PDA

View Full Version : Chuyến đi mùa thu với Seoul!



haart
23-04-2011, 18:15
Chào cả nhà, em là mem mới, lọ mọ lên phượt.com từ sau mấy bận đi Hà Giang và Mộc Châu, cảm thấy đời mình phải gắn với travel nên cũng lên thăm thú tìm động lực
Lên đây thấy mọi người đang có xu hướng đi các xứ sở thần bí và hoang dã, thấy ít ai đi Hàn Quốc! Chắc tại nó chưa đủ độ bụi bặm và hơi đắt đỏ để nhà mình vác ba lô đi nhiều.
Tháng 11 năm ngoái em có dịp đi công tác tại Hàn nên cũng tí tởn long nhong Seoul gần 1 tuần, mạo muội chia sẻ ra đây cho mọi người cùng đọc!

Chả dấu gì các bác em tuy to đầu nhưng thích lắm thứ, ảnh ẻo, rock riếc, rồi cả Hàn xẻng em cũng chơi. Vì lỡ fall in love với một anh sao Hàn mà em cũng cầm đầu một hội nôm na là "Hội những người mê giai Hàn", tình yêu với Hàn Quốc của em cũng từ đây mà ra, mà ai thích Hàn lại không mong một lần đến Seoul. Nên em đi chuyến này trước sự trầm trồ của các em trong hội cũng như ánh mắt hình viên đạn (just kidding) của con em gái :)

Em đến Incheon tầm 5 rưỡi chiều, cũng điền một cơ số các form rồi mới được qua cửa nhập cảnh, hành lý cũng lồng cồng 2 vali 1 balo to, trong đó một vali toàn dưa cà mắm muối do người quen nhờ mang. Em thân gái dặm trường, một chữ tiếng Hàn bẻ đôi không biết, lếch thếch bước ra khỏi cái arrival gate ở Incheon, nhìn biển người đứng chờ ai ai cũng cầm biển tên mà hơi ngậm ngùi, chỗ em training nó không có pick up ở sân bay, chỉ gửi cho một bản đồ và vài dòng chỉ dẫn, kèm một câu đọc xong sởn da gà "Please try to pronounce your destination correctly to the bus driver since no English translation is provided"!!! :(

Vì em đến sớm một ngày, ghé qua chỗ người quen để lại đống dưa cà cho họ nên phải bắt xe về Mia, tít đằng Đông Bắc của Seoul. Em ra quầy information trong sảnh của sân bay hỏi, chị nhân viên hướng dẫn tận tình bắt chuyến nào, ở đâu, mua vé thế nào bằng tiếng Anh nên em ko gặp khó khăn gì. Xe bus ở sân bay về Seoul rất tiện và giá cả cũng hợp lý, em về Mia hơi xa nên giá là 14.000 won. Hành lý thì để ở khoang của bus, xe bus đến là có 2 bác trung niên mặc đồng phục đến cất đồ vào khoang cho khách, không cần chen lấn, vội vã gì cả. 2 bác già rồi, làm việc điềm tĩnh nhưng nhanh nhẹn. Mỗi vali sẽ được dán một mã số vào tay cầm và phần còn lại được cho mình, mình giữ lại để khi xuống lấy lại hành lý. Khi cất hành lý nhớ nói tên điểm mình xuống để họ biết nên xếp vali trong hay ngoài.

Em lên xe mà không có ý niệm là mình đang đi đâu, trừ cái tên Mia. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy! Xe bus rộng và ấm, lúc đấy em siêu bất ngờ vì thấy cái máy sưởi trên xe bus! Việt Nam có mơ cũng chả có trong nhà chứ đừng nói trên xe bus :(( Trên xe bus có màn hình chiếu quảng cáo or chuyển tiếp một kênh nào đó, xe em đi đang chiếu đài SBS, khi gần đến điểm dừng nào thì nó tự động chuyển thành biển báo "Next stop is" bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Đi mãi đi mãi thì em cũng đến Mia lúc gần 9h tối! Từ đấy phải bắt thêm một lượt taxi 3400won nữa mới về đến nhà người quen. Vốn dĩ kế hoạch là lên taxi sẽ nhờ bác taxi gọi điện cho người quen nhưng bác nàykhông gọi khi em đã giơ số ra và ra dấu gọi điện, bác nói gì một tràng em chả hiểu, tỏ vẻ rất thất vọng khi em ko nói dc tiếng Hàn. May quá trước khi đi em nhất định dặn bạn biết cho em cái điểm dừng bằng tiếng Hàn vào sổ, chứ nó bảo cứ call người nhà nó là ok. Em chỉ cho bác ấy và bác ấy gật gù làm em yên tâm hẳn (dù vẫn hoàn toàn không biết mình đang đi đâu). Sau này em mới biết là "Exit số 5 ga subway Mia"
Xuống xe bus, lạnh thấu da thấu xương, nghe nói là gần 0 độ ! Gọi nhờ điện thoại của 2 bạn giai trẻ gần đấy cho người quen ra đón! 2 bạn không hiểu em nói gì nhưng mà nghe từ phone call là ngay lập tức giơ điện thoại ra cho em mượn! Dễ thương :) Xong em cảm ơn rối rít, gió vẫn rít căm căm. Có mấy hạt nhỏ trắng trắng bay bay em ngờ à tuyết!

