PDA

View Full Version : 1 ngày,... bạn mài đũng quần trên yên xe (máy) nhiều nhất được bao nhiêu Km??????



Mr Stone
16-04-2011, 14:28
:)) Tự nhiên hứng chí lên muốn xem bác nào lập kỷ lục mài đũng quần trên yên xe trong 1 ngày tối đa là bao nhiêu Km rùi???
Em thấy các Pác cũng đều là chuyên gia phượt cả nhưng chưa thấy ai nói về vấn đề này nên em mạn phép, biết đâu Guinness VN lại ghi danh tên bác nào đó. =))
Em khởi xướng nên em cũng xin tự ứng cử: Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới ngồi được có 492Km trên yên xe(máy) trong 1 ngày thôi, hic đó đã là 1 cực .... sướng với em rồi. (c)
:LL

thienson
16-04-2011, 15:11
Nêu ra 1 kỉ lục rồi có cần phải chứng minh không bác?Mà nếu cần thì phải chứng minh như thế nào?Ai làm chứng:D.
Em thấy bác Dugia mở 1 Box tương tự bên Ttvn anh em chém gió với chém nhau kinh thật.
Cá nhân em không bận tâm đến việc đi 1 ngày bao nhiêu km hay đi tốc độ bao nhiêu nên không có thành tích gì cả.:D.Chỉ hóng hớt các bác cao thủ thôi.
Dưng theo em biết kỷ lục xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội là 24 tiếng chạy liên tục bằng xe 1.000 phân khối.Em hãi mấy chuyện này lắm.hehe

Mr Stone
16-04-2011, 15:24
Lâu ngày em mở topic này để chém gió chơi thôi chứ giờ bác có phán 5000km/ngày em cũng chỉ :shrug: thôi chứ lấy ai mà kiểm chứng, thật thật, giả giả, giả giả thật thật thật hóa ra thế lại hay,,, =))
Xe pac mà 1.000cc thì xuyên Việt thì chắc cũng ngang xe em có 110cc mà chạy 1/4 Việt thôi, keke (c)
Tks Pác đã bình loạn.

Summer_Flower44
16-04-2011, 16:09
Mình có biết nhóm bác Tonytrinh2008 chạy xe máy Sàigòn-Mộc Bài-Kongpong Cham-Kongpong Thom-Siem Riep 580km/ngày. Nhóm mình và nhóm bác ấy khởi hành cùng ngày, cùng địa điểm nhưng mình đi Bus còn bác ấy chạy xe. Cơ mà mình phục bác ấy lắm! Hàng 5x mà bác trẻ trung và nhiệt huyết ko kém gì 7x đâu,...:)

Mr Stone
16-04-2011, 16:18
Như thế thì đến 8X như em cũng phải phục chứ nói gì 7X hả Chị. tks

chumbao
16-04-2011, 16:35
Vâng, em cũng khâm phục nhóm của bác Tony, vấn đề là sau hôm ấy mà hôm sau vẫn ngồi yên xe vi vu được. Một bận, em cũng chạy gần như thế, ngày hôm sau ê ẩm toàn thân :)).
P/s: làm vài lần như thế, em đảm bảo mông sẽ nổi nhọt như tổ ong ấy =))

baizenvn
16-04-2011, 16:37
Chuẩn bị lại có vụ cá độ rồi sao các bác=)). Em đồng tình lập topic kỷ lục của Phượt nhưng đừng như bác DuGia bên TTVNOL.

thienson
16-04-2011, 17:35
Xe pac mà 1.000cc thì xuyên Việt thì chắc cũng ngang xe em có 110cc mà chạy 1/4 Việt thôi, keke (c)
Tks Pác đã bình loạn.

Bác chả đọc kĩ gì cả:D.

Cái kỷ lục kia là của 1 bác đại gia ở Sài Gòn thực hiện vào năm 2008 bằng xe Cbr1000,có 2 nhóm ở hai đầu chứng kiến.Bác lục lại trên mạng chắc còn thông tin.Chắc anh em còn nhiều người nhớ.

Và em tin chắc đến bây giờ chưa ai dám phá kỉ lục đó,nghe nói có lúc bác ấy đẩy tốc độ lên 200km/h đấy.

Cái con Cbr đó ngốn 14l xăng / 100km bác có cho em cũng chả có xiền mà đổ xăng huống gì xuyên Việt:D

cafe37
16-04-2011, 19:22
Em 1 ngày từ Tây Nghệ An đi Đà Nẵng, khoảng 650km. Đi từ 3h sáng và khoảng 8h tối tới TP Đà Nẵng. Em nhớ lúc ấy cứ mong xe 2 bánh hóa thành 3 bánh để dựa cái lưng cho đỡ mỏi.

chumbao
16-04-2011, 20:12
@Bác Thiên Sơn: em nhớ không lầm thì là Hiếu Ninja, chạy đúng 20 tiếng, 6h chiều hôm trước đến 2h chiều hôm sau.

thienson
16-04-2011, 20:42
Chính xác bác Chumbao ạ.

Em chỉ biết dưới 24 tiếng thôi chứ không biết cụ thể là bao nhiêu.Vì cũng chỉ hóng hớt qua mấy anh bên PKl thôi:D

Và em còn nghe nói kỉ lục về chạy xe 2 bánh nhanh nhất thuộc về 1 bác ở Hà Nội với vận tốc trên 300km/giờ nữa.

Thôi không bàn kỉ lục của người ta để các bác nhà mình đưa kỉ lục của mình lên.

homeless man
16-04-2011, 20:43
Tớ thì chạy đường rừng ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đi từ 6h sáng đến 8h tối chỉ được khoảng 400km. Cái chính là vừa đi vừa nhẩn nha chụp ảnh lên xe xuống xe liên tục. Một ngày cũng chụp được 500-600 ảnh. Cái tớ muốn nói là tớ đi liên tục chỉ thỉnh thoảng uống nước mang theo chứ không dừng lại để ăn hay ăn cái gì. Đến gần 8PM đói quá cũng chả tìm được quán ăn nào đành lôi lương khô ra vừa đi vừa gặm:(.

Vậy có được coi là kỷ lục không?

nuamua
16-04-2011, 20:53
Em thì 400-500km/ ngày khá thường. Hầu hết là những chuyến nối TP.HCM và Nha Trang bằng 1 số loại xe. Kỷ lục bản thân lại là chuyến gần nhất, hôm giỗ tổ Hùng Vương 12/4/2011: 650km/13h Nha Trang - TP.HCM bằng con Viva. Cũng nhẩn nha ăn uống, ảnh ọt.
Con 67 thì 450km/9h - QL1A.
Con WIN thì 450km/7h30' - QL1A.
Bình loạn cho vui.

Mr Stone
17-04-2011, 07:23
Như vậy, đến bây giờ kỷ lục đang là cuộc đua giữa 2 pác: Cafe37 vs nuamua - 650Km/Ngày. :)
(c) nhanh nhanh nào các Pác, đỉnh vinh quang đang chờ đón kìa... :gun

baizenvn
17-04-2011, 09:45
Như vậy, đến bây giờ kỷ lục đang là cuộc đua giữa 2 pác: Cafe37 vs nuamua - 650Km/Ngày. :)
(c) nhanh nhanh nào các Pác, đỉnh vinh quang đang chờ đón kìa... :gun

Pác lại thầy dùi rồi=))

Mr Stone
17-04-2011, 10:39
Pác lại thầy dùi rồi=))
=)) kaka em chẳng dám làm thầy đâu, hic chém gió chơi thôi.
Mà Pác sao ko thấy tham gia cuộc đua nhỉ? Chém chát thê thôi ahhhh :))

thienson
17-04-2011, 16:25
Năm 1994 em từng phượt Đà Nẵng-> Huế bằng con xe 81/50 từ 6h sáng đến 9h tối mới tới.Vậy 110km/15 tiếng có thể xem là kỉ lục đi chậm không bác?:D.

