PDA

View Full Version : Du lịch bụi Cam - Thái - Lào dịp Tết 2011



khoai an qua^^
26-04-2011, 15:55
Đây là lần đầu tiên em đi bụi ra khỏi Việt Nam mà lại vào dịp tết nên nhiều cảm xúc lắm. Em rất mong chia sẻ ảnh với pà con nhưng đã post lên nhiều lần nhưng đều thất bại. :(:(:(HIx, biết dịp lễ 30/4 sắp đến chắc chắn có nhiều pà con đi bụi Cam nên hi vọng bài viết này sẽ có ích phần nào cho mọi người vì thông tin trong bài tương đối mới.;)

Theo kế hoạch là 6 người đi nhưng đến giờ khởi hành chỉ còn có 3 mạng( 2 nam, 1 nữ).

-0 giờ 30 ngày 31/1/2011: bay vào Sài Gòn, đến nơi thì đã 2 giờ nên đi taxi hết 150k xuống quận 1 chỗ trụ sở Sinh café( đường Đề Thám, uống nước, ăn sáng lun ở phố Tây Phạm Ngũ Lão chờ đến giờ khởi hành).

Chẹp, 7 giờ sáng 31/1 từ Sài Gòn đi Siêm Riệp (mua vé Sinh Cafe hết 22 USD( 410k)). Trên đường đi có dừng tại Phnompenh khoảng nửa tiếng để chuyển xe ( pà con tranh thủ mua cơm hộp tại đây nhưng không nên đi lung tung vì xe khởi hành rất đúng giờ).


Khoảng 5 giờ 30 chiều 31/1: Đến trụ sở Sinh Cafe tại Siemriep, thuê xe Tuk tuk đi tìm nhà trọ hết 2 USD.
Đến ở tại Mitri Guest House: #062, Steung Thmey Village, Svay Dangkum Commune, Siem Reap Dist, Siem Reap Angkor, Cambodia( có bà chủ nhà là người Việt qua sinh sống đã lâu- phòng ko có nước nóng nhưng nhiệt độ mùa này thì ko cần). Phòng cũng hết nên cả bọn ngủ lun phòng đôi, có phòng tắm riêng chỉ với 6 USD một đêm.
Bà chủ bảo hôm sau có thể đổi phòng VIP hơn, có nước nóng, Tvi( 8 USD) nhưng đi cả ngày nên cả bọn quyết định giữ nguyên phòng cũ. Giặt ủi: 1 kg quần áo/ 1 USD. À, không quên hẹn bác tuk tuk chở đi Angkor với giá 15 USD/ ngày( hình như bị đắt nhưng thấy bác cũng tội nên thôi kệ). Từ trụ sở Sinh cafe ở Siem riep về nhà trọ này có 2 USD thoai nha.

À, ở đây đi bộ ra Night Market chỉ độ 5 phút, đặc biệt gần Pub Street và các tuyến phố sôi động khác.

Ban đêm đi ra cái nhà hàng to đùng( nó gồm cả sàn hip hop để tụi teen Cam vào đây nhảy nhót nhưng ngồi ở ngoài thì ok), phục vụ ở đây rất dễ thương, giá cả cũng hợp lý: Món Fish Amok, Chicken Amok và Fish carry nổi tiếng của Cam( 2 USD mỗi món) rất ngon mà đầy ụ, tính ra rẻ hơn bên mình. No nê, lội bộ ra Night Market, vác về 2 quyển sách về Angkor( giá bìa 27 USD nhưng cò kè mua chỉ với 4 USD/ quyển- mừng húm). Về nhà trọ: 1 giờ sáng 1/2.



- 7 giờ 30 sáng 1/2: leo lên tuk tuk, bụng réo ầm ầm thế là đòi đi ăn sáng. Bác tuk tuk trố mắt khi cả bọn kiên quyết đòi ăn junk food của Cam, hehe, bác lo tụi nhỏ đau bụng nên nhất định đòi dẫn vào nhà hàng. Sau một hồi giải thích đã có kinh nghiệm chinh chiến vỉa hè Việt Nam, cuối cùng, cả bọn cũng được thả tại nơi tấp nập dân địa phương ăn sáng( vẫn có lác đác vài ông tây đang ăn- iên tâm hơn nè). Chà, ở đây cơm chiên dương châu cũng là món ăn sáng, ngoài ra còn dọn kèm dưa leo, cà rốt ngâm chua ngọt, thịt nướng tuyệt cú mèo lun, 2 dĩa hết có 1,8 USD hà.

*8 giờ 30 xếp hàng mua vé vào thăm Angkor( 40 USD/ 3 ngày). Ngày đầu đi Angkor Wat và Angkor Thom. Vào đây mới thấy sách mình mua nó bán có 2 USD/ quyển- hức. Những đồ lưu niệm khác cũng nên mua ở đây chứ không nên mua chợ đêm vì mắc hơn nhiều.

Kinh nghiệm là nên đọc sách Angkor trước khi đi để vào đó còn bít mình đi chỗ nào, ý nghĩa ra sao. Không thì phải thuê tourguide hướng dẫn ngày đầu.

*Jump mọi lúc mọi nơi.hehe
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1354.jpg

*Cả nhà vào đền ngồi chờ thầy tu cạo đầu cho con cháu họ. Chắc thằng bé được phát nguyện để đi tu
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1359.jpg

Trưa ra ăn cơm cũng trong khu đền. Chỗ này món Amok nó quất 5 USD, đã bít giá nên cả bọn trả giá xuống 2 USD một món( hix, trời đánh tránh bữa ăn). Có kinh nghiệm, những món khác cũng trả 2 USD à. Nước lọc: 1 chai 1,5 lít và chai 0,5 lít là 1 USD. Có 3 người Nhật mua 3 chai nước 0.5 l mà trả tới 5 USD( chém như chém chuối nhỉ).

5 giờ30 chiều 1/2, lên đường về ghé qua Sinh cafe mua vé đi BKK( 10 USD/ người). Về nhà tắm rửa tới 7 giờ rùi đi chợ đêm tiếp( mà cái này là chợ khác nữa, Pub street đi tới). Sau đó vào phố Tây ăn tối, uống bia Angkor( 0,5 USD/ ly, bia nhẹ mà mát, duyệt!). Muỗng đũa gì cũng được trụng nước sôi( vỉa hè mà sạch kinh).

