PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mũi Né - Phan Thiết - Mỹ Tho ảnh show



devinci
14-07-2008, 15:53
Chưa thấy ai có topic nào về Mũi Né, em mạnh dạn mở hàng để bà con show ảnh cho nhưng ai chưa có dịp ghé qua tham khảo nhé

Trên đồi cát Hồng , cách Mũi Né chỉ khoảng 2-3 cây số
Ở đây đẹp nhất nên đến ngắm Hoàng hôn tầm 6h chiều trở đi. Tuy nhiên giờ này có cái giở là nhiều dấu chân. Các bác nhớ chịu khó đi sâu vào trong sẽ ít dấu chân người hơn

https://farm4.static.flickr.com/3204/2667450036_c89e05e26d.jpg

devinci
14-07-2008, 15:57
https://farm4.static.flickr.com/3159/2667446666_33f571aed8.jpg

devinci
14-07-2008, 15:58
https://farm4.static.flickr.com/3237/2667448728_5d82b34483.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3211/2667449144_a5d11b6d33.jpg

devinci
14-07-2008, 15:59
https://farm4.static.flickr.com/3209/2667449420_e4b8924210.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3065/2666627097_9a2498b859.jpg

devinci
14-07-2008, 16:04
Tầm khoảng 6h kém 15, các bác ra Bến Cá để rình sẵn Hoàng hôn nhé
Điều em thích nhất ở Mũi Né là trong ngày ta vừa ngắm được bình minh, vừa ngắm được Hoàng Hôn
https://farm4.static.flickr.com/3241/2666643555_58fdd79445.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3275/2666643179_00e21fa8dd.jpg

devinci
14-07-2008, 16:10
Trên đường từ Bàu Trắng về thì có cái cảnh này
https://farm4.static.flickr.com/3218/2666650803_6fc82c0450.jpg

devinci
14-07-2008, 16:29
Ở TPHCM không biết làm gì, em mua cái tour 9USD xuống Mỹ Tho chơi

Đi qua vùng sông nước, làng chài ven sông
https://farm4.static.flickr.com/3036/2666678327_9c80941dab.jpg

devinci
14-07-2008, 16:31
Rồi ra chỗ này để lên thuyền nhỏ
https://farm4.static.flickr.com/3168/2667501844_54b867b3a1.jpg

devinci
14-07-2008, 16:54
Về lộ trình, em nghĩ như thế này sẽ hợp lý để các bác có thể chén thỏa thê các cảnh ở Mũi Né

Đến Mũi Né trước giờ chiều, ra chén hoàng hôn Đồi Cát Hồng (3km)
1 tối
Sáng hôm sau đi sớm chén bình minh Bàu Trắng (40km)
Chiều về chén Hoàng hôn bến Cá (2km)
2 tối
Sáng sớm hôm sau chén bình minh ở Hòn Ông Địa (2 km)
Chiều về nên ra lại Bàu Trắng chén Hoàng hôn
3 tối
Sáng sớm sau chén Bình minh làng chài (4km)

Zdreamer
15-07-2008, 21:57
mấy cái ảnh chụp bàu cát trông gợi cảm kinh lên được, mình toàn liên tưởng linh tinh (óe óe óe :P)

Cái vụ Mỹ Tho là mua tour đi trong 1 ngày à? Mua ở đâu, giá cả thế nào và thời gian ra sao hả bạn devinci? Tớ cũng free 1 ngày tuần này, định đi đâu đó ra ngoài TP

devinci
16-07-2008, 10:13
mấy cái ảnh chụp bàu cát trông gợi cảm kinh lên được, mình toàn liên tưởng linh tinh (óe óe óe :P)

Cái vụ Mỹ Tho là mua tour đi trong 1 ngày à? Mua ở đâu, giá cả thế nào và thời gian ra sao hả bạn devinci? Tớ cũng free 1 ngày tuần này, định đi đâu đó ra ngoài TP

