PDA

View Full Version : Ngủ đêm trên Núi Cấm, cảm giác thật khó tả



Lê Chinh
16-04-2011, 18:50
Sáng chủ nhật ngày 10-4-2011, 2 đứa con gái vác balô (đựng chỉ mỗi một bộ đồ) bắt bus về bến xe miền Tây.
Loay hoay mãi mới mua được vé đi Châu Đốc. 9g xe chạy. Sài Gòn bắt đầu mưa.
Lên xe, ngủ vật vờ. Đến trạm dừng chân. Hai tô phở Nam Vang- không ngon, nhưng đói bụng nên tận dụng đến giọt cuối cùng. Xe chạy. Ngủ tới phà Vàm Cống.
14g, đến Châu Đốc. Lên xe trung chuyển đến Núi Sam. 2 đứa ko còn đồng bạc nào trong túi. kiếm ATM Vietcombank. Xin lỗi Quý khách, máy ngưng phục vụ. hic. Cuối cùng: May quá, còn cái ATM Đông Á. Hú hồn.
Viếng chùa bà Chúa Sứ, đi chơi và tạo dáng chụp hình là chủ yếu chứ không cúng kiến gì.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080427.jpg
(trang phục trưng bày trong chùa bà chúa xứ núi Sam)
Chưa leo núi, ghé gánh bún riêu, rồi uống thốt nốt. Tranh thủ, chụp hình. Người dân xung quanh bảo: Ăn bún mà cũng chụp hình.
Thống nhất với nhau: núi thấp, leo lên rồi lúc xuống đi xe ôm. Mới có 1/10 đoạn đường, C.L bảo m lên đi, t ngồi dưới này đợi. Hix. Lỡ rùi, đi tới đây mà không leo núi thì phí quá. Với lại, hàng ngày tập thể dục mà cái núi thấp tèn, leo không được nữa thì…
Có anh chàng chạy lên núi để tập thể dục nên cũng đỡ buồn. Có điều, đường lên vắng vẻ, lại có mỗi mình với anh ta nên sợ ghê, tiền bạc tư trang thì ít, mà sợ… thì nhiều.
Mất khoảng nửa tiếng để lên tới đỉnh. Cảm giác phê. Đỉnh núi Sam không có gì đẹp. Đứng thở một tí. Chụp được 2 tấm hình rồi tìm xe xuống núi.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080459.jpg
(leo lên núi Sam nhìn xuống đồng bằng)
Ngồi xe máy xuống núi: Đã và nguy hiểm quá (Cái cảm giác này thì mải đến khi đi Núi Cấm mới biết nó chẳng là gì). Đường rừng quanh quanh quẹo quẹo, lại gần biên giới nên tự dưng chợt sợ. Có khi nào thằng cha xe ôm chở mình thẳng qua biên giới bán không trời. Thằng chả hỏi mình đi mình ên sao. Mình sợ quá, bảo không, bạn bè dưới chân núi nhiều lắm, tại dân địa phương nên không muốn đi. May mà hắn cũng chỉ muốn lấy 15.000 xe ôm chứ không muốn bán mình, nên bo thêm 5.000 nữa.
17g, lội bộ ra chợ hỏi bus đi Nhà Bàng. Lên đó, có anh bạn đón. Chờ bus lâu quá trời.
Từ Nhà Bàng lên Núi Cấm khoảng mười mấy cây số, mà xe máy chỉ có 1. Quyết định bus tiếp. Anh V được “lệnh” mua trái cây để tối ngủ trên núi, mấy anh em có cái mà nhâm nhi.
18g30 tới Núi Cấm. Ngồi ngoài đường, trời chạng vạng tối. Xe ôm kì kèo giá. Hix, anh V đi mua trái cây gì mà lâu chết đi được. Muỗi cắn quá trời. 45 phút sau anh V xuất hiện: “Anh chạy về Tịnh Biên mua một vài thứ cho 2 đứa”. Eo ôi, tội nghiệp ông anh, không biết mua cái gì
mà chạy về tới Tịnh Biên. Ngả giá với xe ôm ko được, quyết định tống 3. Vô kia kiếm xe ôm khác lên núi. 30.000.
Cảm giác ngồi trên xe máy chạy lên núi thật điên, muốn hét lên thật to. 1 bên là vách núi, 1 bên là vực sâu. Mà xe máy thì chạy như điên, nhanh, ẩu, bất chấp các khúc cua hẹp, không quan sát được bên kia cua có xe nào hay không.
Mùng 8, bắt đầu có trăng lưỡi liềm, lên cao, trời bắt đầu lạnh.
Giữa núi, một cái hồ thật lớn “Đẹp như Đà Lạt”, phía bên kia hồ là các chùa, tháp và Phật Di Lặc.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1060512-1.jpg
(núi Cấm đẹp như tiên cảnh. Đây là hồ Thủy Liêm)
Đến nhà trọ Bích Thủy, vì là chỗ quen của anh V nên ngồi nói chuyện vu vơ. Thấm mệt. Người hôi như cú. Ngồi thêm chút nữa. Tay chân rã rời. Bụng sôi.
Chưa kịp đi tắm, anh V phán một câu, 2 đứa mà tắm được mới lạ. hix, trời lạnh thật, nhưng không tắm, thì mần sao? Người ngợm gì phát ghê, đi cả ngày rồi.
Nhà tắm dã chiến. Nhưng giữa núi rừng như thế này, đã là quá rồi. Lạnh bỏ xừ.
Lúc sáng còn ở SG, người đã bắt đầu cảm, sổ mũi, khọt khẹt, vậy mà lên núi tắm thế này. Đã vậy, lúc đi, chỉ mang quần short cho nó tiện. May mà có mang theo khăn choàng.
21g, 3 anh em kéo nhau đi dạo dọc ra bờ hồ kiếm gì ăn. Yên tĩnh, gió, lạnh, hoang sơ và đẹp lãn mạng. –
Nghe tiếng gì giống tiếng chuông gió trên đỉnh tháp– một cái chuông gió khổng lồ giữa núi rừng.
Ghé quán cơm cạnh bờ hồ, chọn cái bàn phía bên ngoài. Thú vị thật. Ngoài tiếng chuông gió còn có tiếng đàn ghi ta. Cảm giác cuộc đời như thế còn gì bằng.
Đêm ngủ núi! Lạnh!
Sáng, 5g đồng hồ báo thức. 6g:30 chui ra khỏi mùng.
7g C.L và anh V phỏng vấn thêm về chị chủ nhà trọ để viết bài.
Buổi sáng sớm tinh khôi, nhẹ nhàng, vẫn cái lạnh se se. Chụp được mớ hình đẹp.
8g, rời nhà trọ. Bờ hồ buổi sớm cũng thật đẹp: nắng trong, trời xanh vắt. Thêm một mớ hình nữa cho hai cô gái xinh đẹp.
3 anh em rời bờ hồ, hỏi đường đi Điện 13 để được Mẹ Sinh Ra.
Không đâu đường khó đi như ở đây. Tội nghiệp chiếc xe chở trên mình 180kg. Xe ì è lên dốc, xuống dốc. Những cái dốc dựng đứng, lồi lõm đá. Người ngồi sau xanh mặt. Đi được đoạn khá xa, 3 anh em quyết định quăng xe máy lại, vác balo đi bộ.
Mồ hôi nhễ nhại, anh V với CL gần như không đi nổi. Đi bộ, leo dốc mà còn khiếp cái đường đi. Thế mà từng đoàn xe ôm chở khách cứ lao vèo vèo. Mặt người ngồi sau, ai cũng căng thẳng và xanh mét. Dốc dựng đứng nên xe nào cũng kéo hết ga để lấy trớn.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080490.jpg
(1 cảm giác thật tuyệt vời)
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp3.jpg

