PDA

View Full Version : Về thăm Đất Mũi với cảm giác “trăm năm cô đơn”



ongxabeo
25-04-2011, 11:41
Vừa đi Hà Giang về, cảm giác vẫn còn lâng lâng, mình lại bay vào SG để tiếp tục việc học. Tranh thủ một ngày nghỉ, mình quyết định đi thăm Mũi Cà Mau, cực nam của tổ quốc. Vậy là lại lên đường.

Cực Nam cũng dễ đi. Đặt vé của Mai Linh là đi luôn. Chập chờn trên xe hơn 7 tiếng là đến thành phố Cà Mau. “Cái đêm hôm ấy…đêm gì?”, cách đây vài ngày, cả nhóm 22 người ồn ào và vui vẻ trên xe buýt lên Hà Giang, giờ thì một mình đi Cà Mau… Cảm giác vẫn rất bình yên, thanh thản nhưng quả thật hơi trống vắng. Dù đã quen với việc đi phượt một mình nhưng vẫn hơi nao nao… ^^

Đến thành phố Cà Mau lúc 6h sáng, bắt xe ôm chạy qua bến tàu cao tốc để đi ra Rạch Tàu. Ngồi luôn ở bến tàu để ăn sáng. Ăn bánh lọt, một dạng bánh canh. Ăn cũng được. Món ăn của vùng Nam Bộ vốn không cầu kì, đơn giản của con người ở đây vậy.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150298.jpg

Ăn sáng xong lại gọi một ly cà phê đá ngồi ngắm cảnh bình minh trên sông nước. Một ngày mới lại đến…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150268.jpg

Tàu cao tốc nhỏ xíu, chở được vài chục người. Đi qua các thị xã ven bờ lại bấm còi toe toe để bắt khách, chả khác gì xe buýt. Đang lướt sóng giữa dòng, thấy khách một cái là phanh dúi, ngoặt vào bờ, đón khách, lùi lại, nhấn ga và lại lướt. Động tác rất thuần thục. Tuy nhiên cứ vài chục phút lại lặp lại một lần như thế cũng gây cảm giác hơi khó chịu. Chợt mỉm cười, đi du lịch bụi vốn là để cảm nhận những chuyện như thế, bình thản như những người dân ở đây vẫn đi lại hàng ngày…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150381.jpg

Gần 3 tiếng trên tàu là đến Rạch Tàu, bắt xe ôm đi một đoạn ngắn là đến cột mốc đánh dấu cực nam của tổ quốc. Dạo này lướt qua diễn đàn phượt, thấy có một vài thanh niên có cái kiểu nói “điểm cực bắc không phải cột cờ Lũng Cú mà phải đi lên 1,7 km về hướng bắc”, rồi “cực nam không phải ở cột mốc Mũi Cà Mau mà phải đi xa hơn nữa” v.v… Mình chợt thấy buồn cười. Chắc nếu cái điểm cực đó mà nằm ở giữa sông, chắc các thanh niên ấy cũng chèo thuyền ra đứng giữa sông, bấm GPS để tự hào ta mới là người ra đúng điểm cực. Mình thì đơn giản, chỉ cần ra đến các cột mốc được quốc gia chính thức thừa nhận và có trong các sách về du lịch là đủ. Cuộc đời cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, nói gì là một chuyến đi. Chợt nhớ đến câu nói của nhân vật Joker trong phim Batman “why so serious?” :)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150299.jpg

Du lịch của Cà Mau còn nghèo nàn. Đất Mũi, ra chụp cái ảnh là xong. Ai đứng trước mốc cực nam có cảm giác gì thì mình không biết. Mình chỉ thấy nắng và cô đơn. Giá như có một cột mốc mới có giá trị thẩm mĩ hơn thì tốt biết mấy. Rồi thì cũng đi loanh quanh, ra cột mốc tọa độ quốc gia 0001, đi lên đài quan sát, vào rừng đước… Cảm giác đi bộ trong rừng đước cũng dễ chịu. Ánh nắng len lỏi qua tán lá, xuống tận những bộ rễ cây đang ngoằn ngèo dưới đất, những bộ rễ như những bàn tay đang cắm xuống đất, để chắt chiu cho vùng đất ngập mặn những ngọt ngào, màu mỡ của phù sa…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150317.jpg

