PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Quy nhơn - Pleiku - Kontum - Ngã ba Đông dương - Đội phượt tay mơ (11/2014)



ngocquick
05-12-2014, 21:29
Tạm biệt cái rét đầu đông Hà nội, chúng tôi đến với Quy nhơn, đến với miền biển ấm áp nam trung bộ, đến với nắng gió Tây nguyên.

Ngày 1: Quy nhơn, Sông cầu
Về miền biển vắng
8h30 xuống sân bay, bắt đầu 1 chuyến phượt của những tay mơ, hơn nửa đội chưa phượt phát nào.Từ sân bay Phù cát về thành phố khá xa - 30km. Nếu đi lẻ, bạn có thể bắt xe bus hàng không 50k/người, đi đoàn thì nên bắt taxi: 4 chỗ 200k/xe, 7 chỗ 300k/xe. Taxi nhiều và giá thế là khá mềm.
Với phương châm giá cả trên dưới 300k/phòng, không quá đông khách, có cho thuê xe máy, có view đẹp thì càng tốt, chúng tôi chọn KS Hoàng Yến 3.
https://static.panoramio.com/photos/original/114499277.jpg
Bãi biển Quy nhơn nhìn từ KS
Đến KS, nghỉ ngơi quăng bớt đồ, nhận xe. Xe thuê còn khá mới, long lanh hơn con nghẽo mình cưỡi đi làm hàng ngày nhiều, giá thuê 130k/xe, không đặt cọc tiền, chỉ để lại CMT đặt phòng thôi. Hỏi giấy tờ xe, em lễ tân nói đi Sông cầu thì không cần đâu, tin em vậy. 10h30 cả bọn nhằm hướng Sông cầu, đích là hải sản đầm Cù mông.
Thoạt đầu định rẽ hướng Bãi Tràm ngắm cảnh, rồi ăn uống loanh quanh cầu Bình phú, nhưng mát ga chạy quá đến luôn thị xã Sông cầu. Hỏi mấy thanh niên thị xã địa chỉ ăn nhậu thì được khuyên nên chạy tiếp vài chục km đến đầm Ô loan. Cả bọn nghe hơi ngán nên quyết định quay lại khu vực cầu Bình phú đầm Cù mông.
https://static.panoramio.com/photos/original/114443121.jpg
Cầu Bình phú từ quán Hai Bông
Trời nắng nhẹ, gió mát, cảnh sông nước hữu tình. Hải sản tươi, có vẻ như tự nhiên thật, nhưng chủng loại hải sản không được phong phú chắc do ít khách, cách chế biến cũng không được chuyên nghiệp, cứ luộc tất. Dù sao cũng được bữa khá ngon, giá cả cũng vừa phải, nhưng nếu được chọn lại thì mình sẽ đi Ô loan.
13h30 xong bữa, lên xe kiếm bãi biển nghỉ trưa. Chạy độ 10km hướng Quy nhơn, cả đội phi xuống Bãi Rạng. Hỏi han cụ chủ quán 1 hồi, quyết định dừng lại đây, dù biết biển có đá, nhưng bù lại bãi đẹp và sạch.
https://www.panoramio.com/photos/original/114443113.jpg
Bãi Rạng
Chia ra, đứa nằm võng lim dim nghe nhạc, đứa xuống thuyền thúng tập làm ngư dân, đứa trèo dừa lấy nước uống.
https://static.panoramio.com/photos/original/114499450.jpg
Dừa mọc đầy ven bãi, nhưng hai vợ chồng cụ chủ già cả, không hái được, mấy thanh niên bèn tự thân vận động. Rồi tắm biển. Hà nội đông, còn mình được ngụp lặn giữa làn nước trong xanh, cảm giác thật tuyệt. Nghỉ ngơi, tắm táp, bia bọt, xem dân câu cá chán chê, 15h cả bọn lục tục chạy về Quy nhơn để đi Eo Gió.
Đường Quy nhơn sang Nhơn lý rất tốt, phía bên Nhơn lý đường to đùng đoàng, chắc để làm khu công nghiệp chăng? Mùa này trời tối nhanh quá, đường vắng, cảm giác thật đìu hiu.
https://static.panoramio.com/photos/original/114499278.jpg
17h đến Eo Gió, gửi xe ở quán rồi lục tục leo lên. Cảnh không quá đặc sắc, nhưng có lẽ đặc sản là gió, như chính địa danh.
https://static.panoramio.com/photos/original/114499281.jpg
Ngắm cảnh, hít no gió rồi xuống chém gió với chủ quán. Mới thấy là nếu đi mùa hè còn nhiều trò hay ho: thuê thuyền ra đảo, lặn ngắm san hô... Hỏi han về đồ ăn và giá cả, thấy có vẻ rất hợp lý, nhưng mấy chiến sĩ mới đi lần đầu có vẻ mệt, vả lại ăn nhậu xong chạy 20km về Quy nhơn cũng không được yên tâm lắm.
https://www.panoramio.com/photos/original/114505411.jpg
Đường ra Nhơn lý - Eo Gió
Về KS, tắm táp khẩn trương, xong cả bọn kéo nhau đi ăn tối. Thực đơn là món gà chỉ. Cất công chạy đến quán Hữu Lai (khoảng 5km hướng Phú yên), có vẻ như là quán xa nhất trong dãy quán gà chỉ, nhưng được cho là ông tổ của món này. Quán không một bóng khách, cũng chột dạ, nhưng như ở thế noreturn rồi. Hậu cần ra hỏi chị chủ quán gà đâu để em chỉ, chị bảo gà ngoài vườn đó, thích thì cứ ra xem rồi chỉ, nhưng không thấy gì đâu :D. Đành tin tưởng vào sự lựa chọn của chủ quán thôi. Khi nhà quán xách khay đồ chấm ra thì cũng vững dạ, trông rất chuyên nghiệp, có dăm bảy loại mắm, muối, ớt, tiêu gì đó, đầy 1 khay. Đánh chén mới thấy quả là danh bất hư truyền, ngon tuyệt. 1 con gà có thể chế biến thành các món như sau:
- Thịt chia 2 nửa, có thể làm 2 trong 3 món: hấp, chiên mắm, nướng.
- Lòng mề có thể làm 1 trong 3 món: miến, cháo, xôi chiên.
Món nào cũng ngon nhưng mình khoái nhất là món nướng, thịt ướp rất vừa miệng, nướng vừa độ, chén mềm mà không bở, thịt ngọt lừ. Giá cả cũng rất phải chăng: 250k/1 con khá to (chế biến thành các món như trên), 4 người làm 1 con là vừa.
Căng rốn, lục tục kéo về, ngủ, kết thúc ngày 1 – khởi động.

thaoboom
08-12-2014, 08:22
ăn uống ngon là ghiền rồi hehe..