-4 giờ 30 sáng 2/2 : dậy để đi coi Sunrise tại đền Angkor Wat, pà con chú ý mặc áo lạnh chứ ko thì chết cóng( hix, mình bị cóng rùi nên giờ “chiền bí kíp” lại). Nhìn trời tờ mờ tối mà xe tuktuk lũ lượt kéo nhau vào khu đền ấn tượng lắm, sau đó thì bản đồ, đèn pin nè được sử dụng để đi bộ tới chỗ bờ hồ trước khu đền. Đến nơi thì đã khá đông pà con chầu chực quanh hồ, chăm chú về phía mặt trời mọc. May mà thủ sẵn socola chứ 7 giờ kém 15 mặt trời mới ló ra.

Xem mặt trời mọc xong, đi bộ ra thì gặp chị bán nước thốt nốt, gánh trong ống tre, uống ngọt và mát như nước mía nhưng nước trong vắt( khoảng 1000 riel/ống).

Cả ngày này đi được 5 đền còn lại, chiều đến 4 giờ xong thì đến núi Bà Cây gì đó coi Sunset. Đáng lẽ phải thả bọn mình ở núi Bà Cây, ông tài xế tuk tuk lại thả chỗ đền Angkor mà từ đây đến đó hơn 2,5 km lận( hix, lần sau pà con phải thảo luận giá cả, lộ trình có bao gồm các địa điểm nào ngay từ đầu để khỏi bị hớ khi thuê xe). Đang loay hoay không bít làm sao thì pà chị mình liều mạng xin quá giang một nhà người Cam, cuối cùng được họ đồng ý dù họ không hiểu tiếng Anh( cũng nhờ có bác tài xế tuk tuk gần đó nói hộ- may gặp người tốt không à). Mừng hết lớn, cả bọn leo lên xe và đến nơi thì cám ơn rối rít bằng tay *=*( lúc đó cũng ko bik “ Cám ơn” tiếng Cam là gì mới tiếc chứ. Áy náy ghê). Vội vội vàng vàng chạy lên đỉnh Bà Cây, ặc, máy ảnh hết pin nên ko chụp được cảnh pà con bu như kiến trên đền Bà Cây. Cảnh còn tấp nập hơn buổi sáng nữa. Cũng may tấm cuối cùng và duy nhất cũng me được tấm hoàng hôn.

Tối lại đi phố Tây ăn nhậu tiếp, đồ ăn ở đây chưa gặp món nào dở( hix, kế hoạch giảm cân nhờ du lịch của mình bị đe dọa ùi), sau đó tiếp tục vòng về Pub street lên mạng để tám với bà con chờ đón giao thừa. Bọn T Quốc ra đường chúc mừng năm mới, chả thấy Việt Nam mình đâu. Hix. Về nhà thì đã 12 giờ nhưng còn màn Massage cá, thế là lại mò ra phố massage đến 1 giờ. Hờ hờ ^^( mai đi Thái Lan rùi nên phải tranh thủ).
*Massage cá có nguyên một phố, mình tự hỏi honk bik những con cá nhỏ massage xong có thành món Fish Amok honk. Amen:(
[-7 giờ 30 sáng 3/2, xe đến đón, chờ tại Tasom Guest House ( hình như cơ sở của L.H.S) mới bít là Sinh Cafe nó bán lại khách ở đây( bít thế mua ở đây từ đầu chỉ có 8 USD à).

8 giờ xe buýt chở đến Poipet, nó chẳng làm thủ tục giúp mình như đã hứa. Thế là cả bọn lơ ngơ, may có gia đình chị Elaine( người Phillipines) giúp đỡ nên mọi thứ ok. Mình chỉ việc điền vào phiếu như trong hộ chiếu là được. Lần sau đi qua biên giới phải thủ sẵn bút để điền thông tin.

P/s:
-Ở Campuchia, xài USD và Riel rất phổ biến nhưng mình đem Master Card qua đây phải tìm mấy chỗ ATM mới rút được tiền. Tiền mặt là chắc nhất, nhất là USD lẻ, loai 1,2 USD rất dễ xài.
-Ở Cam và Thái đều chẳng thấy chấp nhận thanh toán bằng cà thẻ .

tryw
01-05-2011, 09:13
Đợt hè tới, bọn em có đội đi xe máy cung Lào - Thái - Cam nhưng hiện giờ bên Thái với cam nó bắn nhau rát quá, đến dân cũng phải di chuyển, không biết anh em trên phượt có kinh nghiệm chỉ em với. Đi cho sướng cuộc đời ^^!!

P/S: Cảm hứng xuyên Đông Duơng bọn em có được là nhờ đọc được bài viết của 2 bác này + complete xuyên Việt hè năm ngoái (đội bọn em dự định đi lần này vẫn là đội xuyên Việt năm ngoái).

https://www.phuot.vn/threads/10830-L%C3%A0o-Th%C3%A1i-Cam-hai-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%C3%A0-m%E1%BB%99t-chi%E1%BA%BFn-m%C3%A3

khoai an qua^^
03-05-2011, 09:00
@tryw: Các bạn sử dụng xe máy đi thì thời gian chắc là thênh thang nhỉ. Đi du lịch bụi mà có thời gian và phương tiện thì chỗ nào cũng phải chạm chân tới nhe^^. À, theo mình thấy đợt mình đi thì vừa bước chân qua biên giới Cam-Thái là tụi nó bắn nhau trở lại nên không biết sao. Nhưng chỗ biên giới Poipet thì xa chỗ 2 nước giao tranh nên mình nghĩ không có gì đáng ngại lắm, vì nước nào cũng muốn phát triển du lịch mà. Còn nửa bài còn lại về du lịch Thái - Lào mình sẽ tiếp tục post lên để mấy bạn tham khảo.

