PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Xuyên Việt Bắc - Nam: tàu hỏa, xe khách



quangtrung31
26-04-2011, 14:00
Sau khi tham khảo một số chủ đề trên diễn đàn em đã lên được lịch trình như sau:
9h tối 28/04 xuất phát từ Hà Nội đến trưa 29 vào đến Đà Nẵng
Chiều 29/04 thăm thú và tắm biến Đà Nẵng, tối xem pháo hoa, nghỉ đêm tại Đà Nẵng
Sáng 30/04 đi Bà Nà, tối 30 về Đà Nẵng xem pháo hoa, nghỉ đêm tại Đà Nẵng
Sáng 01/05 đi Cửa Đại, thuê ca nô ra Cù Lao Chàm tắm biển, lặn xem san hô, ăn uống đến chiều quay về Hội An
Tối 01/05 dạo chơi Hội An rồi quay lại Đà Nẵng nghỉ đêm
sáng 02/06 quay về, tạt qua Huế chơi, đi Phong Nha Kẻ Bàng, đêm 02/06 lái xe 1 mạch về HN

Em phượt bằng ô tô và có 2 lái. Anh em xem giúp cái lịch trình có chỗ nào không ổn thì góp ý giúp em với ạ, ngoài ra em cũng chưa biết nên đi đường QL hay đi đường HCM ạ?

MeTung
26-04-2011, 20:14
Em chưa có cơ hội đí đâu xa, nhưng nếu bác đi bằng ô tô thì có thể ghé được nhiều nơi . Đà Nẵng thì chẳng thể bỏ qua Hội An (phố cổ mà), bác đi về post bài cho em thăm thú với nhé

caigichadc
25-05-2011, 23:59
Tình hình là bọn em sinh viên mới tốt nghiệp định làm chuyến xuyên việt cho biết đất trời. Tiền thì ko có nhiều nên tiết kiệm đc càng nhiều càng it ạ. Nên bọn em chỉ đi bằng tàu hỏa và xe khách, xe dù thôi. Do chưa có tí kinh nghiệm nào trong khoản này nên muốn nhờ các bác chỉ bảo đôi điều.
Bọn em khoàng 6-7 người đinh đi từ Hn vào Miền Tây Nam Bộ. Các điểm muốn dừng chân là : Phong Nha - HUế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Nha Trang - Tháp Chàm - Đà Lạt - Sài Gòn - Miền tây.
Các điểm dừng như vậy liệu có tham quá so với 15 ngày ko ạ?
Và kinh phí nhỏ nhất để có thể thực hiện chuyến đi này tầm bao nhiêu các bác nhỉ?
Mong các bác chỉ giáo để xem kế hoạch của bọn em có thực hiện đc ko

satthudanong
26-05-2011, 00:39
Em thấy đi xe máy tiết kiệm và thú vị hơn bác ạ...Có thể phân chia đủ xế ôm và tuyển thêm người được mà :D

conan
26-05-2011, 17:31
1. Mình không biết nếu đến Phong Nha thì bạn đi tàu có tiện không, nhưng những chặng sau đây thì ga tàu nằm trong trung tâm nên tiện lắm:
HUẾ - ĐÀ NẴNG ( từ DN vào Hội An đi bus khoảng 15k,20k gì đó)-NHA TRANG- PHAN RANG (tháp chàm nằm gần ga PR). Các chặng đi Đà Lạt và các tỉnh miền Tây đều không có tàu lửa.
2. Bạn lên trang web này tìm giá tàu lửa của từng chặng rồi cộng lại http://www.vetau.com.vn/Pages/ ,cộng thêm tiền ăn uống, khách sạn, đi lại mỗi ngày khoảng 200k-300k nhân với tổng số ngày bạn đi.
3. Nếu bạn đi tàu đêm thì cẩn thận tiền bạc và hành lý quan trọng... bởi vì tàu sẽ dừng ở nhiều ga, người lên kẻ xuống tấp nập.

caigichadc
27-05-2011, 11:41
Ban đầu bọn e cũng tính xe máy nhưng mà thấy đường dài mà toàn những kỹ sư mới ra trường đang thất nghiệp nên hơi sợ đi đường nguy hiểm nên chọn tàu hỏa cho nó an toàn ạ.

caigichadc
27-05-2011, 11:43
1. Mình không biết nếu đến Phong Nha thì bạn đi tàu có tiện không, nhưng những chặng sau đây thì ga tàu nằm trong trung tâm nên tiện lắm:
HUẾ - ĐÀ NẴNG ( từ DN vào Hội An đi bus khoảng 15k,20k gì đó)-NHA TRANG- PHAN RANG (tháp chàm nằm gần ga PR). Các chặng đi Đà Lạt và các tỉnh miền Tây đều không có tàu lửa.
2. Bạn lên trang web này tìm giá tàu lửa của từng chặng rồi cộng lại http://www.vetau.com.vn/Pages/ ,cộng thêm tiền ăn uống, khách sạn, đi lại mỗi ngày khoảng 200k-300k nhân với tổng số ngày bạn đi.
3. Nếu bạn đi tàu đêm thì cẩn thận tiền bạc và hành lý quan trọng... bởi vì tàu sẽ dừng ở nhiều ga, người lên kẻ xuống tấp nập.

Chỗ nào ko đi được tàu thì có thể đi xe khách xe dù ạ. Bọn e đi với tiêu chí là Rẻ mà khổ chút cũng ko sao. :D

Pinkpup
27-05-2011, 13:42
Tàu hỏa chỉ vào tới SG, ko đi miền Tây bạn ạh. Đường miền Tây dễ đi bằng xe máy ngay cả khi tài xế là con gái, chỉ là ko biết các bạn ở ngoài Bắc thì có quen với cách đi xe của trong này ko thôi ( dù khác biệt ko nhiều lắm). Nhưng xe đò nối chuyến đi các tỉnh thì nhiều lắm và rất tiện. Nhà xe đi nhiều nơi và chất lượng tốt là Mai Linh, Phương Trang.

Nếu các bạn đi Nha Trang - Đà Lạt thì nên xem xét khả năng đi xe máy, xe đạp đoạn đường này. Các công ty du lịch cho tây ba lô ở Nha Trang, và Đà Lạt cung cấp tour này, chạy qua đèo dài nhất việt nam bây giờ là đèo Hòn Giao. Phượt hay gọi là đèo Omega. 1 đoạn đường ngắn nhưng hưởng được cả khí hậu miền núi và miền biển luôn, chưa kể cung đường khá đẹp.

backpack88
31-05-2011, 01:54
Tình hình là bọn em sinh viên mới tốt nghiệp định làm chuyến xuyên việt cho biết đất trời. Tiền thì ko có nhiều nên tiết kiệm đc càng nhiều càng it ạ. Nên bọn em chỉ đi bằng tàu hỏa và xe khách, xe dù thôi. Do chưa có tí kinh nghiệm nào trong khoản này nên muốn nhờ các bác chỉ bảo đôi điều.
Bọn em khoàng 6-7 người đinh đi từ Hn vào Miền Tây Nam Bộ. Các điểm muốn dừng chân là : Phong Nha - HUế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Nha Trang - Tháp Chàm - Đà Lạt - Sài Gòn - Miền tây.
Các điểm dừng như vậy liệu có tham quá so với 15 ngày ko ạ?
Và kinh phí nhỏ nhất để có thể thực hiện chuyến đi này tầm bao nhiêu các bác nhỉ?
Mong các bác chỉ giáo để xem kế hoạch của bọn em có thực hiện đc ko


Hì, mấy bạn có ý định thêm người cho nhóm hem?
Mình cũng định Xiên Vịt tháng 7 này, có mấy con bạn định đi cùng nhưng đều ko chắc chắn. Chắc mỗi mình thôi.
Có j pm nhé.

caigichadc
31-05-2011, 13:53
Bạn là B or G thế ? Bọn mình định đi trong tháng 6 cơ.

rusdoll
13-07-2011, 11:52
Nhóm em gồm có 7 người dự định 2 tuần đầu tháng 9 này (30/8-12/9/11) sẽ làm 1 chuyến đi 1 số tỉnh phía bắc và miền trung, chủ yếu là 1 số địa danh đẹp để tham quan qua thôi, khi naò thu xếp đựoc thời gian thì lại đi tiếp và sẽ đi kỹ hơn :D.

Bản thân em đi chưa nhiều nên ko có kinh nghiệm, nhóm em lại toàn nữ nên em muốn lên đây hỏi mọi người kinh nghiệm về phương tiện di chuyển, địa điểm phòng ks, nơi ăn uống chơi bời, cách sắp xếp thời gian theo tiêu chí tiện lợi-ngon-bổ-rẻ-sạch đẹp-tiện nghi(mà rẻ đc thì càng tốt ạ). Rất mong mọi người giúp dùm. Vì thời gian cũng ko còn nhiều, chỉ hơn tháng nữa thôi ạ, mọi người nhiệt tình đóng góp giúp em với ạ.

Nhóm em dự định sẽ đi những điểm sau đây ạ: Hà Nội-Vịnh Hạ Long-Lào Cai (Sapa)-Quảng Nam (Hội An)-Đà Nẵng (thánh địa Mỹ Sơn)-Huế-Quảng Bình (Phong Nha Kẻ Bàng)-Hà Nội.

1. Hà Nội: 2 ngày 30-31/8/11: vì nhóm em có mấy bạn chưa đến HN bao giờ. Lượn lờ phố phường và 1 số địa danh nổi tiếng: Hồ gươm, Hồ Tây, lăng Bác, Bảo tàng DT học, Quốc Tử Giám... Muốn hỏi mọi người có thể thuê được khách sạn ở đâu đảm bảo, rẻ đẹp + nơi ăn các món Hà Nội ngon rẻ ạ.

2. Hạ Long: 1 hoặc 2 ngày 1-2/9/11: mục đích chính của bọn em là chỉ đi vịnh Hạ Long thôi ạ. Có điều em băn khoăn là ko biết nên tự đi hay mua tour ạ. Nếu mua tuor thì nên mua ở đâu? Đi 1 hay 2 ngày? Em biết theo truyền thống thì thường hay đi 2 ngày, thời gian sẽ thong dong hơn, nghỉ ngơi ngắm cảnh ngủ đêm trên Vịnh. Nhưng mà đợt vừa rồi có mấy vụ chìm tàu nên giờ em hơi hãi, hic (em vốn ko biết bơi :p). Còn nếu nên tự đi thì có thể bắt xe khách ở đâu từ HN đến thẳng Vịnh ko ạ? Có phải đặt trước ko? Việc mua vé tham quan ra vịnh có gì phải lưu ý ko ạ?

3. Sapa (Lào Cai): 3 ngày 3-5/9/11: em chỉ có quỹ thời gian 3 ngày cho vùng núi phía Bắc nên em nghĩ chắc Sapa là 1 địa chỉ phù hợp, hic (ko biết ý kiến mọi người thế nào). Em đọc sách thì thấy có nói đến hang động Mường Vi, thung lũng Mường Hoa, núi cô Tiên, Bắc Hà. Đặc sản: mận Tam hoa + cá suối ướp chua + làng thổ cẩm Tả Phìn. Em chưa đi Sapa bao giờ, nên ko có kinh nghiệm gì cả. Ko biết tầm đầu tháng 9 lúa đã chín vàng chưa, ruộng bậc thang thì đi đâu xem. Ăn gì chơi gì ở đâu? Thuê khách sạn trên đó giá cả ra sao, liên hệ thế nào, có cần liên hệ trước ko ạ. Tàu đi Lào Cai từ Hn lên thẳng tới thành phố Sapa chứ ạ? Lên đó đi chơi đi lại bằng phương tiện gì?

4. Hội An: 1 ngày 7/9/11: Sách báo viết về HA rất nhiều, nhưng bọn em lại ko có tý kinh nghiệm thực tế gì về nó. Đó có phải là 1 địa điểm đáng dừng chân ko ạ? Em thấy mọi người nói nếu đến HA thì nên ở qua đêm, vậy có ai có kinh nghiệm book phòng ks ở HA ko cho em với. Ở đó thì nên đi đâu, ăn gì ở đâu. Có xe khách nào chạy thẳng từ Hn vào HA ko a?

5. Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng): 1 ngày 8/9/11: từ HA về thánh địa Mỹ Sơn khoảng bnhiêu km ạ? Có tuyến xe nào chạy thẳng về nơi đó ko ạ? Em ko biết trong 1 ngày thì có kịp chạy cả Bà Nà ko nữa. Nếu được thì sắp xếp lịch trình thế nào thì sẽ tiện hơn ạ? Vẫn 1 câu hỏi cũ ẩm thực Đà Nẵng là gì và có thể ăn ở đâu?

6. Huế: 2 ngày 9-10/9/11: chắc sẽ đi tham quan đại Nội và 1 số lăng tẩm trong thành phố, tối đi thuyền sông Hương, chùa Thiên Mụ thôi ạ. Em rất cần địa chỉ sdt ksan để book phòng và địa điểm ăn uống ạ.

7. Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình): 1 ngày 11/9/11: nghe nói đây là hang động lớn nhất thế giới nên bọn em cũng khá tò mò. Nhưng kinh nghiệm thì vẫn lại là zero. Ở đó họ có bán tour ko ạ, hay mình tự đi thì có đơn giản ko? Tháng 9 có thể đi đâu và xem gì ở đó ạ. Có xe đi thẳng từ Huế đến PNKB ko ạ, hay phải bắt nhiều chặng?

8. Hà Nôi: có mặt tại Hà Nội 12/9/11. Kết thúc hành trình.

Em chỉ kịp đọc qua đc 1 cuốn sách rồi phác thảo tuor dự kiến thôi. Vì ko có kinh nghiệm nên rất mong mọi người góp ý cho ạ. Thank mọi người nhiều.

ntrongduc
19-07-2011, 19:00
Con gái thì chắc khó chạy xe máy rồi. Phương tiện đi lại do vậy chắc sẽ là oto đến các tỉnh, thuê ks rồi thuê xe máy để đi đến các địa điểm... Do vậy tiêu chí thuê ks cũng chỉ là để đồ, tắm rửa và ngủ đêm --> cần dạng khách sạn, nhà nghỉ là đủ, miễn sao tạo sự tin tưởng cho mình là đc.
1. Hạ Long mình lâu rồi ko đi, h ko rõ thế nào lên cũng no comment :|
2. Sapa thì ra ga Hà Nội mua vé tàu (có nhiều loại vé, rẻ nhất là 115k thì phải), đi tầm tối, sáng hôm sau sẽ đến ga Lào Cao, rồi bắt xe bus đầy ở sân ga lên Sapa (40-50k). Giá khách sạn thường dân thì tầm 200k / 1 đêm. Tự thuê luôn xe máy ở đó mà đi (100k / 1 ngày, xăng tự đổ). Có 1 số địa điểm như : Cát Cát, thác tình yêu, cổng trời, đường xuống Tà Văn (hay gì đấy) - rất đẹp, ruộng bậc thang thì unlimited... ngoài ra còn đặc sản lợn cắp nách, tắm lá người Dao đỏ,... Nếu chỉ đi Sapa không thì tầm 2 ngày là đi xong, chả đến 3 ngày đâu (2 ngày 3 đêm là hợp lý). Từ Lao Cai bạn có thể đi cửa khẩu Hà Khẩu (ngay gần thành phố Lào Cai), xuất cảnh sang Trung Quốc chơi (nhớ mang hộ chiếu) (mà sang rồi thì về nhé, đừng có ở lại làm dâu =)) ).
3. Hội An thì từ Đà Nẵng có thể bắt xe bus vào Hội An (tầm 30km). Đây là địa điểm đáng để đi - đúng chất phố cổ. Mà các bạn đến Hội An đúng đêm rằng (14 âm) thì còn đẹp nữa (toàn bộ khu phố cổ tắt đèn chăng đèn lồng, rất nhộn nhịp, các trò chơi dân gian,...). Giá khách sạn ở đây ở mức là hơi cao (tầm 400k trở lên 1 phòng). Từ Hội An có thể đi tour (450k) ra Cù Lao Chàm - rất đẹp, có lẽ là khu vực biển cũng như bãi biển đẹp nhất khu vực Huế - Đà Nẵng).
4. Thánh địa Mỹ Sơn : từ HA có thể đi xe bus ra thánh địa Mỹ Sơn nhưng để đi vào đấy thì vẫn còn phải đị bộ khá vật... Thêm nữa, nó chỉ thích hợp cho tây và các nhà nghiên cứu, còn khách Việt Nam nói riêng và tầm tuổi thanh niên thì cũng là "đi 1 lần cho biết".
5. Huế : cách 1 đèo Hải Vân đúng là rất khác. Khách sạn ở Huế rất chi là rẻ, nhà nghỉ còn rẻ hơn nữa... Ngoài đại nội ở ngay giữa trung tâm, các lăng tẩm cách khá xa nhau, do vậy việc đi lại sẽ do taxi =)). Buổi tối thì cứ ra cầu Tràng Tiền thuê xích lô mà đi (bảo các chú dẫn đi) - giá rất rẻ (1 năm trước lớp mình đi, cứ 3 người / 1 xích lô, từ 8h-12h đêm mà lúc thanh toán có 15k / 1 người), đặc sản thì bánh bèo, bánh ram ít, bún bò, chè, bánh canh,... (mấy cái này cứ hỏi xích lô).
6. Phong Nha Kẻ Bảng : cách Đồng Hới tầm 60km. Có thể đến Đồng Hới thuê ks (200k / 1 phòng) rồi thuê xe máy luôn ở đó mà đi (100k / 1, xăng tự đổ). Đi theo đường Hồ Chí Minh, khá vắng vẻ, ko sợ xe tải hay container), cảnh lại rất đẹp. Đi Phong Nha thì sáng đi, chiều về là xong. Giá 1 thuyền thăm quan động PN là 350k (cách đây 5 tháng). Khách sạn thì cứ ks Hòa Bình hay Thanh Bình gì đấy, ngay đường quốc lộ 1A đi qua Đồng Hới

khanhhoangminh
19-02-2012, 10:40
Xin chào các anh chị phượt tử. Em là sinh viên vừa mới ra trường đang trong tình trạng thất nghiệp, nên em làm 1 chuyến xuyên Việt. Em dự định ngày 21 sẽ vào Thanh Hóa đi ngắm suối cá thần và biển Sầm Sơn. Kế hoạch còn lại thì em sẽ lên trên đường đi. Phương tiện di chuyển duy nhất là xe đò. Ai có hứng thú lang thang với em thì contact em qua sđt: 01665817570.
Have a great day!

bonongmongdo
21-02-2012, 14:10
Mình xuyên Việt bằng xe máy từ Tp.HCM đi Hà Nội khởi hành 6/3/2012. Bạn xem topic và liên hệ với mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh?p=535378#post535378

Thân ái.

supersuper
22-02-2012, 22:49
Mình xuyên Việt bằng xe máy từ Tp.HCM đi Hà Nội khởi hành 6/3/2012. Bạn xem topic và liên hệ với mình nhé.
https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh?p=535378#post535378

Thân ái.

Yeah, xuyên việt thì nên đi xe máy chứ nhảy xe đò thì chắc ko thú lắm đâu.

thagnv
23-02-2012, 00:01
Haizzz... chỉ cần đi khỏi chỗ này thôi là thấy thú rồi... đi đâu cũng được... hic!

khanhhoangminh
25-02-2012, 06:16
Tinh hinh la em dang lang thang o Hue roi. Co ai o Hue ranh roi di uong huda Hue voi em ko??? (em onl bang dt nen ko viet tieng Viet co dau dc, sr)

cafe37
25-02-2012, 09:26
Tớ sẽ xuyên việt vào cuối tháng 4/2012 bằng xe đạp dự kiến khoảng 30 - 40 ngày. Xuất phát tại Nghệ An và hướng vào nam với đích đến là Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với kinh phí từ 5 - 7tr, chuyến đi sẽ lang thang mãi đến hết xiền thì về. Nếu bạn có thể thì gọi cho tớ theo số DT: 0914879876.

khanhhoangminh
25-02-2012, 13:21
Nghe hap dan qua di! Phai sang thang 4 minh moi quyet dinh dc la co joihn voi ban dc ko. Neu dc thi minh se alo cho ban. Cheer!

ducachxa
25-02-2012, 16:02
Ủng hộ tinh thần của bạn. Có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ nhé!

Trần Bắc
29-02-2012, 01:25
ghé Sài Gòn cafe giao lưu nhé bạn!

khanhhoangminh
29-02-2012, 09:22
Thanks bac! Bac cho em xin cai so phone :D

Mèo Hen
02-03-2012, 21:16
Chúc mừng bạn đã khởi hành, tớ cũng là sinh viên mới ra trường, thất học, thất nghiệp, thất tình, cũng muốn nhảy xe khách đi đâu đó thật xa, hết tiền thì về :))

anubis
04-07-2012, 17:30
cứ đi thôi hết tiền thì về kiếm xong lại đi....... chi bằng đi tới đâu kiếm tới đi khi nào mệt thì về hi hi....chúc mừng bác chủ topic đã thực hiện dc điều mình muốn.... e thì đang ấp ủ 1 kế hoạch chưa biết có thực hiện dc ko..... thôi đành kệ cứ ước mơ đâu ai cấm đâu ...

nxhoaf
20-02-2013, 00:26
Hi các bác,

Sau một thời gian học hành, cày cuốc, cu li... em muốn sống chậm lại một chút...

Truớc đây, em không có cơ hội đi nhiều, mới chỉ mấy nơi quanh HN thôi. Bây giờ, khi có một chút thời gian, và thực sự muốn nghỉ ngơi, em rất muốn đi một vòng quanh đất nuớc, để xem đất nuớc, con nguời và văn hóa của từng vùng ra sao.

Mục đích của em ở đây nhấn mạnh vào đất nuớc, con ng VN chúng ta, nhiều khi không cần các khu du lịch nổi tiếng lắm

Em có một ông anh đã từng đi theo kiểu bắt máy bay vào Sài Gòn, sau đó đi bụi dần ra bằng xe khách liên tỉnh, đến tỉnh nào thì thuê nhà trọ, ở nhờ nhà người thân (nếu có) ăn uống cơm bình dân ở tỉnh đó. Ngoài ra có thể thuê xe máy, xe đạp tại tỉnh đấy.
Em cũng hơi thiên về huớng này...

Vậy bác nào đi du lịch nhiều thì cho em một chút kinh nghiệm về:
- Lộ trình (chắc em đi được 3 tuần đến 1 tháng)
- Đồ dùng mang theo
- Thời gian dự kiến
- Chi phí dự kiến
- Liệu đi một mình có phải là ok hay nên đi vs 2 3 thằng bạn ?

Và một số kinh nghiệm khác đuợc không ạ ? Để cho các bác tiện tư vấn, em là nam, 25 và dân IT ạ.

Cảm ơn các bác.

dotty
20-02-2013, 22:17
=)) mình mới đi kiểu này cung sg- miền tây- đà lạt- dak lak- kon tum- cực đông về .
Không tìm dc bạn đồng hành trên phuot vì các bạn phuot có vẻ thích đi xe máy và cung mình đi thông tết.
Hiện nay mình đang ở ngoài băc và có âm mưu đi hết nốt tây bắc và hà giang theo kiểu này.
Nhưng bạn lên cung mà ko để lại sdt nên mình cũng ko biết liên lạc làm sao.
01674 691 733 ( lan- 24 tuổi ) đây là số của mình- hy vọng có bạn đồng hành :))

dotty
20-02-2013, 22:45
Ah góp ý cho chuyến đi thì thứ nhất bạn nên tự nên hành trình + hành lý + kinh phí xong post lên nếu ng đọc thấy ko hợp lý sẽ share với bạn là ntn, vì sao.
Còn bạn rủ anh em đi cùng dc thì tốt quá vì vừa vui, vừa share chi phí ( chỗ nào nhà nghỉ đắt 3-4 thằng share cái phòng 300-400 k cũng ko thấy xót ) sống chết lại có nhau. Còn đi một mình cũng chẳng sao :)).
Vs lại mục đích của bạn đi cho thoải mái thì cứ đi thôi, ko phải lo lắng nhiều gì đâu. Đúng thì thôi mà lạc thì càng thích i mà, lên cung- điểm đẹp- lấy sdt vài cao thủ, đi đến đâu hỏi ng dân địa phương tới đó đấy là cách mình đi đấy :D
CUối cùng- đi cùng đi ( dụ dỗ ) :""> =]]]

nxhoaf
22-02-2013, 20:58
Cảm ơn bạn nhé, mình có hỏi bạn thêm một số thông tin qua mailbox rồi đó.

