PDA

View Full Version : Sihanoukville - Koh Rong Samloem - Phnom Penh 01012015



Bee710
11-01-2015, 21:59
Chuyến đi lần này mình rất cảm ơn topic tìm bạn đồng hành của Phượt đã giúp mình có được 2 người bạn đồng hành là vợ chồng chị Quynhhoanguyen đi cùng 2 chị em mình, cũng như làm quen được một số bạn trên topic và tình cờ gặp nhau trên đảo. Nhờ vậy mà cảm thấy an toàn hơn và cũng share được một số chi phí. Link rủ rê trước khi đi https://www.phuot.vn/threads/177520-Sihanoukville-Koh-Rong-Samloem-Phnom-Penh-Dip-Tet-Duong-Lich-2015

Hành trình của tụi mình sẽ là Hà Tiên - Sihanoukville – Koh Rong Samloem –Sihanoukville – Phnom Penh – Sài Gòn.

Thời gian đi: tối ngày 31/12.14 đến 4/1/2015.

Chi phí ước tính: khoảng 200$ (gần 4 triệu)-đã bao gồm chi phí mua các đồ linh tinh và ăn uống.

Di chuyển:


Sài Gòn – Hà Tiên: xe giường nằm Kumho – giá vé 210k/ người.
Hà Tiên – Sihanoukville: xe 16 chỗ đã đặt trước của phuotvivu, giá 14$/ người, đặt cọc trước 4$ và trả phần còn lại 10$ ở cửa khẩu.
Sihanoukville – Koh Rong Samloem và ngược lại: Speed ferry, giá vé 20$/ 2 chiều/ người. Đặt qua Asia Holiday, chỗ này khá dễ chịu và nhiệt tình. Mình chỉ đặt qua FB và ko cọc trước gì cả, nhưng đến nơi họ đã chuẩn bị sẵn vé và để trong phong bì sẵn cho mình.
Sihanoukville – Phnom Penh: xe của Giant Ibis, mình nhờ hostel đặt giùm, sáng ngày đi mình mới trả tiền cho hostel. Giá 10$/ người. Xe chạy ổn, nhưng hơi chậm, điều hòa hơi yếu, nhưng dịch vụ tốt.
Phnom Penh – Sài Gòn: xe Kumho, ghế ngồi rộng rãi rất thoải mái, ko có gì phàn nàn. Giá 210k/ người. Mình mua trước ở Sài Gòn, nếu bạn mua tại Phnom Penh thì giá hình như là 12$/ người.



Ở:


Koh Rong Samloem: dorm của The Beach Resort, mình đặt trước và trả tiên qua Agoda (do lúc đó hơi hoảng loạn vì sợ mùa cao điểm hết phòng), trên đảo có rất nhiều resort cho bạn lựa chọn nên ko phải lo). Giá khoảng 6.5$/ giường cho 2 người. Mình thấy dorm khá ổn, chỉ đơn giản là một giường nệm khá lớn, mùng, mền và gối cho 2 người. Nhưng nhà tắm chung thì có hơi lộ thiên, không được riêng tư một tí.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00588.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00588.jpg.html)

Sihanoukville: giường dorm của One Stop, hostel này mới khai trương hồi tháng 11 nên phòng ốc khá mới. Giá 7$/ người. Giường êm, ngủ rất đã. Giường nào cũng co đèn đọc sáng và ổ cắm điện riêng. Mỗi khách sẽ được một locker để đựng đồ cá nhân. Nhà tắm có dầu gội và sữa tắm miễn phí. Có cả hồ bơi nho nhỏ nữa.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00938_result.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00938_result.jpg.html)


Phnom Penh:Vẫn là One Stop nhưng lần này bọn mình đặt phòng dorm 4 giường cho 4 người, ở thoải mái. Phòng của tụi mình nằm trên tầng 4,5, nằm lồng trong 1 phòng dorm khác. Tầng cao nhất nên có view nhìn ra sông khá đẹp, ở thoải mái. Mỗi tầng chỉ có 1 nhà tắm và toilet nhưng ko sao cả, vì mọi người đều có giờ sinh hoạt ko giống nhau nên tụi mình chưa bao giờ phải đợi nhà tắm cả.

