PDA

View Full Version : Xe đạp chinh phục Mẫu Sơn, mua hàng Tân Thanh và thong dong Lạng Sơn - Hà Nội.



Vũ Trường Lâm
15-04-2011, 13:16
Lên lịch trình cho chuyến đi trong 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ mà ai cũng bảo khùng, bảo hâm. Lên diễn đàn kêu gọi thì mọi người trố mắt. Cũng có người tò mò đăng ký tham gia nhưng sau đó đều phải "bỏ của chạy lấy người". Cuối cùng còn lại 9 mem máu lửa nhất, trong đó có 6 mem là thành viên của TOUR DE FIVE chung kết cho quãng đường này.

Ngày lên đường, cả nhóm đều háo hức mong chờ nhưng cũng một phần lo sợ bởi cung đường đầy dốc, nắng và gió kia liệu những chàng trai, cô gái đất Hà Thành có thể thực hiện được không? Tuy nhiên, lòng quyết tâm đã chiến thắng tất cả. Một mem từ Sài Gòn đã bay ra ngày hôm trước, một anh bạn người Đài Loan cũng đã chuẩn bị chu đáo, 7 mem còn lại ở Hà Nội đã sẵn sàng lên đường.

Đúng 5h30 tất cả đã có mặt tại Ga Gia Lâm. Làm thủ tục gửi xe xong là 5h45 phút. Đúng 6h00 tàu lăn bánh. 2 mem nữ đi cùng đã kê gối ngủ từ lúc nào, các anh em còn lại vô công rỗi nghề thì ngồi sát phạt nhau hoặc ngắm cảnh.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/P4040153.jpg

11h30 tàu đến ga Lạng Sơn, làm một pô đánh dấu bước đường trước lúc khởi hành lên đỉnh Mẫu Sơn:

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/_MG_3916.jpg

Nhóm đi gồm 9 thành viên, có 2 thành viên là nữ, đẹp nhất nhóm: https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Nguoidep.jpg

01 thành viên người Đài Loan, Thi Chí Tùng:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/ThiChiTung.jpg

01 thành viên đến từ Sài Gòn:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6430.jpg

và leader:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Lam.jpg

Vũ Trường Lâm
15-04-2011, 13:35
13h30 cùng ngày nhóm đã đến chân núi Mẫu Sơn, nghỉ ngơi ăn uống, chuẩn bị cho một cuộc hành xác. Bữa trưa của nhóm đạm bạc với những xúc xích, thịt hộp, ruốc bông và mỳ tôm:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/An.jpg

Để lại một chút dấu ấn tên nhóm dưới chân đèo dù biết làm thế này là vẽ bẩn lên đường, không văn minh lắm. He he
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Tourdefive.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6470-1.jpg

14h40, cuộc chinh phục Mẫu Sơn bắt đầu. 15 km đường đèo là một quãng đường tốn khá nhiều sức lực cho anh em. Gần lên tới đỉnh đèo tưởng chừng như không thể đạp nổi.
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6475-1.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6471-1.jpg

Tranh thủ "làm hàng" trên đường đi:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6497-1.jpg

Với độ dốc thuộc diện "khủng", vậy mà có một thành viên đạp một mạch từ chân đèo lên đến đỉnh đèo một hơi không nghỉ lần nào với thời gian 1h15 phút. Người tiếp theo lên đến đỉnh sau đó 1 tiếng vì còn phải hướng dẫn cho 2 mem mới sử dụng đề và chuyển số cho phù hợp với tốc độ, rồi thì là chụp ảnh và nghỉ lấy sức. Dù đạp hay dắt thì tất cả đều đã chinh phục được đỉnh đèo. Điều mà các nhóm trước chưa thể làm được. Niềm vui sướng hiện lên tất cả các gương mặt của các thành viên trong nhóm.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6624.jpg

Vũ Trường Lâm
15-04-2011, 13:39
Được như vậy là nhờ có sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của mọi thành viên:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6603-1.jpg

Nét đẹp của Mẫu Sơn là động lực cho các thành viên khám phá và chinh phục
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Deo.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/Duong.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/binhminh.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6558-1.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6552-1.jpg
Bình minh trên đỉnh Mẫu Sơn

Vũ Trường Lâm
15-04-2011, 14:04
Sáng hôm sau tạm biệt Mẫu Sơn với để hành trình lên của khẩu Tân Thanh:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6594-1.jpg

Nếu như trèo đèo khiến ta mất nhiều sức lực thì đổ đèo lại khiến ta tiêu tốn nhiều nơ ron thần kinh nhất. Tưởng chừng như đã chinh phục được rồi thì đi xuống rất đơn giản. Nhưng không, với cung đường ngoằn ngoèo, cua gấp khúc thì quả là nguy hiểm. Tất cả đều phải tập trung cao độ. Lo lắng nhất là 2 mem nữ. Thế nhưng tất cả đều hạ sơn an toàn.
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6643.jpg

