PDA

View Full Version : Cần Giờ - Khu dự trữ sinh quyển



vntuyen
07-07-2008, 11:52
Ít người biết TP.HCM có biển. Cần Giờ là một vùng đất sông rạch chằng chịt giáp biển ở phía Nam TP với rừng đước bạt ngàn, cùng với dừa nước, mấm, già lùn,...Năm 2000, UNESCO công nhận rừng ngập mặn CG là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vùng đất rộng lớn hơn 700 km2, trong khi cả TP.HCM chỉ có 2000 km2, nhưng chỉ hơn 5 vạn dân. Trước đây CG thuộc Đồng Nai.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=724

vntuyen
07-07-2008, 12:00
Từ TP.HCM, có thể đi CG bằng xe bus. Bắt xe bus ở Chợ Bến Thành đi Nhà Bè. Mua vé qua phà Bình Khánh rồi bắt tiếp xe bus Bình Khánh - Cần Thạnh đi CG. Cần Thạnh là thị trấn của Huyện. Cũng có xe bus SG - Bình Khánh - Cần Thạnh nhưng rất ít.
Nếu đi bằng đường thủy thì cũng có nhưng tớ chưa bao giờ đi. Có cái lịch tàu chạy ở bến Tắc xuất như vầy.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=725
Nhưng tiện nhất là đi xe máy, chỉ hơn 50 km nhưng được thưởng thức phong cảnh 2 bên đường, được hít thở không khí ngoại thành mát rượi. Dừng chân trên các cây cầu nhìn ngắm sông rạch trong vắt, len lỏi giữa rừng đước bạt ngàn.

vntuyen
07-07-2008, 12:09
CG là một vùng đất xa xôi, trước đây chỉ có 1 con đường đất đỏ chạy thẳng xuống mũi CG. Lúc CG sát nhập vào TP, TP có chương trình điện khí hóa nông thôn nên CG mới có điện. Điện ở đây được bán giá lỗ nhất vì đường xa, tổn thất nhiều mà dân cư thưa thớt. Có những hộ ban ngày đi mò cua bắt ốc, tối về có mỗi cái đèn nên mỗi tháng chỉ mươi ngàn, không bõ công các bác nhà đèn lặn lội đi thu.
CG được quy hoạch là vùng du lịch nên nhiều resort, nhà nghỉ mọc lên. Con đường cũng được phóng rộng hơn rất nhiều. Ngặt nỗi các Nhà thầu bây giờ dỡ sống dỡ chết do vật giá leo thang nên con đường mơ ước vẫn còn ngỗn ngang chưa có hồi kết thúc.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=726

vntuyen
07-07-2008, 16:30
Đứng ở CG, bạn có thể nhìn sang bên kia là Vũng Tàu. Trông gần là thế nhưng mà xa lắm. Bên kia nước trong xanh, nào dầu khí nào du lịch, thì bên này xưa nay vẫn chỉ mò cua bắt ốc thôi.
Hải sản ở CG theo tớ thì ngon hơn và phong phú hơn ở Vũng Tàu nhiều. Những Cua, Tôm, Mực thì nơi nào cũng có nhưng ở CG có 1 số đặc sản như Hàu, Vòm xanh,...
Bạn đừng mua ở bãi thường mắc, cân thiếu. Cứ thẳng chợ mà mua, rẻ cực. Tớ vừa đi về giá cả thế này. Ghẹ 80 - 100 - 120/kg. Cua đồng, cua biển ngổn ngang khoảng 100. Mực lá, mực ống, tôm hùm baby, tôm tít (bề bề), ốc hương, cá mao ếch, đẻn (rắn biển), ... mênh mông bao la. Muốn nướng, hấp, xào me xào mở gì họ cũng làm cả, miễn phí.


Bãi bùn nên biển không xanh nhưng rất sạch. Đi ra hơn 1000m nhưng nước vẫn chưa tới ngực. Nước trông nhờ nhờ, tanh nồng mùi phù sa nhưng rất sạch, không rác rếnh, bao bì lềnh bềnh như ở 1 vài nơi khác.

Dãy núi xa xa là bên Vũng Tàu. Trời âm u nên tớ chỉ chụp được có thế này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=737

vntuyen
07-07-2008, 16:35
Từ lâu đời ở CG có lễ hội Nghinh Ông vào rằm tháng 8 âm lịch. Ông Nam Hải, tức cá Ông, cá Voi hay giúp đỡ ngư dân lúc sóng to gió lớn. Văn hóa thì dày, nhưng cái miếu thì mong mỏng do dân chày dựng lên tại mũi CG. Thường ngày thì phía trước giữ xe cho chợ. Bên trong cũng đơn sơ, trống trải lắm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=738

vntuyen
07-07-2008, 16:41
Chỉ một vùng hoang sơ nhưng có đầy đủ các nơi thờ tự của nhiều tôn giáo. Đây là nhà thờ CG. Cha xứ biết tên từng giáo dân nên tớ vừa mới giơ máy ảnh ra chụp là bị ngoắc vào phỏng vấn ngay.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=739
Chùa be bé như thế này, loanh quanh thị trấn cũng hơn chục.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=740

vntuyen
07-07-2008, 16:41
Có cả thánh thất cao đài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=741

vntuyen
07-07-2008, 16:46
Chùa chiền thì bé nhưng nhà to cũng không ít. Nơi đây cũng là quê hương của khá nhiều Việt kiều ra đi từ những năm khó khăn của đất nước.
Hiện nay giá đất CG cũng rất cao, bán m2 chứ không tính mét tới như trước. Tớ thấy có mấy tấm biển rao "Đất mặt tiền biển 2000m2, giá hữu nghị".
Ít ai nghĩ ở CG, huyện nghèo nhất của TP, lại có những căn biệt thự thế này. Cỡ này thì cả thị trấn cũng được vài chục căn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=742

vntuyen
07-07-2008, 16:52
Đây là tấm ảnh chụp ven đường. Đường chưa làm xong ngổn ngang lắm, em chỉ dựng hờ bán dừa nước thôi. Khách vắng nên em chat chit điện thoại tí. Ngày xưa sóng ở đây da beo chứ bây giờ có đủ mặt anh hào, từ Viettel, EVN Telecom, VNPT đủ cả.
Dừa nước mọc dưới nước chứ múi dừa không có nước mấy. Cơm dừa trắng đục, mùi vị không rõ ràng. Dầm đá với đường ăn cho vui.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=743

vntuyen
07-07-2008, 16:59
Đến CG cũng nên ghé qua đảo khỉ. Nhớ đừng cầm cái gì tòng teng là bị giựt ngay. Có nhiều cô bị giựt dây chuyền vòng vàng cũng đành chịu. Nhìn mấy con khỉ chí chóe rồi so sánh với người, cũng thấy vài điều ngồ ngộ.
Trên đảo cũng có nuôi cá sấu, biểu diễn cá sấu nhưng không bằng bên Thái.
Có cái bến cano đi được 10 người giá 350K. Không bán vé lẻ. Đi ca nô cũng rất thú vị. Ca nô len lõi giữa kênh rạch, có những đoạn cua cùi chỏ (cua tay áo) rất ngặt. Đi vào bên trong sẽ thăm được khu Rừng Sác. Tớ nhớ cũng có tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho mấy em ở khu Rừng Sác này.

Bến ca nô đây.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=744

susu
07-07-2008, 21:04
đợt iem đi giữa tháng 5,có rẽ vào cái khu sọt Thanh Tâm gì đó cũng đẹp ra trò nhỉ !! Mỗi tội đường vào lởm khởm quá !!

Qua một con sông mà cuộc sống ở Cần Giờ khác hẳn.Dọc đường đi,chỉ thấy toàn dừa nước.Có lẽ đất nơi này chẳng mọc được gì ngoài cây đước nữa thôi.
Những nếp nhà lụp xụp nghèo nàn nằm rải rác dọc hai ven đường giữa mênh mông nước,trời trơ trọi.
Suốt dọc mấy chục km đường sâu vào trong phía biển và thị trấn,dân cư thưa thớt,chỉ có đước là đước quấn bám lấy nhau thành rừng.

Đất nghèo quá !!

vntuyen
08-07-2008, 09:16
Đúng đấy Susu ạ. Một vùng đất rộng là thế, sát trung tâm TP là thế mà hoang vu nghèo đói bao nhiêu năm trời. Nhưng hy vọng trong thời gian tới, CG sẽ thay đổi nhanh chóng. (c)

Cây đước mọc rất tốt ở đất ngập mặn như CG. Trong rừng đước cũng có nhiều động vật hoang dã như khỉ, vượn, heo rừng, rồi cua ốc,... Nhưng nguy hại nhất là địa sâm. :gun

Địa sâm nhỏ như ngón tay cái, nằm dưới rễ của đước. À, rễ của đước rất đặc biệt nhé. Như cái nôm úp trên đất vậy. Địa sâm làm mồi nhâm nhi cũng vui. Địa sâm cùng với vòm xanh là 1 cặp mà dân địa phương gọi tên rất tục. Thôi tớ không nói đâu. (NT)

Muốn bắt địa sâm phải đào sâu làm xâm hại đến rễ. Có khi chỉ vì 1 con địa sâm mà chết 1 cây đước. Mà phải hàng chục con địa sâm mới bán được 10 ngàn đồng. Rừng đước này do TP trồng lại từ những năm 80, chứ trước kia khi còn chiến tranh bị hoang tàn hết. Những năm đó, các quận nội thành phải đi làm nông nghiệp để tăng gia sản xuất. Có rất nhiều nông trường như NT Quận 5, NTQ8, NTQ10, NT Tân Bình,...Hiện nay còn 1 cây cầu tên Nông Trường Quận 5.