012
28-02-2013, 00:09
@dotty Minh song o saigon dang ve que o hai phong choi .khoang dau thang 3 minh len hanoi choi , co gi gap nhau giao luu cafe nhe.minh ten thien 28t sdt 01636 186 360 .Rat vui duoc lam quen giao luu hoc hoi

hanhtranngoc
28-02-2013, 02:07
Chào các bạn!
Mình tên Hanh quê Bắc Giang hiện đang ở Hà Nội mới tốt nghiệp đại học và muốn đi hết Việt Nam, trước đây là sinh viên mình đã tham ra phượt các tỉnh biên giới phía bắc bằng xe máy. Cái khó khăn nhất của mình là kinh phí do vậy mình chọn cách đi nhờ xe, nhảy tàu hàng và rất mong sự giúp đỡ của các bạn trên khắp các tỉnh khi mình đặt chân đến. Vậy nếu bạn nào có lòng giúp mình hãy coment thông tin cho mình với nhé, mình chân thành cám ơn!
Địa chỉ Facebook của mình: https://www.facebook.com/hanks.chan

tuanquy
28-02-2013, 10:43
Bạn định đi vào tháng mấy vậy và kinh phí bạn dự định khoảng bao nhiêu. Mình cũng đang có kế hoạch xuyên Việt khoảng 30 ngày(đầu tháng 7/2013 đến đầu tháng 8). Vấn đề của mình cũng giống bạn( đều là kinh phí có hạn).

s2_crazy
28-02-2013, 12:37
Sẽ là một chuyến đi tuyệt vời của cuộc đời :XXXXXX

lululala
28-02-2013, 13:48
đi xe đạp ko bạn

hanhtranngoc
28-02-2013, 14:40
Sẽ là một chuyến đi tuyệt vời của cuộc đời :XXXXXX

Tất nhin rồi em điên, nhưng mà anh nghĩ hơi khó khăn :D

hanhtranngoc
28-02-2013, 14:41
mình chọn cách đi nhảy xe và nhảy tầu bạn ạ :D

hanhtranngoc
28-02-2013, 14:43
Bạn định đi vào tháng mấy vậy và kinh phí bạn dự định khoảng bao nhiêu. Mình cũng đang có kế hoạch xuyên Việt khoảng 30 ngày(đầu tháng 7/2013 đến đầu tháng 8). Vấn đề của mình cũng giống bạn( đều là kinh phí có hạn).
Mình chắc là đi trong tháng 3, kinh phí mình không có nhìu đâu :D

life_04go
28-02-2013, 15:44
Kinh nghiệm của mình là:
1. Lên Facebook, search hội phượt các tỉnh. Contact với họ để mong giúp đỡ. Rất nhiều phượt tử nhiệt thành nhưng k phải ai cũng ghé box này thường xuyên.
2. Lên danh sách các chùa trên đường bạn đi. Ngủ nhờ, ăn ké cơm chay. Không chỉ tiết kiệm mà còn tìm hiểu đc rất nhiều thứ hay ho. :D
3. Lân la các bác nông dân, ngư dân thật nhiều. Nói chuyện chân thành thẳng thắn và xin ngủ homestay. :D Đặc biệt khu miền tây và nam trung bộ các bác ấy rất nhiệt tình.
Chúc chuyến đi may mắn!

hanhtranngoc
28-02-2013, 17:04
Kinh nghiệm của mình là:
1. Lên Facebook, search hội phượt các tỉnh. Contact với họ để mong giúp đỡ. Rất nhiều phượt tử nhiệt thành nhưng k phải ai cũng ghé box này thường xuyên.
2. Lên danh sách các chùa trên đường bạn đi. Ngủ nhờ, ăn ké cơm chay. Không chỉ tiết kiệm mà còn tìm hiểu đc rất nhiều thứ hay ho. :D
3. Lân la các bác nông dân, ngư dân thật nhiều. Nói chuyện chân thành thẳng thắn và xin ngủ homestay. :D Đặc biệt khu miền tây và nam trung bộ các bác ấy rất nhiệt tình.
Chúc chuyến đi may mắn!
Cám ơn bạn! Suy nghĩ của mình cũng như vậy, nay có thêm ý kiến của bạn nưa nên mình càng vững tin hơn vào chuyến đi, kế hoạch trong đầu mình gần như bạn nói :D

tuanquy
28-02-2013, 19:22
Mình chắc là đi trong tháng 3, kinh phí mình không có nhìu đâu :D

Vậy là sắp đi rùi còn gì. Đi song có gì về chia sẻ ae chút kinh nghiệm và giá cả tham quan, thuê tàu xe, v.v...
face mình :http://www.facebook.com/quytuan.nguyen?ref=tn_tnmn

hanhtranngoc
28-02-2013, 22:11
Vậy là sắp đi rùi còn gì. Đi song có gì về chia sẻ ae chút kinh nghiệm và giá cả tham quan, thuê tàu xe, v.v...
face mình :http://www.facebook.com/quytuan.nguyen?ref=tn_tnmn
Oki, nếu thành công

song-hong
01-03-2013, 09:03
Chúc chuyến đi của bạn thượng lộ bình an,gặp nhiều may mắn!

hanhtranngoc
01-03-2013, 09:08
Chúc chuyến đi của bạn thượng lộ bình an,gặp nhiều may mắn!
cám ơn bạn nhé!

polyt
01-03-2013, 11:01
mình cũng dự định xuyên việt kinh phí hạn hẹp nhưng nghỉ hè mình mới đi
chúc bạn đi may mắn nhé

lehaininh
01-03-2013, 12:06
Thích tất cả những kiểu đi điên cuồng nhất. Nhưng lại không thích kiểu không có gì đảm bảo kiểu như này. Mỗi người một việc, đành là mọi người đã đi là sẽ rất nhiệt tình với nhau nhưng không nên phụ thuộc vào một điểm tựa duy nhất như thế, luôn phải có kế hoạch backup.

Dù sao, tuổi trẻ. Vẫn chúc bạn có chuyến đi thành công như mong đợi ;)

hanhtranngoc
01-03-2013, 14:05
mình cũng dự định xuyên việt kinh phí hạn hẹp nhưng nghỉ hè mình mới đi
chúc bạn đi may mắn nhé
Nếu đi thành công mình sẽ truyền kinh nghiệm cho bạn;)

hanhtranngoc
01-03-2013, 14:06
:), cám ơn bạn chia sẻ

tuanquy
01-03-2013, 20:56
mình cũng dự định xuyên việt kinh phí hạn hẹp nhưng nghỉ hè mình mới đi
chúc bạn đi may mắn nhé

hè mình cũng XV đấy. Mình xuất phát đầu tháng 7. Biết đâu ae lại gặp nhau ở đâu đó trên dải đất hình chữ S :D

MaiMel
01-03-2013, 21:32
Bạn có thể xin ngủ ở chùa hay 1 số nhà thờ nhỏ nhỏ. Những nơi ấy đôi khi cũng dễ xin hơn là ngủ ở nhà dân (nếu tỉnh đó bạn không có bạn). Hoặc là ở những chốt dân phòng ở những thôn, xã...cũng thú vị lắm.
Lúc trước mình đi từ TP.HCM - Hà Nội thì khoảng 5 triệu (chi phí này là có bao gồm vé máy bay cho chặn đi về Hà Nội - TP.HCM), còn lại là đi xe máy. Bạn đi xe maý toàn tập thì cũng đỡ tốn. Nói chung mình tiết kiệm được chỗ là ok rồi, ở chùa cũng đồng nghĩa khả năng ăn chùa cảng cao hehehe

Chúc bạn có chuyến đi thành công nha!!

lonton2012
01-03-2013, 22:05
theo mình bạn nên đi bằng xe máy, và một thiết bị định vị toàn cầu GPS, tìm trên mạng những địa danh nên đi ở các tỉnh bạn định qua, cũng không tốn kém là bao mà tự do !!!!

bianchi79
01-03-2013, 22:59
Mình cũng dự định xuyên việt bằng xe đạp. Nhưng mình chia làm hai chặng: Chặng 1 : Các tỉnh phía Bắc. Mình định khởi hành vào đầu tháng 6 - 2013 (dự định đi trong 10 ngày). Chặng 2: Các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mình định khởi hành vào tháng 6 -2014 (dự định đi trong khoảng 30 ngày). Mình ở Nam Định. Nếu hè này bạn muốn khám phá miền Bắc thì liên lạc với mình. Tuấn Anh: 01249163015

hanhtranngoc
02-03-2013, 07:03
Mình cũng dự định xuyên việt bằng xe đạp. Nhưng mình chia làm hai chặng: Chặng 1 : Các tỉnh phía Bắc. Mình định khởi hành vào đầu tháng 6 - 2013 (dự định đi trong 10 ngày). Chặng 2: Các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mình định khởi hành vào tháng 6 -2014 (dự định đi trong khoảng 30 ngày). Mình ở Nam Định. Nếu hè này bạn muốn khám phá miền Bắc thì liên lạc với mình. Tuấn Anh: 01249163015
Mình chắc chỉ có thời gian này là đi được, mình dự định đi về rồi đi làm :D

Storm123
07-03-2013, 07:16
Bạn đã đi chưa nhỉ? Mình cũng đang có dự định? khi nào đi vậy bạn sdt liên hệ 0962345699

DakLak47
07-03-2013, 22:28
vô dn gọi t. theo phong cách dân phượt. vô đây. 100 thì t lo cho 80. ok ? đà nẵng nhá. 01299333379

thewanderer
08-03-2013, 03:06
Mình cũng đang lên kế hoạch đi xuyên Việt một mình giống bạn. Bao giờ đi xong về liên lạc lại cafe chia sẻ tí nhá :-))

suot_haui
11-03-2013, 17:55
chuyến đi thế nào rùi anh?

destinybkhn
20-03-2013, 08:32
không biết chủ thớt đã đi chưa nhỉ?? mình cũng đang có ý định đi xuyên Việt, nếu chưa cho mình tham gia chuyến này với nhé, mình cũng đang ở HN. bàn bạc hay cafe thì gọi mình với nhé THÀNH. 0975717412

Didekhampha_89
20-03-2013, 12:34
gặp cạ rồi!
mình cũng đang định làm chuyến dài dài khoảng 2-3 tuần gì đó.
mình đang ở HN. sdt 01669 765 129 :D

destinybkhn
20-03-2013, 14:42
anh em lên kế hoạch cho cho chuyến này đê..