Đêm đó em nghỉ nhà người quen, sáng hôm sau rũ bỏ được vali dưa cà nên nhẹ hẳn, lại lóc cóc nhảy tàu điện ngầm từ Mia về Honggik University để đến nơi training.
Hôm trước đến lúc tối và mệt không ngắm nghía được nhiều, sáng hôm sau em ra khỏi nhà mới choáng luôn vì rẻ quạt vàng rực phố ạ. Demo vài kiểu gần Mia và Honggik University chỗ em tới trong 2 hôm đầu tiên:

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0295.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0377.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0374.jpg

Cũng lại vác vali lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu cầu thang, rồi chuyển line nữa. Mua vé cũng là vấn đề với em vì em chưa đi nước ngoài bao giờ mà Hà Nội thì chả có subway mà đi. Khi đi em được cô bạn cho mượn thẻ T-money nó dùng lần trước qua Hàn còn ít tiền nên dùng luôn chứ không mua thẻ Single Ticket nữa.

Đoạn này không có ảnh ẻo gì vì em chỉ muốn chia sẻ một ít cho bạn nào khi đi lại một mình trên đất Hàn mà không biết tiếng và không đến khu du lịch thôi ạ. Sau mấy giờ đồng hồ thôi mà em đã rút dc bao nhiêu kinh nghiệm:

1. Người Hàn ít nói tiếng Anh, cái này chắc mọi ng biết, nên tốt nhất nên nhờ người biết tiếng viết sẵn ra quyển sổ cầm tay những địa danh hay câu hội thoại cần dùng, nói được thì tốt nhưng họ lại tưởng mình rành tiếng Hàn lắm, bắn lại một tràng thì khổ! Nhưng họ rất nhiệt tình giúp đỡ, nếu lạc đường cứ thoải mái mượn điện thoại gọi!

2. Di chuyển từ Incheon về Soeul nên đi bus, có nhiều chuyến tới nhiều khu chính ở Seoul, đi taxi xa rất tốn tiền! Cần đi đâu cứ ra quầy information trong sân bay hỏi, tranh thủ chỗ nào người ta còn nói tiếng Anh mà hỏi ạ, chứ cứ lên xe là tịt luôn!

3. Seoul có vẻ không phải là thành phố thân thiện với người khuyết tật lắm khi rất khó tìm thấy thang máy ở các ga subway. Em cứ nghĩ bên này hiện đại thì chỗ nào cũng có phương tiện cho ng khuyết tật cơ! Em cũng không biết là mình mang hành lý cồng kềnh có dc đi thang máy ko vì hình như nó chỉ dành cho người tàn tật, ng già, trẻ em và phụ nữ có thai. Nói chung bác nào muốn biết về subway để đi cho bỡ ngỡ thì bảo em kể chứ với em cái gì về nó cũng mới và cần ghi nhớ.

Kì này cứ tạm vậy đã, kì sau em lại up cho các bác ngắm mùa thu ở Seoul ạ!

caramel
17-10-2011, 01:05
Đang đọc hay quá mà đã hết rùi,tiếp tục chia sẻ với mọi người đi bạn ơi,mình cũng là một trong những ng đam mê sao hàn đây (beer)

namthang910
28-10-2011, 09:36
Hik. Bài viết của bạn làm mình nhớ Hàn Quốc. Mình ở Hàn Quốc ko lâu, chỉ 3 tháng thôi nhưng những gì đã trải qua khiến mình thật sự yêu mến đất nước này. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục cái post này khi có thời gian

namthang910
04-11-2011, 15:00
Em có một ít ảnh cùi bắp muốn chia sẻ cùng các bác
Tấm này em chụp ở Seoul forest
https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4770.jpg