Không biết các vị ở TP có vào trang phượt đọc không mà sáng nay TP đã quyết định đẩy nhanh các cây cầu tuyến đường Rừng Sác. Cụ thể là thay đổi chủ đầu tư cầu An Nghĩa, thay đổi thiết kế và bổ sung khối lượng cầu Rạch Lá; lắp chiếu sáng và lan can cầu Hà Thành. Khối lượng này cũng còn ít quá. Nhưng hiện giờ nhiều dự án phải giản tiến độ nên chắc CG không nằm trong danh sách ưu tiên đâu. Dù sao cũng phá thế vùng đất cụt của CG. Nghĩa là chẳng ai tới vì chẳng đi đâu được. Muốn thế CG phải đẩy mạnh du lịch, tìm đường ra biển chứ không thể lui cui nuôi tôm làm muối rồi phập phù vào mưa nắng nước nôi như bây giờ. :)

vntuyen
08-07-2008, 09:49
Đảo Thạnh An nằm ở Xã Thạnh An. Vì là xã đảo nên không kéo dây điện được. Dân trên đảo chỉ được có điện từ máy diesel khoảng vài tiếng trong ngày. Những lúc có bóng đá thì làm cái đơn để Nhà đèn chịu lỗ thêm tí, đổ dầu chạy máy cho đảo. Nước uống, cát đá gì gì cũng phải từ đất liền mang ra. Nhưng trên đảo cũng có đủ trường học, bệnh xá, nhà văn hóa... theo đúng chủ trương "điện đường trường trạm".
Lúc tớ lên đảo, mượn xe đạp đi 1 vòng là hết đảo. Ban ngày không đi biển, cả đảo ngồi hóng ngoài hiên, tay quạt phành phạch đợi có điện, đợi mặt trời lặn, rồi đợi di dân. TP đang sắp xếp cho dân vào đất liền để dễ bề chăm sóc hơn, nhưng nghe đâu có Nhà đầu tư tính làm gì gì ở đó.:Dam

homeless man
17-05-2009, 21:03
Chào các bác,

Em đi Cần Giờ hai lần cả thảy. Một lần tháng 10.2006 và một lần tháng 7.2007. Do hồi đó chưa biết phượt là gì nên đi chơi vui thôi, không chụp ảnh, không tìm hiểu nhiều. Em tìm trong Phượt ta có cái topic này và cũng đã lâu không ai vào viết thêm. Do em không có đủ ảnh để viết một topic riêng nên xin phép bác chủ thớt em viết thêm một số thông tin về Cần Giờ vào đây.

Rất mong được các bác ủng hộ.

Để khởi động, em xin gửi các bác tấm ảnh khu rừng ngập mặn rộng 40,000 ha của Cần Giờ.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051713620nmm2zdcxog792527.jpeg

vietnguyen
18-05-2009, 02:42
Hic, hôm tụi em đi Vàm Sát, nó là hành xác thì đúng hơn, từ lúc qua phà sang đất Cần Giờ thì đường bụi mù mịt, đi mấy chục cây rùi rẽ vào đường đất, lầy lội, mấy thằng xém nữa lao xuống mấy cái ao bên đường, ô tô sụt bánh không đi được. Mà cái khu vàm sát này toàn muỗi, bẩn :(

3000
18-05-2009, 19:15
Em đi Cần giờ năm 1993. 2 thằng cưỡi 1 con DD đỏ chạy cháy bô khét lẹt. Hồi đó Cần giờ còn tên là huyện Duyên hải thì phải. Dân không có, đường lởm khởm, 2 bên mênh mông rừng. Buổi tối thì như hũ nút vì không có điện, buồn mênh mang nên chỉ có nhậu. Trước đó ra Duyên hải thì chỉ có dân vượt biên hoặc đám tù đi cải tạo. Nhớ kỷ niệm 9h tối còn kẹt ở phà Dần xây xung quanh không 1 bóng người. Đêm đó mà ngủ rừng thì sáng ra chỉ còn cái xác rỗng vì muỗi thôi rồi.

hoaxoantrang
18-05-2009, 19:39
Nhà cháu có mấy cái ảnh lởm mới chụp xong :T rụt rè post ủng hộ các bác ạ

https://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/090501%20CanGio/CIMG2256.jpg
Cầu Dần Xây
https://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/090501%20CanGio/CIMG2266.jpg
mấy bạn khỉ

http://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/090501%20CanGio/CIMG2270.jpg
bạn sấu "bán tự nhiên"
http://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/090501%20CanGio/CIMG2277.jpg
đi cano trong rừng
http://i643.photobucket.com/albums/uu152/momdatrang/090501%20CanGio/CIMG2281-1.jpg
bên trong khu tưởng niệm chiến khu rừng Sác

BM
18-05-2009, 19:44
Cần giờ với tham vọng to lớn của "cấp côi" cày xới khu dự trữ sinh quyển để mở một đại lộ (có cần thiết đến mức ấy không nhỉ) và cả dự án lấn biển (có thiết kế quá ẹ so với Palm ở Dubai) đã phần nào làm giảm tính chất dự trữ sinh quyển. Chưa kể phong trào nuôi tôm đã khoét rỗng rừng ngập mặn. Có một dạo gần đây mình cùng gia đình ra Cần giờ, ngồi lobby nghe lõm reception thống kê doanh thu: thứ 2: không!, thứ 3: không!!, thứ 4: không!!!, thứ 5: không!!!!, thứ 6: 2 phòng! (may quá)

tichuot
18-05-2009, 20:21
Cần giờ với tham vọng to lớn của "cấp côi" cày xới khu dự trữ sinh quyển để mở một đại lộ (có cần thiết đến mức ấy không nhỉ) và cả dự án lấn biển (có thiết kế quá ẹ so với Palm ở Dubai) đã phần nào làm giảm tính chất dự trữ sinh quyển. Chưa kể phong trào nuôi tôm đã khoét rỗng rừng ngập mặn. Có một dạo gần đây mình cùng gia đình ra Cần giờ, ngồi lobby nghe lõm reception thống kê doanh thu: thứ 2: không!, thứ 3: không!!, thứ 4: không!!!, thứ 5: không!!!!, thứ 6: 2 phòng! (may quá)

Thế là anh Bigminh cứu sống cả hotel đó rồi :LL.
Cây cầu Dần Xây đã xây:LL xong chưa vậy anh? em đi năm 2003 vẫn còn ngổn ngang bốn phía.

barandom
19-05-2009, 02:03
Thế là anh Bigminh cứu sống cả hotel đó rồi :LL.
Cây cầu Dần Xây đã xây:LL xong chưa vậy anh? em đi năm 2003 vẫn còn ngổn ngang bốn phía.

Cái cầu chần dần bên trên đó không thấy sao mà còn hỏi.

Năm 2003 ngổn ngang bốn phía thì năm 2009 ngổn ngang tám phía. Từ ngả ba Lý Nhơn về Cần Thạnh ra sao không biết chỉ thấy đường có 02 làn bằng đất chưa tráng nhựa.

Đường về Tam Thôn Hiệp đang làm

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC00983.jpg

Đi hết đường thì gặp bờ sông

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC00989.jpg

Đường về An Thới Đông tạm xong còn vài chổ lổn nhổn chút .

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01010.jpg

Cuối tuyến An Thới Đông có bến phà về Hiệp Phước, bà con nào đi Cần Giờ về muốn tránh kẹt phà Bình Khánh thì xin mời (xe 02 bánh thôi nhé)


https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01012.jpg

Đường về Lý Nhơn thì ... hehe 19Km chạy hơn 1h00 ....

Rừng cặp lộ thì te tua biến thành ao tôm hết rồi

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01030.jpg

barandom
19-05-2009, 02:29
chỉ có mỗi cây cầu Vàm Sát là coi được.

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01023.jpg

vntuyen
19-05-2009, 12:57
Có xe bus nhưng nhớ đừng uống nhiều nước nhé, vì đường xa lại gập ghềnh. Có anh bạn uống bia rồi đi từ CG về Bình Khánh. Tổng cộng đón xe bus hết 4 lần. Mỗi lần toàn dừng chân ở nơi đồng không mông quạnh. Dừng để làm gì thì cả xe không nói mà ai cũng biết. :)

Do_Dang_Ghet
19-05-2009, 14:17
Lính mới xin chào các bạn!

Thấy 4r này hay hay, nên reg nick cho vui. Chứ chắc không thể trở thành dân phượt được quá!

