PDA

View Full Version : Tây nguyên mùa hoa dã quỳ - 21/11 đến 23/11/2014



tikinrock
11-11-2014, 15:34
Chào mọi người,

Hoa dã quỳ đang nở trên khắp Tây Nguyên, nắng đang rất đẹp và không khí thì mát mẻ tuyệt vời. Chính vì vậy, thật là đáng tiếc nếu bạn không thể lên Tây Nguyên để ngắm nhìn cảnh đẹp lúc này. Nếu bạn không bị vướng bận điều gì, thì tại sao không xách balo lên và đi nhỉ? ;)

Phương tiện di chuyển: Xe máy

Số lượng thành viên: Tầm 4-6 người.

I) LỊCH TRÌNH MỚI - Hành trình LẮC - KON - KU

- Đêm 20/11: SG - Buôn Mê Thuột
20g30: Tập trung tại Bến xe miền Đông (Ai có thể ra sớm thì tập trung ở BXMD lúc 19g để lai rai vài lon giao lưu)
21g: Lên xe đi Buôn Mê Thuột (hãng xe sẽ được Hoàng và c. Nguyệt thông báo sau)

- Ngày 21/11: BUÔN MÊ - QL 14C - BỜ Y - PLEI CẦN
6g-7g30: Đến Buôn Mê ổn định đội hình, ăn sáng và thuê xe máy. (Thuê xe máy của a. Cường (Địa chỉ : Ngõ 587 Lê Duẩn, phường Ea Tam, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Điện thoại : 0984 222441 - Giá thuê 110k/ngày)
7g30 -18g: Lên đường đi BỜ Y, tham quan ngã ba Đông Dương, sau đó quay lại Plei Cần.
18g-22g: Nghỉ đêm và tham quan tại Plei Cần.

- Ngày 22/11: PLEI CẦN - KON TUM - PLEIKU - ĐẮC LẮC
7g-10g: Đi xe từ PLEI CẦN về Pleiku. Dọc đường ghé Nhà Thờ Gỗ, Chủng Viện.
10g-18g: Đi xe từ Pleiku về Daklak. Dọc đường ghé Biển Hồ, Đỉnh Núi Hàm Rồng, Thác 9 tầng.
18g: Nhận phòng tại Buôn Mê. Tự do tham quan Buôn Mê về đêm.

- Ngày 23/11: BUÔN MÊ - Bản Đôn - Dray Sap - SÀI GÒN
7g: Trả phòng.
7g-9g: Tham quan nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt thự vua Bảo Đại; Toà Giám mục tại Đắk Lắk; đến thăm làng văn hóa buôn Ako Đhông (buôn Cô Thôn) và chụp hình lưu niệm với cây Kơ nia cổ thụ...
9g-10g: Di chuyển lên bản Đôn
10g-12g: Tham quan và cưỡi voi bản Đôn.
12g-13g: Ăn trưa. Thưởng thức cơm lam và gà sa lửa.
13g-16g: Tham quan các thác Dray Sap, Dray Nư.
16g - 17g: Quay về Buôn Ma Thuột trả xe.
21g: Lên xe về lại SG, dự kiến 6g sáng hôm sau đến SG.

II) CHI PHÍ DỰ KIẾN:
Vé xe bus: 500k/2 chiều.
Ăn: 100k/ngày (3 ngày)
Thuê xe máy: 55k/người/ngày. (3 ngày)
Nhà nghỉ: 100k/người/ngày (2 ngày)
=> Tổng: 1150k/người.

III) DANH SÁCH THÀNH VIÊN:
1. Quang - xế - HCM
2. Bảo Hưng - xế - HCM
3. Ngô Trọng Nghĩa - xế - HCM
4. Hoàng - xế - HCM
5. Trang Thảo Ngô - ôm - HCM
6. Anxinh Tran- ôm - HCM
7. Ngavu Tofu - ôm - HCM
8. Bé Trăng Lém Lỉnh - ôm - HCM
9. Tuấn - xế - Bình Dương
10. Nguyenlk Gấu Đen - xế - Đồng Nai.