Tiếp tục hành trình đi Bạn

ngocquick
08-12-2014, 13:59
Ngày 2: Quy nhơn, Pleiku
Sáng: Hàn Mặc Tử
Sáng, 7h dậy, theo tư vấn của các em ks bọn mình thử món bún cá, quán Thu 159 Nguyễn Huệ. Ngon, phục vụ nhanh, có vẻ sạch sẽ. Ăn xong ra khu quảng trường làm ly cà phê ngắm phố phường buổi sáng, ngắm dân tình đi làm, không có cái vẻ xô bồ ồn ã của các thành phố lớn. Đang cà phê mấy chục k Hà nội, vào trong này chỉ 10-12k, cảm giác thật là dễ chịu. Xong cà phê, xách xe thăm bãi biển Quy hòa, mộ Hàn Mạc Tử. Khu Ghềnh Ráng nơi có mộ Hàn Mặc Tử nay thuộc khu du lịch bãi Hoàng hậu, vào phải mua vé, có 2 cửa bán vé ở 2 đầu, chúng tôi chạy 1 vòng, vào cửa bệnh viện, ra cửa thành phố.
https://static.panoramio.com/photos/original/114580544.jpg
Một vòng Ghềnh Ráng
Vào thăm mộ cũ của Hàn, nằm trong nghĩa trang chung của bệnh nhân phong. Hiện trong bệnh viện còn khoảng 400 bệnh nhân nội trú. Con cái họ vẫn theo học trong thành phố cùng các học sinh bình thường.
Bãi Quy biển hòa đẹp, trải dài mấy trăm mét, đầy đủ quán xá, nhà vệ sinh, phòng tắm nhưng giờ chắc hết mùa du lịch nên chẳng có ai ngoài 1 ông lão chăn bò.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114579737.jpg
Chạy về theo đường ven biển, lên đỉnh dốc chợt quay lại thấy cả bãi biển trải dài trước mặt.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114446793.jpg
Ghé bãi Hoàng hậu, còn có tên là Bãi trứng bởi những tảng đá tròn xếp như rổ trứng, nơi đây có ngắm được toàn cảnh thành phố Quy nhơn.
https://static.panoramio.com/photos/large/114579746.jpg
Kết thúc hành trình, chúng tôi thăm mộ Hàn Mặc Tử. Khu mộ cách không xa Bãi Hoàng Hậu, được chăm chút khá tốt và cũng có view đẹp về thành phố.
https://static.panoramio.com/photos/large/114580601.jpg
10h30 chúng tôi kéo về KS, cử 1 xe ra bến xe mua vé đi Pleiku. Xe chạy tuyến Quy nhơn – Pleiku khoảng 1 tiếng chạy 1 chuyến bằng xe 15 chỗ, các nhà xe thay nhau chạy, có vẻ như mỗi nhà xe chỉ có 1 -2 xe, giá vé 120k/người. Chúng tôi mua vé chuyến 13h, thế là yên tâm thoải mái thời gian ăn trưa, trả phòng.
Bữa trưa chúng tôi chọn Bảy quán 102 Trần Phú. Thực đơn gồm mực trứng chiên, sườn nướng, thịt nướng, canh cá. Tất cả đều ngon, nhưng mình ấn tượng nhất với món canh cá, chua ngọt rất hợp khẩu vị dân bắc. Cơm gà cũng rất ngon. Dù bọn mình chỉ gọi cơm, không gọi gà, và ăn hết ½ cơm, quán cũng sẵn sàng trừ bớt tiền. Thêm 1 điểm + cho người Quy nhơn.
12h ăn xong về ks trả phòng, trả xe. 12h40 có mặt ở bến xe, xe đã gần đầy khách. Chủ xe định nhồi bọn mình xuống băng ghế cuối, sau 1 hồi đôi co rồi họ cũng cho lên hàng giữa. Có lẽ do chiều thứ 6 đông khách nên cuối cùng thì mỗi băng ghế (3 chỗ + kê thêm đôn) cũng nhồi đến 5 người. Có người đã gọi điện đặt chỗ nhưng ra sau, hết chỗ nên đành đi xe khác. Xe khởi hành khá đúng giờ, cũng hơi khó chịu vì chật chội, nhưng chung ghế so với chung giường khi đi xe giường nằm thì vẫn còn hạnh phúc chán :D
Xong hơn 1 ngày lướt Quy nhơn, Sông cầu. Ấn tượng chung là dễ chịu với cảnh vật và con người nơi đây. Quy nhơn thật vừa phải, thành phố không quá lớn, dân cư không quá đông, không quá tấp nập ồn ã. Con người Quy nhơn có vẻ thân thiện, đi đường không thấy băm bổ, nhiều lần thấy người ta nhường đường cho mình, một hành động hiếm thấy ở Hà nội. Bình định còn nhiều điểm đến lắm, xin hẹn dịp khác nhé Bình định.

