PDA

View Full Version : Hành trình Côn Đảo 09-12/04/2011 - Đoàn Phượt ra khơi, ăn chơi tới bến !



superBecon
13-04-2011, 15:13
Phần tiếp theo của hot topic Đi Côn Đảo ngày giỗ tổ Hùng Vuơng từ 09 -> 12/04/2011 (https://www.phuot.vn/threads/15792-%C4%90i-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-ng%C3%A0y-gi%E1%BB%97-t%E1%BB%95-H%C3%B9ng-Vu%C6%A1ng-t%E1%BB%AB-09-12-04-2011)

Tình hình là em cũng chờ đợi anh Tân chủ thớt ra tay lập topic Hồi ức cho cả đoàn 61 người chúng ta nhưng ảnh bận quá không lập được nên em xin mạn phép ra tay luôn.:D

Em cũng thấy nhóm 4 đã lập topic riêng để ghi lại hành trình của nhóm mình. Do đoàn mình đông và chia thành 5 nhóm nên việc lập topic của từng nhóm là việc trước sau gì cũng phải làm. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần 1 topic chung cho cả đoàn, nơi lưu lại những khoảnh khắc tập thể, của một hành trình lớn.

Em chưa có hình ảnh tập thể của đoàn nên cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, nếu chỉ nói về khoản hình thì nguyên đoàn mình phải đến mấy ngàn tấm nhưng còn phải tổng hợp lại rồi mới post được. Theo em được biết thì sắp tới các anh chị nhóm 2 sẽ họp offline để share hình và mấy anh chị bên nhóm khác nếu không họp thì cũng send cho nhau nhưng chắc chắn cũng phải vài ngày nữa đoàn mình mới up hình đầy đủ được. Thế bỏ qua chuyện hình, bây giờ anh chị nào có gì muốn chia sẻ với toàn đoàn thì cứ vào đây, mọi người cùng chung tay viết nên hồi ức cho đoàn mình nha !

PS: Em xin thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn đến anh Triệu Nhân một lần nữa, thật sự là chưa bao giờ em gặp guide nào nhiệt tình và chân thành như anh cả. Em nghĩ được đến thăm Côn Đảo đã là một điều tuyệt vời nhưng được đến tham quan những di tích lịch sử cũng như nghĩa trang Hàng Dương ban đêm với sự dẫn dắt tận tình của anh thì đúng là sự may mắn của đoàn 61 người bọn em. Cho đến tận lúc về gần tới TPHCM ngồi ăn mọi người vẫn nhắc đến anh. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh một ngày không xa ! :)

04hcb
13-04-2011, 16:36
Trước lúc đoàn ra khơi, tập trung trước Dinh Thống Nhất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58110&d=1302687324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58111&d=1302687324

laca
13-04-2011, 17:22
Vì đây là chuyến đi côn đảo đâu tiên (bị hụt mấy chuyến trước của tên Triệu Nhân), nên quyết tâm đi cho bằng được. Sau bao lần hồi hộp chờ đợi..(lịch tàu, vé tàu, thời tiết...v.v....) cuối cùng cũng lên đường được như dự kiến (Cái này phải cảm ơn chủ thớt Trần Hữu Tân, do ăn ở cho nên mọi việc thuận buồm xuôi gió :D)

Do nhóm Sóng Thần (nhóm 2) quyết định đi sớm hơn dự kiến để tránh cái nắng và bụi nên tranh thủ dậy sớm, phi qua Nhơn Trạch đón ôm của mình (lúc 6h30 AM) và đứng đợi đồng bọn...tích tắc..tích tắc...1 tiếng trôi qua (có khi hơn) mới thấy đồng bọn. Hóa ra chậm trễ là do AutoKenvin (Hoàng Tùng) trưởng nhóm 2, một người rất vui tính, hòa đồng, xì tin và trách nhiệm bị mấy anh bồ câu tóm lại vì tội...nhìn mặt thấy ghét...:D (xui lần 1)

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm tự sướng trước khi đi

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0005.jpg

Phân công dẫn đoàn (Kenvin) và chốt đoàn (Laca), thế là cả bọn lên đường...Công nhận, quốc lộ 51 tuy dơ nhưng được cái...bụi...hix hix...

Xe đang bon bon đi, bỗng thấy:

Trông xa cứ ngỡ là Kiều
Lại gần mới biết là thằng (tiểu) iêu...Hoàng Tùng :D

Rồi xong, dính đinh tặc, đi luôn cái ruột xe Click...(xui lần 2)

Cả bọn chạy tới paradise resort (trước cửa :D) chờ nhau...đâu đó lạc 2 thành viên (chắc đi đánh lẻ :D)

Sau khi họp đủ, cafe view biển (ô cấp) thẳng tiến...ngồi chút xíu là đoàn của Trần Hữu Tân vừa tới..

(to be continued...)

thien.an
13-04-2011, 19:33
Copy từ 1 bí kíp chém gió trên tường tại một thành phố lớn =))

~~~~~
Côn Sơn Ngũ Bộ Hành Ký

hay còn được biết đến với tên gọi: Sóng Gió Hòn Bảy Cạnh.



Chấp bút: Heo Sữa Chưa Quay.



Mạn đàm: Bộ này là dị bản một phần của Côn Sơn Khai Hành Ký, của ký giả Súp Bơ Bé Con ghi chép lại. Chuyện thật như thế nào, có lẽ gom tất cả dị bản lẫn lời kể dân gian may ra mới có thể hết được. Nhưng chỉ mỗi kí bản của Súp Bơ Bé Con cũng đủ thấy bao gian nan và hào hùng của chuyến đi rồi.

"Phượt ra khơi, ăn chơi tới bến" - mở đầu như vậy, Côn Sơn Khai Hành Ký viết về cuộc phiêu lưu khai phá Côn Sơn Đảo của một nhóm giang hồ hơn 60 nhân mã, do đầu lĩnh Tân Trần Hữu dẫn đầu. Chuyến đi đã thắng lợi vẻ vang dù chịu khá nhiều tổn thất khá nặng nề với bao kì tích hào hùng và chiến công vang dội. Đến nay, bản duy nhất là bản khắc trên đá tại Phượt Cốc vẫn còn được lưu truyền lại cho hậu thế. (https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!)



Vậy còn Côn Sơn Ngũ Bộ Hành Ký hay gọi tắt là Ngũ Bộ Hành Ký ?

Toàn bộ nhân mã được chia làm 5 nhóm, do 5 phó thủ lĩnh dẫn đầu, Heo Sữa Chưa Quay may mắn được tham gia trong đoàn và nằm ở nhóm 5 nên mạn phép ghi chép lại Ngũ Bộ Hành Ký để đời sau còn biết đến câu chuyện của nhóm này.

Ngũ Bộ Hành Ký chỉ là dị bản bổ sung cho với bản Côn Sơn Khai Hành Ký, ghi lại những chiến tích riêng của nhóm 5 mà thôi, để hiểu rõ, độc giả nên đọc trước hoặc chí ít là song song cuốn Côn Sơn Khai Hành Ký.



~~~~~

Chuyện như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ ...

~~~~~

superBecon
13-04-2011, 20:40
Copy từ 1 bí kíp chém gió trên tường tại một thành phố lớn =))

~~~~~
Côn Sơn Ngũ Bộ Hành Ký

hay còn được biết đến với tên gọi: Sóng Gió Hòn Bảy Cạnh.



Chấp bút: Heo Sữa Chưa Quay.



Mạn đàm: Bộ này là dị bản một phần của Côn Sơn Khai Hành Ký, của ký giả Súp Bơ Bé Con ghi chép lại. Chuyện thật như thế nào, có lẽ gom tất cả dị bản lẫn lời kể dân gian may ra mới có thể hết được. Nhưng chỉ mỗi kí bản của Súp Bơ Bé Con cũng đủ thấy bao gian nan và hào hùng của chuyến đi rồi.

"Phượt ra khơi, ăn chơi tới bến" - mở đầu như vậy, Côn Sơn Khai Hành Ký viết về cuộc phiêu lưu khai phá Côn Sơn Đảo của một nhóm giang hồ hơn 60 nhân mã, do đầu lĩnh Tân Trần Hữu dẫn đầu. Chuyến đi đã thắng lợi vẻ vang dù chịu khá nhiều tổn thất khá nặng nề với bao kì tích hào hùng và chiến công vang dội. Đến nay, bản duy nhất là bản khắc trên đá tại Phượt Cốc vẫn còn được lưu truyền lại cho hậu thế. (https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!)



Vậy còn Côn Sơn Ngũ Bộ Hành Ký hay gọi tắt là Ngũ Bộ Hành Ký ?

Toàn bộ nhân mã được chia làm 5 nhóm, do 5 phó thủ lĩnh dẫn đầu, Heo Sữa Chưa Quay may mắn được tham gia trong đoàn và nằm ở nhóm 5 nên mạn phép ghi chép lại Ngũ Bộ Hành Ký để đời sau còn biết đến câu chuyện của nhóm này.

Ngũ Bộ Hành Ký chỉ là dị bản bổ sung cho với bản Côn Sơn Khai Hành Ký, ghi lại những chiến tích riêng của nhóm 5 mà thôi, để hiểu rõ, độc giả nên đọc trước hoặc chí ít là song song cuốn Côn Sơn Khai Hành Ký.



~~~~~

Chuyện như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ ...

~~~~~


Cái vụ "Sóng Gió Hòn Bảy Cạnh" này là sao đây anh Ấn ??? Anh cũng đi trong cái chuyến đó hả ? Thế là cũng nằm trong cái nhóm cười sặc sụa trên thuyền đó ùi. Zời ơi, người ta mới post hình xuất phát thui nhen, mấy anh ém mấy pic đó lại đi :)) Để đó hầm cho nhừ ùi đưa lên. Cái j lâm li bi đát thì phải để sau chớ:)).

Cơ mà em báo trước lúc em xuống thúng thì có gửi lại cái máy chụp hình trên thuyền. Chả biết ai lấy ra test sẵn tiện dìm hàng mấy anh đang say sưa ngủ lúc chị em đang nguy cấp trên đảo lun nha. Em báo trước cho mấy anh chuẩn bị tinh thần. Có wa thì sẽ có lại thoy à !! =))

PS: em có bộ wần áo dính hắc ín lúc ngồi trên cái thúng nà, chưa cách nào giặt sạch đc ( dù đã thử wa nước nóng zới chà gãy tay ùi ). Anh chị nào biết cách giặt sạch chỉ em zới ! Giặt sạch xong em tặng cho lun :D

Meth
13-04-2011, 21:14
Cái vụ "Sóng Gió Hòn Bảy Cạnh" này là sao đây anh Ấn ??? Anh cũng đi trong cái chuyến đó hả ? Thế là cũng nằm trong cái nhóm cười sặc sụa trên thuyền đó ùi. Zời ơi, người ta mới post hình xuất phát thui nhen, mấy anh ém mấy pic đó lại đi :)) Để đó hầm cho nhừ ùi đưa lên. Cái j lâm li bi đát thì phải để sau chớ:)).

Cơ mà em báo trước lúc em xuống thúng thì có gửi lại cái máy chụp hình trên thuyền. Chả biết ai lấy ra test sẵn tiện dìm hàng mấy anh đang say sưa ngủ lúc chị em đang nguy cấp trên đảo lun nha. Em báo trước cho mấy anh chuẩn bị tinh thần. Có wa thì sẽ có lại thoy à !! =))

PS: em có bộ wần áo dính hắc ín lúc ngồi trên cái thúng nà, chưa cách nào giặt sạch đc ( dù đã thử wa nước nóng zới chà gãy tay ùi ). Anh chị nào biết cách giặt sạch chỉ em zới ! Giặt sạch xong em tặng cho lun :D

Công nhận Côn Sơn Ngũ bộ hành kí thiệt sự là tuyệt diệu! Khéo chú Ấn là phải chia là nhiều chương lắm, chứ riêng chương "tomato" rải bom quanh hòn đảo đão tốn nhiều giấy mực lắm rùi đó, =))! Mình cũng đâu kém cạnh gì đâu, :D!.
"Super becon" tham khảo link này xem sao nhé, có thể có ích đó: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tay-nhua-duong-hoac-son-bam-vao-vai/10740130/371/
Nhỡ làm theo mà có ích thì nhớ tặng cái áo đó để giữ lại tí hương vị trên bảy cạnh nhé, :D

TOMATO
13-04-2011, 21:17
Công nhận Côn Sơn Ngũ bộ hành kí thiệt sự là tuyệt diệu! Khéo chú Ấn là phải chia là nhiều chương lắm, chứ riêng chương "tomato" rải bom quanh hòn đảo đão tốn nhiều giấy mực lắm rùi đó, =))! Mình cũng đâu kém cạnh gì đâu, :D!.
"Super becon" tham khảo link này xem sao nhé, có thể có ích đó: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tay-nhua-duong-hoac-son-bam-vao-vai/10740130/371/
Nhỡ làm theo mà có ích thì nhớ tặng cái áo đó để giữ lại tí hương vị trên bảy cạnh nhé, :D

Vâng, cảm ơn bác Meth nhiều lắm. Anh em chúng ta đã "đo được chu vi của 7 cạnh" rồi nhỉ! Cái vụ "rải thảm" này chắc trong tuần tới báo chí sẽ giật tít "Cá chết hàng loạt ở khu vực 7 cạnh"
:D:D:D

superBecon
13-04-2011, 21:34
Công nhận Côn Sơn Ngũ bộ hành kí thiệt sự là tuyệt diệu! Khéo chú Ấn là phải chia là nhiều chương lắm, chứ riêng chương "tomato" rải bom quanh hòn đảo đão tốn nhiều giấy mực lắm rùi đó, =))! Mình cũng đâu kém cạnh gì đâu, :D!.
"Super becon" tham khảo link này xem sao nhé, có thể có ích đó: http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Tay-nhua-duong-hoac-son-bam-vao-vai/10740130/371/
Nhỡ làm theo mà có ích thì nhớ tặng cái áo đó để giữ lại tí hương vị trên bảy cạnh nhé, :D

Cảm ơn anh Hưng nha, em nó đi thử liền đây :D


Vâng, cảm ơn bác Meth nhiều lắm. Anh em chúng ta đã "đo được chu vi của 7 cạnh" rồi nhỉ! Cái vụ "rải thảm" này chắc trong tuần tới báo chí sẽ giật tít "Cá chết hàng loạt ở khu vực 7 cạnh"


H em mới hiểu "rải bom" nghĩa là j, đúng là "ngu lâu" đó mà. Cơ mà em chỉ "rải" có một lần lúc đầu, ai dè em mở hàng đắt thế:)). Về sau xin được cái bọc, có bao nhiu thì rải vào bọc cả, đến lúc xuống thúng thì buộc chặt lại mang theo, mang lên đảo luôn. Em chôn ngay cái bãi san hô to tướng í, cái bọc màu xanh :)) Em nhớ rõ thế để lần sau chinh phục 7 cạnh, quay lại đúng chỗ đó mà đào. Xong mang về làm bằng chứng để người ta tin là mình còn dám mò đến đó lần 2 =))

TOMATO
13-04-2011, 21:53
Mờ đầu cho chuyến hành trình đến Côn Đảo của nhóm 5 là 1 cuộc off cực kỳ chóng vánh diễn ra trước cổng trường Hòa Bình vào tối thứ 6. Mong chờ các bạn Hà Nội vào để giới thiệu được 1 nét đặc trưng rất duyên của đất Sài thành - cafe Bệt.

