PDA

View Full Version : Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người ở chốn đông người



sansmemoire
09-01-2015, 14:22
Quay trở lại diễn đàn sau hơn 1 năm vắng bóng, những tưởng là dừng bước giang hồ. Cơ mà.... "giang hồ là phải vui", dừng vui thì không được, nên tui lại lượt thượt đi chơi thôi. (BB)(BB)(BB)(BB)(BB)

sansmemoire
09-01-2015, 14:47
Vì không đi off nên kiến thức về các thành viên tham gia chuyến này của mình ban đầu tiệm cận với zero, trừ anh thớt thúi, anh xế thúi và bạn Tú Tú xinh đẹp đã cùng mình vui bước giang hồ nhiều hơn 1 lần. ^_^

Người ta nói diễn đàn và facebook rất khó tồn tại song song, dù là con nghiện của sách mặt, nhưng mình vẫn thích lưu giữ đôi chút trong diễn đàn, vì nơi này có vẻ phượt tính hơn. ^_^

31/12/2014: Người ta đổ xô đi đón giao thừa, vậy mà có 1 cơ số kẻ "dại" lủi thủi ở nhà hì hục soạn quần áo ấm, trốn nắng sài gòn tìm cái lạnh đầu năm.

Mới 4h sáng đã lò mò dậy vệ sinh lần cuối trước khi bắt đầu chặng đường ăn ngon ở bẩn, dù thiếu ngủ nhưng adrenaline tiết quá độ, phấn khích vô cùng. ^_^

Công cuộc dụ xế kiếm cây cột sau xe để chở đồ cho dễ và ngồi cho thoải mái thất bại, nên 4h30 sáng trước cửa nhà 1 xế 1 ôm cầm cưa cưa cây trúc treo cờ, thiệt là, chợp chợp :)))

:(( Lười. Lười. Lười.

sansmemoire
09-01-2015, 14:57
Ngày 1: Sài Gòn - Xuân Lộc(ăn sáng) - Phan Thiết (ăn trưa) - đường xấu ven biển - QL 1A Ninh Thuận(eo gió, gió mê man làm xe mún bay theo) - Phan Rang(chờ vịt) - Đồi Cừu(đã được đổi tên thành Đồi Bò sau 1 đêm) :3
Ngày 2: Đồi Bò - Cam Ranh(Cô ốp Mạt) - Hòn Bà(lạnh thấy bà) - Khánh Vĩnh (trải nghiệm: tắm tại "Cơ quan chính quyền" :v) - Giữa đèo Omega, ranh giới 2 tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng(dòng suối, bếp lửa, ghi ta, mưa).
Ngày 3: Đèo Omega mù sương - Lạc Dương ngập nắng - Đà Lạt ấm áp chan hòa (thị giác thôi, xúc giác thì lạnh tai tế)
Ngày 4: Du lịch nghỉ dưỡng: vườn hoa - đập tràn Angkroet - Suối Vàng - Heo tộc - Cao đẳng(cấm vào :v) - Ga Đà Lạt - BBQ sân thượng - Phương Trang - Sài Gòn
Ngày 5: vạ vật chốn văn phòng.
=))

Thành viên Đoàn - Dại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124532&d=1421211544

Robinson
09-01-2015, 15:17
"adrenaline tiết quá độ" và pheromone tăng cao nên có đứa tăng động =))

sansmemoire
09-01-2015, 15:18
Lạy thánh, pheromone là cái gì????

sansmemoire
09-01-2015, 15:20
(NO)(NO) Dùng từ không chính xác rất nguy hiểm đấy bác Cruso ạ :P

sansmemoire
09-01-2015, 17:32
Ngày 1: Một ngày Hành Mông

Chờ mọi người set up hành lý và đợi đủ người thì mặt trời đã lên cao, đoàn gồm chục chiếc xe bon bon trên đường, nếu ai đã xem topic gốc thì sẽ biết lúc tuyển thiếu xế trầm trọng, vậy mà giờ đây ôm không có mấy mà toàn thấy xế độc hành. <chuyện lạ số 1>

Chuyện ăn sáng đi vệ sinh là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nên thôi, dễ quá, bỏ qua. :))

