PDA

View Full Version : Lào và lá là đôi bạn thân, Alias Mì thì có nhiều hơn thế



Pages : [1] 2 3

alias.noodles
10-07-2008, 23:48
Tớ đang cai thuốc (cả lá và lào) :)
Kể từ khi rít bi cuối cùng đến giờ đã hơn 30h không ngủ một tẹo nào :LL
Người lơ tơ mơ không làm được việc gì :D

Nghiện ngập khổ thế đấy X(

susu
10-07-2008, 23:59
Tớ đang cai thuốc (cả lá và lào) :)
Kể từ khi rít bi cuối cùng đến giờ đã hơn 30h không ngủ một tẹo nào :LL
Người lơ tơ mơ không làm được việc gì :D

Nghiện ngập khổ thế đấy X(

Này,tớ bẩu này !!
Cai thuốc dễ í mà !! Tớ biết có người cai được cả mấy chục lần dồi đới ... bạn Mì cố lên,ặc ặc .... :))

alias.noodles
11-07-2008, 00:06
Lày, đang zất là dễ vỡ nhá thế mà bạn Su Su còn :Dam bạn thì chịu làm sao nổi X(Tớ đã phải chui vào đây để xả xì trét rùi mà vẫn không tha cho tớ sao :D

Cắt cơn thì không khó lắm nhưng để không tái nghiện thì vô cùng khó khăn :LL

susu
11-07-2008, 00:11
tớ động viên bạn Mì chứ có làm gì đâu mà đâm với chém hử !! thế đã xì trét tới mức đập đầu vào tường chưa??

Chẹp,đang lúc mong manh dễ vỡ dư này thì tường dán giấy cũng đau lắm nhỉ ! khổ thân ....

alias.noodles
11-07-2008, 15:20
Vầng khổ lắm í chứ, không ngủ được vì mọi ngày cứ rít 1 bi rồi lăn đùng ra ngủ bây giờ không có không thể ngủ được X(

Tối nay định lấy xe đạp đi phượt SG đêm :D

mihtua
11-07-2008, 15:26
Bỏ thuốc thang làm gì :LL
Lạ nhẩy, lắm lúc mình hút cũng như điên thế mà chả bị nghiện gì cả, muốn bỏ là bỏ được ngay :LL

Theo tớ bạn Mì cứ làm như cái anh Hê ming wây cho nó nhẹ nợ (c)

alias.noodles
11-07-2008, 15:33
À tớ đang cai thuốc lào

Bạn nào chơi điếu cày dồi thì sẽ hiểu cái thèm và nỗi nhớ ...

Cái anh Way Way nhiều dâu ấy làm sao nhể?

mihtua
11-07-2008, 15:36
À anh way nhiều râu anh í bẩu là:
Bỏ thuốc ư, dễ ợt, tôi đã bỏ thuốc cả trăm lần rồi :LL (hình như vầy, tớ không nhớ chính xác câu :D )

alias.noodles
11-07-2008, 21:17
Chẹp đúng là câu trả lời của dân nghiện (c)

Nếu tình trạng ngu ngu người (do cắt cơn quá đột ngột) không được cải thiện trong đêm nay có lẽ tớ phải phì phèo thuốc lá tạm vậy :(

Hix topic xả bực tức, xì trét bỗng thành trại cai nghiện mới hay chớ :))

susu
11-07-2008, 21:21
tớ đã nói dồi,bạn cắt cơn đột ngột thế rất là thiếu khoa học,keke !!
như thế sẽ dẫn đến một số triệu chứng như : mắt lờ đờ,mặt bơ phờ,tay hững hờ,chân đá cóng bơ,ra ngẩn vào ngơ .... hơ hơ !!

alias.noodles
11-07-2008, 21:27
Hị hị bạn Su tả tớ rất giống với thằng "nhặt lá đá ống bơ" :(

Đểu nhứt là người cứ lơ tơ mơ không thể tập trung làm được việc gì X(

alias.noodles
11-07-2008, 23:57
Nhục quá X(

Chả làm được gì, chỉ nghĩ đến mỗi 1 việc đi tìm cái điếu cày về đây bắn 1 bi và lăn ra ngủ :D

Mợ Toet vừa tư vấn quả miếng dán 25 Euro/vỉ 7 miếng, dán 3 tuần thì hết nghiện (thậm chí còn ghét thuốc lá nữa) ...

Uhm vị chi là 75 Euro cho một lần cai, nhỡ không cai được thì toi 75 Euro à? căng nhỉ ;)

Các bác vào ném đá, chọc gậy, :Dam em hay :Tthật mạnh bạo vào, giúp em tí, em đang đuối lắm dồi, sắp tái nghiện dồi :((:((:((

CVN
12-07-2008, 00:10
Bác thỏa mái đi! Em bỏ đến lần thứ 3 mới thành công. Em cũng nghiện nặng, điếu cày bắn cả ngày như bác ấy.

Lần 1: được 3 tháng, mừng quá, cho phép mình hút 1 điếu => hút lại
Lần 2 (1.5 năm sau): vừa nhịn vừa sợ hút lại, thế là sau 1 tháng hút lại điên đảo luôn
Lần 3 (3-4 năm sau): chót nói cứng, sĩ lên, thế là bỏ được.

Mới bỏ nhục lắm, người ngợm cứ bứt rứt, khó chịu lắm! Có cảm giác mình cứ hèn hèn khi nhìn chúng nó ngẩng mặt trên trời rít thuốc. Rồi lại có cảm giác mình cô đơn, mình bị bỏ rơi... tủi thân lắm :))

Túm lại là không dám vào hàng nước, hàng cà phê suốt năm đầu. Trong 2 năm vẫn có cảm giác muốn đưa tay ra nhót một điếu khi thấy gói thuốc trước mặt.

Sau 4 năm thì dám tự tin nói cứng mình đã bỏ được thuốc.

Sau 9 năm (bây giờ) thì đủ tự tin bảo (bác) rằng: có đxxxx gì mà không bỏ được thuốc, dễ ợt! Bỏ đê!

susu
12-07-2008, 00:11
Các bác vào ném đá, chọc gậy, :Dam em hay :Tthật mạnh bạo vào, giúp em tí, em đang đuối lắm dồi, sắp tái nghiện dồi :((:((:((

Thế còn chờ gì mà không tái nghiện ?? :shrug: :Dam :LL =))

mihtua
12-07-2008, 00:24
=)) tái nghiện đê là tái nghiện đê :LL =)) =))

mihtua
12-07-2008, 00:27
Mình với em susu cứ gọi là ác còn hơn con thú :shrug:

susu
12-07-2008, 01:41
Mình với em susu cứ gọi là ác còn hơn con thú :shrug:

Chỉ có anh thôi ạ !! Em hiền như Cám thế này mà anh gieo tiếng ác cho em .....:))

Đấy nhá,bạn Mì nhá,đằng nào cũng tái nghiện thì nghe nhời bạn Su tốt bụng hơn là ác nhân Mihtua ... nhá !!
Mà nhất là đừng có học theo bác cvn.....:))

alias.noodles
12-07-2008, 01:49
Ái zà gặp cao thủ roài :D

Cảm ơn các bác kẻ đấm người xoa, dù sao thì cũng đỡ tủi thân :)

Nhà em thâm niên thuốc lá khoảng 20 năm nhất là lúc nhậu nhẹt thì kinh khủng. Thuốc lào cũng tưng đó năm nhưng chia làm 3-4 cao trào, khi nào mệt quá thì nghỉ một thời gian sau bập lại (lậm sâu hơn)

Giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng nhìn gương phụ huynh em đang khổ sở vì viêm phế quản mãn thì quá hãi (vì bỏ thuốc quá muộn) :LL

Chuyến vừa rồi leo Mốc 0 ở APC lăn quay ra giữa đường vì đói, mệt và không thở được mới biết là mình không còn cậy sức được nữa ... và phải nghỉ hút thôi :(

Em đang zất cố gắng đấy ạ, kể cả nếu có phải bập bẹ vài điếu thuốc lá một thời gian thì cũng chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời tiến đến bỏ tất các loại thuốc thôi ạ.

- Bạn mihtua nhá, bạn cứ rít 20 năm đi dồi khác biết nhá nhá :D

- Bạn CVN, bạn có thâm niên "nâng cao sĩ diện" thế thảo nào trình cao toàn chơi live *** nhá, cảm ơn bạn nhiều vì đã tư vấn!

- Bạn SuSu nhá: Biết rằng bạn rất thông cảm với tâm sinh lý của kẻ nghiện ngập nhưng rất mong bạn ném đá và vô lê thẳng vào mặt để em có quyết tâm cao nhá :))

Cảm ơn các bác đã vào tận đây thăm hỏi em ạ!
Em vẫn chưa hít điếu nào (c)

susu
12-07-2008, 02:10
Ah,bạn muốn em sút thẳng vào mặt í gì !!
Thế em nói thật,bạn cứ thoải mái tái nghiện đi,chả cai được đâu,bác mihtua nhờ !!
Làm cái gì nó khó khó một tí cho bõ công.Chứ cai nghiện dễ thế,sao phải cố ! Người ta cai suốt đấy,có ai thèm noi gương bác cvn đâu !!:LL :))

Zdreamer
12-07-2008, 22:45
tớ nghĩ giống bác cvn đấy, có xxx gì mà ko bỏ nổi, bồ còn bỏ cả rổ nữa là thuốc lá thuốc lào, nhờ!

mihtua
12-07-2008, 22:47
Xời, con người phải có chính kiến chứ, thích hút thì cứ hút đi bạn Mì kẻo đến lúc muốn hút 1 điếu cũng không hút được, tay cầm điếu cứ run run thì bỏ mị a :)) :))

Công nhận là "Nhớ ôi nhớ ôi nhớ ....." bạn Mì nhể :LL :LL :LL

alias.noodles
12-07-2008, 23:01
Vầng, thực sự là căng lắm đấy ạ :LL

Chính xác là tớ đã cầm cự được hơn 72 tiếng rồi bạn mihtua ạ, chưa đến mức phải xích chân tay, khóa trái cửa ... cũng chưa sùi bọt mép, nói lảm nhảm hay mất khả năng kiểm soát hành vi, dưng sự thật là hầu như không làm được việc gì cả và chỉ đi ra đi vào, rồi đi lên đi xuống cả nghìn lần rồi ạ :LL

Nếu tình hình căng quá có lẽ tớ phải bập bẹ tí khói thuốc lá cho nó qua cơn để còn tập trung vào công việc trước mắt sau đó lại tiếp tục đấu tranh như 3 ngày vừa qua :(

Tớ đang phân vân quả thuốc dán mà em Toet giới thiệu ý, mất 75 Euro xong ghét thuốc luôn mới hay chứ, đúng là Tây văn minh hơn mình :D

@ Zdreamer: Bạn có hút thuốc không ạ? lào hay lá ạ? Nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác đấy ạ :D

Zdreamer
12-07-2008, 23:13
tớ hút thuốc lá nhưng bỏ roài. Lúc đầu cũng hay nhơ nhớ, nhưng khi nghĩ lại, bạn bè tớ nhiều người thủng quần thủng áo vì tàn thuốc quá nên tớ quyết bỏ :-))

Anton TRAN
12-07-2008, 23:33
Lạ nhỉ, bỏ thuốc lá có gì là khó nhỉ ?! Tớ bỏ hoài, hút xong là bỏ chứ có giữ lại đâu ?! =)) =))

alias.noodles
12-07-2008, 23:58
Hic bác Anton cứ trêu em :">

Bạn Zdreamer thì nói chuyện quá là duyên :)

Toet
13-07-2008, 04:41
Tớ biết có người tên Minh râu bẩu là thuốc lá thuốc lào là thứ dễ bỏ nhứt trên đời.

Gì chứ bỏ đến cả trăm lần trong đời cũng được í, thế là dễ quá còn gì nhở, hợ hợ.

Nói chung là bác Mì thích làm quả dán thì để em ngâm cứu cho. Đầu tư cho tương lai đi, hị hị.

susu
13-07-2008, 08:03
Chẹp !!
Chuyện bỏ thuốc của bạn Mì được bao nhiêu là ng quan tâm,he he !!

Bạn Mì nghe chị Toét,đầu tư cho tương lai đi.Đằng nào cũng chả cai được,dưng thử cho biết.Không sau này lại lăn tăn........nhá........(NT):Dam

Nam Bự
13-07-2008, 10:25
Thế cuối cùng bạn Mì đã cai đc chưa. Mình chưa hút thuốc nên ko biết nó khó cai thế nào

Kận
13-07-2008, 10:44
mình hút từ năm lớp 7, hút hết là bỏ mà, có thấy nghiện đâu

alias.noodles
13-07-2008, 10:53
Hix thế bạn Kận dậy thì sớm nhể :)

Tớ có nghe một câu "Nếu bỏ thuốc mà tái nghiện thì cũng đừng buồn vì vẫn còn sức khỏe để hút têếp. Nếu bỏ được luôn thì cũng chớ vội mừng vì lúc đây cũng hết sức để hút rồi!" chả biết sao nữa :shrug:

Vẫn đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, nội tâm giằng xé dữ dội ... bây giờ mà gặp bạn nào đến thăm hay rủ đi nhậu thì khả năng tái nghiện là 99,99% ...

Nhưng tớ vẫn đang rất cố ...

"Hút đi vài điếu thuốc
Dăm ba cái điếu cày
Có ai biết chuyện này
Chỉ mình say mình sướng :D

(Em xin lỗi bác TH)

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác, các bác cố giúp em cho trọn vẹn, các bác mà ngưng tay ném đá chắc em nghiện lại mất :(

alias.noodles
13-07-2008, 10:59
Tớ biết có người tên Minh râu bẩu là thuốc lá thuốc lào là thứ dễ bỏ nhứt trên đời.

Gì chứ bỏ đến cả trăm lần trong đời cũng được í, thế là dễ quá còn gì nhở, hợ hợ.

Nói chung là bác Mì thích làm quả dán thì để em ngâm cứu cho. Đầu tư cho tương lai đi, hị hị.

Em Toet!

Cảm ơn em đã quan tâm dưng mà cứ như anh gì gì râu nói mỗi lần cai mà tốn 75 Euro thì chát quá, anh đang cố cai chay xem sao, tưng đó tiền là thừa sức cho một cung vừa vừa độ 500km em nhỉ :)

CVN
13-07-2008, 11:07
Cố lên, bác Mì cố lên!!!!

Tớ biết cái cảm giác ấy lắm lắm!

alias.noodles
13-07-2008, 11:15
Hehe thích quá, thích quá có người hiểu mình là sướng nhất!

Buôn thêm tí chuyện, hôm kia có cu em vừa Hải Phòng vào còn a lô "Ới anh ơi em vừa tải thêm hàng Vĩnh Bảo xịn vào cho anh thế mà anh lại thôi à. Nếu đến Chủ Nhật mà anh vẫn còn quyết tâm cao thì bẩu để em không mang quà sang, còn nếu quyết tâm vừa vừa thôi thì anh em mình gặp nhau tí nhỉ?" bác CVN thấy không giang hồ nó đểu thế đấy :D

Cay mũi lắm cơ vì thế mà dứt khoát em không Ấy X(

Bỏ được thuốc em mời bạn CVN (beer) và chiêu đãi cu em này long trọng :)

mihtua
13-07-2008, 11:16
75 oi mà hút Yên Lãng thì chắc phải được vài năm đấy, tội gì hả bạn Mì ơi :LL

alias.noodles
13-07-2008, 11:18
Ah cảm ơn mihtua, chính là tớ đang cân nhắc rất cẩn thận cái chỗ đấy đấy :D

Zdreamer
13-07-2008, 11:24
công nhận là bác Mì được nhiều người quan tâm quá, susu nhờ! Tớ mà như nhà Mì, tớ cứ nghiện lại, xong thi thoảng lại nhảy vào kêu toáng lên để mọi người quan tâm nữa cơ! :-))
Đùa chứ, bạn thân tớ nghiện thuốc lá nặng, thế là tớ cai lần 1 cho hắn bằng cách mua một loại xì gà nặng nhất có thể tặng hắn sau chuyến đi nước ngoài. Về hắn vừa bập vào hút một cái thế là lăn đùng ra say. Sau đó, dù vô cùng yêu mến tớ, hắn ta mang hết cả hộp xì gà đi phát tán, quyết tâm nghiện lại thuốc lá (ngày khoảng gần...5bao)
Lần 2, tớ cũng lấy cớ đi nước ngoài về, mua tặng hắn 2 cây thuốc lá. Lần này, tớ cho từng bao một vào ngâm nước bồn cầu, rồi mang đi tặng. Hắn nhận quà, đang ngồi hút thì tớ bảo: Thật ra tớ ngâm bồn cầu mấy tiếng cả 2 tút thuốc này rồi. Hắn nôn ọe luôn.
Nhưng sau được 2 tháng lại tái nghiện. Lần này thì phải đánh đòn tình cảm. Nói một là một, hai là hai, tớ chỉ có thể ngồi cà phê với cậu nếu cậu ko hút thuốc nữa, mà tính tớ rất là cực đoan. Hắn biết thế nên bỏ một phát được hơn năm luôn.
Năm sau hắn lấy vợ. Rồi cả vợ và hắn đều... hút thuốc :-( (sau ngày nghe vợ hắn nói thì vợ hắn ko cai được cho hắn nên lúc đầu định hút cho hắn sợ, nhưng ai dè hắn khuyến khích cho có... đồng bọn). Pótay liều cao!

alias.noodles
13-07-2008, 11:30
Không ạ, em không tạo bọt, câu kéo hay chơi nổi đâu ạ, em thề nếu quả này mà có tái nghiện thì em tạch luôn không bao giờ dám nhắc đến chuyện ấy trên diễn đàn này nữa ạ!

Việc em xin các bác trợ giúp là tình ngay, nếu không có chỗ này khéo em đã tái nghiện lâu rồi ạ. Sau này có bạn nào cần giúp đỡ cai nghiện em xin hứa vào ném đá nhiệt tình ạ!

@ Zdreamer: Bạn kể chuyện vừa duyên vừa rất ấn tượng :D

mihtua
13-07-2008, 11:41
à, nhân tiện em hỏi bạn Zdreamer có phải cũng có nick như vậy trên ttvn ko nhỉ, ở hội 81 thì phải :D

susu
13-07-2008, 11:56
Đùa chứ, bạn thân tớ nghiện thuốc lá nặng, thế là tớ cai lần 1 cho hắn bằng cách mua một loại xì gà nặng nhất có thể tặng hắn sau chuyến đi nước ngoài. Về hắn vừa bập vào hút một cái thế là lăn đùng ra say. Sau đó, dù vô cùng yêu mến tớ, hắn ta mang hết cả hộp xì gà đi phát tán, quyết tâm nghiện lại thuốc lá (ngày khoảng gần...5bao)
Lần 2, tớ cũng lấy cớ đi nước ngoài về, mua tặng hắn 2 cây thuốc lá. Lần này, tớ cho từng bao một vào ngâm nước bồn cầu, rồi mang đi tặng. Hắn nhận quà, đang ngồi hút thì tớ bảo: Thật ra tớ ngâm bồn cầu mấy tiếng cả 2 tút thuốc này rồi. Hắn nôn ọe luôn.