Bắt xe ôm ra khu du lịch biển Khai Long. Đã biết chắc chắn nó chả có gì, nhưng chả lẽ đi 3 tiếng ra đây lại chỉ loanh quanh 15 phút ở Đất Mũi rồi đi về. Nào thì đi. Ra đến nơi đúng là không có gì thật, khu du lịch ngổn ngang xây dựng, biển thì xấu, đồ uống chỉ có bia, không có đồ nhậu. Ngồi uống lon bia với anh xe ôm rồi đi về. Thầm mỉm cười với câu nói của anh xe ôm “người dân ở đây thật thà, phóng khoáng”. Thật thà thì đã không khuyên du khách ra khu du lịch Khai Long, khi biết chắc nó chả có gì và vẫn đang ngổn ngang xây dựng. Thầm nghĩ, cuộc sống khó khăn khiến ngay cả những người tự hào mình là thật thà cũng phải thay đổi hay sao? Nghèo có nhất thiết phải hèn không nhỉ? Hỏi chuyện vu vơ, biết anh xe ôm đã có vợ và con nhỏ, mình lại thấy bình thản. Nếu là mình, để có tiền nuôi vợ con, dù có không thật thà hơn nữa, mình cũng làm. Cuộc đời này vốn không công bằng, như Bill Gates đã nói. Tốt nhất là nghĩ cách tự cứu mình trước khi đợi người cứu. Cũng chả có gì sai.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150345.jpg

ongxabeo
25-04-2011, 11:43
Đường vào khu du lịch Khai Long có những đoạn xấu tệ, toàn cát, trơn trượt, có đoạn lên cầu mình phải xuống phụ đẩy xe. Trên đầu thì nắng, đường thì toàn cát trơn, chợt thấy nhớ cung đường Du Già đến lạ. Rồi cũng có đoạn đường đẹp với “mây bay trên đầu và nắng trên vai”, với kênh rạch bình yên… Đôi khi (chỉ đôi khi thôi nhé), đích đến không hay bằng cảm giác vượt qua quãng đường để đến đích.

Quay lại bến tầu, ăn trưa, cà phê rồi lên chuyến tàu cao tốc giữa trưa về thành phố Cà Mau. Lại cảnh lướt sóng, rồi phanh dúi, rồi bắt khách, có cả ghế nhựa ngồi giữa lối đi. Y như đi xe đò. Thật là vãi linh hồn. Quả này mà bị cái tàu nào nó đâm cho một phát thì đúng là “chúc bác lên đường mát mẻ, hẹn bác ba ngày sau gặp lại”.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150337.jpg

Lêu hêu trên tàu 3h thì về đến thành phố. Check in rồi bắt taxi đi vườn chim thành phố. Hóa ra là vào cái công viên, rồi ngóng cổ nhìn sang vườn chim vì bên đó không cho vào. Nghe nói có rắn. Rồi tầm chiều chim đi kiếm mồi về, nôn ra cho chim con ăn, nếu mình đi bộ bên dưới sẽ bị nước dãi văng vào người. Nghe mấy bác bảo vệ công viên chém như thế mà mình buồn cười quá. Ừ thì thôi, không vào. Đứng ngoài ngắm mấy con chim bay qua bay lại, tự dưng thấy mình thật rỗi hơi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150389.jpg