namthang910
04-11-2011, 15:03
Một vài tấm em chụp dọc đường đi, những tấm này em chụp cách đây đúng 1 năm, khi cuối mùa thu chuẩn bị vào mùa đông, cây lá ở Seoul bắt đầu chuyển mầu
1 https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4445.jpg
2 https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4338.jpg
3 https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4305.jpg

namthang910
04-11-2011, 15:08
Bọn em sang HQ để công tác và dự 1 khóa đào tạo về chuyên ngành nên em chỉ được ở Hàn Quốc trong khoảng gần 3 tháng, và trong 3 tháng đó cũng dành rất nhiều thời gian để đi fieldtrip tại nhiều nơi ngoài Seoul . Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong em là những người bạn, những người đồng nghiệp Hàn Quốc. Họ thân thiện, vui vẻ và luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng em. Seoul sạch, đẹp và hiện đại. Nhưng giữa lòng Seoul họ vẫn giữ được hệ thống đền chùa và cung điện còn gần như là nguyên mẫu.
Đây là Hanok village, một dạng như kiểu làng cổ ở giữa lòng Seoul https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4148.jpg

namthang910
04-11-2011, 15:10
Rất nhiều những cung điện và đền chùa lớn trong lòng thành phố

https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_3792.jpg

https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_3785.jpg

https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4554.jpg

https://i529.photobucket.com/albums/dd338/namthang9101986/IMG_4525.jpg

haart
08-11-2011, 13:44
@namthang910: lâu rồi mình ko ghé topic này, hồi ấy post dc 1 bài xong lười quá chưa post tiếp. May quá có bạn tiếp sức, thế nào mà chuyến đi của bạn cũng hợp tên topic mình đặt, bạn hãy tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé :D

Mình share tiếp một số ảnh lá vàng mùa thu của Seoul nhé, yêu lắm lắm!

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0415.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0414.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0445.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0380.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0350.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_1128.jpg

haart
08-11-2011, 13:56
https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_1127.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_1126.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_1125.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0751.jpg

Những con phố ngập tràn nắng và lá vàng

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0704.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0706.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0694.jpg

KinqV
09-11-2011, 22:45
3. Seoul có vẻ không phải là thành phố thân thiện với người khuyết tật lắm khi rất khó tìm thấy thang máy ở các ga subway. Em cứ nghĩ bên này hiện đại thì chỗ nào cũng có phương tiện cho ng khuyết tật cơ! Em cũng không biết là mình mang hành lý cồng kềnh có dc đi thang máy ko vì hình như nó chỉ dành cho người tàn tật, ng già, trẻ em và phụ nữ có thai. Nói chung bác nào muốn biết về subway để đi cho bỡ ngỡ thì bảo em kể chứ với em cái gì về nó cũng mới và cần ghi nhớ.


-> Bác hình như tìm chưa kỹ ấy chứ, đa số subway đều có thang máy. Hùi hè mình vòng vòng chuyển line rất nhiều subway với 1 mình và 3+ vali (chưa kể túi xách), nên toàn dùng thang máy ấy chứ, ko là chết nữa đường rùi :D

Tín Mập
15-11-2011, 16:50
3. Seoul có vẻ không phải là thành phố thân thiện với người khuyết tật lắm khi rất khó tìm thấy thang máy ở các ga subway. Em cứ nghĩ bên này hiện đại thì chỗ nào cũng có phương tiện cho ng khuyết tật cơ! Em cũng không biết là mình mang hành lý cồng kềnh có dc đi thang máy ko vì hình như nó chỉ dành cho người tàn tật, ng già, trẻ em và phụ nữ có thai. Nói chung bác nào muốn biết về subway để đi cho bỡ ngỡ thì bảo em kể chứ với em cái gì về nó cũng mới và cần ghi nhớ.


Ngược lại ấy chứ. Subway ở HQ rất là nhân văn, hầu như ở trạm nào (bao gồm các trạm mình đi và bạn bè mình cũng nói) đều có thang máy thậm chí thang máy xéo dành cho người khuyết tật, rất nhân văn.
Mỗi lần mình có hành lý to thì lại thành người xấu tính, vừa xuống tàu là dòm biểu tượng người khuyết tật mà đi. Nói thế thôi chứ không chỉ người khuyết tật mà các ông bà lớn tuổi, hay bà mẹ có em bé thì cũng là đối tượng được ưu tiên.

1 điểm mà không thể chịu nổi hệ thống tàu ở Hàn Quốc là quá rộng, có những trạm chuyển tầm 5 line là đi bộ mỏi cẳng, mặc dù trên bản đồ là... 1 trạm đó thôi.

