PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tôi đi bộ 3260km đường ven Biển



nguyenphong3
12-01-2015, 12:27
Chào mọi người!

Mình tên là Phong, mình ở Biên Hòa (nên hơi thần kinh :D), năm nay 29t. Mình chuẩn bị chuyến hành trình đi bộ 3260km đường ven biển của Việt Nam. Mình sẽ khởi hành vào 19h:15 tối nay 12/01/2015: bắt xe từ Sài Gòn đi Hà Tiên sau đó ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và bắt đầu hành trình vào 13/01/2015. Mình sẽ cố gắng đi bám vào bờ biển nhất có thể và vì mình chỉ mang theo 500k phòng trường hợp bị bệnh, tai nạn mới sử dụng, nên sẽ cứ đi dựa vào lòng tốt của người Việt vùng duyên hải. Thời gian hoàn thành chuyến đi dự kiến: 04 tháng.

Lý do mình thực hiện hành trình này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân mà quan trọng nhất là mình muốn tìm hiểu và chia sẻ cho mọi người có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống, con người của người dân ven Biển, cũng như cảnh đẹp của 3260km đường ven Biển của nước ta. Trong chuyến hành trình này mình sẽ cố gắng tìm hiểu những khó khăn của người dân ven biển và hi vọng có thể làm điều gì đó để hỗ trợ họ. Bên cạnh đó mình muốn gặp gỡ các bạn Đoàn viên thanh niên địa phương để kết nối Đoàn Thanh Niên các vùng ven Biển, tạo thành mạng lưới Đại sứ thanh niên ở từng địa phương (cái này làm được rất nhiều việc).

Mình có vài điều muốn nói về bản thân. Mình là người thất bại, thực sự thất bại! sự thất bại này bắt đầu bằng những lựa chọn và quyết định sai lầm từ năm 18t và cho đến nay tài sản mình có được chỉ là một mớ kiến thức hỗn tạp về cơ khí, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, du lịch bền vững, sale, PR, Marketing, tài chính, nghiên cứu thị trường, công tác xã hội và một vài mối quan hệ. Vì vậy mình quyết định phải làm điều gì đó ý nghĩa trước khi bước qua tuổi 30.

Mình thực sự mong muốn các bạn trẻ đừng vấp phải những sai lầm của mình mà hãy chọn một đường đi đúng đắn cho cuộc sống bằng cách:
- Hãy cố gắng tự lập nhất có thể, đừng cứ mãi trong vòng tay bảo bọc của gia đình.
- Hãy suy nghĩ đến mọi khả năng khi đưa ra một quyết định nào đó. Nhìn nhận sự vật, sự việc với nhiều khía cạnh của nó.
- Hãy duy trì và phát triển các thói quen tích cực về học tập, giao tiếp, ứng xử, giữ gìn môi trường, sử dụng internet và các món đồ công nghệ....nhằm mang lại các giá trị tốt đẹp và những kinh nghiệm cho bản thân để xây dựng tương lai tốt hơn cho cá nhân và cho xã hội.


Mình xin kết thúc bằng một câu trong một bộ phim mình từng xem "Khi già. Chúng ta sẽ không hối tiếc về những lỗi lầm chúng ta đã làm, mà về những điều chúng ta không làm".

Trên hành trình mình mong muốn được gặp gỡ và sự hỗ trợ của các bạn ở địa phương.

Info của mình:
Phone: 01207885743
Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008802515507
Email: [email protected]

P/s: Mình không có đồ công nghệ để check in hay update về hành trình (chỉ có cái máy ảnh du lịch mượn :D), khi nào gặp tiệm net thì xin họ cho lên mạng update. Mình dự định đi khoảng 30 - 40km 1 ngày ;)

Rất mong sự quan tâm, động viên và ủng hộ của các bạn.:D

nguyenphong3
12-01-2015, 18:41
Mình mới mua vé xe PHương Trang đi Hà Tiên xong, đi bộ vòng bến xe Miền tây gần 30 phút mới kiếm được tiệm internet để cập nhật chút thông tin. Vì cái đầu đọc thẻ nhớ của mình nó bị cái gì rồi đấy nên không đưa hình lên được.

Lịch khởi hành 19h45 nhưng hãng xe lại nói chỉ có chuyến 20h45. Haizzz. Thêm cái đi bus từ Biên Hòa lên Bến xe miền tây mà mất 2h30' bằng thời gian đi xuống Vũng Tàu. Thấy mấy ông tài xế chạy bus tuyến nay tay lại lụa thật, chạy như ăn cướp, ép xe máy tùm lum.

Hiện nay chưa người quen nào biết mình thực hiện hành trình này nên mình rất mong sự ủng hộ và động viên của các bạn.

à quên, khi đi lúc chiều mình được tài trợ thêm 1tr, khà khà, chạy ra noài quất liền cái balo du lịch to to. Nhưng thấy còn thiếu cái lều cá nhân, rất mong bạn nào ở TP.HCM có thể cho mình mượn tạm vài tháng (mình đảm bảo sẽ cố hết sức giữ gìn nó, yêu quí nó :L) hoặc nếu cho luôn thì càng tốt :D số điện thoại của mình : 01207 885 743 mình đang ở bến xe miền tây đến 20h30 mình lên xe nhé. Hi vọng có anh em tốt bụng cho mượn :)

haaa87
12-01-2015, 20:56
Chúc bạn chuyến đi tốt lành . Mình ở Bắc Nình chứ không cũng ủng hộ bạn :D

nguyenphong3
13-01-2015, 11:35
Cám ơn haaa87 nhé!

Cái thẻ nhớ của mình không xong rồi , tí nữa phải vào tx Hà Tiên mua cái jack nối máy ảnh với PC, chứ hình thì chụp nhiều nhưng không up được.

Mình khởi hành từ 7h sáng nay 13/01 tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, mình đi tới giờ này men theo đường bờ biển mới vào được thị xã. Trời sáng gió to, lạnh, thổi đi không nổi, thêm tối qua trên xe không ngủ dc, giờ như người mất hồn. chắc hôm nay đi 25km thôi kiếm nhà dân ngủ nhờ chứ mắt mở không ra rồi :(

huynhngoctien
13-01-2015, 13:21
anh ơi, cứ thoải mái về cuộc đời đi! Không việc gì phải gọi mình là kẻ thất bại cả. Cữ nghĩ còn sống đến lúc này đã là 1 điều may mắn rồi đó anh! Cuộc đời e đã từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ bất hạnh (chắc a cũng biết), vì thế khi nghĩ mình fail, thì hãy xem xung quanh, mình đã may mắn đến chừng nào, còn gia đình, còn thở được, còn nhìn được, còn ăn được, đi được,... thậm chí a còn có việc để làm, vì có những người đã chết trong khi cơ thể họ còn sống. E tự nhủ, khi thấy fail thì hãy xem những thứ mà mình đang may mắn có được, còn khi cảm thấy thoải mãn thì hãy nhớ: cuộc đời chỉ có 1 thôi. Thế nên, không có lý do gì để phải tự trách mình cả anh à! Phải cố lên, hết sức mình, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mới gọi là tạm thời kết thúc

diladencr7
13-01-2015, 20:11
Phải theo dõi bác thôi,nhớ update khi có thể để mọi người dõi theo nha bác.Chúc bác khỏe và có nhiều trãi nghiệm

nguyenphong3
14-01-2015, 06:19
Cảm ơn những chia sẻ của HuynhNgoctien rất nhiều. Cảm ơn câu chúc của diadencr7.

Ngày 01 khởi hành (mình sẽ review cụ thể sau khi mua được cái jack cắm từ máy ảnh vào PC)

Bấy giờ là 06h03' sáng mình đang online bằng máy tính của CA xã Thuận Uyên, Thị xã Hà Tiên.
Hôm qua mình đi tổng cộng 10 tiếng đồng hồ, chân giờ đau không tả nổi. đi đến 16h30 thì xin ở nhờ anh phó ấp mấy thì không nhớ, đòi giấy tờ giới thiệu của CA Xã hoặc có giấy giới thiệu là được, nhưng đi kiểu này thì làm gì có, kết luận không cho. Rồi chở mình qua nhà chú ấp trưởng tên Dậu, nói tùm lum 1 hồi cũng không cho làm mình đi ngược lại CA xã mất 1h15' rồi ngồi chờ ở trụ sở tới 7h30 mới có người tới trực và cho mình ở nhờ, ngủ ở trên bàn làm việc của phòng xã đội.

Trưa hôm qua xin ăn không được toàn gặm lương khô mang theo được 6 gói, có những thời điểm khát nước với đói thấy dừa họ bán dọc đường, nước mía nữa chứ mà cứ muốn lao vào mua uống cho thỏa mãn cái cổ đang khô queo. May mà vẫn kiềm chế được không thì hỏng cả.

À, mình cao 1m75 và nặng cũng tầm ấy, vác thêm cái balo to đùng, đi ngoài đường người ta cứ tưởng mình người nước ngoài cứ gọi "hello, hello.." buồn cười lắm.

Hôm nay chắc mua được jack mình sẽ review cụ thể hơn.

huynhngoctien
15-01-2015, 08:44
tại sao anh không tạo ra money? Đừng giới hạn bản thân mình anh ơi, e sắp tới có chuyến đi phượt nam ra bắc. Chắc chắn e đang hụt rất nhiều tiền đây! E còn tính vừa đi vừa bán kẹo, ủng hộ chuyến phượt. Trước kia e có đọc bài báo, 2 sinh viên nước ngoài 22 tuổi đi vòng quanh thế giới với 10 USD 1 ngày, với mình thì nhiều, chứ với họ thì không bao nhiêu, họ còn làm blog để gây quỹ cho chính họ. Tuổi trẻ là vậy đó, cuộc đời là vậy đó! Không biết anh có đọc những câu chuyện về những người như Edison không? Chế tạo được cái bóng đèn phải trải qua 10000 fail, a thử đặt mình vào trường hợp ông ta xem? Fail 1 lần, có thể cố gắng tiếp, 10 lần, má ơi, 100 lần rồi 200 lần, 500 lần, 700 lần, 900 lần, 1000 lần, 5000 lần, 8000 lần, 9999 lần, a thử a có bỏ cuộc không, người khác là chắc bỏ cuộc lúc mới 10 lần r, cố gắng hơn là 100 lần. Còn người kiên trì lắm, thì đến lần 9999 lỡ họ bỏ cuộc thì sao? Chỉ cần thử lại 1 lần nữa thôi là họ thành công rồi! Vâng, chỉ 1 lần nữa thôi đó, vậy mà có người siêu kiên trì đã bỏ cuộc ngay lần thứ 9999. Hầu hết chúng ta đều vậy. Nên đừng bỏ cuộc khi mình đang còn thở nha a. QUẤT ĐI ANH! Có câu: Chỉ có những người dùng đầu gối lết qua lạnh lẽo của mùa đông mới được thấy những tia nắng của mùa xuân thôi! Cố lên, chỉ là a đang lết ở mùa đông thôi! Mùa xuân đang phía trước, nếu a bỏ cuộc thì xong, thà cố lết thì còn hy vọng. Em chia sẻ cho a vì mọi thứ trong cuộc sống chứ không riêng gì chuyến phượt lần này của a! Thà cố rồi thua còn hơn ngồi không. KỆ PÀ NÓ, QUẤT ĐI. (Hãy học thuộc câu này như câu thần chú hen)

nguyenphong3
15-01-2015, 11:27
Cám ơn huynhngoctien mình đang cố thực hiện câu thần chú của bạn đây :) giờ mới tới thị trấn Kiên Lương và mua được cái đầu đọc dc thẻ mình làm cái review chi tiết, mua xong cái này + đèn pin + 1 con dao nhỏ + cần câu = chính thức hết tiền. Còn giữ đúng 500k phòng trường hợp ốm đau, tai nạn. Ngoài ra sẽ không còn sử dụng tiền nữa.

Ngày 12/01/2015 (trước khởi hành)
Đi xe bus từ Biên Hòa lên bến xe miền tây ở TPHCM
https://i.imgur.com/wr5MBYS.jpg
Tới bến xe và mua vé đi Hà Tiên và vào net làm review
https://i.imgur.com/QN6Rm9z.jpg
Phòng chờ của hãng xe
https://i.imgur.com/cNmcewP.jpg
https://i.imgur.com/h0TPvFb.jpg
Xe mình đi
https://i.imgur.com/AqDSftL.jpg
https://i.imgur.com/QYX0agz.jpg
https://i.imgur.com/boFkbeI.jpg
https://i.imgur.com/TOx62Ql.jpg
https://i.imgur.com/FPOolw9.jpg

nguyenphong3
15-01-2015, 11:29
Ngày 01 (13/1/2015)
Có một sự lạ là mình sinh ngày 13, mua vé xe số ghế 13, và khởi hành cũng dính ngày 13 :D xui hay hên?
7h sáng khởi hành từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên
https://i.imgur.com/CW2HvY8.jpg
https://i.imgur.com/23HenzE.jpg
Những cảnh đầu tiên mình gặp khá đẹp, vắng và yên tĩnh, gió nhiều hơi lạnh
https://i.imgur.com/k4g1rC8.jpg
https://i.imgur.com/bhTL6eW.jpg
https://i.imgur.com/4sbTE9W.jpg
https://i.imgur.com/pcgBNSq.jpg
Chùa khơ me đầu tiên gặp
https://i.imgur.com/jkzxUOy.jpg
https://i.imgur.com/eQk6d9j.jpg

nguyenphong3
15-01-2015, 11:40
Lết gần 1 giờ thì đến khu du lịch mũi Nai
Cảnh ở đây đẹp, gió mát, nhưng nhìn chung khu du lịch còn xập xệ và lộn xộn lắm. Ngồi 8 với 2 chú bảo vệ trước cổng cả 30 phút sau đó 2 chú ấy cho vào free, tha hồ đi tung tăng trong đây mà chả ngán cha con ông nào ;)

https://i.imgur.com/WoSqPl5.jpg


https://i.imgur.com/9URdSUt.jpg

https://i.imgur.com/5jTDRKD.jpg

https://i.imgur.com/EbJrlAO.jpg

https://i.imgur.com/WHIe5hi.jpg

https://i.imgur.com/2md3rWU.jpg

Ra khỏi khu du lịch lại lết tiếp đến đoạn toàn cây Dương bên đường gió thổi vào lá nghe rào rào tưởng có sóng thần làm nhìn mãi ra biển me đường để trốn nếu có thật :D

https://i.imgur.com/0hNEBrs.jpg

https://i.imgur.com/HED74KH.jpg

nguyenphong3
15-01-2015, 11:58
Sau khi xơi tạm cục lương khô mang theo phòng mấy ngày đầu chưa dám xin ăn thì còn có cái mà gặm, tiếp tục lên đường. Lúc này gặp ông người Miên đang chờ con nước xuống để lội ra thả lưới ngồi nói chuyện mà cứ đòi xin cái mắt kính loạn thị của mình vì ổng kêu đeo vào nhìn thấy rõ. Ngu sao cho, cho rồi thì nhìn đường bằng niềm tin.

Đi lạc gần 2 tiếng thì đến tx Hà Tiên, Cầu Tô Châu

https://i.imgur.com/whowOWx.jpg

Lúc này cũng chiều rồi đang không biết xin ngủ ở đâu, chân thì đau ê ẩm

https://i.imgur.com/tt0Tytw.jpg

https://i.imgur.com/O8DGVqg.jpg

Khô cổ họng không chịu được, tấp vào nhà một anh làm nghề thợ xây, đang tự xây nhà một mình, ghê thiệt. Anh cho chai nước trong tủ lạnh uống trước, nốc 1 hơi hết 1 chai, phê như con tê tê.

https://i.imgur.com/8EFg59Z.jpg

Sau khi hỏi đường đến nhà ấp trưởng vì nghĩ là ấp trưởng chắc cho ở nhờ, đi gần 1 tiếng đến nhà ấp phó không cho ở còn hỏi là đi có giấy giới thiểu của tổ chức hay công ty gì không chứ có cái CMND thì không cho ở, ổng chở qua nhà ấp trưởng cũng tương tự rồi nói mình đi ngược về CA xã mà xin ngủ nhờ.

Nói thật lết ngược về CA Xã còn hơn cực hình, chân như chân mượn, đi mãi mà không thấy, đến xẩm tối thì tới mà trong đầu nghĩ nếu chưa thấy chắc ra Biển ngủ. Ngồi chờ ở đó từ 18h - 19h15 mới có CA Xã đến trực và xin ở nhờ, cũng hỏi giấy tờ xác minh 1 hồi mới cho. Nhưng lại ngủ bên phòng Xã Đội.

Anh Tuấn xã đội cho ngủ ngay trên bàn làm việc, còn mắc mùng nữa chứ :). Tắm trong phòng vệ sinh không có điện tối mù, mò mò mãi cũng xong, giặt đồ rồi quắc tạm lên tường mai tính.

Sáng dậy gặp bác Ngoan chủ tịch hội người cao tuổi xã Thuận Yên tập thể dục, bác hỏi vòng vòng rồi cho mình 1 ổ bánh mì ăn đi đường. Dưới đây là hình anh Tuấn và Bác Ngoan

https://i.imgur.com/nTGW7jm.jpg

Hết ngày 1:
Mệt mỏi, rệu rã, cả ngày gặm lương khô, đói. Kinh nghiệm rút ra là mới đi thì xung lắm, đi lâu mới thấy...thêm cái nữa là CMND của Việt Nam mình chỉ có tác dụng quanh địa phương mình ở, còn ngoài ra không có tác dụng, phải đi kèm với xác nhận của CA hoặc hộ khẩu công chứng thì mới có tác dụng xác minh. Vậy theo mình thì nên bỏ bà cái CMND đi.

nguyenphong3
15-01-2015, 12:20
Ngày 2 - ngày của đau đớn thể xác
Sáng dậy chân không chịu nghe lời, nó chỉ muốn nghỉ, nhưng cũng cố đi tiếp. Đi được 1 tiếng thì chịu không nổi, ngồi nghỉ mệt và không quên tự làm 1 tấm.

https://i.imgur.com/0Jph4qf.jpg

https://i.imgur.com/oqpGNHY.jpg

Tới trưa thì đi lạc vào chùa Vạn Hòa vì hỏi đường bám biển thì người dân chỉ đi vào đây, ai dè đường cụt.
Cảnh tập kết cá của dân chài trong khu đó

https://i.imgur.com/gB2MJBi.jpg

https://i.imgur.com/E21RWiP.jpg

Tới chùa và ngồi lì luôn ở đây từ 11h trưa không muốn đi nữa vì chân rộp hết rồi, đau từ háng đau xuống, vai thì ê ẩm vì vác cái balo gần 20kg. Ở đây mát kinh khủng nên ngồi ngủ gật luôn. Đang mơ màng về các nàng tiên cá thì có 2 cô bé người đia phương đập dậy "chú ơi chú ra dắt giúp con cái xe, ông kia ổng ngồi ngay đó cứ nhìn con sợ" (cái mặt mình như trai 18 thế mà gọi bằng chú, cay lắm nhưng cũng phải giúp, bọn trẻ bây giờ mắt bị bù lệt ăn rồi hay sao mà ko phân biệt được trẻ với già X( ) .

https://i.imgur.com/TyEKSgU.jpg

https://i.imgur.com/aFiOQSK.jpg

https://i.imgur.com/9v5fz8V.jpg
https://i.imgur.com/3ra37P9.jpg

https://i.imgur.com/SiMa5qJ.jpg

Sau khi ngồi chán chê và viết vài dòng vào nhật kí hành trình thì có 1 đoàn đi thăm chùa từ Rạch Giá đến, có 1 cô ra hỏi chuyện xong thì kêu "Tao là Má mày thì còn lâu tao mới cho mày đi". Một lúc sau cô đi ra và cho 1 bịch trái cây cắt sẵn và 50k, mình kêu "trái cây thì con cám ơn chứ tiền thì con không lấy". Vậy là chúc cô sức khỏe rồi cô đi.

Vào xin Ni Cô cho ở nhờ 1 đêm và bữa chay thì Ni nói đây là chùa nữ, cơm thì được chứ ngủ thì không, rồi chỉ ra ngoài miếu, ra đó cũng tương tự vì cần phải có giấy giới thiệu chủa CA mới được ngủ (bắt đầu điên vì cái vụ này).