crazyfrog
08-12-2014, 17:12
Tết dương lịch tới đây mình cũng đi cung gần giống của bạn. Bác chủ cố gắng post hết cuộc hành trình cho em theo dõi với nha. thanks nhiều

remimotao
08-12-2014, 21:19
khoái biển khoái cái ồn ào và cũng có bình yên của biển. bao giờ mí được lang thang như thế này

ngocquick
09-12-2014, 12:56
Ngày 2: Quy nhơn, Pleiku
Chiều: Em đẹp lắm Mangyang ơi
Đường Quy nhơn – Pleiku đoạn đầu hơi xấu, cũng không nhiều cảnh đẹp. Nhưng rồi với lũ dân thành phố vẫn dần có cái lạ lẫm để ngắm để trầm trồ: đất đỏ, thông, cà phê, cao su, hồ tiêu Tây nguyên.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114579734.jpg
16h dừng nghỉ đoạn đường cua giữa rừng thông cuối đèo Mangyang.
Em chủ quán xinh quá
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114579750.jpg
Một chiến sĩ trong đoàn bắt đầu nhai đi nhai lại: “em đẹp thế Pleiku ơi”.
Hơn 17h vào đến thành phố. Pleiku to, hoành tá tràng hơn bọn mình vẫn tưởng tượng. Nhà xe trả từng khách về tận nơi theo yêu cầu, cũng vớt được phần nào cái ấn tượng xấu khi nhồi khách.
Bọn mình đặt khách sạn Thanh bình, đường Hai Bà Trưng, thuê xe máy của ks. Đến nơi thấy 1 đội phân khối lớn đã đổ bộ trước đó, có vẻ yên tâm về lựa chọn của mình. Nhưng lên đến phòng thì hơi thất vọng, phòng khá tồi tàn so với Quy nhơn. Nhận xe máy, em chủ cứ càm ràm: nhà toàn mua mũ xịn nhưng mấy người thuê xe cứ làm mất với làm hỏng. Cảm giác như mình là người có tội, như đang được ban phát ân huệ. Rồi ông chủ KS thu tất CMT của cả đội, không giao giấy tờ xe, chắc lo có thằng trong đoàn ăn cắp xe của bọn còn lại đem bán. Một lần nữa cảm giác như mình là thằng ăn cắp. Hơi khó chịu về chủ xe, nhưng được cái là xe cũng có vẻ khá tốt. Lên đường thôi, bữa tối đã đặt rồi, cơm lam, gà nướng lợn nướng với rượu cần đang chờ.
Điểm đến là quán Plei Kơ Tiêng, Plơi Têng, hay Plei Tiêng, đại loại là trên biển hiệu, khăn ướt, hóa đơn mỗi nơi viết 1 kiểu :D.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114580152.jpg
Trời tối, chạy tới chạy lui không tìm ra quán, chủ quán chỉ đường cũng hơi bị khó hiểu, cuối cùng phải bảo quán cho người ra dẫn vào.
Đến quán thấy đang nướng đồ, hấp dẫn đây.
https://static.panoramio.com/photos/large/114611222.jpg
Thấy cá có vẻ ngon, nhưng không biết mà đặt trước nên đành nuốt nước bọt vậy. Bữa tối ngon và vui. Cả bọn hò nhau uống, cứ đổ đầy ghè, lần lượt mỗi người 1 phát uống đến hết que đo.
https://static.panoramio.com/photos/large/114611258.jpg
Uống thêm được 3 vòng thì có mà no căng rốn, ngà ngà say :D Ai uống được thì cứ túc tắc uống tiếp còn không thì ngồi phá mồi lúc lắc theo điệu nhạc.
Ăn uống no say, ngon. Trong đoàn có người cứ thòm thèm mãi, đòi quay lại chén thêm bữa nữa. Cá nhân mình thích gà nướng ở Quy nhơn hơn, lợn nướng thì hơi nạc quá, nếu nướng thịt vai sẽ ngon hơn. Đồ cũng không đắt: 210k 1 con gà, 40k xiên thịt lợn, 130k ghè rượu cần. Gà bé hơn gà chỉ ở Quy nhơn, 1 người làm ¼ con gà và 1 xiên lợn nướng là vừa.
21h, chén xong về thành phố, lượn đường Wừu, nhảy đại vào 1 quán, nhâm nhi cà phê.
Mơ màng trong hương cà phê và cái lạnh nhè nhẹ phố núi thì rầm rầm, loảng xoảng: Tai nạn xe máy đầu phố, may không có ai bị nặng. Chủ quán bảo đoạn này tai nạn luôn à. Hơn 22h, về thôi, ngủ nghỉ, ngày mai chặng dài nhất đang đợi.