Em chạy liên tục đấy nhá,chỉ khi qua 3 con đèo Hải Vân,Phú Gia,Phước Tượng thì em mới dắt bộ thôi.:D

Chứ không vừa đi vừa ngủ dọc đường đâu.

Mr Stone
18-04-2011, 08:10
Em thấy ý tưởng của bác cũng hay đó, hay là bác làm giám khảo cuộc thi rùa bò bằng 2 bánh đi? biết đâu lại "hot" lắm đó, =))

ku kòy
18-04-2011, 10:48
Cảm ơn chủ tô-pic.
Em thấy các cô chú, anh chị đi mà làm mủi lòng. Ước gì em được những con xe khủng.
:( Mới đây thôi, em đi từ trưa đến tối mịt mà không được không được bao nhiêu km, không hết được 1 xã. Nói có sách, pót hình làm bằng chứng.

https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/BenTre%2016-17%2004%202011/DSC07248.jpg

https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/BenTre%2016-17%2004%202011/DSC07260.jpg

https://i949.photobucket.com/albums/ad337/nolpett/BenTre%2016-17%2004%202011/DSC07008.jpg

Không những mài đũng quần, mà còn được chơi thú nhún, được mát-xa mát-gần.

Kau
18-04-2011, 11:18
Cảm ơn chủ tô-pic.
Em thấy các cô chú, anh chị đi mà làm mủi lòng. Ước gì em được những con xe khủng.
:( Mới đây thôi, em đi từ trưa đến tối mịt mà không được không được bao nhiêu km, không hết được 1 xã. Nói có sách, pót hình làm bằng chứng.


Hic, cung này đúng nghĩ phượt.
Đi cả buổi mà không ra khỏi xã này. đâu đâu cũng đất cát.

toanmomday
18-04-2011, 11:45
Các bác chạy ác quá. Kỉ lúc của em mới là chạy xe máy Hn - Đồng Đăng - HN trong ngày. 7h sáng chạy từ Hà Nội, 5h chiều đã có mặt ở Nhà Thờ lớn trà chanh. Ăn uống mua sắm tại Đồng Đăng, lúc về còn tạt qua tp Lạng Sơn ăn bánh mỳ bít tết nữa. Nếu tính từ nhà em thì hôm đó đo công tơ mét dc gần 460km.

Mr Stone
18-04-2011, 13:45
Cuộc đua đã diễn ra mấy ngày rồi nhưng hiện nay kỷ lục vẫn đang là cuộc so tài giữa pác Cafe37 vs Nuamua, 650 km/ngày. Bác nào nhanh tay chém đi nào, 651, 652, ...=))
(c)
* Kỷ lục rùa bò bằng 2 bánh hiện đang là cuộc đua giữa 2 bác:
- Bác thienson với 110km/15 tiếng
- Bác Ku Kòy với một ngày vòng quanh làng mà không có lối ra, =))
(Đề nghị pác cho thông số chính xác để cuộc đua được hấp dẫn nhé)
:gun :L

Hậu Trần
18-04-2011, 13:47
ném đá chút, em đít nhựa không chịu được như mấy bác đít sắt đít tôn. Ngồi từng ý km thì thật là nể phục =))

Kau
18-04-2011, 14:48
- Bác Ku Kòy với một ngày vòng quanh làng mà không có lối ra, =))
(Đề nghị pác cho thông số chính xác để cuộc đua được hấp dẫn nhé!

Thông số của chậm nhất của nhóm mình là:
Cồn bửng: (Chiều dài 3km). (Chiều rộng 300m)

Mr Stone
18-04-2011, 16:11
Thông số của chậm nhất của nhóm mình là:
Cồn bửng: (Chiều dài 3km). (Chiều rộng 300m)

Thông số này là pác đi trong ngày đây sao? :gun
Cái này chắc là các pác đang chơi trốn tìm hoặc bịt mắt bắt dê đấy chứ nhỉ? =))
(c)

Hậu Trần
18-04-2011, 19:53
Thông số của chậm nhất của nhóm mình là:
Cồn bửng: (Chiều dài 3km). (Chiều rộng 300m)

em nghĩ chắc bác tìm cái gì trong làng này thì phải =))

Mr Stone
20-04-2011, 07:06
Bùn quá, mấy ngày rồi chẳng thấy ai quan tâm, up cái cho nó được lên trên nào, :))
Mod đừng xử em nhé, tks (c)

alias.noodles
20-04-2011, 08:05
Các bạn mới chỉ bàn đến khoảng cách mà quên mất các yếu tố khác như loại xe, điều kiện đường xá, thời tiết, sức khoẻ... vv. Chạy xe 100cc đường đồi núi, đèo dốc hoàn toàn khác với chạy xe 1000cc trên quốc lộ 1A (không cần né CSGT:D). Hồi sinh viên 20 tuổi tớ chạy SG - Phan Thiết (200km) bằng xe Cub 78 50cc hết gần 1 ngày mà người đau ê ẩm còn bây giờ 40 tuổi rồi nhưng chạy cào cào thì ngày đi 500km thấy vẫn nhẹ nhàng!

Vui thì đi mãi chả mệt :)

Yamahamvui
20-04-2011, 08:38
Mình cũng ko quan tâm đến kỷ lục lắm nhưng năm 2009 đoàn mình từ SG có 6 xe: 3 xe exciter, 1 wave, 2 future đời đầu và một nhóm khác từ Hà Nội làm 1 chuyến Sài Gòn- Đà Nẵng và Hà Nội- Đà Nẵng trong vòng 24h. Chạy ko dừng lại ăn uống, chụp ảnh 1 tay. Cảm giác cực phê và cực tê. Thông tin mọi người có thể theo dõi tại đây (http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?3821-HN-SG-Da-Nang-Mien-Trung-Don-ganh-cong-hai-dau-/page28)
Còn hình ảnh thì các bác có thể xem thêm ở đây (http://www.caravanviet.com/forum/showthread.php?3887-Hinh-anh-va-nhung-cam-nhan-chuyen-di-sang-Sai-Gon-toi-Da-Nang-).

Hanoi1111
20-04-2011, 09:51
Các bác đua vào hopital hay sao .... ???
Em có chuyến đi đầy gian nan khổ luyện thế này: từ 6g sáng đến 11g đêm 360 Km (ít quá), nhưng 90% cung đường là đường rừng núi, hầm hố, vực thẳm, có những đoạn đường chỉ vừa bánh xe máy, những đoạn phải dắt, đẩy .....
Em đi xe Future đời đầu 2 người đi, và phải đi 2 người mới hoàn thành được chuyến đi, có những đoạn qua sông, suối ..... 2 người dắt xe qua xong chờ khô xe mới đi được, có khoảng 10 Km lên đỉnh những núi dốc đứng dựng ngược, chỉ đi bằng hai chân và thân người thì song song mặt phẳng ngang mũi gần chạm đất .....

thienson
20-04-2011, 18:39
Mình cũng ko quan tâm đến kỷ lục lắm nhưng năm 2009 .

