PDA

View Full Version : Xuyên Việt 2011



doanhminh87
12-04-2011, 09:29
Em xin chào các bác trong nhà Phuot ạ !
Sau khi lập topic hỏi về lịch trình đi từ Hải phòng vào tp HCM (https://www.phuot.vn/threads/16432-Em-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-%C4%91i-t%E1%BB%AB-H%E1%BA%A3i-Ph%C3%B2ng-v%C3%A0o-tp-HCM-c%C3%A1c-b%C3%A1c-xem-l%E1%BB%99-tr%C3%ACnh-th%E1%BA%BF-n%C3%A0y-c%C3%B3-%E1%BB%95n-ko-%E1%BA%A1-!) em đã nhận được nhiều ý kiến của mọi người đóng góp và cuối cùng em đã quyết định lên đường :go
Dự kiến là sẽ lên đường vào ngày 20-3 nhưng số bọn em ko may cho lắm, trời mưa to ơi là to và ko có dấu hiệu ngớt nên cả nhóm đã quyết định dời lại 1 tuần.X(
Và 1 tuần sau thấy thời tiết có vẻ ngon ngon bọn em quyết định xuất phát.
https://cB8.upanh.com/21.138.28079977.WQn0/img0544.jpg
Bọn em đi 4 người, 2 xe máy và dự kiến lịch trình như sau:
Hải phòng - Hà nội đi xe máy, sau đó cho xe lên tàu đi HN- Huế luôn vì các tỉnh miền Trung bọn em đi rồi. Sau đó sẽ đi xe máy vào đến tp HCM. Nhưng đúng là người tính không bằng giời tính nên kế hoạch bọn em có nhiều thay đổi :shrug:
1h trưa bọn em xuất phát đi HN, và 5h chiều cóa mặt tại ga HN, đến ga mới biết là họ có cho chở xe máy nhưng fải 10 ngày sau mới nhận được xe ở Huế
Thế là bọn em bắt đầu công cuộc tìm xe oto chở cả xe máy vào Huế. Tìm khắp các bến họ đều nói không chở xe mà chỉ chở người:help Mãi đến 6h mới tìm được xe Phượng Hoàng nhận chở xe với giá khá mềm 360k/ người và 400k/ xe nhưng chuyến cuối cùng đã đi được 15' :( . Tưởng chừg phải ở lại Hn qua đêm để đợi chuyến sáng sớm ngày hôm sau, nhưng rất may 1 thành viên trong nhóm đã serch được thông tin trên mạng của công ty du lịch Camel ở 459 Trần khát Chân- Hn xe giường nằm rất đẹp, và giá quá rẻ 250k/ ngừời và 350k/ xe. Đúng là chết đuối vớ được cọc, bọn em nhảy lên xe và xe chạy luôn. Lúc đó là 7h30 tối cả nhóm lên xe với cái bụng trống rỗng vì mải tìm kiếm xe, đói nhưng mà vui vì tìm đc xe đỡ mất thời gian và tiền trọ lại ở đất HN đắt đỏ, chật chội.
Sau 14 tiếng nằm trên xe, 9h sáng hôm sau bọn em có mặt tại Huế mộng mơ. Và buồn nhất là trời mưa to

Trời mưa nhưng sông Hương trông vẫn rất đẹp, phía sau là cây cầu Tràng Tiền nổi tiếng
https://cB5.upanh.com/21.138.28080004.EhO0/img0571.jpg
Bọn em tìm được khách sạn Tình Tâm - 14 Phạm văn Đồng- đt (054) 3821942 , 01635934417 . Khách sạn khá đẹp, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ và yêu nhất là cái giá 200k/ ngđ cho 4 người.

Nghỉ tay chút ạ.

Trong topic này của em, em sẽ post tất cả địa chỉ, giá cả của những nơi mà em đã đi qua để những ai chưa biết hoặc đang có kế hoạch đi có thể tham khảo để tính toán trước về mặt tiền nong.

doanhminh87
12-04-2011, 10:05
Sau khi tìm được ks, bọn em đi lòng vòng phố phở, đường phố trong thành rất nhỏ, chỉ vừa 1 oto đi thôi nên thỉnh thoảng hơi tắc
https://cB9.upanh.com/21.138.28080018.iii0/img0573.jpg

Rồi bọn em bắt đầu đi tìm và thưởng thức đặc sản của Huế ;)

Đầu tiên là món Bánh Canh trên đường Nguyễn Trãi, trời lạnh bánh nóng và cay làm ấm cả người (mỗi bát của em là còn "nguyên bản" bát tụi nó cho ớt vào đỏ lòm )
https://cB9.upanh.com/21.141.28082748.gD90/img0589.jpg

