PDA

View Full Version : Đi Qui Nhơn từ 06-10/05/11, vitnhep và đồng bọn kính báo!



vitnhep
30-04-2011, 00:34
Vitnhep và đồng bọn sẽ đi chơi Qui nhơn từ 06-10/05 này. Dù topic đăng lên có hơi muộn, dù có thể rất nhiều người có kế hoạch đi chơi dịp 30/4 này rồi, dù có những người không thích Qui nhơn như những địa danh khác, bọn tớ vẫn mong muốn có thể tìm được thêm bạn đồng hành và giảm chi phí đi đường nữa thì càng tốt.

Thông tin chung về bọn tớ:
- toàn nữ, 7x đời gần cuối
- lười vận động, ngại gian khổ, đi đâu gần thì xe máy, xa thì oto thôi, xa nữa thì máy bay, để đảm bảo nắm xương già không kêu khùng khục như khi nằm tàu (vài năm trước thì hăng hái lắm, giờ nghĩ là hãi)
- nói nhiều nhưng lắm lúc cũng trầm tư mặc tưởng :p
- thích chụp ảnh nhưng sau vài chuyến đi đến giờ thì ai vẫn giữ ảnh người nấy (pó tay)
- ham chơi, nhưng không dám đi liên tùng tục như nhiều dân phượt ở đây vì còn phải kiếm tiền cho lúc về hưu nữa chứ hic
- ưu điểm là các thành viên đều vui vẻ và hay cười, biết tôn trọng các thành viên khác và có kỷ luật

Tóm lại, chúng tớ tự nhận mình nằm ở nhóm giữa: một chút bụi bặm kèm một chút xa xỉ. Muốn đi chơi để thay đổi không khí và trải nghiệm mà không phải quá vất vả nhưng cũng không thích để tourguider dắt mũi lôi đi. Quan trọng nhất là các bạn đồng hành ăn ý với nhau thì chuyến đi mới vui vẻ, có sức sống và có ý nghĩa. Thế nên các bạn nào có mục tiêu tương tự, cảm thấy ổn với các giới thiệu về chúng tớ, lại đã có kế hoạch đi Qui Nhơn, hoặc là đi cả đợt hoặc tạt qua mà lại đang thiếu bạn đồng hành vào dịp đó thì xin mời tham gia với chúng tớ. Chương trình thì bọn tớ đã nhặt từ các nguồn và sẽ lên kế hoạch chi tiết vào sáng mai. Liên hệ trên forum và tớ sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể. Nói thêm là chúng tớ sẽ đi bằng máy bay rồi từ đó thuê ôtô và xe máy để đi chơi các điểm lân cận.

Tớ cũng hiểu cơ hội tìm thêm bạn tham gia là rất ít ỏi, nhưng biết đâu đấy, không thử làm sao biết được. Nên cứ đăng tin. Và mong là tìm thấy!

Vitnhep

why_vitamin
30-04-2011, 11:48
7x đời cuối , toàn mấy chị 78 >>>>>>>u30

why_vitamin
30-04-2011, 12:09
có nhiều cách để tiết kiệm nhưng vẫn vui ,vấn đề các bà có chịu khó hay không đây :D

why_vitamin
30-04-2011, 12:10
Vitnhep và đồng bọn >>>gồm bao nhiêu người và ở đâu vậy
Chờ lịch trình cụ thể của Vitnhep

vitnhep
30-04-2011, 22:16
Hello vitamin,

Hội vitnhep có 5 bà chằn, đều ở Hà nội.

Chương trình du hí Qui Nhơn đã thống nhất được như thế này (cũng đi gom góp thông tin ở trên phuot.com đây thôi và được dân tình nhất trí, còn tới lúc đó thì xem độ hăng hái hay uể oải mà thực hiện):

Chương trình dự kiến Hà Nội –Quy Nhơn (5ngày /4đêm)

Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn
08.40: Tới sân bay Phù Cát (cách trung tâm 35km)
Trên đường về Khách sạn, ghé tham quan một số điểm cùng năm trên tuyến đường QL1A từ Sân bay Phù Cát về TP. Quy Nhơn.
-Chùa Thập Tháp di đà thuộc thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn cách TP.QN 27km về hướng Tây Bắc. Đây là ngôi chùa cổ nhất của Bình Định mang dấu ấn của phái võ Thiếu Lâm nổi tiếng.
-Thành Hoàng Đế thuộc thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn cách TP.QN 27km về hướng Tây Bắc. Trước đây là thành Đồ Bàn, là kinh đô cuối cùng của Vương quốc Chăm Pa.
-Tháp Cánh Tiên là ngôi tháp nằm chính giữa thành Đồ Bàn xưa. Tháp Cánh Tiên là một ngôi tháp có những kiến trúc còn khá nguyên vẹn, và thuộc nhóm những cụm tháp ít thấy trong lịch sử kiến trúc Chăm Pa.
-Lăng Võ Tánh cách tháp Cánh Tiên 200m cùng năm trên con đường đất nhỏ trong thành Hoàng Đế
-Làng nghề nón ngựa Gò Găng (ngay gần thành Đồ Bàn). Có 2 cái làng nón chẳng biết cái nào là cái nên tham quan hehe… làng nón Phú Gia với sản phẩm nón Ngựa độc nhất vô nhị tại Việt Nam (thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát).
Giữa ca tham quan có thể nhờ lái xe cho dừng ăn nhẹ món Bánh cuốn trẹt nổi tiếng ở Quán Năm Cưu nằm trên đường Trần Phú, thị trấn An Nhơn.
Check in khách sạn, nghỉ ngơi 1 chút, thuê xe máy đi ăn trưa, rồi dùng xe đi chơi lòng vòng thành phố và các điểm du lịch trong TP. Quán cơm Quê Hương 1 trên đường Lê Hồng Phong (số 193 thì phải) hoặc Quên Hương 2 ở góc đường Tăng Bạt Hồ-Trần Cao Văn. Hai quán này cơm gia đình rất ngon. Có món mắm ruột gì đó mà ai cũng nhắc tới không thể quên.
- Tham quan Khu du lịch Ghềnh Ráng, một điểm du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn. Tại đây, bạn sẽ thăm đồi thi nhân Hàn Mặc Tử (mộ giả), xem nghệ thuật bút lửa Zdũ Kha, chiêm ngưỡng vẻ đẹp Bãi Đá Trứng và thưởng thức nước dừa tươi tại nhà hàng Hoàng Hậu.
-Tháp Đôi nằm ngay cửa ngõ vào TP.QN thuộc phường Đống Đa, các trung tâm khoảng 4km theo hướng QL19
Ăn tối hải sản Quán 2000 đường Trần Độc (có món cua Huỳnh Đế) hoặc nhà hàng Hoàng Hậu trền Ghềnh Ráng luôn. Sau đó nếu chưa thấy tẹt ga thì đi uống cà phê ở Rock Bar nằm ở khu Bãi Trứng, gần mộ Hàn Mặc Tử, view nhìn về TP rất đẹp.

Ngày 2: Cánh đồng muối Sông Cầu – Tắm biển
Thuê ô tô hoặc xe máy đi xuôi vào phía nam vào thị xã Sông Cầu (thuộc tỉnh Phú Yên) thăm 140ha muối tại hai cánh đồng muối Tuyết Diêm (xã Xuân Bình) và Trung Trinh (xã Xuân Phương). Cái này là phục vụ các tay súng chộp giật cảnh cánh đồng muối cho thỏa lòng lần trước đi Phú Yên chưa ra đây.
Lúc đi sẽ đi đường QL1 cũ để chiêm ngưỡng Đèo Cù Mông, lúc về sẽ đi đường QL1D để ngắm và tắm biển. Dọc đường QL1D này có nhiều bãi tắm đẹp như Bãi Dài, Bãi Bàu, Bãi Xếp…
Ăn tối thưởng thức món ghẹ Sông Cầu (hình như bắt ở đầm Cù Mông), món này nghe nói là ngon hơn bất cứ ghẹ ở đâu. Ngoài ra có thể mua về làm quà Cá ngựa, bào ngư, yến biển, hải long ngâm rượu. Điều này đúng đến mức “chuẩn không cần chỉnh” – Quán Hai Bông là một điểm các Phượt nên ghé vì đúng giá, đây là quán đầu tiên của khu vực này nuôi được Ghẹ lột. Ốc nhảy, cá mú đầm Cù Mông cũng là những món đáng thưởng thức.