Đoàn mình từ SG có 6 xe: 3 xe exciter, 1 wave, 2 future đời đầu và một nhóm khác từ Hà Nội làm 1 chuyến Sài Gòn- Đà Nẵng và Hà Nội- Đà Nẵng trong vòng 24h.

Chạy ko dừng lại ăn uống, chụp ảnh 1 tay.

Vậy là 2 nhóm gặp nhau tại Đà Nẵng sau 24 h kể từ lúc xuất phát. Hay là 2 nhóm gặp nhau rồi nhóm xuất phát từ Sài Gòn chạy ra Hà Nội.Còn nhóm xuất phát từ Hà Nội vô tới Sài Gòn trong tổng cộng 24h hả bác?

Em đọc thấy rối quá nên hỏi lại thử:D

Nhưng em chắc là gặp nhau tại Đà Nẵng sau 24 giờ như thế thì cũng chậm:D.Ít ra là so với 2 bác đang giữ kỉ lục 650km/ngày:D

Chứ khoảng cách từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng tầm phải trên dưới 1.700km .Em tin chắc ngoài xe PKL ra xe máy dân dụng không thể nào đi trong 24 h được.

deny
21-04-2011, 00:03
Mình đang giữ kỷ lục chạy liên tục mỗi ngày khoảng 150km trong 108 ngày liên tục nè Mr.Ton ^^, vị chi gần 16.000km tính cho tròn.

Trong đó có 2-3 ngày chạy nhiều nhất là khoảng 400km/ngày.
Kỷ lục rùa bò nhất trong chuyến đi là từ Xín Mần (Cốc Pài) đi Si Ma Cai: khoảng 30km, đi hêt6 tiếng, trong đó có 1 đoạn 10km đi hết 5 tiếng đồng hồ.

cafe37
21-04-2011, 06:49
Em vote cho bác Deny. Bác ý gầy thế mà vẫn đủ mỡ dự trữ cho chuyến đi dài. :)

Mr Stone
21-04-2011, 07:45
Mình đang giữ kỷ lục chạy liên tục mỗi ngày khoảng 150km trong 108 ngày liên tục nè Mr.Ton ^^, vị chi gần 16.000km tính cho tròn.

Trong đó có 2-3 ngày chạy nhiều nhất là khoảng 400km/ngày.
Kỷ lục rùa bò nhất trong chuyến đi là từ Xín Mần (Cốc Pài) đi Si Ma Cai: khoảng 30km, đi hêt6 tiếng, trong đó có 1 đoạn 10km đi hết 5 tiếng đồng hồ.
Pác Deny thì em biết tiếng + gặp mặt rùi, :)) chuyến đi của pác ngày 10/10/10. Đúng là khâm phục thật, (c) nhưng ở đây đang đi tìm kỷ lục 1 ngày thui, để dành kỷ lục chạy nhiều nhất cho pác nhé. :Dam

Mr Stone
21-04-2011, 07:49
Em vote cho bác Deny. Bác ý gầy thế mà vẫn đủ mỡ dự trữ cho chuyến đi dài. :)

Theo như em biết thì trong chuyến đi đó pác Deny còn tăng cân nữa thì phải, thế mới hay chứ. Không biết khi kết thúc chuyến đi tăng được mấy kg nữa. (c)

leduy7
21-04-2011, 23:12
Bác chả đọc kĩ gì cả:D.

Cái kỷ lục kia là của 1 bác đại gia ở Sài Gòn thực hiện vào năm 2008 bằng xe Cbr1000,có 2 nhóm ở hai đầu chứng kiến.Bác lục lại trên mạng chắc còn thông tin.Chắc anh em còn nhiều người nhớ.

Và em tin chắc đến bây giờ chưa ai dám phá kỉ lục đó,nghe nói có lúc bác ấy đẩy tốc độ lên 200km/h đấy.

Cái con Cbr đó ngốn 14l xăng / 100km bác có cho em cũng chả có xiền mà đổ xăng huống gì xuyên Việt:D

Cbr1000 chạy tốc độ cao chỉ ngốn khoảng 6 -7l cho mỗi 100km thôi bác ạ;)

nuamua
01-05-2011, 11:27
Hôm qua em tự phá kỷ lục bản thân về thời gian luyện mông trên yên xe máy trong 1 ngày với 15 giờ cho quãng đường chưa tới 600km. Cũng lại hành trình Sài Gòn --> Nha Trang, lần này là cùng con 67.
Chuyến quay vào đang manh nha tự phá kỷ lục cả thời gian lẫn quãng đường...

exiter_sg
05-05-2011, 23:46
Bình Định (thị trấn Bình Định, An Nhơn) - SG (Bình Thạnh) : 750km.
8h00 - 23h30 (15,5h)
Chạy 1 lần để đời với con vợ Ex RC 2k10 của e.
Chạy về đến ĐN, thấy ngã 3 Dầu Giây, mừng hết lớn.
Thấy cầu ĐN đã muốn khóc.
Thấy cầu SG : SG đẹp lắm, SG ơi, SG ơi!! :)

nuamua
06-05-2011, 13:45
Bình Định (thị trấn Bình Định, An Nhơn) - SG (Bình Thạnh) : 750km.
8h00 - 23h30 (15,5h)
Chạy 1 lần để đời với con vợ Ex RC 2k10 của e.
Chạy về đến ĐN, thấy ngã 3 Dầu Giây, mừng hết lớn.
Thấy cầu ĐN đã muốn khóc.
Thấy cầu SG : SG đẹp lắm, SG ơi, SG ơi!! :)

Ặc Ặc, đọc bài của bạn exciter_sg cười sằng sặc....
Sáng mai em quay vào SG cùng con WIN, không biết có phá được kỷ lục của bạn exciter_sg không. Hạ hồi báo cáo nhé.

Sinh
06-05-2011, 13:51
Nhìn thấy kỷ lục cảu các bác đi mà chóng hết cả mẹt, chứng tỏ là mình vẫn còn đi ít, chưa thấm tháp vào đâu cả. Túm lại vẫn là con ngoan lắm.:D

exiter_sg
06-05-2011, 17:38
Ok. đợi tin của bác nuamua.
Hôm ấy ăn sáng ở Bình Định xong lúc 8h sáng,
e chạy đến 12h trưa thì ghé vào ăn trưa ở Đại Lãnh (vừa xuống hết đèo Cả )
lúc 1h30 lại ăn thêm 1 tô bún sứa ở Nha Trang khi sẵn tiện tạt vào chợ Đầm mua ít đặc sản
rồi ăn xế ở Phan Rang ( tạt vào tp.Phan Rang mua nho sẵn tiện làm tô bún chả cá) lúc 4h30
và ăn tối ở tp.Phan Thiết (lại tạt vào đấy mua 1 ít cá mai sống) lúc gần 7h30 tối.

Hôm đấy e chạy 1 mình, nên chạy cũng nhanh hơn là đi 2 người.
"Ngựa hoang cô độc hồn phiêu lãng
Gió bụi đường dài siết chặt ga"

thienson
06-05-2011, 20:31
Cbr1000 chạy tốc độ cao chỉ ngốn khoảng 6 -7l cho mỗi 100km thôi bác ạ;)

Tốc độ cao là bao nhiêu bác nhỉ:D?
Nhưng em nghĩ nếu chỉ ngốn 6-7 lít /100km thì chắc xe đó chưa mở giới hạn tốc độ của MCU bác à.



