PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bỉ - Ý - Hi Lạp - Hà Lan



kitara
30-04-2011, 15:27
Trước khi đến Bỉ lần này, tôi không có nhiều thông tin hay khái niệm gì lắm về nước Bỉ, chỉ biết loáng thoảng là chocolate Bỉ ngon và rất nổi tiếng, và có 1 phần nghị viện châu Âu đặt ở đây ( phần còn lại đặt ở Luxembourg). Bỉ cũng không có kế hoạch ban đầu của tôi, vì 1 số lý do nên tôi quyết định chọn Bỉ là nơi đặt chân đầu tiên cho chuyến đi.

Tôi check vé hàng không giá rẻ, chỉ có WizzAir là có từ WAW->Brussels, nhưng là đến 1 sân bay nhỏ ở thị trấn Charleroi gần Brussels (cách khoảng 60km). Cũng được do khi tôi bay đi Rome cũng là từ sân bay này. Định ngủ nhờ nhà người bạn ở Leuven nhưng không được do sáng 27-3 tôi có chuyến bay sớm lúc 7h30 đi Rome. Nên đành bấm bụng thuê 1 hotel gần ga Charleroi Sud(từ ga này đi bus ra sân bay Charleroi mất 20 phút).

Mọi thứ xong xuôi, ngày 25-3 tôi ra sân bay khá sớm, check in và check security xong , vào khu boarding gate thì máy bay delay 20 phút. Nhìn chung máy bay wizzair khá mới, mọi thứ tương đối sạch sẽ (cảm giác hơn RyanAir). Tôi bay lúc 18h45, đến Charleroi lúc 21h15. Sân bay cũng không to lắm, ra ngoài nơi đỗ cho xe bus và taxi. Tôi định gọi taxi về hotel cho nhanh, được 1 anh taxi mời chào, sau khi chìa địa chỉ ra anh này nói tiếng anh kiểu pháp hơi khó nghe nhưng vẫn hiểu được. Anh này bảo ks gần đây thôi, đi ra đầu kia bắt xe bus số 1 về ga cho rẻ, đi taxi đắt mất 20eur đấy/ :), mình cảm ơn và có thiện cảm với người Bỉ từ đây. :D. Tôi mua 1 cái ticket ở máy bán vé tự động, giá 3eur đi bus về ga Charleroi.

May là tôi chụp được màn hình khu ga dẫn đến khách sạn ở google map nên sau 1 hồi tìm đường cũng đến được nơi cần đến. Khách sạn khá to và có vẻ nổi ở đây, lounge rất đẹp, nhưng phòng thì hơi bé (chắc tại tôi so sánh với ks ở Séc, vừa đẹp lại rẻ :D ).
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/190293_1740896964688_1306601430_31652288_1608531_n .jpg
Phòng ở hotel


Ở trong phòng có thông tin và map về thị trấn Charleroi, nên quyết định sáng hôm sau lượn 1 vòng thị trấn này trước khi đi Brussels.

Sáng hôm sau (tức 26-3), tôi dậy từ khá sớm, khoảng 7h30, gặm mấy cái bánh mì mua từ lúc ở WAW ăn tạm, sau đó xách ba lô ra công viên của thị trấn. Không biết có phải vào cuối tuần hay không nhưng đường phố vắng vẻ, có lẽ cũng vì khá sớm nữa. Cảm giác yên bình, không khí trong lành, hệt như Hà Nội của ngày mùng 1 tết vậy.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/200617_1740897844710_1306601430_31652291_5151996_n .jpg
Thị trấn Charleroi buổi sớm

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/200790_1740898844735_1306601430_31652292_2803997_n .jpg
Hàng cây Cherry rực hồng

kitara
30-04-2011, 15:30
@Bác admin: Bác có thể chỉnh lại option cho post thêm nhiều ảnh trong 1 bài viết được không?, chứ hiện giờ giới hạn 7 ảnh là hơi ít, và cả số kí tự trong 1 bài nữa :-s


Tôi đến công viên Astrid, nơi có bức tượng của Lucky Luck. Anh này xuất thân từ đây mà :-P, mỗi tội cảm giác bức tượng hơi xấu .
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/200442_1740901044790_1306601430_31652297_5724971_n .jpg
Lucky Luck

Sau đó tôi ra quảng trường trung tâm, mọi thứ xung quanh như đang sửa sang, thi công vậy nên cũng khá bừa bộn, thị trấn nhỏ nên đi 1 tẹo là hết.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199198_1740901764808_1306601430_31652299_1650048_n .jpg

Tôi đi vội ra ga Charleroi sud để bắt chuyến tàu lúc 8h40 đi Brussels. Nếu bạn có nhu cầu đi tàu ở Bỉ thì có thể check vé và thời gian ở đây http://www.b-rail.be/main/E/. Vé online cho 19-26 tuổi chỉ có hơn 6eur đi từ đây đến Brussels, nhưng tôi không chuẩn bị sẵn nên ra ga mua vé standard là 8.7eur. Tàu ở đây rất mới và sạch sẽ. Sau khoảng 40 phút, tôi đến ga Midi.
Ở đây rất đông người da đen, cứ khoảng 10 người nhìn thấy thì tới 5 người da đen hay sao ấy @.@. Cảm giác người Bỉ cũng đa sắc tộc thật, họ nói tiếng Pháp, Đức, Hà Lan, ở Brussels và Charleroi thì tôi thấy họ nói tiếng Pháp là chủ yếu.

Tôi 1 lần nữa thấy người Bỉ rất tốt ở chỗ lúc tôi mới đến ga Midi, đang bước ở cầu thang thì có 1 anh chàng ra hiệu cho tôi, kéo áo tôi và xì xồ 1 tràng tiếng Pháp, và tất nhiên tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta chỉ vào áo tôi thì ....thôi xong, có vết ngũ cốc dường như ai làm đổ vào người tôi mà tôi không biết, có lẽ người nào ở trên làm đổ xuống và anh ta nhìn thấy. Anh này lấy giấy ăn và bảo tôi cởi áo ra rồi giúp tôi lau. Tất nhiên thấy như thế tôi cũng đề phòng, vì chẳng biết là thật hay là chả dàn cảnh chẳng hạn =) nên tôi cũng kẹp ba lô vào chân, vì thường ở những chỗ như nhà ga rất phức tạp. Anh này cho giấy và giúp tôi lau vết bẩn ở áo 1 lúc rồi mới đi =). Mới ngày đầu mà đã đen thật T________T
Tôi hỏi vào WC để lau vết bẩn trên áo thì đập vào mắt là phải nhét xu vào để đi WC @.@, 50 cent, hơi choáng, về sau thì biết phần lớn ở những nơi public của Brussels toàn thu tiền đi WC @.@. Có vẻ kiếm $ triệt để thật =)).

Sau khi từ ga ra thì dần dần tôi cũng định hướng được hướng đi vào trung tâm, nhiều tuyến phố của Brussels không thấy ghi tên gì hết nên tôi cũng hơi khó xác định được trên map mà tôi cài ở ipod. Được cái là hệ thông biển chỉ dẫn du lịch của Brussels khá đầy đủ và dễ nhìn, nơi đầu tiên tôi đến là Manneken Pis, tôi tranh thủ mua 1 cái Waffle để ăn, khá ngon, mùi thơm nức .
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199924_1740903484851_1306601430_31652302_2416878_n .jpg
Waffle

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199570_1740904404874_1306601430_31652303_4437629_n .jpg


Tượng Manneken pis trông nhỏ hơn ở ngoài tôi tưởng tượng nhiều, nó là 1 chú bé đang đứng tè, cao khoảng 60cm. Có khá nhiều truyền thuyết về bức tượng này, có câu chuyện mang hơi hướng của những chuyện cổ tích về một chú bé khi đi ngang nhà một mụ phù thủy thì mót tiểu quá nên... tè trước nhà nên mụ tức giận hóa phép biến chú thành bức tượng đứng đó cho đến tận ngày nay. Có câu chuyện tràn đầy tình yêu thương về một cặp vợ chồng vì đi vũ hội hóa trang đã để lạc mất cậu con trai bé nhỏ, nên khi tìm gặp lại con đã nhờ một nhà điêu khắc tạc tượng cậu con trai và đặt ngay tại nơi họ tìm thấy cậu. Một câu chuyện khác tràn đầy tinh thần ái quốc: Khi quân Tây Ban Nha rút khỏi nơi này, đã phóng hỏa đốt thành phố và một chú bé đã cứu thành phố bằng cách dám đứng giữ đám cháy mà... tè ra, thế là đám cháy tắt ngúm. Người dân Brussels tạc bức tượng này để tưởng nhớ đến công lao của chú. Truyền thuyết cũng kể rằng chú bé huyền thoại này đã nhiều lần bị các đạo quân xâm lược cướp đi nhưng lại luôn tìm được đường về với thành phố quê hương.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208288_1740905044890_1306601430_31652304_4016987_n .jpg
Manneken Pis

kitara
30-04-2011, 15:31
Tiếp tục tìm đường ra Grand palace, trên đường đi tôi tới quảng trường St. Albert, và lúc đầu tưởng đây là Grand Palace, và nghĩ thầm rằng sao nó xấu thế, hóa ra ko phải :D

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208375_1765976071650_1306601430_31654413_7512142_n .jpg
Tiếp theo là centrumwijk, xung quanh rất đông khách du lịch, cùng với các quán ăn có bày bàn ghế ở vỉa hè tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái cho khách, ngoài ra còn có họp chợ với các quầy hàng bán đồ lưu niệm.


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196270_1765978751717_1306601430_31654416_5812381_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188551_1765979431734_1306601430_31654417_7568270_n .jpg

kitara
30-04-2011, 15:32
Cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Grand palace, quá thực chỉ tới đấy mới thấy được hết vẻ đẹp của nơi đây. Vào tháng 8 hàng năm ở quàng trường này họ bày rất nhiều hoa ở đây.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208935_1765981591788_1306601430_31654419_2819007_n .jpg

Quảng trường này được Unesco đưa vào danh sách di sản thế giới năm 1998
Nơi đây trước kia là khu chợ với các nhà lồng dành cho các người buôn bán những mặt hàng riêng. Tòa đô chính được xây trong nhiều giai đoạn từ năm 1402 tới 1455, dường như do kiến trúc sư đầu tiên là Jacob van Thienen thiết kế. Tháp cao 97 m, theo kiểu kiến trúc Gothic do kiến trúc sư Jan van Ruysbroeck thiết kế. Trên đỉnh tháp là tượng thánh Michael, thánh bổn mạng của thành phố.
Quảng trường Lớn được hình thành sau khi xây xong Tòa đô chính. Các phố lân cận vẫn còn mang những tên nguyên thủy, theo từng ngành nghề buôn bán, như phố hàng bơ, phó mát, phố hàng than, phố cá trích vv...Chung quanh quảng trường là các tòa nhà của các nghiệp đoàn. Nhà Broodhuis (nhà bánh mì) trước kia trong thế kỷ thứ 13, được làm bằng gỗ. Thế kỷ 15, nhà này được thay thế bằng ngôi nhà xây bằng đá, dành cho chính phủ của công tước Brabant và được gọi là Maison du Duc (Nhà của công tước). Khi đất công tước rơi vào nhà Habsburg thì nhà này trở thành Maison du Roi (Nhà của vua) và tên này được giữ cho tới nay. Charles V hoàng đế của Đế quốc La Mã thần thánh cho xây lại nhà này theo kiểu kiến trúc gothic muộn, trong thời gian ông ta cai trị trong thế kỷ 16, tương tự như vẻ bề ngoài hiện nay. Năm 1873 thành phố giao cho kiến trúc sư Victor Jamaer sửa lại cấu trúc của các bức tường chân rộng thoai thoải thành kiểu kiến trúc tân gothic.
Quảng trường Lớn nguyên thủy gồm các nhà lộn xộn được xây từ thế kỷ 15 tới thế kỷ 17, theo nhiều kiểu kiến trúc khác nhau. Một trong các tòa nhà này là nhà của nghiệp đoàn thợ nấu rượu bia, nay là nhà bảo tàng của nghiệp đoàn thợ nấu bia.
Quảng trường Lớn Bruxelles đã là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử: Ngày 1.7.1523 Henri Voes và Jean Van Eschen, tín đồ đạo Tin Lành, đã bị Tòa án Dị giáo thiêu trên giàn lửa ở đây. Ngày 5..6.1568, Lamoral - bá tước Egmont - và Philippe de Montmorency - bá tước Horn - cũng bị chém đầu tại quảng trường này.
Ngày 13.8.1695, đạo quân Pháp gồm 70.000 người dưới quyền chỉ huy của thống chếFrançois de Neufville, (quận công Villeroy) bắt đầu pháo kích vào trung tâm thành phố liên tục 3 ngày, bằng súng cối và súng đại bác, nhằm giải vây cho thành phố Namur đang bị quân Liên minh Augsburg vây hãm (trong cuộc chiến tranh 9 năm giữa vua Louis XIV của Pháp với Liên minh Augsburg). Khu trung tâm thành phố và Quảng trường lớn bị thiêu rụi và san bằng, chỉ còn sót lại những bước tường bằng đá của Tòa đô chính và vài nhà khác.
Khu quảng trường được xây dựng lại trong 4 năm sau, do các nghiệp đoàn. Nỗ lực của các nghiệp đoàn này được Hội đồng thành phố điều phối, để các công trình xây dựng tương đối hài hòa, mặc dù mang nhiều kiểu kiến trúc đối chọi nhau.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196420_1765986591913_1306601430_31654431_3591930_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189719_1765988831969_1306601430_31654436_248025_n. jpg