Ở Cần Giờ, từ bãi 30/4 chạy thêm khoảng 2-3 cây số gì đó là đến thị trấn Cần Thạnh. Khoảng 5h30-6h sáng có chuyến ghe đi sang Vũng Tàu (và ngược lại). Ghe cũng to lắm.

Do đó ai có máu thì đi Vũng Tàu, nhậu đã đời, ở KS. Sáng sớm hôm đi ghe sang Cần Giờ (để nhậu tiếp) rồi về SG. Hay các bạn có thể đi theo chiều ngược lại.

À, mà dân Cần Giờ cũng đâu nghèo đâu, phần lớn cũng khấm khá lắm, nhờ nghề nuôi tôm và nghêu.

homeless man
19-05-2009, 14:32
Các bác ở Sài Gòn, xách xe chạy tí là ra đến Cần Giờ. Em ở Hà Nội, thỉnh thoảng vào Sài Gòn thì làm đủ thứ, làm gì có lúc nào rảnh mà đi. Nhưng một khi đã đến đó thì cảm nhận về Cần Giờ cũng giống như tất cả các bác. Em còn có cơ hội tìm hiểu sâu cách thức quản lý cánh rừng ngập mặn này. Nếu cứ giữ được như thế này mãi, chắc chắn cái khu dự trữ sinh quyển này sẽ còn mãi.

Số là năm 2006, em trở thành forester được một thời gian nhưng mà hiểu về rừng rú còn hạn chế lắm. Nhân có hội thảo Quốc tế về rừng tại Sài Ghềnh thế là em đăng ký xin đi. Nhưng tham dự phải đóng phí các bác ạ, nó lấy những 200$ lận. Mà không hiểu sao cái bọn này bàn về xoá đói, giảm nghèo mà chúng nó toàn tổ chức tại khách sạn 5 sao. Và cả Việt Nam mình cũng thế, cứ động đến đói nghèo là đến tổ chức ở khách sạn 5 sao, rất chi là hoành tráng. Hay là chiến lực của nó cũng nên, tổ chức tại đó, mấy donnors mới đến và cho tiền, chả biết nhưng mà xót…

Cái hội thảo này cũng thế, nó tổ chức tại Majestic Hotel, số 1 Đồng Khởi. Ở tại cái 5 sao này đắt kinh, không hợp với mình nên em chuyển sang Khách sạn Phương Nam trên đường Hai Bà Trưng, vừa ở quen, vừa không xa quá. Hàng ngày có thể đi bộ đến hội thảo.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051913821ytuzogm5yz1014405.jpeg

Ngày cuối của Hội thảo, có hai chuyến đi dã ngoại: đi Củ Chi và Cần Giờ mà người tham dự có thể chọn một. Em chọn đi Cần Giờ cho nó hợp người hợp cảnh. Hai ông bạn cùng đi Cần giờ.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051913821yjg5mtg0yz929883.jpeg

Em đây ạ.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051913821zwrintawnt817265.jpeg

Sáng 8h, xe đón tại cửa khách sạn Majestic, mọi người lên xe và đi Cần Giờ. Chúng em qua phà Bình Khánh, các phà này do một đơn vị thuộc Thanh niên xung phong TP HCM phục vụ công ích. Người qua phà trả 500 đồng, nhưng khách du lịch thì không phải trả tiền. Qua soát vé, cứ hiên ngang đi thẳng.

Trên phà Bình Khánh.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051913821ytm4yze0yw670133.jpeg

homeless man
19-05-2009, 14:37
Từ phà nhìn thấy ụ tầu trên sông Sài Gòn.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009051913821ytayogfjnz804034.jpeg

barandom
22-05-2009, 16:13
Tối 19/05 xem VTV9 thấy rừng đước dọc sông ở Cần Giờ tầng tầng lớp lớp mê thật nhưng không biết bên trong nó có thật vậy không?

vntuyen
22-05-2009, 16:21
Lý do họp Poverty Reduction ở KS 5 sao vì các bác ấy thấm nhuần câu "để giúp người nghèo là đừng nghèo như họ" :)).

@baradom:Đã thấy trên VTV9 mà bạn còn nghi ngờ có thật hay không nữa hả? Đa nghi quá nhá.

homeless man
24-05-2009, 17:02
Xa xa là ống khói cao vút của nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước chạy bằng dầu, công suất 675MW.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052414321zjbjn2e1yw574338.jpeg

Sau khi qua phà, chúng tôi đi tiếp. Quốc lộ 15 đang nâng cấp. Con đường nhựa nhỏ ở giữa, hai bên đang san nền làm đường mới. Nền cát đã song với rất nhiều lỗ có ống nhựa cắm nổi trên mặt. Nghe nói đây là công nghệ làm đường "bấc thấm". Một công nghệ được áp dụng cho nơi có nền yếu.

Rừng tràm, đước hai bên đường rất dày nên cây rất nhỏ và thẳng. Do không ưu tiên phát triển giá trị kinh tế nên người ta không tỉa thưa. Vì đây là rừng ngập mặn nên khi triều lên, nước vẫn đến được hai bên đường này và cánh rừng vẫn rất xanh tốt.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052414321zdniywewyj1110709_1.jpeg

homeless man
27-05-2009, 21:23
Tranh thủ chụp cái ảnh làm hàng trước khi đi vào Trung tâm nghiên cứu Rừng ngập mặn Cần Giờ. Chúng tôi đến đây để học hỏi kinh nghiệm quản lý và bảo vệ rừng.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052714622mgm2zjhhmm1273591.jpeg


Tuổi Trẻ: Đây cũng là một trong những khu sinh quyển ngập mặn được phục hồi nhanh nhất thế giới. Được biết, sau 25 năm phục hồi và phát triển, đã có trên 30.300ha rừng Cần Giờ phát triển xanh tốt, trong số này diện tích rừng trồng chiếm trên 21.300ha.

Theo khảo sát, hiện rừng ngập mặn Cần Giờ có 157 loài thực vật, 63 loài phiêu sinh thực vật, 130 loài tảo, 100 loài động vật đáy không xương sống, 120 loài cá, chín loài lưỡng thê, 31 loài bò sát, 19 loài có vú, 145 loài chim.

Trung tâm là một dãy nhà cấp 4 rộng, có nhiều tranh ảnh treo bên ngoài giới thiệu về rừng. Bên tay trái, đối diện là một dãy các hàng bán đồ lưu niệm, nước...phục vụ khách du lịch.

Ấn tượng không tốt là một băng đước rộng mấy trục mét bị chặt trụi ngay trên đường vào, dọc theo các cột điện cao thế để tạo hành lang an toàn lưới điện. Điều đó có nghĩa là toàn bộ đước đi dưới đường dây điện này đều bị chặt bỏ. Rất tiếc.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009052714622zdc0m2u1nw1266917.jpeg

BM
27-05-2009, 21:28
Mình không biết phân loại như thế nào mà có đến 145 loài chim ở Cần Giờ, bạn nào có thông tin , chia xẻ với!

Phiến Đế
28-05-2009, 17:31
Hihi! Nhắc đến Cần Giờ lại nhớ đến kỷ niệm hồi tháng 5 năm 2008. 4 đứa trên 2 chiếc xe gắn máy phóng đi Cần Giờ lúc 8h tối. Trời tối như mực nhìn 2 bên toàn là rừng lâu lâu cũng cảm thấy lạnh lưng. Nhìn 2 bên nhiều lúc rớt tim khi nhìn từ xa thấy một bóng trắng đang ngồi sát lề đường (khi lại gần mới biết là mốc km). Po tay nhất là khi cách Cần Giờ 20 km thi săm lủng, kiếm lòi mắt không ở đâu cái tiệm vá xe lúc 23h đêm. Mới đầu tụt xuống dắt bộ nhưng sau kham hết nổi đành hy sinh leo lên chạy luôn. Sáng hôm sau dắt ra tiệm thay cả ruột lẫn vỏ...hic hic.
Đi Cần Giờ không gì thú vị bằng đi ban đêm. Các bác thử đi sẻ biết cảm giác một mình một đường ^ ^

homeless man
31-05-2009, 23:34
Mình không biết phân loại như thế nào mà có đến 145 loài chim ở Cần Giờ, bạn nào có thông tin , chia xẻ với!

Mình cũng không rõ cái này lắm nhưng có lẽ họ thống kê tất cả các loại chim sống tại đó, từ con chim sâu bé tý đến các loài di cư theo mùa. Chắc phải rất kỳ công. Mình có cuốn sách do GTZ xuất bản về các loại chim tại vườn Quốc gia Tam Đảo. Theo cách họ làm thì rất công phu: gồm thống kê, chụp ảnh, mô tả đặc tính, tập tính...

Không biết làm thế nào share được vì nó dày lắm.:(

homeless man
31-05-2009, 23:58
Trong trung tâm nghiên cứu này có một bến thuyền rất to có nhiều ghe lớn thiết kế chở khách. Mỗi thuyền cỡ 20-30 người. Ngoài ra còn có các thuyền cá của dân cũng vào bến này.