Mayui
20-03-2013, 15:14
Có đi bằng xe máy ko bạn, minh cũng đang muốn đi chuyến ,này liên hệ 01626400436

tuanquy
21-03-2013, 09:20
vô dn gọi t. theo phong cách dân phượt. vô đây. 100 thì t lo cho 80. ok ? đà nẵng nhá. 01299333379
100-80 là ntn vậy bạn. Đầu tháng 7 tới mình cũng xuyên Việt độc hành. Đi theo cách khá là bụi. Vậy bạn là thổ địa Đà Nẵng thì xin đc tư vấn và giúp đỡ.

tuanquy
21-03-2013, 09:26
Tháng 7 này mình cũng xv khoảng 30ngay(đi hết 1 vòng tổ quốc xuất phát từ HN). Bạn nào cũng có ý tường XV trong tháng 7 thì rất hy vọng sẽ đc gặp gỡ giao lưu trên đường đi...

dinhtienktd54
25-03-2013, 23:47
e đang là sinh viên. muốn làm một chuyến cho có cái kỷ niệm của đời sinh viên :)
sinh viên nên kinh phí cũng hạn hẹp ( tằm 8 - 10tr )
các bác vào cho e hỏi khoảng tiền như vậy đi theo kiểu sinh viên có khả thi không?
dưới đây là lộ trình e định đi: đi bằng xe khách
1: Hà nội – sài gòn “ book vé rẻ máy bay “
2: sài gòn ( có ng thân ) – cà mau
3: cà mau – đà lạt
4: đà lạt – nha trang ( có ng thân )
5: nha trang – đà nẵng
6: đà nẵng - huế
7: huế - hà nội
8: hà nội - hà giang ( có ng thân)
mong các bác chỉ bảo. e chưa đi lần nào nên chưa có kinh nghiệm :)

mrlonely909
27-03-2013, 10:08
Đi bằng xe khách cũng hay ta.....^^
Mình tính tổng quan sơ sơ tiền xe khách không, từ 1tr5-2tr tùy vào ghế ngồi với giường.
Vé máy bay giá rẻ cho khoảng 2tr.
Tổng cộng còn 4-5 triệu tiền ăn và phí nhà trọ, địa điểm du lịch, và 1 số thứ phát sinh khác.
Tùy vào số ngày bạn ở trọ, gói gém 1 chút, cộng may mắn không bị gì phát sinh thì chắc là được đó bạn.
Chúc bạn thành công.

Buinang
27-03-2013, 16:12
Cung di nhe!
[email protected]

Buinang
27-03-2013, 16:17
Hanhtranngoc oi. Toi cung dang tim ban dong hanh, dang chuan bi ...do nghe va len duong. Neu duoc thi di cung cho vui

Fb: buinang
Email: [email protected]

dinhtienktd54
27-03-2013, 20:52
Đi bằng xe khách cũng hay ta.....^^
Mình tính tổng quan sơ sơ tiền xe khách không, từ 1tr5-2tr tùy vào ghế ngồi với giường.
Vé máy bay giá rẻ cho khoảng 2tr.
Tổng cộng còn 4-5 triệu tiền ăn và phí nhà trọ, địa điểm du lịch, và 1 số thứ phát sinh khác.
Tùy vào số ngày bạn ở trọ, gói gém 1 chút, cộng may mắn không bị gì phát sinh thì chắc là được đó bạn.
Chúc bạn thành công.
tks bác e cũng nghĩ tiền xe cộ tầm 5tr :)
dự là mất khoảng 2 tuần :)

48huynh
30-03-2013, 20:30
nghe có vẻ hấp dẫn lắm, chúc bạn có 1 chuyến đi thành công nhé

lamtieulinh
30-03-2013, 20:41
Xin ngủ nhờ chốt dân phòng,công an,chùa chiền....liên hệ với các phượt hội,bạn bè,người thân,quen biết ngủ nhờ=> tiết kiệm kha khá tiền nhà trọ,nhà nghỉ
Mình đã ăn cơm chùa hồi còn học ở Huế rất nhiều,cứ ngồi thư viện đọc sách là có chú tiểu ra mời vào ăn cơm thôi,hehe => đỡ kinh phí ăn uống mà lại còn học được nhiều món chay chùa nữa,có khi lại có duyên với cửa phật cũng nên.

Còn mình góp ý thẳng thắn,nếu đã có ý định xuyên Việt thì vay "ngân hàng" mà đi,còn trẻ,đi về rồi trả nợ có sao đâu.Chứ đi kiểu ấy chỉ có thời xưa thôi bạn à,ngày nay nhiều mối nguy hiểm lắm.
Không có tiền ra đầu ngõ cũng khó mà

Chúc bạn đi thành công :)

leevodoi
02-04-2013, 12:21
hè mình cũng XV đấy. Mình xuất phát đầu tháng 7. Biết đâu ae lại gặp nhau ở đâu đó trên dải đất hình chữ S :D
bác lại đi cùng tháng với em rồi :D

Misuzu
02-04-2013, 14:32
Đi chưa bạn, sao im re vậy :)

chamcongcamera23
02-04-2013, 15:27
http://maychamcongvantay.congnghecuocsong.com/


Máy chấm công (http://maychamcongvantay.congnghecuocsong.com/) thẻ giấy

Máy in kim, đầu in rất bền, in được 2 màu mực (đỏ& đen )

- Khi cúp điện máy vẫn chấm công được từ 2h-4h (Pin sạc)

- máy chấm công thẻ giấy Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng

- In được 4 cột ( phù hợp 2 ca làm việc )

- Tự động dịch cột ra vào.

- Tự động cuốn thẻ in, và đẩy thẻ lên.

- máy chấm công sử dụng thẻ giấyPhân biệt được ngày hiện tại khi in

- Cài được nhiều chương trình làm việc khác nhau

- Kích thước: 190(w)x 240(H) x125(D). Nặng 3 kg

- Phù hợp cho Cty từ 100 – 350 Nhân viên.

- Có chuông nhạc báo giờ

tuanquy
03-04-2013, 19:42
bác lại đi cùng tháng với em rồi :D

hê hê, hay đấy. Bạn xuất phát ở đâu, ngày nào. Mình xp HN, hy vọng có thể gặp gỡ giao lưu trên đường
face :http://www.facebook.com/quytuan.nguyen?ref=tn_tnmn . có gì add face nói chuyện :D

leevodoi
04-04-2013, 13:33
add từ hôm trc rồi bác ơi!
Hưng Cáo Già nhé. Có gì ta giao lưu lịch trình. nếu có thể có khi lại chung chí hướng

transon_travel
17-04-2013, 12:41
19/4 này mình bắt đầu đạp từ Hà Nội, không biết các bạn có ai đi đợt này không???

voducvan
24-04-2013, 19:48
Hè này bọn em (3 người) có dự định làm 1 chuyến đi xuyên Việt, thăm thú đất nước và đi đến 2 cực Đông và Nam của tổ quốc.Dự định khởi hành vào 20-5
Bọn em hiện tại đều còn trẻ ( đều sinh năm 1993) và đều ko có kinh nghiệm đi phượt gì cả. nên mong mọi người giúp đỡ.
Đây là kế hoạch lịch trình của bọn em:

Day 1: Khởi hành ở Hà Nội 15:00 -> Huế : 8:00 ( đi ô tô )Thuê xe máy, tham quan Huế, ngủ lại 1 đêm ở chùa của bà trẻ em.
Day 2 : đi Đà Nẵng bằng ô tô (80km) thuê xe máy đi hội An, tối quay về Đà nẵng lên xe đi Phú Yên
Day 3:10h đến Phú Yên. Thuê xe máy -> Cực Đông ( cách Bến xe Thuận Thảo 50km )
dứ tính khởi hành trek lúc 4h chiều. trek mất khoảng 5-6 tiếng.
Day 4: Đón bình minh ở cực đông. Quay về Phú Yên trả xe. 12h lên xe đi vào Hồ Chí Minh. Nghỉ ở nhà em họ.
Day 5 -6-7-8 : Mượn/ thuê xe đi thăm các tỉnh miền tây. và đến cực Nam rồi quay trở lại Hồ Chí Minh. ( em có bạn trong hồ chí minh đã đồng ý dẫn bọn em đi miền tây và cà mau bằng xe máy )
Day 9: quay về Hà Nội bằng máy bay.
Do thời gian của bọn em eo hẹp nên chuyến đi chỉ được trong khoảng 10-11 ngày.
Đồ Dùng mang theo thì bọn em dự tính như thế này

+Quần áo
3 quần ngố 4 áo phông (+ 1 bộ trên người )
+Vệ sinh
Dao cạo râu
Bàn chải + thuốc đánh răng
Khăn mặt
+Đồ y tế (1 mỗi loại)
Thuốc cảm
Dầu gió
Băng y tế + Cồn sát trùng
Bandaid
+Đồ ăn
Lương khô
Bình nước
+CMND
+Dao
+Đèn pin
Áo mưa
Găng tay da + khẩu trang (lái xe)
Chăn + túi ngủ?
Đồ sửa xe máy (1 bộ)
Máy ảnh (1 cái)

Tiện thể cho em hỏi, đồ đạc như thế này thì 1 cái balo loại trung bình có mang vừa không, hay phải mua cái loại to chuyên để đi backpack.
P/S: Các anh chị cho em xin hướng dẫn rõ ràng của các chuyến đi cực đông và cực Nam vs ạ.
Xin chân thành cảm ơn.

Dương Seven
24-04-2013, 20:09
Khi đến cần thơ có thể liên hệ em để biết thông tin đường xa và khu vui chơi ở đây, nếu ok thì cho các anh tá túc tại nhà em ở miền tây, nếu được cho em xin một xế để đi phượt mùa hè. Oke thì liên lạc em tại nick face www.facebook.com/duongsevven nha.

tanphuc113
26-04-2013, 13:50
- mang theo đồ vá, sửa xe, bugi đánh lửa!!! mượn phải xe máy âm binh thì phiền, dắt bộ phê!!!
- bằng lái xe
- đi kiểu này giống thấy thành tích quá, đi oto xa, xuống lại đi xe máy dễ ngủ gật gây tai nạn!!!

Misuzu
26-04-2013, 14:09
Hạn chế chạy vượt tốc độ cho phép và giảm <40 km/h khi vào nội thành, chợ. Bị thỏi thì xòe tiền ra trước. :D

voducvan
27-04-2013, 16:55
Em cảm ơn những ý kiến của anh.
tại bọn em đều là du học sinh về nước nghỉ hè nên thời gian rất eo hẹp anh ạ. Chứ bọn em cũng muốn đc lân la đi từ từ để ngắm cảnh đất nước mình lắm. mọi ng cố gắng sắp xếp mãi mới dôi ra đc cuối tháng 5 để đi cùng nhau. Với cả đây cũng là chuyến đi đầu tiên của bọn em. nên bố mẹ cũng lo lắng ko cho đi xe máy dài như thế anh ạ.
Cho em hỏi, xe máy âm binh là như thế nào ạ.

tanphuc113
28-04-2013, 22:56
xe âm binh là xe cà tàng, hư hốc tùm lum, chạy ngon từ chục km đầu rồi giở chứng!!! nhiều khi tiền sửa xe còn nhiều hơn tiền thuê xe :))
rồi phải xem xe có đèn, xi nhan, gương đầy đủ ko kẻo police gọi vào phiền!!!

molly_20212
29-04-2013, 15:16
Chúc các em đi đến nơi, về đến chốn và tận hưởng chuyến đi hết mình nhé. Chị cũng đang cbi phượt cung đường trong vài ngày nữa bằng xe máy. Chúc thành công.

dinhtienktd54
02-05-2013, 19:43
bgio đi vậy chị ơi?

farmer_1102
04-05-2013, 17:18
mình cũng đang rất quan tâm ct xuyên Việt đấy, các bạn đã chốt danh sách và lịch trình cụ thể chưa,nếu đc thì cho mình đặt nửa cục gạch nhé.

fóthườngdânNambộ
08-05-2013, 12:12
Em cảm ơn những ý kiến của anh.
tại bọn em đều là du học sinh về nước nghỉ hè nên thời gian rất eo hẹp anh ạ. Chứ bọn em cũng muốn đc lân la đi từ từ để ngắm cảnh đất nước mình lắm. mọi ng cố gắng sắp xếp mãi mới dôi ra đc cuối tháng 5 để đi cùng nhau. Với cả đây cũng là chuyến đi đầu tiên của bọn em. nên bố mẹ cũng lo lắng ko cho đi xe máy dài như thế anh ạ.
Cho em hỏi, xe máy âm binh là như thế nào ạ.
Các em là du học sinh nhân dịp hè làm 1 chuyến xuyên Việt là rất quý. Theo tôi các em nên cố gắng kéo theo 1 ban phượt ở VN và nhất là bạn ấy phải có kinh nghiệm sống nhiều nếu không các em sẽ bị chặt chém trên đường sinh tâm lý mất vui đó. Còn việc thuê xe gắn máy thì phải thật cần thận, phải có hiểu biết ít nhiều về xe để tự chuẩn đoán được xe có an toàn máy móc hay không hay được người quen tại địa phương giới thiệu trước khi thuê, chứ không sẽ bị lừa trâu què đền trâu lành đó, cuộc đi thăm thú quê nhà sẽ là bị nạn đó. Còn thuốc mang theo cần nhất là thuốc chống tiêu chảy, loại khẩn cấp liều 2viên/lần và nước sát trùng khô cho tay.