Ra xe đi tiếp thăm chùa Quan Âm rồi đình Tân Hưng, toàn các địa danh trong bản đồ du lịch. Chùa Quan Âm chả ai biết, trong này gọi là chùa Phật Mẫu. Thanh niên lái taxi còn trẻ măng, chả biết gì cả. Mình lại mỉm cười “Quan Âm với Phật Mẫu thì khác gì nhau”. Vụ đình Tân Hưng mới chuối. Loay hoay tìm đường mãi mới đến được. Đến nơi có mỗi cái đình làng rất vớ vẩn. Hóa ra chỉ vì ngày xưa có mấy thanh niên đi theo cách mạng đánh nhau ở đây mà nó thành di tích lịch sử cấp quốc gia. Chợt nhớ đến cái chùa Một Cột bằng bê tông ở Hà Nội. Sách du lịch chém rõ hay, khiến thanh niên nam nữ Tây ba lô cứ gọi là nhấp nhổm phải xách ba lô bay sang ngay. Đến nơi thấy có cái chùa xây bằng bê tông bé tí. Chợt buồn. Đến bao giờ các điểm du lịch ở Việt Nam mới “danh xứng như kì thực”. Ai đời lại chém cả trong những sách hướng dẫn du lịch như thế. Nhìn nhận và đánh giá đúng sự thật như sự vật nó vốn thế sẽ nhận được sự tôn trọng hơn những lời lẽ hoa mĩ và sáo rỗng rất nhiều. Biết làm sao, chuyện này cũng bởi tính cách của người Việt ta vốn thế. Nghe mãi cũng thành quen. ^^
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150397.jpg

Tối đến hẹn chị bạn trong hội Vespa đi ăn. Vào quán 259 gì đó, nghe nói là cũng ngon. Ăn lẩu riêu cua bể và tôm càng xanh nướng. Gọi tôm tích thì hết. Đồ ăn cũng được, không có gì đặc biệt. Đặc sản của Cà Mau chỉ có tôm tích, khô cá các loại chứ món ăn không có gì đặc biệt lắm. Chả trứng mực chiên cũng hết. Nhưng mấy món này cũng toàn do sách hướng dẫn du lịch viết. Độ tin cậy không cao. Ăn hay không cũng chả có gì quan trọng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150416.jpg

Ăn tối xong thì đi cà phê. Quán cà phê ở Cà Mau cũng bình thường, không có cách trang trí mang đậm tính vùng miền. Chào tạm biệt chị bạn rồi mình lại lọ mọ đi bar xem tình hình bà con ăn chơi dư lào. Tối thứ hai. Dân chơi Đất Mũi ở nhà cả. Quá vui luôn. Về khách sạn abc, xyz tí rồi đi ngủ. Nói chung cả ngày thế là ok, không quá đặc sắc nhưng cũng không đến nỗi nào.

Sáng hôm sau lại được chị bạn qua đón đi ăn bánh tằm cay. Đi xuống chân cầu, vào ngõ, đến một quán nhỏ kiểu gia đình do một bà già người Hoa làm. Cái này được. Quán này dân du lịch ít biết. Bánh tằm ăn cũng ngon, sợi mì trộn với rau và bò viên xíu mại, ăn thơm thơm cay cay. Có cả quẩy ăn kèm. Nói chung là ăn được.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150423.jpg

Qua phố Ngô Quyền uống cà phê. Phố này là phố nhà giàu ở Cà Mau đây. Quan chức và các đại gia bên Khí- Điện- Đạm Cà Mau đều ở đây cả. Cà phê không có gì đặc biệt.

Mượn chiếc xe Vespa Super của chị bạn để đi Hòn Đá Bạc. Hơn chục ngày không đi Vespa rồi. Cảm giác phấn khích thực sự chỉ bắt đầu từ đây. Cảm giác tay rung rung khi đi Vespa, tiếng máy bị̀nh bịch, thoảng mùi khói thơm thơm, mát lạnh gió từ kênh thổi lên, đường râm mát với hai hàng cây chuối bên đường, thấp thoáng hoa dâm bụt đỏ, huệ tây trắng, phượng mai vàng… Đây mới là cảm giác tự do mà mình tìm kiếm. Có lúc vòng vèo đường làng, lúc vút lên cầu cao ngất ngưởng (để ghe tàu vẫn đi lại được dưới kênh), lúc hụp xuống. Thích.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150456.jpg

Đi qua U Minh Hạ nhưng không ghé vào. Mùa này nguy cơ cháy rừng cao, kiểm lâm chỉ cho vào đến cái chòi quan sát chứ không cho vào sâu. Mà nghe anh bạn nói, đi rừng U Minh phải vào sâu, và đi U Minh Thượng (bên Kiên Giang) thích hơn đi U Minh Hạ. Vậy thì để lần tới đi U Minh Thượng vậy.