Muadong11
09-12-2014, 21:48
Đính chính, gà nướng Plơi tiêng 210k/ con

ngocquick
10-12-2014, 13:48
Ngày 3: Pleiku – Kontum – Ngã ba Đông dương
Cay đắng Pleiku
Sáng, theo kế hoạch 7h cả đội lục tục kéo xuống trả phòng, đi ăn sáng rồi lên đường. Sau quầy lễ tân là một bà bà mặt quàu quạu đầy cảnh giác, hóa ra đó là vợ ông chủ, mẹ cô chủ luôn miệng tổng sỉ vả cái bọn thuê xe phá mũ hôm qua. Dự cảm không lành tối hôm trước đã thành sự thực: chủ KS không cho thuê xe đi Kontum. Nói khó kiểu các kiểu: đặt hết giấy tờ, đặt cả tiền cũng không nghe. Cũng tại chủ quan không hỏi kỹ từ trước. May là vẫn có mấy số do một khách sạn giới thiệu trước đó. Liên hệ được anh Hùng – 0973987087. Anh hành nghề xe ôm ở đối diện khách sạn Sesan, gặp khách thì cho thuê xe, đỡ phải đứng đường, ở nhà phục vụ vợ.
Thỏa thuận xong giá cả, số lượng xe, cả bọn đi ăn sáng cái đã. Món được chọn là phở khô Gialai, theo tư vấn kéo nhau ra quán Phở Hạnh 333 số 14/1 Nguyễn Đình Chiểu.
Thịt trông thật tươi ngon, bò viên to tổ chảng.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114611242.jpg
Phở đưa ra là chiến luôn ngấu nghiến, chén gần hết thịt mới chụp được kiểu ảnh.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114611229.jpg
Thịt khá nhiều và ngon, phở trộn chan tí nước bùi, béo, cay, một số thành viên không ăn được cay xin đổi bát phở khác cũng được vui vẻ phục vụ ngay. Gọi thêm bò viên nếm thử, cũng rất ổn.
No nê, ra điểm hẹn nhận xe, bị 1 em dream hàn xẻng, còn lại là ngon. Đường đi có lẽ không quá khó, chắc không sao đâu. Thủ tục giao xe cũng đơn giản, chỉ để lại 2 CMT, giấy tờ xe được giao đầy đủ.
Về khách sạn trả xe, thanh toán. Các bô lão chủ KS vả thêm cho phát nữa, đòi thanh toán tiền xe trọn ngày, mỗi xe 50k tiền xăng dù trước đó không bàn giao xăng. Tiền xe không thỏa thuận kỹ càng trước đã đành, nhưng tiền xăng thì thật quá thể. 50k tiền xăng nhà cháu dư sức chạy hơn 100km, đi Kontum rồi quay về bô lão ợ, tối qua và sáng nay kịch kim chạy được 30km chứ mấy. Tôi đã đi những nơi xăng 40k/l, những chỗ phải thuê 250k 1 xe nhưng chưa gặp ai quá quắt như nhà Thanh bình này. Vì vài trăm nghìn mà làm mất hết cả thiện cảm của bản thân, của thành phố liệu có đáng không? Rời Pleiku, ấn tượng với một thành phố mới khám phá chưa bao giờ tệ hơn. Nhưng thật không may, đấy cũng chưa phải là ấn tượng xấu nhất.
Bài học rút ra:
- Luôn hiểu rõ điều khoản điều kiện khi giao dịch, bàn giao chặt chẽ, chính xác.
- Luôn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Hơn 8h, lên đường đi Kontum, ghé qua Biển hồ, chậm hơn dự kiến một chút. Tinh thần không tốt, chạy quá đường rẽ sang Biển hồ. Vòng lại về phía thành phố, thấy mấy chú công an nhảy bổ ra tóm mấy em chạy trước. Hú vía, mình chắc cũng chạy quá tốc độ.
Vào Biển hồ, “trời Tây nguyên xanh, hồ trong nước xanh” nhưng “ngút ngàn cây xanh” thì có lẽ dĩ vãng đã xa. Rừng Tây nguyên chắc phá gần hết rồi, giờ trên đường rầm rập xe chở gỗ từ Lào về, hay cả từ Myanma nữa?
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114644610.jpg
Hồ xanh quá, lang thang ngắm trời nước 1 lúc cũng cảm thấy thư thái trở lại.
9h, rời Biển hồ đi Kontum. Khoảng cách chỉ hơn 40km, đường cơ bản đã làm xong, rộng, đẹp, trừ độ chục cây cầu vẫn chưa xong thỉnh thoảng phải vòng tránh 1 chút. Đến ngoại thành Kontum, đường đôi, vắng tanh. Dù đã nhắc nhau cảnh giác nhưng vẫn dính CSGT. Đoạn đường hơi xuống dốc, thả trôi xe, vừa cua sang phải 1 chút có 2 anh nhảy ra: tốc độ 46/40, thế là mất 15’ tâm sự và vui vẻ nộp phạt. Được cái cảnh sát Kontum cũng không đến nỗi nào, phạt xong còn dặn đi cẩn thận nhé, đoạn Đak hà làm chưa xong và còn một trạm bắn tốc độ nữa.
Kinh nghiệm về CSGT Pleiku, Kontum: đoạn chớm vào khu dân cư, đường đẹp, hơi xuống dốc, có thể là hơi cua nữa, rất dễ dính bắn tốc độ. Các điểm hay bị bắn: Chớm vào Pleiku, Kontum, Đak hà.
Kỷ niệm Kontum:
https://static.panoramio.com/photos/large/114645195.jpg

crazyfrog
10-12-2014, 20:33
Rất hữu ích, cảm ơn bác chủ. Sẽ ghi lòng tạc dạ mấy bài học bác rút ra hehe