Sau khi hỏi người dân ở đây, họ bảo có món bánh Khoái và nem Lụi ở nhà hàng Hồng Mai - 78 Đinh Tiên Hoàng là ngon nhất ở đây, bọn em đi tìm và ăn tối ở đây
https://cB7.upanh.com/21.141.28082816.yp0/img0593.jpg
https://cB7.upanh.com/21.141.28082866.b1n0/img0605.jpg
https://cB2.upanh.com/21.142.28084431.ucM0/img0607.jpg
Tổng thiệt hại cho bữa này là 146k - ko quá đắt phải không ạ!

doanhminh87
12-04-2011, 10:15
Buổi tối trên sông Hương hay có hát (hò) nghe có vẻ hấp dẫn nên bọn em mua vé xuống xem.
Cầu Tràng Tiền buổi tối bật đèn nhiều màu trông rất đẹp
https://cB6.upanh.com/21.141.28082945.yKR0/img0690.jpg

Và đây là đội hình nhóm hát trên tàu gồm 8 người, 5 người hát và 3 người đàn.
https://cB6.upanh.com/21.141.28082985.hPu0/img0641.jpg
Nghe nhạc trên tàu cũng khá thú vị nhưng nhạc hơi to còn người hát giọng hơi đuối( em định lên làm vài bài nhưng bọn bạn nó can ngăn nên thôi :D) Vụ ca nhạc trên sông này có giá là 60k/ ng
Và 1 ngày ở Huế kết thúc bằng món ngô nướng bên bờ sông Hương. Cả nhóm về ks ngủ, hi vọng ngày mai ông trời nắng cho các cháu đi chơi (LD)

bonus thêm tấm ảnh cây cầu Tràng Tiền ( đợi mãi mới đc màu này để chụp :D)
https://cB2.upanh.com/21.138.28080041.DtE0/img0682.jpg

waterseahp
12-04-2011, 10:37
Chúc mừng các bạn đã có 1 chuyến đi an toàn , không "bị cướp" . Một đội hình 4 người như vậy thì có thể đi khắp thế giới mà ko sợ gì . Cứ đi thì sẽ đến .Hy vọng được xem tiếp hành trình xuyên Việt của mọi người .

doanhminh87
12-04-2011, 11:06
Sáng hôm sau thò mặt ra khỏi cửa sổ được chào đón bằng 1 cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, trời tối sầm sì :((
Cả nhóm lại tìm đặc sản Huế để ăn sáng.
Và mở đầu là món Bún bò giò heo, bát bún có cái giò heo to khổng lồ luôn ạ (c) ! Ăn thật là đã
https://cB5.upanh.com/21.141.28083064.Oiu0/img0720.jpg

Sau đó bọn em đi vào Đại Nội. Giá vào cửa là 35k/ người.
Khổ nhất là cả lũ phải mặc áo mưa đi thăm quan :(( cảm thấy hơi hơi :dien
https://cB2.upanh.com/21.141.28083151.Z2Y0/img0582.jpg

Đầu tiên là Tử Cấm Thành- công nhận trông chắc chắn thật!
https://cB9.upanh.com/21.145.28087238.C6Z0/img0760.jpg

doanhminh87
12-04-2011, 11:07
Lối đi vào điện Thái Hòa- nơi cử hành các cuộc lễ Đại Triều một tháng 2 lần (vào ngày 1 và 15 Âm lịch )có đàn cá vàng con nào cũng to, trông rất đẹp
https://cB5.upanh.com/21.145.28087184.qPq0/img0747.jpg

Và đây là cái ấn của vua, lúc đầu nhìn đằng sau ko biết là cái gì :D
https://cB2.upanh.com/21.145.28087211.OmF0/img0757.jpg

Vào trong điện thì có cái kiệu của vua trông rất đẹp nhưng không được ngồi lên, thế là phải làm trò này
https://cB1.upanh.com/21.145.28087280.Z5Z0/img0771.jpg

Trong thành có rất nhiều tượng hình rồng, ở đây là bức phù điêu 2 con rồng rất to
https://cB0.upanh.com/21.145.28087299.HfI0/img0779.jpg

Mọi thứ trông đều rất cổ kính
https://cB3.upanh.com/21.145.28087352.aVv0/img0781.jpg

doanhminh87
12-04-2011, 12:59
Trưa ngày 28-3, sau khi tham quan Đại Nội, mặc dù trời vẫn mưa dày hạt nhưng cả nhóm vẫn quyết định vượt đèo Hải Vân trong mưa ! Đây là con đèo có mức độ hiểm trở bậc nhất trong các ngọn đèo ở Việt Nam với chiều dài 21km
Ảnh của phần này do có chút trục trặc trong máy tính nên em sẽ pót sau ạ.

doanhminh87
12-04-2011, 13:44
Lên gần đỉnh đèo cảnh tượng thật ngoạn mục, lúc này trời rất lạnh kết hợp với mưa nữa, giày thì toàn nước bên trong nên rất khó chịu. Cả nhóm dừng lại chụp vài tấm ảnh với đèo Hải Vân
https://cB7.upanh.com/21.154.28096466.URH0/img0902.jpg