Đểu nhờ !!
Em mà có đứa bạn đểu thế này em buồn lắm! mà buồn thì lại phải hút thuốc cho nó khuây khoả thôi,nhỉ !!

Đểu thế !! :LL :))

susu
13-07-2008, 12:01
75 oi mà hút Yên Lãng thì chắc phải được vài năm đấy, tội gì hả bạn Mì ơi :LL

Em dất đồng í với bác mihtua cái vụ tính toán này !!
75 oi,cai nghiện được trong vài tuần.Rồi lại đâu vào đấy,sẽ tái nghiện.Tiền mất tật mang mà cứ phải thèm thuồng vật vã suốt....chả dại....bạn Mì nhờ....(NT) =))

Mà không thì,bạn Mì đi ôm đống Vĩnh Bảo của ku em về dồi gửi bác Zdreamer ngâm bồn cầu hộ,dồi đem về hút....dồi........:help =)) =))

Zdreamer
13-07-2008, 12:56
à, nhân tiện em hỏi bạn Zdreamer có phải cũng có nick như vậy trên ttvn ko nhỉ, ở hội 81 thì phải :D

ừ, 4 năm trước :D

Zdreamer
13-07-2008, 13:00
Mà không thì,bạn Mì đi ôm đống Vĩnh Bảo của ku em về dồi gửi bác Zdreamer ngâm bồn cầu hộ,dồi đem về hút....dồi........:help =)) =))

hơ hơ, mình chả dám nghĩ tiếp nhờ susu nhờ;)

alias.noodles
13-07-2008, 20:03
Em dất đồng í với bác mihtua cái vụ tính toán này !!
75 oi,cai nghiện được trong vài tuần.Rồi lại đâu vào đấy,sẽ tái nghiện.Tiền mất tật mang mà cứ phải thèm thuồng vật vã suốt....chả dại....bạn Mì nhờ....(NT) =))

Mà không thì, bạn Mì đi ôm đống Vĩnh Bảo của ku em về dồi gửi bác Zdreamer ngâm bồn cầu hộ,dồi đem về hút....dồi........:help =)) =))

Khợp khợp 2 bạn mihtua và susu tốt bụng thật đới, lại thêm chân sút mới nổi Zdreamer nữa chứ :))

May mà cháu cũng thuộc dạng "mặt dỗ không sợ giời mưa" chứ không thì cũng cháy lưới với các bạn này rồi nhỉ hí hí :)

Các bạn vào xỉa xói nhiệt tình làm tớ xúc động quá, yêu thế :">

susu
13-07-2008, 21:59
Cũng định xả 1 phát cho hết nỗi bực tức, nhưng lại thấy nó là recycle, nhỡ nó lại phun ngược vào mặt mình thì sao nhỉ ?

Nôm na gọi là ngửa cổ nhổ nước bọt,bác nhỉ !! :))

Bạn Mì kiêng cữ sao rồi nhỉ !! ;)

alias.noodles
13-07-2008, 22:13
Bác Anton!

Mời bác cứ tự nhiên, có bực tức, bức xúc cứ xả, văng thoải mái cho nó nhẹ lòng vì đây là Rì Xai Cồ Bin là nơi để ấy mà bác!

Bạn SuSu, tớ vẫn rất kiên cường trước sự cám dỗ mãnh liệt của khói thuốc. Thay vì rít 1 bi phê rung ring từng thớ thịt thì tớ dùng kìm điện kẹp vào giựt giựt cho mấy phát, thấy cũng tê tê :D Thay vì ngã lăn quay ra giường hổn hển sau mỗi lần rít thuốc thì tớ phi thẳng vào sân vận động rồi kéo chừng 5-6 cái 100m là cũng thở ra lỗ tai ngay :LL

Túm lại là phe ta đang thắng thế trong cuộc chiến chống nghiện ngập dưng chưa biết đến mai vào cơ quan thì thế nào vì trong đấy rất nhiều ống khói di động và buổi sáng thì hay có đọc báo, giao ban và trà lá bóng bàn thời sự :(

Hay là tớ xin nghỉ ở nhà nhỉ?

TB. À bạn Su, tớ đang cai nghiện chứ có kiêng cữ gì đâu, vẫn xơi tất tật đới :)) Nói thế chứ rượu thì phải tạm ngưng vì khi có bia rượu vào thì rất sáng tạo nhưng càng thèm thuốc hơn và rất dễ sa ngã :LL

CVN
13-07-2008, 22:17
Hay là tớ xin nghỉ ở nhà nhỉ?
Ra Hà Nội chơi đi bác. Chỉ nhớ là đừng có gặp lão Són Tý Tẹo là ổn. (beer)

alias.noodles
13-07-2008, 22:22
Ặc thế bác kia cũng bắn ác lắm hả?

Biết đâu sau thành công của ca này bác í lại cũng muốn cai thuốc thì sao nhở :)

Zdreamer
13-07-2008, 23:16
nghỉ là nghỉ thế nào? cứ phải đi làm và đi một cách đường hoàng bác ạ. người ta vẫn bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn giè :-))

susu
13-07-2008, 23:43
chả an toàn tẹo nào cả !!

Hồi iem mới đi làm,cả đội có 28 đứa.Trong đó 22 là ống khói,4 từng là ống khói,1 chưa từng là ống khói ...và iem !!

iem với chú chưa từng là ống khói thì chả dám có í kiến rì,sợ rơi răng,8h vàng ngọc cứ gọi là sống chung với khói

Dưng 4 bạn từng là ống khói thì ức chế lắm,bị cám dỗ kinh người.Khổ nỗi bạn nào cũng đã trót ngửa cổ hứa với 4 "con sư tử cái lông vàng" ở nhà là : "cái gì cai được anh cai tất,trừ ...iem...." nên sống chết giữ trọn lời thề danh dự

4 bạn này thường AQ với nhau bằng cáh chép mồm thương hại bè lũ 22 tên suốt ngày phì phèo quanh mình (mà iem đồ là chép mồm thèm thuốc thôi,he he)

Rốt lại thì tới giờ có 24 ống khói,2 từng là ống khói,1 chưa từng là ống khói...và iem...

2 bạn từng là ống khói í,lúc nguy khốn đành thở dài hét lên khẩu hiệu thế này mới thoát nạn này : Ngồi trên bệ xí tao thề.Đứa nào hút lại thì về làm Cho (chó) :))

alias.noodles
13-07-2008, 23:47
Chẳng an toàn nhất đâu nhá :D

Tớ hiểu ý bạn Zdreamer muốn nói là cứ phải đi làm bình thường mà không tái nghiện mới ngon đúng không?

Ngày xưa ông thầy cũng bẩu tớ là xử lý cái lòng mình là khó nhất. Tu tại tâm là phép tu khó, khắc nghiệt và cao nhất còn nếu phải lên rừng sâu núi cao mới giới, mới thiền mới tu được thì chưa chắc nhá ... :shrug:

Mai tớ sẽ đi làm (c)

Zdreamer
13-07-2008, 23:51
thế bạn Mỳ cứ in cái câu khẩu hiệu nhà susu nói trên ra rồi dán nó trước màn hình máy tính làm việc, ngoài ra in thêm câu nữa dán vào ví tiền. Cứ móc ví ra định trả tiền mua thuốc, nhìn thấy sẽ cảm thấy e ngại. Còn nếu chấp nhận là "làm cho" rồi thì... thôi, susu nhờ!

susu
14-07-2008, 00:10
Ấy ấy,iem kể chiện vui thôi chứ o định xui bạn Mì phải thề thốt dư thế ạ !! E chẳng thích bạn iem sẽ làm Cho đâu.Vì iem biết bạn iem sẽ tái nghiện,ha ha !!

Zdreamer
14-07-2008, 00:17
Ấy ấy,iem kể chiện vui thôi chứ o định xui bạn Mì phải thề thốt dư thế ạ !! E chẳng thích bạn iem sẽ làm Cho đâu.Vì iem biết bạn iem sẽ tái nghiện,ha ha !!

hihihi:LL, bạn susu làm tớ nhớ câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" nhá =))

alias.noodles
14-07-2008, 00:35
Nhà bạn Zdreamer đang có phong độ tốt quá, lối đá tổng lực, đá bao sân (c)

Bạn Su có quả "lá vàng rơi" hiểm thật :D

susu
14-07-2008, 00:41
Nhà bạn Zdreamer đang có phong độ tốt quá, lối đá tổng lực, đá bao sân (c)

Bạn Su có quả "lá vàng rơi" hiểm thật :D

À,iem cứ cài cắm bạn pipo ở trên,rình ăn quả việt vị hoặc ăn vạ kiếm penalty thôi,he he !!

Zdreamer
14-07-2008, 01:14
Nhà bạn Zdreamer đang có phong độ tốt quá, lối đá tổng lực, đá bao sân (c)



hơ hơ, vị trí tốt nhất trên sân của tớ là hậu vệ ạ, giao bóng thì mạnh, nhưng nhiều khi chỉ... tìm chim ;)

susu
14-07-2008, 01:41
hơ hơ, vị trí tốt nhất trên sân của tớ là hậu vệ ạ, giao bóng thì mạnh, nhưng nhiều khi chỉ... tìm chim ;)

Chim ở đâu,ở đâu ?? (c) (c)

Zdreamer
14-07-2008, 01:46
Chim ở đâu,ở đâu ?? (c) (c)

(NT);) (hôm nào ọp tớ chỉ cho mà coi)

susu
14-07-2008, 01:52
(NT);) (hôm nào ọp tớ chỉ cho mà coi)

Thế này thì bố trí ọp ẹp khẩn trương thôi,nhỉ !! :))

Zdreamer
14-07-2008, 01:57
ừ! :D

mà 2su đá bóng tiếp bạn Mỳ đi, bạn ý lại chạy sang bên kia nhòm điếu nhà bác Già săn người đới!

susu
14-07-2008, 02:04
ừ! :D

mà 2su đá bóng tiếp bạn Mỳ đi, bạn ý lại chạy sang bên kia nhòm điếu nhà bác Già săn người đới!

À,cứ để bạn í chạy lăng xăng cho đỡ vật vã đi ạ !! Khổ thân ....:))

susu
14-07-2008, 13:25
Không biết tình hình cai nghiện của bạn Mì tiến triển tới đâu,đề nghị bạn cai nghiện on nhai để cả làng còn biết đường ném đá,nhá !!

Hnay đầu tuần,cơ quan nào chả có tiết mục trà thuốc,kà kê dê ngỗng.Nếu có bạn nào xả khói và mặt bạn Mì thì bạn đừng có nhẫn nhịn mà lờ đi nhá !! Thò tay,giựt phắt điếu thuốc trên mồm hắn....bập bập mấy phát rồi...trả lại cho người ta....nhá....:LL

alias.noodles
14-07-2008, 14:05
Bạn xấu bạn xấu :D

Hôm nay tớ bước vào phòng rất hiên ngang nhá, kéo ghế ngồi trà lá hầu chuyện các bác rất tự tin và tỉnh táo nhá. Mấy bác chìa thuốc ra mời tớ từ chối ... nhưng chưa dám bẩu là bỏ thuốc chỉ nói khẽ là em ho quá ... ngồi tí là chuồn ngay vì không chịu nổi khói thuốc :)

Tớ sẽ liên tục câp nhật thông tin để phục vụ các bác có nhu cầu theo dõi live show "Làm thế nào để cai được thuốc lào trong vòng 10 ngày" hehe :))

Buổi trưa nay lại vừa gặp 2 bạn Linh Evil và Body nhá, tớ chưa khoe đâu mà để dự phòng khi nào đuối quá sẽ nhờ các bạn í vào đây chọc gậy cho nó lên tinh thần (c)

susu
14-07-2008, 14:11
vâng,sau đây là nai vơ xâu : Mr Mì và những người bạn - Làm thế nào để bỏ thuốc lào trong vòng 10 ngày và tái nghiện kịp thời trước khi tèo vì vật vã.......:LL =))

25ltk
14-07-2008, 14:15
Hehe thích quá, thích quá có người hiểu mình là sướng nhất!

Buôn thêm tí chuyện, hôm kia có cu em vừa Hải Phòng vào còn a lô "Ới anh ơi em vừa tải thêm hàng Vĩnh Bảo xịn vào cho anh thế mà anh lại thôi à. Nếu đến Chủ Nhật mà anh vẫn còn quyết tâm cao thì bẩu để em không mang quà sang, còn nếu quyết tâm vừa vừa thôi thì anh em mình gặp nhau tí nhỉ?" bác CVN thấy không giang hồ nó đểu thế đấy :D

Cay mũi lắm cơ vì thế mà dứt khoát em không Ấy X(

Bỏ được thuốc em mời bạn CVN (beer) và chiêu đãi cu em này long trọng :)

Em thấy bỏ thuốc có gì khó đâu nhỉ? Em nghiện thuốc cũng khoảng 20 năm, bây giờ đã bỏ thuốc được 10 năm mà ai gặp em nhìn cũng mời hút thuốc. Bởi vì em có hàm răng rất ấn tượng của những con nghiện thuốc lá, thuốc lào. Nhưng em thấy bỏ thuốc lá, thuốc lào có lợi cho Tửu lượng đấy bác Mì ạ. Khi xưa em chưa bỏ thuốc, nhậu xong 1 trận sáng mai khỏi đi làm luôn, còn bây giờ nhậu ác hơn mà sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường bác ạ.
Theo em: Bác nên cân nhắc giữa việc bỏ thuốc lá, thuốc lào thì phải tăng độ của bia, rượu hoặc không bỏ cái gì và chẳng phải tăng cái gì. (không biết tửu lượng của bác như thế nào? và hút thuốc ra sao? em: bây gìơ uống được 10 cốc bia hơi, còn trước kia hút 3 bao VN/ngày, bia uống được 2 cốc)

alias.noodles
14-07-2008, 15:21
Á à lâu quá từ Euro đên giờ mới gặp bạn 25ltk :)

Dư lày nhá:

Tửu lượng trung bình là 2 xị bàu đá hoặc 10 chai ken (hôm hơn hôm kém). Thuốc lào thì ngày bắn 6 - 8 phát, thuốc lá thì 1/2 bao (nếu không hút thuốc lào).

Nói chung là lúc nhậu nhẹt thì hút gấp 2-3 lần bình thường.

Tớ chưa nghiên cứu mối liên hệ giữa việc cai thuốc và tửu lượng nhưng tớ biết chắc chắn rằng mỗi lần nhìn thấy avatar của bạn 25ltk là mọi thông số kỹ thuật của tớ đều tăng cao vút :D

flamenco
14-07-2008, 15:34
Bác Mỳ cố lên, cai thuốc cho béo khỏe béo đẹp! :D

Em leo chùa Hương, từ chân lên đỉnh đầy hết lỗ tai vì các bài nhạc chế réo rắt (Ai trên đời chẳng uống rượu... Ai trên đời chẳng sợ vợ...) thấy phản cảm không kém. Nơi uy nghiêm mà chả thấy linh thiêng gì nữa hết! :(

Zdreamer
14-07-2008, 15:59
bạn Mỳ, sao nghiện lào nặng thía mà lá thì chỉ nhõn nhẽn có 1/2 bao/ngày thôi á? thế thì bạn Mỳ đá sang lá trước đi cho nó nhẹ nhàng, rồi từ lá nặng mình chuyển qua lá nhẹ, rồi từ lá nhẹ mình chuyển sang... cao su, cứ thế, kháng chiến trường kì nhất định thắng lợi, chứ oánh nhanh chưa chắc đã thắng nhanh, bạn Mỳ ợ!

baxu
14-07-2008, 16:20
Không biết tình hình cai nghiện của bạn Mì tiến triển tới đâu,đề nghị bạn cai nghiện on nhai để cả làng còn biết đường ném đá,nhá !!

Hnay đầu tuần,cơ quan nào chả có tiết mục trà thuốc,kà kê dê ngỗng.Nếu có bạn nào xả khói và mặt bạn Mì thì bạn đừng có nhẫn nhịn mà lờ đi nhá !! Thò tay,giựt phắt điếu thuốc trên mồm hắn....bập bập mấy phát rồi...trả lại cho người ta....nhá....:LL

Chị từ bé đến nhớn đi học, đi làm luôn ở trong môi trường toàn gái, ít kinh nghiệm liên quan đến cái này, muốn giúp bạn Mì cũng chịu.

Em susu động viên bạn Mì tâm huyết quá, cho chị đi theo a dua a tòng vỗ tay nhá.

Bạn Mì cố lên. Lần đầu chưa có kinh nghiệm thì mình ấy lần 2, lần 3.

Zdreamer
14-07-2008, 16:25
thần tượng động viên kìa, Mỳ cố lên kẻo hao công của thần tượng nhé. (Ghen) tị quá cơ! :P

alias.noodles
14-07-2008, 16:26
Hí hí tớ có khai bớt đi một tẹo đấy ;)

Biết là khó dưng làm 1 cú này cho nó có dấu ấn chứ loanh quanh chuyển hệ mấy bận thế thêm tốn tiền đò :D

Toet
14-07-2008, 16:32
Bác Mì, cái loại dán í mà, có nhiều loại lắm, có cái giá đâu loanh quanh mười mấy òi một hộp. Bên này một bao thuốc giá chừng 3 òi, nên bọn nghiện thuốc cũng muốn dán còn hơn là mua thuốc, hihi.

Anh bạn của giai cai bằng cách dán bẩu: trong lá dán có chất thay thế nicotin, ngấm vào qua da, nên người ta không cảm thấy thiếu nicotin, và không có nhu cầu hút thuốc.
Dán liên tục 3 tuần thì hoàn toàn không còn cảm giác thiếu thuốc, và ngửi thấy mùi khói thuốc còn kinh y như bọn trong trắng tinh khôi chưa bao giờ rít một hơi nào.

Bác cố lên nhé, bỏ thuốc lợi nhiều lắm í. Ấy lâu lắm í, hihi

mihtua
14-07-2008, 16:32
Bạn Mì cố lên. Lần đầu chưa có kinh nghiệm thì mình ấy lần 2, lần 3.

Lần 2, lần 3 chưa được thì thử lần 4, lần 5,... túm lại là bạn Mì còn thử được thì cứ thử, không thành công (công) cũng thành nhân (trần) :LL

mihtua
14-07-2008, 16:35
Món của madam Toét chỉ để cai thuốc lá chứ cai thuốc lào thì chưa chắc đâu, không khéo lợn đang lành lại thành lợn què thì toi, ko thấy thèm thuốc lá nữa nhưng thiếu thuốc lào thì ko chịu được :shrug:

Toet
14-07-2008, 16:38
Hic, bạn mihtua không biết. Tây ở đây cũng nghiện thuốc lào chứ bộ.
Bọn nó có loại lá thuốc, như là thuốc lào í, rồi mua giấy tự vê. Đứa nào nghiện loại này, tay vàng khè, bẩn cực.

alias.noodles
14-07-2008, 16:40
Hừ hừ em đang rất cố gắng đây ạ ...