ngocquick
15-12-2014, 16:40
Ngày 3: Pleiku – Kontum – Ngã ba Đông dương
Chiều: Đích đến
Kontum cảm giác yên bình hơn nhiều Pleiku. Gần 11h, tới khách sạn Thịnh vượng, 16 Nguyễn Trãi. Thấy khá đông tây ba lô, quả này thì vững dạ thật bởi chỗ nào đông tây ba lô thì chất lượng thường đảm bảo và giá cả phải chăng. Nhận phòng, thoáng rộng, sạch, hoàn toàn hài lòng. Quăng đồ khẩn trương, đi thôi, còn ngót 100km nữa mới đến đích.
Qua Kontum bắt đầu chặng đường xấu, xóc. Quốc lộ 14E đoạn này vẫn đang thi công dở. Tầm này xe khách Bắc - Nam ăn trưa xong chạy về hướng Ngọc hồi khá đông, thỉnh thoảng ăn phải đám bụi mù mịt. Bọn xe tải chất đầy gỗ chạy hướng ngược lại trông cũng ghê. Sau nói chuyện với người dân, thấy bảo bọn chở gỗ đứt xích chằng, gỗ văng xuống đường mấy vụ rồi, có vụ san phẳng ngôi nhà bên đường, cán 1 người đi đường thành bánh tráng, ghê răng. Tổng quãng đường xấu mất độ hơn 20km trước và sau thị trấn Đak hà. Định chạy đến Ngọc hồi ăn trưa nhưng qua Đak hà thấy mọi người cũng có vẻ oải, quyết định chạy cố thêm 20km đến Đak tô kiếm chỗ ăn trưa. 12h30 dừng chân Đak tô, đoạn đường 40km vừa qua ngốn mất 1h30’. Đak tô hầu như không thấy quán ăn. Ghé quán cơm bình dân gần chợ, chỉ có mỗi món cơm sườn, kêu chủ quán tráng thêm cho mấy quả trứng, cả đội uể oải ăn.
Ăn uống xong bảo mọi người kê ghế ngả lưng tí nhưng không chiến sĩ nào chịu nghỉ. Đi tiếp. Gần đến Ngọc hồi thấy có vẻ không ổn, có biểu hiện mệt mỏi và buồn ngủ. Dừng nghỉ quá vỉa hè ngã tư Ngọc hồi. Chỗ này hình như 1 thời là đầu đường Hồ Chí Minh nhỉ.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114697009.jpg
Mấy người tranh tranh thủ võng ngả lưng chợp mắt 1 lúc, bọn còn lại cà phê nước, dừa... Giá cả vẫn rất dễ chịu, chỉ 10-15k/1 món đồ uống.
2h30 kéo nhau đi tiếp. Chẳng mấy chốc đã đến cửa khẩu.
Qua barie thứ nhất, vòng qua tòa nhà làm thủ tục đến barie thứ 2 thì hỏi đường và xin phép lên cột mốc. Lính biên phòng vui vẻ chỉ đường, không vặn vẹo gì. Đường từ tòa nhà thủ tục lên lên cột mốc đúng 10km, giờ đổ bê tông ngon nghẻ cả rồi. Đến chân đồi cột mốc, thấy trước lán canh 1 cậu lính ngồi đọc sách, thật tao nhã. Hỏi han xin phép mấy câu rồi phi xe lên tiếp.
https://www.panoramio.com/photos/original/114778414.jpg
Đây rồi, những bậc thang dẫn lên một trong hai mốc 3 mặt, không số của Việt nam.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114697116.jpg
Chúng tôi đã đến. Cái đích đến mà có người đã lên kế hoạch cả năm nay, có người đến phút chót mới quyết định tham gia đã ở trên kia.
https://static.panoramio.com/photos/large/114697000.jpg
Đội phượt tay mơ, những người lần đầu tiên được cảm nhận niềm sung sướng, hạnh phúc lúc lên đỉnh, khi đến đích, ngồi ngây ngô tự sướng.
https://static.panoramio.com/photos/large/114696952.jpg
Chụp choẹt chán chê, gần 16h cả bọn xuống núi. Hơi tiếc là vì mấy sự cố + đường hơi khó đi nên không đủ thời gian sang Lào. Trời tối dần, có vẻ muốn mưa, đường khá nguy hiểm, một đoạn dài mới đổ đá dăm, xòe như bỡn. Sau 2 lần nghỉ uống nước và cà phê ở Ngọc hồi và Đắk hà, 19h30 đoàn về đến Kontum.
Tắm táp khẩn trương, đi thưởng thức món gỏi lá quán Út Cưng đườngTrần Cao Vân. Đặt trước gỏi lá, bê nướng, cá nướng.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114778413.jpg
Linh hồn của món gỏi lá là các loại lá rừng và bát thịt và tôm bằm nấu mẻ. Món bê nướng thì nguyên liệu phải chuẩn mới mềm và ngọt được thế.
Trong khi ăn trời bắt đầu mưa, kiểu này kế hoạch mai đi Măng đen chắc phải hủy mất. Hồi chiều nghe dân tình bảo bà con trên đó phóng ẩu lắm, tai nạn thường xuyên, cộng thêm trời mưa đi càng không yên tâm. Thôi, để mai tính, cứ nhậu cái đã. Rượu nếp ngâm của quán uống rất êm, đồ nhậu cũng rất ngon nhưng nhiều quá, không thể chén hết được.
Chạy cả ngày cũng khá mệt, mấy anh em làm đôi chai rồi về ngủ, không cà phê cà pháo gì nữa.
Kontum về đêm thật đẹp. Chúng tôi về khách sạn đi qua những con đường nhỏ, xinh xắn với những ngôi nhà có hàng rào và cổng sơn trắng êm đềm say ngủ. Phố Kontum ngắn, cảm giác cứ xếp thành những đường vuông vức, đèn đường vàng tỏa bóng tạo khoảng ra những khoảng sáng tối và không khí tĩnh lặng khiến tôi có cảm giác yên bình khó tả. Khách sạn Thịnh Vượng với vẻ ngoài khá khiêm nhường, nhưng hoạt động chuyên nghiệp, nội thất cũng như thiết kế khá bài bản và lịch sự. Tôi rất tiếc không chụp bức hình nào ở đây. Về khách sạn, đánh 1 giấc ngon lành, dù vẫn canh cánh chẳng biết thời tiết ngày mai sẽ ra sao?

ngocquick
19-12-2014, 17:53
Ngày 4 Kontum – Pleiku
Ấn tượng tuyệt vời
Sáng sớm tỉnh dậy, trời vẫn mưa từng đợt. Không đi Măng đen nữa, cứ yên tâm mà ngủ cho đẫy giấc. Hơn 8h lục tục bò dậy đi ăn sáng. Thật bõ công ở lại. Kontum chào đón chúng tôi trong sáng chủ nhật yên bình và êm đềm, mưa đã tạnh, dù trời vẫn vần vũ mây. Những con phố nhỏ tinh tươm sau cơn mưa đêm.
Tìm đến quán “Phở 54”, 93 Phan Chu Trinh, xem Kontum với Gia lai có hơn kém gì nhau không. Quán vẫn sạch, thịt vẫn tươi ngon nhưng mình thích phở Gia lai hơn chắc do nước trộn cay, vị đậm đà hơn.
Ăn xong làm ly cà phê, chọn quán Eva mà nhiều phượt thủ đã giới thiệu, cứ thế bên kia đường mà phi sang. Vào quán rồi mới thấy thừa mất chữ Adam, hóa ra Eva ở đầu phố, còn quán này là Adam & Eva. Không sao, quán cũng rộng, bài trí cũng khá đẹp, đông khách địa phương nên chắc cũng ổn. Sau vài lần uống cà phê Tây Nguyên và miền trong nói chung, chúng tôi có nhận xét chung là cà phê hơi ít, định lượng chắc chỉ bằng ½, về chất thì cũng chưa chắc đậm bằng một số hàng tại Hà Nội.
Trong lúc nhâm nhi cà phê nhận được tin chuyến bay dự kiến 17h40 delay 1h, cũng tốt thôi, càng thong dong, miễn là tối về đến nhà.
10h, bắt đầu citytour. Điểm đến đầu tiên là tòa giám mục. Ảnh xem nhiều rồi, nhưng đến tận nơi mới thực sự cảm được vẻ đẹp của công trình.
Đây là một công trình kiến trúc kết hợp giữa kiến trúc Phương Tây với lối kiến trúc dân tộc bản địa đặc trưng Tây Nguyên, được xây dựng từ năm 1935. Người có công lớn trong việc thành lập Tòa Giám Mục là vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Kontum, Đức Cha Martial Jannin (Phước).
https://static.panoramio.com/photos/large/114882495.jpg

Chúng tôi cứ mê mẩn với khuôn viên, hàng hiên, hành lang gỗ, với phòng truyền thống, nơi trưng bày những hiện vật, hình ảnh lịch sử truyền giáo và văn hoá bản địa Gialai, Kontum. Trông coi phòng truyền thống là hai em gái, một em rất xinh, khuôn mặt thánh thiện và phúc hậu như Đức mẹ Maria đồng trinh. Nhìn em trong một buổi sáng chủ nhật lất phất mưa, tôi cứ nghĩ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang, em mang, đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn...”.

