PDA

View Full Version : Bản Rock ngày rằm



r0sy
21-07-2008, 00:03
Ôi chao..... bản Rock (c):D

11 xe, 22 con người ... tất cả rồng rắn xế nhau lên Bản Giốc ngày rằm, nơi biên cương xa xôi không chỉ có con thác đẹp mê hồn, những cánh đồng lúa xanh mướt, không chỉ có trăng.... Bản Giốc là nơi ẩn chứa nhiều điều hay ho và kì bí, khiến con người ta thể hiện được rõ nét bản ngã của mình :D

Một chuyến đi thú vị với những cơn mưa xối xả trắng trời đất, với những cảnh sắc tuyệt đẹp và với những con người hết sức .. có nhiều chiện để kể =))

Nào, mời các giang hồ post bài post ảnh (beer)

Đề mô 1 nhát :), hơi nước vào nhòe hết hix

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=985

TÍM
21-07-2008, 00:10
Chả nhẽ để chụp bức ảnh này phải mất tới 6 người chụp ảnh??? :D

Ôi chao, bản Rock.....

susu
21-07-2008, 00:15
làm dek jì có trăng Dâu nhỉ,toàn mưa là mưa thôi !! mà mình có đi trúng Rằm đâu mà mày đặt tên thế hử ?? :))
@ đề mô tí ảnh mà chị Bốp,gọi là bá cáo đã đi đến nơi về đến chốn,keke !!

r0sy
21-07-2008, 00:29
Có trăng chứ bạn Song Hy Su, bạn mải chẹck hàng Thiếu hiệp nên có biết gì zời đất đâu. Tối thứ 6 và tối CN về trăng sáng rõ dọc đường, còn tối thứ 7 ở Bản Rock í, mày cụng đầu vào xe tải ko nhìn thấy thì thôi :D, tao rình mãi mới thấy trăng thập thò sau mây 1 tẹo, nói chung là ko lung linh sáng tỏ dưng cứ có trăng là được ồi.

@chị Black: à tại có mấy người đi loăng quăng chỗ khác không kêu gọi về để chộp tất cả í mà.

Em đền ảnh khác nhé

Đố biết ai đơi :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=992

susu
21-07-2008, 00:38
ờ ờ,tại cắm đầu vào đít xe nên thấy đâu cũng rặt có đen xì thôi,he he !!

Mà mày xâu cái ảnh có đôi dép cụt mõm kia lên để chết cả nút à ?? hnay qua BắcKạn tao lo sốt vó đới.Chẹp.....

hoankiem
21-07-2008, 00:46
ờ ờ,tại cắm đầu vào đít xe nên thấy đâu cũng rặt có đen xì thôi,he he !!

Mà mày xâu cái ảnh có đôi dép cụt mõm kia lên để chết cả nút à ?? hnay qua BắcKạn tao lo sốt vó đới.Chẹp.....


Thấy tối qua tivi đưa tin Nhà Khách Tỉnh Bắc Kạn thông báo bị trộm đột nhập mất vài đôi dép đêm thứ 6 . ;)

susu
21-07-2008, 00:48
Thấy tối qua tivi đưa tin Nhà Khách Tỉnh Bắc Kạn thông báo bị trộm đột nhập mất vài đôi dép đêm thứ 6 . ;)

1 thôi bác ợ !!
Cũng là bí quá mới nàm niều thôi,rõ khổ !! ;)

Anh Già
21-07-2008, 01:06
Đề nghị các bạn bổ xung chuyên đề '' dép tổ ong '' vào cho topic '' Giày dép nhà Phượt "" !

r0sy
21-07-2008, 01:12
Bản Rock đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=994


Và đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=993

greenline
21-07-2008, 06:46
Đố biết ai đơi :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=992

Chúc mừng đoàn đi về an toàn, vui vẻ. Cô nào bị băng trắng toát đầu gối đới? Trong ảnh chắc thiết hiệp học đòi chọc ngoáy. :LL

moc_duc
21-07-2008, 07:06
Chúc mừng cả đoàn đã trở về mạnh khỏe , ảnh đi các bạn ơi nóng ruột quá :D

skeleton288
21-07-2008, 08:51
ơ, sao em ko xem đc ảnh chị Zâu post nhớ :-?
bao giờ off share ảnh đi cả nhà ới

vespacoi
21-07-2008, 08:56
Tình hình theo điều tra của cơ quan tình báo phượt. Trong lúc hành quân trên đường, do đói quá Susu đã vặn tạm một vài con ốc của xe bác Thiếu Hiệp ra xơi. Sau đó xe đã không thể đi được, dừng lại mua ốc mất 2 triệu.

CVN
21-07-2008, 08:56
Chúc mừng các bạn đẫ có một chuyến đi vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm! Chia xẻ cho chúng tớ các bạn nhé! :)

@skeleton288: mời bạn up ảnh :)

obimen26
21-07-2008, 11:22
minh gop vui nhe.
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_2286.jpg

Chuối đây
21-07-2008, 11:37
Chúc mừng đoàn đi về an toàn, vui vẻ. Cô nào bị băng trắng toát đầu gối đới? Trong ảnh chắc thiết hiệp học đòi chọc ngoáy. :LL

Và đôi dép bắc kạn , không biết có phải không?:LL

dungcaanj
21-07-2008, 11:38
Hihi, các bác nghỉ ở đoạn nào trong Bắc Kạn? Lúc đó nhà em mới trong Ba Bể ra bằng đường Phủ Thông.
Đội em lúc qua Bắc Kạn cứ nghĩ các bác gần đến Thái Nguyên rồi! Lúc về đến Thái Nguyên thì chắc chắn các bác .... mới qua Bắc Kạn! :)) .... Mấy giờ các bác mới về đến HN ạ? Có thêm vụ xòe nào nữa hông?

Sún
21-07-2008, 12:19
Các khuôn mặt hớn hở chuẩn bị lên đường đây ạ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1041

Đường đi thì dư lày

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1044

Dư lày...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1052

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1053

Đường này chắc chỉ bò mới đi được :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1043

Dừng lại tao nhã chút, tranh thủ xử lý nốt mấy trăm triệu tiền lạc luộc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1055

Trong lúc ấy các prồ đang sửa xe

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1042

Râu xì và xế chân dài

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1024


Sao đường đi lại đẹp thế nhỉ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1023

Babel
21-07-2008, 12:24
Hờ hờ, điểm ranh 1 cái ... sáng giờ bận quá.

Tình hình đây là một chuyến thử nghiệm tính kiên trì và sự liều lĩnh của những phượt tử khi quyết định xuyên màn đêm mầu cà phê, lướt qua mặt nước lênh láng dưới cơn mưa nặng hạt của bầu trời tây bắc.

Hành xác với những cặp mông tê bì trên con ngựa chiến để thưởng ngoạn những phút giây đắm mình dưới đám mây bụi nước mờ mịt của con thác nổi tiếng tận cùng biên giới phía bắc của tổ quốc âu cũng là vị ngọt của những chuyến phượt mà không phải ai cũng có được.

Thanks all các bạn đã có ý tưởng, những lời động viên, hòn đá, những cây gậy ... =)) và những người bạn đồng hành của babel trong chuyến đi này.

mihtua
21-07-2008, 12:26
Thiếu hiệp babel vứt Cao Bằng với Bản Giốc về Tây Bắc thế à :LL :T :T :T

Babel
21-07-2008, 12:27
Thế nó gọi là gè =)) đông bắc hay cái gì bắc :D

hoankiem
21-07-2008, 12:32
Tình hình đây là một chuyến thử nghiệm tính kiên trì và sự liều lĩnh của những phượt tử khi quyết định xuyên màn đêm mầu cà phê, lướt qua mặt nước lênh láng dưới cơn mưa nặng hạt của bầu trời tây bắc.

Hành xác với những cặp mông tê bì trên con ngựa chiến để thưởng ngoạn những phút giây đắm mình dưới đám mây bụi nước mờ mịt của con thác nổi tiếng tận cùng biên giới phía bắc của tổ quốc âu cũng là vị ngọt của những chuyến phượt mà không phải ai cũng có được.




Cá nhân tớ cho rằng, bạn Thiếu Hiệp là người xuất sắc nhất trong nhóm mà tớ biết . Bạn đã vượt qua được mọi "khó khăn" .

Bắt đầu sẽ là những trải nghiệm khác và những chuyến đi kiểu khác ;)

Bạn làm tớ nhớ lại bạn Chitto, cách đây hơn 3 năm,phượt xe máy... và chỉ bắt đầu từ một cung đường từ Hội An lên Mỹ Sơn mà thôi .

Chúc mừng Thiếu Hiệp (beer)

alias.noodles
21-07-2008, 12:40
Ặc mihtua, bạn Babel vừa đột phá cái ai lại ngáng giò thế ;)

Babel
21-07-2008, 12:51
Cá nhân tớ cho rằng, bạn Thiếu Hiệp là người xuất sắc nhất trong nhóm mà tớ biết . Bạn đã vượt qua được mọi "khó khăn" .

Bắt đầu sẽ là những trải nghiệm khác và những chuyến đi kiểu khác ;)

Bạn làm tớ nhớ lại bạn Chitto, cách đây hơn 3 năm,phượt xe máy... và chỉ bắt đầu từ một cung đường từ Hội An lên Mỹ Sơn mà thôi .

Chúc mừng Thiếu Hiệp (beer)

Cảm ơn kụ động viên.
Kể ra cũng quá sức em.

@ bạn mì ống: Gato nhỉ =))

hoankiem
21-07-2008, 12:57
Hơi quá sức thật , chuyến đầu tiên, gần 700km, đi vội, thời tiết không thuận lợi . Giờ bạn đi các tuyến 300km sẽ thấy vớ vẩn ;). Rồi tăng tiếp lên thôi. Đến lúc sẽ đi vài ngàn km ;) .

Tớ khoái những gì tưởng là không thể mà thành có thế ;)

susu
21-07-2008, 13:01
Hơi quá sức thật , chuyến đầu tiên, gần 700km, đi vội, thời tiết không thuận lợi . Giờ bạn đi các tuyến 300km sẽ thấy vớ vẩn ;). Rồi tăng tiếp lên thôi. Đến lúc sẽ đi vài ngàn km ;) .

Tớ khoái những gì tưởng là không thể mà thành có thế ;)

dạ,Thiếu Hiệp mong manh hơn em tưởng ạ !! ặc ặc .... =))

Babel
21-07-2008, 13:07
Nào thì bắt đầu ảnh ọt và cảm nhận.

Nói chung cung đường lúc thì như bà già khó tính, lúc thì như những cô gái tràn trề nhựa xuân, tuy nhiên cái đích phải đến cũng đến được.

Cái đích đó đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1061

Sún
21-07-2008, 13:12
Thanks chị Bờ lách, em hầu các bác tiếp đây :D

Hồ Thang Hen đây ạ

Chuyến này đi toàn tiêu tiền tỷ dưng mà mất 100tr/ng để mua cái vé vào ngắm hồ thì chúng em cũng ấm ức lắm. Cho dù là cái hồ đẹp thật :(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1046

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1048

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1050

Babel
21-07-2008, 13:15
Cái này là bonus
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1062

Anh Già
21-07-2008, 13:21
Xem ảnh trên gato quá thiếu hiệp ơi !

anhminh
21-07-2008, 13:22
trông ra dáng thiếu gia tợn :)

Babel
21-07-2008, 13:28
Đây là hồ thăng hen của Sún.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1065

Babel
21-07-2008, 13:29
Chúng cháu chào các cụ phượt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1066

L00s3r
21-07-2008, 13:30
Cảm ơn cả nhà về một chuyến đi rất thú vị, tuy có hơi vất vả từ solo chuyển sang tim work!
Đi cả đoạn đường dài xe cộ ngon lành, nhưng sáng nay thì ôi "em yêu" còn đâu :
https://img390.imageshack.us/img390/4586/img02001kj1.jpg
Đến cún cưng cũng không muốn nhìn cảnh này :
https://img390.imageshack.us/img390/9728/img02021nl0.jpg

greenline
21-07-2008, 13:30
Cái này là bonus
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1062

2 su sao lại tay ngọ nguậy mắt mơ màng tê lê phê thế. :)) :LL Kể ra vụ này cũng ghen tị với thiết hiệp thật. :D

Babel
21-07-2008, 13:37
Gờ rỉn ơi là gờ rỉn, chán nhờ ...