Sáng mai em quay vào SG cùng con WIN, không biết có phá được kỷ lục của bạn exciter_sg không. Hạ hồi báo cáo nhé.

Em chờ kỉ lục của bác nuamua.

KHOAILANGTHANG
06-05-2011, 22:05
WH 125cc ( Mô tô Master Hồ Cẩm Đào ) Cần Thơ - Đà Lạt 500km ....??trung bình nhởn nhơ 15 tiếng ( đi trong ngày ) Lâu lâu lên đó uống ca fe 1 lần .
Vẫn còn đủ sức khỏe chạy như vậy vài năm nữa ( tự mình nghĩ vậy )

nuamua
08-05-2011, 20:32
Báo cáo, em đã thất bại!
Hôm qua, sau 15 giờ luyện mông, từ 5h45' đến 21h, em chỉ đi được tròm trèm 400km.
Nguyên nhân thất bại:

1. Xe: con WIN cũng đã xuống sắc, không còn bảnh toỏng như xưa.
2. Người: đây lại là 1 chuyến đi tranh thủ, không dám tiết lộ kế hoạch (nôm na là đi lén) nên không dám chuẩn bị lộ liễu. Xuất phát mà không tiền mặt, không thức ăn, không nước uống... nên mất kha khá thời gian cho các món này.
Đã thế lại xuất phát muộn, dự kiến xuất phát 4h nhưng đêm trước lại làm đủ 4 món "tứ đổ tường" đến 1h khuya nên sáng hôm sau, đến gần 6h mới đi nổi.
3. Đường:
Đoạn đầu đường đẹp nên nhẩn nha mất thời gian.
Em quên, hành trình em đã dự kiến như sau:
Nha Trang ==(DT723==> Đà Lạt ==(DT722)==> Đưng K'nớ ==(...)==> Đạ M'rông ==(...)==> Krông Nô ==(QL27)==> Lâm Hà ==(DT725) Di Linh ==(QL28)==> Gia Nghĩa ==(QL14, QL13)==> Sài Gòn.
Dự kiến là thế, nhưng nếu không kịp thì từ Di Linh sẽ theo QL20 chạy thẳng về SG.
"Đoạn đầu" em vừa nói là đoạn Nha Trang - Đà Lạt. Đã dăm bận qua lại, mỗi lần mỗi khác. Lần này nắng đẹp nên nhẩn nha.
Đến Đà Lạt em lại tự cho mình xa xỉ làm 1 vòng Hồ Xuân Hương vì không kìm được lòng khi lại được thấy dáng vẻ thơ mộng hữu tình của mặt hồ đầy nước. Như bạn cũ gặp lại. Cứ nhẩn nha như thế nên gần 11h mới đến được Đankia.
Đoạn giữa thì xấu. Nhưng cũng không hẳn là xấu vì bản chất của con đường này là thế, "Đại Lộ Kinh Hoàng" của bác Mỳ và đồng bọn. Em mất gần 5 tiếng đồng hồ cho khoảng 60km từ Đankia đến Đạ M'rông. Sang đò đến Krông Nô, gặp được QL27 cũng đã hơn 4h chiều.
4. Thời tiết: sáng nắng chiều mưa. Cũng còn may mắn chán khi không bị mưa khi đang trên DT722. Lúc đang len lỏi trong rừng Đưng K'nớ - Đạ M'rông trời cũng mưa nhưng không lớn. Đến Krông Nô thì mưa to, sầm sập như trả thù. Kệ, chơi luôn!
Quên kể là em bị cận thị kha khá, lúc nào cũng sù sụ cặp đít chai 4 đi-ốp. Mỗi lúc trời mưa, nước mưa nhoe nhoét chẳng nhìn thấy gì. Ban ngày đã thế, ban đêm thì bó tay toàn tập. Nhất là khi gặp xe ngược chiều, đèn pha của nó sẽ biến cặp kính nhoe nhoét nước thành 2 quầng chói lóa bưng lấy mắt = mù toàn tập.
Thế nên em cũng chỉ "kệ" được khi còn trên QL27 vì đường khá vắng và lúc đầu trời chưa tối hẳn. Đến lúc cặp vào QL20 thì vừa đi vừa run. Xe lớn xe nhỏ dập dìu. Mưa lại không có dấu hiệu ngớt.
Đến Di Linh thì em ứ thèm run nữa, chui đại vào 1 phòng trọ ven đường nằm nghe mưa cao nguyên. Chính thức thất bại! Hehe...
..................
Cũng nhờ thất bại này mà sáng nay em được hưởng một cảm giác lâng lâng khôn tả khi được tắm mình trong ban mai trong trẻo của cao nguyên Di Linh . Trong trẻo đến mức toàn thân run rẩy, mắt mơ màng, miệng mỉm cười vô thức, tắt máy thả xe trôi theo những triền Dã Quỳ chập chờn trong nắng sớm... Cảm xúc mạnh mẽ cao độ nhất trong suốt hành trình! (quá sến:D)
Tóm lại là một chuyến đi đầy đặn!

@ các bạn quan tâm: cây cầu bắt qua sông Đồng Nai trên QL28 từ Di Linh đi Gia Nghĩa đã hỏng. Muốn qua sông phải đi đò: 200k/1xe máy+người. Muốn khỏi tốn tiền thì đi vòng: từ Di Linh theo QL28 khoảng 20km, rẽ trái vào DT725 về Bảo Lâm có đường len lỏi sang Gia Nghĩa.

thienson
08-05-2011, 20:38
Hì thất bại là mẹ thành công mà:D.
Chúc bác lần sau sẽ chạy được gấp đôi lần này.

tichuot
08-05-2011, 22:09
Mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn nuamua comment trên forum trong ngày hôm nay vì từ qua nay cứ bồn chồn lo lắng vì khi thấy bạn chuẩn bị xây dựng 1 kỉ lục mới.

Riêng quan niệm bản thân thì không hưởng ứng với những kỉ lục như thế này vì nó quá nguy hiểm và có khi phải đánh đổi, trả giá không cần thiết. Mình chỉ mong rằng các bạn phượt luôn vững tay lái ở bất cứ cung đường nào và đừng lơ đãng khi đang cầm lái nhé.

@Thiênson : cuối tháng 7 thiết kế 1 cung đi lặn hay trekking ở khu vực ĐN nhé.;)

exiter_sg
09-05-2011, 13:13
Báo cáo, em đã thất bại!
Hôm qua, sau 15 giờ luyện mông, từ 5h45' đến 21h, em chỉ đi được tròm trèm 400km.
Nguyên nhân thất bại:

1. Xe: con WIN cũng đã xuống sắc, không còn bảnh toỏng như xưa.
2. Người: đây lại là 1 chuyến đi tranh thủ, không dám tiết lộ kế hoạch (nôm na là đi lén) nên không dám chuẩn bị lộ liễu. Xuất phát mà không tiền mặt, không thức ăn, không nước uống... nên mất kha khá thời gian cho các món này.
Đã thế lại xuất phát muộn, dự kiến xuất phát 4h nhưng đêm trước lại làm đủ 4 món "tứ đổ tường" đến 1h khuya nên sáng hôm sau, đến gần 6h mới đi nổi.
3. Đường:
Đoạn đầu đường đẹp nên nhẩn nha mất thời gian.
Em quên, hành trình em đã dự kiến như sau:
Nha Trang ==(DT723==> Đà Lạt ==(DT722)==> Đưng K'nớ ==(...)==> Đam Rông ==(...)==> Krông Nô ==(QL27)==> Lâm Hà ==(DT725) Di Linh ==(QL28)==> Gia Nghĩa ==(QL14, QL13)==> Sài Gòn.
Dự kiến là thế, nhưng nếu không kịp thì từ Di Linh sẽ theo QL20 chạy thẳng về SG.
"Đoạn đầu" em vừa nói là đoạn Nha Trang - Đà Lạt. Đã dăm bận qua lại, mỗi lần mỗi khác. Lần này nắng đẹp nên nhẩn nha.
Đến Đà Lạt em lại tự cho mình xa xỉ làm 1 vòng Hồ Xuân Hương vì không kìm được lòng khi lại được thấy dáng vẻ thơ mộng hữu tình của mặt hồ đầy nước. Như bạn cũ gặp lại. Cứ nhẩn nha như thế nên gần 11h mới đến được Đankia.
Đoạn giữa thì xấu. Nhưng cũng không hẳn là xấu vì bản chất của con đường này là thế, "Đại Lộ Kinh Hoàng" của bác Mỳ và đồng bọn. Em mất gần 5 tiếng đồng hồ cho khoảng 60km từ Đankia đến Đạ M'rông. Sang đò đến Krông Nô, gặp được QL27 cũng đã hơn 4h chiều.
4. Thời tiết: sáng nắng chiều mưa. Cũng còn may mắn chán khi không bị mưa khi đang trên DT722. Lúc đang len lỏi trong rừng Đưng K'nớ - Đạ M'rông trời cũng mưa nhưng không lớn. Đến Krông Nô thì mưa to, sầm sập như trả thù. Kệ, chơi luôn!
Quên kể là em bị cận thị kha khá, lúc nào cũng sù sụ cặp đít chai 4 đi-ốp. Mỗi lúc trời mưa, nước mưa nhoe nhoét chẳng nhìn thấy gì. Ban ngày đã thế, ban đêm thì bó tay toàn tập. Nhất là khi gặp xe ngược chiều, đèn pha của nó sẽ biến cặp kính nhoe nhoét nước thành 2 quầng chói lóa bưng lấy mắt = mù toàn tập.
Thế nên em cũng chỉ "kệ" được khi còn trên QL27 vì đường khá vắng và lúc đầu trời chưa tối hẳn. Đến lúc cặp vào QL20 thì vừa đi vừa run. Xe lớn xe nhỏ dập dìu. Mưa lại không có dấu hiệu ngớt.
Đến Di Linh thì em ứ thèm run nữa, chui đại vào 1 phòng trọ ven đường nằm nghe mưa cao nguyên. Chính thức thất bại! Hehe...
..................
Cũng nhờ thất bại này mà sáng nay em được hưởng một cảm giác lâng lâng khôn tả khi được tắm mình trong ban mai trong trẻo của cao nguyên Di Linh . Trong trẻo đến mức toàn thân run rẩy, mắt mơ màng, miệng mỉm cười vô thức, tắt máy thả xe trôi theo những triền Dã Quỳ chập chờn trong nắng sớm... Cảm xúc mạnh mẽ cao độ nhất trong suốt hành trình! (quá sến:D)
Tóm lại là một chuyến đi đầy đặn!

@ các bạn quan tâm: cây cầu bắt qua sông Đồng Nai trên QL28 từ Di Linh đi Gia Nghĩa đã hỏng. Muốn qua sông phải đi đò: 200k/1xe máy+người. Muốn khỏi tốn tiền thì đi vòng: từ Di Linh theo QL28 khoảng 20km, rẽ trái vào DT725 về Bảo Lâm có đường len lỏi sang Gia Nghĩa.

Haizz, thế mà cứ nghĩ bạn nuamua cũng làm 1 phát phượt từ Bình Định vào SG trong 1 ngày như tớ chứ.

Kỉ lúc của bác thế là đáng nể rồi. Đi đường núi phải khác đường đồng bằng chứ, sao mà so sánh đc.

Đường 20 (QL20) thì tụi Thành Bưởi với Phương Trang nó chạy như đường ông nội tụi nó để lại vậy. Chưa kể tụi tốc hành 16c nữa, hôm trc e đi Đà Lạt, cứ mỗi lần nghe ò e ò e ò e là lật đật văng lề chứ k thôi nó ăn mình từ trc ra sau, từ sau lên trc trc, đường nào cũng khỏi né.

Còn bác đi đường trường (QL1A) cứ đu đích Chín Nghĩa, Hoàng Long hay Thuận Thảo j đó mà chạy, nó chậm mình chậm, nó nhanh mình nhanh, bảo đảm an toàn, cái này e rút đc kinh nghiệm trong những lần phượt, muốn chia sẽ với ae vậy thôi.

Nói tới nói lui cũng chúc mừng bạn nuamua đã trở về an toàn. Vững lái để thỏa đam mê trong những lần phượt tiếp theo nha'.

conlele
09-05-2011, 13:47
Đến Di Linh thì em ứ thèm run nữa, chui đại vào 1 phòng trọ ven đường nằm nghe mưa cao nguyên. Chính thức thất bại! Hehe...
..................
Cũng nhờ thất bại này mà sáng nay em được hưởng một cảm giác lâng lâng khôn tả khi được tắm mình trong ban mai trong trẻo của cao nguyên Di Linh . Trong trẻo đến mức toàn thân run rẩy, mắt mơ màng, miệng mỉm cười vô thức, tắt máy thả xe trôi theo những triền Dã Quỳ chập chờn trong nắng sớm... Cảm xúc mạnh mẽ cao độ nhất trong suốt hành trình! (quá sến:D)

Nuamua có ghé trại phong Di Linh không? Sáng sớm lên đó mà hưởng không khí ban mai của cao nguyên Di Linh, trong một phong cảnh và kiến trúc hài hoà của người Pháp để lại, nói chuyện với 1-2 sơ làm phước, hỏi thăm vài người dân tộc trước đây là bệnh nhân giờ tình nguyện ở lại chăm chút trại phong. Hôm Tết mình lên đó, nói thiệt cảm giác còn mãn nguyện hơn đi nghỉ ở resort nữa. Hổng lẽ mong ước mình bịnh phong để xin mấy sơ một chỗ trên đó - thiệt là khùng quá đi!

thienson
09-05-2011, 17:57
@ Bác Tíchuot:Ok có gì Pm lên lịch bác nhá mặc dù 2 món bác kể em đều mù tịt:D

Bác chủ thớt đâu rồi ta?Sao không thấy vô cập nhật tình hình tạm thời ai đang nắm kỉ lục nhỉ ?̉

Summer_Flower44
09-05-2011, 18:20
Báo cáo, em đã thất bại!
...........................................
Cũng nhờ thất bại này mà sáng nay em được hưởng một cảm giác lâng lâng khôn tả khi được tắm mình trong ban mai trong trẻo của cao nguyên Di Linh . Trong trẻo đến mức toàn thân run rẩy, mắt mơ màng, miệng mỉm cười vô thức, tắt máy thả xe trôi theo những triền Dã Quỳ chập chờn trong nắng sớm... Cảm xúc mạnh mẽ cao độ nhất trong suốt hành trình! (quá sến:D)
Tóm lại là một chuyến đi đầy đặn!

