PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phù Lãng: Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui



TÍM
20-07-2008, 23:41
Chiều T6, Hot Pub cực hót vì sự xuất hiện của Mẫu nghi và đám hàng tuyển. Điện thoại kêu reng reng, lệnh ban ra, okie, hàng điều ra điều vào chiu chíu, chitto được lệnh trám hạ chỗ trống cuối cùng trong xe...

Mưa ở Lĩnh Nam to thật to, điện thoại ko thể nghe rõ được, chỉ biết đối tác ngày T7 ko bận gì và đi chơi hả, okie, đồng ý :D

Anson điều thêm 1 xe của đồng nghiệp nữa, đám người vốn vẫn hay phải chịu ơn đời đời kiếp kiếp lập tức được lệnh ko đi xe máy mà đi cả bằng ô tô...

10pm: Chiếu chỉ ban ra là, nếu mưa tự động giải tán...

T7: Trời đẹp long lanh, nắng vương nhè nhẹ, 3 xe - 15 mạng nhằm hướng Phù Lãng thẳng tiến - cho một ngày rong chơi (beer)

Chitto
20-07-2008, 23:46
chitto được lệnh trám hạ chỗ trống cuối cùng trong xe...



Hừm hừm X(X(X(X(X(X(

TÍM
21-07-2008, 00:34
Phù lãng là một trong số những làng gốm nổi tiếng của miền Bắc thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nằm cách Hà nội khoảng 60km về phía đông bắc, cùng với gốm Bát tràng (Gia Lâm) và gốm Thổ Hà (Bắc Giang), cái tên gốm Phù Lãng đã và đang dành được nhiều sự chú ý của khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là với dân ham mê h iếp ảnh, đặc biệt hơn nữa là dân phượt a ma tơ cả trong chuyện phượt và h iếp ảnh:LL. Đến Phù Lãng nhé, để có thêm một góc nhìn đẹp hoặc là xấu nhưng có hồn ;)...về một làng nghề của nông thôn Việt nam.

Ảnh đẹp dành cho Anson, Chitto và Quạt

Và đây là, nhóm xì tin:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=986

Gái Phù Lãng lườm trai Hà nội


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=987

Biểu tình đòi đất... sét :


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=988

Dấu chân thời gian:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=989

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui :L


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=990

Hạnh phúc là được... làm mẫu :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=991

Chitto
21-07-2008, 02:19
Đứa nào kia ??? Bắn bỏ bây giờ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1013

baxu
21-07-2008, 03:23
Đấy, chẳng bù cho lần trước, đã bảo vào làng mới đẹp, thì lại cứ đòi ra sông gánh 2 thùng nước về cho Đại Vương, gió bạc mặt!

Chitto
21-07-2008, 13:02
Bức họa đồng quê trên gốm



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1060

Chitto
21-07-2008, 18:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1014

TÍM
22-07-2008, 00:38
Này, giơ tay lên, đại bác đây, liệu có đỡ nổi không??? :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1118

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1119

TÍM
22-07-2008, 00:45
Tập lấy nét = tay :LL


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1120

Cái này cứ làm tớ nhớ Góc sân và khoảng trời


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1122

Cái này làm tớ loay hoay:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1121

Còn cái này là chóng mặt:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1116

Quat
22-07-2008, 12:52
Mình cũng lấy nét bằng cơm nè Black

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1134

Cả nhóm chơi trò Ai là Ai :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1135

Quat
22-07-2008, 12:55
Trời thì nắng vãi , cái gì cũng thấy héo trừ mấy cái cây này :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1137

Và cái này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1140

Quat
22-07-2008, 15:26
Uh mình thấy mỗi chủ đề này là dễ vì nó quá ................... nhiều ở Phù Lãng =))=))=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=103&pictureid=1141

Chitto
23-07-2008, 02:07
Tớ cũng chụp cái chỗ ông Quạt ông í quẹt. Dưng mà cho nó to ra một tí dư lày



