PDA

View Full Version : Giỗ Tổ _ Phiêu lưu miền Gò Công



phamhuuthuan
14-04-2011, 12:38
Giỗ Tổ năm nay thật ngứa chân ngứa tay, hơn một tháng từ khi đi cắm trại ở Cần Giờ, ngứa không thể chịu nổi. Chắc phải kiểm tra xem mình có cái nốt ruồi nào bự bự dưới chân không. He he. Nhòm cái thấy cái nốt đen thui, không bít phải nốt ruồi không mà to tổ bố. Éc, dễ sợ quá. Cầm phone:help:
- Alo, đi ăn thịt chuột không mày?
- Được được, bao giờ đi?
- Mai đi, tối lên nhà t ngủ lun.
- Ok.

Hơ hơ, đến tối mới lục mạng tìm bản đồ, đánh trận Dota nữa, kết cục 2h mới đi ngủ. Sáng 6h mới đi.
2 thèn tính đi Đồng Tháp Mười, rốt cuộc không bít nhầm đường ở đâu, lại đi tới gần Mỹ Tho, hơ hơ. Quyết định, đi Bến Tre, lúc nghỉ trưa ở Bến Tre, một thèn nữa alo
-Mày đi tới đâu roài?
- Đang ở Bến Tre, sao thế, mún đi hả?
- Ừm, giờ t đi được không?
-Ok, đi tới Mỹ Tho đi, tao quay lại đón.
Lại thay đổi đường đi lần nữa, 2 thèn quay xe đón nó, vãi thật.
2 giờ 3 thèn mới ăn cơm trưa, cũng bình thường, rồi bàn xem đi đâu, quyết định đi Gò Công Đông khúm phá. Hây dà, vì chỉ đi 1 ngày nên chỉ đi được thế. Ban đầu tưởng chuyến đi thất bại rồi, nhưng không ngờ từ chiều đến tối là khoảng thời gian tuyệt nhất của cả 3 thèn.
https://cB9.upanh.com/21.261.28205988.aYy0/p1260026.jpg
1 chiến binh bị thương trên đường làm nhiệm vụ
https://cB3.upanh.com/21.259.28204672.zoE0/p1260036.jpg
Chụp từ bệnh viện
https://cB7.upanh.com/21.260.28205656.QnK0/p1260037.jpg
Viếng tượng đài người anh hùng cùng quê hương
https://cB8.upanh.com/21.260.28205677.qBt0/p1260040.jpg
https://cB4.upanh.com/21.260.28205813.M8r0/p1260042.jpg

Bến đò gần Cửa Tiểu

beheou83
19-04-2011, 11:20
Chủ Nhật rồi mình cũng vừa làm 1 vòng SG - Gò Công - Mỹ Tho về. Mùa nắng cháy, đi phê thiệt. Với lại đường quốc lộ 50 đang sửa nên bụi tung mù mịt.

phamhuuthuan
21-04-2011, 15:42
Mình ít đi đường lộ nên không rõ nữa, bọn mình chỉ kiếm mấy đưởng đất và tỉnh lộ đi không à.

phamhuuthuan
21-04-2011, 16:13
Sau khi chạy đến bến đò trên, bọn mình quyết định đi theo cung đường dọc bờ biển mà trên tấm bản đồ thể hiện đó là đường đất, cuộc phiêu lưu của bọn mình chính thức bắt đầu. Chúng mình quay lại để rẽ vào đường đó, nhưng hỡi ôi, không biết do chúng mình đọc bản đồ sai hay do bản đồ in sai mà lại đi vào con đường lạ hoắc.
https://cB8.upanh.com/21.650.28605897.5fB0/p1260052.jpg
https://cB9.upanh.com/21.650.28605998.KXu0/p1260053.jpg
Cánh đồng lộng gió
https://cB0.upanh.com/21.650.28606019.DGV0/p1260054.jpg
Con đường đó đây, chưa phải là con đường mong muốn nhưng rất đẹp. Khi nhận ra đi sai đường, ban đầu cả 3 đứa đều thất vọng, nhưng càng đi càng cảm nhận được cái sung sướng thiên nhiên ban cho, 3 thằng đều phấn khích trở lại.
Cuộc hành trình tiếp tục, càng đi càng nhận ra mùi của biển, niềm hân hoan dâng trào trong mỗi người. Chúng tôi cứ tưởng tượng 1 bãi biển như Vũng Tàu, hoặc những làng chài với đầy ắp thuyền lớn nhỏ. Nhưng khi đến biển, chúng tôi nhận được sự thất vọng tràn trề. Biển đục ngầu, xung ven bãi cát còn thấy rác và những mảng dầu mazut bám vào cát, vào rác.
https://cB0.upanh.com/21.650.28606259.RGy0/p1260059.jpg
https://cB9.upanh.com/21.650.28606288.pqr0/p1260063.jpg
Nghỉ ngơi, soi lại bản đồ, nhận ra vị trí, chúng tôi tiếp tục lên đường với quyết tâm tìm được con đường đất bí ẩn kia. Lúc này đã 4g chiều, gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, bản thân tôi cũng phân vân không biết có tìm được con đường đó hay không, chẳng may không tìm được thì ngủ lại đâu? Ban đầu chúng tôi đã định sẽ đi về trong ngày nên không chuẩn bị lều và túi ngủ. Nhưng cuối cùng mọi người thống nhất sẽ đi tới cùng, không về được thì tìm chỗ ngủ lại. Thế là xong, đi tiếp thôi, chạy một hồi, chúng tôi quyết định rẽ vào 1 con đường, lạ lùng và bí ẩn, chạy, chạy nữa, rồi tôi chợt nhận ra, cảm giác kỳ lạ, đúng rồi, chính nó đây, kho báu của chúng tôi đây. Kêu thật to để 2 thằng bạn biết, soi lại bản đồ 1 lần nữa, ôi đúng nó rồi, niềm vui dâng tràn trong tim, ha ha ha.
https://cB9.upanh.com/21.651.28606508.oiu0/p1260068.jpg
Chính là nó...