Lại đi bộ ra đầu đường mất hơn 1 tiếng vào CA xã Dương Hòa xin ngủ nhờ. 3,4 anh CA hỏi cung và hỏi giấy tờ cả 30 phút, thêm 1 anh Xã Đội đòi phải mở cái Topic này lên cho xem nữa mới chịu. Cuối cùng cũng không cho ngủ vì anh PHong Trưởng CA xã nó "bác chủ Tịch xã kêu trường hợp này chưa từng gặp ở địa phương nên không cho ở" rồi họ sắp xếp gọi chú Xuân CA ấp Bãi Ớt ra chở mình vào chùa khơ me Bãi Ớt ăn ngủ.

nguyenphong3
15-01-2015, 12:30
Vào chùa Bãi Ớt thì thấy cảnh ở đây y chang cảnh một số chùa ở nông thôn Cam và Lào. Nhìn mà thương mấy sư ở đây. Họ tu theo dòng Nam Tông tức là vẫn được ăn mặn, hút thuốc, cafe...nhưng không ăn buổi chiều và sát sinh. Kinh họ tụng chủ yếu là kinh Pa Li (tiếng phật gốc) nghe hay lắm. Nói thêm về tên Bãi Ớt, nghe sư Cường của chùa nói hồi xưa chim ăn ớt tha về đây mọc nhiều lắm, nên gọi là bãi ớt. Chùa có lịch sử hơn 100 năm nhưng khi Mĩ và sau đó là khơ me đỏ đánh Việt Nam chùa không còn và mới xây dựng lại trên nền cũ từ năm 1988. Tưởng phật thờ trong điện là đá xanh lấy từ Canada do 1 sư bên Thái khi Thiền chỉ phải dùng đá đó tạc tượng, chỉ đúng vị trí cục đá bên đó luôn mới kinh chứ.

https://i.imgur.com/1vVAjPI.jpg

https://i.imgur.com/LMEHo3u.jpg

https://i.imgur.com/fWmTf3E.jpg

https://i.imgur.com/hKCiAmN.jpg

Tượng Phật mới làm và chưa khánh thành

https://i.imgur.com/DqicOR7.jpg

https://i.imgur.com/NefnFPV.jpg

https://i.imgur.com/ezAm4cH.jpg

nguyenphong3
15-01-2015, 12:37
Bữa cơm chiều tại chùa (dành cho một mình mình ăn vì các sư không ăn buổi chiều chỉ uống nước)

https://i.imgur.com/Eomf6kX.jpg

Nhà bếp của chùa (nhìn thương quá)

https://i.imgur.com/uqb0eNg.jpg

https://i.imgur.com/rUqpTJy.jpg

Chỗ mình ngủ

https://i.imgur.com/CSqQ5t6.jpg

Kết thúc một ngày đau đớn thể xác kinh khủng, nhất là cặp giò. Ngồi nói chuyện với sư Cường hiểu thêm về Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông chùa nghèo lắm, không như Bắc Tông sung túc. Sư nói có ma chay thì sư đi tụng cả năm thì tiền cúng mới bằng sư Bắc Tông đi 1 lần. Học được mấy câu tụng kinh Pa Li mà sáng hôm sau dậy lại quên hết trơn, chắc do mình không có tuệ căn :D

nguyenphong3
15-01-2015, 12:53
Sau khi suy nghĩ, quyết định đổi tên TOpic thêm chữ "Kiếm Vợ" vì gặp dân bên đường họ nói "Mày chưa vợ đi chuyến này biết đâu lại hữu duyên kiếm được một cô", khà khà, nghe có vẻ hấp dẫn :D

Ngày 03
Chụp hình với Sư Cường và chú Xuân trước khi đi

https://i.imgur.com/rc5uSzh.jpg

vài cảnh chùa lúc sáng sớm

đây là tháp đựng cốt ở chùa nhưng bị hư rồi

https://i.imgur.com/jm9gcuW.jpg


https://i.imgur.com/4jUh7YH.jpg

https://i.imgur.com/KzOeke9.jpg

https://i.imgur.com/15P3oH7.jpg

Bữa cơm sáng của các sư

https://i.imgur.com/a1KsIm2.jpg

Ăn sáng xong xin sư nửa nồi cơm ngồi nắm thành cơm nắm và vài con cá khô để ăn trưa.

https://i.imgur.com/Kxn3CCM.jpg
Lên đường

https://i.imgur.com/Kg4qPwT.jpg

https://i.imgur.com/4AHCrFu.jpg

nguyenphong3
15-01-2015, 13:49
Sau khi review xong, giờ mình lại lên đường tiếp đây, trời nắng to. Ra khỏi thị trấn Kiên Lương này chắc ngày mốt mình hoặc ngày kia tới Rạch Giá mới có thể review tiếp. Bạn nào đi đường này mà thấy 1 anh cao to đẹp trai, mang balo màu xanh xanh đen đen có thêm cái cần dài dài sau lưng đang đi bộ lững thững thì dừng lại cho mình xin chai nước và thức ăn nhé nhé nhé ;)

yeulasai191
15-01-2015, 14:16
Chúc chuyến đi của bác thuận buồm mát mái. Bác đi dọc bờ biển khéo lại ra được vùng biển quê e

diladencr7
16-01-2015, 14:07
Quá gian nan,nhưng đừng nản nha a,hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng đừng bỏ cuộc như bác huynhngoctien động viên nha a.E cũng muốn đi như a vậy nhưng 2 lần đi đã thất bại tuy là đi xe đạp chứ sức e đi bộ không nổi.Cố gắng update thường xuyên nhất có thể để mọi người dõi theo a và để rút được kinh nghiệm cho mình.Ah không biết đến ranh giới Cà Mau a sẽ đi đường nào?Nếu đi theo QL63 để đến Tpcm thì alo e 0985014403 nhà e nằm trên đường đó,khi nào bắt đầu đi theo ql63 thì alo e trước để e gọi về gd giúp a chổ ngủ,thức ăn hay gì đó,hiện tại e đang sống ngoài Đà Nẵng chứ ở nhà là được gặp a rồi.

nguyenphong3
17-01-2015, 15:08
Sau 5 ngày đi bộ đường ven biển, với 2 ngày vừa rồi đi trên đê quốc phòng mình đang ở vị trí dưới đây. Vì trời sắp tối nên mình ko có thời gian up ảnh làm review, phải đi cho kịp trời tối, chứ ở đây dân người ta khó lắm, ko cho ở nhờ. 2 ngày nữa đến Rạch Giá mình sẽ làm review sau.
Nói sơ về 2 ngày vừa rồi, ngày 15/1 ngủ tại chùa Hang (hòn phụ tử) và được bác quản lý hỗ trợ gói xôi. Tối qua thì ngủ ở nhà Bác Hai trên đường Đê quốc phòng, bác cho ăn tối và gói mì buổi sáng. Tối nay thì chưa biết :D

Mình không đi theo đường lộ lớn mà đi đường bám bờ biển, đường đất vắng người và rất khó đi bộ.

https://i.imgur.com/dAoh5XR.jpg

diladencr7
18-01-2015, 19:36
Tới đâu rồi bác ơi

Avril90
18-01-2015, 21:22
Hay quá. Nể bác quá trời. Chúc bác bình an vô sự.

dolathanh
18-01-2015, 22:22
Mình cũng dõi theo topic này hành ngày. Cố lên nhé Bác chủ!

mytv
19-01-2015, 10:03
Cố gắng lên bạn! Chúc bạn thành công!

nguyenphong3
19-01-2015, 10:44
Sáng nay sau khi đi bộ 3 tiếng từ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang mình đã tới được TP Rạch Giá và làm review. Dưới đây là review 4 ngày vừa qua.

Ngày thứ 3 - Ngày có đích đến Chùa Hang

Sau khi khởi hành từ chùa khơ me Bãi Ớt, mình đi tiếp trên Quốc Lộ, qua một cây cầu và đến Kiên Lương đi theo đường Ba Hòn đến đến xã Bình An từ đó đi tiếp đến chùa Hang.

Sau khi rời chùa Khơ Me Bãi Ớt đến thị trấn Kiên Lương mình có làm Review cho mấy ngày trước đến 13h mình mới đi tiếp đường Ba Hòn đến xã Bình An, đường toàn xe tải chở đá cho xi măng Hocim bụi mù và nắng lắm, đi đến 17h thì tới xã Bình An xin nước uống, được cho 3 chai nước tủ lạnh mà tê tái tâm hồn.

Đi tiếp vài bước thì gặp nhà thờ Hòn Chông, nhìn đổ nát nhưng đẹp lắm, do không thấy ai để hỏi nên không biết lịch sử như thế nào. Mình chụp hình xong thì ngồi đây ăn cơm nắm mang từ chùa theo với vài con cá khô.

Trên đường mua cuốn sổ lớn hơn để viết nhật kí hành trình hết 25k. Đường đến chùa Hang đẹp và mát, mấy cây to đùng hai bên đường, rồi thì quán xá, Khách sạn 2 bên, đi đến 19h thì vào chùa gặp chú Yên bảo vệ xin ngủ nhờ, chú nói chờ chú quản lý tới, chứ sư đang tụng kinh và cũng không có quyền quyết định, không quên kèm theo một câu "Ổng khó xin lắm, từng có mấy người xin rồi mà không được". Kaka, vậy mà lát sau chú tới mình xin được, gặp sư trụ trì Thích Minh Mẫn luôn. Chú quản lý tên Tiến, chú còn mua cho mình gói xôi vì chùa hết cơm rồi, chú sắp xếp cho mình ngủ trong phòng có phòng tắm, vệ sinh hẳn hoi.

Ngày này không có gì đặc biệt ngoài cái chân vẫn còn đau dữ dội.

Cảnh trên đường đi

https://i.imgur.com/h5Ee1Wm.jpg

https://i.imgur.com/t4d7idc.jpg

https://i.imgur.com/P0nhnWZ.jpg

https://i.imgur.com/0rPZIOU.jpg

https://i.imgur.com/7k1pAMN.jpg

Đám cưới trên đường

https://i.imgur.com/YQ7WP3D.jpg

Thuyền ở cửa cống ngăn mặn

https://i.imgur.com/no29zI0.jpg

cống ngăn mặn

https://i.imgur.com/TK2TR7a.jpg

Nhà chú mình xin nước, có cây mận trắng ăn chua lè chua lét

https://i.imgur.com/RVEqoNo.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 11:01
Chùa Hòn Chông

https://i.imgur.com/29Jliiv.jpg

https://i.imgur.com/53pwi4t.jpg

https://i.imgur.com/rIQbFkH.jpg

https://i.imgur.com/2xzBs0i.jpg

https://i.imgur.com/5hSLPw8.jpg

https://i.imgur.com/j7oKGSc.jpg

Cơm nắm gặm ở đây

https://i.imgur.com/C3LmIdO.jpg

https://i.imgur.com/dqPNWE6.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 11:05
Đường vào chùa

https://i.imgur.com/B4KQpab.jpg

https://i.imgur.com/seUj4pv.jpg

https://i.imgur.com/ji3wBLP.jpg

Trời vừa tắt nắng - đường trong chùa

https://i.imgur.com/7ZjdPJb.jpg

Gói xôi chú Tiến cho

https://i.imgur.com/zo5cD8B.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 11:57
Ngày thứ 4 - Ngày có ý nghĩa

Sáng dậy mình đi tham quan quanh chùa Hang mới biết đây là điểm tham quan hòn Phu Tử nhưng hòn này bị sóng đánh gãy mất một bên rồi (không biết gãy cha hay con ^_^). Vào hang chụp vài tấm hình chuẩn bị đi thì gặp bà Ngó cho lộc quan âm ở chùa, bà 85t rồi mà còn khỏe lắm, bà kể về cuộc sống của bà và của sư đầu tiên của chùa, rồi bà cho một lá lộc quan âm bọc kĩ trong túi nhang cho mình, dạy thêm 1 câu khấn mà mình quên mất tiêu rồi, chắc do không có tuê căn :).

Rời chùa bắt đầu men theo đường đê quốc phòng đến tầm 9h thì gặp vợ chồng anh Lắm chị Liều (anh nói vui là "vợ chồng tui Liều Lắm"), anh chị mời ăn cơm trưa luôn, có tôm và con ghẹm luộc mới bắt bằng lú 12 cửa ngục (nghe cái tên bẫy này là biết chỉ có vào chứ không có cửa ra), thêm rau muống ăn sống, cá kho, mắm me. Ngon vật vã, mình quất 3 chén cho đã.

Nói thêm về vợ chồng anh Lắm. VC anh là vuông tôm thả tôm thẻ, tôm chì và sò huyết, thả tự nhiên trong vuông vậy đó. Anh còn làm lúa và đi đặt lú ở rạch để kiếm thêm. Tôm cua cá bắt được mang về cho chị Liều phân loại. Tôm thì phơi khô bán 500k/1kg, cá thì mang ra chợ bán (chủ yếu là cá đối), ac có 2 người con, 1 trai lớn học hết lớp 9 thì nghĩ "đi mầng guộng", 1 nhỏ thì đang học lớp 9 (học sinh giỏi cấp huyện đó nha).

Tạm biệt anh chị lên đường tiếp, đường càng ngày càng khó đi, đường đất sỏi, đá, bụi tè le hột me. Đến trưa trưa thì gặp 1 anh móc cua bên phía biển của đê sau khi dứt được cái đuôi của mấy đứa nhỏ học sinh cấp 1 cứ chạy te te theo sau "hello" chọc phá :), ra xem thế nào, ổng moi moi, chọt chọt, xấn xấn, xíu lôi ra 1 con cua càng đỏ to như bàn tay (ghê ghê). Đây là nghề chính của anh móc cua (móc cua chuyên nghiệp :D) ngày móc lòi tay ra được hơn 100k.

Đi tiếp qua vài cây cầu, vài cái cống chống mặn thì gặp bác Lâm nhà trên đường đang lúi húi vá mấy cái Lú bị cua cắt đứt để chiều đi đặt trong vuông. Nói chuyện với bác được hiểu thêm về cuộc đời của người đàn ông và lịch sử vùng này. Bác có 7 người con, 6 người có gia đình rồi, còn mình bác cặm cụi với cái vuông tôm này để nuôi thằng út đang học ngoài Kiên Lương "giờ phải cho nó cái chữ nó mới khá được", "Bác già rồi, nghỉ cũng được nhưng không làm gì thì còn mau chết hơn ^_^", theo bác "miền này không có người đói, chỉ do lười với ham nhậu không chịu làm mới đói. Giàu thì khó chứ kiếm cái ăn ở đây thì không thiếu", "so với thời chiến tranh pháo kích ra vùng này triền miên không biết chết lúc nào, thì giờ sướng hơn nhiều", nhưng "làm gì thì làm, mình làm chủ lấy mình là tốt nhất", bác nói là đàn ông "mình không có trách nhiệm với bản thân, thì ai lo cho mình đây". Cám ơn bác vì rất nhiều điều chia sẻ, tạm biệt bác lên đường đi bộ tiếp và không quên xin thêm 2 chai nước mưa.

Càng đi càng thấy đường nhỏ dần và vắng, một bên rừng đước, một bên rạch, trên đầu thì nắng. Đi đến 16h thì dừng trong bóng cây bạch đàn bên đường lôi cục cơm nắm ở chùa ra gặm tiếp, đang ăn thì có bác nhà bên đường mời qua nhà uống nước trà đá đường, đang khát nên qua luôn, gặp gia đình bác hỏi han một hồi thì biết bác tên thân mật là Ông Hai (vùng này họ gọi tên vợ theo tên chồng luôn), ông Hai mời ở lại ăn cơm và ở qua đêm (mừng quá trời quá đất). Đi lòng vòng xem nhà ông 2, ông dẫn ra biển xem vườn táo sâu sắp chặt, vài cây chuối, 2 cái vuông tôm và một mớ đước bị sóng đánh bật gốc. Nhà ông 2 nuôi gà, vịt, ngang chạy lộn xộn trong nhà. Vc ông 2 ở cùng cậu út năm nay 39t mà chưa vợ.

Ở nhà ông 2 mới biết thêm chuối, táo trồng sát biển cũng sống tốt. Biển vùng này toàn sình dơ lắm. Biết thêm Dớn cá (một loại bẫy cá ở biển, bẫy "theo con nước lớn"), Sên sình (rút sình ra khỏi vuông), cua càng đỏ (cua thiên nhiên) nguy hiểm khi thả chung với cua càng xanh (cua ép), cua càng đỏ chỉ cần quơ tay qua 2 cái càng đang dơ của nó là nghe cái cạch càng kẹp. Tôm sú giống ở đây khoảng 20k/1 thiên gọi là tôm bót, "dữ lắm mới mua hết 2tr tiền tôm bót". Bà 2 dọn cơm ăn, bữa cơm đạm bạc và chừa ra 2 chén cơm đầy ở đầu bàn để cúng ai thì mình không dám hỏi. Ăn uống, tắm rửa xong thì nhờ anh Mười (người quen của ông 2) mắc hộ cái cần câu bữa mình mua mà không biết mắc làm sao. Muỗi ở đây phải nói là đông như quân nguyên, do máu lạ nên nó bu đen xung quanh mình, mà mấy con ma toi này nó không dò mạch máu mà cứ lao vào là đâm và hút. hix hix. Nhà ông 2 còn tự làm nước mắm ăn nữa chứ, hay thiệt.

Cảnh chùa Hang

https://i.imgur.com/CCnpbpM.jpg

https://i.imgur.com/GUDh5PY.jpg

https://i.imgur.com/IWrdJpa.jpg

https://i.imgur.com/61gSDi6.jpg

https://i.imgur.com/faMx2kt.jpg

https://i.imgur.com/UwyR6jp.jpg

https://i.imgur.com/yTEVtsm.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 11:59
Đườ quanh chùa khá lộn xộn và dơ bẩn vì hàng quán

https://i.imgur.com/9AGiHiq.jpg

https://i.imgur.com/tKGsqZs.jpg

https://i.imgur.com/7sPS3Pw.jpg

https://i.imgur.com/MGGXFA9.jpg

Bà Ngó

https://i.imgur.com/77XuiJR.jpg

Chú Tiến

https://i.imgur.com/f6G3h5G.jpg

Mặt mình

https://i.imgur.com/g7hPMWF.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 12:05
Đường đê quốc phòng

https://i.imgur.com/hNko8gq.jpg

https://i.imgur.com/eeWsfn2.jpg


Vợ chồng anh Lắm chị Liều, nhà, mớ cá đặt Lú và bữa cơm trưa

https://i.imgur.com/6D0X95O.jpg

https://i.imgur.com/ZY3njno.jpg

https://i.imgur.com/txBPl7P.jpg

https://i.imgur.com/hy9DQZ1.jpg

https://i.imgur.com/zkX7PUo.jpg

https://i.imgur.com/Kl4FHYM.jpg

https://i.imgur.com/agz82DB.jpg

https://i.imgur.com/ePWjInp.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 12:11
Đường Đê

https://i.imgur.com/4EGGfrl.jpg

Bác thợ mộc bên đường

https://i.imgur.com/GzmY9xi.jpg

Đường ven biển

https://i.imgur.com/uBo1hwK.jpg

Trường tiểu học

https://i.imgur.com/CDqG2HM.jpg

Cầu sắt

https://i.imgur.com/JOtDN9n.jpg

Mấy đứa nhỏ chọc phá

https://i.imgur.com/q11j9b8.jpg

Anh móc cua

https://i.imgur.com/wCEehGs.jpg

https://i.imgur.com/zYGrltS.jpg

https://i.imgur.com/al2NuaE.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 13:09
https://i.imgur.com/oBvOSJ5.jpg

Bác Lâm

https://i.imgur.com/0SVrJQ8.jpg

https://i.imgur.com/CL5eCJx.jpg

Cơm nắm, cá khô ngày thứ 2 vẫn gặm tốt

https://i.imgur.com/n5DyfV5.jpg

Ông 2

https://i.imgur.com/42K69Dq.jpg

Nhà ông 2

https://i.imgur.com/RKehJJv.jpg

https://i.imgur.com/hJEjQK6.jpg

https://i.imgur.com/phFtJIY.jpg

https://i.imgur.com/iXViiGD.jpg

https://i.imgur.com/C7ybhQc.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 13:14
Lu đựng nước mưa

https://i.imgur.com/nMhpZLm.jpg

Biển sau nhà ông 2

https://i.imgur.com/72PxhHN.jpg

https://i.imgur.com/lQCUGDy.jpg

Bữa cơm chiều nhà ông 2

https://i.imgur.com/9Ssc7I4.jpg

https://i.imgur.com/iku04O4.jpg

Anh Mười mắc cần câu dùm mình

https://i.imgur.com/LZiTsjM.jpg

Chỗ mình ngủ

https://i.imgur.com/t2SvN2i.jpg


Nước mắm ông 2 tự làm

https://i.imgur.com/sMIB9EU.jpg

Tôm sú anh Mười mới bắt

https://i.imgur.com/drgXWiT.jpg

Vợ chồng ông 2

https://i.imgur.com/YbkDgvM.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 13:25
Ngày thứ 5 - Tình người

- Sáng sớm dậy ăn tô mì tôm ông 2 cho, uống ly cafe pha sẵn, ông mời ở lại ăn bữa sáng trễ nhưng từ chối để đi. Tam biệt gia đình ông 2 lên đường, ông bà 2 quyến luyến lắm ra tiễn đến tận đường và chúc đi đến nơi về đến chốn. Dáng đi của ông 2 như người say rượu do bị tai biến, ôm ông 2 một cái rồi đi mà chân không muốn rời. Thương ông quá, ông đứng nhìn mình đi một lúc lâu mới vô lại nhà.

- Đi tiếp qua vài cái kênh thì tới đình thần Nam Hải, khu này nhiều nhà và đường làm bê tông. Chiếc giày bên phải bị bung mũi đi lệt quyệt khó chịu quá nên định ghé vào tiệm tạp hóa ngay đó xin keo nhưng ngại nên mua cho chắc, nhưng tiền chỉ có tờ 500k và tờ 1k bác chủ tiệm không bán, nên thôi tiện ngồi nghỉ mệt. Bác chủ quán tên Nguyệt (62t), chồng tên Lập, nói chuyện một hồi thì cho mình chai keo luôn, dán xong rồi trả lại bác. 2 bác sống nhờ vào tiệm tạp hóa nhỏ này, ăn uống thì không thành vấn đề chủ yếu đế "bòn ít đồng để dành đi đám" (đám cưới ở đây đi 200k, dám ma thì 100k).