Ngày 3: Di tích Quang Trung Tây Sơn – Hầm Hô – Tháp Dương Long
Cung đường này xa, phải thuê xe ô tô mới đảm bảo sức khỏe.
-Bảo tàng Quang Trung là di tích lịch sử rất đặc biệt của Bình Định, cũng là nơi thờ ba anh em nhà Tây Sơn. Thuộc làng Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Phú Phong cách TP.Quy Nhơn 50km theo hướng QL19 (ngay ngã 3 cầu Bà Di đi Gia Lai)
- Hầm hô là một trong các danh thắng cảnh nổi tiếng của đất võ Bình Định. Hầm hô là một dòng suối lớn (một nhánh của sông Côn) dài gần 3km, thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, cách thành phố Qui Nhơn khoảng 55 km về hướng Tây Bắc.
Ăn trưa tnhững món ẩm thực địa phương tại KDL Hầm Hô. Có món đặc sản cá mương chiên giòn ăn với lá lộc vừng non cuốn bánh tráng.
-Đi đường tắt qua Tháp Dương Long (Tháp Ngà) thuộc xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, cách TP.Quy Nhơn khoảng 50 km. Đây không chỉ là ba ngọn tháp Chăm lớn nhất Việt Nam mà còn là tháp được xây bằng gạch cao bậc nhất Đông Nam Á.
-Nếu chưa mệt mỏi và còn thời gian thì trên đường về ghé thăm Hồ Núi Một, phong cảnh là 1 chuyện, nhưng có 1 làng người Bana rất đặc biệt ở đó.
Ăn tối hải sản ở Quán hai đẹp tại chân cầu Thị Nại, ăn xong lên cầu ngắm Quy Nhơn bynight. Hình như đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Ngày 4: Đảo Hòn Khô - Đồi cát – Eo gió
-Sáng đi tàu qua đảo Hòn Khô, bơi lặn ngắm san hô đủ kiểu dáng và vô số loài cá biển với nhiều màu sắc. Tắm biển Bãi Tiên, thư giãn trên bãi cát vàng, về thăm làng chài Hải Giang trên đảo.
Ăn trưa dã ngoại các món hải sản dân dã.
-Chiều đi bán đảo Phương Mai, tham quan Eo Gió, một ghềnh biển xinh đẹp của bán đảo Phương Mai có đặc điểm là quanh năm gió lộng.
-Chinh phục Đồi Cát Nhơn Lý với trò chơi trượt cát với ván trượt đặc biệt của Quy Nhơn.
-Đi chơi chợ và mua sắm quà
Ăn tối và tham quan Quy Nhơn về đêm

Ngày 5: Quy Nhơn – Hà Nội
Cà phê cà pháo buổi sáng
09.30 khởi hành về Hà Nội chuyến bay VN-290

Thế vitamin có góp ý gì thì ới một tiếng nhé. Làm sao để tiết kiệm xiền tối đa, khỏe khoắn nhất có thể là quý hóa rồi.

À, đính chính lại là U40 chứ không phải U30 (thảm quá, sao già nhanh thế này hở trời!!!!)

Vitnhep

phanhanh87
01-05-2011, 00:04
Tổng tất cả là bi nhiêu hả chị :D

vitnhep
01-05-2011, 11:32
Chị ước chừng trong phạm vi 3,5-4 triệu. Vé MB VNA 2 chiều đã là 2tr rồi. Tốn nhất là thuê xe đi lại và thuê phòng khách sạn. Ngoài ra nếu thích vung tay mua quà thì cũng khó nói. Năm ngoái bọn chị đi Phú Yên 4 ngày, cũng đi máy bay, mọi chi phí chỉ xấp xỉ 3 triệu/người, nhưng riêng chị tiền mua quà cho mọi người gần 1 triệu (cafe ở đó rất nổi tiếng nên chị mua rõ nhiều, may mà mọi người không chê, sau 3 tháng đã tiêu thụ sạch sẽ).

Hết tuổi đi chơi xa bằng xe máy rồi em ạ. Không biết nên vui hay buồn nữa.