2 con ngựa chở đầy hàng
https://cB8.upanh.com/21.154.28096187.8nq0/img0899.jpg

Cảnh tượng rất đẹp mắt, đoạn này ko có sương mù. Có những đoạn sương mù dày đặc tầm nhìn xa giảm xuống dưới 5m
https://cB2.upanh.com/21.154.28096201.e9f0/img0894.jpg

2 áo mưa liền, giày thì ướt sũng
https://cB1.upanh.com/21.154.28096160.pM80/img0884.jpg

doanhminh87
12-04-2011, 14:11
Đi từ 1h , 6h chiều cả lũ đã có mặt tại thành phố trẻ Đà Nẵng, trời vẫn sầm sì nhưng mưa đã ngớt. Lòng vòng vài vòng phố, cảm nhận đầu tiên là thành phố rất sạch, có sông Hàn chảy qua trung tâm thành phố, nối liền 2 bờ sông Hàn có nhiều cầu nhưng đẹp nhất là cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước.
Lòng vòng 1 hồi đã tìm được khách sạn Mai Vân- 19 Trần Tống, Quận Thanh Khê, đt 0511 3615429 dđ: 0905 145402. Phòng ốc hơi chật hẹp nhưng đành fải vào vì cả lũ ướt hết giày nên rất lạnh. Giá ks này là 250k/ ngày đêm.

Đây là cầu Thuận Phước ban ngày ( buổi tối trông lung linh hơn)
https://cB1.upanh.com/21.155.28097270.Vru0/img0922.jpg
Sau khi đã tìm được ks, mình ra big c Đà nẵng mua ngay 1 cái máy sấy ( ks người ta ko cho mượn) về sấy cho 4 đôi giày ướt để còn có cái mà đi ko thì lạnh chết. Chiếc máy sấy big C giá 55ngàn đồng chạy hết công suất cả đêm mà không xi nhê gì :))

Cứ cắm máy sấy để đó cho khô giày, 4 cái bụng đói bắt đầu đi tìm "đặc sản Đà Nẵng" :D
Quán này tên là Trang, nằm trên đường....( để từ từ em nhớ đã nhé)

Và đây là món cuốn, gồm có thịt nướng cuốn với rau sống, chấm 1 loại nước tương đặc biệt nên rất thơm ngon, ực ực
https://cB9.upanh.com/21.154.28096258.Yyd0/img0910.jpg

Còn đây là món bún mắm, gọi là bún mắm vì có mấy loại mắm cho vào liền, ăn xong sẽ có ngay 1 hơi thở thơm tho suốt cả ngày :))
https://cB1.upanh.com/21.155.28097890.zzu0/img0912.jpg

Ăn 4 món gồm : ram cuốn cải, bún mắm, bánh đập và 1 cái gì nữa ấy quên tên mất rồi, 4 đứa ăn no nê mà mất có 130k thôi ạ. Cô chủ quán lại rất nhiệt tình và hiếu khách nữa. Có 4 món thì có 4 loại nước chấm khác nhau nên hương vị khác nhau và mỗi cái ngon một kiểu.
Và em nhận ra 1 điều nữa là ở đây ăn xong bao giờ cũng có nước chè cho mình uống free- điều mà ở miền bắc không có :D

doanhminh87
12-04-2011, 14:21
Ăn uống no nê cả lũ bắt đầu lượn phố cho bóng mặt đường. Nhận ra thêm 1 điều nữa: người Đà Nẵng hay uống cà phê nghe nhạc DJ+ xem phim chưởng :)) vì đi thấy rất nhiều hàng bật DJ ầm ầm+phim chưởng mà mọi ngừoi vẫn ngồi uống cafe bình thường. Buổi tối nên chụp hình ko đẹp nên ko có bức nào buổi tối.
Sau khi lượn phố cả nhóm về nhà nghỉ ngơi sau 1 ngày đi mưa ướt và lạnh.

Sáng hôm sau, cả nhóm uống thử cafe Đà Nẵng xem nó như thế nào. 1 quán cafe khá đẹp mang tên Phố Xưa đã được chọn

Không gian rất đẹp với nhiều cây cối, chủ quán chắc đầu tư nhiều xiền vào đây lắm !
https://cB2.upanh.com/21.156.28098421.mF80/img0924.jpg

doanhminh87
12-04-2011, 14:37
Cảm nhận của em về Đà Nẵng là người dân Đà Nẵng rất thân thiện, nhưng họ không ưa người miền bắc lắm ạ. Đường phố ĐN thì rất sạch, thoáng đãng, không tắc nghẽn tí nào. Đặc biệt 1 điều em thích nhất là ko có ăn mày, ăn xin, đánh giày, các đối tượng chèo kéo khách du lịch ở ĐN- đây là một điều thật tuyệt!

