PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành Xuyên Việt Đường Hồ Chí Minh 1.02 - 17.02



Doancongkham
06-12-2014, 12:35
Dear cả nhà, tình hình là có 3 lý do. Một là do Vietjet vs Jetstar khuyến mãi chiều ngược tết hơi nhiều nên mình đã đặt 1 vé HN-SG ngày 29 tết, Hai là do mùa tết hoa mơ mận mộc châu đẹp quá xa, mà vé chiều ra HN tết thì quá mắc; Ba là mình muốn xuyên việt thêm 1 lần nữa bằng đường Trường sơn huyền thoại.
Vì vậy nên mình rất muốn tìm thêm Một bạn đồng hành nữa cho chuyến đi xuyên việt này; kế hoạch dự kiến:
Day 1: Sài Gòn – Daknong
Day 2: Daknong - Buôn Ma Thuộc
Day 3: Buôn Ma Thuộc – Play cu
Day 4 : Play cu – Kon Tum – Cửa khẩu Bờ Y
Day 5: Kontum – Quảng Nam
Day 6 : Quảng Nam – Đà Nẵng - Huế
Day 7: Huế - Quảng Trị - Cửa khẩu Lao Bảo
Day 8: Quảng Trị - Quảng Bình 260km Cửa khẩu Cà Roong
Day 9: Quảng Bình – Động Thiên Đường
Day 10 + 11: Quảng Bình – Vinh 280km
Day 12: Vinh – Hòa Bình 225km
Day 13: Hòa Bình – Mộc Châu 150km
Day 14: Mộc Châu
Day 15: Mộc Châu – Hà Nội
Day 16: Hà Nội
Ngày khởi hành 1.2.2015
Ngày kết thúc về SG 17.12.2015
Kế hoạch là vậy nhưng đi 2 người thì hứng đâu ngủ đó, hứng đâu chơi đó...
Bạn nào có hứng thú thì pm mình nhé!
Bạn nào có xe luôn thì quá đã ạ!Mình đang mượn xe nhưng chưa biết thế nào.
Giới tinh: Nam nữ đều được ạ
Dự kiến là sẽ tìm nhà người quen bạn bè ăn nhờ ngủ nhờ hoặc là ngủ nhờ nhà dân hoặc ngủ nhà nghỉ, cái gì tiện là mần ạ.
Chi phí dự kiến cho chuyến đi 17 ngày vào khoảng 4triệu/người [chưa tính vé máy bay chiều HN-SG nhé, mình vừa đặt thfi là 179k/vé]
.....
Face: Kawa Xeko
Thân ái và Quyết thắng!

dn18
08-12-2014, 15:03
đặt cục gạch nha bạn. Vé máy bay HN - SG 17/12 rẻ vậy ah :D

Ljnk
08-12-2014, 16:28
Chi phí của bạn có vẻ ít quá

phucduy1974
08-12-2014, 20:27
Chào bạn Doancongkham tui mới XV đường HCM độc hành trong cơn bão số 4, tui thấy lịch của bạn như vậy rất là thoáng vừa đi vừa chơi chứ tui đi có 9 ngày thoi cũng rất là từ từ, tui xin chia sẻ bạn lịch đi củ tui nếu bạn cần và nói bạn là ngày đầu bạn xuất phát sớm đến được BMT là ok, có gi bạn cần thì tui chia sẻ cho bạn..

fóthườngdânNambộ
09-12-2014, 18:15
kế hoạch dự kiến:
Day 1: Sài Gòn – Daknong
Day 2: Daknong - Buôn Ma Thuộc
Day 3: Buôn Ma Thuộc – Play cu
Day 4 : Play cu – Kon Tum – Cửa khẩu Bờ Y
Day 5: Kontum – Quảng Nam
Day 6 : Quảng Nam – Đà Nẵng - Huế
Day 7: Huế - Quảng Trị - Cửa khẩu Lao Bảo
Day 8: Quảng Trị - Quảng Bình 260km Cửa khẩu Cà Roong
Day 9: Quảng Bình – Động Thiên Đường
Day 10 + 11: Quảng Bình – Vinh 280km
Day 12: Vinh – Hòa Bình 225km
Day 13: Hòa Bình – Mộc Châu 150km
Day 14: Mộc Châu
Day 15: Mộc Châu – Hà Nội
Day 16: Hà Nội
Ngày khởi hành 1.2.2015
Ngày kết thúc về SG 17.12.2015