@ các bạn quan tâm: cây cầu bắt qua sông Đồng Nai trên QL28 từ Di Linh đi Gia Nghĩa đã hỏng. Muốn qua sông phải đi đò: 200k/1xe máy+người. Muốn khỏi tốn tiền thì đi vòng: từ Di Linh theo QL28 khoảng 20km, rẽ trái vào DT725 về Bảo Lâm có đường len lỏi sang Gia Nghĩa.

Dã quỳ mùa này vẫn còn hoa hở bạn? Tớ iêu hoa Dã quỳ nên cứ nghe thấy tên là thấy lòng háo hức,......

Thất bại của bạn lại là niềm mơ ước của nhiều người đấy......:)

nuamua
09-05-2011, 19:27
@ chị Mơ: Dã Quỳ ở Di Linh mùa này nhiều lắm. Trên hành trình, em không nhớ có gặp Dã Quỳ ở Đà Lạt hay Bảo Lộc, Bảo Lâm hay không, có lẽ có nhưng ít quá nên không nhớ. Nhưng ở Di Linh mùa này Dã Quỳ nhiều lắm. Cành lá sum xuê, hoa chĩu chít. Thậm chí, nhiều cây đứng trơ trọi, hoa nở vàng rực mà chả thấy lá đâu, trông xa cứ như cành mai ngày Tết!

Sinh
09-05-2011, 19:41
Chị Mơ ơi, hôm nào chị em mình đi Di Linh đi, em cũng thích Hoa Dã Quỳ.

Hình như các kỷ lục của mình ở đây toàn của các bạn nam nhỉ? Chưa thấy bạn nữ nào xuất hiện?

Trần Quyền
11-05-2011, 00:12
@ Chi Mơ, Dã Quỳ hôm trước em lên Đà Lạt có thấy.

Chitto
11-05-2011, 16:04
Xin nói trước là bất cứ bài nào manh nha có ý chuyển thành việc đua với nhau, cạnh tranh với nhau, khích bác nhau thì topic sẽ bị đóng ngay và thành viên đó sẽ bị xử lý nặng.

Tất cả các bài nói đến kỉ lục về chạy tốc độ cao đều không được chấp nhận, vì các con đường giao thông ở Việt Nam đều có quy định giới hạn tốc độ.

Trần Hữu Tân
12-05-2011, 10:27
Kỷ lục của em có lẽ là trong 1 ngày đi về, khởi hành từ 5h30 sáng đến 9hPM tối đoạn đi về từ SG - Đức Mẹ Tà Pao (Tánh Linh, Bình Thuận). Tổng cộng số Km đi gần 450Km (đoạn đi đến Gia Rây QL1A -> Tân Minh -> DT55, về DT336 -> DT713 -> DT766 ->Gia Rây).

Chuyến này vì có việc gấp nên mới đi liều vậy, chứ quan điểm của em là hạnh phúc trên từng Km đường đi phượt, khám phá nén văn hóa và ẩm thực của từng vùng đất mình đi qua.

thienson
12-05-2011, 20:31
Em đọc cái này tự dưng thấy mấy cái kỷ lục này vô bổ thật,có khi vô tình khuyến khích thành viên cố lập kỉ lục rồi lại xảy ra tai nạn đáng tiếc...

http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2009/3/75005.cand

Hay là ta đóng quách cái Topic này lại bác Stone nhỉ:D?

exiter_sg
12-05-2011, 21:33
uhm, e nghĩ nên đóng cái topic này lại đi. Chứ như hôm e chạy từ Bình Định về SG ấy. 12h đêm mà cả nhà chưa ngủ, từ ba mẹ cho đến cả bà nôi e, ai cũng thức lo k biết e có về an toàn k. H nghĩ lại thấy cũng dại thật. :(

nguoilangbat
13-05-2011, 00:36
So với vài bạn ở đây, tớ từng có một cái "kỷ lục" không đến nỗi nào. Nhưng tớ sẽ không kể lại, và sẽ không lặp lại tình huống bất đắc dĩ đó nữa :D

Đi nhiều, dần dà càng muốn chạy xe chậm hơn, vừa để có thể trở về lành lặn (mục tiêu lớn nhất của đoàn), vừa để được nhìn, nghe, cảm nhận - chia sẻ nhiều hơn.

Mỗi người mỗi suy nghĩ, có thể có bạn thích đếm công-tơ-mét hơn ngắm cảnh và gặp gỡ con người. Nhưng theo định nghĩa của tớ, đó không phải là đi phượt; hoặc đó là một loại hình phượt hơi đặc thù: phượt gấp (kiểu như "sống gấp" :D).

congtroi2010
13-05-2011, 09:24
=))cho em xin 1 câu nói : toàn những anh hùng hảo hán trên đường ngang mây!
em thì chỉ có thể tành tành 60km/h với người em cưới là minsk. với 3 tháng mà người yêu em đã uống hết 300 lít xăng . vợ uống xăng em uống nuóc suối!=))

exiter_sg
13-05-2011, 11:39
So với vài bạn ở đây, tớ từng có một cái "kỷ lục" không đến nỗi nào. Nhưng tớ sẽ không kể lại, và sẽ không lặp lại tình huống bất đắc dĩ đó nữa :D

Đi nhiều, dần dà càng muốn chạy xe chậm hơn, vừa để có thể trở về lành lặn (mục tiêu lớn nhất của đoàn), vừa để được nhìn, nghe, cảm nhận - chia sẻ nhiều hơn.

Mỗi người mỗi suy nghĩ, có thể có bạn thích đếm công-tơ-mét hơn ngắm cảnh và gặp gỡ con người. Nhưng theo định nghĩa của tớ, đó không phải là đi phượt; hoặc đó là một loại hình phượt hơi đặc thù: phượt gấp (kiểu như "sống gấp" :D).

Chỉ 1 chữ : HAY!

Mr Stone
18-05-2011, 20:53
Lâu rồi mới quay lại cái thớt của mình, híc (NO)
Rất chân thành cảm ơn các bậc tiền bối đã tham gia cùng chủ thớt cho xôm nhà xôm cửa, mục đích của thớt này khi lập ra cũng chỉ để giải trí và anh em trao đổi thông tin với nhau mà thôi, không mang tính chất ganh đua gì về tốc độ cả.
Một lần nữa, Stone xin chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người. :)
Chúc mọi người luôn bình an trên những cung đường. (c)
(BB)

xuanquyen
21-06-2011, 18:12
chang biet ai noi that ai noi gia.nhung e noi cac bac co tin hay k:1 minh chay tu thanh hoa vao trong da nang tren chiec fx do len thanh exciter trong vong 11 tieng.tu 7h sang toi 6h toi.chay k nghi 1 phut nao.chac cung fai hon 600km

caped
22-06-2011, 06:32
Có một lần mình đi từ SG ra Mũi Né, 350km, hết 10 tiếng, từ 9g sáng tới 7g tối. :) Vừa đi vừa chơi. Đi vậy mới vui. Đi gấp quá không thưởng thức được gì.

victoria
14-07-2011, 14:34
không biết bao nhiêu km, chỉ biết là từ SG đến thành phố Phan Rang, hoặc từ SG - TP. Cà Mau.

NguoiNhaQue66
15-07-2011, 21:08
không biết bao nhiêu km, chỉ biết là từ SG đến thành phố Phan Rang, hoặc từ SG - TP. Cà Mau.
SG-Cà Mau khoảng 347km (thông tin bên nhà xe Mai Linh), SG-Phan Rang 335km (cái này là mình đi thực tế).
Bà con chuẩn bị xem đoàn bác Trần Quyền đi sinh nhật phượt có đoạn chạy ~600km, thì rõ xem 1 ngày có thể chạy bao nhiêu !

