PDA

View Full Version : Lại lên đường: Về thăm lại làng quê yêu dấu



Doidepda
28-11-2014, 11:25
Ngày mai tôi sẽ lên đường làm chuyến phượt đầu tiên của mình. Thực ra đây không phải là chuyến đi đầu tiên của tôi, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên tôi ghi lại cảm xúc lên diễn đàn này.
Tôi đã từng lang thang khắp miền Nam trong những năm 2000 - 2003, thời gian tôi sống ở Tây nguyên nhiều hơn ở nhà.
Tôi đã từng lang thang trong trại giam Cái Tàu giữa rừng U Minh Hạ, ăn cơm cùng các quản giáo mà thức ăn là con rắn to bằng cổ tay chặt khúc ra kho mặn, cùng các phạm nhân trồng cây xây dựng trại giam mới.
Tôi đã từng lang thang trên dải đồi Sacly (Kon Tum) nổi tiếng với đầy rẫy bom đạn, đứng trên đỉnh pháo binh của cứ điểm Sacly ngắm nhìn trời mây non nước khi mà dưới chân tôi thung lũng xã Rờ Kơi đang chìm trong mưa giông mịt mùng, ngang sườn núi mây vây kín còn tôi đứng trên đỉnh với nắng chiều rực rỡ. Dãy Sacly cũng là nơi hàng chục nhân công trồng rừng của chúng tôi đã hy sinh vì bom đạn, bão lũ để phủ xanh lại mảnh đất bị tàn phá bởi chất độc da cam.
Tôi đã từng sống với người dân ĐắkTô hiền hậu, họ sẵn sàng cho chùng tôi ở nhờ trong nhà, nấu cơm cho chúng tôi ăn, ngây ngô thương cảm khi nghe tôi nói "vợ em đã khuất núi" và đỏ mặt bẽn lẽn khi nghe tôi giải thích Từ Đồng Nai lên đây bị che khuất bởi rất nhiều ngọn núi chị à! Ôi những người đan thật thà chất phác chưa bị sự hoạt ngôn xảo trá đầu độc !
Tôi đã từng cùng thằng bạn lang thang xe máy từ Kon Tum - Quảng Ngãi và trở về trong ngày khi mà quốc lộ 24 còn phủ kín bởi tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn. 2 đứa tôi sau khi ăn cơm trưa ở Quảng Ngãi đã hỏi chị chủ quán hết bao nhiêu tiền và ngơ ngác nhìn nhau khi nghe nói hết 4.500đ (2000đ/đĩa cơm và 500đ cho tô canh) trong khi mỗi đĩa cơm ở Kon Tum thường là 8000-10.000đ. Khi quay về chúng tôi đã được tắm mưa rừng khi trời mưa xối xả từ đèo Violac đến tận MăngĐen, hai đứa lầm lũi chạy 1xe máy trên con đường quanh co như con rắn trườn giữa tán rừng già của đại ngàn Trường Sơn không một bóng người qua lại nhưng không thiếu thú dữ đang rình mồi đâu đó.
Điều đáng tiếc là ngày đó tôi khong có máy chụp hình nên quá khứ giờ chỉ còn trong ký ức. Những kỷ vật của tôi trong thời gian trai trẻ ấy chỉ còn lại hai thứ này:
Mảnh mìn Play-mo tôi lấy về từ đỉnh Pháo binh của cứ điểm Sacly
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122792&d=1417145651
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122793&d=1417145651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122794&d=1417146027

Doidepda
28-11-2014, 11:55
Sau này, tôi đã nhiều lần đi qua những nơi cũ nhưng cảnh vật, con người đã thay đổi nhiều, nhưng tiếc là nó thay đổi theo chiều xấu đi nhiều hơn nên sự háo hức dịch chuyển vơi đi nhiều, cộng thêm mẹ ốm cha già nên tôi đã xa rời các chuyến đi.
Gần đây, vào diễn đàn thấy các bác có những chuyến đi quá thú vị nên mau xê dịch lại nổi lên, phần hậu sự cho hai cụ cũng ổn rồi, tôi lại mày mò setup chuyến xuyên việt về quê thăm thú
Sáng sớm mai tôi sẽ lên đường với con Future 1 già nua đã có hơn 170.000km đường gió bụi. Tôi sẽ đi với lộ trình chưa xác định, cứ rong ruổi đường dài và hy vọng sẽ về đến huyện Thanh Hà thắp cho bà nội nén hương vào thứ 7 tuần tới nhân ngày giỗ của bà.
Để có bạn đồng hành cho chuyến đi, tôi đã rủ rê cô hàng xóm ngày xưa, bạn đồng niên thủa còn cắp sách đến trường, ngày xưa nhà hai đứa chỉ cách nhau bờ dậu tre. Chiều nay tôi phải độ thêm cái baga cho chiếc xe còn bây giờ phải tạm dừng viết lách để ra quán ăn cái đã

mr_Hoang
28-11-2014, 15:41
Thanh Hà - Hải Dương phải không bác

vubach2511
28-11-2014, 16:46
Mong ngóng những bức hình trong cuộc hành trình của bác, chúc bác thượng lộ bình an

duonghai
28-11-2014, 20:40
Chiếc Future1 đi đường dài là ngon lắm nhe anh. Tôi cũng mới đi thử, trên 1700 km chạy liên tục hàng ngày trên 200 km. Tuy là đồ cổ nhưng xe chạy không bị nóng máy, chạy rất đầm và ít hao nhiên liệu. Chúc có chuyến đi vui!

Doidepda
28-11-2014, 23:16
Thanh Hà - Hải Dương phải không bác

Đúng rồi bạn à

Doidepda
28-11-2014, 23:31
Chiều nay sau một hồi hì hụi độ chế với máy hàn đi mượn, cắt inox bằng cái cưa cùn tôi cũng hoàn thành cái baga gắn thêm vào đuôi chiếc future để có thể buộc cái valy to đùng của ôm. Như vậy tôi đã sẵn sàng cho sáng sớm mai lên đường
Cái baga của thợ nghiệp dư đây ạ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122844&d=1417191521
Chiếc xe cùng em xuyên việt:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122846&d=1417192152
Số km hiện thời của nó sau khi đã tua một vòng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=122843&d=1417191521

Doidepda
28-11-2014, 23:34
Tôi dự định đi tới đâu sẽ up bài tới đó nhưng ôm mang nhiều đồ quá nên tôi đành bỏ laptop lại ở nhà. tôi sẽ viết bài sau khi đi về vậy

haaa87
29-11-2014, 10:46
Tiếc vậy bạn. Giá như đi đến đâu bạn tường thuật đến đấy có phải tuyệt vời không . Hay bạn tạt qua quán nét tranh thủ post bài cho mọi người đi

Doidepda
29-11-2014, 21:43
29/11
Sáng nay tôi xuất phát lúc 5g sáng, đi theo cung đường QL 1_Trảng Bom _ ngã 4 Tân lập _ Dốc mơ _ QL20 _ Mađagui _ Đạ Tẻ _ đèo Lộc Bắc _ thủy điện Đồng Nai 4 _ Quảng Khê _ Gia Nghĩa _ QL14 _ Banmêthuật.
Tôi ăn trưa ở Gia Nghĩa, đến Bamê lúc 17g
Cảm nhận chung là đoạn Đạ Tẻ _ Gai Nghĩa khoảng 120km đường toàn đèo dốc gần như không có 100m đường bằng nào. QL14 Gia Nghĩa _ Banmê đang thi công bụi bặm mịt mùng, lên đền Banmê bụi phủ trặng quần áo chúng tôi.
Một cảm nhận khác là công tác "phủ trọc đồi xanh" ở tỉnh Đăk Nông được thực hiện "tôt". Các cánh rừng ngày trươc đã thành vườn Cà phê, cao su hết rồi ! Nóc nhà tây nguyên nay đã tróc hết sơn rồi !
Tôi sẽ viết nhiều hơn khi về nhà vì không up được hình minh họa qua điện thoại.

RomeoHaas
30-11-2014, 13:00
Tôi dự định đi tới đâu sẽ up bài tới đó nhưng ôm mang nhiều đồ quá nên tôi đành bỏ laptop lại ở nhà. tôi sẽ viết bài sau khi đi về vậy

Dùng điện thoại cũng up bài được đó anh, có những điều mơ ước nhỏ nhoi nhưng ko biết bao giờ thực hiện được, được xuyên việt cùng vợ.
Chúc anh có chuyến đi thú vị

Doidepda
30-11-2014, 22:35
30/11 Banmê _ Kon Tum
Hôm nay là ngày đánh vật với cung đường QL14 đang được đào bới ngổn ngang, nhất là đoạn Buôn Hồ đến Chư Sê. Đã thế lại còn đi trong mưa bão nên tôi chẳng chụp được tấm hình nào ra hồn. Nếu như hôm qua đến Banmê với bụi phủ trắng thì hôm nay tôi đến Kon Tum với bùn phủ kín, đến nỗi trước khi vào thành phố Kon Tum tôi phải ghé vào tiệm rửa xe nhờ họ xịt cả xe lẫn nguời

remimotao
30-11-2014, 22:36
khi nào về show 1 loạt hình lên nha bác nhớ là có địa điểm và hoạt động lúc đó nha. hóng bác

Doidepda
02-12-2014, 18:47
01/11 Kon Tum Đà Nẵng
Bột đá của đoạn đường hôm qua đã làm hư bố thắng đĩa trước, sau khí sửa xe tôi thong dong ngắm cảnh và ăn trưa tại Đăkgley rôi sau đó lầm lũi vượt đèo Lò Xo về Đà Nẵng dưới cơn mưa xối xả, có lúc không nhìn thấy đường đi

Doidepda
02-12-2014, 18:51
2/11 Đà Nẵng - Quảng Trị
Mưa cả ngày và không khí lạnh tràn về khiến tôi chỉ đến được Quang Trị là phải dừng.

diladencr7
02-12-2014, 21:13
Chúc bác dồi dào sức khỏe và bình an nha.

Ba năm rồi mới nghe nhắc lại đèo Lò Xo,1 kỉ niệm khó quên

Doidepda
15-12-2014, 23:16
Tôi về đến nhà 5 giờ sáng ngày 15/12, chiều nay vừa chạy lên ga Sài Gòn lấy xe máy về. Bây giờ bắt đầu viết lại hồi ức từ đầu vậy.
5 giờ sáng ngày 29/11 chúng tôi khởi hành với hành trình đến TX Gia Nghĩa vào buổi trưa.
Sáng sớm, rời khỏi nhà cho một hành trình nhiều thử thách phía trước.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123448&d=1418659244
Đi qua thị trấn Trảng Bom khi trời còn tối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123449&d=1418659244
Chỉ có những người buôn bán chở hàng ra chợ và xe tải trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123450&d=1418659244
Tới thị trấn Trảng Bom, tôi rẽ trái đi đường Cây Gáo - ngã tư Tân Lập - chợ Dốc Mơ. Khu vực ngã tư Tân Lập trong sáng sớm, chỉ có công nhân khu công nghiệp đang đón xe đi làm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123451&d=1418659244
Qua khỏi ngã tư Tân Lập, đang vi vu thì thấy tấm bảng này nên chụp vội. Chỗ này gần nhà nhưng tôi chưa đến lần nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123452&d=1418659244

Doidepda
15-12-2014, 23:29
Ra đến quốc lộ 20 đoạn chợ Dốc Mơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123453&d=1418659244
tiếp tục hành trình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123454&d=1418659244
Một miệng núi lửa đã tắt ở bên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123455&d=1418660505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123456&d=1418660505
Ngang qua cầu La Ngà với làng cá bè đông đúc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123457&d=1418660505
Đến Định Quán, biểu tượng của Định Quán nên phải chụp tấm hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123458&d=1418660505

Doidepda
16-12-2014, 10:43
Tới ngang chợ Định quán, chúng tôi ghé lại một quán ăn bên đường ăn sáng, quán này của người gốc Hoa nên món ăn không hợp khẩu vị mấy, chúng tôi ăn hủ tíu mỳ 25.000đ/tô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123460&d=1418660505
Chiếc xe trong ngày khởi hành vẫn còn sạch sẽ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123459&d=1418660505

Doidepda
16-12-2014, 11:07
Sau khi ăn sáng chúng tôi lại tiếp tục hành trình.
Rừng Giá Tỵ hai bên QL 20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123462&d=1418701668
Khi vao đến địa phận tỉnh Lâm Đồng chúng tôi ghé trạm dừng chân Tin Nghĩa uống cà phê, đổ đầy bình xăng chuẩn bị vượt đèo Lộc Bắc theo cung đường Madagui - Đạ Tẻ - Lộc Bắc - Thủy điện Đồng Nai 4 - Quảng Khê - Gia Nghĩa
Đường Madagui - Đạ Tẻ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123464&d=1418701668
Bóng dáng hai kẻ lữ hành. Ngày hôm nay trời nắng nhẹ với tin bão số 4 đang tiến vào Bình Định-Phú Yên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123463&d=1418701668
Qua khỏi thị trấn Đạ Tẻ, chúng tôi tiến vào tỉnh lộ 725 vượt đèo Lộc Bắc
Chỉnh trang hành lý để vượt đèo. Ôm của tôi lần đầu đi phượt nên tỏ ra căng thẳng, hồi hộp.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123466&d=1418701668
Con đèo phía trước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123465&d=1418701668
Trên đường đèo chúng tôi gặp nhiều xe độ thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123467&d=1418701668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123468&d=1418701668
Những chiếc xe này có đĩa rất lớn, leo dốc cực khoẻ. Bác nào đi offroad nên liên hệ thuê đi phượt cho nó chất

Doidepda
16-12-2014, 11:43
Đang đánh vật với con đèo ngoằn ngoèo uốn lượn thì thấy cảnh này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123471&d=1418704101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123470&d=1418704101
Nó là sản phẩm của quá trình công nghiệp hóa nông thôn các bác ạ. người ta phá rừng để lấy đất trồng loại này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123473&d=1418704101

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123473&d=1418704101
Những cánh rừng thâm u bao đời bị phá bỏ trồng Cao su nhưng hiện nay giá mủ cao su rất thấp nên hiệu quả kinh tế chả biết ra sao

Doidepda
16-12-2014, 11:55
Đèo Lộc Bắc quanh co, cảnh sắc bên đường đẹp, lại đi sát bên Vườn quốc gia Nam Cát Tiên nên đi cung này cũng thích
Những cánh rừng phía xa là Vườn Nam Cát Tiên đấy các bác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123477&d=1418704350
Theo nhận xét của tôi thì khu rừng này không phải rừng nguyên sinh, chỉ còn cây gỗ nhỏ và trung bình thôi, gỗ lớn bị khai thác chọn hết rồi !
Cảnh sắc bên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123478&d=1418704350

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123469&d=1418704101
thêm tấm Panorama
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123479&d=1418704350

Doidepda
16-12-2014, 12:25
Mùa này cà phê đang ra bông, từ Dốc Mơ đến hết Kon Tum mùi hoa cà phê luôn ngào ngạt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123475&d=1418704101
Hoa cà phê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123476&d=1418704213
Đến khu vực hệ thống các nhà máy thủy điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123480&d=1418706305
hồ thủy điện Đồng Nai 4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123481&d=1418706305
Phía đầu của hồ này là nơi tôi đã công tác hơn 1 tháng hồi đầu năm 2000. Ngày đó chỉ có cụm dân cư ngay trung tâm xã Quảng Khê, còn cả vùng này là rừng với cọp, gấu, nai ... có đủ. Buổi sáng dưới thung lũng vượn hót líu lo rất hay, buổi tối những con vượn lạc bầy hú tiếng kêu thê lương não nề. Vượn bầy trong rừng hót cực hay các bác ạ, nghe thánh thót không thua gì tiếng chim sáo, hàng ngày đi trên đường ủi vào rừng thấy đầy vết chân gấu, báo, heo rừng trên đường. Mỗi lần liên lạc về Công ty chúng tôi phải ra bưu điện Gia Nghĩa cách 35km, đường xá rất khó đi, Ngày nay chỉ còn thấy những đám rừng thưa thớt.
Dòng sông Đồng Nai nước réo ầm ầm năm nào nay cạn trơ đáy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123482&d=1418706305
Dưới lòng sông vài con trâu đang đầm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123483&d=1418706305

Doidepda
16-12-2014, 12:38
Con sông xưa nay đã đổi dòng vì công trình này: Đập thủy điện Đồng Nai 4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123484&d=1418706305
Người ta chặn dòng rồi đào đường hầm xuyên núi đưa dòng nước sang chỗ khác.
Hồ thủy điện Đồng Nai 4
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123485&d=1418706305
Lúc này đã 12g20, tôi đặt máy hẹn giờ tự chụp với ôm tấm hình rồi đi Gia Nghĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123486&d=1418706305

Doidepda
16-12-2014, 12:57
Đường từ Đạ Tẻ đến Gia Nghĩa quanh co và rất nhiều dốc, gần như không có đoạn nào bằng phẳng nhưng đường đẹp, mặt đường tốt, chỉ có khoảng 2km sát Đạ Tẻ và 3km ở Lộc Bắc là xấu thôi.
Một khúc quanh trên đường ở Quảng Khê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123487&d=1418708502

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123488&d=1418708502
Đến thị xã Gia Nghĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123491&d=1418708502
Đường phố ở Gia Nghĩa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123490&d=1418708502

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123492&d=1418708502
Tới Gia Mghĩa chúng tôi "chơi sang" vào quán Tân Tân - một quán ăn mà buổi trưa rất đông khách là các quan chức đang làm việc trên địa bàn - kêu món Gà chiên nước mắm (món ruột của quán) và tô canh cá thác lác, uống trà đá. Tổng thiệt hại là 220.000đ/2người
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123494&d=1418708760
(ôm đói nên đã gặm mất mấy miếng gà rồi !!!!!!!)

Doidepda
16-12-2014, 13:28
Sau khi ăn trưa chúng tôi thẳng tiến BanMêThuật theo đường Hồ Chí Minh, con đường ày đang thi công mở rộng nên bụi ngất trời.
Tới thị trấn Đức An tôi dừng lại uống cà phê tại quán Lộc Vừng, cà phê ở đây rất tuyệt, ôm nghiện cà phê nên ngày nào chúng tôi cũng dùng cà phê đôi ba lần nhưng trong cả chuyến phượt chỉ có ở đây và Phước Sơn là ngon nhất. Năm 2000 khi tôi đi ngang thì đây chỉ là đồng không mông quạnh với khoảng chục căn nhà gõ ven đường, nhìn xung quanh là rừng núi chập trùng. Ngày nay nó đã là thị trấn đông đúc, xung quanh là nương rẫy cà phê, khoai lang Nhật. Rừng xanh đã lùi rất xa.
Đường Hồ Chí Minh tại Đức An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123495&d=1418709594

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123496&d=1418709594
17g chúng tôi BanMê với bụi bặm đầy người, ghé khách sạn Nguyên Nhi trên đường Trần Phú lấy phòng (250.000đ/ngày) nghỉ ngơi sau 1 ngày chạy đạt kế hoạch nhưng đến nơi chậm một vai giờ. Buổi tôi chúng tôi ăn bánh canh cá rô đồng (25.000đ/tô) trên đường hai Bà Trưng, ra ngã 6 thấy món Bún đỏ lại thêm tô nữa rồi dạo quảng trường.
Bún đỏ BanMê, ăn tựa như bún riêu nhưng sợi bún màu đỏ nhạt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123497&d=1418709594

lam_binhdinh
16-12-2014, 15:36
Hóng ảnh tiếp của chú..............

Doidepda
16-12-2014, 23:29
30/11
BanMêThuật đón chúng tôi bằng một bầu trời u ám va cái thông tin cơn bão số 4 đổ bộ vào Bình Định-Phú Yên sáng nay. Vậy là chuẩn bị tinh thần đi trong mưa cho cung đường BanMê - Kon Tum
Hôm nay là chủ nhật nên 5g sáng chúng tôi ra nhà thờ ngay ngã 6 đi lễ, nhà thờ này mang nhiều nét cổ kính
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123523&d=1418745553
Cái bậc cửa có đường ray cong cho bánh xe nâng và nền bằng gạch bông đơn sắc cho thấy tuổi đời của nó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123525&d=1418745553

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123526&d=1418745553

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123527&d=1418745553
Nhà thờ nhìn từ Tượng đài vào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123528&d=1418745553
Gần hơn một chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123529&d=1418745553

Doidepda
16-12-2014, 23:43
Sau khi lễ xong chúng tôi dạo quanh tượng đài chiến thắng BanMêThuật
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123530&d=1418745940
Một cành hoa đỏ giữa bầu trời âm u khi cơn bão đang tới gần
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123531&d=1418745940
Rồi chạy ra quảng trường tỉnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123533&d=1418745940
Ở quảng trường có nhiều người đang tập thể dục, đi dạo dù thời tiết đang xấu dần, mấy chú bồ câu vẫn thong thả dạo chơi trên bãi cỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123532&d=1418745940

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123534&d=1418747625

Doidepda
16-12-2014, 23:56
Vì còn quãng đường dài nên chúng tôi sớm rời quảng trường đi ra đường Trần Khánh Dư ăn sáng để lên đường. Ở đây có món bánh đa cua do người ngoài bắc (hình như là Hải Phòng) vào mở quán
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123524&d=1418745553
20 hay 25k một tô, tôi nhớ không rõ. Quán đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123535&d=1418747625
Ăn sáng xong chúng tôi quay lại khách sạn chuẩn bị hành trang lên đường. Ban Mê Thuật lúc này vẫn chưa mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123536&d=1418747625
Đường phố ở đây có rất nhiều lục bình giữa đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123537&d=1418747625
Tạm biệt BanMê, BanMê đang lui lại phía sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123538&d=1418747625
và chỉ ít phút sau đó trời bắt đầu mưa tầm tã

lam_binhdinh
17-12-2014, 08:52
Chú có wa Gia Lai ko vậy ???? Không biết đoạn đường đó giờ tốt chứ..............vì tháng 4 vừa rùi cháu có đi....đường xấu......nhiều ổ gà, voi.......

Doidepda
17-12-2014, 09:08
Chú có wa Gia Lai ko vậy ???? Không biết đoạn đường đó giờ tốt chứ..............vì tháng 4 vừa rùi cháu có đi....đường xấu......nhiều ổ gà, voi.......

