PDA

View Full Version : [24-28/122014] Đà Lạt - Buôn Ma Thuột



connhocmutkeo
30-12-2014, 19:08
Chú taxi Mai Linh chở chúng tôi ra sân bay nói rằng khi xưa chú cũng đi nhiều lắm nhưng từ lúc có gia đình thì thôi hẳn nên rằng thì mà là còn trẻ chưa chồng con hãy tận dụng mà đi, sau này vướng bận sẽ chẳng bao giờ được những khoảng thời gian thế này. Và thế là tôi lại nung nấu những kế hoạch cho riêng mình, cho trái tim vốn dĩ thuộc về đất trời như thế này. Nhưng trước hết tôi sẽ tự thuật lại, cuộc hành trình này của tôi đặc biệt như thế nào một cuộc hành trình đặc biệt theo cách của riêng nó.
Buôn Mê Thuột đã để lại những luyến tiếc đối với riêng tôi , vì những con đường trải dài đầy sỏi đá nhưng hai bên sườn núi và cảnh vật trên đường đi thì quá đỗi đẹp, tôi thích những hàng cây chuyển màu, những con dốc tài xa tít mù tắp không nhìn thấy điểm dừng. Tôi cũng thích cảm giác đi trên con cầu treo bắc giữa dòng sông hay chỉ đơn giản là thưởng thức đồ uống trong khung cảnh tĩnh lặng ở làng cafe Trung Nguyên. Nếu BMT mạnh mẽ bao nhiêu thì Đà Lạt lại mong manh hiền hòa bấy nhiêu. Tôi thích cảm giác nghe rừng thông bạt ngàn reo trong gió, ngước lên bầu trời xanh trong, thích cảm giác gió thốc vô người trên thuyền dạo hồ tuyền lâm, cười thích thú trên lưng chú voi khi dạo rừng. Càng thích những con dốc thơ mộng và con đường ngàn hoa.

Những cảm giác mạnh khi lăn xe trên đường đồi núi ngoằn nghèo hay leo thác Voi, thư thái trên thuyền trong rừng thông, những bữa ăn và đồ uống ngon tuyệt đậm hương vị hòa quyện khi thưởng thức... Đà Lạt- Buôn Mê Thuột cảm ơn đã cho tôi một chuyến đi tuyệt vời để rồi hẹn gặp lại năm 2015- Cứ đi và sẽ đến :x

https://i.imgur.com/aKIcLaL.jpg
https://i.imgur.com/KWk4KXZ.jpg
https://i.imgur.com/ruMPjsh.jpg
https://i.imgur.com/FaiiEMW.jpg
https://i.imgur.com/xGdKf3v.jpg
https://i.imgur.com/kPizN04.jpg
https://i.imgur.com/UIdTWm9.jpg

connhocmutkeo
30-12-2014, 19:10
https://i.imgur.com/bkotTQe.jpg
https://i.imgur.com/zKbSbKG.jpg
https://i.imgur.com/RkQ3eZs.jpg
https://i.imgur.com/pn63Po8.jpg

tam48313
01-01-2015, 21:56
minh thich giong van cua ban qua -ban viet hay va hinh cung dep nua

quakhu3112
02-01-2015, 18:37
hình đẹp quá văn cũng thật lai láng cuốn hút ngừoi xem

ditaba
10-01-2015, 09:52
Trường CĐSP nhìn vẫn ấn tượng nhất. Hình đẹp. Thanks.

thienbao11
12-01-2015, 11:44
Tình cờ lang thang vào mạng ! xin phép bạn cho mình thêm vào vài tấm hình cho vui nhé ! cám ơn !
https://farm6.staticflickr.com/5500/12765722155_3446ca3236_c.jpg (https://flic.kr/p/ks4ErR)P1040510 (https://flic.kr/p/ks4ErR) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

Thác Voi !

https://farm8.staticflickr.com/7391/12766173224_00c249dc34_c.jpg (https://flic.kr/p/ks6YwU)P1040527 (https://flic.kr/p/ks6YwU) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

yeulathesao
14-01-2015, 19:34
Chú ơi, chú năm nay bao nhiêu rồi ạ, thán phục tinh thần của chú quá, cháu phải ngồi đây lót dép học hỏi kinh nghiệm của chú ạ

thienbao11
15-01-2015, 07:36
Chú ơi, chú năm nay bao nhiêu rồi ạ, thán phục tinh thần của chú quá, cháu phải ngồi đây lót dép học hỏi kinh nghiệm của chú ạ

Hê...hê ! xin chào yeulathesao ! cám ơn lời khen của cháu ,đam mê đi đây đó không giới hạn tuổi tác, còn đi được là cứ đi ! xin trả lời câu hỏi nhé ! tuổi chú cũng hơn 1/2 thế kỷ ,nhưng máu mê đi lại ăn sâu vào con người chú rồi ! bên cạnh chú cũng có một người cũng rất quan trọng đó là đệ nhất phu nhân của chú ,cùng nhau chia sẻ mọi cung đường ! nơi đâu có chú là có cô !!!Thân !

vuthanh22
15-01-2015, 09:34
Nhớ vùng đất tây nguyên này quá, như quê hương thứ 2 của mình vậy.