PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Phi, 1/2015



4em
20-11-2014, 04:22
Thật đơn giản khi du lịch qua "1 chuyến trọn gói". Ấy vậy mà tôi chưa một lần đi theo kiểu đó, dù bàn chân đã đặt lên 4 châu. Lần này tới Nam Phi cũng vậy. Lọ mọ tìm hiểu thông tin, sắp xếp lịch trình, đặt vé máy bay, book khách sạn, thuê car... Hóa ra, đó là cả núi công việc. Song chỉ riêng các việc đó thôi, cũng đã thấy thú vị rồi.
2/1 Hà nội- Johannesburg
3-4/1 Sandton Executive Suites - Westpoint Johannesburg, ZA
http://www.lonelyplanet.com/south-africa/gauteng/johannesburg/hotels
5-9/1 5 Day Kruger & Private Reserves Camping Safari
http://www.africanbudgetsafaris.com/budget-camping-safaris/5-day-kruger-private-reserve-camping-safari/

10/1 Johannesburg - Cape Town
http://www.economycarrentals.com, 10-17/1
10-11/1 Icon Luxury Apartments
12-17/1 Vineyard Hotel

17/1-23/1 ...???
The Victoria Falls (Zambia) Adventure Package consists of the following:
http://www.africanbudgetsafaris.com/city-break-short-stay-tours/victoria-falls-adventure-package-zambia/#tour
Transfers to and from the Airport
3 nights of hotel accommodation
Zambezi River Sunset Cruise
Full Day Canoe Upper Zambezi Trip
Lion Encounter OR Elephant Back Safari
15 minute Helicopter Flight
Guided Tour of Vic Falls
Cultural Village Tour

4em
21-11-2014, 04:36
Không có 1/2 sào ruộng như đc Pín https://www.phuot.vn/threads/4957-Nam-Phi-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%C3%A1n-%C4%91%E1%BA%A5t
dù đang là con nợ triệu đô của ngân hàng, nhưng cứ phải 'trên từng cây số' để qua 5 châu (4 biển...ngó trên cao)

Đi Á Âu Mỹ Úc tự tung hoành được, nhưng với Nam Phi, nơi có tỷ lệ phạm tội cao ngất ngưởng, đành xin ...bình an theo tours .
Lịch trình thay đổi: 27/12- 26/1. Dự định đi 4 tours

1 . Victoria Falls Budget Tour Package (Zimbabwe) 4 ngày Tue, 30 Dec2014 - 2/1/2015
http://www.africanbudgetsafaris.com/city-break-short-stay-tours/victoria-falls-budget-adventure-package-in-zimbabwe/

2. Johannesburg- Kruger & Private Reserves Camping Safari 5,6,7,8,9/1/2015
Type Budget Camping Safaris Duration 05 Days
http://www.africanbudgetsafaris.com/budget-camping-safaris/5-day-kruger-private-reserve-camping-safari/
Đã có trải nghiệm thuê xe lái từ Pháp qua Ý. Cảnh có đẹp nhưng người khá ...oải. Thôi thì ngồi sau ngắm cảnh hơn là ôm vô lăng như https://www.phuot.vn/threads/110791-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-Nam-Phi

3. Johannesburg - Cape Town 10-14/1

4. Cape to Namibian Desert Accommodated Safari (14/1-25/1)
http://www.africanbudgetsafaris.com/accommodated-overland-tours/namibian-desert-safari/ .

4em
24-11-2014, 17:01
Kế hoạch cho chuyến du lịch Nam Phi đang được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Đặc biệt đối với việc cân nhắc chọn tour.

1. Vé máy bay đã đặt xong:

Emirates 763, DXB đến JNB 28 thg 12, 10:05
South African Airways 48, JNB đến LVI 29 thg 12, 10:40
South African Airways 49, LVI đến JNB 03 thg 1, 13:10
South African Airways 327,JNB đến CPT 10 thg 1, 11:00
South African Airways 77, WDH đến JNB 26 thg 1, 17:20
Emirates 766, JNB đến DXB 26 thg 1, 22:20


2. Có 2 tuor 4 ngày, bắt đầu từ 30/12. Chọn tuor nào?
-http://www.africanbudgetsafaris.com/city-break-short-stay-tours/victoria-falls-adventure-package-zambia/
-http://www.africanbudgetsafaris.com/city-break-short-stay-tours/victoria-falls-budget-adventure-package-in-zimbabwe/
Hi NGUYỄN! Cảm ơn đã dành thời gian để tìm hiểu Victoria Falls Budget Tour Package (Zimbabwe).
Đây chỉ là một thư tự động nhanh chóng cho bạn biết rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay để giúp bạn có kế hoạch du lịch của bạn!

Hãy dành một phút để thêm [email protected] vào sổ địa chỉ của bạn để chắc chắn rằng bạn nhận được mail của chúng tôi trong hộp thư đến của bạn và không có trong thư mục thư rác của bạn.

Tổng quan Hành trình: 3 đêm ở tại một khách sạn thoải mái và thân thiện trong khoảng cách đi bộ tới thác Victoria Falls.