Có các bạn vỗ tay, gắp lửa, đâm que là em lại càng vững tâm hơn :D

Bạn Zdreamer ơi, bạn Baxu là thần tượng chung của rất nhiều bạn trẻ trong diễn đàn này đấy, bạn cứ cá thể hóa vào trường hợp của tớ làm tớ ngượng quá :">

Zdreamer
14-07-2008, 16:42
Bạn Mì cố lên. Lần đầu chưa có kinh nghiệm thì mình ấy lần 2, lần 3.

hí hí, tang chứng đây nhé, tớ có cá thể hóa gì đâu, tớ là tớ mừng cho bạn đấy, bạn Mỳ ợ!:D Coi như là bạn có thêm liều thuốc tinh thần để đạp bằng... cơn nghiện :))

alias.noodles
14-07-2008, 16:50
Ặc ặc tự nhiên em thấy mình có những biểu hiện rất giống chuột bạch =))

@ Em Toet: Đánh giá rất cao ý kiến tư vấn của em, Ấy lâu là thích rồi (c)

@ mihtua: Tớ chỉ xuống xác 1 phát ở đây thôi, nếu tái nghiện sẽ không lên đây tạo bọt nữa, thề :)

@ Zdreamer: Chắc chắn là mấy câu động viên đấy cực chất (nếu không tớ đã quay về với kiếp điếu cày rồi :D)

Toet
14-07-2008, 17:18
Bác Mì nên tự thiết kế một quả avatar khác, cái điếu cày gạch chéo đê.
Không chơi điếu thuốc gạch chéo, bạn mihtua lại théc méc đới.

mà hì hụi thiết kế avatar cũng tốt, quên đi nỗi cồn cào, hé hé.

Em biết 1 giai sau khi bỏ thuốc, ngày nào cũng duy trì chạy thể dục ngoài công viên 1h, đúng giờ đấy, sau 1/2 năm á, đỏ da tốt mã, đẹp trai cứ gọi là lồng lộng, làm gì cũng dai sức hơn, hí hí.

Bác nhớ kết hợp tập thể lực nhé, không cần tập nặng đâu, đi bộ thôi, nhưng đều đặn, không được bỏ. Dù cho em Toét có đòi gặp vào giờ đấy, hí hí

susu
14-07-2008, 17:46
Em biết 1 giai sau khi bỏ thuốc, ngày nào cũng duy trì chạy thể dục ngoài công viên 1h, đúng giờ đấy, sau 1/2 năm á, đỏ da tốt mã, đẹp trai cứ gọi là lồng lộng, làm gì cũng dai sức hơn, hí hí.



vâng,cứ theo như nhời khuyên này thì sau 1/2 năm nữa bạn Mì post cho bà con cái ảnh "đẹp rai lồng lộn" của mình lên nhá !!

Từ í của chị Baxu và anh Mihtua,em nôm na thế này bạn Mì ạ .Trong tương lai không xa,bạn sẽ là Tổ Sư của Thành Công ........chức to thế chứ...nhỉ !! :))

oldhunterman
15-07-2008, 00:05
Có cái ảnh này cổ vũ bạn Mì cai nghiện này.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3511_resize.jpg

Nghiện khổ thế đấy! Say nắng, rượu sắp chết đến nơi mà vẫn muốn say khói.

Zdreamer
15-07-2008, 00:11
haha, bác Già săn Người vui tính ghê ha :P
Buồn cười, em nhớ cái hồi em hay hút, bạn bè về kẻ dúi cho bao thuốc người dúi cho cái bật lửa, hộp diêm đẹp. Lúc nào đi đâu trong túi cũng có mấy bao đủ kiểu, trông rất sành và rất điệu. Có điều kỳ lạ là cuối tuần bao giờ cũng tự dưng thấy biến mất.
Sau này lúc chuyển nhà, phát hiện tất cả đều nằm trong ngăn tủ quần áo của bố già :-))
Mà nhà em thì ko có ai hút thuốc cả :P

alias.noodles
15-07-2008, 00:51
Có cái ảnh này cổ vũ bạn Mì cai nghiện này.

https://i286.photobucket.com/albums/ll89/oldhunterman/IMG_3511_resize.jpg

Nghiện khổ thế đấy! Say nắng, rượu sắp chết đến nơi mà vẫn muốn say khói.

Hay lắm bác ạ, cái lão kia phì cái gì xanh xanh ra ở mỏ nhìn lạ lạ bác nhỉ X(

Lão này diện bộ quần áo tạm được nhưng đi đôi dép "mô đần" quá phải làm quả dép lốp hay tông Lào nó mới chất và đồng bộ chứ nhỉ ;)

alias.noodles
15-07-2008, 00:57
vâng,cứ theo như nhời khuyên này thì sau 1/2 năm nữa bạn Mì post cho bà con cái ảnh "đẹp rai lồng lộn" của mình lên nhá !!

Từ í của chị Baxu và anh Mihtua,em nôm na thế này bạn Mì ạ .Trong tương lai không xa,bạn sẽ là Tổ Sư của Thành Công ........chức to thế chứ...nhỉ !! :))

Bạn Su à, hàng ngày sau 16h là tớ tắt CP để chạy bộ (NT)

Thay vì bẩu là "bận họp lắm không đi tập thể dục được" nay sẽ nói là "bận đi tập thể dục lắm không họp được" (c) Chả dám và cũng chả muốn làm Tộ Sư đâu, chỉ thích làm chính mình thôi :)

Tớ còn đang mong đến khi nào mình có thể nói "bận phượt lắm không họp được" ôi tháng 10 của tớ :(

Kận
15-07-2008, 06:37
Bác Mì ơi, thế bác đã hút lại chưa, em theo dõi topic này mà cứ thấy mồm miệng nó nhạt thếch ra, thôi em chạy ra ban công làm điếu rồi vào cổ vũ bác tiếp nhé :))

alias.noodles
15-07-2008, 08:42
Bác Mì ơi, thế bác đã hút lại chưa, em theo dõi topic này mà cứ thấy mồm miệng nó nhạt thếch ra, thôi em chạy ra ban công làm điếu rồi vào cổ vũ bác tiếp nhé :))

Bạn Kận ơi tớ vẫn chưa hút lại đâu :)

Chừng nào bạn thấy tớ vẫn còn lên đây la hét thì vẫn còn chưa tái nghiện :))

Công nhận quả bia đá này hay thật nó làm cho tớ thấy mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu.

Này nhá, mỗi lần mihtua hay SuSu vào kích cái là tớ ức lên cũng qua cơn được một ngày. Em Toét và bạn Baxu lại vào bơm cho mấy câu là mặt mũi đỏ tía lên sướng được mấy ngày. Rồi các bạn khác nữa chỉ chào hỏi đáp lê là tớ cũng đủ bận rộn mà quên đi cái điếu cày :D

Khổ nhất là đêm xuống, khi ai về nhà nấy dồi thì tớ cô đơn lắm, lắm í :((Lại phải cố cho đến ngày mai ...

susu
15-07-2008, 11:26
Khổ nhất là đêm xuống, khi ai về nhà nấy dồi thì tớ cô đơn lắm, lắm í :((Lại phải cố cho đến ngày mai ...

Theo em,để bạn Mì đỡ cô đơn do nhớ nhung cái điếu cũ đã bị chẻ thì bạn đi mua cái điếu mới về mà ôm khi ngủ cũng được,hé hé !!

Bẩu là chẻ điếu cũ cai nghiện chứ có bẩu là o đc mua điếu mới đâu...thoải mái đi,nhở !!:LL

alias.noodles
15-07-2008, 11:46
Bạn xấu bạn xấu :D

Tớ đã chẻ 2 cái điếu roài, vứt luôn mấy lạng thuốc rồi ...:(

Ơ mà sao nhiều người hình như đang rất mong nhìn thấy tớ tái nghiện X(

Thế thì dứt khoát là KHÔNG nhá :D

(Hô thế thôi dưng vẫn run lắm :LL)

susu
15-07-2008, 13:29
bạn xấu á ? bạn xấu á ? đây nói cho bạn biết nhá,chẳng qua đây là bạn tốt,muốn mở đường cho bạn Mì thôi í !

Bi jờ đang hăng,hô khẩu hiểu tít mù.Dưng khổ nỗi biết thừa là trước sau gì cũng nghiện lại mà,he he !! Lúc ấy mặt mũi nào thò dâu lên trên diễn đàn nữa...nhỉ ....ngượng lắm í....:))

batman
15-07-2008, 13:58
bạn mì động đến một vấn đề quá ư thời sự và cần thiết, thuốc lá, mình ko hút nhưng từ bé đến giờ sống chung với khói, ông già mình từ hồi đi bộ đội thông tin là rít từ bấy đến giờ, gần bốn mươi mấy năm, chỉ bỏ được vài ngày khi ốm, còn khi khỏe là cứ nhả khói đều. Cả nước đang vận động phong trào học tập tấm gương đạo đức của Hồ chủ tịch chắc mấy cụ lão thành cách mạng và các anh em nghiện thuốc cũng học tập điểm này của cụ :D

Zdreamer
15-07-2008, 14:36
bạn Mỳ, để cổ vũ bạn, tớ sẽ trích mỗi ngày một tẹo trong một câu chuyện mà tớ thích nhé.
Đoạn đầu tiên này:

"Anh xách balô lên và rút từ trong túi ra một gói nhỏ thuốc cuộn. Sân ga vẫn chưa đông người. Quay lưng, anh có thể thấy chiếc đồng hồ nhích dần về khoảng gần 7h30 phút. Anh vẫn còn đủ thời gian để làm tất cả những gì cần thiết.
Một vài con chim bồ câu bị lừa bởi gói thuốc. Chúng bay đến dưới chân anh, ngước những đôi mắt hạt đỗ đỏ ngơ ngác nhìn anh khi anh mở gói thuốc cuộn, để rồi lủi thủi chậm chạp bước ra gần vỉa đường. Gói thuốc cuộn không còn thơm nữa. Nó đã có thứ mùi của sự ẩm thấp qua năm tháng. Vào mùa đông vừa rồi, khi những bông tuyết rơi xuống các hiên cửa sổ và độ ẩm tăng lên đôi chút trong phòng, nó đã bị mốc. Trong buổi sớm nắng nỏ đầu tiên sau khi tan tuyết, anh đã mang hết đám thuốc cuộn rải đầy cửa sổ phòng, phía trong tấm lưới sắt ngăn côn trùng, dưới nắng và chúng cũng đã kịp đánh lừa lũ quạ một mẻ lớn khi chúng cứ chao đi liệng lại trước cửa sổ phòng anh hòng tìm kiếm một thứ gì đó.
Lần đầu tiên anh tự tay cuộn thuốc và thử rít một hơi chính là sau cái ngày anh biết cô ấy sẽ không bao giờ trở lại cùng ngôi trường với anh. Cảm giác trống rỗng vô cảm ập vào toàn bộ cơ thể anh khi mỗi buổi sáng chủ nhật, anh đứng đợi và không bao giờ còn gặp lại cô trong toán các cô gái đi lễ nhà thờ nữa. Anh biết đích xác mình cần một thứ nóng, như lửa, chạy trong cơ thể mình, và anh đã tìm lại đám thuốc cuộn.
Anh đã rít hơi đầu tiên và ho sặc sụa. Sau đó, rất nhanh, anh quen với việc một luồng khói nhỏ di chuyển vào trong cơ thể mình, chúng cầm chừng đâu đó rồi lại đi ra. Anh đã cảm thấy thích thú với cảm giác mới mẻ đó, cho tới khi, chúng làm hai con ngươi anh đỏ rực lên và anh phát ho rũ rượi. Tới mức chảy nước mắt.
Anh không muốn mình chảy nước mắt, cho dù chỉ là vì say thuốc. Gói thuốc được anh đem cất kỹ, cho tới chuyến đi đó."

flamenco
15-07-2008, 16:14
Lần đầu tiên anh tự tay cuộn thuốc và thử rít một hơi chính là sau cái ngày anh biết cô ấy sẽ không bao giờ trở lại cùng ngôi trường với anh. "[/I]

Phụ nữ bao giờ cũng là lý do chính đáng cho những đam mê (sai lầm) của đàn ông.
:D

alias.noodles
15-07-2008, 16:23
Lại có bạn flamenco vào gúp vui dồi :)

Cái vụ đổ lỗi vì cô ấy ... nên mới hút hít nghe cứ yếu yếu thế nào í nhỉ ;)

Từ hôm bỏ thuốc tớ bỗng thấy mình trở nên to gan mới chết chứ :LL

Babel
15-07-2008, 16:27
Lại có bạn flamenco vào gúp vui dồi :)

Cái vụ đổ lỗi vì cô ấy ... nên mới hút hít nghe cứ yếu yếu thế nào í nhỉ ;)

Từ hôm bỏ thuốc tớ bỗng thấy mình trở nên to gan mới chết chứ :LL

Gan bạn to được bao nhiêu lần rồi =))

alias.noodles
15-07-2008, 16:32
Gan bạn to được bao nhiêu lần rồi =))

Chưa mổ ra cân xem nó to dư lào nhưng có những việc trước đây chỉ mới nghe đến đã sợ vãi thì bây giờ cứ phăm phăm :D

Chẳng hạn như đang định phọt ra cái topic đi bộ Xuyên Việt =))

mihtua
15-07-2008, 16:32
Mỗi lần mệt mỏi như hôm nay, tớ là tớ thèm 1 hơi thuốc lắm ý :(:(
Thế nên, bỏ làm quái gì chứ =)) =))

flamenco
15-07-2008, 16:59
Chết dở, bỏ thuốc là để nâng cao sức khỏe, thế mà chưa thành chính quả đã mắc thêm bệnh về gan thế này, chắc phải suy nghĩ lại quyết định cai nghiện cái nhỉ :D

susu
15-07-2008, 17:01
vâng ạ,gan to là một bệnh nguy kịch lắm !! Khi ấy buồn,khi ấy hoang mang,khi ấy hẫng hụt....khi ấy lôi thuốc ra hút......=))

Zdreamer
15-07-2008, 19:52
bạn flamenco tinh tế nhờ :P
Một đoạn trích nữa nhé:

"Một người đàn ông đứng tuổi ngồi trong một góc quán, trầm tư nhìn ra con phố loá nắng trước mặt, với một điếu thuốc cuốn, cho anh một liên tưởng về cha. Mười năm, giá như cha anh còn sống, có thể trông ông cũng thế này. Hơi đẫy đà, hai bọng mắt dầy và hai cánh tay để lộ rất nhiều nốt đồi mồi. Cha anh cũng có thể sẽ tìm vào góc đó, kín đáo và im lặng, như bản tính của ông. Và ông cũng sẽ chậm rãi cuốn một điếu thuốc, tỉ mẩn, kỹ càng, không để một sợi thuốc vương ra bàn, nhấm nước bọt vào vép miền giấy cuộn, để rồi sau đó khoan khoái hút nó như thể đó là sự ban ơn duy nhất ông có trong đời."

alias.noodles
15-07-2008, 22:22
@ Bạn Su thật là tử tế, ngày xưa bạn đi học chắc điểm văn cao lắm vì thấy bạn có quả phân tích nhân vật rất xuất sắc. Rất cảm ơn bạn vì luôn dành cho tớ một đường lùi, cả bạn mihtua nữa :)

Có ai biết ai ngờ
Mà vẫn tròn danh dự ...

biết thế đấy ... ;)

@ Bạn Flamenco: Bệnh tật nhiều khi nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người bạn ạ. Biết thuốc là có hại thì bỏ thôi ai dè nó lại chuyển sang to gan. Nghe đồn là nếu bỏ hẳn được thuốc thì 100% mắc thêm bệnh "cứng đầu" nữa đấy bạn ạ :D

Kận
15-07-2008, 23:33
Mừng quá, mừng quá khi bạn Mì vẫn nổi, chả như mình kêu lặn mà cứ lập lờ :)):)):))

Zdreamer
16-07-2008, 01:31
giờ này chưa thấy bạn Mỳ vật vã ở đây, hy vọng bạn Mỳ ko vật... thuốc ở nơi nào đó :-))

susu
16-07-2008, 02:22
Chẹp,ko thấy người anh hùng của chúng ta đâu cả.Phen này....phen này......ôiiiiii,em chả dám nghĩ tới nữa đâu í.....tái nghiện dồi thì cứ nói béng ra bạn nhá !!

Khổ thân.....:shrug: :))

alias.noodles
16-07-2008, 07:24
Em vẫn còn zin, thề đới :D

Bạn Kận nói thế có ý gì chăng?
Bạn Zim Mơ không nên nghĩ tốt cho người xấu như thế ;)
Bạn Su đừng gọi tớ là anh hùng, ngượng chít :">

Báo cáo với các bạn là từ hôm cắt cơn thì việc ngủ thực sự là một vấn đề lớn đối với em. Trước đây ro ro ro ro 1 bi xong là "lăn quay ra nhà" ngủ rất ngon còn bây giờ ... hầu như không ngủ được vì cái cơ chế "hít rồi ngủ" đã thành tiềm thức :( Bởi thế có khi ngồi thì gật gù rất buồn ngủ nhưng cứ bật ngửa ra một cái là lại bồn chồn (mấy hôm nay em toàn phải nằm sấp :LL) ...

