PDA

View Full Version : [Chia sẻ] eMông Group - Xe đạp địa hình cuối tuần.



Casper_HN
02-05-2011, 16:01
Các chuyến đi của eMông Group có thể chưa được gọi là "phượt" nhưng cũng chung một mẫu số là du lịch khám phá, vậy xin phép được lập một topic để chia sẻ những chuyến đi của chúng tôi trên diễn đàn chuyên dành cho các "phượt thủ" đỉnh cao.

Chuyến đi gần nhất: Sapa.

Bắt đầu từ Phố Lu, vượt đường mòn lên đỉnh núi (ko biết tên) có bản người Dao đỏ sinh sống là bản Nậm Lang, ngủ lại, sáng hôm sau vượt núi qua Bản Hồ (lạc qua Xín Chải) về Sapa , xuôi Lào Cai.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu, chi tiết xin phép bổ sung sau bởi... vẫn chưa kịp tắm khi về tới nhà.


https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/Untitled_Panorama21.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/2.jpg


https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/11.jpg


https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/41.jpg


https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/31.jpg


https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/51.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/61.jpg

Thông tin thêm ở đây. (http://www.emong.org/showthread.php?227-Một-Sa-Pa-một-dại-khờ-một-tôi...)

Casper_HN
18-05-2011, 00:44
Đường chúng tôi đi


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226883_10150194896893276_756683275_6915561_356349_ n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/228042_10150194897133276_756683275_6915564_5493281 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228427_10150194897363276_756683275_6915567_685796_ n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225427_10150194899238276_756683275_6915603_424605_ n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222286_10150194899318276_756683275_6915605_6672591 _n.jpg

hoanloc
25-05-2011, 08:21
Thích quá, mình cũng rất mong có 1 chuyến đi như thế này.

binhhut1985
25-05-2011, 17:34
Ê Mông đang sắp có chuyến đi Mường Lát vào 4-6/6 đấy :) nếu bạn đã có xe đạp địa hình thì còn chần chờ gì nữa :p

nothing01
31-05-2011, 18:17
Chủ thớt có những tấm hình thật lãng mạng.

xiphe
01-06-2011, 15:42
Nhà ê mông vụ này thì nổi tiếng rồi.
Thú thực là nhiều bác chơi môn xe đạp mà chả chịu tập thể lực gì. Số đông là đuối sức nên đi phân tán. Nhưng có lẽ đấy lại là kỷ niệm vui.
Mà thấy các bác nhiều xe xịn nhưng không ai có GPS hay sao mà để lạc thế.

nongdancoi
07-06-2011, 12:39
Lạc là một phần tất yếu của dân emong, chuyến nào có lạc là chuyến ấy hay, hê hê

Casper_HN
14-06-2011, 23:02
eMông Group: "Chinh phục Mường Lát - Tắm mát Sầm Sơn"


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/255615_10150217887448276_756683275_7124100_2205484 _n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249563_10150217887833276_756683275_7124104_5652506 _n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251044_10150217895788276_756683275_7124248_819320_ n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248869_10150217884603276_756683275_7124069_1416515 _n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/252981_10150217883558276_756683275_7124053_2463984 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/254527_10150217882908276_756683275_7124041_6994092 _n.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5119/5821317253_e76ff6945e_b.jpg



Chi tiết có ở đây. (http://www.emong.org/showthread.php?265-Chinh-ph?c-Mư?ng-Lát-–-t?m-mát-S?m-Sơn)

aFang_76
24-06-2011, 12:58
Rất thú vị, hi vọng có một ngày được cùng các bạn phiêu du trên cung đường nào đó :P

h2nk50b
11-07-2011, 16:32
Các bác ơi, tình hình là em kết đi xe đạp địa hình lắm. Nhưng tiền thì ít nên cũng chỉ muốn mua con cũ cũ thôi. Mà cũng ko biết nhìn xe. Có bác nào có xe cũ tầm 1-2tr không dùng đến thì để lại cho thằng em này với ạ. Cũng mong muốn sau này làm việc ổn định rồi sẽ tham gia hội emông cho nó xôm các bác ạ! Mong các bác giúp đỡ thằng em :)

talkvietnam
11-07-2011, 20:04
Em cũng muốn join với các bác nhưng cũng giống anh h2nk50b ạ, máu lắm rồi! Em mong các bác nhiệt tình giúp đỡ để hội ngày càng xôm hơn ạ^^

Casper_HN
21-07-2011, 17:59
@h2nk50b & talkvietnam: Trang chính thức của eMông Group ở đây (http://www.emong.org/forum.php), còn việc muốn có xe để đi thì vô cùng nhiều cách như mua xe cũ, tham gia eMông Group forum để được một số cửa hàng giảm giá bán xe 5-10%, thuê, mượn xe hay... đi xe máy cùng thỉnh thoảng mượn đạp 1 đoạn...

