PDA

View Full Version : Phượt Campuchia theo một cách khác



ongxabeo
27-04-2011, 15:58
Du hí Phnom Penh

Đầu năm 2011 làm chuyến xuất ngoại. Cứ nghĩ sẽ đi nước nào hoành tá tràng lắm cơ. Cuối cùng lại thành đi Campuchia, nước láng giềng ngay cạnh Việt Nam, nổi tiếng với quần thể Angkor Wat. Mình đã đi công tác ở Cam rồi nên trong đầu đúng là chưa nghĩ đến chuyện đi Cam chơi. Lần này lực lượng hùng hậu 6, 7 anh em kéo nhau đi. Vậy là lên đường.

Đi Cam chơi bây giờ quá đơn giản. Không cần visa. Thích thì bay thẳng từ HN sang Phnompenh luôn. Tiết kiệm chút, đồng thời kết hợp ăn chơi nhảy múa ở SG, thì bay vào SG rồi đi xe buýt sang Phnompenh. Mấy anh em ra Phạm Ngũ Lão book xe Kumho là đi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/181617_10150420458130370_879730369_17451609_346263 1_n.jpg

Đi hơn tiếng thì đến cửa khẩu Mộc Bài. Nào là mua ngô, mua bánh, mua hoa quả ăn. Quả roi (mận) chấm muối tôm ăn cũng ngon. Đây là mấy cái casino ở cửa khẩu Mộc Bài. Nhìn bé tí.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/184625_10150420458855370_879730369_17451620_139142 2_n.jpg

Đi thêm hai tiếng nữa thì ăn tối. Đồ ăn của Cam cũng dễ ăn, không vấn đề gì. Giống đồ ăn trong Nam, ngòn ngọt, cay cay.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/182229_10150420458940370_879730369_17451622_740538 _n.jpg

Từ SG đi Phnompenh phải qua một cái phà, lêu hêu trên xe thêm một lát là đến Phnompenh. Mấy anh em check in vào Nagaworld Casino.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/180573_10150420459565370_879730369_17451635_263871 8_n.jpg

Phòng đặt qua đại lý có $60/phòng, trong khi giá niêm yết là $120. Cứ hai anh em ở một phòng cho sướng. Cũng chả có ai kiểm tra. Nếu thích tiết kiệm thì 3-4 anh em chui vào một phòng cũng tiện. Chia đầu người tính ra vẫn quá rẻ, mà lại đàng hoàng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/180521_10150420459040370_879730369_17451623_725493 5_n.jpg

Hình thức của Nagaworld nói chung là đẹp, sang trọng. Đây cũng là casino xịn nhất Phnompenh. Mấy anh em đi ăn tối ở quán trong khách sạn, lượn lờ casino tí rồi đi ngủ sớm (sáng sớm). Nói chung entry này chủ yếu nói về chuyện du lịch, còn chuyện khác không tính đến (^_^).
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/184741_10150420460310370_879730369_17451648_622361 4_n.jpg

Dân Việt mình đầu tư sang Cam khá nhiều. Quán Ngon cũng đã sang bên này, nằm ngay vị trí trung tâm, đi lại rất thuận tiện. Trang trí cũng chả khác gì quán Ngon trong SG và ở ngoài HN. Cùng một chủ mà.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183057_10150420460575370_879730369_17451659_786166 9_n.jpg

ongxabeo
27-04-2011, 15:59
Đồ ăn đương nhiên cũng giống như ở VN. Ai không thích ăn đồ Miên thì cứ đồ Việt mà gọi. Cứ như ở nhà.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183681_10150420461025370_879730369_17451670_197766 7_n.jpg

Ăn trưa xong mấy anh em cũng đi cung điện Hoàng Gia chơi. Cũng đẹp nhưng không bằng cung điện bên Thái. Đi cho biết.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/184277_10150420462770370_879730369_17451714_447618 _n.jpg

Sau đó là vào chùa Vàng, chùa Bạc.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/182901_10150420461635370_879730369_17451681_473403 5_n2.jpg

Trong chùa này có cái tượng Phật bằng ngọc bích mà trên thế giới hình như chỉ có vài ngôi chùa có thôi thì phải. Bên Cam, Myanmar và hình như một nước nữa. Nói chung là vô giá.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/180157_10150420463955370_879730369_17451743_342001 _n.jpg

Đi chơi chán thì lại đi ăn uống. Ở Phnompenh là vậy. Đi chơi, mệt thì đi uống nước, rồi đi ăn. Mỏi người thì về Nagaworld hoặc Luxury đi matxa hoặc xuống casino lượn lờ. Nói chung là không có gì đặc biệt nhưng cũng rất dễ chịu (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/184389_10150420467925370_879730369_17451826_807821 0_n.jpg