Cứ từ từ bạn sẽ biết.
Cảm nhận của tôi về thủ phủ của tây nguyên là thành phố này có nhịp sống chậm, êm đềm. Mọi sinh hoạt thường được bắt đầu từ 7g sáng, mọi người cũng không vội vã như Biên Hòa hay TP HCM nhưng mức sống không thấp. Trên đường phố rất nhiều ôtô cá nhân và giá cả sinh hoạt cũng không rẻ

Doidepda
17-12-2014, 09:56
Cơn bão số 4 đổ vào Bình Định-Phú Yên sáng sớm, quét qua ĐăkLắk-GiaLai sang Campuchia. Vậy là hôm nay chúng tôi đi xuyên qua vùng mưa bão ! Đây quả là một chuyên đi bão táp.
Sau khi rời khỏi Ban Mê vài km trời bắt đầu mưa to và chúng tôi dầm mưa đến tận TP Kon Tum.
Trong các quốc lộ hiện hữu ở Việt Nam có lẽ đoạn đường từ Buôn Hồ - Chư Sê là kinh hoàng nhất hện nay. Toàn bộ tuyên đường bị đào bới, đổ đá bụi nhưng chưa lu lèn nên mặt đường lổm chổm như vừa trải qua trận bom của Mỹ thời chiến tranh, xe cộ di chuyển rất khó khăn, cơn bão đổ vào mang theo mưa xối xả càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Có những lúc chúng tôi chỉ di chuyển được với tốc độ 15-20km/h.
Qua khỏi thị xã Buôn Hồ, tới rừng thông phòng hộ QL14 thấy trời giảm mưa tôi dừng lại nghỉ và chụp vài tấm hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123539&d=1418749275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123540&d=1418749275

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123541&d=1418749275
Mưa bão khiến chúng tôi không thể chụp được hình dọc đường vì máy phải bỏ trong túi nilon chống ướt, chúng tôi lầm lũi đi và mong sớm thoát khỏi con đường đau khổ này.
Giữa Buôn Hồ và EaH'leo có dải rừng thông phòng hộ do thanh niên xung phong trồng ngày trước. Những năm 2000-2003 diện tích rừng thông này còn nhiều, rừng phủ xuống tận chân đồi nhưng bây giờ chỉ còn một ít ven đường, phía trong đã bị phá trồng cà phê. Dải rừng mỏng manh còn lại có lẽ cũng không tồn tại lâu vì thỉng thoảng lại xuất hiện cây "thông "đỏ". "Thông đỏ" ở đây không phải là loài thông đỏ Taxus chinensis mà là cây thông ba lá Pinus kesiya được người dân dùng dao chém vào thân một nhát sâu rồi đổ lên vết thương đó "hỗn hợp hóa chất hữu cơ phức tạp" mà nông dân gọi bằng cái tên đơn giản là thuốc diệt cỏ!!!
Sau khi được "tiêm" thuốc ít ngày toàn bộ tán lá sẽ chuyển sang màu đỏ và thời gian sau cây sẽ chết

Doidepda
17-12-2014, 10:45
Lầm lũi đi trong mưa bão, hơn 13g chúng tôi mới đến Cầu 110, bước vào địa phận tỉnh Gia lai. Chẳng buồn ăn trưa, chúng tôi đi tiếp, đến gần Chư Sê, đang bò như rùa giữa đoạn đường lổm nhổm đất đá thấy hai bác xe khách cùng chiều đang "hạ lộ nằm yên", một anh 45 chỗ đang yên vị dưới ruộng bên phải, anh 29 chỗ nằm dưới lề bên trái. Đường xá như thế mà các bác phóng kiểu gì tài thật !
14g20 chúng tôi đên ngang núi Hàm Rồng, dừng lại nghỉ một chút. Núi Hàm Rồng trong mưa bão
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123542&d=1418785154

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123543&d=1418785154
Ở tây nguyên, hoa Dã Quỳ nở là thời tiết đã khô hanh nhưng hôm nay tôi có những bông Dã Quỳ phất phơ trong mưa gió
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123544&d=1418785154
Lúc này mọi người đi ngang đều ngoái lại nhìn hai phượt tử đi chân đất quần áo lấm lem bùn đất.
Nói thêm về việc đi chân đất là do tôi có thói quen không đi giày mà thường dùng dép da. Nhưng năm công tác ở tây Nguyên tôi luôn dùng dép da để băng rừng lội suôi thoải mái mà ghé vào ủy ban xã , huyện làm việc cũng lịch sự, dần nó trỏ thành thói quen. Hôm nay đi phượt tôi cũng dùng Đôi dep da và đã bỏ vào túi treo ở xe cho khỏi ướt. Thế là cả hai đứa đi chân đất mặc áo mưa (bị bùn đất văng lên bẩn từ đầu tới chân) lang thang qua các phố.
16g tới địa phận TP Kon Tum, trời ngớt mưa, chúng tôi ghé váo tiêm rửa xe bên đường nhờ chủ nhà dùng vòi rửa xe xịt rửa bùn đất trên quần áo và rửa xe để khi vào TP nhìn nó đỡ dị hợm. Nhận tiện tôi cũng kiểm tra lại thắng trước đang có tiếng kêu bất thường và phát hiện nó đã bị mòn hết bố. Nguyên nhân là bột đá trên đoạn đường vừa qua theo nước văng lên bám vào hệ thống phanh, trở thành lớp đá mài mài mòn hết cặp bố thắng mới thay cách đây ít lâu.
Đến TP Kon Tum tôi ghé vào nhà nghỉ Bi Bi (tên cũ) thuê phòng (180.000đ/ngày) giặt giũ quần áo rồi đền nhà người bạn liên hoan mừng hai đứa tôi đã trỏ lại Kon Tum.
Bãi chiến trường trong phòng nghỉ hai đứa tôi bày ra sau khi vượt qua đoạn đường khổ ải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123545&d=1418785154

Doidepda
17-12-2014, 21:57
01/12 Kon Tum - Đà Nẵng: Dầm mưa vượt qua dãy Trường Sơn
Kon Tum đón ngày đầu tuần bằng thời tiết đẹp nên tôi hy vọng hôm nay có ngày xê dịch thuận lợi.
Sáng sớm, anh bạn đang công tác bên tỉnh ủy đến đón chúng tôi đi ăn sáng món phở khô nổi tiếng của GiaLai - Kon Tum trên đường Phan Chu Trinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123598&d=1418875555
Sau đó sang quán cà phê Adam & Eva đối diện uống cà phê. Quán này thiết kế đặc trưng của Tây nguyên với nhà sàn, sân vườn rộng và bộ sưu tập tượng gỗ, cây cảnh và nhiều thứ khác. Cửa vào:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123548&d=1418788347
Hai bên là hai nhà sàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123559&d=1418788413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123558&d=1418788413
Bên trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123549&d=1418788347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123550&d=1418788347

Doidepda
18-12-2014, 11:36
Quán này có nhiều tượng gỗ, mang phong cách văn hóa Tây nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123552&d=1418788347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123551&d=1418788347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123557&d=1418788413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123553&d=1418788413
Bàn ghế trong quán cũng bằng đá hoặc gỗ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123554&d=1418788413

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123555&d=1418788413

Doidepda
18-12-2014, 12:07
Cà phê ở quán này cũng bình thường (theo khẩu vị của tôi), giá cả tôi không rõ vì các bạn ở Kon Tum trả tiền.
Kon Tum là tỉnh cực bắc của Tây nguyên thuộc sườn tây của dãy Trường Sơn với diện tích 9.869km2, dân số khoảng 450.000người, các dân tộc thiểu số có Xêđăng, Bana, Giẻ triêng, Raglai. Các dân tộc ở Kon Tum có nét văn hóa là đẽo thuyền độc mộc và tạc tượng nhà mồ. Các sông suối ở miền núi thường chảy xiết nên người dân tộc dùng một thân cây to đẽo rỗng thành chiếc thuyền độc mộc. Thuyền dài và hẹp với bề ngang chỉ vừa người ngồi nên ít cản nước, dễ vượt qua các dòng nước chảy xiết. Những năm công tác ở Kon Tum tôi đã nhiều lần đi thuyền này vượt qua sông Pôcô. Người Đồng bào ở Kon Tum thường chôn cất người chết bằng thân cây đục rỗng giữa (có khi chỉ bọc bằng chăn mền), chôn xuống rồi đắp mộ đất. Phía trên họ làm một mái nhà che nắng mưa cho ngôi mộ gọi là nhà mồ. Phía trước mộ (hoặc xung quanh) họ đặt 1, 2 hay nhiều tượng gỗ canh giữ nhà mồ. Các tượng gỗ đó được gọt đẽo từ một thân cây và mang nhièu đường nét rất sinh động. Các tượng gỗ trong quán cà phê có lẽ được lấy về từ các nhà mồ trong vùng.

Doidepda
18-12-2014, 12:16
Rời quán cà phê, chúngtôi tạm biệt các bạn ở Kon Tum rồi về cửa hàng Honda ở đường Trần Phú thay bố thắng trước
Đường phố Kon Tum buổi sáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123547&d=1418788347

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123561&d=1418788514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123562&d=1418788514
Chiếc xe được tu sửa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123560&d=1418788514

Doidepda
18-12-2014, 12:25
Sửa xe xong chùng tôi đến thăm công trình lâu đời ở Kon Tum là tòa Giám mục Kon Tum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123563&d=1418788514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123566&d=1418788514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123567&d=1418788655

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123573&d=1418788655
Một tượng đài trong sân tòa Giám Mục
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123564&d=1418788514
Và chiếc thuyền độc mộc, chiếc thuyên này thuộc loại lớn, sẽ khó rẽ nước trên các dòng chảy mạnh, có lẽ nó đã bị tông vào đá nên bị vỡ phần mũi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123565&d=1418788514

Doidepda
18-12-2014, 12:48
Các bạn có để ý ? Các cột kèo của tòa Giám mục đều được làm bằng gỗ quý như Trắc, Cà chít nên rất cứng và bền, nó đã đứng vững cả trăm năm rồi. Người Pháp cũng rất tính toán phong thủy trong xây dựng. Con đường phía trước (đường Nguyễn Văn Trỗi) chiếu thẳng vào cửa nhưng nó nằm dưới thấp nên các trường khí không xông thẳng vào nhà được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123568&d=1418788655

Doidepda
18-12-2014, 13:11
Rời tòa Giám mục, chúng tôi dến thăm một nơi nổi tiếng khác là nhà thờ gỗ Kon Tum. Nhà thờ cũng được làm bằng gỗ Trắc, Cà chít cách đây trăm năm rồi. Ở Kon Tum ít nhà thờ nên vào dịp Giáng sinh, đòng bào dân tộc các huyện sẽ kéo ra rất đông. Họ mang theo lều bạt ra dựng trại ở sân nhà thờ trước lễ một vài ngày để chờ đón đêm Noel.
Nhà thờ gỗ chụp ngược sáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123570&d=1418788655
Và chụp xuôi chiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123571&d=1418788655
Hai phượt tử từ phương xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123572&d=1418788655

Doidepda
18-12-2014, 13:56
Cuộc sống ở Kon Tum cũng bình lặng tượng tự BanMê nhưng đường phố ít ô tô con hơn nhiều.
9g sáng chúng tôi trả phòng nhà nghỉ rồi lên dường.
Bến xe khách Kon Tum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123599&d=1418883274
Tạm biệt Kon Tum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123600&d=1418883274
Đoạn đường Kon Tum ĐắkTô cũng đang thi công nhưng đã được lu lèn nên dễ đi hơn nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123602&d=1418883274
Đá bột rải đường chính là thứ mài mòn bố thắng của tôi hôm qua
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123601&d=1418883274
Tới Huyện Đắk Hà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123603&d=1418883274
Cổng chào làng nghề truyền thống, không biết là nghề gì vì tôi chưa nghe nói nghề đặc trưng nào của huyện Đắk Hà cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123604&d=1418883274
Chợ Đắk Hà, chợ này gần như chợ phiên, rất đông vào chủ nhật, ngày thường thì ít
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123605&d=1418883274

Doidepda
18-12-2014, 15:47
Rừng đặc dụng Đắk Uy, rừng này bảo tồn loài trắc, ngày trước rừng ra đến sát đường nhưng bây giờ phần ven đường đã bị giải toả, chỉ còn lại phía trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123606&d=1418883373
Qua khỏi Đắk Hà một đoạn là cầu Diên Bình. Nơi đây cơn bão số 9 quét qua Kon Tum năm 2009 đã đưa từ rừng đầu nguồn TuMơRông về đây hàng trăm ngàn gốc cây rừng, tạo nên bãi gỗ khổng lồ ngay ven đường. Số gốc đó hiện đã được lấy đi hết, chỉ còn lại bãi đất bỏ hoang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123607&d=1418883373
Một vài tàn tích còn lại của bãi gỗ năm xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123608&d=1418883373
10g30 chúng tôi đến thị trấn ĐắkTô, nơi đây năm 1972 là chiên trường ác liệt với cụm cứ điểm đồi 42, sân bay Phượng Hoàng, đồi SạcLy. Tôi dừng lại ít phút tại tượng đài chiến thắng ĐắkTô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123612&d=1418883373
Xe tăng tham gia chiến dịch ĐắkTô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123609&d=1418883373
Lịch sử của chiếc xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123611&d=1418883373
Một chiếc khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123610&d=1418883373

Doidepda
18-12-2014, 15:55
Ở đây còn có nhà rông của các dân tộc Kon Tum với đặc trưng mái cao vút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123613&d=1418883480
Sang thăm cứ điểm Tân Cảnh (đồi 42), người trông coi nơi này không có ?! nên vòng hoa đổ chỏng trơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123614&d=1418883480
Ra ngó nghiêng sân bay Phượng Hoàng, giờ chi còn lại đường băng năm ven đường Hồ Chí Minh, người dân tận dụng phơi nông sản
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123619&d=1418883480
đường băng khi xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123618&d=1418883480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123617&d=1418883480

Doidepda
18-12-2014, 22:07
Đến ĐắkTô thì tất nhiên phải ngước nhìn đồi Sacly tý. Đồi Sacly là cứ điểm cao 1300m nằm giữa ba huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy và ĐắkTô. Từ đây có thể quan sát ngã ba Đông dương nên Mỹ đã xây dựng một cứ điểm nhằm khống chế đường Trường Sơn và khu vực. Nơi đây trước kia là rừng già nhưng đã bị rải chất độc da cam khai hoang thành đồi trọc cỏ tranh lau lách mọc và thường bị cháy vào mùa khô. Khi chúng tôi triển khai trồng rừng trên dãy đối này thì vẫn còn nhiều thân cây (chủ yếu là sao đen) đường kính >1m bị chết do thuốc khai hoang đổ nằm rải rác, còn bom đạn thì nhiều vô số. Sau này người dân theo các đường ủi do chúng tôi mở chuyển cây giống trồng rừng đã lấy hết gỗ về, còn bom đạn thì cũng bị lấy bán phế liệu. Sacly thực ra là dãy đồi dài trên 20km với nhiều đỉnh nhưng đáng chú ý là đỉnh Pháo Binh và đỉnh Sân bay. Đỉnh Pháo binh là 1 chóp nhọn cao nhất trong dãy đồi, bên trên có mặt bằng hình tam giác rộng khoảng 200-300m2 được bố trí nhiều ụ pháo. Ụ pháo là một đường hào rộng, đáy vát để xe tăng có thể lùi xuống nằm chìm dưới mặt đất chỉ dương nóng pháo lên bắn. Lần đầu tôi leo lên đỉnh này thì dưới các Ụ pháo đầy vỏ đạn pháo, sau này người dân đã gùi về bán phế liệu hết. Mảnh mìn playmo ở đầu topic tôi cũng nhặt trong ụ pháo ở đỉnh này. Đỉnh Sân bay thấp hơn một chút và bằng hơn, năm cách đỉnh Pháo binh khoảng 1km về hướng tây, trên đỉnh có một đường băng ngắn cho máy bay trực thăng. Sacly là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt rất nhiều ngừoi hy sinh, là đề tài để Nhạc sỹ Trân Thiện Thanh viết bài "người ở lại Sacly".
Đồi Sacly, bên trái là đỉnh pháo binh, khoảng giữa là đỉnh sân bay, mảng xanh đỉnh bên phải là rừng thông chúng tôi tổ chức trồng năm 2001-2002
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123616&d=1418883480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123615&d=1418883480
Tiếp tục theo đường Hồ Chi Minh, chúng tôi đến Ngọc Hồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123624&d=1418883573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123620&d=1418883573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123621&d=1418883573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123626&d=1418883573

Doidepda
18-12-2014, 22:18
Ngọc Hồi là địa danh quá quen thuộc với các phượt thủ vì nó nằm gần ngã ba Đông Dương nên không cần nói thêm nữa. Tuy nhiên tôi thấy một thị trấn với cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khu kinh tế Ngọc Hồi nhưng vẫn còn nhiều điều nhếch nhác.
Chiếu nằm ngoài đường chứ không nằm trên giường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123623&d=1418883573
Rác vương vãi ngoài thùng rác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123622&d=1418883573
Ngã ba Đông Dương không nằm trong kế hoạch của chúng tôi, vì vậy tôi rẽ phải theo đường HCM
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123625&d=1418883573

Doidepda
19-12-2014, 12:34
Đường từ Ngọc Hồi đi Đắklây chạy dọc theo thung lũng của dòng sông Pô kô nổi tiếng trong thời chiến tranh chống Mỹ. Sông PôKô bắt nguồn từ cực bắc của Tây nguyên chảy xuống TP Kon Tum nhập chung với sông Đắkbla tạo thhành Sông Sêsan chảy qua Campuchia đổ vào sông Mêkông.
Dòng sông Pôkô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123632&d=1418883697
Núi rừng Tây nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123629&d=1418883697
Bên trái đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123627&d=1418883697
Bên Phải đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123630&d=1418883697
Các bạn có thấy: Tây nguyên xanh giờ chỉ còn rừng xanh trên đỉnh cao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123628&d=1418883697
Nhìn hình có thể mọi người nghĩ rằng nương rẫy chỉ có ven sườn thôi, từ đỉnh núi trở vào trong là rừng già đại ngàn ! Thực ra không phải, phía sau đỉnh núi kia là thung lũng có 2 xã ĐắkNa và ĐăkSao của huyện ĐắkTô và họ cũng phát nương làm rẫy đến ngang sườn núi như bên này. Rừng xanh thực sự chỉ còn trên chóp núi, Tây nguyên xanh nay điểm bạc nhiều lắm rồi.
Bầu trời u ám trên đỉnh núi báo hiệu những cơn mưa sắp đến, và thực sự, sau khi tôi chụp tầm hình này ít lâu thì trời đổ mưa. Chúng tôi lại phải đi trong mưa.
Đến huyện ĐắkLây, chúng tôi dừng ăn trưa ở cuối thị trấn (trước đây tôi đã đến đây ăn rồi nhưng quên tên nhà hàng, nó nằm đối diện biển báo vào thị trấn của chiều đèo Lò xo đi xuống). Quán này có món cá suối kho tộ rất tươi ngon.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123631&d=1418883697
Bữa trưa của 2 đứa với cá suối, rau luộc và canh tập tàng hết 100.000đ, dưa chua khuyến mãi

Doidepda
19-12-2014, 12:54
Sau khi ăn xong, chúng tôi tiếp tục dầm mưa vượt ngang qua dãy Trường Sơn xuống Đà Nẵng. Cả 2 lần tôi vượt qua dãy Trường Sơn bằng xe máy đều bị dầm mưa. Lần trước tôi đi từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi (đã kể ở đầu topic), lần này từ ĐắkLây xuống Đà Nẵng.
Rời khỏi quán ăn, chúng tôi vượt đèo Lò Xo trong cơn mưa rừng vần vũ và gói lạnh phương bắc đang kéo về. Trời mưa tôi không thể chụp hình, Những hình ảnh này tôi mượn trong lần đi công tác Kon Tum 3 năm trước.
Đường HCM đèo Lò Xo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123652&d=1418964945
Ngã ba rẽ vào Ngọc Linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123650&d=1418964873
Nếu rẽ phải theo ngã ba trên vài km chúng ta sẽ gặp Ngục Đắklây, nó còn được gọi là ngục Tố Hữu vì nhà thơ Tố Hữu từng bị Pháp giam giữ tại ngục này rồi được người đồng bào ở đây cõng chạy thoát. Nơi đó cũng là nguồn cảm hứng để nhà văn Nguyên Ngọc viết tác phẩm "Rừng Xà nu".
Rừng Xà nu bạt ngàn khi xưa giờ chỉ còn vài cây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123643&d=1418964759

Doidepda
19-12-2014, 13:50
Từ ngã ba Ngọc Linh nói trên trở đi là những cung đường tôi chưa từng đi, hôm nay chúng tôi sẽ khám phá. Chỉ tiếc là trời mưa tầm tã suốt từ ĐắkLây đến Đà Nẵng nên tôi không chụp được tấm hình nào dọc đường.
Đèo Lò Xo xưa kia là đường nhỏ vượt ngang dải Trường Sơn từ ĐắkLây sang Phước Sơn. Đường đi hẹp, trơn trượt với một bên là vách núi một bên là vực thẳm, ngoằn ngèo uốn lượn theo sườn núi nên có tên là Lò Xo. Mùa mưa xe ô tô không thể qua lại. Ngày nay đường Hồ Chi Minh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đã bắc cầu qua những vực sâu, cắt xẻ những dông núi chắn ngang nên đi dễ đi hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những đoạn rất dốc, xe tải nặng khó vượt qua nổi. Đi đường này chúng tôi chỉ gặp xe khách và xe tải nhỏ. Khi vượt đèo Lò Xo tôi bị nứt vỡ gương chiếu hậu bên trái vì sự cố nhỏ: chiếc vali cột sau xe xộc xệch, tôi dừng xe chống nghiêng cài số 2 tắt máy bước xuống kiểm tra thì xe vẫn trôi dốc rồi đổ ngang. Đi trong mưa gió đến gần 16g chúng tôi mới đến Khâm Đức - một thị trấn nhỏ bám dọc theo đường HCM. Lúc này cả 2 đứa đều lạnh nên dừng lại một quán cà phê và thực sự: cà phê quán này rất ngon. Ôm sau khi uống hết ly tại quán còn mua thêm một ly mang theo. Nhân lúc chờ cà phê, tôi lấy điện thoại chụo cảnh thị trấn nhỏ giữa núi rừng Trường Sơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123644&d=1418964873

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123645&d=1418964873
Mọi người có thể thẩy đỉnh núi hiện ra mờ mờ sau hiên nhà.
Trời mưa nên tôi không thể dùng điện thoại định vị, dò đường nên phải vừa đi vừa hỏi đường. lạ đường tôi không dám chạy nhanh nên 17g30 tôi mới đến Thạnh Mỹ - thị trấn này lớn, sầm uất như miền xuôi. Mùa đông càng ra phía bắc trời càng nhanh tối, từ Thạnh Mỹ về đến Đại Lộc tôi đi trong đêm tối và gặp nhiều khó khăn với sự cố kỹ thuật nhỏ của xe.
Trước khi đi tôi đã mang xe đi bảo dưỡng và họ để đèn chiếu hơi cao. Khi để đèn cos thì ánh sáng vẫn chiếu ngang nên không thể nhìn rõ mặt đường sũng nước mưa và không có đèn đường. Vì vậy, tôi không thể tránh những ổ gà nhỏ trên đường, may là không bị xòe lần nào.
Đây là vấn đề các bạn đi phượt đêm nên lưu ý, đèn xe chỉ nên để tầm chiếu khi cos ở khoảng <10m mới có thể nhìn rõ mặt đường nếu phải đi những cung đường lạ, không có đèn chiếu sáng.