IV) NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ:
1. Tất cả xế và ôm cần mang theo đầy đủ giấy CMND và bằng lái xe.
2. Áo ấm và giầy kín mũi chân.
3. Nếu bạn có bệnh gì đặc biệt, nên mang theo loại thuốc chuyên dùng để phòng hờ.
4. Khẩu trang để chống bụi.
5. Nếu được, tất cả mọi người nên có áo cờ đỏ sao vàng để chụp lúc ở Ngã Ba Đông Dương cho đẹp đội hình
6. Xăng và dụng cụ vá xe.
7. Nước uống và đồ ăn nguội.

CHUYẾN ĐI ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP, VÀ SẼ SỚM CÓ BÀI HỒI ỨC ĐỂ CÁC BẠN THAM KHẢO!!! :)

free
11-11-2014, 19:16
cho mình một gạch mềm nha,Trang - ôm, 0936477782, hcm. Khi nào off thì cho mình hay.
P/s:mình đi lần đầu mong mọi người giúp đỡ 😁

tikinrock
11-11-2014, 20:33
cho mình một gạch mềm nha,Trang - ôm, 0936477782, hcm. Khi nào off thì cho mình hay.
P/s:mình đi lần đầu mong mọi người giúp đỡ 😁

Welcome em, rất vui được tham gia cùng em. Hy vọng sau lần đầu này em sẽ thành một phượt thủ đáng nể nhé! ;)

HT_Photography
12-11-2014, 11:50
Các bạn không đi cung Đà Lạt ah?
Mình dự kiến lang thang từ 20/11-23/11

tikinrock
12-11-2014, 11:54
Các bạn không đi cung Đà Lạt ah?
Mình dự kiến lang thang từ 20/11-23/11

Cung Đà Lạt mình chạy nhiều lần rồi nên muốn đổi gió đợt này. Nếu được thì bạn đi chung với tụi mình 1 đoạn đường cho vui :)

ngavutofu
12-11-2014, 22:51
hi bạn, cho mình đặt 1 gạch với nhé. Nga-ôm-0984183912 .

tikinrock
13-11-2014, 06:35
hi bạn, cho mình đặt 1 gạch với nhé. Nga-ôm-0984183912 .

Okie bạn, mà bạn ở SG đúng không? Khi nào off mình báo bạn nhé! :)

Jasmine85
13-11-2014, 11:19
Hi. Còn bạn xế nào free ko cho mình đu theo với. Mình làm ôm. Mình tên Nguyệt - 01269695007

thucvivt
13-11-2014, 13:03
Cho mình dk 1 gạch mềm nhé. Tên: Thục Vi, sdt: 0903883617. Mình ở SG nhé. Mình làm ôm, nên cần tuyển 1 bạn xế lun hen :D. Cảm ơn.

tikinrock
13-11-2014, 13:40
Hi. Còn bạn xế nào free ko cho mình đu theo với. Mình làm ôm. Mình tên Nguyệt - 01269695007

Vẫn còn xế free, Nguyệt yên tâm nhé. Hẹn gặp lại bạn :)


Cho mình dk 1 gạch mềm nhé. Tên: Thục Vi, sdt: 0903883617. Mình ở SG nhé. Mình làm ôm, nên cần tuyển 1 bạn xế lun hen :D. Cảm ơn.

Chào đón Vi đến với nhóm. Có lẽ là sẽ tuyển được xế trước khi khởi hành thôi :)

thuyninhdaklak
13-11-2014, 15:35
Mình ở Đăk lăk muốn được tham gia cùng khi đoàn lên dak lak được không vậy. Mùa này Daklak dã quỳ nở nhiều khúc đường từ bmt xuống nha trang đó

tikinrock
13-11-2014, 16:12
Mình ở Đăk lăk muốn được tham gia cùng khi đoàn lên dak lak được không vậy. Mùa này Daklak dã quỳ nở nhiều khúc đường từ bmt xuống nha trang đó