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2172.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2172.jpg.html)



(còn tiếp)

son200785
16-01-2015, 09:34
mong chờ tiếp theo của bạn

Xukka
17-01-2015, 16:57
Bạn @Bee710 cái dorm onestop hostel này bạn book trực tiếp hay book trên agoda vậy mình mò trên agoda ko thấy vị trí ở Sihanoukville nó nằm gần cầu cảng ko bạn

Bee710
17-01-2015, 21:54
Bạn @Bee710 cái dorm onestop hostel này bạn book trực tiếp hay book trên agoda vậy mình mò trên agoda ko thấy vị trí ở Sihanoukville nó nằm gần cầu cảng ko bạn

Mình nhắn tin đặt phòng qua FB của họ, https://www.facebook.com/onestophostel , anh admin FB rất nhiệt tình trả lời mọi thắc mắc của mình lun. Nó nằm ngay vòng xoay con Sư tử, đi bộ lại cầu tàu khoảng 3-5 phút, ko xa đâu bạn.

Bee710
17-01-2015, 22:25
31/12

Trước đó mình đã đặt vé xe giường nằm của Kumho, sau đó vài hôm họ có gọi điện bảo vì là dịp lễ nên sẽ không có xe trung chuyển chở từ bến xe Hà Tiên ra cửa khẩu, nên cũng thấy hơi hụt hẫng. Nhưng hình như đó chỉ là đòn tâm lý của nhà xem hay sao á.
Tối 31, mình ra bến xe miền Tây đi chuyến lúc 19h45. Khoảng gần 20h thì xe mới khởi hành. Xe chạy chậm và an toàn, cũng ko có hiện tượng kẹt xe như mình lo lắng, chỉ có đợi khoảng 30 phút ở phà Vàm Cống.


Ngày 1/1

4h sáng ngày 1/1 xe đến bến xe Hà Tiên. Trời tối thui, lạnh ngắt. Nhưng tin vui là có xe trung chuyển ra cửa khẩu. Vào phòng đợi của Kumho ngồi chờ khoảng 30 phút thì xe trung chuyến quay lại chở mọi người ra cửa khẩu, cách đó khoảng 10 phút xe chạy.

Phía ngoài cửa khẩu có 1 quán ăn, xe thả mọi người ở đó ngồi nghỉ ngơi, ăn uống để chờ đến 6 giờ cửa khẩu mở cửa.

6h sáng, cửa khẩu làm việc. Mọi người chạy ùa vào. Nhưng mọi thứ cực kỳ chậm rãi, và khá lộn xộn. Họ vẫn ưu tiên đóng dấu khách đoàn trước. Khách lẻ thì phải chịu khó chen chúc một tí, nhưng chờ thì cũng sẽ tới lượt chứ cũng ko cần nhét tiền làm gì.

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1949.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1949.jpg.html)

Xong thì đi bộ qua bên cửa khẩu của Campuchia, do đang xây dựng nên mấy chú làm việc trong mấy cái chòi dựng tạm. Và mình bị ăn tiền trắng trợn 50k/người cho việc được mấy chú ghi dùm vô trong phiếu khai thông tin. Ai mấy chú cũng đòi tiền hết. Bên này lúc đó cũng không đến nỗi đông, nhưng mấy chú làm cực kỳ chậm rãi. Nên cũng phải mất 20 phút. Đã vậy lúc sau lơ tơ mơ sao tự động chui đầu vô cái chòi y tế, đo thân nhiệt, bị anh đó xin 10k/ đứa ún café. Mình trả giá xong đưa 10k/ 2 đứa. Quá dại cho cái tội tò mò.

8h sáng, mọi thứ xong xuôi thì mình lên xe đã đặt trước đó của phuotvivu, giá 14$, hơi chát, nhưng đặt trước có xe đợi sãn cũng khá yên tâm. Chú lái xe người Cam chạy cũng khá an toàn và thân thiện. Xe chạy khoảng 3 tiếng sẽ dừng tại cầu cảng ở bãi Serenity,Sihanoukville.

Đến Siha, trong lúc lơ ngơ tìm đường đến Holiday Asia lấy vé thì gặp được anh tuktuk gốc Việt giúp đỡ, rùi leo lên ảnh chở đến nơi xong rùi chở đi ăn lun. Nguyên thời gian bọn mình ở Sihanoukville đều đi xe của anh này, thấy ảnh cũng nhiệt tình và hiền lành lắm. Bạn cũng yên tâm là ngay cầu cảng có mấy văn phòng Tourist Info sẽ cung cấp bản đồ và hướng dẫn cho bạn khá nhiệt tình.