Tất cả lại lên đường. Đích đến là thiên đường mua sắm đồ Tung Của - Tân Thanh
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6716.jpg

Cung đường này không có ảnh để post vì chụp ở một máy khác mà chưa lấy được ảnh.
14h30 hành trình về lại thành phố Lạng Sơn để thăm Thành nhà Mạc, chùa, động Tam Thanh, Nhị Thanh. Lên đỉnh núi Tô Thị để ngăm thành phố và hưởng không khí mát mẻ trong lành của phố núi.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6770.jpg

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6775.jpg
Cổng chùa Tam Thanh. Đi sâu vào trong là hệ thống hang động.

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6810.jpg
Trên đỉnh núi Tô Thị

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6826.jpg
Thành phố Lạng Sơn ngắm từ đỉnh núi.

(Còn tiếp nhưng sếp đến rồi, giả vờ tập trung làm việc đã. Hí hí. Sẽ chia sẻ tiếp để anh em chiêm ngưỡng khi rảnh rỗi.)

taophuongtao
15-04-2011, 15:29
Trời ơi ảnh đẹp quá Lâm đại ca ơi.

linhkiemkhach
15-04-2011, 16:30
Chuyến đi này để lại cho mình nhiều kỷ niệm, còn một vài ae nữa không đi được vì lý do cá nhân nên việc leo đèo một mình thật là buồn chán, vừa đi vừa ngoái lại, em đã leo là không có chuyện dừng lại chụp ảnh, thứ nhất là muốn xem sức của mình như thế nào thứ 2 là phải cố gắng tới khi nào không thể nữa thì thôi, chỉ cần mình quyết tâm là sẽ làm được như sô lô gừn của em: không bao giờ bỏ cuộc.
Thật sung sướng khi lên tới đỉnh đèo, quả thực là lúc tới chỗ dốc 10% em nghĩ là sẽ phải dừng lại nghỉ cơ, một mình leo lên không có động lực lắm, nhưng cuối cùng em cũng cố gắng và phi một mạch lên, lên tới nơi vẫn thấy khỏe quá, kể con đèo dài thêm gấp đôi thì hay ;)).
Mẫu Sơn thật đẹp, nhìn từ trên đỉnh xuống phê phải biết. Chúc ae Phượt nói chung và ae chơi xe đạp nói riêng sức khỏe và có nhiều chuyến đi bổ ích.

linklmrockmd
15-04-2011, 22:37
Thật là phê lòi bác nhở ! Chúc mừng chuyến đi của các Bác đã thành công! \m/

phoenix1407
16-04-2011, 16:50
anh Linh chắc được cho vào kỉ lục leo đèo quá. ước gì đèo dài gấp đôi nhỉ ;)).nếu thế chắc 1 số nhân đoàn mình nghỉ ở lưng chừng đèo mất :D

linklmrockmd
16-04-2011, 23:22
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6810.jpg
Trông bác Lâm giống sơn nữ quá. ;)) Yểu điệu ;))Còn đầu gối lên tay,đôi mắt "nừa " tình .

Vũ Trường Lâm
17-04-2011, 22:52
Ke ke. Quả này là anh leo lên kia ko kịp nên "ngã" đó luôn đấy chú ợ. :D

Tiếp tục show hàng :D

Nghỉ ngơi.
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6916.jpg

Dù tay lái chân đạp nhưng vẫn có thời gian để ngắm và chộp người "chẹp" :D

https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6794.jpg

Một sự cố nhỏ trên đường đi:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6723.jpg

Phút giây láu cá khi chờ tàu qua:
https://i812.photobucket.com/albums/zz46/ngheanthanhchuong/IMG_6745.jpg

linhkiemkhach
18-04-2011, 16:05
hic hic, mình cố gắng thôi, vì sologan của mình là: không bao giờ bỏ cuộc. A Lâm cũng thuộc hàng khủng đấy, nếu không ngắm ngía, chụp ảnh thì cũng hít 1 hơi lên đỉnh đấy. TDF còn mấy ae nữa cũng châu lắm nhưng không đi trải nghiệm thật là tiếc. Giờ giá cả leo thang, đi xe đạp vừa khỏe vừa tiết kiệm lại hay nữa, thi thoảng vi vu phê lắm.

Vũ Trường Lâm
21-04-2011, 23:58
Nhà mình tập trung bên xedap.org nhiều quá chẳng sang đây chém gió gì cả. :(