PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lần đầu khám phá tuyến Sài Gòn-Phan Thiết-Phan Rang-Đà Lạt-Sài Gòn 1-1-2015



cuteo2014
05-01-2015, 11:01
Chuyện thằng Tèo, thằng Tí
Ngày 1-1-2015

Tèo và Tí lên đường khi ông mặt trời con ngái ngủ, đâu đó tiếng gà nhà ai gáy vang vang.Thằng Tí quá háo hức với chuyến đi xa nhà lần thứ 2 trong đời. Nghĩ cũng tội, nó nài nỉ mãi mẹ nó mới đồng ý cho đi với thằng Tèo, kèm theo vô số lời dặn dò....haiza bây giờ mà biểu nhắc lại chắc thằngTèo nhớ không nổi. Nào là : đi đường cẩn thận, nhớ chạy chậm chậm, nhớ giử ấm ..v.v.v ôi thôi ..nhiều lắm

Cảng Cát Lái xa xa

https://farm9.staticflickr.com/8638/16016085627_c3cfee96ca_b.jpg (https://flic.kr/p/qphCgn)

Phà sáng đông ghê

https://farm9.staticflickr.com/8681/15582073893_fe87cc5beb_b.jpg (https://flic.kr/p/pJWcGr)

Ông khói cao cao

https://farm8.staticflickr.com/7578/16200019991_ffab23613a_b.jpg (https://flic.kr/p/qFxkxv)

Đi ngang qua 1 quán ăn, người địa phương đông lắm. Tấp vô lót dạ buổi sáng thôi

https://farm9.staticflickr.com/8616/15582073273_42a604e764_b.jpg (https://flic.kr/p/pJWcvK)

Quán nằm gần tòa nhà Trần Long trên QL 51 thì phải

https://farm8.staticflickr.com/7567/16016084817_01ba535efc_b.jpg (https://flic.kr/p/qphC2p)

Thằng Tèo gọi món ăn, trong khi đó thì thằng Tí lũi ra phía sau ....đuổi gà :D

https://farm8.staticflickr.com/7532/16014552300_c78e800c67_b.jpg (https://flic.kr/p/qp9LsG)

Đuổi chán, thằng Tí bay vô "cháp" mì tôm khí thế luôn

https://farm9.staticflickr.com/8653/16014551770_29dcd810eb_b.jpg (https://flic.kr/p/qp9Liy)

thienbao11
05-01-2015, 11:05
Đang lót dép ngóng đây ! nhanh lên ,chuyến đi của hai cha con thích quá hả !!!!

lincole
05-01-2015, 11:12
Hehe, bạn ăn ngay quán mình thường ăn sáng mỗi khi đi cung này luôn, ngon nhưng giá thì ko phải là rẻ, có điều dân ở đây ăn đông nên cũng ko sợ bị chém. Lót dép hóng tiếp chuyến đi vậy, mình thích cung này lắm, chắc tết này đi tiếp :D

cuteo2014
05-01-2015, 11:59
Nói thiệt là trước chuyến đi, thằng Tèo cũng rất lo, một phần cung đường này lạ, một phần phải đèo thêm thằng Tí ở phía sau. Nhưng may mắn là nó được các anh chị, cô chú trên trang Phuot.vn hướng dẫn và đặc biệt là chú " thienbao11 " chỉ vẽ tận tình, nên cái bụng nó vững phần nào. Thiệt không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn đến mọi người cho đủ nữa

Chào Bà Rịa :)

https://farm9.staticflickr.com/8631/15582451613_2e94f250e3_b.jpg (https://flic.kr/p/pJY8YR)

Long Điền trong nắng sớm ( ông cu Tí chụp hình mà đứng nghiêm y chang như chào cờ ....=))

https://farm8.staticflickr.com/7488/16201455802_16d56523d7_b.jpg (https://flic.kr/p/qFEGmS)

Thấy cái máy gặt lúa vô bao lạ quá, ông cu Tí níu áo kiu thằng Tèo dừng lại đứng xem. Có lẽ, lần đầu tiên cu Tí biết cái cây lúa, cái bông lúa ra sao. Cái mặt cu cậu khi nhổ được cọng lúa hí hửng ghê :D

Máy gặt lúa + vô bao , xa xa thì nó như zầy

https://farm8.staticflickr.com/7560/16016458287_26d0f9b02c_b.jpg (https://flic.kr/p/qpjx3x)

Cận cảnh thì nó như zầy

https://farm8.staticflickr.com/7529/16014784048_a62d1267c7_b.jpg (https://flic.kr/p/qpaXmm)

Cu Tí ngắt cọng lúa xem nó ra sao

https://farm8.staticflickr.com/7548/15579862594_92a8e0e99f_b.jpg (https://flic.kr/p/pJJSmA)

Cái mặt hí hửng ghê :D thương quá

https://farm8.staticflickr.com/7488/16016456597_5be7c558f1_b.jpg (https://flic.kr/p/qpjwxp)

cuteo2014
05-01-2015, 14:42
Tuyến đường ven biển vắng xe và khá tốt nhưng thằng Tèo vẫn chạy với tốc độ vừa phải, lạ mà, nên cái gì cũng nên cẩn thận. Đang bon bon ngon lành thì cu Tí níu áo đòi xem ...bò. Ừh thì dừng lại xem....bò, khuyến mãi thêm cho mấy con trâu nữa nè cu Tí

https://farm9.staticflickr.com/8594/16177407866_ed43982e88_b.jpg (https://flic.kr/p/qDxrKh)

khuyến mãi

https://farm9.staticflickr.com/8580/15583435073_dc55406ce0_b.jpg (https://flic.kr/p/pK4bk4)

Chạy một chặp lại bị níu áo phát nữa, lần này thì Tí đòi xem.....vịt he he, đi với thằng Tí thiệt là vui quá đi

https://farm9.staticflickr.com/8648/16015882820_4a6030f38c_b.jpg (https://flic.kr/p/qpgzYG)

Bắt đầu vô địa phận Phan Thiết rồi thì phải

https://farm8.staticflickr.com/7558/15580858384_c42080b19c_b.jpg (https://flic.kr/p/pJPYno)

Lại đang ngon trớn, thằng Tèo bị nhíu phát nữa, lần này là ....hoa và trái thanh long
Hoa thanh long

https://farm9.staticflickr.com/8605/16015899060_e8c8d26d09_b.jpg (https://flic.kr/p/qpgENG)

Trái thanh long còn xanh

https://farm9.staticflickr.com/8626/16203236315_573a0e91c6_b.jpg (https://flic.kr/p/qFPPDn)

Một bãi biển vắng bên đường, nhưng người tắm đông lắm.

https://farm9.staticflickr.com/8630/16017148199_40baeb638d_b.jpg (https://flic.kr/p/qpo58z)

hà hà....đến Kê gà rồi, nhìn cái mặt thằng Tí thỏa mãn chưa kìa

https://farm8.staticflickr.com/7500/16201352231_f4f572c902_b.jpg (https://flic.kr/p/qFEaza)

tessuarai
05-01-2015, 15:13
Tess cũng vừa đi cung này về, có khi đã vô tình gặp bác đâu đó trên đường ^^

cuteo2014
05-01-2015, 15:25
Tess cũng vừa đi cung này về, có khi đã vô tình gặp bác đâu đó trên đường ^^

Hôm đó Tèo gặp được khá nhiều anh chị phượt tuyến này, ngay Long Điền hình như gặp đoàn của chị Hằng. Lúc chạy xe thì gặp anh Tưởng chạy chiếc Exeter đi cùng với 2 anh chị đi "phiêu tờ"...biết đâu Tèo cũng đã gặp Tessuarai mà không biết !

cuteo2014
05-01-2015, 15:57
Phải nói là cái cung đường này nó đẹp mê hồn, ngay cái đoạn có cái resot cao cao này có mấy hòn đá dựng đứng thật lạ.

https://farm8.staticflickr.com/7500/15581121494_47d072d990_b.jpg (https://flic.kr/p/pJRjzL)

https://farm9.staticflickr.com/8573/16202710152_5c32e87d17_b.jpg (https://flic.kr/p/qFM8eA)

Cu Tí sau khi đánh dấu 1 tấm hình liền tót ra biển....tìm ốc. Còn cái chú trong hình thì cứ kiên trì chụp những con sóng biển xa xa chạy vào bờ. Tèo thấy chú ấy chụp say sưa dưới trời nắng mà cảm thấy đúng là không có niềm đam mê thì không thể nào làm được. Nhưng cũng tội cho chú ấy, lúc đi lên chú nói là làm rớt cái kiếng mát ....dưới biển, tìm hoài mà không ra, tội nghiệp ghê. ( Chú hình như trong nhóm xe Suzuki 125 thì phải)

https://farm8.staticflickr.com/7558/16016040398_0bf23b9a82_b.jpg (https://flic.kr/p/qphoPy)

Đi tìm kiếng mát

https://farm9.staticflickr.com/8620/16202709282_d042dc419b_b.jpg (https://flic.kr/p/qFM7YA)

2 con xe bạc tỉ

https://farm8.staticflickr.com/7561/16017424999_227c4236e6_b.jpg (https://flic.kr/p/qppupZ)

Cu Tí thăm lại chiến trường xưa ( bài viết về Chiến trường xưa của cu Tí : https://www.phuot.vn/threads/137748-N%C3%B3-v%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BA%A1n-nh%E1%BB%8F-! )

https://farm8.staticflickr.com/7481/16201652951_a024a37ebc_b.jpg (https://flic.kr/p/qFFGXZ)

Cầu Trần Hưng Đạo -Tp Phan Thiết
https://farm8.staticflickr.com/7538/16017715947_546c62ac4e_b.jpg (https://flic.kr/p/qpqYUk)

Sau khi lượn chán chê, thằng Tèo và thằng Tí tiến vô Phan Thiết, Tèo lục lại trong trí nhớ tiệm cơm gà trên đường Tuyên Quang mà lúc trước có cùng thằng Tí ghé ăn 1 lần. Tìm mãi một hồi mới ra, vậy mà nỡ nào thằng Tí hùng hồn gọi 1 dĩa cơm ...thịt kho trứng hehehe đúng là trớt quớt :D

https://farm9.staticflickr.com/8658/16177671486_430252d139_b.jpg (https://flic.kr/p/qDyN7s)

Ăn xong, thằng Tèo lúi húi lấy thuốc viêm họng cho thằng Tí uống, trong khi ông cu Tí thì chăm bẳm vô nhưng cái máy đánh chử đồ cổ hỏi hoài không dứt. Hết máy đánh chử, đến tivi cổ, rồi hết tivi cổ lại đến đèn "măngxông" , ui thôi, thằng Tèo trả lời thằng Tí mà muốn ngọng luôn

Tí chụp hình cùng ông chủ quán cơm gà Mỹ Hương, chủ nhân của những món đồ sưu tầm xưa

https://farm8.staticflickr.com/7525/16202707852_dfd1c38a17_b.jpg (https://flic.kr/p/qFM7xW)

cuteo2014
05-01-2015, 16:08
Cơm nước xong, Tèo liền điện thoại cho chú " thiênbao11" hỏi chú nên đi hướng nào về Phan Rang và được chú tư vấn rất nhiệt tình. Thằng Tèo cẩn thận ghé vô cây xăng ngay ngã 3 bơm đầy bình rồi cùng thằng Tí tiếp tục lên đường.

