PDA

View Full Version : [Chia sẻ] An Giang - Đồng Tháp, Bắc Trung Nam tụ hợp



bravery88
21-11-2014, 17:30
Là 1 đứa ở tận ngoài Thanh Hóa - địa đầu của dải đất Miền Trung, với việc đặt chân đến Đồng bằng sông Cửu Long quả thực là 1 niềm tự hào của chính bản thân trong công cuộc khám phá đất nước Việt Nam. Vùng đất em chọn lựa đầu tiên ở Miền Tây là Châu Đốc - 1 thành phố vùng biên của tỉnh An Giang (mới lên thành phố). Cách đây gần 2 năm, em cũng có cơ hội đên đây trong chuyến đi Châu Đốc - Hà Tiên - Cà Mau. Và lựa chọn lần này là một lộ trình khác, lấy Châu Đốc làm trung tâm di chuyển.
Việc được đi du lịch với 1 nhóm chỉ có 6 người mà hội ngộ đủ Bắc Trung Nam lại là điều thú vị hơn cả. Em, 1 chị bạn ở Vinh và 1 bạn ngoài Hà Nội bay vào Sài Gòn hội ngộ cùng với 3 đồng chí ở trong này. Chuyến đi không hề offline, không hề đặt cọc tiền mà chỉ được trao đổi qua tin nhắn facebook nhóm, mọi người đều đặt niềm tin bản thân vào những người chưa hề quen biết.
Lịch trình cụ thể nhóm em như sau:
- Tối thứ 5: Lên xe Phương Trang ở 231-Lê Hồng Phong Quận 5, trung chuyển xuống Bến Xe Miền Tây lên xe đi Châu Đốc. Chuyến xe khởi hành lúc 0h30 sáng và đến Châu Đốc vào khoảng 6h sáng. Giá 160k/chiều, giường nằm
- Thứ 6: Lấy xe máy thuê, Châu Đốc - Trà Sư - Chợ Gò Tà Mâu - Bùng Bình Thiên. Nghỉ homestay tại Búng.
- Thứ 7: Búng Bình Thiên - Phú Hữu - Vĩnh Xương - Hồng Ngự - Tràm Chim - Hồng Ngự - Tân Châu - Châu Đốc.
Tối thứ 7 lên xe trở lại Sài Gòn, chủ nhật chia tay chia chân.
Chuyến đi khá thuận lợi, tuy nhiên có 1 khuyết điểm đó là vấn đề ăn uống. Do quá chủ quan nên em đã không take-note cụ thể các địa chỉ của các bạn trên forum nên khá lúng túng khi tìm hàng ăn.
Cảm ơn các bạn đã cho thông tin về lịch trình, địa điểm,... nhất là bạn Quách Duy Thịnh, David Mabro, Blackbird,...

bravery88
21-11-2014, 17:59
Đặt chân đến Châu Đốc lúc 6h sáng, cả nhóm lên xe bus trung chuyển của hãng Phương Trang về Khách sạn Vi Khanh. Đây là một trong những nhà nghỉ hiếm hoi ở Châu Đốc cho thuê xe máy, địa chỉ: 521 Thủ Khoa Huân, điện thoại 076.3866069.
Nhà nghỉ này thì hơi xa trung tâm một chút, tuy nhiên anh chủ nhà rất tốt bụng. Nhóm em book phòng tập thể 3 giường đôi giá 400k/ngày. Với lịch trình gần 2 ngày ở Châu Đốc thì anh lấy giá 600k/1.5 ngày, tính ra mỗi người chỉ có 100k. Thực tế đêm hôm đó nhóm em ko nghỉ qua đêm tại đây mà ngủ ở Búng Bình Thiên. Nhưng vì lý do anh chủ nhà chỉ cho thuê xe máy những khách ở lại nên đành phải như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả nhóm đi đổ xăng và ăn sáng. Tìm mỏi mắt không thấy quán bún cá Châu Đốc nào cả, nên bọn em ăn cơm sườn ở gần chợ Châu Đốc.
https://i1051.photobucket.com/albums/s431/bravery88/IMG_6881.jpg (http://s1051.photobucket.com/user/bravery88/media/IMG_6881.jpg.html)
Ăn uống xong xuôi, đổ xăng lên đường đi Trà Sư. Con đường hướng về Núi Sam đang làm, bụi tung mù mịt và chắc khoàng đầu tháng 12 sẽ hoàn thành.
Trà Sư:
https://i1051.photobucket.com/albums/s431/bravery88/IMG_6906.jpg (http://s1051.photobucket.com/user/bravery88/media/IMG_6906.jpg.html)
Xong màn bơi xuồng, đi cầu khỉ, lên đài quan sát thì phải ăn trưa thôi.
Lẩu mắm Trà Sư:
https://i1051.photobucket.com/albums/s431/bravery88/IMG_6970.jpg (http://s1051.photobucket.com/user/bravery88/media/IMG_6970.jpg.html)
Ăn uống no say, định ngủ lại oánh 1 giấc rồi về, ai dè ở đó muỗi to quá nên cả bọn quyết định đi ra ngoài đường lớn, vào quán thốt nốt nằm võng ngủ trưa.
Về đến Châu Đốc, cả bọn phi xe về hướng chợ Gò Tà Mâu ở cách đó không xa. Chắc là cái chợ này quá nổi tiếng trên phuot.vn nên em không dám miêu tả nhiều. Các anh chị khác đi về viết là hết 15k/2 chiều có gửi xe, còn em đi thì hết 30k lận. Nhưng mà thôi, đi chơi vui nên em cũng không muốn mặc cả nhiều.
Chợ Gò nằm ở biên giới 2 nước Việt - Cam, gửi xe máy ở 1 nhà dân và bơi xuồng qua biên giới sang chợ (cái này em gọi là vượt biên). Vào mùa nước nổi thì cánh đồng mênh mông nước, ở giữa là cột mốc của 2 quốc gia.
https://i1051.photobucket.com/albums/s431/bravery88/IMG_6990.jpg (http://s1051.photobucket.com/user/bravery88/media/IMG_6990.jpg.html)
Thực tế đi chợ chỉ là cho vui, cho biết thôi chứ bản thân em không ấn tượng lắm với cái chợ này. Giá cả cũng không hề rẻ tẹo nào, nhất là xe đạp không rẻ như báo chí đưa tin.