Càng đi mới càng mở mang bạn àh!

namthang910
18-11-2011, 22:04
@namthang910: lâu rồi mình ko ghé topic này, hồi ấy post dc 1 bài xong lười quá chưa post tiếp. May quá có bạn tiếp sức, thế nào mà chuyến đi của bạn cũng hợp tên topic mình đặt, bạn hãy tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé :D

Mình share tiếp một số ảnh lá vàng mùa thu của Seoul nhé, yêu lắm lắm!

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0415.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0414.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0445.jpg[/IMG
[IMG]https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_0350.jpg

https://i260.photobucket.com/albums/ii11/ha_art/Seoul%20best%20shoot/DSC_1128.jpg
Thôi em chả dám tiếp sức cho bác nữa đâu, ảnh của bác chụp đẹp như thế em có mặt mũi nào mà tiếp sức nữa chứ. :D

namthang910
18-11-2011, 22:13
Xuống xe bus, lạnh thấu da thấu xương, nghe nói là gần 0 độ ! Gọi nhờ điện thoại của 2 bạn giai trẻ gần đấy cho người quen ra đón! 2 bạn không hiểu em nói gì nhưng mà nghe từ phone call là ngay lập tức giơ điện thoại ra cho em mượn! Dễ thương :) Xong em cảm ơn rối rít, gió vẫn rít căm căm. Có mấy hạt nhỏ trắng trắng bay bay em ngờ à tuyết

Hệ hệ. Ấn tượng của em về người Hàn Quốc cũng cực kỳ tốt đẹp. Đầu tiên là từ chị điều phối viên của chương trình. Khi em chưa đi HQ thì có một vài vướng mắc với việc làm Visa(các bác cũng biết là lấy visa Hàn Quốc đôi khi cũng hơi khó một chút), chị ấy đã gọi điện sang cho em rất nhiều lần để hỏi xem tình hình xin visa đến đâu rồi? Khi biết là vấn đề của em chưa giải quyết xong thì chính chị ấy đã gọi điện sang cho đại sứ quán HQ tại Việt Nam đề nghị giải quyết nhanh cho trường hợp của em.
Thứ 2, là một anh thanh niên, người Hàn Quốc đầu tiên mà em tiếp xúc khi đến đất nước này. Từ subway xuống tụi em phải đi một đoạn khá xa để về ks. Em cũng mang theo khá nhiều đồ, đặc biệt là cô bạn đồng hành của em thì vali lớn, vali bé nên ko thể tự mang được. Anh thanh niên ấy vui vẻ mang đồ hộ và tìm đường đưa chúng em đến tận lễ tân khách sạn. Lúc chia tay em thấy anh mấy mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy. Cũng có thể vì họ thấy mình là người nước ngoài nên họ làm như vậy để thể hiện, nhưng em thì luôn ấn tượng cực kỳ tốt về người Hàn kể từ đó

doun
01-02-2012, 14:56
Bạn đem súng gì mà ảnh ngon thế? Mình đang đệ trình các cơ quan chức năng để mua cho văn phòng cái máy ngon ngon thi thoảng đi đâu mang theo "bắn" cho nó sướng

Sonhie_Sobie
02-02-2012, 22:47
Mọi người chia sẻ tiếp đi ạh. Tháng 3 ở HQ thì thời tiết ra sao ạ? Có còn được lung linh thế ko để em tính 1 chuyến nhớn trong đời :D

OMM
10-02-2012, 23:13
@Sonhie_Sobie: Bạn nên đi tầm nửa cuối tháng 4, sẽ có các lễ hội hoa, thời tiết khi đó cũng đỡ lạnh hơn tháng 3. Ôi Seoul TY của tôi!!!

KinqV
04-03-2012, 22:02
@Sonhie_Sobie: Bạn nên đi tầm nửa cuối tháng 4, sẽ có các lễ hội hoa, thời tiết khi đó cũng đỡ lạnh hơn tháng 3. Ôi Seoul TY của tôi!!!

-> Đầu tháng 5 sẽ có lễ hội hoa anh đào ở Seoul

design
10-04-2012, 00:04
@KinqV: Bạn lấy thông tin này ở đâu ra vậy???! theo mình được biết hoa đào nở đẹp chỉ vào khoảng giữa tháng 4 đến gần cuối tháng 4. Đi tháng 5 có lẻ còn hoa tàn thôi bạn ah.

KinqV
16-04-2012, 00:04
Mình nhầm, đúng là từ đầu 10/4 (Busan, Ulsan) -> 15/4 (Seoul) -> 2x/4 Chuncheon.
Mình đang ở Hàn Quốc.