Tuy nhiên vì lý do trục trặc kỹ thuật nên chỉ có 5 thành viên là Tomato, Huyền, chị Điệp, bác Meth và bác Quy "ku dài". Phân công việc xong xuôi cũng là lúc bị "Trật tự đô thị" dí chạy tan tác. Cả nhóm chia tay đề chuẩn bị hành trang vào ngày hôm sau. Còn 1 chuyện về ôm của bác Meth. Bác ý rất sầu khổ vì có ôm là nam, vì thế nên sau 1 lúc than thở, mình cũng hùa theo, dụ dỗ bé Ngọc đang từ nhóm 4 chuyển sang nhóm 5 (rất xin lỗi 1 số người có liên quan đến việc này, vì thấy mặt bác Meth sầu thảm quá nên mình cũng không đặng). Lý do đưa ra cực kỳ hợp lý, nhóm 5 dư 1 xe, bác Meth là dược sĩ thì đi cùng với Y tá của đoàn là cực kỳ hợp lý. He he.

Sáng sớm, để tránh tình trạng bị phạt $$$ như chủ thớt hăm dọa, các thành viên nhóm 5 đã có mặt từ rất sớm. Vui vì mọi người rất tâm huyết với chuyến đi. Bravo ...

Hình ảnh nhóm trước Dinh Thống Nhất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58143&d=1302705293

Sau 1 quãng đường dài chạy xe rất tuân thủ kỷ luật. Không xế nào trong nhóm bị lạc hay bị sự cố. Tuyệt. Đoàn nhanh chóng nhập chung với các nhóm tại Bánh Canh Long Hương - Bà Rịa.

Loay hoay ở Vũng Tàu và gặp 1 số chuyện linh tinh nhảm nhí, đoàn đã hội quân đông đủ ở Cảng Cát Lở.

Náo nức chuẩn bị "đi tù"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58144&d=1302705293

to be continued...

Đỗ Quế Mi Hương
13-04-2011, 22:16
Mờ đầu cho chuyến hành trình đến Côn Đảo của nhóm 5 là 1 cuộc off cực kỳ chóng vánh diễn ra trước cổng trường Hòa Bình vào tối thứ 6. Mong chờ các bạn Hà Nội vào để giới thiệu được 1 nét đặc trưng rất duyên của đất Sài thành - cafe Bệt.

Tuy nhiên vì lý do trục trặc kỹ thuật nên chỉ có 5 thành viên là Tomato, Huyền, chị Điệp, bác Meth và bác Quy "ku dài". Phân công việc xong xuôi cũng là lúc bị "Trật tự đô thị" dí chạy tan tác. Cả nhóm chia tay đề chuẩn bị hành trang vào ngày hôm sau. Còn 1 chuyện về ôm của bác Meth. Bác ý rất sầu khổ vì có ôm là nam, vì thế nên sau 1 lúc than thở, mình cũng hùa theo, dụ dỗ bé Ngọc đang từ nhóm 4 chuyển sang nhóm 5 (rất xin lỗi 1 số người có liên quan đến việc này, vì thấy mặt bác Meth sầu thảm quá nên mình cũng không đặng). Lý do đưa ra cực kỳ hợp lý, nhóm 5 dư 1 xe, bác Meth là dược sĩ thì đi cùng với Y tá của đoàn là cực kỳ hợp lý. He he.







to be continue...
Ý da...cái đoạn bạn Ngọc dễ thương...bỏ rơi anh Tam crazy của nhóm 4 để qua đi với anh dược sĩ đẹp trai...làm anh Tâm nhà em...hụt hẫng cả buổi...vì...tiếc...cho bạn Ngọc...còn để biết là tiếc gì thì bạn Ngọc liên hệ lại với anh Tâm nhà Dzú Nàng em nhé.

Meth
13-04-2011, 22:28
linh tinh nhảm nhí là thế nào, tại chú TOMATO không đi ăn bánh khọt và ngắm diều ấy chứ, lại còn có màn ảo thuật, nhét vô số người vào xe taxi mà vẫn không đầy
Đường đi VT Meth phải vá ruột cho chú nào ấy nhỉ ?
Hehe, đoạn đi Vũng tàu mình và chunguahoang được dịp làm nghề phụ: Vá ruột xe, số là đường xấu thì không sao, đường đẹp thì tự dưng xe chunguahoang lại thích được quan tâm mới chết chứ. May quá có ngay gần tiệm sửa xe ở đó, vào đến nơi gặp cụ bà, cụ bà bảo cụ ông đi xem thả diều rùi, :((!, các cháu cứ vào lấy đồ nghề ở trong đó kìa, :(, hức hức, sau một hồi quằn quại, lấy hết sức bình sinh, dở hết võ nghệ ra thì cuối cùng cũng làm được, :D, xe ta lại bon bon,:D, sau này thất nghiệp có thể mang bơm ra "đứng đường" được rùi đó, ;))
Dịp đi này là cảm tạ anh chủ thớt lắm đó, nhiều thứ quá ko biết nói gì cho hết nên nói thế thôi, chủ thớt hỉu mà, ;))
Cảm ơn tomato, nhóm 5, cả anh Tamcrazy nữa nhé, ;))

laca
14-04-2011, 09:36
Hình tập thể hả, có ngay đây, hình này không đầy đủ = hình chụp ở miếu bà Phi yến (mình không chụp)

https://i1081.photobucket.com/albums/j356/lacavn/condao20110409/DSC_0060.jpg

Link nè

http://img15.imageshack.us/img15/6034/dsc0060mb.jpg

04hcb
14-04-2011, 10:09
Trước khi lên tàu thì phải,......

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58380&d=1302750528

.....rút hết xăng

Đỗ Quế Mi Hương
14-04-2011, 11:27
Phượt đã ra tới Côn Đảo nè...
https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9758&d=1302755077

Đỗ Quế Mi Hương
14-04-2011, 11:32
Kẹt Xe ở Côn Đảo đây...
https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9644&d=1302620659

BeLuoi
14-04-2011, 11:50
4h:30 sáng 9/4/11: tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại cùi reo inh ỏi làm dang dở giấc mơ đẹp, giật mình tỉnh dậy, à, thì ra hôm nay 7h phải tập trung ở Dinh Thống Nhất...
5h: Hoàn tất thủ tục của bữa sáng bao gôm: đánh răng, rửa mặtt và những nhiệm vụ cần thiết (không dám nêu ở đây) keke
5h30: Cùng với anh Chủ Thớt mậtp, bắt đầu ra khỏi nhà ( vì nhà ở tít quận 12 nên tranh thủ đi sớm vì mang trong người trọng trách của Chủ thớt và thủ quỹ :D)
Đúng 6h45: có mặt tại Dinh Thống Nhất.
7h30: Anh em đã tập hợp đông đủ, điểm danh, phát ruy băng, khăn rằn xong... cùng với anh Chủ Thớt, gần 40 người bắt đầu xuất phát...Hành trình đi qua cầu Phú Mỹ, biểu tượng của TP HCM, mục đích chủ yếu là để giới thiệu cho các mems ngoài Hà Nội biết về cây cầu này, chưa đi đến cầu Phú Mỹ thì nhận được tin, có hai chiến sĩ đi lạc :D, chắc đi mánh lẻ

(TBC...Đi ăn đã chút vô tiếp)

Đỗ Quế Mi Hương
14-04-2011, 12:02
Tặng anh chị chủ thớt nà...

https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9759&d=1302757370

superBecon
14-04-2011, 13:04
Tặng anh chị chủ thớt nà...

https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9759&d=1302757370

Hôm qua em đợi cả buổi chiều mới down xong 1 fần hình của nhóm 1 về, háo hức mở ra nhưng chả thấy hình tập thể bao nhiêu mà toàn là hình ... âu yếm của 2 vợ chồng chủ thớt không=)). Công nhận cặp vợ chồng "tảo hôn" này mùi mẫn wá xá. Đoàn mình đã có gia đình của anh Conlele, em nhìn 2 anh chị nhà le le mà ngưỡng mộ kinh, dẫn được 2 cháu đi phượt khắp mọi miền. Nhà anh chủ thớt sắp tới mà có con thì sẽ thành nhà "con bìm bịp" luôn :)) Đủ bộ nhá =))

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:34
Nhóm 01 đây nè.

https://lh3.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/TaawsLRw7-I/AAAAAAAAOjM/t4WjbtPVTkU/s912/DSCN2969.JPG

Nhóm 1 chịu khá nhiều thiệt thòi, do chủ thớt lúc nào cũng bận lo việc chung cho cả đoàn nên ít quan tâm tới nhóm. Nhưng bù lại nhóm có gia đình phượt conlele. Anh lele đã dẫn đoàn đi vui quá chừng luôn.

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:39
Tiếp theo là gia đình nhỏ mới cưới của cô thư ký súp pơ bé con

https://lh4.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/TaawtVbID1I/AAAAAAAAOjQ/ZvTsiB8rFHI/s912/DSCN2975.JPG

conlele
14-04-2011, 15:42
Hehe... có mỗi một "mẫu nhi đồng" mà các anh-chị-cô-chú nhà Côn Đảo tận dụng quá xá:
- nửa đêm dưới bãi biển Côn Đảo thì bị bắt cóc cho "xen kẽ" vô giữa cho đủ gái-trai.
- ban ngày thì bị bắt làm mẫu cho mấy gia đình luôn... hu huhu.

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:45
Đầy đủ 12 thành viên của nhóm 1 trên núi nhỏ Vũng Tàu.

https://lh6.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taawuwk0dnI/AAAAAAAAOjU/CXAf6diS6lI/s912/DSCN2986.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:47
Cả nhóm trên cây cầu gì quên rồi. Đang trên đường qua Long Hải chơi.

https://lh3.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taawv1EB72I/AAAAAAAAOjY/89RcWWl4B04/s912/DSCN2994.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:51
Sau khi lele mẹ cùng các chị nhóm 01 đi mua 2kg tôm biển, 3 ký ghẹ, 2kg mực, 1 kg sò long thì cả nhóm lại tiếp tục xuống bải biển gần Phú Hải cùng nhau nướng hải sản típ.

https://lh6.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/TaawyX-yryI/AAAAAAAAOjc/2E5E6PWRRi4/s912/DSCN3009.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:53
Kết quả là được một buổi sải sản no nê thả cửa ăn không hết. :)). Cả nhóm cũng đã tiêu diệt được 3 chai rượu vang.

https://lh3.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taaw3-apb5I/AAAAAAAAOjk/DnLoeN1wUMc/s912/DSCN3018.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 15:58
Anh Conlele đang nướng hải sản nè.

https://lh3.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taa2qSgrcUI/AAAAAAAAOkk/Ym3a9nMhPBw/s912/DSCN3013.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 16:01
Anh Lele dẫn cả nhóm đi cung đường mới. Từ BRVT về SG mà không đi đường QL51. Bụi mịt mù hoa cả mắt :))

https://lh4.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taaw7jBPvkI/AAAAAAAAOjw/4us2QWMWleg/s912/DSCN3026.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 16:05
Vượt ải thành công. Tiếp tục trên con đường đẹp.

https://lh3.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/Taaw-hXi67I/AAAAAAAAOj4/l4Snj3ok6fQ/s912/DSCN3029.JPG

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 16:08
Cả nhóm tự sướng ở rừng cao su nè.

https://lh6.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/TaaxAqxN43I/AAAAAAAAOj8/jfrQiNQ67EQ/s912/DSCN3033.JPG

ha.ptt87
14-04-2011, 16:24
Phượt đã ra tới Côn Đảo nè...
https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9758&d=1302755077
Cái gậy anh Tamcrazy cầm ném qua cho anh tamyeuquy thì có xiếc xem. ;))

chunguahoang
14-04-2011, 20:20
Ngựa gửi lời cảm ơn đến vợ chồng chủ thớt đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi(c),cám ơn các thành viên đã cùng hợp tác để chuyến đi an toàn và thành công tốt đẹp. Cảm ơn chàng dược sĩ đẹp Meth đã dùng sức mạnh trời cho của mình để vá xe cho Ngự:Da. Cám ơn các thành viên dũng cảm của nhóm 5,nhóm 3 ...đã dũng cảm cùng Ngựa thăm quan Hòn Bảy Cạnh=))=))..... mà khi vào bờ mới biết mình......còn sống:))

Hẹn mọi người ở chuyến phượt tiếp theo:D

TOMATO
14-04-2011, 21:16
5.00 PM 09/04,

Bắt đầu đặt chân lên tàu. Cảm giác lúc đó thì thật khó tả. Vừa nôn nao vừa hồi hộp vì lần đầu lên tàu, cứ tưởng tượng như mình đang nhập tâm vào bộ phim Titanic ấy. Chiếc tàu cứu hộ màu cam thật nổi bật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58456&d=1302796335

Xe mang ra đảo sẽ được cố định vào thành tàu bằng dây ràng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58455&d=1302796335

Có lẽ đây là ống khói của tàu chăng ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58468&d=1302796752

Cảng biển Vũng Tàu về chiều thật đẹp!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58454&d=1302796335

Lúc đầu tàu đi có vẻ chậm nhìn cả hoàng hôn xuống thì thật đẹp. Biển xung quanh chỉ 1 màu xanh thẫm. Sóng êm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58453&d=1302796335

Boong tàu khá đông, cứ như 1 phiên chợ vùng cao, trong đầu hình dung đến 1 chuyến đi thơ mộng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58457&d=1302796335

Chung chuyến này còn có vài đoàn nữa, trong đó có quận đoàn Tân Bình của thằng em trai! Định ngồi trên boong uống li café nhưng không còn ghế nên đứng ngắm hoàng hôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58465&d=1302796564

to be continued...