.....
Face: Kawa Xeko
Thân ái và Quyết thắng!
Góp ý lịch trình
Ngày 1 : SG – BMT #340Km chạy tốt. Nếu muốn dừng ở BMT chơi thì không tính.
Ngày 2 : BMT – PleiKần (Ngọc Hồi) cũng chạy tốt, nhỉ ngơi sáng đi cột mốc Ngã 3 Đông Dương Sớm.
Ngày 3 : Đi cột mốc về Ngọc Hồi cơm trưa xong chạy tới Khâm Đức # 150Km cũng chạy tốt. Đoạn này từ Ngọc Hồi tới Đăkglei Gì đó quên tên, nói chung là thi trấn đâu tiên từ Ngọc Hồi đi có bố câu núp bắn tốc độ ngay khúc cua đầu thị trấn (khuất nhà dân, nên dễ bị dính ngay) vào thị trấn.
Ngày 4 : Khâm Dức – Hội An # 65Km dư thời gian chơi ở Hội An. Hoặc muốn thì chiều về Đà nẵng + # 30Km nghỉ.
Ngày 5 : Đà Nẵng – Huế # 105Km - Khe sanh + # 135Km chạy tốt.
Ngày 6 : Khe sanh – HCM Tây (nếu đi đông) – Phong Nha # 250Km, mang theo 2-3 lít xăng. Nếu đi HCM Đông (ít xe) # 200 Km. Chơi Phong Nha – Tiên đường cũng mất 1 ngày (Sáng Phong Nha – trưa thu dọn đồ chạy tới Khe Gát (Ngả 3 HCM Đông gặp HCM Tây) thuê nhà trọ sau đó đi động Thiên đường luôn (khỏi fải vòng về Phong Nha # 20Km).
Ngày 8 : Từ đây theo lịch của bạn lại vòng ra QL 1A đi Vinh – Hoà Bình – Mộc Châu? Vây sao bạn không theo đường HCM qua Thái Hoà (Nghệ An) – Lam Sơn (Thanh Hoá) tham quan Khu Di tích Lam Kinh – rẽ phải đi Thanh Nhà Hồ rồi theo QL 217 về Cẩm Thuỷ đi suối cá thần Cẩm Lương – Rồi theo QL 217 ra QL 15A đi Mai Châu – Mộc Châu luôn ?
Cũng theo lịch bạn từ Mộc Châu quay về HN? Vậy cũng uổng fí thời gian gần 10 ngày chạy xe ra Bắc. Theo tôi bạn nên cố thêm 3 ngày nữa bằng cách rút ngắn cung miền trung bù chạy thêm Đông Bắc. Với 3 ngày thêm bạn có thể đi từ Mộc Châu qua Mù Cang Chải – Than uyên – Sapa – Lào cai - Hà Nội.

