PDA

View Full Version : [Chia sẻ] An Giang - Châu Đốc !!! Chuyến đi đầu tiên....



thaithanhtra
17-11-2014, 22:53
Plan ban đầu thì đi Phan Rang nhưng trước khi khởi hành 1 ngày, người yêu thỏ thẻ : "Anh ah, em thích đi Châu đốc ". OK. Thế thì Châu Đốc. Anh chỉ cần thoát khỏi SG trước đã, đi đâu cũng được.

Từ Sài Gòn, chạy theo QL1A đến Mỹ Thuận, rồi quẹo phải đi Sa Đéc. Theo quốc lộ 80 đến phà Vàm Cống. Dọc đường thì cũng có vài cảnh đẹp: ao sen, đồng lúa...Lần đầu đi sâu xuống miền tây đúng là có nhiều cái thú vị.
https://farm6.staticflickr.com/5605/15810086135_9e53d6dbf5_z.jpg (https://flic.kr/p/q65PMZ)
Dừng lại bên đường làm vài tấm nè...

Qua phà VC, quẹo phải chạy thẳng xuống Long Xuyên. LX nhìn chung cũng chả khác Sài Gòn là mấy, cũng nhà cao tầng, cũng đường phố tấp nập. 13h30 đến Long Xuyên, ghé quán Cây Điệp thì thấy đóng cửa

Vừa đói, vừa mệt, thôi ghé vào Loteria ăn đỡ. Thật sự thất vọng với cái Loteria Long Xuyên. Nhân viên không đưa bill, còn cho người nhà đi ra đi vô bếp tỉnh bơ, đùa giỡn.
* Khuyến cáo : Không nên vào Loteria Long Xuyên.

Ăn no cái bụng thì bắt đầu lên đường tiếp lúc 14h30.
Tính ham vui nên định khám phá Ba Thê - Cô Tô luôn rồi về Châu Đốc nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ đây là quyết định có phần sai lầm và gây thót tim nhất cho mình.

Chạy xuống Ba Thê, dọc đường thì đồng lúa phải nói là mênh mông, các bạn mà đi cung đường này thì chắc chụp nát máy ảnh luôn ah.
https://farm8.staticflickr.com/7519/15811648562_fe12784755_z.jpg (https://flic.kr/p/q6dQfo)
Dừng lại chụp 1 tấm coi.

Đến núi Ba Thê, muốn lên đỉnh núi. Tìm mãi thì cũng ra được đường lên núi. Đường lên núi có thể chạy xe máy lên được.
https://farm8.staticflickr.com/7486/15808199011_df4c1fcdc4_z.jpg (https://flic.kr/p/q5V9Pn)
Trên núi nè

https://farm8.staticflickr.com/7528/15625236920_d2031771e7_z.jpg (https://flic.kr/p/pNKqyy)
Xuống núi nè

Khuyến cáo: Đảm bảo là xe máy của bạn từ 110cc trở lên nếu không thì chắc là xe chạy lên núi nổi đâu. Nếu dư thời gian thì gửi xe ở chân núi và đi bộ lên. Đặc biệt: KHÔNG LÊN NÚI BA THÊ KHI GẦN CHIỀU TỐI (Sau 16h) vì theo cô chú sống khu vực này, buổi chiều tối không an toàn vì có "tụi nó quậy lắm" (Thuật y chang lời khuyên của 1 chú sống trong chùa trên đỉnh Ba Thê).


Từ Ba Thê, chạy theo con đường ven sông đến núi Cô Tô. Đây là đoạn gay cấn, hồi hộp nhất trong chuyến đi của mình.

Chạy khỏi Ba Thê tầm 3km, thấy phía trước có thằng thanh niên nhìn cũng bố láo, đầu không đội nón bảo hiểm. Mình nghĩ cũng bình thường nên chạy vượt qua. Chạy thêm 2km nữa, thấy nó bám theo sau xe mình, lạng qua lạng lại nên mình sinh nghi (mình để ý kính chiếu hậu hơi kỹ :D). Đến lúc này nó bắt đầu đôi nón bảo hiểm vào. Mình thì thấy lo nên cố ý chạy chậm lại hết mức có thể, cố ý để cho nó vượt qua. Cuối cùng thì thằng đó cũng chạy vượt lên.