TOMATO
14-04-2011, 21:17
6.30 PM 09/04,

Bắt đầu vài cơn sóng mạnh đánh vào tàu. Hơi lảo đảo 1 tí nhưng chẳng hề gì. Boong tàu bắt đầu thoáng đi 1 tí, có 1 số người xuống dưới khoang ngủ thì phải. Mặt trời đang cố lé loi những tia nắng cuối ngày. Ngồi nói chuyện với thằng em 1 tí thì cũng xuống khoang luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58469&d=1302796752

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58466&d=1302796564

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58467&d=1302796564

Tàu chạy tầm 1h nữa thì bắt đầu sóng đánh mạnh hơn nữa. Sóng đánh tung tóe, gào thét dữ dội, không thèm nể nang ai nữa. Không biết phải tả cái cảm giác lúc này ở dưới sao nữa. Cả khoang nằm mê mệt. Mệt vì không quen, mệt vì sóng, mệt vì nôn nao trong người. Còn có cả mệt vì đói, đành lò mò dậy ăn uống 1 trận linh đình, mặc cho cô khách nằm đối diện mặt tròn mắt dẹt vừa nôn vừa nhìn.

Bắt đầu 1 đêm dài, có lẽ cái này e quên chụp hình lại cho cả nhà cùng coi. Cảnh tưởng thê thảm lắm. E đi vệ sinh mà có 3,4 bác bám riết cái vệ sinh mà “hò”. Không buồn nôn mà nhìn e muốn ra hết luôn. Sợ quá nên xém chết vì không “xả nước cứu thân”. Chị em lúc này mỗi người bíu vào thành giường và quyết tâm giống ông cha ta là không ly khai, không rởi vị trí trước mọi hiểm nguy. Tội nhất là cái thùng rác! Đêm đó nó phải làm quá tải với đủ loại thức ăn, bánh snack, kẹo…

4.00 AM 10/04,
Lò dò lên boong ngắm bình minh mà thật thất vọng. 1 màu đen kịt chẳng có gì coi cả. Sóng vẫn còn khá lớn, lảo đảo bước xuống khoang dưới.

5.00 AM 10/04,
Thấy trời hửng sáng thì mừng thầm trong bụng và chuẩn bị lấy máy ra lia. Nhưng càng đợi thì càng chẳng thấy ông mặt trời đâu cả (ông đang say sóng chăng?). Đùng 1 cái, trời sáng trưng. Tiu ngỉu đi xuống khoang nằm tiếp trong nỗi thất vọng tràn trề

7.30 AM 10/04,
Sau 3 hồi còi hụ to, báo hiệu tàu cập cảng. Đánh thức nhóm chuẩn bị hành trang lên đảo. Bến Đầm hiện ra tuyệt đẹp, hơn cả sự mong đợi. Hùng vĩ núi non, bao la biển cả. Dòng người như hòa vào sự nhấp nhô của thuyền bè, các con sóng cũng như sự xuất hiện của các hòn đảo nhỏ xung quanh.

to be continued...

trungnalo
14-04-2011, 21:32
Trong chuyến đi này thật sự ấn tượng với gia đình nhà bác lele, từ phụ huynh cho đến học sinh...

Triệu Nhân
14-04-2011, 21:44
Mấy em đừng đưa anh lên mây nữa, không có anh thì có người khác hướng dẫn thôi mà. Thấy nhóm các bác chuẩn bị hoành tráng quá nên tham gia góp 1 phần công sức nhỏ nhoi dùm chủ thớt thôi, với lại chủ thớt Trần Hữu Tân nói không hướng dẫn đoàn là đốt nhà nên sợ quá hihi...đùa cho vui tí chứ thấy mấy bạn đi thì chân mình cũng ngứa lắm, mấy bữa nay xem hình mà nhớ gì đâu, nhớ một thời cũng từng quấn khăn rằn đi xe máy...
Dù ở đảo nhưng vẫn hướng về bước chân các bạn, thân chúc sức khỏe các bạn, mình hứa sẽ làm cầu nối cho các bạn đến hòn đảo Côn Đảo này dù chỉ một lần...

https://img688.imageshack.us/img688/4711/35655645.jpg (http://img688.imageshack.us/i/35655645.jpg/)

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 21:53
Hehe buồn cười nhất là những giờ đầu tiên sau khi Tàu rời cảng Cát Lở. Sóng vỗ ầm ầm, tàu rung lắc dzữ dội, mọi người la hét vì sung sướng...Một lúc sau mặt ai nấy đều thẩn thờ và cùng nhau hò dzô ta.=))

Trần Hữu Tân
14-04-2011, 22:02
Phượt "mẫu nhi đồng" lele con cũng xí một gốc cây mới ghê chứ :D:D:D


Cả nhóm tự sướng ở rừng cao su nè.

https://lh6.googleusercontent.com/_5ppdFPQeVQQ/TaaxAqxN43I/AAAAAAAAOj8/jfrQiNQ67EQ/s912/DSCN3033.JPG

superBecon
14-04-2011, 22:28
Dear Nhóm 1
Cái vụ này mình không được tham gia, tiê''''''''''''''''''''''''''''''c :( :( :(
Nướng lên mấy con tôm biển ăn thịt ngọt lắm, mấy con ghẹ thì gạch của nó cả đống, mấy con mực cũng fê còn mấy con sò huyết thì nhóm 1 bị lừa tình, thúi hơi bị nhiều. Ngoài ra còn có đống bánh ngọt của anh Tân zới mấy trái xoài hái trộm ở sân bay Côn Đảo nữa:)). Em ăn tạp xen kẽ mấy thứ đó zô =)), kết quá là bị đau bụng nhưng mà cái bãi biển đó là chỗ cấm tắm, chỉ có hàng dương dày đặc chứ ko có WC. Sau 1 hồi đc các anh chị động viên tư tưởng, theo tinh thần "ăn lông ở lỗ" của nhà Phượt, em quyết tâm đi vào bụi dương. Nhưng chưa kịp giải quyết hậu quả gì hết thì phát hiện có một thằng ở đâu đó lại rình, thế là em nó xách dép chạy luôn. Kinh nghiệm đầu đời của em đó ạ. Các anh chị sau này có đi WC thì rủ nhau mà đi, đi đông vào :)). Nếu có đứa nào rình thì bay ra wánh hội đồng nó luôn:D

Hamvui80
14-04-2011, 22:42
Nướng lên mấy con tôm biển ăn thịt ngọt lắm, mấy con ghẹ thì gạch của nó cả đống, mấy con mực cũng fê còn mấy con sò huyết thì nhóm 1 bị lừa tình, thúi hơi bị nhiều. Ngoài ra còn có đống bánh ngọt của anh Tân zới mấy trái xoài hái trộm ở sân bay Côn Đảo nữa:)). Em ăn tạp xen kẽ mấy thứ đó zô =)), kết quá là bị đau bụng nhưng mà cái bãi biển đó là chỗ cấm tắm, chỉ có hàng dương dày đặc chứ ko có WC. Sau 1 hồi đc các anh chị động viên tư tưởng, theo tinh thần "ăn lông ở lỗ" của nhà Phượt, em quyết tâm đi vào bụi dương. Nhưng chưa kịp giải quyết hậu quả gì hết thì phát hiện có một thằng ở đâu đó lại rình, thế là em nó xách dép chạy luôn. Kinh nghiệm đầu đời của em đó ạ. Các anh chị sau này có đi WC thì rủ nhau mà đi, đi đông vào :)). Nếu có đứa nào rình thì bay ra wánh hội đồng nó luôn:D

Em đã nhìn kỹ chưa zậy, chị là chị nghi "kẻ" rình em là xế của em lắm đó :) chắc thế mà em mới có kinh nghiệm đi WC cùng nhau để tiện bề điểm danh loại trừ phải không :D

superBecon
14-04-2011, 22:52
Em đã nhìn kỹ chưa zậy, chị là chị nghi "kẻ" rình em là xế của em lắm đó :) chắc thế mà em mới có kinh nghiệm đi WC cùng nhau để tiện bề điểm danh loại trừ phải không :D

Ko có đâu chị, tại khu đó là "trung tâm cắm trại" :))(do em thấy wá trời rác để lại) zới đó cũng là 1 nơi để ai thích cảm giác mạnh tới tắm nữa. Cứ đi 1 đoạn là có 1 nhóm. Lúc em đi ra còn nhìn mặt thằng biến thái đó mà, nó mặc wần, người ướt nhem. Nhìn là biết mới mò từ dưới biển lên.
Mà xế em lúc đó chị biết là ai ko, là anh Lượng đó, xế cũ của chị đó. Nghe đâu lúc chia tay để chị về HN ảnh khóc quá trời nên chủ thớt phái em qua "mua zui" cho ảnh =)). Chị hỏi thăm xem ảnh còn buồn ko nha:))

BeLuoi
14-04-2011, 23:12
Kekeke định viết tiếp hồi ức mà té ra các anh chị em bà con cô bác đã viết dùm, xem ra thay lời muốn nói rồi...thế thôi hem viết nữa
Lần đâu tiên tham gia topic trên phượt, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được tình thân giữa những con người chưa từng quen biết nhau, sao tự nhiên nhớ quá...
Nhớ đại gia đình conlele, nhớ Hoàng Tùng với vụ rách bọc :)), nhớ anh "Nượng" với từ "em lăn lỉ anh đi mà" kekeke, nhớ tinh thần đoàn kết của nhóm 4, ấn tượng với sức ăn chơi hoành tráng của nhóm 2, chà, sao kể hết đây ta...
Chính từ phượt mà gắn kết những còn người không hề quen biết trở nên thận thuộc nhau như thế này
Chỉ có vài từ: em yêu PHƯỢT :D

KevinAuto
14-04-2011, 23:20
Up 2 tấm tạm biệt Côn Đảo của nhóm 2 lên ...
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_59982.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_59952.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5474.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5609.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5456.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5455.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5357.jpg

superBecon
14-04-2011, 23:26
Up 2 tấm tạm biệt Côn Đảo của nhóm 2 lên ...
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_59982.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_59952.jpg

Ảnh đẹp! :)Cơ mà sao cái đầu anh Hiếuken nhìn jống con cú vậy ???:D

PS: Sao anh Tùng zới anh Tân làm ăn kì lạ vậy ? Post lúc đi về ko à, chả thấy CĐ đâu hết. Anh Tân thì post lúc ăn ghẹ ở Phước Hải còn anh Tùng cho 2 shots tạm biệt là sao. Mấy anh này ngộ nha =))

Nekoroden
15-04-2011, 00:28
đúng đấy ạ, bà con mình quay về vạch xuất phát đê. Chưa chi đã khoe hình chia tay rồi, nhảy cóc dữ quá em đu theo không kịp =))




https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6383-1-1.jpg
Hoàng hôn từ boong tàu Côn Đảo 9 ( lúc này vẫn còn đang khỏe đang mơ mộng về đảo xa :D )

KevinAuto
15-04-2011, 01:22
Ít hình ảnh về Côn Đảo góp vui đây
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5412.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5350.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5430.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5703.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5608.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5597.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v205/kEVIN_NGUYEN/DSC_5475.jpg

superBecon
15-04-2011, 01:32
Ít hình ảnh về Côn Đảo góp vui đây


Hic, coi mấy hình này nhớ Côn Đảo wá :(, hình đã đẹp mà nhìn tận mắt thì đúng là đẹp không thể tả luôn. Lúc đi trên đảo wa mấy đoạn đường đẹp như mơ, 1 bên núi đá 1 bên biển, em chỉ quay video chứ chụp ít xịu :(.

Thanks anh Tùng vì "nỗ lực về đêm" của anh :)):)) Đây chỉ là mở đầu, đợi tổng hợp hình xong sẽ còn wành tráng gấp bội !! :D

be_ngoc
15-04-2011, 03:04
Định bụng sáng mai đi làm tranh thủ thời gian rảnh sẽ up hình lên cho pà con chiêm ngưỡng. Mà nằm hoài ko ngủ đc, nhắm mắt lại là nhớ về Côn Đảo, nhớ mọi người, nhớ những chuyện dở khóc dở cười ko thể nào quên trong chuyến đi. Cố mọi cách vẫn ko ngủ đc. Thế là em nó tức quá ngồi bật dậy lôi máy tính ra làm lìn lun. Bật máy tính lên rùi mới sực nhớ mình chưa bít cách up hình lên diễn đàn :(( Cũng may gặp đc a Kevinauto, nhờ sư phụ chỉ giúp cúi cùng cũng xong. Ngặt cái mấy tấm hình nặng wa' e ngồi đợi cả nửa tiếng vẫn chưa xong. Lạy trời đừng bắt e phải thức tới sáng nhé, mai e còn đi làm sớm huhuhu

BeLuoi
15-04-2011, 05:17
đúng đấy ạ, bà con mình quay về vạch xuất phát đê. Chưa chi đã khoe hình chia tay rồi, nhảy cóc dữ quá em đu theo không kịp =))




https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6383-1-1.jpg
Hoàng hôn từ boong tàu Côn Đảo 9 ( lúc này vẫn còn đang khỏe đang mơ mộng về đảo xa :D )

Tấm ảnh này đẹp quá đi mất, uổng ghê không coi hoàng hôn được, lúc đó em đang úm ba la xì bùa hột mẹ xí muội rồi, hix hix

HieuKen
15-04-2011, 08:22
Do hình ảnh chuyến đi quá nhiều, chưa kịp xem hết nữa :( chắc chờ buổi OFF sẽ share.

Gởi mọi người vài hình ảnh tập thể của cac đoàn và riêng nhóm 2 (nhóm đi đâu cũng có nhau)


https://img541.imageshack.us/img541/8595/dsc0418zl.jpg
toàn đoàn tại miếu bà Phi Yến (thiếu anh Triệu Nhân (có trong máy khác) + mấy "thợ" chụp)
https://img535.imageshack.us/img535/8075/dsc0969n.jpg

https://img819.imageshack.us/img819/4678/dsc0725w.jpg

https://img6.imageshack.us/img6/3059/dsc0046um.jpg

https://img844.imageshack.us/img844/5429/dsc0271z.jpg

https://img703.imageshack.us/img703/3075/dsc0856o.jpg

be_ngoc
15-04-2011, 09:18
Sáng 09/04: Đoàn Phượt khởi hành từ Dinh Thống chạy xuống Vũng Tàu, đi cả 1 đoạn đg dài ko sao gần đến VT xe của Chunguahoang bị bể bánh, ghé vô tiệm sửa xe thì bà cụ bảo cụ ông đi vắng rồi (chắc là cụ ông đi xem festival diều đây :D) thế là a Meth ôm của e từ 1 dược sỹ chữa bệnh cho người giờ chuyển sang chữa bệnh cho xe.Tranh thủ lúc 2 a đang lui cui cặm cụi với cái ruột xe e chộp vài tấm hình ạh

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01875.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01877.jpg

Sau 1 hồi vật vã cuối cùng xe cua Chunguahoang có thể tiếp tục bon bon lên đg đến Vũng Tàu.

be_ngoc
15-04-2011, 09:40
Đến Vũng Tàu, trong lúc đợi các a xế mang xe ra cảng Cát Lở làm thủ tục gửi xe lên tàu, một cái chợ bà 8 nhanh chóng đc hình thành, e cũng là 1 trong những nhân tố có mặt trong buổi chợ hôm ý :D Mấy chị em chưa gặp nhau bao giờ nhưng nói chuyện cứ như đã quen nhau từ trước. ông bà ta ngày xưa nói ko sai : 2 người đàn bà + 1 con vịt làm nên cái chợ. Chẳng cần vịt mấy chị em mình cũng làm nên cái chợ :))

Sau đó mấy a xế đến thì mọi người rủ nhau ra quán Gốc Vú Sữa để thưởng thức món bánh khọt đặc sản tại đây. 1 màn biểu diễn xếp cá hộp diễn ra trong taxi, khoảng 10 mạng chen chúc nhau trong taxi, tính lun bác tài là hơn 1 chục.ngộp hic hic

Ấm lòng chiến sĩ với đĩa bánh khọt trong bụng cũng gần 4h. mọi người rủ nhau quay về cảng Cát Lở. Màn biểu diễn xếp cá hộp tái diễn lần 2

đoạn này e ko có hình nên ko up lên đc, ai có hình thì up lên giúp e ah e cám ơn!!!!

be_ngoc
15-04-2011, 09:47
Vài hình ảnh của nhóm 5 trước lúc lên tàu

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01879.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01878.jpg

be_ngoc
15-04-2011, 10:26
Cảnh biển về chiều thật thanh bình và yên ả. Biển đẹp.... Biển lãng mạng.... Biển của tình yêu...và nỗi nhớ... Biển đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ. Qua đó con người ta thấy biển đẹp hơn, yêu biển hơn và cũng yêu nhau hơn!!!!!