Doancongkham
09-12-2014, 22:21
Góp ý lịch trình
Ngày 1 : SG – BMT #340Km chạy tốt. Nếu muốn dừng ở BMT chơi thì không tính.
Ngày 2 : BMT – PleiKần (Ngọc Hồi) cũng chạy tốt, nhỉ ngơi sáng đi cột mốc Ngã 3 Đông Dương Sớm.
Ngày 3 : Đi cột mốc về Ngọc Hồi cơm trưa xong chạy tới Khâm Đức # 150Km cũng chạy tốt. Đoạn này từ Ngọc Hồi tới Đăkglei Gì đó quên tên, nói chung là thi trấn đâu tiên từ Ngọc Hồi đi có bố câu núp bắn tốc độ ngay khúc cua đầu thị trấn (khuất nhà dân, nên dễ bị dính ngay) vào thị trấn.
Ngày 4 : Khâm Dức – Hội An # 65Km dư thời gian chơi ở Hội An. Hoặc muốn thì chiều về Đà nẵng + # 30Km nghỉ.
Ngày 5 : Đà Nẵng – Huế # 105Km - Khe sanh + # 135Km chạy tốt.
Ngày 6 : Khe sanh – HCM Tây (nếu đi đông) – Phong Nha # 250Km, mang theo 2-3 lít xăng. Nếu đi HCM Đông (ít xe) # 200 Km. Chơi Phong Nha – Tiên đường cũng mất 1 ngày (Sáng Phong Nha – trưa thu dọn đồ chạy tới Khe Gát (Ngả 3 HCM Đông gặp HCM Tây) thuê nhà trọ sau đó đi động Thiên đường luôn (khỏi fải vòng về Phong Nha # 20Km).
Ngày 8 : Từ đây theo lịch của bạn lại vòng ra QL 1A đi Vinh – Hoà Bình – Mộc Châu? Vây sao bạn không theo đường HCM qua Thái Hoà (Nghệ An) – Lam Sơn (Thanh Hoá) tham quan Khu Di tích Lam Kinh – rẽ phải đi Thanh Nhà Hồ rồi theo QL 217 về Cẩm Thuỷ đi suối cá thần Cẩm Lương – Rồi theo QL 217 ra QL 15A đi Mai Châu – Mộc Châu luôn ?
Cũng theo lịch bạn từ Mộc Châu quay về HN? Vậy cũng uổng fí thời gian gần 10 ngày chạy xe ra Bắc. Theo tôi bạn nên cố thêm 3 ngày nữa bằng cách rút ngắn cung miền trung bù chạy thêm Đông Bắc. Với 3 ngày thêm bạn có thể đi từ Mộc Châu qua Mù Cang Chải – Than uyên – Sapa – Lào cai - Hà Nội.

Cám ơn bạn nhiều nhé!
Vì mình cũng đi XV Đông Tây Bắc hết rùi, lần này chỉ muốn đi XV HCM thôi à, nhân tiện mê cái Mộc Châu mơ mận quá nên đua đòi đi MC luôn! :) Mình cũng dự chạy theo HCM luôn chứ ko vòng HN đi MC.
Cám ơn lịch trình gợi ý của bạn nhé, rất nhiều địa điểm thú vị mình phải nghiên cứu đây! :)

Doancongkham
09-12-2014, 22:23
Chào bạn Doancongkham tui mới XV đường HCM độc hành trong cơn bão số 4, tui thấy lịch của bạn như vậy rất là thoáng vừa đi vừa chơi chứ tui đi có 9 ngày thoi cũng rất là từ từ, tui xin chia sẻ bạn lịch đi củ tui nếu bạn cần và nói bạn là ngày đầu bạn xuất phát sớm đến được BMT là ok, có gi bạn cần thì tui chia sẻ cho bạn..

You're welcome!Cám ơn bạn nhiều nhé....có thêm động lực rồi, rất cần bạn chia sẻ cung đường [có đoạn nào đang làm, đoạn nào đẹp, nên dừng ở đâu...]Có gì bạn mail hoặc add face mình nhé : [email protected]; Face: Kawa Xeko
:)

Doancongkham
09-12-2014, 22:27
Vì vé ngược chiều nên nó rẻ bạn ơi! :)

vankhanh247
10-12-2014, 18:34
Đường HCM từ Sài Gòn - Kon Tum thì có vẻ hơi đuối nhỉ! Mình cũng đi xuyên việt trước bạn vài ngày nên chắc là không gặp bạn được rồi, hihi! Chúc chuyến đi vui vẻ nhé!