Ăn tối xong, thích thì ra bờ sông ngồi uống nước, chém gió. Khu bờ sông này Tây ba lô tụ tập nhiều. Ai muốn đi Siêm Riệp cũng ra đây bắt xe buýt là đi luôn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183985_10150420468340370_879730369_17451834_600125 2_n.jpg

Tượng đài Độc Lập về đêm cũng đẹp. Quảng trường rộng rãi, bà con đi bộ tập thể dục cứ như lăng Bác. Nói chung là buổi tối ở Phnompenh cũng mát mẻ, thoáng đãng. Lêu hêu chém gió tí rồi về khách sạn ngủ. Quá lành luôn. ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183064_10150424761690370_879730369_17501486_358825 7_n.jpg

ongxabeo
27-04-2011, 15:59
Sáng hôm sau thì ăn sáng luôn ở khách sạn cho tiện. Hoặc qua trung tâm thương mại của người Việt ăn phở cũng được. Mình thì cả ăn sáng ở khách sạn lẫn hôm sau đi ăn sáng ở khu người Việt. Nói chung đều hay. Buffet của Nagaworld cũng giống như các khách sạn 5 sao khác, có cái mật ong này là hay hay, mật ong tự nhiên chảy từ khay sáp ong ra luôn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/185793_10150420469010370_879730369_17451847_156281 8_n.jpg

Ăn sáng xong ai thích thì có thể lượn qua Wat Phnom chơi. Cái chùa này cũng được. Rồi lại loanh quanh phố xá, cà phê.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/172318_10150424763800370_879730369_17501498_187120 1_o.jpg

Chiều tối có thể đi ăn bò nướng (rất ngon)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183064_10150424761695370_879730369_17501487_484068 _n.jpg

Nhộng ong chiên (món này ăn cũng ngon và lạ).
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183064_10150424761705370_879730369_17501488_269484 5_n.jpg

Nếu muốn đi chơi từ SG đi Siêm Riệp bằng xe buýt thì cũng nên ghé lại ở Phnompenh 2 đêm cho đỡ mệt. Đi từ SG sang Phnompenh mất 6 tiếng, nên nghỉ lại một đêm, ăn chơi nhảy múa, xong đi Siêm Riệp. Từ Siêm Riệp về (cũng mất 6 tiếng) thì lại ở Phnompenh một đêm, lại ăn chơi nhảy múa, rồi đi xe buýt về SG. Như thế là vừa xinh. Vừa đi được hết những chố chính của Phnompenh, lại vừa có thời gian thưởng thức nhiều món ăn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/185641_10150420466940370_879730369_17451808_429216 2_n.jpg

Phnompenh nói chung là ổn. Từ SG đi sang Phnompenh chơi cuối tuần thì rất ok.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/183857_10150420465710370_879730369_17451775_120213 8_n.jpg

(còn notes về Siêm Riệp, Ankor Wat và Biển Hồ nữa là hết ký sự về chuyến đi Cam)

ongxabeo
27-04-2011, 19:15
Bình yên Siêm Riệp

Sau khi nhóm bạn từ giã để quay về SG và HN, mình lại một mình lên đường đi Siêm Riệp. Cảm giác đi chơi cả nhóm cũng vui, luôn ồn ào, náo nhiệt, cười đùa suốt ngày, chi phí share nhau nên chắc chắn sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, đi một mình cũng có nhiều điều thú vị, có thể đi những nơi và làm những gì mình thích, không bị hạn chế bởi thời gian hay sở thích của người khác. Đi một mình còn khiến cho mình có nhiều thời gian chiêm nghiệm về bản thân, về cuộc sống. Chả biết khi đi chơi mà cứ nghĩ nhiều như thế là hay hay dở… Chép miệng một cái, khoác ba lô rồi lên đường nào…

Ra khu bờ sông bắt xe buýt đi Siêm Riệp. Ford Transit, đi cũng nhanh, mỗi người một ghế. Cũng nghỉ ở một quán giữa đường. Nói chung không khác đi xe đò ở Việt Nam là mấy. Cũng cảnh nghỉ chân, ăn uống, cũng cảnh bán hàng dọc đường và những con người lao động như thế. Không phải tự dưng ngày xưa người Pháp lại định gộp ba nước Việt, Cam, Lào vào thành Liên bang Đông Dương, tính cách của người dân ba nước này hẳn phải có nhiều điểm tương đồng, nhất là ở khoản chịu thương, chịu khó.