Hoàn toàn được bạn nhé, nhóm rất vui nếu được gặp bạn trên đó. Nhưng bạn muốn tham gia từ đoạn nào vậy bạn? Tại ở Daklak tụi mình chỉ đi loanh quanh và ghé bản Đôn cùng thác Dray Sap. Nếu được bạn cho nhóm xin số điện thoại của bạn luôn nhé :)

thuyninhdaklak
13-11-2014, 16:27
Mình sẽ tham gia cùng nhóm ở bmt và đi draysap đó. Nhưng tối ở bmt thì mình k ở chung. Nhưng mình có góp ý thế này nè. Thay vì đi cô thôn thì đi buôn kotam đó. Đi xuống 1xiu thì dã quỳ nhiều nữa. Đi Buôn Đôn 1ngay thì hơi nhiều. Thay vì đó thì buổi chiều 21 lên thì đi một số điểm trong bmt, ăn uống rồi cho mọi người nghỉ ngơi, tại ở trên xe cả ngày cũng mệt rồi. Rồi sáng hôm sau dậy sớm cỡ 5h đi xuống Kotam rồi ngắm dã quỳ buổi sáng xong chạy về Buôn Đôn ăn trưa là vừa. số đt của mình: 01674578967

tikinrock
13-11-2014, 16:42
Hi. Còn bạn xế nào free ko cho mình đu theo với. Mình làm ôm. Mình tên Nguyệt - 01269695007


Cho mình dk 1 gạch mềm nhé. Tên: Thục Vi, sdt: 0903883617. Mình ở SG nhé. Mình làm ôm, nên cần tuyển 1 bạn xế lun hen :D. Cảm ơn.


Mình sẽ tham gia cùng nhóm ở bmt và đi draysap đó. Nhưng tối ở bmt thì mình k ở chung. Nhưng mình có góp ý thế này nè. Thay vì đi cô thôn thì đi buôn kotam đó. Đi xuống 1xiu thì dã quỳ nhiều nữa. Đi Buôn Đôn 1ngay thì hơi nhiều. Thay vì đó thì buổi chiều 21 lên thì đi một số điểm trong bmt, ăn uống rồi cho mọi người nghỉ ngơi, tại ở trên xe cả ngày cũng mệt rồi. Rồi sáng hôm sau dậy sớm cỡ 5h đi xuống Kotam rồi ngắm dã quỳ buổi sáng xong chạy về Buôn Đôn ăn trưa là vừa. số đt của mình: 01674578967

Hay quá, cảm ơn lời khuyên của bạn nha, nhóm sẽ xem xét và điều chỉnh lại lịch trình như gợi ý của bạn. Lên đấy tụi mình sẽ gọi bạn. Hẹn gặp lại bạn! :)

Dochanh_sg
14-11-2014, 02:06
Già rồi không biết có đi được với các bạn trẻ không. Nếu được cho mình một gạch mềm, độc hành nhé bạn! Thanks

thuyninhdaklak
14-11-2014, 07:46
Nhưng cô thôn thì ngay bmt, còn kotam thì đi xuống về hướng nha trang 10km. Nên đi buôn đôn thì pải tính là quay ngược lại 10km. Bạn cứ xem rồi xếp lịch cho hợp lý

drnefew
14-11-2014, 08:54
Minh sn 83 hơi già. Nếu được cho mình đăng kí gạch cứng nha . Mình tên Minh . Xế. Số đt 0937996515

tikinrock
14-11-2014, 09:33
Già rồi không biết có đi được với các bạn trẻ không. Nếu được cho mình một gạch mềm, độc hành nhé bạn! Thanks

Dạ được anh, anh cứ tham gia đi cùng nhóm, được chặng nào thì đi chặng đó anh ạ :)


Nhưng cô thôn thì ngay bmt, còn kotam thì đi xuống về hướng nha trang 10km. Nên đi buôn đôn thì pải tính là quay ngược lại 10km. Bạn cứ xem rồi xếp lịch cho hợp lý

Ừ, 10km là chuyện nhỏ với tụi mình mà, để mình sắp xếp cùng nhóm rồi có gì báo bạn nhé :)


Minh sn 83 hơi già. Nếu được cho mình đăng kí gạch cứng nha . Mình tên Minh . Xế. Số đt 0937996515

Tất nhiên là được rồi Minh à. Vậy là nhóm mình có được 5 xế 5 ôm rồi, mừng quá!!! ^^