Túm lại là tuy có gặp những giờ phút cực khó khăn và khó chịu (y như là kẹt mạng mobi và HN ngập nước đêm qua) dưng em vẫn giữ tròn khí tiết :)

Tèn ten, hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc "nói không với khói thuốc ":D

flamenco
16-07-2008, 09:17
Oài, hôm qua HN ngập, em mò mãi mới về đến nhà, còn bị ăn mắng nữa chứ! :((

Bạn Zim mơ khen thế, em xấu hổ còn hơn cả bác Mỳ được phong anh hùng đấy ạ :D

Bác Mỳ miêu tả tiếng rít thuốc lào phê thế kia thì chứng tỏ vẫn còn đắm đuối lắm :p

Zdreamer
16-07-2008, 09:52
thế là bạn Mỳ anh hùng qua được ải tiên nâu mấy ngày rồi ấy nhể? ;)

tớ làm thêm một đoạn trích nữa nhé :LL

"Điếu thuốc đã cuộn xong. Anh lấy ra chiếc bật lửa chỉ dùng một vài lần trong vài năm qua và phải rất khó khăn anh mới có thể giữ cho ngọn lửa đủ yên để châm điếu thuốc. Anh hít một hơi dài, cảm nhận lại sự quen thuộc dù mơ hồ, của làn khói thuốc đi lại trong vòm họng và trôi qua cổ rồi từ từ thoát ra. Dường như anh đã quá thành thục.
Anh không có cảm giác như mình đã quên mất cách hút thuốc, mà như ngày nào anh cũng đã hút như thế này, theo cách thế này. Một người phụ nữ có bộ móng tay đỏ chót rời từ chuyến xe bus vừa đổ khách trước mặt anh, bước chậm chạp và tới ngồi ở phía kia băng ghế của anh. Cô ta rút từ trong túi xách một bao Capri và rút ra một điếu thon mảnh, kẹp gọn giữa những ngón tay và hỏi xin lửa. Anh đến gần cô ta một chút, bật lửa giúp cô ta và cố giữ mình khỏi ngạc nhiên khi một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại xâm chiếm anh."

hí hí :shrug:

Babel
16-07-2008, 10:00
Mỗi lần mệt mỏi như hôm nay, tớ là tớ thèm 1 hơi thuốc lắm ý :(:(
Thế nên, bỏ làm quái gì chứ =)) =))


Em vẫn còn zin, thề đới
Tèn ten, hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc "nói không với khói thuốc "

Mỗi ngày tớ đều bỏ được mấy lần, có hôm bỏ được cả gói.
Còn chuyện nói không với khói thuốc, cũng thực hiện luôn ... phun ra cửa sổ =))

alias.noodles
16-07-2008, 10:04
Kinh thật :LL

Nếu đây là Zim Mơ Zai thì chắc chắn phải là cầu thủ giỏi, thuận 2 chưn đi bóng lắt léo, dứt điểm tốt và hehehe (c)

Nếu là Zim Mơ Gái thì rõ là khéo đong đưa dưng đanh đá cũng có thừa ;)

Làm sao biết được nhở?

(wait)ọp nhá?

alias.noodles
16-07-2008, 10:05
Mỗi ngày tớ đều bỏ được mấy lần, có hôm bỏ được cả gói.
Còn chuyện nói không với khói thuốc, cũng thực hiện luôn ... phun ra cửa sổ =))


Đừng mà, tớ đang rất nghiêm túc đấy :D

Tin rằng rồi sẽ đến lúc bạn Babel và cả bạn mihtua nữa phải lục tìm lại cái thớt này, thật đấy :)

mihtua
16-07-2008, 10:08
Đừng mà, tớ đang rất nghiêm túc đấy :D

Tin rằng rồi sẽ đến lúc bạn Babel và cả bạn mihtua nữa phải lục tìm lại cái thớt này, thật đấy :)

Hí hí, nói trước bước không qua, tớ ko dám nói nhưng tự tin là sẽ không bao giờ nghiện :), có nhiều cái ràng buộc và níu kéo lắm, muốn nghiện được cũng khó :shrug::shrug: thế nên là tớ cũng muốn nghiện như bạn Mì lắm :LL :LL Nghiện cái này ít ra còn hơn là nghiện 1 số thứ khác, nhẩy ;)

mihtua
16-07-2008, 10:13
Tình cờ ngó thấy trên mua rẻ , bạn Mì thử vào xem loại này có giống với miếng dán của madam Toét ko nhé :

http://muare.vn/forum/raovat/1754257.ttvn

flamenco
16-07-2008, 10:16
Bác Mỳ quyết tâm cai chay cho xứng danh anh hùng chứ không thèm dùng miếng dán đâu! ;)

CVN
16-07-2008, 10:17
Cùng lắm hít thay hút thôi :LL

alias.noodles
16-07-2008, 10:26
Cùng lắm hít thay hút thôi :LL

@ Á á bạn Cong Và Nhỏ lại cấu tớ nhá :D

@ Flamenco bạn ơi nghe đồn salsa mới bốc cơ :))

@ Mihtua để tớ ngó qua xem sao rồi đi tìm "xì pong so". Thanks bạn nhá :)

Zdreamer
16-07-2008, 10:41
Kinh thật :LL

(wait)ọp nhá?

ọp kiểu giè? Rủ nhau lên trên cao hay ăn cà muối xổi với nước canh dầm me hay là rít vài hơi hả bạn Mỳ?(c)

Mà tớ dỗi rồi, ai lại bảo là không "trí tuệ với nội dung" gì là lào? Tớ thấy nhà 2su phải tư duy rất kinh, các bạn khác thì chạy ma ra tông cứ gọi là huỳnh huỵch nện đất quanh cái chòi nài, thế mà thế mà lại (NO)

Bọn mình dỗi đê, cho bạn Mỳ cai một mìn đê!:LL

flamenco
16-07-2008, 10:47
Bác Mỳ ạ, cái avata thuốc lào này của bác cam đoan là bốc hơn hẳn salsa ấy chứ! Bác hẳn đã có động lực mà thành chính quả đây :-p

alias.noodles
16-07-2008, 10:48
ọp kiểu giè? Rủ nhau lên trên cao hay ăn cà muối xổi với nước canh dầm me hay là rít vài hơi hả bạn Mỳ?(c)

Mà tớ dỗi rồi, ai lại bảo là không "trí tuệ với nội dung" gì là lào? Tớ thấy nhà 2su phải tư duy rất kinh, các bạn khác thì chạy ma ra tông cứ gọi là huỳnh huỵch nện đất quanh cái chòi nài, thế mà thế mà lại (NO)

Bọn mình dỗi đê, cho bạn Mỳ cai một mìn đê!:LL

Đừng đừng mà :(

(NT) tớ nói thế để các anh min mót nhà mình sơ ý lơ là trong quản lý để cho tụi mình hú hí mà bạn Zim Mơ !

À mà cái kiểu ngúng nguẩy này tớ đoán bạn Zim Mơ chắc là gái rồi (hoặc ít nhất lúc post bài này là con gái)

Tèn tén ten, rất iu bạn Zim Mơ Gái và cả các bạn đang nện đất nữa :))

(wait)ọp nhá, chè khoai môn hay chè bà ba?

alias.noodles
16-07-2008, 10:50
Bác Mỳ ạ, cái avata thuốc lào này của bác cam đoan là bốc hơn hẳn salsa ấy chứ! Bác hẳn đã có động lực mà thành chính quả đây :-p


Bạn Flamenco cho quả avatar xem dư lào?

Đang :F đới :D

Zdreamer
16-07-2008, 10:52
Đừng đừng mà :(

(NT) tớ nói thế để các anh min mót nhà mình xông xênh mà lơ đi cho tụi mình hú hí mà bạn Zim Mơ !

À mà cái kiểu ngúng nguẩy này tớ đoán bạn Zim Mơ chắc là gái rồi (hoặc ít nhất lúc post bài này là con gái)

Tèn tén ten, rất iu bạn Zim Mơ Gái và cả các bạn đang nện đất nữa :))

(wait)ọp nhá, chè khoai môn hay chè bà ba?

hí hí, vừa dỗi cái là được mời ăn chè ngay =))
tớ ko thích đồ ngọt bạn Mỳ ạ, nhưng bao giờ ọp với 2su với cả 3xu thì tớ sẽ nấu chè hầu các bạn í, vì gái thì thích đồ ngọt mờ(NT)
có cái gì đắng, chát, cay, mặn hông? :P

flamenco
16-07-2008, 10:54
có cái gì đắng, chát, cay, mặn hông? :P

Đắng chát cay mặn thì chỉ có thuốc lào là đầy đủ thôi, phải không bác Mỳ?
:LL

alias.noodles
16-07-2008, 11:02
hí hí, vừa dỗi cái là được mời ăn chè ngay =))
tớ ko thích đồ ngọt bạn Mỳ ạ, nhưng bao giờ ọp với 2su với cả 3xu thì tớ sẽ nấu chè hầu các bạn í, vì gái thì thích đồ ngọt mờ(NT)
có cái gì đắng, chát, cay, mặn hông? :P

Lên cao cũng được
Cà cũng xơi
Chè thì quá tốt

Ôi cái hôm mà được họp mặt với bạn 2Su bạn Baxu và bạn Zim Mơ Gái ấy ... chẹp chẹp tớ sẽ bồn chồn, hồi hộp và ga lăng xăng nhặng xị lên í nhở :D

Đắng: gỏi sầu đâu khô cá sặc :)
Chát: Bê thui chuối chát (c)
Mặn: Tớ là người rất tình cổm :">

Zdreamer
16-07-2008, 11:11
Lên cao cũng được
Cà cũng xơi
Chè thì quá tốt

Ôi cái hôm mà được họp mặt với bạn 2Su bạn Baxu và bạn Zim Mơ Gái ấy ... chẹp chẹp tớ sẽ bồn chồn, hồi hộp và ga lăng xăng nhặng xị lên í nhở :D

Đắng: gỏi sầu đâu khô cá sặc :)
Chát: Bê thui chuối chát (c)
Mặn: Tớ là người rất tình cổm :">

cay đâu cay đâu?:LL

Ủa mà tớ không biết là cây sầu đâu có xơi được???
SG còn một loại cây tớ cực thích là sake, nó có quả trông bề ngoài như mãng cầu nhưng thấy bảo bên trong giống khoai tây. Hình như chữa được bệnh gút. Cái cây sake này trông lá rất là đẹp, nhớ hoài.

Quat
16-07-2008, 11:53
Chô này thành chỗ chát chít roài các Kụ ơi :D

susu
16-07-2008, 12:16
Chô này thành chỗ chát chít roài các Kụ ơi :D

Đúng ồi,2 bạn Mì và Zmơ vừa hút thuốc vừa tán phét inh ỏi nhá !! Cứ đà này thuốc ko cai được lại đi cai nhậu nhẹt mí cả chè cháo í...:T :T

Bạn Zmơ : ngọt cũng được dưng mà đừng có nhão nhoét ra nhớ,kkeke !! :))

alias.noodles
16-07-2008, 12:57
@ Su Su: Yên tâm, tớ hãm tốt lắm. Bi nhưng phải tráng chứ không lụy bạn Su nhỉ!

@ Zim Mơ: Sake rán lên ăn ngon hơn là khoai tây chiên nhá! Cay á: thì không được hú hí ở đây nữa là có cay rồi đấy!

Cay truyền thống thì sẵn lắm lúc nào cũng có vài can 20 lít, cai lâu rồi mà đi thử máu mấy cô í vẫn bẩu "trong rượu có tí máu" :(

@ Bạn Quạt: Í là bọn em cũng phải dọn hàng luôn hay sao ạ ;)

alias.noodles
16-07-2008, 23:39
Có tớ đây :D

Sau đúng 1 tuần cắt cơn, hôm nay đã đỡ vật vã và đã có thể làm việc tí ti rồi nhưng diễn biến tâm lý lại hơi phức tạp ở chỗ là cả ngày nay cứ lởn vởn trong đầu cái suy nghĩ là "một ngày nào đó chắc mình cũng sẽ tái nghiện thôi" thế mới gay go chứ :( Bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho em quả này cái nhỉ?

Eo GATO với nhà Zim Mơ thật đấy được ọp ẹp với cả bạn SuSu và thần tượng Baxu của tớ nữa á X(

Kận
17-07-2008, 09:05
Mod min nào đi dạo qua chốn này tách cái phần "chăn chở" của bác Mì ra một topic riêng để anh em tiện vào "dày dò" cái :)) đỡ bị bài không liên quan chen ngang nhỉ


Em là em hâm mộ bác Mì lắm cơ :))

alias.noodles
17-07-2008, 09:25
Hé hé sáng chưa kịp dụi mắt đã được bạn em bơm một phát, phởn thấy rõ luôn, eo hưng phấn lắm ấy, còn hơn là Ấy mỗi buổi sáng í, cảm ơn bạn Kận nhiều nhá :))

Hôm qua từ thông tin của bạn mihtua em có tham khảo tình hình miếng dán (cho chiến dịch cai thuốc lâu dài) nhưng giá thành quá chát, sơ sơ khoảng gần 100k/ngày mà không biết dùng đến bao giờ mới hết thèm thuốc, em đồ rằng sẽ còn tồi tệ hơn nếu mình hết nghiện thuốc nhưng chuyển sang nghiện miếng dán =)) Dù sao cũng xin cảm ơn bạn mihtua đã quan tâm và chia sẻ thông tin.

Cũng hôm qua em cũng nhận được mật thư thần tượng của em bẩu là đang âm thầm rút ruột nhả hết vốn "tinh hoa phượt học" ra để đăng báo kiếm tiền nhuận bút/ảnh mua tặng em 3 miếng thuốc dán, nếu chuyện này thành hiện thực thì chắc chắn sẽ được Kênh 41 bình chọn là "Cử chỉ đẹp trong năm" còn bạn em sẽ làm khách mời danh dự của chương trình "Tuyên dương phượt thủ nghèo vượt khó" nhân kỷ niệm 1 năm sinh nhật 4 rum Phượt :D Mà đúng là chỉ có trên Phuot mới có chuyện giao lưu tình tứ như thế giữ các fan và thần tượng, bác nào có tuy zô với The Sun làm mối em bán "Ách clu sip" toàn bộ câu chuyện bí mật này lấy tiền làm chuyến đi để đời "Tiếp bước thần tượng - Lượn tất các châu" (c)

Được hơn 1 tuần cai thuốc lào em thấy mình không chỉ bị to gan, cứng đầu mà còn thêm cả chứng ngứa họng nữa ạ :LL

Đâm nghiện 4 rum Phuot hồi nào không hay :D

baxu
17-07-2008, 13:32
Mà đúng là chỉ có trên Phuot mới có chuyện giao lưu tình tứ như thế giữ các fan và thần tượng, bác nào có tuy zô với The Sun làm mối em bán "Ách clu sip" toàn bộ câu chuyện bí mật này lấy tiền làm chuyến đi để đời "Tiếp bước thần tượng - Lượn tất các châu" (c)

Được hơn 1 tuần cai thuốc lào em thấy mình không chỉ bị to gan, cứng đầu mà còn thêm cả chứng ngứa họng nữa ạ :LL



Bạn Mì sắp thành chính quả rồi. Mà cho dù bạn có vấp ngã lần này, đứng dậy làm lại lần 2, lần 3 ... mọi người vẫn luôn bên bạn:))
Cơ mà có mối kiếm chác gì thì chia đôi nhỉ, mình là sẵn sàng bắt tay bạn Mì sáng tác thêm vài pha mùi mẫn lụt diễn đàn luôn (wait)





Ơ thế nhà Zim Mơ gái hay zai vào SG đới?

- Nếu là gái thì trước khi take off nhớ SMS cho tớ để canh giờ ra ga đón, tớ đèo bằng xe máy về KS vừa đi vừa nói chuyện thong thả, mát mẻ mà lại tiết kiệm nữa, nhá (NT)

Hé hé, cái nhà Zim Mơ là gái or zai nhỉ? Là gái thì gato quá cơ!

Toet
17-07-2008, 18:51
Có tớ bảo kê cho phần vật vã của bạn Mì với các loại tán ba lăng nhăng (nhưng mà bổ ích và lý thú) của các bạn khác, trong đó có tớ, hớ hớ.

Sẽ tách ra topic riêng nhé. Đợi tí vậy.

Zdreamer
17-07-2008, 19:24
hí hí, có Toét bảo kê rồi, bọn mình chỉ quần nhau trong này thôi nhá, đừng lôi nhau ra quần ngoài kia, kẻo có người... ngứa ngáy :P

baxu
17-07-2008, 19:34
bạn Mì có ổ riêng rồi, khao nhỉ.

Khiếp, đã ai được như bạn Mì, được dọn cho cái ổ riêng mà vật nhá, GATO quá cơ.

alias.noodles
17-07-2008, 19:59
Hị hị bạn Baxu lại làm tớ ngượng, bạn muốn tớ khao dư lào?

Thớt này là của chung dành cho tất cả anh chị em và các bạn nhà phượt ai có nỗi niềm cần xả (nhưng không phải là rác) thì vào đây chung vui chứ đâu phải nhà riêng của tớ đâu :)

Chân thành cảm ơn Mdm Toet đã bảo kê mở sạp dành cho những cơn vật vã và tán ba lăng nhăng (HH)

(beer)(beer)(beer)

Kận
17-07-2008, 22:09
Không có em lốp-bi thì còn lâu mới có cái trại cai nghiện này nhé hé hé thế mà chả có cái lời cảm ơn nào cả, nà sao, nà sao :)):)):))

baxu
17-07-2008, 23:03
haha, cám ơn nhà kận

Tên Kận đã được lưu vào bộ nhớ, trưởng phòng lốp bi

susu
17-07-2008, 23:13
Bạn Kận hút thuốc loại rì để bọn iem "đồng tâm kính biếu tỏ nòng biết ơn" ạ !! Bạn Mì sẽ chịu trách nhiệm mua thuốc,dồi chuyển cho bạn Zmơ ngâm bồn cầu trong vài tiếng rồi hong hóng cho thật khô.Hnào thần tượng,iem,bạn Zmơ đa nhưn cách ọp ẹp chè cháo thì mời bạn Kận ra tặng quà !!

E thu xếp thế có đc ko hả thần tượng và 2 bạn ? Mà có khi nhờ bác Mihtua viết cho cái card "cám ơn" nữa,nhỉ !! Điếu văn thật thê thiết vào .... :LL :D :))

alias.noodles
18-07-2008, 08:39
Báo cáo cả nhà em chẻ điếu được 9 ngày rùi. Nói chung là đã làm việc được bình thường duy chỉ có ngủ nghê thì rất kém chỉ được 3h/ngày, cứ đặt lưng xuống là trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành ...

Đến hôm nay em mới có chút niềm tin (nội tâm) là mình có thể bỏ được thuốc ... (đang run run)

Giờ em sợ gặp người xưa, cảnh cũ và không khí thân quen lắm... dễ bập bập lại lắm :D

Dưng vốn dĩ có sở trường hóng hớt nên chả bỏ bạn bè được thành ra chửa biết những ngày tới sẽ ra sao đây :shrug:

Túm lại đến hôm nay thì vẫn giữ vững khí tiết

"NÓI KHÔNG VỚI KHÓI THUỐC!"

Rất máu (c)

Babel
18-07-2008, 08:45
Nghe các bác nói chuyện thuốc thang, nhìn bao vina trên bàn nó lại ngọ nguậy.
Thôi ra bắn 1 phát rồi bỏ đến trưa vậy =))

alias.noodles
18-07-2008, 09:26
Buôn tẹo nữa (cuối tuần mà) :D

@ Mr.Mr Lobby bao giờ đi PQ nhể? Để xem tớ có thu xếp được không, nếu mà gặp nhau được ở PQ thì tiện hay lắm nhỉ , làm sẵn cái đơn xin phép cho phương án nghỉ thêm vài ngày nhá (NT)

@ bạn Babel: Vina hút nhạt mà nóng lắm chuyển sang bắn thuốc lào nâng cao sĩ diện đi bạn ơi!

mihtua
18-07-2008, 09:44
Quen loại nào thì chỉ thấy thích loại đấy thôi bạn Mì ơi, tớ cũng quen Vina nên mấy loại 3 số hay Mal miếc ko thích, chỉ khi nào vật lắm thì mới dùng tạm :D
Tự nhiên thiếu hiệp nói làm mình cũng ngó quanh mà chả thấy bao Vina đâu, tsb thằng nào nó chôm của em rồi :Dam :T :T

alias.noodles
18-07-2008, 10:05
Ấy lại bàn về thuốc lá, Vinataba bây giờ cũng có sản xuất ở bắc nhưng nghe đồn phải là Vina sản xuất ở SG hút mới ngon phải không ạ? Vina và Mèo vị giống nhau nhưng Vina nóng hơn, SG thì chuộng Mèo hơn.