Holiday Asia dịch vụ khá tốt, mình chỉ đặt vé với họ qua FB, ko có cọc gì hết nhưng khi đến nơi có chú kia ra chào hỏi nhiệt tình, làm mình cứ tưởng gặp lừa đảo hihi do ko có thấy bảng hiệu treo bên ngoài. Vào trong chỉ cần đọc tên FB là chị nhân viên đưa ra cái bao thư bên trong có vé, bên ngoài ghi thông tin giờ giấc rõ ràng, khiến mình rất ngạc nhiên lun.

Xong thì đi ăn trưa ở quán gần vòng xoay sư tử, quán nhìn sập sệ, hơi mất vệ sinh nhưng đồ ăn nêm nếm cũng khá ổn, giá tầm 1-5$.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1975.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1975.jpg.html)

bò lúc lắc, dai hơn cao su nhưng nêm nếm ngon


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1974.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_1974.jpg.html)

tomyum hải sản, nguyên liệu ko tươi nhưng nêm nếm ngon nên cũng đỡ lại phần nào.

Do thời tiết lúc này hay có gió mạnh nên lúc ra cầu tàu thì đc báo là tầu trễ 1 tiếng, nghĩa là tới 1h mới đc đi. Vậy là ngồi đợi thôi.
Mình đi speed ferry, khách đi đông ngồi đầy cả tàu. Nhân viên rất nhiệt tình, lun cẩn thận dìu khách và đỡ lấy hành lý khi lên và cả lúc xuống tàu ở đảo, do ở đảo sóng to nên tàu khá xập xình, lên xuống khá khó khăn.



https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00582.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00582.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00579.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00579.jpg.html)


Cảnh ở cầu tàu

Tàu vượt sóng khoảng 1 tiếng là tới đảo, đậu ở cầu tàu ngay Saracen Bay nên phải đi bộ 1 đoạn đến The Beach Resort.

Buổi chiều thì bọn mình chỉ đi dạo lang thang dọc theo bãi biễn, ko đi kịp đến Lazy Beach. Biển dãi và đẹp nhưng sóng to nên chẳng ai tắm cả. Người lên đảo rất đông nhưng đều tản ra nhiều nơi nên dù dịp lễ vẫn thấy mọi thứ rất yên bình , ai cũng đều có không gian riêng cho bản thân để tận hưởng, không xô bồ, ồn ào.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00717.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00717.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00656.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00656.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00598.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00598.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2086.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2086.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2085.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2085.jpg.html)

Bee710
17-01-2015, 22:33
Tối tụi mình ăn ở The Beach lun, cái nhà hàng nhìn khá đẹp, đồ ăn mắc nhưng ngon và khá nhiều. Bọn mình 4 người ăn tổng hết là 36$, no ứ ự luôn.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00749.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00749.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00757.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00757.jpg.html)

Cái này mới là mở màn thui à, sau đó thì đói quá nên ăn nhanh ăn lẹ quên chộp lun.

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00750.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00750.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00766.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00766.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00765.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00765.jpg.html)

Sau đó thì đi lang thang ra biển và leo nhà cây chụp hình, biển đêm yên bình nhưng lạnh teo người luôn.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00775.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00775.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00790.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00790.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00794.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00794.jpg.html)

Tối ở đảo cũng ko có nhiều hoạt động với do nguyên ngày di chuyển nhiều quá nên mới 8h30 tụi mình đã leo lên giường đi ngủ rồi. Lúc đầu còn tưởng trời nóng, nhưng càng về đêm cho đến sáng hôm sau gió thổi càng lúc càng mạnh, thổi phành phạch, mình vừa ngủ vừa lo chắc bão tới nơi rồi. Tính dậy sớm ngắm bình minh này nọ mà gió thổi ghê quá không dám thò đầu ra ngoài lun :(.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00811.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/DSC00811.jpg.html)


Dorm về đêm, quá đỗi yên tĩnh .

diladencr7
18-01-2015, 19:58
Mấy cái dorm đẹp quá

Phamdaiduong
18-01-2015, 20:38
2 năm trước mình đã nằm dưới gốc cây này....haha Lúc mới đi về nhớ Koh Rong dã man, nhưng từ khi chuyển ra Phú Quốc ở rồi lại hết thấy nhớ...:))

[URL=http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/Small%20size%20photos/IMG_2085.jpg.html]

4u4ever
19-01-2015, 10:11
Hồi cuối tháng 11 bọn mình đi biển lặng vô cùng, hầu như k có sóng, nước ấm tắm biển thích lắm :)

chaKo
29-01-2015, 02:56
Dorm của the beach resort có tủ khóa không bạn?