Đi hơn 5h thì đến Siêm Riệp. Xuống xe, bắt tuk tuk về khách sạn, đồng thời mặc cả luôn giá đi Angkor Wat, Angkor Thom vào sáng sớm ngày mai. Anh lái xe đòi 15$, mình mặc cả theo thói quen xuống còn $10 và chốt ở mức $13. Mặc cả tí cho vui và đỡ bị chém chứ xong việc rồi kiểu gì mình chả bo thêm. Phận lái xe tuk tuk bên Cam có khác gì xe ôm bên Việt đâu. Mặc cả người ta chi nhiều cho tội.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183014_10150421780795370_879730369_17467797_384733 1_n.jpg

Check in khách sạn xong thì trời đã sâm sẩm tối. Lang thang đi bộ dọc bờ sông ra khu Pub Street để ăn tối. Khu này là vui nhất ở Siêm Riệp đây, nhà hàng, cà phê, bar biếc đủ cả. Lại có cả chợ đêm. Nói chung ở Siêm Riệp cứ tối đến thì nên ra khu này ăn uống, chơi bời, dạo phố đến tầm 1-2h đêm về khách sạn ngủ là vừa.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/182066_10150421784410370_879730369_17467853_729784 9_n.jpg

Siêm Riệp về đêm khá đẹp, với những nhà hàng mang đậm kiến trúc thuộc địa, chủ yếu theo phong cách Pháp
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183009_10150421784310370_879730369_17467851_726459 _n.jpg

nhưng cũng có quán theo phong cách Tây Ban Nha
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/182018_10150421787105370_879730369_17467886_646285 2_n.jpg

thậm chí theo phong cách Hawaii. Nói chung đã là khu du lịch cho Tây thì cứ gọi là thập cẩm. Tuy nhiên cũng có nhiều góc phố rất giống Hội An. Mình thích phong cách kiến trúc của thành phố này.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180653_10150421782110370_879730369_17467818_524118 6_n-1.jpg

Lang thang chán thì đi uống nước, rồi đi ăn tối.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/182434_10150421789450370_879730369_17467926_297328 5_n.jpg

Vừa gọi steak,
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180664_10150421785400370_879730369_17467866_287435 4_n.jpg

ongxabeo
27-04-2011, 19:16
vừa gọi cả món Khmer,
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/184634_10150421785500370_879730369_17467868_16786_ n.jpg

nói chung là Đông Tây y kết hợp. Lần này đi Siêm Riệp mình sẽ vào tất cả những nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất ở đây ăn thử xem sao. Nghe nói quán Le Bistro ở khách sạn Victoria là một trong những nhà hàng Pháp ngon nhất Đông Dương. Kiểu gì cũng phải thử.

Ngoài việc ăn uống thì ta cũng có thể đi thăm quan bảo tàng Khmer
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180602_10150421911955370_879730369_17469209_706196 6_n.jpg

và bảo tàng chiến tranh ở Siêm Riệp.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/182672_10150421912805370_879730369_17469223_775790 1_n.jpg

Old French Quartier cũng rất đáng để chiêm ngưỡng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183870_10150421588885370_879730369_17465621_776985 _n.jpg

Cứ lững thững đi bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh, mệt thì lại chui vào một quán nào đấy để uống nước và nghỉ chân.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183946_10150421589155370_879730369_17465626_525896 3_n.jpg

Cảm giác lang thang một mình thật thích. Mình có những 3 đêm ở Siêm Riệp cơ mà. Cứ gọi là ăn chơi thoải mái. Đã lâu lắm rồi mình không đi chơi kiểu vừa khám phá vừa nghỉ dưỡng và hưởng thụ như lần này. Có lẽ cũng phải cám ơn cái Nagaworld Casino đã tài trợ chuyến đi này (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/184682_10150421918190370_879730369_17469285_362778 7_n.jpg

Buổi sáng ở Siêm Riệp khá bình yên, mọi người đều ngủ dậy muộn. Mình lại đi dạo phố và ghé vào quán Café Paris thuộc Trung tâm văn hóa Pháp để ăn sáng. Cách ăn sáng của người Pháp cũng thật giản dị, ít bánh mì nướng ăn với bơ và mứt hoa quả, uống một ly cà phê là xong.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180961_10150421910860370_879730369_17469193_433290 0_n.jpg

ongxabeo
27-04-2011, 19:17
Lang thang đi thăm mấy cái đền chùa rồi chui vào khách sạn Maison de la Paix để ăn trưa. Khách sạn này trang trí thật đẹp, với một cây ô liu to đùng giữa hồ nước… Ghế ngồi thì làm theo kiểu xích đu.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180085_10150421917555370_879730369_17469278_629923 8_n-1.jpg

Mình gọi chút bánh mì để nhấm nháp, một ly champagne và cá hồi nướng. Món ăn ở đây làm rất khéo và nấu chuẩn theo phong cách Pháp. Nói chung là không có gì để chê.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/181732_10150421918620370_879730369_17469293_339126 5_n.jpg

Tuy nhiên, để ngon hơn được Metropole Hà Nội thì cũng chưa chắc. Không phải tự nhiên mà Metropole Hà Nội có được danh hiệu khách sạn huyền thoại (Legend). 110 năm tuổi rồi chứ có ít đâu.