Thuốc lá ngày xưa ở ngoài mình thì Thủ Đô, Điện Biên bao bạc là kinh lắm rồi, thường thường thì chỉ Sapa, Tam Đảo, Điện Biên, Sông Cầu ... thuốc lá bắc sợi vàng điếu thuốc vấn lỏng hút thơm lừng nhưng tay vàng khè. Sau này có Thatluong, A Lào hay thuốc Tàu hút cũng hay hay.

Ở SG thì có Mai, Đà Lạt, Công Nông sau có Apsara của bạn Miên. Khá hơn tẹo có Hoa Cúc, Du Lịch, Sài Gòn, Vitab (Saigon xanh giờ vẫn còn hút phê lắm). Những năm 80 toàn góp tiền mua Samit mấy thằng chung nhau rít xong say trợn mắt. Sang nhất là Capstan hút thơm, ngon nhưng cháy nhanh dã man :D

Hồi còn học cấp 3 dấm dúi hút hít xong đi học về toàn phải chạy bộ về nhà cho hả hết hơi thuốc, bách nhục :D giờ chả ai cấm thì lại không muốn hút nữa ;)

Thuốc Mỹ khét lẹt (không tẩm) như Mal, Winston, Camel, Lucki Strike (không filter) còn thuốc Anh thì thơm phức 555, Dunhill, Rothmans, Jet, Hero ...

Sau thuốc the như Dunhill, Melia, Salem thì có loại lite (Mild Seven) vàng, nâu (Dunhill) điếu nhỏ dài (More, Capri) cho nó bớt hại dưng toàn là lừa khách hàng thôi, kiểu gì chăng nữa cứ rít khói vào mát phổi lắm :D

Thuốc lá mang lại cảm giác phê tê tê dưng Ấy lại kém (Mợ Toet bẩu thế (c))

BỎ THUỐC ĐÊ !!!

Còn gì nữa không các bác, cuối tuần mà chay tịnh dư lày sao?

Anh Già
18-07-2008, 10:09
Không thấy bạn Mỳ gói nhắc đến thuốc Hero ngày xưa nhỉ ?

alias.noodles
18-07-2008, 10:11
Không thấy bạn Mỳ gói nhắc đến thuốc Hero ngày xưa nhỉ ?


Có chứ bác :)

Em edit lại rồi đấy !

LinhEvil
18-07-2008, 11:08
Oạch bạn Mì làm thế nào mà topic bỏ thuốc cũng chơi được 15trang thế nhỉ

Nếu vật quá muốn hút Davidoff với tớ thì gọi 1 câu

alias.noodles
18-07-2008, 11:28
Vật nhắm í nhưng thèm thuốc lào thôi, lá thì nhẹ lắm. À cái Davidoff của Đức hả? hút cũng đầm lắm đấy.

Lên 15 trang là nhờ công sức của anh chị em nhiệt tình vào ném đá ủng hộ đới, tớ thì đâu có bao nhiêu chữ mà viết, lúc nào vật vã quá thì vào gào lên được mấy câu thôi :D

susu
18-07-2008, 13:44
Lên 15 trang là nhờ công sức của anh chị em nhiệt tình vào ném đá ủng hộ đới, tớ thì đâu có bao nhiêu chữ mà viết, lúc nào vật vã quá thì vào gào lên được mấy câu thôi :D

Gào lắm là tớ châm thuốc,nhét vào mồm đới nhá !!=))

LinhEvil
18-07-2008, 14:26
Em susu kia lui ra không chị nhét cả con Minsk lẫn cái điếu cày vào mồm giờ.

Để yên cho bạn í cai thuốc

Hay là hút shisha???

alias.noodles
18-07-2008, 14:27
Bạn Su này gấu thật :D

Người ta khổ quá không biết than đâu mới vào đây rồi vẫn đang nhờ sự động viên viên nhiệt tình của các bạn nên mới hiên ngang cai thuốc đến tận hôm nay thế mà hở ra cái là lại dọa cho tái nghiện, ác thật :D

Hehe có dịp nào đi phượt cùng đoàn thì phải tránh xa chứ đi qua cầu khỉ hay hố vôi mà sơ ý có khi toi với bạn Su mất :))

alias.noodles
18-07-2008, 14:31
Em susu kia lui ra không chị nhét cả con Minsk lẫn cái điếu cày vào mồm giờ.

Để yên cho bạn í cai thuốc

Hay là hút shisha???

Hí hí bạn Linh nhá, bên ngoài thì cứ vờ lãng lãng thế thôi chứ tốt bụng cực kỳ, chả thế mà vừa nhảy xổ ra bênh vực bạn Mì là gì :">

Cuối tuần đìu hiu quá, mình tổ chức off nhà phượt ở SG đi bạn Linh, rượu và gái đàng hoàng nhá, không chơi hái hoa dân chủ với múa hát tập thể đâu :D

baxu
18-07-2008, 14:39
Bạn Mì sắp ấy xong lần 1 rồi. Lần đầu tằn tọc thế là cũng thành công rực rỡ, nên tổng kết kinh nghiệm để ấy tiếp lần 2, lần 3.

Mình là vẫn ủng hộ động viên bạn đến cả những lần ấy thứ n nhé!

alias.noodles
18-07-2008, 14:49
Bạn Mì sắp ấy xong lần 1 rồi. Lần đầu tằn tọc thế là cũng thành công rực rỡ, nên tổng kết kinh nghiệm để ấy tiếp lần 2, lần 3.

Mình là vẫn ủng hộ động viên bạn đến cả những lần ấy thứ n nhé!

Ôi chúa trời, thượng đế và các đấng tối cao khuất mày khuất mặt!

Xin người đừng thử thách trái tim bé bỏng, mong manh và yếu đuối của con bằng những pha tấn công nồng nàn và giàu cảm xúc thế này nữa ạ :">

Ôi tớ chợt ngộ ra rằng bị ung thư phổi thì còn có thể lai rai sống thêm ít ngày chứ nếu tim đập nhanh thường xuyên thế này chắc tớ đứt sớm :LL

Bạn Baxu nhé! "n" nhé :)

LinhEvil
18-07-2008, 14:52
Mai tớ gõ mạn thuyền ở Mekong rồi bạn Mỳ ạ

Lúc hoàng hôn buông tớ sẽ đốt Davidoff rồi hóa vàng 1 điếu xuống sông gọi là nhớ đến bạn.

Kính cẩn

alias.noodles
18-07-2008, 15:36
Mai tớ gõ mạn thuyền ở Mekong rồi bạn Mỳ ạ

Lúc hoàng hôn buông tớ sẽ đốt Davidoff rồi hóa vàng 1 điếu xuống sông gọi là nhớ đến bạn.

Kính cẩn

Hehe đểu thật :D

Tớ bẩu này, sao không dồn vài chuyến gõ mạn thuyền lại thành 1 quả hoành tráng 2/9 tới? Nhỏ lẻ thế đi có mệt không?

Dự án chuồng gà đến đâu rồi?

baxu
18-07-2008, 15:41
Mai tớ gõ mạn thuyền ở Mekong rồi bạn Mỳ ạ

Lúc hoàng hôn buông tớ sẽ đốt Davidoff rồi hóa vàng 1 điếu xuống sông gọi là nhớ đến bạn.

Kính cẩn

Bạn Linh tưởng nhớ bạn Mì độc đáo quá :)).

Mừng cho bạn Mì!

Với những người bạn tốt bên cạnh, mình tin bạn có thừa động lực để làm tới thêm n lần ấy nữa. Ko làm được thì phụ công mọi người quá!

susu
18-07-2008, 16:09
Mai tớ gõ mạn thuyền ở Mekong rồi bạn Mỳ ạ

Lúc hoàng hôn buông tớ sẽ đốt Davidoff rồi hóa vàng 1 điếu xuống sông gọi là nhớ đến bạn.

Kính cẩn

Đúng là bạn tốt,keke !!
Số bạn Mì thật là may mắn ..... :))

Zdreamer
18-07-2008, 17:53
bạn 2su chưa đi bản Rốc à? tưởng là đi roài mà

Tớ ko thấy bạn Mì nhắc tới thuốc lá Ruby.

Còn tớ có 2 đứa bạn ở SG hút thuốc lá như điên, 1 đứa chuyên Bastos xanh, đi đâu trong cốp xe cũng có 1 tút, mà có ngày nó vẫn nửa đêm vật chạy khắp nơi xoay xỏa. Đứa kia thì chuyên Mèo đỏ.

Chưa bao giờ thử Bastos, tuy các thần tượng lão làng của mình một thời đều thấy bảo là hút Bastos. Thuốc nặng mùi rất hôi.

Dạo gần đây nhất chuyển qua Phillip Morris Super Light, còn năm ngoái thì 100 năm Dunhill nên toàn thuốc lá sợi. Giờ bỏ hết rồi!

flamenco
18-07-2008, 18:02
Hồi em học mẫu giáo, có ông bạn của bố đến chơi, chuyên hút 3 số dẹt. Hồi đấy hiếm, có bao thuốc màu đỏ đấy là oai lắm. Em mang vỏ bao đến lớp chơi đồ hàng, bọn bạn đứa nào cũng thèm :D

LinhEvil
18-07-2008, 18:08
Thế đã hút Mal nhúng Tequila chưa?

Hoặc Davidoff được bôi 1 lớp Vodka chilli ra ngoài đợi khô rồi hút

Hoặc Cream Cigar

Hoặc hoặc...

mèo hút với sầu riêng

Ồi Mỳ, Mỳ đi PX rất nên hút mèo ăn sầu riêng Mỳ ơi...

Mà Mỳ i dài nhá...

Zdreamer
18-07-2008, 18:11
lại còn hút thuốc với sầu riêng nữa, pó toàn thân luôn. Đang thèm heineken với sầu riêng đây, hic :-(
SG nóng quá, mệt mỏi, mệt mỏi và mệt mỏi!

baxu
18-07-2008, 18:17
Thế đã hút Mal nhúng Tequila chưa?

Hoặc Davidoff được bôi 1 lớp Vodka chilli ra ngoài đợi khô rồi hút

Hoặc Cream Cigar

Hoặc hoặc...

mèo hút với sầu riêng

Ồi Mỳ, Mỳ đi PX rất nên hút mèo ăn sầu riêng Mỳ ơi...

Mà Mỳ i dài nhá...

Thời gian nghỉ ngơi giữa 2 kỳ ấy, nên chăng bạn Mì cũng thử mấy cái tuyệt chiêu này xem sao.

Biết đâu tiệt luôn vật thuốc, chuyển sang chỉ chén sầu riêng qua ngày? Nếu được thế, mình khỏi phải mua cao rán tặng bạn nữa, nhỉ.

Zdreamer
18-07-2008, 18:25
Biết đâu tiệt luôn vật thuốc, chuyển sang chỉ chén sầu riêng qua ngày? Nếu được thế, mình khỏi phải mua cao rán tặng bạn nữa, nhỉ.

sầu chung để cho ai? =))

LinhEvil
18-07-2008, 18:28
tớ đã giúp bạn Mỳ tăng thêm 2 page nữa

hố hố chán vãi lái

Bạn Zim đi Le Pub với tớ ko.

Zdreamer
18-07-2008, 18:30
tớ đã giúp bạn Mỳ tăng thêm 2 page nữa

hố hố chán vãi lái

Bạn Zim đi Le Pub với tớ ko.

có được cho giai đi ko? địa chỉ thế nào, đang chán đơi. Tối nay phải đọc 300 trang tài liệu, muốn tiêu quá :(

LinhEvil
18-07-2008, 18:38
Éo chơi với giai đâu

Thôi bà đi với giai đi... Tôi ngồi viết những câu thơ nhỏ vậy

hố hố...chưa bao giờ anh biết

vì em chẳng gửi đi

Zdreamer
18-07-2008, 18:49
ừ, tuần sau gặp nhá
---

Chưa bao giờ anh biết
Vì em chẳng gửi đi
Tình em thì thật lớn
Mà chữ cứ li ti :P

alias.noodles
18-07-2008, 22:11
Ặc các bạn vui thật cứ réo tên tớ ra suốt dưng cuối cùng tớ vẫn treo mỏ ngồi đây chăm lo cái thớt cai nghiện còn các bạn thì giờ này đang hoan hỉ reo hò ở đâu đâu í :( Đúng là lắm mối tối nằm im X(

@ Nhà Zim Mơ quả là bí ẩn :shrug:

@ Nhà bạn Linh nhá toàn gọi lúc người ta đang ở xa tít :D ơ thế cũng biết PX nữa á?

@ Flamenco có muốn lấy bao thuốc chơi đồ hàng nữa không em :)

@ Bạn Baxu ơi tớ không thử mấy tuyệt chiêu đó đâu (vì biết hết òi) ngày xưa bé bé mới tập tành còn hay bôi cả dầu xanh vào thuốc lá nữa cơ :LL

Nói chung là hiện thời đã đỡ vật vã chỉ còn vật vờ (vì thiếu ngủ) và đang rất thích vật nhau :))

baxu
18-07-2008, 22:14
Thế lại vật nhau với cái điếu cày à?

alias.noodles
18-07-2008, 22:20
Thế lại vật nhau với cái điếu cày à?

À không, đã khai rõ là chẻ điếu ném hết thuốc rồi mà ...;)

Cuối tuần thong thả nên đang nghĩ ngợi sợ tí nữa chợt buồn miệng rồi lại tình tang nổi cơn nhớ điếu cày cho nên muốn làm gì bạo lực tí cho nó ra mồ hôi để quên đi thôi mà ... :)

Bạn Baxu có cái gì dán khẩn cấp ở đấy không, ý chí đang tụt quá giảm còn nhanh hơn TTCK Việt Nam :(

anhminh
18-07-2008, 22:21
lấy cái băng dính to bản dán vào miệng :D, đảm bảo rẻ và hiệu quả

baxu
18-07-2008, 22:25
đấy, vừa nhờ anhminh gửi băng dính khẩn cấp đấy, bạn Mì dán đi, dán dày vào, hết bạn baxu lại viện trợ

nếu điếu cày chẻ rồi thì lấy băng dính nối lại mà vật, cũng bạo lực lắm đấy

alias.noodles
18-07-2008, 22:27
lấy cái băng dính to bản dán vào miệng :D, đảm bảo rẻ và hiệu quả

Tớ thử qua cách này rồi, rất nhanh và hiệu quả nhưng sau đấy sẽ hơi tốn promade vì tớ có tí dâu nên khi bóc băng dính ra nó sẽ đi từng mảng cả dâu lẫn da vừa tóe tiết lỗ chỗ vừa thiếu thẩm mĩ =))

(Đau phết đấy bác ạ :D)

baxu
18-07-2008, 22:35
thế thì lần này dán xong, tóe xong, nhớ chụp macro úp lên cho bà con thấu cái quyết tâm của bạn Mì, à quên, của anh Mì dâu :))

alias.noodles
18-07-2008, 22:53
thế thì lần này dán xong, tóe xong, nhớ chụp macro úp lên cho bà con thấu cái quyết tâm của bạn Mì, à quên, của anh Mì dâu :))

Chả dại nữa đâu, quyết tâm thì tớ có thừa nhưng chả nhẽ bạn Baxu lại muốn tớ đưa cái mặt mo xấu xí bê bết ấy ra trước bàn dân thiện hạ sao ;)

Nói về cắt cơn nghiện, nhiều người thì hễ thèm thuốc là ăn uống cái gì đó (phải chăng vì thế mà ai cai thuốc xong cũng tăng cân béo ị ) còn tớ mà lên cơn vả thuốc thì thường vác xe đạp chạy loăng quăng khắp thành phố, nếu bạn Baxu không hỗ trợ khẩn cấp chắc tớ phải xỏ giầy chạy bộ cũng nên ... :(

Zdreamer
18-07-2008, 23:34
hí hí, vừa ngồi cà phê vỉa hè trông ra hồ Con Rùa nghe giai kể sự tích + quá khứ tuổi thơ yêu dấu quanh hồ và phì phèo MildSeven, ngắm trai gái warm up xong rồi dắt nhau đi chỗ khác, cứ gọi là...
Công nhận là trưa thì mệt kinh hồn, đang chán chán mà tối thì SG mát ghê, chả khác gì mùa thu HN.
Đau khổ là có vẻ phải ở lại thêm :-(

À, cái anh taxi đưa tớ từ sân bay về KS cũng vật thuốc bạn Mỳ ạ, nên anh ấy nhai hết cái cao su này tới cái cao su khác, lại còn mời tớ nữa, tí nữa thì tớ cũng... vật :P

alias.noodles
18-07-2008, 23:54
Ặc thế ra bạn Zim Mơ đã vào SG rồi á? Chả đến lượt bạn Mì được đưa đón nhỉ, mấy hôm nay ban ngày SG nóng kinh nhưng tối thì dịu mát nên lê la quán cóc nhậu đêm cũng vui vui.

Tớ cai thuốc nhưng chưa dùng tới kẹo cao su bạn ạ :D
Vác laptop mà ngồi bờ hồ con Rùa làm quả live show bà con đi chơi dung dăng dung dẻ cũng hay phết, wifi chùa quá sẵn còn dừa xiêm thì rẻ bèo hehe (c)

Zdreamer
19-07-2008, 00:00
ko, tính tớ tiếc của, laptop thì mua chưa được 1 tháng, giữ cứ gọi là rìn rịt bên mình, làm gì có chuyện để nắng gió để mưa dông với trà đá rỏ tong tong vào :P
tớ chỉ vác máy ảnh ra, nhưng mà tối quá, chụp ly trà đá bên cạnh cái ấm trà nhôm mà lúc sau xem lại ko thấy cái gì ráo trọi, còn trơ màn đêm thôi à
công nhận là đêm nay mát ghê, nhưng ko nhậu chỗ anh Tiến nữa, bọn bạn tớ khai tử chỗ đó, chuyển sang quán đối diện vì nói chỗ đó giờ toàn 1 duộc, từ sáng tới tối, nên chuyển phỏm
thực ra tối nay định lên ATB coi nhạc mà rủ hoài ko đứa nào đủ chịu đựng độ âu sầu sau quả hạn bà chằn này nên tụi tớ kéo nhau ra hồ con Rùa ngắm trăng quầng tiếp
Khổ thân SG ghê!

alias.noodles
19-07-2008, 07:48
Phù!