lakine
01-05-2011, 23:22
Trong 2 ngày 30/4 và 1/5/11 vừa rồi mình đã có chuyến lộ trình đi phượt qua các tuyến như sau:
Xuất phát từ Qui Nhơn -> Sông cầu-> Ghềnh đá dĩa + Đầm Ô Loan bằng xe máy, từ sông Cầu mình đi thẳng ra Tuy An không xa lắm để thăm Ghềnh đá dĩa. Bạn có thể đi tới chân dốc Vườn Xoài, có cái cây cầu gỗ, bạn sẽ đến thăm Ghành đá dĩa và đầm Ô loan (dự kiến là là 6 tiếng cho cả đi lẫn về). Bạn có thể ghé thăm thị xã Sông Cầu, thăm hàng dừa xanh bát ngát, bãi biển thơ mộng của xứ nẫu thân thương.
Sau khi quay ngược về Qui Nhơn, mình đi thẳng lên Pleiku + Kon Tum (dự kiến mất 1 ngày và 1 đêm), bạn có thể thăm biển hồ, thủy điện Ialy, sau đó lên Kon Tum thăm nhà thờ Gỗ và Măng đen. Nếu tiết kiệm thời gian thì chỉ trong 2 ngày bạn có thể về Qui Nhơn trở lại để tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường đi Pleiku,ghé qua thị xã An Khê bạn có thể thăm di tích Tây Sơn thượng đạo nơi 3 anh em nhà họ Nguyễn làm căn cứ địa để đánh quân Mãn Thanh lúc trước.
Ở Qui Nhơn, bạn kô thể ko ghé thăm mộ thi nhân Hàn Mặc Tử (lúc vào cổng thăm mộ HMT thì bạn nói là vô uống cafe để ko tốn tiền vé 5000 or 8000/ lượt), bạn có thể thăm trại phong Qui Hòa nơi HMT qua đời. Trong trường hợp không thăm trại phong Qui Hòa, bạn ghé ngược vào nhà hàng Hoàng Hậu để uống cafe (lấy biên lai để thay cho tiền vé lúc ra cổng). Từ nhà hàng Hoàng Hậu bạn có thể thấy bao quát thành phố Qui Nhơn và bãi tắm Hoàng Hậu (bãi trứng) nổi tiếng... Ở Qui Nhơn khuyên bạn ko nên đi các điểm như bãi xép, bãi bầu, bãi dại vì không có gì hết nên tốn thời gian.
Cùng ngày có thể thăm tháp đôi Qui Nhơn, các địa điểm như tháp cánh tiên, bánh ít, đồ bàn, bạn nên có xe máy để đi lại (vừa tiết kiệm, vừa ngắm cảnh chụp hình và vừa trải nghiệm nữa).
Buổi tối bạn có thể ra nhậu ở đường xuân diệu (ngon bổ rẻ, viết hóa đơn luôn ^^)
Có vài địa điểm như chùa Long Khánh, nhà thờ nhọn, chùa Minh Tịnh ở Qui Nhơn... mình đã đi rồi và không có gì đặc biệt hết :d
Bạn nên giành thời gian để ăn một vài món đặc trưng ở Qui Nhơn: bún cá, rượu bàu đá, bia lowen, nem chợ huyện, bánh tráng...
Trên đây là các địa điểm mình đã đi và chia sẻ lại cho các bạn vì mình cũng là dân phượt và đang công tác ở Qui Nhơn.
Có gì thì bạn có thể liên hệ qua email [email protected], nếu mình bít mình sẽ giúp thông tin cho :d
Chúc bạn có chuyến đi vui.

lakine
01-05-2011, 23:25
OMG. Đã là U40 gồi ***!! ak ak ak

yippii
02-05-2011, 00:45
địa điểm này hay quá, e đặt gạch để theo dõi :D

Mùng 6-10/5 hơi sát kỳ nghỉ quá, sợ kô nghỉ (tiếp) được, chúc mọi người đi vui :)

vitnhep
02-05-2011, 13:53
Cám ơn lakine nhiều nhé. Có hướng dẫn này thì hội vitnhep sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian đi loanh quanh đó.

Đầm Ô loan và Ghềnh đá đĩa thì tụi này đã đi năm ngoái trong lần đi Phú Yên rồi, nói chung là ấn tượng rất tốt. Mỗi tội lắm rác thôi, chỉ mong là mọi người có ý thức tốt hơn thì vài năm sau đi lại vẫn còn thấy nó đẹp.

Vụ Pleiku đang cân nhắc, vì chính vitnhep có việc nên vào muộn (sáng mùng 8 mới vào), không biết có đi kịp không đây.

U40 rồi, chắc hơn lakine 10 tuổi hihihi

Vitnhep

lakine
02-05-2011, 20:03
Chắc chắn là hơn Lakine gồi. Hi hi.
Tuổi U40 nhưng không làm phai nhòa nhiệt huyết hen. :d

vitnhep
02-05-2011, 23:26
Không, phai nhòa là thế nào! Còn chân là còn đi. Đi một mình cũng đi, miễn là đủ sức khỏe, hầu bao còn rủng rỉnh. Mỗi lần đi là thấy mình mới mẻ thêm một chút đấy. Nhưng lâu lâu làm mới mình thì còn thấy hiệu quả, làm mới liên tục thì lại thấy bình thường. Chưa kể túi tiền vơi đi trông thấy hic

Hanoi1111
03-05-2011, 09:48
Dọc hai bên cầu Bình Phú hiện nay có các quán hải sản họ làm các bè nổi trên Đầm, khung cảnh rất thú vị hải sản hơn cả tươi sống (đang bơi), ngồi trên bè bập bềnh theo sóng nước ... trên cả tuyệt vời.