Cả lò xo nữa, thế còn la ó cái gè nữa. Đi mua dép mới cho ém nó đi :)

tamlc
21-07-2008, 13:39
Bác cả của chuyến đi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=98&pictureid=1068

Trông phong trần không?

Babel
21-07-2008, 14:01
Xì tin chưa này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1069

Babel
21-07-2008, 14:08
Chân rung của một xế và ôm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1070

Babel
21-07-2008, 14:12
Đã ai xài dịch vụ này chưa ?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1071

Babel
21-07-2008, 14:16
Chân rung một nữ phượt tử là bà con xa với anh Bin họ la đen.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1072

Chin
21-07-2008, 14:23
Chân rung một nữ phượt tử là bà con xa với anh Bin họ la đen.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1072

Ai cho các bác rêu rao em thế này hả. thế có chết ko cơ chứ.
Này thì Babel :T

Chuối đây
21-07-2008, 14:39
Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ thiệt=))=))=))
Các bác trogn đoàn cho e hỏi chân dung bạn susu ngồi sau thiếu hiệp với!!!

vespacoi
21-07-2008, 14:45
Đã ai xài dịch vụ này chưa ?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1071

Hay thế mà bác chả chịu chỉ cho bọn em. (em giờ mới biết tại sao bác toàn chốt đoàn) =))

susu
21-07-2008, 14:57
Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ thiệt=))=))=))
Các bác trogn đoàn cho e hỏi chân dung bạn susu ngồi sau thiếu hiệp với!!!

Nài,em đòi bản quyền đới nhá !!
@ vespacoi : để check hàng mà !! =))

Sún
21-07-2008, 14:58
Babel xê ra cho các bạn Tàu ngắm thác nhà mình với, các bạn í chỉ được đứng dưới bè mà nhìn bọn mình tung tăng rồi nuốt nước miếng ừng ực :LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1033

Đội xi`tin đây :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1077

Và Thác....


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1078


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1020


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1032

r0sy
21-07-2008, 14:59
Mẫu chưn dài nhà mìn, đắt khách lắm í :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1008


Sún :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1004

movadoklx
21-07-2008, 15:02
Cái lày của các chuyên gia nhà phươt trú ngụ đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=1074

Phòng Vip ở trong cái Mini Hotel nè, các bác phượt đang chén đây

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=1073

Chuối đây
21-07-2008, 15:02
Mẫu xitin của sún có nhòm thấy gì đâu hả giời?

susu
21-07-2008, 15:11
tất cả xê ra cho cô giáo Quản Kim Su - goi tắt là quản giáo Su phát biểu lào !!
@ Sún chụp ảnh như "nhím" ấy !!



F5


Các bạn của tớ !!

Sau 2 ngày,2 đêm,một buổi chiều tối hú hí với nhau, trải qua đủ thứ hỉ nộ ái ố nhằng nhịt.Chúng mình quay trở lại điểm xuất phát với những bộ dạng nhếch nhác,những cái mông ê ẩm tái tê và … trạng thái tinh thần vô cùng hưng phấn !!

Riêng tớ,sau một đêm ngủ say sưa,quên cả dậy đi làm.Trưa trờ trật hé hé mắt ra, đang nằm trên ghế mà ngỡ mình đang vật vã với muỗi trên sàn tầng 2 của nhà nghỉ Bản Giốc! Đó là mới 2 ngày trước,là 2 năm trước…là một nơi đến ấy,một cung đường ấy,một cảm xúc ấy….cùng những người bạn mới !!

Bản Giốc - chuyến đi đầu tiên của tớ với các bạn Du Lịch – TTVN.Và gần đây nhất với các bạn Phượt.
Sự khởi đầu mới khi tớ chửa quen ai,cảm giác hoàn toàn xa lạ và mới mẻ.Không có sự so sánh nào giữa 2 lần đi.Dưng đúng là tớ đã dất,dất,dất vui khi ở cùng các bạn suốt mấy ngày qua - điều mà tớ đã không tin tưởng lắm trước giờ xuất phát !

Giờ đây,tớ cảm thấy thân thiết với Phượt hơn,yêu quý nó hơn nhiều nhiều.Vì ít nhất tớ đã có sự gắn kết với mọi người từ một chuyến đi đc khởi xướng từ đây.Dù là ai, đã dư nào và sẽ ra sao.Những người bạn,những chuyến đi sẽ còn nối tiếp.Và tớ tin rằng,với hầu hết đoàn mình,sự khởi đầu này rất đẹp.Hy vọng nó đủ sâu sắc để các bạn và tớ nối tiếp thêm nhiều chặng đường mới nữa….

Tớ cảm ơn tất cả mọi người vì những gì đã trải qua từ khi ném đá tô píc tìm bạn đồng hành tới tựn bi jờ !!

Trước hết,là má mì Dâuuuuuuu Xi - người đưa í tưởng và gom các con hàng vào một mối.
Tới đó là các cô các bác,các anh các chị đã nhiệt tình ném đá,tạo đà cho lũ trẻ mặt nhọ đít mụn tụi em cái hứng kéo nhau lên đường
Tớ cảm ơn cái Sún xí xớn – đứa tóc xoăn có giọng nói nhão nhoét - đứa có cái thiết mông làm đầu tớ sưng cục lên :T

Cả cái thằng Xì Ke dễ bảo,dễ thương và bạn Obiem với những trang phục màu mè,nữ tính dễ sợ - vô cùng xứng đáng với danh hiệu Phượt tử tế,ăc ặc ! Người đâu mà tình củm thế chứ ..

Mà cái con Chin dở người kiếm đâu ra 2 em ôm ngoan ngoãn đáng yêu thế cơ.Thành ra,bác Tâm thì cười nhăn nheo suốt vì đc xế Chin.Còn bạn Vespacoi và luckyman đúng là mèo mù vớ cá rán ….Hai bạn này đã đẹp zai lại còn chăm chỉ nữa cơ, ưng gần chết,hí hí!!

Nhất là bạn vô fa tốc í,chưn dài tới nách phi cào cào chồm chồm làm các em xớn xác cả lên.Tớ thề là cái Dâuuuuuuu Xi chim cú lắm dưng ứ làm gì được,he he !!

Tớ dất cảm ơn bạn Mun cờ rai nữa – có nốt ruồi duyên dễ sợ,có đôi chưn đẹp nhứt đoàn (bạn lò so bẩu thế) đã tạo điều kiện cho tớ được phát huy nghiệp vụ trung cấp thú y ngạch sơ kíu. ;)

Hqua,tiếc là lúc chia tay tớ ứ gặp được hai bạn bu gi hỏng – hót xì nâu và ôm !!Chuyến này về chân phải tha hồ mà to,nhỉ !! đạp nổ cứ gọi là bùm bụp:LL

Bạn Thái Tử không biết đã biến khỏi HN chưa nhỉ ??

Còn bạn Lò So dở người của tớ nữa,từ sau đi cấm chè chén nhá!!:gun :gun

Tớ đặc biệt yêu quý bé Duko già đau già đớn của tớ,của Sún và của Dâuuuu Xi nữa.(kiss)
Phụ huynh của bé Ducko dất là dịu dàng,tớ ngưỡng mộ lắm!Chả bù cho bé nhí nha nhí nhắng.Thề,cứ nhìn thấy bé là tớ đủ cười gập bụng rồi chứ ko chờ tới lúc bé í éo đâu ạ !!

Nữa là 2 tấn thịt bê sả của bác vnvirus nữa nhỉ !!(beer)

Cuối cùng,tớ xoắn lưỡi vặn tay dành cho xế tớ - bạn 2bờ những nhời thương mến nhất - người đã vượt qua dất nhiều khó khăn để dắt sirius ra khỏi HN - người đã chạy xe dất an toàn dù là lúc bị “thằng chốt đoàn” bỏ rơi hay khi “phóng nhanh như độn thổ” (nhời bạn Lò So).
Bạn 2bờ đã dất nhiệt tình tiếp chiện tớ trong phần nhớn hành trình,rất là kute. Bạn ấy đã chịu đựng (hơn là lắng nghe) tớ bi bơ không nghỉ, đã chứng tỏ mình là một đại ca của cả lũ nhí nhắng trong những lúc cần thiết ….

Thế thôi,bài điếu văn tớ tạm dừng ở đây,thiếu bạn nào bạn ấy ráng mà chịu hoặc đập đầu và mông con Sún mà ngất !! :LL

Chốt hạ ! Giật tóc,móc mắt,vặt dâu,xoa đầu, đá đít tất cả các bạn ….Ướt mèm,hôi rình ê mông và táo bón ….
Thật hãm tài !!! :dien

r0sy
21-07-2008, 15:15
Tha thiết đề nghị các lãnh đạo trao Babel huân chương Phượt máu hạng vàng

Tha thiết thiết tha

cực cực kỳ ...

L00s3r
21-07-2008, 15:24
Còn bạn Lò So dở người của tớ nữa,từ sau đi cấm chè chén nhá!!:gun :gun


Không có chè chén thì đêm ở bản Giốc các xế muỗi đốt xưng bàn tọa, hôm sau bảo đảm lấy tăm chống mắt mà chạy :LL (beer)

vnvirus
21-07-2008, 15:51
Lần này đi cú nhất là em không mang được cái máy ảnh nào ...đành chụp bằng điện thoại ...nhìn ké ảnh babel cũng đỡ vả, chứ không tức mà chết
... nhìn Thanghen đẹp quá ...kém miếng khó chịu mình cũng lượn sang hồ ba bể ...

Babel có đủ ảnh chân rung đoàn không pót lên để nhớ nick nào (c)(c)

vespacoi
21-07-2008, 16:23
Các bác ơi ảnh nữa đâu rùi? Tiếp đê, phê quá rồi cơ

movadoklx
21-07-2008, 16:30
Các bác ơi ảnh nữa đâu rùi? Tiếp đê, phê quá rồi cơ

đây vespacoi ơi hình Panorama nhá Kakakkaka....:LL

Bản Rốc của Râusy đê.....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=1080

Tòa nhà trắng trắng là của bác Hồ Cẩm Đào đó ....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=1079

r0sy
21-07-2008, 16:47
Trên đường đi Trà Lĩnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=999


Đường vào Thăng Hen
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1005


Xe thiếu hiệp dẫn đoàn nhé :)(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1000


Xì ke và sún
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1003


Ọp rốt kinh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1006

r0sy
21-07-2008, 16:52
Hồ Thăng Hen
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1007


Sún - xì ke - r0sy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=996


Đến đây mọi người phi xe ầm ầm xuống, cóc thèm gửi xe, thế là bị bảo vệ khóa cổng nhốt đoàn ở trỏng. Lúc sau tập trung lực lượng ra dọa dẫm nhưng vẫn không an thua, nộp phạt 500 triệu mới được ra hix, đúng là củ chuối :T

anhminh
21-07-2008, 16:56
Xe thiếu hiệp dẫn đoàn nhé :)(c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1000


Thế ai chụp? :D
mà công nhận babel làm mình thấy ghen tị thật :)

Babel
21-07-2008, 17:06
Cậu mà ngồi chỗ tớ -> bênh xe là cái chắc!

skeleton288
21-07-2008, 17:22
Cậu mà ngồi chỗ tớ -> bênh xe là cái chắc!

Bác Babel với chị Susu thành 1 cặp là quá xinh :GL

vespacoi
21-07-2008, 17:29
Em nói thật với các bác, con người em trông lầm lầm lì lì, ít nói nhưng mắc cái bệnh đa sầu đa cảm. Cứ hay lưu luyến, vấn vương. Bảo bụng đi về rồi sẽ tiếp tục tập trung vào công việc (vì lúc nào cái lưỡi dao cũng kề vào cổ em mà)
Buổi sáng thức dậy khá sớm, người khỏe khoắn, chuẩn bị khăn gói đến chỗ làm. Nhưng ôi thôi, cả buổi không thể nào tập trung vào công việc được, trong đầu những cảm giác phê phê, nâng nâng của chuyến đi vẫn như ngày hôm qua, hình ảnh các em ôm xinh tươi cứ ùa về. Mở Phuot.com ra cho đỡ vật,đỡ rồi tắt đi vì bị soi, rồi vật quá phải phải mở ra,...cứ vật lên vật xuống như vậy đến giờ nhìn đồng hồ đã hết giờ làm mà chưa làm được cái gì. Híc

Các bác cho em thỏa cơn vật đi nào! Post típ đi bà con ơi!

susu
21-07-2008, 17:34
Bác Babel với chị Susu thành 1 cặp là quá xinh :GL

Nài,"xinh" nhất Phượt,nhá!! :LL =))

Chin
21-07-2008, 17:53
Có 1 lô xích xông ảnh muốn show, mà văn phòng kê lại, cái màn hình của em nó thẳng vào mắt sếp em. Thật chả còn gì mà bàn cãi. Thi thoảng em mới dám vụng trộm mở ảnh ra xem, chứ còn ko resize hay làm bất kì trò gì khác đc.
:shrug:

susu
21-07-2008, 17:56
Kệ các bạn ảnh ọt,tớ ném chữ thôi nhá !!


ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA



Cả đoàn hẹn nhau ở Ciputra 6h xuất phát.Khi tớ đến mới thấy một đống tẹp nhẹp,kẻ nằm người ngồi,lổm nhổm trên bãi cỏ.
Nổi bật giữa đống người và xe ấy là một anh mặt tròn xoe,da tắng,nhiều dâu nhá !! Tớ tiến đến và chào.Ngay lập tức con Sún (sau mới biết) toét mồm ra cười rồi bắt đầu í éo !!

Quá 5h30 mà chỉ có 7/22 người có mẹt,trưởng đoàn vẫn chửa thấy đâu hết.Thế là bọn đến sớm,bọn tới đúng giờ đành ngôì cuôn chiện,ném đá với nhau và nhai cao su chờ bọn còn lại.

Tớ dòm mãi mới nhận ra ku Xì Ke đã từng gặp một lần rồi.Rồi lúc sau cũng í á nhận ra bé Ducko nữa là hết.
6h hơn,bạn Dâuuuuu Xi cùng bạn Chân dài lướt đến cùng cào cào.Mọi ng chia nhau bản đồ,tất nilon,danh sách tên và bảo hiểm.Buộc đồ đâu đới,khi xuất phát cũng quá 6h30

Đằng xa cơn giông kéo đến ùn ùn,phía nội thành nhìn thấy mưa như trút nước.11 xe ôm xế kéo nhau đi vội vã.Thậm chí thằng Xì Ke trong lúc cuống còn rẽ về hướng gầm cầu nữa cơ!
Thoáng một cái,từng xe một mất hút trong chiều chạng vạng, âm u.Xe cào cào mất hút trong cơn giông tự bao giờ,không ai biết.Chỉ thấy,trời tối sầm lại và gió quất mịt mờ.Bạn Lò So được phân công chốt đoàn thay bạn Grỉn trong phút yếu nòng đã quay sang giục Thiếu Hiệp : “tăng tốc lên anh ơi,sắp mưa rồi. Đang 70 thì lên 80 anh nhá !!”.Nói xong,bạn í dông thẳng,giao trắng cái nhiệm vụ chốt đoàn cho Thiếu Hiệp và tớ,he he !!

Mưa rào rạt như thể ông giời nhịn ấy lâu quá vậy,tối tăm mặt mũi.Chả biết các xe khác thế nào,chứ mưa to gió nhớn như thế…may mà xe tớ rất đầm !!:D

Tới ngã rẽ đi QL3,trời tối hẳn,nhằng nhịt chớp nhá liên tục.Xe tớ thong thả lướt dưới mưa vì đằng nào cũng ướt…Những bóng xe vội vã lao nhanh trong mưa như thúc giục người cầm lái tăng tốc,trừ Thiếu Hiệp. Đơn giản vì : “đường ở đây tối,anh chả nhìn thấy gì.Sao không có đèn đường nhỉ !” :LL

Mặt đường loang loáng nước rọi ánh đèn xe.Người ta xuôi ngược vội vã, đi qua nhau chẳng kịp nhìn ngang dọc.Chỉ biết phía đằng trước có cái đích nào đó để thoát khỏi cơn mưa tầm tã đang trút xuống đầu mình.Xe tớ cũng thế ! Hai anh em chẳng thể nhìn được ai dừng lại,ai rớt về sau.Và đinh ninh mình đang chốt đoàn nên cứ từ từ chạy.
Nước lõng bõng trong giầy,nước thành vũng ngập sâu bánh xe,bắn tung toé lên mặt,lên người.

Con đường chật hẹp,xe cộ nối nhau nhưng 2 anh em không nhìn thấy bóng dáng nào của những người bạn đồng hành phía trước.Có lẽ mình đã bị bỏ lại quá xa chăng?Cứ tới Thái Nguyên rồi tính tiếp !

Lướt thướt,lướt thướt ! Chờ mãi không thấy một cuộc điện thoại nào.Chỉ sợ các bạn lạc đường hoặc vẫn đang đi tới.Té vào một quán nước vỉa hè,lôi tấm danh sách tên ra và gọi….Dâuuuu Xi thì ò í e,các bạn khác không bắt máy….đợi, đợi và đợi…

Người chủ quán bảo : đi BắcKạn còn xa lắm,mưa thế này bao giờ mới tới nơi !! Thiếu Hiệp bấm máy đầy sốt ruột …
Tớ gọi bừa một số,thấy bẩu đang ở đâu chả biết…dừng lại hỏi thấy bẩu sắp tới thành phố dồi….
Thiếu Hiệp gọi thì Dâuuuu Xi bẩu đang ở quán cơm nào đó, đi nữa mới tới…

Tưởng gần mà xa,chẳng còn thấy gì sáng sủa để tìm tới nơi.Cứ tà tà phóng xe dọc đường,vừa đi vừa ngó.
Khi tới nơi các bạn đã có mặt đông rồi,còn 2 xe nữa là đủ hết.
Thật may,vui vẻ cả !! ướt nhẹp nhưng mà vui.Cười vỡ cả nhà người ta mà không hết chuyện !

Khi ấy,mọi người chẳng ai còn nhớ đến:tới lúc này vẫn chưa biết hết nhau !! :)

Babel
21-07-2008, 18:03
Bonus tiếp này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1087

Babel
21-07-2008, 18:13
Thông thường các bạn tung quở nhà mình thường hay quá chân mà nhỡ bước sang bên này bờ biên giới chụp ảnh làm nát lúa của bà con. Vì vậy các anh biên phòng có sáng kiếm làm một cái hình nộm cắm bên bờ suối. Hình này cười suốt ngày, cũng từ đó các bạn tung quở chỉ dám đứng trên bè mà chụp lên thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1088

vespacoi
21-07-2008, 18:58
Thông thường các bạn tung quở nhà mình thường hay quá chân mà nhỡ bước sang bên này bờ biên giới chụp ảnh làm nát lúa của bà con. Vì vậy các anh biên phòng có sáng kiếm làm một cái hình nộm cắm bên bờ suối. Hình này cười suốt ngày, cũng từ đó các bạn tung quở chỉ dám đứng trên bè mà chụp lên thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1088

Ủa sao hình nộm mà trông quen quen thế nhỉ? (NT)

Mooncry
21-07-2008, 19:22
ui em cũng định tham gia tí cho có thành pần nhưng bạn susu viết hay quá làm em chột rùi.

greenline
21-07-2008, 19:24
Thoáng một cái,từng xe một mất hút trong chiều chạng vạng, âm u.Xe cào cào mất hút trong cơn giông tự bao giờ,không ai biết.Chỉ thấy,trời tối sầm lại và gió quất mịt mờ.Bạn Lò So được phân công chốt đoàn thay bạn Grỉn trong phút yếu nòng đã quay sang giục Thiếu Hiệp : “tăng tốc lên anh ơi,sắp mưa rồi. Đang 70 thì lên 80 anh nhá !!”.Nói xong,bạn í dông thẳng,giao trắng cái nhiệm vụ chốt đoàn cho Thiếu Hiệp và tớ,he he !!


Lày. Ai bảo cô 2su nà anh yếu nòng hả? Check chưa mà lói. :)) Trời mưa mà các bạn phi 80km/h thì kể cũng hơi hoành tráng. :LL



Mưa rào rạt như thể ông giời nhịn ấy lâu quá vậy,tối tăm mặt mũi.Chả biết các xe khác thế nào,chứ mưa to gió nhớn như thế…may mà xe tớ rất đầm !!:D


Hê hê. Thiết hiệp được quả tôi luyện quá hoành tráng. May mà có iem 2su đằng sau cổ vũ nhá. :))

greenline
21-07-2008, 19:26
Bonus tiếp này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1087

Hình này còn ngon một tí, hàng họ sáng lòa. Chứ mấy hình trước, tớ thật, lởm không phím nào tả xiết. Mà cô 2su n hiếp ảnh gia thế lào mà ảnh nàm sao vậy? :LL

susu
21-07-2008, 19:27
Lày. Ai bảo cô 2su nà anh yếu nòng hả? Check chưa mà lói. :)) Trời mưa mà các bạn phi 80km/h thì kể cũng hơi hoành tráng. :LL

Hê hê. Thiết hiệp được quả tôi luyện quá hoành tráng. May mà có iem 2su đằng sau cổ vũ nhá. :))

E cứ bẩu là yếu nòng đới,tuỳ ng hiểu,nhá :LL !! E chỉ trích lại nhời bạn Lò So động viên Thiếu Hiệp thôi bác ạ !! Chứ còn,mưa to thế mà đc 80km/h hoạ có bằng anh dhlv à ?? Anh ấy biết lại chưởi chết í !!

Thiếu Hiệp mong manh quá thể các bác ôiiiii :))

susu
21-07-2008, 19:29
Hình này còn ngon một tí, hàng họ sáng lòa. Chứ mấy hình trước, tớ thật, lởm không phím nào tả xiết. Mà cô 2su n hiếp ảnh gia thế lào mà ảnh nàm sao vậy? :LL

Êu,cả đoàn chả tính tội bác cái vụ yếu nòng thì thôi lại còn chê bai á ?? Thiếu Hiệp máy xịn nhứt đoàn nhá,ặc ặc !!

Quat
21-07-2008, 19:35
Êu,cả đoàn chả tính tội bác cái vụ yếu nòng thì thôi lại còn chê bai á ?? Thiếu Hiệp máy xịn nhứt đoàn nhá,ặc ặc !!

Bạn Su cứ thông cảm . Bạn Rinai hay phân cbn tích lém :D cứ để bạn ấy lý thuyết còn mình thực tế được roài :Dam:Dam:Dam:LL:LL

Ducko
21-07-2008, 21:55
Mệt quá và nhiều việc quá nên đến giờ mới nhảy vào nhoắng nhoằng cảm ơn mọi người vì chuyến đi tuyệt vời. Một chuyến đi thể hiện tuyệt đối nữ quyền và đã thành công ngoài mong đợi. Chuyến đi mà toàn bộ đực rựa trở thành những món đồ chơi cho các nữ hiệp cầm lên đặt xuống cân nhắc trường túc đoản túc. Lũ đàn ông sau khi ngắm hồ Thằng Hèn chỉ còn biết cun cút thi hành những mệnh lệnh ngắn gọn và độc đoán: "ăn nào!", "làm nào", "cởi ra!".... Một chuyến đi mà chắc chắn có nhiều chuyện phải sống để dạ, chết mang theo chứ khôgn dám khai ra với bàn dân thiên hạ, tỷ như chuyện cái đêm đầu tiên ở Bắc Kạn, nhỉ ...

Sún
21-07-2008, 22:36
Lại nói về chuyện "đôi dép" mà báo chí và tivi có đưa tin rùm beng ở nhà khách Tỉnh Uỷ Bắc Kạn, thực sự thì em cũng thấy chạnh lòng lắm lắm vì khi vào đến đây ngoài cái việc được hưởng giá phòng của "Chú ơi chúng cháu là sinh viên nghèo...thế này....thế này...chú nhé" chúng em còn dồn toa 4 người, 5 người vào phòng 3 giường và linh tinh người cũng vào 1 phòng(cái này có bé Đức kộ biết muh bé í thề là có thế nào cũng k để lộ cho giới giang hồ biết (NT) )

Sau một chặng đường dài từ Bắc Kạn lên đến Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng đi Trùng Khánh, trong lúc dừng lại trên đèo tao nhã, chém gió, tìm hiểu con bò kia là con đực hay cái sao tí của nó lại mọc trên lưng :shrug: bé Ducko tâm sự với bò..."bò ơi hum lay k đi học ah?"..."k, mình được nghỉ hè rui` chỉ đi sinh hoạt hè với các bạn ở Phượt thôi" :LL

Thì bất thuồng luồng em phát hiện ra 1 đôi ôm-xế, phải nói là ôm cực prồ(em cũng k chắc lắm về mặt giới tính :D ) trên chiếc xe si rì ớt có dấu hiệu rất khả nghi .....