khoai an qua^^
05-05-2011, 10:18
Đi bộ qua Poipet đến cửa khẩu vào Thái Lan, lại tiếp tục làm thủ tục và nhà Elaine lại chờ bọn mình làm xong thủ tục để đi cùng(họ tốt bụng quá). Sau đó đổi 100 USD được 3 048 Bath tại biên giới lun( tỉ giá ở đây đổi cao hơn ở Bangkok). Xe đến BKK lúc 4 giờ 30 chiều 3/2 và thả cả bọn tại Kaosan Road. Chị Quý oải rùi nên ngồi giữ balo co mình và Mira đi tìm phòng trọ. Chỗ nào cũng đòi 400 BTH, cuối cùng tìm được New V Merry có 200 Bath phòng đôi, 150 Bath phòng đơn. Phòng tắm công cộng nhưng sạch sẽ lắm. Sạc pin điện thoại thì 20 Bath/ lần, tính ra vẫn rẻ nên lấy phòng lun. Lúc quay lại chỗ chị Quý để vác hành lý về, thấy một chị người Trung Quốc vác balo to oạch, cũng đang vất vả hỏi phòng như mình thì lôi theo về chỗ mình lun. Tối đi với chị đó dạo Kaosan Road( phố Tây), thử tất tần tật các món Thái:
*Gỏi đu đủ Thái- gần giống bò khô của mình nhưng bỏ tôm khô, mắm cua và được trộn bằng chày và cối:
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1685.jpg
*Xôi xoài hoặc xôi sầu riêng
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1688.jpg
*Côn trùng cũng có thể tìm thấy ở đây
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1662.jpg
*bánh crep- hình như bỏ trứng muối và kem tươi+ vỏ bánh giòn
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1690-1.jpg
*Chè Thái- bỏ đủ loại trái cây, củ năng, dưa lưới gì gì á mà tô chè có thể quất tới 60 bath, món này ăn ở trung tâm mua sắm MBK rẻ hơn
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1715.jpg
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1698.jpg
*Kem bí đỏ hay bánh bí đỏ, trông lạ mà ngon mắt nhưng nghe bà chủ kể công thức thấy béo quá nên bọn mình honk thử
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1697.jpg
*Món kem trà xanh nổi tiếng ở Nhật cũng có thể tìm thấy ở đây nhưng hơi thất vọng vì chẳng thấy mùi trà.Hix.
Vì mình rất có tâm hồn ăn uống nên rất muốn chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực với mọi người. Hi vọng bà con honk bị bội thực.
Thái có nhiều siêu thị 7- Eleven mở cửa 24/24 nên không lo thiếu món gì, khỏi phải trả giá như ở Cam.
Cả bọn đi loanh quanh hết cái phố thì cũng 1 giờ đêm oài. Về ngủ sáng hôm sau tiếp tục khám phá BKK

khoai an qua^^
05-05-2011, 10:49
* À quên, trước khi về ngủ thì phải để lại ít ảnh phố đêm cho bà con ngắm chứ^^
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1737.jpg
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1726.jpg

*Phật giáo đúng là len lỏi vào từng góc đời sống của người dân nhưng sao thấy đậm chất thương mại.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1746.jpg

* Hàng này chị em mình là ghiền nhất nè
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1733.jpg
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1723.jpg
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1748.jpg
*Cũng gần dịp va lung tung nên hàng hand-made bày bán cực dễ thương
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1740.jpg

khoai an qua^^
05-05-2011, 11:03
-Sáng 4/2: Người ta nói đi chợ thì mới bít đầy đủ văn hóa một đất nước và sáng hôm sau, bọn mình ra đường chợ song song đường Kaosan. Một khung cảnh buôn bán náo nhiệt và ai cũng tưởng bọn mình là người Thái nên mời toàn tiếng Thái( hehe). Đặc biệt họ toàn bán cho người ta đem về nhà, trái ngược với khung cảnh tấp nập của các quán ăn vỉa hè buổi tối.
* Một số món ăn sáng:
* Ngạc nhiên là có cả gỏi đu đủ
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1758.jpg

* Món này màu mè quá nên honk dám thử
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1757.jpg

*Cá nướng và gà nướng để ăn với cơm trắng
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1759.jpg

*Khung cảnh quen thuộc buối sớm mai là vài người Thái đang dâng thức ăn cho thầy tu đi khất thực, 2 tay nâng cao gói thức ăn lên trán, mắt nhắm nghiền thành kính.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1761.jpg

Đi bộ hết đường chợ thì thấy cái chùa vàng hoành tráng, gần đó có công viên có chim bồ câu nhiều lắm. 2 chị em zọt vô xem chùa, đẹp thật!

https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1775.jpg


*Đi bộ hết các lối xung quanh phố Kaosan Road sẽ bắt gặp những công trình khá đẹp.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1786.jpg

Buổi chiều đi xe buýt số 15( mất có 7 bath) đến MBK center chứ nếu đi taxi, hoặc đi tuk tuk thì giá gấp mấy lần lun. Mà ở BKK bị kẹt xe liên tục, đi taxi thì phải chọn taxi metre.

*Đường phố Bangkok toàn thấy cảnh bà con đi bộ hết trên hệ thống đường bộ trên cao, phía dưới xe cộ lao vun vút, thế mà còn bị kẹt xe. Qua đường như kiểu bà con mình thì chắc khỏi giải quyết luôn à.

MBK là siêu thị lớn( nhưng vào đây vẫn trả giá như ở chợ), có Sky train( 15 bath tuyến đầu tiên). Đi cái này phải chú ý chứ không thì xuống nhầm bến thì khổ.

*Điểm đi Sky train
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1823.jpg

Đúng là có duyên, giữa BKK rộng lớn thế mà lại gặp gia đình Elaine ở đây. Quả là hữu duyên thiên lý mau tương ngộ^^
Tối đi xe buýt số 15 về lại khách sạn, một đêm nữa ở BKK.
Trên đường về bọn mình thấy một số cảnh đậm nét Trung Hoa. À, tối thứ 7 và cả ngày chủ nhật ở BKK sẽ có chợ của người Trung Quốc, nghe nói rất đông vui nhưng vì quĩ thời gian eo hẹp nên bọn mình không đi được. Bà con có thể hỏi thăm để đi nếu thời gian rộng rãi.
Lại ra Kaosan Road, lượn lờ và nghe nhạc, tranh thủ đến mấy văn phòng du lịch hỏi tour hôm sau đi chùa( 450 Bath/ người). Chịu khó đi dò giá tí chứ có chỗ bán vé đến 600 bath.

tryw
09-05-2011, 00:20
@tryw: Các bạn sử dụng xe máy đi thì thời gian chắc là thênh thang nhỉ. Đi du lịch bụi mà có thời gian và phương tiện thì chỗ nào cũng phải chạm chân tới nhe^^. À, theo mình thấy đợt mình đi thì vừa bước chân qua biên giới Cam-Thái là tụi nó bắn nhau trở lại nên không biết sao. Nhưng chỗ biên giới Poipet thì xa chỗ 2 nước giao tranh nên mình nghĩ không có gì đáng ngại lắm, vì nước nào cũng muốn phát triển du lịch mà. Còn nửa bài còn lại về du lịch Thái - Lào mình sẽ tiếp tục post lên để mấy bạn tham khảo.