Buổi chiều đi bảo tàng chiến tranh. Cũng khá ấn tượng, mặc dù hơi nhỏ. Anh hướng dẫn viên ở đây là nạn nhân của mìn, cụt cả cánh tay. Vừa dẫn khách đi xem (có mình và hai thanh niên Nhật nữa, ở Tokyo) vừa thuyết minh bằng tiếng Anh khá chuẩn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180775_10150421913330370_879730369_17469230_283586 5_n.jpg

Trong xác những chiếc xe tăng còn vương lại cả mảnh quần áo, súng ngắn và xương người. Mình cũng tí toáy cầm lên xem, rồi đưa cả cho hai thanh niên Nhật kia nữa. Chả khác gì khúc gỗ mục. Cùng với thời gian, cái gì rồi cũng mục nát và chìm vào quá khứ…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180586_10150421916715370_879730369_17469272_305554 3_n.jpg

Tối đến lại lêu hêu đi ăn buffet để xem múa Apsara cổ truyền của người Khmer. Cũng là lạ.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183146_10150421781230370_879730369_17467804_443879 5_n.jpg

Xem một lần cho biết, chứ bảo nó hấp dẫn đến mức phải quay lại xem lần 2 thì chắc là không. Xem cái này có khác gì nghe nhã nhạc cung đình Huế đâu.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180449_10150421781065370_879730369_17467802_314474 7_n.jpg

Chỉ xem một lần cho biết chứ so với múa bụng hay hip hop thì không thể bằng được. Xem ra mình vẫn còn thanh niên chán. Vậy mà nhiều lúc thấy mình già vãi đ…

Đêm xuống lại lêu hêu bar biếc, xem tình hình dân chơi Siêm Riệp dư lào. Sàn dành riêng cho người Cam cũng ở chỗ khác, dân chơi nhìn hơi quê. Con cái các gia đình quan chức và đại gia đều có vệ sĩ có súng đi bảo vệ. Ngứa mắt nhau là xài hàng nóng luôn. Liên tục có những chuyện đau lòng xảy ra. Xem ra có vẻ còn bạo lực hơn ở sàn Hà Nội. Nói chung đã public trên FB thì chủ yếu viết những gì lành lành, chứ cũng không nên đi sâu vào chi tiết mấy vụ ăn chơi này quá. Ai đi thì sẽ biết. ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183729_10150421782635370_879730369_17467828_634573 7_n.jpg

ongxabeo
27-04-2011, 19:20
Vào sàn chán thì lại ra Pub Street, gọi ly rượu ngồi ngắm đường ngắm phố.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180958_10150421782290370_879730369_17467822_401892 3_n.jpg

Nhạc ở quán Temple thật tuyệt, đúng là đỉnh cao nhất của House và Hiphop ở Siêm Riệp, ngồi nghe rất thích.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/183894_10150421785015370_879730369_17467861_702871 2_n.jpg

Gái xinh qua lại cũng cực nhiều, chủ yếu Tây, Nhật và Hàn Quốc. Mình chỉ nhìn cho vui mắt, chán mấy vụ làm quen quá rồi. Giờ chỉ mong hai chữ bình yên. ^^ Lêu hêu đến tầm 2h thì lại về khách sạn ngủ. Sáng mai sẽ đi Angkor Wat ngắm mặt trời mọc lúc 5h sáng.

À, post thêm tấm hình chụp chợ đêm ở Siêm Riệp nữa vậy. Lần này mình viết không theo trình tự thời gian mà viết tổng hợp mỗi địa danh vào một chủ đề nên cũng khó kể hết được. 3 đêm ở Siêm Riệp mà chỉ gói gọn trong một bài viết thì khó mà post hết ảnh được :)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Siem%20Riep/180767_10150421788945370_879730369_17467916_400752 7_n.jpg

khi3mkp
27-04-2011, 21:16
Trong chùa này có cái tượng Phật bằng ngọc bích mà trên thế giới hình như chỉ có vài ngôi chùa có thôi thì phải. Bên Cam, Myanmar và hình như một nước nữa. Nói chung là vô giá.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110219%20Phnom%20Penh/180157_10150420463955370_879730369_17451743_342001 _n.jpg


Cái này sao lúc mình đi nó không cho chụp hình mà giờ thì được nhỉ :T

ongxabeo
27-04-2011, 21:48
@khi3mkp: Mình đứng bên ngoài cửa chụp vào, cái cửa ngách mà từ đó nhìn ra ban công được ấy ^^

ongxabeo
27-04-2011, 23:59
Kỳ bí Angkor và tiểu thuyết của Bộ Phi Yên

Sáng hôm sau như đã hẹn, thanh niên Tuk Tuk đến đón mình ở khách sạn. 5h lên đường. Buổi sáng ở Siêm Riệp trời se se lạnh khiến mình phải lôi cái áo khoác mỏng ra mặc, quấn lên cổ cái khăn rằn của người Miên do cô bạn người Mỹ mua tặng, vậy là ấm.