Em tá túc ở Phạm Ngũ Lão, Q1, tạt ngay ra mấy cái văn phòng tour, em nghĩ là mua của thằng nào cũng được
9USD/một người : Bao gồm toàn bộ chi phí di chuyển(ô tô, thuyền to, xe ngựa, thuyền nhỏ) và một bữa ăn trưa (mì xào), hai lần dùng hoa quả .
Nói chung là rẻ giật mình

nhocdenthui
19-07-2008, 22:53
Ảnh đồi cát đẹp thật ý ạ. Giống Zdreamer em cũng toàn nghĩ lung tung :">


https://farm2.static.flickr.com/1394/883745523_32b27764ae.jpg


Không có khiếu chụp tổng thể nên em bó tay với đoạn đồi cát. Chỉ được mấy cái ở ngay bãi đánh rá trên đường đến suối hồng :)

https://farm2.static.flickr.com/1256/950391900_d6bfd3241e.jpg



https://farm2.static.flickr.com/1243/949315381_933b4677b6.jpg



https://farm2.static.flickr.com/1432/939632686_8a9be631cd.jpg

nhocdenthui
19-07-2008, 22:59
Và mấy cái chụp ở Ocean Star Resort. Em thấy cái này ở khá ngon, giá tương đối vừa túi tiền. Ăn uống rất ok. Bể bơi thì tooo :D


https://farm2.static.flickr.com/1113/950206192_4e1ff30442.jpg



https://farm2.static.flickr.com/1228/924123958_bbfd8b6fbc.jpg

... một góc bể bơi :D


https://farm2.static.flickr.com/1374/883745677_cd33b8108e.jpg

Chitto
02-08-2008, 18:03
Có một người đi Mũi Né về nói với tớ rằng: Giờ "chúng nó" cắt nát hết biển Mũi Né rồi. Người dân thường chỉ còn lại một mảnh con con.

Có đúng thế không bác ?

Chitto
04-08-2008, 00:10
Vấn đề là bãi biển kia ? Theo tớ biết thì bãi biển dài của Mũi Né liên tiếp các resort, nhà nghỉ.

Khác với các bãi biển du lịch khác, các khách sạn, nhà nghỉ cách bãi biển một con đường, thì ở Mũi Né các resort chiếm lĩnh luôn bãi biển, và phần thuộc resort, nhà nghỉ nào thì người ngoài không vào được nữa. Phải vậy không ạ ?

baxu
04-08-2008, 00:27
Chắc đúng vậy đấy bác Chit.

Mình đi từ xửa từ xưa, chưa có nhiều resort thì cũng đã vậy rồi. Vì Mũi Né với Phan Thiết cho xây nhà nghỉ với resort sát bãi biển, không như Nha Trang chủ yếu khách sạn ở bên kia đường, ko có bãi riêng.

Khu mình ở chỉ là khu nhà nghỉ gia đình, ko phải resort lớn, nhưng cũng xây theo kiểu bungalow, sát bãi biển. Đi từ ngoài đường vào, khách ngoài có muốn ra bãi biển kiểu gì cũng phải đi qua khu nhà của họ. Liền kề nhau như vậy, khách ngoài chịu chết, thành ra tự nhiên thành bãi riêng luôn. Khách đến nghỉ thì chắc khoái lắm, chạy 3 bước xuống bãi, mệt lại rửa chân chui lên phòng, nghỉ chán lại xuống nc, xuỳnh xuỵch cả ngày.

Tất nhiên vẫn còn vài bãi có đường đi vào cho khách thường, nhưng đúng như bác Chit nói là bị "cắt vụn".

vntuyen
04-08-2008, 11:10
Mình thì còn đi xưa hơn. Lúc đó chưa có đường đi vào. Tụi mình phải đi bằng xe đặc chủng, xe Zeep. Chỉ có xe này mới băng đi được thôi. Cả mười mấy đứa nhét đứng lên 1 xe, chạy xóc vô cùng và đè nhau đã luôn. Không có cái gì để bám, chỉ bám vào bạn mình thôi. Được cái bãi tắm hoang sơ không có ai. Chỉ có mấy người đi bắt con dông.

Dông cả xâu rất rẻ, nướng ăn ngon hơn thịt gà nhiều. Bay giờ dông cũng hơn 100K/ký.

tunbo
04-08-2008, 16:39
Giờ thì dọc đường biển từ Hải đang Kê Gà (Hàm Thuận Nam) tới Phan Thiết, resort mọc lên cũng sắp kín cả gần 4chục km rồi.

come back
05-08-2008, 03:56
Các bác em
Đi Mũi Né giữa tháng 9 thì khả năng dính mưa có cao không ạ?

