PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cần Giờ, một ngày nắng như đổ lửa



timonlp2003
17-11-2014, 10:06
Thứ bảy tuần rồi mình quyết định đạp xe đến Cần Giờ, đúng ngay lúc hôm đó trời nắng như đổ lửa, mới 8h thôi mà nắng dã man, đã vậy 2h trưa phải đạp về nữa, nhưng khi về đến nhà vẫn thấy người khỏe re, tưởng cảm nắng nằm 1 chỗ rồi chớ :) chắc cũng nhờ đem theo khăn, ống tay và kính râm, không có 3 món đó sẽ mất nước và đau đầu lắm. OK, sau đây là chặng đường phơi nắng của mình
http://ridewithgps.com/routes/6273671

Khởi hành từ 5h sáng, sau khi qua phà Bình Khánh là đường Rừng Sác, hơn 10 năm rồi mới quay lại, cây Đước bây giờ đã cao to hơn nhiều, nhưng nắng quá :( Suốt hơn 40km khung cảnh không thay đổi nhiều, xe cộ rất thưa mặc dù là thứ bảy, bác nào muốn tập xe oto cứ Cần Giờ mà phóng, cây dại bên đường khá phong phú và đẹp

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2829.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2829.jpg.html)

Dừng chân làm vài kiểu nào

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2831.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2831.jpg.html)

Dọc đường Rừng Sác có 7 cây cầu

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2811.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2811.jpg.html)

Niềm vui khi đạp xe đến những nơi hẻo lánh là nụ cười của đám nhóc, đám sinh viên học sinh vẫy chào, tiếc là không kịp chụp phát nào
https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2817.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2817.jpg.html)

Suốt đường đi chỉ có con đường Duyên Hải là có bóng cây 2 bên đường, mừng muốn rớt nước mắt :D

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2869.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2869.jpg.html)

Đến chợ Cần Thạnh là khoảng 10h, lòng vòng một hồi tắp vô 1 nhà hàng nhỏ ven biển, làm 1 lèo 4 chén cơm chiên và 2 chai bia mát lạnh

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/_MG_2860.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/_MG_2860.jpg.html)

Ngồi nghỉ ở chòi ven biển, làm vài tấm cầu tàu, thấy buồn buồn

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2883-1.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2883-1.jpg.html)

timonlp2003
17-11-2014, 10:07
Giữa trưa mà họ phải phơi nắng hàng giờ mới kiếm được bát cơm, Cần Giờ còn nghèo lắm!

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_2891.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_2891.jpg.html)

2h rồi phải quay về SG thôi, dọc đường về là cỏ Lau, nhảy múa theo gió, giống như đang chơi đùa với mình vậy, đi một mình mà vẫn thấy vui, tự sướng phát

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/MVI_2904MOV_snapshot_0111_20141116_085252.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/MVI_2904MOV_snapshot_0111_20141116_085252.jpg.html )

Ghé quán nước nghỉ một chút, hỏi thăm bà lão, bà nói năm tới là họ đuổi hết dân ven đường Rừng Sác, không cho dân ở, tội nghiệp bà sống ở đây từ năm 1982 rồi, khách ngày càng vắng, bà nói từ xưa tới giờ đoạn đường rừng này rất an ninh, ngay cả khi đêm về mặc dù không có đèn đường

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/Photo112.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/Photo112.jpg.html)

Đường về, trên phà có vài người lạ hỏi thăm:) dân Cần Giờ rất thân thiện. Cám ơn mày nhe, bạn đồng hành. Tạm biệt Cần Giờ

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/Photo114.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/Photo114.jpg.html)

samsik
28-11-2014, 17:32
Đạp vỏ gai tốn sức lắm bác ơi. Đổi qua cặp vỏ trơn chạy cho đỡ hao sức.

timonlp2003
05-12-2014, 17:05
Đường Cần Giờ xem vậy mà khá xấu, đi vỏ trơn sợ bể bánh lắm

dackek
05-12-2014, 22:37
Đường Cần Giờ đang chờ lún nên mặt đường khá xấu. KHoảng 2 -3 năm nữa xây cầu chỗ phà Bình Khánh. Đổ lại mặt là đẹp ngay. ^^

pxtanh
06-12-2014, 20:56
Làm chuyến nữa đi bạn

timonlp2003
09-12-2014, 14:05
Định làm 1 chuyến đến Hồ Cốc chơi :D

samsik
09-12-2014, 15:36
Định làm 1 chuyến đến Hồ Cốc chơi :D

Hồ Cốc hơi căng ah. Lâu rùi mình ko đạp, cũng đang ngứa chân :D

nuocmatcasau
10-12-2014, 20:00
Leo Đà Lạt đi anh ơi :)