Từ những bước chân của chính bạn, từ trên cano, từ trên lưng voi và từ trên trực thăng, bạn sẽ khám phá sự hùng vĩ của thác Victoria, một trong những thác nước đẹp nhất thế giới . Đó là sự kết hợp các hoạt động ly kỳ, phiêu lưu mạo hiểm và thư giãn giải trí...

3. Xin cảm ơn bạn, Nguyễn! Đặt phòng của bạn đã được xác nhận.
Nhà kiểu nông thôn 2 Phòng ngủ. 29/12/2014.
Tổng giá phòng: 150$. Mã số đặt phòng: 712387... Mã PIN: 2..6. 19 Gandhi Avenue, Livingstone, 60998 Zambia

4em
25-11-2014, 20:35
4. Sandton Executive Suites - Westpoint Hạng khách sạn: 4,0 sao
89 Grayston Drive Johannesburg, Gauteng 2146 South Africa
Sat 3-Jan-2015 (2 nights). Apartment, 2 Bedrooms. Amount charged for hotel reservation $292.34
And Check in: Fri 9-Jan-2015. Check out: Sat 10-Jan-2015 $157.23

5. Thưa Nguyen,
Rất cám ơn và chào mừng bạn... Tôi sẽ rất vui mừng để hỗ trợ bạn đặt một tour du lịch bắt đầu từ 5 Tháng 1 2015
Dưới đây là chi tiết về tour du lịch:
5 day Kruger Park Tree house Safari
http://www.africanbudgetsafaris.com/budget-lodge-safaris/kruger-park-treehouse-and-moholoholo-safari/
Tour Bắt đầu: ngày 5 tháng một 2015 Johannesburg, Nam Phi
Tour kết thúc: ngày 9 tháng một 2015 Johannesburg, Nam Phi
Tour Highlights
Big 5 Sunset / Night Game Drive in the Kruger Park Concession Area
Bush Braai (barbecue) at Marula Tree Boma in the Private Game Reserve
4 hour Big 5 Bush Walk in the Greater Kruger Park Private Game Reserve
2 hour Afternoon Game Drive in the Private Big 5 Reserve
Full Day of Game Viewing inside Kruger National Park
Moholoholo Wildlife Rehabilitation Centre
Afternoon Game Drive in Tshukudu Game Reserve
Scenic Panorama Route drive via Blyde River Canyon

4em
29-11-2014, 06:32
Hôm nay đọc được dòng tâm đắc này: “Thời gian chính là sự sống của vũ trụ và của chính các bạn, lãng phí thời gian hay sử dụng thời gian không hợp lý đồng nghĩa với việc giết những người xung quanh và giết dần chính mình.”
(George Ohsawa - http://laodong.com.vn/suc-khoe/dung-cho-den-khi-ung-thu-moi-an-dung-cach-263400.bld#).
Có lẽ điều này cũng đúng đối với những ai là ‘tỷ phú thời gian’. Bởi vì, dẫu có là “tỷ phú”, thời gian sống của bất cứ ai cũng chỉ nằm trong giới hạn nhất định.

Mạn phép, với du lịch, câu này xin "viết lại" : Thời gian khi du lịch qúi hơn tiền bạc chi phí cho chuyến đi, lãng phí thời gian hay sử dụng thời gian không hợp lý đồng nghĩa với ‘ngu phí’.

Hãy nghĩ mà xem, sắp đặt thời gian để du lịch một mình không đơn giản còn cùng chu du với những người thân yêu khó thu xếp bội phần.
Khi phượt 1 mình, sẵn sàng ở chung phòng với nhiều du khách khác. Vừa rẻ lại vui và học hỏi được nhiều điều lý thú mà không một trang sách hướng dẫn du lịch nào đề cập đến.
Nhưng du lịch cùng vợ con phải khác. Không cần quá sang trọng và đắt tiền, song không thể chọn 'ngân sách tiết kiệm'. Tiền còn có thể 'in'ra,nhưng thời gian chu du cùng người thân không phải bất cứ khi nào cũng thu xếp được.


6. Cape Town
Vineyard Hotel http://www.booking.com/hotel/za/vineyard-hotel.html
Tuyệt hảo 9/10 Điểm từ 522 đánh giá
Junior Suite with River View ZAR 22,095/5nights
http://www.vineyard.co.za/

Tuy nhiên, với email này, giá thuê phòng cho 3 người/ 5 nights được ưu đãi đặc biệt:

We would like to thank you for choosing the Vineyard Hotel & Spa. I have pleasure in confirming your reservation as follows:
GUEST NAME Mr Nguyen
RESERVATION NUMBER 63***21
ARRIVAL DATE 10-01-15 DEPARTURE DATE 15-01-15
ROOM TYPE 1 x Courtyard Facing Room
NUMBER OF ADULTS / CHILDREN 3 / 0
ROOM RATE Total Below R 9,525.00 This rate includes Breakfast.