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1036


Hoá ra đây rồi, cận cảnh đôi dép bị cắt mất mõm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1114


Và đây,hot boy of the week với khuôn mẹt thoả mãm vơí chiến lợi phẩm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1029

greenline
21-07-2008, 22:59
Bạn Su cứ thông cảm . Bạn Rinai hay phân cbn tích lém :D cứ để bạn ấy lý thuyết còn mình thực tế được roài :Dam:Dam:Dam:LL:LL

Bạn Quạt thân mến. Xin cảm ơn vì bạn đã quan tâm đến phân cbn tích của tớ. Bạn cứ thực tế đi nhá. :))

Anh Già
21-07-2008, 23:09
Bonus tiếp này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1087

Đề nghị thiếu hiệp cho xem ảnh màu thì làm ơn thuyết minh luôn xem hàng trên , hàng dưới là những nick gì nhé !(c)

obimen26
21-07-2008, 23:14
Mệt quá và nhiều việc quá nên đến giờ mới nhảy vào nhoắng nhoằng cảm ơn mọi người vì chuyến đi tuyệt vời. Một chuyến đi thể hiện tuyệt đối nữ quyền và đã thành công ngoài mong đợi. Chuyến đi mà toàn bộ đực rựa trở thành những món đồ chơi cho các nữ hiệp cầm lên đặt xuống cân nhắc trường túc đoản túc. Lũ đàn ông sau khi ngắm hồ Thằng Hèn chỉ còn biết cun cút thi hành những mệnh lệnh ngắn gọn và độc đoán: "ăn nào!", "làm nào", "cởi ra!".... Một chuyến đi mà chắc chắn có nhiều chuyện phải sống để dạ, chết mang theo chứ khôgn dám khai ra với bàn dân thiên hạ, tỷ như chuyện cái đêm đầu tiên ở Bắc Kạn, nhỉ ...

một đêm ở bắc cạn đáng nhớ đấy. không ai sướng bằng bác..... đừng co dại khai ra nhé.... vụ này đăng báo ..chặc cực kỳ đắt hàng đấy :LL

susu
21-07-2008, 23:21
đây đây,phục vụ bác anh già nhớ !!

cái đứa áo vàng bác biết dồi.Cái thèng áo xanh là vô fa tốc - mọt noại thuốc trừ sâu siêu mạnh.dồi đến Su biéo,dồi đến cái Sún,dồi đến cái Chin,nữa là bạn của Chin,bạn của Chin và Lazy.
Ku áo đỏ là Xì Ke ạ.Và ku kia là vespa kòi ..

Còn "đứa" chụp là bạn 2 bờ,bác có biết chưa? :LL =))

r0sy
21-07-2008, 23:22
Sún có cái ảnh nài xinh :D, chụp ở hồ Thăng Hen

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=995

r0sy
21-07-2008, 23:24
Bản lĩnh dân phượt phải thế lày

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=984

Quat
21-07-2008, 23:24
Mình hỏi khí ko phải chứ máy ảnh của Rô hịn hơn của Babel à sao anh đẹp thía ko bít ;)

r0sy
21-07-2008, 23:25
Vespacoi - Dáng ngủ kinh điển (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1010

r0sy
21-07-2008, 23:28
Tamlc - mình ta với dzòng nước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1098

r0sy
21-07-2008, 23:30
Chưn dài Mô va tốc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1105

r0sy
21-07-2008, 23:32
Phút thư giãn của bé Đức Kộ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1009

r0sy
21-07-2008, 23:34
Cái Su với cái Sún làm gì thế nài???? :T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1097

r0sy
21-07-2008, 23:42
Check hàng? (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=998

r0sy
21-07-2008, 23:47
Bản Rock từ xa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1104

Sún
21-07-2008, 23:50
Đoàn song hành 4x4 đi xe đạp ruồi lên Bản Giốc cứu tế lương thực cho chúng tớ :L

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1035


Ui, lại một đoàn xong hành lữa (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1019


Âu, mai lốp, mai đa ninh..........


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1051


Cũng hem bit là thím Xì đang làm chi :LL:LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=97&pictureid=1037

vespacoi
22-07-2008, 00:18
Vespacoi - Dáng ngủ kinh điển (c)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1010

Rô xì định tống tình anh đấy à? (wait)

obimen26
22-07-2008, 00:36
tàu lườn trăng rằm bị gẫy cánh vì hai phi công vĩ đại nhà mình... xuống đất rùi mà cam hứng đầy mình...hehee
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8940.jpg

obimen26
22-07-2008, 00:49
cai j đầy kỳ này.... trời thì nắng ma xế thi như thế này.. chỉ có ôm mới biết...hhihi=))=))=))
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8985-1.jpg
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8984-1.jpg

bangbang
22-07-2008, 01:51
Xy... pam cái. Bác Râu định bao giờ thanh lý nhỉ, em biết để off cái.

skeleton288
22-07-2008, 08:46
cai j đầy kỳ này.... trời thì nắng ma xế thi như thế này.. chỉ có ôm mới biết...hhihi=))=))=))
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8985-1.jpg

Tại chị Sún, ôm ấy quá :"> :DE

vespacoi
22-07-2008, 09:06
[QUOTE=obimen26;52061]cai j đầy kỳ này.... trời thì nắng ma xế thi như thế này.. chỉ có ôm mới biết...hhihi=))=))=))

Tình hình là không chỉ xế Xì ke nhà ta bị như vậy mà hầu như các xế đều ướt...!. Công nhận các ôm nhà ta nhiệt tình thiệt :L

r0sy
22-07-2008, 10:24
Bạn Obimen chú ý trước khi post ảnh thì resize lại rồi hãy post nhé

Tổng kết thu chi như sau:

Thu: 400k/người --> 8800k
Chi:
- Bảo hiểm: 207k
- Ủng nilon: 396k
- Đồ ăn + cồn: 593k + 64k
- Ăn tối Thái Nguyên: 1020k
- Tiền phòng Bắc Kạn: 700k
- Ăn phở sáng Bắc Kạn: 260k
- Lạc luộc: 40k
- Cafe Cao Bằng: 126k
- Ăn trưa Cao Bằng: 680k
- Mua đồ ăn tối ở Bản Giốc (gà qué, rau củ quả hành tỏi cà chua): 385k
- Ngủ ở Bản Giốc + nồi cháo sáng + mì tôm + công quét dọn + rượu: 920k
- Tiền ngu ở Thăng Hen: 50k
- Ăn trưa Cao Bằng: 680k
- Ăn chè: 60k
- Mua nước: 55k
- Uống nước ở Bắc Kạn: 140k
- Cafe Cao Bằng lần 2: 220k
- Ăn tối Thái Nguyên + xôi cho 2 bạn: 580k

Tổng chi: 7176k

Còn dư: 1624k --> kinh chưa :D, tức mỗi bạn còn thừa 73k (beer)

Hờ lúc đầu tớ chưa tính thì chỉ nghĩ off nước nôi thôi, dưng mà thế này thì ta làm bữa chè chén cho hoành tráng nhỉ :)

Thời gian: 6h30 tối thứ 4 ngày 23/7
Địa điểm: Xuân Tình tửu ở Giảng Võ hay Sen hay High way 4 hay đâu nhỉ???

Mọi người cố gắng thu xếp đến đông đủ nhé. Kính mời các cô dì chú bác khác đến ném đá chơi :)

Babel
22-07-2008, 10:28
Mình hỏi khí ko phải chứ máy ảnh của Rô hịn hơn của Babel à sao anh đẹp thía ko bít ;)

Máy của các bạn có nút mầu xanh, máy babel không có. Dĩ nhiên là máy bạn rô hịn hơn rồi.

movadoklx
22-07-2008, 10:33
Còn dư: 1624k --> kinh chưa :D, tức mỗi bạn còn thừa 73k (beer)

Hờ lúc đầu tớ chưa tính thì chỉ nghĩ off nước nôi thôi, dưng mà thế này thì ta làm bữa chè chén cho hoành tráng nhỉ :)

Thời gian: 6h30 tối thứ 4 ngày 23/7
Địa điểm: Xuân Tình tửu ở Giảng Võ hay Sen hay High way 4 hay đâu nhỉ???

Mọi người cố gắng thu xếp đến đông đủ nhé. Kính mời các cô dì chú bác khác đến ném đá chơi :)

Ui giùi ui, mình ra mà off hoành tráng như thế lày thì mất cả trăm tỉ nữa cơ, thôi mấy bác cứ off khỏe dùm mô va tóc nhá nhá ...hic...hic ...:gun

obimen26
22-07-2008, 11:07
dân tình đầy đủ.. mai off o đâu vậy ta... má mì râu sì quyết đi nha, để anh em đến nộp mạng...
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8963.jpg
ske nhận ảnh..
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8966.jpg
https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_8931.jpg
(beer)(beer)(beer)

susu
22-07-2008, 11:21
Dâuuuuuuuuu ơi!
Nhậu ở Highway vừa chat vừa ứ ngon ! Xuân Tình Tửu đi mày...có tị tình củm cho máu,hé hé !! Mày bẩu bạn Babel mời bạn vnvidut đê.Cảm ơn bạn í vụ 2 tấn thịt bê í...hé hé !!

vnvirus
22-07-2008, 11:26
Gì gì ...nhậu hả ... rượu hả?? ..why not? (c)

@2su: đọc mãi chả thấy đoạn check hàng bánh bao j hết...

r0sy
22-07-2008, 11:28
Dâuuuuuuuuu ơi!
Nhậu ở Highway vừa chat vừa ứ ngon ! Xuân Tình Tửu đi mày...có tị tình củm cho máu,hé hé !! Mày bẩu bạn Babel mời bạn vnvidut đê.Cảm ơn bạn í vụ 2 tấn thịt bê í...hé hé !!


Ờ vậy thống nhất ở Xuân Tình tửu nhé :D

Vậy mời bạn vnvirus và đồng đội, mời bạn Greenline hụt, mời bạn Quạt hôm trước đến hóng, mời.... các bạn nào thích đến ném đá thì đến cho zui nhé (beer)

vespacoi
22-07-2008, 11:31
Hahaha lại được bụp rồi!

Sún
22-07-2008, 12:07
Mai râu Xì lấy kào kào chở Sún với Su đi off hem
Xăng lên giá phải đi xe đới cho ló hoành, tụi mình toàn tiên tiền tỷ muh :LL:LL
Bé Đúc ko nhớ chở phụ huynh đi theo để cô giáo Quản Su có nhời nhá (wait)
Còn ai hứa mang sấu bao tử đi thì cứ mang, bạn vnvirut' mang thêm 2 tấn thịt bê lữa cũng được (kiss)

(K)

susu
22-07-2008, 13:24
Ê Dâuuuuuuu Xi,tao cực lực phê bình mày nhớ !! Mày ko cụ tỉ giờ giấc thì đứa tham ăn như tao ngồi chầu từ lúc trưa à ??
(mà tao thấy có nhiều bạn giống tao lắm í..)

obimen26
22-07-2008, 13:30
sún đòi ăn sấu bao tử kia
ok ngay , anh chiều em mà, để không hổ danh phượt tử tế mà quảng thị khim su phong tặng " được cái tiếng,mà hao nhiều miếng... đùa thui nhé"

Huyền Trang
22-07-2008, 13:41
sún đòi ăn sấu bao tử kia
ok ngay , anh chiều em mà, để không hổ danh phượt tử tế mà quảng thị khim su phong tặng " được cái tiếng,mà hao nhiều miếng... đùa thui nhé"

Xì tin nhất đoàn : Đệ nhất Sún=))=))=))=))

betluckyman
22-07-2008, 13:47
Hic, mấy hôm bận quá. Chỉ trộm ngó ảnh của pà kon. Có cái "Chân dung bác cả xuyên màn đêm" đẹp quá. Không thể không post. :) https://photo.mediastore.zooz.vn/mediastore/photo/2008_7/22/betluckyman-d4c05da1-0c6e-4ce3-bfc2-80abea708ebd.jpg.700.0.cache

r0sy
22-07-2008, 14:32
Ê Dâuuuuuuu Xi,tao cực lực phê bình mày nhớ !! Mày ko cụ tỉ giờ giấc thì đứa tham ăn như tao ngồi chầu từ lúc trưa à ??
(mà tao thấy có nhiều bạn giống tao lắm í..)

