PDA

View Full Version : [QC] Mùa thu tình yêu Hàn Quốc



jasmine
05-01-2015, 10:48
Vừa rồi mình có chuyến đi Mùa Thu Tình Yêu Hàn Quốc, chìm đắm trong các sắc màu mùa thu chuyển từ xanh sang đỏ. Hành trình của mình đi qua Incheon - Jeongseon Temple - Samcheok - Duta Mountain - Gyeongju Bulguk Temple - Namsan - Bulguksa Temple - Cheongnamdae - Changyunggung Palace in Seoul.

Hành trang chuyến này của mình phải thật sành điệu vì lâu lâu mới có dịp diện thời trang mùa thu, khăn quàng cổ, áo len, mũ xinh, giày bốt, ... và chiếc máy ảnh đi cùng cũng phải hợp với khung cảnh và thời trang nữa. Và mình đem theo chiếc máy ảnh Samsung NX3000 về quê hương của nó. Thiết kế bề ngoài của NX3000 thật sự tạo cảm hứng thời trang. Thiết kế của Samsung NX3000 có nét sành điệu bán cổ điển gọn nhẹ làm mình luôn muốn đem theo nó bên mình dù đi làm, đi dạo phố hay đi du lịch. Ngoài việc chụp hình đẹp, nó làm tôi cảm thấy mình "cool cool" vì nó như một món trang sức lịch lãm, trông cũng sang trọng trong mọi hoàn cảnh.

https://farm8.staticflickr.com/7515/16101484161_38ebb9b3f5_z.jpg


Cảnh sắc thu Hàn Quốc mơ mộng như những bộ film tình cảm Hàn, làm tâm hồn cứ ngập tràn màu sắc và những tưởng tượng về những câu chuyện tình yêu giữa mùa thu. Phải cám ơn chiếc máy ảnh xinh xắn NX3000 dường như quá đủ thông minh để tạo ra sẵn những mode tự động cho từng hoàn cảnh khác nhau như chụp macro, phong cảnh, tiệc tùng, chuyển động, ... để giúp những người kém kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp như tôi có được bức ảnh mong muốn với những thao tác đơn giản nhất. Và nếu muốn để đầu óc thảnh thơi tận hưởng những khoảnh khắc cuộc sống đẹp đang trôi qua không bao giờ trở lại, mode AUTO hoạt động đủ thông minh để tôi tự do ghi lại những khoảnh khắc chợt đến chợt đi.

Trong chuyến đi mùa thu đầy màu sắc Hàn Quốc vào tháng 11 vừa rồi, ngây ngất trước cảnh sắc như thiên đường, chìm đắm trong những gam màu mùa thu, trong ánh nắng thu vàng rực, tôi chỉ muốn vừa tận hưởng cảm xúc, vừa giữ lại những tấm ảnh đẹp nhất có thể, tôi để mode AUTO giúp tôi suy nghĩ làm sao chụp đẹp nhất.

Và khi đẹp rồi thì không cần photoshop hay lightroom gì nữa, mình post luôn hình gốc vừa copy từ máy vào đây cho mọi người xem hình ảnh trung thực như đứng trước cảnh vật.

2.
https://farm8.staticflickr.com/7504/16101417301_501c5fc369_z.jpg


3.
https://farm9.staticflickr.com/8623/15917277819_b9ca533976_z.jpg


4. Ngược sáng nhé, xinh không?

https://farm8.staticflickr.com/7471/16103384245_7616515660_z.jpg


5. màu sắc mùa thu

https://farm8.staticflickr.com/7490/16103412625_5a7cf078c3_z.jpg


6. rảo bước trong vườn thu thật sự tuyệt vời, giống như đang đi đóng film tình cảm sến Hàn Quốc vậy

https://farm8.staticflickr.com/7461/16102675722_64cfcea00d_z.jpg


7. Mặt trời mùa thu

https://farm8.staticflickr.com/7572/16077494816_b68945f3a6_z.jpg


8. Còn khi lười suy nghĩ không biết nên set thế nào để chụp hình này thì dùng mode Landscape (phong cảnh) có sẵn trong máy cho nhanh.