Cám ơn sự nhiệt tình của các bạn, cũng mong với những sự nhiệt tình đó, eMông sớm có ngày trở thành một đề tài hot trên phuot.com (beer)

nguoilangbat
22-07-2011, 08:34
Đường chúng tôi đi


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226883_10150194896893276_756683275_6915561_356349_ n.jpg

Hình như đồng chí giai ngoài cùng bên trái tên Hiếu :D

Casper_HN
23-07-2011, 12:19
Dự kiến trong thời gian nửa cuối tháng 8 (thời điểm cụ thể sẽ chốt vào ngày 15.8) anh Luky Tran sẽ tổ chức một chuyến đi 2 ngày với cung đường từ Tp Hòa Bình tới cao nguyên Mộc Châu.

- Lộ trình sơ bộ như sau:

Ngày 1: Gửi xe đạp lên ô tô tới Tp Hòa Bình. Đạp Hòa Bình - Mai Châu (tối nghỉ lại Mai Châu hoặc một địa điểm phù hợp tùy tình hình cụ thể)

Ngày 2: Mai Châu - Mộc Châu. Tối gửi xe đạp lên ô tô Mộc Châu - Hà Nội.

Sáng sớm ngày thứ 2 là đã có mặt tại HN.

Đoàn sẽ chốt danh sách ở con số 10 thành viên.

Để chuyến đi diễn ra thuận lợi rất mong những thành viên có kinh nghiệm về cung đường này chia sẻ thông tin.

Mô tả sơ bộ về cung đường: Sẽ có nhiều đèo dốc để thử thách sức lực của Mông dân. Dốc Cun (dài 7km), đèo Thung Khe, Thung Nhuối. Cảnh vật từ Tp Hòa Bình lên cao nguyên Mộc Châu cũng rất đáng cho một trải nghiệm khó quên. (Nhất là bằng xe đạp :D )

eMông sẽ luôn cập nhật tin tức và tình hình chuyến đi này cho đến trước ngày khởi hành.

Ngày 1: Hoà Bình - Mai Châu

https://i195.photobucket.com/albums/z247/lukytran78/HoaBinh-MaiChau-Day1.jpg


Ngày 2: Mai Châu - Mộc Châu

https://i195.photobucket.com/albums/z247/lukytran78/HoaBinh-MaiChau-Day2.jpg

Thông tin và đăng ký ở đây. (http://www.emong.org/showthread.php?375-T%E1%BB%AB-H%C3%B2a-B%C3%ACnh-t%E1%BB%9Bi-cao-nguy%C3%AAn-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u)

TÍM
23-07-2011, 20:12
Chủ đề rất tuyệt, nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu bạn chia sẻ cụ tỉ bằng lời và hình ảnh thay cho chữ "ở đây".

Cheer :)

Casper_HN
25-08-2011, 10:54
Chuẩn bị cho chuyến đi của năm Tây Yên Tử - chúng ta sẽ lại cùng nhau hành xác cung Tam Đảo - Tây Thiên thiền viện.


https://dl.dropbox.com/u/13383661/THIEN_VIEN_TRUC_LAM_TAY_THIEN.jpg

Thời gian: 2 ngày 2,3/9/2011 (thời gian dự phòng - sáng 4/9/2011)
Tập trung: 7h00 ngày 2/9/2011 tại cổng Ciputra (đầu cầu Thăng Long)


Kế hoạch dự kiến:
Ngày 1 (2/9/2011): gần 80 km trong đó có 12km cuối cùng toàn dốc lên cỡ 6-10%

Xuất phát từ Ciputra 7h15 - tới chân Tam Đảo 10h30 (65km). . Tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi lấy sức chinh phục 12km dốc Tam Đảo.

14h00 bắt đầu chinh phục Tam Đảo - dự kiến 18h30 người cuối cùng sẽ có mặt tại TT Tam Đảo. Tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi qua đêm.

Tối: dạo chơi Tam Đảo, karaoke, dancing, tá lả... tùy sức của mỗi thành viên. Ngủ nghỉ dưỡng sức cho ngày thứ 2.