We look forward to welcoming you to the Vineyard Hotel & Spa.
Warm Regards
Vineyard Reservations Department

4em
29-11-2014, 09:24
Từ: daniel < [email protected] >
Ngày: Thứ sáu 28 Tháng 11, 2014
Subject: RE: 5 day Kruger Park Tree Safari - 2015/23542
To: Nguyễn < [email protected] >
4. Thưa Nguyen,

Cảm ơn bạn đã lựa chọn 5 ngày Kruger Park Tree
Xem chứng từ xác nhận của bạn đính kèm, xin vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả là đúng:
28/11/2014 CONFIRMATION # 1311749
TRAVEL CONFIRMATION VOUCHER:
CLIENT: Nguyen (3 pax)
DETAILS OF SAFARI: 5 day Kruger Park Tree house Safari 5th-9th January 2015
Price at the Camp Includes:Dinner, Bed and Breakfast (Excludes Lunch)
Tariff includes transfers, Kruger Park day, Big Five Game Drives, and Bushwalk.
BRING CASUAL CLOTHES BINOCS CAMARA JACKET FOR NIGHTS
(Tour Cost: R8 195 per person sharing x2 + R8 795 per single booking= 25185R khoảng >2000$)

Thank you for booking with us
CLIENTS PAID AFRICAN BUDGET SAFARIS IN FULL
Regards,
Daniel De Lapelin Dumont

4em
01-12-2014, 04:52
Từ: daniel < [email protected] > Subject: RE: 4 ngày Victoria Falls phiêu lưu Tour trọn gói (Zambia) / 23542B
To: Nguyễn < …@gmail.com >
Hi Nguyen Dưới đây là các chi tiết đặt 4 ngày Victoria Falls phiêu lưu Tour trọn gói (Zambia) http://www.africanbudgetsafaris.com/city-break-short-stay-tours/victoria-falls-adventure-package-zambia/ Tour Bắt đầu: ngày 30 tháng 12 năm 2014 Livingstone, Zambia kết thúc: 2 tháng 1 năm 2015 Livingstone, Zambia

Giá tour trọn gói: U $ 1230 x 2 + U $ 1.500 x 1 = Tổng cộng: U $ 3 960 Không bao gồm một số lệ phí $ 10 mỗi người - Canoe chuyến đi . $ 12 mỗi người - Máy bay trực thăng bay
Vui lòng cung cấp cho tôi những thông tin sau :• Họ và tên: • Ngày sinh: • Quốc tịch: • Số hộ chiếu và ngày hết hạn: • Địa chỉ Home of Origin: • Full chuyến bay đến và đi Livingstone: • Full Địa chỉ của điểm kết thúc (2 nd 15 tháng 1): • Điện thoại liên lạc: • Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:
Chi tiết thanh toán: Có hai phương thức thanh toán. 1.) Trao đổi 4 Miễn phí (EFT) 2.) thẻ tín dụng (Visa hay MasterCard được chấp nhận)

daniel < [email protected] > đã viết: Hi Nguyen. Tuyệt vời, tôi đã bảo đảm cho bạn 12 ngày tốt nhất của Namibia Camping Safari [url]http://www.africanbudgetsafaris.com/overland-camping-tours/best-of-namibia-camping-safari/ nhóm tối đa là 24 hành khách.

Bắt đầu Tour: 14 ngày 15 tháng 1 Cape Town, Nam Phi Kết thúc tour: 25 ngày 15 tháng 1 Windhoek, Namibia
Chi phí: R 11 950 + R 850 Hoạt động trọn gói cho mỗi người . Điểm khởi hành tour du lịch vào ngày 14 tháng 1 năm 2015 là lần thứ 39 từ Castle Street, (Corner Castle & Burg Streets), Cape Town, Nam Phi tại 08:00 Bạn sẽ cần phải sắp xếp một xe taxi từ khách sạn Vineyard ngày hôm đó đến điểm khởi hành tour trước 20 phút. Đó là giao thông giờ cao điểm đi vào thành phố từ Vineyard, vì vậy hãy ghi nhớ điều này. Thời gian hành trình trong giờ cao điểm có thể mất khoảng 45 phút.
Xin xem hồ sơ du lịch được cập nhật năm 2015 kèm theo. Xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi bạn nên có bất kỳ câu hỏi, hoặc nếu bạn muốn đi trước với một đặt phòng. Tôi mong muốn được nghe từ bạn. Trân trọng Daniel De Lapelin Dumont
From: PayGate <[email protected]>

Date: Mon, Dec 1, 2014 at 4:24 PM Subject: Payment Confirmation: African Budget Safaris
To: "Nguyen" <…@gmail.com>

Dear Nguyen,

This email confirms that you have successfully made a payment to African Budget Safaris using PayGate. The payment will reflect on your statement as "AFRICAN BUDGET SAFARIS".

nam_newport
03-12-2014, 13:52
Không có gì thú vị!

hoanganh_nenp
05-12-2014, 12:50
Không có gì thú vị!

Bình tĩnh, người ta chưa đi mà. Nhưng công nhận bác này post hơi sớm.

4em
07-12-2014, 06:41
Với một người Việt từng ở Nam Phi như nam_newport, mọi công việc chuẩn bị cho một chuyến du lịch của một gia đình đến Nam Phi sẽ
Không có gì thú vị!. Thậm chí, cả những hành trình của họ sau này, có lẽ với nam_newport cũng vậy?