Doidepda
19-12-2014, 14:31
Tới Đà Nẵng lúc 19g, ôm mệt nên nằm nghỉ, mình tôi lang thang ra ngắm phố phường và dùng điện thoại chụp ít hình cho ôm ở nhà coi. Đà Nẵng ban đêm lung linh ánh đèn màu từ các tòa cao ốc và các cây cầu. Dọc theo sông Hàn rất đông bạn trẻ đi dạo hoặc ôm ấp tình tự, cảnh lãng mạn thế này mà mình chỉ lông bông một mình cũng hơi buồn. Phố xá thì nơi nào cũng na ná nhau cả, thấy trên sông Hàn có 4 cây cầu có đèn trang trí lạ mắt tôi bèn chạy qua cả 4 cho biết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123649&d=1418964873
Cầu Rồng lúc xanh lúc đỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123648&d=1418964873

Cầu sông Hàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123670&d=1418973369
Cầu Thuận Phước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123671&d=1418973369
Trên đường sang cầu thuận phước thấy dải đèn sang giống như sợi dây giăng ngang trời, mãi mới phát hiện đó là đèn đường bên bán đảo Sơn Trà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123672&d=1418973369
Chạy qua cầu Thuận Phước thì trời lại đổ mưa nên quay về, cầu Trần Thị Lý để sáng mai. Chụp ảnh cầu Trần Thị Lý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123667&d=1418973369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123668&d=1418973369

Doidepda
19-12-2014, 14:55
Đèn trang trí các cao ốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123673&d=1418973369
Nói chung, Đà Nẵng ban đêm nhìn rất lung linh quyến rũ với hệ thống đèn trang trí nhấp nháy đồng bộ, ban ngày không nhận ra nét hấp dẫn ấy. Vẻ đẹp của Đà Nẵng thì các phượt thủ với "súng to nòng dài" đã bắn nhiều rồi, tôi chụp bằng điện thoại chủ yếu về cho ôm coi nên hình không được đẹp.
Đi phượt lần này tôi chỉ dùng máy ảnh compact mua cách đây mấy năm với giá 2,5tr còn được thối lại 2 viên kẹo và chiếc điện thoại Zenphone 5 nên hình chụp khó có thể so với các phượt thủ khác. Lại thêm nữa, khoảng 2/3 số hình trong lúc đang chạy xe, một tay cầm lái một tay giơ máy bấm nên hình không nét, bố cục không hài hoà; có nhiều khi bấm máy xong ngó lại thấy giữa ảnh có cây cột điện to đùng.
2/12: Đà Nẵng - Quảng Trị
Buổi sáng tôi dậy lúc 6g30 và ra trước khách sạn ngó nghiêng phố xá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123653&d=1418964945
Chạy qua cầu Trần Thị Lý (tối qua chưa đi) qua bên kia ngắm biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123654&d=1418964945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123655&d=1418964945
Bãi biển Đà nẵng trong buổi sáng âm u
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123656&d=1418964945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123657&d=1418964945
Vẫn có nhiều người ra tắm sớm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123659&d=1418965028

Doidepda
19-12-2014, 15:32
Bán đảo Sơn Trà mịt mùng như kia báo hiệu một ngày nữa chúng tôi bị đi trong mưa gió
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123658&d=1418965028
Trời âm u, lại se lạnh nên chúng tôi không hứng thú việc tắm biển, quay về khách sạn trả phòng để lên đường thôi.
Đi về đường Trưng nữ Vương thấy có quán nên ghé lại ăn sáng, 2 tô mỳ quảng hết 30.000đ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123675&d=1418976312
Về khách sạn dọn đồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123661&d=1418965028

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123660&d=1418965028
Tối qua về đến Đà Nẵng ôm bị lanh và mệt nên thấy khách sạn là tấp luôn vào lấy phòng nghỉ, giá 300.000đ/đêm. Giá đó hơi mắc với dân phượt nhưng phù hợp với mặt bằng chung: có thang máy, bồn tắm, nước nóng lạnh, phòng rộng rãi. Khách sạn Bích hải nằm trên đường Trưng Nữ Vương đoạn gần ngã ba với đường Tuệ Tĩnh.
Rời Đà Nẵng tôi tiến về đèo Hải Vân, từ Kon Tum trở ra là những cung đường tôi chưa từng đi qua bằng xe máy, đến chân đèo thì trời bắt đầu mưa,mưa rất to trên đỉnh đèo, mưa đến tận chiều tối, hai phượt tử lầm lũi đi trong mưa.
Qua khỏi đèo Phú Gia gặp lúc mưa nhẹ hạt, dừng lại nghỉ tý.
Hầm chui qua đèo Phú Gia đang thi công
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123662&d=1418965028
Đường dẫn vào đèo đang làm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123664&d=1418965028

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123663&d=1418965028
trời mưa, độ ẩm cao nên hình chụp bị mờ

Doidepda
19-12-2014, 15:58
Tới Huế lúc 11g đổ xăng rồi ăn cơm ở quán Huế xưa trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Cơm ở Huế khác biệt ở chỗ nhiều món, mỗi món dọn trong đĩa nhỏ. Chỉ có 2 đứa chúng tôi mà trên bàn có khoảng 10 đĩa nho nhỏ, không biết hình chụp mâm cơm đi đâu mất.
Cơm xong chúng tôi viếng cố đô bằng cách chạy quanh kinh thành vài vòng nhưng không vào trong tham quan cung cấm vì quần áo bị ướt, lại thêm áo mưa mặc ngoài nên rườm rà bất tiện. Trời mưa, sợ ướt máy ảnh nên tôi không chụp Huế tấm nào, lấy tấm ảnh đi Huế 2 năm trước đưa lên cho có
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123683&d=1418979102
12g, chúng tôi rời Huế về La Vang thăm mẹ Maria
Trời mưa tầm tã và lạnh nên hai đứa run lập cập, vào viếng mẹ trong bộ dạng như thế này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123676&d=1418976312
Cầu xin mẹ che chở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123677&d=1418976312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123681&d=1418976312
Nhà thờ La vang nay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123678&d=1418976312
Và xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123680&d=1418976312

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123679&d=1418976312
Tôi chụp những ảnh này trong trạng thái lạnh run người, một tay cầm vạt áo mưa che cho máy ảnh

Doidepda
20-12-2014, 21:20
La Vang mùa này rất ít người đến hành hương, khi chúng tôi đến thấy có 4 người đang ở đó. Nhà thờ mới đang xây dựng phía sau nhà thờ hiện hữu nhưng mới làm được phần móng, đà kiềng, đang đổ san nền, chưa lên cột và tường. Trời mưa lạnh nên tôi cũng không ra xem to nhỏ thế nào.
Ngày hôm nay mới đi được khoảng 170km nhưng sau 3 ngày dầm mưa liên tục cộng với phía bắc đèo Hải Vân trời khá lạnh thì ôm đã bị nhiễm lạnh nên chúng tôi định nghỉ lại luôn trong thánh địa La Vang. Khi vào đây thấy vắng vẻ quá nên tôi động viên ôm ráng đi thêm chút nữa ra thị xã Quảng Trị Nghỉ. Đi gần đến đầu cầu Thạch Hãn thấy có nhà nghỉ Trang nhã bên tay trái chúng tôi nghé vào nghỉ lại.
Nhà nghỉ này tuy chỉ là nhà cấp 4 nhưng ấm cúng, có chỗ để tự rửa xe máy, có wifi, máy lạnh, nước nóng lạnh, chủ nhà thân thiện (họ cho chúng tôi mượn máy giặt để gặt, vắt mấy bộ đồ ướt, đồ sửa xe), giá 150.000đ/dêm. Chủ nhà tuổi trung niên, trước là chủ xe khách giường nằm, mới bán xe về xây nhà nghỉ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123682&d=1418978290

Doidepda
20-12-2014, 21:57
3/12: Quảng Trị - Phong Nha - Hoàn Lão (Quảng Bình)
Hôm nay đã là thứ tư rồi, tôi cần về đến quê nhà tối thứ sáu hoặc sáng thứ bảy, trời miền Trung mưa tầm tã cả ngày lại thêm cái rét đầu đông đã đến nên không thể đi 300km/ngày được nữa, lúc này tôi bắt đầu thấy âu lo cho hành trình của minh.
Mặc kệ quảng đường dài còn phía trước, đã dừng chân ở Quảng Trị thì có một nơi tôi cần đến.
Tôi sinh ra tháng 9 năm 72, bố tôi vẫn gọi lúc đó "là mùa hè đỏ lửa" khi bom Mỹ làm rung chuyển một vùng đất, tôi muốn đến nơi đó, nơi có rất nhiều người nằm xuống cùng với thời khắc tôi chào đời.
Quảng trị Sáng nay mưa có giảm, chúng tôi chuẩn bị hành lý khởi hành
Đường phố Quảng trị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123713&d=1419083537

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123714&d=1419083537
Nơi tôi muốn đến thăm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123715&d=1419083537
Con ngựa sắt già nua đã vượt hơn 1000km hành trình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123716&d=1419083537
Cổng thành cổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123717&d=1419083537
Tôi đi bộ vào trong thành ngó qua nhưng không phát hiện cái gì ấn tượng, thế là theo bảng chỉ dẫn chạy vòng qua bên hông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123718&d=1419083537
Cái thành đổ nát này mới đúng là đồ cổ, chỉ có điều không biết ai đem mấy khúc thân dừa bỏ ở đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123719&d=1419083655

Doidepda
20-12-2014, 23:13
Mô tả thành cổ đã có bác viết rồi, tôi chỉ kể câu chuyện tôi nghe được hồi còn bé từ một người lính thuộc phía miền Nam: Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, sau những trận giao tranh ác liệt Thủy Quân lục chiến của phía miền Nam với cả chó Bergiê nghiệp vụ đã vây kín thành cổ, bộ đội phía miền Bắc tử thủ bên trong. Khi bom Mỹ san bằng một đoạn thành thì lính Thủy quân lục chiến phía miền Nam tràn vào nhưng không tìm thấy Bộ đội miền Bắc. Họ không biết Bộ đội đã rút khỏi thành bằng cách nào.
Từ cửa phía tây nhìn vào thành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123720&d=1419083655
Cửa phía tây nhìn ra quảng trường và bên kia quảng trường là sông Thạch Hãn, Tháp chuông ở Quảng trường. Cái này cũng mới chứ không phải đồ cổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123721&d=1419083655
Từ bờ sông Thạch Hãn nhìn lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123725&d=1419083655
Bờ sông Thạch Hãn, nơi năm xưa bộ đội vượt sông rút về phía bắc giữa lúc nước lũ, rất nhiều người đã nằm lại dưới lòng sông này.
"Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm".
Bây giờ là chỗ để làm lễ, thả hoa, nến tưởng niệm vào ngày 27/7.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123722&d=1419083655
Bờ bên kia của dòng sông Thạch Hãn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123723&d=1419083655
Bia tưởng niệm trên quảng trường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123724&d=1419083655

Doidepda
20-12-2014, 23:41
Tạm biệt thành cổ Quảng trị chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời vẫn mưa rả rích, tất cả hình của buổi sáng nay đều chụp bằng điện thoại, máy ảnh giơ ra một lúc hơi nước bám vào ống kính mờ chẳng thấy hình nữa. Cầu Thạch Hãn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123726&d=1419083775
Bên bờ Sông Thạch Hãn có cái này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123727&d=1419083775
Đi Tới Đông Hà tôi ghé vào một đại lý HonDa HEAD ngay bên đường thay nhớt và cái kính chiếu hậu bị nứt rôi tiếp tục lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123729&d=1419083775
nhìn thấy biển nảy, nếu thoải mái thời gian một chút rẽ vào thì hay biết mấy, bây giờ phải tranh thủ chạy cho kịp thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123728&d=1419083775
Đồng ruộng Gio linh nước ngập, hậu quả của mấy ngày mưa lớn. Bây giờ là thời điểm 'Miền trung lũ lụt" đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123730&d=1419083775

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123731&d=1419083775
Dù mưa gió thời tiết lạnh giá, người nông dân vẫn cần mẫn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123733&d=1419093517

Doidepda
21-12-2014, 00:06
Đi một lúc nữa thì thấy tấm biển này. Nơi này thì người Việt nên đến để biết lịch sử của nước Việt: Dân ta phải biết sử ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123740&d=1419094469

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123742&d=1419094469
Phía bờ Nam là đài tưởng niệm Khát vọng thống nhất. Quả thực tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa của 4 cái đài phía sau bức tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123741&d=1419094469
Phía bờ Bắc bên trái có cột cờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123747&d=1419094577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123748&d=1419094577
Bên phải có Bảo tàng lịch sử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123749&d=1419094577
Còn đây là cây cầu nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123744&d=1419094469

Doidepda
21-12-2014, 00:19
Các bác quá thâm thúy khi để ở đầu Nam của cây cầu là cái bốt canh gác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123743&d=1419094469
Trong khi ở đầu Bắc là cái cổng đón chào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123745&d=1419094469
Tôi chỉ đứng ngoài đường ngắm nghía chút rôi đi tiếp chứ không có thời gian vào thăm thú. Qua khỏi cầu Hiền lương không xa là huyện Vĩnh Linh. Đây là huyện thuộc tỉnh Quảng trị nhưng trước đây lại thuộc miền Bắc trong khi tỉnh Quảng Trị thuộc miền Nam. Vùng này có lẽ trong chiến tranh bom Mỹ cày trắng xoá, không có một bóng nhà. Bây giờ phố xá đã được xây dựng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123734&d=1419093517
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123735&d=1419093517
Ủy ban huyện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123736&d=1419093517
Nhà thi đấu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123737&d=1419093517

Doidepda
21-12-2014, 00:42
9g20 chúng tôi sang đến địa phận Quảng Bình và gặp vụ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123739&d=1419093517
Quảng Bình cát trắng: hầu như dọc biển là những đồi cát trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123750&d=1419096264
Đồng ruộng thì vẫn mênh mang nước lũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123759&d=1419096619
Các bạn có thấy nông dân vẫn đang cặm cụi vớt bèo
Sáng giờ mải miết đi mà chưa ăn sáng, lúc này thấy hơi đói rồi, ghé quán uống ly cà phê sữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123753&d=1419096394
quán này cũng chơi nhiều cây bonsai.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123752&d=1419096394
Nhà em thì toàn trồng cây cổ thụ: Sao đen, Gõ Mật, Sưa thì mới trồng. Chơi cây to thì không cần tỉa tót nhưng đến mùa nó thay lá thì quyét sân còng lưng, được cái mùa hè thì mát mẻ, đỡ tiền điện máy lạnh. Để sáng mai em chụp đám rừng sân nhà lên khoe các bác.

Doidepda
21-12-2014, 10:14
Hàng Cây Sao đen trước sân nhà đây ạ (có xen 2 cây gõ mật)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123766&d=1419131496
Hàng cây bên hông nhà đây ạ: 2 cây nhỏ phía trước là Sưa đỏ, cây to ở giữa là Gõ mật, mấy cây phía trong là Sao Đen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123767&d=1419131496

Doidepda
21-12-2014, 10:32
Trở lại với hành trình, uống cà phê xong chúng tôi tiếp tục hành trình, lúc này trời chỉ còn mưa lất phất
Đi trên đường thấy các cháu học sinh tan trường, các cháu chấp hành luật lệ giao thông rất tốt, đi sát trong lề phải, đi xe đạp cũng đội mũ bảo hiểm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123755&d=1419096394
Đi bộ cũng phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123754&d=1419096394
Còn người lớn, được hưởng thụ mọi sự đời rồi, chết cũng chả sao nên không cần bảo hiểm chi cho mệt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123756&d=1419096394
Đồng quê vẫn mênh mang nước lũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123757&d=1419096394
Đã thấy bóng dáng khu bảo tồn Phong Nha Kẻ Bàng thấp thoáng phía xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123773&d=1419132655

Doidepda
21-12-2014, 11:17
11g trưa, chúng tôi đến cầu Quán Hàu, đứng trên cầu ngắm nghía chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123768&d=1419132482
Thị trấn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123770&d=1419132482
Quảng Bình thì ắt phải có những đồi cát trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123769&d=1419132482
Lúc này đói bụng lắm rồi, phải kiếm cái gì ăn thôi, đến Quán Hàu thì cái đầu tiên cần kiếm là Hàu. Qua cầu rẽ vào đường QL1 cũ có rất nhiều quán cháo hàu nhưng họ chỉ bán buổi sáng, chạy lanh quanh thấy có một quán nhỏ vẫn còn bán nên tấp vào kêu hai tô cháo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123771&d=1419132482
Trong tô cháo có đến 1/3 là hàu, 1/3 cháo, 1/3 giá đỗ và rau má. hàu ở đây là hàu sữa, phần thịt chỉ bằng đầu ngón tay nhưng béo ngọt chứ không phải loại hàu to thường được nướng mỡ hành trong các quán hải sản ở trong Nam.
Chủ quán là 1 chị tầm 40 tuổi nhưng chồng thì trông khá già và khắc khổ. Khi chúng tôi đang ăn thấy chồng chị đi lưới cá ở ngoài đồng về và nói: Từ sáng giờ chỉ dược 2 con cá rô và một con cá trê nhỏ. Đất nước chúng ta vẫn còn nhiều người nông dân khổ cực ! Đi từ Nam ra Bắc tôi thấy vùng Quảng Trị và Quảng Bình người dân có vẻ nghèo hơn cả, dọc đường thấy nhiều căn nhà nhỏ lụp xup.
Tô cháo to đầy ắp hàu béo ngậy, ngọt lịm, hai đứa ăn xong ngẩng mặt nhìn nhau ngật gù: Thêm 1 tô nữa chia đôi ăn tiếp, dù bụng đã no nhưng miệng vẫn còn thèm !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123772&d=1419132482
Ăn xong thì hồi hộp không biết hết bao nhiêu tiền ?!!! Hồi nãy chưa hỏi giá. Tuy nhiên, giá cả cũng dễ chịu: 30.000đ/tô

Doidepda
21-12-2014, 11:40
Chuyến đi này tôi phấn đấu sẽ đến thăm 2 danh lam thắng cảnh cổ điển của Việt Nam là động Phong Nha và vịnh Hạ Long; 3 cố đô gắn liền với lịch sử dân tộc là Huế, Thành nhà Hồ và cố đô Hoa Lư cộng với cái cố đô của riêng mình là quê nhà: làng Thiều, Thanh Hà, hải Dương; lang thang thủ đô Hà Nội nữa cho thành 5 cái "đô" cho có con số đẹp.
Ăn no bụng rồi, trời tạnh mưa thì tranh thủ lên đường thôi ! Động Phong nha thẳng tiến
Đường Hồ Chí Minh đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123777&d=1419136326
Ăn no nên dọc đường dừng lại trút bầu tậm sự thì thấy đám cao su này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123775&d=1419136326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123776&d=1419136326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123776&d=1419136326
đây là hậu quả của việc phát triển nóng cây cao su, trồng cao su ở những vùng khí hậu không phù hợp. Vườn cao su này đã bị bão vặt gãy tan hoang, không còn khả năng hồi phục.
Động Phong Nha kia rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123778&d=1419136326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123779&d=1419136326
Núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng trong ngày đầu đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123780&d=1419136326

Doidepda
21-12-2014, 12:08
13g30 chúng tôi đến bến thuyền đi tham quan động.
Phong Nha những ngày này ít khách vì chẳng ai đi chơi trong những ngày mưa lũ. Mưa lũ cũng làm nước sông Quây Son lên cao và chảy xiết, thuyền không vào trong động ướt được nên giới hạn thăm thú chỉ ở mức 1200m chiều sâu.
Khách tham quan tôi thấy cố 2 đoàn khách Tây đã đi trước, 1 đoàn khách Việt đi muộn hơn chúng tôi. Khi tôi mua vé tham quan thì chẳng có ai để ghép đoàn, thế là hai đứa mua luôn vé thuyền 350.000đ cho một chuyến thuyền 14 chỗ chỉ chở 2 đứa.
Bến thuyền có 320 chiếc hoạt động chở khách được phân theo thứ tự lần lượt, mùa này khách ít nên chị chủ thuyền nói 10 ngày mới được 1 chuyến đi. khi tôi lên thuyền thấy có một chị chụp ảnh cũng đi theo
Sông Quây Son, đường vào động, dòng sông này cũng chính là tác nhân tạo ra động Phong Nha kia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123781&d=1419137018
Người dân nuôi cá bè trên sông, các bè cá này không thể so về quy mô so với làng cá bè La Ngà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123782&d=1419137018
Di tích đường T20 xa xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123784&d=1419137018
Cái này trên phượt nhiều bác đã bình luận
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123783&d=1419137018
Cửa động kia rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123785&d=1419137018
Vào trong động thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123786&d=1419137018

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123787&d=1419137018

Doidepda
21-12-2014, 13:18
Trong động có rất nhiều nhũ thạch với tên gọi khác nhau tùy theo người ta tưởng tượng nó giống cái gì. Sẵn máy ảnh tôi chụp đủ các hướng, giờ cũng không nhớ các nhũ đá có tên gì, up lên vài ảnh minh họa cho những ai chưa vào động có thể hình dung
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123789&d=1419137173
Cái này từ trong chụp ra ngoài cửa động
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123788&d=1419137173

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123790&d=1419137173
Cái này hình như gọi là "mái tóc thề"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123791&d=1419137173
Cái này nước vẫn còn đang chảy ròng ròng, như vậy là sự hòa tan và ngưng tụ đá vôi để tạo ra các thạch nhũ vẫn đang tiếp diễn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123792&d=1419137173
Các hang động hình thành do hiện tượng Karst: hiện tượng ăn mòn và ngưng tụ đá vôi theo cơ chế hóa học. Nước mưa với khí CO2 hoà tan trong nó đã ăn mòn đá vôi tạo ra các hang động, sông ngầm rồi cũng chính dòng nước có đá vôi hoàn tan đó làm ngưng tụ vôi lại tạo thành các thạch nhũ, măng đá với hình thù kỳ lạ. Muốn tìm hiểu kỹ hơn các bạn có thể tra cứu trên anh Google
Cái này là ruộng bậc thang, nước nhỏ xuống giữa vũng nước rồi tràn qua bờ đá nên đá vôi chỉ ngưng tụ trên bờ, không tạo ra măng đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123795&d=1419142893
Ra ngoài động, leo lên động khô.
Chỉ có 1200m chiều sâu nên đi cũng nhanh, giờ quay lại để đi lên động khô (Động Thiên Cung). Cửa Động phong Nha nhìn từ trong ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123793&d=1419137173

Doidepda
21-12-2014, 13:51
Ra ngoài động, leo lên động khô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123794&d=1419137173
Chị đi sau là người dân địa phương, nhà ở cách cửa động khoảng 3km bên tay trái tính theo chiều từ động đi ra. Chị làm thợ chụp ảnh cho khách tham quan, nhìn chị rất khắc khổ già nua dù chị chỉ hơn chúng tôi 3 tuổi. Chị nói đi chụp ảnh kiếm thêm tiền nuôi đứa con bị bại não. Chúng tôi nhờ chị chụp cho 2 đứa 10 kiểu (20.000đ/tấm)
Từ cửa động ướt lên cửa động khô vài trăm m nhưng phải leo khoảng 580 bậc thang. Cửa động khô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123796&d=1419142893
Bên trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123797&d=1419142893
trong động khô có hệ thống thang và lancan bằng sắt để đi tham quan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123801&d=1419142893

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123800&d=1419142893
Cái thạch nhũ này bị ngã rồi, ngọn của nó tựa vào trần hang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123798&d=1419142893
Cái này giống như có mặt người ở giữa ảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123799&d=1419142893

Doidepda
21-12-2014, 14:02
Cái này tôi gọi là Yoni
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123803&d=1419144301
Có Yoni ắt phải có Linga
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123804&d=1419144301
Chỗ này giống cung điện ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123809&d=1419144634
Cái này không phải thạch nhũ. Nó là đá tảng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123808&d=1419144634
Nó sập xuống từ trần trên kia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123807&d=1419144301
Không biết khi nào lại có tảng đá tiếp tục rời khỏi trần hang và rơi xuống
Muốn đi thăm thú cung đình trong lòng núi thì phải qua cửa hẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123805&d=1419144301
Từ trong nhìn ra cửa hang
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123802&d=1419144301

Doidepda
21-12-2014, 14:16
Cửa hang có anh này đứng gác, từ vách đá mọc ngang ra khối thạch nhũ rũ xuống, con đường hình thành nó phải khác mấy anh kia. Nó không mọc từ trần hang xuống hay dưới nền lên vì trong quá trình ăn mòn tạo ra hang động có phiếu đá không bị ăn mòn nên còn lại như một mảnh dăm găm váo vách đá vôi. Sau đó nước mang theo đá vôi bị hòa tan trên trần chảy xuống phiến đá này rồi nhỏ xuống tạo ra những thạch nhũ mặt dưới của phiến đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123810&d=1419144634
ngoài cửa hang có ánh sáng, mấy dây leo bám thẳng vào thạch nhũ đá vôi sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123811&d=1419144634
Gần 17g chiều rồi, lên thuyền ra khỏi phong Nha thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123813&d=1419144634
Trời bắt đầu mưa tiếp. Tạm biệt Phong Nha ! Phong Nha đang chìm khuất trong mưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123812&d=1419144634
Rời Phong Nha, chúng tôi đi ra QL1 theo đường đi Hoàn Lão rồi nghỉ ở một nhà nghỉ ven quốc lộ đoạn bãi Đá Nhảy, nhà nghỉ này có sân rộng, vòi nước rửa xe thoải mái, nước nóng lạnh nhưng không có wifi, đó là lý do tôi không còn up thông tin len topic này khi đang đi. Không có wifi cũng gây một số khó khăn cho tôi trong ngày hôm sau vì tôi không tra cứu trước được thông tin về đoạn đường sắp đi.

