PDA

View Full Version : Chấm Quảng Bình : Kẻ gỗ là đây mong đợi ngày nào



hoankiem
01-06-2007, 14:50
Hì hì, em cải biên tên của bác GPS một tí .

Tình hình là chương trình định suất phát vào tuần sau nữa . Hiện tại bác 2lúa đang ở Hà nội và xem xét kế hoạch tiền trạm vào ngày mai .

Đúng đợt 1.6 nên chưa biết tham gia thế nào

gps
01-06-2007, 22:00
Thế là Trưởng phòng Hành quân Hailua đã ra Bắc cùng anh em đi tiền trạm rồi, mừng quá trời quá đất.

Cái title đó hổng biết của bác nào, em chỉ tham gia hô hào thôi a.

Chúc các bác lên đường vui vẻ, chân cứng đá mềm, thưởng thức được nhiều nước da nâu tươi mà suy nghị

Raubac
01-06-2007, 23:29
Tối nay vừa gặp bác Hai, cảm thấy bác ấy tràn đầy khí thế cho cuyến tiền trạm, chúc chuyến đi may mắn, chụp nhiều nước da nâu về cho anh em ngắm(beer)

hoankiem
02-06-2007, 07:58
Theo dự định chiều nay nhóm tiền trạm sẽ lên đường , cố gắng trinh sát tốt, bao quát đủ thông tin và trở về ngay trong ngày mai .

Hiện tại chắc chắn là có một xe chiến mã + 2 kỵ binh do Trưởng phòng tác chiến hành quân 2lúa trực tiếp chỉ huy .

pvc
02-06-2007, 08:15
Úi hay quá!
em chưa đi chấm bao giờ, các cụ cho em phượt với nhé
:L :L :L

hoangbquang
02-06-2007, 08:55
Chiều nay em đang hô xung phong để được tháp tùng Trưởng phòng Tác chiến Hành quân Hai Lúa đi Quảng Bình. Không biết có được ?

Kua
02-06-2007, 10:28
Chiều nay em đang hô xung phong để được tháp tùng Trưởng phòng Tác chiến Hành quân Hai Lúa đi Quảng Bình. Không biết có được ?

Thế ai đi Lào Cai anh nhỉ?????? :LL :LL :LL :LL

Kua
02-06-2007, 10:29
Cho em đi với.............

hoangbquang
02-06-2007, 10:32
Hê ! Anh đi Lào Cai đêm mai hoặc sáng thứ 2 cơ mà :LL

Chú cũng muốn đi à ! Đi... Nếu đi alô cho bác Hai Lúa TPTChiến :D

Kua
02-06-2007, 10:48
Hê ! Anh đi Lào Cai đêm mai hoặc sáng thứ 2 cơ mà :LL

Chú cũng muốn đi à ! Đi... Nếu đi alô cho bác Hai Lúa TPTChiến :D

Hô hô ông anh này sao thay đổi nhanh thía?????? :LL :LL :LL
Lúc nào đi và đi xe cộ thế nào ạ, em có phai mang xe đi ko ạ? Hay là em được quyền đi nhờ xe.....:D :D :D

hoangbquang
02-06-2007, 13:31
Chú liên lạc gấp với bác Hai Lúa đi nhé ! Đi xe của anh, mới chỉ có Bác Hai, chú Ducko.... Đêm mai về ý mà.. Hi.hi.

hoankiem
02-06-2007, 16:37
Hì, chuyến tiền trạm vẫn đang chờ Kua chưa lên đường.

Tớ tranh thủ cắt tóc lướt phượt cái.

TÍM
02-06-2007, 17:11
Đi rồi mà, chả có nước da tươi màu suy nghĩ nào đi theo hehe :D

hoankiem
03-06-2007, 06:41
Báo cáo các bác là chúng em đang ở Thị Xã Hê TÄ©nh.

Đêm qua uống bia uống bọt 1h30 mới về đi ngủ.

Tình hình lê mưa to quá. Hê tĩnh thì nhẹ nhêng trong đêm.

Kỳ Anh, Kẻ gỗ thẳng tiến bây giờ!

MINA
03-06-2007, 12:18
Báo cáo các bác là chúng em đang ở Thị Xã Hê TÄ©nh.

Đêm qua uống bia uống bọt 1h30 mới về đi ngủ.

Tình hình lê mưa to quá. Hê tĩnh thì nhẹ nhêng trong đêm.