Ngày 2 (3/9/2011): 12km vượt rừng sang Tây Thiên thiền viện (kết hợp đạp xe, vác xe....) + 65km từ Tây Thiên về Hà Nội.

6h00 dậy, ăn sáng, chuẩn bị xuất phát.

7h00 xuất phát. Lăn lê bò toài + lạc đường trong rừng. Dự kiến 16h00 có mặt tại Tây Thiên thiền viện.

Nghỉ ngơi, 17h00 lên đường về Tp Vĩnh Yên lúc 18h00. Tìm chỗ ăn nhẹ lấy sức rồi tiếp tục đạp về Hà Nội. Dự kiến 22h00 có mặt tại Hà Nội. (Trong trường hợp không đủ thể lực chúng ta sẽ nghỉ đêm tại Tp Vĩnh Yên rồi sáng hôm sau về HN sớm)

Chuẩn bị cho chuyến đi:

- Đồ dùng cá nhân gọn nhẹ, chỉ những thứ thực sự cần thiết mới mang theo như áo mưa, ca nhôm (hoặc bi-đông nước như Icemain gợi ý), nước uống,...
- Đồ ăn chung của nhóm (buổi trưa ngày thứ 2) sẽ được chuẩn bị trước ngày đi và chia đều cho mỗi thành viên trước khi lên đường. (Các bạn nhớ dành chỗ trong balô để đựng đồ ăn)
- Sẽ mua bếp cồn khô, mì ăn liền... để nấu ăn trong rừng.
- Ngoài ra mỗi cá nhân nên chủ động chuẩn bị thêm cà phê gói, sô cô la, bánh kẹo, bột orezon để bổ sung năng lượng trong quá trình vận động.

Số lượng thành viên sẽ chốt ở con số 20 mem (chắc gì đã được đông như vậy =)) )

Đây là chuyến đi thực sự hành xác để sẵn sàng tâm lý cho Tây Yên Tử nên những thành viên đăng ký tham gia cần hết sức cân nhắc và có kế hoạch luyện tập để đảm bảo đủ thể lực tham gia cung đường này.

Đường link về cung đường xuyên rừng từ Tam Đảo sang Tây Thiên ngày thứ 2

https://www.phuot.vn/threads/8287-Cy...o-T%C3%A2y-Thi%C3%AAn?

Kinh phí dự kiến cho chuyến đi này là: 500.000 VND (Năm trăm nghìn)

Offline trước chuyến đi: 18h00 thứ tư ngày 31/8/2011 tại Trà đá bốt Hàng Đậu

Đăng ký tại topic này hoặc tại http://www.emong.org/showthread.php?479-Test-thể-lực-Tam-Đảo-Tây-Thiên-thiền-viện

xiphe
26-08-2011, 15:05
Tây Yên Tử là 1 cung trekking hay, còn đạp xe thì không hay lắm đâu :D. Chờ hình ảnh đẹp của nhà EMong.

lotus193
06-09-2011, 15:10
Lỡ mất dịp này rùi, hẹn một dịp gần nhất với nhà emong nhé:x

Casper_HN
14-09-2011, 10:53
Lâu rồi chưa có chuyến đi trong ngày, vậy CN tới (18.9) chúng ta cùng rong chơi một chuyến thư giãn nhé.


https://dl.dropbox.com/u/13383661/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%C3%AAn%20n%C6%A1i%20%C 4%91%C4%83t%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Th%C3%A1nh%20Gi %C3%B3ng.jpg

Chi tiết:

Hà Nội - Đền Gióng - Hà Nội ~ 70km

8h sáng tại Ciputra
10h có mặt tại đền Gióng, chơi bời ngó nghiêng chụp ảnh
11h30' tụ tập ăn trưa (hai phương án, một là mang đồ ăn từ nhà, ngồi trong rừng thông ăn trưa hoặc ăn gà đồi, cá hồ ngay trên nhà bè)
12h30' ngủ nghỉ hoặc chơi bời khám phá tự do (ai có sức khỏe có thể leo dốc 2.5km lên tượng đài Thánh Gióng, ai yếu hơn đi xe máy hoặc leo đường bộ)
15h về Hà Nội
17h có mặt ở Ciputra, chia tay.

Phương tiện:
Chuyến đi này là chuyến đi nhẹ nhàng, mọi phương tiện đều có thể tham gia, xe đạp cào cào, ruồi, mini đều chịu được. Xe máy, ô tô chơi hết.