Loăng quăng trong khuôn viên, ngắm nhìn những bông hoa râm bụt màu cam nổi bật rực rỡ trên thảm cỏ xanh, hàng cây sứ hai bên lối vào và những cây gì đó không biết tên vẽ lên những hình thơ mộng bên cạnh tòa nhà. Vườn phía xa bên trái có bộ sưu tập tượng đá với những cái tên mà tôi không biết (có lẽ là tên các nhân vật trong kinh thánh chăng?). Chắc vườn tượng này mới dựng, ngỡ như lạc đến đảo Phục sinh :D.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882494.jpg

Rời Tòa Giám mục, chúng tôi sang thăm Nhà thờ gỗ. Phải nói đây là một công trình kiến trúc nổi bật, đẹp toàn diện, kết hợp vô cùng hài hòa giữa nét tinh tế và điêu luyện của kiến trúc Phương Tây với vẻ kỳ vĩ của núi rừng Tây Nguyên.
Lang thang ngoài sân, chộp được 1 phượt cô cô đang hùng hổ xông lên.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882457.jpg

Đắm mình trong không gian trầm mặc giáo đường, ngắm nhìn những khung vòm duyên dáng, kiến trúc mái với những bức tranh, tượng về Chúa, những ô kính màu mà có nắng chiếu qua chắc hẳn sẽ rất long lanh.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882462.jpg

Vẫn còn sớm và cũng đang chuếnh choáng với ấn tượng và niềm vui sướng được thăm quan cảnh đẹp, chúng tôi quyết định thẳng tiến qua cầu treo Konklor đến làng dân tộc Konktu để thăm nhà rông Tây Nguyên.
Konklor nằm trên đường Bắckạn, nhưng Google map lại đề tên Trần Hưng Đạo, chắc do cắt 1 khúc Trần Hưng Đạo đổi tên mà thành. Cuối đường, rìa thành phố là nhà rông Konklor. Rất tiếc cuối tuần đóng cửa, khóa kỹ cổng không vào thăm được. Ngay tiếp đó là cầu treo, bọn mình cũng không hào hứng vì nó chỉ là cầu treo sắt thông thường không có gì đặc sắc. Qua cầu, cứ men theo bên trái là đường đến Konklor.
Thỉnh thoảng dừng lại hỏi đường.
Gặp phải phượt cô cô, thằng bé khóc thét: “Ông có súng dài ông sợ éo gì màj”
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114882446.jpg
Em đang ngồi trên đống que kia 5 con rồi đấy, 1 đứa lớn hơn đang xấu hổ thập thò trong nhà.

Trên đường gặp phải tay lái lụa đang khiển con lambòghini 2 máy.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882484.jpg

Gần đến Konktu rồi, ước muốn lớn nhất của bọn tôi là được ngồi trên nhà rông, ngắm nghía, tìm hiểu xem người ta dựng ngôi nhà cao như thế bằng cách nào, lợp mái như thế nào, tín ngưỡng văn hóa thể hiện qua thiết kế và bài trí bên trong ra sao. Nhưng ôi thôi đi gần 10km, trời mưa lất phất, đến làng dân tộc thấy thật hoang vắng, tí nữa thì chạy quá mất, chỉ có vài em bé mũi dãi chạy chơi lòng vòng, giữa sân chơ vơ một khung nhà rông đang dựng. Thật không may, chúng tôi đến đúng lúc họ đang làm lại mái.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882491.jpg

Dạo một vòng thăm làng, xem cảnh sinh hoạt của bà con. Nhìn chung không còn giữ được nhiều nét “dân tộc”, nhưng vẫn còn đó nhà thờ gỗ, những mảng thổ cẩm với những họa tiết đặc trưng.
https://static.panoramio.com/photos/large/114882488.jpg

Đường quay về thành phố, có người tấm tắc: đồng lau đẹp quá.
https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/114882490.jpg
Không phải đâu, đồng mía đấy, chẳng biết do quy hoạch, do tự phát, hay nhà máy đường bỏ trốn mà đất Kontum nhiều đồng mía trổ hoa xót thế này.

12h05’, trả phòng, tạm biệt khách sạn Thịnh Vượng, tạm biệt thành phố Kontum nhỏ xinh, đáng yêu vì vẻ đẹp yên bình và thẹn thùng của những ngôi nhà có hàng rào trắng nép bên rặng cây xanh, thảng hoặc được tô điểm bởi những rặng hoa giấy tím đỏ rực rỡ. Tôi cứ luyến tiếc mãi vì không chụp vài bức hình ngoài phố, để níu giữ lại những hình ảnh của một Kontum sáng chủ nhật yên ả. Nhưng có hề chi, bởi vì chúng tôi se quyết trở lại. Bởi một Kontum thật nên thơ và đẹp đẽ, đơn giản là không thể khám phá hết trong nửa ngày rong ruổi.

vubach2511
26-12-2014, 11:53
Đang đà xuống dốc mà bắt nộp phạt thế kia, dễ dính lắm, cảnh giác cao độ không gặp mấy anh áo vàng là mất vui

thienbao11
30-12-2014, 09:46
Cho ké vài tấm nhé !
https://farm8.staticflickr.com/7010/13965202123_23292b8bc7_c.jpg (https://flic.kr/p/nh4j3X)P1040410 (https://flic.kr/p/nh4j3X) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
30-12-2014, 09:50
Với bộ đội biên phòng LAOS !!


https://farm3.staticflickr.com/2907/13996751463_fae8241790_c.jpg (https://flic.kr/p/njR1z6)P1040409 (https://flic.kr/p/njR1z6) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

thienbao11
30-12-2014, 09:53
Núi ,Rừng ,Bầu trời biên giới Tam Biên !!