Cả đoàn chia làm hai thuyền đi từ xã An Thới Đông đến Tam Thôn Hiệp.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009053115022ndzlmjc4od1720617.jpeg


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009053115022njqwymriyw1049427.jpeg

vntuyen
04-06-2009, 16:26
Mình không biết phân loại như thế nào mà có đến 145 loài chim ở Cần Giờ, bạn nào có thông tin , chia xẻ với!

Bác hỏi khó. Bác là chuyên gia chim mà. Câu này phải để em hỏi bác chứ? :)

homeless man
04-06-2009, 17:30
Ở trên thuyền quan sát hai bên bờ ngút ngàn tràm. Cửa sông có chế độ bán nhật triều. Khi triều lên, nước ngoài biển tràn vào sông, đến một vùng, hai dòng nước biển màu xanh nhạt và nước sông màu hồng nhạt gặp nhau. Nhưng chúng không hề hòa lẫn với nhau mà tạo thành một lằn gianh giới chảy chéo. Tại gianh giới hai dòng nước ngược chiều, có một vệt rêu rác mắc kẹt ở giữa. Thế mới hiểu được nghĩa đen câu: Nước sông không phạm vào nước giếng. Được chứng kiến cảnh này rất là hay. Nhưng thuyền đi nhanh quá, máy ảnh lại còi nên không làm sao lên hình được hai dòng nước đục trong rõ ràng.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060415423nwq5njfjng855211.jpeg

Phía sau là cây cầu Dần Xây. Chả biết sao lại gọi như vậy. Liền hỏi anh lái thuyền. Bị hỏi bất ngờ lúc đầu cũng lúng túng, sau anh bảo cái cầu nó xây lâu quá người dân sốt ruột lên gọi là Dần Xây tức là xây dần dần, xây tí một, xây mãi mới song =))=))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060415423yzexztq3nz613539.jpeg

homeless man
06-06-2009, 08:42
=))Hôm qua có bạn Cảnh sát (Police) chạy vào chửi bới tung toé, nhìn thấy kinh. May nhờ các bác xóa đi em mới lại giám viết tiếp=))

Cây cầu Dần Xây nhìn từ dưới sông lên trông mỏng mảnh như dải lụa. Cầu được thiết kế khá đẹp. Các mố cầu xây trên nền đất yếu chắc phải sử lý rất công phu. Đây cũng có lẽ là nguyên nhân tại sao nó phải xây dần dần :))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060615623owm0nmrlng563879.jpeg

Dòng sông rộng hút với thấp thoáng các hàng tràm xanh ngắt bên sông.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009060615623mtvjyjflmg538881.jpeg

Real
10-06-2009, 15:42
Các bác ơi, cho em hỏi mấy câu với !

1. Cái bến cano ở trang 1 : https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=66&pictureid=744 này là ở đâu đấy ạ ? Có phải ở đảo khỉ gì đấy không ? Một chuyến đi hết bao lâu ạ ? Em xem ảnh thấy bao la mát mắt quá !

2. Cano này đón mình ở chỗ nào đấy, rồi đưa mình đi chỗ nào hả bác ? Hay là quay lại chỗ cũ ?

3. Từ bến canoe này có xe bus tới bãi biển không ạ ? Giờ giấc thế nào ạ ?

4. http://www.vamsat.com/phuongtien.htm Trong trang này có nói đi Vàm Sát bằng đò ở bến cầu Dần Xây. Nghe hay thật ! Nhưng nghe bảo khu du lịch Vàm Sát này bẩn lắm, toàn muỗi, không biết có nên đi không ? hay là đi Canoe kia là đủ rồi ?

5. Em định đi Cần Giờ bằng xe bus thôi, tuyến Bến Thành - phà Bình Khánh thì rõ rồi ! Còn tiếp theo là phà Bình Khánh - Cần Thạnh có ghé qua bến canoe & đi tiếp tới bãi biển không nhỉ ?

Cám ơn các bác !

Real
11-06-2009, 18:40
e hèm, ko ai trả lời hộ em à ?

hoaxoantrang
11-06-2009, 20:19
e hèm, ko ai trả lời hộ em à ?

Bến cano mà bạn hỏi ấy nằm trong khu DL Vàm Sác .Giá vé để đi cano là 400k/chuyến/10 per .Bạn có thể mua nguyên 1 vé như thế để đi, hoặc có thể đợi đi chung với các nhóm khác cho đủ người .Hành trình sẽ là từ cổng KDL Vàm Sác đi vòng vèo qua 1 vài chặng trong rừng rồi ghé lại trung tâm của nhà bảo tàng chiến khu Rừng Sác. Bạn ở đó, nghe tourguide hướng dẫn , kể chuyện, chụp hình ảnh, ăn cơm nắm của bộ đội (với ba khía, gỏi lìm kìm,...) xong cano chở về trả lại chỗ cũ (gần cổng KDL) .Ngồi trên cano khoảng 10-12 phút cho mỗi lần đi ra đi vô .Xong phim .
Từ KDL Vàm Sát có xe bus đi thị trấn Cần Thạnh, khoảng cách khoảng hơn 3km, còn bao lâu có 1 chuyến thì mình chịu ...
KDL Vàm Sát thì là do rừng ngập mặn nên nước đục (miền Nam sông nào nước chẳng đục), ban ngày không thấy muỗi, và nếu không vào resort thì khi vào KDL Vàm Sác ngoài ngắm khỉ , cá sấu, đười ươi, đi cano thăm bảo tàng Rừng Sác,...thì không biết đi đâu & chơi gì nữa.Cho nên không care lắm chuyện bẩn hay ko ;)
-Từ phà Bình Khánh có xe bus đi Cần Thạnh, chạy ngang qua cổng KDL Vàm Sát, bước xuống đi bộ vô khoảng 500m,mua vé vào ngắm khỉ , lại mua vé đi cano,chạy vào trong rừng ngó nghiêng, chạy ra ,lội bộ ra đường đón xe bus, rồi đi đến Cần Thạnh ngồi ngắm Vũng Tàu là hết đi đâu được nữa ...(c)(c)

http://www.vamsat.com/image/bus.swf

Real
11-06-2009, 22:09
Ah, cám ơn bác nhiều lắm !
Mai em hỏi nốt đi đò từ cầu Dần Xây nữa là ổn ! :D

Real
11-06-2009, 22:20
À bác ơi, cho em hỏi là muốn ăn hải sản : nghêu, ghẹ, ốc v.v... thì ở Cần Giờ chỗ nào ngon & giá cả phải chăng ? Còn chỗ nào mua hải sản mang về ? Giá cả ra sao ạ ? :D
Em nghe nói có chợ Cần Giờ mua hải sản được lắm, nhưng không biết xe bus có đi ngang không ?

homeless man
18-06-2009, 18:15
À bác ơi, cho em hỏi là muốn ăn hải sản : nghêu, ghẹ, ốc v.v... thì ở Cần Giờ chỗ nào ngon & giá cả phải chăng ? Còn chỗ nào mua hải sản mang về ? Giá cả ra sao ạ ? :D
Em nghe nói có chợ Cần Giờ mua hải sản được lắm, nhưng không biết xe bus có đi ngang không ?


Bạn ơi, tớ đi ở đó được bao từ đầu đến chân, có biết cái chi chi là cái chi chi :T.

Nhưng mà cũng đi loanh quanh xem xét ở cái chợ gì ở tận cùng đường, gần Can Gio Resort có nhiều đồ biển. Giá cả chắc chắn là rẻ hơn ở chợ Bến Thành rùi. Hình như không có xe bus đến đó đâu. bạn đến hỏi dân địa phương làm quốc xe ôm là biết hết mà. Không phải áy náy đâu =))

homeless man
18-06-2009, 18:28
Trên đường đi, gặp một số tầu cá của bà con đi ngược chiều, trên thuyền có nhiều ngư cụ. Vùng cửa sông này chắc cũng nông nên có nhiều đáy. Không biết trong miền nam gọi là gì nhưng ngoài bắc gọi là đóng đáy. Các cây tràm cừ được cắm xuống lòng sông, có chăng lưới để dẫn cá về một phía. Sau đó thu cá vào đáy theo định kỳ sẽ kéo lên.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825zwrlmjvmnm666827.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825mdu0zjdjow585093.jpeg

Tôi ngồi cùng một bạn đến từ Ấn Độ.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825nzhjmjy5mw676341.jpeg

Real
22-06-2009, 13:09
Em mới đi về : Vàm Sát quá đẹp, bãi biển lúc triều xuống quá lung linh, hải sản quá ngon :D

blackrider
29-06-2009, 13:06
e hèm, ko ai trả lời hộ em à ?

Hehe bạn đừng có mà tin vô quảng cáo của mấy khu du lịch đó. Tui mới vừa đi hôm thứ 7 rồi đây.

1. xe buýt từ khu du lịch Vàm Sát khoảng chừng 10' đến 15' sẽ có 1 chuyến chạy qua. Bạn đứng chờ chút là okie.