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01881.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01885.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01887.jpg

8h tối 09/04:
Đói bụng ko ngủ đc e mò lên boong kiếm xem có gì ăn ko, và cũng để ngắm biển đêm ngoài khơi xa ntn, chắc là đẹp và lung linh lắm đây????
Lên đc tới boong tàu thì cảnh tượng e đc thấy là thế này đây các bác ah

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSCF3074.jpg

Một quang cảnh tối đen như mực, xa xa lấp ló vài ngọn đèn của những con tàu đi đánh bắt đêm. Gió táp vào mặt thật lạnh, hơi nước từ những con sóng đập vào thành tàu bắn tung tóe lên người, tàu chao đảo.... Xung quanh thì cảnh tượng hoang tàn ko 1 bóng người cũng chẳng còn ai bán đồ ăn, chỉ mình e với màn đêm....Ngồi trên bông vào giờ này e mới hiểu đc cảm giác của những người ngày xưa đi vượt biên ngàn cân treo sợi tóc, bỏ mặc sinh mạng cho biển định đoạt. Rồi thấy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc thật khó tả.....Ngồi đc 1 lúc e lạnh quá đành quay về chỗ nằm, cố nhắm mắt gắng ngủ cho qua đi cơn đói. Hy vọng mở mắt ra sẽ thấy đc Côn Đảo thiên đg trong mơ để bù đắp lại phần nào.

be_ngoc
15-04-2011, 10:55
8h 10/04: tàu cập cảng Bến Đầm. Côn Đảo hiện ra trước mắt thật đẹp & hùng vĩ
Qua thông tin của bác Tân chủ thớt e biết hôm qua mọi người hò kéo pháo cả đêm, những bao ni lông sẵn trên tàu đã đc các mem của đoàn phượt tiêu diệt cạn sạch,thùng rác thì quá tải. Có lẽ thuốc e đưa mọi người ko đủ đô nên mới vậy :(
Hic..sao mang bi đơ rùi ko up hình lên đc :((

thien.an
15-04-2011, 11:40
Cảnh biển về chiều thật thanh bình và yên ả. Biển đẹp.... Biển lãng mạng.... Biển của tình yêu...và nỗi nhớ... Biển đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực của nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ. Qua đó con người ta thấy biển đẹp hơn, yêu biển hơn và cũng yêu nhau hơn!!!!!

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01881.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01885.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01887.jpg

8h tối 09/04:
Đói bụng ko ngủ đc e mò lên boong kiếm xem có gì ăn ko, và cũng để ngắm biển đêm ngoài khơi xa ntn, chắc là đẹp và lung linh lắm đây????
Lên đc tới boong tàu thì cảnh tượng e đc thấy là thế này đây các bác ah

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSCF3074.jpg

Một quang cảnh tối đen như mực, xa xa lấp ló vài ngọn đèn của những con tàu đi đánh bắt đêm. Gió táp vào mặt thật lạnh, hơi nước từ những con sóng đập vào thành tàu bắn tung tóe lên người, tàu chao đảo.... Xung quanh thì cảnh tượng hoang tàn ko 1 bóng người cũng chẳng còn ai bán đồ ăn, chỉ mình e với màn đêm....Ngồi trên bông vào giờ này e mới hiểu đc cảm giác của những người ngày xưa đi vượt biên ngàn cân treo sợi tóc, bỏ mặc sinh mạng cho biển định đoạt. Rồi thấy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc thật khó tả.....Ngồi đc 1 lúc e lạnh quá đành quay về chỗ nằm, cố nhắm mắt gắng ngủ cho qua đi cơn đói. Hy vọng mở mắt ra sẽ thấy đc Côn Đảo thiên đg trong mơ để bù đắp lại phần nào.

Thế còn cái đoạn tai hại khiến con chiến mã của chú Meth hết hơi đâu rồi em ?

4h30 sáng khi vật vờ trên bong tàu, Heo chợt thấy bóng anh chị dược sĩ và y tá của đoàn ngồi trên xe ở phía kia bong. Trở sáng, sóng có vẻ mạnh hơn, hay người đã yếu đi nhiều sau 1 đêm gọi đò không rõ, ấy những mặc sóng đánh, 2 bên vẫn ngồi trên xe tâm sự tới khi mặt trời lên hẳn, chẳng còn bóng tối nào thì cả 2 lại xuống khoang.

....
Cảng bến đầm +500m, đang hi vọng đến nhà nghỉ nhanh nhất thì bác Meth phát hiện con chiến mã đã ỉu xìu, may mà có vẻ hết hơi chứ không phải vỡ ruột, vậy là đành một mình vượt mũi cá mập để bảo vệ chiến mã yêu. (Báo hại em tống 3 qua mũi muốn đau cả lưng :"> )

...
Đến Tân An Lầu, mọi sóng gió đã qua nhưng bác Meth vẫn còn ngẩn ngơ
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TafLwCjBT-I/AAAAAAAABr8/x7ysacuCEFY/s800/dsc00456.jpg
.....

be_ngoc
15-04-2011, 11:44
thơ quá Ngọc ơi, không khéo iu biển làm be_ngoc cũng iu anh xế nhiều hơn ấy nhở :P

hihi chắc là vậy wa' aMinh ơi!!! nhưng như thế chưa đủ, be_ngọc iu phượt, iu 61 mem của đoàn phượt và thương lắm những con người trong nhóm 3 của a Nekoroden + nhóm 5 đã cùng sát cánh bên nhau trong những ngày ở Côn Đảo.

be_ngoc
15-04-2011, 13:00
Hình ảnh lúc tàu sắp cập cảng Bến Đầm nè mọi người ui

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01904.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01901.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01905.jpg

Côn Đảo lờ mờ hiện ra trong mây
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0079.jpg

Tàu cập bến mọi người đổ xô xuống cảng
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01909.jpg

Phía trước là Côn Đảo
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01912.jpg

superBecon
15-04-2011, 14:38
Đoàn mình thật may mắn khi đi đúng vào Festival diều quốc tế ở Vũng Tàu. Mặc dù tới tối mới thi nhưng mình cũng đã được coi gần hết mấy con diều đẹp nhất rồi. Trưa hôm đó em đi lòng vòng trên bờ biển vô tình gặp mấy người tham gia thi thả diều đến từ Canada, Mỹ, Indo này nọ. Mấy ổng thuyết minh cho em nghe 1 hồi về mấy con diều. Đến lúc em hỏi giá thì mới tá hỏa o_O Mấy ổng bảo con nào rẻ thì vài ngàn đô, con nào xịn ( mấy con đi theo series từ lớn tới bé) thì vài chục ngàn đô (S) Thế mà trước đó em cứ nghĩ mấy con này chỉ hơn chục triệu vnđ là cùng. Ôi, có đi mới biết là mình còn ngu si đến chừng nào :))

https://cB9.upanh.com/21.318.28265058.dBx0/dscn2767.jpg

https://cB4.upanh.com/21.318.28265073.hox0/dscn2772.jpg

https://cB9.upanh.com/21.319.28265518.UFT0/pict1523.jpg

Bonus thêm hình bánh khọt ở quán Cây vú sữa nè :D

https://cB2.upanh.com/21.319.28265601.XmP0/pict1532.jpg

be_ngoc
15-04-2011, 14:45
Khoảng 9h nhóm 5 có mặt ở nhà nghỉ bảo tàng dùng bữa sáng. Sau 1 đêm dài lênh đênh bồng bềnh trên tàu thực phẩm cứu đói nhóm nhận đc là 1 tô cháo, hương vị cũng khá đậm đà, chắc do ở gần biển dư muối nên nó thế :D:D Chỉ tội cho mấy a con trai sức dài vai rộng tô cháo chẳng thấm vào đâu nên phải lấy bánh mì ko ăn kèm. Pà kon trong đoàn ai mún chiêm ngưỡng lại hình ảnh tô cháo cứu đói thì có thể wa topic nhật kí nhóm DZú Nàng ở Côn Đảo để xem, chị Mi Hương có up hình lên đấy ah.(NT) em ko chụp nên ko có hình up cho mọi người koi đc ;)

Ăn sáng xong mọi người kéo nhau về khách sạn nhận phòng tắm táp vệ sinh,gì thì gì chứ nguyên cả ngày hôm wa trong đoàn có ai đc tắm đâu :D Nhóm 5 và nhóm 3 đc sắp xếp ở chung 1 khách sạn. Gọi vậy cho sang chứ thực tế chỉ là hotel mini thui, nhưng giá cả thì...trên trời ooc...et...ooc...et...

be_ngoc
15-04-2011, 14:49
Sạch sẽ thơm tho lên đồ đẹp trai đẹp gái hết rùi 2 nhóm rủ nhau cưỡi ngựa xem hoa tham quan Côn Đảo

Màn biểu diễn xiếc hứng xoài của a Meth
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0179.jpg

Xế + ôm của nhóm 3 & nhóm 5
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0141.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0142.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0139.jpg

Tìm đc hang ổ của nhà nước Côn Đảo, 2 nhóm dự định tấn công đánh chiếm. bỗng đâu xuất hiện 1 tên hải tặc đổ bộ lên Côn Đảo, khiếp sợ wa' 2 nhóm bỏ chạy tán loạn
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0202.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0233.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0200.jpg

be_ngoc
15-04-2011, 15:20
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0146.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/P1030019.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/P1030009.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0210.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSCF3182.jpg

https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01952.jpg

Nekoroden
15-04-2011, 21:22
Sau bữa ăn đêm với cafe bệt, đoàn mới lò dò ra biển chuẩn bị cho tiết mục hoành tráng hơn : đốt lửa trại nướng cá chơi trò chơi



bác conlele bắt đầu đào lỗ tròn trên cát, gom củi đánh lửa
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6479-1.jpg


cả gia đình lele vào chung tay góp sức (babi cutie quá ^^)
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6480-2.jpg



những tia lửa đầu tiên nhem nhúm bên dưới đống gỗ vụn này
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6481-3.jpg



và bùng ^^, ánh sáng về làng ánh sáng về làng bà con ơi
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6482-4.jpg

Nekoroden
15-04-2011, 21:34
góp gió thành bão, góp củi ra lửa lớn, tinh thần đồng bào đang lên :)), mùi cá mùi mực đang hấp dẫn
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6484-5.jpg



các xế ôm ôm xế tụ tập vòng tròn xung quanh đống lửa, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại tránh khói
https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6485-6.jpg

https://i162.photobucket.com/albums/t249/nekoroden/IMG_6487-7.jpg



hình lửa trại của em chỉ nhiêu này thôi, lúc sau quăng máy ham vui chạy chơi cướp cờ mất rồi. Ai còn hàng thì góp vào nhé :D

link down : http://www.mediafire.com/?ddkmsqxk7dgwnf5

Trần Hữu Tân
15-04-2011, 22:21
Hix chủ thớt vừa OFF với nhóm 01 tại quán 45 Phan Đăng Lưu. có 3 nam và 2 nữ. trong đó 1 nữ là maketting của ZoRok. Kết quả đả tiêu diệt được hơn 1 kết ZoRok. Các bạn có ai cho vào người khoảng 6,7 chai Zorok thì có thể hiệu được tình cảnh của Chủ Thớt bây giờ, say hết chịu nỗi rồi. Thôi chúc cả nhà thân iu ngủ ngon và cuối tuần vui vẽ.

À ngày mai(thứ 7, 16-04) ai rảnh thì 12h trưa đến quán thịt cầy Sống Trên Đời ở 3 tháng 2 nhé(Gần ngả tư Sư Vạn Hạnh và 3/2). Hiện tại chủ thớt đả rù rê được hơn 10 bạn trong đoàn mình. Ai cùng sợ thít thịt cầy thì đến chung vui nhé.

chunguahoang
16-04-2011, 00:17
Thịt cầy ngon quá:LL,sau một chầu nhậu off nhè nhẹ,Chén hết 10 món ăn,uống hết 1 két,Ngựa đã về tới nhà(BB),Ngựa ngủ đây.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ(c)

thien.an
17-04-2011, 22:06
Kí ức về đoạn sg-br ít sự kiện nhất ^^
Attached bài viết vào cho tiện đọc ^^ (tránh promote cho cái wp của mình)

Côn Sơn Ngũ Bộ Hành Ký – Chương Mở đầu

Sài Gòn – Bà Rịa

- Meth: Hức hức, sao 3,4 là hai con gái lại là xế với ôm, còn 9, 10 hai con trai cũng xế với ôm, . Đề nghị anh trưởng nhóm đính chính chút nhỉ.

- TOMATO.: Ặc, anh Ấn số 3. Còn nhóm mình hiện giờ lại nhiều nam nên chắc phải có trường hợp nam -nam rồi. Chẳng hiều thê nào mà gần tới ngày đi chơi chị em lần lượt rút hết, hic hic.

Cuộc off đầu tiên của nhân mã nhóm 3 ở café Hàn Thuyên ngay trước cổng trường Hòa Bình diễn ra gay cấn như vậy đó, gay cấn hơn là 3 phượt thủ Hà Nội lại bị delay, không vào kịp để off. Phân việc thì dễ chứ phân xe thì khó vô cùng. Bởi nhóm 5 là nhóm chốt đoàn, chốt luôn cả nhân số lẫn xe cộ, nên đội hình nhóm vốn đã thiếu thốn nay lại càng phức tạp hơn.

