PDA

View Full Version : Sài Gòn - Hà Giang - Lũng Cú Tân Mão 2011



Ipwish
20-04-2011, 10:38
Tour được thực hiện từ ngày mùng 2 tết đến mùng 12 tết Tân Mão 2011, đoàn đi tổng cộng 5200km từ TPHCM - Huế - Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Mèo Vạc - Cao Bằng - Bản Giốc - Hà Nội - Hòa Bình - Đường Hồ Chí Minh - Phong Nha - Nghỉa trang Trường Sơn - Gia Lai - Ban Mê Thuột - TPHCM.

Nhật ký Hành trình xuyên Việt của nhóm Caravan Biker Club

Thời gian từ mùng 2 đến mùng 12 tết Tân Mão.
(từ 14h00 ngày 4/2/2011 đến 06h00 ngày 14/02/2011)
Mục tiêu : Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang

Chặng 1 : TPHCM – Nha Trang : 14h00 – 23h00 Mùng 2 Tết Tân Mão
TPHCM - Phan Thiết : 200km
- Tập trung tại Công viên Lê Văn Tám, bao gồm các thành viên tham gia hành trình xuyên việt và các bạn đến tiển đoàn. Đúng 14h00, đoàn lăn bánh gồm 14 xe, bao gồm những thành viên : Thạch, Khanh – Tuấn, Vân – Duy – Bình JBL – Phong - Huy – Hùng nóc - Dương – anh Đức – Tài – 2 vợ chồng bạn Trung - Phương – Bông – Tài – Bình .

- 16h30, bạn Phương các bạn ở Thuận Hải đãi đoàn 5kg mực sửa, ngon quá nhưng ăn sao hết mà cũng không đủ can đảm mang theo, đành để lại mà trong lòng thèm thuồng và tiếc vô cùng. Cám ơn các bạn.

- 17h30, bạn Phương ở lại Phan Thiết, đoàn còn 13 xe tiếp tục hành trình ra Nha Trang. Đến 22h00, đoàn dừng chân Café và tách đoàn lần thứ 1, các bạn Bình, Tài, Bông ở lại. Bật mí một chút, Nha Trang vào thời gian này mà đứng bờ kè “thăm bạn” thì thật là tuyệt với, sóng biển dào dạt hung dữ, gió thì mạnh và lạnh còn “chim” thì bị lạnh nên…nhưng cảm giác thú vị khó tả.

- 23h00, không dụ dổ được tên Tài và Bình, Bông hành trình ra Huế, đoàn lại tiếp tục lên đường. Lúc này chỉ còn 9 xe và 12 thành viên.

Chặng 2 : Nha Trang – Huế : Mùng 3

- Trời đêm khá lạnh, mọi người đều phải bận thêm áo . Lầm lũi trong đêm, qua khỏi Phú Yên, xe của mình bị cán đinh, dù có đổ keo nhưng vẫn bị xì hơi, rút đinh ra rồi kiếm chổ bơm hơi bơm đỡ .
- Đến 3h, đoàn đến ngả ba Phú Tài vào Qui Nhơn, có một quán bên đường cả bọn ùa vào…mì gói – trứng gà, vậy là quý rồi, thêm cái đòn bánh tét ngon tuyệt của Vân mang theo, cũng ấm bụng cả bọn lăn ra ngủ (phải ngủ một chút, dù gì cũng đã 13 tiếng chạy liên tục hơn 600km ).

- Đến 5h30, Thạch tranh thủ rình được và tấm lúc bình minh. Mọi người có vẽ mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn. Vệ sinh xong, mặt mày sáng sủa tối không sủa, 6h00 cả bọn lại tiếp tục hành trình ra Huế. Ngang qua Qui Nhơn, bạn Nhật đang ở Qui Nhơn chạy ra đón .

- Xe Thạch lại xì hơi, chán quá, đã đêm qua lúc rút đinh ra là vợ phải nhờ tên Phong chở, giờ thì lại nhờ vã tiếp thôi, đến vài chổ sửa xe chẳng ai chịu làm (dù gì sáng mùng 3 tết mà), cuối cùng phải năn nỉ anh chồng khoan chở vợ con đi chúc tết để vệ sinh vỏ (rửa bỏ lớp keo) và lắp dùm cái ruột xe vào.

- Tiếp tục hành trình ra Huế, ra đến Đà Nẳng, đến 13h, cả đoàn đến cây xăng Đại Việt khá đẹp cách Đà Nẳng khoảng 80km, lúc này mới thấy cái bánh chưng của Khanh mang theo thật lợi hại, còn chủ nhà thì tiếp đãi cũng chu đáo.