Phong Vân
08-05-2013, 13:56
Rất ủng hộ chuyến đi của các bạn... thời gian và lịch sắp xếp cũng rất hợp lý. Nhưng có 1 điều là các bạn chưa đi phượt bao giờ nhưng lại xếp thời gian sát quá. Không có dự phòng cho trường hợp hỏng xe, nghỉ ngơi và còn nhiều chuyện trên đường xảy ra.
Nhất là từ HCM - Cực Nam gần 550Km + 1h đi tàu để ra cực Nam nữa. Nếu các bạn sắp xếp thời gian đi có 4 ngày + ăn chơi ở miền Tây nữa thì chắc chắn các bạn không thể đi kịp. :3. Mình cũng vừa làm 1 chuyến độc hành xe máy xuyên việt, về HN đc 1 tuần rồi. Nếu các bạn cần kinh nghiệm thì cứ liên hệ với mình qua face ở link dưới.
http://www.facebook.com/PhongCoffee

voducvan
12-05-2013, 01:47
Các em là du học sinh nhân dịp hè làm 1 chuyến xuyên Việt là rất quý. Theo tôi các em nên cố gắng kéo theo 1 ban phượt ở VN và nhất là bạn ấy phải có kinh nghiệm sống nhiều nếu không các em sẽ bị chặt chém trên đường sinh tâm lý mất vui đó. Còn việc thuê xe gắn máy thì phải thật cần thận, phải có hiểu biết ít nhiều về xe để tự chuẩn đoán được xe có an toàn máy móc hay không hay được người quen tại địa phương giới thiệu trước khi thuê, chứ không sẽ bị lừa trâu què đền trâu lành đó, cuộc đi thăm thú quê nhà sẽ là bị nạn đó. Còn thuốc mang theo cần nhất là thuốc chống tiêu chảy, loại khẩn cấp liều 2viên/lần và nước sát trùng khô cho tay.

bọn em ko có ai có kinh nghiệm về xe máy cả. nên cái đoạn thuê xe này cũng đang rất là khó khăn. Nhưng ở trong hồ chí minh thì em có 1 ng em họ chắc là có thể cho em mượn đc xe, nhưng tính đến trường hợp xấu là ko mượn đc mà đi miền tây lâu như thế cũng thấy lo quá ạ

toan612
13-05-2013, 19:58
Hi các bác

Em đang lên cung cho chuyến Xuyên Việt lần đầu tiên, thời gian cụ thể em chưa chốt, lúc nào thời tiết thuận lợi là lên đường thôi ạ.
Nhờ các bác góp ý thêm vào lịch trình sơ bộ giúp em.

Thời gian dự kiến: khoảng 25 ngày

Phương án đi: Em xuất phát từ HN, Chặng HN - Quy Nhơn em tính Gửi xe máy và đi tàu vào Quy Nhơn, sau đó đi dọc biển rồi vòng về Tây Nguyên khép tròn 1 cung về tới HN luôn.

Kinh phí: khoảng 10 triệu bao gồm
- Chuẩn bị đồ đạc cần thiết: 1 triệu/người
- Vé tàu + xe máy gửi vào Quy Nhơn: 1,5 triệu/người
- Chi phí hàng ngày (xăng xe, ngủ nghỉ, ăn uống): 300K/người/ngày x 25 ngày = 7.5 triệu/người

Mục tiêu: Em có 3 mục tiêu chính muốn thực hiện
1. Check-in: Đi qua được các địa danh nổi tiếng, ko thể ko đến: Cực Đông, Cực Nam, Ngã 3 Đông Dương,....
2. Trải nghiệm: Em muốn trải nghiệm hết tất cả mọi thứ trong chuyến đi này ngủ nhà nghỉ, ngủ lều, ngủ nhờ nhà dân, chạy đêm, offroad, bơi lội, ra đảo, ăn nhà hàng, vạ vật dọc đường,... nói chung là mỗi thứ 1 tý
3. Ẩm thực: Đến mỗi địa danh mới em muốn ăn cho hết các món đặc trưng của địa phương

Lịch trình dự kiến:

Chặng 1: Quy Nhơn - SG: Đi dọc biển Miền Trung, chinh phục Cực Đông (6 ngày)
Ngày 1: Khám phá Quy Nhơn - chiều đi Gành Đá Đĩa - tối qua ngủ tại Tuy Hoà. (Quy Nhơn - Tuy Hoà: 100km)
Ngày 2: Khám phá Phú Yên, trưa xuất phát đi Vạn Thạnh, Khánh Hoà, chiều bắt đầu trek cực Đông. Đêm dưng lều ngủ ở dọc đường trek
Ngày 3: Dậy sớm trek Cực Đông, đón bình minh - trek về. Chiều xuất phát đi Nha Trang, tối ngủ Nha Trang
Ngày 4,5,6: Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Bà Rịa - Vũng Tàu - SG (500km). Khám phá dọc biển miền Trung, miền Nam.


Chặng 2: SG - Miền Tây - Cực Nam - SG: 5 ngày
Ngày 1: SG - Cà Mau (300km) (giao lưu tại SG để sau)
Ngày 2: Cà Mau - Cực Nam - Cà Mau - Rạch Giá
Ngày 3 - Ngày 4: Khám phá miền Tây
Ngày 5: - về SG sớm, giao lưu anh chị em bạn bè tại SG


Chặng 3: SG - Đà Lạt - Tây Nguyên (5 ngày)

Chặng 4: Tây Nguyên - Ngã 3 Đông Dương - Hội An - Đà Nẵng - Huế (5 ngày)

Chặng 5: Huế - HN: 4 ngày
Các chặng bôi đỏ hiện tại em cũng chưa nghiên cứu được rõ.

Trước giờ em cũng có đi loăng quăng được mấy chỗ Tây Bắc rồi, lần đầu tiên đi xuyên Việt, em đưa lên nhờ các bác chỉ giúp thêm.

fóthườngdânNambộ
20-05-2013, 19:33
bọn em ko có ai có kinh nghiệm về xe máy cả. nên cái đoạn thuê xe này cũng đang rất là khó khăn. Nhưng ở trong hồ chí minh thì em có 1 ng em họ chắc là có thể cho em mượn đc xe, nhưng tính đến trường hợp xấu là ko mượn đc mà đi miền tây lâu như thế cũng thấy lo quá ạ

Nếu từ Tp HCM đi Cà Mau và cực Đông thì cũng nhẹ nhàng thôi, có thể khg cần đi bằng xe máy, đi bằng phương tiện công cộng cũng tốt lắm, cứ mua vé các Cty xe lớn như Phương Trang, Mai Linh mà đi thôi, người miền Tây sống phóng khoáng và hay giúp đở người phương xa không lo sợ bị chặt chém, lừa đểu đâu...

strato
22-05-2013, 22:50
Các topic về Tây Nguyên hay Đà Lạt mình thấy có rất nhiều rồi đó,bạn có thể tham khảo, còn trek cực Đông mình nghĩ bạn nên nhờ chú Hai dẫn đường,chứ bạn lạ nước lạ cái tự đi 1 mình coi bộ hơi nguy hiểm à

dilavui
26-05-2013, 13:42
Tôi cũng có kế hoạch đi xuyên Việt từ Hà Nội vào Cà Mau. Kế hoạch định đi vào giữa tháng 6, cũng khoảng 20-25 ngày. Toan612 đã có lịch cụ thể chưa, chia sẻ nếu khớp được thì đi cùng?

toan612
28-05-2013, 18:13
Các topic về Tây Nguyên hay Đà Lạt mình thấy có rất nhiều rồi đó,bạn có thể tham khảo, còn trek cực Đông mình nghĩ bạn nên nhờ chú Hai dẫn đường,chứ bạn lạ nước lạ cái tự đi 1 mình coi bộ hơi nguy hiểm à

Em cũng đang tích cực tìm kiếm thông tin, nếu liên hệ được anh chị em ở địa phương chỉ dẫn cho là tốt nhất.
Cực Đông thì em đi hụt 1 lần hồi ra Tết do trời mưa, em có tham khảo 1 số bác đi về rồi. Nếu đi 1,5 ngày hoàn toàn có thể đi được ạ.


Tôi cũng có kế hoạch đi xuyên Việt từ Hà Nội vào Cà Mau. Kế hoạch định đi vào giữa tháng 6, cũng khoảng 20-25 ngày. Toan612 đã có lịch cụ thể chưa, chia sẻ nếu khớp được thì đi cùng?

Em tính khoảng đầu tháng 8 mới đi bác ạ, lịch trình của bác cụ thể như thế nào ạ :D

CumGa
14-06-2013, 01:06
Ôi sao trùng hợp vậy. Hy vọng chúng ta là những người bạn đồng hành dù trên từng chặng đường nhỏ. Tháng 6/2014 tôi cũng bắt đầu hành trình xuyên việt bằng xe đạp. Và bây giờ bắt đầu chuẩn bị thể lực và kinh phí.

songgap
14-06-2013, 02:25
theo mình thì tối thiểu phải có cái xe máy + mấy triệu bọc túi... đành rằng là sẽ cố gắng stayhome đc thì càng tốt ... nhưng nếu không gặp may thì nguy..( nên phải có backup..).. bạn nào đi vào vũng tàu có thể PM cho mình, mình có MOTEL, có thể free các bạn vài đêm....
chúc thành công.

CumGa
14-06-2013, 14:59
Tiền thì các bạn không nên mang theo tiền mặt nhiều. Hãy để trong thẻ. Rằn túi chút đỉnh đủ sài thôi. Mình đang rèn luyện thể lực. Hy vọng tới lúc thực hiện chuyến đi nhận đc sự ủng hộ. Cảm ơn songgap nhiều nha.
theo mình thì tối thiểu phải có cái xe máy + mấy triệu bọc túi... đành rằng là sẽ cố gắng stayhome đc thì càng tốt ... nhưng nếu không gặp may thì nguy..( nên phải có backup..).. bạn nào đi vào vũng tàu có thể PM cho mình, mình có MOTEL, có thể free các bạn vài đêm....
chúc thành công.

whitewolf2505
14-06-2013, 19:08
Mình cũng dự định xuyên việt bằng xe đạp. Nhưng mình chia làm hai chặng: Chặng 1 : Các tỉnh phía Bắc. Mình định khởi hành vào đầu tháng 6 - 2013 (dự định đi trong 10 ngày). Chặng 2: Các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mình định khởi hành vào tháng 6 -2014 (dự định đi trong khoảng 30 ngày). Mình ở Nam Định. Nếu hè này bạn muốn khám phá miền Bắc thì liên lạc với mình. Tuấn Anh: 01249163015

hj vậy năm sau hẹn gặp bác trên đường nhé. Mình thì đi từ Nam ra Bắc

whitewolf2505
14-06-2013, 19:09
Ôi sao trùng hợp vậy. Hy vọng chúng ta là những người bạn đồng hành dù trên từng chặng đường nhỏ. Tháng 6/2014 tôi cũng bắt đầu hành trình xuyên việt bằng xe đạp. Và bây giờ bắt đầu chuẩn bị thể lực và kinh phí.

bác đi theo lộ trình nào? Nam ra Bắc hay ngược lại? Tôi thì đi từ Cà Mau ra Bắc

whitewolf2505
14-06-2013, 19:14
http://maychamcongvantay.congnghecuocsong.com/


Máy chấm công (http://maychamcongvantay.congnghecuocsong.com/) thẻ giấy

Máy in kim, đầu in rất bền, in được 2 màu mực (đỏ& đen )

- Khi cúp điện máy vẫn chấm công được từ 2h-4h (Pin sạc)

- máy chấm công thẻ giấy Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng

- In được 4 cột ( phù hợp 2 ca làm việc )

- Tự động dịch cột ra vào.