Haiz.. Thở dài nhẹ nhõm... (Tưởng hết phim rồi ah, phần hay ở phía dưới nè)

Thằng đó chạy vượt lên xe mình tầm 3-400m thì quay đầu xe lại, và bọc ra sau lưng xe mình. Lúc này thì mình thật sự rất rất lo lắng (một phần vì đây là chuyến phượt đầu tiên, 1 phần vì đường rất rất vắng...). Đã vậy còn thấy thằng đó móc điện thoại ra gọi ai đó nữa. Lúc này thì "tai déo" thiệt rồi, quyết định tăng tốc, phóng ... 60km/h rồi có lúc kéo lên 80 km/h (mặc dù đường ổ gà từa lưa). Đệt... Nó vẫn bám sát theo sau..... Bí quá rồi, giảm tốc độ, tấp vào 1 quán tạp hóa ven đường. Thằng đó thấy mình tấp vô quán tạp hóa thì chạy ngang lên nhìn 1 chút rồi mới đi.... Mua chai nước ống cho bình tĩnh, hỏi cô chủ quán, cô nói: "Đường từ đây tới Tri Tôn thì hơi vắng vẻ, có đi thì đi lẹ lên đi, đặc biệt là khu ruộng lúa của người miên"

OMG, Sao thông tin này trên forum ko ai nói hết vậy ???

Thế là uống xong chai nước là lên xe mà phóng xe như điên. Cảnh 2 bên đẹp đó, nhưng ko có tâm trí nào mà ngắm, mà chụp hình nữa hết. Chỉ muốn tới Châu Đốc thiệt lẹ thôi. Mà đúng là ở khu này mau tối thiệt, đèn đường thì chỗ có chỗ không. Chạy xe mà muốn té đái luôn.

Khuyến cáo: Tuyến đường Ba Thê - Tri Tôn - Chi Lăng rất xấu (Đoạn Ba Thê - Tri Tôn), vắng vẻ. Nếu chỉ đi phượt 2 người thì bạn không nên đi tuyến đường này sau 16h. (Hôm sau đi núi Cấm, cũng được 1 chị xe ôm khuyên là khi đi qua tuyến đường này nên cẩn thận). Nếu bạn đi đông người thì đây là 1 tuyến đường có nhiều cảnh đẹp. Đặc biệt là nó đi ngang qua ruộng lúa của người Chăm, bạn sẽ thấy những ruộng lúa mênh mông, ở giữa là những hàng cây thốt nốt mà bạn chỉ thấy trên ảnh...Ngoài ra còn có đến chùa của người Chăm nữa. Rất đẹp đấy.


Vào Châu đốc, nghỉ ngơi ở Ks Trung Nguyen (search trên Agoda). Giá cũng hơi đắt (280k/đêm) nhưng tiện nghi, sạch sẽ.

Sáng hôm sau đi rừng Trà Sư:

https://farm8.staticflickr.com/7560/15625238450_f94302767a_z.jpg (https://flic.kr/p/pNKr1W)
Bảng giá nè

Giá này là giá toàn chuyến đi : Đi xuồng máy vào rừng tràm - Sau đó đi xuồng chèo tay để vào sâu hơn - Sau đó lên xuồng máy đi qua tháp quan sát - Từ tháp quan sát trở ra.

Theo mình thì bạn nên đi riêng chứ đừng gộp đoàn với người lạ vì: Khi đi xuồng máy, bắt buộc phải đi đầy đủ người của 1 đoàn. (Nếu bạn nhập đoàn nào đó thì phải chờ đợi lẫn nhau, điều đó có thể khiến bạn mất vui đấy)

https://farm8.staticflickr.com/7529/15624261099_5aa2375362_z.jpg (https://flic.kr/p/pNEqu4)
Hình chụp từ đài quan sát nè

Sau khi chia tay rừng Trà Sư, mình thẳng tiến đến núi Cấm (cách rừng Trà Sư tầm 30' chạy xe)

Vào cổng rồi cứ theo đường mà chạy đến chỗ gửi xe ở chân núi (chỗ có đội xe ôm ấy) Rồi thuê xe ôm lên núi.
- Núi Cấm rất dốc với những khúc co cùi chỏ. Rất rất nguy hiểm cho bạn. Mình ngồi trên xe ôm mà nghe cái máy xe nó kêu thôi mình cũng xót lắm rồi.
Thật sự mình nghĩ núi Cấm chả có cái gì khiến mình sẽ quay lại cả.
https://farm6.staticflickr.com/5605/15625234360_32f7f94f77_z.jpg (https://flic.kr/p/pNKpNq)
Tượng di lặc xuống cấp nhưng không ai sơn lại

Bên trong tượng di lặc là "1 bãi xà bần" vì hết tiền xây bên trong rồi. Cho nên Chỉ có ngắm tượng bên ngoài thôi.