Nokia1202
14-11-2014, 10:03
Lịch trình của bạn vậy chạy xe dữ ah.
Ngày 1: với thời gian như vậy mình nghĩ ko đủ đâu, chạy xe đường dài mệt mỏi, tới BMT chắc hơn 15h chiều đó, rồi đi thăm quan mấy địa danh trên có kịp ko bạn? và mọi người trong nhóm đã mệt mõi hết rồi.
Ngày 2: bạn giành nguyên ngày cho Buôn Đôn mình thấy hơi phí thời gian. có thể dời mấy địa danh của ngày 1 cho qua ngày 2 luôn là ok.
Ngày 3: Đi thăm mấy cụm thác rồi bắn về SG luôn là hơi bị phê đó :) xế nào yếu yếu chạy ko nổi đâu.
Có đôi lời góp ý cho chuyến đi tốt đẹp hơn chứ ko có ý j ;)
Thấy cung BMT mình giền lắm mà ko bit đu theo được ko, kẹt thời gian. chứ BMT là tình yêu đặc biệt với mình, đi nhiều lần rồi mà ko chán.

tikinrock
14-11-2014, 10:18
Lịch trình của bạn vậy chạy xe dữ ah.
Ngày 1: với thời gian như vậy mình nghĩ ko đủ đâu, chạy xe đường dài mệt mỏi, tới BMT chắc hơn 15h chiều đó, rồi đi thăm quan mấy địa danh trên có kịp ko bạn? và mọi người trong nhóm đã mệt mõi hết rồi.
Ngày 2: bạn giành nguyên ngày cho Buôn Đôn mình thấy hơi phí thời gian. có thể dời mấy địa danh của ngày 1 cho qua ngày 2 luôn là ok.
Ngày 3: Đi thăm mấy cụm thác rồi bắn về SG luôn là hơi bị phê đó :) xế nào yếu yếu chạy ko nổi đâu.
Có đôi lời góp ý cho chuyến đi tốt đẹp hơn chứ ko có ý j ;)
Thấy cung BMT mình giền lắm mà ko bit đu theo được ko, kẹt thời gian. chứ BMT là tình yêu đặc biệt với mình, đi nhiều lần rồi mà ko chán.

Ừa, cảm ơn bạn đã góp ý nha. Mình tính toán quãng đường chạy là 350km cho một chiều, nếu chạy tà tà vừa đi vừa ngắm cảnh thì cũng không đến nỗi nào. Ngày 2 thì mình tính đi thêm Kotam nữa, chắc là đủ và ổn rồi. Nói chung chuyến đi này hơi mệt ngày 1 và ngày 3 thôi. Mình thì mình chạy cung Đà Lạt nhiều rồi nên thấy cũng không có mệt lắm nếu chạy tốc độ vừa phải và nghỉ đều đặn dọc đường.

Nếu bạn sắp xếp được thì tham gia cùng nhóm cho vui nhé. Nhưng giờ mình đang xem xét chốt đoàn lại nên tạm thời không nhận thêm thành viên, có gì mình sẽ báo lại trên topic này nhé.

zman
14-11-2014, 13:33
Chạy 1 ngày 350km, chỉ nên chạy 1 chặng ở lượt về. Anh nokia là phượt thủ dày dạn đó. Bạn chạy quen rồi, chứ xế yếu đảm bảo ngắt ngư luôn. Nếu trên đường có điểm tham quan thì kết hợp lúc đi tạt qua, vừa nghỉ chân vừa ... ngắm cảnh...

tikinrock
14-11-2014, 14:00
Chạy 1 ngày 350km, chỉ nên chạy 1 chặng ở lượt về. Anh nokia là phượt thủ dày dạn đó. Bạn chạy quen rồi, chứ xế yếu đảm bảo ngắt ngư luôn. Nếu trên đường có điểm tham quan thì kết hợp lúc đi tạt qua, vừa nghỉ chân vừa ... ngắm cảnh...
Mình cảm ơn rất nhiều về ý kiến đóng góp của bạn! Đúng như bạn nói, để chạy được tour này thì xế phải cứng, rất may là các xế đăng ký tour này từng có lịch sử chạy đường dài nên mình cũng an tâm. Cung này cũng mới với toàn bộ các thành viên đoàn nên mình cũng chủ trương là sẽ dừng nhiều dọc đường để mọi người ngắm cảnh và chụp hình, nói chung là khung giờ đi phượt thì không bao giờ chính xác 100% như lịch trình được, đôi khi những cái ngẫu nhiên lại rất thú vị :)