2. Nếu đi bằng xe buýt thì chuẩn bị tinh thần, không biết tuần rồi tui đi xui hay sao mà trúng chuyến xe buýt từ bến phà đi Cần Thạnh nó chạy như con...rùa già, cỡ 15km/h đã vậy nhồi nhét thấy ớn. Thấy mình bị nhét còn thua con cá mòi Ba Cô Gái X(

3. Đảo khỉ thì dở ẹc, vô thì thấy cả đàn khỉ lổn ngổn ko có gì đặc biệt mà mất đến 25k/người. Đọc quảng cáo tưởng hay ai ngờ vô rồi thấy chán, không có gì đặc sắc hết. Chưa kể khỉ ở đó thì hỗn thiệt, tui đang cầm cái bình nước mà nó dám nhào vô giựt, đá trúng nó 1 cái nó kêu tùm lum thì mấy tay bảo vệ ra la làng hehehe :T

4. Bạn có vô đảo khỉ, gần cây cầu trên đường vô sẽ có bến đò đi vô khu căn cứ Vàm Sát xưa, 400K/10 người. Nếu đi ít thì chờ đủ cho đỡ tốn tiền.

5. Nếu đi xe buýt xuống tới Cần Thạnh thì khoảng 20k/người cho cả đi về, chưa tính 1K tiền phà cho đi và về. Cũng rẻ

6. Đường đi thì bó tay, cả 9 năm trời mà làm ko xong (NO).

Hìn này tui chụp qua điện thoại nên ko đẹp nhen.
Đường đi nhìn phát ớn, làm bao nhiêu năm vẫn như vậy:
https://img30.imageshack.us/img30/231/image0037.jpg

Cái này chụp từ khu nghỉ mát Tâm Ngọc mới mở
https://img13.imageshack.us/img13/9435/image0039h.jpg

Nói chung lại, VN làm du lịch dở quá, ko chịu tôn tạo cứ khai thác cho kiệt quệ thì thôi và cũng ko biết làm như bọn Thái Lan. Đi Cần Giờ theo tui nhậu đã nhứt (beer)

Real
30-06-2009, 11:04
Keke, tks bác ! Nhưng mấy nhận xét của bác hơi tiêu cực quá rồi ! :D
Em thấy Cần Giờ đẹp mà, còn đảo khỉ thì em đã nghe tai tiếng nhiều quá nên không đi, chuyển sang Vàm Sát ! Rất đẹp, hay nhất là ngồi ghe đi qua mấy con sông, 2 bên rừng đước bạt ngàn, tới khu du lịch còn được nhìn toàn cảnh từ tháp cao 23m v.v...

2.xe bus em đi thấy đâu có nhồi nhét gì đâu ? Chắc bác đi giữa trưa, lúc người ta đi chợ về à ?
6.đường làm xong lâu rồi á bác, xong rồi bây giờ đang mở rộng ra gấp 2-3 lần nên mới đào lại thôi hay sao ấy !

blackrider
30-06-2009, 17:01
Keke, tks bác ! Nhưng mấy nhận xét của bác hơi tiêu cực quá rồi ! :D
Em thấy Cần Giờ đẹp mà, còn đảo khỉ thì em đã nghe tai tiếng nhiều quá nên không đi, chuyển sang Vàm Sát ! Rất đẹp, hay nhất là ngồi ghe đi qua mấy con sông, 2 bên rừng đước bạt ngàn, tới khu du lịch còn được nhìn toàn cảnh từ tháp cao 23m v.v...

2.xe bus em đi thấy đâu có nhồi nhét gì đâu ? Chắc bác đi giữa trưa, lúc người ta đi chợ về à ?
6.đường làm xong lâu rồi á bác, xong rồi bây giờ đang mở rộng ra gấp 2-3 lần nên mới đào lại thôi hay sao ấy !

Chác tại mình xui, đi trúng cái xe buýt nó nhét thấy ớn hehe. Còn đường thì chắc là bạn nói khúc sau khi qua cầu Dần Xây hay sao đó. Khúc từ phà Bình Khánh đến cầu Dần Xây thì ôi thôi, 3 năm trước mình đi cũng vậy, mới đi thấy cũng vậy. Chán! 9 năm có con đường làm hoài không xong. Dân địa phương kêu đó là đường cũng "dần xây" luôn hehehe=))

barandom
30-06-2009, 17:12
Chác tại mình xui, đi trúng cái xe buýt nó nhét thấy ớn hehe. Còn đường thì chắc là bạn nói khúc sau khi qua cầu Dần Xây hay sao đó. Khúc từ phà Bình Khánh đến cầu Dần Xây thì ôi thôi, 3 năm trước mình đi cũng vậy, mới đi thấy cũng vậy. Chán! 9 năm có con đường làm hoài không xong. Dân địa phương kêu đó là đường cũng "dần xây" luôn hehehe=))

Các lý do :
- Đường ở Cần Giờ đâu có làm nhanh được(NT). Còn phải chờ lún nữa=)), lún tự nhiên tốt hơn đem xe ra lu nhiều nên người ta chọn giải pháp tạm ngưng (hoặc làm cầm chừng) rồi treo bảng "đường chờ lún" :shrug:

- CSGT hiện nay còn quá nhiều việc phải làm --> đường làm xong nhanh quá làm sao bố trí người chống đua xe được - đường ấy làm xong giai đoạn 2 rồi thì ban đêm đua xe ngon phải biết =)).

homeless man
23-07-2009, 22:36
Các lý do :
- Đường ở Cần Giờ đâu có làm nhanh được(NT). Còn phải chờ lún nữa=)), lún tự nhiên tốt hơn đem xe ra lu nhiều nên người ta chọn giải pháp tạm ngưng (hoặc làm cầm chừng) rồi treo bảng "đường chờ lún" :shrug:



Theo em thì để lâu tí cho cứt trâu hóa bùn, cho nó hỏng luôn (khi chưa hoàn thành) để lập dự án làm đường mới =))
--------------------------------

Ngồi thuyền trên sông lớn thấy hai bề bờ rễ đước như những cánh tay ôm lấy đất phù sa và làm dịu đi những con sóng thủy triều.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072320330ztzkmzq1ym132593.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072320330nzg4mze3zd175735.jpeg


Cuối cùng cũng đến được nhà ông Võ Thanh Tâm-Ấp An Hòa xã Tam Thôn Hiệp. Đó là một mái nhà tranh, cây que dùng sẵn đước, mái lợp lá dừa nước, nền đất phù sa chưa khô. Lúc đi lên cứ bập bùng trực lún. Ngôi nhà cất ngay ngã ba bên bờ sông có con rạch nhỏ hòa vào sông lớn.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072320330ztviztu0n2150944.jpeg

homeless man
29-07-2009, 07:59
Ông Võ Thanh Tâm là chủ hộ của một hộ gia đình có 5 người con. Nhà chính của ông ở trong trung tâm xã Tam Thôn Hiệp. Ông cùng mấy người con trai và dâu ra đây lập chòi để bảo vệ khu rừng ngập mặn mà hộ của ông nhận khoán khoanh nuôi-bảo vệ với nhà nước đại diện là Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ. Gia đình ông Tâm nhận 65 ha rừng trong đó 44 ha là rừng trồng, 21 ha là rừng tự nhiên từ năm 2006 với tiền công bảo vệ là 336,000 đồng/ha/năm bao gồm cả bảo hiểm XH và YT cho chủ hộ (01 người).

Các bác biết không, ở nơi khác, mức khoán chung là 100,000 ha/năm nhưng đến tay dân nhiều lắm là 85%, thấp hơn nhiều so với Cần Giờ.

Sau TP. HCM còn nâng lên 465,000 đồng/ha/năm thì việc người dân bảo vệ tốt khu rừng ngập mặn này thì cũng dễ hiểu. Có phải ở đâu cũng có mức khoán cao thế này đâu :(

Với mức khoán cao, hợp đồng giao khoán chặt chẽ, thưởng phạt nghiêm minh, kiểm tra thường xuyên nên rừng ở đây được bảo vệ rất tốt. Ngoài ra, hộ gia đình còn được tận dụng đất làm ao nuôi cua, thu hoạch tôm, cá củi.. bổ xung vào thu nhập.

Cái ảnh trên có lô đất răng lưới mầu vàng chính là ao nuôi cua bên cạnh lều canh.

Khi chúng tôi đến, gia đình đang ăn sáng. Nổi bật nhất là nồi tép kho, sản vật cây nhà lá vườn. Thấy đoàn đến, mọi người vội vàng thu dọn để nhường cái phản cho khách ngồi =)).


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009072920931ytnlythkzw161114.jpeg

homeless man
30-07-2009, 08:56
Trong căn lều đơn sơ làm bằng thân đước, mái và vách lợp và bưng bằng lá dừa nước cũng không có cái gì đáng giá ngoài chiếc TV đen trắng cũ kỹ. Do điện ở đây không có, bà con phải dùng Ác-quy nên cũng hạn chế xem. Chúng tôi cũng hỏi thăm xem gia đình tuần tra bảo vệ rừng thế nào vì di chuyển ở đây chủ yếu bằng thuyền. Nói chung, dù tiền khoán cao nhưng chi phí xăng nhớt cho máy thủy để đi lại cũng chiếm một phần lớn trong số tiền nhận được từ việc giao khoán bảo vệ rừng kia.