Điểm thu hút mình ở đây chính là ao cá. Nếu muốn có những shot hình đẹp, bạn nên mua bịch thức ăn cho cá (bịch nhỏ 5k. lớn 10k).
https://farm8.staticflickr.com/7520/15624896957_d38e46cb01_z.jpg (https://flic.kr/p/pNHFv8)
Cá nhiều lắm đó

Nếu ở Châu Đốc, bạn nên tham quan chùa Bà, Chùa Hang. Chùa Hang thì mình thấy ít người giới thiệu. Đây là chùa có một phần nằm sâu trong hang. Cảnh trên chùa thì rất đẹp.
https://farm6.staticflickr.com/5606/15810083405_d6067e0dd2_z.jpg (https://flic.kr/p/q65NYV)
Chùa Hang cách chùa bà khoảng 2km

thaithanhtra
17-11-2014, 22:55
Thôi tham quan đủ rồi, đi ăn thôi.

https://farm6.staticflickr.com/5611/15190122554_05268a5504_z.jpg (https://flic.kr/p/p9imdJ)
Món bún nước khèn

https://farm8.staticflickr.com/7474/15624897797_ea3492d5e5_z.jpg (https://flic.kr/p/pNHFKB)
Vào chợ Châu Đốc, có nhiều quán cho bạn lựa chọn

https://farm6.staticflickr.com/5602/15810086265_977850a8ae_z.jpg (https://flic.kr/p/q65PQe)
Không nên vào những tiệm thế này trong chợ Châu Đốc. Những quán mà không có nồi thức ăn, chỉ có vài cái bàn đặt trong nhà thôi thì đừng vào nhá. Họ mời bạn vào rồi gọi thức ăn ở quán phía ngoài, sau đó ăn tiền cò đó.

https://farm8.staticflickr.com/7572/15624900677_f4b4c90481_z.jpg (https://flic.kr/p/pNHGBg)
Buổi tối với mì Vách Tường


Kết thúc chuyến hành xác bằng việc lên xe Phương Trang trở về SG đế tiếp tục cày bừa.

Mình viết dài dòng, lung tung, lang mang thì mong các bạn thông cảm. Thông qua bài này, mình chỉ muốn cảnh báo các bạn hãy cẩn thận khi chọn tuyến lộ trình Ba Thê - Tri Tôn - Châu Đốc. Bên cạnh đó update một số thông tin giá cả để các bạn chuẩn bị ngân sách:
Nov-2014
- Xe Phương Trang : Sài Gòn <-> Châu Đốc : 160k/người. Xe gắn máy gửi theo : 230k/xe
- Vé vào núi Cấm: 20k/người
- Xe ôm núi Cấm: 50k lên ; 40k xuống. Bao xe lên xuống thì 80k. Đi thêm lên đỉnh núi là +20k
- Rừng Trà Sư : 130-150-195-240-275-300 (1-2-3-4-5-6 khách/đoàn)
- Giá mắm: Thái 90k, cá sặc 40k, lóc 140k.
- Dầu phong: 7k/chai nhỏ, 20k/chai lớn (chai nước ngọt).
- Thốt nốt: 8k/nguyên trái. 30/kg (đã lột vỏ).
- Me thái: 55k/kg.
- Bánh xèo: chay 10k/c, mặn 15k/c.

PS: Bài viết mang nhiều cảm nghĩ, trải nghiệm của cá nhân. Có thể nó sẽ không phù hợp với bạn nhưng mình hy vọng các bạn sẽ tìm được điều gì đó hữu ích khi đọc bài của mình.

rain_rc
30-11-2014, 10:31
Chào bạn , t là dân an giang cũng rất thích thú đi phượt và cũng tham gia phượt.vn nhưng chỉ ở góc độ quan sát , thu nhận kinh nghiệm.Cũng vì bài viết của bạn mà tôi đã đ8ang ký ngay 1 nick để giao lưu và chia sẽ với mọi người nhé.

Đầu tiên xin thay mặt những ng dân Ag hiếu khách gửi đến anh lời xin lỗi vì những sự cố trên mong anh chị có chuyến đi thật sự vui vẻ và sẽ quay lại ag lần nữa.

Thực sự mà nói thì những tình huống trên ở đâu cũng có nhưng theo mình thì do đi bs xe tỉnh khác nên dễ bị dòm ngó , kiếm chuyện ....
Đa phần các loại hình này đa số là kiếm chuyện đánh nhau , 1 số ít kiếm chuyện để có đối thủ ĐUA tốc độ ( khoảng 10% nhưng có) , và 1 số nữa là trấn lột.
Bạn sự lý rất tốt tình huống trên.