Doidepda
21-12-2014, 14:51
4/12 Hoàn lão (Quảng Bình) - Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Một ngày miệt mài hành quân.
Tối qua đi đến đây tối mịt, thấy có nhà nghỉ rẽ vào rửa xe, tắm giặt di ăn cơm ở quán sát bên rồi đi ngủ, sáng nay dậy ngó qua xem đây là chỗ nào ?
Phía sau nhà nghỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123815&d=1419147906
Quảng Bình thì luôn có cát trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123814&d=1419147906
Phía trước nhà nghỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123817&d=1419147906
Bên kia hàng Phi lao là bãi biển, nó nằm gần khu du lịch bãi Đá Nhảy, phía bắc một con đèo gì đó tôi không nhớ tên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123816&d=1419147906.
Mới sáng trời đã mưa, lại một ngày nữa đi trong mưa và gió lạnh.

Doidepda
21-12-2014, 15:27
Trời mưa, hôm nay đã là thứ 5 mà quãng đường còn lại cũng không ngắn nhưng tôi lại không biết còn bao xa vì tối qua không lên mạng, vì thế tôi xác định hôm nay sẽ chạy miệt mài với hy vọng sẽ đến Thanh Hoá. Sáng ra chúng tôi đổ đầy xăng, bọc hành lý khỏi ướt rồi lên đường. Trời càng lúc càng mưa to hơn di chuyển khó khăn nên dọc đường có nhiều điểm đáng chú ý như mộ bác Giáp, ngã ba Đồng Lộc... nhưng tôi không dám ghé lại. Mưa to nhất khi chúng tôi qua hầm đèo Ngang vào địa phận Hà Tĩnh. Qua thị trấn Voi Thấy nhiều em gái đón chào nhưng chỉ dám cắm cúi chạy !!!!!!.
12g Chúng tôi di đến cuối TP Hà Tĩnh, bụng đói và lạnh nên ghé vào quán bên đường định bụng làm cái lẩu dê ăn cho ấm.
Dựng xe trước quán, chúng tôi rửa chân tay, cởi bỏ áo mưa rồi vào bàn ngồi. chủ quán tiếp đón nhiệt tình và gợi ý anh chị có 2 người không nên ăn lẩu vì quá nhiều (4-500.000đ/lẩu). Tôi hỏi món dê nướng tảng họ bảo món này chờ lâu anh chị nên ăn dê áp chảo !
Ừ thì dê áp chảo nhưng cho đĩa to vào, thêm tô xáo dê (xương nấu măng) ăn với bánh mướt cho no bụng (bánh mướt giống bánh cuốn trong Nam nhưng không có dầu mỡ và khô hơn). Lúc này mới ngó quanh và nhận thấy đến 3/4 khách ăn trong quán đi ô tô con, còn hai đứa chúng tôi đi xe máy lấm lem bụi đường.
Tôi đã nhiều lần nhậu thịt dê ở Biên Hòa nhưng dê ở đây rất ngon, ăn xong mới thấy so sánh thịt dê núi ở Hà Tĩnh với thịt dê ở Biên Hòa tương tự như so sánh thịt gà ta thả vườn với gà công nghiệp. Dê ở đây là dê núi ăn thức ăn tự nhiên còn dê trong Nam chủ yếu là dê bách thảo nhốt chuồng ăn cỏ hoặc cám. Thịt dê áp chảo rất thơm và ngọt
Đói và lạnh nên ăn mấy miếng mới nhớ tới chụp ảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123818&d=1419147970
Quán chúng tôi đã ăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123820&d=1419147970
Tổng thiệt hại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123819&d=1419147970

thienson
21-12-2014, 20:24
Lâu rồi không được rong ruổi bằng xe máy như bác, đọc topic của bác mà thấy cuồng chân quá.

Cảm ơn bác đã chia sẻ với diễn đàn, chờ các bài tiếp theo của bác :)

Doidepda
21-12-2014, 22:02
Lâu rồi không được rong ruổi bằng xe máy như bác, đọc topic của bác mà thấy cuồng chân quá.

Cảm ơn bác đã chia sẻ với diễn đàn, chờ các bài tiếp theo của bác :)

Cảm ơn MOD đã động viên, tôi viết tiếp ngay đây

Ăn xong uống ly trà xanh có pha gừng bụng ấm hẳn, lại có năng lượng để tiếp tục đường dài.
Qua khỏi Hà Tĩnh không xa thấy có bảng báo rẽ trái 1km ngã ba Đồng Lộc ?! không biết bảng báo có đúng không ? thích rẽ vào lắm mà không dám. Chúng tôi chạy qua khỏi TP Vinh thì trời tạnh mưa (nhưng khá lạnh). Đường xá khô ráo làm nỗi lo vơi đi, thế là tôi giảm tốc độ rút máy ảnh ra bấm lai rai
Đường xá từ Hà Tĩnh trở ra tốt hơn hẳn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123852&d=1419173225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123853&d=1419173225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123856&d=1419173225
Đồi núi ở phía ngoài này cũng xanh hơn Tây Nguyên, những nơi tôi đi ngang không thấy đồi trọc nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123854&d=1419173225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123855&d=1419173225

Doidepda
21-12-2014, 22:14
15g chiều, chúng tôi đến khu vực Diễn Châu - Nghệ An, vùng này có nhiều xưởng cưa hai bên đường. Gỗ to như thế này chắc từ Lào đưa về chứ rừng Việt nam làm gì còn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123862&d=1419173769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123861&d=1419173769

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123863&d=1419173769
Người nông dân ở đâu cũng lam lũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123857&d=1419173225
Ruộng đồng của họ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123858&d=1419173225

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123859&d=1419173769
Khoảng 17g chúng tôi bắt đầu vào địa phận tỉnh Thanh Hoá, như vậy phần nào cũng đạt mục tiêu đề ra, trời càng về chiều càng lạnh cộng thêm 5 ngày liền dầm mưa đã lấy đi nhiều sức lực nên chúng tôi nghỉ lại ngay ngã tư vào nhà máy xi măng Nghi Sơn. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã đặt chân đến 4 tỉnh dù thời tiết không thuận lợi.

Doidepda
21-12-2014, 23:09
5/12 Tĩnh Gia - Thành nhà Hồ - Cố đô hoa Lư - QL10 - Vĩnh Bảo(Hải Phòng) - Ngã tư Quang thanh - Chợ Hệ (thanh Hà): Về đến quê nhà
Trời lạnh nhưng không mưa, thế là trong buổi tối tôi đã rửa xe sạch sẽ, tăng xích (tự làm) để hôm sau đi cho thoải mái.
Sáng dậy mở tivi coi thời sự buổi sáng thấy phát thanh viên nói hôm nay nhiệt độ 13 - 16 độ, miền Bắc chính thức bước vào mùa đông ! Hey... Mình đã xuyên qua cơn bão số 4 ở ĐắkLắk, dầm trong mưa lũ miền trung và bây giờ là đón cái lạnh đầu đông của miền Bắc. Đúng là một chuyến đi bão táp !!! Được cái may là hôm nay không mưa, tôi ngán trời mưa lắm rồi.
Coi thời sự xong mở cửa sổ ngó nghiêng tý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123864&d=1419175139
nơi chúng tôi đã nghỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123865&d=1419175139
sân nhà nghỉ, nơi tối qua tôi đã rửa, sửa lại xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123867&d=1419178103

Doidepda
22-12-2014, 09:16
Tôi sống trong miền Nam, đã đôi lần ra Bắc nhưng thực sự chưa hưởng cái lạnh miền Bắc lần nào. Hôm nay chúng tôi chính thức đi trong gió lạnh của mùa đông miền Bắc, dù mấy ngày qua trời cũng lạnh nhưng chưa nghe ai tuyên bố chính thức vào mùa đông.
Khi bắt đầu khởi hành, tôi không báo về quê là mình sẽ về vì muốn dành cho họ sự bất ngờ và cũng không chắc là mình có về đến nơi không ?!!! Khi ra đến Quảng Trị tôi điện thoại hỏi thăm ông anh đang công tác tại Móng Cái hỏi thăm anh có về quê dịp này và báo hai đứa tôi đang lang thang bằng xe máy đã đến Quảng Trị.
Ông anh ngạc nhiên và nhắc nhở tôi phải tính toán lại phương tiện di chuyển chứ miền bắc bắt đầu lạnh rồi, cái lạnh miền Bắc nó lạnh từ trong xương ra chứ không đơn giản như miền Nam, nếu chúng tôi chạy được xe máy về tới quê thì thuộc loại quá bất khuất đấy !
Chính những nhắc nhở của ông anh làm tôi âu lo trong những ngày qua, tôi đã sống ở Tây nguyên nhiều nên trời lạnh như hôm nay chưa phải là vấn đề lớn nhưng ôm thì chịu lạnh không tốt. Dù vậy thì chúng tôi cũng đến Thanh Hóa rồi, quãng đường không còn quá dài, thời tiết lạnh, trời âm u nhưng không mưa nên sự tự tin trở lại. Chúng tôi thong thả lên đường.
Đường xá thông thoáng, trời vào đông lạnh nên có vẻ ít người ra đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123868&d=1419178427
Vào đến TP Thanh Hoá. Phía xa trước mặt hình như là núi Hàm Rồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123869&d=1419178427

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123870&d=1419178427
Đường phố xứ Thanh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123871&d=1419178427
Chúng tôi dừng lại ven đường ăn sáng món cháo lươn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123877&d=1419178636
Cháo ở đây họ rang gạo lên rôi mới nấu nên gạo không nở, cháo không đặc như trong Nam, lươn cũng được xào sa tế khô lại nên nhìn tô cháo có vẻ loãng. Giá 50.000d/tô.
Ăn sáng xong tôi đi theo QL1 (vì không rành đường nên khó chui lủi) ngó nghiêng phố xá.
Cầu Hoàng Long
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123872&d=1419178427
Ngó sang cầu Hàm Rồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123873&d=1419178427

Doidepda
22-12-2014, 11:58
Nhìn gần hơn chút nữa, có công trình gì trên núi bên trái, hình như là chùa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123875&d=1419178636
Tổng thể cầu Hàm Rồng. Nó nằm lọt giữa hai đỉnh núi. Thời chiến tranh Mỹ muốn đánh sập cầu này nhưng vì địa thế hiểm trở nên máy bay Mỹ đánh mãi không trúng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123879&d=1419223419
Vì dung lượng ALBUM của diễn đàn có giới hạn nên tôi không dám up nhiều ảnh lên bài viết. Hiện giờ đã tạo đến 5 cái AlBUM rồi !
Tạm biệt Thanh Hoá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123876&d=1419178636
Hôm nay trời không mưa nên hành trang trên đường gọn gàng lịch sự hơn

Doidepda
22-12-2014, 12:19
Rời TP Thanh Hoá, đi đến thị Trấn Hà Trung tôi rẽ trái vào thăm thành nhà Hồ, thực hiện mục tiêu tham quan 3 cố đô của nước Việt. Miền Bắc không mưa dầm dề như mien Trung nên việc lang thang đó đây lại trở nên khả thi.
Đồng ruộng Hậu Lộc - Thanh Hoá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123881&d=1419223929
Khung cảnh đồng quê thanh bình, trâu nhởn nhơ gặm cỏ. Loài cò trắng thích đi ăn cùng với bầy trâu, đi dọc đường thấy cảnh này rất nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123882&d=1419223929
Hai chú trâu này ngứa sừng rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123883&d=1419223929
Đến thành nhà Hồ rồi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123887&d=1419224580
Đến nơi mua vé xong được mời tham quan chỗ này trước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123884&d=1419223929
Bảo tàng Nhân học chỉ trưng bày đồ dùng của người xưa thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123885&d=1419223929
Còn "người xưa" thì tự đi kiếm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123886&d=1419223929
Trời mùa đông âm u nên hình chụp nó cứ mờ mờ, có lẽ ống kính máy ảnh cũng bị hơi ẩm vào rồi

Doidepda
22-12-2014, 13:05
Tại đây họ mời chúng tôi mua quà là chè Lam và lá chè Dung Nghệ An, chúng tôi mua 2 bọc chè Dung và it chè Lam về quê cho họ hang
Chè Lam là 1 loại kẹo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123896&d=1419227517
Còn chè Dung Nghệ An là loại lá khô để nấu nước uống. Chúng tôi đi tham quan thành. Thành được xây bằng những khối đã lớn xếp lên nhau, ở trong đắp đất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123888&d=1419224580
Kỹ thuật xây thành độc đáo ở chỗ các tảng đá được mài nhẵn mặt, xếp lên nhau rất khít
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123889&d=1419224580
Vòm cửa còn khít hơn nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123890&d=1419224580
Leo lên cổng thành xem có gì hay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123891&d=1419224580
Cổng chính của thành là cổng Nam, trong thành có con đường chạy từ cổng Nam sang cổng bắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123892&d=1419224580
Cổng bắc nhỏ hơnhttps://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123893&d=1419224580
Cổng đông và cổng tây cũng tựa như cổng bắc

Doidepda
22-12-2014, 13:31
Phía trong thành hiện giờ là ruộng lúa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123894&d=1419225858
Thành là kinh đô của nước Đại Ngu -tên của nước ta thời Nhà Hồ, do Hồ Quý Ly tổ chức xây dựng chỉ trong 3 tháng. Xung quanh thành còn nhiều đền đài có giá trị lịch sử như đình thờ gần cửa đông của thành. Người trông coi ở đây nói trong năm tới sẽ khai quật nền móng cung điện dưới lớp đất ruộng trong thành. Thời gian không có nhiều nên chúng tôi rời thành để lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123895&d=1419225858
Chúng tôi đi vòng qua cửa đông ra quốc lộ 45 đi Hoa Lư. Đang đi thấy bên tay trái có mấy khối núi cây cối xanh rậm rạp nghi là rừng Cúc Phương nên dừng lại mở điện thoại cứu bản đồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123902&d=1419229424
Đó đúng là Vườn quốc gia Cúc Phương, ngày khởi hành chúng tôi đã đi ngang vườn quốc gia Nam Cát Tiên còn khi về gần đến quê thì viếng ngang Vườn quốc gia Cúc Phương, Vậy là được ngó thấy 2 vườn quốc gia chính của Việt Nam rồi. Có lẽ đó là cái nghiệp của tôi - một người theo nghề lâm nghiệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123903&d=1419229424
Tiếp tục đi, 13g chúng tôi đến chùa bái Đính nhưng thấy cổng đóng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123904&d=1419229424

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123905&d=1419229424

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123906&d=1419229424

Doidepda
22-12-2014, 13:54
Chùa Bái Đính nhiều bác giới thiệu rồi, tôi cũng không có kế hoạch ở đây nên đi tiếp tới quán ăn gần đó dừng lại ăn trưa. Hôm qua ăn món dê ngon quá nên hôm nay lại rủ ôm "chúng mình dê cái nữa nhỉ" !!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123913&d=1419230216
Dê nướng hôm nay không ngọt bằng dê áp chảo hôm qua nhưng món nào cũng nhiều nên 2 đứa no căng bụng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123914&d=1419230216
trong lúc ăn trưa tôi điện thoại cho ông anh hỏi thăm chương trình giỗ ngày mai thế nào, định bụng là sẽ sẽ vào tham quan cố đô Hoa Lư, đi thuyền thăm thú Tràng An rồi nghỉ lại Ninh Bình sáng mai về quê nhưng ông anh bảo sáng sớm mai ra đồng viếng cụ rồi trưa anh quay lại Hạ Long, tôi phải về đến quê nhà trong tối nay. Vậy là chương trình la cà rút gọn lại. Chúng tôi thẳng tiến cố đô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123907&d=1419229424
Đường đi trong khu danh thắng Tràng An
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123915&d=1419230216
Tông thẳng vào núi một phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123908&d=1419229424
Cứ đi nhưng không thấy tông vào núi mà thấy cái cổng này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123916&d=1419230216
Cố đô Hoa Lư đây rồi !

Doidepda
22-12-2014, 14:09
Vào thăm cố đô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123918&d=1419230216
Sân cố đô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123919&d=1419230216
Có tấm bia này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123930&d=1419231949
Và trâu bò chăn thả như vầy, chán thật !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123931&d=1419231949
Các đền đài cổ trong khuôn viên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123932&d=1419231949

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123933&d=1419231949

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123936&d=1419231949

Doidepda
22-12-2014, 14:33
Trên sân đền thấy có tấm bảng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123935&d=1419231949
nhưng ngó theo chỉ dẫn thì thấy một khu ruộng nước lõm bõm có 2 con trâu đang cột ở đấy. khu di tích lịch sử của quốc gia mà để trâu bò chăn thả dẫm đạp thế này thì còn gì mà bảo tồn nữa ?!!!!! Tôi quên mất việc chụp hinh laị hiện trạng đó
Tiếp tục đi tham quan tôi thấy có phần đền bên tay trái có bán vé vào cổng nhưng ngó vào bên trong thấy đang xây sửa gì đó, họ đang che bạt cắt đục ầm ầm nên chẳng vào nữa, máy ảnh lúc này cũng gần hết pin nên chẳng chụp choẹt được nhiều. Vậy là trở ra về quê cho sớm.
Ở ngoài cổng, trên sông Hoàng Long bông súng đang lay động trong cơn gió chiều đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123937&d=1419232317
Có người dân đang chèo xuồng trên sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123938&d=1419232317
Nhìn xa thì thơ mộng nhưng nhìn gần thì thất vọng. Chị vợ đang chèo xuồng cho anh chồng dùng điện rà cá ! Bắt cá kiểu này huỷ hoại môi trường, làm cho nguồn thuỷ sản bị tuyệt chủng vì cá to thì bị bắt còn cá nhỏ thì chết sạch.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123939&d=1419232317
Ba cái cố đô chúng tôi đã đi qua, lúc này máy ảnh không thể chụp thêm được nữa, vậy là chúng tôi quê nhà thẳng tiến.
Từ Hoa Lư chúng tôi đi ngang bến thuyền vào danh thắng Tràng An, ra Ninh Bình rồi theo đường QL10 đi qua Nam Định, Thái Bình, gần đến thị trấn An Lão (Hải Phòng) rẽ trái tại ngã tư Quang Thanh. Do lạ đường phải vừa đi vừa dò bản đồ trên điện thoại nên 19g tôi mới về đến chợ Hệ (khu 6 xã Hà Đông của huyện Thanh Hà, Hải Dương)

Doidepda
22-12-2014, 21:22
6 - 10/12 lang thang qua các làng quê
Quê nội tôi là làng Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà nhưng mọi người thường gọi là làng Thiều. Theo các bậc cao niên thì ngày trước vùng Thanh Hà không trồng nhiều vải như bây giờ, mỗi làng chỉ có vải chục gốc vải cổ thụ và giống vải thiều tại làng ngon nhất vùng nên người ta gọi luôn là làng Thiều. Ngày nay, cả huyện là vùng chuyên canh vải nên đi đâu cũng thấy vải cả. Chuyện về cây vải có nhiều điều thú vị tôi sẽ kể sau. Xã Thanh Hồng là 1 trong 6 xã của khu Hà Đông. Khu Hà Đông giống như một cù lao vì sông Thái Bình chảy đến đây thì tách ra thành 2 nhánh là Sông Thái Bình và sông Vân Úc bao quanh khu vực. Ngày xưa việc đi lại rất cách trở vì phải qua sông luỵ đò, sau này nhà nước đã xây cầu Hợp Thanh (còn gọi là cầu Gùa) nối liền với trung tâm huyện, còn ngày nay có đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang xây dựng chạy sát bên làng. Đất đai ở đây là đất phù sa bồi màu mỡ.
Về đến quê tôi không về nhà anh chị em mà nghỉ lại ngoài chợ Hệ, sáng hôm sau mới về nhà. Đường về làng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123940&d=1419233944

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123941&d=1419233944

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123943&d=1419233944
Về nhà, thấy mọi người đang chuẩn bị mâm cơm giỗ bà nội.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123958&d=1419234996
Ông anh đang công tác ngoài Móng Cái, cháu đích tôn, thì đang dọn dẹp bàn thờ. Nhà của ông bà nội, bây giờ các cháu không ở đây nên chỉ những ngày giỗ mới tụ họp về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123959&d=1419234996
Lúc này ngó lại chiếc xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123960&d=1419234996
Vậy là hành trình dài 1915km cho 7 ngày, 270km mỗi ngày

Doidepda
22-12-2014, 21:56
Mấy anh em ra đồng viếng các cụ. Cánh đồng của làng nằm bên bờ sông Thái Bình, ngày xưa mọi người trồng lúa và cói dệt chiếu nhưng bây giờ chủ yếu là vải
vườn vải ở ngoài đồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123945&d=1419233944

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123944&d=1419233944
Thửa ruộng trồng cói hiếm hoi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123947&d=1419234887
Có một chị đang chăm sóc ruộng cói
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123948&d=1419234887
Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang xây dựng đi ngang qua đồng ruộng của làng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123966&d=1419260147

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123967&d=1419260147

Doidepda
23-12-2014, 22:00
sau khi ra đồng viếng các cụ, hai đứa ra tham quan chợ quê
Chợ quê vùng nay họp theo kiểu chợ phiên giữa mấy làng nhưng không theo thứ tự lần lượt mà là quy luật phức tạp đến nỗi bây giờ tôi không nhớ nổi. Hôm nay thì họp ở chợ Hệ.
Chợ quê họp rất sớm, 9 giờ sáng chúng tôi ra thì chợ đã gần tan rồi
Con đường phía trước chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123949&d=1419234887

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123950&d=1419234887
Vào trong chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123951&d=1419234887

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123954&d=1419234996
Gà ế đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123952&d=1419234887
Chổi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123953&d=1419234887
Hàng bún thì chưa ế vì còn người ăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123956&d=1419234996

Doidepda
23-12-2014, 22:17
Ai đong gạo không
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123955&d=1419234996
Bánh chưng đây ! Món này thì ngon tuyệt, nó có hương vị rất khác biệt tôi sẽ kể sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123957&d=1419234996
Thôi, về nhà chuẩn bị ăn cỗ, bếp nấu tiết kiệm chất đốt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123968&d=1419347333
Cầu ao của làng quê bắc bộ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123970&d=1419347333
Giàn gấc. Ở Hải Dương có nhà máy chế biến nên trồng gấc cũng có thu nhập
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123971&d=1419347333
Lan man ở làng quê có nhiều thứ nhưng tôi thấy có 5 món đáng chia sẻ là : Con Rươi, cây vải Thiều, nghề dệt chiếu, bánh chưng và thú chơi diều. Tôi sẽ chia sẻ theo từng nội dung

Doidepda
23-12-2014, 22:49
Chủ đề thứ nhất: Con Rươi
Con Rươi đây ạ ! Đứa cháu mua về đãi cậu mợ từ miền Nam ra, Giá 300.000đ/kg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123972&d=1419348139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123973&d=1419348139
Rươi là một đặc sản của vùng quê tôi, nó tự có từ trong đất chứ chưa ai nhân giống được, nó cũng chỉ xuất hiện trong mùa đông mà thôi ! có nhiều nhất vào ngày 20/9 và 05/10 âm lịch. Món ăn đặc trưng từ rươi là chả rươi.
Chả rươi tượng tự như trứng chiên nhưng có mùi và vị khác, chả rươi thơm và béo ngậy hơn. Hầu như ai sinh ra và lớn lên từ vùng đất này đều nhớ đến món chả rươi
Để làm món chả rươi cũng mất nhiều thời gian, rươi được rử sạch, cho vào it muối rươi sẽ tự vỡ ra tạo thành dung dịch trắng đục, cho thêm gia vị(hành ngò) và chiên lên. Chiên chả rươi cũng khác chiên trứng, ta phải chiên nhỏ lửa trong khoảng hơn 30' thì miếng chả mới ngon.
Do đứa cháu mang rươi về muộn, bà chị chiên vội cho kịp bữa cơm, miếng chả này quá dày và bị vỡ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123974&d=1419348139