Do nhà nằm cạnh sông, bị ảnh hưởng của bán nhật triều nên cái nền nhà lúc nào cũng ẩm ướt, bùng nhùng. Khi mình đi lên thì nó lún xuống. Nhiều chỗ phải đi trên các thanh ván gỗ. Tranh thủ ngồi lên tấm phản gỗ, ghép từ các tấm gỗ nhỏ, chụp quả ảnh làm hàng trước khi đi thăm khu rừng gia đình ông Tâm quản lý.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009073021031yzazzjq1yj122531.jpeg

homeless man
30-07-2009, 09:15
Cả đoàn lại lên thuyền, đi sâu vào trong rừng. Rừng ngập mặn được quản lý tốt giúp cho khu dự trữ sinh quyển này làm cân bằng lại cái môi trường ô nhiễm vì phát triển công nghiệp quá mức và không đúng cách của chúng ta.

Là forester, tôi đặc biệt ý thức được vấn đề đó và thầm cảm ơn những người dân nơi đây. Dù họ cũng mang tiếng là sống tại Sài Gòn phồn hoa đô thị, nhưng cái ánh sáng văn minh đó chưa kịp chiếu đến đây. Họ còn rất lam lũ. Chân còn đi đất, nhà còn lợp tranh nhưng những đóng góp thầm lặng của họ cần phải được ghi nhận.

Tôi ở xa quá, cũng chỉ đến đây có vài tiếng và cũng không làm gì được trực tiếp giúp họ, nhưng với với những dòng chia sẻ này, tôi thực sự cám ơn họ: những người nông dân chân đất nhưng thực sự kiên cường.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009073021031yjzin2uxmt1862281.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009073021031odlkzwnknd1179382.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009073021031mwy0y2yxng752839.jpeg

homeless man
30-07-2009, 09:25
Trên đường về lại qua phà Bình Khánh, chúng tôi xuống xe và đi bộ xuống phà. Ở hai bên đường có rất nhiều hàng bán các túi nhỏ đựng cơm dừa nước. Nhưng tôi không thích cái này lắm vì nó nhạt và không có vị gì đặc biệt.

Cũng có một hàng bán các loại ốc, trai... là đặc sản của vùng Cần Giờ này.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009073021031otiwotflyw1417988.jpeg

Về đến trung tâm Sài Gòn dù còn mấy giờ nữa mới đến chuyến bay nhưng tôi nói lễ tân khách sạn đổi chuyến bay sớm hơn. Sau đó ra thẳng sân bay và bay ra Bắc. Kết thúc chuyến thăm Cần Giờ lần thứ nhất.

Giá như là bây giờ thì nhất định sẽ liên hệ với mấy bác Phượt gia Sài Gòn làm chén rượu trước khi về =))=)).

homeless man
05-08-2009, 09:00
Đúng là rất có duyên với Cần Giờ. Sau lần thứ nhất khoảng gần một năm, tôi lại có cơ hội quay lại vùng đất này lần thứ hai. Lần này không phải đến chơi trong vài giờ mà là đi họp tận 4 ngày.

Vì rất nhiều lý do mà Cần Giờ resort đã được lựa chọn làm nơi tập kết. Cái khu resort này nó nằm ở chót mũi Cần Giờ với một mặt hướng ra biển. Khu này rất lớn, có thể chứa được mấy trăm người một lúc nhưng có vẻ cũng vắng. Ngoài đoàn của chúng tôi, cũng không có mấy khách lẻ. Chắc do chỗ này nó xa, đường đi thì vẫn vậy, hơi tệ lại phải qua phà chờ đợi...Đây có thể là lý do làm cho mọi người ngại đi mặc dù khu này rất đẹp, giá lại mềm, ăn uống thì thôi rồi, các loại hải sản tươi mới=)).

Để các bác không bảo em là phượt luxury em không post ảnh cái resort này lên, chỉ là cái ảnh giới thiệu hội trường trong khu này, nó rất lớn =))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080521632m2jlztdjow190374.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080521632mgqwmda3y2136010.jpeg

homeless man
06-08-2009, 16:13
Tương phản với cảnh trí đẹp đẽ và nhà cửa thiết bị tiện nghi trong khu resort, ở bên ngoài là sự nhếch nhác của hàng quán và cảnh quan. Tôi cứ băn khoăn không biết người dân ở đây sống bằng gì khi các đìa tôm cua bỏ hoang lâu không có ai ngó ngàng. Các cánh đồng quanh đây, cỏ lác mọc đầy, sì phèn đỏ quạch, lơ thơ vài cây dừa nước :(.

Một cháu, chắc chỉ 4-5 tuổi giúp mẹ bê hai cái lồi lẩu đi vào một quán gần đó. Nhìn cảnh này thấy lòng hơi có chút buồn dâng lên. Vẫn biết mưu sinh đâu kể gì tuổi tác, song vẫn ao ước những đứa trẻ thế này nên được chơi và học nhiều thì hay hơn X(


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080621732yzrkyznlzj202282.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080621732njm2njnlnz227215.jpeg

homeless man
06-08-2009, 16:26
Từ Cần Giờ Resort quay lại khoảng trục cây đến bến cho thuê ca nô đi du lịch khu Tưởng niệm Bộ đội Đặc công Rừng Sác.

Ca nô len lỏi theo những con rạch nhỏ hai bên tràm, đước mọc dày đặc. Với đặc điểm địa hình thế này thì muỗi nhiều là chuyện đương nhiên. Lên vào đây khi ban ngày, trời nắng với các tia nắng xuyên qua lớp lá dày thì sẽ đỡ muỗi hơn. Nếu đi lúc nhá nhem, chắc muỗi khiêng đi quá =))


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080621732ngewogqxnj321591.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080621732n2m0mdizow277830.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080621732ndzkmzuwyj222098.jpeg

dugiang
06-08-2009, 18:51
Kể tiếp đi Bác.
Em cũng mới đi Cần Giờ về, thời gian không nhiều nên chỉ ghé Vàm Sát rồi vào Hòn ngọc Phương Nam resort ăn một trận. Nhiều lần, nhiều kỷ niệm nhưng chả biết kể chuyện thế nào... Thôi đành vào hóng hớt các bác vậy.

homeless man
06-08-2009, 20:45
Kể tiếp đi Bác.
Em cũng mới đi Cần Giờ về, thời gian không nhiều nên chỉ ghé Vàm Sát rồi vào Hòn ngọc Phương Nam resort ăn một trận. Nhiều lần, nhiều kỷ niệm nhưng chả biết kể chuyện thế nào... Thôi đành vào hóng hớt các bác vậy.

Cũng chỉ là cố gắng kể lại tí cảm nhận rơi rớt sau khi phượt vùng này, đặng giới thiệu với các bạn chưa đi có thêm ít thông tin để nếu có đi thì yên tâm mà đi =)).

Cũng là đóng góp thêm vào topic này của bác chủ Vntuyen, góp phần giúp Phượt ta bằng chúng bằng bạn :)).

Rất mong bạn Dugiang nếu không viết được dài thì bổ sung phát một cũng được mà:)). Như vậy Cần Giờ sẽ được tiếp cận từ nhiều góc độ hơn, thông tin đa chiều hơn, và chắc chắn topic này sẽ hay hơn(c).

Mong được đọc bài chia sẻ của bạn:L.

netwalker
07-08-2009, 00:42
Mình cũng mới đi Cần Giờ góp vui vài tấm ảnh


Mót nghêu ở bãi biển Cần giờ

https://farm3.static.flickr.com/2607/3795069673_519820a23d_o.jpg

netwalker
07-08-2009, 00:44
https://farm4.static.flickr.com/3588/3795069907_b0ca8725ae_o.jpg

Cào nghêu ngoài bãi biển Cần Giờ.

Có đến đây tận mắt chứng kiến ngư phủ cào nghêu mới thấy vất vả thế nào. Bãi biển rộng mênh mông, người ta phải cào xuống lớp cát biển, giống như cày ruộng để bới lớp cát lên và bắt nghêu. Một ngày làm việc như vậy mới kiếm được 60,000 đồng.

netwalker
07-08-2009, 10:41
Một gia đình nhà khỉ, ảnh chụp ở đảo Khỉ

https://farm3.static.flickr.com/2458/3795070193_3ed8ea7bac_o.jpg

Nambyus
07-08-2009, 11:28
Con cá là con cá này!

https://farm4.static.flickr.com/3544/3796557939_3b9768d466_o.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2518/3797375998_39eb1ae9cc_o.jpg

no pass
07-08-2009, 18:13
Cho tui hỏi, có bác nào đi Cần Giờ bằng thuyền từ TP. chưa? Hoặc biết cách nào đi bằng thuyền tới đó.

Có thể đi thuyền của dân, thuyền chở hàng chứ không nhất thiết phải đi bằng thuyền dịch vụ kiểu cao tốc hoặc du lịch. Thanks.

BM
07-08-2009, 23:08
Cho tui hỏi, có bác nào đi Cần Giờ bằng thuyền từ TP. chưa? Hoặc biết cách nào đi bằng thuyền tới đó.