Nữ sinh đi học mặc áo dài trông rất nữ tính - ảnh chụp trên cầu Sông Hàn, xa xa là cầu Thuận Phước
https://cB9.upanh.com/21.156.28098758.x4L0/img0958.jpg

Phải công nhận 2 cây cầu Thuận Phước và Sông Hàn của Đn rất hoành tráng ạ. Cầu sông Hàn, em được biết đây là cây cầu xoay duy nhất của Việt Nam, nó có cái trụ to đùng, có thể xoay được cho tàu to đi lại. Hỏi người dân ở đây thì họ bảo là nó xoay vào lúc 2h đêm- cả lũ định bụng 2h dậy đi xem nhưng mà xe em lại hết xăng, mà 10h ở đây ko còn cây xăng nào mở cửa nữa. Vậy hẹn lần sau quay lại ĐN xem cầu quay vậy!
Còn cầu Thuận Phước, nó rất dài, là cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam- còn dài hơn cả Mỹ Thuận đấy ạ! Nối từ thành phố ra Bán đảo Sơn Trà- nơi em nghỉ.
Về đêm 2 cây cầu và đường 2 bên bờ sông Hàn được chăng đèn màu rất đẹp, chỗ nào cũng có đèn màu. Đi trên đường Bạch Đằng rộng rãi, thoáng mát nhìn ra sông Hàn thấy rất thoải mái.
Dọc đường Bạch Đằng có trồng nhiều cây hoa và bố trí các ghế đá cho các đôi iêu nhau ra đây "tâm sự" . Và một điều em rất thích ở thành phố Đà Nẵng là an ninh ở đây cực tốt! Các đôi để xe dưới lòng đường, ra ghế đá bên bờ sông ngồi tâm sự mặc kệ chiếc xe đằng sau lưng cách đó 7-8m mà ko hề sợ mất trộm (c). Thật là tuyệt !!


Sông Hàn buổi tối thật tuyệt !
https://cB0.upanh.com/21.294.28239879.z0r0/dsc4635.jpg

doanhminh87
12-04-2011, 15:03
Ngày hôm sau, bọn em đi tham quan chùa Linh Ứng, nằm trên bán đảo Sơn Trà- nơi có tượng Phật Bà cao nhất Vn và hình như là nhất cả thế giới luôn ạ với chiều cao 67m. Đây là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, chị của bạn em- một người dân sống gần núi Sơn Trà kể lại rằng hồi xây tượng này, có chú thợ xây ngã từ trên cao xuống nhưng lại rơi đúng vào bàn tay của Phật Bà nên thoát chết!

Dọc 2 bên trước chùa có 18 vị La Hán, mỗi bên 9 vị, mỗi vị một tư thế
https://cB4.upanh.com/21.157.28099483.krC0/img1076.jpg

Quả thật là tượng Phật bà rất to và cao. Bên trong còn có cầu thang để đi lên nữa ạ!
Buổi tối đi trên đường dọc bờ biển từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Tượng Phật Bà nhìn từ đằng sau, thấy cả mấy ô cửa sổ nữa, chụp xa 100m mà vẫn fải mỏi cổ mới lấy hết được đấy ạ https://cB7.upanh.com/21.157.28099686.Qke0/img1091.jpg

Còn đây là nhìn từ phía trước, các đường nét rất tinh xảo.
https://cB3.upanh.com/21.157.28099692.Xsf0/img1095.jpg

Phật Bà nhìn ra biển với quang cảnh rất đẹp
https://cB4.upanh.com/21.157.28099513.DkW0/img1108.jpg

Đứng từ đây nhìn xuống thấy biển xanh bao la thật là thoải mái! Ông trời thương bọn em nên hôm nay tạnh ráo chút để bọn em đi chơi.
https://cB8.upanh.com/21.157.28099527.awJ0/img1084.jpg

Mấy đứa chụp chung 1 kiểu với biển xanh
https://cB7.upanh.com/21.157.28099576.5Bl0/img1118.jpg

quangdai179
12-04-2011, 15:03
Còn cầu Thuận Phước, nó rất dài, là cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam- còn dài hơn cả Mỹ Thuận đấy ạ! .44

Cầu Mỹ Thuận là cầu treo dây văng mà bạn, đâu phải dây võng đâu mà so sánh với nhau !?

* Cầu Mỹ Thuận : Cầu dài 1.535m, phần cầu chính là cầu treo dây văng dài 350m, nhịp giữa thông thuyền 350m.

* Cầu Thuận Phước : Cầu Thuận Phước với chiều dài toàn dự án gần 2,1 km, trong đó riêng phần cầu treo dây võng là 655m.

doanhminh87
12-04-2011, 15:23
Điểm đến tiếp theo của bọn em là Ngũ Hành Sơn nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8 km.
https://cB1.upanh.com/21.158.28100660.dk40/img1166.jpg

hihi, từ sáng đến giờ ngồi post bài nên mỏi tay quá ạ, mai e sẽ viết tiếp (beer)

doanhminh87
12-04-2011, 23:45
Ngũ Hành Sơn bao gồm 5 ngọn Kim Sơn, Mộc Sơn, Thuỷ Sơn, Hoả Sơn(Âm Hỏa sơn và Dương Hỏa sơn), Thổ Sơn. Nhưng mình chỉ đi ngọn Thủy Sơn và Hỏa sơn thôi vì ko có nhiều thời gian với lại nghe moị người nói thì Thủy Sơn là ngọn đẹp nhất, nhiều chỗ tham quan nhất.