Xung quanh quảng trường là các nhà hàng, quán ăn đều có chỗ ngồi ngoài trời dành cho thực khách.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196673_1765990031999_1306601430_31654441_4908462_n .jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/206754_1765991912046_1306601430_31654443_7513772_n .jpg
Bên trong Town hall

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196751_1765992872070_1306601430_31654445_3674430_n .jpg

kitara
30-04-2011, 15:33
Dọc đường đi ra từ Grand palace, tôi bắt gặp 1 quán ăn Việt Nam

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/200522_1765993992098_1306601430_31654446_3366121_n .jpg

1 chiếc Vespa cạnh 1 quán ăn

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189449_1765996232154_1306601430_31654447_7260822_n .jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207495_1765997072175_1306601430_31654448_6642669_n .jpg

Tôi mua 1 vé pass day, đi phương tiện công cộng trong ngày ở Brussels (giá 4.5 eur, có thể đi được tất các các loại phương tiện công cộng như metro, bus...), sau đó tôi từ Ga trung tâm đi đến ga metro Schuman(tàu số 1), nơi có nghị viện châu Âu.
Tôi không biết bên trong nghị viện như nào nhưng bên ngoài thì đúng là trông to và rất hoành tráng, có điều hơi xấu, vì trông như 1 đống sắt vậy

Gần đó là 1 công viên rất to, mùa xuân đến nên chim hót líu lo và cây bắt đầu xanh


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/189655_1766002352307_1306601430_31654452_1361258_n .jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208765_1766002832319_1306601430_31654453_3104046_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197281_1766006592413_1306601430_31654457_879561_n. jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/197977_1766007152427_1306601430_31654458_92828_n.j pg

kitara
30-04-2011, 15:34
Ở Brussels có 4 đường metro chạy trong nội thành, đó là 1,2,5,6.
Tôi từ ga Schuman về ga Arts-loi để đi tàu số 6 đến Heysel/Heizel, chỗ này có mini-europe và Atomium . 1 vé vào cả 2 nơi là 22.8eur. Ở mini-europe sẽ có các mô hình địa danh tiêu biểu các nước trong EU, khá hay ho. :D. Họ sẽ phát thêm cho 1 quyển thông tin giới thiệu về thành viên trong EU cũng như các thông tin cơ bản khác.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199076_1766016552662_1306601430_31654471_1031102_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206373_1766017312681_1306601430_31654474_5902617_n .jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/188467_1766020752767_1306601430_31654481_2556120_n .jpg

kitara
30-04-2011, 15:37
Bên cạnh Grand palace hay Manneken pis, Atomium cũng là 1 biểu tượng của Brussels. Nó được thiết kế theo mô hình nguyên tử cao 103m.
Công trình kỉ niệm Atomium có hình dạng là các khối hình quả cầu kết cấu giống như tinh thể, rỗng ở trong, mỗi quả có đường kính 18 m, các quả cầu ở xung quanh kết nối với mặt cầu ở trung tâm bằng các đường ống hình trụ có cầu thang dành cho người đi bộ ở trong dài 35 m. Các cửa sổ ở quả cầu trên đỉnh cho phép nhìn bảo quát toàn cảnh của Brussel. Các quả cầu khác đã có từ đợt triển lãm trong thập niên 1950. Ba quả cầu ở phía trên thiếu các cột chống đỡ nên không được mở cho mọi người vào vì lí do an toàn.
Có 1 số phần của quả cầu, có nhà hàng nhưng không hiểu sao hôm đó đóng cửa, chắc mùa hè mới mở =)




https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198964_1766032593063_1306601430_31654498_536752_n. jpg

Trong Atomium có triễn lãm về thiên văn, các vì sao, sự vô cực (infinity), giải ngân hà....

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206556_1766035913146_1306601430_31654503_2978409_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206193_1766037513186_1306601430_31654506_5768329_n .jpg

Brussels buổi tối rất đẹp, ánh đèn vàng từ các hàng quán hắt xuống lòng đường, tôi rất thích ngồi 1 chỗ rồi ngắm người qua lại ở Grand palace =)

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/200797_1766040713266_1306601430_31654507_639985_n. jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/200325_1766042713316_1306601430_31654510_7866750_n .jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/188983_1766044353357_1306601430_31654516_7488470_n .jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/189471_1766044873370_1306601430_31654518_3415386_n .jpg


Tôi bắt metro ra ga Midi để mua vé về Charleroi, cả ngày đi bộ nhiều nên chân mỏi rã rời, ba lô nặng nên đau hết cả vai. Lúc về gần đến ks lại còn dẵm phải sh!t chó nữa, hôm đấy là bị 2 phát đen, 1 phát buổi sáng, 1 phát buổi tối T____T.

Tối hôm đó chat với 1 người bạn về vụ đổi sang giờ mua hè ngày hôm sau (27-3), sớm hơn 1 tiếng, chẳng hiểu lúc đó tôi mệt hay buồn ngủ mà tự nhiên lại đinh ninh là chậm đi 1 giờ (như giờ mùa đông vậy T_____T, và đinh ninh điện thoại tôi sẽ tự báo thức theo giờ đổi. Tôi có chuyên bay lúc 7h30, tôi phải ra trước ít nhất 40 phút, nhưng 6h30 tôi mới có xe bus ra đến sân bay, check in muộn, nên phải nộp 35eur để mang hành lí lên máy bay, may mà vẫn được boarding, không thì... T__________T.

Cuối cùng cũng lên được máy bay, thở phào =).

Tạm biệt Bỉ, hi vọng có ngày nào đó trở lại, để gặp lại người Bỉ tốt bụng và thân thiện.

baixinho
30-04-2011, 20:10
Hehe bác này ở mấy ga tàu Brussels mà lại để người lạ lau áo cho à. Kiểm tra lại các túi chưa bác? Mấy chú nhọ với rệp ở Brussels thân thiện tốt bụng cực, bác vác đồ nặng các chú còn ra xách giúp luôn :)). Đúng là cảm nhận của người đi du lịch bao giờ cũng khác, dân VN bọn e ở đây chả ai thấy người Bỉ thân thiện và tốt bụng cả. Đâu cũng có người thế này thế kia, nhưng mặt bằng chung dân Bỉ khá lạnh, rất typical Tây Bắc Âu. Thậm chí có đứa Đức sang đây còn nhận xét bọn Bỉ lạnh hơn cả bọn tao.

WC khắp châu Âu này có chỗ nào miễn phí đâu bác?

Có điều bác đi Bỉ mà không uống bia thì coi như chưa đi. Bỉ có hàng nghìn loại bia, mỗi bia một vị. Uống bia Bỉ riết quen rồi về VN uống bia HN với Heineken, Budweiser chả khác gì uống nước lọc, nhạt miệng thôi rồi. E hồi ở VN thậm ghét uống bia, sang đây thành con nghiện.

Em recommend các bác khác lần sau đi Bỉ thì thử những thứ sau:

- Chocolate: Tìm các cửa hàng của Godiva, Neuhaus, Leonidas. Đấy là những hiệu e biết và thấy ngon. Loại con sò Guylian bán đầy ở nhà chỉ là loại làng nhàng bên này.
- Bia: Thử Gulden Draak, Rochefort, La Trappe, Chimay, Achel, Trippel Karmeliet, Kwak .v.v. Hầu hết các loại này đều có trong siêu thị và bars. Trong các loại bình dân bán đầy ngoài phố thì Leffe là loại khả dĩ nhất.

kitara
30-04-2011, 21:39
Em check lại ngay lúc đấy thì ko mất gì bác ạ, chắc số em may :D, còn vụ uống bia thì em quên mất, nhưng chắc chắn em sẽ quay lại Bỉ để còn đi Bruges, cảm ơn bác share thông tin :D. WC Mc Donald ở nơi khác thì vào free, chứ ở Bỉ thì cũng mất $ bác ạ :)), em ko vào MC Donald ở Bỉ nên ko rõ nhưng bạn ở Bỉ bảo thế :))

baixinho
01-05-2011, 06:01
E ném đá tí cho vui vậy thôi, bác chủ topic tiếp tục đi :). Bao giờ hết đợt bận bịu này e sẽ thu xếp giới thiệu các bác sơ sơ về Bỉ trong 1 topic khác.

kitara
06-05-2011, 15:54
Ngày 27-3, tôi may mắn vẫn được lên chuyến bay của RyanAir từ Charleroi đi Rome, Italia (sân bay Ciampino). Đến khoảng 9h15 tôi đến nơi.
Tôi mua vé shuttle bus đi từ sân bay (3.9eur) đến thẳng ga Termini của Rome.
B&B (Bed & Breakfast) của tôi khá gần ga, mất khoảng 5 phút đi bộ. Tôi đến khá sớm, khoảng 10 giờ sáng, nhưng cô nhân viên vẫn vui vẻ cho tôi check-in sớm (thông thường là check-in sau 12 giờ). http://www.bbstellaelsa.com/

Phòng khá bé, chỉ đủ kê 1 cái giường, tủ và 1 cái bàn, nói chung không gian rất hạn hẹp, phòng nằm trên tầng 6(tầng thượng). Nơi này như là 1 khu tập thể cũ được tân trang lại để làm khách sạn vậy, được cái trên tầng thượng này có bàn ghế ngồi cùng vài chậu hoa khá đẹp (dù là hoa giả @.@) nên cảm giác cũng rất thoải mái mỗi sáng thức dậy.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199354_1769311115024_1306601430_31658236_8340523_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196326_1769313035072_1306601430_31658237_483664_n. jpg


Bạn tôi cùng 2 người bạn TQ 12h hơn mới đến, sau đấy cả nhóm đi metro đến Colosseum (tên bến metro là Colosseo). Ở Ý những nơi công cộng như nhà ga hay metro đều rất phức tạp, điều này nghe mọi người kể và đọc feedback đã lâu nhưng ngay lúc đó 3 cô bạn của tôi là đc 1 chị gái sờ 3 ví rồi, may mà không mất gì =). Để thấy trình độ chuyên nghiệp của các bạn Ý tới mức nào. Thông thường 1 nhóm khoảng 2,3 thanh niên đủ trai lẫn gái nói chuyện bình thường với nhau, họ hay cầm áo khoác trước 2 tay để che tay đi cho dễ bề hành động, các bạn nên đứng tránh những ai cầm áo trên tay nhé ;)

Lên khỏi bên metro, trước mặt chúng tôi là đấu trường Colosseum hoành tráng, đã từng biết đến qua sách, ảnh, TV hay phim truyện nhưng giờ mới được thấy tận mắt.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199414_1769321355280_1306601430_31658253_6608541_n .jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206619_1769324755365_1306601430_31658258_6861590_n .jpg

kitara
06-05-2011, 15:55
Đấu trường La Mã được biết đến đầu tiên dưới cái tên Amphitheatrum Flavium theo tiếng Latinh hoặc Anfiteatro Flavio tiếng Ý, sau này gọi là Colosseum hay Colosseo, là một đấu trường lớn ở thành phố Roma. Công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 70 và 72 sau Công Nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã được hoàn thành năm 80 sau Công Nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian

Hiện nay dù tuy bị tàn phá nhiều nhưng Colosseum vẫn được coi là biểu tượng của đế chế La Mã và cũng được coi là 1 trong những biểu tượng của nước Ý.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/199555_1770878994220_1306601430_31659795_5631212_n .jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196587_1770879394230_1306601430_31659796_6064387_n .jpg

Bên cạnh đấu trường Colosseum là khu Rome forum được vua Ceasar xây dựng vào những năm 50 trước công nguyên.
Là nơi đời sống xã hội của Rome cổ đại diễn ra chủ yếu. Đối với người dân La mã, đó là một trong những điểm gặp gỡ tốt nhất thành phố, nơi trước đây từng hoạt động như một khu chợ, tòa án và những tòa nhà tôn giáo quan trọng nhất. Trong số những tòa nhà quan trọng nhất là cổng vòm đồ sộ của Titus, được xây dựng vào khoảng 70 trước công nguyên, đền thờ the Basilica of Maxentius, cổng vòm the Arch of Septimius Severus và Via Sacra, nơi dẫn đến Capitol Hill.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208955_1770894434606_1306601430_31659809_4974727_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196615_1770895074622_1306601430_31659811_5501317_n .jpg

kitara
06-05-2011, 15:56
Quảng trường Nanova

Trước đây là sân vận động Stadium of Domitian, quảng trường vẫn giữ được chính xác hình dáng hình elip của sân vận động từ thời cổ đại. Đây chắc chắn là một trong những quảng trường đẹp và nổi tiếng nhất của Rome, và còn những kiệt tác không thể bắt trước được điêu khắc chạm trổ bởi những nghệ sỹ bậc thầy như Bernini, Borromini và Giacomo della Porta. Ở quảng trường này, còn có 3 đài phun nước: đài phun nước Fountain of the Four Rivers của Berini, Đài phun nước Fountain of the Moor và the Fountain of Calderoni, được thiết kế bởi Giacomo della Porta.
Những dân cư địa phương, những nghệ sỹ tụ tập quây quần ở đây, khách du lịch và những người la mã dành buổi tối để thư giãn ở đây trong các quán rượu thưởng thức rượu vang tuyệt hảo và tận hưởng không khí tuyệt vời của thành phố.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/198535_1770897794690_1306601430_31659816_618683_n. jpg






Cách đó không xa là đền Pantheon được xây dựng vào những năm 80 trước công nguyên, công trình này có những nét đặc trưng của người La Mã, mang 1 vẻ đẹp với mái vòm mở, rộng ở trên cao.