Đến trưa vẫn là ăn trưa và đi vệ sinh, bỏ qua tiếp. :)) Ăn trưa ở nhà khách gì đó, khúc này đã có mùi nhậu trà đá rồi, mọi người chưa quen nhau nhiều, ậm ừ à ừ ập dăm ba câu, ngắm biển, hóng gió, ngả lưng 1 chút rồi xách mông lên đi tiếp, tới Phan thiết là hơn 20 chục cái mông đã đồng loạt biểu tình rồi, đi cuối đoàn mà cứ thấy xế xế ôm ôm đứng lên ngồi xuống, thương. (tự thương :v)

Đường từ Phan Thiết ra Bàu Trắng đẹp như thế nào thì khỏi phải kể ha, ai biết thì biết mà ai chưa biết thì đi đi rồi biết, :v, người viết bài lười học lại cách úp hình nên dùng văn phong 12 năm liệt mô tả cho nghe. ^_^

2h chiều mới xuất phát từ Phan Thiết mà muốn tới đồi Cừu trước hoàng hôn thiệt là khó hơn cả series Impossible Mission nữa, 1 xe xòe trung bình, 1 xe thủng lốp, đoạn đường qua Ninh Chữ thì gió như tát tát tát vào mặt, đưa tay lên mà cảm giác như chạm được thứ hữu hình, mới tới Phan Rang thôi thì cừu tụi nó đã ngủ được 4-5 giấc rồi, hu hu.

7h30 tối ngày đầu năm mới, giữa trung tâm Phan Rang có 1 đám lang thang như trẻ không nhà, chờ gì, chờ 3 con vịt nướng thơm phức.
Lúc bánh mì và vịt tới, có 20 ổ bánh mì mà bị ăn vụng mất mấy cái, chao ôi, miếng bánh mì khi đói bằng thùng mì gói khi no, thiệt là thơm ngon quá đỗi. hehe.

Lúc anh Khoa Danh tới và dẫn đoàn vô đồi cừu thì cũng hơn 8h cmnr, :3 đường thênh thang tăm tối, chỉ có bóng dáng của 14 chiếc xe chạy băng băng trong gió, gió thảo nguyên lạnh lắm chứ chẳng đùa.

Chuyện ở đồi cừu là 1 câu chuyện khác, câu chuyện về 4 cái nhà vệ sinh chỉ 1 cái có cửa, bể nước váng dầu, dê xiên, "không được lãng phí củi nên phải đốt cho bằng hết" của gã nhiều chuyện và anh chàng 29G tự dưng thành huyền thoại.

9h ở đồi cừu, câu chuyện sau hơn 300 cây số mới có vẻ bắt đầu. :v :v

arlupin
09-01-2015, 19:59
Lót gạch hóng...khúc này "hồi ký gia" ngủ mười đời tám quánh nào rồi :D:D

Robinson
12-01-2015, 15:04
2 ngày liên tục, ngày nào cũng chạy xe sáng - chiều => luyện mông công pháp =)))

sansmemoire
12-01-2015, 15:26
Đêm trên thảo nguyên

Giữa thảo nguyên rộng mênh mông, hơn hai chục con người sau khi dựng lều chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi quây quần bên đống lửa, trải lều bạt và dọn đồ ra ăn tối. Chỉ với 1 cái thớt, 1 con dao, 3 em vịt béo ú lần lượt lấp đầy 6 cái dĩa nhìn không ngon không lấy tiền. Ngồi bên cạnh anh chặt vịt mà ta nói dịch vị tuôn như suối, nước miếng chảy đầm đìa, hị hị, thiệt là gớm quá đi. :))

3 con vịt + 2kg dê + gần 20 ổ bánh mì -> mọi người chưa quen nhau hết lại mệt mỏi sau 1 ngày hành mông nên hầu như là cắm cúi ăn, hông nói chuyện gì nhiều cho lắm.

Bầu không khí ngoài lạnh trong nóng theo đúng nghĩa đen cho những người ngồi quanh đống lửa, lẽ ra sẽ có nhiều trò vui nếu như gã nhiều chiện không xuất hiện, thay mặt "sếp" nào đó nói tới nói lui về cái sự đốt củi phải tiết kiệm và để tiết kiệm thì phải đốt cho hết củi, quân mình lịch sự mời ngồi nhậu chung thì gã lôi bầu đoàn thê tử gần chục người, hậu quả là những con người hiền lành thục nữ bỏ trốn hết vô lều. :((

Trong câu chuyện ở trên nghe đồn có bạn trở thành 29G huyền thoại, sự vụ như thế nào thì mình cũng không hiểu rõ, nhường cho người khác nói.