Doidepda
23-12-2014, 23:30
Ngày xưa rươi tự có từ trong ruộng lúa, cứ vào đông, trời trở lạnh rươi sẽ tự chui lên và trôi ra sông theo nước thuỷ triều, mọi người sẽ dùng vợt với từ các mương thoát nước. Ngày nay do lạm dung phân bón vô cơ và thuốc hoá học nên trong ruộng hầu như không còn. Rươi chủ yếu được nuôi dưỡng và bắt từ các bãi bồi ven sông Thái Bình. Để tìm hiểu nghề nuôi rươi tôi đã theo ông anh (nhà có máy xay xát lúa) đi đổ trấu cho ruộng nuôi rươi
Bãi phù sa bồi ven sông được người dân quây bờ đặt cống tưới tiêu và chỉ trồng 1 vụ lúa mùa, người ta cũng tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu trừ cỏ mà chỉ làm thủ công. Đất được bón trấu và phân gà cho tơi xốp và giàu chất hữu cơ, con nước có rươi thì con rươi từ trong đất chui lên và thoát sông theo cống xảvà người ta đặt lưới bắt. 1000m2 ruộng cho khoảng vài chục kg rươi trong năm tạo ra nguồn thu nhập lớn hơn trồng lúa và các loài cây trồng khác
Bờ đê ven sông Thái bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123975&d=1419348389
Ruộng nuôi rươi ở phía ngoài đê, phía sau ải tre bên bờ ruộng là sông Thái Bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123977&d=1419348389
Đổ trấu bón ruộng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123979&d=1419348389
Ruộng nuôi rươi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123981&d=1419348389
Cống xả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123980&d=1419348389
Ruộng này trồng lúa một vụ, nuôi Rươi và còn một nguồn lợi nữa là Cáy. Những lỗ nhỏ nhìn thấy trên mặt ruộng là hang cáy đấy ! Cáy hình dáng tương tự cua đồng nhưng nhỏ hơn, người ta thương chế biến cáy thành mắm cáy hoặc nấu ăn các món tương tự cua đồng

Doidepda
23-12-2014, 23:35
Có bác nào biết cách tắt tính năng kiểm tra chính tả online không ? Soạn bài mà khó quá, đánh xong chữ chẳng hiện ra, có gạch đỏ dưới chân và lien tục bị lỗi nản chẳng muốn viết nữa

Du Muc
26-12-2014, 09:38
Nể 2 bác quá, trời mưa rét mà vẫn xông pha, lót dép hóng tiếp. Nhìn ảnh của 2 bác nhớ quê quá đi ah, năm nào cũng về nhưng ước mơ đi xuyên Việt bằng xe máy ko biết bao giờ mới thực hiện được :)

Doidepda
26-12-2014, 10:08
Chủ đề thứ 2: Thú chơi diều.
Đang đi lòng vòng trong làng thăm họ hàng thì nghe tiếng Uuuu Oooo trên trời, ngước lên thì thấy nhiều vật thể bay thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124023&d=1419560737
Nó bay rất cao, những cuộn dây thả diều này đều dài đến khoảng 2000m. Vì diều được thả rất cao nên tôi Zoom hết cỡ để nhìn cận cảnh một con diều đang bay, hình bị nhoè. Thực tế thì trên trời có hàng chục con đang bay lượn với bộ sáo đang kêu vi vu.
Diều ngoài này rất to và được thả bay suốt ngày đêm (vì khi nó bay cao rồi chẳng ai lôi nó xuống được) khi nào hết gió diều rơi và người ta đi tìm lấy về.
Diều của ông anh rể (con ông bác) đây: Con diều này bề ngang 4,2m
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124026&d=1419560737
Nhìn từ góc khác, bộ sáo của nó làm từ ống tre, được tiện mỏng. Riêng bộ sáo nặng 900gr
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124025&d=1419560737

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124024&d=1419560737
Dây thả diều là dây cước câu đường kính khoảng 3-4mm

Doidepda
26-12-2014, 11:32
Chủ đề thứ 3: Nghề trồng cói và dệt chiếu
Mọi người có để ý: Có nhiếu chiếu cói xuất hiện trong các tầm hình tôi chụp ở chợ. Đó là những tấm chiếu người dân trong làng dệt mang ra chợ bán
Làng Thiều đã được nhà ước cấp giấy chứng nhận làng có nghề truyền thống dệt chiếu, mọi người trong làng từ nhỏ đến lớn đều biết xe đay, dệt chiếu. Tuy nhiên ngày nay chiếu tiêu thụ chậm do đời sống kinh tế xã hội cao hơn, nhiều người xây dựng chuyển sang nằm nệm cho êm lưng. Vì vậy hiện mọi người chỉ dệt chiếu lúc rảnh rỗi thôi.
Vùng quê tôi trước kia ruộng cói rất nhiều. Phía ngoài đê là bãi trồng cói phía trong đê là ruộng lúa. Ngày nay thì ruộng lúa đã được đánh luống trồng vải, bãi bồi ven sông thì nuôi rươi. ruộng trồng cói chỉ còn lác đác vài thửa.

Doidepda
27-12-2014, 10:33
Cói được trồng ngoài ruộng nước như trồng lúa, khi cói già người ta cắt cói về, chẻ ra rồi phơi khô. Cói phơi được nắng sẽ sáng màu, dệt chiếu sẽ đẹp và bán được giá. Nếu phơi cói mà bị mua ướt thì cói sẽ đen và xấu. Phơi cói không phải là việc nhàn hạ vì phải liên tục trông chừng mà chạy mưa. Cói sau khi phơi khô (từ 5 - 7 nắng) sẽ được bó lại để nơi khô ráo và mang ra dệt chiếu những lúc nông nhàn.
Cói đã phơi khô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124027&d=1419565257
Ngoài trồng cói người ta sẽ trồng thêm đay để kéo sợi. Đay được chặt về, tước lấy vỏ (phần thân thường làm củi)phơi khô tước nhỏ và se lại thành sợi và cuộn lại
khung cửi để se đay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124031&d=1419565257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124032&d=1419565257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124033&d=1419565257

Doidepda
27-12-2014, 10:39
Khi dệt chiếu, người ta luôn sợi đay qua một cái go làm bằng tre hoặc gỗ, mắc lên khung dệt. Dệt chiếu cần có hai người, một người trao cói, một người kéo go dệt và bắt biên.
Hai chị (con bác ruột) đang dệt chiếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124030&d=1419565257

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124029&d=1419565257
Thêm hình ảnh đang dệt chiếu ở một nhà khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124037&d=1419651152
Lần này về tôi thấy ít người ngồi dệt chiếu hơn ba năm trước. Nguyên nhân là nghề này thu nhập rất thấp, tiêu thụ cũng chậm nên người ta không còn theo nghề nữa. Để dệt chiếu người dân phải trồng cói, phơi cói rồi dệt. Mỗi ngày hai người dệt dược khoảng 3 chiếc chiếu bán được khoảng 130.000đ, thu nhập quá thấp so với mức sống hiện nay

Doidepda
27-12-2014, 11:45
Chủ đề thứ 4: Bánh chưng
Nhắc đến ga tàu lửa Hải Dương nhiều người thường nhắc đến món bánh chưng đất: Họ bán bánh chưng nhưng khi mở ra bên trong là đất sét. Ngày nay, chắc không ai làm trò đó nữa.
Mỗi khi về quê tôi thường ăn sáng bằng món bánh chưng mà mọi người thường gọi là bánh chưng nhân đường. Loại bánh chưng này nhân vẫn có thịt mỡ nhưng không mặn như bánh chưng trong Nam mà lại ngọt thanh (chỉ hơi hơi ngọt thôi), có vị thơm của quế, dễ ăn và không gây ngán như bánh chưng nhân mặn. 3 năm trước về quê tôi đi máy bay chỉ mang theo được 2 cái vào Nam. mọi người ai cũng thích món bánh chưng nhân đường này nên dỡ bánh ra thì loáng một cái là chẳng còn. lần này khi về nhà nhất định tôi sẽ mang nhiều hơn còn bây giờ thì tranh thủ ăn cho đã.
bánh chưng nhân đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124038&d=1419652722
Đã chén hết một góc rồi !!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124041&d=1419652722
Cận cảnh hơn một chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124040&d=1419652722

Doidepda
27-12-2014, 13:22
Chủ đề thứ 5: Cây vải
Nói đến Thanh Hà thì đương nhiên phải nói đến cây vải thiều rồi! Thanh Hà không phải là nơi trồng nhiều vải thiều nhất ở Việt nam nhưng vải ở Thanh Hà luôn có hương vị đặc biệt hơn mọi nơi khác. Trong huyện Thanh Hà tôi thấy vải cũng chủ yếu tập trung ở khu 6 xã Hà Đông. Trái vải thiều Thanh Hà hạt nhỏ, ngọt thanh, phần vỏ lụa không có vị chát; khác với vải thiều trồng ở Lục Ngạn trái to nhưng hạt cũng to, ngọt gắt và vỏ lụa chát.
Vải thiều Thanh hà luôn có giá cao hơn vải trông ở các vùng khác nên những năm trước người ta chở vải thiều Lục Ngạn về Thanh Hà, đóng thùng rồi lại chở đi nơi khác với nhãn mác vải thiều Hải Dương. Sản lượng vải ở Thanh Hà cũng không nhiều như vùng Lục Ngạn - Bắc Giang nên sống trong miền Nam (thậm chí là ngay tại Hà Nôi, chỉ cách khoảng 80km) mà mua được chùm vải thiều tươi chính gốc Thanh Hà là rất khó.
Cây vải thiều ngày xưa thường xum xuê phủ cả góc vườn, ngày nay cây thường được đốn ngọn chỉ cao 3 - 5m.
Cây vải cũng có nhiều loại:
- Vải chua: lá to, sáng màu, quả có vị chua nhưng chín sớm nên dễ bán. Quả không sấy làm vải khô được
- Vải tàu lai: lá nhỏ hơn, màu xanh đậm, quả có vị chát, không sấy khô được, chỉ bán sang Trung Quốc.
- Vải thiều: lá nhỏ, màu xanh thẫm, quả ngọt, sấy khô được, năng suất cao nhất nhưng có nhược điểm chín đồng loạt cả một vùng nên khan hiếm nhân công thu hoạch và hay bị "dội chợ".
Vườn vải là nét đặc trưng quê tôi, đi đâu cũng thấy cây vải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124043&d=1419660527

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124044&d=1419660527
Tán lá cây vải thiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124045&d=1419660527
Cây vải thiều có đặc điểm ủ chồi hoa khi trời lạnh, trời càng lạnh thì càng có nhiều hoa. Năm nào trời nóng cây sẽ bung lộc nhiều và ít hoa, khi đó người ta phải leo lên vặt bỏ chồi non (có màu đỏ). Cành cây vải giòn và dễ gãy nên năm nào cũng có những vụ ngã cây khi leo lên vặt chồi non. Để cây tức và trổ bông người ta cũng "xiết cành" tức dùng dao cắt quanh thân cây tương tự chăm sóc cây nhãn.
Cây vải này chăm sóc không phù hợp nên ra nhiều "lộc" và sẽ ít hoa trái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124042&d=1419660527

Doidepda
27-12-2014, 22:09
Quay trở lại với những ngày rong ruổi trên con đường làng:
Khu trung tâm của khu vực Hà Đông là chợ Hệ với bệnh viện, trường cấp 3
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124048&d=1419661439

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124049&d=1419661439
Trong sân bệnh viện và sân trường học tôi thấy vẫn còn những Lô-cốt do Pháp xây dựng ngày xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124046&d=1419661439

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124047&d=1419661439
Vùng 6 xã Hà Đông chỉ cách Hải Phòng con sông Vân Úc. trong giai đoạn 1945 - 1954 quê tôi là căn cứ kháng chiến chống Pháp. Ông nội tôi lúc đó là Xã đội trưởng chỉ huy tổ du kích kháng chiến ngay tại làng. Để chống lại đội du kích của làng thiều, Pháp cho xây hệ thống Lô-cốt phía chợ Hệ (cách làng tôi con sông Hệ). Những Lô-cốt này được xây rất kiên cố có thể chống lại được bộc phá, có lỗ châu mai để bắn ra ngoài

Doidepda
27-12-2014, 22:55
Đi về phía giữa làng tôi thấy có ngôi đình làng mới được xây dựng lại vài năm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124120&d=1419693108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124121&d=1419693108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124122&d=1419693108
Phía trước đình làng là giếng làng.
Bố tôi kể rằng: Đình làng Thiều ngày xưa là căn nhà cổ 5 gian bằng gỗ lim to lớn. Những cây cột của đình làng rất to, vòng tay người lớn không ôm hết cây cột. Phía trước Đình làng là giếng làng, nơi tổ chức những trò chơi mỗi dịp tết. Các trò chơi ộng kể lại mà tôi còn nhớ gồm:
- Leo cột mỡ: người ta trồng một cây tre trơn nhẵn dưới ao, trên đầu có treo phần thưởng, ai trèo lên được thì giật phần thưởng, ai tuột tay thì rơi tòm xuống ao mà dịp tết thì trời rất lạnh
- Lặn bắt vịt; Người ta thả đàn vịt cốc (loại vịt lặn giỏi) vào ao, ai lặn xuống tóm được chân con vịt thì mang con vịt đó về. Tuy nhiên, vịt cốc lặn rất giỏi, khi thấy động tịnh nó sẽ lặn đi nơi khác nên không dễ gì bắt được.
- Đi cầu thăng bằng: Một cây tre đặt một đàu trên bờ, một đàu treo đong đưa phía ngoài ao (bằng hai cây tre khác cắm thành khung chữ A), phía ngoài có treo phần thưởng, mọi người đi trên cây tre ra ngoài lấy phần thưởng, ai không giữ được thăng bằng sẽ rơi xuống ao.
Giếng làng ngày xưa rộng hơn, ngày nay đã bị lấp bớt xung quanh
Đình làng xưa đã bị Pháp đốt phá trong trong nững trận càn quét qua làng những năm 1950.
Phía trước đình làng có cây đa rất lớn, trái ngọt. Trẻ trong làng thường trèo lên hái quả ăn và có nhiều đứa đã bị trượt ngã rơi từ trên cây xuống nhưng điều kỳ lạ là chưa ai bị chấn thương nghiêm trọng cả. Các bậc cao niên cho rằng thổ thần của làng đã phù hộ. Cây đa ấy lâu ngày bị mục rỗng trong thân và bị cháy (do trẻ chăn trâu đốt rơm ở gốc sưởi ấm, lửa bắt vào trong thân đã rỗng cháy lên đến ngọn) cách đây hơn chục năm. Ngày nay người ta trồng cây đa khác gần vị trí cây đa ngày trước.

Oanhmto2
28-12-2014, 10:07
Chuyên đi của bác vui quá

Doidepda
30-12-2014, 23:13
Mấy ngày chơi ở quê thì thời tiết tốt, trời nhiều mây nhưng không mưa, không lạnh như hôm ở Thanh Hoá nên tôi có điều kiện lang thang khắp khu Hà Đông, hết đi thăm các anh chị em thì lại đi vòng vòng ngắm nghía. Tôi thấy ở vùng này thì làng nào cũng có một cái đình làng, Làng thì đình to, làng thì đình nhỏ, làng thì đình cổ, làng thì đình .... giả cổ. Nhiều đình làng được gắn biển di tích các loại, riêng đình làng náy có cái biển to nhất nên rẽ vào ngó tý
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124051&d=1419661599
Đường vào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124052&d=1419661599
Cổng di tích chỉ thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124053&d=1419661599

Doidepda
30-12-2014, 23:55
Cổng vào này đi vào ngang hông đền. Đền quay về hướng tây nam, bên phải là con đường đi xã Trường Thành, sát bên đường là hai nhà ngang, bên trái là dòng sông Hệ, Phía trước là điện thờ, ở giữa là dãy nhà 5 gian, phía sau là một căn nhà 5 gian có hình chữ T quay mặt ra sông Hệ
Sân trước của đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124057&d=1419661599
Điện thờ, lúc tôi vào có nhiều người ở đó, họ luôn để mắt đến hai kẻ lạ mặt nên tôi chụp vội rồi đi, không vào trong điện thờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124055&d=1419661599

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124056&d=1419661599
Dãy nhà 5 gian ở giữa đền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124054&d=1419661599
Dãy nhà hình chữ T quay mặt ra sông Hệ (hướng đông nam)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124172&d=1419957922

Doidepda
31-12-2014, 00:12
Tiếp tục rong chơi các nẻo đường làng
Cây cổ thụ ven đường, hình như cây này to cao nhất vùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124050&d=1419661439
Bây giờ đã vào đông nên ngoài này bà con trồng rau rất nhiều, hầu như nhà nào cũng trồng vài luống rau, không trồng ở góc vườn thì trồng ngay bên lề đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124177&d=1419958771

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124173&d=1419958771
luống này hinh như là khoai tây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124176&d=1419958771

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124178&d=1419958771
Đây là su hào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124175&d=1419958771
Chỗ này thì thập cẩm một thứ một ít: Mía, cải làn, rau diếp, bông cải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124174&d=1419958771
Nhà nào không có vườn thì trồng ngay ven đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124179&d=1419959616
Ở miền Bắc rau chỉ trồng vào mùa đông. Mùa này lạnh nên rau trông rất ngon mắt, tôi thấy ăn còn ngon hơn rau Đà Lạt

Doidepda
02-01-2015, 15:51
Hết lòng vòng trong làng ngắm mấy luống rau trồng theo mô hình tự cung tự cấp, chúng tôi ra ngoài đồng tham quan trang trại nho nhỏ của ông anh. Làng quê Bắc bộ đất chật người đông nên gọi là trang trại cho oai chứ diện tích cũng chưa đến 1ha đất.
Trang trại cách phần đất ở của làng bằng con kênh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124259&d=1420186016
Dòng kênh cũng được tận dụng nuôi vịt, trồng bầu trồng bí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124260&d=1420186016
Ở ngoài này việc quy hoạch rất chặt chẽ, nhà cửa chỉ được làm trên phần đất ở trong làng với ranh giới cụ thể, còn ngoài đồng là đất nông nghiệp thì chỉ được làm cái chòi nhỏ trông vườn mà thôi. Bác nào mà xây căn nhà to to ở ngoài đồng thì hôm sau sẽ có chiếc xe cuốc tới quơ cho vài gàu ngay, mà đất trong làng thì chẳng rộng rãi gì. Ngày trước ông bà ở còn rộng, khi ông bà chia cho con cháu thì mỗi người một góc vườn nên nhà cửa san sát quay ngang dọc đủ hướng. thậm chí có cảnh con được chia cho góc sân sát đường làng, thế là con cất căn nhà quay vào trong phần sân còn lại với đại gia đình và quay lưng ra đường. nó rất khác với miền Nam ai nấy cố thò mặt ra đường để có tý mặt tiền.
Vùng quê tôi loài cây trồng chủ yếu là vải thiều nên đương nhiên trong trang trại cây được trồng nhiều nhất là vải thiều rồi. Ngoài Vải thì ông anh còn có một số thứ khác:
Ao cá đang được xây lại kè chống sạt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124262&d=1420186016
Đu đủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124263&d=1420186016
Bồ câu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124266&d=1420186134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124264&d=1420186016
Con gà này chạy nhanh quá chứ không thì chết với ông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124265&d=1420186134

Doidepda
02-01-2015, 15:59
Rau cỏ thì nhà nào cũng trồng lấy, đây là mớ rau Má vừa nhổ ngoài gốc vải vô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124268&d=1420186134
Cây rau má ngoài này hơi khác trong Nam, nó chỉ mọc thành từng bụi nhỏ, cọng ngắn lá đậm màu hơn, thân màu tím và mùi vị đậm hơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124269&d=1420186134
Bụi hoa hồng trước sân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124261&d=1420186016
Ông anh cũng có thú chơi chim nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124267&d=1420186134
Đôi quang gánh của nhà nông ngày xưa. Bố tôi kể ngày còn nhỏ bà nội thường gánh đi chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124271&d=1420189269
Bụi hoa Huệ này có tuổi đời hơn 32 năm rồi. nó được trồng khi ông nội còn sống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124270&d=1420189269

Doidepda
02-01-2015, 22:58
Hết đi thăm vườn thì chúng tôi lại ra đường
Đường trong làng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124275&d=1420189732
Đồng ruộng ven sông Thái Bình, có con tàu đang chạy dưới sông, bên kia sông là huyện Tứ Kỳ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124276&d=1420189732
Con sông hệ chạy giữa vùng Hà Đông này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124273&d=1420189732
Vung quê này bị bao bọc bởi sông Thái Bình và sông Vân Úc, lại còn sông Hệ chạy ở giữa nên ngày xưa đi lại rất cách trở. Người dân hầu như chỉ quanh quẩn với các thửa ruộng của làng, rất ít khi ra bên ngoài. Ngày nay thì đường xá cầu cống đã được xây dựng nên đi lại đơn giản hơn nhiều, mấy đứa cháu có thể ăn cơm tối ở nhà nhưng lại ngủ đêm trên Hà Nội.
Con sông Hệ này nhìn nhỏ thôi nhưng khá sâu, ngày xưa rất nhiều tôm cá. Ngày nay cá vẫn còn nhưng ít hơn, tiếc là chúng tôi không có thời gian vác cần ra sông câu. Dòng sông đã bị bồi lắng nhiều và bèo Lục bình phủ kín mặt sông. Người dân lại có thêm nghề đi cắt cuống lá bèo phơi khô bán cho người ta làm đồ thủ công mỹ nghệ, giá hình như 40.000đ/kg khô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124274&d=1420189732
Để mọi người dễ hình dung tôi up ảnh của anh Google
Toàn vùng 6 xã Hà Đông, con sông to bên phải là sông Vân Úc, sông nhỏ hơn bên trái là sông Thái Bình, con sông nhỏ chạy chữ chi ở giữa là sông Hệ. Con đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cắt xéo qua vùng Hà Đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124281&d=1420212599
Đây là đền Từ Hạ nhìn từ trên trời xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124282&d=1420212599
Đây là Làng Thiều (ở giữa ảnh), góc trên bên trái với mấy mái nhà dài màu đỏ là khụ chợ Hệ - trung tâm của khu Hà Đông, con sông Hệ chảy uốn lượn ở giữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124283&d=1420212599

Doidepda
05-01-2015, 19:58
Hết đi thăm thú quê nội, chúng tôi lại chạy qua quê ngoại. Quê ngoại tôi là làng Bá Nha, cũng nằm trong khu Hà Đông này nhưng ở phía đầu của dòng sông Vân Úc, gần với thị trấn huyện.
Đi gần đến quê ngoại thấy đài liệt sĩ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124324&d=1420461255
Vùng này những năm 1950 là vùng chiến sự giữa ta và thực dân Pháp, thường xuyên hứng chịu pháo của Pháp từ Kiến An - Hải Phòng bắn đến. Bà Ngoại tôi cũng bị mất vì một quả pháo của Pháp nổ ngay kế bên khi đang cấy lúa ngoài đồng.
Làng Bá Nha nằm ngay chân cầu Hợp Thanh (còn được gọi là cầu Gùa). Cầu được xây vào khoảng năm 2005. Cây cầu này đã phá thế cô lập của khu Hà Đông, tạo điều kiện phát triển thương hiệu vải Thiều ở nước ta. Trước đó, vì giao thông cách trở nên việc vận chuyển vải đi tiêu thụ khó khăn, người dân ít trồng vải. Từ khi có cầu, việc thông thương hàng hoá thuận lợi thì khu Hà Đông đã trở thành vùng chuyên canh cây vải, mà vải Thiều thì phải trồng ở khu vực này mới đúng là vải Thiều.
Cổng vào làng nằm ngay chân cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124319&d=1420460744
Làng Bá Nha cũng như nhiều làng quê khác, có cái đình làng ở trung tâm. Cổng đình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124320&d=1420460744
Lại sát cổng ngó vào trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124325&d=1420461255
nhìn gần hơn tý nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124326&d=1420461255