- Tạm biệt 2 bác đi tiếp, đường đê càng ngày càng nhỏ, càng khó đi, trên đê này người dân trồng đủ thứ: Chuối, ớt, bầu, bí,...bên phía biển thì rác ngập đầu do sóng đánh vào, đến 11h40 thì ghé vào nhà sàn của Chú tên Lâm sát bên kênh đổ ra biển nghỉ trưa và xin nước. Chú Lâm ở ấp Cây Chôm, xã Lình Huỳnh, chú nói chuyện rất hay, không bị vấp và thường xuyên sử dụng danh ngôn hán việt và một số từ cổ để nói chuyện, chú có bàn chân cổ của người Giao chỉ, Vc chú nuôi hai đứa con của cậu con trai 2 đời vợ vì ham bài bạc mà bỏ đi hết trơn,chú phải cày ra nuôi 2 đứa nhỏ và trả nợ cho con. Thu nhập chủ yếu dựa vào vuông tôm tự nhiên nuôi 2 đứa nhỏ ăn học, thấy vợ chú bán cá rô đen, rô đồng có 10k/1kg và cá đối 25k/1kg cả thảy được gần 200k cho thương lái để sống mấy bữa.Chú nói 2 đứa nhỏ giờ cũng hư rồi, thằng lớn thì mê game (khúc nay đặc biệt có nhiều game bắn cá và 1 tiệm net), còn đứa em gái mới 12t đã đua đòi bán cả bông tai chú mua 400k để ăn chơi. Chú buồn lắm. Chú nói "lề lối sống bây giờ của con người ta không còn tốt như xưa nữa, vô cảm, lừa lọc và ích kỷ quá". Chú có câu cửa miệng là "ngộ quá ha". Mình chụp cho chú 1 tấm hình mà chú vẫn cười toe. Thương quá.

- Ở miền này mình thấy nhà nào cũng có vài cái võng treo trong nhà, ngoài cây,.. hay thiệt. Đi tiếp đến Lình Huỳnh, xin qua đò không cho, móc 1k ra đưa thì ok. qua chợ Lình Huỳnh đi tiếp đến ngã ba Hòn Quéo thì vô nghỉ chân tại 1 quán ven đường và gặp vài anh trai người địa phương lúc này cũng tầm 16h30 rồi. Ngồi nói chuyện một hồi thì anh tên Đen nói "tối nay mày về nhà tao ăn ngủ, để tao gọi về cho má tao đón, còn tao đi chơi tới 9h tối mới về sau, mai tao chặt dừa cho uống", chĩ chủ quán cũng pha cho 1 ly cafe uống (ngon quá, kaka). đến 17h30 lội tiếp xuống nhà anh Đen mất 30 phút sau 2 lần lộn nhà thì tới. Nhà anh thuộc dạng khá ở đây, ba anh về hỏi chuyện rồi kêu tắm rửa để ăn cơm. Ba anh tên Bác Ba Sĩ, rất thân thiện và hiểu chuyện, anh còn có thằng cháu tên Thịnh quậy kinh khủng, mình tắm mà nó cứ mở cửa ra "chú ơi! chú" (bó tay luôn). Ăn xong thì xem tivi đến 21h anh Đen về còn lôi thêm mấy ông bạn hồi chiều ở chợ về làm chút, ngồi làm vài ly, chém gió, nghe mới biết mấy ổng toàn dân đá gà, tài xỉu mà cũng tình nghĩa quá chừng. anh có người bạn tên Trùm mền nghe buồn cười vật vã. Anh lấy số đt của mình "để khi nào rãnh tao gọi hỏi thăm mày cho đỡ buồn". Ngồi 1 lúc thì mình xin phép đi ngủ.

Tô mì ăn sáng nhà ông 2

https://i.imgur.com/XA1D0qE.jpg

Vợ chồng ông 2 ra tiễn

https://i.imgur.com/RCsKHHH.jpg

1 khúc đường đê bê tông

https://i.imgur.com/Pl7kXqE.jpg

Vc bác Nguyệt Tạp hóa

https://i.imgur.com/qesTiIk.jpg

Đường đê chưa làm xong

https://i.imgur.com/t68q6Mt.jpg

Rác bên phía biển

https://i.imgur.com/AciUsZG.jpg

Rào an ninh của ấp trên đê

https://i.imgur.com/GYmRi0X.jpg

Ngã tư đường

https://i.imgur.com/JwljzjM.jpg

Chú Lâm - nhà sàn

https://i.imgur.com/FPKBxn1.jpg

Vợ chú bán cá cho lái

https://i.imgur.com/hWMS17S.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 13:30
Nhà chú Lâm

https://i.imgur.com/ap2bCkj.jpg

https://i.imgur.com/Aao2ljW.jpg

Đường đê cỏ phủ

https://i.imgur.com/jNtJ7a6.jpg

Chợ Lình Huỳnh

https://i.imgur.com/L6RRliJ.jpg

Anh Đen ở giữa, anh Nhờ bên phải

https://i.imgur.com/pxfCdum.jpg

Đường đi qua nhà anh Đen

https://i.imgur.com/jxHfKTm.jpg

Đường vô nhà

https://i.imgur.com/H3cecAS.jpg

Ăn tối với bác Ba Sĩ

https://i.imgur.com/BqpQeCS.jpg

https://i.imgur.com/iwwy4k9.jpg


Lu nước mưa nhà anh Đen

https://i.imgur.com/7DTi3uw.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 13:34
Làm vài ly với anh Đen và bạn

https://i.imgur.com/CpvqGLi.jpg

https://i.imgur.com/LbfzQYh.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:18
Ngày thứ 6

- Đêm qua khó ngủ, ho như chó sủa vì bị cảm từ hôm đi tới giờ chưa hết. Dậy sớm xem bác Ba Sĩ đi dở Lú, Lú ở cống nước ra vào Vuông với rạch nhiều tôm cá hơn vì "tôm cá nó theo con nước". Được Bác giải thích Tôm, cua nuôi tự nhiên năng suất thấp, với cũng không có tiền đầu tư, nhưng được cái ăn ngon hơn. Lái tới cân tổng cộng 2,5kg = 250k tiền Tôm cả chiều hôm qua và sáng nay.

- Tết dân ở đây chỉ xài khoảng 3 - 5 tr để gói bánh tét, mua bánh kẹo và mua sắm vài thứ trong nhà.

- Nhóc Thịnh Cháu bác Ba quậy kinh khủng mới sáng ra nó đã kêu ỏm "chú!ơi chú" rồi đòi mình bế mới chịu, xíu nữa nó ra xem cân tôm tiện thể thấy con rắn nhỏ chết rồi nó cầm chơi như đồ chơi. Lúc sau nó đi chợ với bà mà đòi mình phải đi theo ngồi sau xe, hôn nó 1 cái để nó đi. Tội nghiệp nó, ba mẹ làm ăn trên TPHCM để nó cho ông bà nuôi, "nó không có ai chơi, toàn chơi với chó" (anh Đen nói).

- Gọi anh Đen dậy tạm biệt, ổng chặt cho trái dừa dứa kêu uống hết rồi đi, trong khi sáng dậy mình với bác Ba mỗi người làm tô cơm chiên 1 đống tôm to đùng rồi, sức đâu mà chứa nhưng cũng ráng. Tạm biệt gia đình bác Ba mà cũng quyến luyến lắm vì bác đối xử với mình như người thân vậy đó.

- Đi được vài bước thì chân như không muốn bước, ráng sốc tinh thần đi tiếp qua 1 vườn xoài cổ thụ thơm nức mũi (dù mũi mình bị mất mùi nên không ngửi dc nhiều). Đi tiếp thì hỏi đường và nghỉ chân và nói chuyện với chú bên đường đang cưa cây bạch đàn. Đi qua kênh 9 thực sự khó đi vì đường nhỏ chút xíu và lõm xuống nên lúc đi thì lọt được 1 chân à, còn chân kia phải đi trên bờ cỏ. Rồi nghĩ ra trò đi hai chân 2 bờ, rồi chân trên chân dưới, rồi đi thẳng hàng kiểu người mẫu. :D

- Đi thêm 1 đoạn thì nhớ ra hôm nay chủ nhật nên gọi điện thoại về cho Má, vừa đi vừa nói chuyện, nghe giọng má mà muốn chảy nước mắt (vì mình nói mình công tác xa, chứ không dám nói mình đi như thế này). Hỏi thăm sức khỏe Má, Bố và gia đình xong mà hỏi đám cưới anh họ con cuối tháng này có về không? tết con có về không? Công việc của con thế nào rồi?...trả lời má là "con chắc 4 tháng nữa mới về, tết con cũng ko về đâu, mọi thứ vẫn tốt", vừa nói mà cổ họng cứ nghẹn lại, thương Má lắm. Chừng ấy năm chưa làm được gì cho Má, cho gia đình mà lúc nào cũng làm Má Buồn, gia đình Buồn. Nghĩ tới đây thì không thể nói tiếp được nữa đành chúc má sức khỏe và tắt máy, nước mắt cứ muốn trào ra. Đi thế này mới thấm thía nhiều thứ, mới thấy gia đình là nơi tuyệt vời nhất không đâu bằng. Mình đi chuyến này mình chỉ nói cho 3 người quen mình (không thực sự thân) biết để phòng mình bị gì đấy, nên trên đường đi gặp toàn người lạ, thèm cảm giác gặp hay nói chuyện với người quen lắm, đặc biệt là người thân.

- Mình review nhanh ngày hôm nay như sau: Đường đi khó lắm, nhỏ xíu, hai bên họ trồng đu đủ, chuối thành hàng dài. Giữa trưa mình gặp vc anh ở An Giang ra đây thuê đất cất chòi để làm nghề đặt Dớn cá (bắt dc đủ loại: Tép, cá kèo, cá lù **, bống sao, lưỡi trâu, cá ngác, mực...), anh chị còn thuê đất nuôi cá lóc nữa. Anh mời nước đá, thuốc lá và mời ăn tôm tít luộc nhưng mình không ăn, cậu con trai cùng đám bạn thị xã đi biển chơi về chặt cho 4 quả dừa nước ăn xong mình tạm biệt lên đường tiếp.
Đến cống Vàm Răng thì gặp anh tiểu thương buôn con ruốc bỏ cho Mắm Trí Hải và 3 cậu làm nghề bắt Ngao Châu, nghề này khổ lắm đi từ sáng ra biển lặn xuống mò con Ngao bỏ vào vợt rồi kéo lên (con này tập trung thành dải dài và dày), 1 ngày vất vả chỉ được 120k/1 ng và 50k cho cậu nhóc chạy máy (lái vỏ). Đã khổ vậy rồi còn gặp dân đại gia ra thuê bãi, thuê bầu từ biển ra khoảng 3 lý (hơn 5km) để nuôi sò, nuôi hến, khiến mấy người làm nghề truyền thống này càng khó sống vì không còn biển để bắt, đã vậy hở bắt gần chỗ họ là họ chửi, có khi đập chìm thuyền luôn. Nói như chú Lâm ở nhà sàn "trên thì kiểm lâm, dưới thì kiểm ngư, ở giữa thì bọn thuê bãi thuê bầu, không biết sống sao nữa".

Đi tiếp trên đê thì con đường nhỏ dần rồi biến mất luôn, phải lội cỏ, đến chiều muộn thì xin vài người dân ở nhờ và ăn tối nhưng họ không cho, may sao vào được nhà chú Chí bán tạp hóa và nuôi cá lóc cho ở nhờ. Dọn cho mình mâm cơm còn vài lát cá và mấy quả chuối vì ở đây họ ăn cơm lúc 4-5h chiều nên không còn đồ ăn (cơm hết, mẹ chú phải sang hàng xóm xin cho mình 1 tô :) ). Tối ngủ tại đây mà trằn trọc vì nhiều cảm xúc trong ngày quá.

Bác BA sĩ đi dở lú

https://i.imgur.com/Aao2ljW.jpg

https://i.imgur.com/8Uo2NiW.jpg

https://i.imgur.com/uvb5L0c.jpg

Lái vào cân tôm

https://i.imgur.com/rIJnWC5.jpg

https://i.imgur.com/dHtzM2S.jpg

Nhóc Thịnh cầm rắn chơi

https://i.imgur.com/MTmwwiR.jpg

https://i.imgur.com/vqYMeRt.jpg

Chụp với bác BA

https://i.imgur.com/FM7sqSW.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:21
Bữa sáng với cơm chiên tôm

https://i.imgur.com/Ew9Lnuc.jpg

Vợ chồng bác Ba

https://i.imgur.com/F0tugLL.jpg

Mẹ bác Ba, Bà hỏi "khi nào con ghé lại?" bà già rồi nên không đi được chỉ ngồi trên giường, bà chúc mình thượng lộ bình an

https://i.imgur.com/DFXYALl.jpg

Bác ba và nhóc Thịnh

https://i.imgur.com/tHYLKVq.jpg

Nhà bác Ba nhìn từ xa

https://i.imgur.com/gMVjFCA.jpg

Đường đi buổi sáng 2 bên là cây cỏ hôi (cây cộng sản có tác dụng cầm máu rất tốt)

https://i.imgur.com/2AqpLE9.jpg

Vười xoài cổ thụ

https://i.imgur.com/B14ZNmL.jpg

Đường đi chẻ đá luôn

https://i.imgur.com/E6lyuON.jpg

Chú cưa cây bên đường và cháu

https://i.imgur.com/PfsIink.jpg

https://i.imgur.com/K9W4QqU.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:25
Đường đê với cây trồng trên đê

https://i.imgur.com/wd4HkSt.jpg

https://i.imgur.com/AHI967l.jpg

https://i.imgur.com/y1KcC0i.jpg

https://i.imgur.com/bysD1PW.jpg

Ngồi nghỉ và lấy cần ra câu thử mà không được vì dây câu dài quá

https://i.imgur.com/HdKyLoI.jpg

https://i.imgur.com/055APEk.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:29
Bạn thân trên đường cùng với loại âm thanh xung sức của nó

https://i.imgur.com/fFa4eKD.jpg

Dân chài lưới

https://i.imgur.com/UtXK3E3.jpg

https://i.imgur.com/E6TnzKq.jpg

Đường mất hút

https://i.imgur.com/iNTVUVZ.jpg

Chòi vợ chồng anh người an giang

https://i.imgur.com/73yQ5Gh.jpg

https://i.imgur.com/DpFpDH3.jpg

Anh làm nghề dớn cá

https://i.imgur.com/ZP3MxaX.jpg

Chặt dừa nước và rổ tôm tít

https://i.imgur.com/x3FhyaV.jpg

https://i.imgur.com/RLdDluz.jpg

https://i.imgur.com/UGTTX7I.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:32
Cây trồng trên đê

https://i.imgur.com/r4XtWSI.jpg

https://i.imgur.com/y3cEeTF.jpg

https://i.imgur.com/syvojZa.jpg

https://i.imgur.com/jzVLKQp.jpg

https://i.imgur.com/9gCqKxj.jpg

Con Ruốc

https://i.imgur.com/l8Db17Z.jpg

Con Ngao châu và người bắt ngao

https://i.imgur.com/iF9IEFq.jpg

https://i.imgur.com/LyBTr7d.jpg

Chừng này Ngao mà được 290k

https://i.imgur.com/Osd9Dff.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:36
anh bắt ngao

https://i.imgur.com/MnFtmwi.jpg

https://i.imgur.com/cc2DO9C.jpg

Do cống ngăn mặn 1 tháng mở 1 lần nên người dân ở đi di chuyển rất khó phải khiêng cái vỏ qua cống

https://i.imgur.com/Q2tPwmh.jpg

Đi qua dưới cống

https://i.imgur.com/vGhHyai.jpg

không thấy đường nữa

https://i.imgur.com/YvN9b1X.jpg

Đường vô nhà Chú Chí

https://i.imgur.com/DJdqyI7.jpg

Nhà chú Chí

https://i.imgur.com/knPCkj6.jpg

Bữa cơm tối

https://i.imgur.com/hyllQ2k.jpg

Chú Chí

https://i.imgur.com/4Y9oMcb.jpg

nguyenphong3
19-01-2015, 14:40
Giờ mình chuẩn bị rời Rạch Giá cố đi qua Thành Phố vì kinh nghiệm rồi, xin ở thành phố không có ai cho. "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ", "Lòng hiếu khách ở thành thị tỉ lệ nghịch với nông thôn". Nhưng nhìn chung 7 ngày nay mình thấy dân nông thôn giờ cũng đề phòng lắm, nếu không có cái lý do mình tự vẽ ra là "đi du lịch thử thách đi bộ từ Hà Tiên ra Móng cái vượt 3260km mà không được mang tiền" chắc còn lâu họ mới cho mình ở nhờ. Từ bây giờ đường đi rất khó và không còn có internet nên chắc phải vài ngày nữa mình mới làm review tiếp được.

Mình đi đây!!!! :D

nguyenphong3
20-01-2015, 09:35
Hôm qua 19/01 mình tính sai giờ đi nên kẹt tại tp Rạch Giá, may mắn được các cô chú làm công nhân ở khu lán trại thuộc khu đô thị lấn Biển cho ở nhờ, nên mình quyết định ở lại đây thêm 1 ngày để phục hồi đôi chân để mai tiếp tục đi.

Ngày thứ 7

Sáng sớm Chú Chí tỏ ra thân thiện hơn sau 1 đêm mình ngủ nhờ và không có bất trắc gì xảy ra, chú hỏi nhiều lắm. Gom 2 cái quần và 1 cái áo còn ướt bỏ vào túi nilon, tạm biệt chú lên đường sớm. Trời sáng sớm đẹp lắm, sương giăng mờ ảo dưới nắng sớm trên đồng lúa. Vẫn mặc cái quần hôm qua vì đồ chưa kịp khô, đi sớm nên sương ướt hết giày và gấu quần làm bung lại cái mũi giày hôm bữa. Theo lời chú Chí phải đi 3 tiếng mới tới Rạch Giá (cái này chính xác luôn). Đi một hơi đến được Rạch Giá mà mừng gì đâu, sau này sẽ rút kinh nghiệm không ngóng đến đích nữa vì cứ ngóng thì càng thấy đường dài, càng nản, càng mệt.

- Đến Rạch Giá tự nhiên thấy sợ sợ thành phố (chắc vì 7 ngày đi trên đê, xa văn minh và 7 ngày toàn gặp người dân khổ cực nên thấy thành phố và người thành phố thì sợ sợ), người ở Rạch Giá dòm mình chắc như thằng ăn mày, tại quần bẩn lắm, giày thì đất không, áo thì ướt sũng mồ hôi, cái mũ còn có cái viền muối của mồ hôi nữa chứ.

- Hỏi vòng vòng tiệm Net để làm review, vào đây xin không được nên đành phải trả tiền mà xót hết cả cõi lòng. Làm Review xong thì nghĩ rằng đi 1 hơi là qua được bên kia Rạch Giá để xin dân ngủ nhờ, ai dè đi gần 3 tiếng mà chỉ mới hết khu lấn biển của thành phố, lúc này cũng gần 5h chiều rồi, giờ sao đây? Hỏi ở nhờ mấy chú đạp xe đạp không được, đang định gọi cho thành đoàn xin giúp đỡ thì có 1 bạn trên diễn đàn nhắn tin động viên, thấy ấm lòng lắm. Gọi cho thành Đoàn Rạch Giá xin giúp đỡ thì họ đầy qua đẩy lại là phán 1 câu "Lãnh đạo đi họp chưa về!" hết chuyện. Thôi thì kệ đời, tối ngủ bụi gặm lương khô cũng được, xách đít lên đi tiếp.

- Gặp 1 chú đạp xe đạp ngồi nghĩ ở gần cuối khu lấn biển, mình tấp vào nghỉ luôn rồi nói chuyện với chú, chú ra vẻ ủng hộ, động viên và nói mình đi xuống cuối khu ngồi chờ, hên xui thì có ghe đi ngang qua quá giang được (vậy mà làm mình cứ nghĩ chú sẽ giúp mình đêm nay :D).

- Đi đến cuối khu thì gặp một lán trại của công nhân công trình, hỏi mấy chú ở đó đường thoát ra khu này để qua bên kia thì mấy chú chỉ ra Biển, ra đó ngồi 15 phút mà không biết phải làm sao. Lội ngược lại lán hỏi tiếp đến CA Phường thì cô chú ở đây nói mình ở lại đây ăn ngủ nếu không chê, mừng húm luôn.

- Ở lán trại này hầu hết là người Cà Mau lên làm, biết tên cô Du, chú Út Hiền, chú Mến, cậu Diện (cậu này 27t và là Gay, tốt lắm, lát mình kể sau). Cô Diệu là mẹ cậu Diện, cô cho mình chén xôi hồi trưa cô đi đám cầm về mà chưa ăn và ly nước đá (quá đã luôn), chú Út Hiền thì nấu cơm, canh, rồi nhờ mình nấu nồi canh mướp, chú với chú mến đi mua 2 chai rượu về. Dọn cơm ăn, vừa ăn vừa nói chuyện mới biết chú Út 60t, chú Mến 55t, già vậy rồi mà vẫn phải đi làm thuê làm mướn, vậy mới thấy được cái khổ của người dân ven Biển này, nhưng tình cảm của họ thì lại chẳng nghèo chút nào. Chú Út hoàn cảnh khó khăn nhất, vợ bị ung thư vú, chú có 5 công ruộng bán hết để chữa cho vợ, không còn đất nên qua đây làm thuê kiếm sống, câu cửa miệng của chú là "dề chợ lớn gồi tính", "dề đầm dơi gồi tính" :). Lúc sau cậu Diện mang qua cho mình bịch bánh nướng, cậu này làm bánh nướng bán ngoài chợ cũng được kha khá khoảng hơn 100k một ngày, khá hơn mấy chú (làm cả ngày có 100k).