Mua vé vào cửa xong là chạy thẳng đến Angkor Wat. Trời vẫn tối đen, bảo vệ soi đèn pin đứng kiểm tra vé.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/183378_10150420718530370_879730369_17455005_612129 0_n.jpg

Cứ tưởng ít người dậy sớm, ai dè đông như quân Nguyên. Đứng la liệt ở bờ hồ, ngồi la liệt ở bãi cỏ, trên các đền đài đợi bình minh chiếu những tia nắng đầu tiên lên ngôi đền chính.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/183466_10150421559210370_879730369_17465371_493706 2_n.jpg

Có thanh niên Nhật này mặc bộ đồ màu xanh nhìn chóe khủng khiếp. “Thím” Vũ Hà còn trả về tiền.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/180660_10150421559355370_879730369_17465374_284959 _n.jpg

Đợi một lúc thì bình minh cũng đến. Nhưng tia nắng chiếu hồng đám mây phía sau ngôi đền và mặt trời dần nhô lên phía sau ngọn tháp. Cảnh cũng đẹp. Nhưng sao mình ngắm nhìn mọi vật bình thản thế nhỉ? Dạo này tiếp xúc với nhiều bạn, cũ có, mới có, ai cũng bảo nét mặt và cách sống của mình rất cân bằng. Có đúng thế không nhỉ? Mình vẫn đôi khi thấy bực bội khi thấy điều chướng tai gai mắt đấy chứ. Người hừng hực thì khỏi phải nói rồi. Vậy mà vẫn được tiếng cân bằng cơ đấy. Chắc tại mọi người thấy mình vừa đi làm, vừa đi học, rồi gia đình v.v… mà vẫn đi chơi được. Nhưng như thế là ham chơi chứ cân bằng gì đâu. Bà ơi quá ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/182290_10150421558970370_879730369_17465369_799489 6_n.jpg

Ngắm bình minh xong thì cũng lọ mọ đi bộ vào các đền đài, miếu mạo, các đống đổ nát, tàn tích để loay hoay chụp ảnh. Chụp chán thì lại thay đổi địa điểm, có lúc thì đi bộ, lúc thì ra điểm hẹn với thanh niên tuk tuk để di chuyển sang địa điểm khác.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/184898_10150421561775370_879730369_17465414_693558 4_n.jpg

Nơi mình dừng lại lâu nhất có lẽ là ở ngôi đền gì thờ thần Shiva mà mình quên béng mất tên. Không quan trọng, tên ngôi đền có thể mở sách ra xem lại. Quan trọng là cảm nhận khi đi bộ, khi ngồi nghỉ bên bậc thềm, nhắm mắt lại cho từng cơn gió thổi qua mặt, lạnh sống lưng, và hình dung ra lại cảnh tranh giành nàng Parvati giữa đại thần diệt thế Shiva và thần sáng tạo thế giới Brahma. Nghe mình kể cứ như am hiểu về thần thoại Ấn Độ lắm, thật ra toàn nhờ đọc…truyện chưởng của Bộ Phi Yên. Thiên Kiếm luận, Hải chi yêu và Mạn Đà La trong Hoa Âm hệ liệt. Mình mua cả ba cuốn và đọc hết trong ba ngày. Tốc độ đọc một cuốn như thế là chậm, vì nó hay. Bộ Phi Yên viết truyện chả khác gì Cổ Long tái sinh, phóng khoáng và đùa cợt với câu chữ, lối kể truyện thì hiện đại, sinh động và bùng nổ, cứ như muốn xé trang sách lao ra. Ngồi nghỉ chân giữa rừng già, trong tàn tích của đền thờ thần Shiva và nghĩ đến những trang truyện của Bộ Phi Yên… Cảm giác thật dễ chịu. Đền đài lúc đó chỉ còn là cái cớ…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/183766_10150421777515370_879730369_17467756_395134 7_n.jpg