Nhiệm vụ của Tí là kiểm tra cái áo mưa xem Tèo cột có chắc cú không, chứ mà rớt cái áo mưa là mệt đó nghen

https://farm8.staticflickr.com/7531/16017712337_9b58249c4c_b.jpg (https://flic.kr/p/qpqXQ6)

Tuyệt đẹp tuyến đường về Hòn Rơm

https://farm9.staticflickr.com/8666/16202702152_8ddf4ddf5f_b.jpg (https://flic.kr/p/qFM5RE)

Dốc đôi uốn lượn

https://farm9.staticflickr.com/8611/16201645791_e24bdf7187_b.jpg (https://flic.kr/p/qFFEQx)

Xa xa

https://farm9.staticflickr.com/8620/16203510525_8cd2144b26_b.jpg (https://flic.kr/p/qFRea8)

Gần gần

https://farm9.staticflickr.com/8587/16201645451_3e18f323fb_b.jpg (https://flic.kr/p/qFFEJF)

Thẳng ra biển

https://farm9.staticflickr.com/8620/16203509565_6a68fd90d9_b.jpg (https://flic.kr/p/qFRdSz)

Komngui
05-01-2015, 16:20
Chào bác cu Tèo và cu Tí... Em là "Còn cái chú trong hình thì cứ kiên trì chụp những con sóng biển xa xa chạy vào bờ. Tèo thấy chú ấy chụp say sưa dưới trời nắng mà cảm thấy đúng là không có niềm đam mê thì không thể nào làm được."

Rất vui khi gặp lại bác trên này. Em họp với công ty ở Long Hải từ ngày hôm trước, sau đó phi ra Phan Thiết từ tối hôm trước luôn. Còn lúc gặp bác cu Tèo là đang trên đường về lại SG (bị gấu em nhăn quá em phải về).

Mất cái mắt kiếng nên chạy từ đó về SG mà không có kiếng đau hết cả mắt bác cu Tèo ạ.

Trên đường về em gặp 6-7 nhóm mô tô chạy ra, chỉ một cái nhá đèn, 1 tiếng còi chào nhau cũng đã hạnh phúc lắm rồi

Tiếp đi bác

phuocthinhdl
05-01-2015, 20:08
tiếp đi bác ơi, đang phê...

thienbao11
06-01-2015, 09:34
Hai cha con đi vui thiệt ! nhớ lại ngày trước đi, cũng với thằng con trai ,nay nó lớn không chịu đi với cha nữa ,đã có bạn bè ,thế giới riêng của nó !!! hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho con nhé Cuteo !!!

cuteo2014
06-01-2015, 09:40
Phải công nhận 1 điều là cái đường về Hòn Rơm nó vắng thôi đừng hỏi. Trời về chiều, thằng Tèo cảm thấy lo lo vì Phan Rang còn xa quá, nó sợ không tới kịp trước khi trời tối.
Bây giờ nếu tiếp tục đi theo đoạn đường mới qua Bàu Trắng vòng về Phan Rí cửa thì thằng Tèo chưa đi lần nào. Mà hiện thời cái đoạn nó đang chạy thì đã vắng kinh khủng. Phải chi nó đi 1 mình thì không nói, đằng này ôm nó là thằng Tí, cục cưng của má nó nữa. Thôi, chọn giải pháp an toàn là cắt ngang băng ra quốc lộ 1 rồi tính sau, lỡ xe cộ có chuyện gì thì còn cây xăng nhà dân mà tá túc.
Vòng ra tới quốc lộ thì hỡi ôi, đường đang làm...híc, đau như bò đá, thằng Tèo và thằng Tí hít bụi phê luôn. Áo quần toàn là 1 màu bụi đá trắng đục, thằng Tèo cho xe ghé vô 1 quán nước cho thằng Tí nghỉ xíu chứ nhìn nó cũng hơi mệt rồi

https://farm8.staticflickr.com/7558/15588106864_b6c173a588_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt86b)

Thằng Tèo gọi 1 quả dừa và 1 chai nước cam lát nữa mang theo, trong khi thằng Tí thì đòi ăn ....kem, haiza ca này thật là khó đở. Không có kem thằng Tí lại nói : cho nó hộp sửa Milo ống hút 4 lổ, may mà bác chủ quán mua cho thằng cháu còn để 1 hộp trong tủ lạnh ...hú hồn =))

https://farm8.staticflickr.com/7568/15588107264_2b9bd9074a_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt8d5)

Trời càng về chiều càng lạnh, gió liên hồi giật từng cơn mạnh bạo, tay lái thằng Tèo nhiều khi chao nghiêng nhưng nó không dám nói. Cứ gió thốc 1 cái là nó ghìm xe chạy thiệt chậm, mồ hôi bắt đầu toát ra khi nắng chiều xuống nhanh quá. Thằng Tí không biết điều đó , vẫn hồn nhiên kiu thằng Tèo dừng xe chụp cho nó 1 kiểu ngay cái cánh quạt to to...ừh, chụp thì chụp nhưng mà tối nhớ đấm lưng cho anh nghen Tí :D

https://farm8.staticflickr.com/7538/15588106284_643e601528_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt7Vb)

Đi ngang qua cái cầu này, thằng Tí đứng nghiêm cho thằng Tèo chụp 1 phát. Cái sự lạ lùng này khi nào có dịp thằng Tèo sẽ ghé hỏi người dân địa phương cho rõ. Vì tên thằng Tèo cũng chính là tên của cây cầu này luôn, mà không phải riệng cái tên cầu, cây xăng dầu cũng lấy tên này, mà ....tiệm phân bón cũng lấy tên này. Híc...thằng Tí vừa đọc tên cái tiệm " Phân bón Đ H " là phá lên cười sặc sụa....tổ cha mạy nghen hì hì hì

https://farm9.staticflickr.com/8588/16023005088_b44499b529_b.jpg (https://flic.kr/p/qpU6bq)

Trời tối nhanh quá, thằng Tèo bắt đầu lo, ghé vào hỏi 1 bác công nhân làm đường, bác nói : đây về Phan Rang còn 30 km nữa.
Nhưng gió lớn quá, trời thì tối đen, đường thì đang làm, vì sự an toàn thằng Tèo suy nghĩ mông lung: đi hay dừng ?

thienbao11
06-01-2015, 09:49
Xem mà thương Chú Em quá ! nhưng có thời gian cùng cục cưng Phượt như thế quá đã phải không ? truyền niềm đam mê cảm hứng trên các cung đường đất nước cho con hay lắm đó Chú Cuteo 2014 !! sẳn sàng hổ trợ chú em !!!

Trieu Nguyen
06-01-2015, 09:54
Phải công nhận 1 điều là cái đường về Hòn Rơm nó vắng thôi đừng hỏi. Trời về chiều, thằng Tèo cảm thấy lo lo vì Phan Rang còn xa quá, nó sợ không tới kịp trước khi trời tối.
Bây giờ nếu tiếp tục đi theo đoạn đường mới qua Bàu Trắng vòng về Phan Rí cửa thì thằng Tèo chưa đi lần nào. Mà hiện thời cái đoạn nó đang chạy thì đã vắng kinh khủng. Phải chi nó đi 1 mình thì không nói, đằng này ôm nó là thằng Tí, cục cưng của má nó nữa. Thôi, chọn giải pháp an toàn là cắt ngang băng ra quốc lộ 1 rồi tính sau, lỡ xe cộ có chuyện gì thì còn cây xăng nhà dân mà tá túc.
Vòng ra tới quốc lộ thì hỡi ôi, đường đang làm...híc, đau như bò đá, thằng Tèo và thằng Tí hít bụi phê luôn. Áo quần toàn là 1 màu bụi đá trắng đục, thằng Tèo cho xe ghé vô 1 quán nước cho thằng Tí nghỉ xíu chứ nhìn nó cũng hơi mệt rồi

https://farm8.staticflickr.com/7558/15588106864_b6c173a588_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt86b)

Thằng Tèo gọi 1 quả dừa và 1 chai nước cam lát nữa mang theo, trong khi thằng Tí thì đòi ăn ....kem, haiza ca này thật là khó đở. Không có kem thằng Tí lại nói : cho nó hộp sửa Milo ống hút 4 lổ, may mà bác chủ quán mua cho thằng cháu còn để 1 hộp trong tủ lạnh ...hú hồn =))

https://farm8.staticflickr.com/7568/15588107264_2b9bd9074a_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt8d5)

Trời càng về chiều càng lạnh, gió liên hồi giật từng cơn mạnh bạo, tay lái thằng Tèo nhiều khi chao nghiêng nhưng nó không dám nói. Cứ gió thốc 1 cái là nó ghìm xe chạy thiệt chậm, mồ hôi bắt đầu toát ra khi nắng chiều xuống nhanh quá. Thằng Tí không biết điều đó , vẫn hồn nhiên kiu thằng Tèo dừng xe chụp cho nó 1 kiểu ngay cái cánh quạt to to...ừh, chụp thì chụp nhưng mà tối nhớ đấm lưng cho anh nghen Tí :D

https://farm8.staticflickr.com/7538/15588106284_643e601528_b.jpg (https://flic.kr/p/pKt7Vb)

Đi ngang qua cái cầu này, thằng Tí đứng nghiêm cho thằng Tèo chụp 1 phát. Cái sự lạ lùng này khi nào có dịp thằng Tèo sẽ ghé hỏi người dân địa phương cho rõ. Vì tên thằng Tèo cũng chính là tên của cây cầu này luôn, mà không phải riệng cái tên cầu, cây xăng dầu cũng lấy tên này, mà ....tiệm phân bón cũng lấy tên này. Híc...thằng Tí vừa đọc tên cái tiệm " Phân bón Đ H " là phá lên cười sặc sụa....tổ cha mạy nghen hì hì hì

https://farm9.staticflickr.com/8588/16023005088_b44499b529_b.jpg (https://flic.kr/p/qpU6bq)

Trời tối nhanh quá, thằng Tèo bắt đầu lo, ghé vào hỏi 1 bác công nhân làm đường, bác nói : đây về Phan Rang còn 30 km nữa.
Nhưng gió lớn quá, trời thì tối đen, đường thì đang làm, vì sự an toàn thằng Tèo suy nghĩ mông lung: đi hay dừng ?