- Tự động cuốn thẻ in, và đẩy thẻ lên.

- máy chấm công sử dụng thẻ giấyPhân biệt được ngày hiện tại khi in

- Cài được nhiều chương trình làm việc khác nhau

- Kích thước: 190(w)x 240(H) x125(D). Nặng 3 kg

- Phù hợp cho Cty từ 100 – 350 Nhân viên.

- Có chuông nhạc báo giờ
Box này ko phải nơi đăng quảng cáo nha bác.

CumGa
15-06-2013, 00:49
Tôi đi Bắc vào Cà Mau. huhuhu
bác đi theo lộ trình nào? Nam ra Bắc hay ngược lại? Tôi thì đi từ Cà Mau ra Bắc

_badboy_
16-06-2013, 18:50
còn tôi ở cà mau thì sau đây mọi người?

beckham89
17-06-2013, 16:45
minh cung thich di xuyet viet (http://www.cosianatour.com/vietnam-tours.html) nghe co ve rat la thu vi

gaubeo259
19-06-2013, 08:04
Em tính khoảng đầu tháng 8 mới đi bác ạ, lịch trình của bác cụ thể như thế nào ạ :D đầu t8 luôn này toan612 ơi, có 3 người rùi bạn tham gia cùng cho vui:D 01659 559 229 tên Long

UnIn1010
19-06-2013, 17:18
Mình tính đi vào đợt tết Âm lịch, không biết lúc ý liẹu có tìm được bạn đồng hành nào không? :(
Các bạn đi nhớ update thông tin trên topic nha, háo hức quá

qdc4690
20-06-2013, 13:26
Tôi đi Bắc vào Cà Mau. huhuhu

Đi chưa thế bác ơi? Mình cũng định đi phượt vào Nam nhg chưa tìm đc bạn đồng hành

momen
20-06-2013, 18:11
Thực ra từ bé đến giờ rất ít khi mình được đi chơi đâu, 20 tuổi rồi mà vẫn chưa bao giờ thực sự được khám phá đất nước mình. Thế nên hè này mình định giành ra hơn 1 tuần để làm 1 chuyến xuyên Việt ngắn vì thời gian mình không có nhiều, điểm lại mấy nơi chính mà mình chưa được đến bao giờ. Mình sẽ viết kế hoạch sơ qua ở đây, mong mọi người góp ý.

Thời gian: thứ 7 (29/6/2013) - Thứ 7 (6/7/2013)
Địa điểm: Hà Nội (khởi hành) - Hội An - Nha Trang - HCM
Phương tiện: Đi tàu đến từng điểm, đến HCM thì bay về HN.

Mục đích: mình muốn cảm nhận cuộc sống con người, văn hóa mỗi vùng hơn là ngắm danh lam thắng cảnh, nhưng nếu có cái gì thực sự đáng xem thì mình cũng sẵn sàng (vì nhiều nơi mình đến trước đây thấy nó cũng trông na ná nhau, có rừng cây, thác nước, núi non leo mệt nghỉ, nhưng thấy nó cngx chỉ cố phát triển thành điểm du lịch chứ không có gì đặc sắc). Mình thấy đến khu nào dân cư ở đấy hay tới chơi, hay uống cafe ngắm phố/gái thì thú vị hơn :D

Hội An: 29/6 đi tàu đến tầm 9-10 h tối thì vào Đà Nẵng.
Thực ra không biết từ Đà Nẵng đến Hội An ntn. Mà chắc cũng phải tìm nhà nghỉ cho tối hôm đó? 30/6 vào Hội An (không biêt có nên đi dạo ngắm phố ở Đà Nẵng trước không). Ở đó 2 ngày.

Nha Trang: Ở Hội An chắc 2 ngày đến 2/7 tầm trưa lại bắt tàu ra Nha Trang, chắc cũng tầm 9 -10 h tối đến nơi. Vào nhà nghỉ, ngày hôm sau 3/7 dậy sớm đi bơi, ăn hải sản, chiều và tối vào thành phố chơi.

Sài Gòn: Trưa 4/7 đi tàu vào HCM (tới nơi tầm 7 h tối). Có tối hôm đó, và cả ngày 5/7 để chơi ở HCM. Chiều 6/7 thì bay về Hà Nội.

Bây giờ là phần câu hỏi:
1. Tất cả kế hoạch đi là trên giấy tờ, mình còn chưa đặt vé máy bay, vé tàu gì hết. Vé máy bay thì chắc mình sẽ đặc online hoặc qua đại lý nào đó. Còn vé tàu không biết có đến nơi rồi mua được k?
2. Mình ko có tí kinh nghiệm nào đặt nhà nghỉ cả (có chỗ ngủ là được, ko cần sang trọng). Mình có cần đặt trước khi đến hay tìm địa điểm trước ko?
3. Thời gian của mình có thể du di thêm 1 ngày, và cũng có thể thay đổi để có thể ở đâu đó lâu hơn hoặc ngắn hơn nếu có nhiều cái để xem, ăn, chơi. Các bạn có gợi ý nào ko?
4. Chuyến đi này mình không phải quá tiết kiệm nhưng cũng không muốn tiêu xài hoang phí, nói chung chắc chỉ tiêu vào chi phí đi lại (tàu, xe, máy bay), nhà nghỉ, và đồ ăn thôi. Xe cộ và nhà nghỉ thì ko cần đặc biệt, rẻ và đảm bảo function của nó là được, ăn uống thì mình sẵn sàng chi nhiều để thử đặc sản mỗi vùng. Bạn nào có kinh nghiệm có thể ước tính chuẩn bị tầm bao nhiêu tiền thì đủ ko.
5. Các bạn có kinh nghiệm gì ở mấy nơi mình định đến thì xin cứ đóng góp.

momen
21-06-2013, 16:03
Mình thấy cũng có một số người vào đọc rồi nhưng chưa có ai trả lời. Mình biết mình đặt hơi nhiều câu hỏi nên mong các bạn có kinh nghiệm gì thì vào góp ý cho minh 1-2 câu cũng được, ko cần trả lời hết đâu!

qdc4690
22-06-2013, 15:13
Nhóm của mình dự định đi xuyên Việt bằng xe máy vào đầu tháng7, bạn nào cùng chí hướng thì join với mình nhé

vuanhvi
28-06-2013, 09:43
tớ cũng có dự định như bạn! nhưng tớ định đi tầm tháng 10. hjx. và cũng đang đi hỏi han đây! có gì thì chia sẻ cho tớ mới nhé
http://www.facebook.com/vi.vuanh

tavantuan1988
28-06-2013, 20:56
Uhm e ibox qua face rồi a bảo cho mà e đi 1 mình ak..:LL

leevodoi
28-06-2013, 23:56
một số kinh nghiệm đúc kết đc đến hôm nay do anh chị em chia sẻ cho mình :D
+ chú ý đường xa (nhất là đoạn Thanh Hóa - Nghệ An xe khách chạy rất ẩu.
+ Miền trung k nên đi trưa dễ gây cảm và mệt
+ Hãy mang theo một là cờ nhỏ. đôi khi cắm cờ trc xe ng dân sẽ biết đc bạn đang đi xuyên việt và ngỏ ý giúp đỡ
+ Quán ăn nào nhiều congtenno thì vào ăn nhé. Giá sẽ bình dân. Đừng vào quán toàn xe khách với xe du lịch
+ Hạn chế gửi đồ ở hòm đồ bãi biển nếu trong túi đồ bạn nhiều thứ cần thiết.
...
nhiều quá không nhớ nổi vì toàn chat bên facebook
Mình cũng có topic này: https://www.phuot.vn/threads/99299-Kinh-nghi%E1%BB%87m-v%C3%A0-c%E1%BA%A7n-s%E1%BB%B1-gi%C3%BAp-%C4%91%E1%BB%A1-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-cho-chuy%E1%BA%BFn-xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-b%E1%BA%B1ng-xe-%C4%91%E1%BA%A1p-v%C3%A0o-th%C3%A1ng-7
Kết bạn chia sẻ nhé. Khoảng 15 hôm nữa mình sẽ xuyên Việt bằng xe đạp
Facebook: http://facebook.com/doisauvodoi92

toan612
29-06-2013, 08:41
Khoảng tới cuối tháng này là mình rảnh rỗi thời gian, tầm đó sẽ bắt đầu lên đường, có bác nào đi tầm tgian đó không đi cùng em cho vui.

fóthườngdânNambộ
29-06-2013, 10:20
Hi các bác

- Chi phí hàng ngày (xăng xe, ngủ nghỉ, ăn uống): 300K/người/ngày x 25 ngày = 7.5 triệu/người

Mục tiêu: Em có 3 mục tiêu chính muốn thực hiện
1. Check-in: Đi qua được các địa danh nổi tiếng, ko thể ko đến: Cực Đông, Cực Nam, Ngã 3 Đông Dương,....
2. Trải nghiệm: Em muốn trải nghiệm hết tất cả mọi thứ trong chuyến đi này ngủ nhà nghỉ, ngủ lều, ngủ nhờ nhà dân, chạy đêm, offroad, bơi lội, ra đảo, ăn nhà hàng, vạ vật dọc đường,... nói chung là mỗi thứ 1 tý
3. Ẩm thực: Đến mỗi địa danh mới em muốn ăn cho hết các món đặc trưng của địa phương
Lịch trình dự kiến:

Chặng 1: Quy Nhơn - SG: Đi dọc biển Miền Trung, chinh phục Cực Đông (6 ngày)
Ngày 1: Khám phá Quy Nhơn - chiều đi Gành Đá Đĩa - tối qua ngủ tại Tuy Hoà. (Quy Nhơn - Tuy Hoà: 100km)
Ngày 2: Khám phá Phú Yên, trưa xuất phát đi Vạn Thạnh, Khánh Hoà, chiều bắt đầu trek cực Đông. Đêm dưng lều ngủ ở dọc đường trek
Ngày 3: Dậy sớm trek Cực Đông, đón bình minh - trek về. Chiều xuất phát đi Nha Trang, tối ngủ Nha Trang
Ngày 4,5,6: Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết - Bà Rịa - Vũng Tàu - SG (500km). Khám phá dọc biển miền Trung, miền Nam.


Chặng 2: SG - Miền Tây - Cực Nam - SG: 5 ngày
Ngày 1: SG - Cà Mau (300km) (giao lưu tại SG để sau)
Ngày 2: Cà Mau - Cực Nam - Cà Mau - Rạch Giá
Ngày 3 - Ngày 4: Khám phá miền Tây
Ngày 5: - về SG sớm, giao lưu anh chị em bạn bè tại SG


Chặng 3: SG - Đà Lạt - Tây Nguyên (5 ngày)

Chặng 4: Tây Nguyên - Ngã 3 Đông Dương - Hội An - Đà Nẵng - Huế (5 ngày)

Chặng 5: Huế - HN: 4 ngày
Các chặng bôi đỏ hiện tại em cũng chưa nghiên cứu được rõ.

Trước giờ em cũng có đi loăng quăng được mấy chỗ Tây Bắc rồi, lần đầu tiên đi xuyên Việt, em đưa lên nhờ các bác chỉ giúp thêm.