Giờ bắt đầu tháng 8 hay mưa vào buổi chiều tầm 16h30 đến 19h, nhiều khi nó (ngoc hoàng :))) hứng chí sai Long Vương làm vài bãi mưa cứ là đầm đìa nhiều khu ngập lụt ấy chứ.

Phải canh không thì dính đấy :D

saigonzoomtoday
19-08-2008, 17:43
vừa rồi mới dẫn ae trong phòng đi phan thiết thế này thấy cũng hay ae tham khảo.
1. ngày 1
7h xuất phát ghé cơm tấm Kiều Giang (dưới chân cầu rạch chiếc): 40k/người.
12h tới phan thiết ghé siêu thi mua vài thứ chuẩn bi.
12h30 tới quán hải sản Sóng Biển ăn trưa (từ sthị đi thẳng ra bãi biển Đồi Dương,có 1dãy các quán hải sản-giá bình dân).
1h30 ghé resort cất đồ vệ sinh cá nhân.
3h tới vị trí cắm trại (lều có thể thuê ở Lửa Việt : 150k/2đêm)
- Vi trí cắm trại trên đoạn đường đi Bàu Trắng, đoạn đẹp nhất là đoạn có 1bờ biển phẳng, lài, sạch, hoang vắng, có củi (để tối đốt lửa). hình như cách Hòn Nghề khoảng 5km (có thể tìm thấy trên wikimapia)
- Cắm trại ở đây buổi chiều có thể thấy ng dân đi mò chem chép (nên mua để tối làm mồi), buổi sáng sẽ có vài tàu ngư dân trên đoạn này lưới cá cơm (cũng thú vị lắm-ngư dân lại xin lon bia sẵn tiện dọn dẹp hậu quả dùm mình luôn).
4h lều trại ổn định, củi lửa sẵn sàn
5h chơi các trò chơi dân gian: kéo co, cướp cờ, tranh bóng tụt quần...
6h tắm táp chụp hoàng hôn các loại, đồng thời hấp hải sản (mang theo bếp gas mini, nồi)
6h-8h ướp lạnh têtê
8h đốt lửa gọi lửa múa lửa hầm pà lằn
9h-4h ăn hải sản nướng uống bia
5h ngắm bình minh và ngư dân lưới cá cơm
7h-9h tắm táp (nhơ k có nước ngọt tắm lại từ hwa tới h)
9h lên đường đi Bàu Trắng tham quan.
12h về ăn trưa (đừng ghé Cây Bàng hay các quán đại loai thế-nếu đi đông người, vừa mắc vừa đông, vừa chán--->ăn mất ngon). nếu có xe về Phan thiết ăn Sóng Biển hoặc an bán hỏi lòng heo (gần Bưu Điện, Chợ)- đặc sản, khá ngon, lạ miệng.
1h check in
1h-5h nghỉ lại sức
6h lại ăn
buổi tối thoải mái.
ssáng lên đường về sài gòn. Hết
note: phụ kiện cắm trại k cần chuẩn bị quá chu đáo, vì cũng an toàn, mát mẻ, ít muỗi, biển đẹp tắm ngon.

kitty.cantho
24-08-2009, 13:59
Túm quần trước khi kể lể câu chuyện của nó là tui khuyên các bạn đừng bao giờ ghé ở resort Malibu đó 1 giây fút nào vì cái resort này mang danh tiếng là 3* nhưng deck có làm ăn được cái gì. Lí do túm gọn là:

1. nó ko đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn
2. khi sự cố xảy ra vẫn ko thể khắc phục và giải quyết được sự cố cho bạn
3. dịch vụ rất ưh là tệ
4. bãi biển rất dơ, ko thể tắm biển
5. đồ ăn dở mừh mắc...