Nài mày chạ đọc kỹ gì cả, mày quay lại trang 10 mà xem, rõ ràng là có thời gian nhá nhá :)

Pốt lại:

Thời gian: 6h30 tối thứ 4
Địa điểm: Xuân tình tửu quán, P103, D1 Trần Huy Liệu, Giảng Võ. Cái quán này ngay gần ks Hà Nội í ạ, hình như nằm sát cái quán Ối Giời Ơi

vespacoi
22-07-2008, 15:57
Tui có ý kiến thế này nhé. Mọi người copy ảnh vào USB rồi mang đi để share nhé. Ah thêm bác nào có cái latop ngon ngon mang đi cho anh em nhé (nhà em có mỗi desktop thôi!)

greenline
22-07-2008, 15:57
Ờ vậy thống nhất ở Xuân Tình tửu nhé :D

Vậy mời bạn vnvirus và đồng đội, mời bạn Greenline hụt, mời bạn Quạt hôm trước đến hóng, mời.... các bạn nào thích đến ném đá thì đến cho zui nhé (beer)



Thời gian: 6h30 tối thứ 4
Địa điểm: Xuân tình tửu quán, P103, D1 Trần Huy Liệu, Giảng Võ. Cái quán này ngay gần ks Hà Nội í ạ, hình như nằm sát cái quán Ối Giời Ơi

Mời vậy làm tớ ngại quá. Nhưng quả thời gian này chơi quá khó. Thôi tớ đành đa tạ và ngậm ngùi hoãn vụ tạ tội cafe sang 1 dịp khác vậy. :))

susu
22-07-2008, 18:47
@ e thề.em mà như bạn gờ rỉn e chả dám gặp lại anh chị em nữa đâu í,nhờ :LL


ĐÊM TRẮNG


Bữa cơm tối bạc tỉ tràn ngập niềm vui.Giá 2 ban bugihong có mặt kịp thì tiếng cười góp lại sẽ trọn vẹn hơn,nhỉ !!:D
Trời mưa lạnh làm những cái bụng sôi lên vì đói.Nhưng cơm thì chẳng mấy ngon và đã quá bữa nên mọi người ăn qua loa cho ấm bụng rồi lại lên đường.

Các Tiểu Phượt phất áo mưa ra đi trong đêm,để lại đằng sau sự lo lắng của các Đại Phượt ở nhà : nếu mưa quá thì bẩu Rosy ngủ lại Thái Nguyên cũng được :LL

Mưa,vẫn mưa lắm ! Nước trên đường chảy thành dòng,cuộn theo dốc thoải.Những người,những xe biến mất trong phút chốc,sau một cái rú ga.Đường dài hun hút...đêm...mưa,sấm chớp nhì nhằng ...

Thành phố nhỏ xa dần sau mỗi khúc cua.Những căn nhà nhỏ ven đường im lìm trong bóng tối mịt mờ.Con đường vắng....xa,chỉ có mưa...mưa và chúng tớ
Ánh đèn xe rọi loáng loáng mặt đường,xuyên vào làn nước đang trút xuống ào ạt.Có những lúc tưởng như chẳng nhìn tháy gì nữa,hơi ẩm mờ mờ như sương khói phủ trùm lấy người và xe.Cảm giác phiêu diêu như ma trêu vậy...Bạn 2bờ bẩu : đi thế này tới hết đêm cũng được … kinh không ??

Xế tớ-bạn 2bờ chắc chẳng mấy dịp được chứng kiến cảnh ấy.Bạn thích thú chỉ cho tớ,lấy làm thú vị lắm !!
Tớ chợt nghĩ : bạn ấy là Đường Tăng,đang trên đường đi Bản Giốc lấy Kinh.Còn tớ,tớ là Tiểu Tiên Nữ nhá..ặc ặc:LL.Tớ ngồi sau yểm trợ cho bạn ấy trong suốt hành trình...:shrug:

Quá Đu,mưa ngớt dần rồi tạnh!Hương đêm mát dịu,quẩn quanh mùi cỏ cây ngai ngái....
Cứ đi thôi,80km dần ngắn lại.Trăng lên cao,rọi toả khắp thứ ánh sáng diệu kì,ướt đẫm sương đêm lên vạn vật.
Bên Núi,bên sông.Con đường lát ánh bạc và chúng tớ ở giữa ...Tớ không biết là mình đã hát hay hét nữa .. mặc sức ỉ ôi,kêu gào.Sau nghĩ lại,tớ đánh giá rất cao sức chịu đựng của xế tớ!!

Một đôi lần,cả lũ dừng lại đợi nhau,um xùm một góc tối. Đơn giản là hỏi thăm xem xe cộ thế nào, đơn giản là kêu quần áo bị ướt rồi hay đơn giản hơn nữa như lúc cái Sún chạy ào ra đút vào mồm tớ miếng kít trâu đen xì,béo ngậy !!
Những phút ấy,mọi người cười nói thật thoải mái và xích lại gần nhau hơn - những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Qua thị trấn Chợ Mới không lâu.Vì ánh đèn không rọi tới được góc cua,và vì cá bạn chưa có kinh nghiệm đi xa nên có 2 xe xoè cái bụp trên đống đất sạt từ đồi xuống
.Khi xe bọn tớ trờ tới thì đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của mun cờ dai.Dưới ánh đèn đường,tớ vội vã lôi túi thuốc ra cấp kíu,cấp kíu…tâm trạng hơi hơi hoảng vì nghĩ bạn í bị nặng lắm.
Thậm chí tớ còn định nhờ bạn nào đó chạy vào nhà dân mượn lấy một cái chậu và một cái xô thật to cơ.
Chậu thì để hứng màu cho bạn í,còn xô thì treo vào cổ hứng nước mắt ấy.Mỗi tội,khi bạn í kéo quần lên,gí vết thương vào mặt tớ thì cái chậu kia tớ dùng để hứng máu tớ ộc ra đằng mồm…tí ngất….

Quay qua bạn ombiem thân thương,chẳng dè tay bạn í đau thế.Cả một mảng da dính lem nhem đất cát và máu…những viên đá nhỏ xíu cào vào sâu trong thịt đến là ghê.Vậy mà bạn í ngoan,không hề khóc tẹo nào.Trong khi ấy,dân ven đường bật mình dậy trong cơn ngủ say,chạy ra an ủi bạn mun cờ dai của chúng tớ vẫn đang kêu lên từng hồi,nức nở !!

Thành phố BắcKạn không còn xa nữa,chúng tớ nối nhau đi chầm chậm tiến vào.Tới ngã 3 lớn.Thấy xe của Chin và xế đã đứng đợi sẵn,mọi người cụm lại với nhau,rỉ ra hỏi thăm!
Đợi, đợi thật lâu mới thấy bạn chưn dài quay lại đón về nhà khách tỉnh uỷ.
Chim cú đã về tới tổ rồi !!

Chuyện tắm rửa, áo quần làm các bạn chộn rộn hết cả lên.Phòng ốc thì chia nhau lộn xộn!
Sau gần 1h tiếp theo,mọi người đều đã ổn định cả,chỉ riêng bé Ducko,tắm xong dồi mà vẫn xách balo hết phòng này sang phòng khác.
May thay,tớ phát hiện ra phòng của Dâuuu Xi vẫn còn thừa một giường.Thế là yên tâm giao bé cho má mì và bạn mun cờ dai chăm sóc.Bé Ducko vui đến nỗi chạy ngay sang khoe với phụ huynh !!

Các phòng tắt đèn đi tìm giấc ngủ muộn khi ngày mới đã sang.Riêng tớ,ku xì ke và ombiem thì rủ nhau ra hành lang nhâm nhi tí cay cay cho đỡ buồn.
Bé Ducko từ đâu xông ra xin một tí,bẩu là lấy can đảm rồi mới dám vào phòng…Còn lại 3 chúng tớ, đứng xì xào tán chuyện thật lâu,thật lâu rồi ai về phòng nấy.
Đã 3h30 sáng,giấc ngủ tìm về thật khó.Tớ hong khô quần áo dưới điều hoà và nằm đợi, đợi trời sáng….

Một đêm dài trôi qua và chúng tớ đã đi được một đoạn dài trong hành trình. Đến lúc này,tớ vẫn chưa nhớ hết các bạn mình nhưng cảm giác thân quen tự nhiên có tự lúc nào rồi.Sự gần gũi được nhân lên sau mỗi niềm vui từ ánh mắt tới nụ cười,từ những sẻ chia cảm xúc.

Tớ biết,các bạn tớ cũng nghĩ giống tớ,chỉ là mỗi người thể hiện theo những cách khác nhau mà thôi.Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng.Tự mình,tớ vẫn biết đang nằm ở đâu ……..;)
Trời sắp sáng dồi....:)

Babel
22-07-2008, 19:54
Xu ơi, sao có người ngồi giữa đường thế kia, mà đêm hôm mua gió thế này ... hay là ma, thế là tớ phanh dúi dụi. Đến gần hóa ra là cái cột mốc cây số nằm giữa khúc cua tay áo, cảm ơn giời, không có con ma này thì tớ cho bạn xu đi nhẩy dù rồi!

baxu
22-07-2008, 20:18
...Bạn 2bờ bẩu : đi thế này tới hết đêm cũng được … kinh không ??

...Tớ không biết là mình đã hát hay hét nữa .. mặc sức ỉ ôi,kêu gào.Sau nghĩ lại,tớ đánh giá rất cao sức chịu đựng của xế tớ!!



em susu, xế 2bờ của em lãng mạn kinh!

check lần đầu đã hát, hét, ỉ ôi, thế tức là mãn nguyện à? chẳng thấy báo cáo cụ tỉ như đã hứa là sao?

greenline
22-07-2008, 22:00
@ e thề.em mà như bạn gờ rỉn e chả dám gặp lại anh chị em nữa đâu í,nhờ :LL


Ơ thật vậy à. Vậy đã xấu thì giấu luôn nhỉ. :D Ný gio ný trấu tí là ngày thường, giờ đó tớ họa có xin nghỉ 1,5 ngày + lắp hỏa tiễn vào mông thì may ra tham dự được. =))

@Viết hay lắm. :)

susu
22-07-2008, 22:18
CHUYỆN VU VƠ VEN ĐƯỜNG


Tớ từng nghĩ rằng: đoàn đông dư này thì loãng lắm,lại toàn các bạn mới,sẽ chán òm.Tớ chả kén chọn gì dưng chửa khi nào tớ đi với đoàn đông thế.Tớ đã tính tới nước nằm nhà cho xong….Ôi chao,tớ đã thế !!

Thực sự,việc các cô các bác ném đá bạn 2bờ làm tớ hết thắc mắc đến tò mò.Dồi cú chốt là bạn Dâuuuu Xi xếp tớ với bạn 2bờ thành cặp xế ôm ít nhất cũng kéo được cái hứng của tớ lên đến tận cạp quần.Tớ hăng hái lên đường thật sự !!

Lâu lâu dồi tớ quên mất cái cảm giác ê mông,mỏi cẳng nó thế nào.Thèm mùi cỏ cây,mùi khói bếp .. mùi kít trâu kít bò….mùi mồ hôi của bạn đồng hành…mùi của cuộc sống bên ngoài HN chật hẹp và ngột ngạt

Thật vui vì bạn xế tớ cũng cùng suy nghĩ ấy.
Cả bạn và tớ đều ì đống với nhau rằng chuyến đi này thật vui.Tớ đã F5 mình rất thành công.Còn bạn í,tớ cá rằng về sau,chiện vi vu 2 bánh sẽ là chiện cực kì đơn giản.Và cả đoàn tớ,hầu như các bạn xế đều công nhận rằng bạn ấy là một tài năng tiềm ẩn mới đc khai phá nhé ! :))
Có những tình huống mà các bạn kia cứ ô ô a a rằng sao anh vượt e lúc nào mà em không biết,e đi nhanh thế cơ mà ? rồi bẩu bạn í đi như “độn thổ” kia đấy!:shrug:

Có một điều tớ muốn nói với các bạn ôm.Bởi sau này các bạn sẽ còn đi nhiều nữa,sẽ gặp nhiều xế khác nữa.Hãy trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết dù là đơn giản nhất để trở thành một ôm “dễ chịu” với xế của mình !!
Thay vì la hét ỏm tỏi về cái gì gì đó của mình,hãy nhìn sang xế mà xem.Một lời hỏi han đôi khi có tác dụng gấp nhiều lần một viên thuốc giảm đau hay một viên kẹo ngọt- tớ nghĩ thế.