NguoiNhaQue66
15-07-2011, 21:11
...hôm giỗ tổ Hùng Vương 12/4/2011: 650km/13h Nha Trang - TP.HCM bằng con Viva.
Bác chém gió kinh nhễ...Nha Trang - Tp HCM mà 650km hả bác???

nguyenhoangha
15-07-2011, 21:15
Mình thì không đi nhanh nhưng đã thử thì QL1A bình quân 1h đi 40km và đường HCM 1h bình quân 50km, mình thấy như thế là vừa vì đảm bảo không bị bắn tốc độ và cũng nghỉ ngơi ăn uống.

B 0 0 B
15-07-2011, 22:46
Có bạn đi Sg-HN trong 24h đó, ra tới đó xỉu tại chỗ, đi bằng xe 1000cc

longcaca
16-07-2011, 10:15
300km, đi từ đồng nai về tiền giang, đuối như cá đuuối

conlele
16-07-2011, 10:30
Bác chém gió kinh nhễ...Nha Trang - Tp HCM mà 650km hả bác???

Hổng phải bạn nuamua nổ đâu bạn. Chủ yếu là cung đường thế nào thôi. Tại bạn toàn nghĩ là chạy trên QL1. Nếu cần, thì SG-Nha Trang có thể chạy thành hơn 1000km cũng được!

Mình đã từng chạy SG-NT như vầy: SG - Long Hải - đường ven biển - Mũi Kê Gà - Phan Thiết - QL28 (đèo Gia Bắc) - Di Linh - Đức Trọng - Nam Ban - Tà Nung - Đà Lạt - đừờng 723 (đèo Hòn Giao) - Diên Khánh - Nha Trang. Về tới NT đồng hồ chỉ: 600km.

Dĩ nhiên là không đủ sức khỏe đi 1 ngày nên hổng dám đăng ký vô đây!

Sonvc
18-07-2011, 20:28
Đọc cái tiêu đề topic, em thấy mình cũng hơi điên điên, không dám khoe là một ngày mài "đũng quần" như thế nào, nhưng cũng có chút vì cái sự điên rồ của mình: 24h đi gần 800 km, không biết có bị điên nữa không nó như thế này: 8h sáng hôm trước Thái Nguyên - Tuyên Quang - Việt Trì (ngã ba Đoan Hùng - Phú Thọ) - Yên Bái - Than Uyên (Lai Châu) - Lao Cai (Văn Bàn) - Yên Bái (ngã 3 ngã rẽ đường 70) - Việt Trì (ngã 3 Đoan Hùng - Phú Thọ) - Tuyên Quang - Thái Nguyên (11h hôm sau, sau những phút nghỉ ngơi xem bóng đá tại Phố Ràng - Lao Cai), bực mình không thèm đi xem đua ngựa nữa về luôn (vì cổ vũ cái thằng MU, nó thua thế mới đau).
Vào đây chém cùng các bác cho vui, chứ thành tích này của em so với các bác chẳng nhằm gì :D

NguoiNhaQue66
21-07-2011, 16:24
Có bạn đi Sg-HN trong 24h đó, ra tới đó xỉu tại chỗ, đi bằng xe 1000cc
Cái này xác nhận là có thật 100%.

tunbo
21-07-2011, 19:20
Hai bác này nói chuyện cứ như ... giao thông Việt Nam lúc kẹt xe, chen ngang, chả nhìn trước sau gì cả.
Chuyện ấy được nói từ trang 1 của topic này, rồi ở ngay trang 6 cũng của topic này, người ta đưa cả link dẫn.
Các bác chả đọc xem người ta đã nói những gì cả, cứ nhảy vào topic là phán thôi.
Mà người ta nói rồi người ta đưa dẫn chứng, chứ không nói kiểu ... trời ơi.

Ngay ở bài số 2 (trang 1 của topic này) đã nói đến việc này :


...
Dưng theo em biết kỷ lục xuyên Việt từ Sài Gòn ra Hà Nội là 24 tiếng chạy liên tục bằng xe 1.000 phân khối.Em hãi mấy chuyện này lắm.hehe


Còn link bài báo nói cụ thể về vụ này ở bài pots số 56 (ngay trang 6 của topic này) :

Em đọc cái này tự dưng thấy mấy cái kỷ lục này vô bổ thật,có khi vô tình khuyến khích thành viên cố lập kỉ lục rồi lại xảy ra tai nạn đáng tiếc...

http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2009/3/75005.cand

Hay là ta đóng quách cái Topic này lại bác Stone nhỉ:D?

cuongvq
31-07-2011, 16:52
Lần đi nhiều nhất của mình là đi từ HN lên Hòa Bình rồi quay về trong ngày. 158km bằng xe đạp

Nobita_Nobi
03-08-2011, 10:17
Khiếp nhỉ, đợt Tết vừa rồi chạy wave 110 từ SG ra QN, sáng 4h dậy, 5h đi, chạy đến nơi 21h là thấy phê lắm rồi. Mông mất cảm giác, cổ mỏi nhừ. Chạy từ SG ra HN mà chỉ mất 24h thì quả là bái phục.

highway1vn
04-08-2011, 19:46
Lần đi nhiều nhất của mình là đi từ HN lên Hòa Bình rồi quay về trong ngày. 158km bằng xe đạp
Tớ thì tớ nể bác này nhất

Đinh Thế
05-10-2011, 23:25
em thì có vụ đi thất bại do bận đột xuất , đi Hn - bắc kạn- cao bằng , đến cao bằng thì phải về liền nên...=))

tuấn béo
10-05-2012, 15:52
Vậy là 2 nhóm gặp nhau tại Đà Nẵng sau 24 h kể từ lúc xuất phát. Hay là 2 nhóm gặp nhau rồi nhóm xuất phát từ Sài Gòn chạy ra Hà Nội.Còn nhóm xuất phát từ Hà Nội vô tới Sài Gòn trong tổng cộng 24h hả bác?

Em đọc thấy rối quá nên hỏi lại thử:D

Nhưng em chắc là gặp nhau tại Đà Nẵng sau 24 giờ như thế thì cũng chậm:D.Ít ra là so với 2 bác đang giữ kỉ lục 650km/ngày:D

Chứ khoảng cách từ Sài Gòn ra Hà Nội cũng tầm phải trên dưới 1.700km .Em tin chắc ngoài xe PKL ra xe máy dân dụng không thể nào đi trong 24 h được.