Hi Toan612! Chúc mừng bạn co chuyến XV đầu tiên, Theo tôi thấy nếu bạn chỉ dự tính chi fí ăn, uống, ngủ , xăng chỉ #300k/ngày nhưng lại có mong muốn ăn được tất cả các món đặc sản địa phương thì không được rồi, chỉ nên ăn các món đặc trưng của địa phương thôi, như Hội An thì ăn cao Lầu, Bình Định thì ăn bánh xèo tôm nhảy, bún chả cá...chứ đặc sản thì mắc tiền lắm...hihihi. Với lại cới dự kiến 300k/ngày tôi thấy nội tiền xăng, ăn uống bình dân, nhà trọ bình dân cũng có vẻ thiếu hụt rồi.
Về chinh phục Cực Đông mà bạn dự tính 1 ngày thì không được rồi, chinh phục Mũi Đôi Cực Đông là khó khan nhất trong 4 cực. Bạn fải thuê người dẫn đường, và thời gian it nhất là fải 2 ngày, ngày đầu đến nhà người hướng dẫn ăn trưa và chiều bắt đầu đi Bải rang # 7km đường rừng, tối ngủ Bải Rạng, 04h00 bắt đầu nhảy đá đi Mũi Đôi ngắm ánh bình minh rồi quay về nhà người hướng dẫn...
Riêng về chặng 4 Tây Nguyên-Ngã 3 ĐD-Hội An- Đà nẵng -Huế nghĩa là bạn đi từ vùng núi xuống đường ven biền QL1 theo tôi bạn nên theo tuyến Ngọc Hồi (ngã 3 ĐD) theo QL14 qua đèo Lò Xo đến Khâm Đức rồi theo QL 14E về Hà Lam Quảng Nam - Hội An , tuyến này dài # 236km; Hoặc từ Ngọc Hồi quay về Tp Kontum rồi theo QL 24 qua Măng Đen đèo Violắc xuống Sơn Hà - Tp Quảng Ngãi rồi theo QL 1 đi Hội An...cung Kontum - QN # 189Km và QN-Hội An # 120km. cung này thì xa hơn cung Ngọc Hồi Khâm Đức - Hội An.
Từ Hội An theo đường ven biển đi Đà Nẵng và từ DN theo QL1 đi Huế thôi...đường tốt dể đi.
Chúc bạn chuyến XV thành công
https://img706.imageshack.us/img706/5706/28pj.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/28pj.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Bình minh trên Hòn Mũi Đôi, chụp từ Mũi Đôi Cực Đông.

milazo
29-06-2013, 10:53
em thì chưa có kinh nghiệm đi như thế này nhưng em cũng chúc anh có chuyến đi vui vẻ.



ao so mi nam (http://www.milazo.vn/cd-8971-ao-so-mi-nam)/ ao so mi nu (http://www.milazo.vn/cd-8968-ao-so-mi-nu)/ ao thun nam (http://www.milazo.vn/cd-8972-ao-thun-nam)/ ao thun nu (http://www.milazo.vn/cd-8969-ao-thun-nu)/ quan jean nam (http://www.milazo.vn/cd-5870-quan-jean-nam)/ quan jean nu (http://www.milazo.vn/cd-5867-quan-jean-nu)

Thu Cao Cao
29-06-2013, 14:27
Cái này mới là du lịch,chưa dùng chữ "xuên Việt" được đâu bác ah :) Bác đi đa phần là tàu hỏa,máy bay..thì ngốn khá nhiều tiền cho khoản đó nhé.Đến nơi cứ chơi,chừng nào đi thì ra mua vé,mua này ko phải mùa cháy vé nên khỏi lo.Bác đi ngay tháng 7,ko phải mua du lịch cao điểm gì cả,nên chuyện đặt trước nhà nghĩ,khách sạn là ko cần thiết.Đến nơi,thấy cái nào ưng mắt,hợp túi tiền thì cứ ở thôi :) Theo như tiêu chí của em,đi Hội an,Nha trang,HCM thì tính luôn tiền ks,ăn uống hải sản,đặc sản.Ko tính khoảng bác hứng vô nhà hàng 5 sao nhé.Thì cầm 4-5tr thì quá dư sức nhé :) Ko đi tàu hỏa hay máy bay thường nên ko thống kê được khoảng đó :)

Tháng 9 năm ngoái em đi xe máy từ Sài gòn-Phan thiết-Nha trang-Phú yên-Quy nhơn-Quãng ngãi-Tam kỳ-Đà nẵng-Hôi an-Huế,tính luôn chi phí ăn uống ngũ nghĩ xăng xe,tính cả phí gởi xe và vé xe lửa (khi về em gởi xe đi xe lửa về) vé tham quan,đi trong 10 ngày thì hết 9tr nhé bác :)

toan612
30-06-2013, 08:34
https://img706.imageshack.us/img706/5706/28pj.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/706/28pj.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Bình minh trên Hòn Mũi Đôi, chụp từ Mũi Đôi Cực Đông.

Cám ơn bác góp ý ạ, về ẩm thực thì em cũng đã đề cập là chỉ ăn các món đặc trưng cho biết thôi ạ :D
Còn về vấn đề chi phí thì em cũng có người quen ở 1 số chặng rồi nên có thể sẽ được hỗ trợ, với cả em xác định tinh thần là sẵn lều bạt, ăn ngủ bờ bụi được nên là chi phí em dự tính trung bình tầm 300K/ngày là được rồi ạ.

fóthườngdânNambộ
07-07-2013, 17:36
Cám ơn bác góp ý ạ, về ẩm thực thì em cũng đã đề cập là chỉ ăn các món đặc trưng cho biết thôi ạ :D
Còn về vấn đề chi phí thì em cũng có người quen ở 1 số chặng rồi nên có thể sẽ được hỗ trợ, với cả em xác định tinh thần là sẵn lều bạt, ăn ngủ bờ bụi được nên là chi phí em dự tính trung bình tầm 300K/ngày là được rồi ạ.

Với chi fí 300k/ngày thì thấy hơi thiếu chỉ vừa tiền ăn, uống (nước LaVie) và xăng nhớt thôi. Bạn không nên ngủ bụi mà khi chiều sẫm tối bạn thấy ngôi chùa, hay Nhà thờ ...bạn vào xin dung lều hay giăng võng ngủ ở mái hiên cũng được. Theo tôi nếu đi mà ép xác quá thì mục đích đạt được cũng khg hay ho gì...fải giữ gìn đảm bảo sức khỏe thì trên đường fượt mới vui...Chi fí nếu đi 2 người thì tiết kiệm hơn cũng fải 350-400k/người, còn nếu độc hành tôi e với chi fí 300k/ngày thì bạn sẽ ép xác nhiều lắm đó..Nhất là bạn quyết định đi trong mùa mưa không thuận lợi lắm.
Với dự kiến thời gian chinh fục Mũi Đôi cực Đông trong 1 ngày rưỡi nếu sắp xếp khoa học thì cũng được, bạn co 1thể lien hệ 2 Châu số đt 01662037427 trước để nhận hướng dẫn cụ thể. Nếu trùng ngày có đoàn đi thì bạn xin ghép để tiết kiệm chi fí dẫn đường.
Chúc bạn thành công chuyến fượt.

htdat
10-07-2013, 01:08
Chào các bạn,
Mình đang có dự định vào từ Bắc vào Nam để vừa tìm hiểu về các tình thành, các danh thắng đó, vừa là để trải nghiệm và như là cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Mình đang hoàn thiện kế hoạch, nhưng có một vài thông tin như sau, rất mong là tìm được bạn đồng hành và những bạn ở các tình thành bên dưới có thể giúp đỡ mình chỗ nghỉ ngơi ở mỗi địa điểm.

- Về phương tiện: đi tàu hỏa và ô tô (đối với những địa điểm không có tàu hỏa)
- Thời gian: dự kiến xuất phát 17/07/2013 hoặc chậm hơn khoảng 1 tuần. Thời gian đi là khoảng 1 tháng, mình sẽ fix thời gian khi có plan của tất cả.
- Lịch trình dự kiến: sẽ đi thẳng từ Hà Nội vào Quảng Bình và dừng lại ở các tỉnh dọc đường tới Sài Gòn, sau khi đến Sài Gòn thì sẽ đi các tỉnh phía Nam nữa. Cụ thể (hiện tại mới có tới Vũng Tàu)
https://lh6.googleusercontent.com/-0a9yw_ZO3oU/UdxQcbL8pnI/AAAAAAAAB-E/8505qTtna2Q/s512/plan.png
(Sorry các bạn vì mình viết bằng Excel nên để hiển thị hết ảnh nó hơi nhỏ :D)

Mình sẽ nghỉ việc chính để đi chuyến đi này và trong quá trình đi sẽ làm part-time buổi tối qua internet từ t2 tới t6 nên việc đi chơi tối ở các tỉnh sẽ hơi hạn chế (hạn chế nhé nhưng vẫn có thể đi được nhé).

Rất mong các bạn, các anh/chị góp ý thêm cho chuyến đi của em/mình và rất là THA THIẾT giúp đỡ chỗ nghỉ ở dọc đường, hoặc có thể chỉ cho mình những chỗ nghỉ rẻ và an toàn nhé :)
Bạn nào có hứng thú thì reply lại ngay thread này hoặc pm inbox của mình nha.

hanhtranngoc
29-07-2013, 13:47
Cám ơn các bạn nhiều nhé mình đã hoàn thành chuyến đi, mình bận quá không vào room. Trên đường đi mình gặp nhiều người bạn rất tốt, cám ơn rất nhiều. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=631067530243983&set=a.631067163577353.1073741828.100000222264828&type=3&theater đây là bức ảnh mình thích nhất :D

cakes
29-07-2013, 15:32
Đi chưa thế bác ơi? Mình cũng định đi phượt vào Nam nhg chưa tìm đc bạn đồng hành
bạn đã đi chưa? nếu chưa thì bạn có máu đi bằng xe đạp ko ? có thì Pm mình nhé

momen
25-12-2013, 14:47
Thực ra từ bé đến giờ rất ít khi mình được đi chơi đâu, 20 tuổi rồi mà vẫn chưa bao giờ thực sự được khám phá đất nước mình. Thế nên hè này mình định giành ra hơn 1 tuần để làm 1 chuyến xuyên Việt ngắn vì thời gian mình không có nhiều, điểm lại mấy nơi chính mà mình chưa được đến bao giờ. Mình sẽ viết kế hoạch sơ qua ở đây, mong mọi người góp ý.

Thời gian: thứ 7 (29/6/2013) - Thứ 7 (6/7/2013)
Địa điểm: Hà Nội (khởi hành) - Hội An - Nha Trang - HCM
Phương tiện: Đi tàu đến từng điểm, đến HCM thì bay về HN.

Mục đích: mình muốn cảm nhận cuộc sống con người, văn hóa mỗi vùng hơn là ngắm danh lam thắng cảnh, nhưng nếu có cái gì thực sự đáng xem thì mình cũng sẵn sàng (vì nhiều nơi mình đến trước đây thấy nó cũng trông na ná nhau, có rừng cây, thác nước, núi non leo mệt nghỉ, nhưng thấy nó cngx chỉ cố phát triển thành điểm du lịch chứ không có gì đặc sắc). Mình thấy đến khu nào dân cư ở đấy hay tới chơi, hay uống cafe ngắm phố/gái thì thú vị hơn :D

Hội An: 29/6 đi tàu đến tầm 9-10 h tối thì vào Đà Nẵng.
Thực ra không biết từ Đà Nẵng đến Hội An ntn. Mà chắc cũng phải tìm nhà nghỉ cho tối hôm đó? 30/6 vào Hội An (không biêt có nên đi dạo ngắm phố ở Đà Nẵng trước không). Ở đó 2 ngày.

Nha Trang: Ở Hội An chắc 2 ngày đến 2/7 tầm trưa lại bắt tàu ra Nha Trang, chắc cũng tầm 9 -10 h tối đến nơi. Vào nhà nghỉ, ngày hôm sau 3/7 dậy sớm đi bơi, ăn hải sản, chiều và tối vào thành phố chơi.

Sài Gòn: Trưa 4/7 đi tàu vào HCM (tới nơi tầm 7 h tối). Có tối hôm đó, và cả ngày 5/7 để chơi ở HCM. Chiều 6/7 thì bay về Hà Nội.