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/197003_1770911635036_1306601430_31659833_8192845_n .jpg



https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196955_1770911835041_1306601430_31659834_8340622_n .jpg


Bên trong ngôi đền

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208015_1770912555059_1306601430_31659835_473291_n. jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/199559_1770912995070_1306601430_31659836_4569146_n .jpg

Sau khi ăn tối , chúng tôi tản bộ ra đài phun nước Travi Fountain, mọi người thường tung đồng xu xuống đài phun nước để chắc chắn rằng có thể quay lại Rome lần nữa. Nhiều người nhầm với việc trung 3 đồng xu trong "Three coins in Trevi Fountain" được tung bởi 3 người khác nhau. Nếu tung 2 đồng xu thì sẽ có 1 tình yêu lãng mạn, tung 3 đồng thì sẽ kết hôn hoặc li dị. Ngoài ra cũng có 1 giả thuyết khác là tung 3 đồng xu bằng tay phải qua vai trái khi quay lưng so với Trevi Fountain sẽ gặp may mắn. Mọi người đến đây vào buổi tối khá đông.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/207167_1770928275452_1306601430_31659890_846520_n. jpg

kitara
18-05-2011, 02:20
Chuyến vừa rồi mình chưa vào tòa thành Vatican và chưa vào Sistine chapel, lần tới đi rồi vào vậy T__________T

Ngày hôm sau (28-3), chúng tôi ra ga Termini để đi metro đến bến Ottaviano, từ đây có thể đi bộ đến Vatican. Vatican và Rome được ngăn cách bởi 1 con sông. Nếu xưa kia “mọi con đường đều dẫn tới Roma”, đế chế hùng mạnh đầu tiên của nhân loại, thì ngày nay có thể nói “mọi con đường ở Roma đều dẫn (du khách) tới Vatican”.

Vì không có đủ thời gian để đi hết Vatican cũng bảo tàng nên chúng tôi quyết định chỉ đi mỗi bảo tàng Vatican chứ không vào tòa thánh (tôi tìm đọc thông tin và feedback của bạn bè đều đánh giá cao bao tàng Vatican hơn là tòa thánh).Trời hơi lất phất mưa, nhưng 1 lúc sau thì nắng, cũng may ông trời không quá phũ. Nhìn thấy dòng người xếp hàng vào mua vé mà phát choáng. Để đỡ phải chờ chúng tôi mua suất reservation của 1 công ty du lịch (cò ở đây nhan nhản). Giá 27eur, thì được vào thẳng luôn, còn xếp hàng lâu thì sẽ mua được vé gốc là 8eur.

Trong bảo tàng có trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, chúng được sắp xếp theo thời gian qua từng phòng.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215764_1780384391849_1306601430_31674330_525055_n. jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216259_1780390271996_1306601430_31674336_7923556_n .jpg

Ngoài ra các hiện vật cũng được trưng bày theo chủ đề...

Nhiều quá thời kì nào tôi giờ cũng không nhớ hết được T________T

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207524_1780393232070_1306601430_31674337_5586367_n .jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208001_1780393952088_1306601430_31674338_5374059_n .jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/218076_1780394552103_1306601430_31674339_860982_n. jpg

Khu tiếp theo là tác phẩm hội họa, thảm...
Dường như mỗi bức tranh là 1 câu chuyện trong kinh thánh

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/216543_1780396592154_1306601430_31674340_6922981_n .jpg

Đây là bức The Last Supper - Bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci rất nổi tiếng, hẳn rất nhiều người biết. Tuy nhiên đây không phải bản gốc, bản gốc được Leonardo vẽ thẳng lên tường của nhà thờ Santa Maria delle Grazie ở Milan (Cảm ơn bác Bố khỉ đã giúp em đính chính thông tin này):D

kitara
18-05-2011, 02:21
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215542_1780397752183_1306601430_31674341_6052596_n .jpg





https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217662_1780399752233_1306601430_31674343_1566236_n .jpg


Có 1 nơi mà tôi không đủ thời gian đế vào đó là nhà nguyện Sistine nơi có bức tranh trên trần được vẽ bởi Michel Angelo cùng những tác phẩm nghệ thuật bất hủ khác. Có lẽ như vậy sẽ có lí do để còn lần sau quay lại đây chăng =).

Sau khi rời Vatican chúng tôi đi ăn trưa và đi bộ ra quảng trường Navona trước khi trở về khách sạn.

Trước đây là sân vận động Stadium of Domitian, quảng trường vẫn giữ được chính xác hình dáng hình elip của sân vận động từ thời cổ đại. Đây chắc chắn là một trong những quảng trường đẹp và nổi tiếng nhất của Rome, và còn những kiệt tác không thể bắt trước được điêu khắc chạm trổ bởi những nghệ sỹ bậc thầy như Bernini, Borromini và Giacomo della Porta. Ở quảng trường này, còn có 3 đài phun nước: đài phun nước Fountain of the Four Rivers của Berini, Đài phun nước Fountain of the Moor và the Fountain of Calderoni, được thiết kế bởi Giacomo della Porta.
Những dân cư địa phương, những nghệ sỹ tụ tập quây quần ở đây, khách du lịch và những người la mã dành buổi tối để thư giãn ở đây trong các quán rượu thưởng thức rượu vang tuyệt hảo và tận hưởng không khí tuyệt vời của thành phố.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207462_1780406792409_1306601430_31674348_652263_n. jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216515_1780407232420_1306601430_31674349_1994145_n .jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/207419_1780407672431_1306601430_31674350_6143491_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/207453_1780407952438_1306601430_31674351_1555235_n .jpg

tigon1508
18-05-2011, 02:40
Chào cả nhà,

Mình định cuối tuần này đi Bỉ chơi, mình đi từ Đức. Vì chỉ có 2 ngày ở Brussel nên cả nhà có thể chỉ cho mình nên đi những điểm nào và đi từ sân bay về trung tâm thì đi tuyến tàu nào k?

Nếu có thể cho mình địa chỉ hostel luôn càng tốt.

Quên mất không hỏi luôn thông tin đi Hà Lan, mình cũng định đi HL 2 ngày. Bạn nào có thông tin share cho mình với nhé.

Thanks cả nhà nhiều.

kitara
18-05-2011, 04:39
Từ sân bay Brussels bạn có thể đi tàu hoặc bus số 12 về trung tâm thành phố, mất khoảng 25 phút, để xem lịch và vé tàu bạn vào đây nhé http://www.b-rail.be/

Ở Brussels không rộng lắm, bạn có thể tham quan vài điểm như ở trên mình viết rồi đó :D, kiếm 1 cái bản đồ, trên đó có ghi các địa điểm nổi tiếng của Brussels để xem cho dễ.

Còn đi Hà Lan 2 ngày, không biết bạn đí đâu? Amsterdam? Keukenhof hay nơi khác? Vườn hoa keukenhof thì 20-5 này là kết thúc rồi :D

tigon1508
18-05-2011, 18:17
Thanks bạn nhiều nhá,

Như vậy mấy điểm bạn viết ở Burussel cũng không nhiều lắm nhỉ.
Còn ở Hà Lan 20/05 hết vườn hoa rùi ah? Thế là họ đóng cửa luôn k cho vào nữa hay sao? Tiếc nhỉ, thế mà mình không biết đi sớm từ tuần trước :(

Mình đi tàu từ Đức thấy có điểm đến là Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Rosterdam, Utrecht. Chẳng biết điểm nào với điểm nào, chỉ thấy thủ đô của HL là quen, :D.

Chắc mình đi Amsterdam thôi. Có gì bạn tư vấn cho mình với nhé.

Theo như bài bạn viết thì bạn chỉ ở Brussel 1 ngay thôi đúng không nhỉ? Bạn không trọ ở đó ngày nào?

Thanks bạn nhiều.

kitara
18-05-2011, 20:43
@Tigon: Mình bay giá rẻ nên mình ở thị trấn Charleroi, cách Brussels khoảng 60km, mình chỉ đi Brussels trong ngày thôi.
Nếu ở Amsterdam, bạn có thể thăm làng cối xay gió Zaanse Schans http://www.zaanseschans.nl/ đi tàu từ ga trung tâm Ams, chắc mất khoảng 20-30 phút thì phải, cũng khá đẹp, ở đây có thể mua các sản phẩm làm từ sữa bò, pho mát, waffle.... :D

tigon1508
19-05-2011, 05:47
Hi kitara,

Mình đã vào link bạn gửi, mình muốn hỏi bạn thêm:

- Mình muốn mua online loại vé đi trong ngày cho tất cả các loại phương tiện ở Brussel thì chọn loại nào, vì có nhiều loại quá. Có phải loại này phải ra ga mua k? Vì mình thấy điểm đi và điểm đến ở trang này k có loại nào là all các địa điểm cả.

- Muốn mua loại dùng trong 2 ngày k bít có k nhỉ? :D Có lẽ phải đến đấy hỏi nhỉ?

- Mình đang thử book loại Go pass 1 đi từ Brussel đến Bruges, loại vé return mà hệ thống chỉ có 1 ngày chứ k hiển thị 2 ngày đi và về để chọn, k biết có phải là chỉ được đi và về trong ngày hay k? Làm thế nào để book vé return trong vòng 2 ngày nhỉ?

- Nếu đi từ Brussel đến Bruges có cần book vé trước k nhỉ? hay cứ ra ga mua trước khi đi?

Lại cám ơn bạn rất nhìu :D

TravelBug
19-05-2011, 08:51
Từ Brussels đến Bruges và ngược lại không cần phải book vé, cứ ra gare Centrum hoặc Gare du Midi (Zuid) mua vé thôi.

tigon1508
24-05-2011, 07:47
Mình đã đi Bỉ về, Brugge thật tuyệt vời :). Nhưng vụ restroom trả tiền thì chán thật, :D

kitara
24-05-2011, 13:29
Ở Bỉ với Hà Lan là còn có 0.5eur thôi đấy bác, Venice 1.5$ cơ :D B-)

bụi đường ca
31-05-2011, 09:43
Thư giãn tí, Mod đừng trách em.

Hình như ở Hà Lan ai cũng biết hát và hát rất hay. Đây là trích đoạn cuộc thi X Factor Holland 2011. Phiên bản Mỹ, Anh dù nổi tiếng hơn nhưng có lẽ chất lượng thí sinh "xách dép" cho bản Hà Lan. Em thích nhất phần thì của cô bé Eveline ở phút thứ 2.

Ôi em thèm đến châu Âu và Hà Lan quá.


http://www.youtube.com/watch?v=03t1itAL-Ks&feature=related

tigon1508
10-06-2011, 05:03
Ôi cả nhà ơi,

Tình hình là ngày kia mình đi Hà Lan mà searrch hoa cả mắt cả tuần nay nhưng k có chỗ nào để ngủ, :(.