Em cũng đi như Bác nhưng trước 1 ngày. Cũng là lần đầu đi cung đường này, lúc tới Hòn Rơm cũng lăn tăn đi Bàu Trắng - Phan Rí cửa hay ra QL1A. Nhưng bx quyết là ko đi QL1A mà đi đường ven biển, 4h chiều ngang Bàu Trắng dừng lại chụp choẹt vài tấm rồi đi ra PR luôn 8h tối mới tới :)

Em chưa biết cách up hình, các bác có thể vào xem trong fb: https//facebook.com/trieu.nguyenhai.1?ref=bookmark

thienbao11
06-01-2015, 10:20
Truong - ap8 ! đăng ký mở tài khoảng Flickr ! sau đó chia sẽ lên Phuot.vn ,dể mà !!!

cuteo2014
06-01-2015, 10:28
Cảm ơn chú " thiênbao11" đã động viện hổ trợ cháu rất nhiều trong chuyến đi vừa qua, cảm ơn mọi người đã chia sẽ niềm đam mê trên trang phượt. nhờ đó mà cu Tèo mới có được những thông tin cho chuyến đi vừa qua. cu Tèo tiếp đây ạh .

Nói về chuyện quyết định : đi hay dừng, dừng hay đi, thằng Tèo trong bụng là không dám đi rồi. Thấy bên đường có cái KS thằng Tèo cho xe chui vồ liền.
Bà chủ người Huế nhìn 2 ông tướng từ đầu tới chân rồi phán 1 câu : nhìn tội nghiệp nên 2 con vô trong nhà phía trong nghỉ ngơi đi, cô để cho 1 phòng giá 150k thôi, người khác là không có giá đó đâu đó. Tới giờ này thằng Tèo vẫn suy nghĩ mãi sao mình lại được ưu ái vậy cà, chắc lúc đó nhìn mặt mình thảm lắm hay sao ta :))
Tèo và Tí tót vô trong phòng, gió từng cơn lạnh buốt càng tăng thêm phần chính xác khi quyết định dừng chân tại nơi đây. Thằng Tí để nguyên bộ đồ dơ, chui vô mền bật tivi xem "càtun" mèo chuột, trong khi thằng Tèo đánh vật với cái máy nước nóng.

Hư, máy nước nóng hư, rỏ khổ cho thằng Tèo. Nó đến bên thằng Tí động viên, thôi lo dậy đi, qua bên nhà hàng kế bên ăn cơm rồi về tắm, ngũ luôn, chứ bây giờ mà nằm ngũ là lát nữa Tí không dậy nỗi đâu. Thằng Tí nghe theo thằng Tèo đi qua nhà hàng kế bên làm mỗi người 1 dĩa. Đến cái xứ biển mà thằng Tí hùng hồn gọi 1 dĩa cơm...bò xào, làm anh chàng nhân viên ngồi rả đông thịt bò hết gần 5 phút he he ( ông cu Tí này gọi món nào cũng ..toàn món khó đở không hà )

Ăn xong 2 dĩa cơm bò xào, nhà hàng tính mắc ghê, 40.000 đ/1 dĩa. Thôi,về phòng tắm rửa, mắc rẽ gì, tối rồi mà còn chổ bán đồ ăn là may rồi ( chổ này vắng lắm )
Về tới nơi, cái máy nước nóng cũng chưa làm xong, thằng Tèo liền nói vơi bác chủ ks xin 3 bình nước thủy nước sôi. Sau khi tắm táp cho thằng Tí, thằng Tèo mới tắm cho mình rồi lên giường ôm thằng Tí xem phim. Giấc ngủ đến thật nhanh, thằng Tèo nhìn thằng Tí ngủ say sưa, bât chợt nó hôn nhẹ lên trán thằng Tí rồi khẽ kéo tấm chăn đắp ngang ngực, ngủ ngon Tí nhé !

Ngày 2-1-2015

Thằng Tí dậy trước thằng Tèo, ừh mà phải rồi, hôm qua bạn ngủ trước mình mà hà hà. Thằng Tèo kéo cửa mở toang, một cơn gió lạnh xộc vào, ngoài trời lại mưa phùn phùn. Ừh, mưa lát là hết ấy mà, nhưng mưa thằng Tèo không lo, chỉ lo là trời lạnh quá và gió tạt ngang sẽ gây nguy hiểm cho chuyến đi. Thôi...thanh toán tiền không quên cảm ơn bà chủ ks, Tèo và Tí tiếp tục lên đường về Phan Rang

Đồ ai nấy xếp nghen, không chơi nhờ àh

https://farm8.staticflickr.com/7553/16024690027_cc4c4dd21e_b.jpg (https://flic.kr/p/qq3J46)

Cái ks mà Tèo và Tí tá túc đêm qua

https://farm8.staticflickr.com/7495/16024688287_baa70a8f15_b.jpg (https://flic.kr/p/qq3Hx6)

Đường đang thi công ...khó đi vãi :shrug:

https://farm8.staticflickr.com/7572/16210504995_443f728fe4_b.jpg (https://flic.kr/p/qGt5nr)

Còn đây là địa danh mà thằng Tèo và thằng Tí dừng chân

https://farm8.staticflickr.com/7493/16022999748_9c954709c6_b.jpg (https://flic.kr/p/qpU4Am)

tieudam
06-01-2015, 10:46
Em cũng đang có dự định làm một chuyến chạy thẳng về quê (Bình Định) ăn tết theo cung đường này đấy bác. Sài Gòn - Vũng Tàu - Phan Thiết - Phan Rang - Đà Lạt - Nha Trang - Quy Nhơn (có thể là sẽ bỏ qua NT để về thằng QN). Nhưng đi một mình hơn 1k km chắc phê hơn con tê tê, nên lập nick lên đây ngồi hóng kiếm đồng bọn. :D

Em không phải dân phượt chính gốc, tuy nhiên cũng đã từng đi đây đó bằng xe máy, đã từng chạy tốc hành từ SG - QN một mình một xe (700km) tổng cộng thời gian là 14 tiếng (có qua đêm ở Nha Trang). :(.

Nhìn 2 cu nhà bác đi có vẻ sướng quá đi mất. =)).

cuteo2014
06-01-2015, 10:55
Em cũng đang có dự định làm một chuyến chạy thẳng về quê (Bình Định) ăn tết theo cung đường này đấy bác. Sài Gòn - Vũng Tàu - Phan Thiết - Phan Rang - Đà Lạt - Nha Trang - Quy Nhơn (có thể là sẽ bỏ qua NT để về thằng QN). Nhưng đi một mình hơn 1k km chắc phê hơn con tê tê, nên lập nick lên đây ngồi hóng kiếm đồng bọn. :D

Em không phải dân phượt chính gốc, tuy nhiên cũng đã từng đi đây đó bằng xe máy, đã từng chạy tốc hành từ SG - QN một mình một xe (700km) tổng cộng thời gian là 14 tiếng (có qua đêm ở Nha Trang). :(.

Nhìn 2 cu nhà bác đi có vẻ sướng quá đi mất. =)).

Đi đi bác, đi tuyến này cực mê. Năm ngoái Tèo cũng làm 1 chuyến về quê bằng xe máy, nhưng đi theo QL1, đêm dừng chân tại Tuy Hòa. Tết thì nhiều người về bằng xe máy đông lắm nên đi cũng không buồn đâu :D

cuteo2014
06-01-2015, 14:16
Đi 1 chặp thì trời bắt đầu nắng đẹp, thằng Tèo quay sang hỏi thằng Tí có muốn đi Vĩnh Hy không !
Thằng Tí đăm chiêu 1 hồi rồi trả lời : không !
Ok ..mình là mình rất là dân chủ nghen bạn Tí, bạn đi hay không đi mình điều hỏi trước, không áp đặt là phải đi chổ này chổ kia theo ý mình đâu !
Mà nói thiệt chứ thằng Tèo thấy gió Cà Ná giật kiểu này tuy mê nhưng nó cũng không dám đi . Thôi hẹn Vĩnh Hy dịp khác vậy, nó muốn rẽ ngay về miền cao nguyên, chắc trời sẽ không gió lắm.
Quyết định được thông qua và ra nghị quyết với sự nhất trí cao của .....2 thành viên Tèo và Tí. Sau khi ra nghị quyế xong, thằng Tèo không tiếc nuối Vĩnh Hy gì nữa hết, nó tập trung cao độ cho con đường phía trươc !

Lại nói về thằng Tí, thằng cu này nó mê xe lữa lắm lắm, nên khi vừa thấy ga Cà Ná là nó nhíu áo thằng Tèo liền
Đánh dấu Cà Ná

https://farm9.staticflickr.com/8561/16186111136_9525f93cd4_b.jpg (https://flic.kr/p/qEj3VE)

Qua khỏi ga Cà Ná, Tèo và Tí dừng chân ăn sáng tại 1 quán phở lớn bên đường. Thằng Tí mê phở nạm hột gà nên làm 1 tô ...bành ki. Híc ..ăn xong cu cậu kiêu ...đau bụng. Làm thằng Tèo toát mồ hôi, lo xức dầu xoa xoa nên không chụp lại cái quán phở này :D ăn cũng ngon và giá cả hợp lý

Rồi tụi nó lại tiếp tục lên đường, thằng Tí hết đau bụng nên nói chuyện líu lo..đúng là Tí chuột mà. Thằng Tèo cho xe bon bon về Phan Rang nhưng đang đi tự nhiên thấy cái hông bị nhíu nhíu...Rồi, giải thích tiếp đây ..haiza =))

Đây là cảnh ..đốt đồng, người ta đốt gốc rạ rồi tận dụng tro làm phân, tốt cho đất luôn...vậy đó nghe Tí ( hông biết mình có nói bậy không nữa :LL )

https://farm8.staticflickr.com/7490/16210105641_71bf48cd35_b.jpg (https://flic.kr/p/qGr2E2)

Tới Phan Rang rồi, đánh dấu phát Tí ui

https://farm8.staticflickr.com/7497/16211973485_304c655c33_b.jpg (https://flic.kr/p/qGAAUe)

Con lộ 27 nối liền Phan Rang lên Đà Lạt thật đẹp, không biết đặc sản vùng này có món nào của me không, mà hầu như con đường được phủ rợp bởi những gốc me rất lớn

https://farm8.staticflickr.com/7521/16025791729_66f014500c_b.jpg (https://flic.kr/p/qq9nxX)

( mạng hôm nay chậm ghê )

tieudam
06-01-2015, 14:49
Hê hê, dự là xin nghỉ phép sớm mới đua được bác ạh. Chứ cận ngày quá thì chắc cũng cắt giảm bớt cung đường để kịp về nhà đêm 30. Tiếp đi bác, em đang chờ cái khúc đi lên Đà Lạt của bác đấy. (NT)

Ngoài Vũng Tàu chắc tụi cá mập rủ nhau đi bụi quỡn quá nên cắn nhằm cáp quang rồi. Lại đứt, 1 tháng nữa mới sửa xong nên bác cứ yên tâm =))

nangdecember
06-01-2015, 15:09
Em cũng đang có dự định làm một chuyến chạy thẳng về quê (Bình Định) ăn tết theo cung đường này đấy bác. Sài Gòn - Vũng Tàu - Phan Thiết - Phan Rang - Đà Lạt - Nha Trang - Quy Nhơn (có thể là sẽ bỏ qua NT để về thằng QN). Nhưng đi một mình hơn 1k km chắc phê hơn con tê tê, nên lập nick lên đây ngồi hóng kiếm đồng bọn. :D

Em không phải dân phượt chính gốc, tuy nhiên cũng đã từng đi đây đó bằng xe máy, đã từng chạy tốc hành từ SG - QN một mình một xe (700km) tổng cộng thời gian là 14 tiếng (có qua đêm ở Nha Trang). :(.