Doancongkham
11-12-2014, 20:20
Trước vài ngày có khi lại gặp đó bạn! :))

tranquocvan
11-12-2014, 21:17
Các tay xuyên Việt lại hẹn hò nhau trên đây :)

babyone
12-12-2014, 07:41
Em đi về cho report cụ thể nhé, cận Tết chị xuyên Việt nhanh cung dn Hồ Chí Minh này nhưng đi như bão cuốn luôn, 5 ngày cho Sg - Hn.
@ Văn: Có thể chị đi từ 25 Tết, tùy lịch nghỉ cty, đành lòng bỏ cái vé Hn - Sg ngày 9/2 rồi.
@ Khánh : Đi về nhớ report chi tiết nha.

caonguyendom
12-12-2014, 09:46
Mình cũng xin 1 gạch nhưng và nếu có off mình sẽ gút chương trình cụ thể hơn vì mình mới ôm con 67 đi về cũng được 3 tháng, lại nhớ trường sơn và 14C.

dn18
12-12-2014, 10:40
Đường HCM từ Sài Gòn - Kon Tum thì có vẻ hơi đuối nhỉ! Mình cũng đi xuyên việt trước bạn vài ngày nên chắc là không gặp bạn được rồi, hihi! Chúc chuyến đi vui vẻ nhé!

Mình cũng có plan đi sớm hơn thớt vài ngày. Bạn có cần ng đồng hành ko :D

Doancongkham
12-12-2014, 11:48
Nhà mình có nhiều mem đi xuyên Việt Hồ Chí Minh hè, nhưng nó cứ lách nhau thế nào á! :)) Thui thì chúng ta rải ra cho đường HCM nó xôm xôm ngày tết cho bằng ANh 1A ngoài kia ạ! :)

babyone
14-12-2014, 07:42
Chuyến này BBO chỉ xuyên Việt thôi, không quan trọng việc dừng nghỉ tham quan nhấn nhá ở đâu hết.
Chỉ có ngày đầu chạy ráng 1 lèo SG - Pleyku vì có thể sẽ dành 1 ngày ở Biển Hồ đi câu ké với mấy anh bạn biên phòng, 1 là ghé, thì thế nào cũng bị túm chết, 2 là chạy thẳng luôn.
Hội An sẽ dành 1 buổi sáng để lang thang chút, Đà Nẵng 1 ghé 1 đêm off với anh em nhà Đà nẵng, 2 chạy thẳng ra Huế.
Mình chuẩn bị tinh thần là đi 1 mình.
Nếu có thể dc thì khoảng gần ngày xuất phát, qua rằm Chạp đi, tranh thủ mấy đứa xuyên Việt Tết cafe 1 hôm, trao đổi sdt. Sau ngày khởi hành, sáng - chiều mình chek xem bạn bè đang ở đâu, có gần gần nhau thì chạy chung 1 đoạn cho ấm.

Mình chạy 1 mình 1 xe wave cùi, đường Trường Sơn có nhiều đoạn vắng nên cũng hơi ngại ^^

chungkhoandaivie
14-12-2014, 08:47
Lịch trình này đi kiểu 2 hình W úp ngược vào nhau, vòng lên vòng xuống, vòng trái vòng phải ^_^

caonguyendom
15-12-2014, 09:14
CUNG CỦ MÌNH DỰ KIẾN XUYÊN TẾT:
Ngày 1: Tphcm – BMT (350km) – Đường QL 14
Ngày 2: BMT – Plei Cần (290km) – Đường QL 14
Ngày 3: Plei Cần – Khâm Đức – Đông Giang (220km) – Đường QL 14
Ngày 4: Đông Giang – Lao Bảo – Khe Sanh (250km) – Đông Trường Sơn
Ngày 5: Khe Sanh – Phong Nha (230km) – Tây Trường Sơn
Ngày 6: Phong nha - Vinh (190km) – QL 1
Ngày 7: Vinh _ Thanh Hoá (140km) - QL1
Ngày 8: Thanh Hoá - Hà Nội (170km) - QL1
Ngày 9: Hà Nội - City.
Ngày 10: Giao lưu - Về lại tphcm - hết tết

HOẶC
Ngày 6: Phong nha - Vũng Chùa – Huế (300km) – QL 1 – TL49B
Ngày 7: Huế - City (Về Nhà)
Ngày 8: Huế - City (Thăm Hỏi - Tham quan)
Ngày 9: Huế - Hội An (130km) – QL 1
Ngày 10: Hội An – Cù Lao Chàm – Mộ Đức (150km) – QL 1
Ngày 11: Mộ Đức – Pleiku (220km) – Đường QL24
Ngày 12: Pleiky – Tuy Hòa (220km) – Đường QL25
Ngày 13: Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột (200km) – Đường 645 - QL26
Ngày 14: Buôn Ma Thuột – Đưng K’Nớ (120km) – Đường 27 - TL722
Ngày 15: Đưng K’Nớ - Đà Lạt (40km) – Đường TL722
Ngày 16: Đà Lạt – Tphcm (350km) – Ql 20