Lững thững đứng dậy đi tiếp, lại đi thăm mấy ngôi đền khác. Bây giờ nhìn đền nào cũng như đền nào. Trời thì nắng. Ngắm đá mãi cũng chán. May sao đi qua cái sân Voi thấy có hai em bé ngồi dưới khung cửa thật xinh. Chạy ra cho ít chíp Pringles rồi chụp vài kiểu ảnh. Xong rồi ba anh em đứng ăn Pringles. Hết nửa hộp lại đứng lên đi. Vẫn còn nhiều đền chưa đi quá. Sắp chán đến nơi rồi. ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/180672_10150421567490370_879730369_17465495_233590 3_n.jpg

ongxabeo
28-04-2011, 00:03
Đi tiếp thì đến chỗ đóng phim Tomb Raider, chỗ có cái rễ cây to đùng đè lên tường đá. Đúng là đẹp thật, nhưng nhiều du khách chụp ảnh ở đây quá. Chả có lúc nào yên tĩnh để mà ngắm kỹ hơn được 5 phút.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/183396_10150421773770370_879730369_17467700_793263 4_n.jpg

Lại tiếp tục đi. Bắt gặp cảnh cụ bà đi lấy củi, được một bà cụ khác buộc chỉ đỏ lên tay, miệng chúc “Long life, Happy new year”… Mỉm cười, sống lâu có gì là tốt chứ. Nên ra về lúc tiệc vẫn còn vui.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/184772_10150421565470370_879730369_17465470_146491 2_n.jpg

Lang thang tiếp lại gặp một chú bé đang đi dạo trong đền, tay cầm một chùm quả như quả cọ, ăn bột bột, ngòn ngọt. Cười với chú bé một cái rồi tay tranh thủ nhón mấy quả ăn thử. Được cái bé kia cũng thảo, cho mình ăn thoải mái. Dạ thôi, em cám ơn, ăn cho biết chứ hai ba quả là em ngán lắm rồi. Lại đi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/182628_10150421777775370_879730369_17467761_315185 3_n.jpg

Đi đến quá trưa thì mệt, đói, mỏi chân. Lêu hêu ngồi nghỉ uống nước tí rồi đi về. Về đến khách sạn đưa cho thanh niên tuk tuk $20, hẹn tối qua đón mình đi xem Apsara. Cuối cùng thanh niên đó đến muộn, mình gọi thanh niên khác và đi chơi ở Siêm Riệp tiếp như entry trên đã kể.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/185786_10150421564455370_879730369_17465456_402004 4_n.jpg

Angkor Wat nói chung là một quần thể hùng vĩ, là cả một thành phố cổ. Trong thành phố tất nhiên sẽ có góc mình thích, góc mình không thích. Vì vậy, khi đi thăm Angkor, chỉ cần đi và ở lại thật lâu những góc nào mình thích là được, không cần phải đi xem hết.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/185911_10150421559705370_879730369_17465379_393751 5_n.jpg

Tất nhiên, các nhiếp ảnh gia thì sẽ chọn các góc “độc” để có được những tấm hình “hổng giống ai”. Nhưng nhiếp ảnh gia không phải là đối tượng được bàn đến ở đây. Từ khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số thống trị thế giới, người người, nhà nhà đều có thể vỗ ngực xưng là nhiếp ảnh gia. Cũng như một số doanh nhân để tỏ ra mình có văn hóa cũng đua đòi làm thơ vậy. Chợt nghĩ đến nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và cuộc trò chuyện với hoa thủy tiên, có câu:

“Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo dí thơ vào l…
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay lại bảo dí l… vào thơ”

Đa số các thể loại nhiếp ảnh gia tự nhận bây giờ, không dí kể cũng hơi phí… (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110222%20Angkor%20Wat-%20Angkor%20Thom/182634_10150421559125370_879730369_17465370_172730 7_n.jpg

meolangthang
28-04-2011, 00:28
Thanks bài của bác. Em cũng dự định làm chuyến xuất ngoại vào cuối năm. Đọc bài bác thấy mê Cam phết rồi ;))

ongxabeo
28-04-2011, 09:12
Hoàng hôn trên Biển Hồ và em bé người Việt bán chuối


Bình mình trên tháp Angkor và hoàng hôn trên Biển Hồ, nghe nói là hai cảnh hoành tá tràng nhất của Siem Riep. Nào thì đi. Book quả tàu to nhất thì họ báo là không chạy vì mùa này là mùa khô, mực nước xuống thấp, chỉ có thể đi thuyền nhỏ, sau đó chuyển sang thuyền lớn để ngắm hoàng hôn và ăn tối thôi. Thế cũng được.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/182237_10150421929975370_879730369_17469431_428213 _n.jpg