Đến nửa đêm, sự yên bình được trả lại, có mấy kẻ ham vui tuy mệt nhưng vẫn lê lết ngồi hóng chuyện, ăn lạp xưởng, uống thuốc bóp chân. ^_^

Hòa mình với thiên nhiên, lều xen kẽ với phân bò(qua chuyến này đã học được 1 bài học mới: cách phân biệt phân bò và phân cừu ^_^)
1 đồi cừu mà toàn phân bò thì không có hợp lý, nên cái đồi cừu sẽ được đổi tên thành đồi bò từ đây ^_^

Chơi một mình không có vui, độc bước giang hồ là phải vui, nhưng túm lại là không có vui. X(

Khung cảnh và toàn cảnh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124533&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124534&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124535&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124536&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124537&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124538&d=1421211892

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124539&d=1421211892

sansmemoire
12-01-2015, 15:29
Chuyện con dao:

Chuyến đi này, vật dụng đa năng nhất là con dao mượn của chủ trại hay chủ nhà hay chủ đồi cừu...
Con dao đen như than, to bằng chiếc dép, chức năng của nó là dao chặt vịt, dao xúc than để nướng dê, dao xúc phân bò khô để nhóm lửa(=)) cái này cần đựoc kiểm chứng), dao cắt lạp xưởng, dao ... và ...

sansmemoire
12-01-2015, 15:33
Ngày 2: Tắm mưa, tắm suối, tắm sương và tắm cơ quan chính quyền :3 (to be continued)

Đêm của ngày đầu tiên sau khi uống thuốc bóp chân tới gần 2h sáng thì mọi người lục cục đi ngủ, trăng thanh gió mát, đặt lưng xuống là đi gặp Chu Công ngay lập tức luôn. Dù chỉ ngủ một giấc ngủ ngắn chưa đầy 4 tiếng nhưng sảng khoái lạ kỳ. Âm thanh của buổi sáng, của những con người thích ngủ bụi trên thảo nguyên đã đánh thức một ngày tràn đầy sức sống. Năm mới đã qua được một ngày, ai cũng già thêm 1 tuổi rồi mà sao tươi rói vậy.

Đống lửa đêm qua vẫn còn thoi thóp, cái bếp ga mới mua của thớt + cái đèn khò của chốt song kiếm hợp bích mang lại bữa sáng ngon lành cho cả đội, cà phê + mì gói thêm xúc xích, chẹp, ngon lắm í. Lạ nhất là bác yetoto, nói không với hàng xịn, chỉ dùng bếp cồn mini mang theo, hì hục cả buổi được ly nước sôi thì làm đổ mất, mình là mình rất ngưỡng mộ cái sự kiên cường của bác đấy, hehe.

Thảo nguyên hôm nay không nắng, mặt trời bị một đám lạ mặt làm phiền nên sợ quá bỏ trốn sau đám mây mù rồi, mấy con bò, chủ nhân của đám phân rải rác khắp thảo nguyên đang nhàn nhã gặm cỏ, còn Cừu, mục đích tối hậu của mình trong chuyến đi này, mấy đứa ở đâu ???????

Giữa thảo nguyên mênh mông lộng gió, có vài ba cặp tình nhân tình tứ chụp hình cho nhau, đám cô đơn còn lại cặm cụi dọn lều, dọn rác, người làm gì cứ làm, bò ăn cứ ăn, lâu lâu có mấy chị dân địa phương đi qua liếc nhìn đám người mà như người ta nhìn thú trong sở, đi đâu vậy em, ở đâu tới vậy em, nhà không ngủ sao ra đây ngủ vậy. Em chỉ cười, tụi em thèm của lạ, chị à, của lạ dù không ngon nhưng người ta cứ thèm, con người nó kì dị là vậy. hehe

Mọi người không hứng thú với cừu sao, rủ thử 1 đứa lại chuồng cừu chụp hình mà nó hok thèm, nó chỉ thích chụp với xế nó thôi. Thôi thì bạn lang thang đi tìm cừu 1 mình vậy, hồi hộp quá, cứ như đi coi mắt. hehe.