Điều này ở đây,mọi người đã đi, đã hiểu nhưng với chúng mình điều đó hoàn toàn mới !!
Ít nhất,làm ơn hãy nghĩ rằng,nếu không làm đồng hành mình vui vẻ hơn thì hãy giúp bạn í giữ nguyên điều đó.

Sống tập thể,thật khó làm hài lòng tất cả mọi người.Dưng đừg vì thế mà không cố gắng.Có bạn nói với tớ : nếu đi chơi mà cứ phải thế thì chẳng thoải mái tẹo nào.tớ thích gì làm nấy lại chả hơn !!
Uh,gì cũng đúng.Nhưng đúng hơn cả là các bạn mình ko vui thì mình vui sao được?nhỉ!

Các bạn tớ,thay vì chạy bạt mạng tới đích,hãy đợi bạn mình đằng sau nhé ! Trong đêm,mình an toàn vượt qua một bãi đất an toàn,hãy nghĩ tới bạn còn chưa đi tới.Và đơn giản thôi,mỗi ngã rẽ hãy chờ nhau rồi đi tiếp.Một vài phút hay một vài giờ lạc nhau,lựa chọn nào ??

Tớ từng phát biểu rằng: tớ cảm ơn xế tớ, đã thể hiện mình là một đại ca thịn khi cần thiết.Bởi tớ nhớ mãi một câu của anh í :”bây giờ mình đi thẳng cũng được thôi.Nhưng quan trọng là đợi và gom mọi người lại”
Trong một hoàn cảnh nhất định,những suy nghĩ như thế có giá trị không ??

Phải cái,tớ nói nhiều hơn làm nên sau chuyến này,tớ phục sát đất một bạn - bạn cùng phòng với tớ ở Bắc Kạn.
Cái Sún nói,bạn í là một Phượt thầm lặng,chỉ thể hiện mình bằng những hành động cụ tỉ mà thôi.Và tớ rất đồg í với cái Sún.Không hẳn vì bạn í hơn tuổi chúng tớ mà vì bạn í thực sự….thực sự là một chị Ong đáng mến.Phải không bé Ducccko !!

Lan man mãi mà chưa hết chuyện …..
Thôi,tiếp theo đây tớ sẽ trình cái báo cáo check hàng cho các bạn Đại Phượt duyệt,nhỉ !!

Xế tớ - người mà ai cũng biết là ai đới - cực kì kute
Bạn í đẹp giai lồng lộn với làn da trắng mịn đáng thèm muốn và dậm dâu.Bạn tớ không cao dưng tớ vẫn phải ngước nhìn – vì đương nhiên cao hơn tớ
Bạn hóm hỉnh kinh dù trước đấy có cảnh báo tớ trước là mình ít nói.
Mắt bạn kựn – ai cũng biết.Dưng tớ thấy hợp nhất với bạn là khi bạn lắp thêm 2 mắt kính dâm vào.Trông dất là dâm ạ,thật điển trai,he he!!

Vòng bụng của bạn - chẹp - vừa bằng một vòng tay tớ. Âý là tớ ước lượng thế khi check hàng cho tiện.Còn vòng tay tớ khi ấy rộng bằng nào thì tớ chịu,chả nhớ nổi nữa.chắc tớ phải check lại thôi !!

Còn nhiều nữa cơ.Dưng tớ đã hứa với bạn là im thitn thít dồi.Vì tớ hứa thế bạn mới cho tớ check thêm nhiều nhiều nữa.Mong các bạn thông cảm cho … :shrug: :))

Và cuối cùng.Tớ cảm ơn bạn thêm lần nữa vì những gì bạn dành cho tớ.Hơn cả những gì tớ cần ở một xế - một bạn đồng hành tốt - ấy là một người anh chu đáo của tớ và các bạn trong đoàn … ;)

tamlc
23-07-2008, 08:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=98&pictureid=1146
Hai nhân vật ấn tượng nhất của chuyến đi. Một bác cả 2b già dơ dẻo dai là động lực cho bọn xế trẻ chưa kinh nghiệm tiến lên phía trước, một gái đảm su luôn tay luôn miệng kể cả lúc trên xe và dưới đất làm thủ lĩnh của một đoàn ôm vốn lắm tiểu thư lần đầu xa mẹ.

Cảm ơn hai bạn rất nhiều, chuyến đi tuyệt lắm, rất nhớ tất cả mọi người và hẹn gặp lại chiều nay.:L

QuynhEm
23-07-2008, 10:53
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=98&pictureid=1146
Hai nhân vật ấn tượng nhất của chuyến đi. Một bác cả 2b già dơ dẻo dai là động lực cho bọn xế trẻ chưa kinh nghiệm tiến lên phía trước, một gái đảm su luôn tay luôn miệng kể cả lúc trên xe và dưới đất làm thủ lĩnh của một đoàn ôm vốn lắm tiểu thư lần đầu xa mẹ.

Cảm ơn hai bạn rất nhiều, chuyến đi tuyệt lắm, rất nhớ tất cả mọi người và hẹn gặp lại chiều nay.:L


Muốn viết bài cám ơn em SuSu đảm đang lo chu đáo mọi việc hậu cần cho đoàn, cảm ơn em R0sy đã tổ chức 1 chuyến đi hoành tráng và vô cùng đáng nhớ, em Sún vui tươi giúp cả đoàn refresh sau những chuyến xe đêm mệt rã rời, không lời nào tả hết, không có hoa hồng thì thôi, các em làm tạm vài vại bia vậy (beer)

movadoklx
23-07-2008, 11:12
Và đây là trò chơi giải trí ợ BR nè, nhưng cô giáo Quản không cho chơi vì cô nói trò chơi thiểu năng ..hix...hix........

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=1148

vespacoi
23-07-2008, 11:44
Và đây là trò chơi giải trí ợ BR nè, nhưng cô giáo Quản không cho chơi vì cô nói trò chơi thiểu năng ..hix...hix........



Kekeke! Không phải cô giáo Susu không chơi cái trò thiểu năng này mà là cô ía không thể chơi được :D

obimen26
23-07-2008, 12:38
thông báo , do mang thiếu thuốc khẩn cấp
mà một ôm sau chuyến đi về đang bị buồn nôn
nên khuyến cáo các đội phượt sau
dù có đi đâu
đầu tiên là khẩn cấp
=))=))=))=))=))=))=))=))=))
bac oi cho em spram ti

betluckyman
23-07-2008, 13:33
thông báo , do mang thiếu thuốc khẩn cấp
mà một ôm sau chuyến đi về đang bị buồn nôn
nên khuyến cáo các đội phượt sau
dù có đi đâu
đầu tiên là khẩn cấp
=))=))
bac oi cho em spram ti

Cóa fai ôm nhà bác Obimen bị chóng mặt buồn nôn hok vậy? :LL Em vô can nhá. :shrug:

betluckyman
23-07-2008, 13:39
Xu ơi, sao có người ngồi giữa đường thế kia, mà đêm hôm mua gió thế này ... hay là ma, thế là tớ phanh dúi dụi. Đến gần hóa ra là cái cột mốc cây số nằm giữa khúc cua tay áo, cảm ơn giời, không có con ma này thì tớ cho bạn xu đi nhẩy dù rồi!

Em mời bác 1 chén mừng "cái cột mốc cây số nằm giữa khúc cua tay áo"! (beer)

Toet
23-07-2008, 15:10
Các bạn chú ý khi trả lời bài viết dùng tính năng quote thì không quote lại ảnh nhé. Cảm ơn các bạn.

obimen26
23-07-2008, 15:38
ko chú em phải hoi bác tamlc chu... ko phải anh, ôm nhà anh đang ôm do nhiễm trùng kia kia

vespacoi
23-07-2008, 15:57
thông báo , do mang thiếu thuốc khẩn cấp
mà một ôm sau chuyến đi về đang bị buồn nôn
nên khuyến cáo các đội phượt sau
dù có đi đâu
đầu tiên là khẩn cấp
=))=))=))=))=))=))=))=))=))
bac oi cho em spram ti

May quá lúc về Trung Khánh mình lượn đi mua thuốc luôn (BB)

betluckyman
23-07-2008, 17:52
Đi nhậu thôi các bác ơi. Chúng ta có nên karaoke cho nhau nghe ko nhể ? (c)

Chin
23-07-2008, 18:00
Đi nhậu thôi các bác ơi. Chúng ta có nên karaoke cho nhau nghe ko nhể ? (c)

Xin Phép: hôm nay Chin nhậu đến 8h xong Chin đi nhậu hiệp 2 với bạn.
Thân này chia 5, xẻ 7 tối nay (NO)

obimen26
23-07-2008, 23:08
cô tấm ngày nay...


https://i346.photobucket.com/albums/p405/obimen26/IMG_2377watermarked.jpg




đâu rất có thể là Quản Kim Su . Không phải bạn Mun c... zai đâu

Chie
23-07-2008, 23:18
cô tấm ngày nay...
đâu rất có thể là Quản Kim Su . Không phải bạn Mun c... zai đâu

Eo ôi,đây là chị SuSu á ? Thế này thì em lại bị shock Online à ??
Dưng được cái chân chị Su đẹp nhờ ... chắc đẹp nhất hội đi Bản Giốc ấy !!

vespacoi
23-07-2008, 23:18
cô tấm ngày nay...


đâu rất có thể là Quản Kim Su . Không phải bạn Mun c... zai đâu

Ặc ặc ặc!!! Phụt máu và màn hình, gục chết trên bàn phím roài :help

susu
23-07-2008, 23:26
Ôi,các bạn thân yêu của tớ,sao lại sặc máu khi xem ảnh tớ thế ?? Tớ nói trước,o liên quan gì tới bạn Mun C .. Zai đâu nhá !! Bạn Obimen chú thích thế làm các bạn í hiểu lầm thì chết !!
Cá nhưn tớ,tớ vửa gọi cho bọn Xuân Tình Tửu dồi.Tớ bẩu : cho em trả hết lại đồ ăn tối nay được không ạ ? E vừa xem ảnh của chính em trên Phượt xong ... Hiếp Mi Lơ..ơ...ơ...Hiếp ... Hiếp ... Mi.....ặc ặc ....

vespacoi
23-07-2008, 23:34
Ôi,các bạn thân yêu của tớ,sao lại sặc máu khi xem ảnh tớ thế ?? Tớ nói trước,o liên quan gì tới bạn Mun C .. Zai đâu nhá !! Bạn Obimen chú thích thế làm các bạn í hiểu lầm thì chết !!
Cá nhưn tớ,tớ vửa gọi cho bọn Xuân Tình Tửu dồi.Tớ bẩu : cho em trả hết lại đồ ăn tối nay được không ạ ? E vừa xem ảnh của chính em trên Phượt xong ... Hiếp Mi Lơ..ơ...ơ...Hiếp ... Hiếp ... Mi.....ặc ặc ....

ơ mà nè. Tại sao lại là Mun C rồi lại ba chấm thế nhỉ. Chữ "C" là gì? ôi chả giám nghĩ nữa. Oẹ!!! :shrug:

dalco
23-07-2008, 23:41
Cái này là bonus
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1062
Làm sao để được bonus như vầy nhỉ =))

vespacoi
23-07-2008, 23:56
[QUOTE=dalco;52422]Làm sao để được bonus như vầy nhỉ =))

Nhìn các nàng kìa. Mắt thì lim dim, miệng thì cười phơ lớ, kiểu như được mùa ấy :))

Mr Noa
24-07-2008, 16:28
Cô Tấm thế này thì...hic hic nhìn giang hồ quá! Xem ánh mắt đằng đằng sát khí kìa. Đang băng bó lại vết thương (ở đùi - chắc mới giao đấu thi thố võ công xong) mà vẫn ấp ủ dự định sẽ tiêu diệt một ai đó (có thể là đứa nào, í quên, kẻ nào dám chụp mình).:T

Ducko
24-07-2008, 21:48
Mưa. Lạnh. Nước quất ràn rạt vào mắt cay xè. Lao thẳng vào bóng đèn xe tải để tranh lấy một mảnh đường còn tốt. Ai chưa từng đi thì cho rằng khùng. Ai đã từng quen thì cho rằng thường. Mà sẽ thật là rất thường nếu chỉ có thế, nếu không có TRĂNG. Vào lúc chán chường nhất, mệt mỏi nhất thì trăng hiện ra. Khuya, rất khuya. Đã đi qua một chặng đường dài trong mưa gió, vùi dập, bất đồ lại được thấy trăng. Không gian vẫn còn ẩm ướt, núi rừng vãn còn sũng nước nhưng trăng đã hiện ra. Không nhiều, không rực rỡ. Mờ khuất trong mây, se sẽ buông một chút ánh sáng liêu trai nhưng cũng đủ cho những ai đang chờ đợi nhận ra trăng sau làn lớp mây dày. "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?". Ngàn năm, vạn năm nay trăng vẫn thế, nhẹ nhàng soi rọi nhân gian. Dẫu khi tròn, khi khuyết nhưng trăng vẫn là nơi để mọi người ngước nhìn và mơ ước. Không rực rỡ như mặt trời, không lung linh như sao, trăng sáng dịu dàng. Đêm hôm nay đột nhiên trăng sáng, như một món quà bất ngờ cho lữ khách. Mây đen cũng không che nổi. Chút ánh sáng mờ ảo đủ soi tỏ một đoạn đường quen thuộc, đủ để nhắc nhau lại một kỷ niệm xưa: Chấm Bắc Kạn đã gần một năm. Chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi trăng lại như cô gái đỏng đảnh dỗi hờn, lại trốn vào mây, trả lại núi rừng bóng đêm lạnh lẽo. Chỉ qua vài khúc quanh nữa là vào đến thị xã, sẽ có đèn đường, đều dặn chiếu cái thứ ánh sáng nhạt nhẽo và vô vị. Bỗng dưng lại muốn cảm ơn một thoáng trăng.