Nhìn 2 cu nhà bác đi có vẻ sướng quá đi mất. =)).

Bạn về Bình Định vào ngày mấy vậy? Mình cũng dự định về bằng xe máy bằng con đường biển này. Cỡ 18 âm lịch mà mình đi.

cuteo2014
06-01-2015, 15:34
Đến cầu Tân Mỹ, thằng Tèo dừng chân để xe nghỉ ngơi chút xíu. Sẳn dịp cho thằng Tí ngắm cây cầu đường sắt còn sót lại trên tuyến đường sắt hoài niệm Phan Rang - Đà Lạt một thời !

Cầu Tân Mỹ

https://farm8.staticflickr.com/7461/16211879185_94ae98ba80_b.jpg (https://flic.kr/p/qGA7Sn)

Cầu đường sắt còn sót lại trên tuyến đường sắt hoài niệm Phan Rang - Đà Lạt một thời !

https://farm9.staticflickr.com/8614/16211885105_73552f97ba_b.jpg (https://flic.kr/p/qGA9Cr)

Đàn cừu con

https://farm8.staticflickr.com/7531/16024377708_6c80d84283_b.jpg (https://flic.kr/p/qq28dh)

Thằng Tèo may mắn được các anh chị trong nhóm Suzuki 125 chụp cho 1 kiểu với thằng Tí hì hì, hên ghê :D

Các anh chị trong nhóm Suzuki 125

https://farm8.staticflickr.com/7577/16186018716_3c54227089_b.jpg (https://flic.kr/p/qEizsd)

Chân dung Tèo đèo -Tí chuột

https://farm8.staticflickr.com/7491/15589486994_9ba7113b71_b.jpg (https://flic.kr/p/pKAcmw)

Sau khi nghỉ ngơi chụp choẹt xíu, Tèo và Tí tiếp tục lên đường, xa xa Ninh Sơn đang hiện ra trong tầm mắt

https://farm8.staticflickr.com/7495/16210009261_cb9eebed24_b.jpg (https://flic.kr/p/qGqx1i)

( mạng hôm nay chậm ghê )

thienbao11
06-01-2015, 16:01
Đường đi lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục tuyệt vời phải không bạn ?? Hê....hê ! giờ còn muốn đi nữa đây !!!

cuteo2014
07-01-2015, 10:56
Đường đi lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục tuyệt vời phải không bạn ?? Hê....hê ! giờ còn muốn đi nữa đây !!!
Dạ, quá đẹp và rất tốt chú ơi !

( em tiếp ạh )

Thằng Tèo và thằng Tí chui qua cái cổng chào Huyện Ninh Sơn to to phía trên. Tụi nó đi 1 chặp nữa thì tới cái cầu " Sôngpha ", xa xa thấp thoáng bóng dáng của đường ống nước thủy điện Đanhim. Thằng Tèo nói với thằng Tí là ở trển gồm 2 ống dẩn nước mà thằng Tí không tin ! híc...hãy đợi đấy (NO)
Cầu Sôngpha

https://farm9.staticflickr.com/8646/15596722844_7c2ce65e47_b.jpg (https://flic.kr/p/pLehjy)

Cầu này có cái cây mọc từ bên dưới lên, tán lá trùm qua cầu như cái dù vậy

https://farm8.staticflickr.com/7475/16219117825_4508987b7e_b.jpg (https://flic.kr/p/qHedEv)

Qua cầu "Sôngpha", thằng Tí phát hiện bên tay trái lại có 1 cây cầu đường sắt. Thằng Tèo thì cho rằng đây là cầu tạm khi thi công mới cầu "Songpha" mà người ta chưa tháo dỡ. Thằng Tí thì nói hổng chừng cũng là cầu đường sắt của tuyến đường sắt huyền thoại.
Tèo và Tí đem chuyện này hỏi ông lão hàn gò cơ khí ngay góc đường bên dưới, ông cười nói : nó đó con, còn sót lại đó con !:D
Chụp hình kỷ niệm thôi Tí ( lỡ vài bửa nữa không còn hì hì )

https://farm9.staticflickr.com/8658/15599266063_77ef6e0ed4_b.jpg (https://flic.kr/p/pLsjka)

cuteo2014
07-01-2015, 10:57
Thằng Tí thấy bề ngang cầu không có rộng lắm, nhưng khi Tí lên tới Đà lạt mới hiểu vì sao cầu đường sắt này bề ngang nhỏ như vậy :D

https://farm8.staticflickr.com/7547/15596719724_9bca336429_b.jpg (https://flic.kr/p/pLegoL)

2 đứa lại tiếp tục lên đường, khi đi ngang qua nhà máy thủy điện Đanhim, tụi nó lại may mắn gặp lại các anh chi trên cầu Tân Mỹ

Lại Tèo đèo và Tí chuột !

https://farm9.staticflickr.com/8590/16031600778_eb7e968a32_b.jpg (https://flic.kr/p/qqE9nY)

Kiểm tra lại lần cuối con xe, thằng Tèo bắt đầu leo đèo trong cái lạnh buốt buốt. Thấy đó mà thay đổi mau quá, mới dưới cầu Tân Mỹ thì chưa thấy "xi nhê" gì vậy mà bắt đầu từ cái đoạn chui 2 ống nước đầu tiên là 2 đứa teo...."bugi" rồi !
Nhớ là 2 ống dẩn nước nhen Tí

https://farm8.staticflickr.com/7542/16033014839_0f28a36fb7_b.jpg (https://flic.kr/p/qqMoJk)

Niềm vui chinh phục

https://farm9.staticflickr.com/8574/16219115575_14df0e1964_b.jpg (https://flic.kr/p/qHecZH)

Đường đèo rất tốt và quá đẹp, uốn lượn bên những rừng thông !

https://farm8.staticflickr.com/7536/15599257813_37c7aaca72_b.jpg (https://flic.kr/p/pLsgSV)

Từ bên dưới nhìn ngược lên trên, đường ống nước thật là quá lớn so với sức người, chắc ngày trước thi công lắp đặt rất cực Tí hén

https://farm8.staticflickr.com/7481/15599264063_3df42a30f1_b.jpg (https://flic.kr/p/pLsiJF)

Thằng Tí nghỉ ngợi về cái đường ống này lung lắm, nhìn nó nhíu mày như vầy...chắc lát nữa nó hỏi....vì sao, làm sao.....tiếp đây mà =))

Tới đỉnh

https://farm8.staticflickr.com/7570/15599262773_90a3340b7e_b.jpg (https://flic.kr/p/pLsimr)

Hai đứa lại tiếp tục lên đường , thằng Tí chồm người lên hỏi vọng cu Tèo là sắp tới Đà Lạt chưa !
Cu Tèo cười cười nói : sắp tới rồi Tí ơi !

LazyCat212
07-01-2015, 12:44
Hôm 2/9 em cũng có dịp chạy qua đèo Ngoạn Mục, nhưng phải chạy vội vã cho kịp trời tối + thêm sự cố với mớ đồ đạc cột phía sau mà ko thể dừng lại để chỉnh đc, ngắm đèo mất sướng. Tiếc ngẩn ngơ luôn.
Chẳng biết bao giờ mới có dịp quay lại, chỉ muốn đi thong thả thôi để ngắm cho đã mắt :(

Trieu Nguyen
07-01-2015, 20:58
Cho mình góp mấy ảnh từ Bàu Trắng đi Phan Rí cửa
https://farm8.staticflickr.com/7549/16220476551_4554fe6396_z.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8662/16034987060_25f8b63b63_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7558/16034989430_d6b96de79d_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7498/16036235609_bab1b74d01_z.jpg

Những chú bò nghênh ngang trên đường, nhưng thấy mình chạy tới là né vô nhường đường

https://farm9.staticflickr.com/8670/15599938764_594243af79_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7543/16221534932_eed6f8673f_z.jpg

thienbao11
08-01-2015, 08:42
Xin tiếp tục nhờ vào bài viết đưa vào mấy tấm hình cho thêm phần xôm tụ ! Cám ơn nhe !

Trên đường từ Bình Tiên ra quốc lộ 1A về Phan Rang ,ghé vào BA THÁP ! một di tích CHAMPA ! các tháp nầy nằm sát đường nên cũng tiện ghé vào !!

https://farm8.staticflickr.com/7546/16040583179_2e6b0e3e90_c.jpg (https://flic.kr/p/qrsbwX)P1070104 (https://flic.kr/p/qrsbwX) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7554/15606838813_9f563b165d_c.jpg (https://flic.kr/p/pM88rP)P1070105 (https://flic.kr/p/pM88rP) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Trên đường quốc lộ 27 lên Đà Lạt ,ghé vào cụm tháp ChamPa POKLONG GARAI !
https://farm8.staticflickr.com/7568/16226689955_1202e62e61_c.jpg (https://flic.kr/p/qHU2At)P1070123 (https://flic.kr/p/qHU2At) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
08-01-2015, 08:47
Hai con người già ,nhưng tâm hồn không già ,thích dong ruổi khắp nơi cùng nhau trên các cung đường !

https://farm8.staticflickr.com/7521/16040592399_171bc7b37f_c.jpg (https://flic.kr/p/qrsegV)P1070116 (https://flic.kr/p/qrsegV) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Vào vườn nho Ba Mọi ! nho Việt Nam có hột ,ngọt ,nho Tàu Khựa không hột ,độc !!

https://farm9.staticflickr.com/8578/15606847823_737bbc0d15_c.jpg (https://flic.kr/p/pM8b8a)P1070146 (https://flic.kr/p/pM8b8a) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
08-01-2015, 08:50
Chủ thớt thông cảm cho chú nhe ,vì không có thời gian để viết bài nên xin vào bài của chủ thớt ,thành thật xin lỗi !