Cuối cùng cũng lên được đỉnh. Mệt. Gọi bánh xèo ăn kèm lá rừng. Anh V mệt quá, ko ăn nổi, chỉ có mình với C.L ăn. Mà nó cũng nuốt không nổi. (Mình lại ăn một hơi hết đĩa bánh). Bánh xèo trên đỉnh núi này ngộ, toàn rau giá với chả lụa!
Tưởng đâu lên tới đỉnh rồi thì phẻ. Dè đâu đi Điện 13 là đi ngược xuống ở mé núi phía bên kia. Nhìn xuống chóng mặt, lại dốc dựng đứng. Những sợi thừng to thắt từng nút gút để bám vào đó mà leo.
Tới cửa Điện, không thuê người dẫn đường, tự chui. Dụng cụ gồm 1 cây đèn pin thuê ở quán bánh xèo và cái điện thoại có đèn pin.
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp10.jpg
(chui vào Điện 13)
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp9.jpg
Sợ! Điện thoại không có sóng. Đường hầm thì cũng không phải đường hầm, toàn là mấy cái hóc, cứ thế chui vô. Tối đen, có những ngách tưởng chừng không thể chui lọt. Nghĩ có khi nào mình kẹt kứng vì chui không đúng đường hoặc đi nhầm đường, thì biết lối nào mà ra. Không nói ra, nhưng sợ chết khiếp. May mà đi 3 người, chứ ko chắc khóc quá. Đã vô, muốn ra cũng không biết đường mà ra.
Lần mò, mồ hôi nhễ nhại. Ra đến điện cuối cùng, thấy mình vĩ đại quá.
Cuối cửa ra có một cục đá, gõ vào vang bon bon, như cái trống. Người dân ở đây gọi là đàn đá.
Để kết thúc hành trình Điện 13, phải leo ngược lên chỗ quán bánh xèo. Tay chân bủn rủn hết trơn. Hết cả đĩa bánh xèo.
Rời Núi Cấm, trên đường về, ghé hang bạch hổ: lại leo núi, xém chút té chết ở khu này rồi.
Để kết thúc cho 2 ngày đi bụi này là bữa ăn. Món ăn mà 3 anh em nghĩ tới là gà hấp lá trúc. Mới nghe, đã thấy thèm.
Bus, rồi lại tống 3 để đến được nơi có món gà hấp lá trúc. Nghe đồn, chỉ có Núi Cấm mới có lá trúc thôi. Lá trúc từa tựa lá chanh, nhưng cái vị là lạ và không đắng. (tối về SG vẫn còn nghe vị lá trúc)
Gọi thêm món thỏ quay. Nhưng chờ lâu quá, ko kịp về SG mất, đành ăn món bò xào lá giang.
Bắt bus lên Tịnh Biên mua ít me Lào và trái mơ về làm quà.
18g xe rời bến. 23g30 về tới nhà.