Có thể đi thuyền của dân, thuyền chở hàng chứ không nhất thiết phải đi bằng thuyền dịch vụ kiểu cao tốc hoặc du lịch. Thanks.

Thuyền dân không đi từ khu vực cảng Bến nghé - Sài gòn, chắc là vì nhu cầu không có hoặc quá ít. Bến phà Bình Khánh có thuyền đi Cần Giờ. Còn dịch vụ thì có Ca nô của Saigontourist đi từ bến tàu du lịch TP. Chỉ biết có thế! :)

Real
08-08-2009, 10:58
Nghe nói còn có thuyền buồm (thật đấy, có buồm thật đấy, còn chạy bằng buồm hay không thì khó nói lắm ạ). Giá cả thì 1tr5/ giờ, chứa được 20 người, thời gian đi từ Bến Bạch Đằng tới Cần Giờ là ...3-4 tiếng =))
Các bác cần thì để em về lục lại địa chỉ ? :D

no pass
08-08-2009, 18:19
Nghe nói còn có thuyền buồm (thật đấy, có buồm thật đấy, còn chạy bằng buồm hay không thì khó nói lắm ạ). Giá cả thì 1tr5/ giờ, chứa được 20 người, thời gian đi từ Bến Bạch Đằng tới Cần Giờ là ...3-4 tiếng =))
Các bác cần thì để em về lục lại địa chỉ ? :D
khoi luc lai bro oi. De tui ra ben Binh Kho hoac BD tim hoi loanh quanh xem sao. :D

Miên Nữ
08-08-2009, 21:37
khoi luc lai bro oi. De tui ra ben Binh Kho hoac BD tim hoi loanh quanh xem sao. :D

Đấy là tour khép kín, ko fải phượt, bao gồm chở ra CG, đi thăm rừng, chơi với khỉ... Liên hệ đặt tour tại công ty thuyền buồm Đông Dương. Địa chỉ: 159/14/15 Bạch Đằnng - P2 - Q.Tân Bình - TPHCM Điện thoại: 08 3895 7438 - 0989 679 802. Thuyền có vẻ sang nhưng chỉ là tàu gỗ làm lại thôi, nên chậm tiếng mấy hai tiếng là đúng rồi ạ.

À, nhưng đi xe máy xuống Cần Giờ thì có thể cả người lẫn xe lên thuyền đi sang Vũng Tàu đấy. Giống như từ Hội An ra Cù lao Chàm, sáng 1 chuyến từ CG đi, trưa 1 chuyến từ VT về. Đường đi Cần Giờ làm cả chục năm rồi chưa xong, đường mở rộng nhưng xấu cũng khó đi. Nhớ hồi xưa đường nhựa hẹp, đi giữa hai hàng đước mà nghe mát rượi, nắng ko chiếu tới người được, lấp lánh trên lá, thích vô cùng. Giờ thì hết rồi. Nếu có thể, lội sâu vào rừng đước chơi cũng thú vị lắm, những hộ dân giữ rừng mà túm được người ở ngoài vào thì mừng lắm. Cá sấu, chuột - những hung thần trong rừng đước giờ cũng hết rồi, có thể đi được bằng 3 cách: đi đường bộ, ca nô, hoặc cứ nhảy trên những rễ đước mà đi thì len lỏi được sâu hơn nhưng ko quen thì ko đi được, dân ở đây gọi là đi chang đước (đi trên mấy cái trang (chùm rễ) đước).

Ở Cần Giờ có 2 đặc sản là địa sâm và vòm (vọp), ăn rất bổ dưỡng. Địa sâm muốn bắt phải chặt đước nên đã bị cấm, địa sâm khi bắt được bằng ngón tay nhưng về ngâm nước rửa thì to ra gấp mấy lần. Vòm thì giống con chem chép. Căn cứ vào hình dáng và đặc điểm đặc biệt của địa sâm và vòm, dân CG gọi chúng bằng 2 cái tên dân dã rất chi là... âm dương :D. Muốn biết hồi sau đi CG sẽ rõ.

BM
12-08-2009, 23:39
Có cái hình Cangio Resort "bynight". post vào đây luôn làm tư liệu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16267

homeless man
13-08-2009, 06:32
Có cái hình Cangio Resort "bynight". post vào đây luôn làm tư liệu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16267

Đây là cái nhà ăn, góc chụp đứng từ phía bên kia hồ bơi mà bác =))

Nhưng nó có vẻ xa xỉ quá bác nhỉ :))

BM
13-08-2009, 06:59
@Homeless man: Mình cứ phải sống giữa 2 thái cực: "xa xỉ" cho gia đình và 'bờ bụi" cho bản thân và chiến hữu Phượt!

phuoclc
20-08-2009, 17:33
Đi cần giờ từ Tp.hcm còn có một địa điểm cho các bác hành hương nữa. đó là miếu Ngũ Hành ( còn gọi là Châu Đốc 2). Nếu đi từ Q. 7, Tp.HCM theo hướng về cần giờ thì khoảng 15km. trước khi qua phà " Khánh Hội" khoảng 700 sẽ thấy cổng vào miếu bà.

http://3.bp.blogspot.com/_HfGP_j04A8w/ShTpYEscJXI/AAAAAAAAAP4/CaqiuSdQE0w/s400/2C+Cua+cung+BCX.jpg

Nơi đây trước là cái miếu nhỏ thờ bà. cách đây vài năm đã được sửa chữa và phật tử đến thắp hương cầu an rất đông. vào rằm tháng 7 hàng năm còn có lễ hội thả thuyền va sông cầu an cho phật tử. phật tử sau khi viếng chùa, xin xâm giải quẻ,v.v.v. còn được thưởng thức các món chay ngay cạnh bờ sông khá lý tuởng. Nếu không thích món chay thì trên đường ra khỏi chùa có rất nhiều hàng quán bán hải sản, tôm, cua, ghẹ, .v.v có thể làm một bụng trước khi tiếp tục lên đường... qua phà và .. 40km nữa để tắm biển cần giờ.

AMDNHATLINH
06-07-2010, 10:47
Hihi! Nhắc đến Cần Giờ lại nhớ đến kỷ niệm hồi tháng 5 năm 2008. 4 đứa trên 2 chiếc xe gắn máy phóng đi Cần Giờ lúc 8h tối. Trời tối như mực nhìn 2 bên toàn là rừng lâu lâu cũng cảm thấy lạnh lưng. Nhìn 2 bên nhiều lúc rớt tim khi nhìn từ xa thấy một bóng trắng đang ngồi sát lề đường (khi lại gần mới biết là mốc km). Po tay nhất là khi cách Cần Giờ 20 km thi săm lủng, kiếm lòi mắt không ở đâu cái tiệm vá xe lúc 23h đêm. Mới đầu tụt xuống dắt bộ nhưng sau kham hết nổi đành hy sinh leo lên chạy luôn. Sáng hôm sau dắt ra tiệm thay cả ruột lẫn vỏ...hic hic.
Đi Cần Giờ không gì thú vị bằng đi ban đêm. Các bác thử đi sẻ biết cảm giác một mình một đường ^ ^
Em vs bạn em cũng giống bác này nè, nhưng chỉ đi 2 đứa một xe thôi. Xuất phát lúc 10 giờ tối, sau khi qua hết những cung đường sáng tỏ đèn đường, tới đoạn không có đèn đường tiếp theo chạy dài về cần giờ luôn, sợ ma chết đi được, nhưng được một cái là trời rất trong, bầu trời đầy sao, và có rất nhiều sao băng, từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ thấy nhiều sao băng tới vậy.....bạn nào không sợ ma thì làm một chuyến đi...!

kongfuson
23-07-2010, 00:49
Em vs bạn em cũng giống bác này nè, nhưng chỉ đi 2 đứa một xe thôi. Xuất phát lúc 10 giờ tối, sau khi qua hết những cung đường sáng tỏ đèn đường, tới đoạn không có đèn đường tiếp theo chạy dài về cần giờ luôn, sợ ma chết đi được, nhưng được một cái là trời rất trong, bầu trời đầy sao, và có rất nhiều sao băng, từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ thấy nhiều sao băng tới vậy.....bạn nào không sợ ma thì làm một chuyến đi...!

Có bẹn nào đã đi đêm Cần Giờ rồi mà muốn cảm giác mạnh hơn nữa hem ? Cảm giác chạy giữa Đồng Tháp Mười (kênh 79 khá gần TPHCM) mênh mông trong 1 đêm đầy sao ... Contact me:D

atqakl
14-01-2011, 20:22
Đi Cần Giờ ghé đảo khỉ thì phải cẩn thận coi chừng khỉ tấn công (hên xui thôi), bữa đoàn mình đi nó tấn công 1 em bé trong đoàn, lý do có thể là em này cầm lon nước ngọt, kết thúc chuyến đi là tại ... Viện Pasteur để chích ngừa !!!