phamhuuthuan
21-04-2011, 16:20
Chủ Nhật rồi mình cũng vừa làm 1 vòng SG - Gò Công - Mỹ Tho về. Mùa nắng cháy, đi phê thiệt. Với lại đường quốc lộ 50 đang sửa nên bụi tung mù mịt.

ủa, bạn mới đi thôi hả, lâu lâu tụi mình cũng có đi như thế đó, khi nào có dịp thì đi chung cho vui hén

beheou83
27-04-2011, 09:47
ủa, bạn mới đi thôi hả, lâu lâu tụi mình cũng có đi như thế đó, khi nào có dịp thì đi chung cho vui hén

Ừa, mình mới đi hôm 17.4 nè. Hứng lên về Mỹ Tho ăn hủ tiếu Mỹ Tho :))

Tặng bạn tấm ảnh biển Tân Thành ngày nắng cháy.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5873Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5935Medium.jpg

Hihi hôm tụi mình đi, 2 người bạn miền Trung đi cùng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với biển phương Nam, ai cũng tưởng biển là phải cát trắng, nước xanh trong chứ ko phải là bãi cát đen pha bùn và nước biển đậm màu phù sa như thế. Nhưng âu đó cũng là nét riêng của biển phương Nam bạn hen.

chantam
05-01-2016, 12:44
Ừa, mình mới đi hôm 17.4 nè. Hứng lên về Mỹ Tho ăn hủ tiếu Mỹ Tho :))

Tặng bạn tấm ảnh biển Tân Thành ngày nắng cháy.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5873Medium.jpg

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_5935Medium.jpg

Hihi hôm tụi mình đi, 2 người bạn miền Trung đi cùng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên với biển phương Nam, ai cũng tưởng biển là phải cát trắng, nước xanh trong chứ ko phải là bãi cát đen pha bùn và nước biển đậm màu phù sa như thế. Nhưng âu đó cũng là nét riêng của biển phương Nam bạn hen.

Thích đi biển Tân Thành Gò Công này lâu rồi. Hy vọng trong năm sẽ làm chuyến đi tới đây thưởng thức hải hải và thăm các ngôi nhà kiến trúc cổ ở xứ biển Gò Công

ThanhTan1989
05-01-2016, 13:02
chưa đi GÒ CÔng bao giờ, chỉ biết là Gò công là nơi hồi xưa có nhiều đồi núi và chim công.:D

chantam
05-01-2016, 13:11
chưa đi GÒ CÔng bao giờ, chỉ biết là Gò công là nơi hồi xưa có nhiều đồi núi và chim công.:D

Gò Công là xứ biển Tiền Giang gần Cần Giờ của TpHCM... núi đâu ở đấy ạ bạn ơi.

ThanhTan1989
05-01-2016, 13:13
Gò Công là xứ biển Tiền Giang gần Cần Giờ của TpHCM... núi đâu ở đấy ạ bạn ơi.

gõ vào Wikipedia. nó trả lời mình như thế này. chắc có nhằm lẫn j đó. đợi 1 thời gian rảnh sau này sẽ làm 1 cung cho bik. hj
Tên gọi Gò Công phát xuất từ tiếng Khmer Aih Amrak[4] (con công), do nơi này nguyên sơ là vùng đồi núi có nhiều chim công[5].