Kỳ Anh, Kẻ gỗ thẳng tiến bây giờ!

Đại vương đang nói chuyện với người cõi trên hả?????:T :T :T

hoangbquang
03-06-2007, 14:37
Hoankiem viết gì tớ chả hiểu !!!
Các bác đi tới đâu rồi? Đường đi có ngon lành không?

lamchieu
03-06-2007, 14:49
Để lamchieu làm phiên dịch cho Đại Vương nhé, lần này thôi nhé, Đại Vương phải nhớ là không được dùng Qui ngữ nữa nhé! =))

"Báo cáo các bác là chúng em đang ở Thị Xã Hà Tĩnh.
Đêm qua uống bia uống bọt 1h30 mới về đi ngủ.
Tình hình là mưa to quá. Hà Tĩnh thì nhẹ nhàng trong đêm.
Kỳ Anh, Kẻ Gỗ thẳng tiến bây giờ!"

anhminh
03-06-2007, 15:41
em tưởng những chuyện này công khai chứ, sao phải dùng mật mã :))

gps
03-06-2007, 21:22
Có tin gì mới chưa các bác ? Có lẽ nước da nâu đã làm các bác quên mất lối về rồi. =))

anhminh
03-06-2007, 21:26
. - . --- .- .- .. - .-- .-- ... .--. ..- ..-. .--.. = chưa có tin gì :D
(cái này thì spam rõ) mai em tự xóa ;)

hoankiem
04-06-2007, 08:29
Sorry các Đại vương là tại hôm qua em sử dụng máy ở Hà Tĩnh font nó thế , em nhìn thì không sao vậy mà thành ra mật mã ....

Kết quả trinh sát tiền trạm em để Chỉ huy trưởng báo cáo .

Tình hình là chúng em trinh sát thì ít, ăn uống thì nhiều . Hôm qua toàn chuẩn bị tư liệu cho Ẩm phượt .

Tiểu đội trưởng Trinh sát giờ này chắc còn đang đi rửa xe :))

hailua_dichat
04-06-2007, 09:23
Sorry các Đại vương là tại hôm qua em sử dụng máy ở Hà Tĩnh font nó thế , em nhìn thì không sao vậy mà thành ra mật mã ....

Kết quả trinh sát tiền trạm em để Chỉ huy trưởng báo cáo .

Tình hình là chúng em trinh sát thì ít, ăn uống thì nhiều . Hôm qua toàn chuẩn bị tư liệu cho Ẩm phượt .

Tiểu đội trưởng Trinh sát giờ này chắc còn đang đi rửa xe :))


Phù , tận 01.45 AM tớ mới mang xe của bác HBQUANG về nhà bác ấy
té ra Đại Vương HK và Ducko bỏ bom tớ, bắt tớ đưa từng người zìa và đi trả xe, may mà sáng nay Bác HBQUANG bố trí cậu lái xe đi rửa xe và lắp lại cái dây điện câu đèn gầm
Xin cám ơn tấm thịnh tình của bác HBQuang với AE tiền trạm!

Tình hình Chấm Mút , tớ sẽ có bài repost chi tiết khi zìa tới SG
nay gửi tạm cái Tracklog và vài tấm ảnh đặng các bác cập nhựt cho nóng sốt!!!

http://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/KiAnh_1.jpg

chỗ dừng xe gần chấm nhứt cách chấm
chấm bây giờ sẽ nằm bên trái của hình này , khỏang cách từ đây theo đường chim bay GPS báo là 5.2 km
http://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/IMG_1321.jpg

anhminh
04-06-2007, 09:56
nếu địa hình này thì các bác chén ngon. Em vẫn nhắc các bác nhớ mang nhiều nước nhé :), nếu cẩn thận thì cho đường gluco, chanh + 1 ít muối vào.
Giá mà được đi cùng các bác.

virgo
04-06-2007, 10:26
nếu địa hình này thì các bác chén ngon. Em vẫn nhắc các bác nhớ mang nhiều nước nhé :), nếu cẩn thận thì cho đường gluco, chanh + 1 ít muối vào.
Giá mà được đi cùng các bác.