May quá là may, tối hôm qua iem tưởng đâu mình tiêu rồi, đi ra đi vào, leo lên leo xuống cả tiếng đồng hồ và đã cầm chìa khóa chuẩn bị mở cổng ra đường đi mua thuốc rồi ... nhưng cuối cùng em cũng phanh gấp kịp thời :D

Vẫn kiên cường nhưng zất mệt vì thiếu ngủ trầm trọng X(

Cúc các bạn cuối tuần vui vẻ, em đi off lolotica đây, lại cũng rất căng thẳng đây ... nhưng phải cố chứ chả nhẽ cai thuốc rồi phải tránh mặt tất cả mọi người sao?

Zdreamer
19-07-2008, 08:36
Phù!
Cúc các bạn cuối tuần vui vẻ, em đi off lolotica đây, lại cũng rất căng thẳng đây ... nhưng phải cố chứ chả nhẽ cai thuốc rồi phải tránh mặt tất cả mọi người sao?

người kiên cường là người phải chấp nhận đối đầu thách thức, nếu là chỉ là lủi tránh thách thức thì chả bao giờ vượt qua nó cả
(như mình đới, 9h sáng phải làm việc mà mệt ngủ li bì nên quyết tâm... nhắn tin dời buổi làm sang 9h30)=))
thôi, đi làm đơi!

vntuyen
20-07-2008, 10:58
Bạn Mì ơi, tớ viết 1 bài hay lắm cho bạn về kinh nghiệm cai thuốc của tớ. Bài cũng dài dài nhưng đụng phải cái phím đếch gì mất ***** nó rồi X(
Thôi để lúc khác tớ typing lại vậy. :)

alias.noodles
20-07-2008, 11:23
Bạn Mì ơi, tớ viết 1 bài hay lắm cho bạn về kinh nghiệm cai thuốc của tớ. Bài cũng dài dài nhưng đụng phải cái phím đếch gì mất ***** nó rồi
Thôi để lúc khác tớ typing lại vậy.

Ặc, chưa đọc nhưng nghe thế thôi là đã cảm động lắm rùi. Cảm ơn bạn Tuyển Việt Nam nhá, khi nào có hứng thú bạn gõ lại cũng được mà, giờ tớ cứ tạm tưởng tượng ra cũng được nhỉ :)

Nói thật với cả nhà là hôm qua, trong 1 tic tac xao lòng tớ đã châm 1 điếu thuốc lá ... kết quả là tớ ngủ được 1 giấc dài từ trưa đến tận 5h chiều nhưng cũng từ lúc đó đến tận bây giờ tớ ngồi đấm ngực và vặt gần hết số râu trên cằm và chìm trong trong tâm trạng ăn năn, nuối tiếc ghê gớm ... Chỉ sơ ý một tẹo thôi coi như tiến trình cai nghiện của tớ gần như phải khởi động lại từ đâu ... X((giống y như bạn vntuyen ấy nhỉ sơ ý gõ nhầm phím nào đó thế là toi luôn)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=77&pictureid=974

Quyến rũ ghê gớm ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=77&pictureid=976

Rút ra, đưa lên rồi lại hạ xuống, nhét vào ... Rất trăn trở và nhăn nhở ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=77&pictureid=977

Nhưng rồi tớ cũng kịp tỉnh ngay lại để không tặc lưỡi thôi thì ... kết quả là bao thuốc lá vẫn còn 19 điếu suốt từ trưa hôm qua đến giờ

Tớ hứa sẽ không yếu lòng nữa, các bạn vẫn ném đá ủng hộ tớ nhé :D

alias.noodles
20-07-2008, 11:43
người kiên cường là người phải chấp nhận đối đầu thách thức, nếu là chỉ là lủi tránh thách thức thì chả bao giờ vượt qua nó cả
(như mình đới, 9h sáng phải làm việc mà mệt ngủ li bì nên quyết tâm... nhắn tin dời buổi làm sang 9h30)=))
thôi, đi làm đơi!

Bạn Zim Mơ nói quá đúng, sau khi cắt cơn bạn CVN còn đi rón rén cả năm trời cơ mà, và sau 9 năm (kinh thật, tớ nghĩ đến con số này mà hãi) mới dám tự tin tuyên bố là bỏ được thuốc :))

Khó thật nhưng tớ cũng sẽ không lẩn tránh :D

Zdreamer
20-07-2008, 12:00
tớ cũng vật quá, chắc đang lên cơn đau dạ dày. Tối qua sau khi say sưa bét nhè vì lần đầu vào bếp nấu cơm ở SG xong thì bị tụi bạn cũ lôi ra Pasteur, nhậu bất tử tới 5h sáng mới mò về khách sạn. Uống thì thôi rồi.
Ko hút thuốc nhưng người ám đầy khói thuốc vì tụi nó đốt nhiều kinh dị, hết 1 bastos xanh, 1 jet và 1 mal trắng. Lý do của tụi nó là... xua muỗi :-((

alias.noodles
20-07-2008, 20:29
Tớ ngại uống bia lắm vì uống bia nhiều tức bụng dồi lại cứ phải đứng lên suốt chả thanh tao tẹo nào. Tớ thích uống rượu hơn, tùy sức khỏe và độ hăm hở làm dăm ba chén ngà ngà xong rồi té là êm ái nhất (c)

Buổi tối ở SG mùa này ra bờ kè ngồi cũng mát lắm, khu nghêu sò ốc hến ở La Cai - Chợ Lớn cũng cực kỳ rôm rả, đêm qua tớ dạo qua đến tận 3h sáng rồi mà vẫn ồn ào, náo nhiệt lắm.

Gần sân bay có một số quán thịt nướng, mì HQ cũng hay hay; đầu đường Hồng Hà có quán miến cua Hải Phòng và 1 quán lươn toàn tập gần đó. Nếu ngán thịt có thể ghé quán bánh xèo chay (ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu thì phải) ăn cũng lạ miệng ... nhớ mỗi thế :)

baxu
20-07-2008, 20:54
vắng em susu, bạn Mì vật vã thế nào rồi mà avatar thay chóng mặt thế?

vntuyen
20-07-2008, 20:55
Bạn Mì ơi, tớ không typing lại đâu. Thay vào đó tớ gõ cái khác.

Muốn bỏ được thuốc, bạn phải trả lời câu hỏi này. Câu 1: Tại sao mình hút thuốc? ;)

Kể trường hợp tớ nhé. Tớ hút năm nghỉ hè lớp 7. Như bạn Kận đấy. Số là lúc bé tớ rất ngoan (c), chả làm đau 1 chiếc lá trên cành. Tớ rủ 1 hội nặn đất sét chơi thôi. Nặn xe, súng, chó mèo đã đời rồi bọn tớ chỉ trét vào các ổ khóa nhà hàng xóm chơi thôi. Khỏi nói nhiều, ngày hôm sau tớ đi chăn bò ở Tân Uyên - Sông Bé. Trời mưa còn bọn chăn bò hút thuốc rê như quỷ. Mưa lạnh quá tớ hút chơi, sặc sụa hôi hám. Nhưng tớ vẫn hút. Vì sao? vì không hút thì hèn, thì nhát, bị chọc quê.
Từ lúc hút tớ thấy mình anh hùng thế nào ấy. Và trông có vẻ người lớn. Mấy đứa con gái (cũng chăn bò thôi) bắt đầu để ý tớ, chắc vì tụi nó thấy tớ hút thuốc tức là người lớn rồi.
Hết hè đó tớ về lại SG để đi học (BB). Ở trường tớ là lớp phó kỷ luật, ở nhà là bé ngoan. Tớ thèm thuốc quá nên phải đi ra đường. Tối, tớ mua 3 điếu Đà lạt rồi châm, vừa đi vừa hút, liên tiếp đến khi hết thì về nhà đóng tiếp vai ngoan. :LL

vntuyen
20-07-2008, 21:00
Tiếp nè. Có rất nhiều lý do hút thuốc. Buồn hút giải sầu, mà công nhận là hiệu nghiệm nha. Vui thì hút phấn khởi. Chả có việc gì thì hút cho bớt trống tay chân.
Rồi thuốc lá với cafe là đôi bạn thân. Ngồi với ly cafe đá và phì phèo thì phải biết.
Rồi hút thuốc sau khi ăn cơm với cá cho khỏi hôi miệng. Quen rồi ăn gì cũng hút chứ không cần phải cá.
Rồi làm quen hay được làm quen cũng hút, nói câu chuyện làm ăn cũng hút. Mà nói chung tại sao không hút uổng? Hút thuốc phê thế nào bạn rành quá rồi. :)

vntuyen
20-07-2008, 21:09
Lúc trước cơ quan tớ phát động phong trào cai thuốc. Lúc đó TP cũng phát động, và có phát miễn phí mấy cái dán dán, đại loại như mợ Toet chỉ bảo đấy. Tớ nói thật nhé, chả ăn thua. Vì theo tớ, người ta hút phần nhiều vì tập quán, chứ chỉ 1 phần là vì Nicôtin. Nhai kẹo Bimin cũng vậy. Mấy cái thứ đó chỉ đưa nicôtin vào mà lại không được phê, phí lắm. Là sau này tớ mới thấy thế chư trước kia là tin sái cẳng sái cổ nhá.
Tờ nhớ có lần bỏ thuốc được 1 tháng thì trong 1 lần đi đánh bi-da tớ hút lại. Hút vô thức. Tớ thoa lơ vào cơ, rồi nhặt điếu thuốc cháy dỡ của thằng bạn phèo cho đến hết. Hút xong tớ mới biết mình vừa "mất zin".
Bạn Mỳ đừng suy nghĩ vụ "zin" mà thất bạ đấy. Vì sao? Vì chưa mất zin thì giữ, còn mất zin rồi thì giữ cái giề. Cứ là cùi khôn sợ ghẻ nhé. Tớ thấy thế là sai lầm. Mình cứ cai, lỡ hút lại thì phải lý luận là mình đã nhịn bao lâu, hút lại thì còn ít chán. Không "đấm tay vào ngực" mà bi quan. Cứ vui vẻ triển khai tiếp.

vntuyen
20-07-2008, 21:21
Sai lầm nữa nè. Đừng thề thốt. Nhưng phải tuyên bố với những người thân ở nhà, cơ quan, bạn bè (và phượt rum) để mọi người giúp.
Lúc trước Ông già tớ tuyên bố, ngày mai Ba không hút thuốc nữa. Bà bô mừng quá viết lên bảng thật to "BA KHÔNG HÚT THUỐC". Ông già lỡ mồm chứ vẫn chưa quyết cai. Ngày mai thấy trên bảng có thêm chữ "ĐEN".:)
Tớ có lần thề từ nay không bao giờ cầm đến điếu thuốc nữa. Rồi đi nhậu với anh em, bọn nó ác lắm lắm. Đốt sẳn và cầm cho mình hút. :L Hút rồi phê cầm luôn. Mất zin nên hút lại. :shrug:
Mỗi khi nhậu là hút không kiểm soát. Có lần sáng nhớ lại cả bàn không ai hút mà gói thuốc chỉ còn 1 điếu ==> phải định lượng nhé.
Trong quán không bán lẻ. Mình cai dần nên phải nhờ mấy em phục vụ ra ngoài mua. Có lần ở quán quen, mấy em này mình bo mập mình mà nó đếch chịu giúp. Tức không chịu nổi. ==> Gặp khó khăn, bực bội thêm động cơ bỏ thuốc.
Thay vì thế, bạn có thể làm những việc sau. (xem tiếp hồi sau sẽ rõ, :) ) Mai tớ gõ tiếp giờ cho nhóc đi ngủ đã.

alias.noodles
20-07-2008, 22:59
vắng em susu, bạn Mì vật vã thế nào rồi mà avatar thay chóng mặt thế?

Hehe tớ đang cay cái vụ lỡ châm 1 điếu trưa hôm qua, tối qua đi lang thang cả đêm ở ngoài đường để tự vấn đấy :)

À vắng bạn SuSu cũng hơi buồn vì bạn ấy kỹ thuật cá nhân cao, đi bóng lắt léo dứt điểm rất hiểm hóc cho nên khán giả ai cũng mê :D

Còn bạn Baxu (...) của tớ cuối tuần chắc cũng bận bịu trăm công nghìn việc chả thấy lai vãng vào chốn này :(

susu
20-07-2008, 23:00
Hehe tớ đang cay cái vụ lỡ châm 1 điếu trưa hôm qua, tối qua đi lang thang cả đêm ở ngoài đường để tự vấn đấy :)

À vắng bạn SuSu cũng hơi buồn vì bạn ấy kỹ thuật cá nhân cao, đi bóng lắt léo dứt điểm rất hiểm hóc cho nên khán giả ai cũng mê :D

Còn bạn Baxu (...) của tớ cuối tuần chắc cũng bận bịu trăm công nghìn việc chả thấy lai vãng vào chốn này :(


Ai kêu Su đó,có Su đây,hế hế !!!!!! :))

alias.noodles
20-07-2008, 23:02
Sai lầm nữa nè. Đừng thề thốt. ....



Cảm ơn bạn vntuyen nhiều vì đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong cuộc chiến chống nghiện ngập :)

Tớ đang chờ những điều bạn bẩu là "nên làm" đây ...

Zdreamer
20-07-2008, 23:54
tớ lại vừa bị lôi đi nhậu, ngày hôm nay tớ lăn lê bò toài suốt, công nhận ăn cơm Đồng Nhân vừa ngon vừa rẻ giật mình cứ gọi là thon thót. Chiều thì tớ chạy sô cà phê tuốt luốt từ cuối thành phố tới đầu thành phố, xong rồi lại xơi tiếp món Thái ngoong ngoong ở Con voi vàng, giờ vừa được thả sau khi nhậu hết 6 chai vang ở Himiko về.
Bọn bạn tớ cứ phê rượu là hút thuốc. Hồi còn hút thuốc tớ cũng thấy hiệu nghiệm. Uống vật vờ tới cỡ nào, cứ đốt một điếu hút xong là thấy lại như mới, tỉnh như sáo mà chả thấy say sưa lờ đờ gì nữa cả. Hồi mùa đông vừa rồi, tớ vẫn còn hút nhiều lắm.
Nhưng mùa hè nóng, hút thuốc cũng khó chịu. Mùa đông thì khác, trông hút thuốc còn thấy tình tình ấy chứ. Đi trên đường HN sương mù giăng trắng xóa, việc tự nhiên muốn dừng xe giữa đường châm một điếu đỏ lập lòe trên môi là điều rất rất dễ hiểu.

Bạn Mì kể ra như thế là tốt rồi, ko bị bạn bè xấu rủ rê :P

alias.noodles
21-07-2008, 00:10
tớ lại vừa bị lôi đi nhậu...
tự nhiên muốn dừng xe giữa đường châm một điếu đỏ lập lòe trên môi là điều rất rất dễ hiểu...
Bạn Mì kể ra như thế là tốt rồi, ko bị bạn bè xấu rủ rê :P

Bạn Zim Mơ chiến ác thật đới (c)

Câu hỏi về giới tính của bạn Zim Mơ đã được giải đáp rồi nhá, mà bạn ZIm Mơ Gái bị dạ dày thì nên hạn chế tiệc tùng và đốt thuốc ít thôi nhá kẻo đến khi thêm 1 giáp nữa bằng bạn Mì bây giờ là không còn sức lực mà phượt đâu đấy :)

Zdreamer
21-07-2008, 00:15
Bạn Zim Mơ chiến ác thật đới (c)

Bạn Zim Mơ mà bị dạ dày thì nên hạn chế tiệc tùng và đốt thuốc nhá kẻo đến khi thêm 1 giáp nữa bằng bạn Mì bây giờ là không còn sức lực mà phượt đâu đấy :)

lâu lắm roài tớ ko uống, bình thường hàng ngày ở nhà thì chỉ mỗi bữa cơm đều đặn 1 chai HN còn thứ 7-CN thì 1 ngày hết 1 chai vang 750ml, chứ ko có nhậu nhẹt lu bù. Nhưng mà lần nào vào SG cũng quần quật ăn chơi như thế, tránh kiểu gì cũng ko xong.
Tớ ko đau dạ dày, nhưng hồi trưa chắc đói quá nên đau, ăn xong bữa cơm ở ĐNh thì hết đói luôn.
Thuốc cũng bỏ roài, cái chính là tớ sợ bị đen răng, chứ còn phổi vừa chụp cách đây 1 tháng, cứ gọi là trong suôn suốt(c)

Zdreamer
21-07-2008, 00:25
Bạn này uống kinh nhể súc miệng 750ml thế á :LL

Lại còn thuốc lá nữa, tài thế?

vang thì nhẹ hều ấy mà, trước tớ uống được nhiều hơn, cách đây khoảng 3 năm phải đi thải độc. ngày trước uống bao nhiêu cũng ko đỏ mặt, càng uống càng tỉnh. giờ uống cái đỏ mặt ngay, mà đến độ là... buồn ngủ.

nhà tớ ai cũng uống được rượu vì đó là văn hóa gia đình =)), còn hút thuốc thì ko ai hút nên tớ hút cũng hơi ngại :(
mà nói chung, tớ hút ko phải vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là lúc nào thấy phê phê, ví dụ như nghe ai đó hát nhạc hay thấy phê phê, đi ngồi nghe bạn bè tâm sự thấy phê phê, thời tiết làm mình thấy phê phê :LL

mihtua
21-07-2008, 00:25
Hồi xưa nghe bạn True béo bẩu bạn Zim mơ uống ghê lắm, không ngờ lại ghê thế này thì nhà phượt liệu được mấy ai lại :Dam
Tớ bình thường có thể không hút không sao nhưng lúc uống cafe, trà đá, rượu bia mà thiếu thuốc là cứ thấy nhạt mồm thế nào ý, đặc biệt là rượu, càng phê càng rít ác :LL

Zdreamer
21-07-2008, 00:28
Hồi xưa nghe bạn True béo bẩu bạn Zim mơ uống ghê lắm, không ngờ lại ghê thế này thì nhà phượt liệu được mấy ai lại :Dam
Tớ bình thường có thể không hút không sao nhưng lúc uống cafe, trà đá, rượu bia mà thiếu thuốc là cứ thấy nhạt mồm thế nào ý, đặc biệt là rượu, càng phê càng rít ác :LL

hì hì, vì bạn True uống ít thôi, chớ ko phải tớ, nhưng mà giờ tuổi cao sức yếu nên so với ngày xưa là kém tắm lắm:)
tớ nghĩ mãi ko ra bạn mihtua là ai à cơ? (beer)

mihtua
21-07-2008, 00:34
À, tớ là bạn của True béo thôi :D cũng chưa gặp bạn Zim mơ lần nào nhưng có biết nick :)
Chả thấy bạn Mì sủi tăm lên xem tình hình vật vã đến đâu rồi, có cần hớp mấy khói thuốc cho dễ ngủ không :LL

alias.noodles
21-07-2008, 00:38
Chẹp chẹp giang hồ nhiều anh hùng hảo hán quá ;)