Book chậm quá hết cả giá rẻ, giờ toàn giá cao chót vót mà lại phải book ít nhất 2-3 nights.

Mình đang tính liều tối ra ga vậy, :D.

Không bít ai có kinh nghiệm ở HL, cho mình hỏi tối ngủ lang thang ở ga Amsterdam có nguy hiểm k dzay?:D

kitara
10-06-2011, 13:43
Em nghĩ ga của Ams cũng không phức tạp lắm đâu, tuy nhiên bác thử kiếm địa chỉ và số đt của mấy dorm của các trường ĐH xem sao, thử gọi xem họ có guest room cho khách thuê không, thì cũng ko đắt lắm đâu. Thường KTX họ dành vài phòng trống để cho khách ở ngoài thuê mà.

Không thì bác vào trang này, reg 1 cái nick, update info rồi couch request xem sao :D, hên thì kiếm đc người host :-P, còn không reg nick mới quá thì chịu, nhưng có thể lần sau request cũng đc cho tiện :D http://www.couchsurfing.org/

tigon1508
10-06-2011, 15:46
Thanks bạn Kitara nhìu,

Mình đã đăng ký roài, nhưng mà k thể compose được cái message nào nhờ giúp đỡ vì nó bắt phải donate money thì mới gửi request được, hehehe.

Nói chung là hơi loằng ngoằng, nên chắc phải đi lang thang ngoài ga vậy :)

noi_la_lam
10-06-2011, 17:12
Thế sao Kitara không vào các tiệm Piza mua bánh rồi đi restroom nhờ đấy,1 miếng bánh có 1,5 euro bằng tiền mà bạn phải trả rồi đó,ở Bỉ cú nhất là ăn trong cái nhà hàng đó vẩn phải trả tiền restroom.

Bạn ơi,mình thấy ở gần Madame Tussaud nhiều hostel lắm mà,có cái host tên Bod mới mở lúc nào mình cũng thấy còn phòng,mình vừa từ đấy về,17 euro 1 cái giường trong 1 phòng 20 người,bạn thử đến đó xem sao,nằm trên con đường N.Z.Voorburgwal ý,nó nằm hơi khuất,mình đến đấy 2 lần lúc nào cũng còn chổ,bạn thử nhé.

kitara
10-06-2011, 19:50
Thanks bạn Kitara nhìu,

Mình đã đăng ký roài, nhưng mà k thể compose được cái message nào nhờ giúp đỡ vì nó bắt phải donate money thì mới gửi request được, hehehe.

Nói chung là hơi loằng ngoằng, nên chắc phải đi lang thang ngoài ga vậy

Tigon ơi, không phải là donate $ thì mới được request đâu, đấy là tùy chọn thôi mà, nếu mà donate thì nó sẽ gửi 1 cái bưu thiếp về nhà rồi điền mấy số đó thì tài khoản của mình được verified thì tức là được tin tưởng hơn mức bình thường thôi. Mình reg rồi mà chưa donate vẫn được quyển request mà :D.


Thế sao Kitara không vào các tiệm Piza mua bánh rồi đi restroom nhờ đấy,1 miếng bánh có 1,5 euro bằng tiền mà bạn phải trả rồi đó,ở Bỉ cú nhất là ăn trong cái nhà hàng đó vẩn phải trả tiền restroom.

Ở Bỉ trong mcdonald đi wc còn mất $ nữa là bạn ơi :-P, hôm ở Amsterdam mình vào pub uống bia chỗ gần ga lúc đi WC cũng mất 1.5eur cơ :-P

Ok, nếu tháng 7 mình mà đi qua đó sẽ contact với tigon :-P

kitara
15-06-2011, 17:46
Sorry các bác vì đợt này em bận thi nên không viết liền mạch đc ^^


Florence (a.k.a Firenze) - Cái nôi của nghệ thuật


1 buổi sáng cuối tháng 3, chúng tôi đi tàu từ ga Termini (Rome) để đến với Florence (tiếng Ý là Firenze) nơi được coi là thành phố của nghệ thuật.

Florence là thủ phủ của vùng Tuscany và tỉnh Florence nằm bên bờ sông Arno của Ý. Thành phố hàng ngàn năm tuổi này được xem là cái nôi của phong trào Phục Hưng châu Âu với thành tựu rực rỡ về hội họa và kiến trúc.Năm 1982, trung tâm lịch sử của Florence được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Florence còn được tạp chí du lịch uy tín Travel Leisure bình chọn “thành phố du lịch tốt nhất thế giới” năm 2007.

Chúng tôi đi tàu Euro star, chạy khá nhanh, khoảng 2 tiếng là đến nơi. Có thể book vé online tại http://www.trenitalia.com/ .
Theo lịch trình chúng tôi ở đây 1 đêm. Chúng tôi ở hostel Archi Rossi, phòng 4 người http://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Archi-Rossi-Hostel/Florence/16843
Cách ga chính của Florence khoảng 5 phút đi bộ. Nhìn bên ngoài hostel này bé nhưng vào bên trong thì rất rộng, có cả vườn và ban công rất thoải mái. Đặc biệt staff có 1 anh hói trực ban ngày cực kì thân thiện. Mùa hè tôi dự định quay lại đây để đi đi nông thôn vùng Tuscany, thung lũng Val d'Orcia chắc chắn tôi sẽ ở đây. Đồ ăn ở đây khá ngon và tương đối rẻ. Tôi book phòng có free breakfast, và đợt chúng tôi book có offer free dinner luôn =). Rất nhiều các bạn trẻ đi du lịch đều ở đây, chúng tôi cũng gặp nhiều bạn châu á khác ở đây. 88eur/đêm cho 4 người, mỗi người 22eur/người/đêm :D.
Mấy bạn gái đi cùng tôi thì không biết nhiều về Florence, mà chỉ biết Florence là đại bản doanh của nhiều hãng thời trang nổi tiếng. Người ta biết đến Milan là kinh đô thời trang thế giới, nhưng ở Milan đa số các hãng mở sàn diễn, hay văn phòng giới thiệu. Còn nơi đặt trụ sở chính hay làm ra sản phâm lại ở Florence. Chính xác hơn là vùng ngoại ô Florence. Hôm đó tôi không đi shopping mall, nhưng bạn nào muốn đi có thể hỏi staff hostel để biết cách bắt xe bus đi đến The Mall, nơi tập trung nhiều outlet của các hãng như Giorgio Armani, Buberry, Gucci, Yves Saint Laurent.... www.themall.it (http://www.themall.it/) nơi sale quanh năm. Cô bạn TQ đi cùng có mua 1 chiếc đồng hồ Longines giá niêm yết là 800eur nhưng sale chỉ còn khoảng 700eur, nếu ra khỏi EU có thể xin refund custom tax chắc được khoảng 10% nữa thì cũng giảm đc nhiều $.

Tôi quyết định đi lang thang và tự mình khám phá Florence, ở reception có thể dễ dàng xin được free map, trên bản đồ đều ghi rõ thông tin về các địa danh nổi tiếng ở đây. Florence tương đối bé nên cũng không quá khó khăn để tìm đường.

Tôi tìm đường đến Accademia Gallerry trưng bày những bộ sưu tập hội họa lớn từ thế kỷ XIII-XVIII của những nghệ sĩ lừng danh thế giới như Michelangelo, Leonard de Vinci, Raphael, Titren... Accademia Gallerry ngày nay thu hút rất đông khách du lịch đến chiêm ngưỡng bức tượng điêu khắc David, kiệt tác của Michelangelo. Trong này không cho chụp ảnh nhưng tôi vẫn chụp được vài bức ở đây.


Bức tượng khỏa thân bằng cẩm thạch, cao 5 mét mô tả chàng trai David trong Kinh Thánh trước khi đi đánh người khổng lồ Goliath, đạt đến tuyệt đỉnh của nghệ thuật điêu khắc. Michelangelo mất 3 năm để hoàn thành bức tượng, khi ông 29 tuổi. Hiện nay tượng David còn một phiên bản bằng đồng cũng cao 5 mét đặt tại quảng trường Michelangelo, nơi đặt bức tượng này trước khi được dời về Viện Hàn lâm nghệ thuật.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215485_1802225057852_1306601430_31701653_793748_n. jpg
Tượng David


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215365_1802226017876_1306601430_31701654_1041179_n .jpg
Cảnh xếp hàng chờ vào Academia Gallery


Bên cạnh đó là bảo tàng âm nhạc, trưng bày các nhạc cụ từ những chiếc piano từ thời kì sơ khai.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217629_1802227937924_1306601430_31701655_6248367_n .jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208574_1802230177980_1306601430_31701657_3872445_n .jpg
Bảo tàng Leonardo da Vinci

kitara
15-06-2011, 17:47
Cách đó không xa là quảng trường Piazza San Giovanni- trung tâm tôn giáo tiêu biểu nhất của thành phố với cụm ba công trình kiến trúc tôn giáo đỉnh cao: nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore, tháp chuông Giotto’s Campanile…..

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206698_1802235178105_1306601430_31701660_5581803_n .jpg
Nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/218149_1802238618191_1306601430_31701662_5606264_n .jpg

Nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore được khởi công từ năm 1296 theo lối kiến trúc Gothic, đến năm 1436 mới cơ bản hoàn thành, gồm hai phần: giáo đường phía trước bằng đá cẩm thạch nhiều màu và tòa nhà mái vòm phía sau với phần mái vòm được xây bằng gạch đỏ. Ngôi giáo đường rộng 38 mét, dài 153 mét, gồm một gian lớn chính ở giữa và hai gian bên, hợp thành hình một cây thánh giá.. Nhà thờ Santa Maria del Fiore còn nổi tiếng với 44 cửa sổ kính đổi màu- bộ kính đổi màu lớn nhất của Ý thế kỷ XIV-XV.
Cạnh nhà thờ Santa Maria del Fiorelà tháp chuông Giotto’s Campanile đứng riêng lẻ cao 85 mét. Tháp gồm năm tầng trang hoàng với rất nhiều tượng bằng gốm sứ. Tháp chuông do nghệ sĩ Giotto bắt đầu xây dựng năm 1334 và được Francesco Talenti hoàn thành ba tầng trên cùng năm 1359. Những cửa sổ rất cao ở mỗi tầng tạo nên nét thanh thoát cho tháp chuông. Toàn bộ tác phẩm nghệ thuật ở tháp chuông đã được chuyển vào bảo tàng Opera del Duomo từ năm 1965 đến 1967. Những tác phẩm nghệ thuật hiện tại ở tháp chuông chỉ là các vật mô phỏng.
Đối diện với giáo đường Santa Maria del Fiore là Nhà rửa tội Baptistery, một trong những tòa nhà cổ xưa nhất thành phố được xây dựng từ khoảng năm 1059-1128 theo lối kiến trúc La Mã. Nhà rửa tội hình bát giác với bộ cửa bằng đồng có những hình chạm trổ rất công phu thể hiện những câu chuyện trong Kinh Thánh. Một trong những cánh cửa này đã được nghệ sĩ thiên tài Michelangelo gọi là “Cánh cửa thiên đàng” vì thể hiện sinh động nội dung của Kinh Cựu Ước.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217289_1802255098603_1306601430_31701686_1036738_n .jpg
Cánh cửa bằng đồng của Nhà rửa tội Baptistery


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/205101_1802241698268_1306601430_31701666_3922023_n .jpg
nhà thờ Santa Maria del Fiore và tháp chuông iotto’s Campanile

Tôi đi bộ đến trung tâm của thành phố, xen kẽ những quảng trường là những con ngõ nhỏ, rất vắng người qua lại, nhưng chỉ cần băng qua đó thôi là trung tâm trước mặt tôi, nơi các cửa hàng cửa hiệu tấp nập. Ở đây có rất nhiều outlet của các hãng trời trang danh tiếng như Louis Vuittion, Chanel, Hermes, Gucci,...