Trước khi đi bạn mình nó đã nói rồi, cừu ở nước mình là cừu lấy thịt, nên vừa bẩn vừa xấu, lại ít lông, mày đi rồi thất vọng cho coi. gặp tận mắt rồi, mấy đứa cũng không xấu lắm, cái đầu cơ bản là giống đầu dê nhưng không có râu, đôi mắt rất ngây thơ vô tội nhìn chị 1 cái rồi quay lưng bỏ đi, lông thì nếu tắm sạch sẽ chắc cũng màu trắng, đánh dấu đỏ trên lưng chắc để làm dấu của chủ trại. Em nó hí ha hí hửng chụp đựoc vài tấm hình chân dung cừu xong, quay về với Người thì thấy cảnh đằng xa, mọi người đang chụp hình tập thể. Òa, :(( ta hận ta hận. Thôi thì trên đường về cũng thấy mấy bông hoa dại màu xanh biếc lẫn trong nền cỏ, ta chụp vài tấm cho đỡ buồn vậy. :((

Thế, câu chuyện trên thảo nguyên đã hết, câu chuyện của ngày hai chuẩn bị bắt đầu.

Rời đồi Bò, đoàn người lại men theo quốc lộ I để đến điểm tiếp theo là Hòn Bà. Chặng đường chạy xe không có gì hấp dẫn, trừ 1 lần dừng lại mặc áo mưa, 1 lần ghé Cam Ranh để vô Cô Ốp Mạc cho chị em phụ nữ và anh em phụ nam đi toilet, rửa mặt, hít thở không khí văn minh, mua chả nem bánh mì, uống cà phê sinh tố.

Nghe đồn Hòn Bà có độ cao 1800m, là nơi khi xưa Alexander Yersin khám phá ra. Ngưỡng mộ ổng thật, thời nay người ta đi phượt xe máy, còn thời xưa, ông chắc cứ vác balo đi khám phá khắp nơi, từ rừng thiêng nước độc tới đường bằng nước mát. Chế ra vắc xin chữa bệnh cứu người lại khám phá ra 1 đống địa điểm du lịch đẹp như mơ. Tại sao lại đặt là Hòn Bà nhỉ, sao không đặt là Hòn yersin hay Hòn Ông??? lên tới cây cầu bắc ngang suối ở độ cao 400m thì cả đám tấp lại ăn uống. Chài ai, bánh mì kẹp chả, giò thủ, sốt mayonnaise xì dầu tuơng ớt, chưa kể dưa leo còn đất chưa rửa, cà chua chưa rửa, phủi phủi vào mấy cái quần đi mấy ngày không giặt rồi bỏ mồm ăn, ta nói nhìn mặt ai cũng thỏa mãn, Kinh thiệt. =))

Sau khi dạ dày được thỏa mãn thì cả đám lại hăng hái đi tiếp, đi chưa kịp ê mông thì xe của thớt xẹp lớp, rầu, banh ruột, nói các bạn đi trước, 3 xe thớt, yetoto và chốt ở lại sửa xe. Qua chuyến đi này, cái gì có thể không lên, chứ tay nghề sửa xe của ba bác trên chắc chắn lên, nghe phong thanh mấy vị này đòi về Sài Gòn mở tiệm sửa xe nữa cơ. :)) Hì hục 30 phút, người tháo lốp, người nhét ruột, người móc lốp,... đến khi gần xong chỉ còn bơm thôi thì bác yetoto phán "xong rồi đó, để em cất đồ nghề" =)) 5 cái miệng đồng thanh: "Đừng có nói trước"/ Rồi xong, y như rằng, càng bơm càng xẹp, càng bơm càng xẹp, lại hì hục tháo ra, tìm lỗ, may mà vá được :))). Khúc này các chiến sĩ nản đến độ kêu các ôm lái xe lên đi, lên rồi kêu mọi người xuống. Được cái toàn ôm lì thả bỏ hành trình chớ không bỏ xế. Hê hê. Mất sóng toàn bộ, trời chiều dần, không liên lạc được với đồng bọn mà xe thì chưa biết khi nào mới sửa xong, lúc đó có 2 anh chị ngoại quốc mặc quần đùi áo ba lỗ chạy lên, bị cả đám ngoắc lại, dùng hết vốn tiếng Anh tiếng Em của mình ra xổ, thấy mặt anh trai ngoại quốc ngơ ra, "Where are you from" "russia" T_T"Can you speak English" "very little" =)) Hiểu rồi ha, thế là body language đem ra xổ khí thế, ông xế của mình kéo kéo cái logo phượt trên áo ra chỉ chỉ, "mày thấy đứa nào mặc như vầy nè, kêu nó xuống giùm"/ Đời ai biết đựoc chữ ngờ, trên đỉnh lạnh teo gì gì đó, :))) đứa nào cũng trùm kín mít thì cái logo thấy thế...nào được. =))