namnhihn
14-11-2014, 15:14
Nếu bạn chưa chạy cung này thì mình góp ý chút:
-Ngày 1: 350km là một chuyện, đường từ Đồng Xoài qua Bù Đăng tới Gia Nghĩa chạy rất oải (không biết đã làm xong chưa), nên về cơ bản là mệt và bạn sẽ ko muốn quay lại đường đó khi về -> nên thay đổi cung ngày 3
-Ngày 2: Quá nhẹ nhàng, Buôn Đôn gần, đường đẹp, tới đó chơi cầu treo, cưỡi voi, ăn trưa bét nhè là có thể về chơi thác Dray Nur. Từ thác Dray Nur có cầu qua sông để sang Dray Sap hiện tại bị rào thép, nhưng có lỗ chui được, cũng không ai canh hay cấm. Tối chạy về Gia Nghĩa được thì quá đẹp.
-Ngày 3: Gia Nghĩa - đi QL28 - qua đèo Lộc Bắc - Đạ Tẹh - Ma da gui - về SG qua QL20 (chắc làm xong rồi).

thuyninhdaklak
14-11-2014, 15:35
Mình k sắp xếp đi được rồi. Bạn lên có khó khăn gì thì mình có thể giúp đỡ đó

Nokia1202
14-11-2014, 15:35
Chạy 1 ngày 350km, chỉ nên chạy 1 chặng ở lượt về. Anh nokia là phượt thủ dày dạn đó. Bạn chạy quen rồi, chứ xế yếu đảm bảo ngắt ngư luôn. Nếu trên đường có điểm tham quan thì kết hợp lúc đi tạt qua, vừa nghỉ chân vừa ... ngắm cảnh...
Ko dám nhận là phượt thủ dày dặn (NO) ;) chỉ là đã từng chạy cung đường đó và đường dài nhiều nên biết chút xíu thôi :L
nếu các xế đi chung chủ top đã từng đi chung với chủ top thì biết rõ skhoe và cách chạy của nhau thì ok mình ko nói j, mình chỉ lo những người đi chung chạy ra sao thôi. chỉ 1 xe trong đoàn có trục trặc là phải ngừng lại hết hỗ trợ giúp đỡ nhau, từ đó kéo theo thời gian chậm trễ.
Chứ mọi người trong nhóm ai cũng chạy khỏe như chủ top thì quá ok rồi (c)


Nếu bạn chưa chạy cung này thì mình góp ý chút:
-Ngày 1: 350km là một chuyện, đường từ Đồng Xoài qua Bù Đăng tới Gia Nghĩa chạy rất oải (không biết đã làm xong chưa), nên về cơ bản là mệt và bạn sẽ ko muốn quay lại đường đó khi về -> nên thay đổi cung ngày 3
-Ngày 2: Quá nhẹ nhàng, Buôn Đôn gần, đường đẹp, tới đó chơi cầu treo, cưỡi voi, ăn trưa bét nhè là có thể về chơi thác Dray Nur. Từ thác Dray Nur có cầu qua sông để sang Dray Sap hiện tại bị rào thép, nhưng có lỗ chui được, cũng không ai canh hay cấm. Tối chạy về Gia Nghĩa được thì quá đẹp.
-Ngày 3: Gia Nghĩa - đi QL28 - qua đèo Lộc Bắc - Đạ Tẹh - Ma da gui - về SG qua QL20 (chắc làm xong rồi).
Dạ hình như QL 14 chưa làm xong anh ah, còn xấu lắm. chạy hơi bị oải đó.
Đổi cung đường ngày thứ 3 như trên cũng là cung đường ok đó chủ top, chứ chạy lại đường cũ chán lắm :D
Hoặc thêm 1 2 ngày nữa đi QL 27 về Đà lạt chơi luôn rồi tèn tèn về SG. QL 27 chạy cảnh đẹp lắm, có thể ghé ngang Hồ Lak chơi.