Lê Chinh
16-04-2011, 18:56
1 số hình ảnh trên núi Sam-núi Cấm:
Trái mây ngọt ngọt chua chua, bán ở chợ Tịnh Biên 9tra1i này ở Campuchia đem qua)

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080470.jpg

heheee, leo lên núi Sam mà mình leo ko nổi nữa
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080459.jpg

Nước mát có trái Thốt nốt, hột é, rong biển, mũ gòn: 10k/ly
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080450.jpg

Nhí nhảnh chút xíu nhé....

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080447.jpg
https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080446.jpg

2 đứa con gái đi phượt

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp24.jpg

Lê Chinh
16-04-2011, 19:02
Chụp tại miếu bà chúa Xứ nè:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080418.jpg

sau khi chui xuống Điện 13 tranh thủ làm vài pô:

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp8.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp4.jpg

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/nhp7.jpg

Gà hấp lá trúc-đặc sản vùng Bảy núi ở An Giang (đây ko phải là lá trúc cùng họ với tre. Trúc này cùng họ với chanh nên mùi vị lá trúc cũng từa tựa mùi chanh, nhưng đậm đà hơn mùi chanh rất nhìu), phải nói món này ăn ngon hết chỗ chê

https://i493.photobucket.com/albums/rr296/oliverchinh/P1080493.jpg

Hoàng Hôn Biển
17-04-2011, 11:25
Chuyến đi cũng thú vị quá nhỉ ^^ , àh mà bạn ko chụp hình tượng phật Di Lạc àh ?

Lê Chinh
17-04-2011, 17:02
Mình có hình đó, tại không post lên.