Lần sau có về an giang bạn hãy ghé Núi Két ở Nhà bàng, tịnh biên nhé ..Nơi ít người biết nhưng thực sự an toàn ( vì rất nhiều người tu hành tại đây) , rất nhiều cảnh đẹp và rất bề thế hơn núi cấm (về các điểm đài) nơi tìm sự yên tình,trong lạnh nhất của tự nhiên theo đánh giá riêng của mình.Thoạt nhìn núi két chỉ cao hơn 200m và nghĩ k có gì chơi , nhưng không sau đấy còn cả 1 ngọn núi mà ít ng biết, ít ai tham quan...1 nơi tuyệt đẹp hơn núi cấm xô bồ hiện nay.Mong hữu ích cho bạn và mọi người.

thangB
30-11-2014, 11:31
Mình cũng vừa đi xong. Gửi bạn luôn, núi tới núi Cấm thì tới sớm 1 tí tầm 2h chiều , thay vì bỏ 50k đi xe ôm lên thì bạn leo bộ 3 tiếng lên sẽ có nhiều điều thú vị hơn đó :3 . Còn đoạn Tri tôn - ba thê thì thôi rồi, xấu quá xấu -_-

ThoiThop
03-12-2014, 17:47
Chào bạn , t là dân an giang cũng rất thích thú đi phượt và cũng tham gia phượt.vn nhưng chỉ ở góc độ quan sát , thu nhận kinh nghiệm.Cũng vì bài viết của bạn mà tôi đã đ8ang ký ngay 1 nick để giao lưu và chia sẽ với mọi người nhé.

...

Lần sau có về an giang bạn hãy ghé Núi Két ở Nhà bàng, tịnh biên nhé ..Nơi ít người biết nhưng thực sự an toàn ( vì rất nhiều người tu hành tại đây) , rất nhiều cảnh đẹp và rất bề thế hơn núi cấm (về các điểm đài) nơi tìm sự yên tình,trong lạnh nhất của tự nhiên theo đánh giá riêng của mình.Thoạt nhìn núi két chỉ cao hơn 200m và nghĩ k có gì chơi , nhưng không sau đấy còn cả 1 ngọn núi mà ít ng biết, ít ai tham quan...1 nơi tuyệt đẹp hơn núi cấm xô bồ hiện nay.Mong hữu ích cho bạn và mọi người.



Chào bạn, mình dự định cắm trại 1 mình ở hồ Tà Pạ trong chuyến tham quan An Giang sắp tới. Không biết tình hình an ninh ở đó thế nào hả bạn? Mình đi xe đạp.

rain_rc
05-12-2014, 09:27
Mình cũng vừa đi xong. Gửi bạn luôn, núi tới núi Cấm thì tới sớm 1 tí tầm 2h chiều , thay vì bỏ 50k đi xe ôm lên thì bạn leo bộ 3 tiếng lên sẽ có nhiều điều thú vị hơn đó :3 . Còn đoạn Tri tôn - ba thê thì thôi rồi, xấu quá xấu -_-

Đi bộ là tốt nhất nhưng theo mình dân du lịch xa lại leo nổi ....mới sợ và dù leo nổi thì về cũng k nổi vì khá là cao và xa cần có sự chuẩn bị tốt và chu đáo..
Tốt nhất là đi xe lữ hành 16 chỗ , xe an toàn, đời mới vệ sinh mà giá chả hơn xe ôm là bao ...Đi xe ôm thì bác nào tim yếu có mà xỉu , mình nhìn chiếc xe là ớn chưa đi bao h .1 là lữ hành 2 là lội bộ thôi ak,,

rain_rc
05-12-2014, 09:30
Chào bạn, mình dự định cắm trại 1 mình ở hồ Tà Pạ trong chuyến tham quan An Giang sắp tới. Không biết tình hình an ninh ở đó thế nào hả bạn? Mình đi xe đạp.
Bác đi đông k ? Tham quan ban ngày ok nhưng chiều tối hồ tà pạ là chỗ nhậu lý tưởng cho dân bợm nhậu đấy ak..Ngay cả là mình dân an giang lâu lâu lên chơi vào chiều tối lúc tụi đấy nhậu thì nó cũng kiếm chuyện chọc ghẹo (vì đi với bx) , tụi nó ỷ đông nên kiếm chuyện tốt nhất im như k nge gì nếu cự lại chúng sẽ có cớ gây sự . Nên chân thành khuyên bác nếu đi tử 3 trở lên thì ok , ngược lại nên cân nhắc nhé