Ai join cung này nhỉ ???

voi_beo
15-12-2014, 14:52
chi phí 4 triệu thôi á bạn, có ít quá ko ? ngủ nghỉ thế nào, chủ yếu nghủ lang ah ?

dn18
15-12-2014, 17:22
từ trên xuống dưới gom dc 1 đội 4,5 người rồi, add fb nhau để có gì trao đổi nhé :D

smallstar
15-12-2014, 20:00
Xeko có tuyển nữ ah , cho e đi nữa nhá :))

NguyenKhoa0202
16-12-2014, 10:52
Muốn đi nhưng hông có xiềng :))

kimkinhkha
16-12-2014, 11:33
Minh cung dinh di xuyen Viet trong thoi gian nay. Cung la lan dau tien. Khi nao off cafe trao doi kinh nghiem nha ban. Hoac thay doi lich trinh 1 ti roi minh cung di.

trangbom09
16-12-2014, 14:06
Mình chỉ về tơi Hà Nội thôi chứ ko tham gia Tây Bắc được. Mình dự kiến khởi hành ngày 1/2 tới Hà Nội 10/2. Tại mình về quê ăn tết luôn, qua tết mới vô lại Sài Gòn. Mình thì theo cung nào cũng được nhưng muốn ở lai Hội An trọn vẹn 1 ngày !^^

Bữa nào hội XV off cái nhỉ.

trangbom09
16-12-2014, 14:09
Chào bạn Doancongkham tui mới XV đường HCM độc hành trong cơn bão số 4, tui thấy lịch của bạn như vậy rất là thoáng vừa đi vừa chơi chứ tui đi có 9 ngày thoi cũng rất là từ từ, tui xin chia sẻ bạn lịch đi củ tui nếu bạn cần và nói bạn là ngày đầu bạn xuất phát sớm đến được BMT là ok, có gi bạn cần thì tui chia sẻ cho bạn..
Bạn cho mình lịch trình với lại có gì hay ho nên làm nên tránh với nha ^^!
https://www.facebook.com/hanh.joseph

caonguyendom
16-12-2014, 14:12
Sao không lậy 1 cái hội "Người của những cung đường nhỉ"

dn18
16-12-2014, 15:15
mọi ng ai có plan xuyên Việt từ cuối thg 1 đến tấm 10/2/2015 share nick fb để tạo group bàn bạc nha :D

Doancongkham
16-12-2014, 16:31
Xeko có tuyển nữ ah , cho e đi nữa nhá :))

:) Có xe, xó tiền, có sức là Xeko tuyển à...

babyone
17-12-2014, 07:47
chi phí 4 triệu thôi á bạn, có ít quá ko ? ngủ nghỉ thế nào, chủ yếu nghủ lang ah ?

Cho cung này mình sẽ di chuyển liên tục, đói ăn, khát uống, buồn ngủ thì ngủ. Đã từng chạy 12h cho cự li 500km/ ngày mà vẫn thoải mái nên việc chạy xe là không thành vấn đề với mình.

Về chi phí :
- Xăng : đổ đầy bình xe wave 3,75l = 75k >>> 160 km >>> Tiền xăng và nhớt + rửa xe, chỉnh sửa lặt vặt
Trước khi khởi hành phải bảo dưỡng lại xe, thay vỏ nếu cần - xe mình mới thay khoảng 6tháng nên k cần, căn lại nhông sên dĩa, bố thắng...: Max : 1 triệu.
- Ăn ngủ nghỉ cafe : tb 100k/ngày >>> 500k
Với cách đi của mình hầu như k nghỉ nhà nghỉ, tại những điểm dừng mình có thể xin tá túc qua đêm dc ^^ hoặc chạy xuyên đêm, ngủ cafe võng, dự trù cho khoản này nếu buồn ngủ quá : 300k