Sửa xong cái xe mất khoảng 1h30 phút, cả đám lại bon bon lên "đỉnh", tới độ cao 1100m thì suơng bắt đầu giăng, trời bắt đầu lạnh, mr xế lên cơn tăng động vì lần đầu thấy cảnh sương mù phủ kín đường đi, trước giờ toàn GATO với phượt miền Bắc. hehe. Đẹp thiệt, đẹp mê hồn luôn, có cái đẹp nào hơn thế, trước mắt tầm nhìn xa 5m ngoài mây mù thì còn thấy gì nữa đâu, lâu rồi mới thấy màu trắng đệp vậy. =))

Đi 1 đoạn thì thấy đồng bọn phi xuống, thoai lỡ rồi, cũng phải lên đỉnh chụp tấm hình rồi xuống. Lạnh như thế mà mọi người đợi cả tiếng đồng hồ, tội gì đâu luôn. :((

Nghe đồn trong lúc đi xuống, có hai ku em ra tắm suối, thời nay tìm sơn nữ khó hơn lên trời, nên hai đứa tình nguyện làm sơn chú cho mọi người thưởng lãm, >"< tui thề tui hứa tui đảm bảo là tui sẽ học cách up hình sau khi mấy con cá mập ói ra cáp. :'(

(còn nữa)

Robinson
14-01-2015, 17:20
lạy hồn, cái hình ngồi chành bành mà cũng đưa lên

Robinson
14-01-2015, 17:32
Ngày 2: Tắm mưa, tắm suối, tắm sương và tắm cơ quan chính quyền :3 (to be continued)

Đêm của ngày đầu tiên sau khi uống thuốc bóp chân tới gần 2h sáng thì mọi người lục cục đi ngủ, trăng thanh gió mát, đặt lưng xuống là đi gặp Chu Công ngay lập tức luôn. Dù chỉ ngủ một giấc ngủ ngắn chưa đầy 4 tiếng nhưng sảng khoái lạ kỳ. Âm thanh của buổi sáng, của những con người thích ngủ bụi trên thảo nguyên đã đánh thức một ngày tràn đầy sức sống. Năm mới đã qua được một ngày, ai cũng già thêm 1 tuổi rồi mà sao tươi rói vậy.

Đống lửa đêm qua vẫn còn thoi thóp, cái bếp ga mới mua của thớt + cái đèn khò của chốt song kiếm hợp bích mang lại bữa sáng ngon lành cho cả đội, cà phê + mì gói thêm xúc xích, chẹp, ngon lắm í. Lạ nhất là bác yetoto, nói không với hàng xịn, chỉ dùng bếp cồn mini mang theo, hì hục cả buổi được ly nước sôi thì làm đổ mất, mình là mình rất ngưỡng mộ cái sự kiên cường của bác đấy, hehe.

Thảo nguyên hôm nay không nắng, mặt trời bị một đám lạ mặt làm phiền nên sợ quá bỏ trốn sau đám mây mù rồi, mấy con bò, chủ nhân của đám phân rải rác khắp thảo nguyên đang nhàn nhã gặm cỏ, còn Cừu, mục đích tối hậu của mình trong chuyến đi này, mấy đứa ở đâu ???????

Giữa thảo nguyên mênh mông lộng gió, có vài ba cặp tình nhân tình tứ chụp hình cho nhau, đám cô đơn còn lại cặm cụi dọn lều, dọn rác, người làm gì cứ làm, bò ăn cứ ăn, lâu lâu có mấy chị dân địa phương đi qua liếc nhìn đám người mà như người ta nhìn thú trong sở, đi đâu vậy em, ở đâu tới vậy em, nhà không ngủ sao ra đây ngủ vậy. Em chỉ cười, tụi em thèm của lạ, chị à, của lạ dù không ngon nhưng người ta cứ thèm, con người nó kì dị là vậy. hehe

Mọi người không hứng thú với cừu sao, rủ thử 1 đứa lại chuồng cừu chụp hình mà nó hok thèm, nó chỉ thích chụp với xế nó thôi. Thôi thì bạn lang thang đi tìm cừu 1 mình vậy, hồi hộp quá, cứ như đi coi mắt. hehe.