Đi khoảng 50km thì đến Hòn Đá Bạc. Cũng có cái hòn đá như ảnh dưới. Chụp ảnh cái là hết. Lọ mọ trèo lên cái đồi tưởng niệm vụ án phản gián C12 ở Hòn Đá Bạc, bắt được gần hai trăm thanh niên mang vũ khí từ hải ngoại về định lật đổ chính quyền. Lại buồn cười.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150443.jpg

ongxabeo
25-04-2011, 11:44
Nhà truyền thống ở Hòn Đá Bạc cũng khang trang. 30/4 này mới khai trương. Cũng có cái biển ghi rõ là xây nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Cực liên quan luôn, bà ơi quá.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150451.jpg

Phóng xe quay lại thành phố Cà Mau, tận hưởng không khí đồng quê mát mẻ của chặng đường về. Giá cứ được như thế này thì thích. Mỗi tội không để ý nên mặc áo cộc tay, cháy nắng bỏng rát cả tay. Mặt mũi đen nhẻm. Cái nắng ở vùng đầu sóng ngọn gió luôn đáng sợ. Càng khâm phục hơn tính cách kiên trì, bền bỉ của những người dân miền biển hoặc những vùng biên giới hẻo lánh.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150455.jpg

Trưa về đến Cà Mau, lại được chị bạn mời đi ăn trưa. Ăn cá nâu, cá ngát đặc sản Cà Mau. Ăn cũng được. Lêu hêu cà phê ở quán Chuông gió tí rồi ra sân bay, bay về Sài Gòn. Lúc đi vật vờ hơn 7h ô tô, lúc về thiu thiu 1h bay là về đến thành phố. Lần sau (nếu còn có lần sau) cứ máy bay mà bay cho nó lành. Còn nếu muốn tận hưởng cung đường thì phải đi xe máy, chứ đi ô tô chả có gì hay ho.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150285.jpg

Ấn tượng của mình về Cà Mau chả vui mà cũng chả buồn. Du lịch ở các tỉnh lẻ đa phần đều thế cả. Đến Hà Nội làm du lịch còn chả ra hồn, nói gì đến các nơi khác. Đi Cà Mau để thăm cực nam của tổ quốc, để lưu lại những dấu chân và cầm đi những tấm ảnh. Để thấy, đất nước mình tươi đẹp và vẫn còn nhiều chỗ để đi. Còn đến nơi rồi, có thấy yêu nó hay không thì tùy vào cảm nhận và tâm trạng ngày hôm đó của mỗi người. (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/110418%20Mui%20Ca%20Mau/L1150458.jpg

nuamua
25-04-2011, 12:48
Tàu cao tốc nhỏ xíu, chở được vài chục người. Đi qua các thị xã ven bờ lại bấm còi toe toe để bắt khách, chả khác gì xe buýt. Đang lướt sóng giữa dòng, thấy khách một cái là phanh dúi, ngoặt vào bờ, đón khách, lùi lại, nhấn ga và lại lướt. Động tác rất thuần thục. Tuy nhiên cứ vài chục phút lại lặp lại một lần như thế cũng gây cảm giác hơi khó chịu.

Đôi khi chả cần ghé vô bờ, thỉnh thoảng ở các ngã ba ngã tư sông, có những căn chòi nhỏ xíu nằm chơi với giữa dòng. Đây cũng là nơi đón/trả khách của tàu cao tốc. Từ đây, khách lại được những chiếc tắc ráng chở đi. Đại loại như xe đò bỏ khách xuống bến, xe ôm trờ tới bốc đi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59460&d=1303709949

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59461&d=1303709949

Thỉnh thoảng cao tốc cũng "phanh" dúi dụi khi nhác thấy các bạn này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59459&d=1303709949



Ấn tượng của mình về Cà Mau chả vui mà cũng chả buồn. Du lịch ở các tỉnh lẻ đa phần đều thế cả. Đến Hà Nội làm du lịch còn chả ra hồn, nói gì đến các nơi khác. Đi Cà Mau để thăm cực nam của tổ quốc, để lưu lại những dấu chân và cầm đi những tấm ảnh. Để thấy, đất nước mình tươi đẹp và vẫn còn nhiều chỗ để đi. Còn đến nơi rồi, có thấy yêu nó hay không thì tùy vào cảm nhận và tâm trạng ngày hôm đó của mỗi người. (^_^)