Lối đi vào Ngũ Hành sơn có cái mốc Hoàng Sa này gợi nhớ cho mọi người về chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng sa và Trường Sa chứ ko phải là của bọn tung của lả
https://cB7.upanh.com/21.158.28100756.QMt0/img1169.jpg

Dưới chân núi- đường đi vào Thủy sơn có rất nhiều hàng bán các sản phẩm từ đá, nhiều lắm ạ, đủ các loại luôn
https://cB2.upanh.com/21.183.28126481.tJn0/img1172.jpg

Và " Động Âm PHủ" kính chào quý khách :dien
https://cB5.upanh.com/21.158.28100704.8e90/img1180.jpg

Nghe cái tên đã thấy rùng rợn rồi, lối vào là 1 cái cầu nhỏ 2 bên là 2 con rắn hổ mang và mấy con trông kì quặc. Dưới nước có mấy bàn tay thò lên trông ghê ghê:DE. À quên , còn có 2 cây nến trắng to đùng trông lạnh cả người nữa chứ !
https://cB5.upanh.com/21.183.28126804.7P60/img1196.jpg


Bàn tay thò lên từ dưới nước
https://cB6.upanh.com/21.183.28126815.uHh0/img1197.jpg

doanhminh87
13-04-2011, 00:01
Bên trong động có thờ nhiều vị, trong đó có 10 vị cai quản địa ngục
https://cB7.upanh.com/21.184.28127306.bj0/img1212.jpg

https://cB7.upanh.com/21.183.28126796.SNu0/img1202.jpg

Và đây là Cửa Địa Ngục- lối vào địa ngục, nơi những tội ác phải trả giá bằng những hình phạt đau đớn :T
https://cB4.upanh.com/21.183.28126823.Ye50/img1207.jpg

Đầu tiên là tội ngoại tình (c)
https://cB1.upanh.com/21.184.28126840.7f60/img1213.jpg

Tội bất hiếu
https://cB8.upanh.com/21.184.28126857.aMb0/img1214.jpg

doanhminh87
13-04-2011, 00:06
Tiếp sau đó là tội trộm cắp
https://cB1.upanh.com/21.183.28126830.Lp40/img1216.jpg

Tội "làm tú bà" - May quá ko có tội làm tú ông (beer)
https://cB6.upanh.com/21.184.28126895.yUR0/img1221.jpg

Và đây là Ngục A Tỳ - bức này chụp bằng hiệu ứng ảo tung chảo, đúng phong kách địa ngục luôn :))
https://cB4.upanh.com/21.184.28126883.SqX0/img1223.jpg

Làm nốt 1 pô dưới địa ngục nào
https://cB2.upanh.com/21.184.28126871.A6M0/img1222.jpg

doanhminh87
13-04-2011, 00:20
Sau khi xuống địa ngục chơi bời tham quan chán chê, bọn em bắt đầu lên Thiên Thai Giới
https://cB1.upanh.com/21.184.28127750.iTI0/img1229.jpg

Chỗ này có rất nhiều tượng Phật to nhỏ
https://cB6.upanh.com/21.184.28127765.Su10/img1230.jpg

Nhìn từ trên đỉnh xuống dưới chỗ để xe
https://cB8.upanh.com/21.184.28127797.6oU0/img1240.jpg

Trông cũng cao phết
https://cB8.upanh.com/21.184.28127817.ln0/img1248.jpg

satthudanong
13-04-2011, 10:47
Anh ui, viết tiếp đi ạ... Chuyến đi này mỗi người mất khoảng bao nhiêu xiền thế ạ?

bluecar
13-04-2011, 11:54
Mãi mà mới đến Đà Nẵng? Thế bao giờ các bạn vào đến Sài Gòn? Khi nào vào mình mời ly cà phê đồng hương nhé! Biết đâu sẽ tham gia được một đoạn nào đó trong hành trình của các bạn.
Số của mình 0903990408

doanhminh87
14-04-2011, 00:14
Em đang đợi ảnh chụp trong máy của bạn em, mai có ảnh mới em sẽ viết tiếp ngay ;)
Cảm ơn bác Bluecar, nhưng em đã qua SG và về Hp rồi ạ. Hẹn bác lần sau vậy, vào SG chả quen ai cả nên cũng ko vui lắm .

doanhminh87
14-04-2011, 00:18
Anh ui, viết tiếp đi ạ... Chuyến đi này mỗi người mất khoảng bao nhiêu xiền thế ạ?

Mình đi 4 người, 2 xe máy, ở Đà Nẵng 4 ngày thì 3 ngày ở nhà chị họ ko mất tiền. Tổng cộng mỗi người mất ~6triệu. Nhưng mình chỉ đi những nơi trọng điểm thôi vì thời gian ko có nhiều.

doanhminh87
15-04-2011, 00:16
Ra khỏi động Âm Phủ, bọn em bắt đầu lên Non Nước. Trên đó có tháp Xá Lợi và rất nhiều động và đặc biệt là có Cổng Trời.