rain_rc
05-12-2014, 09:34
Đi xe lữ hành ae đón tại bến xe từ chỗ cổng vào bên tay trái nhé ..Chờ tối đa 10p là có chuyến chạy .Giá lên 40k , xuống 40k .Khứ hồi rẻ hơn là 70k thì phải..Xe Toyota Hiacc đời mới tốt và an toàn hơn mấy chiếc Tàu khựa đời 2000 độ cũa mấy bác xe ôm nhiều

duonghai
14-12-2014, 21:24
Bác đi đông k ? Tham quan ban ngày ok nhưng chiều tối hồ tà pạ là chỗ nhậu lý tưởng cho dân bợm nhậu đấy ak..Ngay cả là mình dân an giang lâu lâu lên chơi vào chiều tối lúc tụi đấy nhậu thì nó cũng kiếm chuyện chọc ghẹo (vì đi với bx) , tụi nó ỷ đông nên kiếm chuyện tốt nhất im như k nge gì nếu cự lại chúng sẽ có cớ gây sự . Nên chân thành khuyên bác nếu đi tử 3 trở lên thì ok , ngược lại nên cân nhắc nhé

Bạn rain_rc nói khá đúng.Tôi cũng mới đi lần đầu lên hồ gần đây cùng bà xã, vào lúc khoảng xế chiều và cũng gặp một tốp các cậu ấm đang ngồi nhậu ngay dốc lên hồ. Tay chân cũng xăm trổ đủ màu. Nhưng khi bước đến hỏi thăm đường lên hồ. thì lại được sự chỉ dẫn rất tận tình của các cậu. Chắc do mình đã đứng tuổi và chạy xe tỉnh nhà quá! Chớ thấy là lạ và đồng lứa chắc cũng...chọc phá chớ chẳng không. Lên hồ chỉ thấy có 2 cô cậu còn trẻ xinh đẹp nói ở sg lên tham quan. Nên khi xuống cổng trước, Vợ tôi nói đứng chờ xem có gì sẽ can giúp cô cậu kia, vì họ ở xa tội nghiệp. Nhưng các tay nhậu trẻ cũng đã lên xe đi về trước khi đôi kia xuống, còn vẩy tay lại chào tôi rất điệu nghệ

damynghe2606
15-12-2014, 07:40
Món này có phải món trứng không nhi? hii lúc đầu mình nhìn qua qua cứ tưởng mỳ tôm nấu với trứng hii vì sau thấy mấy sợi bánh đa
https://farm6.staticflickr.com/5611/15190122554_05268a5504_z.jpg

kenny-nguyen
17-12-2014, 20:53
Thật sự ở Châu đốc ngoài rừng Trà Sư ra thì không có chỗ nào đẹp để thăm quan cả. Nhưng rừng này lại hơi nhỏ, chỉ khoảng 6-7 km2, và cảnh sắc thì chạy theo lối nào cũng thấy giống nhau hết, không có điểm nhấn nên khó nhớ được . Ngồi trên thuyền máy chạy khoảng 30 phút là lại về chỗ bến, kết thúc tour. Được một điều là rừng ngập nước nên đi thuyền máy cũng tiện và khá lạ đối với những khách ở thành phố.
Từ Cân thơ đi Châu đốc ngồi xe mất vài giờ đồng hồ, khá xa vì nó giáp biên giới Cam. Nhưng đặc sắc nhất cũng chỉ có mỗi rừng này để thăm quan, còn lại vào thăm bè cá, mấy nhà dệt vải của người chăm cũng không có gì đặc sắc. Trong thành phố thì quá nhỏ và không có gì để thăm quan cả.

HaoHungPhuQuoc
19-12-2014, 20:25
Quá đã. Tết Dương này làm chuyến nào <3

vietnguyen
19-12-2014, 21:01
Món này có phải món trứng không nhi? hii lúc đầu mình nhìn qua qua cứ tưởng mỳ tôm nấu với trứng hii vì sau thấy mấy sợi bánh đa
https://farm6.staticflickr.com/5611/15190122554_05268a5504_z.jpg

Nếu mình không nhầm thì là bún nước lèo của người Khmer, đợt đi Cam có ăn ở trạm dừng chân, ăn không quen đồ ăn Khmer thì khá khó ăn :)

Chin-suu
23-12-2014, 15:13
chi chít là cá kìa :-o

cungduongmuaxuan
29-12-2014, 15:08
Tượng Phật xuống cấp mà sao không tu sửa lại, tội chết luôn!

remimotao
03-01-2015, 14:51
Miền tây đẹp vậy mà nghe bác nói nhiều thứ mà ngán ngẩm quá. Mìh cũng sống ở SG cũng muốn thoát khỏi cáo SG này vài ngày nhưng không có thời gian, nếu được đi thì Miền Tây vẫn là lựa chọn đầu tiên