rùi..túm áo lại là thế..bi giờ kể cho nghe sự tình câu chuyện nhá..Mặc dù đây là sự cố ko fải của gia đình tôi, nó xảy ra với tài xế xe của chúng tôi nhưng gia đình tôi thật sự bất bình và đã làm 1 vố hoành tráng ngay tại quầy tiếp tân của khách sạn... =))))

chuyện là sáng ngày hôm wa (chủ nhật), theo đúng kế hoạch 9pm gia đình tôi sẽ ra xe đi Suối Hồng. Khi ra xe thì ngạc nhiên là đợi hoài ko thấy tài xế, điện thoại gọi ko được nên tôi đến nhờ tiếp tân lên fòng gọi tài xế dùm. Tiếp tân nói với tui thế này "Tài xế nhờ nhắn lại với gia đình là tài xế có viếc gấp fải đi, nên gia đình đợi xíu"...cả gia đình tôi đợi rất lâu nhưng ko được nên hỏi lại. Bảo vệ cho bít tối wa tài xế bị trộm, bảo vệ và tài xế rựơt nó thì nó quăng cái điện thoại lại, bị rớt xuống nước hư oài, tiền mất hết...Chúng tôi đành quay về fòng đợi đến 12g trưa trả fòng, đi ăn rồi đi về chứ ko còn thời gian để đi SUối nữa..

Đến 12g trưa thì ra trả fòng, gặp tài xế và chúng tôi fải đợi tài xế giải quyết chuyện với người quản lí. Chuyện là, khách sạn hỏi mất bao nhiu tiền và trả lại số tiền mất. Điện thoại vừa mới mua, bị bể màn hình, rơi xuống nước ko sửa được nên tài xế iu cầu resort trả 50% giá trị của đt ( điện thoại chỉ có giá 1 triệu 2 trăm ngàn, tài xế iu cầu đền 700 ngàn) để mua lại cái khác xài. Coi như mỗi bên chịu thiệt hại phân nửa. Resort nói chỉ đưa 250ngàn để về SG sửa. Sau khi đàm fán hoài ko được thì nâng lên đền bù 500ngàn. Thiệt là wá đáng. 1 resort mang tiếng 3* mừh đi trả giá từ 700k xuống 250k rùi 500k.

Gia đình tôi đợi gần 1pm thì wá bất bình nên bắt đầu gọi đt iu cầu gặp giám đốc ksạn. Tất cả trốn tránh, cứ đưa cái thằng quản lí ko có khả năng giải quyết vấn đề ra nói chuyện, đàm fán. Gia đình tôi sau khi nhẹ nhàng nói chuyện thì hỏi chỉ cần trả lời "Đền hay ko" là được. Nói k thì chúng tôi sẽ mời công an đến lập biên bản, bắt được thằng trộm xem như ko liên wan đến resort. Đền thì fải mau..Zậy mừh cái thằng quản lí đi ra đi vào kêu đàm fán...

Cuối cùng, cả gia đình tui la um sùm tại đó khi có 1 đoàn khách mấy chục người đang trả fòng. Vì wá sợ nên 1 pà quản lí (đứng từ đầu để xem chuyện gì nhưng ko lên tiếng làm chúng tôi tưởng khách) đã iu cầu nhân viên "Thôi, đưa tiền đại đi"...

1 khách sạn mang tiếng 3* gì trời...cơ sở vật chất tệ như quỷ, chẳng đảm bảo được an ninh cho du khách, cái nì chắc 3* ảo wóa...

Tài xế là người tốt. Nếu gặp mấy thằng khác là chết lun oài..Ổng thật lòng, hỏi có bao nhiu tiền bị mất, chỉ nói là mấy trăm ngàn. Nếu người khác nói mấy triệu cũng là đúng thôi. Đi du lịch mà, nhìu tiền là đương nhiên. Đền cho người ta có 700k mà cũng kì kèo...chỉ chấp nhận 500k thôi, trả giá nữa trời àh...Thu tiền của người ta 1 fòng 45$ 1 đêm, ăn sáng 1 vé 100ngàn (chưa có đến 10 món ăn, thua cái khách sạn 4* ở Cần Thơ..giá 50k/vé, mấy chục món ăn mừh tui còn chê.hứ..)....Đợi khách la um sùm, khuấy động tất cả du khách tại resort mới sợ và trả tiền...Hết hơi,,,,

Zui nhứt vẫn là đi biển mừh bãi biển dơ ko tắm được, đi biển tắm hồ bơi =))))

Mà nghe đâu, từ hè đến giờ khách sạn này bị mất trộm 3 vụ rồi đó ;)...