Tuy nhiên, với một gia đình từng cùng nhau tới Á-Âu-Mỹ-Úc và mong ước có dịp được đặt chân tới châu lục thứ năm, chỉ riêng việc chuẩn bị cho chuyến đi đã cuốn hút chúng tôi rồi. Có lẽ khó khăn nhất là thu xếp thời gian đi cùng nhau. Đi vào thời điểm nào? Đi trong bao lâu? Cả nhà trao đi đổi lại, người xin nghỉ phép, người tính thời gian nghỉ học... cuối cùng, thời gian đi về cũng tạm ổn: 28/12 đặt chân đến Nam Phi. 26/11 rời Namibia. Chi phí thế nào cũng là một trọng tâm được cân nhắc trong nhà. "Tiêu chí" đặt ra không phải là tiết kiệm tối đa mà đặt trọng tâm thư giãn là chính.

Có bao nhiêu điều muốn khám phá, muốn trải nghiệm trong chuyến du hành. Tham khảo, tìm hiểu các tuor rồi đọc các bài viết trên phượt, các bài viết tiếng Anh... Hỏi thăm những người từng đến Nam Phi, email xin tư vấn từ 1 cô bạn sinh ra và lớn lên ở Nam Phi... Tìm đọc các sách hướng dẫn du lịch rồi gia đình lại cùng nhau lên kế hoạch. Ý kiến không phải lúc nào cũng đồng nhất vì người thích đàng hoàng, kẻ ưa mạo hiểm. Để có một lịch trình như 'báo cáo' ở trên, không phải ngày một, ngày hai mà có.

Vé máy bay khứ hồi đã nhận.
Bộ 3 nhất trí và đã đặt 5 day Kruger Park Tree house Safari, 4 ngày Victoria Falls Tour (Zambia) http://www.africanbudgetsafaris.com/...ackage-zambia/.

Riêng tour 12 ngày Namibia Camping Safari http://www.africanbudgetsafaris.com/overland-camping-tours/best-of-namibia-camping-safari/ chỉ có 2 người muốn mạo hiểm là 2 bố con. Còn 'nhân vật chinh' lại không thích tuyến này. Trong cuộc đời, không phải bao giờ đa số cũng đúng. E hèm. Không thể thực thi 'thiểu số phục tùng đa số', có một người chiều người kia;) ; không ngờ điều đó lại trúng ý người còn lại. (Đăng ký tour một mình rồi nhập hội với những người cùng trang lứa để thưởng ngoạn 2000km https://goo.gl/maps/9X6z4 hẳn thú vị hơn là có 'ông bô bà bô' đi kèm).:))

Các khách sạn đã book gần xong. Nay thêm 12 ngày tại Namibia cho 2 người.https://goo.gl/maps/FkirV. Sau 18 ngày 'lang thang' toàn chén ẩm thực ...người khác nấu với những món lạ, khi đó đã đến lúc quay lại tự phục vụ các món 'đậm đà bản sắc dân tộc' nên hai vợ chồng bàn bạc kỹ rồi quyết định thuê 2 căn hộ : Just relax... like at home! (Van Coller Street, Windhoek, Khomas, Namibia) và Historical Building - (Town Centre, Swakopmund, Erongo, Namibia). Còn tại thị trấn ven biển Walvis Bay, Namibia sẽ thuê nhà nghỉ sátb ờ biển: birdwatching from your doorstep, Kovambo Nujoma Road. Đó cũng là những địa điểm sẽ 'đoàn tụ' bộ ba vào giữa và cuối của tuor 12 ngày Cape Town - Namibia. Giá thuê rất phải chăng.

4em
09-12-2014, 20:04
1. "Vợ: “Em ước lấy được chồng giàu. Ý em là, ước gì chúng mình thật giàu có”.
Chồng: “Để làm gì? Giàu có chả bao giờ mang lại hạnh phúc."
Vợ : “À, giàu có thì sẽ tự do hơn, làm được nhiều điều mình thích hơn”.
Chồng: "Em thích gì bây giờ nếu chúng mình giàu?”.

Cuộc đối thoại bên li cà phê sáng Chủ nhật bất chợt trầm trọng bởi cái nhìn nghiêm khắc của người chồng.
Anh không cho là người vợ đùa. Người vợ không hề đùa. Nàng đang nghĩ đến nơi ấy, H..., cái tên dính chặt vào tâm trí, biến thành não thành tủy của nàng mấy tuần nay. “Em thích bay đi H.., thế thôi”. Người chồng không ngạc nhiên. Anh biết cái gì đang xảy ra ở đó. Anh im lặng, vì biết nàng chỉ mới bắt đầu. Y như rằng, mắt nàng chợt đẫm ướt…

Sau một hồi nức nở khẽ dần, người vợ hỏi người chồng, giọng không thể nghiêm túc hơn: “Nếu anh là boss giàu có, anh sẽ quẳng công việc đấy mấy ngày, đưa em đi H... chứ?”. Thực ra, nàng không đủ trơ tráo hơn để bỏ phắt đi vế đầu của một câu có điều kiện.
Người chồng trầm ngâm: “Trong cuốn sách Ăn, cầu nguyện, và Yêu, cô nhà văn trong truyện, rất thích nổi loạn và phá vỡ đời mình, chỉ để lấy cảm hứng viết lách. Khó hiểu!”.
“Cô ấy chả liên quan gì đến em cả, trả lời vào câu hỏi của em đi chứ!” Người vợ thấy giọng mình bỗng cao vói, vì nàng cố kìm một câu khác đã ra đến đầu lưỡi: “ Ai khiến ngu đi cưới bọn viết lách”.