Đường lên Tháp Xá Lợi phải trải qua 108 bậc rất mỏi chân, nhưng giờ đã có thang máy. Vì vậy bạn chỉ mất 108 giây là tới nơi thay vì leo 108 bậc :))
https://cB6.upanh.com/21.295.28240855.BtT0/img1265.jpg

Tuy nhiên thang máy này đang trong quá trình hoàn thiện, vào dịp 30-4 này sẽ chính thức được đưa vào hoạt động.

Và đây là tháp Xá Lợi. Tuy nhiên đằng sau tháp có những dòng chữ nguệch ngoạc của mấy cái bọn vô ý thức khắc lên trông ghét ko chịu nổi, nào là "anh yêu em" "abc... đã từng đến đây" .... Đúng là mấy thằng dở hơi biết bơi.
https://cB6.upanh.com/21.295.28241105.cmy0/dsc4658.jpg

Và trên núi Thủy Sơn này có rất nhiều hang động để khám phá, rồi có Vọng Hải Đài- đứng từ đó nhìn bao quát được hết dải bờ biển.

Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố mới thấy rõ được là thành phố Đà Nẵng được quy hoạch rất mạch lạc, các tuyến đường đều rộng và thẳng, nhìn rất thoáng mắt. Và có nhiều dự án đang thi công.
https://cB8.upanh.com/21.295.28241497.fyF0/dsc4823.jpg

doanhminh87
15-04-2011, 00:33
Trên đỉnh núi có Mốc tọa độ Quốc Gia, bên cạnh đó có 6 cái cột nhỏ nhỏ, bọn em cũng chả biết là để làm gì nữa nên đành chụp tạm kiểu ảnh thế này :)) :))
https://cB4.upanh.com/21.296.28241873.ZVM0/dsc4914.jpg

Trên vách đá cheo leo có tấm biển ghi :Cổng Trời, nó nhỏ nhỏ thôi, suýt nữa thì bọn e ko nhìn thấy
https://cB7.upanh.com/21.296.28242016.0GI0/dsc4916.jpg

phần này còn rất nhiều ảnh nhưng do có chút trục trặc nên em sẽ edit lại sau ạ.

doanhminh87
15-04-2011, 01:07
Trong chuyến đi này của bọn em thì điều đáng tiếc nhất là thời tiết ko ủng hộ. Trời sầm sì và có thể mưa bất cứ lúc nào!
Vì ko có nhiều thời gian để đợi cho tới lúc trời tạnh mưa nên bọn em tham quan phố cổ Hội An xinh đẹp trong trang phục áo mưa + túi ni lông bọc vào chân :D

Trời mưa, người người mặc áo mưa, nhà nhà mặc áo mưa
https://cB1.upanh.com/21.296.28242560.UyH0/img1034.jpg

Và em cũng mặc áo mưa
https://cB4.upanh.com/21.296.28242573.pEh0/img0971.jpg


Vào khu phố đi bộ có cái xe hoa treo biển "phố đi bộ" trông khá đẹp
https://cB0.upanh.com/21.296.28242729.6oU0/img1017.jpg


Rất nhiều khách nước ngoài đến Hội An, người bán hàng ở đây ai cũng biết tiếng Anh;)
https://cB7.upanh.com/21.296.28242686.AK0/img1026.jpg


Các mặt hàng lưu niệm gồm lụa, quần áo, khăn, đèn lồng, tranh...
https://cB2.upanh.com/21.296.28242691.1mw0/img0968.jpg

doanhminh87
15-04-2011, 01:09
Đèn lồng thì đẹp và giá khá rẻ, tầm 10-20k là có 1 cái to hơn bàn tay và có thể gấp lại đựoc nữa !
https://cB2.upanh.com/21.296.28242701.m3J0/img0978.jpg


Trên đường phố thỉnh thoảng có hàng bánh, 5k/cái ăn ngon phết ạ, em làm 3 cái(beer)
https://cB6.upanh.com/21.296.28242705.8Si0/img0991.jpg


Và đã đến Hội An thì ai cũng biết đến Chùa Cầu do người Nhật xây nên cũng còn gọi là Cầu Nhật Bản!
Và ai để ý sẽ thấy hình Chùa Cầu trên tờ tiền polime 20k đấy !
https://cB4.upanh.com/21.296.28242723.78S0/img1014.jpg

doanhminh87
15-04-2011, 01:18
Đây là bên trong Chùa Cầu
https://cB8.upanh.com/21.297.28242897.Rhj0/img1004.jpg


Ở Hội An có nhiều cây hoa giấy màu sắc đẹp mắt.

