PDA

View Full Version : Sài Gòn - Cực Đông, ngày 22-23/11/2014



Forza Tu
17-11-2014, 12:15
Xin chào các bạn.,

Cuối tuần nay mình ra Cực Đông, tinh thần là đi 1 mình, nhưng vẫn thông tin lên đây với mong muốn nếu có bạn nào cũng đi Cực Đông thì đi chung với mình cho vui nhé. Mình chưa từng đi Cực Đông, có đọc qua bài viêt của các bạn đã đi trước và tự lên Kế hoạch sơ bộ như thế này:

* Thứ 7 (22/11):
- 6:30: Đi chuyến bay sớm ra Cam Ranh;
- Đến Cam Ranh và đi xe bus vào Nha Trang;
- Thuê xe máy tại Nha Trang và khởi hành đi Cực Đông;
- Trước khi vào Đầm Môn thì có thể ghé Đại Lãnh;
- Khoảng 4h chiều tới Đầm Môn, gữi xe tại đây và đi bộ vào nhà Chú 2 Châu;
- Khoảng 6h chiều tới nhà Chú 2, ăn tối và ngũ tại nhà Chú 2 Châu.

* Chủ Nhật (23/11):
- Khoảng 5h sáng bắt đầu trekking ra Cực Đông;
- Khoảng 8h sáng đến Cực Đông, nghĩ ngơi, ngắm cảnh chừng 30p rồi quay về;
- Khoảng 12h trưa về lại nhà Chú 2 Châu, ăn trưa, rồi đi bộ ngược trở ra Đầm Môn;
- Khoảng 3h chiều thì chạy xe máy trở về Nha Trang;
- Sau đó ăn tối, dạo phố tại Nha Trang, đi xe bus ra sân bay Cam Ranh và đi về Sài Gòn.

Bạn nào dự định đi Cực Đông cuối tuần này thì tham gia chung nhé :)^^.
Liên hệ với mình qua facebook (Forza Tu): https://www.facebook.com/truongtu.nguyen
hoặc điện thoại: 0903-038-096

Cảm ơn các bạn.

Trongvien
17-11-2014, 22:07
tới ngã ba đầm môn rồi mới tới đại lãnh - đèo cả - phú yên, cậu hơi nhầm tí thì phải.

Forza Tu
18-11-2014, 08:35
# Cảm ơn bạn Trongvien.
Mình biết điều này, ý mình là "trước khi vào Đầm Môn, nếu còn dư thời gian thì sẽ chay ra Đại Lãnh trước, sau đó quay ngược trở vào Đầm Môn". Mình chạy từ Nha Trang ra thì phải qua Ngã 3 Đầm Môn trước rồi mới tới Đại Lãnh^^.

nhatrang_cafe
18-11-2014, 08:46
Ra Nha Trang hú mình làm ly cafe nha bạn. Đi Cực Đông như vậy lịch ko ổn lắm, bạn có thể đi ngay trong ngày thứ 7 rồi trở về trong buổi chiều, sáng chủ nhật trở về lại Đầm Môn. tiết kiệm được 1 mớ thời gian.

Forza Tu
18-11-2014, 14:32
Ok bạn, sáng T7 ra Nha Trang cafe nhé. Có gì cho minh sdt của bạn.
Ban đầu cũng dự định đi và về trong ngày Thứ 7 luôn, nhưng khi mình gọi cho Chú 2 thì chú ấy nói 11h trưa mà ra Mũi Đôi thì nắng lắm, ráng đi chừng 5-6h sáng thì tốt nhất. Vả lại, mình làm văn phòng, ngày hơn 8 tiếng ngồi máy lạnh ... nên sức khỏe cũng chẳng khá lắm, đì từ từ cho nhàn bạn ạ^^

milanista
18-11-2014, 18:28
Ok bạn, sáng T7 ra Nha Trang cafe nhé. Có gì cho minh sdt của bạn.
Ban đầu cũng dự định đi và về trong ngày Thứ 7 luôn, nhưng khi mình gọi cho Chú 2 thì chú ấy nói 11h trưa mà ra Mũi Đôi thì nắng lắm, ráng đi chừng 5-6h sáng thì tốt nhất. Vả lại, mình làm văn phòng, ngày hơn 8 tiếng ngồi máy lạnh ... nên sức khỏe cũng chẳng khá lắm, đì từ từ cho nhàn bạn ạ^^

Sức khỏe không khá lắm mà bạn trek ra xong trek về luôn thì mình cũng phục bạn đó :3

Forza Tu
19-11-2014, 12:12
mình biết sẽ vất vả ... nhưng sẽ cố gắng bạn à:)

Forza Tu
24-11-2014, 09:24
Chào các bạn.,

Mình đã hoàn thành xong chuyến đi ra Cực Đông trong 2 ngày 22-23/11/2014, chuyến đi đúng với Kế hoạch và Thời gian đề ra ban đầu. Tổng kết lại, có một số thông tin muốn cập nhật và chia sẽ với các bạn như thế này:
- Từ Nha Trang chạy xe máy đến Đầm Môn hết chừng 3 tiếng, QL1 đang chữa sửa nên rất bụi và khó đi;
- Chú 2 khuyên gửi xe máy ở Đồn BP Đầm Môn vì nhà chú ấy không có người trông xe và thỉnh thoảng hay có kẻ gian phá xe;
- Sau khi gửi xe tại Đồn Biên phòng Đầm Môn, đi bộ vào nhà Chú 2 hoặc có thể thuê xe ôm chở vào với giá 100 ngàn;
- Thời gian đi từ Đồn Biên phòng Đầm Môn đến nhà Chú 2 chừng 3-4km, đi hết 1 tiếng 15 phút (khoảng 3km);
- Thời gian đi từ nhà Chú 2 ra Cực Đông hết 3 tiếng (5h30 – 8h30) (khoảng 8km)
- Thời gian đi ngược trở về nhanh hơn chút, hết gần 3 tiếng (9h45 – 12h20)
- Có nhiều cách đi ra Cực Đông nhưng mình chọn cách đi đường bộ nên nhờ Chú 2 dẫn đường, chi phí dẫn đường là 400 ngàn;
- Chú 2 có nhắn nhũ là các bạn không nên xã rác, không nên viết bậy lên đá, và đặc biệt có một số bạn còn đem xi-măng ra đó khắc tên, in dấu bàn tay, bàn chân, gắn hình chụp với bạn trai – bạn gái ... Chú 2 nói hãy để Cực Đông là của mọi người và giữ được sự hoang sơ nguyên trạng. Mình cũng đồng ý như vậy, mong rằng các bạn đi sau nên chung tay giữ gìn Cực Đông thân yêu của chúng ta nhé./.

Cảm ơn các bạn.

NLC
24-11-2014, 10:40
Chúc mừng cho chuyến đi thành công của bạn. Mong rằng các bạn đi sau nên chung tay giữ gìn Cực Đông thân yêu của chúng ta như Forza Tu yêu cầu...