“Không, em ạ. Nếu anh là boss, anh sẽ nghỉ hai tuần đưa em đi phượt, thế thôi, em thích phượt mà, đúng không?
”Phượt về rồi thì sao??? Người vợ định nói nhưng im lặng. Câu chuyện lạc quá xa đề tài giàu nghèo với mệnh đề "Nếu..."
Sau cặp kính đen, nước mắt lại dâng lên. Khóc cho một đau khác...” (Trích từ: https://www.facebook.com/hanh.mai.3781/notes )

2.

4em
12-12-2014, 07:08
2. Albert Einstein: “Có hai cách sống: bạn có thể sống mà chẳng thấy cái gì là phép lạ cả; hoặc bạn có thể sống mà mọi thứ đều là phép lạ” (There are two ways to live: you can live as if nothing is a miracle; you can live as if everything is a miracle).

2a(bạn có thể sống mà chẳng thấy cái gì là phép lạ cả) Tuy hiện tại có khá nhiều cô gái ước lấy được chồng giàu và có nhiều người vợ chả đi làm gì cả nhưng lại luôn nũng nịu đòi hỏi chồng chiều sở thích của riêng mình. Song trong đời thường, thật khó xảy ra tình huống người vợ ngồi bên ly cà phê sáng Chủ nhật mà lại có thể thốt lên với chồng :"Em ước lấy được chồng giàu" và “Nếu anh là boss giàu có, anh sẽ quẳng công việc đấy mấy ngày, đưa em đi Hongkong chứ?”Người phụ nữ trong câu chuyện của Bùi Mai Hạnh thuộc dạng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, trí tuệ ngắn và …hão huyền. Người vợ đó không hề hay biết mình đã tàn nhẫn với người chồng khá tốt tính của mình. Nếu những mẩu đối thoại như thế này còn tiếp diễn, e rằng cuộc hôn nhân của hai nhân vật đó sẽ khó tránh đổ vỡ.

2b(bạn có thể sống mà mọi thứ đều là phép lạ) Phép lạ ở đâu? Ở trong chính đôi bàn tay ta, trong tâm ta, trong trí ta, trong tình cảm của ta. Việt nam mình có câu rất hay về ...phép lạ: "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". Để thực hiện những gì mình thích, thay vì ước hão, nên bắt tay vào hoạch định 'đường đi nước bước'. Bạn sẽ bảo, chưa có "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" thì làm sao có thể làm được điều mình muốn phải không? Thế thì bạn lại thuộc về (2a) rồi. Vợ chồng tôi chưa đặt chân tới châu lục thứ năm, ấy vậy mà trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về 2 hành trình khác sẽ thực hiện trong tương lai : Nga (nơi tình yêu bắt đầu) và Mỹ Latinh (nơi có gia đình người chị họ con bác con chú với vợ). Phép lạ sẽ xuất hiện một khi mong muốn của người này cũng là ý nghĩ của người kia.

4em
23-12-2014, 10:57
Tôi có một giấc mơ, Một bài ca để hát. Nó giúp tôi đương đầu với tất cả. Nếu bạn thấy điều phi thường trong câu chuyện thần tiên, Bạn có thể nắm lấy tương lai cho dù bạn từng thất bại.
Tôi tin vào những thiên thần, những tốt đẹp trong những gì tôi thấy.Tôi tin vào những phép lạ. Khi tôi biết thời gian ủng hộ tôi. Tôi sẽ vượt qua thác ghềnh, khi tôi có một giấc mơ.

2c (bạn có thể sống mà mọi thứ đều là phép lạ).
Khi con tôi hơn 8 tuổi, lần đầu tiên bé được đặt chân ra nước ngoài, Australia. Từ một nước chậm phát triển khi đến một nước phát triển ai cũng nhận ra sự khác biệt. Người lớn có suy tư của kẻ trưởng thành, trẻ thơ nhìn đời qua cặp mặt trong veo. Ấn tượng nào đọng lại trong bé?
Sauu đó, vẫn trong tuổi thiếu niên, bé được bố mẹ 'bao cấp' sang Thái lan, Hongkong, Singapore. Phải chăng những chuyến đi này đã chắp cánh cho những mong ước được tới những xưa sở khác hay do... di truyền?

Từ nhỏ, cô đã thấm nhuần 'tư tưởng nhớn': " Phép lạ ở đâu? Ở trong chính đôi bàn tay ta, trong tâm ta, trong trí ta". "Khi con là người trưởng thành, con phải là người độc lập. Độc lập trong tư duy, độc lập về kinh tế. Mọi quyết định phải là 'của mình, do mình và vì mình'."
Người con hiểu rất rõ gia cảnh của mình. Bố mẹ cô không phải là người giàu có, thậm chí không thuộc 'hàng ngũ' những người có của ăn của để nên cô không dựa dẫm vào tài trợ từ bố mẹ, cũng không "ước lấy được chồng giàu" để “Nếu anh là boss giàu có, anh sẽ quẳng công việc đấy mấy ngày, đưa em đi H... chứ?” . Đúng là do ...di truyền, khi mong muốn những gì cô đều quyết tâm làm bằng được: hàng loạt các chuyến 'tư du' và 'công du' đã thành hiện thực trong mấy năm qua. Chuyến du học Mỹ chính là kết quả của "săn học bổng''. Chuyến đi Đức, Pháp, Tây Ba Nha, Nhật là tiền để dành khi vừa là sinh viên vừa đi làm thêm. Chuyến đi Chile, Brazin, Peru, Achentina là phần thưởng của công ty cho "nhân vật của năm". Chuyến đi Thụy sĩ, Anh là cả một quá trình 'đòi' quyền đi dự hội thảo bằng tiền túi của mình. Chuyến đi Malaysia, China là 'góp gạo thổi cơm chung' với bố mẹ...