Bee710
13-06-2015, 23:11
Dorm của the beach resort có tủ khóa không bạn?

Khóa thì hostel sẽ cho bạn mượn, nhưng bạn phải đặt cọc trước 2$ lúc check-in, và sẽ được trả lại lúc check-out. Tủ của họ khá to đựng được nhiều đồ lắm.

Bee710
14-06-2015, 00:08
Trước đây hay thắc mắc sao có nhiều topic bị bỏ lỡ giữa chừng, giờ mới hiểu được rằng viết review thiệt cũng tốn trí não lắm. Nhưng cũng sợ để lâu quá không còn nhớ gì về chuyến đi thì càng buồn hơn.


kkkkkkkkkkkk

02/ 01/ 2015

Sáng hôm sau bọn mình thức dậy gió vẫn còn thổi rất mạnh, đi dọc bờ biển đến nhà hàng của Eco Island ăn sáng mà gió thổi tóc tai bay loạn xà ngầu, ngồi ăn mà phải giữ cái bàn sợ gió thổi bay đi lun thì có mà chít đói.
Đồ ăn sáng theo kiểu tây, giá khá chát ngang tầm bên The beach nhưng được cái đồ ăn cũng khá nhiều. Có điều ăn cũng được chứ ko có gì đặc sắc.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/DSC00815-001.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/DSC00815-001.jpg.html)

Lúc trời sáng, gió thổi phành phạch

Ăn xong về dọn đồ mang ra chỗ Reception gửi rùi bắt đầu hành trình băng rừng lội suối qua phía biển Robinson.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/DSC00842_1.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/DSC00842_1.jpg.html)
Hai anh chị đi cùng mình nè. Nhìn cứ như cảnh đi tuần trăng mật hehe.:D

Đường rừng qua bãi Robinson nghe giang hồ đồn đi bộ hết 45p cũng hơi oải nhưng mà mình thấy đi cũng khá vui, mệt thì ngồi nghỉ một tẹo rồi đi tiếp. Trên đường đi gặp các bạn khác đi ngược về ai cũng chào nhau Hello, thấy ai mệt đuối sức thì dù ko quen cũng đều cổ vũ tinh thần nhau. Với mình đoạn đường này khá thú vị, mình đi bang bang nên chỉ khoảng 30 phút là đến nơi.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/IMG_2011.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/IMG_2011.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/IMG_2071.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/IMG_2071.jpg.html)

Bên này ngược với bên The Beach, biển êm cực kỳ luôn. Có mấy bạn nước ngoài đang hì hục kéo gỗ chắc chuẩn bị xây them công trình. Cầu tàu ở đây thì quá hợp với cảnh lun, lên hình cực ăn ảnh. Dưới cầu tàu có treo 2 cái võng, bọn mình tắm xong leo lên đó nằm hong khô ăn snack, ta nói thư thái cực kỳ.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/8cdce9ce-0c18-4a34-8a52-9ef478f10c19.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/8cdce9ce-0c18-4a34-8a52-9ef478f10c19.jpg.html)
Nằm hong khô ăn rong biển sấy khô kakakaka

Biển ở đây sạch, trong vắt, y như tắm hồ bơi luôn. Ở đây còn gặp được bạn Carrot trong forum và 2 bạn của bạn đó nữa. Hihi them bạn them vui, mọi người nói chuyện rôm rả, cùng nhau tán dóc về chuyến hành trình của mình.


https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/C360_2015-01-02-11-17-29-518_org_1.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/C360_2015-01-02-11-17-29-518_org_1.jpg.html)
Nhớ gì như nhớ người iu! Kỳ này trên đảo mình gặp mấy em chó hiền khô dễ thương lắm.

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/C360_2015-01-02-11-16-34-177.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/C360_2015-01-02-11-16-34-177.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/DSC00884.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/DSC00884.jpg.html)

https://i905.photobucket.com/albums/ac253/joyce_701/Cambodia%202015/58872aab-ad19-4334-bb01-2b15b59defae.jpg (http://s905.photobucket.com/user/joyce_701/media/Cambodia%202015/58872aab-ad19-4334-bb01-2b15b59defae.jpg.html)

Chơi đến khoảng 11h hơn thì bọn mình quay về lại bên kia, tiếc là ko có ghé Huba Huba với Robinson resort.