Mới hết 1t8 ah ^^.
Có nhiều bạn nữ pm trao đổi, có hỏi về việc tắm giặt, mình thì sẽ xử như sau : xin tắm nhờ ở những quán cafe khi dừng chân nghỉ, quan sát kỹ lưỡng chút xem bà chủ quán có oki không là được, đừng xông vào những nơi chỉ có đàn ông, hậu quả khó lường.
Từ khoảng ngày 2 trở đi là thời tiết đã lạnh rồi, việc nu để tắm coi chừng cũng k thành ước muốn mãnh liệt nữa, chủ yếu là vệ sinh cá nhân, có thể xử lý bằng khăn giấy ướt trong vòng 1 phút ^^.

Cung này không dành cho những bạn chưa thích ứng với việc xoay sở trong những nơi chỉ có tiện nghi tối thiểu, hoặc thậm chí k có tiện nghi nào.

Add Fb đi, k đi chung được thì tám cũng vui mà ^^

bboy_pt
20-12-2014, 16:18
Nghe hấp dẫn quá. E cũng đang dự định làm phép tháng 2 xv 1 chuyến. Anh cho e thông tin liên hệ hay facebook để tiện trao đổi nha. Tks
Face em: https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmark
Sđt: 0909947486

thevuong88_pro
21-12-2014, 15:32
Cho cung này mình sẽ di chuyển liên tục, đói ăn, khát uống, buồn ngủ thì ngủ. Đã từng chạy 12h cho cự li 500km/ ngày mà vẫn thoải mái nên việc chạy xe là không thành vấn đề với mình.

Về chi phí :
- Xăng : đổ đầy bình xe wave 3,75l = 75k >>> 160 km >>> Tiền xăng và nhớt + rửa xe, chỉnh sửa lặt vặt
Trước khi khởi hành phải bảo dưỡng lại xe, thay vỏ nếu cần - xe mình mới thay khoảng 6tháng nên k cần, căn lại nhông sên dĩa, bố thắng...: Max : 1 triệu.
- Ăn ngủ nghỉ cafe : tb 100k/ngày >>> 500k
Với cách đi của mình hầu như k nghỉ nhà nghỉ, tại những điểm dừng mình có thể xin tá túc qua đêm dc ^^ hoặc chạy xuyên đêm, ngủ cafe võng, dự trù cho khoản này nếu buồn ngủ quá : 300k

Mới hết 1t8 ah ^^.
Có nhiều bạn nữ pm trao đổi, có hỏi về việc tắm giặt, mình thì sẽ xử như sau : xin tắm nhờ ở những quán cafe khi dừng chân nghỉ, quan sát kỹ lưỡng chút xem bà chủ quán có oki không là được, đừng xông vào những nơi chỉ có đàn ông, hậu quả khó lường.
Từ khoảng ngày 2 trở đi là thời tiết đã lạnh rồi, việc nu để tắm coi chừng cũng k thành ước muốn mãnh liệt nữa, chủ yếu là vệ sinh cá nhân, có thể xử lý bằng khăn giấy ướt trong vòng 1 phút ^^.

Cung này không dành cho những bạn chưa thích ứng với việc xoay sở trong những nơi chỉ có tiện nghi tối thiểu, hoặc thậm chí k có tiện nghi nào.

Add Fb đi, k đi chung được thì tám cũng vui mà ^^

mình muốn đi theo mak ko đủ chi phí rồi, khoảng 2 triệu thì ngon
hay là mình vần đi theo, chịu chi phí chung như xăng xe, còn mọi ng ăn j cứ ăn, e ăn bánh mỳ qua ngày cho đỡ $ cũng dc
mọi người cứ vô nhà nghỉ ngủ e đi đến xin nhà dân ngủ nha

babyone
22-12-2014, 06:41
mình muốn đi theo mak ko đủ chi phí rồi, khoảng 2 triệu thì ngon
hay là mình vần đi theo, chịu chi phí chung như xăng xe, còn mọi ng ăn j cứ ăn, e ăn bánh mỳ qua ngày cho đỡ $ cũng dc
mọi người cứ vô nhà nghỉ ngủ e đi đến xin nhà dân ngủ nha