2d. (bạn có thể sống mà mọi thứ đều là phép lạ). Năm ngoái, trong chuyến đi Châu Âu tới Pháp, Bỉ. Hà lan, Đức, Tiệp, Hungari, Áo, Ý... chúng tôi hầu như toàn tìm thuê chỗ ở qua www.housetrip.com. Lần này đi Châu Phi, ngẫu nhiên khi tìm chỗ ở, tôi biết đến trang web www.Airbnb.com. Tôi đã book 12 ngày ở Namibia với 3 chủ nhà. Khi book phải chờ sau 24h mới có phản hồi đồng ý cho thuê. Tôi cứ 'thắc mắc Airbnb có nghĩa là gì thì đã có ngay lời giải đáp :
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbnb
Đúng là phép lạ.
"Từ không đủ tiền thuê nhà đến tỷ phú trong 6 năm. Brian và Joe đã thành lập một website mang tên air bed and breakfast.com (Sau đổi tên thành airbnb.com) thuyết phục những người có phòng trống trong nhà gia tăng thu nhập bằng cách đăng tải hình ảnh phòng cho thuê lên website, có cung cấp cả bữa sáng cho khách. Khách hàng thay vì phải trả giá đắt đỏ cho khách sạn, nay được tận hưởng cảm giác ở trọ mà như ở nhà, có cả bữa sáng với mức giá phải chăng. Brian và Joe đã tìm được Nathan Blecharczyk, một sinh viên mới tốt nghiệp Harvard cùng giúp họ xây dựng nên website này, và Blecharczyk đã trở thành thành viên sáng lập thứ ba của Airbnb...
Airbnb được thành lập năm 2008 bởi Brian Chesky và Joe Gabbia. Ý tưởng thành lập công ty đến với họ rất đơn giản. Brian và Joe là bạn cùng phòng, khi họ chuyển đến San Francisco với giá thuê nhà đắt đỏ, họ không kham nổi chi phí và “cái khó ló cái khôn”. Brian và Joe đã “chế” phòng khách của mình thành một phòng có giường ngủ, điều hòa, cung cấp bữa sáng tự làm cho 3 khách thuê. Dịch vụ tự phát này đã không những giúp hai vị chủ nhà kiếm thêm chút tiền, mà nó còn khơi nguồn ý tưởng thành lập công ty mà chỉ 6 năm sau đó công ty ấy được định giá tới 10 tỷ USD"

3. Tất cả mọi việc chuẩn bị cho chuyến chu du đã hoàn tất, kể cả tiêm chủng và bản sao hộ chiếu; tuyến hành trình cùng các địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ đã tổng hơp thành... văn bản gửi cho nhiều người.

Còn bây giờ, nhân dịp Giáng sinh về, mời các bạn cùng thưởng thức
Westlife - I Have a Dream https://www.youtube.com/watch?v=_HkL8GuU9_0

I have a dream. A song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of the fairy tale
You can take the future even if you fail

I believe in angels,
Something good in everything I see
I believe in angels,
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream

Tạm dịch:
Tôi có một giấc mơ,
Một bài ca để hát.
Nó giúp tôi đương đầu với tất cả.
Nếu bạn thấy điều phi thường trong câu chuyện thần tiên,
Bạn có thể nắm lấy tương lai cho dù bạn từng thất bại.

Tôi tin vào những thiên thần,
những tốt đẹp trong những gì tôi thấy.
Tôi tin vào những phép lạ.
Khi tôi biết thời gian ủng hộ tôi.
Tôi sẽ vượt qua thác ghềnh, khi tôi có một giấc mơ.

4em
30-12-2014, 10:18
Trên chuyến bay từ Singapore đi Dunbai, nhờ kinh nghiệm từng bay nhiều lần, chúng tôi là những người sau cùng bước vào máy bay và điều đó đã giúp cho mỗi người chọn được vị trí ngồi thuận lợi khi ghế kế bên...không có ai. Yêu cầu tiếp viên cho một chai vang đỏ (loại nhỏ) và 1 'lọ' rượu mạnh, chén gần sách suất ăn, rồi Thoải mái khò trên 3 ghế, tỉnh dậy vẫn thấy còn những 2 h bay. Lọ mọ search film, không ngờ được xem 1 phim hài rất hợp khẩu vị "Hector and the Search for Happiness". Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính ở tay ta. Cuộc sống thường ngày cũng phải thật sự thanh thảni hệt như...trong những ngày du lịch. Phải không bạn?