Rượu bia đúng là tùy thuộc nhiều vào gen, dĩ nhiên người không biết uống cũng có thể rèn luyện nhưng để uống tốt thì phải có sẵn tố chất :D

Chuyện uống rượu bia mà thèm thuốc là quá rõ, có khi con thèm cả những cái khác nữa í chứ :LL

Zdreamer
21-07-2008, 00:40
Chuyện uống rượu bia mà thèm thuốc là quá rõ, có khi con thèm cả những cái khác nữa í chứ :LL

haha, tớ lại thấy bia rượu nhiều thì chỉ có giảm... thành tích thi đấu thể thao mà thôi =)) (khoa học chứng minh rồi đó)

tớ thấy ava mới của bạn Mì rất giàu sức thu hút, lại còn tim tiếc loạn xạ, kiểu này khó dứt nhắm í :LL

mihtua
21-07-2008, 00:44
Ờ, mấy ông cùng chỗ tớ ngày xưa cứ rượu say say vào là lại rủ nhau đi thi thể thao :)) chả bù tớ cứ rượu bia vào là chỉ muốn ngủ, và ngủ rất là ngoan nhá :LL

alias.noodles
21-07-2008, 00:45
haha, tớ lại thấy bia rượu nhiều thì chỉ có giảm... thành tích thi đấu thể thao mà thôi =)) (khoa học chứng minh rồi đó)

tớ thấy ava mới của bạn Mì rất giàu sức thu hút, lại còn tim tiếc loạn xạ, kiểu này khó dứt nhắm í :LL

Cái đó thì rõ rồi nhưng tớ mới chỉ nói là "thèm" thôi mà ... còn có ngon lành hay không lại là chuyện khác nhé (c)

Hix nhìn avatar thì chưa nói lên điều gì đâu bạn Zim Mơ, thấy thế dưng không phải thế thì sao nào :))

Zdreamer
21-07-2008, 00:47
Cái đó thì rõ rồi nhưng tớ mới chỉ nói là "thèm" thôi mà ... còn có ngon lành hay không lại là chuyện khác nhé (c)

Hix nhìn avatar thì chưa nói lên điều gì đâu bạn Zim Mơ, thấy thế dưng không phải thế thì sao nào :))

hơ hơ, thì lúc đầu tớ thấy bạn Mì làm quả phòng tránh từ xa với gạch chéo qua điếu thuốc, rồi đến giai đoạn ngăn trừ hậu họa bằng một quả gạch chéo nhấn nhá hơn, xong đùng một cái tự dưng cho thả tự do sang cái gì đó rất... là Ấy nhá:LL

P/S: tự dưng thiếu 2su, đâm ra tớ cũng bùn bùn xế chứ lị :(

susu
21-07-2008, 00:52
P/S: tự dưng thiếu 2su, đâm ra tớ cũng bùn bùn xế chứ lị :(

Chẹp,ng ta thưa thớt nãy giờ có thấy ai ó é gì đâu (rở lại trang mà xem nhớ (NO) :)))

Stop
21-07-2008, 01:01
Tôi cũng không rõ có vụ gì không nữa. Đồng chí Mỳ cứ bình tĩnh mà vật. Thật ra đôi khi tạch được thuốc với lý do hết sức vớ vẩn như là vợ thằng cùng phòng đang vật vã để có chửa. Ngoài chuyện bắt chồng bỏ thuốc, chả biết thế nào mà mấy thằng cùng phòng với thằng chồng cũng vì tương lai con em chúng nó mà thằng thì bỏ thuốc, thằng kiêng bán thời gian, tức là toàn bộ thời gian ở cơ quan. Mà kiêng xong ít lâu vợ nó chửa thật mới vui chứ. Anh em thành ra bỏ hết, trừ một thằng cũng vật cỡ bác, vẫn lẩn lút ra WC ngắt cơn.

alias.noodles
21-07-2008, 01:24
hic bị mắng oan rồi, tại anh Viaggiatore anh ý théc méc thì mình 8 một tị thôi mà, còn anh Mì cai được thuốc thì tốt, nhưng mà em thấy ông anh em cai thuốc 5 lần 7 lượt chưa ăn thua, dạo này lâu lâu thấy ông ấy lại còn rít cả điếu cày nữa mới kinh, cái mùi điếu cày nó mới là "khiếp đảm" :)

Hic là thế nào nhỉ? từ hôm cắt cơn đến giờ có vẻ hơi thiếu máu não ;)

Tớ thì xơi thuốc lào từ lâu, đợt này tớ làm quả 2 in 1 nên vất thế chứ đúng lộ trình là chẻ điếu cày xong bắn thuốc lá một thơi gian rồi mới tạch :D

matbuon
21-07-2008, 02:05
Tớ thì xơi thuốc lào từ lâu, đợt này tớ làm quả 2 in 1 nên vất thế chứ đúng lộ trình là chẻ điếu cày xong bắn thuốc lá một thơi gian rồi mới tạch :D

:(

Kiểu này còn lâu anh mới bỏ được thuốc :LL

TÍM
21-07-2008, 02:46
Mỳ có cú hích giấc mơ hồ điệp này chắc qua một đêm không cần vật vã nhỉ :D

Các bạn Zim, stop liệu có cần làm hẳn một topic riêng ko?? Tớ mà là stop í, tớ nhấc đthoại alooooooo nhô xác nhận thông tin từ người bạn thân kia, là xong liền...

Ôi ko biết đến khi nào nick Black của tớ có thể bị đạo nhỉ? :D

Zdreamer
21-07-2008, 02:50
Mỳ có cú hích giấc mơ hồ điệp này chắc qua một đêm không cần vật vã nhỉ :D

Các bạn Zim, stop liệu có cần làm hẳn một topic riêng ko?? Tớ mà là stop í, tớ nhấc đthoại alooooooo nhô xác nhận thông tin từ người bạn thân kia, là xong liền...

Ôi ko biết đến khi nào nick Black của tớ có thể bị đạo nhỉ? :D

haha, tại bạn Mì thích chơi trò mèo vờn chuột =))

buồn cười nhỉ, chính tớ cũng ko nghĩ có ngày tớ lại phải chứng minh tớ là tớ, trừ hồi tối ngồi Himiko, bạn tớ say quá, chị ấy hỏi tớ đến cả trăm lần là Em có phải là Zim ko?

Hỏi đến lần thứ 100 thì mình nghi ngờ thật, ko biết mình là Zim hay ko phải nữa:))

Zdreamer
21-07-2008, 02:52
à, sorry bạn Mì nhớ, đừng tách topic ra, chỉ cần sau khi đọc mấy thứ linh tinh này thì xóa đi là xong, rác í mờ :P

anh bạn tớ tính vui lắm, ở ngoài mà gặp thì làm film sitcom hay hơn Những người độc thân vui vẻ nhiều :=))

Anh Già
21-07-2008, 02:52
Ném đá nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen ấy nhỉ ? hố hố hố Thôi các bạn tập trung vào chuyên môn , quay sang ném thuốc lào vào Mỳ ống đê !:D
PS : Nếu Zim là gái thật thì thoát leo cột vì dùng chung nick nhỉ ?:LL

Zdreamer
21-07-2008, 02:54
Ném đá nhau vỡ đầu mới nhận ra người quen ấy nhỉ ? hố hố hố Thôi các bạn tập trung vào chuyên môn , quay sang ném thuốc lào vào Mỳ ống đê !:D
PS : Nếu Zim là gái thật thì thoát leo cột vì dùng chung nick nhỉ ?:LL

=))

Bọn icon ở đây đầu toàn trọc lốc, giới tính ko rõ ràng, em hoang mang ko biết chọn cái nào để thể hiện mình là gái :LL

Bạn Mỳ ống có khi vật thuốc quá lại thêm nỗi bức xúc bị các bạn bỏ rơi có khi giờ này đang đào điếu lên rồi cũng nên (NT)

Mỳ ới ời ơi!!!

Anh Già
21-07-2008, 03:01
Đúng em Zim trên báo kia thì chị em với baxu đảm bảo cực hợp cạ !:LL

Zdreamer
21-07-2008, 03:03
Đúng em Zim trên báo kia thì chị em với baxu đảm bảo cực hợp cạ !:LL

thì em sẽ theo bước chân thần tượng mà, xin thề xin thề xin thề!!!:D

túm lại là chuyến này ra sẽ đãi thần tượng món chè khoai môn. à, mà tối nay em ăn đồ Thái xong có món tráng miệng là xôi sầu riêng, ngon cực, ực ực chẹp chẹp!!!
3xu có thích thì để đợi cả em 2su về nữa rồi nhà mình đàn đúm!

baxu
21-07-2008, 03:10
èo ôi, vui quá cơ

Ngồi từ sáng cả ngày ko có pot nào mới để giải trí, vừa chạy ra ngoài tí tẹo về đã có gần trăm phát!

hehe, xôi sầu riêng, xôi xoài đều khoái cả, nhưng cứ phải ngồi điều hòa hoặc thời tiết mát mẻ mới cực khoái được.

cái món chè khoai môn như kiểu nhà Z đúng là hơi lạ, chưa thử bao giờ, nên chắc sẽ hồi hộp

Vào đây bla cho bạn Mì vui nhỉ, ko lại than chẳng có ai

Anh Già
21-07-2008, 03:14
èo ôi, vui quá cơ
nhưng cứ phải ngồi điều hòa hoặc thời tiết mát mẻ mới cực khoái được.


Ơ thế ko cần zai cũng đưỢc à ?=))=))

baxu
21-07-2008, 03:17
Ơ thế ko cần zai cũng đưỢc à ?=))=))

=))

Anh Già để cho bạn Mì cai nghiện nào ;) Kẻo bạn í lại chuyển từ nghiện nọ sang nghiện kia thì ... rồi giúp kiểu gì?

Anh Già
21-07-2008, 03:20
Khồng , đấy là anh nhắc khéo bạn Mỳ cách cai nghiện . Bạn Mỳ cứ nghiện cái kia thêm nữa vào , rồi gái nó chê hút thuốc mồm hôi , nó đẩy ra vài lần , cấm vận là bạn Mỳ ống khắc bỏ được thuốc ngay !=))

matbuon
21-07-2008, 04:07
Khồng , đấy là anh nhắc khéo bạn Mỳ cách cai nghiện . Bạn Mỳ cứ nghiện cái kia thêm nữa vào , rồi gái nó chê hút thuốc mồm hôi , nó đẩy ra vài lần , cấm vận là bạn Mỳ ống khắc bỏ được thuốc ngay !=))

em công nhận bạn trai mà hút thuốc mồm hôi lắm ạ =))

baxu
21-07-2008, 04:16
Khồng , đấy là anh nhắc khéo bạn Mỳ cách cai nghiện . Bạn Mỳ cứ nghiện cái kia thêm nữa vào , rồi gái nó chê hút thuốc mồm hôi , nó đẩy ra vài lần , cấm vận là bạn Mỳ ống khắc bỏ được thuốc ngay !=))

Nhiều quá có khi cũng hơi hơi hôi

dưng mà nhiều lúc nhìn zai hút thuốc trông cũng sếch xì =))

sếch xì nhứt là những anh bình thường ko hút, bỗng dưng ngồi với mình lại gọi 1 điếu, châm lửa, nhả khói, mắt mơ màng :))

kiểu như nhà Zmơ bảo tự nhiên phê cảnh, phê rượu, phê thời tiết, thì mình là cứ nghĩ zai kia cũng đang phê người ... mà rít 1 điếu

tất nhiên ko sure là phê ai, có thể zai ngồi với mình, zai lại hứng lên nghĩ đến gái nào đó, zai phê, zai hút, kệ, ko care, chỉ biết là lúc đó trông zai khá sếch xì ;)

Bạn Mì cai đi cũng hay. Rồi khi nào gặp bạn baxu làm 1 điếu, nhá =))

alias.noodles
21-07-2008, 04:22
Em đây ạ! Em không chơi trò mèo vờn chuột đâu ạ, hôm nay đông khách quá vẫn phải phục vụ đấy ạ :))

4h sáng zồi mà nhà em vẫn cứ nằm tênh hênh mở toang cửa đón khách, nãy giờ vắt chân lên cổ việc công liếc qua đây cái tí ngất vì chỉ có 2h mà thêm bao nhiêu là bài trả lời

Túm lại là bạn Stop và bạn Zim Mơ đã nhận ra nhau phỏng ạ? Em thì thấy chuyện này cũng bình thường thôi vì có nhiều khi sát sạt bên nhau mà cũng chả nói được gì, cũng có khi gần nhau nhiều năm, nói với nhau vô số điều nhưng cuối cùng chợt nhận ra là ch3 hiểu nhau ... phải chăng ấy là do chữ "duyên"? Em rất vui khi 2 bạn ngô ra nhau ở đây tại cái chiếu cai nghiện này :D

Thêm tẹo nữa với cả bạn Stop và bạn Zim Mơ: Chuyện ta ơi ta ta có phải là ta không hả ta là thường tình, hôm nào bét nhè tớ cũng hay bị chết ram đột ngột lắm, chỉ khổ sáng hôm sau vặt trụi cả 1 góc cằm vẫn chưa nhận ra mình là ai :))

Bác Anh Già và bạn Baxu nhá: Bác và bạn vào chơi làm câu chuyện tự nhiên duyên hẳn lại ngả sang hơi tình cổm nữa nhá, thích thật đới :) Mà bác Già (em chả biết bác với em ai già hơn ai nhá) này, cái quả mồm hôi thuốc í mà, em nghe các cô đồn bẩu zai nào mà thơm tho quá có khi còn bị chê là "hôi sữa" nữa thế thì làm ăn quái gì nữa hả bác? heheh thế cho nên giọng là phải thuốc lá đá thuốc lào, còn mùi thì em đồ rằng cũng phải "khen khét" một tẹo mới có bản sắc bác nhỉ ;)

Bạn Black: Tớ cũng đang lo có ai chơi xấu đi đăng ký cái tên Noddles ở đâu đó rồi ném đá lung tung và cắt link về đây cho mọi người cùng xem thì bỏ m ị a ;)

alias.noodles
21-07-2008, 04:25
Chết em zồi!

Em với bạn Baxu không hẹn mà post một bài hợp quá đi mất, cứ như cậu với mợ thế này ...:LL

Chết mất chết mất dập mật :))

Toet
21-07-2008, 05:05
Em kể bác Mì nghe chuyện của em, xời, một thời vụng dại. Thuở em cầm điếu thuốc lá có đầu lọc rít tóp má là khi em học lớp 5 ạ. Nhất thiết phải là thuốc lá có đầu lọc, không thể là loại cuốn ciếc gì hết.
Nhà em có cái vườn to to, cây cối um tùm (í là nhà em nhà quê,tèn ten), bố mẹ đi làm vắng tiệt, bọn nhóc được thể về đấy quậy. Rủ nhau mua thuốc về rít, phải có đầu lọc. Trước khi châm thuốc, phải nhúng đầu lọc vào cốc nước chè pha đặc khịt, vẩy vẩy cho bớt nước, rồi châm lửa, và rít. Rít phải tóp má nhá.
Xong, lấy điếu thuốc ra, chụm đầu vào nhau xem ở đầu cái đót lọc hiện lên chữ gì. Úi cha, hồi cbn hộp nhá, chữ H, người yêu đầu tiên của gái tên Hùng, khồng, tên gì hung hăng quá, vậy là Hưng rồi, hay là Hoà. Thằng Hòa lớp A dạo này lúng liếng liếc mày khi chào cờ thứ Hai lắm nhá.
Cả lũ lại ré lên, và đứa khác rít điếu khác.

Đấy, kỷ niệm đầu đời của em với thuốc lá và sự rít.

alias.noodles
21-07-2008, 05:09
Thế zít bao nhiều phát nó mới ra đúng tên zai bây giờ hử em Toet?

Chuyện của em hay nhỉ, tiếc là anh biết vụ này muộn quá không thì ối đứa chít rồi :))

Toet
21-07-2008, 05:12
Còn bạn Toét kể cho mấy bạn biết bạn Z nghe chuyện này. Thuở xưa xửa xừa xưa có một cây dừa, nằm bên bờ một con mương không phải do người đào, mà là con mương tự nhiên. Cây dừa ấy nó thế nọ thế kia, tóm lại chúng ta không cần biết về sự thể của cây dừa. Chỉ biết rằng nó cứ đứng bên bờ mương và khua lá mỗi khi có gió. Đại loại vậy.

Ai uống nước dừa hay ăn cùi dừa thì xin cứ việc. Ai ngắt một cọng lá nhỏ để tết con bọ dừa bằng lá dừa xanh xanh cũng xin mời.

Xin đừng ồn ã lên vì sao cây dừa lại khua lá khi có gió, vì sao cây dừa lại đứng bên bờ con mương nọ. Chả để làm gì cả. Thật đấy.

Uống nước dừa và hưởng cái mát dưới tán dừa, thế là đủ.

Toet
21-07-2008, 05:13
Công nhận là cứ cố cho hiện ra tên giai mà mình muốn í, mệt phết. Rít tóp cả má, rồi lại lấy hơi rít tiếp. Chậc
Thế nên em không thích rít thuốc là thế. Rất mệt. Thật.

Anh Già
21-07-2008, 05:20
Mà bác Già (em chả biết bác với em ai già hơn ai nhá) này, cái quả mồm hôi thuốc í mà, em nghe các cô đồn bẩu zai nào mà thơm tho quá có khi còn bị chê là "hôi sữa" nữa thế thì làm ăn quái gì nữa hả bác? heheh thế cho nên giọng là phải thuốc lá đá thuốc lào, còn mùi thì em đồ rằng cũng phải "khen khét" một tẹo mới có bản sắc bác nhỉ ;)

Tớ học sau lão Tể Tướng và lão Tinh Hoa một lớp , bạn Mỳ ống cứ thế tính là ra tuổi ngay , nhá !:))

Btw , ngày xưa xem truyện tranh Tây Du Ký tớ thấy xinh gái nhất là Bạch Cốt Tinh , mà BCT lại chỉ thích Đường Tăng thơm thịt thôi nhá , đúng là chả biết đằng nào mà chiều chị em , nhỉ ? :LL

Anh Già
21-07-2008, 05:22
Công nhận là cứ cố cho hiện ra tên giai mà mình muốn í, mệt phết. Rít tóp cả má, rồi lại lấy hơi rít tiếp. Chậc
Thế nên em không thích rít thuốc là thế. Rất mệt. Thật.

Thế nên ko rít thuốc nữa , để $ đi du lịch lại gặp được giai ngon madam nhờ !:D

Stop
21-07-2008, 05:23
Đồng chí Mì, tôi mới bỏ được thuốc 4 tháng nay. Nói thẳng ra không phải tôi bỏ mà thuốc bỏ tôi, nhân dịp tôi ho khan đến hỏng người cả tháng trời. Một trong những nguyên tắc hàng đầu là thành thật với bản thân mình, mà công nhận đồng chí Mì làm rất tốt. Tôi cũng năm bảy lần bỏ thuốc mà không có cú hích vừa rồi bỏ không nổi. Cố lên ông bạn!