Anh Tú
04-02-2012, 18:52
Hihi! Nhắc đến Cần Giờ lại nhớ đến kỷ niệm hồi tháng 5 năm 2008. 4 đứa trên 2 chiếc xe gắn máy phóng đi Cần Giờ lúc 8h tối. Trời tối như mực nhìn 2 bên toàn là rừng lâu lâu cũng cảm thấy lạnh lưng. Nhìn 2 bên nhiều lúc rớt tim khi nhìn từ xa thấy một bóng trắng đang ngồi sát lề đường (khi lại gần mới biết là mốc km). Po tay nhất là khi cách Cần Giờ 20 km thi săm lủng, kiếm lòi mắt không ở đâu cái tiệm vá xe lúc 23h đêm. Mới đầu tụt xuống dắt bộ nhưng sau kham hết nổi đành hy sinh leo lên chạy luôn. Sáng hôm sau dắt ra tiệm thay cả ruột lẫn vỏ...hic hic.
Đi Cần Giờ không gì thú vị bằng đi ban đêm. Các bác thử đi sẻ biết cảm giác một mình một đường ^ ^

Hôm wa mới đi nè, đúng là lạnh xuơng sống, mới 6 7h đã tối đen, gió mát ghê lun,,,:)) ai đi thử thì biết liền,,,

nhachuot
06-02-2012, 21:24
Mình thì ấn tượng với lần đầu tiên xuống Cần Giờ năm 98 - 99 gì đó. Lúc đó con đường nhựa vừa mới làm xong. Phải nói hồi đó mà đã có hội Phượt nhà mình thì con đường đó sẽ chiếm đầu bảng vì nó quanh co trong rừng và láng mướt. Dọc hai bên con đường hoàn toàn chỉ toàn rừng là rừng không một bóng nhà dân. Mà cũng chẳng hiểu mấy nhà thiết kế nhà ta nghĩ ra sao mà cứ phải tuân thủ nguyên tắc " cầu vuông góc với sông". Bởi vậy cứ tời gần một cái cầu là bẻ cua gắt 90 độ. Hôm đó ông của mình phạm sai lầm nghiêm trọng khi quên đổ xăng đầy bình trước khi qua phà Bình Khánh. Kết quả khi xe bất ngờ hết xăng thì hai ông cháu ngao ngán với con đường hàng chục cây số trước mặt. Một lúc sau có một người dân địa phương chạy xe ngang qua. Khi biết sự tình anh ta rút ra một chai xăng 0.75 L và cho không 2 ông cháu. Khi mình xin tra tiền thì anh ta không chịu lấy và nói dân ở đây hay mang xăng như vậy để phòng giúp lẫn nhau. Thiệt tình 2 ông cháu mình từ xứ Sài Gòn " văn minh" cứ ngẩn tò te với cái triết lý của dân xứ ruộng này. Đến nhà ông cậu mình ( cậu mình đi bộ đội rồi làm rể CG ) thì 2 người lại ngẩn tò te với căn nhà rất hoành tráng. Cậu mình chơi toàn bộ nền nhà là một cái hầm chứa nước mưa được chia ra làm nhiều khoang. Điều đặc biệt là việc xây căn nhà này chỉ có 2 vợ chồng. Chiều khi xong việc ở UBND H. Cần Giờ thì chồng xây, vợ phụ liên tục trong gần .... 2 năm chưa xây xong căn nhà. Trong nhà không thiếu gì từ TV, Tủ Lạnh, Máy tính - Internet,.... mà hoàn toàn không có cái cửa chính cửa sổ nào có cánh cả chỉ che chắn tạm bợ. Khi mình hỏi thì ông cậu nói " ai lấy ? lấy thì đem đi đâu mà bán ?. ở cái huyện này đến thì lý lịch con chó con mèo tao còn nắm rõ nữa là !!! ". Hồi đó ổng tự tin khi nói về nghề nuôi nghêu của ổng " 1 lời 20 !!". Chỉ phiền cái là dân địa phươnng cứ vô tư vào bãi nghêu hốt vì ... " từ xưa đến giờ có thấy thằng khùng nào nuôi nghêu đâu ?? "=)). Bây giờ 2 vợ chồng chỉ còn làm...... cò đất.

caonguyendom
06-02-2012, 22:26
Hehe bạn đừng có mà tin vô quảng cáo của mấy khu du lịch đó. Tui mới vừa đi hôm thứ 7 rồi đây.

1. xe buýt từ khu du lịch Vàm Sát khoảng chừng 10' đến 15' sẽ có 1 chuyến chạy qua. Bạn đứng chờ chút là okie.

2. Nếu đi bằng xe buýt thì chuẩn bị tinh thần, không biết tuần rồi tui đi xui hay sao mà trúng chuyến xe buýt từ bến phà đi Cần Thạnh nó chạy như con...rùa già, cỡ 15km/h đã vậy nhồi nhét thấy ớn. Thấy mình bị nhét còn thua con cá mòi Ba Cô Gái X(

3. Đảo khỉ thì dở ẹc, vô thì thấy cả đàn khỉ lổn ngổn ko có gì đặc biệt mà mất đến 25k/người. Đọc quảng cáo tưởng hay ai ngờ vô rồi thấy chán, không có gì đặc sắc hết. Chưa kể khỉ ở đó thì hỗn thiệt, tui đang cầm cái bình nước mà nó dám nhào vô giựt, đá trúng nó 1 cái nó kêu tùm lum thì mấy tay bảo vệ ra la làng hehehe :T

4. Bạn có vô đảo khỉ, gần cây cầu trên đường vô sẽ có bến đò đi vô khu căn cứ Vàm Sát xưa, 400K/10 người. Nếu đi ít thì chờ đủ cho đỡ tốn tiền.

5. Nếu đi xe buýt xuống tới Cần Thạnh thì khoảng 20k/người cho cả đi về, chưa tính 1K tiền phà cho đi và về. Cũng rẻ

6. Đường đi thì bó tay, cả 9 năm trời mà làm ko xong (NO).

Nói chung lại, VN làm du lịch dở quá, ko chịu tôn tạo cứ khai thác cho kiệt quệ thì thôi và cũng ko biết làm như bọn Thái Lan. Đi Cần Giờ theo tui nhậu đã nhứt (beer)

Bạn có thể cảm nhận cần giờ ở một khía cạnh khác mà:
Lá phổi của thành phố, thiên nhiên, phong tục, tập quán và con người (hoang sơ + mến khách),..... những cái nhìn nhận tốt nhất về cần giờ.
Dù sao củng được 1 cái rồi đó: nhậu là nhất (chổ nhậu + mồi ngon + chất lượng +....)
Chúc vui

lethinh282
17-02-2012, 23:49
:) Chủ nhật này em tính làm 1 chuyến ( 1 ngày ).. Chỉ cho em 1 vài địa dah để đi khi xuống đó với ??? Em đi = xe máy :) thì nên khởi hành lúc mấy h là thích hợp ??

metalik
18-02-2012, 08:35
:) Chủ nhật này em tính làm 1 chuyến ( 1 ngày ).. Chỉ cho em 1 vài địa dah để đi khi xuống đó với ??? Em đi = xe máy :) thì nên khởi hành lúc mấy h là thích hợp ??

Nếu đi về trong ngày thì mình nghĩ bạn nên đi sớm, khoảng 6-7h sáng gì đó cho mát mẻ. vài điểm có thể ghé mà mình biết là KDL Vàm Sát, Đảo khỉ, chiều ghé chợ Cần Thạnh mua hải sản ra bãi biển ngồi nhậu nhẹt. Đường đi nhiều "ốc bưu vàng" nên lưu ý xe trang bị đầy đủ gương lược giấy tờ, bảo hiểm xe, và coi chừng bắn tốc độ.
Bạn có thể tìm thêm thông tin trên diễn đàn, có khá nhiều và rõ ràng rồi đó.

Chúc bạn đi chơi vui!!

lethinh282
18-02-2012, 09:10
Nếu đi về trong ngày thì mình nghĩ bạn nên đi sớm, khoảng 6-7h sáng gì đó cho mát mẻ. vài điểm có thể ghé mà mình biết là KDL Vàm Sát, Đảo khỉ, chiều ghé chợ Cần Thạnh mua hải sản ra bãi biển ngồi nhậu nhẹt. Đường đi nhiều "ốc bưu vàng" nên lưu ý xe trang bị đầy đủ gương lược giấy tờ, bảo hiểm xe, và coi chừng bắn tốc độ.
Bạn có thể tìm thêm thông tin trên diễn đàn, có khá nhiều và rõ ràng rồi đó.

Chúc bạn đi chơi vui!!

Còn 1 thác mắc là về vụ giữa xe thì sao bác ???

kyttyruma
18-02-2012, 15:20
Mình thích ở đây - hôm tết có đi chụp đc nhiều ảnh lắm , nhưng dịch vụ ăn uống hơi cao , huhu

thanhluan1209
18-02-2012, 21:03
Ở SG 6-7 năm mà vẫn chưa biết Cần Giờ ntn cả :( Có bác nào đi rồi, bữa nào sắp xếp cho mấy mem mới tụi em đi ké với. Ace nào muốn đi thì lên tiếng đê ...
Tên: Luân, ở Bình Chánh
yahu: thanhluan_06cxd1
đt: 0908789429