Sau những chặng bay dài và ngắn, sau những phút xếp hàng chờ lấy visa tại ngay sân bay Livingstone với lệ phí 50$, chúng tôi đã đặt chân lên Zambia. Khách sạn thật đáng yêu, phục vụ tận tình niềm nở... Ông Chủ ks là người gốc Anh, bà chủ nhỏ hơn chồng chừng 2 chục tuổi; con họ, cậu bé 7 tuổi bám ngay lấy chúng tôi để vui đùa, thậm chí nhờ tôi gõ vài cái đinh vào chiếc xe gỗ do cậu đang tự đóng. Bỗng có "tiếng to" của một nhóm khách Tàu đang làm thủ tục trả phòng. Họ gân cổ cho rằng hóa đơn đã tính quá giá 1 chai nước mà họ không sử dụng. Ông chủ ôn tồn xóa khoản chênh nhưng nói rõ các nhân viên làm cho ông đã trên 5 năm nên ông cũng tin họ. Tôi đồng ý với vợ, khi là du khách cũng như thường ngày, chả nên cáu giận làm gì, nhất là về vài đồng bạc lẻ.

Thị trấn vùng cao khá tiêu điều. Taxi ế khách la liệt, chợ búa lèo tèo hàng tự cung tự cấp "cây nhà lá vườn", mấy mẹt hàng khô ruồi bu đầy. Ngu phí đầu tiên của hành trình là chuyện đổi tiền trước khi đi. Tỷ giá ở đây cao hơn ở bển, tính ra vài trăm đô...toi.

Vé vào xem bảo tàng Livingstone là 30$Z hoặc 5UsD.
Con gái nhanh nhẹn lấy 10UsD ra trả.
Người bố bảo, để bố trả bằng đồng bản địa.
Hiểu ý bố, con cười khì: chênh có chưa đến 1 đô, bảo tàng cũng cần tiền mà bố.

Nhờ sách hướng dẫn du lịch, chúng tôi có 1 bữa tôi ngon lành ở một quán sạch, đẹp, giá phải chăng. Cả ăn cả uống cả taxi đưa về khách sạn hết có 30$.

Chênh thời gian quả là chướng ngại khó vượt: buồn ngủ rũ khi ông mặt trời chưa...xuống núi. Tỉnh giấc , khó ngủ lại khi bên ngoài tối om, ngó đồng hồ mới chỉ ...quá nửa đêm.
Hy vọng hôm nay bắt đầu ngắm thác Victoria, mọi chuyện sẽ khác.

4em
06-01-2015, 16:29
Hành trình cho đến...hôm nay:
29/12 thăm chợ vùng quê. Đến trung tâm thị trấn Livingstone
30/12 Thăm bảo tàng Livingstone. Đi tàu trên sông Zambezi đón hoàng hôn.
31/12 Chèo thuyền trên sông nhìn cá sấu lượn lờ và hà mã...nhăn nhở. Đón năm mới với ...gói mỳ tôm.
1/1 đến thác Victoria. Thăm làng vùng cao. Dạo cùng sư tử.
2/1 ngắm thác từ trực thăng. Tắm trên đỉnh thác.
3/1 bay đến Johanesburg. Ăn tối tại nhà hàng sang trọng
4/1 tour Johannesburg. Thăm nhà Nelson Mandela. Bảo tàng Âpthai. Khu biệt thự kế gần...ổ chuột.
5/1 5 days Kruger Pảrk : Nai hoẵng, trâu rừng, ngựa vằn, tê giác và... Cứt voi.

Trình non, ảnh không post được. Sorry.

4em
19-01-2015, 04:07
Vừa đi vừa viết chả dễ chút nào bởi bao sức lực đã dồn hết vào chân và...mắt. Sau bữa ăn ngon tại quán hay tự nấu là mắt cứ tự nhiên díp lại, chân tự động bò lên giường và giấc ngủ đến ngay tắp lự. Sáng tỉnh giấc khỏe khoắn trở lại và...lên đường. Bao cảm nhậnmuo6n11 viết đành cứ đọng dồn lên nhau.
Những ngày ở Zambia ngắm thác Victoria thật tuyệt vời.
Những ngày vào rừng thăm động vật hoang dã hay thăm thành phố Cape Town cũng rất tuyệt vời.
Và những ngày thư giãn bên biển, bên đụn cát Nambia cũng...trên cả tuyệt vời.

Thật vô cùng thú vị khi được làm quen với chủ nhân ngôi nhà mình thuê (1 phòng)chứng kiến cuộc sống cực kỳ thoải mái của những người thuộc giới trung lưu
Just relax... like at home! https://www.airbnb.com.au/rooms/339712
birdwatching from your doorstep https://www.airbnb.com.au/users/show/20918644.
Ấn tượng nhất hóa ra không phải là thiên nhiên và động vật hoang dã. Mà là con người, là cuộc sống của họ. Nhà mình đã khá đẹp, cuộc sống khá thoải mái nhưng nếu so với họ thật ... đáng ngượng. Từ châu Phi trở về chắc chắn những bài học từ đây sẽ được áp dụng.

quynhtrangkcc
19-01-2015, 08:53
Rất cám ơn bác thớt, cơ mà thớt ko có ảnh nó nhạt thế nào ấy ạ

4em
22-01-2015, 03:35
Rất cám ơn bác thớt, cơ mà thớt ko có ảnh nó nhạt thế nào ấy ạ

Công nhận nhạt. Nhưng ảnh khổ to post vào phuot mất nhiều thời gian quá. Nếu như post ảnh tại phuot.com dễ như post trên facebook nhể?
Bạn đành phải chờ tới lúc chuyến du hành kết thúc, chủ thớt có thời gian chọn ảnh post lên hầu thiên hạ. Còn giờ tạm hóng hớt, đọc chay hay 'chạy qua' https://www.facebook.com/nguyenquangdao.ece xem tạm vài cảnh...