Bọn Cam - Thái đã bắt tay rồi, chờ dân nó quay lại vùng đấy ở nữa thì mơi yên tâm. Bọn em mới ra trường năm nay, thằng chưa có việc thì thoải mái đi xong về xin việc cũng chẳng tội gì, thằng có việc đầu tháng 7 thì cũng phải xin nghỉ làm 1 tuần đầu. Đã máu thì bố cháu cùng phải nể :)).

Vốn liếng thì chưa có gì, mới có mấy quyển Lonely Planet của Lào với Cam vs Rough Guide Thailand đọc để lấy cảm hứng :">

JinBui
10-05-2011, 18:40
Chủ thớt ơi,hành trình chưa hết đúng không??Đang hóng phần Thái Lan mà chờ dài cỗ quá ,hixhix
TOKYU năm trong MBK mall luôn đúng không khoaianqua??Nó bán đồ ra sao vậy bạn??

khoai an qua^^
11-05-2011, 17:41
@JinBui: Hihi,sorry, dạo ni mình bận nên giờ mới tiếp tục được. À,TOKYU nằm ở đây luôn. Bạn đứng trên đường dành cho người đi bộ đối diện MBK sẽ thấy nó. Trong này đồ đạc nhiều và có Sky train nên thu hút nhiều khách hàng nhưng vào đây mình phải trả giá như đi chợ nên mình không yên tâm về chất lượng hàng. Thà đi mấy hệ thống siêu thị của các tập đoàn lớn thì yên tâm hơn. Tuy nhiên mấy hãng lớn như Canon,.. đều có văn phòng đại diện ở đây đó bạn.

khoai an qua^^
11-05-2011, 17:57
-6 giờ 30 sáng 5/2: Khi mua vé tour các bạn nên yêu cầu họ cho xe đến khách sạn đón mình luôn nhé, không thì nó hẹn mình ra chỗ văn phòng nó thì lại tốn tiền xe mà có khi trễ giờ.
* Điểm đến đầu tiên:
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1829.jpg

*Hehe, ngồi kiểu này thì phải me honk có người Thái nào chứ họ bắt được thì có khi xử vì tội báng bổ thần thánh
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1843.jpg

*Khuôn viên phía sau một ngôi chùa
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1861.jpg

*Honk hiểu vì sao lại có 2 con heo phía trước ông phật luôn. Bạn nào bik ý nghĩa giải thích giùm mình và pà con zới
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1864.jpg

*Đến một ngôi chùa, bạn sẽ cúng dường để lấy lá vàng miếng dính lên tượng phật nên hầu hết các tượng phật đều vàng chóe. Nhìn xa rất đẹp nhưng lại gần thấy cực kỳ nham nhở.:(
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1904.jpg

*Lá vàng miếng này còn được mọi người mua, cầu nguyện và thả xuống cái giếng hình chữ nhật này, chắc là để cầu an hay cầu tình duyên.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1858.jpg

khoai an qua^^
11-05-2011, 18:18
*Chùa Wat Mahathat có lẽ là ngôi chùa đáng chú ý nhất ở cố đô Ayutthaya (Thái Lan). Theo truyền thống, chùa Wat Mahathat được Vua Rachatirat xây dựng vào năm 1384 nhằm làm nơi an trí pho tượng Phật. Sau đó phần lớn ngôi chùa bị đổ sập, chỉ còn một góc chùa còn nguyên vẹn.Đầu tượng phật bị bao phủ bở khối rễ cây khổng lồ là một trong những điểm tham quan đặc sắc nhất của cả tour này:D.

https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1883.jpg

*Tượng phật nằm khổng lồ. Theo mình quan sát, hầu như tất cả các tượng Phật đều được người Thái mặc cà sa bằng vải cam hoặc vàng.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1894.jpg

*Một bức tranh thêu mình chộp được trong khu mua sắm
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1888.jpg

Tour này có ăn trưa. **** chiều khoảng 3 giờ 30 là bắt đầu về rồi. Ngồi trên xe buýt lúc về, mình với lão Mira tám được với một anh người Tây Ban Nha đang làm cho dầu khí BP( ha ha, nghe hỏi thăm vụ tràn dầu là ảnh giải thích mình trong sạch liền). Anh này làm lun cả Tết Dương Lịch và Noel để dồn đi du lịch ĐNÁ trong 60 ngày( nể ^^).
Tóm lại là đi tour chùa ở Thái thấy cũng không có gì đặc sắc, người ta cúng kiếng náo nhiệt, có vẻ giống trẩy hội ngoài Bắc, không thấy thanh tịnh như cảm giác lên chùa ở Đà Lạt. Lão hướng dẫn viên thì nói sơ sơ rùi để tự mình đi tham quan.

4 giờ chiều về khách sạn, tranh thủ đi mua bánh kẹo làm quà ùi 6 giờ vác balo ra chỗ tập trung. 7 giờ 30 lên Big bus đi sang Vientiane( vé từ BKK sang đây là 800 Bath- pà con chú ý đi hỏi giá chứ có chỗ bán đến 950 Bath).
À, ở Kaosan Road, mình nhớ có bạn nào đấy trong diễn đàn này bảo có thể đi bộ ra sông( mất khoảng 15 phút) và thưởng thức buffee ở đây. Nếu thời gian thong thả thì honk nên bỏ qua màn này,hihi. Bọn mình đi như ma đuổi nên bỏ qua cả Pattaya, Chiang Mai.
*Big bus đi sang Viêng chăng(Vientiane).Tạm biệt Băngkok.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1908.jpg
Hành trình sang Lào sẽ post sau pà con nhé! :)

khoai an qua^^
17-05-2011, 17:12
Oh yeah, mình đã tìm ra cách post ảnh lên diễn đàn nên mình mạo muội chèn vào một số cảnh không thể bỏ qua của Campuchia.