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1012

TÍM
23-07-2008, 02:15
Có phải cái đồ này:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1143


Đặt trong cái đám này không?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1144

Pót cái đống này vào nửa đêm, ghê răng quá à (NO)

huyendieu
23-07-2008, 09:59
Ảnh đẹp quá! (c)(beer)

Trước đây em có dịp làm việc ở Phù Lãng một thời gian, có qua xưởng của anh "Gốm Nhung" gì đó để định hợp tác lằm ăn, nhưng thấy không ổn, nên thôi . Phải công nhận những người thợ sành Làng Phù Lãng thật hiền lành, tài hoa và tốt bụng :D Làng Phù Lãng thật đẹp . Đồ Sành Phù Lãng thật là độc đáo . Những người nước ngoài khi được tận mắt chứng kiến những sản phẩm này phải ồ lên thán phục về nghệ thuật ngô nghê trên từng tác phẩm sành nơi đây. :D

Chitto
27-07-2008, 00:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1011

Chitto
28-07-2008, 00:32
Tranh gốm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1225

Chitto
28-07-2008, 15:10
Cô gái làng Phù Lãng vừa bị bồ mắng



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=96&pictureid=1223

Babel
02-08-2008, 21:40
Gớm nghe các bác tả, em tìm gần chết ...

Phải nói dư thế lày để người đi sau rút kinh nghiệm:
Phù Lãng cách Thị xã Bắc Ninh 20km trên đường đi Cẩm phả, thuộc xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1424

Babel
02-08-2008, 21:46
Cái này tặng cho cô gái bồ mắng của nhà chít toi.

Ảnh thì không có gì, dưng là giữa trưa nắng hè oi ả anh lại vác cần câu về, vừa đi vừa hát "ước gì em ở đây giờ này ..." chắc mong cô gái kia lắm :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1426

Babel
02-08-2008, 21:56
Thực ra thì Phù Lãng cách đây 3 năm mới chỉ có một cái lò gốm thủ công duy nhất, chuyên sản xuất tiểu, quách nhằm cung cấp cho các vùng phụ cận, sau rồi do có tay nhà báo hay truyền hình gì đó mới phát hiện ra những nếp nhà đều đặn, khá xưa cũ (không phải cổ) có dáng dấp một làng du lịch nên mới PR gì gì đó tùm lum lên.

Chính quyền xã cũng qua việc này khuyến khích bà con phát triển làng nghề và cũng đã chọn cho mình một định hướng khá tốt đó chính là tập trung vào các sản phẩm dạng thô "gốm & sành" khá thu hút du khách.

Gốm ở đây mang đậm chất thô ráp, mộc mạc hoàn toàn khác với "Gốm Sứ" của làng Bát Tràng, chính vì vậy ở đây thường dùng củi để nung lò (Bát tràng giờ toàn dùng gas).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1427

Babel
02-08-2008, 22:06
Hầu như cổng, tường nhà nào cũng đầy rẫy những chum với vại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1428

Babel
02-08-2008, 22:40
Bến sông buổi trưa nắng vắng nhách, chả có gì để bắn cả. Thôi làm tí mát mẻ nhé, em vịt này ở cái hồ sát bờ đê.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1430

Babel
02-08-2008, 22:48
Cứ trông thấy cái này tớ lại nhớ đến chữ ký trên ảnh của chít toi =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1431

Fundriver
03-08-2008, 22:51
Còn cái này là chóng mặt:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=95&pictureid=1116

Ơ, cái ảnh này bác chụp hay ghê cơ, cứ như là nó chuyển động theo khi mình trượt màn hình ý nhỉ(c)
Phù lãng là làng gốm vẫn giữ được nhiều nét truyền thống đặc trưng, vào đây cảm giác thấy thoải mái, dưng mờ không khí thì ko trong lành lắm:LL

Babel
05-08-2008, 20:02
Bàn tay làm nên sắc gốm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=13&pictureid=1619