--------------------------------------------

Hôm qua mọi người đi ăn nhậu với nhau chắc là hỷ hả vui vầy lắm? Có những thứ thật đơn giản mà đôi khi mình không làm được, chẳng hạn như ra cụng ly hân hoan với bạn bè hay cưa sừng làm nghé giả em bé ngồi bô cho cô đút sữa chua :LL Buồn thay!

Mooncry
25-07-2008, 12:46
Obimen sao tranh thủ lúc em đang phải tiên phòng uốn ván và uống kháng sinh vì cái chân iu dấu lại đi bêu rếu quả ảnh của em thế hả?

Babel
25-07-2008, 17:08
Cầu vào thác bản giốc.
2k/mạng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1201

Babel
25-07-2008, 17:18
Một chút xanh trên đường phượt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1202

vespacoi
25-07-2008, 17:34
Những chuyến đi cứ dần ngấm vào máu, ngấm vào trí óc. Giống như một chất gây nghiệm, đã nghiện rồi thì không thể dứt ra. Cũng đa đi, nhưng đi bằng xe máy với đoạn đường xa như vậy thì chưa hề. Nghe nói "Bản Dốc trăng rằm" là khoái lắm, thích lắm. Nơi địa đầu tổ quốc đã được nghe nhiều nhưng chưa từng một lần đến. Nhưng nghĩ không biết mình còi cọc thế này có đủ sức khỏe mà bò đến được đến nơi không? ban đầu các bác còn dọa cả đi lẫn về 900 Km. Híc

Nhưng quyết định cũng được đưa ra ngay tức thì, phải thử thách, phải khám phá bản thân và cs quanh ta chứ.

Cảm giác về sự xa xôi không còn khi cả đoàn nối đuôi nhau Bắc tiến không còn ý nghĩa gì nữa. Xe trước soi đèn cho xe sau chạy, những lúc lạc nhau thì cả đội dừng lại chờ cho bằng được, cùng đi dưới mưa, cùng ăn bữa tối muộn ở một nơi xa lạ, nói chuyện đùa vui như những người bạn thân thiết từ lâu vậy. Cứ như vậy chuyến đi càng lôi cuốn các thành viên.

Với tôi đây là lần đầu tiên đi như vậy, tôi cảm thấy mọi thứ đều tuyệt. Cả những lúc bị chú ô tô đi ngược chiều "phun" nước bẩn thẳng vào mặt mình, ngồi lan can ngắm trăng. Ánh trăng trên bầu trời đầy mây sám, nhưng nó vẫn sáng, vẫn đẹp như lúc đẹp nhất. Rồi cả những lúc ngồi ngủ vật vã trên ghế.

Khung cảnh bên đường quá đẹp, đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào. Nó hoành tráng nhưng không ồn ã, nó đẹp nhưng rất gần gũi...

Ôi muốn viết nhiều nhưng hết giờ làm rồi, tối về viết tiếp vậy

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!

thichanhtamthoi
25-07-2008, 21:55
Xem bài và ảnh của các bạn ,ớ nhớ quá chuyến đi BG cách đây đúng một năm của mình.

Xế tớ cũng lần đầu tiên đi Phượt xa khỏi HN bằng 2 bánh,và bạn ấy đi kào kào Kawasaki 250.

Quả thật,tới giờ tớ vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì đc ngồi sau một xế dễ chịu như thế.
Tuy mới quen nhau,mà đúng ra là tới tận giờ khởi hành mới gặp.Nhưng không hề có một chút ngượng nghịu nào,trong suốt hành trình chúng tớ đã cười đùa rất thoải mái với nhau.

Hôm đó trời mưa rất to,khi chúng tớ tới BKạn thì đã quá nửa đêm,các khách sạn,nhà nghỉ đã đóng cửa hết.
Chúng tớ ướt lướt thướt,nước lõng bõng trong giầy.Riêng tớ,lỡ dại mặc quần đùi nên lạnh cóng.
Người lái xe ôm đêm chỉ đường cho bọn tớ vào Nhà Khách Tỉnh Uỷ nhưng đi thế nào mà cả lũ lại rẽ nhầm.
Sau một hồi thi nhau gọi : bác ơi...anh ơi...có ai ở nhà không....chú ơi...ông ơi...ê ku....thì một bác đầu hói thòi lọi thò cổ ra bẩu : kút,đây không phải Nhà Khách nhá...

Rồi lũ "chim non xa tổ" bọn tớ cũng tìm được tới nơi.Phòng rộng rãi,sạch sẽ và nước....lạnh tha hồ tắm...:LL
Dưng trong lúc vội vàng,tớ nhỡ tay tát vào mặt con muỗi.thế là nó ức,nó trả thù,nó ngáng chân cho tớ ngã lăn ra,máu me lênh láng,phải thấm bằng 2 cái...bông tăm mà vẫn còn thừa...
bây giờ nghĩ lại tớ vẫn sợ sợ là,muỗi gì mà ác thế !

Và cũng vì thương tớ mà bạn xế muối mặt ỉm đi của nhà khách đôi dép xốp đã bị kưa đứt mõm,giấu trong quần.
Thế nào mà bác Bảo Vệ bác í phát hiện ra.Bác í bắt bạn xế tớ phải tự xử bằng hình phạt nhổ dia ở mép.Bác í bẩu : dép một đôi mất mõm,người một mỏ sạch râu ... :shrug:.Rồi bác bắt chị em trong đoàn thay nhau,nhổ dâu bằng dăng cho bạn í...

Sau,mỗi lần nhắc tới bạn ấy đều rầu rĩ,hét lên : Ôi,phẩm hạnh này phải rửa sạch bằng beer ...

Babel
26-07-2008, 09:48
Ối trời :help

Chin
26-07-2008, 09:51
Xem bài và ảnh của các bạn ,ớ nhớ quá chuyến đi BG cách đây đúng một năm của mình.

Xế tớ cũng lần đầu tiên đi Phượt xa khỏi HN bằng 2 bánh,và bạn ấy đi kào kào Kawasaki 250.

Quả thật,tới giờ tớ vẫn nghĩ rằng mình thật may mắn vì đc ngồi sau một xế dễ chịu như thế.
Tuy mới quen nhau,mà đúng ra là tới tận giờ khởi hành mới gặp.Nhưng không hề có một chút ngượng nghịu nào,trong suốt hành trình chúng tớ đã cười đùa rất thoải mái với nhau.

Hôm đó trời mưa rất to,khi chúng tớ tới BKạn thì đã quá nửa đêm,các khách sạn,nhà nghỉ đã đóng cửa hết.
Chúng tớ ướt lướt thướt,nước lõng bõng trong giầy.Riêng tớ,lỡ dại mặc quần đùi nên lạnh cóng.
Người lái xe ôm đêm chỉ đường cho bọn tớ vào Nhà Khách Tỉnh Uỷ nhưng đi thế nào mà cả lũ lại rẽ nhầm.
Sau một hồi thi nhau gọi : bác ơi...anh ơi...có ai ở nhà không....chú ơi...ông ơi...ê ku....thì một bác đầu hói thòi lọi thò cổ ra bẩu : kút,đây không phải Nhà Khách nhá...

Rồi lũ "chim non xa tổ" bọn tớ cũng tìm được tới nơi.Phòng rộng rãi,sạch sẽ và nước....lạnh tha hồ tắm...:LL
Dưng trong lúc vội vàng,tớ nhỡ tay tát vào mặt con muỗi.thế là nó ức,nó trả thù,nó ngáng chân cho tớ ngã lăn ra,máu me lênh láng,phải thấm bằng 2 cái...bông tăm mà vẫn còn thừa...
bây giờ nghĩ lại tớ vẫn sợ sợ là,muỗi gì mà ác thế !

Và cũng vì thương tớ mà bạn xế muối mặt ỉm đi của nhà khách đôi dép xốp đã bị kưa đứt mõm,giấu trong quần.
Thế nào mà bác Bảo Vệ bác í phát hiện ra.Bác í bắt bạn xế tớ phải tự xử bằng hình phạt nhổ dia ở mép.Bác í bẩu : dép một đôi mất mõm,người một mỏ sạch râu ... :shrug:.Rồi bác bắt chị em trong đoàn thay nhau,nhổ dâu bằng dăng cho bạn í...

Sau,mỗi lần nhắc tới bạn ấy đều rầu rĩ,hét lên : Ôi,phẩm hạnh này phải rửa sạch bằng beer ...

Cho iem hỏi, bác nào là thichanhtamthoi đây ạ. Nghi ngờ quá

susu
26-07-2008, 10:02
ơ,thế là bạn thichanhtamthoi xuất hiện dồi đới à ?? "Đứa nào",khai mau,khai mau...... :T :Dam :gun :))

Chin
26-07-2008, 10:21
ơ,thế là bạn thichanhtamthoi xuất hiện dồi đới à ?? "Đứa nào",khai mau,khai mau...... :T :Dam :gun :))

Đi cào cào Su Su ạ. Tớ đồ rằng là bạn R0sy chơi nick khác.(NT)

r0sy
26-07-2008, 10:30
Hí hí thật là cao tay :))

Sún
26-07-2008, 10:31
@susu : mày đừng cậy péo bắt lạt bạn thichanhtamthoi thế chứ. Bạn í kể chiện hay thế còn gì. Quả lày khối bạn bị sốc online =))=))=))

vespacoi
26-07-2008, 17:39
thichanhtamthoi = "thích anh tạm thời". Chả giám chơi với em này đâu, được mấy hôm chắc em í cho mình vào thùng rác mất

Anh Già
26-07-2008, 19:44
thichanhtamthoi= thích anh tắm thôi !

susu
27-07-2008, 14:01
Sau,mỗi lần nhắc tới bạn ấy đều rầu rĩ,hét lên : Ôi,phẩm hạnh này phải rửa sạch bằng beer ...

Thế sau dồi bạn xế kia rửa nhân phẩm bằng bia gì hả thích anh tạm thời ? Có phải bia KEN không ?
Tớ thấy tắm trắng,mát xa cũng là một cách "phục hồi nhân phẩm" rất hiệu quả.Dưng tắm dửa bằng KEN chắc khoái tỉ nhất,he he !! ;)

Khểnh
27-07-2008, 15:05
[QUOTE=Ducko;52579] Không rực rỡ như mặt trời, không lung linh như sao, trăng sáng dịu dàng. Đêm hôm nay đột nhiên trăng sáng, như một món quà bất ngờ cho lữ khách. Mây đen cũng không che nổi. Chút ánh sáng mờ ảo đủ soi tỏ một đoạn đường quen thuộc, đủ để nhắc nhau lại một kỷ niệm xưa: Chấm Bắc Kạn đã gần một năm. Chỉ một thoáng ngắn ngủi rồi trăng lại như cô gái đỏng đảnh dỗi hờn, lại trốn vào mây, trả lại núi rừng bóng đêm lạnh lẽo. Chỉ qua vài khúc quanh nữa là vào đến thị xã, sẽ có đèn đường, đều dặn chiếu cái thứ ánh sáng nhạt nhẽo và vô vị. Bỗng dưng lại muốn cảm ơn một thoáng trăng.