Thanh niên bên tour điều xe qua khách sạn đón mình và mấy thanh niên Tây khác. Cũng có mấy thanh niên người Đức đã về hưu, giờ hai vợ chồng đưa nhau đi du lịch. Chắc đêm qua ‘tay ải tay ai” nhiều quá nên quên không sạc pin, chụp được mấy kiểu thì hết, mặt buồn thiu thấy thương ghê. Lúc đó mình mới quay sang sủa vài câu tiếng Đức, nói là mày cứ ngắm cảnh thoải mái, thấy cảnh nào đẹp và muốn lưu lại thì bảo tao, tao bấm máy cho. Rồi lúc về khách sạn tao gửi ảnh qua mail cho là đẹp. Thế là tay bắt mặt mừng, cám ơn rối rít. Rồi sau đó là mình hết chụp ảnh cho mình luôn, vì bọn Tây nó đã ngại không nhờ thì thôi, một khi đã nhờ thì nhờ thực sự, thậm chí còn chỉ đạo mình luôn là phải chụp cảnh này, cảnh kia. Vừa tức vừa buồn cười. Nhưng mà không sao, đã nói là giúp người ta thì phải giúp đến cùng. Mới lại chụp ảnh theo mắt nhìn của người khác cũng có cái hay, thay đổi không khí chút.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/185720_10150421930765370_879730369_17469441_542694 0_n.jpg


Biển Hồ mùa khô đúng là xấu tệ, nước đục ngầu, chả khác gì sông Hồng mùa lũ cả. Tàu bè du lịch qua lại đông như lợn con, thậm chí hứng lên còn đua nhau.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/183412_10150421931280370_879730369_17469450_452815 9_n.jpg

Tàu hơi cũ, nếu đi sau gió thì hứng đủ mùi xăng của tàu ở phía trước. Nói chung là bình thường. Cảnh sắc hai bên con kênh đi ra Biển Hồ cũng không có gì đặc biệt, thua đồng bằng sông Cửu Long xa.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/182079_10150421932505370_879730369_17469464_517237 6_n.jpg

Dọc hai bên kênh cũng có các làng chài, các cửa hàng, cửa hiệu bán dọc dòng kênh. Đi ra Biển Hồ thì sẽ thấy có nhiều làng chài với quy mô rất lớn, lên đến hàng chục ngàn người.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/181710_10150421933930370_879730369_17469481_174354 2_n.jpg

Làng chài bên trái là của người Cam, bên phải là của người Việt. Nhìn hai bên cũng na ná như nhau, đều nghèo. Đúng là phận lục bình, cứ mãi nổi trôi thế thì đời con, đời cháu sẽ ra sao… Trong tất cả các làng nổi mà mình biết, có lẽ chỉ có cái làng nổi ở bên Brunei là đẹp, tiện nghi và được quy hoạch đẹp nhất. Đúng là ở nước giàu thì làm dân chài cũng sướng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/181747_10150421930360370_879730369_17469435_630106 8_n.jpg

Thầm nghĩ, ở một nước tư bản bóc lột với hệ thống an sinh xã hội hoàn thiện và một nước xã hội chủ nghĩa văn minh với tỉ lệ lạm phát sau 4 tháng là 10% thì người dân sẽ chọn sống ở đâu. Lại gạt ra khỏi đầu, đang đi du lịch cơ mà, nghĩ nhiều làm gì, có phải việc của mình đâu. ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/180889_10150421935395370_879730369_17469500_572999 3_n.jpg

ongxabeo
28-04-2011, 09:13
Dừng lại ở một bè du lịch. Cũng có cá sấu, rồi đồ lưu niệm, rồi cảnh các em bé cổ khoác trăn để chụp ảnh cùng du khách, tay cầm chuối mời khách mua… “Hello Sir, one Dollar, one Dollar, Sir…” thằng bé thấy khách chụp ảnh, vừa tạo dáng, vừa gào lên…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/180161_10150421935535370_879730369_17469502_808259 6_n.jpg

Đằng sau lưng nó bà mẹ nói tiếng Việt đang chửi mắng, bắt con phải đi xin tiền khách. Chợt khựng người lại. Đồng bào mình. Chửi mắng con bắt đi xin tiền khách du lịch. Đứa nào xin được tiền thì mẹ cười khanh khách, cầm lấy tiền, rồi lại đẩy con ra xin tiếp.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/182702_10150421935735370_879730369_17469506_610782 _n.jpg

Cứ thế này thì những đầu óc non nớt còn tâm trí nào để đi học, để có kiến thức mà thoát ra khỏi cái làng chài ấy nữa chứ. Chợt nghĩ đến mấy em bé bán đồ lưu niệm trên Sapa, đi bán những chiếc vòng tay, vòng cổ. Những đồng tiền như thế sẽ ngày càng đưa các em xa dần mái trường để đến với chợ giời, mà còn không được sang như chợ giời Phố Huế nữa kia… Ờ kìa, khổ quá, có phải việc của mình đâu nhỉ… Đang đi du lịch cơ mà…