Em vẫn nhớ lời 1 phượt quái kỳ cựu đã nói trên phuot.com này, đại ý là du lịch miền Tây là đến để cảm cái tình ở đây, chứ không phải để ngắm, để chinh phục... Thế nên dẫu lượn lờ suốt nơi đây, nhưng em cũng chỉ được đi, ngắm và nếm nên cũng chỉ dám xem mình mới "bước qua cầu Bình Điền" mà thôi.
Em thông cảm với bác! Cảm giác hụt hẫng như bác không có gì lạ!

nmduc073
25-04-2011, 16:21
Nói thật lòng suy nghĩ của mình nhé: Cảm giác bạn khó tính quá. Đọc cả bài cái gì bạn cũng chê. Đi phượt kiểu đó đúng là "Trăm năm cô đơn" thật. Vì đầu óc cứ so sánh với nơi này nơi khác, cứ suy nghĩ. Nó không thanh thản. Có lẽ bạn ở nhà đọc sách, xem tivi cho khoẻ.
Xin lỗi nếu làm phật lòng bạn.
Mình thì thích được đi với gió, với nắng, với cảnh vật của miền quê như vậy. Chỉ vậy là cũng vui rồi.

ongxabeo
25-04-2011, 20:29
Nói thật lòng suy nghĩ của mình nhé: Cảm giác bạn khó tính quá. Đọc cả bài cái gì bạn cũng chê. Đi phượt kiểu đó đúng là "Trăm năm cô đơn" thật. Vì đầu óc cứ so sánh với nơi này nơi khác, cứ suy nghĩ. Nó không thanh thản. Có lẽ bạn ở nhà đọc sách, xem tivi cho khoẻ.
Xin lỗi nếu làm phật lòng bạn.
Mình thì thích được đi với gió, với nắng, với cảnh vật của miền quê như vậy. Chỉ vậy là cũng vui rồi.

Bạn nghĩ là mình chê à? :) Vậy bạn nên nói chuyện với người Cà Mau xem họ suy nghĩ như thế nào về quê hương của họ đã nhé. Nếu so với những người dân gốc Cà Mau thì mình còn ưu ái quê hương của họ hơn chính họ nhiều đấy. Tuy nhiên, mình hiểu những bức xúc của họ. Tất cả cũng vì mong muốn mọi thứ được tốt đẹp hơn thôi.

Người Việt mình có thói quen chia sẻ có nghĩa là khen. Mình không thích nói những lời sáo rỗng nhé, mình thấy sao nói vậy. Điều đó sẽ giúp cho các bạn khác có được cái nhìn đa chiều, chứ không phải đọc thấy toàn khen hay, đến nơi lại chả có gì.

Cảm nhận của bạn là của riêng bạn, bạn nhé. Bạn có thể hài lòng với những gì bạn có, những gì bạn thích nhưng đừng bắt người khác phải thích theo bạn. Xã hội nó đa dạng và phân cấp, chứ không thể đánh đồng ai cũng như nhau được, kể cả trong việc đi phượt.

nmduc073
25-04-2011, 20:36
Mình đồng ý và mình cũng hiểu. Nhưng mình cảm nhận bạn nhìn mọi thứ hơi bi quan, hơi buồn. Và cảm giác bạn có vẻ không hợp lắm với miền Nam. (Mình sống ở Vũng Tàu nhưng cũng là người gốc Bắc. Thực tế là mình mỗi khi ra HN về quê thì cũng không thấy thoải mái lắm- xin lỗi nhưng mình không muốn đụng chạm vùng miền vì có thể gây tranh luận)

ongxabeo
25-04-2011, 20:53
Mình đồng ý và mình cũng hiểu. Nhưng mình cảm nhận bạn nhìn mọi thứ hơi bi quan, hơi buồn. Và cảm giác bạn có vẻ không hợp lắm với miền Nam. (Mình sống ở Vũng Tàu nhưng cũng là người gốc Bắc. Thực tế là mình mỗi khi ra HN về quê thì cũng không thấy thoải mái lắm- xin lỗi nhưng mình không muốn đụng chạm vùng miền vì có thể gây tranh luận)

Không vấn đề gì. Vùng miền ở đâu cũng có cái hay, cái dở, người tốt, người xấu. Vụ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội còn chứng kiến nhiều vụ "fan cuồng" của Hà Nội hay ho hơn nhiều.