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206615_1802249298458_1306601430_31701674_6362456_n .jpg


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215670_1802249858472_1306601430_31701675_956714_n. jpg


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/216500_1802250658492_1306601430_31701681_5874710_n .jpg

kitara
15-06-2011, 17:48
Gần đó là quảng trường Signoria (Piazza della Signoria) - Nơi đây giống như một bảo tàng mở ngoài trời với rất nhiều pho tượng bằng đá mô phỏng khá sống động những truyền thuyết nổi tiếng.
Đặc biệt quần thể kiến trúc có tượng thần Neptune nhìn khá giống đài phun nước Trevi Fountain ở Roma, chỉ khác mô hình này được thu nhỏ hơn và đa số tượng người cá xung quanh đều có chỉnh sửa đôi chút và được tạc lại bằng đá xanh.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217305_1802262138779_1306601430_31701696_2138799_n .jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206994_1802264618841_1306601430_31701697_5459427_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217321_1802265498863_1306601430_31701698_520772_n. jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217009_1802265858872_1306601430_31701699_7744885_n .jpg

Đi 1 đoạn ngắn là đến cầu Ponte Vecchio - một trong những cây cầu đẹp nhất bắc ngang sông Arno. Ponte Vecchio được xây bằng đá từ thời La Mã. Sau trận lụt năm 1333, cầu được xây dựng lại và định hình cho đến nay. Ponte Vecchio độc đáo ở chỗ hai bên thành cầu có những shop nhỏ bán đồ trang sức và tượng điêu khắc. Trên mặt cầu có một hành lang với mái che. Đứng giữa cầu có thể ngắm cảnh hai bên bờ sông Arno và những tòa tháp cổ kính vượt lên trên mái ngói của những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. 2 bên cầu bán rất nhiều đồ trang sức, nữ trang, luôn tấp nập người qua lại.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206618_1802269538964_1306601430_31701701_4648774_n .jpg


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208450_1802269978975_1306601430_31701702_5501181_n .jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215245_1802270538989_1306601430_31701703_2288201_n .jpg

kitara
15-06-2011, 17:49
Qua cầu là đến quảng trường Pitti và công viên Boboli, vì không có nhiều thời gian nên tôi không vào công viên Boboli, có lẽ để dịp sau vậy.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222029_1802272459037_1306601430_31701706_7714737_n .jpg
Piazza de' Pitti


Trên đường đi bộ đến quảng trường Micheal Angelo, đặc biệt là hướng từ cầu nhìn về 1 phía của thành phố, trơi xanh biếc, những ngôi nhà xinh xắn, cảm giác thành phố nhỏ của vùng Tuscany này thật yên bình.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215549_1802276099128_1306601430_31701709_710602_n. jpg


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208374_1802276619141_1306601430_31701713_68347_n.j pg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207134_1802276939149_1306601430_31701714_7869581_n .jpg

kitara
15-06-2011, 17:50
Quảng trường Micheal Angelo nằm trên 1 quả đồi, vì tôi đi bộ từ đầu giờ chiều nên lúc trèo lên cũng khá mệt, nhưng 1 khi đã lên đến nơi thì rất đáng giá. Từ đây nhìn về phía thành phố thật tuyệt. Gần đó du khách ngồi ăn kem và xem 1 anh chàng tên David hát, giọng khá hay nên tôi quyết định mua 2 CD của anh này.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/206870_1802281819271_1306601430_31701716_5960605_n .jpg


https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/217053_1802282659292_1306601430_31701717_4094385_n .jpg

Ở đây trời nắng ấm, hoa nở rất đẹp.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215473_1802283939324_1306601430_31701718_2747776_n .jpg


Trời xế chiều, tôi trở về hostel, cùng với cảm giác lâng lâng khó tả.

Hẹn Florence mùa hè, nơi tôi sẽ trở lại =)


1 bức Panorama chụp từ quảng trường M.Angelo


https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208136_1802310499988_1306601430_31701745_3210024_n .jpg

kitara
19-06-2011, 14:56
Venice (a.k.a Venezia) - Thành phố tình yêu



Chắc hẳn ai trong số chúng ta đều ít nhất 1 lần được nghe đến Venice rồi nhỉ :-P. Venice thường được ví von như là Thành Phố của tình yêu, thành phố của những cây cầu,...
Đây là thành phố mà đã truyền cảm hứng cho những nhà thơ, những cặp tình nhân đang yêu nhau, những nghệ sĩ và cả những người thường hay mơ mộng. Chính vì thế nơi đây còn được gọi là La Serenissima — có nghĩa là “nơi yên bình nhất”.

Nếu đến Ý mà không đến Venice thì là 1 điều đáng tiếc ^^. Thành phố này đang có nguy cơ biến mất vì chìm trong biển cả bởi sự nóng lên của trái đất, nên mọi người cố gắng có dịp thì nhớ đến đây nhé :-P

Ngày 30-3, nhóm chúng tôi lên tàu tời Florence đi Venice, mất khoảng 2 tiếng thì đến nơi. Ai nấy đều rất háo hức.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228177_1855995042068_1306601430_31778604_4166829_n .jpg
Trên tàu từ Florence đi Venice

Chúng tôi ở khách sạn ngay cạnh ga để đi lại cho tiện, cách khoảng 3 phsut đi bộ, khách sạn ở ngõ bên trái khi đi ra khỏi ga :D. http://www.hotel-florida.com/ Giá 240$/phòng 4 người cho 2 đêm, bên ngoài thì nhỏ nhưng lên phòng khá rộng và thoải mái, free wifi và breakfast included.

Sau khi check in xong, chúng tôi xin free map ở reception, receptionist khá thân thiết và dạy chúng tôi 1 số câu cơ bản của tiếng Ý :D.

Nhìn vào bản đồ đảo chính trông Venice như 1 con cá vậy, logo biểu trưng du lịch cũng làm cách điệu nên dễ dàng nhận thấy là hình con cá :-P
Ban đầu nhìn vào bản đồ nhìn thấy hoa hết cả mắt vì những cây cầu và đường phố bé tẹo (về sau vẫn chưa quen nên cũng nhìn vào những biển chỉ dẫn hướng đến các địa điểm nổi tiếng để xác định phương hướng =.= )

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229475_1856001802237_1306601430_31778608_5393857_n .jpg

Chúng tôi đi dọc theo kênh lớn (Grand Canal), nơi đây có rất nhiều các quán bán đồ lưu niệm, đặc biệt có rất nhiều cửa hàng bán mặt nạ paper-mache, loại mặt nạ như những chú hề, hóa trang vào các lễ hội .

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/227079_1856011162471_1306601430_31778614_1228991_n .jpg

bên cạnh đó là các tiệm bánh ngọt

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225539_1856013322525_1306601430_31778620_3315533_n .jpg

Chúng tôi mua vé water bus để đi ra Rialto Bridge, cây cầu lớn nhất ở Venice. Các bạn có thể xem thông tin về vé ở đây http://www.actv.it/en, nếu mua vé nên chọn vé lẻ nửa ngày hay 1.5 ngày nhé, ko nên mua vé tròn ngày, vì ban đêm mình ngủ ở hotel chứ có đi chơi đc đâu mà :-P, vé này đi được cả xe bus nên khá tiện.
Vì mải chụp ảnh 3 cô bạn đi cùng lạc mất tôi, tôi xuống ở bến Rialto rồi nhưng 3 bạn kia xuống ở bến sau nên quyết định tự đi chơi đến tối vậy :D.

kitara
19-06-2011, 14:57
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224294_1856017402627_1306601430_31778623_5607064_n .jpg
Trên waterbus

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225354_1856018762661_1306601430_31778624_2722100_n .jpg
cầu Rialto

Cầu Rialto (Ponte de Rialto) bắc qua Grand Canal là một trong các công trình xây dựng nổi tiếng nhất của thành phố Venice. Cầu Rialto chỉ có một nhịp dài 48 m, nằm cạnh Fondaco dei Tedeschi là trụ sở thương mại của các thương gia người Đức tại Venice. Cầu được xây dựng vào năm 1588 vàhoàn thành vào năm 1591. Cảnh đẹp và lãng mạn nhất ở Venice là đứng trên cầu Rialto ngắm hoàng hôn trên thành phố sông nước mênh mang, ngắm những nhà hàng sang trọng chuẩn bị đón thực khách vào buổi tối. Hiện giờ trên cầu Rialto có rất nhiều tiệm bán kỷ vật cho du khách và trên cầu lúc nào cũng có hàng trăm du khách đứng để chụp hình lưu niệm.
Người Venice quan niệm: cây cầu là điểm hẹn, còn là nơi để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, có thể đứng trên đó mà ngắm nhìn cảnh sông nước len lỏi vào thành phố và những con thuyền êm ả, thanh bình ngược xuôi. Cầu còn để mọi người đứng trên đó để thưởng ngoạn, để hưởng gió lộng từ biển vào, để ngắm nhình cái thi vị của từng ngôi nhà cổ kính và cấu trúc cầu kì từ thời Phục hưng mà trên đó đầy ắp những tác phẩm điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Về đêm người ta lên đó ngắm trăng, ngắm ngàn vạn ánh đèn soi bóng xuống dòng kênh và rồi những con thuyền khua nước làm chúng càng thêm lung linh...Tất cả những yếu tố thẩm mỹ ấy làm nên vẻ rất riêng của Venice.


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229031_1856022002742_1306601430_31778625_1586520_n .jpg

Từ trên cầu nhìn ra kênh lớn.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223303_1856024402802_1306601430_31778626_1191690_n .jpg


Tôi đi về phía bên ngược lại so với hướng quảng trường San Marco. về cơ bản là đi vô định thôi :-P

Chỗ này ở gần chợ cá

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230234_1856028002892_1306601430_31778629_5037754_n .jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229494_1856028762911_1306601430_31778630_8059159_n .jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/227844_1856029122920_1306601430_31778631_5741584_n .jpg

kitara
19-06-2011, 14:58
Tôi thích những ngõ nhỏ, yên bình, không 1 bóng người. Những ngôi nhà được trang trí bằng những chậu hoa xinh xắn, đặt ở ngay trước cửa hoặc ở trên cửa sổ.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/226469_1856030642958_1306601430_31778632_3978318_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223259_1856030762961_1306601430_31778633_5529001_n .jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/228369_1856031442978_1306601430_31778634_2198933_n .jpg

Và tất nhiên không thể thiếu hình ảnh về các con kênh nhỏ được rồi ^^

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/231048_1856035003067_1306601430_31778635_4244998_n .jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225180_1856036043093_1306601430_31778637_5598550_n .jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230845_1856037203122_1306601430_31778640_5368810_n .jpg

Khu trung tâm từ quanh cầu Rialto đến quảng trường San Maroca, các cửa hàng san sát nhau, nơi bán rất nhiều đồ luxury của các hãng danh tiếng 8->. Ngoài ra có rất nhiều cửa hàng bán túi, đồ da xịn của Italy :P, mặc dù không có brand nhưng toàn đồ xịn và đều đẹp , toàn gia công ở Italy cả .

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226435_1856040683209_1306601430_31778643_5471113_n .jpg

kitara
19-06-2011, 14:59
Quảng trường San Marco lúc nào cũng đông du khách và chim bồ câu :-P

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227823_1856042203247_1306601430_31778645_1067705_n .jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229184_1856043763286_1306601430_31778647_3516810_n .jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225942_1856044323300_1306601430_31778648_6283678_n .jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227856_1856053723535_1306601430_31778658_5537152_n .jpg

San Marco là thánh vật quốc gia của Cộng hòa Venice cho đến năm 1797 và từ năm 1807 là nhà thờ chính tòa của Venice. Nơi đây cũng đóng một vai trò trung tâm tinh thần quan trọng với người dân trong vùng. Trước San Marco là quảng trường cùng tên, nơi tập trung khách du lịch bốn phương đến tham quan, chụp hình. Tự bao giờ, đây đã trở thành điểm hẹn của những chú bồ câu từ khắp nơi bay về. Với một bịch bắp mua được từ ven đường, bạn sẽ dễ dàng có được những cảnh hòa mình với thiên nhiên đầy hấp dẫn. Bồ câu ở vùng này rất dạn, có thể đậu lên vai, lên cổ, lên tay du khách mà không hề thấy lạ lẫm. Quảng trường có tháp chuông cao đến 99 mét,bạn có thể dùng thang máy để lên đến đỉnh, từ đó phóng tầm mắt ra xa bao quát toàn cảnh thành phố với những con hẻm còn nhỏ và chằng chịt hơn cả ở Việt Nam.
Đi ra phía bên hông của San marco từ đây bạn có thể nhìn thấy nhà thờ San Giorgio Maggiore ở phía xa xa ^^. Nhà thờ này được thiết kế bởi Palladio vào năm 1566



https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225107_1856057123620_1306601430_31778660_894620_n. jpg

Ngay gần đó là khách sạn Metropole, trước đây Vilvadi (tác giả 4 bản concerto cho vĩ cầm Le quattro stagioni-Bốn mùa) đã dạy nhạc cho trẻ mồ côi nhà thờ tại đây, về sau được chuyển thành khách sạn Metropole ngày nay.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223299_1856068483904_1306601430_31778662_8297588_n .jpg

Từ đây tôi đi water bus số 1 để quay lại bến Ferrovia(nơi khách sạn tôi ở), đi qua khá nhiều địa điểm hay ho và đẹp, nhìn ra biển khá là mênh mông. :D

kitara
19-06-2011, 15:00
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230754_1856071603982_1306601430_31778666_2854768_n .jpg

nhà thờ San Giorgio Maggiore

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225119_1856072764011_1306601430_31778667_2439723_n .jpg

cảng Venice

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230879_1856073444028_1306601430_31778668_775565_n. jpg

Buổi tối sau khi ăn xong tại 1 nhà hàng cạnh cầu Rialto, tôi đi lang thang chụp ảnh, ban ngày Venice nhộn nhịp và đông đúc nhưng về tối thì vắng và thưa thớt hơn hẳn, lúc này khoảng 9h tối.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/227219_1856073844038_1306601430_31778671_6567360_n .jpg

Các quán ăn cạnh kênh lớn lúc nào cũng đông khách :D
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229124_1856075364076_1306601430_31778673_5228347_n .jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228024_1856076044093_1306601430_31778674_6971152_n .jpg

kitara
19-06-2011, 15:01
Có 1 số quán ở sâu bên trong thì vắng :-P

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/229069_1856076564106_1306601430_31778675_4437498_n .jpg


Cảnh này làm tôi hơi liên tưởng đến bộ film The Tourist mới release gần đây :D, film thì không có nội dung đặc biệt lắm nhưng gây ấn tượng bởi khai thác được những góc đẹp nhất của Venice.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/225819_1856078124145_1306601430_31778676_6587436_n .jpg


Hết ngày đâu tiên tôi quay về khách sạn ngủ.