Ngồi trên tàu to ngắm hoàng hôn. Không thấy đẹp.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/182016_10150421937565370_879730369_17469543_813196 0_n.jpg

Ăn tối fish and chip và carry bò kiểu Khmer. Không thấy ngon, nói chung là bình thường. Bia Angkor nhạt hoét, thà uống bia Lào còn hơn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/180733_10150421937755370_879730369_17469547_565348 3_n.jpg

Lại lêu hêu chụp cho vợ chồng thanh niên già người Đức kia vài kiểu ảnh rồi lên tàu nhỏ đi về. Làng chài đã lên đèn. Tiếng máy nổ kêu xình xịch, ánh đèn hiu hắt trong đêm gợi lên một vẻ tiều tụy, nghèo nàn của một cuộc sống ven bờ kênh… Biển Hồ mùa khô là thế đấy.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/185987_10150421938175370_879730369_17469557_739663 5_n.jpg

Mình mong mùa mưa về sớm, để nước ngập gần đến ngọn cây, để bạt ngàn tôm cá, để nước hồ xanh trong hơn và nụ cười trẻ thơ có thể vang lên khanh khách, át đi tiếng cười khành khạch và tiếng chửi mắng của bố mẹ chúng… Hoàng hôn Biển Hồ mùa khô, đỏ như dòng nước đục phù sa lặng lẽ nuốt vào lòng những giọt mồ hôi và nước mắt của những thân phận lục bình trôi nổi…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110223%20Tonle%20Sap-%20Bien%20Ho/185811_10150421936055370_879730369_17469511_213590 0_n.jpg

(Hết ký sự về một chuyến phượt bên Cam, với tài trợ của Nagaworld Casino, với những khách sạn và nhà hàng 5 sao và em bé bán chuối trên Biển Hồ)

kupopopo
01-05-2011, 01:02
Dzậy là các bác đi theo kiểu flashpacker rồi :D
Hông biết tổng thiệt hại cho mỗi người là bao nhiêu?

HMS
01-05-2011, 12:41
Mình cũng đã đi Cambodia 3 lần , Phnompenh , Siemriep , những nơi bạn Ongxabeo đến thì mình cũng qua đó xem , kể cả anh cụt tay ở bảo tàng the war được nhìn lại hình anh ấy :) .Sao ở Phnompenh bạn không đi xem Cánh đồng chết ?nơi đó vẫn còn giữ nhiều kỷ vật thời Polpot .Đi chợ Nga ở Phnompenh đó nữa .Năm mình đi 2008 vẫn phải xin visa , nghe bạn nói bây giờ không cần visa nữa thì hay quá , năm 93 thì đi theo đường oto từ SG , năm đó không cần passport , mà chỉ làm giấy thông hành .Bây giờ bên đó nhìn thay đổi nhiều nhỉ .

ongxabeo
01-05-2011, 17:45
Dzậy là các bác đi theo kiểu flashpacker rồi :D
Hông biết tổng thiệt hại cho mỗi người là bao nhiêu?

Được tài trợ của Nagaworld Casino nên em không tính, bác ơi ^^

ongxabeo
01-05-2011, 17:47
Mình cũng đã đi Cambodia 3 lần , Phnompenh , Siemriep , những nơi bạn Ongxabeo đến thì mình cũng qua đó xem , kể cả anh cụt tay ở bảo tàng the war được nhìn lại hình anh ấy :) .Sao ở Phnompenh bạn không đi xem Cánh đồng chết ?nơi đó vẫn còn giữ nhiều kỷ vật thời Polpot .Đi chợ Nga ở Phnompenh đó nữa .Năm mình đi 2008 vẫn phải xin visa , nghe bạn nói bây giờ không cần visa nữa thì hay quá , năm 93 thì đi theo đường oto từ SG , năm đó không cần passport , mà chỉ làm giấy thông hành .Bây giờ bên đó nhìn thay đổi nhiều nhỉ .

Cũng nhiều thay đổi nhưng đấy là vì lần này em vào những chỗ xịn, chứ cuộc sống của người dân nghèo và bình dân bên đó vẫn khổ lắm, chị ạ. Nhưng chục năm nữa thì Campuchia sẽ khác nhiều đấy. Lúc đấy chưa chắc Việt Nam đã hơn được nhiều đâu. :)

minhai
16-02-2012, 15:43
Oánh dấu bài của bác..
Em chỉ mới đi PP và Shihanook ville, ấp ủ 1 chuyến phượt SG-PP-Siêm Riệp-PP-Shihanook ville-Kampot-Hà Tiên-SG..