- Ăn xong chụp vài tấm hình và nhìn vào thành phố mới thấy sự đối lập rõ ràng, một bên phố thị giàu có, một bên là khu lán nghèo nàn của những người xây dựng nên nó. Mới vài ngày mà có vẻ mình có tình cảm sâu đậm với người dân lam lũ rồi. Mình không tắm mà đi uống càe với cậu Diện luôn vì cậu mời đi, vào nghe hát với nhau và chở mình đi vòng vòng tham quan thành phố, rồi nói "anh nghỉ lại thêm ngày mai nữa cho khỏe rồi mốt đi tiếp", về lán cũng được cô chú nói như thế. Mình quyết định ở lại. Tối mình ngủ với chú Út.

- Sáng nay dậy sớm ra đống lửa đốt từ đêm qua sưởi ấm và xem mọi người chuẩn bị cho ngày làm việc mới, rồi quá giang cậu Diện vào thành phố, đi bộ 1h30' mới kiếm được tiệm net làm review.

Sau 7 ngày mình tóm gọn như sau:
- Khi đi thế này bạn phải chuẩn bị tâm lý chân bị xổ cơ và rộp rất đau nhưng không được nản đi 4 ngày là đỡ nhiều.
- Phải chuẩn bị ít đồ ăn dự trữ phòng trường hợp không xin được chỗ ăn ở.
- Phải chuẩn bị nội dung câu chuyện và cách nói chuyện lấy lòng tin của người dân (cực kì quan trọng vì mỗi ngày bạn sẽ gặp 1 người lạ khác nên phải lấy lòng tin từ cái nhìn và câu nói đầu tiên).
- Chỉ nên đi từ 1-2 người (đi xin mà đi đông ai dám chứa).
- Người ở các khu đông dân cư, thành phố (gọi là những người có tài sản) vô cảm lắm. Có nói gì cũng không làm họ mở lòng được nên cũng đừng có cố làm gì, mất thời gian, mà cố gắng đi vượt qua họ.
- Hầu như mình chỉ ăn trưa được 1 bữa nhà anh chị Lắm Liều, còn lại mình toàn nhịn buổi trưa. Nên tối và sáng ăn được bao nhiêu thì cố mà nhét cho đầy bụng vào và nên xin thêm cơm để nắm mang theo.
- Dân vùng ven Biển này họ uống nước mưa là chủ yếu, bạn nào yếu bụng thì tốt nhất đừng nên xin nước ở đây.
- Muỗi cảm tử là nỗi ám ảnh ở đây, như mình nói ở bài trước, nó nhỏ xíu nhưng cứ lao vào và cắm phập vòi vào là hít máu ngay chứ không thèm phân vân gì cả.
- Vùng này họ hay nằm võng nên có đi bụi ở đây thì nên mua theo 1 cái võng mùng để chống muỗi, mặc dù nó hơi to.
- Đường cực kì khó đi nhé, nên bạn sẽ không thể đi nhanh được. Đừng đi tất, nên đi giày không tất chân sẽ thoải mái hơn.
- Chuẩn bị tâm lý là bạn sẽ có tình cảm rất nhiều với người dân chân lấm tay bùn ở đây, cố mạnh mẽ để đừng khóc khi tìm hiểu về họ (mình thì dân rắn rỏi mà đôi lúc khó kiềm lòng).


Sáng sớm đẹp

https://i.imgur.com/qkxhlNQ.jpg

https://i.imgur.com/a7J7h44.jpg

Cầu cống 2 cách Rạch Giá 15km

https://i.imgur.com/C3vZpku.jpg

Vợ chồng anh chăn vịt trên đê, anh bị cụt 1 tay, không muốn mình chụp hình.

https://i.imgur.com/4gVCEMG.jpg

https://i.imgur.com/lxwAIy6.jpg

nhà nuôi yến to bự chảng

https://i.imgur.com/I3Y2HBZ.jpg

Cầu cống 1 cách Rạch giá 5km

https://i.imgur.com/dfqPgDh.jpg

Vựa sơ chế thủy hải sản

https://i.imgur.com/G0o40q0.jpg

nguyenphong3
20-01-2015, 09:43
Di tích chủa Nguyễn Trung Trực. tp Rạch Giá

https://i.imgur.com/Ga76LvT.jpg

Cầu qua khu lấn biển

https://i.imgur.com/yXkTL95.jpg

https://i.imgur.com/5NwCY1Y.jpg

Quán karaoke mà mình cứ tưởng cái sân banh, ở đây mấy quán xá to lắm

https://i.imgur.com/OmZTyzY.jpg

Trang trí Tết, nhìn thấy cảnh này nhớ nhà quá. Tết này con không về :(

https://i.imgur.com/pKfkV4s.jpg

Lạc lối ra biển ngồi thẩn thờ

https://i.imgur.com/m34njbY.jpg

Lán trại của các cô chú (cô Du và Chú Út)

https://i.imgur.com/PTWXhcw.jpg

https://i.imgur.com/X5ZajDt.jpg

Chỗ mình ngủ

https://i.imgur.com/3T9JX4u.jpg

nguyenphong3
20-01-2015, 09:47
Chỗ chú Mến ngủ

https://i.imgur.com/Kt3Df6C.jpg

Chú út gọt mướp

https://i.imgur.com/M37CSD9.jpg

Ăn cơm thôi! sáng giờ mới gặm được cục lương khô đói lè lưỡi :D

https://i.imgur.com/73KDaCt.jpg

https://i.imgur.com/i8kBKcN.jpg

Được cô Du đi đám về tăng cường thêm đĩa thịt vịt

https://i.imgur.com/JOB7Uhs.jpg

Gói bánh cậu Diện cho

https://i.imgur.com/uBk7q3k.jpg

cafe hát với nhau + nhảy đầm

https://i.imgur.com/Rv9BJgw.jpg

Cổng Tham Quan

https://i.imgur.com/qGE2DD9.jpg

nguyenphong3
20-01-2015, 09:50
Cảnh chụp từ lán trại nhìn vào khu đô thị

https://i.imgur.com/zLCgN5H.jpg

Đống lửa đốt thâu đêm hong muỗi

https://i.imgur.com/DEF4AY3.jpg

Chú Út mài dao và cái xe mà mọi người sẽ kéo đến chỗ làm

https://i.imgur.com/wQILp5w.jpg

https://i.imgur.com/j1fdifC.jpg

https://i.imgur.com/puEOVC5.jpg

Cậu Diện và cô Du làm bánh bán

https://i.imgur.com/Oe6XMs6.jpg

nguyenphong3
20-01-2015, 09:56
Giờ mình chuẩn bị đi bộ về lán. Trưa nay cô Du mời ăn cơm canh chua cá lóc nhé. Nghĩ tới là thèm rồi, từ đây đi bộ về khoảng 1 tiếng. Đi riết cũng quen giò.

Hôm qua nghe mấy chú nói "mày đi đường cặp biển thì phải 2 tuần nữa mới tới mũi Cà Mau". Không dám nghĩ tới "dề chợ lớn gồi tính" :D .

Mình chỉ đi cặp biển chứ ít ra ngoài lộ lớn, nhìn map thấy đường tới cà Mau chắc phải cả tuần nữa mình mới làm review tiếp được. hix hix.

Rất cám ơn mọi người đã quan tâm và động viên chuyến đi của mình, mình sẽ đi đến đích. Cám ơn bạn Cường ở Đà Nẵng và một bạn ở Vĩnh Long đã nhắn tin động viên mình nhiều lắm.

xuanquyet1205
20-01-2015, 10:21
Cập nhật tiếp hành trình đi a ơi....e khâm phục mấy a quá. Hwa đọc bài 1 chị đạp xe 3000km đã nể rồi. HNay thì....:3

Ifyoudontmind
20-01-2015, 14:38
Ngày 01 (13/1/2015)
Có một sự lạ là mình sinh ngày 13, mua vé xe số ghế 13, và khởi hành cũng dính ngày 13 :D xui hay hên?
7h sáng khởi hành từ cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

em cũng sinh ngày 13 :D
em đang là sinh viên, nghèo rớt mồng tơi, nhưng khi nào anh đến Nam Định, huyện Giao Thủy, có thể email cho em, em đang học ở Hà Nội, nhưng nếu có điều kiện sẽ về quê mời anh bữa cơm đạm bạc
email của em: [email protected]

nguyenphong3
21-01-2015, 07:47
Sau khi ở thêm 1 ngày tại lán trại cô chú làm công trình. Sáng nay 21/01 mình đi tiếp đế qua cà mau theo đường dưới hình. Đường này vắng dân hơn cả Đê quốc phòng nên chắc vài ngày nữa nếu gặp tiệm internet mình mới cập nhật tiếp được.

https://i.imgur.com/3fWcELl.jpg

micheal_dang
21-01-2015, 09:44
cố lên nha anh .

thaitq
21-01-2015, 10:35
Đường theo biển về Cà Mau ko dễ dàng rồi. Rồi từ Cà Mau lên Bạc Liêu lại khó hơn. Theo map thì đến Vũng Tàu sẽ đỡ hơn. Chúc chủ thớt vượt qua được đoạn này. Không vướng bận đi theo chủ thớt luôn cho vui :D.

dolathanh
21-01-2015, 12:39
Từ sóc trăng đến Vũng Tàu kênh rạnh chằng chịt, sẽ mất nhiều thời gian ....! Chúc Bác chủ vượt qua dễ dàng nhé!

sabuta
21-01-2015, 18:59
Theo dõi chờ ngày anh ra đến Bắc.

nuocmat
22-01-2015, 08:09
Chuyến đi của bác bao giờ ra đến Quảng Ninh bác PM e cái nhé, mình off ủng hộ tinh thần của bác

wkqtiou
23-01-2015, 16:27
Vẫn hóng cuộc hành trình của anh

congtuannghean
23-01-2015, 20:25
Sẽ theo dõi hết cuộc hành trình của anh, chờ ngày anh đến Nghệ An hay ra HN sẽ gặp gỡ... Cố lên(BB)

nguyenphong3
24-01-2015, 08:38
Ngày thứ 9

Ngày thứ 8 mình nghỉ ngơi tại lán trại cô chú làm công trình lấn Biển, cả ngày này ăn cơm bên lán cô Du, cậu Diện. Tưởng được nghỉ ngơi, sáng ra quá giang Diện ra chợ rồi đi bộ vòng vòng gần 2 tiếng mới kiếm được tiệm net, cái chân trái đang đau gân như muốn bung ra luôn. Tới 10h trưa lội bộ về thêm 1h30 phút nữa. Về bóp chân bằng dầu nóng, ngủ tới chiều luôn.

Sáng dậy làm tô mì của chú Út Hiền rồi cô Du cho thêm bịch bánh to đùng (cô hay gọi hỏi thăm lắm), tạm biệt cô chú đi qua Rạch Sỏi mà chưa biết phải làm sao mới qua được Mũi Rãnh, đi qua đường Nguyễn Chí Thanh đến bến tàu hỏi xin quá giang qua Tây Yên để qua Mũi Rãnh, anh chở hàng cho đi nhờ, nhưng anh chở tuốt luốt vô sâu bên Tây Yên, xin xuống đại trên bờ mà còn chưa biết đây là đâu.

Hỏi đường mới biết đây là Kênh 30, ấp kênh sáng, xã tây yên, huyện an biên, kiên giang và khúc kênh này không có đường mà phải đi len vào nhà người dân (dân không có đường đi cùng khổ lắm). Đến gần trưa thì đến đê, nghỉ chân ngồi nói chuyện với 1 anh nhà ngay Mũi Rãnh, anh mời ăn cơm nhưng từ chối. Đi tiếp thì gặp nhà anh Hải trồng chuối trên đê xin nước, anh sống 1 mình ở đây, có 3 người con (2 nghỉ học, 1 đang học lớp 5), anh bán chuối 1 tuần hoặc nửa tháng 1 lần được tầm 300 - 500k mua gạo và cho thằng út học, anh còn phơi chuối khô để bán nữa.

ở đây người dân có đất bên sông thì trồng lúa, không có thì làm nghề đóng đáy (0 - 200k/ ngày, hên xui ^_^), không có nữa thì đi làm mướn. Biển làm lở bờ khoảng 1/2 công đất 1 năm, mùa nước Nam là kinh khủng nhất, nước lên gần trên đê, ngập cả vào nhà (khoảng tháng 5 đến tháng 8).

Đi tiếp qua mấy bụi rậm thì hết đường, đi qua cầu khỉ qua mé kia sông đi tiếp đến chiều thì xin ngủ nhờ vài nhà họ không cho, may mắn gặp mấy anh địa phương đang nhậu gọi mình vào thì mình xin luôn và họ cho ở nhờ.

Vừa cất đồ xong là ra ngồi chung với mấy anh ăn sò huyết nướng (con sò mập nu ăn đã lắm), cua biển sữa nướng, cá rô phi nướng. Quá ngon luôn. Hỏi tên mới biết chủ nhà là cậu Lực, cậu này cực sạch, nhà nền đất mà cứ có rác là quét (thanh niên hiếm). Tối "muỗi cảm tử" bay như ong vỡ tổ, qua nhà chú hàng xóm chơi tìm hiểu thêm cuộc sống ở đây: 1 công đất = 1300m2, 1 công thuê 2tr/năm, chú thuê 11,5 công hết 23tr, 1 năm làm ra khoảng 50-60tr (chưa trừ tiền thuê), cũng gọi là tạm đủ ăn. Chính quyền hỗ trợ người dân ở đây 5000đ/1 công nuôi tôm và 20.000đ/ 1 công trồng lúa (nghe mà muốn té ghế).

Tối còn có bạn Lực xuống chơi, lại làm tí, nói chuyện rôm rả cả khu. Nhậu xong, Lực đi chơi với bạn luôn nên kêu mình coi nhà giúp, còn dặn "Đừng đốt nhà tui nha ông". Vậy mà nửa đêm cũng mò về, chắc sợ mình đốt thiệt.

Đường đi hôm nay

https://i.imgur.com/kQzAUpB.jpg

https://i.imgur.com/0sVJYgQ.jpg

https://i.imgur.com/Qm81NpY.jpg

https://i.imgur.com/04FXQBE.jpg

https://i.imgur.com/S0YVQvv.jpg

Đường bên kênh 30

https://i.imgur.com/fLgZIBj.jpg

https://i.imgur.com/SEdFQFT.jpg

https://i.imgur.com/LjpbUOD.jpg

https://i.imgur.com/FkUnQtN.jpg

https://i.imgur.com/In4AvuX.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 08:40
https://i.imgur.com/5CwDmA5.jpg

Đường đâu mà đi

https://i.imgur.com/XQBmhrW.jpg

https://i.imgur.com/3Qt9hUb.jpg

Cầu khỉ

https://i.imgur.com/onv0XBq.jpg

https://i.imgur.com/Gm9XVkq.jpg

https://i.imgur.com/Uv05rSi.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 08:42
Ngồi nghỉ chân, ăn bánh cô Du cho

https://i.imgur.com/1RNgAAH.jpg

ăn cơm với cô Du ngày thứ 8

https://i.imgur.com/rj3CQom.jpg

https://i.imgur.com/VBYxK1j.jpg

https://i.imgur.com/97OrUSF.jpg

https://i.imgur.com/MKw3P9q.jpg

Diện và cô Du

https://i.imgur.com/RNWQ1wN.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 08:48
Anh chủ đò cho quá giang qua Tây Yên

https://i.imgur.com/d6tmWHO.jpg

người làm ở bến

https://i.imgur.com/wDFCqQJ.jpg

https://i.imgur.com/Io4EzS6.jpg

https://i.imgur.com/62ff3CC.jpg

https://i.imgur.com/7VBzI3Y.jpg

https://i.imgur.com/f0t8PpB.jpg

https://i.imgur.com/COA9y4f.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 08:50
Anh Hải trên đê và nhà anh

https://i.imgur.com/0itPmj6.jpg

https://i.imgur.com/47OIFiD.jpg

https://i.imgur.com/8GI4vSj.jpg

https://i.imgur.com/ULways6.jpg

https://i.imgur.com/45zZGkY.jpg

https://i.imgur.com/Yialmm3.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:01
Mấy anh người địa phương ngồi nhậu gọi mình vào và được cho ở nhờ

https://i.imgur.com/JisCDQl.jpg

https://i.imgur.com/6ulcGrh.jpg

https://i.imgur.com/2SCym3U.jpg

Cậu Lực và nhà coi vuông tôm của Lực

https://i.imgur.com/oW8qfeN.jpg

https://i.imgur.com/zXpCKw8.jpg

https://i.imgur.com/GEPu9SN.jpg

https://i.imgur.com/kMvOHgu.jpg

https://i.imgur.com/iZWwF5B.jpg

https://i.imgur.com/4oervtW.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:02
Cầu tõm

https://i.imgur.com/yedcxgQ.jpg

Bạn Lực

https://i.imgur.com/vDa0qXO.jpg

Chỗ mình ngủ

https://i.imgur.com/EPFd14t.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:41
Ngày 10

Sáng dậy bày tư trang ra chụp tấm hình rồi tạm biệt Lực đi tiếp. Đi được 1 lúc phải xin vỏ qua đê đi tiếp vì hết đường, sáng nay đi qua đi lại 2 đường này 4,5 lần vì hết đường. Đến lúc không còn đường nữa thì xin quá giang được mấy anh kiểm lâm, nhưng đi được khoảng 10 phút thì mấy ảnh phải ra biển nên bỏ mình lại trên vuông tôm trong rừng đước, từ đây đi ra đê mất 30 phút mà không có đường gì cả (đi trên bờ mà như leo núi vậy).

Đến trưa thì nghỉ chân tại lán trại mấy anh làm công trình cống chống mặn người Nghệ An, làm ở đây được 1 năm rồi, mời cơm trưa nhưng mình từ chối vì sáng tới giờ chưa đi được bao nhiêu nên đi tiếp.

Mà hôm nay ngu thiệt, tự dưng mặc cái quần lửng, đi qua lán 1 lúc thì hết đường, cũng không có đường ra bờ sông, mà cũng không thấy vỏ lãi hay thuyền của ai cả, đành phải đi băng đại qua đám cây cỏ hôi, bị ong chích gần đầu gối sưng 1 cục. Đi khoảng 2 tiếng thì hết đường đi, quá giang được vỏ qua bên kia (ở đây chỉ quá giang được vỏ máy nhỏ, còn vỏ buôn tôm máy lớn thì đừng mơ họ dừng lại, chạy như ăn cướp, khỏi gọi luôn).

Đi đến 1h thì nghỉ chân tại nhà 1 anh ở ấp Thuận Hòa. Anh nói ở đây xin điện 15 năm rồi mà không có, phải xài ké nhà giàu, vui thì nó mở, buồn thì nó tắt, vậy mà theo anh còn may mắn vì được mở điện cả ngày, chứ có 1 số hộ chỉ được cho xài từ 5h chiều đến 5h sáng. Nhà a xài 1 tivi và 2 bóng đèn tiết kiệm mà 1 tháng hết tới 250k. Rồi thì việc xin miễn giảm cho con để được đi học của các hộ nghèo ở đây cũng trầy trật lắm. Nếu có tiền anh sẽ sắm cho mình dàn lú, vỏ lãi từ 70 -100tr thì nhà sẽ khá hơn, chứ giờ nuôi sò mà "mấy ổng" lấy giống sò thái về có nuôi ra gì đâu, giống cũ thì không còn.

Dân nghèo ở đây ai cũng biết tiền hỗ trợ bị ăn chặn từ trên xuống, "chỉ hỗ trợ người thân "mấy ổng" chứ dân thì có gì đâu, toàn thấy nói không hà, không thấy làm gì cho dân mát ruột hết". Anh mời ở lại nhà mà mình từ chối, cậu em họ đang xỉn xỉn mà nhiệt tình chở mình sang bên kia sông.

Đi tiếp đến cuối đoạn này thì thực sự không còn đường đi nữa. Đang ngồi thẩn thờ ở ngã tư sông thuộc ấp 8-1, xã Thuận Hòa đến 4h chiều vì không biết làm sao đi nữa thì bị 1 chú công an ấp đến và gọi vào trong quán nước kiêm game bắn cá ăn tiền hỏi cung mình, hạch họe giấy tờ đủ kiểu, đang sẵn mệt, tức vì hết đường mình sạc lại ổng luôn, ổng phán 1 câu xanh rờn "riêng tối nay anh mà ngủ ở bất kì nhà nào thuộc xã này mà tui biết được thì sẽ giam anh 24 tiếng" rồi lên vỏ lãi đi mất dạng.

May mắn mấy anh địa phương hướng dẫn đi tiếp bằng cách quá giang đò cách đó 7km đến khánh hội sẽ có đường sát biển đi tiếp, rồi được 2 anh làm nghề chở hàng bằng xe máy kéo cho quá giang ra đò vì trễ rồi sắp hết đò.

Chờ đò đến 6h chiều thì có đò xuống Tiểu Dừa cách Khánh Hội 20km. Trên đò gặp 1 cậu tên Hùng (26t) làm nghề đi Biển mời về nhà ở Rạch Bà, ấp Minh Cơ, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, Kiên Giang. Mừng chư chết đuối mà chụp được phao, đang tính tới tiểu dừa sẽ ra trạm biên phòng xin ngủ nhờ (mấy anh địa phương chỉ), may thật.