Hoặc lúc về đi tiếp theo Quốc lộ 1D đến đối diện KCN Đông Bắc Sông Cầu có một ngã ba đường đất khu vực này có trạm xe buýt ngã ba bên trái đường rộng (đường này sẽ lên được QL 1A) đi lên khoảng 300 mét có cầu Diêm Trường (trước đây là cầu gỗ dài nhất VN nay là cầu bê tông) dọc 2 bên cầu cũng có nhiều quán bè nổi trên Đầm, đảm bảo hải sản ĐANG BƠI ... thỏa sức lựa chọn ... giá cả phải chăng (những quán này dành cho dân địa phương, nơi khác ít người biết nên giá rất bình dân) ...
Nhất là quán bên trái cầu, chủ quán nhiệt tình vui vẻ, rộng rãi thoáng mát ...

paper
03-05-2011, 10:42
Đọc bài của vitnhep mà cứ tưởng vitnhep 60 hay 70 tuổi :), làm tớ nghĩ đến vài bạn cùng làm ỳ ạch như sắp đến ngày hưu. Một lần nghe TGD của Unilever kêu ca rằng nhân viên ở đây 4-50 tuổi đã chăm chăm tính chuyện nghỉ ngơi, mới biết hóa ra có người cũng ngán ngẩm như mình :))

Tớ khoảng bằng tuổi bạn, chưa bao giờ than mình già nua (và cũng sẽ ko như thế trong nhiều năm nữa, tớ nghĩ thế), chỉ suốt ngày nghe các em 8-9x tự kêu than các em đã già, đã yếu... Rất nhiều em trong số đó thích nói Già để chứng tỏ mình đã lớn, rất nhiều em khác tàn hại mình bằng rượu bia, thuốc lá để chứng tỏ mình ko còn trẻ con và cũng sành điệu như ai :))

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và mỗi ngày đều có nhiều hạnh phúc nhé :)

vitnhep
03-05-2011, 21:11
Đọc bài của vitnhep mà cứ tưởng vitnhep 60 hay 70 tuổi :), làm tớ nghĩ đến vài bạn cùng làm ỳ ạch như sắp đến ngày hưu. Một lần nghe TGD của Unilever kêu ca rằng nhân viên ở đây 4-50 tuổi đã chăm chăm tính chuyện nghỉ ngơi, mới biết hóa ra có người cũng ngán ngẩm như mình :))

Tớ khoảng bằng tuổi bạn, chưa bao giờ than mình già nua (và cũng sẽ ko như thế trong nhiều năm nữa, tớ nghĩ thế), chỉ suốt ngày nghe các em 8-9x tự kêu than các em đã già, đã yếu... Rất nhiều em trong số đó thích nói Già để chứng tỏ mình đã lớn, rất nhiều em khác tàn hại mình bằng rượu bia, thuốc lá để chứng tỏ mình ko còn trẻ con và cũng sành điệu như ai :))

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và mỗi ngày đều có nhiều hạnh phúc nhé :)

Vịt không nói quá đâu, đang cố gắng kiếm tiền để 40 tuổi có thể tự do về tài chính và được nghỉ hưu và làm những việc mình thích theo ý mình mà hihi Còn chuyện tuổi già thì, có những người bạn hơn vịt gần 20 tuổi mà đi xe máy hơn trăm cây số là chuyện bình thường, điều này thì chắc không nhiều người có thể theo được. Đương nhiên họ cũng không kêu mình già bao giờ. Cùng trang lứa với vịt, có những bạn đi đường mùa đông mặc độc cái áo khoác mỏng, trong khi có bạn sùm sụp khăn len áo dạ mà vẫn kêu rét...

Mỗi người có hoàn cảnh và suy nghĩ riêng. Vịt cứ nêu ra để ai có cùng suy nghĩ và quan điểm thì lập hội, thế thôi. Chứ bây giờ ghép 1 hội yêu thích trải nghiệm đường trường trên xe máy, với một hội ưa nhàn nhã, ít tính phiêu lưu, chắc chắn là không được. Trường hợp này tuổi tác đôi khi không phải là vấn đề mà là do tính cách.

Cũng tự biết mình hay kêu ca, thế nhưng nếu vẫn có người muốn nghe và mỉm cười thông cảm, vậy là thấy mình đang làm xấu và ít kêu đi rồi. Và vịt đang cố đi tìm những người đó. Những người cùng quan điểm nữa. Gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà hahaha...

Cám ơn chia sẻ của paper nhé. Và cũng chúc bạn ngày nào cũng có niềm vui :)