PDA

View Full Version : Ha noi - Phan thiet - Da lat - Daklak 30/04/2011



luuthang2004
02-05-2011, 07:12
Sang hnay ca doan ngu day thi tien bac khong canh ma bay. khach san Phuon'g Hung toan trom cap cac ban a bay h ca doan Dang ngoi uong cafe tai Huynh thuc khang - Mui ne , chuan bi len duong di Da lat.

babyone
03-05-2011, 11:05
Mất bao nhiêu? Lý do?

luuthang2004
05-05-2011, 11:47
Hiện nay cả đoàn đã về tới HN kết thúc một hành trình khá dài, đẹp, vui vẻ và an toàn. Mọi người hãy vào để chia sẻ những hình ảnh đẹp về chuyến đi nhé !!!

@babyone: Chúng tôi bị khoắng mất 1 điện thoại Nokia xịn và khoảng gần 4tr tiền mặt.
Lễ tân khách sạn nửa đêm đi nhắc nhở từng phòng (chiêu thăm dò), chúng tôi ngủ dậy thì ví giấy tờ vẫn nguyên nhưng tiền thì k còn 1 xu. Các bạn hãy thông tin cho mọi người và tránh xa khách sạn Phương Hưng 166 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết trong chuyến đi của mình.:(

babyone
05-05-2011, 12:30
Hiện nay cả đoàn đã về tới HN kết thúc một hành trình khá dài, đẹp, vui vẻ và an toàn. Mọi người hãy vào để chia sẻ những hình ảnh đẹp về chuyến đi nhé !!!

@babyone: Chúng tôi bị khoắng mất 1 điện thoại Nokia xịn và khoảng gần 4tr tiền mặt.
Lễ tân khách sạn nửa đêm đi nhắc nhở từng phòng (chiêu thăm dò), chúng tôi ngủ dậy thì ví giấy tờ vẫn nguyên nhưng tiền thì k còn 1 xu. Các bạn hãy thông tin cho mọi người và tránh xa khách sạn Phương Hưng 166 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết trong chuyến đi của mình.:(

Chia sẻ cùng các bạn. Thật là choáng, vì khi mình nghỉ ở đây thì lễ tân, bảo vệ, phục vụ phòng rất oki. Có lẽ vật đổi sao dời rồi.

luuthang2004
05-05-2011, 13:43
Hiện nay tôi đã up tất cả các ảnh của mọi người lên rồi, mọi người vào down xuống nhé: http://www.mediafire.com/?4de97tpzsleds

tuyetcunning
05-05-2011, 14:06
Hiện nay cả đoàn đã về tới HN kết thúc một hành trình khá dài, đẹp, vui vẻ và an toàn. Mọi người hãy vào để chia sẻ những hình ảnh đẹp về chuyến đi nhé !!!

@babyone: Chúng tôi bị khoắng mất 1 điện thoại Nokia xịn và khoảng gần 4tr tiền mặt.
Lễ tân khách sạn nửa đêm đi nhắc nhở từng phòng (chiêu thăm dò), chúng tôi ngủ dậy thì ví giấy tờ vẫn nguyên nhưng tiền thì k còn 1 xu. Các bạn hãy thông tin cho mọi người và tránh xa khách sạn Phương Hưng 166 Trần Hưng Đạo - TP Phan Thiết trong chuyến đi của mình.:(

Chia buồn cho rủi ro "của đi thay người" của Đoàn anh nhé. Chỉ cần chuyến đi thành công là được!