Về nhà Hùng chỉ thấy có ba, mẹ hùng tầm 58t, hỏi han xong chuẩn bị làm món cá biển nhúng dấm (do Hùng mang từ biển về) ăn với rau hoa súng và ít rau vườn. Ăn cơm làm vài ly rượu, nói đủ thứ chuyện, tối mình ngủ chung với Hùng.

Tư trang của mình + thêm 1 cái mũ + 1 cái quần lửng và áo thun đang mặc nữa

https://i.imgur.com/0CHJGQ8.jpg

Đường đi buổi sáng

https://i.imgur.com/uBTkGcJ.jpg

Quá giang vỏ

https://i.imgur.com/e3wI0yR.jpg

https://i.imgur.com/IiSN9uH.jpg

lại kẹt

https://i.imgur.com/rvsknHd.jpg

Quá Giang mấy anh kiểm lâm đến trạm dừng ở ngã tư sông

https://i.imgur.com/vZOSKZH.jpg

Bỏ mình trên vuông trong rừng đước

https://i.imgur.com/mHJK6AM.jpg

Cống thủy lợi đang xây

https://i.imgur.com/t0cmX5j.jpg

Lán trại mấy anh công trình trên đê

https://i.imgur.com/TeRSE1d.jpg

Đường lại không thấy đâu

https://i.imgur.com/RuBffeo.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:42
Người dân bơm sình lên làm sân

https://i.imgur.com/e8cuyIU.jpg

Nghỉ chân tại nhà anh ở ấp thuận hòa lúc 1h chiều

https://i.imgur.com/1SOC6nq.jpg

https://i.imgur.com/egLYWRI.jpg

Em họ anh

https://i.imgur.com/XqqM07x.jpg

Nhà cô ở cuối đường cho mình ly nước đá

https://i.imgur.com/BQYI9yR.jpg

Đi quá giang ra chờ đò

https://i.imgur.com/FLrA8yz.jpg

https://i.imgur.com/SyJp2C6.jpg

Cầu dây văng kiểu vùng miệt thứ

https://i.imgur.com/UVvN2pM.jpg

Chú chủ đò

https://i.imgur.com/jSmupDW.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:45
Nhà Hùng

https://i.imgur.com/FTGKG7O.jpg

https://i.imgur.com/6SJYrXg.jpg

https://i.imgur.com/0sj1wmc.jpg

https://i.imgur.com/rAfCquU.jpg

ở đây người dân hay xài bình này để giữ nước đá

https://i.imgur.com/mS7elEm.jpg

ghế ngồi ăn cơm

https://i.imgur.com/0SRx6r7.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 09:57
Ngày 11

Sáng Hùng gọi dậy sớm đi cafe, về chụp vài tấm hình quanh nhà, chuẩn bị ăn xế trưa để đi. đến 11h ra chờ đò đi Khánh Hội đến 4h mới có đò, đi nửa đường thì dừng phụ mấy anh đò dở gạch xuống cho tiệm vật liệu xây dựng ngay biên giới với tỉnh Cà Mau. Đi tiếp đến gần 6h30 tối thì đến cống Biện Nhị, Khánh Hội, xin vào trạm quản lý cống ở nhờ và được anh Hải cho ở, tắm rửa và ăn 1 tô cơm với cá kho, sau đó ra uống trà nói chuyện với mấy anh ở dưới cầu cống. Tối mình ngủ dưới gầm cầu này với anh Hải luôn. Ghe chạy ầm ầm hơi khó ngủ vì cống mở để đón bác Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đi thị sát lúc chiều nên ghe qua lại đây nhiều.

Nhà Hùng và buổi ăn xế

https://i.imgur.com/gxxwk9F.jpg

https://i.imgur.com/oZdwV6u.jpg

https://i.imgur.com/MPeOWMS.jpg

https://i.imgur.com/OfhCDu3.jpg

https://i.imgur.com/WmJSCnR.jpg

https://i.imgur.com/FTmxaMJ.jpg

https://i.imgur.com/rjaA8ij.jpg

https://i.imgur.com/buI0FTL.jpg

https://i.imgur.com/NGXAuDA.jpg

https://i.imgur.com/dMkRRtp.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 10:00
bữa ăn xế trưa nhà Hùng

https://i.imgur.com/6Yqqppj.jpg

https://i.imgur.com/iguopzM.jpg

https://i.imgur.com/xdoSqYM.jpg

Cửa hàng vật liệu giáp ranh Cà Mau

https://i.imgur.com/I8l0h6P.jpg

https://i.imgur.com/zTrJZLh.jpg

https://i.imgur.com/vXXtZr9.jpg

https://i.imgur.com/ihv7aoa.jpg

https://i.imgur.com/7uNImMr.jpg

https://i.imgur.com/IxHe0VG.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 10:13
Tối ngồi uống rượu nói chuyện với mấy anh giữ cống mà cười bò, anh Hải lúc nào cũng so sánh khi nói về giàu nghèo hoặc nghề nghiệp "ngon bằng giữ cống như tao không", "tụi tao là giàu nhất Việt Nam, cất cái cầu 60 tỉ chỉ lấy 1 góc để làm mấy cái võng dưới gầm cho thuê ngồi cho mát và để ngồi nhậu, còn đâu để che chơi vậy đó".

Quên mất trên đường đi đò đến đây nhìn cảnh trên sông, xa xa trời mây đen như sắp mưa, bên bờ thì đốt rơm khói bay mờ mờ y, khung cảnh y như trong mấy phim nói về chiến tranh Việt Nam trên vùng sông nước vậy, nhìn cảnh mà nổi hết da gà. Nhớ mãi. Do mãi nhìn nên mình quên chụp hình, kaka.

https://i.imgur.com/Q7iN0bp.jpg

Con chó của anh Hải nuôi, ít được nựng nên mới vuốt nó 1 cái là nó bu như sam

https://i.imgur.com/c1h1Aq2.jpg

https://i.imgur.com/JOawbd5.jpg

https://i.imgur.com/9lg3WXA.jpg

https://i.imgur.com/32MIQSw.jpg

nguyenphong3
24-01-2015, 10:16
Hôm nay mình sẽ đi đường đê tiếp đến Đá Bạc, ngày mốt chắc sẽ tới mũi cà Mau, hi vọng gặp bạn nào đó ngoài mũi thì hay biết mấy ^_^

lucbinhm
24-01-2015, 14:49
Hinh chup khong phai danh lam, thang canh nhung that dep, topic nay la " hang doc" cam on da cho thuong thuc nhung tam hinh chup canh mien Tay thanh binh , song nuoc hien hoa, dep qua! nhin nhung ban tay chai san, nhung ban chan lam lem sinh nhung khuon mat sam nang , chon chat cua nguoi mien Tay nam bo nhung trong long ho that dep, that tot bung, cam on chu thot da " dan dat" toi tro ve tuoi tho buon, giu gin ban chan va suc khoe ban nhe!

quanghuong
24-01-2015, 15:22
Hành trình của anh thiệt tuyệt vời, em và có lẽ nhiều người khác vẫn đang dõi theo chuyến đi này, chúc anh luôn có nhiều sức khỏe để về đích.
Mà mỗi lần anh update phải ra quán net ah, em thấy 1so nguoi dùng 3g. Em hỏi zậy chỉ là mong chờ review của anh để đọc thui....hihi

trunghieu9xt
24-01-2015, 15:51
chúc a thành công nhé, muốn được đồng hành với a quá, ngày 1 tiếng thôi cũng được :)

nacachua
24-01-2015, 18:31
Dõi theo từng bước chân của bạn, nể nhất là dám vứt lại cơm áo gạo tiền phía sau để ra đi. chúc bạn chân cúng đá mềm nhé!

Ba_Gai
24-01-2015, 22:54
Tôi thật sự khâm phục nghị lực của cậu em này ghê. Phượt kiểu này mới thật sự cảm nhận được cái tình của con người nhưng mà cực quá xá!

Khi nào đến Nha Trang cho tôi xin mời cậu em ghé lại nhà, sđt 012.77.444.222

Tôi sẽ hàng ngày theo dõi hành trình của em và chúc em có thật nhiều sức khỏe, nghị lực và may mắn trên cung đường!

Doidepda
25-01-2015, 21:28
Chúc bạn chân cứng đá mềm, khi nào về lại Biên Hòa nhớ thông báo nha, tôi cũng ở Biên Hòa. Bạn resize ảnh ở mức 640x480 thôi cho nhẹ, bà con dễ đọc bài hơn vì kỳ này đường truyền internet có vẻ chậm bất thường

diladencr7
26-01-2015, 12:35
Vậy là a men theo ven biển đi như tiêu đề toàn hành trình luôn rồi,a không đi ngang nhà e qua đường ql63 đến Cà Mau rồi.E đang có ý định qua tết sẽ đi 1 chuyến cho ra ngô ra khoai,vì năm rồi đi 2 chuyến mà thất bại,có lẽ chưa quyết tâm và kiên trì lắm.E đi mà lòng cứ nghĩ không biết khi về rồi sẽ làm gì để sống,sẽ ra sao trong khi e 26t rồi mà không có nghề nghiệp gì hết.Đi xe đạp xuyên việt thì không vấn đề gì nhưng đi bộ kiểu này e chưa đi bao giờ,e quá nhỏ con sức khỏe lại yếu không biết đeo balo cả chục ký đi mấy chục km mỗi ngày có nổi không nữa,thật sự e rất muốn đi cùng a hết hành trình(không biết nếu e muốn đi cùng a có đồng ý cho e làm bạn đồng hành không hen?hiii)gì chứ cực khổ e chịu được vì e trải qua nhiều rồi.Chúc a mạnh giỏi và may mắn trên hành trình nha.

nguyenphong3
26-01-2015, 19:47
Trước khi cập nhật tiếp, mình xin cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã quan tâm và động viên. Các bạn đã nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm mình. Thật sự đi chuyến này có 1 mình và chọn cách khó đi nên những lời động viện và hỏi thăm của các bạn khiến mình rất cảm động, tiếp thêm động lực cho mình bước tiếp. Vì ngày nào cũng đi nên ngày nào mình cũng tiếp xúc với người mới và phải lấy lòng tin lại từ đầu (buồn nhất khoản này), vì thế khi có các bạn cùng đồng hành, cho dù là chỉ qua sms và điễn đàn này mình cũng vui lắm. Cảm ơn các bạn, các anh, các chị rất nhiều. :)

nguyenphong3
26-01-2015, 20:13
Ngày thứ 12

Sáng sớm dậy ra tiệm Net làm review đến trưa về thì gặp nhóc tên Cam 13t người Miên đang ở dưới gầm cống cùng a Hải. Nhóc này cha mẹ bỏ đi cách đây 5 năm, anh chị thì làm ăn xa, vứt nó 1 mình sống nhờ vào bà con và hàng xóm, hôm nào đói quá mà không có ai cho ăn thì qua chùa Miên xin ăn (nó bá đạo hơn mình khoản này vì nó tồn tại được 5 năm nay ^_^).

Vào trạm chuẩn bị đồ và quất 1 tô cơm với cá khô chiên. Chờ a Hải về tạm biệt mà lâu quá nên thôi, tạm biệt anh Đô quản lý cống lên đường. Đường đê ở đây đoạn đầu dễ đi, đoạn giữa thì phải băng rừng vì không còn đường, đoạn cuối thì ngon lành cành đào.

Đi qua 1 cái vịnh đẹp, dừng lại hỏi mới biết đây là ấp Giáo 7 (ông giáo 7 trong phim đất phương nam ấy), xã Khánh Tây Bắc, Huyện Trần Thời (giáp ranh huyện U Minh). Vịnh nhỏ chỉ chứa được vài chục cái cỏ lãi và vài cái ghe lớn, nhưng khung cảnh đẹp và bình dị lắm. Dân ở bên đê này nhà quay đít vào đê vì trước khi làm đê nhà họ quay mặt ra sông nên giờ chưa có tiền quay lại.

Đi mãi đến 18h30 thì mới tới được nhà quản lý cống Đá Bạc, xin vào đây ở nhờ, được anh Lợi quản lý cống tiếp đãi nhiệt tình. Tắm rửa xong ra ăn cá trê nướng anh câu hồi chiều và làm vài ly rượu với người thân của anh là chế Thu, a Rớt, a Nghề và vợ a Lợi. Ăn gần hết cá thì a Rớt đi lấy thêm mồi là 1 thùng bia và 1 đống mực trứng (a là chủ ghe và là lái buôn nên ba thứ này không thiếu), ăn muốn lòi bản họng mà không hết ^_^ mà mấy anh chị ở đây nói chuyện vui cực kì, thân thiện lắm, được bữa cưới no nê. Ăn uống no nê, anh Lợi mắc mùng cho ngủ, vào làm 1 giấc tới sáng.

Lại nói hôm nay cũng cái tật nghĩ đích đến gần nên cố đi nhanh, ai dè càng đi càng xa, làm vừa đi vừng ngóng ngóng. Lần sau thì đừng có mơ lặp lại chuyện này nữa.

Nhóc Cam

https://i.imgur.com/3auSYhu.jpg

Ly kem a Hải mua, nghe a nói ông bán kem này tự làm kem mấy chục năm nay, chèo ghe bán trên sông

https://i.imgur.com/EyLfvL5.jpg

Nghịch với cái ghe

https://i.imgur.com/hlB8ZcG.jpg

Cầu sắt xuống đê và xưởng làm mực khô bên đường

https://i.imgur.com/kIf1zYC.jpg

https://i.imgur.com/JvIM0uB.jpg

Bắt đầu đường đê nhỏ dần và bít luôn

https://i.imgur.com/Vsh159a.jpg

https://i.imgur.com/6lmpJmT.jpg

https://i.imgur.com/LxT50Zs.jpg

Vịnh chỗ ấp Giáo 7

https://i.imgur.com/ko8sn1i.jpg

https://i.imgur.com/bpqoaRJ.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:16
Đường đê ngon hơn

https://i.imgur.com/BQG3Qsf.jpg

https://i.imgur.com/hevaMVY.jpg

https://i.imgur.com/9iHXI39.jpg

thuyền trước 1 cống ngăn mặn trên đường

https://i.imgur.com/AldKmYQ.jpg

Chợ Đá Bạc

https://i.imgur.com/2WS6rxx.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:20
anh Lợi nướng cá trê

https://i.imgur.com/Kj78tsh.jpg

Từ trái qua: chế Thu, a Rớt, a Nhị, a Lợi, a Nghề

https://i.imgur.com/2UPCu7s.jpg

Vợ anh lợi

https://i.imgur.com/I838Jv7.jpg

Mực trứng tươi roi rói tăng cường

https://i.imgur.com/N77fhUu.jpg

Đồ ăn ngập mặt

https://i.imgur.com/eNmrUi4.jpg

Cống đá bạc và chỗ mình ngủ

https://i.imgur.com/TMdwtDa.jpg

https://i.imgur.com/5tOnO4K.jpg

https://i.imgur.com/GLcddW9.jpg

https://i.imgur.com/aelnMn8.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:49
Ngày 13

Sáng chế Thu dẫn đi ăn tô bún mắm (hix, từ hôm đầu tiên đi ăn tô hủ tíu ở cửa khẩu tới giờ mới dc ăn lại tô bún) ngon lạ ngon lùng :D. Xong chế thả ở khu du lịch Hòn Đá Bạc, chụp chế 1 tấm rồi tạm biệt (nói thêm ở đây gọi "chế" tức là chị ruột hoặc thân lắm, còn gọi "chị" có nghĩa là chị dâu và khá xa lạ). Vào khu du lịch xin vào không dc, cắn lưỡi bỏ 25k mua vé vào xem thế nào.

Cầu qua hòn khá đẹp, nhìn 2 hòn 1 to 1 nhỏ có vẻ đẹp đấy ^_^ đi hết cầu thấy 2 con rồng chà bá lửa là mất hết cảm tình, phá vỡ hết cảnh quan tự nhiên. Người dân câu tép và cá đầy cái cầu nhỏ nối 2 hòn, đường đi quanh hòn mát mẻ, cái nhà hàng thì to nhưng xập xệ, nhìn bẩn bẩn. Đi lên lăng cá Ông xem, thấy bộ xương to vật vã, 1 chị ở Cần Thơ lên đây tham qua nhờ chụp dùm hình vì đt chị chụp mờ căm. Đi xuống dạo quanh hòn 1 vòng và đi ra. Nói chung hòn đẹp nhưng rác đầy, đầu tư xây dựng các công trình không đồng bộ và phá vỡ cảnh đẹp tự nhiên của hòn (hơi tiếc 25k).

Đi tiếp thì nghe giọng bắc ở đây khá nhiều (giọng Nam Định và Hà Tây), hỏi thăm 1 cô đang cắt lúa mới biết người Bắc mình vào đây từ hồi mới tiếp thu, đi kinh tế mới (tiếp thu nghĩa là giải phóng, cách mạng vào tiếp thu, ở đây người dân hay dùng từ này). Cô gặt lúa ở có 1 mình (chồng mất lâu rồi), con cái 5 đứa đi làm ăn xa hết, ko gửi về đồng nào, cô thuê khoảng hơn 1 công đất trồng lúa kiếm gạo ăn mà 1 phần thì chuột cắn, 1 phần thị bị cắt trộm làm cô phải cắt lúa chưa chín hẳn chứ không để chờ chín chắc luộc gốc rạ mà ăn. Cô kể mà nước mắt chảy ròng ròng. Tội thật.

Hôm nay thấy người không khỏe nên trưa tấp vào nhà 1 chú làm nghề đi te (thuyền có 2 cái càng dài phía trước để hớt cá, tôm nhỏ) nghỉ ngơi và ngủ 1 tiếng ngoài gốc me. nghề đi te này mệt mỏi lắm, mùa này còn đi được, mùa Nam (gió tây nam) là không dám ra khơi vì sóng to gió lớn. Mỗi tháng đi vài lần lời với lỗ chơi đuổi bắt nhau ^_^. Đê ở đây chú nói mùa mưa thì lầy lội tới mắt cá chân, chỉ ngồi trong nhà mà nhìn ra thôi, nghe là thấy oải rồi.

Đi tiếp đến xế chiều, đường ở đây đẹp kinh khủng luôn, hai hàng me thẳng tắp, lá chín vàng đỏ rụng sát hai bên đê chừa lại 1 lối đi nhỏ ở giữa (kể mà có cô em nào cùng tung tăng trên đoạn này thì lãng mạn lắm :D). Đến 4h ngồi nghỉ chân gần sát Sông Đốc, nói chuey65n với bà con địa phương thì được vợ chồng chú Hai Hải, cùng anh con trai làm nghề tài công tàu cá lớn bị gãy tay do lưới cá đánh vào mời nghỉ tại nhà. Anh tên Khảng, đi mua xác con gà đá về nấu lẩu, nghe là thấy ngon rồi.

Khoảng 6h chiều chú dọn đồ lên ăn nhậu cùng với vài người bà con, vui lắm vì ở đây đàn ông phụ nữ gì cũng uống rượu được hết, mình ng lạ nên bị mời hoài, may mà đô cao nên không xi nhê gì :D.

Vợ chồng chú Hai Hải nuôi 3 đứa cháu cho con, 2 đứa tên Khang và Hiểu thì ba mất mẹ đi làm ở Bình Dương, còn con bé Hân thì mình quên hỏi. Thằng ku Khang quấn mình lắm, tối nó còn nằm chung võng ngủ với mình, nằm tê cả tay, xong cu cậu còn nằm lên cả người mình ngủ, đến gần sáng bà Hai Hải mới bế nó vào.