tikinrock
14-11-2014, 16:38
Nếu bạn chưa chạy cung này thì mình góp ý chút:
-Ngày 1: 350km là một chuyện, đường từ Đồng Xoài qua Bù Đăng tới Gia Nghĩa chạy rất oải (không biết đã làm xong chưa), nên về cơ bản là mệt và bạn sẽ ko muốn quay lại đường đó khi về -> nên thay đổi cung ngày 3
-Ngày 2: Quá nhẹ nhàng, Buôn Đôn gần, đường đẹp, tới đó chơi cầu treo, cưỡi voi, ăn trưa bét nhè là có thể về chơi thác Dray Nur. Từ thác Dray Nur có cầu qua sông để sang Dray Sap hiện tại bị rào thép, nhưng có lỗ chui được, cũng không ai canh hay cấm. Tối chạy về Gia Nghĩa được thì quá đẹp.
-Ngày 3: Gia Nghĩa - đi QL28 - qua đèo Lộc Bắc - Đạ Tẹh - Ma da gui - về SG qua QL20 (chắc làm xong rồi).



Ko dám nhận là phượt thủ dày dặn (NO) ;) chỉ là đã từng chạy cung đường đó và đường dài nhiều nên biết chút xíu thôi :L
nếu các xế đi chung chủ top đã từng đi chung với chủ top thì biết rõ skhoe và cách chạy của nhau thì ok mình ko nói j, mình chỉ lo những người đi chung chạy ra sao thôi. chỉ 1 xe trong đoàn có trục trặc là phải ngừng lại hết hỗ trợ giúp đỡ nhau, từ đó kéo theo thời gian chậm trễ.
Chứ mọi người trong nhóm ai cũng chạy khỏe như chủ top thì quá ok rồi (c)

Đổi cung đường ngày thứ 3 như trên cũng là cung đường ok đó chủ top, chứ chạy lại đường cũ chán lắm :D
Hoặc thêm 1 2 ngày nữa đi QL 27 về Đà lạt chơi luôn rồi tèn tèn về SG. QL 27 chạy cảnh đẹp lắm, có thể ghé ngang Hồ Lak chơi.
Cảm ơn 2 bác đã góp ý, thực ra mình tính thêm 1 ngày nữa để đi Đà Lạt chơi nhưng đoàn mình có nhiều người đi làm nên lịch trình mới thành ra như vầy. Giờ mình sẽ đổi cung ngày 3 sang cung Gia Nghĩa - Đạ Tẹh - Madagui để đỡ nhàm chán :)

tikinrock
14-11-2014, 16:40
Mình k sắp xếp đi được rồi. Bạn lên có khó khăn gì thì mình có thể giúp đỡ đó

Okie bạn, cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, có gì khó khăn nhóm mình sẽ alo bạn nhé :)

alvk
17-11-2014, 15:25
có chốt đoàn chưa vậy bạn?

tikinrock
17-11-2014, 15:57
có chốt đoàn chưa vậy bạn?

Nhóm tạm chốt đoàn rồi bạn ạ. Để mai họp nhóm xong, nếu nhóm cần tuyển thêm người thì mình sẽ báo nhé. Tks bạn!

tikinrock
19-11-2014, 09:23
Tình hình là nhóm cần tuyển thêm 2 ôm nữa, nếu bạn ôm nào muốn đi thì có thể liên hệ nhóm nhé :)

HuynhVi
19-11-2014, 10:24
Cung đường thì thích quá,mình thích Tây Nguyên và ngắm hoa dã quỳ nữa nhưng nếu bạn chốt lịch vào 28-30/11 thì cho mình đu theo với.
Có lịch ngày này nhắm mình với nhé Hồng 0944566509 ( ôm )

tikinrock
19-11-2014, 11:32
Cung đường thì thích quá,mình thích Tây Nguyên và ngắm hoa dã quỳ nữa nhưng nếu bạn chốt lịch vào 28-30/11 thì cho mình đu theo với.
Có lịch ngày này nhắm mình với nhé Hồng 0944566509 ( ôm )

Tiếc là nhóm mình vẫn đi theo lịch cũ bạn à, nhưng có lịch trình mới khá thú vị đó, bạn tham khảo xem thử nhé :)

tessuarai
19-11-2014, 12:28
Tess có vài góp ý:

+ Chủ thớt nên liên hệ với chỗ thuê xe máy để mượn 1 bộ đồ nghề vá xe hoặc tự mang theo. Đường Tây Nguyên nhiều chỗ khá thưa dân, dắt bộ giữa trưa nắng phê lắm lắm.