Doidepda
05-01-2015, 20:19
Về quê, mọi người rất quý và dẫn chúng tôi đi hết nhà này đến nhà khác. Tranh thủ lúc mọi người đang chuẩn bị cơm, tôi lang thang lên bờ đê sông Vân Úc
Bờ đê với ải tre, hình ảnh quen thuộc của làng quê Bắc Bộ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124322&d=1420460744
Đứng trên đê nhìn vào làng, mái nhà ngói đỏ là nơi các anh chị đang chuẩn bị cơm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124332&d=1420462974
Làng quê ngoại của tôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124321&d=1420460744
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124331&d=1420462974
Phía ngoài đê, ở đây người ta không nuôi Rươi mà trồng Vải và hoa màu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124323&d=1420460744
Nhìn lên phía thượng nguồn, cây cầu Hợp Thanh xa xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124327&d=1420461255

Doidepda
05-01-2015, 20:28
Tôi ra sát mé sông, dòng sông quê của tôi :

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già

Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông vẫn như thuở ấy
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ

Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà

Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu?
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124329&d=1420461255
Mùa đông lạnh quá chứ không thì xuống tắm sông một phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124328&d=1420461255
Đám lục bình lững lờ trôi, quê ngoại luôn thanh bình, thân thương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124330&d=1420461255

haitacboxu
05-01-2015, 22:06
bác ra bắc bằng đường trường sơn phải ko bác

Doidepda
06-01-2015, 20:06
bác ra bắc bằng đường trường sơn phải ko bác
Tôi đi từ Đồng Nai qua thuỷ điện Đồng Nai 4 đến Gia nghĩa, đi theo dường Hồ Chí Minh từ Gia Nghĩa đến Kon Tum - Phước Sơn, Thạnh Mỹ. Từ Thạnh Mỹ (Quảng Nam) tôi xuống Đà Nẵng đi theo QL1 đến Thanh Hoá, rẽ vào Thành nhà Hồ (Hậu Lộc) rồi đi qua Thạch Thành, Nho Quan, Ninh Bình rồi theo QL10 về nhà
Nói chung cũng tranh thủ thăm lại "chiến trường xưa" Tây nguyên, thăm 3 cái cố đô, đi ngang 2 vườn quốc gia Nam Cát Tiên và Cúc Phương, thăm 2 danh thắng động Phong Nha và vịnh Hạ Long nên đường đi hơi vòng vèo

Doidepda
06-01-2015, 20:24
Tôi đã vài lần về quê rồi nhưng ôm thì đây là lần đầu, vì vậy tôi chở ôm ra thăm phố huyện một chút.
Đường ra phố huyện tất nhiên phải đi qua cầu Gùa, hôm trước đến chân cầu thì rẽ phải vào quê ngoại, hôm nay thì chạy lên cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124333&d=1420464643
Phía xa là ngã ba sông. Con sông Thái Bình từ TP Hải Dương đổ về bằng nhánh bên phải rồi tách ra thành 2 nhánh: Nhánh Thái Bình chảy ở phía xa bên trái còn nhánh Vân Úc chảy qua cầu Gùa.
Phía bên kia cầu Gùa là xã Thanh Thuỷ, đứng trên cầu nhìn thấy toàn vườn vải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124334&d=1420464643
Con đê xã Thanh Thuỷ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124335&d=1420464643
Đi qua xã Thanh Thuỷ là đến thị trấn Thanh Hà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124336&d=1420464643
Đường xá ở thị trấn thoáng đãng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124338&d=1420464643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124337&d=1420464643

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124339&d=1420464643

Doidepda
06-01-2015, 20:34
Ra khu chợ của thị trấn Thanh Hà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124340&d=1420464786
Buôn bán cũng khá đông đúc dù đang trong chiều đông giá lạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124341&d=1420464786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124342&d=1420464786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124343&d=1420464786
Đi qua khu chợ thì thấy có cái này, không rõ là đình hay chùa mà khuôn viên rộng lắm, thế là thò máy qua hàng rào chụp vài phát.
tiền sảnh là đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124344&d=1420464786
Chính điện thì như vầy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124345&d=1420464786
Phía sau hậu cung còn mấy nhà nữa nhưng tường rào xây cao quá, không thấy ai ra vào nên không rõ có vào được không

Doidepda
06-01-2015, 20:51
Chúng tôi chạy lòng vòng ngắm nghía phố phường một lúc rồi quay về. Về đến cầu Gùa thì trời đã xẩm tối, chúng tôi đứng trên cầu nhì làng quê thân yêu của mình đang chìm dần vào màn đêm
Bên phải cầu, Làng Bá Hoàng, gày trước con đê làng Bá Hoàng là đê trọng yếu của vùng, nếu đê này vỡ thì cả vùng ngập lụt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124348&d=1420464891
Bên trái cầu là làng Bá Nha, quê ngoại của tôi. ngày xưa vùng đất ngay chân cầu(khu vực giữa của ảnh) là đồng ruộng cấy lúa và bà ngoại tôi bị mất vì đạn pháo khi đang cấy ở thửa ruộng đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124349&d=1420464891

phuocthinhdl
10-01-2015, 00:58
Trời mưa mà 2 bác đi ghê quá, thanh niên tụi con nhiều lúc còn ngại nữa là.

Doidepda
12-01-2015, 09:45
Trời mưa mà 2 bác đi ghê quá, thanh niên tụi con nhiều lúc còn ngại nữa là.
Chân tôi thuộc dạng hay đi, mấy năm qua bận nhiều việc gia đình nên chẳng phượt phọt gì được, vừa rồi lo 100 ngày cho ông cụ xong là lên đường luôn, chỉ tiếc là đi vào mùa đông nên thời tiết xấu, đi vất vả, hình chụp cũng hạn chế

Doidepda
12-01-2015, 10:44
Cuối năm việc Cty nhiều, cứ bị đi công tác nên mấy hôm rồi không viết thêm gì được. Hôm nay tranh thủ chút thời gian viết tiếp.
10/12 Hà Đông (Thanh Hà) - Hạ Long
Cuộc vui nào cũng có lúc phải dừng lại. Chúng tôi không thể mãi rong chơi ở làng quê của mình được vì ai cũng còn có những công việc của riêng mình. Hôm nay, sau buổi sáng đi chào ông chú và các anh chị em, dùng cơm trưa với gia dình, 12g chúng tôi lên đường đi thăm Hạ Long - một danh thắng nổi tiếng của Việt Nam
Con đò nhỏ kia sẽ chở chúng tôi rời khỏi làng quê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124457&d=1421031281
Lên đò rời khỏi làng quê thân thương, tạm biệt vùng quê thân yêu - một cố đô của tôi - mà chưa biết ngày nào sẽ trở lại vì còn chờ "có bác dẫn đường" nữa. Làng quê đang lùi lại sau lưng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124458&d=1421031281
Chúng tôi qua đò Quang Thanh ra QL10 đi qua TP Hải Phòng rồi sang QL18 đi Hạ Long
Thành phố Hải Phòng theo tôi là một nơi quá nhiều bụi bặm gồm bụi đất, bụi than đá và rất nhiều xe Container tấp nập ra vào cảng. Vì vậy chúng tôi chỉ đi ngang mà không chụp tấm hình nào. Đi một hồi thì gặp cây cầu đang sữa chữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124459&d=1421031281
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là cầu Kiền. Cầu này có thiết kế rất giống cầu Mỹ Thuận ở đồng bằng sông Cửu Long, không biết anh nào bắt chước anh nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124460&d=1421031281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124461&d=1421031281
13g40, chúng tôi đến ngã ba Cầu Sến thuộc thành phố Uông Bí, nút giao giữa qốc lộ 10 và quốc lộ 18
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124462&d=1421031281
Bên trái là quốc lộ 18 đi Hà Nội, ngày mai tôi sẽ đi đường đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124463&d=1421031281
Còn bây giờ thì rẽ phải đi Hạ Long
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124464&d=1421031332

Doidepda
12-01-2015, 10:57
Quốc lộ 18 là con đường đẹp, có giải phân cách nhưng có điều không đẹp trong giao thông ở Quảng Ninh là có rất nhiều người vô tư chạy xe máy ngược chiều. Họ trong ngõ lao ra rồi cứ ngược chiều mà chạy, tôi thấy cứ 10 người đi trên đường thì có 2 - 3 người đang đi ngược chiều.
14g30, chúng tôi qua khỏi những đồi thông Yên Lập
Đường quốc lộ 18 đoạn đi ngang đồi thông Yên Lập
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124468&d=1421037650
Vịnh hạ Long nổi tiếng đã thấp thoáng hiện ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124465&d=1421031332
Những núi đá vôi mọc giữa biển Đông mờ ảo trong chiều đông giá lạnh, những ngọn lau phất phơ trước gió bấc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124466&d=1421031332

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124467&d=1421031332

Doidepda
12-01-2015, 12:01
Đến Hạ Long khá sớm, chúng tôi lấy phòng nghỉ ở một khách sạn tư nhân gần ngã ba đường Hoàng Quốc Việt và đường Hạ Long (giá 180.000đ/đêm) bỏ hành lý lại khách sạn rồi tiếp tục đi dạo
Đường Hạ Long tại khu bến tàu đi tham quan vịnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124469&d=1421037650

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124470&d=1421037650
Ra công viên ngắm biển ngắm vịnh
Cầu tàu du lịch, có nhiều người đang đào cái gì trên bãi triều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124472&d=1421037650

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124471&d=1421037650

Doidepda
12-01-2015, 12:18
Rời công viên đi tiếp thì đến cây cầu nổi tiếng ở Hạ Long
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124479&d=1421037839
Cầu bãi Cháy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124478&d=1421037839
Về kết cấu, cầu Bãi cháy được gọi là cầu dây văng một mặt phẳng. Các dây treo dầm cầu nằm trên một mặt phẳng và dây treo chịu tải ở giữa nhịp cầu. Người ta phải tính toán các dự ứng lực cân bằng sao cho khi xe chạy hai bên thì mặt cầu không bị nghiêng qua nghiêng lại. Ngày trước Nhật thiết kế và thi công cầu này, họ đúc các hẫng các dầm treo trên cao trong khi xe cộ vãn lưu thông phía dưới mà không có một cục vữa nào rơi xuống.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124480&d=1421037839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124481&d=1421037839

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124482&d=1421037839
Nhìn từ trên cầu xuống vịnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124473&d=1421037650

phuogktsxd
12-01-2015, 12:27
Nhà mình đang còn 2 phòng cho thuê. (Ở tầng 2 và tầng 4 trong nhà 6 tầng). Phòng 20m2, nước chia đầu người, điện 3,5k/ số. Chủ nhà đang giảm 800k cho bạn nào đến ở luôn trong tháng này. Giá phòng là 2tr1 nhé.Nhà đẹp vì xây mục dích làm nhà nghỉ nhưng không kinh doanh nữa.Đầy đủ tiện nghi,Gần mặt đường,cách điểm xe bus 50m
Địa chỉ nhà: Số 10/2 ngõ 98 Xuân Thủy nhé. Liên hệ: 0917763488 (chủ nhà)

Doidepda
12-01-2015, 12:42
Qua bên kia cầu chúng tôi rẽ phải vào con đường quanh co của núi Ba Đèo rồi ra đường Lê Thánh Tông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124484&d=1421038027
Đập vào mắt chúng tôi là núi Bài Thơ nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124483&d=1421037999
Núi Bài Thơ là một núi đá vôi có dáng đẹp, nằm ngay ven biển, Năm 1468, vua Lê Thánh Tông, cháu nội của Lê Lợi, đưa quân đi tuần ở vùng biển Đông Bắc, có dừng thuyền ở chân núi phía giáp với Vịnh Hạ Long, để uống rượu ngâm thơ. Xúc động trước cảnh đẹp sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, nhà thơ - nhà vua Lê Thánh Tông đã cho khắc một bài thơ lên vách đá tạm dịch ý như sau:
Nước lớn mênh mông, trăm sông chầu vào
Núi non, la liệt rải rác như quân cờ, vách đá liền trời
Có tráng trí, nhưng lúc mới dựng nghiệp vẫn theo người, như quẻ
Hàm hào cửu tam (đã định)
Nay một tay mặc sức tung hoành, quyền uy như thần gió
Phía bắc, bọn giặc giã như hùm beo đã dẹp yên
Vùng biển phía đông, khói chiến tranh đã tắt
Muôn thuở trời Nam, non sông bền vững
Bây giờ chính là lúc giảm việc võ, tu sửa việc văn
Chúng tôi đi dạo một hồi rồi vòng qua bên kia núi Bài Thơ, phía đường Trần Quốc Nghiễn đứng ngắm vịnh.
Núi Bài Thơ nhìn từ hướng chùa Long Tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124485&d=1421038100
Chiều nay có một sự kiện gì đó của hãng xe Yamaha
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124486&d=1421039211
Nhìn ra phía biển là cảnh sinh hoạt đời thường của người dân trên vịnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124477&d=1421037805

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124475&d=1421037805

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124476&d=1421037805
Lúc này trời đã xẩm tối, xe tôi cũng cạn xăng rồi. Ở TP Hạ long hình như không có cây xăng trong khu trung tâm, vì vậy chúng tôi chạy trở về cầu bãi Cháy trong trạng thái hồi hộp, về đến ngã tư đường vào cảng Cái Lân mới có cây xăng để đổ đầy bình rồi về nghỉ

yeulathesao
14-01-2015, 19:30
Được biết núi bài thơ, giờ mới được nhìn qua ảnh. Núi đẹp thế này chả trách lại gọi là núi bài thơ :)

Ba_Gai
17-01-2015, 20:57
Thật đúng là chuyến đi bão táp! Nội đọc ko thôi cũng hình dung ra cảnh dầm mình trong mưa chạy xe mấy ngày trời cực đến cỡ nào.

Em thật phục bác chớ còn em là em nằm chết dzí 1 chỗ chừng nào mưa bão qua rồi mới đi tiếp.

yeulasai191
18-01-2015, 16:35
Bị thích chuyến đi của bác, hôm nào phải làm một chuyến theo chân bác rùi

Doidepda
18-01-2015, 20:47
Được biết núi bài thơ, giờ mới được nhìn qua ảnh. Núi đẹp thế này chả trách lại gọi là núi bài thơ :)
Núi Bài Thơ nhìn thực tế rất đẹp, sườn núi dốc đứng tưởng chừng không trèo lên được, cây xanh phủ kín. Tôi chụp vào lúc chiều muộn, lại gặp tiết đông nên trời nó mù mù nhìn không đẹp như thực tế. Theo thông tin trên mạng thì có lối lên núi ở phía Đông Bắc, chỗ chùa Long Tiên, có lẽ lần sau ra đó phải leo lên một phát

Doidepda
18-01-2015, 20:51
Thật đúng là chuyến đi bão táp! Nội đọc ko thôi cũng hình dung ra cảnh dầm mình trong mưa chạy xe mấy ngày trời cực đến cỡ nào.

Em thật phục bác chớ còn em là em nằm chết dzí 1 chỗ chừng nào mưa bão qua rồi mới đi tiếp.
Khi chúng tôi xuất phát thì trong Nam đang mùa khô, cứ nghĩ có mưa thì cũng mưa rào rồi tạnh, ai dè khúc ruột miền trung mưa thối đất, mưa từ sáng đến tối, lại còn bị gió lạnh đông bắc đổ về nữa, nhưng đã lên đường thì phải cố về để kịp dự đám giỗ nội.

Doidepda
18-01-2015, 20:57
Bị thích chuyến đi của bác, hôm nào phải làm một chuyến theo chân bác rùi
Ban đầu tôi cũng vào phượt để học hỏi thôi, từ khi thấy vợ chồng bác Doigiaymoi làm chuyến phượt ngàn dặm bằng chiếc Deahan thì máu êng hùng nổi lên, thế là rủ ôm xuyên Việt. Cứ rong ruổi dặm đường sẽ thấy quanh ta còn rất nhiều thứ để học hỏi và trải nghiệm bạn à.
Nếu xuyên Việt bạn nên đi mùa thu, trời miên Bắc trong xanh chụp hình đẹp hơn

haitacboxu
18-01-2015, 23:06
tiếc quá em củng làm chuyến như bác mà có điều thất bại kha kha đang theo dỏi bác đây

Nokia1202
19-01-2015, 16:04
Lâu lắm rồi e mới theo dõi đọc 1 topic từ đầu tới cuối như thế này.
Chuyến đi của bác good quá, Buôn Mê Thuột, Quảng Trị, 2 địa điểm em rất quý trong lòng.
Quảng Trị - 1 ngày nào đó mình sẽ đặt chân đến, có cảm mến với Quảng Trị.

Doidepda
20-01-2015, 08:58
Lâu lắm rồi e mới theo dõi đọc 1 topic từ đầu tới cuối như thế này.
Chuyến đi của bác good quá, Buôn Mê Thuột, Quảng Trị, 2 địa điểm em rất quý trong lòng.
Quảng Trị - 1 ngày nào đó mình sẽ đặt chân đến, có cảm mến với Quảng Trị.
Theo cảm nhận của tôi thì người dân Quảng Trị thân thiện dễ gần, địa danh Quảng Trị có rất nhiều điểm để tham quan nghiên cứu, nếu có thời gian đi thăm thú khắp tỉnh này sẽ rất hay đấy bạn.

Doidepda
20-01-2015, 09:20
Tiếp tục hành trình:
Sau khi đổ đầy bình xăng tôi chạy thẳng về thăm nhà ông anh ở khu Văn Công, đường Nguyễn Công Trứ, phường Bãi Cháy. Nhà ở trên đồi cao, phía sau dãy nhà mặt tiền nên đường lên nhà là mấy chục bậc thang khá dốc. Anh chị thường dắt xe lên còn tôi liều phóng thẳng lên dốc. Kết quả là xe chạy được nửa dốc thì mất đà đổ ngang và để lại sản phẩm là bể thanh nhôm của gác chân sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124618&d=1421718831
Anh đang công tác ngoài trạm km16 ngoài Móng Cái, chỉ còn chị và các cháu ở nhà.
Nhà anh chị ở trên đồi nên tầm nhìn thoáng, lần này ghé buổi tối nên tôi không chụp ảnh nào. Tấm hình này tôi chụp lần ghé thăm cách đây hơn 3 năm
Cảnh khu dân cư phường Bãi Cháy nhìn từ sân nhà anh chị
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124619&d=1421718831
Các bác có thấy: Hình chụp cách đây 3 năm, vào dịp mùa thu (giữa tháng 9/2011) nó trong xanh hơn những tấm hình chụp lần này nhiều
Ăn cơm tối với chị và các cháu, chúng tôi về khách sạn nghỉ, sáng hôm sau ra ngắm vịnh

Doidepda
20-01-2015, 09:36
11/12 Hạ Long - Hà Nội
Sáng nay chúng tôi định đi thuyền chơi vịnh nhưng ra bến đứng ngắm thì lại cụt hứng: Mùa đông trời âm u nhìn cảnh vật nó mờ mờ ảo ảo không đẹp, lại thêm ôm nhát đi thuyền nữa. Thế là hủy kế hoạch tham quan vịnh bằng thuyền. Tôi lấy vài tấm chụp lần ra Hạ Long năm 2011 up lên đây cho vui
Hang Đầu Gỗ, cách bến thuyền khoảng 3km. Nó là một đảo đá vôi nhưng bên trong rỗng tạo thành hang động với thạch nhữ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124623&d=1421721155
Hòn Gà Chọi, được xem là biểu tượng cho vịnh Hạ Long
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124624&d=1421721155
Phong cảnh trong vịnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124625&d=1421721155

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124626&d=1421721155
Năm 2011 tôi được anh họ đang làm việc ở đây điện thoại cho 1 chủ thuyền và họ đến đón đi chơi vịnh miễn phí nên tôi cũng không rõ giá cả thuê du thuyền trên vịnh thế nào.

thienbao11
20-01-2015, 09:38
Đi một lúc nữa thì thấy tấm biển này. Nơi này thì người Việt nên đến để biết lịch sử của nước Việt: Dân ta phải biết sử ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123740&d=1419094469

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123742&d=1419094469
Phía bờ Nam là đài tưởng niệm Khát vọng thống nhất. Quả thực tôi cũng chưa hiểu ý nghĩa của 4 cái đài phía sau bức tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123741&d=1419094469
Phía bờ Bắc bên trái có cột cờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123747&d=1419094577

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123748&d=1419094577
Bên phải có Bảo tàng lịch sử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123749&d=1419094577
Còn đây là cây cầu nổi tiếng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123744&d=1419094469

Bốn cái đài bạn nói đó là hình tượng CÂY DỪA MIỀN NAM !!! ( Hình Lá Dừa !!! )

Doidepda
20-01-2015, 09:44
Bốn cái đài bạn nói đó là hình tượng CÂY DỪA MIỀN NAM !!! ( Hình Lá Dừa !!! )
Cảm ơn bác thienbao. Em thấy độc đáovà thâm thúy nhất là cái bốt canh bên đầu Nam và cái cổng chào bên đầu bắc

Doidepda
20-01-2015, 10:03
Không đi chơi vịnh thì phải kiếm trò khác, thế là chúng tôi vào chợ Cái Dăm xem người ta mua bán
Chợ Cái Dăm nằm ngay ven biển, chỗ đường Hoàng Quốc Việt rẽ vào. Phía trước chợ thì cũng là những mặt hàng phục vụ sinh hoạt như bao chợ khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124622&d=1421718831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124621&d=1421718831
Ghé vào quầy thuốc bắc mua ít hoa Hòe pha trà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124620&d=1421718831
Đi chợ vùng biển thì phải ngắm nghía thủy hải sản, thế là chúng tôi đi ra phía sau
Nghêu sò ốc hến các loại đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124630&d=1421722385
Cá Bống mú đây. Cá này mà đem hấp, nướng ... thì tốn khối rượu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124631&d=1421722385
Bề bề đây. Con này trong miền Nam gọi là tôm tít
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124629&d=1421722385
Ghẹ đây ! Mua 1kg luộc mang về khách sạn gặm thôi. Tôi quên mất giá tiền rồi, hình như là 250.000đ/kg thì phải. Chất lượng đạt yêu cầu, ghẹ chắc, có gạch nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124628&d=1421722385
Con này là mực Mai. khoảng 2kg/com. Giá thì 240.000 - 260.000đ/kg tùy theo to nhỏ. Hấp lên chấm mắn gừng thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124627&d=1421722385

nuocmat
20-01-2015, 15:11
Nhìn mấy món hải sản của bác hấp dẫn thôi rồi, chỉ muốn ra luôn đấy làm một nồi thôi ạ

Doidepda
25-01-2015, 13:05
Nhìn mấy món hải sản của bác hấp dẫn thôi rồi, chỉ muốn ra luôn đấy làm một nồi thôi ạ
Hải sản ở Hạ Long chất lượng đạt, giá cả cũng vừa phải nếu so với các thành phố du lịch khác

Doidepda
25-01-2015, 13:30
Ở chợ Cái Dăm họ cũng nấu chín hải sản nếu bạn yêu cầu, vì vậy chúng tôi rời chợ với một bọc "chiến lợi phẩm" mang về khách sạn chén no bụng. Cả hai đều thuộc loại tham ăn hải sản nên cắm đầu ăn mà chẳng nhớ đến việc lưu lại tấm hình nào.
Ăn xong, dọn dẹp hành trang chúng tôi lên đường thẳng về Hà Nội lúc 11g. Lúc này thì chẳng quan tâm đến bữa trưa làm gì vì bụng đã no căng mớ hải sản rồi.
Đường QL 18 từ Hạ Long về Bắc Ninh đẹp, chạy xe thoải mái, chỉ có đoạn đi qua Uông Bí, Mạo Khê, Đông Triều là bụi bặm một chút vì đây là vùng than mà. Đoạn này thì đường xá, nhà cửa đều có màu xám tro. Nhìn chung tỉnh Quảng Ninh hầu như chỗ nào cũng có than đá, cứ đào giếng sâu sẽ gặp vỉa than, chỉ có điều vỉa than nhiều ít tùy thì tùy khu vực.
13g, chúng tôi về tới Chí Linh, ghé vào quán cà phê làm ly cho tỉnh táo. Quán có cái tên khá lạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124788&d=1422165724
Khuôn viên dạng sân vườn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124787&d=1422165724
Trên tường có bức tranh gốm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124786&d=1422165724
Cà Phê Ở đây cũng bình thường, nhìn chung chỉ cà phê ở Tây Nuyên là đậm đã nhất.
Uống ly cà phê, chúng tôi tiếp tục lên đường, 14g chúng tôi đến quốc lộ 1a tại Bắc Ninh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124789&d=1422165724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124790&d=1422165724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124791&d=1422165724