Trên đèo Ngoạn Mục ! bất chợt sương ùa về !! ngất ngây ! xin chia sẻ cùng các bạn !!

https://farm8.staticflickr.com/7472/15606850123_ddbd01ea87_c.jpg (https://flic.kr/p/pM8bNP)P1070201 (https://flic.kr/p/pM8bNP) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm8.staticflickr.com/7497/16039337110_3b5001ea69_c.jpg (https://flic.kr/p/qrkN81)P1070202 (https://flic.kr/p/qrkN81) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

https://farm9.staticflickr.com/8586/16039337990_bb272f3b16_c.jpg (https://flic.kr/p/qrkNob)P1070203 (https://flic.kr/p/qrkNob) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

KoPan
08-01-2015, 08:51
2 cha con bác chủ vui quá, em sau này có con cũng sẽ cột nó sau lưng cho đi du hí :D
Cung này bác đi thì toàn đường đẹp và ngon rùi, cảnh đẹp nữa :3, mỗi tội khu vực tỉnh Bình Thuận, dg` QL1 nó lại xới, đào, đục tùm lum tét lét lên, vừa bụi, vừa bẩn, khó đi, nguy hiểm, dằn xóc :(
Bác từ DL về Nha Trang theo đèo Khánh Vĩnh tuyệt đẹp nữa là trọn vẹn đấy :D

cuteo2014
08-01-2015, 10:40
Cảm ơn chú " thienbao11" và anh "truong-Ap8" chia sẽ hình ảnh, thêm nhiều hình càng thêm yêu cái cung đường này mà chú !
Cảm ơn " lazycat212 " chia sẽ cảm xúc, chúc bạn sẽ sớm gặp được "xế" chung niềm đam mê với mình :D
Cảm ơn anh " Kopan " chia sẽ cảm xúc, Tèo cũng sẽ ráng thu xếp thời gian để lang thang những cung đường mới !
( em tiếp đây ạh )

Qua đèo " sôngpha " chạy 1 chặp nữa thì ông cu Tí nhìn bên tay phải thấy 1 chú đang cào cào cái hột gì màu trắng. Nó nhíu hông thằng Tèo 1 phát là thằng Tèo hiểu ý liền.
Dừng xe bên đường Tèo tới bắt chuyện với chú thì được biết là chú đang cào hột ...càphê. Hì hì ông cu Tí liền xáp vô hỏi tùm lum 1 hồi rồi thấy Tí đi theo chú ấy...rồi cuối cùng là ...như zầy nè hà hà
Tí đi cào cà phê

https://farm8.staticflickr.com/7562/16039643310_a807039462_b.jpg (https://flic.kr/p/qrnn9j)

Đẩy cây cào coi bộ cũng được

https://farm8.staticflickr.com/7482/16226213772_3b33868b95_b.jpg (https://flic.kr/p/qHRA3q)

Trả cào và cảm ơn ông

https://farm8.staticflickr.com/7535/16039499808_48b82514ab_b.jpg (https://flic.kr/p/qrmCu9)

Rồi thằng Tèo và Tí lại tiếp tục lên đường, tới 1 cái ngã 3, thấy chỉ về Đà lạt thì quẹo phải. Thằng Tèo theo bảng hướng dẩn làm liền. Đi 1 chặp nửa lại....lên đèo.Ôi mẹ ơi, lên cái đèo này đường thì nhỏ mà lạnh thì thôi đừng hỏi, lạnh mà nói không thành lời luôn. ( cái đèo này sau khi hoàn thành chuyến đi mới biết đó là đèo Dran) Thằng Tí vòng tay ôm ngang bụng thằng Tèo, cái bụng thằng Tèo vốn dĩ đã bự giờ độn thêm mấy lớp áo ấm nên càng bự hơn. Cu cậu ôm một hồi cái tay cứ trợt xuống dưới hoài vì nó ôm không có hết cái vòng tay. Cuối cùng nó chọn giải pháp an toàn là nắm cái dây nịt của thằng Tèo, nên cái chổ nó thò tay vào hở ra làm thằng Tèo lạnh cứng răng luôn :D. Thằng Tí cũng không khá hơn là bao, hình như " buri " của nó teo tưởng chừng như ....mất tích luôn thì phải =))

Hừ hừ ...tới Đà lạt rồi Tí ơi (lạnh quá, cái tay thằng Tí thò ra không nổi luôn =)) )

https://farm8.staticflickr.com/7472/16040896919_909a9b4736_b.jpg (https://flic.kr/p/qrtMNg)

cuteo2014
08-01-2015, 11:12
Sau khi ổn định cái chổ ở, tắm táp cho thằng Tí xong, thằng Tèo mới dự đặt cái lưng 1 xíu nhưng ....đời không như là mơ đâu Tèo ơi !
Thằng Tí kiêu đi ăn rồi đi chơi, chứ nhứt định nó không chịu nghỉ ngơi xíu gì hết, ah..tính ra nhờ mới tắm xong mà khỏe ra thế àh cu Tí.
Ok...đi thì đi, vậy là 2 đứa vọt xuống nhà dưới lượn lờ mấy cái quán cơm bình dân làm 2 dĩa, đơn giản vậy là xong.
-Giờ đi đâu đây Tí ( mình là mình rất là dân chủ nghen :D)
-Ga xe lửa...biết ngay mà ! =)) lên đường thôi !
Lên tới nơi, một sự thật phủ phàng là ...hết vé. Thằng Tí mặt buồn xo, làm thằng Tèo cũng buồn theo. Nó là nó mê được leo lên cái xe lửa này đi 1 vòng lắm mà hết vé rồi. Thằng Tèo an ủi thằng Tí nói là cứ chơi ơ đây đi, nó vô phòng vé hỏi vé ngày mai xem sao.
May mắn cho thằng Tèo ngày mai còn đúng 2 vé, nó hớn hở chạy ra sân ga tìm thằng Tí thì không thấy đâu. Thì ra cu cậu đang ...bò lên đây

https://farm8.staticflickr.com/7506/16039498288_4ca0c531f7_b.jpg (https://flic.kr/p/qrmC2W)

Lên tới nơi thì hiên ngang như zầy

https://farm8.staticflickr.com/7481/16040899409_1d7bec6ca6_b.jpg (https://flic.kr/p/qrtNxc)

Nhưng có 1 chàng trai và 1 cô gái đang chụp hình cưới, nên thằng Tèo nói với thằng Tí mau xuống, chừa cái khoảng không gian cho đôi uyên ương, chứ đứng trên đó sao người ta chụp :D

https://farm8.staticflickr.com/7486/15604608084_ab4f54a66d_b.jpg (https://flic.kr/p/pLVGjY)

Thằng Tí sau 1 hồi chạy nhảy, khám phá lung tung, rồi nghe tin thằng Tèo mua được 2 vé ngày mai. Nó mừng lắm, nhảy chân sáo, líu lo nhìn mắc cười không chịu được.
Thằng Tèo hỏi : giờ mình đi đâu Tí ( rất là dân chủ )
Thằng Tí thỏ thẻ : đi ....đạp vịt hồ Xuân Hương, nhưng trước khi đi phải chờ Tí xíu, Tí thèm ....tàu hủ nóng =))

https://farm8.staticflickr.com/7522/16225137531_5b15650f20_b.jpg (https://flic.kr/p/qHL57x)

Rất hiên ngang, vác chén tàu hủ lên toa ...caphê ngồi cháp ( tự nhiên ớn luôn )

https://farm8.staticflickr.com/7472/16227002285_c4d32a4048_b.jpg (https://flic.kr/p/qHVCrt)

Thằng Tèo ngại ngại đến phía sau nói với cô phụ trách quán càphê 1 tiếng, cổ nói: không sao đâu anh :D ( anh là anh sợ mạy luôn rồi đó nghen cu Tí hà hà)

KoPan
08-01-2015, 11:34
Con bác lớn thế rùi mà gọi em là "anh" thì ngại quá, em còn chưa vợ =)))

cuteo2014
08-01-2015, 12:15
Con bác lớn thế rùi mà gọi em là "anh" thì ngại quá, em còn chưa vợ =)))

he he Tèo hổng có biết, KoPan trẻ và đẹp trai ghê nghen, thôi để vậy luôn đi hén, khỏi chỉnh lại luôn. Gọi bằng " anh " cho Kopan mau lấy vợ :D

LazyCat212
08-01-2015, 12:39
Hai con người già ,nhưng tâm hồn không già ,thích dong ruổi khắp nơi cùng nhau trên các cung đường !

https://farm8.staticflickr.com/7521/16040592399_171bc7b37f_c.jpg (https://flic.kr/p/qrsegV)P1070116 (https://flic.kr/p/qrsegV) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Ngưỡng mộ hai con người già này quá ^^

thienbao11
08-01-2015, 13:10
Sau khi ổn định cái chổ ở, tắm táp cho thằng Tí xong, thằng Tèo mới dự đặt cái lưng 1 xíu nhưng ....đời không như là mơ đâu Tèo ơi !
Thằng Tí kiêu đi ăn rồi đi chơi, chứ nhứt định nó không chịu nghỉ ngơi xíu gì hết, ah..tính ra nhờ mới tắm xong mà khỏe ra thế àh cu Tí.
Ok...đi thì đi, vậy là 2 đứa vọt xuống nhà dưới lượn lờ mấy cái quán cơm bình dân làm 2 dĩa, đơn giản vậy là xong.
-Giờ đi đâu đây Tí ( mình là mình rất là dân chủ nghen :D)
-Ga xe lửa...biết ngay mà ! =)) lên đường thôi !
Lên tới nơi, một sự thật phủ phàng là ...hết vé. Thằng Tí mặt buồn xo, làm thằng Tèo cũng buồn theo. Nó là nó mê được leo lên cái xe lửa này đi 1 vòng lắm mà hết vé rồi. Thằng Tèo an ủi thằng Tí nói là cứ chơi ơ đây đi, nó vô phòng vé hỏi vé ngày mai xem sao.
May mắn cho thằng Tèo ngày mai còn đúng 2 vé, nó hớn hở chạy ra sân ga tìm thằng Tí thì không thấy đâu. Thì ra cu cậu đang ...bò lên đây

https://farm8.staticflickr.com/7506/16039498288_4ca0c531f7_b.jpg (https://flic.kr/p/qrmC2W)

Lên tới nơi thì hiên ngang như zầy

https://farm8.staticflickr.com/7481/16040899409_1d7bec6ca6_b.jpg (https://flic.kr/p/qrtNxc)

Nhưng có 1 chàng trai và 1 cô gái đang chụp hình cưới, nên thằng Tèo nói với thằng Tí mau xuống, chừa cái khoảng không gian cho đôi uyên ương, chứ đứng trên đó sao người ta chụp :D

https://farm8.staticflickr.com/7486/15604608084_ab4f54a66d_b.jpg (https://flic.kr/p/pLVGjY)

Thằng Tí sau 1 hồi chạy nhảy, khám phá lung tung, rồi nghe tin thằng Tèo mua được 2 vé ngày mai. Nó mừng lắm, nhảy chân sáo, líu lo nhìn mắc cười không chịu được.
Thằng Tèo hỏi : giờ mình đi đâu Tí ( rất là dân chủ )
Thằng Tí thỏ thẻ : đi ....đạp vịt hồ Xuân Hương, nhưng trước khi đi phải chờ Tí xíu, Tí thèm ....tàu hủ nóng =))

https://farm8.staticflickr.com/7522/16225137531_5b15650f20_b.jpg (https://flic.kr/p/qHL57x)

Rất hiên ngang, vác chén tàu hủ lên toa ...caphê ngồi cháp ( tự nhiên ớn luôn )

https://farm8.staticflickr.com/7472/16227002285_c4d32a4048_b.jpg (https://flic.kr/p/qHVCrt)

Thằng Tèo ngại ngại đến phía sau nói với cô phụ trách quán càphê 1 tiếng, cổ nói: không sao đâu anh :D ( anh là anh sợ mạy luôn rồi đó nghen cu Tí hà hà)

Hai cha con có chuyến đi dể thương quá ! mà thấy TÍ dẹp Hơn TÈO hi....hi !

thienbao11
08-01-2015, 13:36
Chủ thớt ! đèo D'ran ,trước đây khi chưa có quốc lộ 20 và đèo Pren ,người ta đi đèo Sông Pha và Đèo D'ran lên Đà Lạt đó ,Nhà máy trà Cầu Đất là nơi khai thác trà đầu tiên của người Pháp trên cao nguyên nầy ! có cao đọ cao hơn Đà Lạt ,nên rất lạnh ,lạnh hơn Đà Lạt nhiều !!!