*Cảnh bà con tụ tập bên hồ chờ đón Sunrise. Trong quang cảnh sớm mai, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về, đủ mọi quốc tịch, đủ mọi màu da cùng ngồi bên nhau và chờ đợi ánh bình minh. Thình thoảng lại có tiếng cá đớp mồi dưới mặt hồ phủ hoa sen.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1490.jpg

*Mỏi cổ ngóng chờ cuối cùng cũng thấy được mặt trời ló dạng. Hoàn hảo^^. Mà mọi người nhớ tiết kiệm pin chứ chụp cảnh mặt trời mọc xong là còn cả ngày để chụp hình mà máy hết pin thì không còn gì tiếc bằng. Kinh nghiệm xương máu!Hix!
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1528.jpg

*Thứ nước thốt nốt ngọt mát mà mình đã kể trên được chị bán hàng gánh thế này đây.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1560.jpg

*Cảnh đền cổ hòa vào nền trời xanh được bà chị mình chụp được
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_3106.jpg

*Mình không nhớ rõ tên đền
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1373.jpg

*Bò lên được tới đây và me đúng góc có nắng này cũng là một kỳ công^^
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1381.jpg

*Tượng thần 4 mặt
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1409.jpg

À, Cưỡi voi đi hết khu đền hình như 15USD/ ngày nhưng với tốc độ voi đi khá chậm thì mình nghĩ mất 3 ngày mới đi hết

tryw
20-05-2011, 11:05
Chờ bác viết tiếp, mấy hôm em bận ôn thi TOEFL thi thoảng mới có time vào. Thi xong em mới tất tay cho vụ hút thuốc Lào, Thái thịt và uống nước Cam được X(

khoai an qua^^
21-05-2011, 11:40
Sau khi đã đi hết đền, mình lại mạo muội chia sẻ sở thích giới thiệu ẩm thực của mình và đây là một số món đặc trưng Campuchia mà các bạn không nên bỏ qua ;):

* Nui nấu với giò, tên gì thì mình quên rồi nhưng nghe bà chị đánh giá là tuyệt cú mèo
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1415.jpg

*Món longchet( giống chè thốt nốt ở mình nhưng nhiều nước dừa hơn, tráng miệng gì mà ăn no luôn)
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1416.jpg

*Món này là ếch nướng, trong Pub Street là 1,2 USD/con. Bạn có thể kêu để nhắm cùng với bia Angkor mát lạnh. Nhớ đi Happy hour ( thường tầm 7-9 giờ )để có bia giá rẻ.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1460.jpg

https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1459.jpg

*Đây là tất cả nguyên liệu cho món lẩu nướng- mình gọi theo cách chế biến chứ quên mất tên trên menu oài. Giá 4 USD và bạn có thể tìm thấy ở phố ẩm thực đêm gần Pub Street
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1444.jpg

*Amok cá, gà nhìn cũng tương tự với 2 USD/suất. 2 người ăn cũng no.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1237.jpg

À, trong menu hay có món này nó gọi là Fried noodle, té ra là mì gói xào. Nhưng vị nấu thì ok nên mình cũng giới thiệu cho mấy bạn thử cho biết.

paven
21-05-2011, 14:18
Cảm ơn về những chia sẽ ở SR và BK, và thật sự ngóng những bài típ theo khi sang Lào của bạn. Đi vòng vòng Đông Dương bằng đường bộ thế này thú vị thật đó.

backpack88
21-05-2011, 21:41
Coi lại ảnh nhớ quá - nhớ Bangkok, nhớ Siem Reap, nhớ Phnom Penh.

khoai an qua^^
26-05-2011, 14:06
@backpack88: Hìhi, giờ mình post lên mình cũng nhớ lắm nè bạn.

hoang2009
27-05-2011, 02:19
Cám ơn đã post bài,Mình đang định làm một chuyến nè.

khoai an qua^^
30-05-2011, 16:22
@hoang2009: Cảm ơn đã đọc bài.hì hì. Mình chỉ có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ để mọi người có được chuyến đi vừa rẻ mà vừa vui!!!

khoai an qua^^
31-05-2011, 09:37
Sau một thời gian vắng bóng thì cái Topic của mình đã trôi đến 1 góc mà phải tìm tòi lục lọi lắm mới ra được. Chủ thớt xin tiếp tục băm băm chặt chặt nốt cuộc hành trình và hi vọng các bạn vẫn tìm ra được những kinh nghiệm có ích cho chuyến đi của mình.
-Đến 6 giờ sáng 6/2: thì xuống một nhà hàng, có view nhìn ra con sông( lại lần nữa phải vác áo lạnh), nhà xe cung cấp giấy tờ để điền vào, sang Lào. Đến biên giới Thái-Lào, hình như nộp phí 9000 Kíp vì mình đến vào chủ nhật. Đặt chân đến Vientiane thì đã 10 giờ sáng. Đi tuk tuk cùng một bà già người Pháp. Bà này đúng là dân giàu kinh nghiệm, thấy 3 đứa lúng túng ko dám đi xe, lão tài xế đòi 100 Bath mỗi người, bà trả 100 Bath/ 4 người, thế mà vẫn ok( gừng càng già càng cay thật). Chạy loanh quanh tìm khách sạn mà bà thích thì chỗ nào cũng hơn 300 Bath/ phòng đơn- qua Lào thấy cái gì cũng đắt đỏ. Mà cả thành phố yên tĩnh vô cùng, như Hội An vậy. Cuối cùng bà già tìm được khách sạn gần bờ sông, tụi mình vào quán phở của một chú người Việt ăn tạm đồng thời có chỗ để chị Quý giữ hành lý. Lại cuốc bộ tìm khách sạn. Đỏ con mắt bên phải, đau con mắt bên trái, cuối cùng đành thuê khách sạn Văn Hương của một bác người Việt sang với giá 20USD/ phòng 3 người.Hix! Phòng ở tầng 5 nên view đẹp, xứng tầm khách sạn. Bác này sang đây lập nghiệp đã lâu nên nhìn thấy người Việt rất vui và đối xử khá tốt.
Ở Lào tiêu tiền Bath, Kíp, USD đều được nhưng Kíp và Bath phổ biến nhất.