Trước khi đi bạn mình nó đã nói rồi, cừu ở nước mình là cừu lấy thịt, nên vừa bẩn vừa xấu, lại ít lông, mày đi rồi thất vọng cho coi. gặp tận mắt rồi, mấy đứa cũng không xấu lắm, cái đầu cơ bản là giống đầu dê nhưng không có râu, đôi mắt rất ngây thơ vô tội nhìn chị 1 cái rồi quay lưng bỏ đi, lông thì nếu tắm sạch sẽ chắc cũng màu trắng, đánh dấu đỏ trên lưng chắc để làm dấu của chủ trại. Em nó hí ha hí hửng chụp đựoc vài tấm hình chân dung cừu xong, quay về với Người thì thấy cảnh đằng xa, mọi người đang chụp hình tập thể. Òa, :(( ta hận ta hận. Thôi thì trên đường về cũng thấy mấy bông hoa dại màu xanh biếc lẫn trong nền cỏ, ta chụp vài tấm cho đỡ buồn vậy. :((

Thế, câu chuyện trên thảo nguyên đã hết, câu chuyện của ngày hai chuẩn bị bắt đầu.

Rời đồi Bò, đoàn người lại men theo quốc lộ I để đến điểm tiếp theo là Hòn Bà. Chặng đường chạy xe không có gì hấp dẫn, trừ 1 lần dừng lại mặc áo mưa, 1 lần ghé Cam Ranh để vô Cô Ốp Mạc cho chị em phụ nữ và anh em phụ nam đi toilet, rửa mặt, hít thở không khí văn minh, mua chả nem bánh mì, uống cà phê sinh tố.

Nghe đồn Hòn Bà có độ cao 1800m, là nơi khi xưa Alexander Yersin khám phá ra. Ngưỡng mộ ổng thật, thời nay người ta đi phượt xe máy, còn thời xưa, ông chắc cứ vác balo đi khám phá khắp nơi, từ rừng thiêng nước độc tới đường bằng nước mát. Chế ra vắc xin chữa bệnh cứu người lại khám phá ra 1 đống địa điểm du lịch đẹp như mơ. Tại sao lại đặt là Hòn Bà nhỉ, sao không đặt là Hòn yersin hay Hòn Ông??? lên tới cây cầu bắc ngang suối ở độ cao 400m thì cả đám tấp lại ăn uống. Chài ai, bánh mì kẹp chả, giò thủ, sốt mayonnaise xì dầu tuơng ớt, chưa kể dưa leo còn đất chưa rửa, cà chua chưa rửa, phủi phủi vào mấy cái quần đi mấy ngày không giặt rồi bỏ mồm ăn, ta nói nhìn mặt ai cũng thỏa mãn, Kinh thiệt. =))

Sau khi dạ dày được thỏa mãn thì cả đám lại hăng hái đi tiếp, đi chưa kịp ê mông thì xe của thớt xẹp lớp, rầu, banh ruột, nói các bạn đi trước, 3 xe thớt, yetoto và chốt ở lại sửa xe. Qua chuyến đi này, cái gì có thể không lên, chứ tay nghề sửa xe của ba bác trên chắc chắn lên, nghe phong thanh mấy vị này đòi về Sài Gòn mở tiệm sửa xe nữa cơ. :)) Hì hục 30 phút, người tháo lốp, người nhét ruột, người móc lốp,... đến khi gần xong chỉ còn bơm thôi thì bác yetoto phán "xong rồi đó, để em cất đồ nghề" =)) 5 cái miệng đồng thanh: "Đừng có nói trước"/ Rồi xong, y như rằng, càng bơm càng xẹp, càng bơm càng xẹp, lại hì hục tháo ra, tìm lỗ, may mà vá được :))). Khúc này các chiến sĩ nản đến độ kêu các ôm lái xe lên đi, lên rồi kêu mọi người xuống. Được cái toàn ôm lì thả bỏ hành trình chớ không bỏ xế. Hê hê. Mất sóng toàn bộ, trời chiều dần, không liên lạc được với đồng bọn mà xe thì chưa biết khi nào mới sửa xong, lúc đó có 2 anh chị ngoại quốc mặc quần đùi áo ba lỗ chạy lên, bị cả đám ngoắc lại, dùng hết vốn tiếng Anh tiếng Em của mình ra xổ, thấy mặt anh trai ngoại quốc ngơ ra, "Where are you from" "russia" T_T"Can you speak English" "very little" =)) Hiểu rồi ha, thế là body language đem ra xổ khí thế, ông xế của mình kéo kéo cái logo phượt trên áo ra chỉ chỉ, "mày thấy đứa nào mặc như vầy nè, kêu nó xuống giùm"/ Đời ai biết đựoc chữ ngờ, trên đỉnh lạnh teo gì gì đó, :))) đứa nào cũng trùm kín mít thì cái logo thấy thế...nào được. =))