Tô bún mắm chế Thu mời

https://i.imgur.com/1JWRrXw.jpg

Chế Thu

https://i.imgur.com/D6lryI9.jpg

Đường vô Hòn đá bạc

https://i.imgur.com/0VRESot.jpg

https://i.imgur.com/GrMHkzr.jpg

https://i.imgur.com/9LAKURK.jpg

Con rồng vô duyên trên đảo nhỏ

https://i.imgur.com/yuLK3cq.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:53
Cảnh trên đảo nhỏ

https://i.imgur.com/A2bE5Bm.jpg

https://i.imgur.com/XTyXqyV.jpg

https://i.imgur.com/wMvME57.jpg

người dân câu tép bạc và cá

https://i.imgur.com/vaSxEZ1.jpg

Cảnh trên đảo lớn

https://i.imgur.com/HxOqMkm.jpg

https://i.imgur.com/AlhJn13.jpg

https://i.imgur.com/cB76G6e.jpg

https://i.imgur.com/WNtCtad.jpg

https://i.imgur.com/ChhxHN6.jpg

https://i.imgur.com/IVz7rP4.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:54
Cảnh trên hòn đá bạc

https://i.imgur.com/5tVp0Rn.jpg

https://i.imgur.com/jTSm6Ku.jpg

https://i.imgur.com/9q7xfEE.jpg

https://i.imgur.com/XngoA5Z.jpg

https://i.imgur.com/HubC9nW.jpg

https://i.imgur.com/TiPHn6b.jpg

https://i.imgur.com/bcqsA5t.jpg

https://i.imgur.com/0jr3nk0.jpg

https://i.imgur.com/tLOsS68.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 20:56
https://i.imgur.com/zaMk9ek.jpg

https://i.imgur.com/xS4q61C.jpg

https://i.imgur.com/OSmWMhp.jpg

Cô gặt lúa

https://i.imgur.com/YYK8etf.jpg

Đường đê khúc này và người dân phơi cá cơm khô

https://i.imgur.com/RMO6iil.jpg

https://i.imgur.com/RFio8x6.jpg

Mấy nhóc chỗ nghỉ chân

https://i.imgur.com/NFFgJby.jpg

https://i.imgur.com/gPvpRJj.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:01
Đường đê với hàng me đẹp

https://i.imgur.com/NWUTtuR.jpg

qua đò

https://i.imgur.com/UFIE4Xx.jpg

nhà chú Hai Hải

https://i.imgur.com/kngRZKl.jpg

https://i.imgur.com/wLVnEAM.jpg

https://i.imgur.com/p3b9pz0.jpg

ku Khang và 2 anh em

https://i.imgur.com/b6iYOkD.jpg

https://i.imgur.com/imc3Y3K.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:02
ăn uống ở nhà chú Hai Hải

https://i.imgur.com/HYSUjnk.jpg

https://i.imgur.com/dcNrmxx.jpg

https://i.imgur.com/CEMQrXc.jpg

https://i.imgur.com/ph1QOYC.jpg

https://i.imgur.com/FJcpt2z.jpg

https://i.imgur.com/cPKv0yd.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:16
Ngày 14

Sáng ngồi nói chuyện với anh Khảng mới biết anh từng đi tù 2 lần tại malaysia và thái lan vì đánh bắt cá bên đó. Anh nói Việt Nam mình tù bên đó là trùm, mấy thằng tù nước khác thấy tù VN là né hết, vì mình đoàn kết , đánh hội đồng và lì. "thằng to cỡ cái thùng phi mà 1 thằng Việt 50kg dám quất luôn", "Việt mình đánh nó té là nhào tới quất tiếp, còn bọn nó đánh mình té thì đứng chờ mình đứng dậy mới đánh tiếp" "ghê nhất mấy ông người bắc và Bình Định, toàn dân có nghề". kaka. Nghe hay thiệt.

Ngày nay đường khó đi cực kì, bị ngắt bởi sông và không có đò qua, qua được sông thì đường bị ngắt. kẹt tới kẹt lui, đi bộ lạc tùm lum cả gần 3 tiếng đồng hồ mới quá giang được vỏ lãi của 1 chú cùng vợ và người bà con đi ăn đám về xuống được thị trấn Cái Đôi Vàm. Trên đường về chú còn ghé nhà em dâu nhậu.

Buổi trưa ghé vào nhà 1 anh trên đê nghỉ và xin nước, đường đê khúc này vắng nhà lắm. được biết anh làm rẫy trên đê, trồng mướp và đậu đũa, thu nhập hơn 100k 1 ngày, anh có 1 con gái và 1 con trai đang học mà giống như bà con khác ở đây, xin giấy miễn giảm trầy trật mà họ chỉ giảm cho 30%, đi học thì xa, nhà thì nghèo nhưng vì con cái mà anh phải cố.

Kẹt cứng ở ấp Mỹ Bình, xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau đến 3h mới giang vỏ lãi được chú kể trên, đến thị trấn Cái đôi vàm này lúc 6h hơn, xin vào đồn biên phòng ngủ không cho, phải đi ngược về CA xã xin, được mấy a ở đây gửi xang nhà trọ kế bên nghỉ, tối vừa gặm xong cục lương khô thì ra đây làm review.

Ngày mai không biết làm thế nào qua được mũi, rồi lại làm thế nào từ mũi đi tiếp vì không có đường bộ ven biển :(

bia tưởng niệm bão số 5 ở Sông Đốc

https://i.imgur.com/f7FoDKh.jpg

qua đò sang sông

https://i.imgur.com/MAHDS0N.jpg

https://i.imgur.com/dOaxTY2.jpg

https://i.imgur.com/WK764yj.jpg

Đường đê còn đi được

https://i.imgur.com/riN8bIS.jpg

https://i.imgur.com/8SDnIBs.jpg

https://i.imgur.com/BOazI5Y.jpg

Anh chỗ nghỉ trưa

https://i.imgur.com/L73vrvG.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:18
Đường hết đi được và đi lạc

https://i.imgur.com/e0UbTV4.jpg

https://i.imgur.com/6ZYfH96.jpg

https://i.imgur.com/gp88cAV.jpg

Tự mượn vỏ chống qua sông :D tưởng rớt bà nó xuống sông rồi chứ

https://i.imgur.com/70yefkg.jpg

https://i.imgur.com/792zaMd.jpg

Xin 1 anh chở qua sông

https://i.imgur.com/JFXvflE.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:20
Chú cho đi quá giang và gia đình. không chụp được cảnh họ nhậu vì mấy cô không cho

https://i.imgur.com/zmfa7xm.jpg

https://i.imgur.com/h5KVhy6.jpg

Cảnh chiều trên sông và đến Cái Đôi VÀm

https://i.imgur.com/WgN5olc.jpg

https://i.imgur.com/6Hlf7x6.jpg

https://i.imgur.com/lzr4RFz.jpg

https://i.imgur.com/kckzTas.jpg

https://i.imgur.com/nB49TeF.jpg

https://i.imgur.com/X1ZynU6.jpg

https://i.imgur.com/hTkHxsH.jpg

nguyenphong3
26-01-2015, 21:23
Từ bữa đi đến giờ mình bị nhầm là những người sau: Tây, Nhật, Hàn, Trung quốc, Trinh Sát, Bộ Đội, CA chìm....vui vật

À cho mình hỏi mọi người biết cái host nào upload hình ngon ngon, up được nhiều tấm cùng 1 lúc và không có cái đánh dấu khộng (chứ up cái host vietdesign bị đánh dấu bực bội quá) chỉ mình với.

Nttruc
27-01-2015, 11:06
Dear anh Phong!
Anh đi im lặng quá nha! Giờ mới biết, hèn gì sắp show mà ko thấy anh! Em sẽ cố liên lạc các clb tiêu sáo ven biển để hỗ trợ anh. cố lên anh!
Ngoài ra hình như anh để quên vài thứ, một là cái cần câu, hai là việc kết hợp đoàn thanh niên. :)
Lát e alo hỏi thăm!

taohehehe
27-01-2015, 11:21
Dear anh Bụt, thằng ku Toàn RBH đây!

Anh em BH thấy tự hào vì bác ghê luôn, chúc bác luôn đủ bản lĩnh và sức khỏe để tiếp tục hành trình
Tui có người quen ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, khúc Cam Ranh, Nhatrang, Tp Bình Định, có đi ngang qua khúc này và cần hỗ trợ gì thì alo nha

nguyenphong3
27-01-2015, 11:22
Chào Nttruc!
Cám ơn đã hỏi thăm nhé. Mình vừa tới Rạch Tàu, mũi Cà Mau. Cần câu có mang theo nhưng chưa được câu bữa nào vì đường đê một bên là rừng đước, 1 bên là ruộng với lại đi suốt nên không có thời gian câu, cái cần câu để trong vỏ cứ bị người dân nhầm là mang súng. kaka

Còn liên hệ với Đoàn thanh niên địa phương thì đã cố gắng vài lần nhưng hầu hết đòi giấy giới thiệu của Tỉnh Đoàn, và 1 phần gần như họ không quan tâm nên mình nản vụ liên lạc với Đoàn rồi :D. Do đi sát biển nên khó gặp được các bạn địa phương lắm. Nên việc hỗ trợ chắc chỉ khả thi từ Vũng Tàu trở đi thôi.

Giờ mình đi bộ ra cột mốc ở Mũi đây :). Ra đó xong rồi tính tiếp.

Nttruc
27-01-2015, 12:48
Dear anh Phong!
Anh có thể thử trang photobucket.com xem sao, em toàn upload ở trang đấy, thấy cũng tốt lắm!

ThePatriot
27-01-2015, 13:04
Anh Phong bên Rock Biên Hòa đây mà, chúc anh thượng lộ bình an, à mà 31 này anh có về party không ?

MrCancel
27-01-2015, 13:42
Tuyệt vời khi ngồi tại Mũi Cà Mau huynh lại gọi cho đệ. Cảm giác đang là ng liên lạc hàng ngày với huynh là kích thích lắm rồi. Nói thật là đệ có bỏ vc theo huynh thì cungz ko đi nổi.chỉ dõi theo huynh từng ngày thôi. Cố gắng đạt mục tiêu ngắn trước mắt là đến Vũng Tàu trc Tết nhé.
Hnay đọc lại 10 trang review của huynh mà rớt nước mắt đôi lần. Huynh đi bí mật nên ae trong group RockBienHoa ko có tiệc chia tay chia chân hay ủng hộ j cả.nhưng h thì cả hội đang dõi theo huynh, đang rất tự hào về huynh. Người anh tuyệt vời nhất mà tôi từng có...

MrCancel
27-01-2015, 13:43
31 nói cho anh P thèm chứ về j

luutuong
27-01-2015, 17:57
coi 1 lèo hết 11 page, thật là bái phục bác, chúc bác thành công như plan đã dự tính nha
sẽ luôn theo dõi dấu chân của bác

RomeoHaas
28-01-2015, 08:42
Nhưng thấy còn thiếu cái lều cá nhân, rất mong bạn nào ở TP.HCM có thể cho mình mượn tạm vài tháng (mình đảm bảo sẽ cố hết sức giữ gìn nó, yêu quí nó :L) hoặc nếu cho luôn thì càng tốt :D số điện thoại của mình : 01207 885 743 mình đang ở bến xe miền tây đến 20h30 mình lên xe nhé. Hi vọng có anh em tốt bụng cho mượn :)

Lâu rồi mới vào phượt, và xem topic của bạn. Đầu tiên mình chúc bạn có sức khỏe để hoàn thành chuyến đi. Mình nghĩ bạn nên chuẩn bị 1 đôi giày hoặc dép tốt vì bạn đi bộ.
Mình có 1 cái lều du lịch, chưa dùng bao giờ, nếu bạn cần mình cho bạn mượn nhưng giờ chắc bạn đang rong ruỗi trên đường rồi. Bạn có thể xin vào Chùa hoặc Nhà Thờ tá túc qua đêm, như vậy cũng tiết kiệm được chi phí.

sabuta
28-01-2015, 12:23
Đã thiệt, em theo dõi từng bước chân của anh, ở anh em thấy được ước mơ của mình mà có lẽ em sẽ khó có thể thực hiện được. Chờ ngày anh đến Hải Phòng để có thể gặp được người đang thực hiện giấc mơ của em.

mattroivuong
28-01-2015, 15:31
nể bạn thiệt, chắn chắn sẽ có những trải nghiệm mà không phải ai cũng tích lũy được, khi đi qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu liên lạc mình giao lưu giao thông nhé (Kien 1984 - 0937.024681), hy vọng lúc đấy mình đang trên bờ (không phải đi biển kiếm cơm ^^)

Ba_Gai
28-01-2015, 23:17
Tôi rất thích thú với chuyến đi trải nghiệm điên khùng của em nên theo dõi hàng ngày. Đọc cho đến bây giờ tôi đúc kết lại những khó khăn em gặp phải trên đường:

1/ Bị CA Xã "hành": Thật sự lúc đầu mới đọc tôi rất bức xúc vì thái độ của mấy ông "quan làng" lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì cũng thấy họ cũng có cái lý của họ khi "hành" em. Tự nhiên thấy 1 thằng lạ hoắc mang balo to đùng, đường nhựa dễ dàng thì ko đi mà cứ nhè đường đê, đường đất hay ko có đường mà lủi thì mấy ổng ko nghi ngờ mà "hành" em mới lạ! Anh mà là mấy ổng thì thấy em, anh cũng nghĩ em nếu ko phải là đang trốn truy nã thì cũng trốn ra từ trại tâm thần thôi. Em nên nhớ là ở VN chưa có cái khái niệm xách balo lên và đi khám phá như bên Tây đâu, nhất là ở mấy cái vùng sâu vùng xa đó thì làm sao mà họ hiểu được. Bởi vậy em hãy chuẩn bị tinh thần là em sẽ còn bị "hành" dài dài và đừng bức xúc khi bị "hành". Hãy bình tĩnh giải thích và cho người ta xem hành trình em viết trên Phượt thì anh nghĩ mấy ông quan làng sẽ hiểu mà.

2/ Khó khăn khi em kiếm chỗ ngủ trong thành phố mà theo em cho là "vô cảm" hay "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ", "Lòng hiếu khách ở thành thị tỉ lệ nghịch với nông thôn". Cái này thì đúng nhưng cho anh được phép biện hộ cho chính mình vì anh là dân TP và nếu có gặp em xin ngủ nhờ thì anh cũng..... ko cho :). Thật ra dân TP hàng ngày xem báo đài bao nhiêu chuyện lừa lọc rồi đâm giết nhau chỉ vì vài chục hay vài trăm ngàn. Bao nhiêu chuyện cho ngủ nhờ (ngay cả người quen biết) rồi trở thành tai họa cho nên dân TP trở thành "hổng dám... cảm" luôn. "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ" là đúng rồi vì "Tài sản cũng tỉ lệ thuận với lòng tham" mà! Em bỏ cái Nokia cùi bắp lên bàn em ko sợ mất nhưng em bỏ cái Vertu lên bàn thì lại là chuyện khác à. Bởi vậy dân TP có nhiều cái để "mất" nên chủ trương thà "ko giúp" còn hơn "giúp lầm" cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

3/ "Vì ngày nào cũng đi nên ngày nào mình cũng tiếp xúc với người mới và phải lấy lòng tin lại từ đầu (buồn nhất khoản này)". Cái này thì anh ko hiểu tại sao em lại buồn nhỉ, phải là "mệt nhất khoản này" mới đúng chớ vì đó là một sự thật hiển nhiên mà!

Anh chỉ muốn dẫn giải là những chuyện em gặp phải ở trên là hết sức bình thường và em sẽ còn phải gặp cho hết đoạn đường đi. Nên hãy đừng bức xúc vì những chuyện đó mà hãy đương đầu với nó như "cân đường hộp sữa" thôi!

Chúc em nhiều nghị lực và sức khỏe để hoàn thành cung đường mà em vạch ra!

congtuannghean
29-01-2015, 08:06
Tôi rất thích thú với chuyến đi trải nghiệm điên khùng của em nên theo dõi hàng ngày. Đọc cho đến bây giờ tôi đúc kết lại những khó khăn em gặp phải trên đường:

1/ Bị CA Xã "hành": Thật sự lúc đầu mới đọc tôi rất bức xúc vì thái độ của mấy ông "quan làng" lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì cũng thấy họ cũng có cái lý của họ khi "hành" em. Tự nhiên thấy 1 thằng lạ hoắc mang balo to đùng, đường nhựa dễ dàng thì ko đi mà cứ nhè đường đê, đường đất hay ko có đường mà lủi thì mấy ổng ko nghi ngờ mà "hành" em mới lạ! Anh mà là mấy ổng thì thấy em, anh cũng nghĩ em nếu ko phải là đang trốn truy nã thì cũng trốn ra từ trại tâm thần thôi. Em nên nhớ là ở VN chưa có cái khái niệm xách balo lên và đi khám phá như bên Tây đâu, nhất là ở mấy cái vùng sâu vùng xa đó thì làm sao mà họ hiểu được. Bởi vậy em hãy chuẩn bị tinh thần là em sẽ còn bị "hành" dài dài và đừng bức xúc khi bị "hành". Hãy bình tĩnh giải thích và cho người ta xem hành trình em viết trên Phượt thì anh nghĩ mấy ông quan làng sẽ hiểu mà.

2/ Khó khăn khi em kiếm chỗ ngủ trong thành phố mà theo em cho là "vô cảm" hay "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ", "Lòng hiếu khách ở thành thị tỉ lệ nghịch với nông thôn". Cái này thì đúng nhưng cho anh được phép biện hộ cho chính mình vì anh là dân TP và nếu có gặp em xin ngủ nhờ thì anh cũng..... ko cho :). Thật ra dân TP hàng ngày xem báo đài bao nhiêu chuyện lừa lọc rồi đâm giết nhau chỉ vì vài chục hay vài trăm ngàn. Bao nhiêu chuyện cho ngủ nhờ (ngay cả người quen biết) rồi trở thành tai họa cho nên dân TP trở thành "hổng dám... cảm" luôn. "Tài sản tỉ lệ thuận với nghi ngờ" là đúng rồi vì "Tài sản cũng tỉ lệ thuận với lòng tham" mà! Em bỏ cái Nokia cùi bắp lên bàn em ko sợ mất nhưng em bỏ cái Ventu lên bàn thì lại là chuyện khác à. Bởi vậy dân TP có nhiều cái để "mất" nên chủ trương thà "ko giúp" còn hơn "giúp lầm" cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi.

3/ "Vì ngày nào cũng đi nên ngày nào mình cũng tiếp xúc với người mới và phải lấy lòng tin lại từ đầu (buồn nhất khoản này)". Cái này thì anh ko hiểu tại sao em lại buồn nhỉ, phải là "mệt nhất khoản này" mới đúng chớ vì đó là một sự thật hiển nhiên mà!

Anh chỉ muốn dẫn giải là những chuyện em gặp phải ở trên là hết sức bình thường và em sẽ còn phải gặp cho hết đoạn đường đi. Nên hãy đừng bức xúc vì những chuyện đó mà hãy đương đầu với nó như "cân đường hộp sữa" thôi!

Chúc em nhiều nghị lực và sức khỏe để hoàn thành cung đường mà em vạch ra!

Bao biện quá. Mình giúp nhưng mình cất cẩn thận cái vertu đi thì làm sao nào. Ích kỷ thì nói té. Em sống ở TP bao năm rồi, hôm nọ để quên cái quạt giữa ngõ, đúng phút quay lại đã không thấy đâu, xe máy để ngoài cổng, 30 giây sau bị giắc vào trong nhà đối diện bên cạnh. Thà rằng phường trộm cắp thì chả nói làm gì, đằng này nhà cao cửa rộng...

Ba_Gai
29-01-2015, 08:56
Bao biện quá. Mình giúp nhưng mình cất cẩn thận cái vertu đi thì làm sao nào. Ích kỷ thì nói té. Em sống ở TP bao năm rồi, hôm nọ để quên cái quạt giữa ngõ, đúng phút quay lại đã không thấy đâu, xe máy để ngoài cổng, 30 giây sau bị giắc vào trong nhà đối diện bên cạnh. Thà rằng phường trộm cắp thì chả nói làm gì, đằng này nhà cao cửa rộng...

Tôi thật chả hiểu bạn này muốn dẫn chứng cái gì luôn! Thì chính vì dân TP muốn cất cái "vertu" nên "hổng dám.... cảm" đó mà.

vhunter
29-01-2015, 10:19
-2 bác vui lòng để yên cho cái topic này nó trơn tru đi.Cái gì mà cứ nhảy bổ vào nhau phân tích này nọ ở sân nhà người ta vậy.Hãy dùng gạch đá của các chú các bác lót đít hóng tiếp coi chủ thớt rơi rớt ở đâu rồi mà biết.Chủ thớt phải ý chí cao lắm mới làm những điều kỳ tích như thế này.:D
-Hóng chủ thớt đi ngang Quốc Lộ mà chủ thớt đi đường biển không biết giúp làm sao đây.
-Mình ở nhà máy Xi Măng Hà Tiên trên xa Lộ Hà Nội.Chắc phải vài tuần nữa chủ mới về gần TPHCM .Mình xin giúp chủ thớt cái võng dù nằm cho mát lưng có thể móc hoặc cột được nhưng ko có cái mùng :D.Sẵng tiện góp vài nắm cơm nắm cho bác làm hành trang đi tiếp.Gọi điện thoại trước khi đi tới nhe chủ thớt.
-Đt : 0909.497.404 tên Vũ 34 tuổi
-Địa chỉ : 41 Tây Hòa P.Phước Long A Quận 9 TPHCM.
-À nhân tiện hỗ trợ luốn 1 card điện thoại Cho tiện liên lạc :D.Chúc chủ thớt lên đường may mắn

vhunter
29-01-2015, 10:30
Cập nhật thông tin : Chủ xị đã tới Gành Hào :D

tranphuc1987
29-01-2015, 10:53
E đọc 1 hơi hết 11 trang topic của bác.rât thú vị,và e sẽ đặt gạch để hóng nó thường xuyên. Nhưng e có chút góp ý thế này:
- hình như bác đi giầy mà ko đi tất,cái này đi chặng ngắn k sao,nhưng đường dài thì ma sát nó gây rộp chân,rồi bệnh về da chân do môi trường nóng ẩm.Chưa kể đôi giầy của bác có thể há mõm bất cứ lúc nào vì bị mủn keo và chỉ khâu.Tốt nhất bác đeo tất loại dầy vào,mua thêm gói Kotex (tất nhiên k phải cho bác dùng :-)) lót vào giầy là ok.
- E k hiểu tại sao bác có thể quấn khăn,mặc áo khoác mà đi bộ được.Ngoài băc rét 10 độ,gió to mà đi bộ e cũng chỉ mặc 1 áo thun dài tay vì quá nóng.Mồ hôi toát ra ko thoát hơi đc,ướt sũng áo,bác rất dễ bị cảm.Mà nhiệt độ cơ thể nóng liên tục làm bác nhanh mệt và mất nước
- Bữa ăn của bác toàn đồ khô,ko thấy rau đâu,bác cẩn thận ko mấy hôm nữa anh Tào hoặc a Táo gọi tên
- Nếu ra đến Quảng Ninh,bác alo e theo số 01669066868 để e đón bác,a e giao lưu và e cũng có chút quà nhỏ gửi tặng bác
chúc bác thượng lộ bình an

tranphuc1987
29-01-2015, 11:21
Từ bữa đi đến giờ mình bị nhầm là những người sau: Tây, Nhật, Hàn, Trung quốc, Trinh Sát, Bộ Đội, CA chìm....vui vật

À cho mình hỏi mọi người biết cái host nào upload hình ngon ngon, up được nhiều tấm cùng 1 lúc và không có cái đánh dấu khộng (chứ up cái host vietdesign bị đánh dấu bực bội quá) chỉ mình với.