Doidepda
26-01-2015, 12:04
Cuối năm bị đi công tác liên miên nên chả viết được gì, tranh thủ giờ nghỉ trưa up tiếp vậy, được ít nào hay tí đó.
Chuyến đi của chúng tôi đã qua 3 cố đô Huế, Thành nhà Hồ và Hoa Lư rồi, 2 khu danh thắng Phong Nha và Hạ Long cũng đã dạo qua, bây giờ thì thăm thủ đô nữa cho nó hoàn chỉnh và cũng tiện bề rút quân.
Khoảng 15g chúng tôi đến Hà Nội, do không rành đường nên phải chạy lòng vòng mãi mới kiếm được chỗ đổi tiền Việt để mua vé tàu (do mấy ngày ăn chơi đã xài hết số tiền Việt mang theo rồi !!!!!!:D )
16g mới mò vào ga Hà Nội mua vé và hỏi thủ tục gởi xe máy để hôm sau về
Chờ mua vé trong ga
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124792&d=1422165724

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124793&d=1422165757

Doidepda
26-01-2015, 12:36
Từ nhỏ tới giờ tôi chưa đi tàu lửa lần nào. Máy bay và ôtô thì đi rất nhiều rồi. Thực ra thì tôi cũng có đi 1 lần lúc còn rất nhỏ, bố tôi dẫn đi tàu chợ thời bao cấp từ Biên Hòa đến ga Bình Triệu, bây giờ chỉ nhớ đó là một toa tàu mà các bà buôn chuyến mang lên rất nhiếu bao hàng chất đầy sàn tàu, và cũng chỉ đi một đoạn ngắn chưa đầy 30km. Lần này chúng tôi quyết định đi tàu từ Bắc vào Nam để có thêm trải nghiệm về các cung đường của đất nước.
Trong lúc tôi đang chờ mua vé tàu thì ôm ra ngoài mua 2 ổ bành mỳ và được chị bánh bành mỳ chỉ đổi diện ga có phòng trọ bình dân, thế là mua vé xong chúng tôi qua xem phòng nghỉ. Có một gia đình cựu chiến binh ngăn những phòng nhỏ của gia đình cho thuê kiếm thêm thu nhập. Phòng trọ của ông bà tuy nhỏ, thấp nhưng cũng sạch sẽ.
Đi phượt là để trải nghiệm cuộc sống và học hỏi chứ không phải hưởng thụ. Vì thế, chúng tôi lấy 1 phòng, ở cùng gia đình ông bà giữa trung tâm Hà Nội để có thêm những trải nghiệm lý thú. Một phòng ở từ 16g hôm nay đến 22g hôm sau với giá 150.000đ
Lối váo chỉ là mọt hành lang nhỏ phía đối diện ga Hà Nội (hình như là số 115 đường Lê Duẩn)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124814&d=1422248875
Đi vào trong, quẹo phải rồi quẹo trái vài mét là gặp cửa phòng, thẳng vô trong là nhà vệ sinh, bên trải là phòng ở của ông bà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124815&d=1422248875
Từ trong nhìn ra: bên trái là tủ bếp nấu ăn của gia đình, bên phải là cầu thang lên gác có 2 phòng cho thuê nữa, phòng của tôi nằm sau mấy bậc thang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124816&d=1422248875
trong phòng có tủ, tivi, quạt và phòng tắm nhỏ ở góc bên phải, không có nước nóng, khi tắm thì pha nước nóng do bà nấu. đi vệ sinh ở ngoài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124817&d=1422248875

Doidepda
26-01-2015, 12:47
Ở với ông bà chúng tôi có được những trải nghiẹm về cuộc sống người dân Hà Nội giữa khu phố cổ và hình dung phần nào về đời sống người Hà Nội thời bao cấp
Đây là chiếc bình thủy đựng nước sôi (chắc của Liên Xô sản xuất). Bà nói ngày xưa mua hết 1,5 chỉ vàng đấy !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124818&d=1422248875
Bây giờ thì vẫn đựng nước sôi để pha tắm cho khỏi lạnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124823&d=1422250985
Đồ điện trong nhà cũng là những loại cổ do Liên Xô sản xuất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124820&d=1422248875
Còn cái này đố các bác ??? Tôi phải nghịch một hồi mới biết cách sử dụng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=124819&d=1422248875

Doidepda
03-02-2015, 21:35
Sau khi đã có vé tàu để tối mai lên đường về nhà, chỗ nghỉ tối nay cũng ổn, tôi điện thoại với một người bạn đang ở Hà Nội hẹn tối nay rong chơi. 18g30 bạn đến dẫn chúng tôi lại một quán nhậu gần khu Đại học Bách Khoa Hà Nội nhậu với rất đông bạn trẻ khác vừa uống rượu vừa theo dõi trận Việt Nam - Malaisia. Rất tiếc, hôm đó là một buổi tối đáng quên cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chỉ sau hiệp 1 tỷ số đã là 1-4. Không còn hứng thú để xem tiếp, chúng tôi rời quán nhậu đi vòng vòng ngắm phố phường và kiếm cái gì đó ăn thêm.
Ôm của tôi thích ăn phở, bây giờ đang ở Hà Nội thì phải ăn phở Hà Nội thôi. Đọc trên Internet thì nhiều người nói phở Bát Đàn là ngon và chuẩn mực nhất của phở Hà Nội, vậy là chúng tôi mò tới số 49 Bát Đàn thưởng thức lúc 20g40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125053&d=1422972583
giá cả đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125054&d=1422972583
Bát phở thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125055&d=1422972583
Phở 49 Bát Đàn chất lượng thì ngon rồi (vì đã được xếp hạng), tuy nhiên ăn buổi tối thì không được hưởng cái không khí riêng biệt của nó. Vì vậy tối nay ăn cho no bụng là chính, sáng mai sẽ quay lại thưởng thức tiếp, bây giờ thì tiép tục đi dạo phố
Cột cờ Hà Nội trong đêm đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125056&d=1422972583
Lăng Bác và quảng trường Ba đình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125057&d=1422972583

Doidepda
03-02-2015, 21:48
12/12 Rong chơi phố phường Hà Nội
Sáng nay, chúng tôi tiếp tục đến 49 Bát Đàn ăn sáng. Khác với tối qua ít khách, sáng nay muốn ăn phở thì phải xếp hàng như thời bao cấp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125058&d=1422972583

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125059&d=1422972583
Ở đây, muốn ăn phở bạn phải xếp hàng, đến lượt thì đưa tiền nhận bát phở rồi tìm bàn trống mà ngồi ăn chứ không như nơi khác là ngồi vào bàn rồi rung đùi gọi đồ ăn đâu.
Phở ở đây cũng khác phở trong Nam là không có đĩa rau thơm, giá ... để bạn tự thêm vào. Bạn đưa tiền nhận bát phở và chỉ có bát phở mà thôi nhưng chất lượng thì ổn, thịt nhiều, nước lèo trong và ngọt, cũng đáng để thưởng thức

Doidepda
08-02-2015, 22:39
Ăn sáng xong chúng tôi qua quán cà phê kế bên uống cà phê. Ngồi uống cà phê ở đây tôi biết thêm một kiểu ăn phở khác mà đa số người uống cà phê ở quán này sử dụng, đó là bạn vô quán này uống cà phê và kêu luôn tô phở, nhân viên quán sẽ qua bê tô phở về cho bạn. Giá to phở sẽ mắc hơn 10.000đ, đổi lại bạn sẽ không phải xếp hàng mua phở như những tấm hình tôi chụp ở trên. Riêng chúng tôi thì đã làm ngược lại là xếp hàng mua phở ăn rồi mới qua uống cà phê vì muốn được trải nghiệm cảm giác ăn phở Hà Nội thực sự với tất cả những đặc trưng của nó.
Cà phê sát bên phở 49 Bát Đàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125166&d=1423409695

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125167&d=1423409695
Trong quán hơi tối, tôi lại để chế độ night mode để đèn Flash không sáng nên hình chụp bị nhoè, các bác thông cảm
Ly cà phê Hà Nội đây ạ ! Hương vị thì cũng bình thường như kiểu cà phê hòa tan chứ không đậm đà như cà phê ở Tây Nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125165&d=1423409695

Doidepda
08-02-2015, 23:03
Ăn sáng, cà phê xong rôi thì ra hồ Gươm gởi xe rồi đi dạo.
Chụp cho ôm một tấm với hồ Gươm làm nền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125168&d=1423410079
Chúng tôi vào đền Ngọc Sơn tham quan. Hồ Gươm với tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn được coi là trái tim của Hà Nội mà.
12 năm trước tôi có đi quanh hồ Gươm và thấy có tháp Nghiên (hay tháp Bút gì đó) bên bờ hồ. Hôm nay chúng tôi đi chẳng thấy nó đâu mà thấy cái tháp này ở gần đầu cầu Thê Húc, không biết có phaỉ là nó không nữa ???!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125169&d=1423410079
Muốn qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn thì phải mua vé (20.000đ/vé thì phải)
Cầu Thê Húc đang cõng hai phượt tử phương xa đến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125170&d=1423410079
Đền Ngọc Sơn trong buổi sáng đầu đông âm u
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125171&d=1423410079
Hồ Gươm gắn liền với cụ rùa. Ngày xưa thì dưới hồ có nhiều nhưng bây giờ thì chỉ còn 1. Trong đền Ngọc Sơn có 1 tiêu bản của cụ rùa đã hy sinh năm 1968
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125174&d=1423410079
Trước sân đền, theo sử sách thì đây là nơi thửa xưa các vua ngự để kiểm tra thủy quân tập trận trên hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125172&d=1423410079
Và biểu tượng của kinh thành Thăng Long với nghìn năm văn hiến: Tháp rùa giữa hồ Gươm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125173&d=1423410079

Doidepda
08-02-2015, 23:10
Sau khi vào đền Ngọc Sơn, chúng tôi đi dạo một số phố để mua ít đồ lưu niệm và ... để biết phố phường Hà Nội
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125175&d=1423411572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125177&d=1423411572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125179&d=1423411572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125180&d=1423411572
Và các cửa hàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125176&d=1423411572

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125178&d=1423411572

Doidepda
08-02-2015, 23:36
Dạo phố một hồi thì thấy bắt đầu mỏi chân, chúng tôi quay lại hồ Gươm lấy xe chạy ra Văn Miếu Quốc Tử Giám, một nơi cũng đáng quan tâm của kinh thành Thăng Long
Văn Miếu Môn, tạm gọi là cổng của Văn Miếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125181&d=1423412021
Và sĩ tử đang muốn vào thi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125182&d=1423412021
Hôm nay Văn Miếu dông khách, có mấy trường tổ chức tham quan, trao bằng tốt nghiệp tại đây
Qua Văn Miếu Môn là khu vườn rồi đến Đại trung môn, là lớp cửa thứ hai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125183&d=1423412021
Qua Đại Trung môn là khu vườn rồi đến Khuê Văn Các, nơi bình các bài thi của các sỹ tử ngày xưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125184&d=1423412021
Qua Khuê văn các là đến giếng Thiền quang, hai giếng là các bia tiến sĩ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125185&d=1423412021

Doidepda
09-03-2015, 15:44
Mấy ngày tết nhiều việc quá nên hôm nay mới viết tiếp được
hai bên giếng là hàng bia tiến sĩ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125187&d=1423412021

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125186&d=1423412021

Lần này đi tham quan không có hướng dẫn viên. Năm 2002 tôi vào đây thì có hướng dẫn viên và tôi được biết là các bia to nhỏ khác nhau không phải do tước vị cao thấp mà do sở thích, quan điểm hay điều kiện nào đó. Trên bia có khắc chữ Hán ghi lại thông tin về những người đỗ đạt, ngày nay các chữ khắc trên bia gần như không đọc được nữa vì bị đời phong kiến sau đố kị và đục phá hết chữ ghi trên bia.
tiến sĩ này chắc nhà giàu hơn nên có bia to nhất .....??????!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125481&d=1425889809

Doidepda
09-03-2015, 15:52
Qua khỏi Giềng Thiền Quang là tới cổng vào Đại Thành Môn, khu điện thờ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125483&d=1425889809

Trong Đại Thành Môn hôm nay có trường Cao đẳng hay Đại học nào đó làm lễ trao bằng cho sinh viên nên rất đông đúc, ồn ào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125484&d=1425889809

Hy vọng là những tân cử nhân đã được nhận bằng tốt nghiệp tại nơi linh thiêng của nền giáo dục nước nhà sẽ phát huy được phẩm chất đạo đức, năng lực để xứng danh với truyền thống con rồng cháu tiên.

Doidepda
09-03-2015, 23:25
Khu vực Đại Thành Môn hôm nay đông đúc ồn ào nên chúng tôi cũng lướt qua nhanh và đi tiếp vào phía trong, qua một lớp cổng tam quan nữa nữa để vào đền Khải Thánh và rồi nhận ra nơi này còn đông đúc hơn nữa. Nơi này đang tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và lịch sử Thăng Long Hà Nội
Chính diện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125485&d=1425889809

Bên trải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125489&d=1425917515

Bên phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125486&d=1425889809

Và dí sát vào sân khấu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125492&d=1425917515

Doidepda
09-03-2015, 23:54
Chốn đông đúc như thế này thường không phải nơi ưa thích của các phượt tử, vì vậy chúng tôi lặng lẽ đi quanh và thấy bên phải vẫn còn một cái cửa xưa cũ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125490&d=1425917515

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125491&d=1425917515

Những cái nét xưa cũ như thế này mới đưa con người trải hồn về với quá khứ xa xưa của kinh thành Thăng Long hơn ngàn năm tuổi.
Phía sau đền còn công trình nữa là nhà Tiền đường và nhà Hậu đường nhưng là công trình mới xây dựng sau này nên chúng tôi chỉ ngó qua rồi quay trở lại .
Khi quay trở ra đến khu vực Đại Thành Môn tôi nhận thấy dãy nhà bên tả (tính từ ngoài vào) ngày xưa là nơi biểu diễn âm nhạc dân tộc cho du khách thưởng thức, nghiên cứu nhưng ngày nay đã trở thành các quầy hàng lưu niệm rồi.
Nơi này năm 2002 là nơi biểu diễn các nhạc cụ dân tộc, có rất đông du khách ngồi lại thưởng thức, nay thì như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125493&d=1425917515

Trường đại học đầu tiên của nước Việt, biểu tượng của nền giáo dục nay cũng bị thương mại hóa đến thể thảo nào học trò ngày nay lịch sử nước nhà thì chẳng biết nhưng buôn bán, chụp giựt, đâm chém thì rất rành !

Trở râ đến Giếng Thiền Quang, đi ngang dãy nhà bia bên tả (tính từ ngoài vào thì thấy nhà bia bị che kín như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125495&d=1425917515

Tôi đưa ống kính máy ảnh vào lỗ thủng trên bạt chụp vào bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125494&d=1425917515

Bia đá khắc ghi công trạng của các tiến sĩ ngày xưa cho con cháu noi gương học hỏi mà người ta cũng đem ra trùng tu bảo dưỡng ?????!!!!
Không biết sau khi trùng tu xong thì các bia đá sẽ trở về nguyên trạng hay lại thiếu đi vài cái ????

Doidepda
25-03-2015, 10:09
Văn miếu ngày nay đang dần biến thành trung tâm thương mại hơn là nơi lưu giữ các tinh hoa văn hóa của dân tộc.
Trở ra đến cửa chung tôi lại thấy có một đoàn sinh viên của một trung tâm hay trường nào đó đang vào tham quan Văn Miếu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125871&d=1427252497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125872&d=1427252497

em bé này theo mẹ vào trường nhưng lại khóc nhè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125873&d=1427252497

Doidepda
25-03-2015, 10:22
Rời Văn Miếu, chúng tôi theo đường Tôn Đức Thắng, Chu Văn An ra Quảng trường Ba Đình, nơi tối qua chúng tôi đã đi qua.
Lăng Bác sáng nay không mở cửa, vì vậy chúng tôi chỉ đi ngang ngắm nghía rồi ra đường Thanh Niên ngắm cảnh Hồ Tây và hồ Trúc Bạch trong ngày đầu đông.
Hôm nay Hà Nội trở lạnh và gió bắc tràn về nhiều, tối nay được dự báo trời rét 11-13 độ.
Hồ Trúc Bạch trong gió lạnh mùa đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125875&d=1427252497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125874&d=1427252497

Doidepda
25-03-2015, 10:46
Ngó qua bên kia đường là hồ Tây đang gợn sòng dưới những cơn gió bấc lạnh buốt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125876&d=1427253873

Chúng tôi vòng qua công viên bên hồ ngắm cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125881&d=1427253873

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125879&d=1427253873

Một người bán nước đang ngồi chờ khách, gói lạnh buốt thế này thì có mấy ai uống nước đâu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125882&d=1427253873

Hồ Tây với chùa Trấn Quốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125880&d=1427253873

Doidepda
25-03-2015, 10:49
Cận cảnh chùa Trấn Quốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125877&d=1427253873

Thêm mẫu hậu U40 trước chùa Trấn Quốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125878&d=1427253873

saokhothe
20-04-2015, 16:29
Chào bạn! Tôi đã đọc một mạch hết 16 trang của bạn, cám ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi thú vị cho mọi người trải nghiệm. Tôi và bạn cùng tuổi, hy vọng ngày gần nhất sẽ được đối ẩm với các bạn trong Biên Hòa ( tôi ở HN nhưng năm nào cũng vào trong đó chơi vài lần).

Doidepda
27-04-2015, 23:49
Chào bạn! Tôi đã đọc một mạch hết 16 trang của bạn, cám ơn bạn đã chia sẻ chuyến đi thú vị cho mọi người trải nghiệm. Tôi và bạn cùng tuổi, hy vọng ngày gần nhất sẽ được đối ẩm với các bạn trong Biên Hòa ( tôi ở HN nhưng năm nào cũng vào trong đó chơi vài lần).

Rất hân hạn được bạn qua tâm, nhà mình ở Ngã ba Trị an, khi nào có dịp hội ngộ bạn PM nha

Doidepda
28-04-2015, 00:22
Lâu nay bận cơm áo gạo tiền nên không lên phượt, các bạn lượng thứ !
Tối nay sau chầu nhậu ở nhà xếp về, dọc đường thấy nhóm bạn khoảng 20 - 30 chiếc moto trang bị đầy đủ, có nhiều chiếc biển Đồng Nai đang trên đường hành trình, tôi mời các bạn ghé Ngã Ba Trị An cà phê giao lưu nhưng các bạn từ chối vì bận lộ trình đã định. Đành tạm biệt các bạn, có lẽ lương duyên của mình với Phượt vẫn chưa thắm thiết.. Lòng buồn buòn tôi lặng lẽ lên phượt viết tiếp những gì còn giang dở.
Lâu nay bận rộn với việc mưu sinh nên ít lên phượt nhưng cũng có vài chuyến đi đây đó ! Những chuyến đi cũng có những điểm nhấn nhưng rời rạc nên tôi không viết chi tiết lên đây vì làm như vậy sẽ loãng diễn đàn của Phượt đi.
Tôi đưa lên đây chút thông tin để mọi người cùng biết những gì đang diễn ra quanh ta
Một chuyến đi rừng ở xã ĐắK R'măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông sau tết vừa rồi:
Vườn ổi ở xã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126445&d=1430154341

Một đứa bé dận tộc Mông đang chơi bên bể nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126451&d=1430154668

và mẹ của bé đang kiếm củi trên đồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126446&d=1430154341

một phụ nữ Mông khác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126447&d=1430154341

Cây cầu tạm bợ qua khe suối trong rừng với sàn là những cây lồ ô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126449&d=1430154341

Anh em dừng chân nghỉ giữa rừng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126448&d=1430154341

Doidepda
28-04-2015, 00:42
Niềm hạnh phúc của những kẻ lặng lẽ xuyên rừng là nhứng nhành Lan tuyệt đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126452&d=1430154668

Đó là những cụm lan Thủy Tiên lộng lẫy của rừng Đắk Nông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126453&d=1430154668

Và thêm nhành lan này nữa, bông tuy nhỏ nhưng có màu xanh biếc với vẻ đẹp quý phái, hình như là loài Tóc tiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126454&d=1430154668.

Chỉ tiếc là khu rừng có rất nhiều lan thủy tiên mà tôi đã đi qua chỉ vài hôm sau đã bị người dân tộc Mông di cư tự do từ Bắc vào đốn trụi để làm rẫy.
Bản thân tôi không có thiện cảm với người dân tộc Mông vì họ gây ra nhiều hệ lụy đến sinh thái môi trường. Họ đi đến đâu là thú rừng tuyệt chủng đến đó vì tài săn bắn rất giỏi, và sự manh động trong việc lấn chiếm đất rừng, đốt rừng làm rẫy.

Còn đây là gốc cây gỗ Hương vài trăm năm tuổi vừa bị lâm tặc đốn hạ. Cây gỗ có đường kính gốc 1,8m với trữ lượng gỗ khoảng 30m3 đã bị đốn gây ra vụ án kinh tế lớn trong khu vực, hiện Công an đã khởi tố. Khi tôi đến gốc cây gỗ vẫn còn ứa nhựa với mùi hương thơm ngát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126450&d=1430154341

Còn đây là những cây thông ba lá 15 năm tuổi bị lâm tặc cưa xẻ ngay trong rừng tại xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ với cái cưa máy cầm tay (cưa Lốc) các lâm tặc có thể xẻ thành những cây xà thẳng tắp ngay giữa rừng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126455&d=1430154668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126456&d=1430154668

trandinhtran
03-05-2015, 20:38
Lâu lắm rồi mới được đọc 1 topic hay nhiều cảm xúc. Chúc anh và gia đình hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, để có thêm những topic hay.

Doidepda
05-05-2015, 13:19
Lâu lắm rồi mới được đọc 1 topic hay nhiều cảm xúc. Chúc anh và gia đình hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, để có thêm những topic hay.

Cảm ơn bạn, ban đầu tôi lên phượt đọc bài của người khác rồi nổi hứng lên làm chuyến đi và viết bài cho mình, viết bài mà không biết sẽ có ai quan tâm hay không và cũng không biết bài viết của mình dài ngắn ra sao, đi tới đâu thì kể ra tới đó thôi.