Bây giờ là phần câu hỏi:
1. Tất cả kế hoạch đi là trên giấy tờ, mình còn chưa đặt vé máy bay, vé tàu gì hết. Vé máy bay thì chắc mình sẽ đặc online hoặc qua đại lý nào đó. Còn vé tàu không biết có đến nơi rồi mua được k?
2. Mình ko có tí kinh nghiệm nào đặt nhà nghỉ cả (có chỗ ngủ là được, ko cần sang trọng). Mình có cần đặt trước khi đến hay tìm địa điểm trước ko?
3. Thời gian của mình có thể du di thêm 1 ngày, và cũng có thể thay đổi để có thể ở đâu đó lâu hơn hoặc ngắn hơn nếu có nhiều cái để xem, ăn, chơi. Các bạn có gợi ý nào ko?
4. Chuyến đi này mình không phải quá tiết kiệm nhưng cũng không muốn tiêu xài hoang phí, nói chung chắc chỉ tiêu vào chi phí đi lại (tàu, xe, máy bay), nhà nghỉ, và đồ ăn thôi. Xe cộ và nhà nghỉ thì ko cần đặc biệt, rẻ và đảm bảo function của nó là được, ăn uống thì mình sẵn sàng chi nhiều để thử đặc sản mỗi vùng. Bạn nào có kinh nghiệm có thể ước tính chuẩn bị tầm bao nhiêu tiền thì đủ ko.
5. Các bạn có kinh nghiệm gì ở mấy nơi mình định đến thì xin cứ đóng góp.

Tự nhiên hôm nay rảnh nhớ ra post này, mình xin được review chuyến đi để các bạn tham khảo về sau:

Trước khi đi mình đặt mua sẵn vé máy bay HCM về HN, và vé tàu từ Hà Nội - Đà Nẵng - Nha Trang - HCM. Vậy là ở mỗi thành phố, mình có một khung giờ nhất định, muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, miễn là ko trễ tàu :D. Đấy là tất cả những gì mình chuẩn bị, không hề có bất cứ một kế hoạch cụ thể nào (chủ yếu vì mình lười :@)

https://lh5.googleusercontent.com/-EJcffDicCL0/UrqQU3oD_uI/AAAAAAAAAAw/ZL3whM4SvCE/s800/DSC_0037.jpg

Mình mang theo Laptop và điện thoại có 3G nên trước khi đến mỗi thành phố, mình cứ ngồi trên tàu nghiên cứu thành phố sắp đến và lên kế hoạch đi chơi ở thành phố đó. Một bạn trên forum khuyên là đi tháng 7 thì ko lo kín nhà nghỉ, nên lên trên tàu rồi mình mới google các nhà nghỉ ở thành phố mình sắp đến và gọi điện hỏi giá từng nơi. Thêm nữa là thường trên tàu lúc nào cũng có dân địa phương nên mình bắt chuyện và hỏi luôn đến mỗi thành phố thì nên làm gì ăn gì xem gì.

Ngày 14-7
HN - Đà Nẵng: Tàu SE7 đi lúc 6h15, đến tận tối muộn mới đến Đà Nẵng. Mình vào một nhà nghỉ đặt trước trên tàu. Ngủ đến tận sáng sớm hôm sau.

Ngày 15-7
Cố dậy sớm lúc tầm 6h sáng. Nhờ một bác xe ôm đèo ra biển Đà Nẵng, tiện thể ngắm đường phố. Bãi biển khá vắng và buồn, nhưng đã lâu mình ko ra biển nên cảm giác ngồi trên ghế ngắm biển bình minh thực sự rất thú vị. Sau đó mình đi dạo quanh sông Hàn. Có cảm giác thành phố Đà Nẵng sách và mộc mạc hơn Hà Nội. Chỉ có vài tòa nhà cao tầng mọc lên hai bờ sông Hàn, tạo nên một điểm nhấn rất ấn tượng cho cả thành phố.

https://lh4.googleusercontent.com/-d9AwNos4DVw/UrqQUKzJsUI/AAAAAAAAAAs/Q58YhySfWhU/s800/DSC_0045.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-Kss-l1lvLnA/UrqQUy0XhxI/AAAAAAAAAAo/-Qie0k_e4GA/s800/DSC_0047.jpg

Đến trưa mình bắt xe bus vào Hội An luôn, không đi bán đảo Sơn Trà vì mình nghĩ đằng nào vào Nha Trang cũng sẽ tắm biển đi cáp treo. Phát hiện ra là có xe bus của thành phố nối thẳng Đà Nẵng vào Hội An, giá khá rẻ, tầm 20k.
-
Đi xe bus rồi xe ôm đến khoảng 2-3 h chiều thì vào Hội An. Nghỉ ngơi ở nhà nghỉ một lúc, khoảng 4h chiều chui ra ngoài chơi. Bị choáng ngợp vì Hội An siêu đẹp, lại còn tạo một cảm giác cực kì thanh bình. Buổi chiều tầm 5h mình nghĩ là lúc Hội An đẹp nhất. Gió mát, du khách Tây Tàu Việt khắp nơi thong thả tản bộ, tiếng nhạc văng vẳng khắp bốn phía từ những cái đài phường cũ kĩ. Mình thuê một chiếc xe đạp rồi đạp mấy vòng quanh thành phố. Thực sự, Hội An làm mình nhớ lại Hà Nội hồi mình 4-5 tuổi, có nét cổ kính mộc mạc chứ không bị phát triển xô bồ như bây giờ. Buổi tối ở Hội An cũng vui và có rất nhiều món ăn ngon. Đến tầm 9-10 h có khá nhiều bar hoạt động sôi nổi nhưng tại đi một mình nên mình cũng không muốn vào.

https://lh3.googleusercontent.com/-QRI_JOKYaT0/UrqQVUeXnNI/AAAAAAAAAA0/jFqPOcd2gwM/s800/DSC_0064.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-VG6B5pqoky8/UrqQXqGFwcI/AAAAAAAAABI/JfcWBWDBcCA/s800/DSC_0087.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-JIlOBCgWt6w/UrqQXkUt6bI/AAAAAAAAABM/l9Mr-5dRc60/s800/DSC_0100.jpg

Ngày 16-7

Dậy tầm 8-9 h sáng. Lại chui ra ngoài ngắm Hội An. Vẫn đẹp và thanh bình! Cố gắng ăn đủ cho hết phở Liến, cơm gà ... các món. Tiếc là ko đủ bụng! Mình đi ăn và lòng vòng đến tận 2h chiều mới về nhà nghỉ thu dọn đồ và quay lại Đà Nẵng. Coi như đã ở Hội An được trọn vẹn gần một ngày.

Vào Đà Nẵng tầm 7h tối. Chả có việc gì làm, ngồi đọc sách, đợi lên tàu lúc 22h13.

Ngày 17-7

Vào Nha Trang tầm 9h sáng. Lúc ở Hội An mình có liên lạc với một công ty du lịch ở Nha Trang để hỏi dò xem có tour nào ko. Tiếc là các tour của họ thường bắt đầu lúc 8h nên hôm đấy mình ko đi tour, chỉ mua vé vào Vinpearl (vào lúc nào cũng được, chơi bao lâu cũng được, miễn là 10h đêm phải về). Thấy Vinpearl bình thường, chán là đằng khác, và phí tiền. Nó giống như công viên nước và công viên Vầng Trăng ở Hà Nội kết hợp làm một (thậm chí ít trò hơn), và mình phải trả 500k để được chơi trọn gói tất cả các trò trong đấy. Lý thuyết là thế nhưng trò nào cũng có hàng người ngoằng ngoẵng xếp hàng. Nói chung hơi phí tiền.

Tối về đi ăn đồ biển ở Nha Trang, đi dạo phố đêm. Không có gì đặc sắc.

Ngày 18-7

Sáng dậy sớm, đi tour Bốn đảo cả ngày. Nói thật là vui, rẻ và đáng tiền hơn đi Vinpearl ngàn lần! Mình chỉ biết nói là cái tour đấy là tất cả những gì mình muốn ở Nha Trang: tắm biển, lặn biển ngắm san hô, ăn đồ biển, nhảy cầu xuống biển, chèo kayak trên biển, nằm trên bãi cát ngắm biển rồi lại nhảy xuống tắm biển! Ngày hôm đấy khiến mình cảm thấy Nha Trang là một thành phố biển và nghỉ dưỡng đúng nghĩa, nơi bạn có thể xả mọi stress và hòa mình với biển.

https://lh4.googleusercontent.com/-5qTjLf2xdAY/UrqQXT6kcrI/AAAAAAAAABE/jW1y78wh7b8/s800/DSC_0173.jpg

Tối hôm đấy lại dạo quanh tìm đặc sản ăn.

Ngày 19-7 (từ đây là quên chụp ảnh )

11h18: bắt tàu từ Nha Trang vào HCM. Tầm 6-7h chiều vào đến nơi. Ấn tượng đầu tiên là xô bồ không khác gì Hà Nội. Có điều to hơn và đường phố rối rắm hơn. Có một ông bạn cấp 3 ra đón rồi dẫn đi bar ngay đêm đấy :D. Học được là ở Sài Gòn, đi bar có đủ tầng lớp từ giáo viên, bác sĩ, công nhân viên chức đến xích lô, xe ôm chứ không phải chỉ bọn choai choai như ở Hà Nội. Bước đầu thấy được sự sôi động ở Sài Gòn.

Ngày 20-7

2-3 h sáng, ra khỏi bar, về ngủ đến trưa. Buổi chiều mình có chút việc, nhưng cũng tranh thủ ngắm được đường phố Sài Gòn. Cũng chả biết mô tả thế nào. Không có gì đặc biệt. Tối được ông bạn dẫn đi nghe nhạc rock (lại đủ thành phần đến nghe, có bác gái tầm 50-60 tuổi cũng đến) xong rồi ra khu phố Tây (Đề Thám thì phải) chơi. Phải công nhận là đời sống về đêm ở Sài Gòn náo nhiệt, sôi động hơn ở Hà Nội rất nhiều.

Ngày 21-7

Buổi sáng đi vòng quanh thành phố, ăn món ngon. Sài Gòn buối sáng không có nhiều ấn tượng.

Chiều đi tán gẫu, đánh bia với bạn rồi sắp xếp hành lí để về.

Mình đặt sẵn vé máy bay từ Tân Sơn Nhất lúc 7h chiều. Khoảng 10-11h tối bay về đến nhà, là lúc kết thúc một chuyến đi đáng nhớ.

Kết luận: Vui, ý nghĩa, đáng nhớ, đạt được mục tiêu mình đề ra là khám phá văn hóa con người các vùng mình đến chứ không tập trung vào danh lam thắng cảnh. Thời gian khá ngắn - 8 ngày, Chủ Nhật đi Chủ Nhật về. Mình xin nghỉ làm một tuần, tối Chủ Nhật về, sáng thứ 2 lại sách cặp đi làm. Chuyến đi cực kì ngẫu hứng, không có một kế hoạch nào trừ mấy cái vé tàu xe nhưng kết thúc rất tốt đẹp. Có lẽ 3 nơi mình đến, mỗi nơi để lại một ấn tượng riệng. Hội An có một nét đẹp văn hóa truyền thống vừa lạ vừa quen, Nha Trang là một thành phố biển để nghỉ dưỡng đúng nghĩa, còn HCM - Sài Gòn đem lại hơi thở hiện đại và đầy sôi động. Tuy mình ko đến được nhiều nơi nhưng cũng đã có thể cảm nhận được một chút hương vị mỗi vùng miền trên cả chặng xuyên Việt.

Chi phí: khoảng 5.5-6 triệu. Đi tàu ~ 1tr2, máy bay ~ 1tr5. Chỗ còn lại, đi Nha Trang tốn tiền Vinpearl 500k, Tour 4 đảo ~ 300k - 400k. Tiền nhà nghỉ ko đáng mấy, tính ra mình ở nhà nghỉ có khoảng 4 ngày, mỗi ngày ~ 200k (còn lại là ngủ trên tàu và nhà bạn). Xe ôm cũng tốn phết, chắc trung bình ~100k-150k/ngày. Tiền ăn là chỗ còn lại, mình vung thoải mái (thấy gì ngon là chui vào ăn hết).

Hết!