Chuyến này chị đi cũng chủ yếu lá bánh mì, bánh tét và nước suối cầm cự ^^, chi phí thì phải tính dôi ra để còn dự trù ^^

thevuong88_pro
22-12-2014, 11:24
bên chị đi có 5 ngày thì ngắn wa, ko thưởng thức dc j nhìu trên đường hihi
28 tuổi rồi cũng thử chuyến cho biết để về cưới vợ, ko sau mún đi ko đc chị ak

Chuyến này chị đi cũng chủ yếu lá bánh mì, bánh tét và nước suối cầm cự ^^, chi phí thì phải tính dôi ra để còn dự trù ^^

voi_beo
25-12-2014, 10:00
Cho cung này mình sẽ di chuyển liên tục, đói ăn, khát uống, buồn ngủ thì ngủ. Đã từng chạy 12h cho cự li 500km/ ngày mà vẫn thoải mái nên việc chạy xe là không thành vấn đề với mình.

Về chi phí :
- Xăng : đổ đầy bình xe wave 3,75l = 75k >>> 160 km >>> Tiền xăng và nhớt + rửa xe, chỉnh sửa lặt vặt
Trước khi khởi hành phải bảo dưỡng lại xe, thay vỏ nếu cần - xe mình mới thay khoảng 6tháng nên k cần, căn lại nhông sên dĩa, bố thắng...: Max : 1 triệu.
- Ăn ngủ nghỉ cafe : tb 100k/ngày >>> 500k
Với cách đi của mình hầu như k nghỉ nhà nghỉ, tại những điểm dừng mình có thể xin tá túc qua đêm dc ^^ hoặc chạy xuyên đêm, ngủ cafe võng, dự trù cho khoản này nếu buồn ngủ quá : 300k

Mới hết 1t8 ah ^^.
Có nhiều bạn nữ pm trao đổi, có hỏi về việc tắm giặt, mình thì sẽ xử như sau : xin tắm nhờ ở những quán cafe khi dừng chân nghỉ, quan sát kỹ lưỡng chút xem bà chủ quán có oki không là được, đừng xông vào những nơi chỉ có đàn ông, hậu quả khó lường.
Từ khoảng ngày 2 trở đi là thời tiết đã lạnh rồi, việc nu để tắm coi chừng cũng k thành ước muốn mãnh liệt nữa, chủ yếu là vệ sinh cá nhân, có thể xử lý bằng khăn giấy ướt trong vòng 1 phút ^^.

Cung này không dành cho những bạn chưa thích ứng với việc xoay sở trong những nơi chỉ có tiện nghi tối thiểu, hoặc thậm chí k có tiện nghi nào.

Add Fb đi, k đi chung được thì tám cũng vui mà ^^

ha ha thú vị phết, bạn cũng rất bản lĩnh, mình chỉ có cái tật cố hữu là dân văn phòng nhưng thực ra mình làm y tá, không ngủ trưa không thể chịu nổi, chỉ cần dựng chân chống xuống gục lên đầu xe là cũng làm được 1 giấc ngon, nên mình nghĩ nễu đi tầm 3 xe thì tốt nhất mang theo 1 cái lều mà ngủ qua đêm ở đâu cũng được, khỏi phải lo vấn đề ngủ ở đâu, còn vệ sinh thì mình toàn mua khăn giáy ướt và nước rửa của y tế dùng 1 lần ấy thoải mái, mình làm y tế nên mình rất hay dùng 1 bài khá tế nhị nhưng dùng lại rất tuyệt vời, được cho cả nam và nữ khi đi phượt xa với điều kiện khó khăn về vs, đó là dùng nizoran, nizoran diệt nấm và vi khuẩn rất tốt, sau 1 ngày chạy xe và các hoạt động thoải mái nhưng tuyệt đối không hề có mùi vì vi khuẩn tạo mùi bị diệt hết, càng không có cảm giác ngứa ngáy, không có cảm giác khó chịu, đến tối chỉ cẩn dùng khăn ướt vs là rất ok, quần áo vẫn thoải mái.