Bạn đã đi Cà Mau chưa? Nếu đi rồi thì bạn gửi link bài viết hoặc hình ảnh của bạn để mình đọc qua nhé. Coi như được nhìn thêm một góc nhìn mới. Các hình mình chụp về Cà Mau bạn có thể xem trong FB của mình. Nếu góc nhìn của mình bi quan và buồn như bạn nói thì các hình ảnh của mình về Cà Mau sẽ không trong trẻo như vậy đâu. :). Cảm giác của mình về Cà Mau thực sự dừng ở mức trung tính, vì mình thấy, ngoài cái cột mốc cực Nam Tổ Quốc ra, Cà Mau chưa tạo được cho mình cảm giác gì đặc biệt. Còn nếu nói cảm nhận về tính cách thực sự của con người miền Tây, mình thấy dân Cần Thơ, Bạc Liêu đặc trưng hơn. Nói về cảnh vật đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, mình không tin mọi người sẽ nghĩ đến Cà Mau đầu tiên đâu, mà sẽ nghĩ đến Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Long Xuyên v.v... Đấy cũng là một sự thực đấy. Và để thay đổi được điều này, chắc phải đợi người dân Cà Mau tự giác thay đổi quê hương của mình sao cho du khách thấy quyến luyến hơn, có phải không bạn ^^.

Dù sao cũng rất vui vì đã có dịp chia sẻ với bạn. Mình đã đi gần hết các tỉnh thành ở Việt Nam và hơn hai chục nước trên thế giới rồi, suy nghĩ của mình tuy chưa đại diện được cho đa số nhưng cũng tương đối khách quan đấy ^^

nmduc073
25-04-2011, 20:59
Mình thì chưa đi được nhiều như bạn. ^_^ Chỉ mới túc tắc 1 vài tỉnh miền Đông, đang túc tắc vài tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Sắp tới mới đi Sóc Trăng.
Đây là vài hình ảnh những chuyến đi của vợ chồng mình:
Trà Vinh (http://www.nguyenminhduc.net/Home/Blog/tabid/61/EntryId/98/Chuy-n-di-Tra-Vinh-d-u-nam-2011-c-a-2-v-ch-ng-minh.aspx)
Nhật kí chuyến đi Đồng Tháp 2 ngày 23-24/4 (http://www.nguyenminhduc.net/Home/Blog/tabid/61/EntryId/6/Nh-t-k-iacute-chuy-n-di-D-ng-Th-aacute-p-2-ng-agrave-y-23-24-4.aspx)

ongxabeo
25-04-2011, 21:19
Mình thì chưa đi được nhiều như bạn. ^_^ Chỉ mới túc tắc 1 vài tỉnh miền Đông, đang túc tắc vài tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh. Sắp tới mới đi Sóc Trăng.
Đây là vài hình ảnh những chuyến đi của vợ chồng mình:
Trà Vinh (http://www.nguyenminhduc.net/Home/Blog/tabid/61/EntryId/98/Chuy-n-di-Tra-Vinh-d-u-nam-2011-c-a-2-v-ch-ng-minh.aspx)
Nhật kí chuyến đi Đồng Tháp 2 ngày 23-24/4 (http://www.nguyenminhduc.net/Home/Blog/tabid/61/EntryId/6/Nh-t-k-iacute-chuy-n-di-D-ng-Th-aacute-p-2-ng-agrave-y-23-24-4.aspx)

Mình đã vào đọc 2 cái entry bạn gửi. Chúc bạn sẽ đi nhiều hơn và có những chuyến đi thực sự đáng nhớ. Buổi tối vui vẻ nhé. :)

chantam
28-12-2015, 13:46
Topic của bạn tuy ngắm nhưng khá thú vị, mình đi Cà Mau cũng nhiều lần, nhưng qua topic của bạn mình biết thêm được một số điểm mới như là chổ bãi Khai Long, và vườn chim trong thành phố. Hy vọng năm sau có dịp đi Cà Mau, mình sẽ ghé đến những chổ này.