Cố gắng chăm ngoan để xin visa chứ, chấm "origin" đấy :))

May
04-06-2007, 11:10
Lúc nào đi thế, cho em theo với

hailua_dichat
04-06-2007, 15:56
Ducko viết lúc 13:03 ngày 04/06/2007
[br]Lại nói tiếp về đoàn người ngựa đi về miền Viễn Tây. Chạy đến quá nửa đêm thì vào đến Hồng Lĩnh, đoàn người lao ngay vào Thái Hotel, nơi dự định sẽ là điểm tập kết của cả hai cánh quân. Mặc dù Đại Gia đã gọi điện báo trước, hẹn hò với các em Mùi, Mẫn, thế nhưng khi đến nơi đoàn lại nhận được một sự đón tiếp thờ ơ, không xứng tầm. Không hề có thảm đỏ, không nhã nhạc, không WiFi... Đại Vương điên tiết chửi cho một trận rồi đùng đùng dẫn quân xuôi về phương Nam hơn 40 dặm hạ trại.
Bốn kẻ như bốn anh em nhà Dalton, khuya lơ khuya lắc lượn lờ quanh thị trấn Hà Tĩnh dò la và cuối cùng lực được một khách sạn có vị trí tuyệt vời: ngay đối diện Kho bạc nhà nước. Chuyện đêm hôm ấy bốn anh em Dalton đã đào hầm băng qua đường, dùng thuốc nổ phá két sắt lấy tiền như thế nào thì Ducko không thể kể lại vì nó thuộc vào loại bí mật sống còn.
Sáng sớm hôm sau bốn anh em điểm tâm bằng món chim bồ câu hầm đậu xanh và hạt sen. Chung quanh món ăn này cùng với giá cả của một số đặc sản khác có nhiều tình tiết hay ho, sẽ liệu dịp mà bật mí cùng mọi người Chúng tôi mất thêm một khoảng thòi gian buổi sáng cho chuyện tìm và download bản đồ tôp 1/50k vì đã quên không mang theo. Cuối cùng cũng xong và lên đườn trực chỉ Kỳ Anh....

Duck
------------------------------------------------------------
Hehe!
tớ hổng có nhiều thời gian writing, nhưng để đáp ứng tính thời sự, mạn phép minh họa bài viết cùng Ducko ạh!

Món Chim Cháo đây ạh!

http://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/ChaoChim_1.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/ChaoChim_2.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/Dao_50KMap.jpg

gps
04-06-2007, 21:18
Lần trước đi Lào, cũng cái cảnh rừng rậm rạp, hun hút như thế này, cũng cái cảnh mưa gió to, nước suối dâng nhanh và chảy cuồn cuộn. Nhóm tìm đường trở về hốc hác, mệt, ướt và lạnh được ăn cháo gà.

Lần này chưa đi các bác được ăn cháo chim, mà chim chắc là bay xa hơn gà nhể.

Chuối đây
11-06-2007, 15:11
Tiếp theo thế nào các phượt tử kể tiếp đi chứ nhẩy?

Big Daddy
18-07-2009, 17:43
Tóm lại là vẫn cách Chấm 5,2km mà đường rừng và địa hình chỗ đó khó đi lắm.
Em có hỏi mấy ông Biên phòng, họ khuyên nều muốn vào vùng đó thì nên đi ven suối, đồng thời thuê 2 người chuyên đi rừng (200K/ngày/người) dẫn đường và phát cây. Theo cách đó thì nên đi từ hướng ga Tân Ấp, dọc theo khe Net.

Có bác nào định đi nghỉ mát ở Quảng Bình thì cố thêm ra gần cầu Hiền Lương, có bãi tắm Cửa Tùng khá đẹp mà đồ ăn lại rẻ.
Vừa ghé ngọn Hải Đăng ở Mũi Lay (http://ttvnol.com/forum/Sothich/1097244/trang-6.ttvn), thăm địa đạo Vĩnh Mốc
https://upanh.com/uploads/1-May-2009/iq0ie01pvf1xg5j41gi3.jpg

Và cái chính là xơi lại cái Chấm 17N 107E (http://confluence.org/confluence.php?id=2834)
Tranh thủ đi trước mùa mưa lũ bắt đầu từ tháng 9 các bác ạ.

hailua_dichat
03-08-2009, 11:25
Tóm lại là vẫn cách Chấm 5,2km mà đường rừng và địa hình chỗ đó khó đi lắm.
Em có hỏi mấy ông Biên phòng, họ khuyên nều muốn vào vùng đó thì nên đi ven suối, đồng thời thuê 2 người chuyên đi rừng (200K/ngày/người) dẫn đường và phát cây. Theo cách đó thì nên đi từ hướng ga Tân Ấp, dọc theo khe Net.

Có bác nào định đi nghỉ mát ở Quảng Bình thì cố thêm ra gần cầu Hiền Lương, có bãi tắm Cửa Tùng khá đẹp mà đồ ăn lại rẻ.
Vừa ghé ngọn Hải Đăng ở Mũi Lay (http://ttvnol.com/forum/Sothich/1097244/trang-6.ttvn), thăm địa đạo Vĩnh Mốc
https://upanh.com/uploads/1-May-2009/iq0ie01pvf1xg5j41gi3.jpg

Và cái chính là xơi lại cái Chấm 17N 107E (http://confluence.org/confluence.php?id=2834)
Tranh thủ đi trước mùa mưa lũ bắt đầu từ tháng 9 các bác ạ.

Hay nhứt là bác xơi cái chấm 17N 107E vào ban đêm
bác cừ thiệt
tụi em đi chấm mà cứ thấy ông mặt giời xuống núi là lo cuống quít ra khỏi rừng cho kịp

nhớ có lần đi lạc ban đêm trong rừng Bình Phước ( gần biên giới Cambot) giờ nghĩ lại còn sợ!

Big Daddy
29-03-2010, 21:40
Em mạn phép khơi lại vụ này, dịp 30/04 có bác nào mạnh dạn xông pha rừng núi thì đi cùng bác BM. Đang tinh thần Sơn Đoòng hăng tiết nên bác BM đòi tự phát rừng đới các bác ah.
Nói vậy thôi vì giờ em đang ở Hương Khê, dự định mai đi ngó thử mấy điểm tiếp cận từ hướng đường HCM xem sao. Có thông tin gì em sẽ cập nhật với các bác.

ViThanh
30-03-2010, 09:07
Báo cáo các bác là chúng em đang ở Thị Xã Hà Tĩnh.
Đêm qua uống bia uống bọt 1h30 mới về đi ngủ.
Tình hình là mưa to quá. Hà Tĩnh thì nhẹ nhàng trong đêm.
Kỳ Anh, Kẻ Gỗ thẳng tiến bây giờ!"
Hồ Kẻ Gỗ cách Tp Hà Tĩnh 16 km. Trên đó chưa có dịch vụ du lịch, lên đó nên liên hệ với BQL hồ rồi hỏi thuê thuyền (dùng cho kiểm lâm tuần tra) để đi thăm hồ. Sang bờ bên kia chơi hoặc neo thuyền ở khe nước nào đó mà tắm thì tuyệt vời. Mùa này nước hồ chưa đẹp, tầm tháng 6, tháng 7 đẹp tuyệt, khó tả lắm.

P/S: Đọc cái tên topic nhà em cứ tưởng là Hà Tĩnh đã tặng hồ Kẻ Gỗ cho Quảng Bình rồi ;)

Big Daddy
30-03-2010, 21:22
Xin báo cáo tóm tắt lại với các bác một số kết quả chuyến khảo sát sáng nay của em. Theo bản đồ của bác 2Lúa thì em tập trung khảo sát các điểm Tân Ấp, Kim Lịch, Kim Lũ.
https://i14.photobucket.com/albums/a308/hailua_dichat/KiAnh_1.jpg

Sẽ có nhiều cách tiếp cận khu vực đầu nguồn khe Nét:
1. Đi từ phía bắc ga Tân Ấp, đường này đi bộ khoảng 12km nhưng không có chỗ gửi xe.
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDPRWvb4I/AAAAAAAAA4o/Kmvokxer9sE/s800/DSC07166.JPG

2. Đi từ Kim Lịch, cuối nguồn khe Nét, thì mất 15km nhưng đường theo khe khá bằng phẳng
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDPnrox8I/AAAAAAAAA40/biPFd88FFU4/s800/DSC07170.JPG

Đường chuyển gỗ về
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDoZPdmMI/AAAAAAAAA44/sDWV1ytPUX8/s800/DSC07174.JPG

3. Đi từ Kim Lũ: Từ nơi này có nhiều đường dân vào rừng lấy gỗ, khai thác song mây... Thậm chí đường còn sang được Kỳ Anh.
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDo80kwAI/AAAAAAAAA5E/npI4Wu9rJNs/s800/DSC07177.JPG

Con đường đi rừng nhìn thấy từ đường cái
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IGircvr-I/AAAAAAAAA5Q/VQ3vYzuvuxM/s800/DSC07179.JPG

Em có hỏi han dân trong vùng thì biết rằng đường vào điểm hợp thủy phía đầu nguồn khe là khá dễ đi, đã phát quang. Trâu bò kéo gỗ lên được tận nơi. Với 10km đường đi bộ thì có thể chỉ đi mất 1 buổi, vậy có thể tự tin mà nghĩ đến việc xơi cái "chấm" trong ngày. Nhưng chắc ta vẫn phải tính chuyện ngủ nhà dân để tranh thủ thời gian buổi sáng.
Em có liên hệ với nhà chị Đức ở Kim Lịch, nhà này thu mua song mây và có thể gọi người đi khuân đồ phát cây (150K/ngày/người) Nhà lại có chỗ để xe và đủ mái che để mình ngủ túi ngủ.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDPooHzQI/AAAAAAAAA4s/uoI8-QxxdtY/s800/DSC07167.JPG

Nhưng nói chung là người dân ở đây hiền lành, họ sẽ rất vui vẻ đón đoàn, người đi rừng thì không đến mức phải hẹn trước. Thậm chí đến nơi thuê cũng được.
Giờ chỉ còn là việc các bác sắp xếp. Chứ suýt nữa hôm nay em định tạt lên rồi. Có điều chơi mảnh thế thì còn mặt mũi nào mà gặp các bác nữa...

homeless man
30-03-2010, 21:40
Giờ chỉ còn là việc các bác sắp xếp. Chứ suýt nữa hôm nay em định tạt lên rồi. Có điều chơi mảnh thế thì còn mặt mũi nào mà gặp các bác nữa...

Không đú với các cụ vụ này được rồi, em có lịch đi leo núi ở Malaysia. Chúc các cụ chiến ngon vụ này(beer)

Big Daddy
30-03-2010, 21:41
Minh họa thêm các điểm tiếp cận
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7ILs9B0FSI/AAAAAAAAA5g/FKsgBxun5OU/s800/Tan%20Ap.jpg

Điểm gần cái Chấm nhất em xơi tạm là cách 6,7km
https://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IN4ceeQ5I/AAAAAAAAA5s/cwdua4rqX5A/s800/DSC07182.JPG

Gian nan
https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDPbshkEI/AAAAAAAAA4k/NHox7dSXot8/s800/DSC07162.JPG

Và Hưởng thụ
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IM4q8LlKI/AAAAAAAAA5o/KgjNLmrBXHE/s800/DSC07184.JPG

Big Daddy
31-03-2010, 23:00
Theo bản đồ Nexus (http://www.nexus.net/~911gfx/vietnam/maps/ne48-11/ne48_11c.html) khu vực này thì rất dễ nhận thấy hướng tiếp cận tốt nhất là từ nhắnh trên đầu nguồn khe Net. Việc còn lại là sẽ bàn với nhóm đi rừng xem cách đến được điểm hợp thủy của 2 nhánh khe Nét bằng đường nào dễ đi nhất thôi.

https://lh5.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7NwHC4VYmI/AAAAAAAAA78/cBakBFTifXE/s800/N18%20E106.jpg
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=18.002529,105.997467&amp;spn=0.010816,0.01 7531&amp;t=h&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=18.002529,105.997467&amp;spn=0.010816,0.01 7531&amp;t=h&amp;z=16&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

Theo lời người địa phương thì có rất nhiều đường đã phát quang để đi lấy gỗ và lâm sản
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7IDot7S-VI/AAAAAAAAA5A/3cSDJ1L8DIg/s800/DSC07176.JPG

catsamac
03-04-2010, 20:22
Em cũng đang........ nhòm ngó cái chấm này.Mà thời gian ra sao các bác ? Đã chốt ngày đi và lịch trình .... gì chưa các bác.?

Big Daddy
05-04-2010, 21:52
Em cũng đang........ nhòm ngó cái chấm này.Mà thời gian ra sao các bác ? Đã chốt ngày đi và lịch trình .... gì chưa các bác.?

Thấy bác BM mải mê nhiều chỗ quá, chưa thấy có liên hệ gì với các cao thủ võ lâm nên mình phải vào CaravanViet.com để gõ cửa các bác ấy, thì nhận được đề nghị rời vụ này chậm lại 1 chút, vì ai cũng kín lịch 30/4 cả.

Vậy là lại vô công trong mây ngày cuối tháng rồi. Thôi về chăm tổ ấm vậy.

bad
06-04-2010, 18:05
Em đánh rơi cái nick của em vào topic này rồi. Em sẽ cố gắng theo dõi topic này.

Big Daddy
07-04-2010, 07:50
Tình hình là 30/4 cháy phòng KS, nên vụ đặt phòng ở KS ngàn sao là hợp lý hơn cả. Xe cộ tàu bè thì không phải lo hết vé.

Bác BM đầu cầu SG sao mà im ắng quá vậy nhỉ?

BM
07-04-2010, 08:53
Tình hình là 30/4 cháy phòng KS, nên vụ đặt phòng ở KS ngàn sao là hợp lý hơn cả. Xe cộ tàu bè thì không phải lo hết vé.

Bác BM đầu cầu SG sao mà im ắng quá vậy nhỉ?

Túm lại là 30/4 hay tháng sáu vì bạn Big tính lên Hồ Khanh uống rượu mà? Nhóm nhỏ nên linh hoạt được trong thời gian cho phép, Big xác định cụ thể nhé!

Big Daddy
07-04-2010, 20:33
Em ưu tiên bác với em Chầm trinh nguyên này mà. Còn vụ rượu với Hồ Khanh thì cuối tháng 4 âm lịch kia chứ dịp 30/4 thì chàng vẫn phải công tác với đoàn Hang động.
Bác thu xếp thời gian, rồi hô hao mấy chiến hữu của bác. Em thì ngoài này, có lịch là em sắp xếp công việc và đi với các bác thôi, nhất là dịp 30/4 thì chả ai cho mình làm việc cả. Em sẽ cho cà Xasa đi đến cái Chấm nữa, sẽ có nhiều điều thú vị đấy! Hê Hê

trantin84
08-04-2010, 23:00
Em ưu tiên bác với em Chầm trinh nguyên này mà. Còn vụ rượu với Hồ Khanh thì cuối tháng 4 âm lịch kia chứ dịp 30/4 thì chàng vẫn phải công tác với đoàn Hang động.
Bác thu xếp thời gian, rồi hô hao mấy chiến hữu của bác. Em thì ngoài này, có lịch là em sắp xếp công việc và đi với các bác thôi, nhất là dịp 30/4 thì chả ai cho mình làm việc cả. Em sẽ cho cà Xasa đi đến cái Chấm nữa, sẽ có nhiều điều thú vị đấy! Hê Hê

Báo cáo bác Big Daddy.

1. Túm cái váy lại, ta sẽ đánh từ trên xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Khe Nét, Khe Nét"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28762

Chứ không thèm quan tâm ... Khe khác

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28763


2. Tình hình chuyển quân từ SG, qua khảo sát thì tàu có ghé ga Đồng Lê hay Kim Lũ. (hành trình 24h xình xịch xình xịch). Như vậy ngày N là 1/5 hay 2/5? Ngoài ra xe cộ thì bác có cao kiến gì hơn không? (khu vực này bọn em mù tịt). Riêng có mũi đánh từ cửa khẩu Cầu Treo sang và xuôi theo đường HCM về nơi tập kết.

Máu quá đi mất, haizzzz.

Bổ sung: vừa tìm được bài học của Bác dạy cho dân đi chấm:

https://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=4149.0;attach=1495 ;image

Big Daddy
10-04-2010, 09:51
Ghép lại cái bản đồ của bác Trăn
http://lh6.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7_g3P76UJI/AAAAAAAABAo/Z-9sCRtD9JE/s800/18-106%20topo.jpg

Bản đồ Nexus
http://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S7_g3b0H75I/AAAAAAAABAs/yDJfLbmd_1M/s800/18-106%20topo2.jpg

Lịch trình thì các bác bên CV cũng bàn nhiều rồi. Bác nào ít thời gian thì chọn tàu đến thẳng Tân Ấp hoặc Đồng Lê. Bác nào nhiều thời gian thì dừng ở Đồng Hới rồi cùng nhau đi Kim Lịch (Xóm Khe đoạn giao khe Nét với đường GT), tập trung tại chỗ nghỉ và đón các bác đi tàu.
Theo em các bác HN nên đi tối T5, để sáng 30/04 có mặt ở Đồng Hới. Các bác SG có chuyến muộn nhất là sáng T6 để sáng 01/05 có mặt ở Đồng Lê hoặc Tân Ấp rồi đón vào chỗ tập trung luôn. Các bác đi sớm thì tập trung Đồng Hới. Túm lại là là sao sáng 01/05 ta tiến vào cái Chấm mừng ngày Quốc tế Lao động.
Như vậy các bác sẽ có nguyên ngày CN 02/05 để nghỉ ngơi và đi về cho kịp tuần làm việc.

Big Daddy
17-04-2010, 14:21
Buồn quá, bác BM không thu xếp được dịp 30/04 này ra với em thì em biết trông cạy vào ai đây?
Thôi thì nếu vẫn đi thì em sẽ thu xếp. Còn nếu bà con cùng nhất trí rời lại tháng Sau thì em xin theo lịch của bác BM!

homeless man
17-04-2010, 16:03
Buồn quá, bác BM không thu xếp được dịp 30/04 này ra với em thì em biết trông cạy vào ai đây?
Thôi thì nếu vẫn đi thì em sẽ thu xếp. Còn nếu bà con cùng nhất trí rời lại tháng Sau thì em xin theo lịch của bác BM!

Lão Big không biết hôm nay bác BM vọt đi leo Kinabalu à? Phải sát ngày đó mới zìa đới=))

Big Daddy
27-05-2010, 16:08
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/S_4z6xTK4MI/AAAAAAAABIY/17m80cVZEVU/s800/18-106%20topo%205.jpg

Vậy là hành trình đến với em Chấm lại được các bác CaravanViet đề nghị khôi phục trở lại. Dự kiến là trong ngày Thứ 7, 26/06/2010 các bác ấy có mặt ở Đồng Hới.
Có thể lấy xe mày lên Kim Lũ ngủ lại để tranh thủ được buổi sáng vào rừng. Trong ngày 26 kịp mua đồ, di chuyển và thuê thêm người khuân vác.
Em sẽ viết giấy giới thiệu để đoàn đi vào rừng cho yên tâm.

Big Daddy
08-06-2010, 14:46
Bác BM tham gia vụ chính (26/6) hay vụ tiền "trảm" (16/6) vậy? Vụ nào thì dù chấm hay không thì vẫn mút mát đặc sản.

BM
08-06-2010, 14:51
Bác BM tham gia vụ chính (26/6) hay vụ tiền "trảm" (16/6) vậy? Vụ nào thì dù chấm hay không thì vẫn mút mát đặc sản.

Vụ chính đi cho nó "chính qui"!

Big Daddy
22-06-2010, 14:27
Vừa có chuyến tiền trạm với các bác CaravanViet hôm Thứ 7 vừa rồi, nói chung khả năng tới cái Chấm không phải là quá khó, vấn đề chỉ là thời gian đi lại thôi.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TB3cCGOmE_I/AAAAAAAABNY/SdRCzazTmqU/s800/Khao%20sat.jpg

Điểm này cách Chấm 5,6km đường trym bay
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TB6v54XNcuI/AAAAAAAABN4/1ds0MUoEqQA/s640/DSC00112.JPG

Hy vọng có thể đi tới và về điểm tập kết trong ngày, mà nếu có phải ngủ lại trong rừng thì đoàn cũng phải dự liệu việc đó trước.

Big Daddy
26-06-2010, 09:00
https://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TCVd19EO_KI/AAAAAAAABQE/_ARClY8vy0s/s800/So%20sanh.jpg
Có thêm định hướng để so sánh cung đường nên đi. Theo bản đồ Topo của Goog thì địa hình đi theo khe Nồi Rang là có vẻ ổn hơn theo đường mòn sẵn có. Việc đi dọc suối ở khu vực này là khả thi trên cơ sở khảo sát và kinh nghiệm người đi rừng.
3-4h chiều là đoàn từ SG đến nơi, chuẩn bị vài món đồ xong là lên đường thôi.

tuấn béo
29-06-2010, 16:47
Em về đến nhà sáng nay, toàn thân vẫn còn ê ẩm
Hình ảnh sẽ gửi sau nhé

Big Daddy
01-07-2010, 22:44
Sau đứng 1 tuần chuẩn bị thì hành trình thứ hai cũng đã diễn ra. Đoàn có 6 người gồm 2 gái SG, 3 zai SG và "hắn". Ah, thêm 2 thanh niên dẫn đường nữa.
https://lh4.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TClcy85LvqI/AAAAAAAABQw/biJAZAZOE-Y/s800/18-106-Model-all.jpg
So với chuyến Tiền trạm thì quãng đường vượt rừng băng suối nhiều hơn hẳn. Đoàn đi cũng phải nghỉ lại trong rừng 1 đếm. Vậy mà cái Chấm vẫn nằm đó im lìm trên sườn núi và tự vây bọc mình bằng nhiều lớp cây rập rạp, gai góc.
Chuyến đi này dù đã phải thay đổi tính chất thành "mẹ thành công" nhưng cũng có giá trị như một chuyến khảo sát khá triệt để.
Theo như bản đồ thì các bác có thể thấy rõ hành trình và các dự kiến cho phương án tiếp cận lần tới.

Có lẽ em xin không Quote bài viết và hình ảnh sang đây, nhưng mời các bác sang bên CaravanViet.com (http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?6604-18N-106E-Con-do-nhung-thach-thuc-cua-Nang-trinh-Nu&p=158482&posted=1#post158482) ngó hành trình vừa rồi của chúng em.

BM
01-07-2010, 22:48
@Big: Mình luôn theo dõi chuyến đi và cũng đã biết tin. Cái chấm vẫn còn đó, cái chân vẫn còn đau. Khi nào Big thu xếp được, bọn mình tiếp tục "câu chuyện Quảng Bình" nhé! Thân.

Big Daddy
04-07-2010, 11:11
http://lh3.ggpht.com/_YugWhSHy1xA/TC4nvEhQ_3I/AAAAAAAABRc/fHhDurKlO0A/s800/Xuyen%20A.jpg

Vừa lập cái Tracklog đường Xuyên Á, tuy là cách Chấm có 5km đường chim bay nhưng xem chừng đường này vẫn không ngắn hơn được là mấy.
@Bác BM: Bác có định làm thêm 1 chuyến trước khi dự SN 4 tuổi không đấy?

catsamac
07-09-2010, 15:03
Hôm nay mơi vào và thấy bài này.Cảm giác của em bây giờ vẫn muốn được thử lại với " em nó " .Tuy không thể đặt chân đến Chấm nhưng em cũng học được nhiều điều hơn và cũng có nhiều kỉ niệm với chấm này.

Big Daddy
16-02-2011, 08:40
Xét cho cùng thì có lẽ đi theo "Lựa chọn 2" là hợp lý hơn cả. Các bác nào đi chuyến hôm đó thì sẽ nhớ cái điểm ace mềng chờ poster đi cất nồi niêu, đó chính là đường sang nhánh suối để đi tới vị trí "Lựa chọn 2".

BM
17-02-2011, 17:04
Bạn Big này lòng vẫn vấn vương? để mình giúp bạn 1 tay, lọ mọ nghiên cứu TOPO, đề nghị thử cái trail để đến đó nhé! Thời gian nào trong năm thì thuận lợi hả bạn Big?

Big Daddy
17-02-2011, 17:50
30/04 là có vẻ được đấy bác BM ah! Ngủ ở nhà dân 1 ngày, ngủ trong rừng 1 ngày, về ngủ Đồng Hới ngày nữa là ngon lành!

BM
17-02-2011, 23:42
30/04 là có vẻ được đấy bác BM ah! Ngủ ở nhà dân 1 ngày, ngủ trong rừng 1 ngày, về ngủ Đồng Hới ngày nữa là ngon lành!

OK! Mình sẽ đề nghị đường đi dựa trên kinh nghiệm leo núi sao cho tối ưu giữa quãng đường và sức! Sẽ trao đổi thêm với Big!

CVN
17-02-2011, 23:44
Các bác nên lập topic mới thay vì khai quật topic cũ này!

Big Daddy
18-02-2011, 13:34
Mới là dự kiến thôi, hô hào đủ thì mới lên kế hoạch bác ah! Với lại vụ này chưa kết thúc nên cứ để tiếp cho liền mạch và tận dụng tư liệu cũ.

catsamac
12-03-2011, 01:11
30/04 là có vẻ được đấy bác BM ah! Ngủ ở nhà dân 1 ngày, ngủ trong rừng 1 ngày, về ngủ Đồng Hới ngày nữa là ngon lành!

Anh ơi thời điểm 30/4 kẹt cho em quá. Mình có thể chuyển vào giữa hay cuối tháng 5 không, và còn cai chấm biển nữa. Em chưa ăn được nên vẫn không cam tâm lắm. :d

nam_newport
17-04-2011, 21:58
Nếu vào thời điểm đó thì em lại lỡ hẹn với "Gái già" rồi, chán thế !