4em
25-01-2015, 23:00
Khi du lịch, nên ở khách sạn hay nên ở... nhà dân?
We arrived at Walvis Bay at around 7 pm. Katia and John met us with a big smile and invited us to joint them on sun set drink in their balcony. After few minutes talking we had a feeling that we had known them before and after an hour we were friends. Katia and John are so warm and caring.

The accommodation is new and cozy. From the window, we can watch the flamingos. So beautiful. It is hard for us to leave Walvis bay as we love the smell of the Bay, we love talking with people there and we love a cost red house. Special thanks for Katia and John for taking care of us.

Now we can tell all our friends, if you go to Namibia we should meet with our friends Katia and John.
https://www.airbnb.com.au/rooms/4044691

We were so happy that we selected the right place to stay in Windhoek: stay with locals. Our hosts are so cheerful and caring. We enjoy sitting by the pool chatting with these guys about anything just came into our mind. So relaxing. Their house is beautiful and polished. They have outstanding kitchen that we can cook our dinners so we donot miss our home foods. We do feel at home when we live in their house. We also enjoy sitting in the balcony looking at Windhoek hilly streets…

Wonderful experience. Highly recommended. https://www.airbnb.com.au/rooms/339712

Katia có gương mặt của một người hạnh phúc, lúc nào cũng thấy chị rạng rỡ, tươi rói. Chị sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ phía Tây nước Đức, ấy vậy mà số phận đưa đẩy, trong một chuyến đi NewZiland, tiếng sét ái tình đã tới khi chị gặp một kỹ sư xây dựng người Namibia. Jonh có tầm hiểu biết đến mức thông thái. Trò chuyện với anh hết sức thú vị.

4em
04-02-2015, 07:34
Chuyến du lịch mấy nước Nam Phi rồi cũng đã qua.
Trở về Hà nội đúng những ngày giá rét, trời luôm xám xịt lại càng thêm nhớ nắng rực rỡ của Phi Châu ...rực lửa.
Liệu có khi nào sẽ quay trở lại nơi đó để vào rừng 'chơi với động vật hoang dã, lên núi ngắm hoàn hôn trên biển, lang thang trong thành phố của bạo lực với nhiều tòa nhà bị đập kính, chèo thuyền trên sông đầy cá sấu cùng hà mã, bay trên trực thăng ngắm thác đổ, leo cồn cát trong sa mạc nóng bỏng, sống trong gia đình hai vợ chồng...gay?...
Câu trả lời của vợ là không. Gần sư tử trong gang tấc 1 lần là thừa rồi. Nếu có tiền sẽ đi Nam Mỹ.
Câu trả lời của con gái, Con sẽ đi Châu Phi dài ngày hơn.
Người chồng vui vẻ, bố sẽ đi cùng con, và đương nhiên, cùng mẹ. Ngoài ra, bố sẽ rủ con và mẹ sang Nga. He he!

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10885560_10200105319311233_1426954053538766090_n.j pg?oh=85ead840d36c086afef4e7754843220d&oe=556E19B8&__gda__=1432438446_454430ffc982516cd64c344455200e7 7

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/10897951_10200105327551439_7207564513258608602_n.j pg?oh=7c7938d34d689a5d77d056a61ac9e23a&oe=5548F19D

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10358556_10200098279775249_6181129850056831986_n.j pg?oh=d57784467d65751a235b1f2a74c6442d&oe=556280D3

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10881674_10200098281935303_3337897155864332257_n.j pg?oh=033c65a9ac7a491cbf05d74e3d112969&oe=5564A6C3&__gda__=1431376038_6a429437c11c3bb2218161ffb48af87 9

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1912410_10200098280335263_4093712280822464658_n.jp g?oh=8e058b8f3703eeca3459173e9f72c197&oe=55651279

4em
08-02-2015, 18:14
Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
...
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610875_579494662187595_592750637913449242_n.jpg?o h=97ff0066332b79805eb78d57667778ec&oe=55970F70

Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.


https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10923474_579494165520978_6508321817950163189_n.jpg ?oh=34aa30db6ec7f422a13d83167ef74efb&oe=5555EF42

Khen ai "vun cát" tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm!

https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10980731_579486005521794_9208013063433469210_n.jpg ?oh=8e3c461081575d2ff17bc74cb98c7807&oe=5552096E

Nhatcuongmobile
19-05-2015, 08:31
Một điểm khá thú vị khi đến đây là mình thấy rằng được tham quan và tìm hiểu quá trình chế tác kim cương, hiểu rằng muốn có được một sản phẩm hoàn chỉnh, thì phải trải qua bao nhiêu công đoạn, và giải thích được vì sao kim cương xếp vào hàng đá quý bậc nhất.

tungnm1505
10-07-2015, 11:52
Nhạt thế? Tưởng phải có review ntn.