--------------------------------------------

Văn đấy, còn, người thì đây lày: :LL

https://i259.photobucket.com/albums/hh292/btwan_der_er/Ban%20Doc/Ban%20Doc%202/P1060438.jpg

betluckyman
27-07-2008, 18:01
morning8h vào đây làm j đớy? Lần sau có đi phượt cùng anh em ko? Cho xem cái ảnh này thích luôn nhờ :D

Cảm giác Yomost!
https://photo.mediastore.zooz.vn/mediastore/photo/2008_7/22/betluckyman-0400c719-6650-4631-b51e-67e0c9ec7559.jpg.700.0.cache

vespacoi
28-07-2008, 09:37
thichanhtamthoi= thích anh tắm thôi !

=)) Hahaha dê cụ

hiep mi lo
28-07-2008, 22:29
Thưa các cụ phượt , bên cơ quan em í , muốn đi Bãn Dốc vào tháng sau em có đọc tôpic thì thấy các cụ đi em thấy rất máu. Nhưng sau em thấy các cụ không có đi động Ngườm Ngao hay sao í nhĩ vì em không biết nó có đẹp như Hồ Thẳng Hen gì đó không nhỉ ? Xin các cụ chỉ bảo em tí ạ . xin thank you các cụ ạ .(c)

hot.snow
28-07-2008, 23:58
từ hôm thằng bé đi đến giờ hôm nay mới mò vào topic đọc.cám ơn cô giáo Q là người duy nhất nhớ và nhắc tới 2 thằng bé anh nè.Cũng định đổi tên theo lời chỉ bảo của cô,nhưng thằng em to đầu này từ bé đã nghe lời bố mẹ ,dặn rằng "ăn không đổi tên uống không đổi họ",tên mới tuy đúng và đẹp nhưng tên cũ là cái gốc mít rồi.E vẫn giữ nguyên tên này mặc dù :D thật ra cái tên này thứ 6 đi thì thứ 3 e mới lập.
Vâng,thực ra thì đi có nhiều cảm xúc,về cũng muốn nói và share cho mọi người lắm,nhưng e vốn thích rượu,nghe người ta nói càng ủ lâu càng thơm.Qua 3 trận rượu 4 trận bia nhì nhằng vài lần karaokie em mới mạn phép có vài dòng cảm xúc.:D:D:D:D:D ạ
Dạ.Đi lần này quả thực : em có 1 mong muốn mong ước đến cháy bỏng,mong ước theo em trên đường khi nghỉ khi ăn và đi cả vào trong giấc ngủ,dạ là e đạp 1 lần là cái xe máy em nó nổ ngay cho =)).
( E cũng thông báo là e cho nó,chính cái con ngựa sắt ấy đại đại tu ở Bà Triệu roài ạ)
Hehe nói cho vui thế thôi
Cảm ơn roxy cảm ơn mọi người.Đi thì cũng mệt nhưng về thì hết nhanh thôi,nhưng đọng lại cũng còn nhiều cảm xúc mà bình thường chả khi nào có được.Vui có buồn có thất vọng có hy vọng cũng có,yêu hờn giận ghét,cô đơn hạnh phúc,tủi, mệt,...nhưng nào có quan trọng gì đâu.Quan trọng là cảm thấy thanh thản,và 1 chút có ý nghĩa của cuộc sống,vậy là ổn,vậy là đủ.Cũng đú đởn học theo câu nói người ta "không buồn sao biết đến niềm vui,không khóc sao biết có tiếng cười"xe tuy khó nổ nhưng nào ai biết đến niềm vui khi đi thong dong trên những con đường đầy gió,thật mát và hạnh phúc khi vừa mới rồi còn toát hết mồ hôi vì đạp(cho nó nổ).
Nhưng kể thì cũng khổ thân e,đi thì có 2 bộ rưỡi quần áo mà thằng kưng bạn lại chiếm ,đến đích thực là e muốn tắm quá mà tắm xong lại mặc đồ bẩn thì khó chịu lắm,huhu.Nhưng không sao,e tuy sắp 30 dưng tâm tư còn trai trẻ lém,có chuyện gì không thể không làm được đây.hì có hơi lắm điều không ạ.
e có post 1 nhúm tình cảm thôi sợ mọi người chê dài,và chê e lắm điều như..như..đàn ông(:D)nên sợ.Mọi người ủng hộ thì e xì pam típ akj.
Hết.ạ

susu
29-07-2008, 00:05
có cô giáo bảo kê đây dồi,"em" cứ thoải mái thi triển nội công !! nhá ..:D

hot.snow
29-07-2008, 00:28
ngày đầu e đi học mẹ dắt e tới trường,e vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu thương.
ngày đầu e đi phượt cô giáo Q dẫn đường,e vừa đi vừa thét cô giáo là con đin(=)) e không muốn thế đâu nhưng thế nó mới vần ạ)tại e vừa chân sáo bước vào "nàng" thơ ca nên hok có tìm đc từ nào vần hơn.Cô giáo thức khuya thế ạ.E trêu cô tí thôi để em chỉnh sửa
Ngày đầu e đi phượt cô giáo Q dẫn đường,e vừa đi vừa tiếc sao không ngồi sau e :D(dạ e kính cẩn tạ "nỗi" với a BABEOS ạ).
sặc hình như lạc đề:O

susu
29-07-2008, 00:50
sao phải chỉnh mấy sửa hử em !! đang vui,keke !!

r0sy
29-07-2008, 11:57
Còn vài tấm post nốt

Bản Rock từ trên cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1095


Cầu vồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1096

r0sy
29-07-2008, 12:04
Trên đường về

Dân phượt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1100


Đường Trùng Khánh - Quảng Uyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1107

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1002

r0sy
29-07-2008, 12:05
Cán đích - CIPUTRA ngày về :D. Khiếp trông quả áo bạn Obimen loang lổ nhìn như máu, cứ tưởng vừa đi chém nhau hix

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=94&pictureid=1106

Mr Noa
30-07-2008, 14:18
Đang ngắm quang cảnh núi non trùng điệp đẹp mê hồn là thế! Ngỡ đang ở trên mây, ai ngờ, chị Rosy "quăng" 1 quả hình la liệt các anh các chị nằm phè râu, Bịch, rơi xuống đất hết lãng mệnh luôn! hic hic. Mất mỹ quan quá! Đề nghị mấy anh dân phòng xử lý ngayyyyyyyyyyyy....:gun

Chin
30-07-2008, 17:30
Đang ngắm quang cảnh núi non trùng điệp đẹp mê hồn là thế! Ngỡ đang ở trên mây, ai ngờ, chị Rosy "quăng" 1 quả hình la liệt các anh các chị nằm phè râu, Bịch, rơi xuống đất hết lãng mệnh luôn! hic hic. Mất mỹ quan quá! Đề nghị mấy anh dân phòng xử lý ngayyyyyyyyyyyy....:gun

ôi, cứ cảm giác là có thể đc nằm lăn, thèm cả chặng đường í chứ. Nên về đến Ciputra, lại có cái thảm cỏ, tớ quăng ngay cái mũ bảo hiểm ra làm gối đầu.
Nghĩ lại cũng lại, vì tớ là công dân gương mẫu, ko bao giờ dẫm lên cỏ mà ng ta dày công chăm bón, cũng như ko bao giờ ra Mỹ Đình thuê chiếu mà ngồi lên cỏ cả. Vậy mà hôm đấy lại còn nằm lăn ra nữa chứ.

Babel
30-07-2008, 17:42
Chỉ không dẫm lên cỏ chứ ai cấm "nằm", "bò", "ngồi" đâu ... cứ thoải lái đi :))
Mà cái mụ Noa kia, cái gì cũng có "both side of sờ to ri" chứ, trên mây mãi sao được (beer)

greenline
09-08-2008, 21:43
E lệ ngỏ lời với em Rosy mà lên đây chẳng thấy giè. :( Tình hình là sáng mai chủ nhật (10/08/2008) tớ muốn mời các bạn đi uống cà phê. Thời gian thì từ 8h, địa điểm thì mời các bạn tùy chọn. Rosy lựa giùm nha. :)

Ọp đê! :D

r0sy
09-08-2008, 21:50
Ời em post trên 1001 câu hỏi về Phượt rồi mà

Định bảo là 9h sáng mai, Highland hay trà đá nhà thờ?

Nam Bự
09-08-2008, 21:52
Sáng chả ai ngồi trà đá nhà thờ cả:LL:LL:LL

r0sy
09-08-2008, 22:10
Thế Chim Xanh nhé?

Nam Bự
09-08-2008, 22:12
Chim thì chim. Nhưng mình sẽ ra khi đc sự đồng ý của anh Gờ rỉn lai thui. Dù gì cũng là anh ý mời mà=))=))=))

Sún
09-08-2008, 23:53
E lệ ngỏ lời với em Rosy mà lên đây chẳng thấy giè. :( Tình hình là sáng mai chủ nhật (10/08/2008) tớ muốn mời các bạn đi uống cà phê. Thời gian thì từ 8h, địa điểm thì mời các bạn tùy chọn. Rosy lựa giùm nha. :)

Ọp đê! :D

Nào thì ọp ẹp, chim thì chim, xanh hay vàng cũng được :D
Thế mai 9h mình gặp nhau cả nhà nhỉ (NT)

tamlc
10-08-2008, 02:26
Chim ở đâu , ở đâu ???:S:S

L00s3r
10-08-2008, 08:36
Chim ở đâu , ở đâu ???:S:S

Trên đường Khúc Hạo đó bác, quán này hình như em gái nào cũng thích ! Ra đi bác ơi, em ra đòi công chở công chúa của bác Greenline đi bản Rock (NT)

r0sy
26-07-2009, 15:45
Cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày 11 chiếc xe nối đuôi nhau trong đêm tối và màn mưa sũng nước để đến với Bản Giốc xa xôi :D

Em nhớ Thiếu hiệp lần đầu bỡ ngỡ bị cái Su dẫn vào đời....

Em nhớ Chưn dài quần xắn móng lợn và cái bao tải dứa buộc sau xe mất hết độ dân chơi

Em nhớ nốt zuồi điêu của ai đó và Obimen là chàng trai tử tế nhất trên đời

Em nhớ cái Súnnnnnn, giọng nó choe choé...

Em nhớ em Xì ke lon ton đèo em đâm rầm vào núi

Em nhớ Đức kộ chân hơi dài suýt bị cái Sún dụ vào ổ nhền nhện

Em nhớ Thái tử con vua, nhớ bạn vespa còi, nhớ hai anh em xxxuốt ngày bị xịt lốp, em nhớ cái Chin, nhớ bạn betluckyman, nhớ bạn tamlc ... nhớ bạn grỉn bựn vào phút cuối để ôm rơi vào tay kẻ khác ....

Nhớ cái lúc dừng xe trên đường từ Trà Lĩnh đến Trùng Khánh, cả lũ ngồi ngắm bò và ăn lạc luộc 1 tỷ...

.... hí hí

Thế nên off thôi

Offfffffff đê (beer)

Hôm nào nhở?

dan37.org
26-07-2009, 20:38
cho em góp vui mấy tấm hồ Thang Hen

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721100814375.jpg?lb_____D1zPsy86F

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101220221.jpg?lb_____DFq.uJXuy

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721101232776.jpg?lb_____DM0_dgL6F

Và đây là khổ chủ

https://a367.yahoofs.com/lifestory/gwGf__DOT__mqeERmBjl_AopIYtugzTlyWBPFPam4mnA--_1/blog/ap_20090721102717353.jpg?lb_____DEsVpA04Y

greenline
26-07-2009, 21:49
Cũng đã tròn 1 năm kể từ ngày 11 chiếc xe nối đuôi nhau trong đêm tối và màn mưa sũng nước để đến với Bản Giốc xa xôi :D


Vậy đã 1 năm kể từ ngày mình tuột xích à, nhanh quá. :(( r0sy về HP ọp đi em. :D

r0sy
07-08-2009, 17:47
Xau một hồi thống thống nhất nhất, đội Bản Giốc năm xưa sẽ OFF 1 buổi vào hồi 11h30 trưa ngày chủ nhật mồng 9.8.2009 tại quán .... (em quên tên, sẽ điền vào sau) ở đường Đặng Tiến Đông. Quán này hồi trc đã off 1 lần nhà mình rồi nên chắc các bạn vẫn nhớ.....

Cả nhà đến nhá, welcome các bạn khác đến chém gió phần phật cùng (beer)

Em vẫn dùng số đt cũ ạ...