+ Đi 14C đường vắng nên cũng lưu ý vấn đề xăng xe, xe thuê thường không tốt và chạy khá hao xăng. Buôn Mê lên Pờ Y khá xa nên có thể thêm chút tiền để nhờ chỗ thuê chọn cho những xe tốt nhất.

+ Theo lịch trình ngày thứ 6 thì có khả năng nhóm sẽ phải nghĩ đêm tại Plei Cần, nên đừng đặt phòng trước tại Kon Tum.

Chúc chuyến đi thành công và nhiều niềm vui.

tikinrock
19-11-2014, 13:38
Tess có vài góp ý:

+ Chủ thớt nên liên hệ với chỗ thuê xe máy để mượn 1 bộ đồ nghề vá xe hoặc tự mang theo. Đường Tây Nguyên nhiều chỗ khá thưa dân, dắt bộ giữa trưa nắng phê lắm lắm.

+ Đi 14C đường vắng nên cũng lưu ý vấn đề xăng xe, xe thuê thường không tốt và chạy khá hao xăng. Buôn Mê lên Pờ Y khá xa nên có thể thêm chút tiền để nhờ chỗ thuê chọn cho những xe tốt nhất.

+ Theo lịch trình ngày thứ 6 thì có khả năng nhóm sẽ phải nghĩ đêm tại Plei Cần, nên đừng đặt phòng trước tại Kon Tum.

Chúc chuyến đi thành công và nhiều niềm vui.

Ô, cảm ơn anh về những lời khuyên rất chính xác và thiết thực, nhóm em sẽ lưu ý ạ. Trân trọng cảm ơn anh! :)

HuynhVi
19-11-2014, 14:35
Bạn chuyển qua 28-30/11 đi cho mình tham gia với, mình vừa tạo topic mà vi pham nội qui nên bị xóa rồi

namnhihn
19-11-2014, 14:54
Chào mọi người,

Hoa dã quỳ đang nở trên khắp Tây Nguyên, nắng đang rất đẹp và không khí thì mát mẻ tuyệt vời. Chính vì vậy, thật là đáng tiếc nếu bạn không thể lên Tây Nguyên để ngắm nhìn cảnh đẹp lúc này. Nếu bạn không bị vướng bận điều gì, thì tại sao không xách balo lên và đi nhỉ? ;)

Phương tiện di chuyển: Xe máy

Số lượng thành viên: Tầm 4-6 người.

I) LỊCH TRÌNH MỚI - Hành trình LẮC - KON - KU

- Đêm 20/11: SG - Buôn Mê Thuột
20g30: Tập trung tại Bến xe miền Đông (Ai có thể ra sớm thì tập trung ở BXMD lúc 19g để lai rai vài lon giao lưu)
21g: Lên xe đi Buôn Mê Thuột (hãng xe sẽ được Hoàng và c. Nguyệt thông báo sau)

- Ngày 21/11: BUÔN MÊ - QL 14C - BỜ Y - KONTUM
6g-7g30: Đến Buôn Mê ổn định đội hình, ăn sáng và thuê xe máy. (Thuê xe máy của a. Cường (Địa chỉ : Ngõ 587 Lê Duẩn, phường Ea Tam, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Điện thoại : 0984 222441 - Giá thuê 110k/ngày)
7g30 -18g: Lên đường đi BỜ Y, tham quan ngã ba Đông Dương, sau đó quay lại Kon Tum.
18g-22g: Nghỉ đêm và tham quan tại Kon Tum.

- Ngày 22/11: KON TUM - PLEIKU - ĐẮC LẮC
7g-10g: Đi xe từ Kon Tum về Pleiku. Dọc đường ghé Nhà Thờ Gỗ, Chủng Viện.
10g-18g: Đi xe từ Pleiku về Daklak. Dọc đường ghé Biển Hồ, Đỉnh Núi Hàm Rồng, Thác 9 tầng.
18g: Nhận phòng tại Buôn Mê. Tự do tham quan Buôn Mê về đêm.