Sáng hôm sau chúng tôi có plan là thăm 2 đảo Murano, Burano rồi sau đó đi Gondola :D.

Thời tiết lúc đầu không ủng hộ chúng tôi do trời nhiều sương mù, không có water bus đi Murano từ bến Ferrovia chúng tôi ở, nên đành phải ra bến San Marco để đi.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229099_1856081204222_1306601430_31778678_3771642_n .jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227534_1856081804237_1306601430_31778679_7553064_n .jpg

Lúc đến San Marco cũng phải đợi tới 1 tiếng mới có thuyền ra đảo T_________T.
Mất khoảng 25 phút là tới Murano.

kitara
19-06-2011, 15:02
Đảo Murano nổi tiếng không chỉ ở Italia mà còn cả thế giới về nghê thổi thủy tinh. Ở đây bắt gặp nhiều cửa hàng bán đồ thủy tinh rất đẹp, nhưng cẩn thận kẻo mua nhầm hàng China nhé :-P, đồ xin bao giờ cung có ghi chữ M ở dưới đáy. Nhiều hàng còn ghi luôn là không có đồ "Tàu" bên trong

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222822_1856086404352_1306601430_31778682_6833970_n .jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/227153_1856087524380_1306601430_31778684_3685790_n .jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/229577_1856092324500_1306601430_31778685_7237328_n .jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/230684_1856093324525_1306601430_31778689_3468877_n .jpg

Murano thưa thớt khách du lịch hơn đảo chính

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225004_1856094764561_1306601430_31778690_8240362_n .jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226990_1856095244573_1306601430_31778691_7207429_n .jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230816_1856096364601_1306601430_31778693_3817820_n .jpg

Ngọn hải đăng nơi bến water bus để đi Burano

kitara
19-06-2011, 15:03
Từ Murano đi Burano mất khoảng 15-20 phút

Đến Ý không đi Venice thì đáng tiếc, nhưng đến Venice mà không đi Burano thì cũng rất đáng tiếc :-P
Burano đặc trưng bởi mỗi ngỗi nhà 1 màu sắc, không nhà nào giống nhà nào. Theo như tôi được biết, người dân ở đây sơn như vậy là để những ngư dân nhận ra ngôi nhà của mình từ biển cả :-P. Chủ nhà có thể sơn màu theo ý thích nhưng phải xin phép và được chấp thuận bởi chính quyền sở tại. Nếu đứng riêng rẽ thì những ngôi nhà ở đây bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng khi cho vào 1 quy hoạch tổng thể. những mái ngói san sát nhau, ô cửa được sơn màu trắng, màu sơn không nhà nào giống nhau nào tạo nên nét đặc trưng của Burano.

Burano rất yên bình, không ồn ào và tấp nập như đảo chính. Nếu bạn muốn biết Venice của thế kỉ 13 như thế nào, hãy đến với Burano.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222739_1856104564806_1306601430_31778699_1660094_n .jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227060_1856107284874_1306601430_31778711_1426304_n .jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230420_1856108124895_1306601430_31778713_4644366_n .jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222866_1856123565281_1306601430_31778750_6619628_n .jpg

Đảo Burano người dân sống chủ yếu bằng ngư nghiệp và làm ren

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223378_1856113405027_1306601430_31778723_6687673_n .jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227059_1856115245073_1306601430_31778727_1779574_n .jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227495_1856110364951_1306601430_31778718_3673754_n .jpg

kitara
19-06-2011, 15:04
Nếu mua đồ lưu niệm nói chung thì nên mua ở Burano, sẽ rẻ hơn mua ở đảo chính và Murano, còn muốn mua đồ thủy tinh thì nên mua ở Murano.

Khoảng 5h chiều, chúng tôi quay lại đảo chính. vì giờ mùa hè nên trời còn khá sớm, chúng tôi quyết định đi Gondola. Sau khi mặc cả, chúng tôi đi với giá 100eur/4 người cho 30 hay 40 phút.
Anh chàng này kể cho chúng tôi câu chuyện về gia đình anh có 3 đời làm Gondolier cùng những câu chuyện về lịch sử của Venice, thỉnh thoảng hát cho chúng tôi nghe những bài hát truyền thống ở đây, nghe khá hay. :D



https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226870_1856120165196_1306601430_31778735_380582_n. jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/226421_1856121565231_1306601430_31778741_3994636_n .jpg

Cầu Rialto chụp từ Gondola

Với Gondola ta có thể đi qua các kênh nhỏ, ngắm những ngôi nhà cổ kính của Venice <3

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227934_1856127845388_1306601430_31778762_6930208_n .jpg


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228249_1856128005392_1306601430_31778763_984508_n. jpg


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230609_1856128405402_1306601430_31778764_8289576_n .jpg

Vậy là hết ngày, chúng tôi đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau ra sân bay đi Athens.
Chắc chắn tôi sẽ quay lại Venice 1 ngày không xa <3

Yennieisme
11-07-2011, 23:54
các anh chị ơi, có ai đang gặp phải tình trạng như em và thành viên Rice khi nộp visa Bỉ ko ạ? Em nộp visa từ ngày 23/5 đến nay đã gần 1 tháng rưỡi, ngày bay của em là thư Sáu tuần này 15.07 mà đến giờ vẫn chưa có kết quả visa từ phía Bỉ, em đt lên LSQ ở HCM và cả ĐSQ ở HN cũng chỉ nhận đc câu trả lời là "chưa có thông báo gì từ phía Bỉ", bạn em ở Bỉ viết email và cả đt cho họ thì cũng chỉ nhận đc câu trả lời là "cứ chờ đi", khi trình bày là ngày bay sẽ là 15.07 (đã mua vé máy bay và xuất vé rồi), họ cũng chẳng nói gì thêm. Cả em và bạn em đều viết email để xem hồ sơ của em có vấn đề gì, hay là cần bổ sung hay là bị từ chối thế nào, em cũng chỉ mong có câu trả lời sớm để còn cancel vé máy bay hoặc postpone hành trình, chứ kiểu này mệt mỏi quá, không hiểu là tình hình mọi người có ai như em không, là phía Bỉ làm việc tắc trách hay là hiện tại họ có chính sách gì khác đối với việc cấp visa, mong anh chị giải đáp giúp em với. Em cảm ơn mọi người ạ.

baixinho
12-07-2011, 04:30
Bạn được làm quen với thủ tục hành chính của Belgium rồi :D, anh chị em VN ở đây thì không lạ gì với những việc kiểu này. Bạn cứ email điện thoại đi may ra có thông tin mới chăng, nhưng khả năng bạn không kịp là cao.

Nhân tiện nói sơ qua về Bỉ: nước bé tí nhưng 3 cộng đồng ngôn ngữ Hà Lan, Pháp, Đức (rất ít). Thủ đô Brussels ngôn ngữ chính là tiếng Pháp lai nằm lọt thỏm trong vùng Flander nói tiếng HL. Từ hơn 1 năm nay, Bỉ không có "official" government. Thỉnh thoảng đi tàu quan sát dân nói Dutch với French lườm nguýt nhau buồn cười phết.

Yennieisme
12-07-2011, 09:12
@baixinho: Anh ơi thế nhưng việc xin visa có dễ chịu không ạ? Ý em là tuy họ làm việc chậm chạp và tắc trách nhưng có khó khăn trong việc nghiên cứu hồ sơ và cấp visa cho mình không? Lần đầu tiên em đi châu Âu mà kiểu này nản quá ạ.

baixinho
13-07-2011, 02:40
Không riêng Bỉ mà theo mình biết năm nay nhiều nước Châu Âu xiết lại việc cấp visa. Những năm trước thì Bỉ cũng thuộc loại khó xin, giờ chắc càng khó.

Yennieisme
13-07-2011, 16:57
Em cảm ơn anh ạ, hồi chiều hôm qua em đã nhận được điện thoại của ĐSQ Bỉ ở HN và họ thông báo rằng phía Bỉ đã đồng ý cấp visa cho em, chiều nay thì LSQ ở HCM đt nói em sáng mai lên nhận và thứ 6 sẽ khởi hành. Em rất cảm ơn mọi người ở Phượt đã nhiệt tình tư vấn cũng như động viên em, chúc các anh chị sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị và tốt đẹp. ^^ Em hồi hộp quá đi.

baixinho
14-07-2011, 03:26
Chúc mừng bạn nhé. Khởi đầu tốt đẹp thế chắc chuyến đi sẽ thú vị :)

kitara
14-10-2011, 06:03
Lâu rồi chưa viết tiếp phần mới : ">. Tại hôm nay mới có hứng viết : ">

Chúng mình đi 3 địa điểm ở Hi Lạp đó là Athens - Santorini - Naxos, nên sẽ gộp chung vào 1 bài với tên gọi như trên.

Từ bài viết này, mình sẽ chia ra làm vài mục nhỏ để cho các bạn dễ theo dõi và quan tâm hơn
-Lộ trình chuyến đi (gồm lộ trình cơ bản, thông tin phương tiện, giá cả,...)
-Thông tin về chỗ ở (Hostel/Hotel)
-Trải nghiệm cá nhân


*Lộ trình chuyến đi (Venice - Athens - Santorini - Naxos)
Chúng mình đến Hi Lạp từ Venice, bay bằng hãng Aegean Air (http://en.aegeanair.com/) 1 trong 2 hãng hàng không chính của Hi Lạp (hãng còn lại là Olympic Air http://www.olympicair.com/549-en-gb.cmt) đến Athens, giá tương đối tốt. Giá €168.82 cho 2 người (incl. tax, ăn nhẹ trên máy bay), hành lý 20kg ký gửi và 7kg xách tay.
Nếu đi bằng đường hàng không nên check xem từ nơi bạn đi thì hãng nào giá tốt hơn rồi book . AegeanAir là thành viên của Star Alliance nên bạn nào có thẻ thì nhớ yêu cầu để được cộng điểm miles vào : D. Cá nhân mình thấy hãng này phục vụ tốt, chu đáo, máy bay tương đối mới.