Đăng ký và chém gió tại http://www.emong.org/showthread.php?530-Ăn-chơi-đền-Gióng-(18.9.11)

Casper_HN
21-09-2011, 19:12
Chuyến đi của năm: Tiến về Tây Yên Tử

1. Trước khi đăng ký chuyến đi, các thành viên tham gia cần lưu ý một số quan điểm như sau:

- Đây là chuyến đi khó khăn, vất vả và điều kiện ăn ở chắc chắn sẽ không như nhu cầu thường ngày của chúng ta. Vì vậy nếu thấy không phù hợp với việc có thể phải hành xác, ngủ qua đêm ngoài trời, ăn đói.v.v... và nhiều thứ khó lường khác xin hãy cân nhắc.

- Đây là chuyến đi về một địa danh lịch sử, tâm linh nên có thể trên hành trình tới 2 địa điểm dự kiến chúng ta vẫn thoải mái, vô tư trong cách ăn nói, sinh hoạt nhưng khi đã đến nơi cần tuyệt đối giữ trật tự không ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của người tu hành.

- Tất cả những rác thải trong hành trình tại Tây Yên Tử đều không vứt bừa bãi mà sử dụng xong, chủ động tập trung lại mang đến nơi nào có chỗ tập kết rác thải mới vứt đi.

(Nếu còn bổ sung được gì eMông sẽ tiếp tục cập nhật vào mục này)

2. Kế hoạch

Ngày 1. 7/10/2011
-17h00 lên ô tô (bến xe Lương Yên) đi Đông Triều - Quảng Ninh
20h30 tới TT Đông Triều (tìm nhà nghỉ qua đêm)

Ngày 2. 8/10/2011
5h30 dậy, ăn sáng .
6h30 lên đường khám phá Tây Yên Tử
Cung đường vẫn đang cân nhắc giữa 2 lựa chọn
- Hồ Trại Lốc - am Ngọa Vân - chùa Hồ Thiên - Bình Xuyên hoặc theo chiều ngược lại.
12h00 nghỉ ăn trưa - đồ ăn tự mang theo
Tối 8/10 dự kiến sẽ nghỉ lại am Ngọa Vân hoặc chùa Hồ Thiên (tùy tình hình cụ thể)
Ăn tối - đồ ăn tự mang theo

Ngày 3. 9/10/2011
Sáng 7h00 dậy, ăn sáng (đồ ăn tự mang theo)
Thăm thú vãn cảnh
9h00 lên đường ra Bình Xuyên hoặc hồ Trại Lốc
11h30 nghỉ, tìm quán xá hoặc nhà dân nhờ nấu cơm ăn.
16h00 về TT Đông Triều
17h00 ô tô TT Đông Triều - Hà Nội

3. Đối tượng tham gia:

Các thành viên chuyến Mộc Châu, Tam Đảo, các thành viên tham gia 3 chuyến của nhà Mông trở lên.

4. Số lượng: 20 mem

Số lượng 20 mem thực ra là hơi nhiều so với điều kiện cung đường này nhất là khâu tổ chức nên các bạn đăng ký sau nếu hết chỗ xin thông cảm. Chúng tôi sẽ chia sẻ cụ thể những thông tin về cung đường này khi kết thúc chuyến đi để các bạn có nhu cầu tiếp tục lập nhóm.

5. Kinh phí dự kiến cho chuyến này: 800k/người

6. Xe cộ cho cung này: MTB

Bắt đầu đăng ký và thông tin có ở đây http://www.emong.org/showthread.php?565-Đăng-ký-Tây-Yên-Tử-7-9-10-2011

Truong Khanh Hoa
28-10-2011, 10:12
Mình có hội ở Sài Gòn không vậy các bác?

xiphe
29-10-2011, 10:46
Hôm nay mới để ý post cuối của cụ Casper. :D thật may là các cụ đã lựa chọn Ngọa Vân chứ không phải Hồ Thiên.
Nếu dốc Voi đã là 1 kỷ niệm đáng nhớ thì dốc lên Hồ Thiên phải gọi là "khủng Long". Đi trek thì không phải vấn đề lớn. Nhưng vác thêm cái xe đạp cồng kềnh thì ...
Mình viết post này để nhỡ có ai đọc topic mà có ý "đạp xe lên Hồ Thiên :D" thì hãy cân nhắc.

biknest
16-12-2011, 23:37
quả vậy, mà Hồ Thiên thì hem có đẹp = Ngọa Vân \:D/