- Meth thốt lên một cách đau khổ : Nhưng nam với nam cấn lưng khó chạy lắm em ơi, hay là mình thương lượng đổi xem.

- TOMATO.: Để gọi anh Tân thử xem, cho dược sĩ đi với y tá có lẽ hợp lý.

… tu tu … Alo anh Tân abc xyz asd fgh ấy ấy ấy ấy …

Vậy là xong, cuộc thương lượng chuyển be_ngoc sang nhóm 5 diễn ra một cách chóng vánh để lại đau khổ cho nhiều người ở lại. Và thay thế cho vẻ mặt đau khổ mới đến, ngóng đợi khi thương lượng, giờ đây, con tim của bác meth đã vui trở lại, đường VT trở nên ngắn hơn bao giờ hết. Tất cả Heo chỉ nghe kể lại, bởi khi đến thì cuộc off đã được trật tự đô thị giải tán từ lâu rồi.

Phải nói thêm là đêm ấy anh Meth đã không thể chợp mắt được, trằn trọc bâng khuân chờ đến sáng để chạy từ Q.10 sang Q.12 mà theo anh là Chỉ lên 2 nút chứ mấy! để rước người đẹp đến địa điếm tập kết.

Rạng sáng ngày mồng 9 tháng 4, anh em lần lượt tập kết tại Dinh Thống Nhất, bắt đầu cuộc hành trình đi tù không tội của mình.

Bỗng lại thêm sự cố, nhóm Hà Nội lại delay, đến 8h mới có mặt tại thành phố tên Bác. May thay, nhóm trưởng TOMATO đã nhanh trí truyền lại khẩu quyết Mai Hoa Dịch Quyết cho nhóm Hà Nội để có thể phi thân đến Vũng Tàu sau đoàn.

Vậy là, chọn xanh lá làm màu cờ, đỏ làm màu khăn, nước mắt quê hương làm thức uống, nhóm 5 bắt đầu xuất phát \m/

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar7moVK6zI/AAAAAAAABs4/uIIfKQlcCjU/s800/DSC00951.JPG

Điểm sơ nhân mã nhóm 5 trước khi đi tù:

1. TOMATO dẫn đoàn cùng bà xã trên chiếc Hắc Mã JuX (JuX hay JuV vậy TOMATO?).

2. Chốt đoàn là anh Quy Ku Dài (cấm nghĩ bậy) Chở chị Diệp trên chiếc Bạch Mã Sư Tử đã từng theo anh vạn dặm.

3. Kế là cặp Y Dược Sĩ Meth và be_ngoc (bê ngốc hay bé ngốc ??? ) cưỡi con Hồng Mao Bạch Mã (con Ju đỏ trắng ấy mà :D ). Cắt ngang một chút, con Hồng Mao Bạch Mã này đã để lại nhiều giai thoại thú vị trong cả lượt đi và về, nhiều đến nỗi một chương cũng không thể kể xiết.

4. Heo như mọi khi, đơn thân độc mã cùng chú Hắc Mã Gra quen thuộc vi vu phượt trường, bởi ôm giờ đang ở phương trời nao.

5. Kế đến là tác giả của 10 lít nước mắt quê hương, chunguahoang với con Cự Mã Như Mộng (Dream :D ) vững chắc, quen thuộc trên mọi nẻo đường Việt.

6. Nhân sĩ cuối cùng sẽ chờ đợi tại VT, đó là bác trungnalo trên con Xích Thố đang mong mỏi chờ đợi anh chị em nhóm 5 lẫn ôm của mình đến.

Quán triệt đường đi đã vạch sẵn của chủ thớt, nhóm 5 dễ dàng phi đến Vũng tàu để tụ hội tại Bánh Canh Long Hương – Địa điểm duy nhất, không có cửa hàng thứ 2 =))

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar6Iq68D7I/AAAAAAAABsU/xDTjBjNlVyg/s800/Con%20Dao%201%20a.jpg

Bí kíp chủ thớt để lại trước khi ra đi ;))

https://lh4.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar6JBAh-oI/AAAAAAAABsY/5JNB-1hzb1U/s800/Con%20Dao%201.jpg

Chặng Tp-VT dù đường xấu và lắm bụi mù cùng xe lớn nhưng cũng không làm khó dễ cho nhóm. Mẹo nhỏ từ TOMATO, thấy rất hay, đó là khi đi, dù buổi sáng nhưng mọi người cứ bật đèn xe lên đi, như vậy mọi người và nhất là dẫn đoàn, chốt đoàn sẽ dễ dàng kiểm soát được tình hình các xe. Ruy băng cột ở sau xe và kính xe dần trở lại với tác dụng đầu tiên của nó -> làm đẹp.

Sự cố thú vị nhất và cũng là duy nhất trên đường thuộc về chunguahoang. Tường thuật lại từ be_ngoc:

Đoàn Phượt khởi hành từ Dinh Thống Nhất chạy xuống Vũng Tàu, đi cả 1 đoạn đg dài ko sao gần đến VT xe của Chunguahoang bị bể bánh, ghé vô tiệm sửa xe thì bà cụ bảo cụ ông đi vắng rồi (chắc là cụ ông đi xem festival diều đây ) thế là a Meth ôm của e từ 1 dược sỹ chữa bệnh cho người giờ chuyển sang chữa bệnh cho xe.Tranh thủ lúc 2 a đang lui cui cặm cụi với cái ruột xe e chộp vài tấm hình ạh

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar7FXKTD6I/AAAAAAAABsk/i-tgplY7u5E/s640/DSC01875.JPG

Chunguahoang: anh bóp bóp mà nó cứ xìu :( lo quá ….

Meth: anh đừng lo, ruột người em còn thông được nữa là ruột ngựa.

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar7JWYzKQI/AAAAAAAABss/hvpfh5vm-FU/s640/DSC01876.JPG

… lầm rầm lầm rầm (khấn vái) … abc abc xyz xyz … lạy trời …

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar7GXRVcRI/AAAAAAAABso/j7l0AQz11Yc/s640/DSC01877.JPG

Ồ nó lại to lên rồi đây này \m/

Sau 1 hồi vật vã cuối cùng xe cua Chunguahoang có thể tiếp tục bon bon lên đg đến Vũng Tàu.

Bà Rịa – Long Hương – Ô Cáp – Cát Lở

Chặng đường dài nhưng không mấy sự kiện nhanh chóng trôi qua, cả đoàn đã ngồi vào bàn ở Long Hương, nhận xét thì quán này cũng bình thường, không đặc sắc lắm, giá cả thì có vẻ hơi đắt.

Đến đây, mọi người mới phục tài bốc thuốc của bác Meth, không hiểu sáng giờ cho be_ngoc uống gì không rõ mà khiến em nó hôn mê, xuống rửa mặt xong ngồi ăn mà vẫn mơ màng không biết mình đi nhóm nào, xế mình là ai =)) Vụ việc này có toàn bộ xế ôm nhóm 5 làm chứng, anh chị không có quyền kháng cáo tại đây, để dành quyền ấy mà kháng cáo cho các đoạn sau ấy >:)

Sau bánh canh là café Ô Cáp 1, đến đây cả đoàn tụ hội, kẻ trước người sau. Lúc này thì đồng chí trungnalo , ngoại hiệu Thổ Địa Vũng Tàu cũng bắt đầu vào trận, tiếc thay là ôm của anh vẫn còn rong chơi, để anh lại tiếp tục mong ngóng đợi chờ. Cũng đã gần 2h rồi mà diều lễ hội thì 6h mới chịu bay, đành bỏ qua, anh em bắt đầu bịn rịn chia tay ôm của mình tại bãi biển VT để đi kí gửi đoàn chiến mã tại cảng Cát Lở. Có điều vì hơi thiếu thông tin nên vừa đi vừa tìm đường vừa tắm nắng, lại còn được khai phá thêm vài con hẻm bí ẩn của VT nữa :)) .

Cảng Cát Lở khá xa trung tâm VT, đi taxi ra bãi biển mất 175k, khoảng 20ph :D

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Tar6OhRgS6I/AAAAAAAABsc/r8baDGDNp9Q/s800/CatLo.PNG

Thông tin hữu ích: ngay trước đường vào là chợ Cát Lở, có bán trái cây, đặc biệt là dưa leo, nhưng lại thường hay thiếu bà bán dưa leo (Thông tin chính thức từ anh Dũng nhóm 3 vì khi gặp anh, anh vẫn đang truy tìm bà bán dưa leo =)).

Đưa xe lên tàu sao, cần gì, nhóm có còn sự cố gì nữa không, ấy còn là cả một câu chuyện dài trước khi tàu Côn Đảo 09 nhổ neo ra biển.

Nhận xét:

Đường đi Vũng Tàu toàn phóng xe và phóng xe, không có gì thú vị nhiều cho lắm, may mà k có sự cố đáng kể nào xảy ra. Đường qua Nhơn Trạch ngắn hơn và đỡ hơn đi quốc lộ thông thường, đường quốc lộ giờ đang làm nên cũng xấu và bụi kinh khủng.

~~~~~

disclaimer (http://heosuax.wordpress.com/2011/04/17/tuyen-b%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%91i-trach-nhi%E1%BB%87m-v1-0/)

quvuthudu
18-04-2011, 14:18
Choáng quá, vừa mới lướt qua mà đã thấy chóng cả mặt với cái hồi ức này rồi, đã lên đến con số 11 trang, sợ. Thôi để về HN rảnh rang ngồi đọc chứ giờ chịu rồi. Hôm nọ các thành viên rải bom hòn 7 cạnh còn lại nhậu nhẹt đến mấy giờ đấy ? Thiên Ấn viết hồi ức mà tưởng đọc truyện kiếm hiệp. Hay.

trungnalo
19-04-2011, 07:56
@thien.an
Bài viết hay đấy, tiếp tục phát huy nhé. Tuy nhiên chú mày phải sửa ngay cái tên anh đi, trungnalo chứ ko p là tungnalo.

be_ngoc
19-04-2011, 15:30
Nguyên 1 đêm lênh đênh trên biển ko sao.... Sóng gió hòn 7 cạnh cũng ko làm em nó khiếp sợ...Vậy mà ko hiểu sao sau 1 giấc ngủ dài thức dậy cái cổ họng nó đau đau, cái mũi nó buốt buốt....đến giờ này thì chính thức em nó đã bị á khẩu nói ko thành tiếng, chẳng ai đánh mà nước mắt nước mũi cứ chực trào ra...hic.hic... Bữa giờ thấy topic ế ẩm wa' em nó ko cam tâm,thôi thì giờ rảnh nên viết tiếp cái hồi ức, pà con cô bác anh chị chú thím em lớn em nhỏ nào còn ém hàng dìm hay có những kỷ niệm dzui dzui trong chuyến CĐ vừa rồi thì post lên hâm nóng lại topic phụ e nhé!!!!

Thêu dệt nên câu chuyện tên cướp biển nguy hiểm tấn công CĐ nhưng chẳng làm ai khiếp sợ,và đã đi được 1 số con đg ngóc ngách trên đảo ace phát hiện đã đến giờ dùng cơm trưa, í a í ới rủ nhau quay lại nhà nghỉ Bảo Tàng nạp năng lượng tiếp tục cho chuyến đi mà theo lời a Ấn là "đi tù ko tội"

Đây là bữa cơm đầu tiên cho quân đoàn tù binh chúng em ah
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01929.jpg
Bữa cơm đạm bạc với cá kho, mực mắc cạn nên phải chịu số phận lên đĩa nằm chung với dưa leo, 1 nồi lẩu hải sản đặc biệt nhưng do hôm qua biển động các chú tôm hùm, sò điệp, hải sâm, cá ngừ đại dương và 1 số sinh vật biển quý tộc khác đã rủ nhau đi tránh bão vì vậy trong nồi lẩu chỉ còn 1 lại 1 khúc cá(em cũng ko biết là cá gì) cùng với cà chua, thơm, bắp cải, đậu bắp ở lại.
Các anh nam mặt mũi đau khổ khi buổi sáng phải ăn cháo trưa lại phải ăn bún,kiểu này thì làm sao mấy a ấy có sức mà đi lao động khổ sai đây???? :T
Cũng may sau đó người của bảo tàng mang thêm 2 thố cơm tiếp tế cho đội tù binh nên mặt mũi các a tươi cười trở lại.

Chưa kịp hưởng thụ bữa cơm tù đầu tiên trong cuộc đời thì có 1 sự cố nhỏ xảy ah, có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa kia. Àh ko xin lỗi mọi người em nhầm, có khói bốc lên cao từ nồi lẩu đại dương:
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01930.jpg
Sau 1p30s khắc phục sự cố & ổn định lại nhóm tù binh náo loạn cuối cùng chúng ta cũng dc thưởng thức bữa cơm đầu tiên trên biển đảo.

be_ngoc
19-04-2011, 16:02
Sau khi dùng cơm trưa chủ thớt thông báo cho mọi người 1 tin là anh Triệu Nhân sẽ làm hướng dẫn cho đoàn. Theo như lời anh Triệu Nhân mặc dù bận khá nhiều việc nhưng do rất có cảm tình với các đoàn phượt nên anh quyết định sẽ là người dẫn đoàn, giúp 61 mem đoàn phượt tham quan tìm hiểu các di tích trên đảo. Qua tìm hiểu trước đây của em thì các nhóm được anh Triệu Nhân làm hướng dẫn viên được tham quan & chia sẻ rất nhiều những câu chuyện cảm động của tù nhân trên đảo, và đặc biệt sẽ có những dấu ấn khó quên trong hành trình do anh Triệu Nhân mang đến cho mọi người. Vì vậy tin anh Triệu Nhân làm hướng dẫn cho đoàn quả thực là tin vui rất lớn. Mạo muội thay mặt chủ thớt & 60 mem đoàn phượt em xin chân thành cám ơn anh Triệu Nhân ạ!!!!!!!

Vì nhiều lý do nên ở đây em sẽ ko up hình tham quan sâu những di tích mà chỉ up hình vòng rìa bên ngoài di tích & sơ lược buổi ngược dòng lịch sử cùng với anh Nhân thôi ạ.

Anh Triệu Nhân trao huân chương cho anh Tân chủ thớt má mì.
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/P1030037.jpg

1 trong số những tấm ảnh anh Triệu Nhân đang thuyết minh kể chuyện cho đoàn.
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_0256.jpg

Qua lời kể truyền cảm và đầy xúc động của anh Nhân, anh Tân có lẽ vì quá phẫn nộ nên mới có hành động kỳ lạ như thế này đây. Anh ấy đang hăm he hù dọa uy hiếp, có thể quyết sống chết với tên cai ngục = hình nộm kia luôn đấy =)).
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/P1030094.jpg

Oái.... chân của tù nhân nào mà mập thế nhỉ. Không ai khác, chủ nhân của nó chính là bác Conlele đây.
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/P1030071.jpg

Súng ống thuộc hàng khủng của Chunguahoang, kakaka.
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC01928.jpg

Tất cả thành viên đoàn phượt chụp hình kỷ niệm cùng anh Triệu Nhân trước miếu bà Phi Yến.
https://i1112.photobucket.com/albums/k498/be_ngoc070288/DSC_5539.jpg

be_ngoc
19-04-2011, 16:09
Dừng gõ tại đây, giờ em nó phải chuẩn bị đi làm rồi. Công việc đòi hỏi phải nói chuyện với khách hàng mà giờ cái cổ họng nó đình công thế này ko biết phải làm ăn thế nào đây???? Tối nay chắc đói nhăn răng rùi :(( Thôi kệ tới đâu hay tới đó. Đi làm về e sẽ post bài tiếp tục cuộc hành trình nhé....

superBecon
19-04-2011, 19:55
Em có một vài suy nghĩ muốn thưa với các anh chị, tình hình là đoàn mình hiện giờ đã có tổng cộng là 3 topic : topic của nhóm Dzú nàng ( nhóm 4), topic của nhóm 2 và topic này. Ban đầu em cũng thấy mỗi nhóm có một topic riêng là việc rất cần thiết. Nhưng đến hôm nay, đã một tuần trôi qua, em thấy cái topic chính này thì bài post chưa theo trật tự dẫn đến khó theo dõi ngoài ra mấy hôm nay các anh chị của em cũng hay ngồi chat chứ không siêng viết hồi ức như trước nữa:D (may là mod chưa nhắc nhở). Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì mình vẫn chưa tổng hợp được đầy đủ hình ảnh thì khó để mà viết hồi ức lắm với lại mọi người cũng còn đang bận giải quyết công việc của mình.

Qua đọc 2 topic của nhóm 2 và nhóm 4 em thấy các anh chị viết rất hay. Trò chuyện với một số anh chị trong đoàn, em được biết một trong những lí do khiến các anh chị muốn có topic riêng là do nghĩ rằng post hồi ức chỉ kể về hành trình của nhóm mình lên topic chung thì thấy kì. Em thì em không nghĩ thế:). Em đọc thấy có rất nhiều điều hay ở các topic riêng ấy và thật tiếc khi những điều ấy lại chỉ dừng lại ở phạm vi nhóm mà chưa được chia sẻ rộng rãi:(. Biết rằng đoàn đã chia nhỏ ra 5 nhóm ngay từ đầu, nhưng sao bây giờ- lúc chuyến đi đã kết thúc thì chúng ta không gộp lại làm một mà chia sẻ cùng nhau những kỉ niệm đáng nhớ lúc ở Côn Đảo. Bây giờ,em đã thay đổi suy nghĩ so với lúc đầu lập topic này, và cũng vui khi có các anh chị khác cũng có cùng suy nghĩ với em ( nhưng không dám post bài lên bày tỏ vì ngại;)).

Em đã trò chuyện với chị Như ( Jinnynhungoc) nhóm 2, thấy chị viết rất sung bên topic Phượt ra Khơi- Hò ơi tới Bến_Côn Đảo_Nhóm 2 (https://www.phuot.vn/threads/17519-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-Kh%C6%A1i-H%C3%B2-%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-B%E1%BA%BFn_C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o_Nh%C3%B3m-2). Chị Như bảo chị ấy luôn theo dõi topic chung này nhưng do trình tự lộn xộn nên thấy không tiện post bài. Chị cũng bảo với em là để chị viết xong nguyên hành trình rồi sẽ gửi cho em để em up qua bên đây để mọi người tiện theo dõi hơn (c).

Rút lại thì em mong các anh chị của em cùng hợp nhất về một nơi để chia sẻ với nhau mà không ngần ngại bất cứ điều gì cả, vì đây là diễn đàn Phượt, lúc đi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vui buồn thì lúc về cũng nên làm một hồi ức đầy đủ để lưu lại những kỉ niệm cũng như chia sẻ với những người không tham gia chuyến đi nhưng luôn quan tâm đến hành trình của chúng ta:).

Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân em, các anh chị nếu thấy được thì hưởng ứng với em còn nếu không thì em đành nhảy qua nhảy lại giữa các topic mà theo dõi thôi:(.

Thân !

superBecon
21-04-2011, 01:02
https://lh6.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8zjuKY0YI/AAAAAAAAAEE/GECxtEiueDI/s800/DSC01104.jpg

Sau một hồi đợi người ta kéo được 2 cái đầu thuyền vào, xuống thuyền, chờ lấy xe. Em nó chính thức đặt chân lên Côn Đảo với một bộ dạng lèo tèo ( ở dơ 1 ngày chưa tắm, chưa đánh răng, chưa rửa mặt). Chạy ra khỏi cảng Bến Đầm, đường đi đến trung tâm đảo phải nói là cực kì đẹp, một bên là núi đá, một bên là biển xanh ngắt và không một bóng người. Gió quật mạnh quá, đến những khúc trống trải không còn cây chắn gió, xe như mún nằm lật xuống đường luôn, phải dừng lại một lúc và tranh thủ lúc này em nó đã quay được những thước phim về làm kỉ niệm.


https://lh3.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8bduiZTeI/AAAAAAAAACY/BYeg3gyZxBo/s800/DSCN2816.JPG

Chạy một hồi qua những cảnh biển đẹp dã man đó là tới cây xăng duy nhất của đảo, đổ xăng xong thì về tới nhà nghỉ bảo tàng. Điều khiến em bất ngờ là mình sẽ chỉ ăn cháo sau một đêm vật vã trên tàu. Bình luận thêm về tô cháo này đã, em có thấy mấy anh chị viết hồi ức trước đã kêu là cháo này mặn quá, cơ mà em lại thấy nó vừa ăn, lại được thêm mấy miếng gừng, cũng ấm bụng quá còn gì. ^^


https://www.hervietnam.com/Dien-dan/attachment.php?attachmentid=9633&d=1302618383

Ăn cháo xong chờ đợi phân chia chỗ nghỉ ngơi cho các nhóm. Về được tới cái nhà nghỉ là mừng hết lớn luôn. Các chị em trong phòng lần lượt vào tắm xong ra make up, tút tát lại nhan sắc đã bầm dập, mốc meo sau một đêm trên tàu. Chừng ấy việc cũng đủ tiêu hóa hết tô cháo lúc nãy.

Thế là lại ra ăn trưa tiếp. Về cơ bản là mấy món ăn đều ngon cả, do cá và mực đều tươi. Nói đến ăn thôi thì chưa đủ, phải kể đến can rượu 10 lít của anh Chunguahoang và 2 chai rượu trái cây của chị Jinny nữa. Và may mắn đã có người ra mở hàng cho đoàn, đó là anh trantincondao. Sau một lúc uống với anh Tân chủ thớt thì anh Tín phải chạy qua bàn của nhóm 2 liền (do sức hút quá mãnh liệt của mấy chị bên ấy) Theo em nhớ thì đến tận lúc em ăn cơm xong rồi mà anh Tín vẫn chưa thoát được.


https://lh3.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8eWPhnAqI/AAAAAAAAACs/el6J6WJ2s1U/s800/5633532383_5e1b158d08_b.jpg

Ăn no nê xong thì tất nhiên là đi chơi thôi, do tàu cập cảng trễ nên cái kế hoạch của anh Tân đã phá sản hoàn toàn.Bấy giờ mọi người chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì nghe quảng cáo về một cái hồ sen vĩ đại ở Côn Đảo này, nghe đâu nước trong vắt và thấy cá bơi luôn. Thế là mọi người đèo nhau đi ngay, để xem hồ sen ở đảo có khác gì hồ sen ở đất liền : D. Đi một hồi theo quán tính chứ không theo chỉ dẫn, mọi người dừng lại ở một cái hồ … súng. Haha, mà quả là có khác đất liền, súng Côn Đảo màu trắng, bé tí teo nhưng mọc đầy hồ luôn. Sau này khi viết hồi ức, chị Jinny gọi đó là “Hồ sen lầm”


https://lh4.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8bnPB8bOI/AAAAAAAAACo/2R7qWwcwcGQ/s800/DSC_0271.JPG

Nhóm 1, thiếu nhà anh conlele

https://lh3.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8bjQpiKzI/AAAAAAAAACg/cWQrMc8nuFE/s800/DSC_0167.jpg

Đi lòng vòng chơi được một hồi, mọi người tập trung lại để anh Triệu Nhân dẫn cả đoàn đi thăm hệ thống nhà tù và miếu bà Phi Yến. Phần này do em không có hình nên cũng khó mà tường thuật được với lại chị Ngọc và chị Jinny cũng có nói rồi.
Tham quan xong mấy địa điểm nổi tiếng ở Côn Đảo thì mọi người chạy ra biển để tắm biển. Em thì tranh thủ đi thăm dò cả cái bờ biển. Nói chung là biển CĐ hoang sơ, nước trong, cát trắng, bờ biển nằm cạnh hàng dương rập rạp --- > rất tiện để thay đồ tắm tại chỗ.

Tắm biển xong mọi người về nhà nghỉ tắm tiếp rồi ra nhà nghỉ bảo tàng ăn bữa tối. Em ra sau đi một mình, từ cái nhà nghỉ bảo tàng đến nhà nghỉ của em chỉ vài bước chân nhưng em đi bằng xe máy. Sau một vài chỉ dẫn theo kiểu tung hỏa mù của 2 vợ chồng chủ nhà nghỉ, em nó đã đi lạc=)). Chạy lòng vòng ở CĐ lúc trời tối thật là đáng sợ. Ban ngày thấy núi đẹp, ban đêm thành một cục đen thui sừng sững, bốn phía đều là ngõ tối, em chỉ nhằm hướng biển mà chạy thục mạng xong gọi cho anh xế ra cứu. Về đến nơi món gì cũng hết chỉ còn mỗi nồi canh là mấy anh chị còn ém hàng mà chưa mở nắp vì chờ em thoy. Chắc do chờ lâu quá nên mọi người thêu dệt nên chuyện em cố tình đi lạc để hẹn hò anh xế. Em nó ngậm ngùi ăn mấy con tôm còn sót lại, nhìn đĩa đồ xào còn mấy cọng rau nên chả biết được là cái thứ rau đó đã được xào với con gì nữa. Em nó nghĩ bụng ăn cái này cầm hơi thôi, màn chính là nướng đồ biển lúc chơi lửa trại kìa, tha hồ mà ăn bù lại…

Còn tiếp.

superBecon
21-04-2011, 02:16
Bây giờ tới màn lửa trại được mong chờ từ lâu, nguyên đoàn trở lại bãi biển đã tắm hồi chiều. Anh conlele nhận nhiệm vụ nhóm lửa cho cả đoàn, mọi người ai nấy đều góp 1 tay đi tìm củi cho anh lele. Lúc đó em đang ngồi một mình ở ngoài xa … ngắm sao.


https://lh5.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8tDdi4qnI/AAAAAAAAADA/D74HEtLcYDc/s800/DSCF3123.JPG

Khi có hiệu lệnh tập hợp của chị Như là tất cả quây thành vòng tròn chơi trò chơi tập thể. Nổi bật nhất là trò “Phượt thông thái”, cái câu nguyên bản là gì em quên mất rồi nên không trích dẫn ra được. Nhưng sau một hồi “thông thái” không nổi nữa thì các nhóm quay sang nói tè lè hết trơn, có mấy câu thật không đỡ nổi, nghe vào là cười sặc sụa luôn. Nghĩ nhiều mệt não trong khi tay chân ngứa ngáy do ngồi một chỗ lâu, mọi người chuyển sang trò cướp cờ, do khó kiểm soát lúc phân chia nhóm chơi cộng với “tinh thần thích ăn gian” của đám đông, trò này được chị Jinnynhungoc và anh matkieng xé nháp hết mấy lần.


https://lh3.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8uCpNxMnI/AAAAAAAAADI/YX0xpukor_o/s800/DSC_0336.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8uDLReGII/AAAAAAAAADM/C4M9881m4vw/s800/DSC_0337.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8uD2RdRTI/AAAAAAAAADQ/sjGe2nfu1vw/s800/DSC_0340.JPG

Đến lần chơi thật thì sự cố xảy ra với phu nhân của anh chủ thớt, trong lúc cướp cờ hỗn loạn chị Như đã bị đụng trúng và choáng nên phải ra nghỉ. Trong chuyến đi này chị Như có vẻ không được may mắn, sau vụ “rách bao gây hậu quả nghiêm trọng” của anh Tùng lúc trên tàu ban đêm rồi đến vụ va chạm này. Thế là mọi người quyết dừng cuộc chơi tại đây để chuyển sang tiết mục tiếp theo cũng gây cấn không kém đó là NHẬU.


https://lh5.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8uFPE9fII/AAAAAAAAADU/Qi64A0lIK-c/s800/DSC_0347.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/_HSRkdJdscu4/Ta8vsGOcwCI/AAAAAAAAADo/PGUqE58-OyU/s800/DSCF3142.JPG

Đống đồ ăn được chuẩn bị từ lúc ở TPHCM để dành ăn trên tàu đã không được “giải tán” sạch sẽ nên được nhập chung với đống hải sản sống mua ở đảo tạo thành một lực lượng mồi nhậu hùng hậu. Các anh chị người thì ngồi tranh thủ nướng cá, mực; người thì lâu lâu bay vô ăn vụng vài miếng. Chuẩn bị xong xuôi mọi người chia phần ra theo nhóm mà nhậu. Riêng nhóm 5 và nhóm 1 đã gộp lại thành một tụ lớn. Lúc ngồi ăn gió thổi nhiều lần, đồ ăn lẫn với cát luôn, thế nhưng mọi người vẫn cứ sung vì lần này uống lại là chính. Bình rượu hồi trưa vẫn chưa vơi đi bao nhiêu, bây giờ có một cái ly nhỏ, và cái ly đó đi vòng tròn bất kể già trẻ gái trai. Em không ngồi vô tụ do sợ đỡ không lại nên đứng ngoài hóng hớt. Lúc này cũng có đấu với một anh, em uống 1 ly hết veo xong thấy rượu cũng … bình thường, không thấy nóng cổ hay nhức đầu gì hết ( thế mà uống cà phê hay bò húc thì em lại bị chóng mặt). Đi một hồi thì can rượu hết ráo luôn. Lúc này các anh chị thân yêu của em đòi uống … nước, mà lại không có nước mới khổ. Em nó chạy lòng vòng, chôm được chai nước của ai đó xong mang vô ưu tiên cho các chị em phụ nữ uống hết, mặc các anh zai nhà ta thèm thuồng.

Ăn uống đã đời, mà tay lại dơ, em mò ra biển rửa tay. Nhưng ôi thôi, một cảnh tượng kì lạ, hiếm hoi hiện ra trước mắt em. Lần đầu tiên em nó thấy cảnh như thế, nước biển rút đi hết trơn. Chỗ hồi chiều mọi người tắm bây giờ là bãi cát chỉ còn đọng nước lại. Em cùng vài anh chị khác cũng tò mò giống em, đi mon men ra xa hơn. Ngờ đâu nước rút ra xa kinh khủng, xa tít tắp mù khơi luôn. Em đi mãi, đi mãi mà vẫn thấy tiếng sóng ở đâu đó rất xa. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, dưới chân là cát mát lạnh, phẳng lì chỉ còn chút nước đủ ướt chân người đi. Phóng tầm nhìn ra xa thấy có những đốm sáng chuyển động, em hỏi thì được biết đó là của những người dân đi mò ban đêm. Được chứng kiến cảnh tượng lúc ấy đối với em là một bất ngờ lớn, nhìn thằng trước mắt là một hòn đảo, tưởng chừng như nước rút tới tận đó, đi bộ là có thể tới được. Vùng nước rút rất rộng, lúc đó chẳng thể nào mà đi hết được. Em cũng đã hiểu được một phần, do đây là đảo nên thềm đất ăn ra xa, lúc thủy triều xuống thì sẽ có hiện tượng như thế này. Điều này cũng giải thích vì sao vùng bờ biển bằng phẳng chứ không dốc, đi ra xa cũng như đứng gần trong bờ, vì thế tắm rất đã mà không phải lo sợ gì cả. Đi được một lúc lâu thì có mấy anh chị đứng trong bờ gọi ra đi nghĩa trang Hàng Dương.

Em nhìn đồng hồ, 12h kém rồi. Đoạn đi nghĩa trang em cũng đã được nghe giới thiệu nhiều và cảm thấy tò mò cũng như có cảm xúc khó tả khi sắp đến một nơi linh thiêng, nơi có biết bao anh hùng nổi tiếng cũng như anh hùng vô danh đang yên nghỉ trong sự bình yên của Côn Đảo này …

Còn tiếp …

Buồn ngủ quá, trời sắp sáng tới nơi rồi. Hẹn mai mốt em làm quả nữa vậy !!! :D

thien.an
23-04-2011, 01:56
Chia tay Vũng Tàu

2h hơn, giữa cái nắng chói chang ở cảng Cát Lỡ, hơn 20 con chiến mã nằm chờ rút xăng dắt lên tàu. Để đưa xe lên tàu chỉ cần vé và dây, dây là để buộc xe vào tàu, vé là để đổ xăng khi xuống tàu, mà đó là chuyện ở Côn Đảo rồi.

Đám chiến mã được đưa lên một cách ngoan ngoãn và nhanh chóng, nhóm lại chia làm 2, Heo, Meth và a Quy ra biển để tiếp tục sứ mệnh Vũng Tàu và đi đón các ôm đang lang thang ở bãi Diều. TOMATO quyết định ở lại để đi chợ, chuẩn bị một số lương thực kha khá cho anh em hoạt động về đêm trên tàu. Phải nói rằng lúc đi ngang qua bãi sau thấy diều bay mà mê, phải chi lúc đó dừng lại bay lên chụp hình với diều thì tuyệt. Vậy mà khi cả đám ra đến bãi Diều thì thôi, diều đã lặn đâu mất hết, còn lại toàn nắng và cát. Tô điểm thêm vào là mấy hòn vọng xế ngồi bơ vơ ở bãi biển ngóng chờ anh em ra đón zìa :))
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8gGRUIWFI/AAAAAAAAByQ/M2xXdRwV1Js/s800/DSC00977.JPG
Chậc chậc. khổ thân chị em, sáng giờ có cho ăn mỗi tô bánh canh mà bắt phơi nắng hoài, để đến nỗi giờ đành phải ngồi trước Quầy Hải Sản Tươi Sống cho nó tươi lây qua vậy.

Vậy là để đáp ứng nguyện vọng chị em, cả đám quyết định Gốc Zú Sữa trực chỉ. Heo còn nhớ như in, khi ấy có 16 người chất lên 2 cây taxi, lại còn mỗi người một cái balo, hxhx, không hiểu nhét làm sao mà vào hết được, chỉ tội nghiệp cái xe. Ấy vậy và cả bọn vẫn được thưởng thức bánh khọt gốc cây zú sữa có tiếng ở Vũng Tàu và về đến cảng Cát Lở đúng giờ.Kì lạ là ăng vào xong hình như xe rộng thêm ra, khi đi có mình phải chen chúc ở băng sau cùng, khi về mình mình ngồi cạnh bác tài, :”> cảm ơn các chị em đã chiếu cố, hehee. Đoạn này mọi người vội ăn quá nên chẳng kịp chụp lại gì ngoài nhân vật chính là dĩa bánh Khọt :
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8jwe5toTI/AAAAAAAAByw/JS1uEzDkRHY/s800/pict1532.jpg
Khoảng gần 4h30, cả đoàn ôm đã đến cảng đầy đủ. Đển lúc này nhân mã nhóm 5 đã tập hợp đầy đủ, những thành viên cuối cùng cũng đã xuất hiện, từ miền Bắc xa xôi, đi dọc đất nước, vào đây chỉ để cùng anh chị em trong này thực hiện cuộc phiêu lưu khai phá Địa Ngục Trần Gian – Côn Sơn Đảo.
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8gesYVX7I/AAAAAAAAByU/ZtITJij8_5A/s800/DSC00991.JPG
Mở lại tấm ảnh này, Heo vẫn còn cảm thấy cái nắng ở cảng Cát Lở, cái mùi khói tàu pha lẫn vị mặn quen thuộc của biển, vẫn như cảm thấy làn gió mang tất cả những thứ ấy đang thổi vào tim, làm dịu mát cái náo nức của những kẻ lữ hành đang trên bước đường phiêu lưu. Ai biết Côn Đảo kia sẽ như thế nào, ai mà biết bước chân lên tàu kia sẽ ra sao, một bước lên tàu là ta đã bước chân vào một thế giới khác, một thế giới lạ lẫm đầy quyến rũ.Hay một thế giới thù địch luôn muốn quật ngã ta. Và dù thế giới ấy như thế nào đi nữa, thì ta vẫn sẽ đặt chân lên tàu, bước tiếp đến Côn Đảo, bởi định mệnh của những kẻ lữ hành chúng ta là đương đầu, là khám phá những chân trời mới mẻ hấp dẫn ấy, là chung bước bên cạnh những người bạn cùng chung đam mê ở cái chân trời xa xôi ấy.

Tàu Côn Đảo 09 – một đêm gọi đò

Đoạn này TOMATO và be_ngọc chấp bút chính, Heo chỉ vẽ thêm lá cho hoa thôi :)

https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!?p=347593#post347593

https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!?p=347594#post347594

https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!?p=347911#post347911

https://www.phuot.vn/threads/17426-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-09-12-04-2011-%C4%90o%C3%A0n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-ra-kh%C6%A1i-%C4%83n-ch%C6%A1i-t%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%BFn-!?p=347943#post347943

Đây là lần đi tàu biển xa nhất và cũng là lâu nhất của Heo, phải nói là biển đẹp và say theo tất cả các nghĩa. Tàu chạy, lên bong đc chút thấy lắc dữ quá, nên xuống khoang tìm đường ngủ sớm, sáng dậy nghe nói mới biết tối ấy mọi người gọi đò dữ dội, mà giữa biển thì đò nào dám ra, vậy nên hò cứ ra sức hò, sáng ra xuống tàu ai cũng được thêm bịch cháo.

4h30AM, không thể ngủ được, dậy vệ sinh buổi sáng rồi lên bong ngắm mặt trời mọc, tiếc là trời mây, chỉ thấy hừng mây và trời sáng, buồn 5 giây. Nhìn sóng đánh thuyền nghiêng mà thấy sợ, nhiều lúc nghiêng mà cảm giác như mép biển xa xa cao hơn bong đén 2-3m. Lắc quá cũng đuối, đành ngồi trên xe ngủ gà ngủ vịt. Rồi lần lượt các chiến sĩ, chủ thớt, các chị em lò mò lên bong để tìm mặt trời. Thú vị nhất là khi trời còn tờ mờ sương là cặp y dược sĩ của đoàn ta đã lên bong để tâm sự rồi, hay là bàn cách thuốc cả đoàn thì không rõ =))

Hơn 7h tàu bắt đầu cập cảng, dỡ người và hàng xuống.

Quả thật, trong đoàn, ai cũng bất ngờ đến sững sờ trước vẻ đẹp của cảng Bến Đầm. Nhìn lên núi, dường như cảng được che bởi một vòng cung núi cao xanh mướt với những ngọn núi chìm trong sương, không xa phía ngoài là những hòn nhỏ với đỉnh khá cao, đá nhô ra ngoài một cách cứng cáp, hùng vĩ. Gió hơi mạnh nên mây cứ vút qua trên bầu trời, khiến cho màu những ngọn núi, bờ biển cứ liên tục thay đổi, như đang rùng mình chào đón đoàn phượt Côn Đảo. Biển ở đây xanh thẫm như ngọc bích, bờ biển khá nhiều đá nhưng sóng lại không lớn mà cứ dập dềnh một cách nhẹ nhàng, khiến mặt biển như một viên ngọc bích đang uyển chuyển uốn mình dưới nắng, óng ánh và trải dài ra như một con rồng xanh cuộn mình chuẩn bị bay vút lên hòa mình với những khoảng xanh ló ra khỏi đám mây.
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8hWkbQODI/AAAAAAAAByc/YuUiSkh6adk/s800/DSC01101.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8hXQEwzBI/AAAAAAAAByg/VB06_iOG3Z8/s800/DSC01104.JPG
Tranh thủ pose vài tấm trong khi chờ xe và trước khi bắt đầu hành trình welcome Côn Đảo :)

Vậy đó, sau một đêm hò mệt nhừ với sóng biển, vật lộn sức mạnh của biển lớn, cuối cùng, tất cả chúng tôi cũng đã đặt chân lên côn đảo một cách khỏe mạnh, và tràn đầy nhựa sống, sẵn sàng bước tiếp trên mảnh đất từng mệnh danh là địa ngục trần gian này. Và Côn Đảo đã gửi lời chào đầu tiên như thế đó, không quá nắng gắt, không quá gió lạnh, biển xanh, trời mát, mây nhẹ nhàng trôi vun vút theo từng làn gió, xa gần những con thuyền ngư dân dập dềnh theo sóng nước. Nơi đây đầy tàu bè nhưng ồn ã tiếng máy, đông người nhưng không ồn ào tiếng cãi cọ, chỉ có lời của biển mượn gió đến để kể cho ta nghe về mùi muối biển, mùi của nắng gió bao mùa ghé thăm qua đây, và mùi của thời gian đã ngưng đọng lại mảnh đất lịch sử này.