Anh tích vào 2 cái dấu chọn chế độ nó ko chèn chữ vô là đc mà,e vẫn up trên host đây có sao đâu

mrwow92
29-01-2015, 17:31
Bao biện quá. Mình giúp nhưng mình cất cẩn thận cái vertu đi thì làm sao nào. Ích kỷ thì nói té. Em sống ở TP bao năm rồi, hôm nọ để quên cái quạt giữa ngõ, đúng phút quay lại đã không thấy đâu, xe máy để ngoài cổng, 30 giây sau bị giắc vào trong nhà đối diện bên cạnh. Thà rằng phường trộm cắp thì chả nói làm gì, đằng này nhà cao cửa rộng...
Bạn ở TP nào vậy,nếu ở HCM thì chắc bạn có đức lắm mới ko mất.
đọc 2 bài này thì mới hiểu
http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cho-ngu-nho-bi-giet-long-tot-bi-ha-sat-3120210/
http://nld.com.vn/phap-luat/cuop-cua-nguoi-cho-o-nho-20120427041620114.htm

nguyenphong3
29-01-2015, 20:20
Trước khi cập nhật tiếp mình xin cảm ơn tất cả các bạn, các anh đã quan tâm hỏi han, giúp đỡ và động viên. Hàng ngày có nhiều bạn nhắn tin động viên, khiến mình rất vui và cảm động. Mới sáng nay bác Vhunter sau khi gọi điện và ngỏ ý nạp cho mình card điện thoại, mình rất ngại và từ chối nhận nhưng bác đã nhắn cả số seri "đừng từ chối món quà nhỏ của mình nhé" khiến mình không còn cách nào khác là cám ơn bác rất nhiều. :)

Bác Ba_Gai ơi, mình nói vậy thôi chứ mình biết chứ, bị hành cũng chính xác nhưng mình bực 1 cái là CMND của mình không có tác dụng xác minh nhân thân khi đi như thế này. Mình đi cũng giống như khách du lịch thôi chứ có khác gì. Haizz. Còn phần người ở khu có kinh tế kha khá người ta đề phòng cũng phải (chính mình còn như vậy mà), nhưng chính xác ý của mình là cái nhìn và cách nói chuyện của họ khác hẳn với người miền quê. Họ nhìn kiểu dò xét, nghi ngờ...không như cách nhìn tò mò của người dân vùng ven, cách nói chuyện của họ cũng hời hợt không kém.

Bạn tranphuc87: mình đã thử mang tất 2 ngày và kết quả là chân nó bí hơi, bó và bị teo lại, đau và dễ rộp hơn. Trong khi tháo tất ra đi thoải mái hơn hẳn, không cần xài kotex luôn. Việc bục mũi giày bị luôn rồi, phải mua keo dán sắt dán tạm. Còn mặc áo gió thì mình chỉ mặc 1 tí buổi sáng trời lạnh, còn đi 1 lúc là cởi hết ra, quấn cái khăn cho mồ hôi khỏi chảy xuống cổ với dễ lau mồ hôi trên mặt hơn. Ăn uống thì có ăn rau cũng vậy, đi nhiều nên cơ hậu môn nó co thắt suốt nên cả 3 ngày mới đi WC nặng 1 lần mà rặn cả 15 phút, tét cả lỗ mới ra được (rặn còn hơn rặn đẻ :D). kaka

nguyenphong3
29-01-2015, 22:14
Ngày 15

15 ngày rồi mới được ngủ trong phòng có nệm, máy lạnh. Do mấy anh CA Thị Trấn Cái Đôi Vàm sắp xếp gửi vào nhà trọ gần trụ sở. Có điều đói bụng lắm. Tắm xong lấy bịch bánh cô Du cho hôm ở lán trại công trình ở Rạch Giá ra ăn đỡ, còn được khoảng 7 cái, hơi hơi có mùi thiu nhưng cũng còn ngon chán. Ngủ một giấc tới gần 7h mới giật mình dậy (sợ trễ đò).

Thu dọn đồ chạy vội ra bến hỏi vòng vòng mấy anh ở đó nói 9h sáng mới có đò qua bên mũi, vậy là vất vưởng ở chợ thêm 2 tiếng, đi loanh quanh nói chuyện với mấy chú bạn trong chợ mà cứ nghĩ mình là phóng viên, giành nhau ra trình bày, hi vọng được lên báo :D. Tình hình là ở đây làm 1 cái chợ mới đâu hơn 1 tỉ, tiền của bà con tiểu thương mua ki ốt, nhưng khi hoàn thành thì không dẹp được mấy chợ nhỏ nên chợ này ế chỏng, rồi tiểu thương lại kéo nhau ra chợ nhỏ này bán tiếp, còn mấy cái ki ốt trong chợ kia cho người khác thuê để gỡ chút vốn bỏ ra. Mà ra đây bán thì bị mấy anh CA dẹp hoài, kể ra thì bên nào cũng có nổi khổ riêng. Có mấy chú CA không muốn dẹp chợ vì tội bà con, mà chỉ nhắc nhở nhẹ.

Rồi thì đò hàng đi mũi cũng đến chạy ra trình bày, chú chủ đò Thanh Tùng tên Liêm đồng ý cho đi nhờ (đò này vừa chở hàng vừa chở khách đi từ Cái Đôi Vàm đến Rạch Tàu - đất Mũi). Mà kinh nghiệm của mình là chỉ nên xin đò chở hàng vì chủ đò có tiền từ chở hàng rồi nên dễ xin, chứ đừng dại dột mà ra xin mấy ông tàu cao tốc, chỉ tổ quê độ với tốn nước bọt :) )

Đi đò qua Đất Mũi mà cảnh đẹp mê hồn, qua khỏi cửa sông lớn là vào rừng quốc gia, hai bên cây đước xanh rì, nhìn mê mẩn luôn. Đến trưa trật thì tới chợ đất mũi. Hỏi đường rồi đi bộ vào Cột Mốc từ chợ vào khoảng 4km. Đi vào tới nơi nhìn thấy cột mốc mà hả hê lắm, chụp mấy tấm hình đi vòng vòng nghiên cứu cái cột coi có gì trong đó rồi đi qua cột cờ, đường qua cột cờ có 2 cái nhà hàng, 1 trên bờ, 1 làm nối ra biển, toàn thấy cán bộ nhà nước nhậu trong đây (dân chắc cả đời chẳng dám bước vào ăn uống trong này). Ngồi nghỉ tại đây ăn cục lương khô trộn mùi lẩu và đồ ăn trong gió từ nhà hàng thổi qua (tưởng tượng như đang ăn uống linh đình), vừa ăn vừa gọi cho cậu bạn thông báo là mình đến mũi rồi. 1 lúc thì Có 2 cậu bé đi lẻo đẽo theo 1 đoàn 6 người (chắc bên đoàn thể của tỉnh nào đấy vì thấy mặc áo đoàn), 2 đứa nó ra hỏi mình có cái gì trong ba lô, hỏi 1 hồi thì biết cha mẹ nó đi biển mấy ngày mới về nhà 1 lần, cái ăn tự kiếm, còn nhóc kia thì mồ côi cha mẹ nên nhà nhóc này nhận về nuôi luôn (nghe thiệt cảm động, nhưng lúc sau ra cổng hỏi mới biết hai thằng quỷ nhỏ lừa mình để xin tiền, hèn chi nó không cho mình chụp hình). Đang nói chuyện với 2 thằng nhỏ thì thấy mấy anh chị đoàn thể nào đấy chụp hình ở cột cờ mà phải leo cả vào trong mới chịu, ý thức chắc vứt cho chó nó gặm *** nó rồi. Đi ra cột nhìn kĩ mới thấy chữ ký chữ viết mà mấy cô mấy cậu vô ý thức để lại chằng chịt trên đấy. Rồi leo lên tháp quan sát ở mũi nhìn cảnh xung quanh đẹp, yên bình vô cùng, nhưng cái thứ bẩn thỉu của người vô ý thức cũng chằng chịt trên cột trụ, lan can đầy nhóc (mình có thắc mắc là viết lại như thế để làm cái khỉ khô gì không biết).

Ngắm chán thì đi ra cổng vào nhà cô chú bên cổng xin nước mới biết đây là nhà cuối cùng của Việt Nam, nhà chú Sơn, cô Vân. Không biết đã bao nhiêu người từng vào nhà cô chú. Hỏi cô chú đường qua Ghềnh Hào thi thế này "chú mà đi qua được ghềnh hào từ Mũi này thì cái gì tui cũng chịu", è è, hết đường, cô chú mời ở lại nhưng từ chối, nên cô chú chỉ cho 1 cách là đón tàu hàng về TP Cà Mau mà đi về Ghềnh Hào, tàu 15h chạy.

Tạm biệt cô chú đi nhanh còn kịp vì lúc đó 14h rồi, vậy mà vừa ra cổng gặp bà bán hàng nho nhỏ, hỏi thăm mới biết bà cũng từng cho ở nhờ rất nhiều thanh niên xuống đây, mới đây nhất là 1 cô bé mới về hôm thứ 2. Thêm 30 phút nấn ná ở đây, rồi vừa đi vừa chạy mong là kịp ra tàu. Ai dè chạy ra tới bến thì y như phim hàn quốc "tàu vừa rời bến" đứng nhìn theo tàu mà hụt hẫng thế không biết (đây là chuyến cuối cùng, hức hức). Chẳng biết phải thế nào, đi trong vô định theo hướng tàu đi với hi vọng nó dừng lại lấy hàng đâu đó phía dưới. Rồi lang thang qua cầu đi lang thang đến ban quản lý rừng, mừng quá chạy vào xin ngủ nhờ và được một hướng dẫn nhiệt tình từ 1 cô bé văn phòng xinh lắm "anh ra xã trình bày anh nhé" ;).

Lại lang thang ra xã, được 1 anh xe ôm cho đi nhờ, ra đến nơi không vào xã mà ngồi nói chuyện với mấy bác xe ôm, mấy bác cho biết là tàu 21h sẽ quay lại. Ú cha mẹ ơi! Mừng vô bờ bến. Và sau đó qua 2 lần xin đã được lên tàu, tàu Phước Minh do anh Minh làm chủ, là tàu hàng thuộc loại to trên sông nhé. Tối tới còn được anh mời uống cafe, ăn cá khoai tươi rói no bụng luôn (từ tối hôm qua đến giờ đói meo râu).

Trên tàu nuôi 2 con chó mà không thấy nó lên bờ nhưng thấy chó tàu khác là lao ù ra sủa inh ỏi, mấy cậu trên tàu thì xăn trổ đầy mình nhưng vui vẻ. Đứng trên nóc tàu có cảm giác như trong phim kiếm hiệp ấy. kaka. Tối giặt quần áo phơi gần máy tàu chừng 2 tiếng là khô, mắc võng ngủ mơ đang đi trên xe tải vì tiếng máy cứ ình ình. Hết 1 ngày nhiều cảm xúc.

Thị trấn Cái Đôi Vàm

https://i.imgur.com/8IBwiV9.jpg

https://i.imgur.com/oNj1Srq.jpg

Chợ nhỏ ngay bến tàu

https://i.imgur.com/8Ux7gd5.jpg

https://i.imgur.com/XSyzGNo.jpg

Chú Liêm và tàu Thanh Tùng

https://i.imgur.com/pNEPl7y.jpg

https://i.imgur.com/rOcMPj0.jpg

https://i.imgur.com/CLKxIwl.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:16
https://i.imgur.com/v7Kwmfb.jpg

https://i.imgur.com/pOl1WrH.jpg

https://i.imgur.com/2y3DrNM.jpg

https://i.imgur.com/5gOugwZ.jpg

https://i.imgur.com/bASy5UM.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:21
Cảnh trên đường sống đến Mũi

https://i.imgur.com/yTY0Os8.jpg

https://i.imgur.com/qTnsuhh.jpg

https://i.imgur.com/2uILlRd.jpg

https://i.imgur.com/umRGPYx.jpg

https://i.imgur.com/jvckfE2.jpg

https://i.imgur.com/t6j1c4i.jpg

https://i.imgur.com/Iw5xito.jpg

https://i.imgur.com/Op9zcGu.jpg

https://i.imgur.com/vUxZ4R5.jpg

https://i.imgur.com/A4JyWTP.jpg

13lackWolf
29-01-2015, 22:21
Cố lên anh bạn! Tiếc quá khi mình ko đc gặp bạn trên đường vì đi khác đường.Mình cũng đang trên đường nhưng bằng 1 chiếc xe đạp cũ.Khác đường,khác suy nghĩ,khác mục đích nhưng đều là những lữ hành đang trên hành trình của riêng mình,chúc bạn luôn mạnh khỏe và may mắn.Nhất định là hoàn thành được mà.Động viên bạn cũng là động viên chính mình :D

nguyenphong3
29-01-2015, 22:22
https://i.imgur.com/OsNUW7O.jpg

https://i.imgur.com/LJjnAhJ.jpg

https://i.imgur.com/pDM7qwI.jpg

https://i.imgur.com/FqVFNDG.jpg

https://i.imgur.com/iAvgLeX.jpg

https://i.imgur.com/5Zj8VRP.jpg

https://i.imgur.com/XSSsOjp.jpg

https://i.imgur.com/LhwMROp.jpg

https://i.imgur.com/dfI4vAM.jpg

https://i.imgur.com/Fwb65Og.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:23
https://i.imgur.com/QcU4VjY.jpg

https://i.imgur.com/MOtU8GS.jpg

https://i.imgur.com/m1rE8Yd.jpg

https://i.imgur.com/bG8Vtn1.jpg

https://i.imgur.com/5QGWEiJ.jpg

https://i.imgur.com/HXqqt4i.jpg

https://i.imgur.com/u4WshWD.jpg

https://i.imgur.com/LRH6aVq.jpg

https://i.imgur.com/XdcPl1c.jpg

https://i.imgur.com/s9tXJMf.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:24
https://i.imgur.com/0JD9mFh.jpg

https://i.imgur.com/ONkOPXI.jpg

https://i.imgur.com/AA827Uc.jpg

https://i.imgur.com/MI6glRg.jpg

https://i.imgur.com/LvyTHBS.jpg

https://i.imgur.com/tlA7IHC.jpg

https://i.imgur.com/B5cwNHy.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:26
Bến tàu ngay chợ đất mũi

https://i.imgur.com/flgddBF.jpg

https://i.imgur.com/uX7Xg2e.jpg

https://i.imgur.com/kk5o2N4.jpg

https://i.imgur.com/4M6PrVV.jpg

Con chó này nhìn xa mình tưởng con cáo, đi gần mới thấy chân nói lội sình nên đen thui

https://i.imgur.com/4qLuqWJ.jpg

https://i.imgur.com/qNGRnmY.jpg
Tới khu tham quan cột mốc của mũi

https://i.imgur.com/mZcEF7X.jpg

https://i.imgur.com/nkVDS3b.jpg

https://i.imgur.com/sxmjVpu.jpg

https://i.imgur.com/222xdd4.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:54
Cột mốc

https://i.imgur.com/llahddw.jpg

https://i.imgur.com/ZjHVoos.jpg

https://i.imgur.com/zQVGD1M.jpg

Bên trong cột mốc, mình tò mò nên soi kĩ lắm :)

https://i.imgur.com/0aFOkeR.jpg

https://i.imgur.com/gf0qXQo.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:55
Nhà hàng nhô ra biển, đường đi xung quanh, cột cờ và lương khô cho bữa trưa

https://i.imgur.com/IuEthFE.jpg

https://i.imgur.com/zu2Kx8h.jpg

https://i.imgur.com/dzWubAF.jpg

https://i.imgur.com/IakHOO6.jpg

https://i.imgur.com/cq1w2s3.jpg

https://i.imgur.com/FQYg3pX.jpg

https://i.imgur.com/899EttS.jpg

https://i.imgur.com/IZdHR2e.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 22:57
Cảnh nhìn từ trên tháp quan sát

https://i.imgur.com/itF5Q61.jpg

https://i.imgur.com/C5SmHXm.jpg

https://i.imgur.com/9QEAH2j.jpg

https://i.imgur.com/BJqJEyI.jpg

Những thứ xấu xí tại Mũi

https://i.imgur.com/phDbLUx.jpg

https://i.imgur.com/NFdXw9v.jpg

nguyenphong3
29-01-2015, 23:09
những hình ảnh xấu xí

https://i.imgur.com/SnH31Tz.jpg

https://i.imgur.com/7HGCxSB.jpg

https://i.imgur.com/X1Z7y7A.jpg

https://i.imgur.com/2dkd9rq.jpg

https://i.imgur.com/Z3TzLGd.jpg

https://i.imgur.com/IUcUTuc.jpg

Một câu thơ của 1 người làm công trình cầu đi xung quanh mũi để lại "Thế sự cuồng phong cơn gió lớn, chẳng lẽ đời ta mãi thế sao"

https://i.imgur.com/lQnuQuu.jpg

Ba_Gai
30-01-2015, 01:18
Bác Ba_Gai ơi, mình nói vậy thôi chứ mình biết chứ, bị hành cũng chính xác nhưng mình bực 1 cái là CMND của mình không có tác dụng xác minh nhân thân khi đi như thế này. Mình đi cũng giống như khách du lịch thôi chứ có khác gì. Haizz.

Theo anh nghĩ thì cái CMND chỉ là để xác minh em là ai thôi chớ nó đâu có xác nhận được em là kẻ ngay hay người gian đâu? Còn anh thì ko nghĩ là em đi theo cách "du lịch" vì chả có khách du lịch nào ở VN mà đi theo cách của em hết :)

nguyenphong3
30-01-2015, 07:22
Vợ chồng chú Sơn, cô Vân. căn nhà cuối cùng Việt Nam

https://i.imgur.com/6LlfnXk.jpg

Bà bán hàng ngoài cổng, nghe bà kể vay được 3tr để mờ quán nhỏ này, bán lay lắt kiếm sống qua ngày.

https://i.imgur.com/HinyQG4.jpg

https://i.imgur.com/iOY5E4b.jpg

Mấy chú xe ôm

https://i.imgur.com/cC4wcjF.jpg

nguyenphong3
30-01-2015, 07:23
Cảnh trên tàu và từ tàu nhìn ra

https://i.imgur.com/1Zm4dZd.jpg

https://i.imgur.com/aVU8sjY.jpg

https://i.imgur.com/otqzMIc.jpg

https://i.imgur.com/4ybKbe0.jpg

https://i.imgur.com/bC0PgDt.jpg

https://i.imgur.com/D8ATRoK.jpg

https://i.imgur.com/QDBvjx8.jpg

https://i.imgur.com/91k2sEm.jpg

nguyenphong3
30-01-2015, 07:26
Bếp trên tàu
https://i.imgur.com/777q9xB.jpg

https://i.imgur.com/SODeeZP.jpg

Nồi nước lèo nấu cá khoai bao gồm: nước, gia vị vừa ăn, nhiều tỏi, tiêu, hành lá...

https://i.imgur.com/VolSnic.jpg

https://i.imgur.com/ZlRzti8.jpg

https://i.imgur.com/MRwKuUA.jpg

https://i.imgur.com/XI2uZY6.jpg

Chỗ mấy cậu trên tàu ngủ

https://i.imgur.com/D9tCjYf.jpg

nguyenphong3
30-01-2015, 07:33
Sáng dậy từ sớm ngắm bình minh anh Minh mời ly cafe sáng trên tàu

https://i.imgur.com/YO1etjI.jpg

2 em chó

https://i.imgur.com/38qtVnH.jpg

Anh Minh

https://i.imgur.com/NqBDmzZ.jpg
https://i.imgur.com/ajfFGmA.jpg

nguyenphong3
30-01-2015, 07:38
Ngày 16

Sau khi tới Tp Cà Mau, mình hỏi đường đi về Ghềnh Hào, vì vào thành phố chẳng có gì để chụp hình nên mình không buồn chụp. Đi được khoảng 3 tiếng thì Bố mình gọi điện thoại, nhà có việc gia đình nên phải về giải quyết. Đắn đo mãi, quyết định về đã, đi thê này mới thấy gia đình là trên hết. Về sắp xếp xong chuyện nhà sẽ lên đường tiếp, tiện thể làm 1 số giấy tờ liên quan đến chuyến đi nữa để tránh bị các bác CA hỏi cung ^_^

Đón xe dù về Bx Miền Tây. Trên xe bị 1 cô Bóng sàm sỡ nữa mới vãi chai vãi lọ. hix hix.

https://i.imgur.com/OyDZ1eB.jpg

nguyenphong3
30-01-2015, 08:03
Mình tổng kết chuyến đi từ Hà Tiên đến Mũi như sau:

Về cảnh đẹp:

- Chỉ là những cảnh nông thôn, rừng nhưng đẹp và bình yên lắm, biển thì gần như lâu lâu mới thấy và toàn sình, không tắm được.
- Không khí cực kì trong lành, mình đi 15 ngày không cần uống thuốc mà hết được bệnh cảm với cả viêm xoang. kaka
- Có 1 số chỗ đẹp, như vịnh nhỏ thuộc kênh Giáo 7, xã khánh tây bắc, huyện trần thời, kiên giang; chùa Hang, chùa Vạn Hoa (chỗ ngày thứ 2 mình đi bị lạc vào ấy); Đá bạc (Khánh Hội) ; Đường đi từ Cái Đôi Vàm đến mũi và Đất Mũi.