Chiều, theo lộ trình của quyển Laos( Lonely planet mượn của khách sạn), đi bộ lên That Đạm, Pra tou xay, cũng không xa lắm, mất khoảng gần tiếng đi bộ. Nếu có thời gian thì dành nguyên ngày thuê xe đạp với giá 2 USD đạp lòng vòng quanh các địa điểm nổi tiếng khác ở đây( đến Hoprakeo),( chứ phí city tour ở đây là 20 USD- phí của giời).
Vì chuyến đi đã khá lâu nên phần lớn các địa danh mình không nhớ được tên, mong mọi người thông cảm
* Đây là địa điểm để lại cho mình ấn tượng bùn sâu sắc. Lúc mới đến địa điểm này thấy 3 anh người Việt( khoảng 8x) đang vui vẻ tham quan và chụp ảnh, bà chị mình vốn tính xởi lởi hỏi thăm mấy câu thế mà họ lạnh tanh. Gặp đồng hương kiểu này nơi đất khách quê người đúng là giống bị dội nước lạnh. Hức.:(
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1918.jpg

* Khải Hoàn Môn của Lào. Ở đây mở cửa lúc 8 giờ sáng để bà con mua vé lên tham quan ở tầng trên và có thể nhìn cả thành phố. Bà chị bảo kiến trúc trên đây thì đẹp nhưng cho tiểu thương buôn bán nên bị mất vẻ cổ kính.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1923.jpg

https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1934.jpg

* Kiến trúc khắc họa trên mái vòm của Khải Hoàn Môn
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1928.jpg

* Chùa mình chụp ngẫu hứng lúc đi loanh quanh
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1951.jpg

*Chắc đây phải là cơ quan quan trọng của Lào. Rất khó để gặp người Lào biết tiếng Anh nên hỏi thăm cũng chịu.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1933.jpg

huonggiangf1
31-05-2011, 10:13
* Đây là địa điểm để lại cho mình ấn tượng bùn sâu sắc. Lúc mới đến địa điểm này thấy 3 anh người Việt( khoảng 8x) đang vui vẻ tham quan và chụp ảnh, bà chị mình vốn tính xởi lởi hỏi thăm mấy câu thế mà họ lạnh tanh. Gặp đồng hương kiểu này nơi đất khách quê người đúng là giống bị dội nước lạnh. Hức.

Chia sẻ với bạn! Mình cũng đã từng gặp cảnh này :(.

Đợt 30/4 vừa rồi mình và nhóm bạn đi Sing. Khi đang lang thang chụp ảnh ở Clarke Quay thấy có mấy chị mang máy pro lắm, có cả chân máy và nghe thấy họ nói tiếng Việt (giọng miền Nam, tụi mình là miền Bắc), mình mới nhanh nhảu hỏi họ là người Việt Nam à, định làm quen vì trên đất khách thấy đồng hương là thích lắm. Nhưng họ nhìn nhau cười cái điệu cười kiểu: "Oh bọn này bị dở hơi à?" rồi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bó tay! Tụi mình tức khí lắm nên bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt :(.

khoai an qua^^
31-05-2011, 10:14
Buổi tối đi bộ dọc chợ đêm bên bờ sông Mekong, uống bia Lào, ăn cá nướng và lạp Lào cũng hay, còn gặp được 2 chị từ Đà Nẵng sang nên cũng đỡ ấm ức vì gặp 3 gã hồi chiều^^. Xong đi loanh quanh xem đồ lưu niệm thì thấy không khác Thái và Cam mấy nhưng rút kinh nghiệm đau xương là đồ ở Cam là rẻ nhất( về rùi còn đâu). Hihi!
* Lạp Lào, trước đây chỉ được người Lào ăn trong các dịp lễ quan trọng của họ nhưng ngày nay đã trở thành món ăn phổ biến trong thực đơn để bán cho khách du lịch. Món này gồm cá hoặc thịt gà, băm nhỏ, tẩm ướt và xào với lá chanh xắt chỉ cùng các gia vị khác mình honk bit:D
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1948.jpg
Lạp Lào ăn kèm với xôi Lào đựng trong cái hộp nhỏ xinh bằng mây giúp giữ được mùi hương nếp mới. Măm măm

*Nước dừa chắc ai cũng biết nhưng người Lào có món nước bắp xay, uống thấy thơm và hay
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1916.jpg
Gần Viêng Chăng có Bãi Phật, cách đây khoảng 25 km, các bạn honk nên bỏ lỡ nếu đã sang đây nhé.

Ở đây từ 10 giờ đã không thấy ai ngoài đường nhưng nghe bảo vào các quán bar cũng rất hay và ấm cúng.

-Ngày 7/2/2011: Từ Vientiane bắt xe buýt về Đà Nẵng có xe giường nằm của chú Châu( hãng Yến Hải: 0937479647/0905378637: di động Việt; 02056967797/02077470247- gọi đặt vé là ok), giá tại bến có 150 000 kíp( tính ra chưa tới 20 USD). Hix, lúc đầu mình không bít, mua vé qua đại lý giá đến 40 USD, lên xe chú này mới lấy được thông tin trực tiếp( bọn này ăn lời khiếp quá).(NO)

Sáng 8 giờ xe chạy, trưa có ghé ngang gần biên giới Lào để pà con mua xôi gà nướng( 20 000 Kíp gà+ 4000 Kíp xôi- pà con nhớ giữ tiền Kíp vì ở đây họ không lấy USD và nhớ mua đồ ăn lót dạ). Sau đó xe chạy một mạch đến cửa khẩu Lao bảo là đã 4 giờ chiều( nếu 5 giờ hình như phải ở lại biên giới 1 đêm). Mọi người tất cả đã xuống xe tự vào cửa khẩu làm thủ tục( nghe nói bình thường có ông Long nào đó đòi làm giúp lấy 5000 Kíp/ người nhưng mình thấy tự làm cũng đơn giản mà, chỉ để đóng dấu là xong, không nên phí tiền). Chỗ cửa khẩu xuất cảnh Lào, nộp 10000 Kíp/ người. Còn chỗ cửa khẩu Lao Bảo, đáng lẽ chỉ nộp 2000Đ/ người thì phải, nhưng chú đó bảo nộp 5000Đ/ người, đã thế hỏi mình sang làm gì, Mira thiệt thà bảo bọn em sang chơi, thế là bị chặt thêm 5000Đ/ người nữa( hix, về Việt Nam gặp mấy chiện này thấy oải wa hà). 6 giờ chiều, Mira xuống Quảng Trị, mình về bến xe Đà Nẵng lúc 9 giờ 15. Trên xe còn đúng 3 khách( mình và 2 anh chị người Mỹ mún đến Hội An). Giờ này làm gì còn xe buýt, thế là lại giúp họ đón taxi và thương lượng từ 300k xuống còn 260k để vào Hội An. Ngố thật, xong thì đã gần 10 giờ kém nên gọi ba lên đón cũng trễ oài, nhìn một chú xe thồ hiền hiền rùi leo lên về nhà là 10:00 giờ ngày 7/2( mồng 6 tết).