Sửa xong cái xe mất khoảng 1h30 phút, cả đám lại bon bon lên "đỉnh", tới độ cao 1100m thì suơng bắt đầu giăng, trời bắt đầu lạnh, mr xế lên cơn tăng động vì lần đầu thấy cảnh sương mù phủ kín đường đi, trước giờ toàn GATO với phượt miền Bắc. hehe. Đẹp thiệt, đẹp mê hồn luôn, có cái đẹp nào hơn thế, trước mắt tầm nhìn xa 5m ngoài mây mù thì còn thấy gì nữa đâu, lâu rồi mới thấy màu trắng đệp vậy. =))

Đi 1 đoạn thì thấy đồng bọn phi xuống, thoai lỡ rồi, cũng phải lên đỉnh chụp tấm hình rồi xuống. Lạnh như thế mà mọi người đợi cả tiếng đồng hồ, tội gì đâu luôn. :((

Nghe đồn trong lúc đi xuống, có hai ku em ra tắm suối, thời nay tìm sơn nữ khó hơn lên trời, nên hai đứa tình nguyện làm sơn chú cho mọi người thưởng lãm, >"< tui thề tui hứa tui đảm bảo là tui sẽ học cách up hình sau khi mấy con cá mập ói ra cáp. :'(

(còn nữa)

Văn hay vậy chời, chi tiết từng km cung đường luôn :)

Mà cái đoạn mọi người đợi trên đỉnh đúng tội, đoàn toàn người mới mà kỉ luật quá tốt.

Hâm mộ mọi người vậy chứ mình thù nhỏ ôm lúc trên đỉnh Hòn Bà kinh, nó "ôm" mình miết mà trên Hòn Bà mượn nó ôm 1 cái nó éo cho, cay ơi là cay luôn =))

yeulathesao
14-01-2015, 19:47
tìm nơi vắng vẻ đâu phải là dại hả chủ top, giờ phải tìm nơi vắng vẻ nghỉ dưỡng sau bao nhiêu ngày chen lấn bon chen ở nơi đông người. Như thế đâu có phân biết được ai dại ai khôn

arlupin
15-01-2015, 16:18
Hỏi thiệt Thớt hồi nhỏ học văn mấy điểm??? :)):)):))

sansmemoire
16-01-2015, 18:32
Liệt văn 1 lần năm lớp 8, 1 lần lớp 12 =)) Cô giáo dạy văn đều phải lắc đầu.

sansmemoire
16-01-2015, 18:37
Lửa bập bùng, mưa phùn, lều lạnh, rượu ấm.
(viết tựa để dành)

khoadanh
16-01-2015, 23:47
Có tấm nào của em ở đồng cỏ hong vậy ? Chạy tới chay lui đón 2 nhóm... về tới nhà 0h30 phút đón năm mới luôn !!!
Rất vui gặp ACE tại quê nhà của KD .

Robinson
19-01-2015, 17:16
Lửa bập bùng, mưa phùn, lều lạnh, rượu ấm.
(viết tựa để dành)

Viết tiếp đi người ơi :D

sansmemoire
20-01-2015, 11:18
Trời quơi, có mình tui góp gạch xây nhà, thiệt là rầu quá đi mà, sắp quên hết roài :))

sansmemoire
20-01-2015, 13:56
Cuộc đời của các phượt-er sang trang khi gặp được Mr. Biển Dại Khờ, anh cán bộ đợp trai đờn hay hớt giỏi chỉ có 1 tội duy nhất: đã có vợ có con rồi. :))

Rời Hòn Bà để di chuyển tới điểm cắm trại của đêm thứ hai, chuyện có vẻ như hông có gì hấp dẫn trừ 1 cú xòe nhẹ của cặp đôi 29G và 36H huyền thoại, 2 cái lỗ hơi to trên bánh xe Exciter của em troai nghe đồn sinh năm 92. Trời thương chúng ta ăn ở hiền lành, nên dù xe xòe nhưng người vẫn khá lành lặn, xe xẹp lốp nhưng đồ nghề vá lốp không ruột vô cùng đầy đủ, vỗ tay cho tinh thần vượt khó của toàn đội, nhất là các motor-repairers. :))