Về con người

- Cực kì thân thiện và mến khách. Nhưng phải có lý do rõ ràng để bà con tin tưởng. Sẵn sàng nhường cái tốt nhất cho khách.
- Dễ bắt chuyện lắm, cứ đi thẳng vào nhà, xin nước, hỏi chuyện là nói cả ngày cũng được.
- Da cháy nắng, chân tay to. Giọng nói nghe hay như trong phim.
- Thích nằm võng. nhà nào cũng ít nhất vài cái.
- Phụ nữ hay mặc đồ bộ và uống được rượu. Nói chuyện có khi hơi to và tự nhiên, nếu không quen dễ hiểu lầm.
- Đàn ông là lao động chính, hay nhậu vào buổi chiều.
- Thanh niên thích đá gà và đánh bài.
- Trẻ em thì hay bỏ học sớm để đi biển, vì thấy mấy anh lớn đi về có tiền nên ham.

Việc học hành ở đây gặp nhiều khó khăn vì chính quyền ít hỗ trợ, do sợ bà con nay đây mai đó nên họ ngại hỗ trợ khiến tỉ lệ bỏ học cao.

Nghề nghiệp chủ yếu ở đây phụ thuộc vào biển, một số làm vuông nuôi tôm cua cá và trồng lúa. Thu nhập bấp bênh.

Nước uống thì uống nước mưa là chủ yếu (hiếm nhà đun sôi nước và uống nước lọc mua sẵn), còn nước giếng thì lợ (hên xui được giếng nước ngọt thì ngon). Rất khó khăn về nước.

Ẩm thực: chủ yếu bữa ăn gia đình là tôm, cua, cá. Ít ăn rau và thịt. Thực phẩm tự cung tự cấp.

Nhà chủ yếu làm bằng lá cây dừa nước, nền đất. Nhà nào khá hơn thì nhà tôn hoặc nhà xây.

Chuẩn bị tết thì hầu như có gì ăn nấy, chỉ mua cho con cái ít đồ mới và bánh kẹo. Khá hơn thì tài chính cho tết khoảng 3tr cho cả nhà, khá hơn nữa thì 5tr.

Tôn giáo: Chủ yếu Phật Giáo (Nam Tông và Bắc Tông) và Thờ ông bà (lương), một ít theo Công Giáo, đạo Hòa Hảo...

Do mình ít thời gian ngồi viết được nên chỉ viết dạng tóm tóm lại thôi, chứ viết nhiều lười kinh khủng. Trước giờ mình đi du lịch, ít khi nào mình chụp hình lại lắm, vì theo mình lưu vào não sẽ nhớ dai và ngấm hơn lưu vào thẻ nhớ. Vậy mà lần này chụp tùm lum tùm la. Đã vậy còn làm review nữa nên tạm thời chưa quen cho lắm.

vhunter
30-01-2015, 12:45
"...Về Miền Tây thấy thương vô cùng..."

langkhachdlk
01-02-2015, 18:23
Tuyệt vời quá bác ơi, em đọc 1 lèo tới đoạn này luôn nè, em sẽ đón đợi hành trình tiếp theo của bác, chúc bác luôn mạnh khỏe và bình an nhé.

ThePatriot
03-02-2015, 01:01
Tuyệt vời khi ngồi tại Mũi Cà Mau huynh lại gọi cho đệ. Cảm giác đang là ng liên lạc hàng ngày với huynh là kích thích lắm rồi. Nói thật là đệ có bỏ vc theo huynh thì cungz ko đi nổi.chỉ dõi theo huynh từng ngày thôi. Cố gắng đạt mục tiêu ngắn trước mắt là đến Vũng Tàu trc Tết nhé.
Hnay đọc lại 10 trang review của huynh mà rớt nước mắt đôi lần. Huynh đi bí mật nên ae trong group RockBienHoa ko có tiệc chia tay chia chân hay ủng hộ j cả.nhưng h thì cả hội đang dõi theo huynh, đang rất tự hào về huynh. Người anh tuyệt vời nhất mà tôi từng có...

Mợ Khánh ( Canel Võ ) cũng mò sang đây rồi à :))

lucbinhm
03-02-2015, 13:01
Bac chu thot GATO qua di, canh DEP, DEP, DEP QUA ! lam them chay nuoc mieng,

Newcat
03-02-2015, 13:18
29 tuổi cũng đâu quá muộn để bắt đầu đâu nhỉ, chúc anh thành công và có nhiều trải nghiệm sau chuyến đi này.

nguyenphong3
05-02-2015, 22:44
Mình rất ít viết status. nhưng hôm nay mình muốn chia sẻ đôi điều với dân phượt.

Đầu tiên mình muốn nói cái từ "phượt" là cái dek gì? ai nghĩ ra? ý nghĩa là gì?

Riêng theo quan điểm của mình, khi rời khỏi nơi quen thuộc và đi đến nới xa lạ gọi là "du lịch", đơn giản thế thôi.

Về du lịch có nhiều khái niệm, nhưng tóm tắt lại chỉ đơn giản là du lịch theo doanh nghiệp và du lịch tự phát.

Du lịch theo doanh nghiệp thì theo sự sắp đặt của công ty du lịch. Du lịch tự phát thì theo cá nhân hoặc tập thể cá nhân.

Về du lịch theo doanh nghiệp thì nói thật chỉ dành cho những người về hưu hoặc ko còn đủ khả năng tự khám phá. chứ nó chán ngắt. mọi thứ đều là sắp đặt, khách là con robot.

Còn về du lịch tự phát thì vô vàn nhưng chung quy chỉ thế này (mình xin phép nói theo quan điểm có chữ "du lịch" đằng trước): Khoe thành tích ; Bầy đàn (đua đòi) ; trải nghiệm ; Thử thách. Chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà thực tế bây giờ chỉ là khoe thành tích và bầy đàn.

Để củng cố cho luận điểm trên mình xin dẫn chứng như sau: khi mình đi du lịch tự phát mà từ 2 người trở lên, thì hầu hết mình sẽ nói chuyện với nhau và mất tập trung vào vấn đề trải nghiệm và tìm hiểu. Còn đông hơn thì càng nhạt nhòa, họa chăng có 1 số chuẩn bị mục đích trước chuyến đi là trao quà từ thiện hoặc làm gì ở đích đến, chứ thực sự trên đường đi bạn chẳng trải nghiệm được cái gì cho ra hồn cả, toàn chụp hình và chụp hình, thậm chí có ng còn chẳng nhớ là chỗ mình đi qua nói như thế nào chỉ vì chăm chăm vào chuyện chụp hình.

Theo mình du lịch trải nghiệm và thử thách là 2 loại hình du lịch tuyệt vời nhất và bạn phải đi một mình, nếu cần thì 2 người mới thực sự có ý nghĩa cho chuyến đi và đừng chung 1 xe, phải tách rời mới hiệu quả.

1 câu mình ưa thích cho kiểu du lịch bầy đàn là "bu đông thì *** thúi".

Mình xin lỗi vì nói thẳng! :D

P/s: Mình xin thêm 1 câu là giờ có khá nhiều bạn thích đi nước ngoài du lịch, nhưng mình xin thưa rằng nước bạn bạn còn chưa biết hết thì làm ơn đừng đú nước khác để mang cái lạ ấy về so sánh với nước mình nhé :)

Mèo Bay
06-02-2015, 02:19
P/s: Mình xin thêm 1 câu là giờ có khá nhiều bạn thích đi nước ngoài du lịch, nhưng mình xin thưa rằng nước bạn bạn còn chưa biết hết thì làm ơn đừng đú nước khác để mang cái lạ ấy về so sánh với nước mình nhé :)

Bạn nguyenphong3 có vẻ hơi cực đoan nhỉ? :)

Trên phuot.vn mình thấy bạn Chitto viết ở dòng chữ ký của bạn ấy "Chỉ nước Việt thôi, một đời chưa đủ" nhưng bạn ấy vẫn đi đến nhiều nước khác trên thế giới đó thôi; hai chuyện đó không có gì xung đột với nhau cả. Mỗi điểm đến có những điểm hay lạ, đặc sắc riêng, bất kể là nó ở đâu. Còn việc so sánh là không thể tránh khỏi, điều đáng quan tâm là so sánh với tâm thế nào thôi. Nói như bạn, nhiều người sẽ nghĩ vì bạn chưa được đi nước ngoài bao giờ nên bạn "cú" đấy! :)

Như ý của bạn thì cái kẻ làm nghề dạy địa lý thế giới như mình đây nếu không đi đủ 64 tỉnh thành của VN thì không được đú đi nước ngoài; như vậy chắc đến khi về hưu mình cũng chưa được biết đến thế giới bên ngoài nó tròn méo ra sao, thì làm sao có tự tin để dạy bọn con nhang đệ tử? Hay là mình nên xin chuyển sang dạy khối lớp có nội dung chương trình là Địa lý Việt Nam nhỉ? :)

Nếu cũng dùng cái lý lẽ như của bạn thì mình hỏi bạn nhé:

Bạn có dám tự tin là bạn đã hiểu hết mọi tâm tư, tình cảm của cha mẹ bạn không? Nếu không thì có lẽ bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm hiểu, yêu đương rồi ăn đời ở kiếp với ai khác nhé! Vì cái người mà bạn chui từ trong bụng họ ra, ăn cùng mâm, ngủ cùng nhà với họ, được họ hết mực yêu thương và cũng hết mực yêu thương họ mà bạn còn chưa hiểu hết thì đi tìm hiểu người khác để làm gì? :D

Mục tiêu cuộc sống, châm ngôn hành động của mỗi người nhất thiết phải do người đó tự vạch ra, cơ mà không nên phổ cập nó cho quảng đại quần chúng, ngay cả khi họ còn chấp mê bất ngộ đâu bạn ạ - trừ phi bạn là lãnh tụ (chính trị hay tôn giáo) :D

oldboy
06-02-2015, 08:09
Chuyến đi của bác nguyenphong3 thật tuyệt vời trên nhiều phương diện, mình nghĩ là mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi suy nghĩ, mỗi cảm nhận, mỗi điều kiện... và khả năng thực hiện khác nhau; vậy nên họ đi thế nào, đi những đâu, thể hiện ra sao là của riêng mỗi người. Chính là họ chia sẻ những gì cảm nhận được, những suy nghĩ vui buồn, cách khắc phục khó khăn và tận hưởng thành quả để người khác không đi vào vết xe đổ hoặc như thực hiện ước mơ cho nhiều người mà thời điểm hiện tại những người ấy chưa thực hiện được. J thì j, dù đi độc hành hay đi nhiều người, dù là tự phát hay theo doanh nghiệp, dù là du lịch hay khám phá thì mỗi người đều có 1 cảm nhận, hương thụ và thực hiện theo 1 cách riêng. Chúc bác nguyenphong3 tiếp tục thực hiện chuyến đi thuận lợi với tinh thần lạc quan!

Ba_Gai
06-02-2015, 15:11
1 câu mình ưa thích cho kiểu du lịch bầy đàn là "bu đông thì *** thúi".

Mình xin lỗi vì nói thẳng! :D

P/s: Mình xin thêm 1 câu là giờ có khá nhiều bạn thích đi nước ngoài du lịch, nhưng mình xin thưa rằng nước bạn bạn còn chưa biết hết thì làm ơn đừng đú nước khác để mang cái lạ ấy về so sánh với nước mình nhé :)

Tôi là tôi rất thích chuyến đi của Phong và cũng rất khâm phục nghị lực của chú em.....

Tôi cũng rất thích "cách nhìn" của Phong..... cho đến cái post này!!!!

Hummm, tại sao lại có một cách nhìn cực đoan và tiêu cực như vậy????? Mỗi người có một sở thích khác nhau. Có người thích du lịch một mình nhưng cũng có người thích càng đông càng dzui. Có người thích mạo hiểm, khám phá thì cũng có người thích du lịch kiểu hưởng thụ, 5 sao. Bởi vậy đừng bao giờ lấy cái nhìn cho riêng mình mà quy chụp những gì người khác làm là sai, rất dở!

Cũng như tôi tuy rất khâm phục và thích cách đi của Phong nhưng nếu ai đó rủ rê tôi đi theo cách của Phong thì tôi chỉ phán 2 chữ ngắn gọn: "Đồ khùng!"

Cá nhân tôi thì cảm thấy cái post này Phong có vẻ "dạy đời" quá. Xin lỗi vì cái này tôi cũng..... nói thẳng!!!

nhachuot
07-02-2015, 00:57
Thôu rồu !! Cái Topic này lại sắp trở thành võ đài đấu .... miệng nữa rồi. !! Yêu cầu mọi người ( kể cả chủ thớt ) không được lôi chuyện " chính trị" vào đây nghen. Tui đang lót dép chờ chủ thớt giải quyết xong chuyện gia đình rồi tiếp tục hành trình đây nà. Tiếp đi, tiếp đi, bớ chủ thớt !!!.

nguyenphong3
07-02-2015, 23:55
Hôm bữa khi viết mấy cái trên kia là lúc mình uống hơi quá chén, sẵn cái uất ức từ lâu rồi vì từ "phượt" và 1 số đông các bạn đi du lịch kiểu đi chơi, đi để khoe, đi để phá, làm mang tiếng xấu cho cộng đồng du lịch bụi, nên mình viết lụi ra luôn, lúc đấy nghĩ gì thì viết đó chứ chẳng cân nhắc thiệt hơn. Vậy nên dù gì cũng là cảm xúc lúc đó của mình nó thế, nên bỏ qua nhé ^_^

Bữa về đến giờ tối nào cũng mơ đang đi, mong xong việc gia đình sớm để đi tiếp quá!

boymi
12-02-2015, 09:43
Hy vọng chủ thớt sớm trở lại "con đường đau khổ" đầy chong gai thử thách(wait)

wkqtiou
14-02-2015, 10:23
Hóng anh đi tiếp. Trước mắt là chờ ngày mai đã (beer)

cuongk4
01-03-2015, 18:48
Xin chào,
Tôi cũng từng đi bộ xuyên Việt (Sài Gòn - Hà Nội) cuối năm 2014.
Cỏn rất nhiều thử thách bản thân mà bạn phải trãi qua.

Chúc bạn thành công.

cuongk4
01-03-2015, 18:53
Hôm bữa khi viết mấy cái trên kia là lúc mình uống hơi quá chén, sẵn cái uất ức từ lâu rồi vì từ "phượt" và 1 số đông các bạn đi du lịch kiểu đi chơi, đi để khoe, đi để phá, làm mang tiếng xấu cho cộng đồng du lịch bụi, nên mình viết lụi ra luôn, lúc đấy nghĩ gì thì viết đó chứ chẳng cân nhắc thiệt hơn. Vậy nên dù gì cũng là cảm xúc lúc đó của mình nó thế, nên bỏ qua nhé ^_^

Bữa về đến giờ tối nào cũng mơ đang đi, mong xong việc gia đình sớm để đi tiếp quá!

Theo tôi, cái gì mình thấy xấu thì bỏ ngoài tai. Cái tốt thì tiếp thu và sự chọn lọc sẽ tự đào thải cái xấu.....
Việc mình thì mình làm.....

Bạn tham khảo chuyến đi của mình, hy vọng có chút gì đó chia sẻ với bạn.

https://www.facebook.com/diboxuyenvietnam (https://www.facebook.com/diboxuyenvietnam)

ngo1
01-03-2015, 22:02
Khâm phục, khâm phục. Không biết bác chủ thớt có định tiếp tục nữa không?

Schweini
03-03-2015, 04:26
Cảm ơn chủ thớt đã cho mình trở lại miền Tây- những con kênh hàng dừa xanh ngát, những con người chân chất hiền hậu. Mong bạn sớm tiếp tục chuyến đi. Mình tin bạn sẽ thành công, không chỉ với chuyến đi này mà cả trên những chặng đường đời tiếp theo nữa

thuannt85
03-03-2015, 11:56
Khâm phục chủ thớt wá...
chúc chủ thớt sức khỏe và gặp nhiếu may mắn trong cuốc sống

hahoangkhoa2002
06-03-2015, 22:11
Chừng nào chủ thớt tiếp tục hành trình

congtuannghean
07-03-2015, 16:24
Có lẽ chủ thớt về nhà rồi, nghĩ lại những tháng ngày vất vả nên không muốn dấn chân vào đó nữa...

MrKei
19-03-2015, 02:30
P/s: Mình xin thêm 1 câu là giờ có khá nhiều bạn thích đi nước ngoài du lịch, nhưng mình xin thưa rằng nước bạn bạn còn chưa biết hết thì làm ơn đừng đú nước khác để mang cái lạ ấy về so sánh với nước mình nhé :)

Cả bài e rất khâm phục con người a về nghị lực.
Nhưng e nghĩ thế nào là phượt thì tuỳ từng người quan niệm. Phượt ở đâu thì tuỳ sở thích từng người. Không phải nước ngoài hơn hay việt nam mình hơn. Khoe hay không thì có "tháp nhu cầu" giải thích ạ.

Mong a sớm quay lại thực hiện nốt hành trình, chúc a may mắn.

nguyenphong3
20-03-2015, 00:53
Chào mọi người!
Đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và động viên của các bạn, các anh, các chị trong và sau chuyến hành trình dang dở của mình.

Sau 15 ngày đi bộ ven biển từ Hà Tiên đến Mũi Cà Mau và có việc gia đình nên mình phải tạm dừng hành trình để về nhà. Sau khi về mình có thời gian suy nghĩ về chuyến đi nhiều hơn và đặc biệt là về câu hỏi mình luôn gặp trên suốt chuyến đi "Đi để làm gì?".

Đến ngày hôm nay, gần 2 tháng sau chuyến đi mình đã cơ bản trả lời được câu hỏi trên và quyết định dừng hành trình này. Còn lý do tại sao thì rất dài dòng và đụng chạm đến rất rất nhiều người nên mình sẽ không nêu ra. Quan trọng là thấy được sự khó khăn của người dân vùng ven biển mà không thể giúp gì được cho họ mà lại còn nhận từ họ lòng mến khách, sự quan tâm và quá nhiều tình cảm thì càng đi tiếp càng làm mình cắn rứt thêm.

Mình tha thiết có một tổ chức hoặc các cá nhân trong cộng đồng cùng xây dựng một dự án cụ thể, một nguồn Quỹ đủ lớn để hỗ trợ người dân ven biển có cuộc sống tốt hơn, để họ cùng chung tay góp sức bảo vệ và xây dựng môi trường - cảnh quan biển, để họ không phải hằng ngày chạy theo cơm áo gạo tiền mà bào mòn đến mức hủy hoại tài nguyên biển.

Hiện nay người dân ven biển đang rất cần có nguồn vốn và hỗ trợ định hướng sử dụng nguồn vốn hiệu quả một cách liên tục. Bên cạnh đó môi trường giáo dục ở vùng ven biển cũng cần được hỗ trợ rất nhiều, trước mắt là để các em không phải bỏ học vì "nhà không có tiền đóng học phí, mua sách vở...".

Mình sẽ không bao giờ quên câu nói của anh ở ấp Thuận Hòa "không thấy cực nữa, hết sợ cực rồi, tại cực riết rồi quen, có ăn là được rồi"

Thân ái,

baongoc123567
21-04-2015, 14:45
cuối cùng thì bác chủ đã ngộ ra chân lý ... là một người mê phượt , thích đi chơi thích du lịch nhưng đi trong những ngày nghỉ thì thật là hạnh phúc , còn những ngày còn lại ta phải lao động làm việc có ích , để không phí phạm tuổi xuân trôi qua nhanh thấy có lỗi với bản thân , cha mẹ và gia đình , một khi đã đầy đủ có thể vừa đi vừa giúp ích được cho những người dân biển khó khăn , trong khi mình rảnh rỗi thì họ thật sự phải kiếm miếng ăn từng ngày , trẻ em thì thật là tội , thiếu ăn , thiếu mặc , thiếu học . Đi không mục đích chạy trốn thực tại là một sai lầm , về nhà đối mặt thử thách là rất sáng suốt vì cuộc sống vốn không toàn màu hồng ... ai cũng vậy , chúc bạn vui !

thubon
12-08-2016, 07:46
Cảm ơn bạn NguyenPhong3. Bạn đã cho mình thấy phần nào cuộc sống của người dân ven biển miền Tây. Cảm thấy đau lòng khi nghe câu "không thấy cực nữa, hết sợ cực rồi, tại cực riết rồi quen, có ăn là được rồi". Dân cứ nghèo mà Đảng cứ quang vinh. Mình xin bạn copy mấy tấm hình của bạn để làm tư liệu. Chúc bạn có nhiều sức khỏe!

pr0994
12-08-2016, 09:49
Em cũng đang đi bộ xuyên việt và đã tới nha trang :)

henryteo
16-09-2016, 09:25
mọi thứ lại dừng, đúng như con người của bạn va tôi, đọc hết các topic thì bạn là người tạo ấn tượng nhất. xin cám ơn bạn, tui sẽ chọn mục tiêu đơn giản hơn là đi xe máy