Sáng hôm sau 7 giờ 30 vác mặt đi làm, họp đầu năm rùi sếp cho zìa đến mồng 8 tết mới đi làm chính thức( bik thế ở lại Lào 2 ngày nữa- hờ hờ).(BB)(BB)(BB)

khoai an qua^^
31-05-2011, 10:18
Chia sẻ với bạn! Mình cũng đã từng gặp cảnh này :(.

Đợt 30/4 vừa rồi mình và nhóm bạn đi Sing. Khi đang lang thang chụp ảnh ở Clarke Quay thấy có mấy chị mang máy pro lắm, có cả chân máy và nghe thấy họ nói tiếng Việt (giọng miền Nam, tụi mình là miền Bắc), mình mới nhanh nhảu hỏi họ là người Việt Nam à, định làm quen vì trên đất khách thấy đồng hương là thích lắm. Nhưng họ nhìn nhau cười cái điệu cười kiểu: "Oh bọn này bị dở hơi à?" rồi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bó tay! Tụi mình tức khí lắm nên bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt :(.

Vậy à, cảm ơn bạn chia sẻ. 3 anh nhóm mình gặp lại là người nói giọng Bắc. Đi du lịch mà gặp mấy con người này thấy tình quê hương sao nó cạn xợt bạn nhỉ, mất vui! Hi vọng không gặp phải nhiều người như vậy trong các chuyến du lịch kế tiếp^^

khoai an qua^^
02-06-2011, 08:21
Hôm qua lục lọi dọn dẹp thì tìm được cái card của nhà khách ở Bangkok mình đã ở. Hi vọng thông tin này giúp ích cho các bạn không phải chạy loanh quanh tìm chỗ ở như tụi mình^^:
NEW MERY V.GUESTHOUSE
18-20 Phra Athit Road
OPP.Phra Athit Pier
Bangkok 10200 Thailand
TEL:(662)2803315/6290462
EMAIL: [email protected] or [email protected]

JinBui
02-06-2011, 09:37
@khoai an qua^^: Bạn có hình phòng của GH new merry V.Guethouse không?

khoai an qua^^
04-06-2011, 10:25
@JIn Bui
*Đây là phòng đôi, có quạt trần( giá lúc mình đi là 200 Bath) và phòng khá bí nha. Nhưng bọn mình cày cuốc cả ngày nên về lăn ra ngủ thôi^^. Lúc đầu thấy phòng nhỏ cũng hơi ngại nhưng thật ra ngủ có 4,5 tiếng nên thấy cũng ok.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1660.jpg

*Phòng đơn sẽ có 1 cái giường y như vầy và 1 bộ bà ghế
Khu vệ sinh chung, khá sạch sẽ. Họ có nguyên dãy thế này và dọn dẹp tốt nên thấy ok.
https://i594.photobucket.com/albums/tt27/xuannhaphotos/Cam-Thai-Laos/IMG_1661.jpg

À, thực ra nhà khách này rất lớn nên họ vẫn có khu cho khách VIP ở phía sau, sàn gỗ, giá phòng hình như 400-500 Bath và có đầy đủ dịch vụ.

kris17
04-02-2012, 18:18
Cho mình hỏi cái là đi theo hành trìh như bạn thì tổng chi phí hết khoảng bao nhiu vậy :D ?

khoai an qua^^
05-02-2012, 22:17
Tổng hành trình mình đi hết khoảng 300USD( theo tỷ giá năm ngoái bạn nhé) cho 3 nước đấy bạn. Đã bao gồm 1 vài món hàng lưu niệm mình vác về lun rùi^^

chuagiahamzui
06-02-2012, 21:34
Chia sẻ với bạn! Mình cũng đã từng gặp cảnh này :(.

Đợt 30/4 vừa rồi mình và nhóm bạn đi Sing. Khi đang lang thang chụp ảnh ở Clarke Quay thấy có mấy chị mang máy pro lắm, có cả chân máy và nghe thấy họ nói tiếng Việt (giọng miền Nam, tụi mình là miền Bắc), mình mới nhanh nhảu hỏi họ là người Việt Nam à, định làm quen vì trên đất khách thấy đồng hương là thích lắm. Nhưng họ nhìn nhau cười cái điệu cười kiểu: "Oh bọn này bị dở hơi à?" rồi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bó tay! Tụi mình tức khí lắm nên bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt :(.

Mình muốn chia sẻ với các bác chút xíu vì mình cũng vừa đi Lào hôm tết Tây về, chuyện là thế này ; chúng em là người miền Nam khi về đến Xieng khouang gặp được tiếp tân khách sạn là người Việt mừng quá trời vội vàng hỏi giờ xe chạy từ Xieng khouang về Vinh thế là anh ta cười cười trả lời mà cả 3 đứa chúng em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn chẳng hiểu anh í nói gì, cuối cùng mới biết anh í hỏi là '' Các chị hỏi nơi đi massage à'', thì ra anh í là người Nghệ An - Hà Tĩnh chi đó nên bọn em cứ là vừa đoán, mà nói nhanh nữa là bọn em cứ như nghe tiếng nước ngoài í, các bác thông cảm nhé 1. Đến lúc về Vinh rồi mà bọn em cứ ngỡ đang bên Lào í, vì nghe tiếng được tiếng mất mà lại chẳng hiểu mô tê chi cả bác ạ, rõ khổ cứ giật mình thon thót ấy.

Nói vậy chứ gặp nhau nơi đất khách, nhìn rồi cười với nhau cũng thấy ấm lòng bác ạ, chúc các bác vui phượt năm mới nhá.