Nhà máy trà Cầu đất ,Cao độ 1600m ,khai thác năm 1927 !

https://farm8.staticflickr.com/7526/15605840604_4d92dc5cda_c.jpg (https://flic.kr/p/pM31Hj)P1010751 (https://flic.kr/p/pM31Hj) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Đồi trà xanh ngát (lạnh quéo luôn !!! )

https://farm9.staticflickr.com/8576/16040730928_b8c0133a29_c.jpg (https://flic.kr/p/qrsWsm)P1010742 (https://flic.kr/p/qrsWsm) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

cuteo2014
09-01-2015, 09:00
Chủ thớt ! đèo D'ran ,trước đây khi chưa có quốc lộ 20 và đèo Pren ,người ta đi đèo Sông Pha và Đèo D'ran lên Đà Lạt đó ,Nhà máy trà Cầu Đất là nơi khai thác trà đầu tiên của người Pháp trên cao nguyên nầy ! có cao đọ cao hơn Đà Lạt ,nên rất lạnh ,lạnh hơn Đà Lạt nhiều !!!


Hèn chi cháu đi qua đoạn này nó lạnh kinh hồn luôn !

( em tiếp đây ạh )

Sau khi cháp xong chén tàu hủ nóng, thằng Tí hớn hở cùng thằng Tèo ra bên ngoài lấy xe....Hồ Xuân Hương thẳng tiến !
Thằng Tèo lượn 1 vòng qua 2 điểm cho thuê vịt mà thấy bờ bên kia xô bồ quá, vịt không được xinh. Hỏi lòng vòng người chơi 1 hồi nó mới biết ngay cái nhà hàng Thủy tạ bên này vịt xinh hơn. Vậy là nó lượn thêm 1 phát nữa quay lại nhà hàng Thủy Tạ.
Thằng Tèo hỏi Tí : thích đạp vịt lắm hả Tí
Tí trả lời : dạ, thích lắm
Tèo liền nói : thích thì đứng ngay cái chòm bông này cho Tèo chụp 1 cái, chứ lên Đà Lạt từ trưa giờ chưa có tấm hình nào chụp chung với ....bông hết. Về còn khoe với mẹ Tí nửa chớ !
Thằng Tí ngần ngừ 1 hồi mới chịu chụp chung với bông, nhưng có lẽ trong lòng nó cũng không có hứng thú lắm. Nó thích là thích cái con vịt ngoài cái hồ kia thì phải !

Dưới cành .....bông đỏ

https://farm9.staticflickr.com/8671/16048596287_38bb87d63d_b.jpg (https://flic.kr/p/qsafxZ)

Thằng Tèo mua vé xong rồi thì ngồi đợi 1 chặp thì Vịt cũng xuất hiện, ông Tí mê quá tót lên liền liền, còn thằng Tèo thì chầm chậm lên sau, vì nó còn cầm theo 2 chai nước với cái khăn nhỏ. Lát đạp 1 hồi cũng toát mồ hôi rồi khát nước cho mà coi nghen Tí chuột :D

Cái mặt hí hửng

https://farm9.staticflickr.com/8603/16208540936_f0c6a1e1f0_b.jpg (https://flic.kr/p/qGi1wm)

Hồi trước, nghe nói có cái công ty nào đó kéo về Sài Gòn con Vịt to lắm, mà thằng Tèo không biết nó to tới cở nào. Chứ cái con Vịt này nó to thì thôi đừng hỏi, cái đầu nó bự hơn quả đồi, còn khi nó xoạy ngang thì tưởng chừng như Big C vỡ vụn ( em đùa xíu nhen các bác )
Thằng Tí dành quyền điều khiển con Vịt, còn thằng Tèo thì....đạp phụ thằng Tí mà thôi. Ông cu Tí sau phút bở ngỡ cũng bắt đầu nhuần nhuyễn hà hà

https://farm8.staticflickr.com/7484/16046930138_8599941fb3_b.jpg (https://flic.kr/p/qs1Hgh)

Cái miệng cắm vào quả đồi

https://farm8.staticflickr.com/7538/15612029474_71f52179d0_b.jpg (https://flic.kr/p/pMzJrY)

Còn khi xoay ngang thì tưởng chừng như BigC vỡ vụn :D

https://farm9.staticflickr.com/8590/16046929978_29b9a3d19b_b.jpg (https://flic.kr/p/qs1Hdw)

Đạp 1 hồi thì cu Tí thấm mệt, thằng Tèo rủ rê thằng Tí : thôi mình lên đi ăn bánh mì nghen Tí , thằng Tí gật đầu cái rụp

https://farm9.staticflickr.com/8677/15614579503_1ea60d85f0_b.jpg (https://flic.kr/p/pMNNtZ)

tessuarai
09-01-2015, 11:11
https://farm9.staticflickr.com/8658/15599266063_77ef6e0ed4_b.jpg (https://flic.kr/p/pLsjka)


Đoàn Tess chạy đến đây thèm ngủ trưa quá nên tấp vào cây me phía bên kia cầu. Nằm liu riu ngủ, nghe tiếng suối chảy, nhìn ngắm trời mây, sướng tuyệt

cuteo2014
09-01-2015, 11:34
Thằng Tèo mua 3 ổ : 2 ổ cay, còn 1 ổ không cay cho cu Tí. Phải công nhận sau khi vận động với thằng Tí xong, chưng cẳng nó rã rời, bụng lại thấy đói, nên ăn bánh mì nóng nóng nó ngon gì đâu. Cu Tí thì cháp xong 1 ổ bánh mỳ, thấy cũng còn sớm nên cùng thằng Tèo lượn lên khu chợ chơi xíu nhưng mà lên tới nơi, kẹt xe quá trời. Bà con đi du lịch đông lắm, xe lớn, xe nhỏ quay đầu tùm lum, nên sau khi lượn 1 vòng ngắm cảnh, thằng Tí đòi về đi ngủ vì nó kiêu...nhức chưng quá.
Thằng Tèo đâm lo, sợ 1 hồi nó về nó ngủ quên rồi tối lại than đói bụng nên lựa lời dụ nó đi ăn bánh canh Xuân An. Lên tới nơi thằng Tí đổi ý đòi ăn cháo vịt quán kế bên chổ bán bánh canh, áh....anh mệt với em rồi nghe Tí, nói vậy thôi chứ cũng thương, thôi vô ăn cháo vịt Tí ơi.

Trời Đà Lạt tối mau lắm, mới ngồi tí xíu mà thấy xe chạy ngang bật đèn sáng choang, tối rồi. Thằng Tèo đưa thằng Tí về tới phòng, tắm rửa thay đồ cho cu cậu xong, quày quả chạy ra bến xe đặt vé cho chuyến chiều mai. Vì khi lên tới Đà Lạt, nhìn lượng khách tham quan nhiều quá, nó liên tưởng đến chuyến xe máy về Sài Gòn mà cảm thấy không an tâm. Lấy 2 vé về Sài Gòn xong, thằng Tèo nhanh chóng phóng xe về khách sạn, cứ tưởng ông Tí ngủ khò khò , ai ngờ về tới nơi thấy còn đang nằm xem " cà tun" mèo chuột, còn cười híc híc nửa chứ :)) :D đúng là Tí chuột :))

Ngày 3-1-2015

Thằng Tí lúc nào cũng dậy sớm hơn thằng Tèo mà thằng Tèo đâu có biết, chỉ nghe thằng Tí rú lên....lạnh quá, thằng Tèo mới choàng tỉnh. Nó chạy qua bóp bóp cái vai nịnh đầm, không quên nhắc nhở thằng Tèo nhớ cầm 2 cái vé đi tàu lửa ngày hôm nay !

Buổi sáng bình yên nơi phố núi

https://farm9.staticflickr.com/8637/16234386282_5d4257eb62_b.jpg (https://flic.kr/p/qJztrL)

Thằng Tèo cho xe xuôi về đường Thiện Ý, ghé quán phở Hằng- 2A dằn bụng buổi sáng. Rồi cho xe ngược về ga Đà Lạt. Vào trong Ga, cu Tí khoái quá tót ngay lên bên trên, chui vào bên trong ngồi làm như sợ ai dành mất ghế

Nội thất bên trong

https://farm9.staticflickr.com/8569/16234385862_4f5916fe4a_b.jpg (https://flic.kr/p/qJztjw)

Làm như sợ ai dành mất ghế

https://farm8.staticflickr.com/7485/16235196135_76418d1edb_b.jpg (https://flic.kr/p/qJDCbK)

Thôi Tí đi ra đây Tèo làm cho một tấm hiên ngang cái coi, hôm nay trời nắng đẹp mà....đưa hết 4 ngón xem nào

https://farm9.staticflickr.com/8579/16049522057_7e90e620ce_b.jpg (https://flic.kr/p/qseZKx)

Rồi đoàn tàu lăn bánh, mang theo niềm háo hức say mê, xen lẫn tò mò của 1 cậu bé mà lần đầu tiên mới đặt chân đến vùng đất này . Đôi mắt nó tròn xoe sau cặp kính cận như ôm gọn tất cả nhưng phong cảnh, những điều mới khám phá vào bên trong

Đoàn tàu lăn bánh mang theo niềm háo hức say mê

https://farm8.staticflickr.com/7538/15615342353_ce25196bb2_b.jpg (https://flic.kr/p/pMSHfz)

thienbao11
09-01-2015, 12:20
Chổ Khách sạn Nam Quang Ok không ? hả bạn ơi !