Những thành phần láo quen miệng tôi khỏi nói mất công. Các đồng chí ghi nhớ lời tôi cảnh báo, tôi đã cố gắng làm đúng lương tâm. Bài này của tôi hy vọng chính quyền không làm cái roẹt như 8 bài vừa rồi, vì tôi cũng không muốn xin xỏ nhờ vả chế độ gì đặc biệt. Lâu lâu vẫn vào ngắm ảnh của các đồng chí, gửi một loạt lời cảm ơn.

Toet
21-07-2008, 05:27
À, các thành phần láo quen miệng là sao ha bác Stop?

Không chỉ là 8 bài, mà là 18 bài có liên quan đến việc hỏi han nguồn gốc cô Z, đã được chuyển vào một mục khác, để ẩn. Nói chung toàn là tư liệu quý, không thể xoá. Nhưng cất đi làm tư liệu, khi nào ai cần lại mang ra tra cứu, thế thôi.

Stop
21-07-2008, 05:34
Cám ơn bạn Toét đã cung cấp thông tin chuyện để ẩn, có lẽ đến lúc cần tư liệu thật, tôi nói láo miệng quen là tôi nói cô Z ở đây đó.

baxu
21-07-2008, 05:36
Còn bạn Toét kể cho mấy bạn biết bạn Z nghe chuyện này. Thuở xưa xửa xừa xưa có một cây dừa, nằm bên bờ một con mương không phải do người đào, mà là con mương tự nhiên. Cây dừa ấy nó thế nọ thế kia, tóm lại chúng ta không cần biết về sự thể của cây dừa. Chỉ biết rằng nó cứ đứng bên bờ mương và khua lá mỗi khi có gió. Đại loại vậy.

Ai uống nước dừa hay ăn cùi dừa thì xin cứ việc. Ai ngắt một cọng lá nhỏ để tết con bọ dừa bằng lá dừa xanh xanh cũng xin mời.

Xin đừng ồn ã lên vì sao cây dừa lại khua lá khi có gió, vì sao cây dừa lại đứng bên bờ con mương nọ. Chả để làm gì cả. Thật đấy.

Uống nước dừa và hưởng cái mát dưới tán dừa, thế là đủ.

đúng quá

thế nào cũng được, miễn là hợp lý nhá, lại làm mọi người thích thú nữa, hay chứ.

giống mình nhá, ngày xưa ít khái niệm giới tính, ko biết đong đưa, toàn đc các bạn tin cậy kể chuyện bầy bậy

cái hồi ấy chưa biết iêu đương gì, thế mà toàn đi tư vấn, kích động mọi người ... ấy như thật!

thế có bị gọi là láo quen miệng ko?

baxu
21-07-2008, 05:41
Btw , ngày xưa xem truyện tranh Tây Du Ký tớ thấy xinh gái nhất là Bạch Cốt Tinh , mà BCT lại chỉ thích Đường Tăng thơm thịt thôi nhá , đúng là chả biết đằng nào mà chiều chị em , nhỉ ? :LL

Anh Già thế mà cũng hỏi.

Cả cái truyện í có nhõn ông Đường Tăng là thơm, có phải mỗi BCT ham đâu. Mà ai bảo anh là BCT ko thích hôi, chỉ thích mỗi thơm?

Giống như cái hồi em cho anh đeo ống í, chị em chẳng nhao nhao lên là giề

cái gì hiếm thì cũng phải thử, nhỉ =))

cái topic của bạn Mì giờ vui quá cơ, đủ mọi lĩnh vực, đúng là ... nhiều hơn thế

Toet
21-07-2008, 05:48
Bác Stop ạ, tôi không kết luận bác viết bài trong topic này là mục đích chửi bới cãi vã. Có điều đụng chạm đến thông tin cá nhân của thành viên, và rõ là người ta không muốn thế. Mà những người đang đọc ở đây cũng thấy chuyện các bác nói với nhau hơi thừa.
Nếu bác muốn xác nhận xem có phải người bác quen (mà không nhất thiết phải đưa ra các chi tiết về chuyện nguời ta ăn ngủ ra sao giữa bàn dân thiên hạ), thì như bác Black đã có ý kiến trước đó là sao không làm cú phone hỏi thẳng nhân vật cần quan tâm, là ra ngay.
Sao phải vòng vo dông dài trên diễn đàn vậy?

Tôi không sửa bài gì cả, tôi post nguyên bài do tôi viết gửi cho thành viên Alias Noodles, kể chuyện của tôi, không kể chuyện của ai. Có thể tôi cũng láo miệng, nêu tên Hưng Hòa Hùng nào đó, nhưng là chuyện của tôi, không liên quan đến ai cả. Nếu bác chẳng may trùng tên Hưng/Hoà/Hùng hoặc là H chung chung, bác cứ việc động lòng. Tôi không quan tâm.

Chúng tôi cố gắng tạo cho những ngừoi đã đăng ký nick ở đây một sân chơi vui vẻ, thoải mái, đúng là giữa những ngừoi cùng sở thích. Chứ không muốn họ bị lộ những chuyện cá nhân mà họ không tự nói ra.
Vậy thôi.
Còn nếu tôi quan niệm các bác đang cãi vã, chửi bới thì chắc chắn đã có cách xử lý bài vở khác rồi. Đúng không nào?

Stop
21-07-2008, 05:59
Tôi đã có lời cảm ơn ở dưới với bạn Toét, tôi nghĩ như vậy là một sự ghi nhận.

Toet
21-07-2008, 06:07
Vầng, bác đã ghi nhận thế thì tôi cũng rất vui lòng báo tin để bác biết là các bài tiếp theo của bác liên quan đến đời tư thành viên khác (cụ thể là nêu tên thật, đưa chi tiết cá nhân) cũng tiếp bước theo mấy bài trước, vào mục tư liệu của diễn đàn. Nhớ là không phải xoá, mà chỉ chuyển đi thôi.

alias.noodles
21-07-2008, 06:32
Nhà Toet mời là người có quyền to nhất trong việc kiểm soát kiểm duyệt nhưng em là thằng nghiện đang trực ban ở cái chiếu này cũng xin hóng hớt tẹo với các bạn xung quanh vụ hội ngộ Zim Mơ - Xì Top này.

Em cứ ngỡ đến cái đoạn "ta ơi ta ta có phải là ta không hả ta" là xong rồi ai ngờ vẫn chưa kết luận được thậm chí còn căng hơn, cho đến khi cô Toet vào nằm dưới hàng dừa tóp má zít thuốc rồi phà ra một tràng khói Hoa Hòe Hăng Hắc rồi mà các bác vẫn chưa nguôi ... tình hình rất là căng thẳng. Em chợt nghĩ bậy hay là cái nhà cô Zim Mơ kia là bạn bác Xi Top Gái dưng đến nhà chơi lại cứ hay liếc iêu bác Xi Top Zai thành ra đôi bên hiểu nhầm nhau? Hay khác đi tẹo là bác Xi Top Zai không thích gái son đến nhà hú hí với vợ mình dưng lại cả nể mà không nói thẳng ra nên mới phải lên đây chọi đá vỡ đầu nhà Zim Mơ ???

Kekeke nói chung là sau một đêm trắng em đang zất vả thuốc nên phán bừa thế chạ biết trúng trật ra sao xin các bác miễn chấp ... :D

Nói chung là em đang zất muốn cai thuốc lào ... :D

Nói chung là em phải xuống nhà xúc cơm vào cặp lồng và đạp xe đến cơ quan đây ... :(

Hẹn các bác tối nay nhá (BB)

vntuyen
21-07-2008, 11:09
Hê bạn Mỳ, tớ mới vừa báo cáo với GĐ xong, ưu tiên bạn lắm lắm mới nhảy vào đây viết tiếp chương hồi nè. Phải công nhận cái box cai nghiện của bác nó đắt thế. So với Ấy của nhà Toet cũng chẳng kém cạnh gì. Vụ này thành công bác nhớ ra cái gì cần cai nữa thì cứ thoải mái nhá.

Câu thứ hai bạn phải trả lời là: Tại sao phải cai thuốc?
Lý do số 1. Sức khỏe. Cái này ai chả biết, rượu bia thuốc lá cái nào cũng hại sức khỏe cả. Có thể nhiều người nói thế. SAI.
Rượu bia mà biết điều độ, uống thư giản với bạn bè, uống lễ nghi,... thì có lợi cho sức khỏe và tinh thần. Với lại phượt là phải chiêm ngưỡng phong cảnh, con người, sản vật mà thiếu rượu thì vứt. Tớ không cổ súy nhưng thật đấy. Còn thuốc lá thì không có hơi nào là lợi cả.

Từ ngoài vào trong nhá. Hút thuốc vàng tay (rửa được), vàng răng (gớm), hôi miệng (BB), ung thư vòm họng (tớ biết nhiều ca nhá), ung thư phổi (kinh điển), ảnh hưởng tim mạch, rối loại cương (NT) (chết), nổi mụn ((NT) hèn chi mấy cô ít hút),....
Hút gây bẩn cho môi trường, dễ bắt cháy gây hỏa hoạn, gây khó chịu cho phụ nữ và trẻ em, nhất là trong xe, phòng máy lạnh, nơi công cộng,...

Bạn tặng 1 cái thằng cha ghét ghét cái bật lửa chiến và gói thuốc hợp gu. Lên cơn ghiền phải đi mua mới. Tự dưng thấy mình điên thế. Muốn khỏi điên thì đừng hút.

Đứng trên cầu, đừng nhảy nhé. Tớ không có nói nhảy nhé. Vò bao thuốc trong tay, như Trần Quốc Toản vậy, ném xuống sông. Lên cơn ghiền phải đi mua mới. Tự dưng thấy mình điên thế. Muốn khỏi điên thì đừng hút.

Cai được vài ngày thì đến nha khoa lấy cao răng, gọi là đánh bóng thôi, chứ không tẩy vừa tốn vừa buốt. Răng đẹp rồi phải giữ, chả nhẽ vừa chà xong lại nhuộm vàng à.

Còn gì nữa? À, phải tránh xa dịp tội. Tránh mấy cái tên ác ác nó phá mình :gun , tránh mấy bạn nhậu hút thuốc mà phải kiếm bạn nhậu không hút. Tránh đi đánh bi-a (nếu có), tránh cafe chuyển sang uống sinh tố,....

Bạn thấy đấy. Hiện nay chỉ có VN và TQ là tỷ lệ hút thuốc cao. Chứ Thái, Sing Mã họ ít hút lắm. Thế mới văn minh chứ.

Còn để củng cố cái lý do 1, bạn vào Guc cái tác hại của thuốc lá, in ra, dán trên tường, lót trên bàn, bỏ vô túi lâu lâu coi chơi.

Đấy, làm thế mà không cai được thì tớ sẽ chỉ tiếp cho. :)

Zdreamer
21-07-2008, 11:14
cái vụ giá xăng này thì theo nhà tớ biết là sẽ còn phải lên trên 20k/lít nữa, vì nhà nước hiện mỗi năm bù lỗ 900 tỉ cho xăng dầu mờ, trong khi giá của các nước láng giềng tính ra toàn cỡ 21, 22k/lít rồi.
hqua được nghe chị bạn kể chuyện vui vui, rằng anh bạn chị ấy đi lên Gia Lai (Apunpa sao đó???) chơi, vào trong buôn, thấy có nhà có con xe Wave mới cứng, đắp chiếu, hỏi sao ko dùng, người dân thành thật trả lời là vì không có tiền... mua xăng; thấy tivi màu và đầu video cũng nằm đắp chiếu luôn thì câu trả lời là không có... điện (chạy ắc quy không à).
Nghe chuyện này vừa buồn vừa cười...

Tớ thì chỉ lo là giá vé máy bay kỳ này tăng điên đảo. Bình thường tớ có thư ký lo mấy việc này, nhưng từ hồi làm riêng, toàn tự lo nên khi mua vé mới biết giá vé đã tăng. Cuối năm ngoái bay vào SG đi VNA là 3050k/2 chiều, giờ gần 3500k, mất đi bao nhiêu xiền lẽ ra có thể làm mình vui thú với những chuyện khác, nhờ! :p

vntuyen
21-07-2008, 11:17
Thật ra tớ mạnh mồm vì bây giờ tớ không còn nghiện nhưng không bao giờ tái nghiện, vì tớ vẫn hút. Ấy, ấy, đừng vội la làng.

Tớ không nghiện vì cả mấy tháng nay tớ không hút. Nhưng nếu ai đó mời hút, dịp nào đó dù thuận tiện đến mấy, tớ hút vì tớ thích chứ tớ không hút vì người khác, không vì lý do nào cả. Cái đó tớ tự cho là mình đã đạt đến chánh quả. =))

Khi hút bạn phải hiểu là bạn không có trách nhiệm phải hút lấy hút để. Cứ để nó cháy rồi vứt, tiếc gì. Sức khỏe mới tiếc chứ điếu thuốc ai mà tiếc. Bạn không có trách nhiệm phải để cháy hết mới vứt. Có lúc tớ bập 1-2 hơi rồi vứt luôn. (nhớ dập nhé). Ai bảo phí, kệ. Ai bảo không biết hút, kệ.

Đấy, tớ cai thuốc thế đấy. À, mà bạn Mỳ ở SG phải không? Lúc nào phượt chung hoặc off thì tớ sẽ chứng minh cho nhá. Còn bây giờ tớ đi ăn cơm đây. (beer)

vntuyen
21-07-2008, 11:20
@Zmơ: Vậy là chúng ta càng gần về với thiên nhiên rồi đấy. Xăng mắc chuyển sang đi xe đạp hoặc đi bộ. Điện cúp thì ngồi quạt tay. Hoang dã thế còn đòi gì nữa. :))

susu
21-07-2008, 11:26
Chẹp,em đi vắng có vài ngày về,đọc mỏi cả mắt với các bạn.Tốc độ ném đá quả là kinh hồn táng đởm,he he !!

Nào thì văn thư,đạo nick đến yêu tinh,ống dài đến cả xôi sầu riêng mới cả giá xăng....
Lào đâu,lá đâu ??

Có khi tranh thủ lúc các bạn đang tán chiện ... hơn thế nữa .Bạn Mì iem đã tái nghiện mất dồi,he he !!

Có ai kíu bạn Mì iem khôngggggggggggg ??????

alias.noodles
21-07-2008, 11:32
Thật ra tớ mạnh mồm vì bây giờ tớ không còn nghiện nhưng không bao giờ tái nghiện, vì tớ vẫn hút. Ấy, ấy, đừng vội la làng.
...
Đấy, tớ cai thuốc thế đấy. À, mà bạn Mỳ ở SG phải không? Lúc nào phượt chung hoặc off thì tớ sẽ chứng minh cho nhá. Còn bây giờ tớ đi ăn cơm đây. (beer)

Cao thủ đấy cho bạn kính 1 (beer)

Bạn Mì thì vẫn mong manh lắm, giờ thì cắt cơn rồi nhưng sống trong tâm trạng rất âu lo ... không biết bao giờ mình tái nghiện :D

Logo, bài viết, hình ảnh ... mình có đủ hết rồi, thậm chí còn có hẳn một tấm gương sáng là phụ huynh đang vật lộn trong bệnh viện với căn bệnh viêm phế quản mãn do có thâm niên lá lào nữa kìa, dưng zít phát vẫn tê (chưa chết ngay mà) thế cho nên đời vẫn nhiều kẻ khổ ... mà suy cho cùng đời căn bản là buồn và khổ :(

alias.noodles
21-07-2008, 11:41
Lào đâu,lá đâu ??

Có khi tranh thủ lúc các bạn đang tán chiện ... hơn thế nữa .Bạn Mì iem đã tái nghiện mất dồi,he he !!

Có ai kíu bạn Mì iem khôngggggggggggg ??????

X(X(X(

Đâu đâu ai bẩu tớ tái nghiện?

Tớ thú nhận thật là có lỡ bập bập vì thiếu ngủ trầm trọng quá ... rồi tớ đã sửa sai ngay và kết quả là từ hôm qua đến giờ vẫn thao láo ngồi đây bồ hóng các bạn đây :)

Bạn SuSu cuối tuần vi vút ở đâu chả quẳng lại lời nhắn, bạn Baxu cũng thế làm bạn Mì 2 hôm cuối tuần cứ gọi là khắc khoải toàn tập :">

May quá sáng sớm nay có nhà Toet bị hội chứng no căng khó ngủ vào an ủi mấy câu tự dưng tinh thần phấn chấn hẳn :))

susu
21-07-2008, 12:02
X(X(X(

Đâu đâu ai bẩu tớ tái nghiện?

Tớ thú nhận thật là có lỡ bập bập vì thiếu ngủ trầm trọng quá ... rồi tớ đã sửa sai ngay và kết quả là từ hôm qua đến giờ vẫn thao láo ngồi đây bồ hóng các bạn đây :)



Đấy nhá,đấy nhá !! đi guốc vào trong cái bụng bự nhá,he he !! :LL

alias.noodles
21-07-2008, 23:49
Hix bạn SuSu tài thật, nội soi ở đâu mà biết là tớ bụng bự :(

Phù các bạn vừa khen em ợ tận box thơ nên lại phải trèo qua đấy cảm ơn giờ mới quay về nhà. Tổng cộng ngày hômnay em đã ngốp khoảng 182 cái :LL và có khả năng đêm nay sẽ lại là một đêm trắng nữa :(

Khuya khuya có bác nào nấu cháo hành cho em xin bát nhá, xin thêm em Toet 1 chén rượu đuôi nhợn nữa là hết thuốc :D

Zdreamer
22-07-2008, 00:12
hôm nay ko có phi vụ gì gay cấn chương hồi tiểu thuyết để giải khuây cho bạn Mì nhờ, chán thế :P

thichleotreo
22-07-2008, 00:21
Đào kép chính đây cả rồi, diễn đi. Cẩn thận bác Mỳ ức chế lại làm một mồi.

Viaggiatore
22-07-2008, 00:38
Nhà bác Mì này được ưu ái nhể, không chỉ nhiều cao thủ làng Phuot mà cả các bạn mới vào Phượt cũng xông vào đây cấu véo một cái :D

Này rít thuốc này :T :T

Zdreamer
22-07-2008, 00:43
Nhà bác Mì này được ưu ái nhể, không chỉ nhiều cao thủ làng Phuot mà cả các bạn mới vào Phượt cũng xông vào đây cấu véo một cái :D

Này rít thuốc này :T :T

có khi các bạn í cũng đang cai nghiện (cái gì đó) cũng nên =)) Ai mà nghiện rồi mới hiểu là vật vã thế nào, Mì nhờ :))

kể ra đời sống cũng vô vàn thú vị, chả cái cay-đắng-mặn-chát nào giống nhau cả :shrug: