PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Everest du ký (Phần 1_sân bay nguy hiểm nhất thế giới)



pemadrolma
21-12-2014, 13:08
Leo Everest là ước mơ của nhiều người, không chỉ là nhà thám hiểm mà cả những tâm hồn thích mạo hiểm. Chúng tôi chỉ đến Everest Base Capm ở độ cao 5364m nhưng cũng đã học được khá nhiều điều thú vị. Trước tiên phải nói tôi là một cô gái trẻ học tập và làm việc ở Nepal. Đội leo núi của chúng tôi gồm 3 người. Leo từ chặng Lukla.
https://www.allnepal.com/nepal/maps/everest_base_camp_via_gokyo_trekking_map.gif
Người ta leo Everest bằng sức mạnh và nghị lực, bằng sự rèn luyện và dẻo dai. Em nó đi Everest thật sự bằng sức mạnh của niềm tin, của sự ban phước.
Trước tiên phải nói về sân bay Tenzing-Hillary, sân bay nguy hiểm nhất thế giới tại thị trấn Lukla, nằm ở độ cao 2800m, đường bay chỉ có 150m để máy bay cất cánh, dưới đường bay là vực thẳm bao quoanh bởi các dãy núi. Sân bay được đặt tên theo 2 người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest năm 1953 là Tenzing Sherpa và Edmud Hillary, 2 chú đều đã qua đời vì tuổi già!
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10469916_375907045901971_5049541522750022239_n.jpg ?oh=48e6efaee0143d7ec4abfe7708dc49df&oe=55472D53
Ngồi trên máy bay nhỏ xíu vừa đủ cho 12 người, thấy được 2 anh phi công lái máy bay thiệt là thích thú. Máy bay nhỏ nên khi gặp những đám mây dày nó chao đảo, lượn lượn giống chơi tàu lượn siêu tốc. Bay từ Kath tới Lukla chỉ mất 35 phút, vừa đủ để ngắm toàn cảnh Himalaya trong chớm thu.
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/05/ae/34/e2/funny-nepal-treks-expedition.jpg
Và đây thị trấn Lukla
https://www.mountainsoftravelphotos.com/Everest/Best/slides/Lukla%20To%20Namche%20Bazaar%2006%20Plane%20Ready% 20To%20Descend%20Lukla%20Airstrip%20With%20Karyolu ng,%20Lukla,%20And%20Nupla.jpg
Thị trấn nhỏ Lukla được bao bọc bởi các dãy núi. Thú vị nhất là bạn có thể thưởng thức hương vị càe Mỹ ở đây Starbuck Lukla.
https://www.jonkeverest.org/blog/assets/0_0_0_0_430_322_csupload_44328532.jpg?u=6346971545 94121763
Nói chung lúc bay không có cảm giác gì ghê lắm vì liệu chừng hạ cánh có thắng ko kịp thì có đường băng cho máy bay quẹo sang. Cảm giác kinh điển nhất là lúc cất cánh với đường bay cực ngắn và theo thống thê mỗi năm có 2,3 vụ tai nạn ở đây nên tâm trí cũng hơi ớn ớn. Nhưng phải nói anh phi công ở đây quả tài tình, chúng tôi cất cánh an toàn trong 20 giây, vượt qua các dãy núi về đến Kathmandu an toàn !

bibo81
27-12-2014, 21:37
Topic hay thế này mà k ai hóng ư? Tiếp đi bạn, nhìn đường bay phấn khích quá.:D

vubach2511
28-12-2014, 06:53
Chắc chủ top bận không có thời gian chia sẻ cùng mọi người, khi nào có thời gian bác up ảnh ọt của ngọn núi lớn nhất thế giới này nhé, để mọi người cùng biết chinh phục nó thì gian nan như thế nào, làm thế nào để vượt qua nó :)

letien2011
30-12-2014, 15:25
Topic hay, ủng hộ bạn viết tiếp phần 2 :)

bpker
03-01-2015, 09:01
Theo mình biết cái sân bay Edmud Hillary có đường băng rộng 20m và dài tới 420m chứ nhỉ?