- Ngày 23/11: BUÔN MÊ - Bản Đôn - Dray Sap - SÀI GÒN
7g: Trả phòng.
7g-9g: Tham quan nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt thự vua Bảo Đại; Toà Giám mục tại Đắk Lắk; đến thăm làng văn hóa buôn Ako Đhông (buôn Cô Thôn) và chụp hình lưu niệm với cây Kơ nia cổ thụ...
9g-10g: Di chuyển lên bản Đôn
10g-12g: Tham quan và cưỡi voi bản Đôn.
12g-13g: Ăn trưa. Thưởng thức cơm lam và gà sa lửa.
13g-16g: Tham quan các thác Dray Sap, Dray Nư.
16g - 17g: Quay về Buôn Ma Thuột trả xe.
21g: Lên xe về lại SG, dự kiến 6g sáng hôm sau đến SG.


Mình lại góp ý về lịch trình mới này:
Ngày 1: BMT - Bờ Y: đã là 350km, chạy QL14C đất đỏ tung trời (chạy mùa mưa thì khỏi bàn, mình mới đi 14C hôm 2-9), quay về KonTum nữa thì thêm 80km, nói chung khá căng. Nếu đi QL14C, các bạn nên đi thăm Buôn Đôn trước vì nó cùng hướng, rồi từ KrongNa di EASup, IaLop, IaMo, xuyên rừng Chư Mom Ray, nhiều đoạn đường hỏng di chuyển chậm, dễ thủng săm. Tới được ngã 3 Đông Dương sợ là nửa đêm, không khả thi.
Ngày 2: Ngày 1 nên dừng ở KonTum hoặc Plei Cần thì hôm sau lên Bờ Y chụp ảnh mới đẹp, chạy ngược về từ PleiKu-BMT là 180km, đường đang làm dở, rất tệ, chạy mất tầm 7 tiếng đấy.
Kon Tum có gỏi lá, Gia Lai có phở khô nhé.
Ngày 3: Quá nhẹ nhàng nếu so với 2 ngày đầu, toàn đường đẹp và gần. Làng cafe Trung Nguyên uống cafe ngon phết.

tikinrock
19-11-2014, 15:00
Mình lại góp ý về lịch trình mới này:
Ngày 1: BMT - Bờ Y: đã là 350km, chạy QL14C đất đỏ tung trời (chạy mùa mưa thì khỏi bàn, mình mới đi 14C hôm 2-9), quay về KonTum nữa thì thêm 80km, nói chung khá căng. Nếu đi QL14C, các bạn nên đi thăm Buôn Đôn trước vì nó cùng hướng, rồi từ KrongNa di EASup, IaLop, IaMo, xuyên rừng Chư Mom Ray, nhiều đoạn đường hỏng di chuyển chậm, dễ thủng săm. Tới được ngã 3 Đông Dương sợ là nửa đêm, không khả thi.
Ngày 2: Ngày 1 nên dừng ở KonTum hoặc Plei Cần thì hôm sau lên Bờ Y chụp ảnh mới đẹp, chạy ngược về từ PleiKu-BMT là 180km, đường đang làm dở, rất tệ, chạy mất tầm 7 tiếng đấy.
Kon Tum có gỏi lá, Gia Lai có phở khô nhé.
Ngày 3: Quá nhẹ nhàng nếu so với 2 ngày đầu, toàn đường đẹp và gần. Làng cafe Trung Nguyên uống cafe ngon phết.
Dạ, em cảm ơn lời khuyên của anh ạ, em sẽ chỉnh lại cho nhóm :)

tikinrock
19-11-2014, 15:05
Bạn chuyển qua 28-30/11 đi cho mình tham gia với, mình vừa tạo topic mà vi pham nội qui nên bị xóa rồi

Xin lỗi bạn cho mình nói thẳng, nhóm mình đã có 10 người và không thể nào vì bạn mà phải thay đổi hành trình. Nếu bạn muốn đi thì bạn nên thay đổi theo nhóm chứ không nên khăng khăng đòi nhóm thay đổi theo bạn nhé.