https://farm3.staticflickr.com/2902/13976762335_71d13f7647_c.jpg (https://flic.kr/p/ni5yuX)P1040413 (https://flic.kr/p/ni5yuX) by thienbao1165 (https://www.flickr.com/people/101471107@N05/), on Flickr

ngocquick
23-01-2015, 09:49
Ngày 4 Kontum – Pleiku
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy

Rời Kontum trong tiết trời u ám. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa, mưa to. May là cả đội vẫn cẩn thận mang đầy đủ đồ nghề chống nước dù biết rằng đang là mùa khô. Đợt này đi nếm đủ nắng, gió mưa Tây nguyên.
Gần 14h về đến Gà nướng Plơi Têng, mưa cũng đã ngớt.
https://static.panoramio.com/photos/large/115125751.jpg

Cả đội tháo đồ chuẩn bị tăng nhậu đến chiều. Hơi hoang mang khi thấy các em phục vụ quán cứ ôm miệng ngặt nghẽo. Tự soi lại mình, rồi nhìn quanh? Hóa ra là các em ấy thấy 1 quái nhân từ trên trời rơi xuống (hay từ vùng dịch ebola?) chạy lăng xăng chụp ảnh cho đồng đội.
https://static.panoramio.com/photos/large/115125775.jpg
Siêu nhân?

Thực đơn chiều nay đã đặt bổ sung cá nướng. Quán có gà nướng, lợn nướng, nhưng cảm nhận của cả đội là cá nướng mới thực là đặc sắc. Cá quả, chỉ bằng cổ tay, nướng lên thơm phức, thịt cực kỳ chắc, ngọt. Tiếc là chỉ đặt 2 con, gọi thêm không được, thòm thèm. Gà, thịt nướng vẫn ngon như lần trước, rượu vẫn 1 ghè. Nhậu cứ nhậu, ngủ cứ ngủ, đến 16h kết hội, thu quân về thành phố.
Thả ôm ở sân bay, đội xế chạy vào trung tâm trả xe. Thật nhẹ nhõm, thoải mái là mấy anh xe ôm không khó chịu như nhà Thanh bình. Bàn giao xe nhanh gọn, bắt taxi ra sân bay. Sân bay gần như trong thành phố, 90k 1 cuốc taxi, 17h40 cả đội tập trung đông đủ chuẩn bị hồi hương. Làm thủ tục xong, ngồi nhâm nhi cà phê chờ lên máy bay. Khách đông dần, trời vẫn đang mưa. Chờ, chờ mãi, chả thấy máy bay nào đến hay đi. Đến độ 20h thì thông báo hủy tất cả các chuyến còn lại trong ngày, chuyển sang sáng hôm sau. Đau đời là lý do đưa ra là do thời tiết – bất khả kháng, nên nhà tàu không chịu trách nhiệm gì với khách. Nhiều khách xông vào tỉ thí, nhưng đại diện VNA khéo léo chuyền bóng sang cho đại diện cảng hàng không, đến lượt mình, đại diện cảng đảo qua vài đường, nhả bóng lại cho đại diện hãng. Bực nhất là mình xin ngồi lại sân bay chờ đến sáng hôm sau cũng không được. Hết giờ là đóng cửa! Chả lẽ ngủ ngồi suốt đêm ngoài cửa trong mưa rét thế này sao?! Pleiku thật ấm tình người :(
https://static.panoramio.com/photos/large/115125755.jpg
Vất vưởng sân bay

Dằng dai cãi cọ mãi cũng chỉ thêm ức chế, mệt người, mất thời gian, hành khách lần lượt rời sân bay. Cả đội quyết định chọn khách sạn Sê san cho 1 đêm ngoài kế hoạch. Khách sạn ở khu trung tâm, trông khá ổn, đầy đủ ăn uống cà phê cà pháo. Nhưng đến khi nhận phòng thì thất vọng tràn trề. Phòng tồi tàn và bẩn. Nhưng cũng muộn và mệt rồi, nhận phòng ở tạm vậy. Quăng đồ, đi kiếm quán ăn tối. Theo tư vấn của em lễ tân, cả đội đến 1 quán cuốn lụi vỉa hè.
https://static.panoramio.com/photos/large/115125747.jpg
Đồ ăn trông cũng hứa hẹn đây

Sau mấy chuyện ức chế, ngồi vỉa hè phố vắng yên tĩnh cũng thư thái phần nào. Nhưng cũng chả yên được lâu. Ầm ĩ mấy tráng sĩ say rượu ào đến. Đồ cuốn của mình gọi gần xong, bị hớt tay trên, 1 tráng sĩ lè nhè ra hỏi có ăn không? Thôi thì các anh cứ xơi trước đi, bọn em chờ, không sao cả. Tưởng thế là qua chuyện, nhưng không. Đang ngồi bỗng choang 1 phát. Vật thể lạ, không phải đĩa bay mà là bát bay hạ cánh hơi shock, mảnh văng tứ tung. Máu me tóe tòe loe. 1 thành viên trong đội lĩnh 2 mảnh vào tay, may mà cũng không sâu lắm. Bên phía kia, 1 tráng sĩ lải nhải lảm nhảm: Mày nhìn gì tao? Không dám đâu, ai dám nhìn vào đôi mắt ấy? Thôi, tẩu vi thượng sách, không quên lầm bầm chửi thầm: mày tưởng ông không sợ mày à, từ bé đến giờ chưa bố con thằng nào sợ ông.
Bắt taxi về, lái xe đưa đến quán phở trên đường Thống nhất, phía đối diện khách sạn. Quán rất đông, ăn cũng khá ngon, mỗi người làm bát cho xong bữa. Vừa ăn vừa tĩnh tâm, thì thì rèn rẹt, mấy tổ lái nẹt pô rú ga vút qua xé tan đêm lạnh. Pleiku ơi, sao dồn cho đội này toàn những cảm nhận quá tệ hại thế? Có thành viên đã hứa nếu du lịch thì không bao giờ quay lại đất này. Với cá nhân tôi, chưa có nơi nào đã qua mà để lại những ấn tượng xấu như Pleiku: một cảm giác xô bồ, không sạch, nửa tỉnh nửa quê kiểu nhà giàu mới nổi, chụp giật. Hy vọng cảm nhận của tôi không phản ánh bản chất của Pleiku.
https://static.panoramio.com/photos/large/115125742.jpg
2 lần check-in
Thời gian còn lại ở Pleiku không có gì đặc biệt, ngoài chuyện sáng hôm sau VNA bồi thêm cho 1 nhát delay 1h. Cuối cùng thì trưa cũng về đến Hà nội, kết thúc 1 chuyến đi với vô vàn cảm xúc hết sức đối lập. Chắc chắn các thành viên đội phượt tay mơ sẽ rút ra được nhiều bài học từ 1 chuyến đi vô cùng đáng nhớ, chuyến đi đầu tiên với 1 số người.

gaxieunhan
23-01-2015, 14:35
Em cũng vừa ở biên giới về. Đúng check google map, nó ko chỉ cái barie thứ 2 mà chỉ hướng dẫn qua cửa khẩu xong đi tầm 400m là rẽ trái làm e cứ nơm nớp :)) Lại thêm lúc đến cửa khẩu hỏi cái anh hải quan thì ảnh lại chỉ vòng ngược xuống trạm thu phí phía dưới rồi rẽ qua đường dọc biên giới Campuchia. Mà xem thông tin trên web các đội đi trước ai cũng nói mập mờ, là phải xin phép bằng giấy tờ gì ỳ xèo hết. Thế mà đến chân đồi lên trên cột mốc tuy bị chặn lại hỏi han nhưng anh bộ đội vẫn vui vẻ chỉ đường cho lên. Lúc đứng lơ ngơ với bạn (nó cũng lơ ngơ, em là em đi nhiều chứ nó thì chỉ lẩn quẩn loanh quanh mấy cái núi gần nhà) ở cửa khẩu mới mạnh dạn hỏi mấy quán nước ở đó để thuê xe máy lên chứ 10km thì cũng ko lết nổi. May quá được anh chủ quán cho thuê xe rồi còn dẫn đường luôn, em trả luôn 150k. Em chị sợ dạo này công nghệ quân sự được update nó lại làm 1 phát chết tươi ko đối chứng được nữa thì toi, vì em mang túi lớn túi nhỏ cứ như đi buôn thuốc phiện ấy. Nhưng cuối cùng thì cũng đến nơi an toàn, cảm giác như vỡ òa lên khi nhìn thấy cái bản chỉ dẫn ngay chân cầu thang đi lên, lên đến nơi thì khỏi phải nói :)) TUYỆT VỜI ạ :x

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10923243_10203318973756808_3685790257387752168_n.j pg?oh=76bc4b0df22b360fbcce5114cea486e2&oe=552ADF48&__gda__=1433342046_9bc9d130c4bb9b53186e7956ae24528 1

Phấn đấu đến cột mốc số 0 và cơ số cột mốc nữa :D

yenxuan1901
27-02-2015, 20:31
[QUOTE=ngocquick;1209613]Ngày 3: Pleiku – Kontum – Ngã ba Đông dương
Cay đắng Pleiku
Sáng, theo kế hoạch 7h cả đội lục tục kéo xuống trả phòng, đi ăn sáng rồi lên đường. Sau quầy lễ tân là một bà bà mặt quàu quạu đầy cảnh giác, hóa ra đó là vợ ông chủ, mẹ cô chủ luôn miệng tổng sỉ vả cái bọn thuê xe phá mũ hôm qua. Dự cảm không lành tối hôm trước đã thành sự thực: chủ KS không cho thuê xe đi Kontum. Nói khó kiểu các kiểu: đặt hết giấy tờ, đặt cả tiền cũng không nghe. Cũng tại chủ quan không hỏi kỹ từ trước. May là vẫn có mấy số do một khách sạn giới thiệu trước đó. Liên hệ được anh Hùng – 0973987087. Anh hành nghề xe ôm ở đối diện khách sạn Sesan, gặp khách thì cho thuê xe, đỡ phải đứng đường, ở nhà phục vụ vợ.

No nê, ra điểm hẹn nhận xe, bị 1 em dream hàn xẻng, còn lại là ngon. Đường đi có lẽ không quá khó, chắc không sao đâu. Thủ tục giao xe cũng đơn giản, chỉ để lại 2 CMT, giấy tờ xe được giao đầy đủ.


Giá thuê xe của anh Hùng là bao nhiêu vậy bạn? Tiền xe tính theo ngày hay như thế nào?

Thanks bạn!

quynhtrangkcc
07-03-2015, 14:22
KHoái cái kiểu viết bài của thớt, rất chân thực. Có thời gian em cũng muốn quất 1 chuyến giống thế này

ngocquick
09-03-2015, 14:17
Giá thuê xe của anh Hùng là bao nhiêu vậy bạn? Tiền xe tính theo ngày hay như thế nào?
Thanks bạn!
Giá thuê xe ở Pleiku 180-200k/ngày (24h). Khi thuê qua ngày phải thỏa thuận rõ là 24h, nếu không họ sẽ tính là 2 ngày. Bàn giao xe nhớ bàn giao mức xăng. Nghe nói dân Pleiku thuê xe rồi đem cầm đồ hơi bị nhiều nên ít người muốn cho thuê xe ở Pleiku :)

thao062005
12-03-2015, 16:22
Bài viết của bạn rất tuyệt! Đọc xong mà háo hức muốn đi ngay một chuyến cho đã cái chân, sướng con mắt. Mình rất thích đi phượt nhưng chưa tìm được người bạn đồng hành cùng ở Tam Kỳ, Quảng Nam. À, mình thích cái ảnh phượt cô cô có cái thằng cu đang khóc mà bạn phóng to trong hình tròn bền cạnh. Bạn làm thế nào để thêm cái ảnh trong cái vòng tròn nớ vậy, chỉ mình với. Email của mình: [email protected]. Mình rất cần cái đó mà ko biết làm, thấy bạn làm thích quá. Mình cảm ơn bạn trước nhá. Chúc bạn có nhiều chuyến phượt thú vị