~~~~~
Vì bài viết trong nhiều tâm trạng khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau nên lan man linh tinh, nhưng vẫn đúng ý nghĩa hồi ức nhỉ ^^

04hcb
23-04-2011, 09:19
Và đây là cách cột xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59342&d=1303525107

superBecon
23-04-2011, 23:40
ALÔ ALÔ !! Tình hình là đợt 30/4-3/5 em đang định đi Đà Lạt và Nha Trang qua cái đường 723 ( hay còn gọi là đường hoa biển do nối thành phố hoa và thành phố biển ) Một bài nói về con đường này đây http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/198585/Con-duong-noi-bien-va-hoa.html
Hôm bữa nghe anh conlele và vợ chồng chủ thớt nói về con đường này, nghe xong em nó quyết phải đi cho kì được. Đi một lần đáng cuộc đời này :))

Các anh chị trong đoàn mà em đã hỏi qua đều đã có plan hết rồi, mà rủ người lạ thì không tiện nên em post lên kêu gọi xem có ai đi đc ko. Bây giờ chỉ có em với con bạn em à, thế nên ít nhất phải có 2 anh xế nữa mới dám đi.Em có người wen ở NT và ĐL nên chuyện đặt phòng chắc không phải lo lắng nhiều. Vì thời gian gấp rút nên anh chị nào thấy đc thì pm em ngay nhé :)

trungnalo
24-04-2011, 23:46
Có cái trang web này bán nhiều đồ hay phết, anh em nào cần thì vào xem nhé:
http://*************/index.php?route=product/category&path=61

thien.an
16-05-2011, 14:05
Thật may mắn là trong chuyến Đèo nước ngọt, Heo đã gặp a lengkeng ;)) không bỏ lỡ cơ hội để phỏng vấn gấp anh, nhất là về vụ Hòn 7 cạnh. Về đến nhà, khỏe dậy là cập nhật mớ thông tin nóng hổi này để các bạn đi Côn Đảo đầu tháng 6 này còn kịp chuẩn bị :)

Topic hồi ức Côn Đảo Đêm Trắng (https://www.phuot.vn/threads/6918-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-%C4%90%C3%AAm-Tr%E1%BA%AFng)

Trước hết là thông tin về Hòn 7 cạnh, đây là hòn lớn nhất trong các hòn quanh Côn Đảo. Có ngọn hải đăng trên đính núi phía đông, nên còn gọi là Hòn Đèn.

https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKipOYnbFI/AAAAAAAAB9M/iCHLB6R-S0w/s800/DSC01327.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TaW-qzbgZjI/AAAAAAAABqU/XG8M_Ff-pj8/s800/DSC00485.JPG

Để tham quan hòn 7 cạnh, có 2 lựa chọn, giá cả cũng tương đương nhau,

1. Thuê dịch vụ của Vườn quốc gia Côn Đảo. Đây là bảng giá lấy được ở khách sạn.

https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TaW-qMIXjnI/AAAAAAAABqU/v-9g2I2I2xs/s800/DSC00489.JPG

2. Thuê tàu và tự tổ chức ra hòn 7 cạnh. Nhóm 5 chọn cách này vì sẽ chủ động được thời gian (và vì khi plan đi chưa đọc được cái bảng giá kia :D ).

Như trên bản đồ hòn 7 cạnh, có thể tiếp cận hài đăng theo 3 bãi:

- Bãi sạn: toàn đá T__T đây là đường lên Hải đăng ngắn nhất (theo ước lượng) theo thông tin thì tàu lớn thường đưa hàng hóa lên hải đăng theo đường này, nhưng tàu nhỏ thì vô vọng, vì sẽ bị sóng đẩy vào đá, đây là bãi đá chứ k phải bãi cát, toàn đá dựng đứng, từ xa nhìn vào có 1 cái miếu và 1 tấm bảng màu xanh.