KHOAILANGTHANG
21-04-2011, 01:28
Cho mình hỏi , bạn ngủ trên đỉnh núi Cấm cụ thể là chỗ nào vậy ?? ( BỒ HÔNG ....? )
Phương tiện ngủ ?? Lều ..hay túi ngủ ..?? hay nhà dân ...:))
Nhóm mình ở Cần Thơ đang lên kế hoạch ngủ Thất Sơn ....nên cần 1 tí tư vấn X(

Lê Chinh
21-04-2011, 12:44
Mình ngủ ở nhà trọ Bích thủy trên núi Cấm. Nhà nghỉ trên đây rẻ lắm, có 50k/phòng/đêm. buổi tối trên đây lạnh như Đà Lạt, ko tắm nổi đâu nên các bạn nhớ mạng theo áo lạnh, còn ban ngày thì nóng bà kố luôn

lhtamvcb
21-04-2011, 22:04
Kiếm ATM Vietcombank: có nhiều cách tìm được nơi đặt máy lắm. Hy vọng sẽ có cơ hội được làm quen với các bạn tại An Giang.

Lê Chinh
23-04-2011, 09:59
Có cái máy rút ATM Vietcombank ở Châu Đốc nhưng lúc đó máy này ngưng hoạt động nên đành qua rút bên Sacombank.

angle1088
26-04-2011, 15:24
Miền nam thì hơi chán tí, núi Cấm cũng có lên rồi nói chung cũng mát mát hihi nhưng không có gì đặc sắc.

Lê Chinh
15-05-2011, 17:10
@angle 1088: vậy là chuyến đi của bạn hơi nhàm chán. Tui đi thấy cảnh đẹp, món ăn ngon ở núi Cấm, thế mà bạn đi ko khám phá ra dc, thật là tiếc.

GaDocHanh
20-05-2011, 04:40
Nếu bạn đến Châu Đốc thì nên thưởng thức món bún cá, sau đó đến đường vòng núi Sam thì ăn bò (buổi tối người ta đi ăn đông lắm), còn khi leo núi Cấm thì ăn bánh xèo, có rau Kim thất với Ngành ngạnh ngon lắm. (c)

PhucVo
15-06-2011, 14:57
Hi bạn Lê Chinh, 30/4 vừa rồi mình cũng vài người bạn cũng vừa mới "phượt" ở An Giang về, sẵn tiện tụi mình còn chạy qua Hà Tiên và Rạch Giá, đi vừa tròn 1 tuần !. Đang ngồi đọc lại vài thông tin của núi Cấm, tình cờ đọc được bài này của bạn. Hy vọng hôm nào có dịp sẽ "phượt" chung hén !

Người Nhà Quê
15-06-2011, 16:13
@L/C: Đi ngủ núi Cấm hồi nào mà im re zậy, ta? Hok rủ ai hết he. Zạo đi bỏ hotboy đi với hot girl ko à. "ranh" tị, ranh tị... :D

kid2255
11-10-2012, 17:44
Bạn ơi, bạn có thể cho mình số điện thoại của nhà trọ Bích Thủy mà bạn nghỉ được không? Không biết trên đó họ có "hét" hay "chém" j không bạn? Bạn cho mình luôn cái giá cả thì hay quá! Cảm ơn bạn trước!

cheetah2702
17-10-2012, 08:45
Hum đó có đoàn 23 người cũng ngủ trên đó cũng lang thang muh ko thấy 2 chị chân dài này ta, cũng đi núi Sam muh, phải chi thấy chắc cả đoàn ngủ ngon rùi

nova88
17-10-2012, 09:13
-Trek núi Cấm mất khoảng 2h [có nữ đi cùng, còn nam ko thì 1,5h thôi], đi xuống nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đi xe ôm thì ko mũ bảo hiểm, chạy rất lụa, chống chỉ định người yếu tim, ai muốn hỏi kỹ về giá cả thì pm. Trên núi có bán đủ cả nên ko cần phải mang j lên cho mệt.
-Chỗ ngủ khá ok, vào chùa thì đc free, ở ngoài thì 10k/1 người ! Siêu rẻ ^^

Nhim8x
22-10-2013, 11:42
Sắp tới em đi núi Cấm,muốn hỏi chị 1 chút kinh nghiệm cho đoàn.Chị có thể giúp đỡ em không,đây là số ĐT của em 0909490866,hoặc không chị cho em xin fb nhé.Cảm ơn chị!

Nguyen Le
25-10-2013, 12:31
... Núi Cấm, năm nào mình cũng đi... nhưng chưa có dịp lang thang buổi tối & ngủ qua đêm. Điện 13... hôm nào đi thử cho biết :)