Em là 1 trong 6 TV đi từ SG ra DN
Em tóm gọn lại như thế này:
2 nhóm 1 nhóm từ SG đi DN 6 có 6 Tv đi 6 xe: 3 xe exciter 2 xe future 1 1 xe wave. 1 nhóm từ HN vào DN gồm 3 TV đi 2 xe wave. cả 2 nhóm cùng hẹn nhau ở giữa cầu sông Hàn nhưng cuối cùng thì nhóm Hn đã đến đà nẵng trước
Nhóm của em xuất phát từ Sg lúc 3h sáng nhưng xe của yamahamvui bị bể bánh nên khoảng 4h mới xuất phát người đầu tiên cán đích lúc 22h45 được đồng chí claymore ra đón. còn em do đi lạc ở Quy Nhơn nên đến 00h48h ngày hôm sau mới cán đích Đà Nẵng
trong suốt hành trình nhóm SG-DN có gắn tracker để mọi người theo dõi.
Như vậy kỷ lục này hiện nay chắc đang đứng nhất
Vừa rồi có 1 chú em khoe với em chạy xe máy từ Sg về Thái Bình trong vòng 2 ngày và đã phá vỡ kỷ lục của em nhưng không có bằng chứng xác thực mặc dù em biết chú này nói thật

tuấn béo
10-05-2012, 15:57
Thêm vài tấm hình cho máu
Nhóm về nhất

https://caravanviet.com/forum/attachment.php?attachmentid=204&stc=1&d=1249055179

https://caravanviet.com/forum/attachment.php?attachmentid=205&stc=1&d=1249055179

GPS tracker nhé

https://caravanviet.com/forum/imagehosting/194a730faf8d141.jpg


chi tiết các bác vui lòng lên google tìm cụm từ "HN-SG- Đà Nẵng: Miền Trung Đòn gánh cong hai đầu"

caonguyendom
11-05-2012, 15:16
Đọc từng trang thấy hãi thiệt, em cũng được một kỷ lục, được xem là kỷ lục hứng gió chứ không chém gió. Chạy chiếc ware 110 từ bưu điện tphcm về đến cần giờ 60km mất từ 7g sáng đến 2g trưa => một kỷ lục đáng trân trọng

Tiểu Long
15-05-2012, 15:37
Mình cũng có 1 kỷ lục. Đó là lúc đang phóng với tốc độ khoảng 60-70km gì đó trong nội thành. Gặp chướng ngại và hoảng quá phanh tay, ngã oạch. May hồi nhỏ mình có học võ với cả cũng tỉnh táo biết được là lúc ngã điều quan trọng nhất phải giữ lấy đầu, tránh cho đầu chạm đất ( lúc đó chưa phải đội mũ bh ). Mình dùng 2 tay chống đất cố gắng ngẩng đầu lên , cũng mài đường tầm chục mét.

Kết quả là 2 tay đều sái, 2 chân thì bong gân, đầu gối sưng vù. Xước xát máu me thì chả phải nói. Xe thì cong vành bánh trước, 2 yếm tan nát. Nhưng may cái đầu thì không sao :L

Có thể coi đó là 1 kỷ lục về việc giữ gìn được cái tính mạng quí giá không nhỉ :D

Huynhcute
16-05-2012, 10:19
Lần đi xe máy dài nhất của em cũng chỉ khoảng 180 km, xa nữa thì em đi xe du lịch, chứ ngồi lái xa, tới nơi chỉ muốn xỉu.

Lantrailt
18-05-2012, 21:57
1 ngày của tớ (cùng ôm và cũng là xế), chạy từ TX Tam Đường (Lai Châu) - Ô Quy Hồ - Sa Pa - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ - Hà Nội. Chắc cũng tầm 400km hay sao ấy, chia đều cho 2 chị em thì có lẽ mỗi người cũng tầm 200km thôi.
Vì thay nhau xế nên đỡ oải hơn, nhưng mông thì chai và ê ẩm dã man. Nhưng thấy/...vui vì không thể ngờ, sáng sớm ở Lai Châu, tối đã có mặt ở HN lúc 19h (trung tâm HN)
Còn kém các bác trai nhiều lắm, nhưng với em, thế cũng nên mừng (vì mình khỏe) rồi ạ :D

mewin
18-05-2012, 23:46
cũng tùy cung đường, đường đẹp và người khỏe thì 400-500km ngày đầu tiên, ngày kế tiếp thì giảm dần... tới khi mà mông chai như bác đạp xích lô rồi thì vô tư...hehhe

Năm ngoái bọn em đi Đưng K'nớ đi 14 giờ đồng mới được có 9km thôi ạ....

Dạ đường đây ạ

https://i1238.photobucket.com/albums/ff496/mewin1/dungkno/P1030167_resized.jpg

https://i1238.photobucket.com/albums/ff496/mewin1/dungkno/P1030189_resized.jpg

nguoiachau
20-05-2012, 03:21
Tuần trước tôi đã đi có một hành trình dài, về đêm còn đi nữa, gặp mưa to, mưa tấp vào mặt rát da. Có đoạn đường đất, gồ gề lại xấu và còn đâm vào bụi bên lề đường, rơi mất kính cận không tìm thấy được. Cận 3 độ mà cứ đi mò cho đến 9h sáng hôm sau. Nghĩ lại thấy thật kinh khủng, cái cảm giác một mình đi giữa đêm mưa to, gió thì thổi phần phật tưởng như có thể cuốn mình đi lúc nào không biết. Nhưng điều đó chẳng làm tôi nản lòng mà càng thêm kiên định rằng mình sẽ chẳng dại dột mà lặp lại điều đó.

cubi99
24-04-2014, 18:57
Bác chả đọc kĩ gì cả:D.

Cái kỷ lục kia là của 1 bác đại gia ở Sài Gòn thực hiện vào năm 2008 bằng xe Cbr1000,có 2 nhóm ở hai đầu chứng kiến.Bác lục lại trên mạng chắc còn thông tin.Chắc anh em còn nhiều người nhớ.

Và em tin chắc đến bây giờ chưa ai dám phá kỉ lục đó,nghe nói có lúc bác ấy đẩy tốc độ lên 200km/h đấy.

Cái con Cbr đó ngốn 14l xăng / 100km bác có cho em cũng chả có xiền mà đổ xăng huống gì xuyên Việt:D

Bác Thiên sơn ! tui đọc nhiều bài của bác , cảm phục cách cảm nhận trên đường đi của bác , lại biết thêm bác là dân sửa xe nữa . Nhưng cái vấn đề xe cbr1000rr mà 14l/100km , bác nên nghiên cứu thêm . Trên dđ có rất nhiều người đọc , cũng có nhiều người cảm phục bác . Một thông tin sai biệt quá lớn vậy , nếu là các bạn trẻ thì mọi người có thể bỏ qua , nhưng với một người dạn dầy kinh nghiệm như bác thì tui thấy có vấn đề gì đó không ổn cho lắm .
Lời thật mích lòng , mong bác bỏ qua cho !
( À mà quên hỏi , cái cột sống của bác dạo nầy thế nào rồi ? )

KoPan
07-05-2014, 21:07
Cái gì mà CBR1000 ăn 14lit xăng/100km, gió hơi to bác ơi
Yamaha R1 của em nổi tiếng uống xăng như uống bia Đức mà chỉ ăn có 6.5-7lit/100km thui (khoảng 15km/lit)
Quãng đường xa nhất trong ngày em chạy là Quy Nhơn - SG, 800km theo QL1A và dg` dọc biển về QL51A rùi từ BR về SG

lubudl2
19-05-2014, 16:42
Lần đầu tiên đi phượt em chạy 6 ngày từ Đà Nẵng tới Vinh, em từ sài gòn gửi xe ra ĐN ở chơi 2 ngày xong vi vu ra tới Vinh mất đúng 6 ngày. Và đón xe đò vào lại Xì Gòn :3

dinhthuyetvt_vnn
09-01-2016, 14:58
khoảng 24/12(24 tết này có ai đồng hàng ra Bắc ko.
Mình đi từ Vũng Tàu đi 2 người 1 xe (Sỉius RC)

langdochanh
18-03-2016, 15:24
mình chỉ chạy lần nhiều nhất là 400km trên con xe của mình.thấy cũng ko mỏi lăm

SmallBean
24-04-2016, 08:26
e hóng bác nào ngày đi đc 600 700km