- Đến 16h, Thạch buồn ngủ quá nên lủi lên lề ngủ 10 phút mới chạy tiếp được. Lạc đường, thay vì đi QL1 thì mình lại chạy vào TP Đà Nẳng, phải hỏi thăm đường ra đèo Hải Vân, nghiệt ngả ở chổ điện thoại hết Pin nên chẳng liên lạc được với đoàn.

- Rồi cũng gặp được đoàn trên đèo Hải Vân. Cã đoàn chụp kỷ niệm rồi đổ đèo vào đến Huế lúc 18h00, kết thúc 1100km như dự kiến.

Qua đêm tại Huế tối Mùng 3 tết :
- Lội bộ ăn tối, đoàn thưởng thức món bánh bèo 7 món, bún giò Huế. Sau đó xách xe rảo một vòng Huế rồi xuống một quán café dưới chân cầu Trường Tiền. Thời tiết khá lạnh, mọi người rét run nhưng spam một hồi cũng thấy ấm, ấm người mà cũng ấm trong tim trước tình đoàn kết thương yêu và bảo bọc nhau của toàn Đoàn.

Một kỷ niệm đẹp khó quên.

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1399.jpg
Mới đi có 200km mà đã tranh thủ ngồi ăn. Tham ăn thiệt...
https://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/15/19/22/12977725561634223722_574_0.jpg
Lại ngồi uống cà fê để chia tay 2 tay lái tiễn đoàn ra Nha Trang.
https://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/15/19/22/1297772550603161051_574_0.jpg
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1427.jpg
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1430.jpg
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1431.jpg
https://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/15/19/20/1297772459847567520_574_0.jpg

Bikervietnam.com

WinnyVan
20-04-2011, 11:35
@Phong: em ghi luôn tên nhóm mình ra cho rõ ràng :D

binhya
20-04-2011, 11:51
Hí hí, nhóm này sắp đi tuor 30/4 nữa đây, cho Binhya đăng ký nữa nhé! Chúc mừng mọi người đã hoàn thành cung đường.

5Speed_12507
20-04-2011, 16:12
Nhìn những cung đường mà chỉ ngồi ước mơ

pntuananh
20-04-2011, 16:38
caravan biker club đã lên phượt :D

WinnyVan
21-04-2011, 08:02
post típ đi P ơi :)

Ipwish
21-04-2011, 10:11
Chặng 3 : Huế – Hà Nội : 650km
Thời gian : Mùng 4 & mùng 5 tết

- Sau nột đêm nghỉ ngơi, 07h Sáng mùng 4, trời sương mù bao phủ Huế, buổi sáng khá yên tỉnh đoàn chụp hình kỷ niệm tại kinh thành Huế trước khi di chuyển ra Bắc, điểm đến Hà Nội.

- 8h30 Đoàn vào Quảng Trị, chụp hình thành cổ Quảng trị

- 9h00 do tìm đoàn (một số không vào Quảng Trị vì lạc đường), Xe mình vượt đèn đỏ gần chợ Đông Ba (do mải lo kiếm đoàn chờ tại Chợ Đông Ba), Thach-shogun được công an giao thông hỏi thăm, về đổn công an, nhưng tại đây các anh CAGT rất thông cảm, hỏi thăm và chúc đoàn lên đường thành công cho chuyến đi đến điểm đầu tổ quốc, cảm ơn các anh CAGT tại Quảng Trị.

- 10h30, đoàn tập kết tại vĩ tuyến 17, dừng chân chụp hình lưu niệm khu di tích cầu Hiền Lương và biên giới 2 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Việt Nam Cộng Hòa trước khi bước vào khu vực phía bắc.

- đến 11h30 đoàn bắt đầu di chuyển trên đất bắc. Con đường chạy dọc ven biển khá đẹp. 13h30 Đoàn dừng chân và ăn trưa tại điểm cách vỉ tuyến 17 hơn 100km, kỷ niệm đầu tiên bị chặt chém khi ăn gà núi, từ 450.000 thành 700.000đ. Nhưng cũng phải nói rằng, đó là bửa ăn rất ngon miệng dù chỉ toàn gà với gà.

- 17h30, đoàn vào khu vực Nghệ An xe Thach-shogun một lần nửa bị đá chém. Cũng may là có tiệm vá ép vỏ xe hơi nên được vá ép vỏ và ruột để đảm bảo an toàn.