Từ Athens-Santorini và Santorini-Naxos, chúng mình đi tàu của Bluestarferries(http://www.bluestarferries.gr/site/content.asp?sel=&loc=2), 1 trong những hãng lớn về vận tải đường thủy ở đây. Do Hi Lạp có nhiều cụm đảo, và các hãng phân chia nhau địa bàn để khỏi dẫm chân lên nhau, mình recommend đi Bluestarferries, có thể có 1,2 hãng nhỏ hơn có khai thác nhưng đường đi và thời gian có vẻ không thuận tiện lắm, hãng khác mình biết là Anek (http://web.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod).
Cảng ở Athens tên là Piraeus, có thể đi metro line 1 (màu xanh lá cây) đến bến cuối là tới cảng Piraeus, lúc book vé tàu ở các site cũng thường ghi tên cảng Piraeus, chứ không ghi là Athens.
Athens - Santorini chúng tối đi chuyến 7h25, khoảng 15h là đến Santorini, giá 37.5Eur/người cho loại vé rẻ nhất (economy) lên tàu thì nó có 1 cái nhà hàng nhỏ, ngồi đâu cũng được, còn nếu đi 4 người thì có thể mua vé Cabin riêng cho 4 người.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311752_2233224152560_1306601430_32146823_109116527 0_n.jpgRestaurant ở trên tàu, nhìn tương đối sạch sẽ và tiện nghi, mua vé loại rẻ nhất thì sẽ ngồi ở bàn ghế như kia.
Santorini - Naxos, giá 17.5eur/người, chúng mình đi chuyến 15:30, đến 17:30 là đến Naxos.
Naxos - Athens (Piraeus), giá 33.5eur/người, chúng mình đi chuyến 9:30, đến 15:00 về đến Athens


*Thông tin chỗ ở
-Athens chúng mình ở 2 đêm, do đến vào buổi chiều nên ngày đầu cũng không đi được nhiều, đi lến Acropolis thì đóng cửa (Tất cả các địa điểm du lịch ở đây đều chỉ mở đến 2h chiều @.@, ai có thẻ SV châu Âu thì nhớ mang đi thì ko mất tiền vé :P )
Hostel chúng mình ở tên Athens House: http://www.booking.com/hotel/gr/athens-house.html?aid=304142;label=postbooking_confemail, giá tương đối rẻ, 60eur phòng 3 người cho 2 đêm . Cũng khá tiện đi lại , đi bộ khoảng 5,6 phút là tới bến metro Omonoia. Đường này ko dài lắm nên cũng hơi khó tìm, hỏi mãi mới thấy =.=. Hostel này thích hợp với budget traveler , shared bathroom và toilet.
Lưu Ý: Sau khi đến đây ở rồi thì mình recommend các bạn gái không nên ở khu Omonoia này :P, vì mình đường cùng với 2 cô bạn nữa, có rất nhiều dân da đen, với lưu manh quanh khu này. Mình gặp 1 người dân ở đây cũng bảo là khu này là 1 trong những khu NGUY HIỂM và phức tạp nhất Athens. . Nơi đây tập trung tội phạm, gái mại dâm và đám bán ma túy . Nếu đi toàn con zai với nhau thì cũng chả lo , vì chỗ này đi bộ khoảng 15-20 phút là tới Acropolis . Về cơ bản là ko nên đi 1 mình vào tối muộn, mấy khu gần gần trông hơi bẩn bẩn có khi chụp street life lại hay :P

-Santorini chúng mình ở 3 đêm , ở Irinis Villa Resort (http://www.booking.com/hotel/gr/irinis-villa-resort.html?aid=304142;label=postbooking_confemail ), mình biết được Resort này do có 1 chị ở phuot.com chia sẻ , KS này nằm ở Imerovigli, từ đây có thể nhìn thấy đảo núi lửa ngay phía trước mặt Santorini cập bến, người chủ có ra đón chúng mình và các khách khác (do ông này có nhiều khách sạn nên đón khách cho mấy ks của ông luôn), vì giờ tàu đến Santo là cố định mà . (Ở Naxos hay các đảo khác cũng vậy, nếu ko đi trong dịp cao điểm thì nên email cho khách sạn bảo đưa xe ra đón mình không sợ họ quên, free mà ). Mình recommend Irinis, mọi thứ rất thoải mái và đẹp, đi lên làng Oia (Ia, đọc là I à chứ ko phải Ối à nhé ) hay vào thị trấn Fira cũng đều tiện .

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319122_2233228632672_1306601430_32146834_25044639_ n.jpgQuang cảnh nhìn từ KS Irinis, phía dưới kia cũng thuộc khách sạn, nhìn quang cảnh rất đẹp.
-Naxos chúng mình ở 2 đêm, khách sạn Saint George Hotel http://www.booking.com/hotel/gr/saint-george.html?aid=304142;label=postbooking_confemail , giá tương đối rẻ, phòng 3 người giá 35eur/đêm, nằm cạnh bãi biển. Người chủ khách sạn rất thân thiện, tuy nói tiếng Anh không tốt lắm
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303918_2233231552745_1306601430_32146844_149784100 8_n.jpgKhách sạn với màu xanh khá nổi bật, thiết kế đơn giản nhưng trông hay.

*Trải nghiệm cá nhân
Ngày đầu đến Athens, thấy nhà cửa ở trong thành phố không có gì nổi bật lắm, giống người Hi Lạp có vẻ khá đẹp so với bề mặt trung bình của châu Âu, nhìn mấy em gái tóc vàng mà mê 8->. Nhưng đi đến các quận khác, thấy nhà cửa cũng hơi lụp xụp, nhiều khi cũng giống nhà ở Hà Nội, xe máy cũng phóng ầm ầm, người dân càng xa trung tập thì trông càng khắc khổ hơn.Sau khi check-in hostel, ôi cùng 2 cô bạn nữa hồ hởi đi bộ đến Acropolis, do chúng mình ở khu Omonia khá phức tạp, đám rệp (gốc gác là Ấn Độ với dân Trung Đông) ở 2 bên đường nhìn chúng 2 cô bạn mình với ánh mắt soi mói làm 2 bạn sợ sệt cứ đi nép vào mình 8->. Khi đến nơi thì mới vỡ lẽ là Acropolis và các điểm tham quan khác ở đây chỉ mở đến 2h chiều @.@, đành chụp vài kiểu ảnh rồi đi về T_____T.

kitara
14-10-2011, 06:04
Hôm sau chúng mình đi đến Acropolis sớm, thấy hàng đoàn khách du lịch rất đông, rất nhiều trong số đó đến từ Mỹ.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314674_2233235472843_1306601430_32146856_174774716 9_n.jpg

Acropolis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thành phòng thủ. Tại Hy Lạp thời xưa, mỗi nơi đều có một acropolis kiên cố. Nếu địch quân tấn công, dân chúng sẽ tựu hợp trong acropolis để lánh nạn và được bảo vệ. Thế nhưng, Acropolis tại thành phố Athens nổi danh nhất thế giới, nên ngày nay, khi nhắc đến acropolis, người ta hiểu đó là Acropolis của Athens và tất cả những di tích xung quanh Acropolis đều được gọi dưới một cái tên chung là quần thể đền đài Acropolis.

Thực chất giờ Athens chỉ còn Acropolis là đáng chú ý, nhưng giờ cũng bị tàn phá nhiều bởi thời gian rồi, nên hẳn nhiều người cũng không khỏi thất vọng khi đến với Athens. Có thể bạn sẽ mong muốn 1 cái gì to lớn và hoành tráng, như những gì bạn thấy trong phim ảnh, nhưng đó là phim ảnh mà thôi. Dù sao cũng nên đến nơi đây 1 lần để tận mắt thấy 1 phần lịch sử của nhân loại, những thân thoại liên quan đến các vị thần.


https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298159_2233249433192_1306601430_32146890_132824501 5_n.jpgNhà hát Odeon xây bằng đá nằm bên sườn nam quần thể Acropolis.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/297413_2233310914729_1306601430_32146937_845351324 _n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/310854_2233250473218_1306601430_32146893_167810353 5_n.jpg
Roman Agora được biết đến như là 1 ví dụ điển hình của khu chợ thời Hi Lạp cổ đại, nằm ở phía Tây Bắc Acropolis. Chợ được Julius Ceasar và Augustus tài trợ kinh phí để xây dựng vào thế kỉ thứ 1 trước Công nguyên.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/302535_2233253873303_1306601430_32146900_136467868 1_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/300037_2233275313839_1306601430_32146916_911419919 _n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/310210_2233276153860_1306601430_32146918_777474870 _n.jpg

kitara
14-10-2011, 06:05
The tower of the winds là 1 tòa nhà cao, nằm phía Đông của Roman Agora được thiết kế bởi nhà thiên văn học nổi tiếng Andronikos of Kyrrhos. Nó có 1 đồng hồ chạy bằng nước bên trong, 1 đồng hồ mặt trởi bên ngoài và có chong chóng ở trên đỉnh.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/291810_2233277473893_1306601430_32146923_178191420 4_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/303739_2233279033932_1306601430_32146927_698831171 _n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/317155_2233279233937_1306601430_32146928_279863379 _n.jpgThe Tower of the Winds


https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/320827_2233312274763_1306601430_32146939_107369805 4_n.jpg
Đền Parthenon có chiều rộng khác thường để tạo không gian lớn cho bức tượng Athena đồ sộ do Phidias chế tác bằng vàng và ngà voi. Bức tượng nay không còn nữa. Phidias đã thực hiện một ý đồ đổi mới: Ông quyết định trang trí tất cả 92 metopo (là các tấm đá vuông nằm cạnh các tấm có ba vạch dọc). Tạo nên phù điêu của tất cả 92 metopo là điều mà không một thành phố Hy Lạp nào dám làm vì những khó khăn và tốn kém khôn lường.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306467_2233316074858_1306601430_32146940_764591412 _n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/298355_2233316594871_1306601430_32146941_188280479 0_n.jpg
Đền Parthenon được xây dựng với hệ thống cột thức Doric, một loại cột khoẻ khoắn, có đầu cột đơn giản. Cột đặt thẳng xuống nền nhà không có chân cột. Cột Doric đưọc ví với người đàn ông có thân thể cường tráng cân đối, chiều cao cột bằng 16 lần bán kính đáy cột. Đầu cột Doric rất giản dị, các triglyphe có ba vạch đứng, các metope là các tấm vuông có điêu khắc nổi. Trên các tấm này là hệ thống móng nước nhô ra, với ống thoát nước mưa hình đầu sư tử.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/166942_2233317114884_1306601430_32146942_354859310 _n.jpg

kitara
14-10-2011, 06:06
Nhà hát Dionysos- Nhà hát cổ xưa nhất hiện ở Hy Lạp cổ đại khi dân chúng tổ chức các ngày hội thờ thần Dionysos (Vị thần đã đấu tranh đẩy lùi mùa đông băng giá).
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/314835_2233318914929_1306601430_32146943_135391142 4_n.jpg

Hôm sau sáng sớm chúng mình bắt tàu đi Santorini
Lúc mới đến Santorini hơi buồn 1 chút do trời lất phất mưa, cả đám lo rằng thời tiết mấy ngày tới sẽ không đẹp thì quá buồn =.=, vì có 2 cô bạn Trung Quốc của mình đi Santorini 2 ngày trước than thở là trời mưa suốt nên toàn ở trong KS @.@.

Ảnh này chụp trên xe từ cảng về KS Irinis, nhìn ra biển :P
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/294775_2233337395391_1306601430_32146948_130174009 4_n.jpg

Ngững ngồi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh dẫn hiện ra trước mặt chúng mình, những căn nhà ở vị trí đẹp nhìn ra biển đều được người dân tận dụng biến thành khách sạn cho thuê hết, còn chủ thì sống trong thị trấn Fira. Các ngôi nhà xây san sát nhau, nhiều khi không rõ là đang đứng trên đất nhà nào nữa, thật thú vị ^^.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/310865_2233341915504_1306601430_32146950_214364381 0_n.jpg

Nhà ở đây sử dụng 2 màu đặc trưng là trắng và xanh blue, xanh blue là màu cờ của Hi Lạp và cũng chính là màu nước biển

Thật may cho chúng mình là sau khi check-in hotel được 1 lúc là trời tạnh và bắt đầu có nắng

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314452_2233344875578_1306601430_32146952_474038735 _n.jpgNhìn từ KS Irinis chúng tôi ở ra đảo núi lửa.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/309710_2233346955630_1306601430_32146954_133191491 4_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313660_2233347835652_1306601430_32146955_143558891 8_n.jpg

kitara
14-10-2011, 14:13
: ">https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/298235_2233351635747_1306601430_32146959_188736647 1_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316534_2233351955755_1306601430_32146960_165136533 6_n.jpgBia và lạc rang húng lừu, ngắm hoàng hôn ở Santorini, còn gì nhã hơn :'>



https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313879_2233354515819_1306601430_32146966_137715770 4_n.jpgSảnh ngoài phỏng của chúng tôi ở KS, KS có free breakfast.

Ngày hôm sau chúng mình bắt bus đi làng Oia (Ia) giá khoảng 1.6eur/người thì phải.