thienbao11
09-01-2015, 12:25
Dành chỗ vơi TÍ nè !!

https://farm4.staticflickr.com/3843/15386804315_c1df3d8623_c.jpg (https://flic.kr/p/prFoRz)P1060710 (https://flic.kr/p/prFoRz) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

BP10
09-01-2015, 13:08
Thấy hai cha con chú đi mà ham quá ạ,làm cháu có động lực kiếm Gấu để có cơ hội đc đi khám phá nhiều hơn, hihi.:D:D :D
Nhìn cu Tí dễ thương ghê luôn,
Chúc cho 2 cha con sẽ có nhiều chuyến đi cùng nhau thú vị nữa nhé.

cuteo2014
09-01-2015, 15:47
Chổ Khách sạn Nam Quang Ok không ? hả bạn ơi !
OK chú ơi !
( em tiếp đây ạh )

Tuyến đường sắt này đi từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát, tuy quảng đường khá ngắn nhưng khi đứng ở toa tàu, phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật Đà Lạt rất yên bình và sâu lắng

Rau được trồng trong nhà lồng

https://farm8.staticflickr.com/7558/16049356007_4f23b7516a_b.jpg (https://flic.kr/p/qse9oB)

Ở thung lũng

https://farm8.staticflickr.com/7472/16209302476_d74041489d_b.jpg (https://flic.kr/p/qGmUUm)

Hay trên nhưng ngọn đồi

https://farm8.staticflickr.com/7526/16049089259_b5eb7393f8_b.jpg (https://flic.kr/p/qscM6v)

Tàu đi 1 chặp thì tới ga Trại Mát, khách tây, ta lục tục xuống ga để đi cái chùa nào gần đó. Thằng Tèo rủ thằng Tí đi chơi cho biết nhưng Tí chuột hông có chịu đi. Nó bây giờ chỉ vòng vòng gần cái đầu máy vơi chạy lên chạy xuống là nó mê thôi, chứ kiêu đi đâu chắc hơi...khó ! :D

Trời bắt đầu nắng gắt, thằng Tèo cởi bớt áo ấm cho thằng Tí ( phòng cái việc chạy nhảy lung tung một hồi thì mồ hôi lại túa ra ). Ông Tí dụ ông Tèo chụp 1 pô làm kỷ niệm cái ga Trại mát, Tèo tuân lịnh liền

https://farm9.staticflickr.com/8569/16049088009_a322990ece_b.jpg (https://flic.kr/p/qscLHX)

Rồi cũng tới giờ đoàn tàu quay về, thằng Tí tót ngay lên cái toa thứ 3, đứng ngay cái cửa gần bậc lên xuống ngắm cảnh vật xung quanh.


( Thằng Tèo cũng về đi đón thằng Tí đây, gần 4h rồi )

ditaba
10-01-2015, 11:09
Cung đường này rất nhiều cảnh đẹp. Bước vào địa phận Bình Thuận , đi dọc bãi biển rất nhiều bãi đá, hòn đá hình dạng kỳ lạ tha hồ tưởng tượng. Biển đẹp, con người hiền hòa. Cám ơn bác. Qua bài viết của bác, những hình ảnh ngày xưa trong em lại tràn về, thật nhiều cảm xúc.

chudutaithe
11-01-2015, 13:13
cu tí cu tèo được đi chơi sướng thế,, không biết cảm giác ku kậu sau chuyến đi như thế nào?

cuteo2014
11-01-2015, 22:04
cu tí cu tèo được đi chơi sướng thế,, không biết cảm giác ku kậu sau chuyến đi như thế nào?
Lâu lâu nhắc lại cái cảm giác lạnh teo "buri" khi qua đèo D'ran là cu cậu cười sặc sặc bác ạh hì hì :))

( em tiếp ạh )
Thằng Tèo thấy bên phải trên tuyến đường từ ga Trại Mát về ga Đà Lạt, nhà cửa nhiều hơn. Những ngôi nhà liền kề nhau trên những ngọn đồi, và đôi khi lại được vây quanh bởi các nhà lồng ở thung lũng

Những ngôi nhà liền kề nhau trên những ngọn đồi

https://farm8.staticflickr.com/7554/16235191485_f69eb2f2bb_b.jpg (https://flic.kr/p/qJDANz)

Đôi khi lại được vây quanh bởi các nhà lồng ở thung lũng

https://farm8.staticflickr.com/7548/16209300286_ccfd6e7309_b.jpg (https://flic.kr/p/qGmUfA)

Thằng Tí thì đứng kế bên thằng Tèo, đôi mắt nó thích thú với cảnh vật lướt qua. Và nó lại rất vui khi đứng cạnh bác nhân viên quản lý toa xe, người có thâm niên phục vụ trên tuyến đường sắt du lịch từ khi mới bắt đầu đưa vào hoạt động

https://farm8.staticflickr.com/7522/16209301086_3f3d9b7059_b.jpg (https://flic.kr/p/qGmUuo)


Về đến ga Đà Lạt, cứ tưởng là cu cậu đòi đi ngay đến 1 địa điểm tham quan khác, ai dè đâu nó lại rủ rê thằng Tèo đi xem cái cột mà nó cho rằng là dùng để vô nước cho đầu máy hơi nước

https://farm8.staticflickr.com/7478/16233339341_c035806040_b.jpg (https://flic.kr/p/qJu7e4)

Nó còn quả quyết là cái nhà này lúc trước là khu vực đón trả hành khách của ga Đà Lạt

https://farm9.staticflickr.com/8618/16235190685_8bb1d07ea3_b.jpg (https://flic.kr/p/qJDAyM)


Rồi nó còn rủ rê thằng Tèo ra phía sau, bất chợt thằng Tèo và thằng Tí nhìn vào bên trong cái kho này, ồh...đến 2 cái đầu máy. Hình như cái màu xanh còn tốt, còn cái màu đỏ thì cảm nhận hình như không còn hoạt động nữa.

Hiu quạnh

https://farm8.staticflickr.com/7497/16234379762_56e6f48408_b.jpg (https://flic.kr/p/qJzrvm)

thienbao11
12-01-2015, 08:33
Lâu lâu nhắc lại cái cảm giác lạnh teo "buri" khi qua đèo D'ran là cu cậu cười sặc sặc bác ạh hì hì :))

( em tiếp ạh )
Thằng Tèo thấy bên phải trên tuyến đường từ ga Trại Mát về ga Đà Lạt, nhà cửa nhiều hơn. Những ngôi nhà liền kề nhau trên những ngọn đồi, và đôi khi lại được vây quanh bởi các nhà lồng ở thung lũng

Những ngôi nhà liền kề nhau trên những ngọn đồi

https://farm8.staticflickr.com/7554/16235191485_f69eb2f2bb_b.jpg (https://flic.kr/p/qJDANz)

Đôi khi lại được vây quanh bởi các nhà lồng ở thung lũng

https://farm8.staticflickr.com/7548/16209300286_ccfd6e7309_b.jpg (https://flic.kr/p/qGmUfA)

Thằng Tí thì đứng kế bên thằng Tèo, đôi mắt nó thích thú với cảnh vật lướt qua. Và nó lại rất vui khi đứng cạnh bác nhân viên quản lý toa xe, người có thâm niên phục vụ trên tuyến đường sắt du lịch từ khi mới bắt đầu đưa vào hoạt động

https://farm8.staticflickr.com/7522/16209301086_3f3d9b7059_b.jpg (https://flic.kr/p/qGmUuo)


Về đến ga Đà Lạt, cứ tưởng là cu cậu đòi đi ngay đến 1 địa điểm tham quan khác, ai dè đâu nó lại rủ rê thằng Tèo đi xem cái cột mà nó cho rằng là dùng để vô nước cho đầu máy hơi nước

https://farm8.staticflickr.com/7478/16233339341_c035806040_b.jpg (https://flic.kr/p/qJu7e4)

Nó còn quả quyết là cái nhà này lúc trước là khu vực đón trả hành khách của ga Đà Lạt

https://farm9.staticflickr.com/8618/16235190685_8bb1d07ea3_b.jpg (https://flic.kr/p/qJDAyM)


Rồi nó còn rủ rê thằng Tèo ra phía sau, bất chợt thằng Tèo và thằng Tí nhìn vào bên trong cái kho này, ồh...đến 2 cái đầu máy. Hình như cái màu xanh còn tốt, còn cái màu đỏ thì cảm nhận hình như không còn hoạt động nữa.

Hiu quạnh

https://farm8.staticflickr.com/7497/16234379762_56e6f48408_b.jpg (https://flic.kr/p/qJzrvm)

Không còn lạ gì ngóc ngách Đà Lạt nhưng xem bài viết của TÈO và TÝ ! thấy thích quá đi thôi ,lại thèm lang thang trên cao nguyên Đà Lạt !!

cuteo2014
12-01-2015, 09:16
Vậy là thằng Tí với thằng Tèo chui rúc coi như gần hết cái ga Đà lạt rồi, tới lượt thằng Tèo rủ rê vì thới gian còn sớm.
Êh Tí, đi chơi nửa hông
Tí nói: giờ Tèo chở Tí đi vườn hoa, với núi Langbian nghen
Ok, xin mời Tí lên xe
Cái xe nhảy cà tưng qua những mô đất nhấp nhô rồi thẳng ra mặt ngoài của nhà Ga, thằng Tí ngồi sau cứ canh mỗi lần cái xe nhún nhún là nó nhún phụ họa theo rồi cười khúc khích hơ hơ...đúng là Tí chuột !
Ra tới đường cái thằng Tèo dừng lại hỏi đường, sau khi xác đinh được hướng đi, nó cho xe thong thả ôm 1 vòng đường phía trên quanh Hồ Xuân Hương. Đi ngang qua chổ này thằng Tí nhíu vô hông thằng Tèo 1 cái, híc....zụ gì đây. Àh thì ra cu cậu muốn biết đất đỏ nó như thế nào, nó xuống xe tới ngồi bốc bốc cục đất vê vê rồi nói thằng Tèo chụp lại cái hình để nó về khoe với bạn nó là : nó biết đất đỏ ra sao thôi

https://farm8.staticflickr.com/7488/16073700707_2281909d3a_b.jpg (https://flic.kr/p/qunVdP)

Tới ngả 3 cuối hồ, thằng Tèo chở Tí tới vườn Hoa, hôm nay nắng đẹp, khách tham quan đông quá. Tự nhiên thằng Tí không chịu vô, hỏi sao vậy, nó kiêu tự nhiên Tí không thích nữa ( thằng nhỏ này hình như nó không thích hoa, còn thằng Tèo thì ...hoa nào cũng thích ...ngắm:D)

https://farm9.staticflickr.com/8651/16072186150_d3abb78a2e_b.jpg (https://flic.kr/p/quf9ZL)

Vậy đi tiếp nghen Tí, nó gật đầu cái rụp liền. Đi một chặp thì ngang qua lò....phản ứng hạt nhân. Thằng Tèo cũng nghe nói chứ không biết cái lò nó mô tê ra răng. Sẳn dịp đi với thằng Tí nên nó cũng xuống xin phép chú CA đang trực được ngắm và chụp ảnh xíu.

https://farm8.staticflickr.com/7465/15637140674_007b5e3f01_b.jpg (https://flic.kr/p/pPNr8G)

Sau khi đánh dấu xong 1 phát ở lò phản ứng, Tèo và Tí trực chỉ Langbian thẳng tiến.