- 18h00 Đoàn tiếp tục di chuyển ra Hà Nội, trời đã tối và khá lạnh, quần áo mọi người ngày càng dầy lên, ai cũng bận đồ thật nhiều kể cả áo mưa bộ mới chịu nổi.

- Đường đi trong đêm trên QL1 đoạn Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Nội thật nguy hiểm do xe chạy ẩu và không xe nào chịu hạ đèn cos, làm nhức cã mắt, đã vậy còn có những tên chạy 2 bánh lạng lách và cuối cùng, phải dùng biện pháp mạnh là ép một tên xuống ruộng mới yên.

- Chỉ dừng đổ xăng rồi đi tiếp, chạy suốt trong màn đêm và ánh đèn chói lòa của những xe ngược chiều, mệt mõi và lo lắng do khả năng tai nạn cao. Cuối cùng cũng vượt qua cung đường nguy hiểm chỉ tiếc là cảnh rất đẹp nhưng đi đêm thì chẳng thấy gì. Tuy nhiên từ Ninh Bình vào Hà Nội đường khá tốt và rộng, cã đoàn chạy với tốc độ rất cao same same 120km/h,

- Đến 23h30, đoàn vào đến Hà Nội, mệt mõi, đói, lạnh run. Được các bạn Hà Nội tìm cho khách sạn và dẫn đi ăn tối, uống café, nước gạo lức …, vào đến khách sạn, phải đi tắm (dù đã 01h của ngày mùng 5), phải nói là đất đỏ và bụi đường …



Mùng 5 tết : Nghỉ và tham quan Hà Nội :

- Sáng hôm sau, mọi người ai cũng tươi tỉnh, ai có quần áo nào còn sạch và đẹp nhất thi bận vào để đi dạo Hà Nội. Tên Duy phải nói là lợi hại, đến mổi vùng miền là hắn đi kiếm đặc sản để mua đem về làm quà, dừng chân là phải điện báo cáo vợ…thật là người chu đáo hiếm có.

- Chụp hình tại quảng trường Ba Đình, lăng Bác, cả đoàn vào khu di tích lịch sử dưới cột cờ Thủ Ngử để chụp hình lưu niệm và uống café, ăn sáng. Phải nói nơi đây khá đẹp sang trọng và nơi đây mới thấy nét quý tộc sang trọng của người Hà Nội.

- Đến 11h, cả đoàn lang thang khắp Hà Nội, ăn trưa tại khu làng cổ Ngũ Xá, sau đó chạy một vòng Hồ Tây rồi ra nhà thờ Hà Nội uống café, nơi đây là điểm café lề đường rất đông vui, tiếp tục lang thang ra nhà hát lớn chụp hình lưu niệm toàn đoàn, lang thang tiếp ra cầu Long Biên chụp hình, qua cầu Chương Dương vào lại Hà Nội.

- Đến 19h Đoàn ra Hồ Tây ăn lẩu ếch, tại đây lại bị chém từ cái lẩu 400.000 thành 500.000đ, thôi thì cũng chấp nhận, nhưng đến khi tính tiền thì thành 600.000đ, kinh thiệt cái văn hóa chặt chém của dân bán buôn Hà Thành. Chữi cái bà chủ quán lưu manh cho ấm người, cả đoàn rời cái quán bẩn thỉu đó để đi tìm cái sạch sẽ của Hà Nội. Gặp các member Hà Nội spam một hồi, các anh em về lại khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo.

- Tạm biệt Hà Nội với những con người và sinh hoạt rất dễ thương và cũng thật đáng ghét, Đoàn hành trang để tiến về Hà Giang – Lũng Cú.

Khởi hành từ tp Huế
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1441.jpg
Cột cờ Tự Do
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1444.jpg
Cầu Hiền Lương lịch sử
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1450.jpg
Bước đến đèo Ngang bóng xế tà..
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1461.jpg
Nhà thờ Lớn
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/wind2689/IMG_1483.jpg
Nhà Hát Lớn Hà Nội
https://i939.photobucket.com/albums/ad239/Thach-shogun/DSC_8758.jpg

Bikervietnam.com

chalua
03-02-2013, 01:30
Sao bác ko up tiếp thế, tết này tụi e cũng sắp xếp một tour như thế, bác up để tụi e tham khảo với nhé :D

tien_chau
04-08-2013, 15:39
Clup ex à các bác, đi xe này chạy thì sướng phải biết