Quả thật Oia là làng với nhiều nhà đặc trưng nhất của Santorini, đây cũng được coi là 1 trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới :x (perfect for honeymoon : "> )

Nhà thờ ở đây rất dễ nhận ra với phần mái tròn màu xanh và còn lại sơn màu trắng ^^
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/308636_2233359435942_1306601430_32146968_148607402 _n.jpg

The door to Heaven :P, cánh cửa dẫn đến thiên đường là đây ^^
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/302082_2233360795976_1306601430_32146970_419783200 _n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/313838_2233362196011_1306601430_32146971_152207983 8_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/293992_2233363236037_1306601430_32146972_138835440 0_n.jpg

kitara
14-10-2011, 14:16
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310873_2233364716074_1306601430_32146973_401263819 _n.jpgNhà của thần mặt trời :P
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319579_2233365356090_1306601430_32146974_201307181 6_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296328_2233366556120_1306601430_32146975_128027006 8_n.jpgmost popular place for marriage proposal :P

Ở Athens phức tạp là thế, nhưng đi đảo thì hoàn toàn yên tâm, rất an toàn , người dân cũng rất thân thiện. Mua đồ ở hàng lưu có thể mặc cả được :D. Vì chúng mình đi không phải đợt cao điểm nên không quá đông khách du lịch, dù trời hơi lạnh và gió 1 chút.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316161_2233368636172_1306601430_32146979_114624055 0_n.jpg1 chị bán hàng ở quầy lưu niệm làng Oia
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/297938_2233373716299_1306601430_32146982_510704951 _n.jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/291937_2233374876328_1306601430_32146986_210030641 3_n.jpg

kitara
14-10-2011, 14:24
Chúng mình đi Naxos chuyến 15h từ Santorini, đến 17h30 thì đến Naxos.
Naxos nổi tiếng với các bỉ biển và hoạt động thể thao trên biển (outdoor activities) nhưng đợt chúng mình đi là thấp điểm, trước Easter 3 tuần nên chưa nở rộ và trời cũng tương đối lạnh, mình muốn thuê xe máy mà cũng khó nên đành đi bộ.
Naxos nếu đi đúng dịp hè chắc sẽ đông vui lắm, nhưng nếu để tận hưởng không khí trong lành và tìm hiểu về văn hóa bản địa thì thời điểm mình đi là tuyệt nhất, chính 1 người dân ở đó bảo chúng mình vậy :D

Buổi tối ở Naxos
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/298729_2233391596746_1306601430_32146994_158583496 1_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/312089_2233394236812_1306601430_32146996_137194469 3_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/321028_2233394836827_1306601430_32146997_135932432 6_n.jpg

Biểu tượng của Naxos
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/294255_2233396076858_1306601430_32146998_887611669 _n.jpg


Naxos có những góc nhỏ rất đáng yêu
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/303973_2233398196911_1306601430_32146999_720818416 _n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/315809_2233399756950_1306601430_32147000_544696131 _n.jpg

kitara
14-10-2011, 14:25
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294790_2233403157035_1306601430_32147002_214708879 5_n.jpg

*Ăn uống
Ở Hi Lạp nổi tiếng nhất 2 món đó là Pita và Green Salad
Pita giá khoảng 2-3eur, hơi giống kiểu kebab nhưng ngon hơn.

Còn Green Salad giá khoảng 5eur, có 1 miếng pho mát to đùng giữa đĩa, mình cố ăn hết mà vẫn không được =.=, ăn xong là sợ luôn T_____T

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/300982_2233406557120_1306601430_32147005_236133570 _n.jpg

Đến Oia, bạn thử ăn đồ hải sản ở đây nhé, và thưởng thức món rượu vang ở đây nữa, cũng khá ngon đó ^^


Naxos là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi Hi lạp của chúng mình. Hẹn gặp lại Hi Lạp, hi vọng lần sau sẽ đi thêm được vài đảo khác, như Myokonos chẳng hạn :P.


References:
https://www.phuot.vn/threads/9309-Hy-Lạp-vùng-đất-của-các-vị-thần (https://www.phuot.vn/threads/9309-Hy-L%E1%BA%A1p-v%C3%B9ng-%C4%91%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1c-v%E1%BB%8B-th%E1%BA%A7n)
http://www.stoa.org/athens/sites/romagora.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Agora_of_Athens
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/299304_2233416597371_1306601430_32147009_213070118 9_n.jpg

tixt_forever
10-11-2011, 22:09
Dislike vì ảnh đẹp quá nên ghen tị @Kitara ;-))

Entidi
12-11-2011, 00:20
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319579_2233365356090_1306601430_32146974_201307181 6_n.jpg

Mình thích cái ảnh này nhất. Cảnh sơ khai nhưng rất lãng mạn, giàu chất thơ. Con người đứng trước thiên nhiên thật nhỏ bé. Gam màu đậm, tương phản, nhưng rất hòa quyện với nhau thành một khối. Chắc là do trình độ của người chụp ảnh nữa. Mình cũng muốn được đến nơi đẹp thế. Hy vọng sẽ một lần (ham thì nhiều lần^^) đến vùng đất thánh.^^

Lữ Thanh
13-11-2011, 22:36
Nước Ý tráng lệ - mong một ngày mình sẽ đặt chân đến nơi đây :D

Shuri_vox
16-11-2011, 23:33
bạn ui cho mình hỏi tý, chi phí bạn đi hy lạp hết khoảng bao nhiêu j? mình rất thích hy lạp, muốn đi lắm nhưng sợ đủ thứ mà cái sợ đầu tiên là money...=.=" vé máy bay, tiền đi lại, ăn ở, đồ lưu niệm... bạn có thể cho mình ít lời khuyên k? thank bạn nhiều

kitara
19-11-2011, 18:40
Mình đi vào đợt không phải cao điểm nên không đắt lắm. Theo mình thấy thì ok, không biết bạn đi 1 mình hay đi với bạn bè nữa, nếu đi với bạn bè share $ phòng, $ ăn thì rẻ hơn. Còn phụ thuộc vào bạn đi những đâu của Hi lạp nữa :D

Mình có post về lộ trình của mình gồm thông tin chỗ ở và giá cả ở bài này, bạn tham khảo nhé ;)
https://www.phuot.vn/threads/18106-B%E1%BB%89-%C3%9D-Hi-L%E1%BA%A1p-H%C3%A0-Lan?p=462663#post462663

reddevil279
11-01-2012, 05:09
Lâu ngày không thấy bác Kitara viết tiếp, bác viết nốt về Hà Lan đi. Ảnh bác chụp đẹp lắm :)

kitara
11-01-2012, 06:14
Cảm ơn bác ạ, đợt này em đang thi và bận vụ thesis, chắc đầu tháng 2 mới viết tiếp được đoạn Hà Lan ạ :D

reddevil279
12-01-2012, 23:23
Cuối tháng này em sẽ qua Amsterdam chơi, hi vọng sẽ có 1 chuyến đi thú vị và chụp được nhiều bức ảnh đẹp như bác :D

kitara
13-01-2012, 01:21
Bác qua đợt này sớm vậy? Từ tháng 3->5 có lễ hội hoa Keukenhof, bác đi tầm đó, có nhiều hoa, tầm tháng 3 hoa bắt đầu nở thì sẽ đẹp hơn :D

reddevil279
14-01-2012, 16:15
Do thời gian và công việc cũng không cho phép dư dả lắm nên em tranh thủ bác ạ :D

Vaniste
02-02-2012, 22:01
Hà Lan không chỉ có Amsterdam mà còn có Zaanse, với những cối xay gió đặc trưng

Ha Zin
11-03-2012, 10:34
Ôi, nhớ nước Ý ghê! Đánh dấu cái để mấy hôm nữa có thời gian nghiên cứu vụ đi Hà Lan với Hy Lạp

kitara
05-04-2012, 03:34
Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới viết tiếp được '_____".

Chúng tôi đi từ Athens đến Amsterdam bằng máy bay của hãng OlympicAir (http://www.olympicair.com)
Chúng tôi ở Amsterdam 4 ngày 3 đêm.
*Lộ trình chuyến đi (Amsterdam-Keukenhof-Zaanse Schans)

Đi lại trong Amsterdam tương đối tiện lợi, có thể đi tàu điện hoặc metro, chúng tôi mua vé ngày, giá khoảng 7eur/ngày. Ga trung tâm cạnh khu đèn đỏ (Red light district) và khu đèn xanh (Green light district là khu người châu Á ).

-Amsterdam->Keukenhof
+Từ Amsterdam centre, bến Leidseplein/Museumplein có bus 197 đến Schiphol Airport rồi bắt bus 58 tới Lisse (Keukenhof) Cập nhật thông tin về cách đến Keukenhof ở đây.http://www.keukenhof.nl/en/12/how-to-get-there.html
+Nếu bạn đi tàu từ ga trung tâm ->ga Leiden, bạn có thể đi bus số 54 từ Leiden đến Keukenhof.

-Amsterdam->Zaanse Schans (làng cối xay gió)
Từ ga trung tâm Các bạn có thể mua vé đi zaanse schans, mất khoảng 45 phút là tới đó , giá vào khoảng 7eur (mình không nhớ rõ lắm)




*Thông tin chỗ ở
Chúng tôi ở Hà Lan 4 ngày 3 đêm (book phòng 2 đêm nhưng đợt đó được khuyến mại thêm 1 đêm free :"> ) Phòng 2 người, 3 đêm giá 104.40eur
Hostel http://luckylake.nl/
Hơi xa trung tâm, 1 chút nhưng có shuttle bus của hostel đưa đón, 1eur/lượt =.=, các phòng được thiết kế lại từ những chiếc caravan đầy màu sắc trông khá bắt mắt. Staff rất thân thiện và vui tính.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/562515_3137694563755_1306601430_32534025_192309496 0_n.jpg


*Trải nghiệm cá nhân
Amsterdam rất đông khách du lịch, cũng có lẽ 1 phần do lễ hội hoa Keukenhof hút khách du lịch :D. Ở đây mọi người sử dụng rất nhiều xe đạp, có lẽ xe đạp là phương tiện giao thông cá nhân được sử dụng nhiều nhất ở đây. Nhìn mọi người đi xe đạp trông rất thích, cảm giác rất thư thái và yên bình lạ thường. Tôi vài lần suýt bị xe đạp đâm do đi nhầm trên đường dành cho xe đạp (nhầm với đường dành cho người đi bộ).


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551735_3137699643882_1306601430_32534026_199226278 0_n.jpg

7 giờ tối vẫn còn nắng, nhưng đường phố vắng ngắt, mọi người về nhà hết @.@

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/217567_1796981006754_1306601430_31694990_7767045_n .jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/205533_1796981126757_1306601430_31694991_3283853_n .jpg7h30 tối, đường phố cực vắng, lác đác 1 số người đạp xe để về nhà

Nhưng đến tối khoảng 10 giờ, khu vực gần ga trung tâm rất nhộn nhịp, mọi người bắt đầu đi bar, pub rất đông vui :D.

kitara
05-04-2012, 03:35
Nói đến Amsterdam là nói đến Sex museum, Red light district rồi :Dhttps://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564636_3137709044117_1306601430_32534030_180599646 9_n.jpghttps://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/549337_3137713924239_1306601430_32534034_947191613 _n.jpghttps://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/206826_1796970406489_1306601430_31694983_494505_n. jpgRijksmuseum - the largest museum in the Netherlands.Amsterdam Arena - sân nhà của Ajax Amsterdamhttps://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216817_1796971126507_1306601430_31694985_594144_n. jpgAmsterdam Arena-KeukenhofCác chị em chắc đa phần đều thích Keukenhof vì rất nhiều các loại hoa, đủ màu luôn 8->https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/208607_1794985036856_1306601430_31693238_6759379_n .jpghttps://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/216215_1794985196860_1306601430_31693239_3788851_n .jpghttps://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215594_1794985516868_1306601430_31693240_7083087_n .jpg

kitara
05-04-2012, 03:36
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/205615_1796420272736_1306601430_31694496_3624845_n .jpghttps://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223529_1816178446678_1306601430_31722650_7117638_n .jpgcánh đồng hoa đây, phải chụp từ trên cao mới đẹp cơ =.=https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216498_1794984716848_1306601430_31693236_1093715_n .jpg-Zaanse SchansNgôi làng với những cối xay gió và các sản phẩm từ sữa như pho mát cách không xa Amsterdam. Zaanse Schans chắc không thể nhiều cối xay gió bằng làng Kinderdijk(gần Rotterdam) nhưng vì gần Amsterdam và tiện đi lại nên vẫn là sự lựa chọn của nhiều du khách :D.https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222124_1842596547114_1306601430_31761939_5774498_n .jpgLàng Zaanse Schans, cách Amsterdam khoảng 30 phút đi tàu. Làng nổi tiếng với những cối xay gió (những chắc không bằng Rotterdam ^^ ) và làm pho mát, bơ, sữa :-Phttps://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/535707_3137734244747_1306601430_32534040_173038995 1_n.jpg​Cô gái Hà Lan đây rồi :Xhttps://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/559578_3137738004841_1306601430_32534042_119292592 2_n.jpgPho máthttps://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523238_3137738924864_1306601430_32534043_179494390 8_n.jpgChuyến đi của chúng tôi kết thúc tại đây :D. Hẹn các bạn vào những chuyến đi sau !Cảm ơn các bạn đã đọc bài :">