Gùi !
https://farm8.staticflickr.com/7572/15637140304_9d04d63bbe_b.jpg (https://flic.kr/p/pPNr2j)

Tới nơi thì 1 cảnh tượng làm nản lòng thằng Tèo, ôi....bà con mình đi chơi đông quá, cái chổ đặt và mua vé nó đông thôi đừng hỏi. Thằng Tèo và Tí chỉ đi 2 người, nên phải chờ thêm 4 người mới ghép đi chung được. Mà phải công nhận đi với thằng Tí hên thiệt nghen, mới ngồi chờ 1 xiu chưa nóng.......lưng thì may quá có người trả vé. thế là....Tí ơi, đi Tí ơi hê hê...hên :D!

Lên xe, cứ tưởng thằng Tí sơ ai ngờ nó còn phụ họa theo tiếng pô xe và nghiêng người theo những cú ngoặt cua. Cái xe này nó chạy nhanh kinh dị, chút xíu là lên tới đỉnh rồi ( nói chung lên tới đỉnh mà nhanh thì tiếc quá :LL, chậm chậm 1 xíu ngắm cảnh thích hơn, nhưng mà lên dốc mà kiêu đi chậm làm sao đi được)

https://farm9.staticflickr.com/8607/16072018738_0418daf5b3_b.jpg (https://flic.kr/p/queiem)

cuteo2014
12-01-2015, 10:23
Lên tới nơi thằng Tí đòi đi xem ngựa, thằng Tèo ok liền . Con ngựa này đẹp ghê, vậy mà kiêu thằng Tí leo lên đi 1 vòng chơi mà thằng Tí nói : để nó suy nghĩ coi sao ( haiza.....nhát )

Ngựa xinh

https://farm9.staticflickr.com/8668/15639938683_15de49c7d4_b.jpg (https://flic.kr/p/pQ3LTe)

Trời Langbiang nắng đẹp, bà con đi chơi khá đông. Con nít đi chung với cha mẹ cũng nhiều, mà hình như tụi nó cũng rất thích ngựa không riêng gì thằng Tí

Trời Langbiang nắng đẹp

https://farm8.staticflickr.com/7513/16258942672_dec78de72b_b.jpg (https://flic.kr/p/qLKkcN)

Con nít hình như thích ngựa

https://farm8.staticflickr.com/7510/16073630909_8c507b74c9_b.jpg (https://flic.kr/p/qunytp)


Đi ngang cái mô hình chày giả gạo của đồng bào, thằng Tí sà ngay vào nhịp nhịp. Thằng Tèo thấy thằng Tí thích thú ra mặt, nó cảm thấy vui lây. Dù sao thực tế cũng hay hơn là đọc đọc rồi xem hình trong các trang giấy, thấy cũng hay hay

https://farm8.staticflickr.com/7463/15639870383_3294d786d5_b.jpg (https://flic.kr/p/pQ3qzD)

Rồi cũng đến giờ ra xe xuống núi, lúc đi các anh chị đi chung đã thống nhất giờ giấc, nên khi ra bên ngoài là thấy họ liền. Tự nhiên thằng Tí ghé tai nói nhỏ với thằng Tèo : xuống núi cho Tí leo lên ngựa nghen, àh thì ra suy nghĩ cũng lâu gớm:D

Thiếu cây súng .....nước nữa là trở thành cao bồi miền viễn Tây rồi Tí hén

https://farm8.staticflickr.com/7533/16072405320_ebddebafba_b.jpg (https://flic.kr/p/qugh9y)

Thằng Tèo cho xe quay về lại trung tâm, rồi nó còn chở thằng Tí đi ăn cơm, rồi còn về trả phòng chiều còn về SG. Xe đang bon bon thả dốc tự nhiên cái hông thằng Tèo bị nhíu nhíu...thì ra là cái này

Đường siêu biển báo

https://farm9.staticflickr.com/8670/16257945021_11cb36cb5f_b.jpg (https://flic.kr/p/qLEdCV)

Cận cảnh phát

https://farm8.staticflickr.com/7556/16073918947_eff7ec4a6b_b.jpg (https://flic.kr/p/qup36z)

4h chiều thằng Tèo và thằng Tí ra bến xe về lại Sài Gòn.

https://farm8.staticflickr.com/7582/15637357594_5b2fb3aa95_b.jpg (https://flic.kr/p/pPPxBG)


Tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt những niềm vui trên cung đường đã trải qua. 12h khuya Tèo và Ti về đến nhà, tưởng đâu nó mệt ai dè nó líu lo như chim với em nó và mẹ nó.
Thằng Tí khẽ cựa mình rồi gác cái chân lên bụng thằng Tèo, mẹ nó nhẹ nhàng kéo cái chăn đắp ngang lưng cho nó. Bất chợt thằng Tèo hôn nhẹ lên trán thằng Tí 1 cái rồi thì thầm : ngủ ngon con nhé !

Cu Tèo kính chúc mọi người trong gia đình phượt 1 năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt
Sài gòn ngày 12-1-2015
Cu Tèo

dochanh90
12-01-2015, 11:10
Chúc mừng hai cha con hoàn thành chuyến đi an toàn vui vẻ, sau này em có con cũng muốn chở nó đi như bác nhưng chắc má nó với ông bà ko cho nhưng biết đâu....

thienbao11
12-01-2015, 13:07
QUÁ HAY ! hai cha con đã có một cuộc trãi nghiệm thật đẹp ! điểm 10 cho Cu TÈO ! hãy luôn đồng hành cùng con trên những cung đường của cuộc sống ,và thỏa niềm đam mê đi đây đó ! rất nhiều lợi ích cho bọn trẻ !! Phía trước là những cung đường đang chờ TÈO và TÝ ! Bye !!!

khiemves
13-01-2015, 23:49
rất hay và rất lạ, nhân vật Tèo và Tí thật đẹp đôi :)

VuDuyBinh
14-01-2015, 17:06
Bạn Tèo cho hỏi thêm thông tin, giá cả khách sạn bạn ở Đà lạt , khi về SG bằng xe khách thì xe máy bạn gởi dưới hầm xe, giá bao nhiêu ? Thanks bạn.

lientit
14-01-2015, 18:42
Đẹp quá, hy vọng sau này sẽ có cơ hội đến đây phượt :)

cuteo2014
19-01-2015, 22:35
Bạn Tèo cho hỏi thêm thông tin, giá cả khách sạn bạn ở Đà lạt , khi về SG bằng xe khách thì xe máy bạn gởi dưới hầm xe, giá bao nhiêu ? Thanks bạn.
Mấy hôm nay lu bu quá nên trả lời bạn trể, sorry nhiều !
Hôm mình đi ngay dịp lễ nên khách sạn hơi khó tìm, nhờ chú "Thienbao11" giới thiệu khách sạn NamQuang số 30 Hà Huy Tập, giá hợp lý. 300K phòng 2 giường/1 ngày, phòng rộng, gia đình ở thoải mái . Chị Na chủ KS vui vẻ, SDT chị Na chủ KS: 0973823783( thời điểm 1-1-2015 mà tìm giá này là hợp lý) .
Xe máy khi về, đi xe Phương Trang thì ra bến xe gởi trước 5 giờ chiều để họ bao bọc, giá khoảng 240k ( mới mấy ngày mà không nhớ chính xác.... haiza . Còn giá vé cho người là 240k/ 1 giường tầng dưới )
Thân !

thienbao11
20-01-2015, 10:07
Mấy hôm nay lu bu quá nên trả lời bạn trể, sorry nhiều !
Hôm mình đi ngay dịp lễ nên khách sạn hơi khó tìm, nhờ chú "Thienbao11" giới thiệu khách sạn NamQuang số 30 Hà Huy Tập, giá hợp lý. 300K phòng 2 giường/1 ngày, phòng rộng, gia đình ở thoải mái . Chị Na chủ KS vui vẻ, SDT chị Na chủ KS: 0973823783( thời điểm 1-1-2015 mà tìm giá này là hợp lý) .
Xe máy khi về, đi xe Phương Trang thì ra bến xe gởi trước 5 giờ chiều để họ bao bọc, giá khoảng 240k ( mới mấy ngày mà không nhớ chính xác.... haiza . Còn giá vé cho người là 240k/ 1 giường tầng dưới )
Thân !
Đính chính ! Khách sạn NAM QUANG 14 HÀ HUY TẬP !! cuteo2014 ! mê Đà Lạt nên gởi hồn mình tận đâu đâu !

nuocmat
22-01-2015, 13:32
Nhìn bãi biển đẹp quá, cũng muốn làm một chuyến chưa biết bao giờ mới đi được :((

NghiaHiep1811
01-02-2015, 09:24
1 chuyến đi quá tuyệt của 2 cha con, ngưỡng mộ :)

Monlala
02-02-2015, 12:43
Cảm ơn 2 cha con Tí Tèo về chuyến đi đầy tiếng cười
hehe
đọc xong lại nôn lấy chồng sinh con quá =))

NghiaHiep1811
02-02-2015, 13:07
Cảm ơn 2 cha con Tí Tèo về chuyến đi đầy tiếng cười
hehe
đọc xong lại nôn lấy chồng sinh con quá =))

Thích thì nhích luôn đi you ơiiiii :))

Phuc35
09-02-2015, 02:06
Bài viết thật hay. Chuyến đi thật vui và ý nghĩa. Chúc hai cha con có nhiều chuyến đi khác nữa nha.

langtucuadem
09-02-2015, 14:39
tẹt ga hết bao nhiêu kinh phí vậy chủ thớt, lóng ngóng kinh phí mà ko biết sự trù thế nào cho vừa phải do kinh tế eo hẹp.

NDT0508
24-03-2015, 22:22
Cám ơn bài chia sẻ của chủ thớt nha, e cũng đang lên cung HCM-Phan Thiết-Nha Trang-Phú Yên cho đợt lễ 30/4 tới.

duhi
26-03-2015, 14:29
Chào anh Tèo và anh Tí,đọc bài này lại nhớ lại Tết 2015 rồi mình cũng vác 2 Nấm (1 Nấm Mẹ, 1 Nấm Con) và 1 Chíp lang thang 4 ngày tại Thành Phố Sương Mù.