Em chụp cây hoa giấy nhưng ko hiểu thằng đằng trước bị sao nữa !? :D
https://cB7.upanh.com/21.296.28242596.cCu0/img1050.jpg
Á!!! còn thằng áo vàng ko biết đang làm gì :T

Trong khu phố cỏ có tương ông Chai_Cốp_Xì_Ki
https://cB0.upanh.com/21.296.28242599.fIz0/img1033.jpg



Buổi tối ở Hội An vẫn rất đẹp dù trơi mưa ít nhiều làm giảm đi vẻ đẹp đó.

Trên sông có nhiều thuyền đèn hình Phượng, rồng sáng
https://cB8.upanh.com/21.296.28242607.prx0/img1056.jpg

doanhminh87
16-04-2011, 00:50
Tiếp tục hành trình, do trời mưa nhiều nên cả nhóm quyết định cho cả xe máy lên oto và đi thẳng 1 mạch từ Đà Nẵng vào Nha Trang.
Đi xe giường nằm của hãng Cúc Tùng (0511) 3663100, giá khá mềm so với xe ở miền bắc ( 220k/ người và 200k/xe máy)

Sau hơn 12h nằm trên xe, sáng hôm sau bọn em đã có mặt tại thành phố Nha Trang.
Tưởng chừng trời đã tạnh nhưng ngay khi bước xuống xe tại Nha Trang bọn em đã được chào đón bằng 1 cơn mưa :( Trời vẫn ko sáng sủa cho lắm!

Bọn em thuê được ks Minh Thái gần trung tâm thành phố với phòng ốc sạch sẽ, rộng rãi. Có thể nói đây là phòng đẹp nhất từ đầu chuyến đi đến giờ.
(Ks Minh Thái - 95 Hoàng Diệu- Nha Trang 058.3881290 ; 0983.507276. Giá 250k/ ngđ)

Ở Nha Trang ko đc sạch sẽ,sáng sủa như ở Đà Nẵng cho lắm. Giá cả các thứ cũng đắt hơn ở Đà Nẵng.
https://cB4.upanh.com/21.347.28294793.Jto0/dsc4978.jpg

Sau khi lượn lòng vòng ngắm đường phố, nhà cửa ở Nha Trang, điểm đầu tiên bọn em tham quan là Viện hải dương học Nha Trang

https://cB6.upanh.com/21.347.28295165.ODG0/dsc4993.jpg
https://cB3.upanh.com/21.358.28306242.5ru0/img1698.jpg
https://cB5.upanh.com/21.358.28305664.FUy0/img1681.jpg

Đứng từ trên bến nhìn ra Vinperl xa xa
https://cB5.upanh.com/21.347.28294814.OoE0/dsc5045.jpg

doanhminh87
16-04-2011, 10:43
Khi ở ks, bọn em được lễ tân giới thiệu về tour du lịch 4 đảo, nghe rất hấp dẫn: " xe đến tận ks đón, hướng dẫn viên nhiệt tình, ăn uống bao luôn với các món : tôm nướng, mực xiên nướng muối ớt, cháo hải sản, rồi ca nhạc sống trên tàu, uống rượu vang trên biển...bla bla....!" Mà giá cả chỉ có 120/ người, đi cả ngày từ 9h sáng đến 5h chiều luôn nha!
Nghe hấp dẫn bọn em book ngay 4 vé, nghĩ bụng tour này ngon bổ rẻ hợp vệ sinh đây :D

Và 9h kém 15 sáng hôm sau có mặt tại quầy lễ tân để đợi xe.... Cổ bắt đầu dài ra khi 9 rưỡi chưa thấy xe nào tới.
10hkém 15 có 1 cái xe xuất hiện. Khi nhìn thấy cái xe bọn em nhận ra đúng là tiền lào của ý, xe nêm chặt người, xóc kinh khủng và mùi cực khó chịu. Em chưa say xe bao giờ nhưng lên xe này cảm giác thấy hơi hơi buồn nôn

Bọn em chung xe với các bác người Chăm ạ, người Chăm ai lên xe cũng bôi dầu cao, dầu gió vào cổ và trán, trên xe toàn mùi dầu cao :D
https://cB6.upanh.com/21.358.28305595.jzT0/img1765.jpg

Chú áo xanh lúc đầu tưởng là lơ xe hóa ra là hướng dẫn viên luôn ạ
https://cB5.upanh.com/21.358.28305644.iTI0/img1769.jpg

Tham gia tour này thật sự chỉ là đi cho biết, ko bao giờ đi lại lần 2!
Đến bữa cơm trưa, hdv nói thế này: " do ảnh hưởng sóng thần nên tôm chết hết, mực cũng vậy, nên chúng ta sẽ ăn cơm với mắm và tép". Nếu điều này là nói đùa thì ko sao, nhưng ghi trong tờ quảng cáo ở ks 1 đằng, làm 1 đằng thế này thật là nhí nhố quá.
Bữa cơm dọn ra, đói quá nên ăn cũng thấy ngon.