https://farm8.staticflickr.com/7483/15917501937_f829e84e95_z.jpg


9.

https://farm8.staticflickr.com/7487/16103279545_f9b2b7eee9_z.jpg


10. Ảnh lưu niệm, một phần tất yếu của mọi chuyến đi, dùng mode Portrait có sẵn trong máy để chụp cái ảnh này. Ánh nắng vàng của mùa thu lung linh nhỉ.

https://farm8.staticflickr.com/7531/15917182439_dd5e290dbf_z.jpg

jasmine
05-01-2015, 10:49
11. Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa mùa thu ở Cheangnamdae, khu nghỉ dưỡng cao cấp của nhà vua Hàn Quốc ngày xưa

https://farm8.staticflickr.com/7508/15483589323_6b1056b77c_z.jpg


12.

https://farm9.staticflickr.com/8599/15916512040_e17cc2a2a4_z.jpg


13

https://farm8.staticflickr.com/7538/16103088192_e5f8cb6431_z.jpg


14.

https://farm8.staticflickr.com/7466/16077645546_76d36407bd_z.jpg


15.

https://farm8.staticflickr.com/7501/16101286971_df7584ed8a_z.jpg


16. Tại một cửa hàng làm con dấu trên đường phố Seoul vào một buổi tối thiếu ánh sáng, các chi tiết và màu sắc được ghi nhận trung thực, AUTO While Balance tự khử ánh sáng vàng của đèn phố đêm khá ổn.

https://farm8.staticflickr.com/7522/16098538251_f60e368d07_z.jpg


17. Trong hình này thiếu sáng, rất nhiều chi tiết, NX3000 cho ra ảnh ở một độ noise khá ổn. Ở một máy cùng cấp như NX3000 thì xử lý của NX3000 là rất thuyết phục.

https://farm9.staticflickr.com/8616/15913019838_cfb8043485_z.jpg


18. Lúc này con phố Seoul đã rất khuya, rất lạnh, các cửa hiệu đã đóng cửa, các ánh đèn cũng tắt để cho con phố dần chìm vào giấc ngủ. Anh bạn này khiến chúng ta phải dừng lại thật lâu để nghe anh ấy hát những bản tình ca giữa mùa thu lạnh, giữa con phố khuya vắng lặng. Còn mình thì quá hài lòng với mode chụp ban đêm của NX3000.

https://farm8.staticflickr.com/7563/15478141104_e22011a60a_z.jpg


19. Đến lúc này, giữa đêm khuya vắng vẻ, chúng tôi rảo bước ra tìm taxi đi về.. rồi phải quay lại vì tiếng hát và tiếng đàn của anh ca sĩ. Lúc này, thật sự phải cám ơn pin của NX3000, sau 2 ngày chưa charge, chụp kha khá hình mà vẫn còn pin để mình có được 2 đoạn video ngắn ghi lại một chút cảm xúc. Film quay full HD (1920x1080p) ở tốc độ 30 khung hình/giây

https://www.flickr.com/photos/129482477@N04/16084352886/

20. Hình lưu niệm - phần tất yếu của mọi chuyến đi. Dù bạn béo hay bạn gầy thì bạn vẫn cần chụp ảnh lưu niệm để đánh dấu sự có mặt của mình ở đấy. I've been to South Korea.

https://farm9.staticflickr.com/8660/16102579302_4aab18d91d_z.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7480/16098536441_c56afd7d58_z.jpg

keliemang_hue
05-01-2015, 12:59
Ảnh đẹp lắm bạn, nếu có thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về lịch trình của bạn thay vì tập trung PR các tính năng NX3k thì càng tuyệt nữa :D

Hungbkct
28-01-2015, 10:46
Tuyệt quá! tiếp đi bạn ơi! Mình thấy mọi người nói rằng hàn Quốc đẹp và lãng mạn nhất vào trời thu. Hóng quá!

remimotao
28-01-2015, 16:50
https://farm8.staticflickr.com/7538/16103088192_e5f8cb6431_z.jpg

Nhìn đẹp quá. đi dạo chỗ này đã ném nhỉ