Copcoco
08-02-2012, 17:58
Các đồng chí cho mình hỏi với. tháng 4 tới tụi mình cũng dự định đi Cam với Lào thôi. Nhưng tụi mình chưa biết phương tiện di chuyển giữa 2 nước đó như thế nào, liệu có xe chạy thẳng không, hay là mình nên đi qua Thái cho tiện? Các đồng chí có thể giúp mình vấn đề này không? Cám ơn nhiều lắm

huonggiangf1
09-02-2012, 17:33
Khẳng định với bạn là không có xe chạy thẳng Vientiane - Siem Reap vì mình vừa đi về. Như mình đã tư vấn cho bạn bên topic Thông tin thì bạn nên đi qua Bangkok.

thutrangv
09-02-2012, 23:18
Mình muốn chia sẻ với các bác chút xíu vì mình cũng vừa đi Lào hôm tết Tây về, chuyện là thế này ; chúng em là người miền Nam khi về đến Xieng khouang gặp được tiếp tân khách sạn là người Việt mừng quá trời vội vàng hỏi giờ xe chạy từ Xieng khouang về Vinh thế là anh ta cười cười trả lời mà cả 3 đứa chúng em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn chẳng hiểu anh í nói gì, cuối cùng mới biết anh í hỏi là '' Các chị hỏi nơi đi massage à'', thì ra anh í là người Nghệ An - Hà Tĩnh chi đó nên bọn em cứ là vừa đoán, mà nói nhanh nữa là bọn em cứ như nghe tiếng nước ngoài í, các bác thông cảm nhé 1. Đến lúc về Vinh rồi mà bọn em cứ ngỡ đang bên Lào í, vì nghe tiếng được tiếng mất mà lại chẳng hiểu mô tê chi cả bác ạ, rõ khổ cứ giật mình thon thót ấy.

Nói vậy chứ gặp nhau nơi đất khách, nhìn rồi cười với nhau cũng thấy ấm lòng bác ạ, chúc các bác vui phượt năm mới nhá.

Bạn ơi cho mình hỏi xe từ Xieng Khoang về Vinh có những chuyến mấy giờ? Giá vé bao nhiêu?

khoai an qua^^
10-02-2012, 22:26
Mình nghĩ bạn nên đi luôn Thái nếu bạn muốn đi rẻ và di chuyển bằng bus( tốn khá nhiều thời gian đấy). Lộ trình thì bạn tham khảo bài của mình nhé. Còn từ Cam qua Lào thì hình như chỉ có máy bay mà như vậy thì giá cao đấy. Hi vọng giúp được bạn! Chúc chuyến đi vui vẻ:)

convitque
12-02-2012, 14:45
Chị Quý nè. Cảm ơn em đã viết bài tỉ mỉ về hành trình đó, đọc mà cảm thấy như mới đi hôm qua. À quên, hôm kia chứ, hôm qua mình đi Sin-Mã mà. He he. siêng năng viết tiếp đi nhen!

quangdai179
24-02-2012, 13:14
Chia sẻ với bạn! Mình cũng đã từng gặp cảnh này :(.

Đợt 30/4 vừa rồi mình và nhóm bạn đi Sing. Khi đang lang thang chụp ảnh ở Clarke Quay thấy có mấy chị mang máy pro lắm, có cả chân máy và nghe thấy họ nói tiếng Việt (giọng miền Nam, tụi mình là miền Bắc), mình mới nhanh nhảu hỏi họ là người Việt Nam à, định làm quen vì trên đất khách thấy đồng hương là thích lắm. Nhưng họ nhìn nhau cười cái điệu cười kiểu: "Oh bọn này bị dở hơi à?" rồi tiếp tục nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Bó tay! Tụi mình tức khí lắm nên bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt :(.

Bạn à, tại mấy nước xung quanh mình đã có tình trạng lừa đảo như thế này : bọn lừa đảo cũng là người VN, qua đó ở lâu và tìm cách lừa gạt đồng hương. Ví dụ như giả danh là khách du lịch, thấy mình rồi bắt chuyện làm quen. Rồi than thở, bày ra chuyện là phòng khách sạn đắt, thiếu tiền v.vv sau đó ngỏ ý về ở chung với mình để chia tiền phòng. Nhân lúc mình sơ hở là cuỗm ngay tiền bạc, đồ đạc của mình. Cho nên mình nghĩ là các bạn ấy biết thông tin này nên cảnh giác.

kupopopo
25-02-2012, 17:51
@quangdai179: Tớ nghĩ ra nước ngoài thì người VN thân ai nấy lo thôi. Gặp 1 người Việt ở nước ngoài không biết nên mừng hay nên lo. Biết họ là thành phần gì ở VN qua bên đây làm gì.
Đa phần người VN qua Cam, Thái, Lào, Malay, Sing ... không phải đi du lich mà qua bển làm lao động chân tay, hoặc 1 số nghề không được hay ho lắm. Trong Nam thì có gái miền Tây, ngoài Bắc thì rất hãi các anh Thanh Nghệ Tĩnh XKLD ...

Nhà quê
27-02-2012, 14:04
Chào các Bác...
Số là em đang định qua cửa khẩu poi - pet (Cam & Thái) chơi 1 -2 ngày và mua ít đồ vặt.
Các Bác giới thiệu dùm em về cửa khẩu này nhiều nhiều nhé...
có hình càng ok hơn...
Thanks

khoai an qua^^
24-08-2012, 23:49
@Yunnie: Mình không nhắn tin vào hộp thư cá nhân của bạn được vì hộp thư của bạn đã đầy nên mình trả lời ở đây hi vọng bạn đọc được.
-Từ Cam qua Thái, từ Thái qua Lào trong bài viết mình có nêu rõ số tiền đấy bạn, tốn ít thôi và mình sẽ điền vào form do nhà xe phát khi nghỉ tại biên giới( hoặc bạn có thể lấy form này tại quầy hải quan nhập cảnh nước họ). Cứ theo nội dung passport của mình điền vào là được.
-Khi đi thì mình mang tiền mặt( qua Cam chủ yếu xài 1USD, 2USD ) và thẻ luôn. Thẻ quốc tế thì bạn làm Master Card( của Vietcombank hết 100k thì phải) nhưng mình làm cho yên tâm thôi, bạn có thể mang tiền mặt theo và cất vào những chỗ an toàn( với passport). Tiền thì mình nghĩ các bạn nên cất riêng, khi một người bị thất lạc thì còn có người kia nhé.
Chúc bạn chuyến đi thành công, còn gì thắc mắc cứ hỏi mình nhé!

bông
21-10-2012, 12:20
Hi bạn'
Mình có plan tết năm nay đi như ban 5 , cám ơn về thông tin rất nhiều. Nói chung là đang còn mù mờ , mà đi mới biêt1. Nếu là con gái đi 1 mình có ok không bạn?

Casanova0839
26-10-2012, 10:39
Mình cũng khoái plan của bạn này . Tết này bố trí thời gian chốn đi chơi :)