Đi cả 4 cái đảo mà thấy cũng ko có gì đặc sắc như quảng cáo lắm, nên hầu hết ngủ gật

doanhminh87
16-04-2011, 11:09
Sau 1 ngày ngồi trên tàu đi thăm 4 đảo, buổi tối bọn em đi dạo chợ đêm Nha Trang.

Trong chợ đêm ko có gì thu hút ngoài mấy quán chè giá 10k. Chuyến đi này, bọn em mỗi đứa chỉ mang 1 bộ quần áo mùa đông vì nghĩ vào nam sẽ nóng, ko ngờ đi đúng đợt gió mùa lạnh nên vào tận đến Nha Trang vẫn mặc y nguyên 1 bộ :D May mà ở bẩn nhiều nên nó cũng quen =))
https://cB3.upanh.com/21.358.28306502.iuR0/img1761.jpg

Sáng hôm sau, trời nắng rất đẹp-những tia nắng đầu tiên từ lúc xuất phát chuyến đi đến giờ. Thế là bọn em đi ngay Vinperl. Giá vé hiện nay là 360k/ người

Vào Vinperl người ta ko cho mang thức ăn, đồ uống ra. Bọn em đi lần đầu nên ko biết, bỏ lại hết đồ ăn lại theo hướng dẫn. Còn thực ra thì em khuyên các bác nếu có đi vinperl thì đồ ăn cứ nhét vào túi quần, túi áo ( họ chỉ kiểm tra balo, ko có quyền kiểm tra người ) vì khi ra đó chơi có rất nhiều trò tiêu tốn năng lượng. Mà khu bán hàng ăn có khi lại ở rất xa chỗ mà mìh đang chơi=> bị đói

doanhminh87
16-04-2011, 13:10
Vinperl nhìn từ cáp treo
https://cB3.upanh.com/21.359.28306942.gS0/dsc5274.jpg

https://cB8.upanh.com/21.359.28307267.QnK0/dsc5411.jpg

Trên này có khá nhiều trò chơi hay, mấy trò mạo hiểm chơi khá thú vị. Có khu ngoài trời và trong nhà. Nói chung bạn chỉ cần 1 ngày là đi hết Vinperl.
https://cB4.upanh.com/21.359.28307003.UdT0/dsc5319.jpg
https://cB1.upanh.com/21.359.28306990.E5r0/dsc5296.jpg
https://cB1.upanh.com/21.359.28307210.5aM0/dsc5384.jpg

redpea
17-04-2011, 20:58
Hi ,
E cũng định hè này sau khi thi xong sẽ làm chuyến phượt vào nam . May quá đọc được bài viết của anh , thế là có người để hỏi kinh nghiệm rồi .
A ơi bọn anh đi thế này có phải đặt phòng khách sạn trước không ?
Hay cứ đến đó rồi mới tìm vậy ?

doanhminh87
18-04-2011, 13:21
Hi ,
E cũng định hè này sau khi thi xong sẽ làm chuyến phượt vào nam . May quá đọc được bài viết của anh , thế là có người để hỏi kinh nghiệm rồi .
A ơi bọn anh đi thế này có phải đặt phòng khách sạn trước không ?
Hay cứ đến đó rồi mới tìm vậy ?
Đến đâu tìm đó bạn ạ, nếu quen trước thì càng tốt. Nói chung khi vào hỏi phòng nên nhờ người quen sống ở đó hỏi hộ, bạn nói giọng khác=> người ta biết ngay bạn ko fải là người ở đó=> chém !
Nói chung thì giá phòng chỉ từ 150-250k/ ngày đêm ( mình đi 4 người)

doanhminh87
18-04-2011, 14:38
Sau 3 ngày ở Nha Trang, điểm đến tiếp theo của bọn mình là thành phố Đà Lạt mộng mơ!

Tuyến đường Nha Trang -Đà Lạt dài khoảng 130km trong đó hơn nửa là đường đèo dốc. Các bạn trước khi đi tuyến này nên kiểm tra phanh xe, lốp, đèn. Và nên nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe trước khi đi vì 130km đường đèo nên ko thể đi nhanh được.
Khi xuống dốc các bạn nên để số 2 hoặc 3 để máy ghì lại, ko nên để số 4.

Đường dốc quanh co
https://cB3.upanh.com/21.486.28437622.5Bl0/img2178.jpg


Thỉnh thoảng có đoạn đang xây dựng bụi mù mịt
https://cB8.upanh.com/21.486.28437607.LLU0/img2168.jpg


Đồi núi đẹp tuyệt nhưng thỉnh thoảng mới dừng lại chụp ảnh vì chụp ảnh mất thời gian
https://cB2.upanh.com/21.486.28437591.9Qw0/img2161.jpg


Lên đến độ cao 1500m cơ ạ, nhưng đi 1 tí lại dừng lại chụp ảnh nên ngại quá ko chụp với biển 1500m
https://cB1.upanh.com/21.486.28437640.FXP0/img2185.jpg


Sắp tới Đà Lạt rồi ^^
https://cB2.upanh.com/21.486.28437561.uHh0/img2191.jpg