Trời đã tối nhem nhẻm mà 1 đoàn người xe hơn 20 người đứng túm tụm ở ngã ba không khỏi khiến lòng dân hoang mang, một công dân gương mẫu nào đó đã alo cho các chiến sĩ công an làm mí anh này đang nhậu(lễ mà :D) hớt hơ hớt hải chạy ra. Sau khi hỏi thăm tình hình, giao lưu tình thương mến thương thì mấy anh đã vui vẻ quay về bàn tiệc, tiện bỏ lại 1 câu: dạo này biểu tình phản động gì gì đó hay mặc áo cờ đỏ sao vàng lắm, nên mọi người đi chơi đừng có mặc áo cờ nữa nhé, coi chừng bị bắt đó, thông tin không chính thống, có lẽ chỉ ở cái xã đó thôi, nên không khuyến cáo các bác bỏ áo cờ đỏ sao vàng nhé. vẫn mặc, đẹp mờ. (Mình lúc đó đang mặc em CDSV ở đằng sau mấy lớp áo khoác, hehe)

Từ đây, đoàn chia thành hai nhóm, 1 nhóm 5 nam lên trước để chuẩn bị đồ ăn, nhóm còn lại theo mr Sea đi tắm nhờ cao cấp. :)) Trời ơi, sau gần 48h không tắm, may mà trời lạnh nếu không thì thành mắm thúi hết rồi. Có 2 phòng tắm và 1 vòi nước ở ngoài, thay phiên gội - tắm. Đã tắm biển, tắm suối, tắm nhà nghỉ, nhà dân, khách sạn.. chỉ có lần này lạ nhất, tắm "cơ quan"/

"Topic chuyện lạ: chuyện lạ số 2:

Thường thì đi phượt, ai cũng thích được chộp hình mà chả có mấy máy, nên mấy bạn có máy rất là hót, không hót boy cũng hót gơn, hót đến mức chim trên cành cũng phải ghen tỵ, hị hị. Vậy mà cái đoàn này á, 80% có cái máy chụp hình, mà chịu nổi hông, suốt 2 ngày liền toàn đi và đi không à, không có chụp choẹt gì hết trơn hết trọi, nhìn số hình ít ỏi đem về mà tự vấn, hình ợ đâu, ợ đâu/?????

Robinson
20-01-2015, 14:08
Trời quơi, có mình tui góp gạch xây nhà, thiệt là rầu quá đi mà, sắp quên hết roài :))

Văn hay mà, cố lên nào, thương tóa :)

nuocmat
20-01-2015, 15:32
Hành mông mà đến được những địa điểm như thế kia quả cũng đáng, đâu biết ai khôn ai dại đâu bác

CandyMilk
20-01-2015, 19:39
Yến yến viết hay mà...nhanh nhanh viết tiếp đi nhé :3

thanhcongop
23-01-2015, 20:03
Chốn vắng người là ở đâu. chỗ đông người là đâu
mình thích và muốn đến SAPA quá/ ai muốn đi điểm danh rồi làm một chuyến đi

Mình cũng muốn làm 1 chuyến, bạn ở đâu đấy

arlupin
25-01-2015, 18:39
Viết hay. Tiếp tục đi thớt. Để người khác chen chân vô dễ lạc đề, cứ để viết hết đã.(c)(c)(c)(c)(c)(c)

biendaikho
26-01-2015, 10:52
Chờ cái đoạn lên đỉnh

(đỉnh đèo)

con_nha_ngheo
06-02-2015, 21:44
Ta dại ta đi tìm mồi nhậu, người khôn người đến chốn đông vui.
Nem Ống Thanh Hóa:0978188357

https://www.upsieutoc.com/images/2015/02/06/201410102634_1510568793_1464079947193.jpg

sansmemoire
26-02-2015, 17:45
A, thì ra bỏ cái thớt này đã tròn 1 tháng rồi, kỉ niệm 1 tháng quăng con bỏ chợ, giờ mà nhớ gì nữa trời :))
Để tối về vắt chân lên trán moi đống kí ức sắp mờ về viết tiếp ha. :))

vnmaradona
03-03-2015, 11:05
Cho thêm ít ảnh đi bạn