Doidepda
05-05-2015, 13:40
Lúc chúng tôi đang ngắm nghĩa Hồ Tây thì nhận được điên thoại của nhà xe thông báo ra bến xe Gia Lâm nhận thùng bánh chưng do người nhà gởi từ Hải Dương lên. Chả là hôm trước tôi có nhờ đứa em ở quê mua mấy cái bánh chưng và gởi về Hà Nôi để tôi lấy mang vào Nam, hương vị bánh chưng nhân đường của quê nhà vẫn là ngon nhất mà !
Vậy là chúng tôi rời Hồ Tây đi lên cầu Long Biên ngắm cảnh rồi còn sang bến xe nhận hàng.
Cầu Long Biên gắn liền với lịch sử phát triển của thủ đô, gắn liền với cuộc mưa sinh của bao thế hệ nông dân lam lũ thồ hoa, rau củ quả về thủ đô bán mỗi sáng sớm vậy mà có lúc người ta định gỡ ra bán sắt vụn.
Cây cầu này mà tháo gỡ thanh lý sắt vụn giống như kiểu thay thế cây xanh đường phố Hà Nội vừa rồi thì tạo điều kiện cho số người giàu to đấy !
Cầu Long Biên lịch sử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126550&d=1430807095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126551&d=1430807095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126552&d=1430807095

Đi trên cầu Long Biên đưa mắt ngắm cầu Chương Dương tý nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126553&d=1430807095

Doidepda
05-05-2015, 14:17
Sông Hồng mùa này cạn nước nên nhìn xuống lòng sông không có gì ấn tượng.
Qua bên kia cầu, chúng tôi đến văn phòng của nhà xe phía trước bến xe gia Lâm nhận thùng bánh chưng rồi quay trở lại. vừa rời khỏi bến xe vài trăm mét thì chúng tôi gặp chuyện gây bực bội nhất trong chuyến đi.
Từ bến xe đi ra, tôi rẽ phải (có bật xi nhan đàng hoàng) vào đường Nguyễn Văn Cừ, đi lane trong nhưng vừa qua một ngã ba nhỏ thì một chú áo vàng, đeo kính cận, nói giọng như Pêđê nhảy ra chặn dầu xe lại kiểm tra giấy tờ và bảo:
- Anh đi sai lane, lane trong cùng dành cho xe rẽ phải, anh đi thẳng phải đi lane ngoài !
Luật quy định lane xe máy đi lane trong cùng nhưng dưới luật luôn có lệ, mà lệ thì mỗi nơi mỗi kiểu. Biết đôi co với bọn này chẳng có lợi nên tôi nhẹ nhàng
- Chú thông cảm anh chưa rành đường ở đây.
Thế là chú ấy cầm giấy tờ của mình đưa cho chú khác mập, có quân hàm to hơn ngồi trong chốt, chú này xem qua giấy tờ rồi lên tiếng:
- Lỗi của anh bị lập biên bản, mức phạt 400.000 - 600.000đ nộp kho bạc.
- Thôi anh thông cảm tôi ở xa. Tôi đưa 200k bỏ dưới mấy tờ giấy.
- Phải đủ điều kiện nộp phạt chứ ! Đưa 400k đây !
rút thêm 200k nửa và lấy lại giấy tờ (không có biên lai). Thế là kinh phí đi phượt có thêm khoản mãi lộ phí. Đi từ Nam ra Bắc không sao, ngày cuối cùng chuẩn bị lên tàu về thì gặp phải bọn "cướp ngày" này !

Doidepda
05-05-2015, 14:46
Tâm trạng bực bội với bọn xin đểu nên hứng thú rong chơi giảm xuống, lúc này cũng đã 12 giờ trưa nên đói bụng rồi, chúng tôi trở về phố cổ Hà Nội kiếm chỗ ăn trưa.
Chúng tôi quay về qua cầu Chương Dương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126554&d=1430807095

Đi trên cầu Chương Dương thì ngắm lại cầu Long Biên tý.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126555&d=1430807095

Chúng tôi tiếp tục lang thang qua các con phố, đi qua cửa ô Quan Chưởng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126556&d=1430810563

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126557&d=1430810563
Hà Nôi năm cửa ô nhưng đi lòng vòng tôi chỉ thấy có mỗi cửa ô này, mấy cửa ô khác không biết có còn không? Bác nào có hình ảnh các cửa ô khác up lên cho anh em cùng biết.

Doidepda
05-05-2015, 14:57
Tham quan ô Quan Chưởng xong chúng tôi đi qua phố Hàng Than mua thêm bánh cốm về làm quà.
Bánh cốm Hàng Than
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126559&d=1430811674
Mua bánh cốm xong, tiện thể hỏi chị bán bánh xem muốn ăn bún ốc Hồ Tây thì đi lối nào và được chị chỉ đến một quán cách đó khoảng 2-3 con phố
Tô bún ốc Hà Nội
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126558&d=1430810563

Do chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi gọi tô bún có đầy đủ gồm ốc, đậu, thịt bò, chả. Bún ở đây nước ngọt nhưng món thịt bò làm cho nó hơi lạc vị, giá mà gọi bún ôc đậu thôi thì ngon hơn.
Giá cả tôi quên mất rồi, hình như là 40 hay 50k/tô thì phải.
Hôm vừa rồi đọc một topic về các quán ở Hà Nội mới nhớ ra đó là quán bún ốc "bà béo" ở phố Hòe Nhai.

tieuvanhuong
15-06-2015, 13:01
Bác quê Thanh Hà à? em cùng quê bác đây

thinhduyquach
15-06-2015, 15:00
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=123530&d=1418745940


Thêm một nhân vật lộ hàng sau bài viết này nữa.
Anh còn trẻ hơn em nghĩ.

thinhduyquach
15-06-2015, 15:05
Tham quan ô Quan Chưởng xong chúng tôi đi qua phố Hàng Than mua thêm bánh cốm về làm quà.
Bánh cốm Hàng Than
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126559&d=1430811674
Mua bánh cốm xong, tiện thể hỏi chị bán bánh xem muốn ăn bún ốc Hồ Tây thì đi lối nào và được chị chỉ đến một quán cách đó khoảng 2-3 con phố
Tô bún ốc Hà Nội
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=126558&d=1430810563

Do chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi gọi tô bún có đầy đủ gồm ốc, đậu, thịt bò, chả. Bún ở đây nước ngọt nhưng món thịt bò làm cho nó hơi lạc vị, giá mà gọi bún ôc đậu thôi thì ngon hơn.
Giá cả tôi quên mất rồi, hình như là 40 hay 50k/tô thì phải.
Hôm vừa rồi đọc một topic về các quán ở Hà Nội mới nhớ ra đó là quán bún ốc "bà béo" ở phố Hòe Nhai.

Bạn em dẫn đi tới phố Hòe Nhai ăn bún ốc Bà Béo này nè. Tô là 50.000 ngàn. Họ bỏ đầy cả tô luôn. Nhưng vị cực kỳ lạt, em không thể ăn được. Em xin nước mắm thì họ không có, chỉ có hủ muối trôn tiêu li ti trong đó không hà nên em chẳng ăn được. Nhìn sang tô của bạn em thì đã ăn gần hết thấy hay thật luôn.

Em thấy có ngõ Đồng Xuân, bán bún ốc, bún chả hay bánh Tôm gì cũng ngon hết. Cả 1 con ngõ bán đồ ăn buốn mà giá lại rẻ.

Em kêu 1 tô bún chả với hai cái nem cua bể mà có 50.000 ngàn thôi.

Doidepda
15-06-2015, 21:48
Bạn em dẫn đi tới phố Hòe Nhai ăn bún ốc Bà Béo này nè. Tô là 50.000 ngàn. Họ bỏ đầy cả tô luôn. Nhưng vị cực kỳ lạt, em không thể ăn được. Em xin nước mắm thì họ không có, chỉ có hủ muối trôn tiêu li ti trong đó không hà nên em chẳng ăn được. Nhìn sang tô của bạn em thì đã ăn gần hết thấy hay thật luôn.

Em thấy có ngõ Đồng Xuân, bán bún ốc, bún chả hay bánh Tôm gì cũng ngon hết. Cả 1 con ngõ bán đồ ăn buốn mà giá lại rẻ.

Em kêu 1 tô bún chả với hai cái nem cua bể mà có 50.000 ngàn thôi.

Mình thuộc diện ăn nhạt nên dễ thích nghi, nói chung Hà Nội là như vậy, họ bán hàng "trọn gói" nên không có chuyện xin thêm tí rau, ít giá ... như miền Nam. Tôi nhớ lần đầu ra Hà Nội năm 2002 ăn phở Bát Đàn thì xin rau ăn phở họ đưa ra đĩa nhỏ có vài cọng hành chứ không phải là đĩa rau to đủ loại như trong Nam, còn nước uống (trà đá hay trà nóng) thì tính thêm tiền.

Doidepda
15-06-2015, 21:51
Thêm một nhân vật lộ hàng sau bài viết này nữa.
Anh còn trẻ hơn em nghĩ.

Cái áo đó thằng con trai mua cho, mặc vào Cong ty ai cũng bảo mình trẻ hơn vài tuổi

Doidepda
15-06-2015, 22:18
Mấy ngày nay bận quá chẳng viết lách gì, Hôm rồi thấy chị Haianh động viên tôi đã gom một số hình ảnh của các chuyến đi cách đây từ 3-10 năm về tây nguyên và Quảng Ngãi để làm 1 topic về hòi ức những năm tháng đã qua nhưng chưa có thời gian làm dàn ý cho bài viết. Hôm Nay vừa đi vào EaSup (Đắk Lắk), bây giờ đang nghỉ ở khách sạn tại Ban Mê, tranh thủ viết lách chút phần cuối của chuyến đi để mừng Việt Nam đã thắng 5-0.
Ăn trưa xong chúng tôi chạy lòng vòng vài tuyến phố và trở về ga hà Nội để gởi xe máy.
Đi trên đường phố Hà Nội gặp nhiều cảnh này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127720&d=1434380339

Người đi xe máy bình thường thì đội mũ bảo hiểm nhưng đi SH thì chẳng mấy ai đội mũ bảo hiểm cả. Có lẽ đi Sh thì phải chơi đầu trần mới hợp mốt.
Về ga Hà Nội làm thủ tục gởi xe mày, khi gởi thì phải hút hết xăng, trong xe còn chút xăng thôi nhưng có đến 4-5 anh giành nhau đòi cắm vói của mình vào hút và cải nhau inh ỏi.
Xe máy gởi tàu hoả được bao bọc cẩn thận. bảo quản rất tốt, giá rẻ, chỉ có điều bạn chỉ có thể nhận xe ở những ga lớn. Xe của tôi được gởi về ga Sài Gòn chứ không lấy được ở ga Biên Hoà, xe vô sau chứ không đi cùng chuyến tàu của chúng tôi
Vé cho xe và cho người.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127722&d=1434380339

Trước khi đóng gói chiếc xe thì chụp lại đồng hồ của nó.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127721&d=1434380339

Vậy là nó đã có chuyến phượt 2,396km

thinhduyquach
15-06-2015, 22:19
Cái áo đó thằng con trai mua cho, mặc vào Cong ty ai cũng bảo mình trẻ hơn vài tuổi

Cha em bốn mươi lăm, có con 24 tuổi. Chứ hỏi anh năm nay bao nhiêu đã bằng cha em chưa :D Nếu hơn thì xin cáo lỗi nghen :D

P/s: Nói chứ nhìn anh trẻ thiệt mà, mà hai đứa nhỏ trong ảnh không phải con anh hả, vì chúng còn trẻ quá mà sao mua cho anh cái cáo của Blue excharge hay quá vậy anh.

Doidepda
15-06-2015, 22:57
Gởi xe xong rồi chúng tôi vào nhà trọ thu dọn hành lý, lúc đó gần 16h chiều có 1 chị tới hỏi thuê phòng, dù đã nói trước là 22h chúng tôi mới lên tàu nhưng nghĩ mình chẳng cần giữ phòng làm gì nên chúng tôi đem đồ qua phòng khách của ông bà gởi và trả phòng sớm để ông bà cho chi ấy thuê.
Lần đầu cho ôm đi thăm thủ đô nên tôi tranh thủ thời gian còn lại tiếp tục dạo phố, ra trước nhà nghỉ chúng tôi tiếp tục thưởng thức một số món ăn vặt như khoai chiên, bánh Vối và vài món nưa nhưng tham ăn quên không chụp hình lại nên gời không nhớ rõ, giá cả cũng bình dân thôi.
Ăn vặt chán rồi thì tản bộ ra hồ Gươm, ra tới đầu hồ Gươm gặp phố Tràng Tiền lại nhớ tới kem Tràng tiền nên đi lại số 35 Tràng Tiền thưởng thức. Chủ yếu là ăn cho biết chứ lúc này là mùa đông trời lạnh nên ăn kem không phải là sự hợp lý. Quán khá rộng, bên dưới là sảnh cho các bạn trẻ ăn nhanh còn ai muốn ngồi nhâm nhi chém gió thì lên gác lửng. Chúng tôi không nhiều thời gian nên chỉ mua hai phần kem ăn rồi đi dạo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127723&d=1434380339

Trong quán kem đây ạ ! Cũng có khối người hâm hâm vào ăn kem trong chiều đông lạnh buốt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127728&d=1434383508

Ăn kem rồi thì lại hồ Gươm hóng gió đông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127727&d=1434383508

Hồ Gươm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127725&d=1434380339

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127726&d=1434380339

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127724&d=1434380339

Doidepda
15-06-2015, 23:01
Trời mùa đông nhanh tối nên chỉ một lát là đường phố đã lên đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127730&d=1434383508

Chúng tôi đi bộ quanh hồ, qua đến đầu phía đền Ngọc Sơn thì trời tối hẳn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127729&d=1434383508

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127732&d=1434383508

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127733&d=1434384309

Doidepda
15-06-2015, 23:15
Chúng tôi đi vòng quanh hồ Gươm rối quay trở về nhà trọ
Đi ngang nhà Hát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127734&d=1434384309

Đường phố Hà Nội lúc này đã chuẩn bị đón Noel 2014 rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127735&d=1434384309

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127736&d=1434384309

Chúng tôi ăn tối tại quán cơm gà ở ven đường rồi về nhà trọ ngồi nói chuyện với ông bà.
Ông đã hơn 90 tuổi, là cựu chiến binh, có 1 con là liệt sỹ, các anh chị còn lại ở riêng, chỉ có 2 ông bà trông coi nhà trọ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=127737&d=1434384341

Doidepda
15-06-2015, 23:22
Cha em bốn mươi lăm, có con 24 tuổi. Chứ hỏi anh năm nay bao nhiêu đã bằng cha em chưa :D Nếu hơn thì xin cáo lỗi nghen :D

P/s: Nói chứ nhìn anh trẻ thiệt mà, mà hai đứa nhỏ trong ảnh không phải con anh hả, vì chúng còn trẻ quá mà sao mua cho anh cái cáo của Blue excharge hay quá vậy anh.

Cái ảnh Atavar chụp hai đứa nó cách đây mấy năm rồi, thằng bé đã học lớp 12, con bé đã học lớp 6. Anh sinh năm 1972, sinh tháng 9 ngay "mùa hè đỏ lửa Quảng Trị" nên anh phải đến thăm thành cổ đấy !!!

MâyLangThang
16-06-2015, 19:22
Chào bạn. Bài viết của bạn hay quá : vừa kể lại chuyến đi cùng những cảm nhận, vừa kèm ảnh chụp cảnh vật trên đường và món ăn các nơi bạn đã ghé thăm. Qua bài viết của bạn chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội thưởng thức món dê núi Ninh Bình trong chuyến đi Hà Nội cuối năm nay. Cám ơn bạn về bài viết.

hoacomay89
16-06-2015, 23:38
Bạn nào ở Saigon chuẩn bị làm đám cưới hay đám hỏi thì vào đây tham khảo , mình thấy chỗ này giá cả ok và trang trí nhà rất đẹp https://www.facebook.com/DichvucuoiLavenderGarden
https://www.facebook.com/DichvucuoiLavenderGarden/photos_stream?ref=page_internal

duonghai
17-06-2015, 21:47
Bạn doidepda chắc theo ngành LN à! Thấy thường đi vùng cao và Tây Nguyên nhiều.

Doidepda
17-06-2015, 22:45
Bạn doidepda chắc theo ngành LN à! Thấy thường đi vùng cao và Tây Nguyên nhiều.

Đúng vậy bác duonghai ạ, trước đây tôi có đi rừng sác Cần Giờ rồi rung U Minh nữa nhưng hình ảnh lưu trữ không còn, hồi đó chỉ đi học tập nghiên cứu thôi, chẳng quan tâm đến chụp choẹt gì. Ngày đó ở Việt Namchưa có khái niệm phượt.

duonghai
17-06-2015, 22:56
Đúng vậy bác duonghai ạ
Vậy là đồng ngành rồi (NN&PTNT). A ct. trong ngành TL cũng được gần 30 năm, chủ yếu ở đồng bằng, trước đây cũng có đến miền Đông thực tập 2 lần 85-86 (TĐ Trị An). Dịp nào đi cung TN, có gì sẽ nhờ bạn hỗ trợ khi cần thết nhé! Thân chào.

Doidepda
18-06-2015, 20:24
Chào bạn. Bài viết của bạn hay quá : vừa kể lại chuyến đi cùng những cảm nhận, vừa kèm ảnh chụp cảnh vật trên đường và món ăn các nơi bạn đã ghé thăm. Qua bài viết của bạn chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội thưởng thức món dê núi Ninh Bình trong chuyến đi Hà Nội cuối năm nay. Cám ơn bạn về bài viết.

Dê núi Ninh Bình thịt chắc và ngọt, mình ăn 2 lần trong chuyến đi và nhận thấy hôm ăn ở Hà Tĩnh ngon hơn ăn ở gần chùa Bái Đính (Ninh Bình). Có lẽ do hôm ăn ở Hà Tĩnh là thịt dê mới giết mổ còn tươi, còn ở Ninh Bình là thịt để trong tủ lạnh nên ăn thấy độ ngọt không bằng. Nói chung trong chuyến đi tôi thấy ấn tượng với món cháo Hàu ở Quán Hàu-Quảng Bình và món dê áp chảo ở Hà Tĩnh, còn các món khác cũng ngon nhưng vì đã ăn vài lần rồi nên không "lạ miệng' nữa

Doidepda
13-07-2015, 11:07
Lâu nay bận chẳng còn hứng thú viết lách, hôm nay up tiếp chút ít để kết thúc chuyến đi và dành thời gian cho bài mới về chuyến đi Quảng Ngãi vừa qua.
22 gời tối ngày 12/12/2014, chúng tôi lên tàu trở về sau 2 tuần lang thang xuyên Việt.
tàu SE3 chạy khá nhanh, lúc đầu chúng tôi ngồi cuối toa thì cảm thấy khá thoải mái. Ghế ngồi mềm rộng rãi, anh phục vụ toa sạch sẽ, kỹ tính luôn giữ toa tàu sạch sẽ, liên tục lau sạch nước trên sàn, dọn rác do hành khách để rơi ra sàn. Dù tàu chạy có lắc lư nhưng ngồi cuối toa cũng dễ ngủ.
Nhưng khi tàu vào đến Đà nẵng thì mọi chuyện lại khác, sau khi vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng, tàu đổi đầu chạy chiều ngược lại, chúng tôi trở thành người ngồi đầu toa và nó ồn rất khó ngủ. Nguyên nhân là gió rít qua khoảng nối giữa hai toa tàu tạo thành tiếng rít ù ù vọng vào đầu toa tàu phía sau nên khó ngủ, khi nào tàu chạy chậm thì tiếng rít đó mới mất. Lần sau đi tàu có lẽ phải ngồi giữa toa xem nó có êm hơn không. Một vài hình ảnh trên đường về:
Toa ghế ngồi cứng kế bên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129161&d=1436758720

tàu đi ngang Huế, miền Trung vẫn mịt mù mưa gió
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129164&d=1436758720

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129162&d=1436758720

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129163&d=1436758720

Ga Lăng Cô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129166&d=1436758720

Đèo Hải Vân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129167&d=1436758720

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=129165&d=1436758720

4 gời sáng ngày 14/12/2014, chúng tôi về đến ga Biên Hoà, kết thúc hành trình phượt đầu tay của mình.

cuhoya
13-07-2015, 11:49
Dê núi Ninh Bình thịt chắc và ngọt, mình ăn 2 lần trong chuyến đi và nhận thấy hôm ăn ở Hà Tĩnh ngon hơn ăn ở gần chùa Bái Đính (Ninh Bình). Có lẽ do hôm ăn ở Hà Tĩnh là thịt dê mới giết mổ còn tươi, còn ở Ninh Bình là thịt để trong tủ lạnh nên ăn thấy độ ngọt không bằng. Nói chung trong chuyến đi tôi thấy ấn tượng với món cháo Hàu ở Quán Hàu-Quảng Bình và món dê áp chảo ở Hà Tĩnh, còn các món khác cũng ngon nhưng vì đã ăn vài lần rồi nên không "lạ miệng' nữa

HÔm mình về đến Ninh Bình, nghe quảng cáo quán Đức Dê chuyên các món dê...chạy ra đến ăn thì thất vọng. Thịt thì dai nhách mà ngạc nhiên là không có món lẩu dê...quê hết sức!

Doidepda
13-08-2015, 00:16
HÔm mình về đến Ninh Bình, nghe quảng cáo quán Đức Dê chuyên các món dê...chạy ra đến ăn thì thất vọng. Thịt thì dai nhách mà ngạc nhiên là không có món lẩu dê...quê hết sức!

Mình mới nghe đứa bạn quê Ninh Bình nói lại là người Ninh Bình khoái ăn món dê tái chanh chứ ít ăn lẩu

tungpmfp
04-11-2016, 11:04
Chào bác! Hôm nay mới có thời gian vào đọc bài của bác. Đoạn viết về quê Thanh Hà làm em nhớ quê quá, nhớ món bánh chưng đường mà mỗi dịp tết em về quê ở An Lương đều được ăn. Rươi thì lúc nhỏ thi thoảng mới được miếng vì lúc đó nó đắt, chỉ được ăn con ruốc thôi.
Em cũng từng máu làm chuyến bằng xe máy mà giờ bỏ ý định rồi, đợi khi nào máu sẽ quất =))
Cảm ơn bác đã chia sẻ!

Doidepda
09-11-2016, 14:52
Chào bác! Hôm nay mới có thời gian vào đọc bài của bác. Đoạn viết về quê Thanh Hà làm em nhớ quê quá, nhớ món bánh chưng đường mà mỗi dịp tết em về quê ở An Lương đều được ăn. Rươi thì lúc nhỏ thi thoảng mới được miếng vì lúc đó nó đắt, chỉ được ăn con ruốc thôi.
Em cũng từng máu làm chuyến bằng xe máy mà giờ bỏ ý định rồi, đợi khi nào máu sẽ quất =))
Cảm ơn bác đã chia sẻ!
Chuyến đi cách 2 năm rồi mà giờ nghĩ tới vẫn thấy háo hức muốn làm chuyến nữa cho đường tây Trường Sơn và vùng Tây Bắc. Đi phượt bằng xe máy nó có cái hay là tự do tạt ngang rẽ dọc, chụp choẹt thoải mái, chỉ mỗi tội tốn nhiều thời gian nên khó sắp xếp quá.

tungpmfp
09-11-2016, 15:18
Chuyến đi cách 2 năm rồi mà giờ nghĩ tới vẫn thấy háo hức muốn làm chuyến nữa cho đường tây Trường Sơn và vùng Tây Bắc. Đi phượt bằng xe máy nó có cái hay là tự do tạt ngang rẽ dọc, chụp choẹt thoải mái, chỉ mỗi tội tốn nhiều thời gian nên khó sắp xếp quá.

Vâng bác! Cái khó nhất bây giờ là thời gian vì còn phải dành 8h vàng ngọc mỗi ngày cho tổ quốc =)). Bác dạo này có lang thang đâu không đấy, em cũng ngứa chân phết nên thi thoảng cũng hú anh em lượn đây lượn đó tí cho đỡ thèm :D

doun
10-11-2016, 15:39
Nhưng khi tàu vào đến Đà nẵng thì mọi chuyện lại khác, sau khi vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng, tàu đổi đầu chạy chiều ngược lại, chúng tôi trở thành người ngồi đầu toa và nó ồn rất khó ngủ. Nguyên nhân là gió rít qua khoảng nối giữa hai toa tàu tạo thành tiếng rít ù ù vọng vào đầu toa tàu phía sau nên khó ngủ, khi nào tàu chạy chậm thì tiếng rít đó mới mất. Lần sau đi tàu có lẽ phải ngồi giữa toa xem nó có êm hơn không.

Bạn nói đúng. Đi tàu thì cứ vị trí giữa toa mà ngồi. Toa số mấy không quan trọng. Vì 2 đầu toa sẽ là vị trí các hàng bánh. Đối với hệ thống đường ray của VN các khớp nối ray có mật độ rất dầy và khe rộng nên khi bánh tàu đi qua tạo ra tiếng ồn. Nếu bạn ngồi ngay trên hàng bánh thì tiếng ồn sẽ lớn hơn ở giữa toa.

Nhân tiện đây, chuyến đi của 2 VC bạn thật tuyệt. Bạn chắc chắn là người rất tình cảm.

Many thanks & Best wishes