- Bãi xi măng (recommend): Đây là bãi khả thi nhất, tuy nhiên cũng không thể đưa tàu cập bãi được, chỉ có thể thả neo cách bờ 50-150m rồi bơi vào hoặc đi thúng vào. Nếu là ca nô thì có thể cập bờ nhanh chóng và dễ dàng, nhưng hình như chỉ có công an đường biển mới có phương tiện này :))
Theo cách của anh lengkeng: ai bơi được thì bơi vào, nước ở đây trong và khá an toàn, ai không bơi được thì đi thúng, chuyến đầu tiên sẽ căng dây nối bờ với thuyền, các chuyến sau thì thúng cứ bu theo dây mà đi cho tiện.
Đi về cũng tương tự, bằng cách này nhóm của anh lengkeng đã đi thăm 7 cạnh kịp trong ngày. -> nhớ chuẩn bị đồ bơi, dây thừng dài và thúng.

Tàu đi 7 canh khoảng 2h, tùy vào gió và sóng lớn hay không, tuy nhiên phải chú ý đường đi, có 2 đường trên và dưới, đi đường trên gặp bãi sạn trước, đường dưới gặp bãi cát lớn trước. Nên đi đường dưới như bản đồ du lịch hướng dẫn, đi đường trên có vẻ ngắn hơn những nước sẽ lớn hơn vì phải đi qua cái eo tạo bởi CĐ và hòn 7 cạnh, các chiến sĩ nhóm 5 chết tại đây la liệt :)) đường dưới nước lặng hơn. Cũng chưa chắc là ngư dân/lái thuyền ở đây ai cũng biết điều này T_T

Lần nhóm 5 đi, chú lái thuyền cũng k rõ hòn 7 cạnh là cái nào :|, lại đi đường trên, nước chỉ hơi lớn nên thuyền chỉ có thể neo cách bờ gần 100m, dây thuyền có sẵn chỉ có hơn 50m nên không thể làm theo cách trên. Chú lái tàu chèo thúng đi có 1 chuyến đã hụt hơi rồi, nên đừng nghĩ tới chuyện bơi thúng ra vào.
Cũng vì vậy mà chuyến đi của nhóm 5 chỉ có 4 nữ nhân anh hùng đặt chân lên hòn 7 cạnh T__T

- Bãi cát nhỏ/bãi cát lớn: đây là bãi chính của hòn 7 cạnh, hơi xa ngọn hải đăng nhưng xem bản đồ mọi người có thể thấy, mọi con đường ra 7 cạnh đều chỉ đến đây, cũng như tên gọi, bãi này là bãi cát, khá lớn, tàu du lịch có thể cập bờ, tuy nhiên để đến ngọn hải đăng thì phải đi bộ tương đối xa.

lần ấy nhóm 5 thuê tàu qua tay cò lừa đảo tên Long, nếu có gặp thì tránh nhá, nó hứa là sẽ chuẩn bị hết, thế nhưng cuối cùng trớt quớt, gần như là bị lừa khi tên cò nói đi 7 cạnh nhanh lắm, chỉ có 45ph, lên hòn cũng dễ T_T mọi người đi sau cẩn thận nhá. TOMATO đưa số tên này lên 4rum để mọi người biết mà tránh :)

Lên hòn 7 cạnh nhớ mang j` đó làm quà cho các anh gác hải đăng nhá, các anh sẽ vui lắm, và theo kn của a lengkeng thì lên trúng lúc mấy anh đang nhậu là phải nhậu với mấy anh đó :))

doiquanho
17-05-2011, 19:51
doiquanho(trungnalo) bổ sung thêm ý của thien.an là chỗ mà nhóm 5 định đổ bộ vào là bãi xi măng, nếu ko nhầm thì nhóm của bác lengkeng cũng đi lên hải đăng bằng đường này. Cho nên nhất quyết sẽ có 1 ngày trở lại CĐ.
@thien.an: chú chụp ảnh bản đồ nét quá, anh chụp lại mà chả nhìn ra chữ gì.

TOMATO
17-05-2011, 21:28
Cả nhà làm mình thèm cảm giác ra lại CD qua. Sẽ chinh phục lại 7 cạnh thôi.

@những ai quan tâm đến 7 cạnh:

+ Bãi xi măng là con đường gần như duy nhất cho những ai muốn chinh phục Hải đăng trong 1 ngày (thậm chí 1 buổi)

+ Nên giảm thiểu hành trang trước khi đi lên tàu, nếu mang theo đồ điện tử thì nên gói lại trong túi chống nước hoặc túi nilon.

+ Tàu của Vườn Quốc Gia khi đi sẽ có giấy được phép lên đảo (nghe nói lệ phí 1 người là 20k, hình như gọi là chi phí Môi Trường, nếu không có sẽ không được lên và các tàu cũng không được cập vào Hòn.) Tuy nhiên tàu này chỉ xuất phát vào thời điểm 8g sáng, và tùy theo thời tiết để đảm bảo an toàn cho khách.

+ Tàu cá: đây là con tau tụi mình đã đi. Với tàu này, chúng ta cần thỏa thuận cho rõ chi phí Môi trường, cần phải có giấy của VQG mới đi. Đồng thời xem rõ bản đồ lộ trình để tránh đi vào cung đường "từ thần" (đi cung này bạn sẽ được rải thảm vũ khí sinh học xuống toàn bộ 7 cạnh của Hòn=)) mà không còn sức để bước lên nó nữa :D). Đi cung ngắn để tiếp cận bãi Xi Măng và thực hiện như bác lengkeng và Heo sữa nói. Với tàu này, các bạn sẽ có giá mềm hơn tàu VQG (vì chất lượng bèo hơn ... dĩ nhiên), và có thể chủ động được thời gian, có thể chinh phục được Hải Đăng trong 1 buổi 5g30 - 12g30. Lưu ý là công tác chuẩn bị giấy tờ và thỏa thuận phải thật chặt chẽ trước khi lên tàu. Khi lên tàu rồi thì mạng mình nằm trong tay họ rồi không thỏa thuận được gì nữa đâu. Tiền chỉ đưa trước 30-50% thôi, hoàn thành chuyến đi an toàn thì mới trả hết. :LL:LL

+ Sẽ có dịch vụ lặn ngắm san hô: tuy nhiên đó là 1 dịch vụ khá tồi (của tàu cá; tàu VQG thế nào mình không rõ). thả bạn ở giữa biển và nhảy xuống ngắm "san hô", 1 cái kính lặn sẽ có giá 50k (quá linh tinh vớ vẩn (NO)). Và đó là khi đã đi chơi Hòn bét nhè rồi, nên chẳng còn sức và hứng thú để chơi. Ý kiến cá nhân: san hô thì đi chỗ khác ngắm sướng hơn, đỡ mất thời gian, về CD đi chup hình sướng hơn nhiều :)

Trích lại bài của bác Tùng để mọi người quan tâm còn biết. Nếu anh em nào muốn đi bằng tàu cá thì nên ra thẳng Bến Tàu du lịch (khác Cầu tau 914 nha) liên hệ trực tiếp với các chủ tàu luôn sẽ tốt hơn.


@ các bác,
Đây là số fone của ông Luân (ông này đã cho mình sô fone của tay Long cò mồi kia) mà nhóm 5 mình đã bị dính chưởng từ tay này:

0939.993632 ,bà con tránh xa tay này ra nhé.

doiquanho
18-05-2011, 00:43
@ các bác,
Đây là số fone của ông Luân nào đó (ông này đã cho mình sô fone của tay Long cò mồi kia) mà nhóm 5 mình đã bị dính chưởng từ tay này:

0939.993632 ,bà con tránh xa tay này ra nhé.

luuhuong
20-05-2011, 09:22
@ các bác,
Đây là số fone của ông Luân nào đó (ông này đã cho mình sô fone của tay Long cò mồi kia) mà nhóm 5 mình đã bị dính chưởng từ tay này:

0939.993632 ,bà con tránh xa tay này ra nhé.
Tên này cũng là mem của Phuot mà

https://www.phuot.vn/threads/13654-%C4%90%E1%BA%B7t-ph%C3%B2ng-kh%C3%A1ch-s%E1%BA%A1n-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-gi%C3%A1-t%E1%BB%91t

TOMATO
20-05-2011, 09:40
Tên này cũng là mem của Phuot mà

https://www.phuot.vn/threads/13654-%C4%90%E1%BA%B7t-ph%C3%B2ng-kh%C3%A1ch-s%E1%BA%A1n-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-gi%C3%A1-t%E1%BB%91t

Cảm ơn Luuhuong đã cung cấp thêm thông tin. Mình chỉ biết là sau khi liên hệ với Luân thì được giới thiệu với 1 người tên Long (cò chuyến đi Hòn 7 cạnh) và hành trình diễn ra giống như những gì đã tường thuật. Cũng chỉ viết lên đây để các bạn đi sau tham khảo thôi!

thien.an
21-05-2011, 00:04
up hình dìm hàng ae chơi ;))
~~~~~~
Sáng hôm ấy chúng tôi ra cảng, cái cảng du lịch ấy, leo lên thuyền để chinh phục 7 cạnh
https://lh6.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKcPFj7ABI/AAAAAAAAB4Q/YUzcVrQwzEk/s800/DSC_0357.JPG

Vâng, tàu công an to to ấy chỉ là quá cảnh :)) 21 ng chúng tôi leo lên con tàu bé bé với 5 cái áo phao này
https://lh4.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKfijcHuOI/AAAAAAAAB7o/WNeQgRqf2Pg/s800/DSCF3145.JPG

Thật là liều mạng quá đi mà :-ss
Mọi người lên tàu bon chen vầy nè,
https://lh5.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKfm_2TEMI/AAAAAAAAB7s/3EaQlu-4vm0/s800/DSCF3150.JPG

Nhưng vẫn rất vui vẻ, ... cho đến khi qua eo biển kinh hoàng ấy
https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKeXpWW6LI/AAAAAAAAB60/ShDqeXsALdY/s800/DSC01961.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/TbKebmaO1-I/AAAAAAAAB68/KBsjQmpsweA/s800/DSC01963.JPG

.... còn tiếp ...

TOMATO
22-05-2011, 10:30
á á. Đến bây giờ mới show hàng ra kìa. Dìm đến giờ thật là khủng khiếp! Còn bao nhiêu tung ra hết đi chú Ấn ơi!

Trần Hữu Tân
22-05-2011, 15:32
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/216059_1509322912132_1806132332_889071_2059359_n.j pg

Ôi xem lại nhớ Côn Đảo quá đi thôi.

nguyenvantete
22-05-2011, 23:08
:) Chúc mừng các men.Không biết đến bao jo mới được trở lại C Đ thêm 1 lần nữa,thèm..

Trần Hữu Tân
23-05-2011, 09:09
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/249850_157489924318733_100001731795763_414424_5995 758_n.jpg
Bay lên nào, bay lên nào.

thien.an
23-05-2011, 12:58
Hxhx, có nhiu à, hình như anh Dũng nhóm 3-4 gì đó có giữ hình 7 cạnh nữa, mà ngóng chờ hoài k thấy :< anh Tân take action gì đi chứ ;;)
~~~~~
like nhất tấm này :))

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8QYiLNtiI/AAAAAAAACXA/BCqvG9xy830/s800/DSC_0350.JPG

Mở cuộc thi viết lời bình cho tranh :)) mọi ng tham gia nào. Phần thưởng tối đa lên đến 1 tỉ VNĐ \m/

Trần Hữu Tân
23-05-2011, 14:08
Hxhx, có nhiu à, hình như anh Dũng nhóm 3-4 gì đó có giữ hình 7 cạnh nữa, mà ngóng chờ hoài k thấy :< anh Tân take action gì đi chứ ;;)
~~~~~
like nhất tấm này :))

https://lh3.googleusercontent.com/_YaJvt6M1zGw/Ta8QYiLNtiI/AAAAAAAACXA/BCqvG9xy830/s800/DSC_0350.JPG

Mở cuộc thi viết lời bình cho tranh :)) mọi ng tham gia nào. Phần thưởng tối đa lên đến 1 tỉ VNĐ \m/


Ối, mình đang mần gì rứa ta.

thien.an
23-05-2011, 19:33
bác Tân: trước mặt 2 họ con xin hứa sẽ cho em nó trọn đời ăn khoai =))
superbecon: (lầm bẩm) khoai này thì có j` ngon, khoai kia cơ :{

conlele
23-05-2011, 20:03
Đang bình hình hay, xin mời bình tiếp:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61634&d=1306155730

superBecon
23-05-2011, 22:12
Cái topic thân yêu này đã im ắng bao lâu rồi nhỉ :)) Nhớ đâu hôm trước anh Tân bảo viết đc một bài hồi ức dài lắm xong kêu là để edit lại cho câu cú đẹp đẽ rồi post (do ngày xưa văn bị điểm thấp)... ai dè h ém hàng lun. Anh Tân đã mất công viết thì post lên nhé, dù có dở cũng là của anh mà, chả ai cười đâu ... do mọi người wen rồi :))


bác Tân: trước mặt 2 họ con xin hứa sẽ cho em nó trọn đời ăn khoai =))
superbecon: (lầm bẩm) khoai này thì có j` ngon, khoai kia cơ :{

Ấn làm mất hình tượng Stupid angel trong lòng em rồi nhá Ấn :))


Đang bình hình hay, xin mời bình tiếp:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61634&d=1306155730

Để em giải thích cho cái hình này, số là ăn cháo xong, anh Tân zới anh Quốc thèm trái cây để tráng miệng mà ko có. Nhìn trên bàn có mấy miếng chanh nên lấy ăn luôn @.@ Em thấy cảnh tượng đó kinh khủng wá nên có thái độ quá khích, ai dè có người đứng đó chụp và bây h dìm hàng :))

Trần Hữu Tân
24-05-2011, 08:57
Anh conlele dìm hàng kinh quá. Nhớ lại lúc ăn chanh mà muốn chảy nước miếng :))

BeLuoi
24-05-2011, 10:18
Hix nhìn lại chủ thớt có vài tấm hình độc quá, xấu bà cố :))

conlele
24-05-2011, 11:56
Toàn bộ chuyến Côn Đảo conlele chỉ tập trung cho việc chạy xe và lo lắng cho cả nhà 4 lele, vì bà xã đi tàu xe rất yếu.
Tất cả bộ hình hiện đang trong máy nhà lele đều do lele nhí thực hiện (Pepsi).


Đang lọc hình coi còn hàng nào để dìm nữa hông.

TOMATO
24-05-2011, 22:53
Đang bình hình hay, xin mời bình tiếp:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61634&d=1306155730

Becon: Nghe nói anh chị mong con trai phải không ? Ráng ăn chanh nhiều nhiều dzô nha.
A.Tân: Ừ thì ráng ! Nhưng mà nó chuaaaa quá xáaaaaaaaaa ! Đành hy sinh đời bố dzậy!