PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 36 ngày, 9 nước, 21 thành phố, 2000e và trải nghiệm làm tour cho 5 người



ngantran
06-11-2014, 04:38
Tình hình là đi cũng kha khá, tham gia diễn đàn cũng lâu lâu, đọc (+ trộm) kinh nghiệm cũng nhiều nhiều thế nhưng đây mới là lần post bài đầu tiên. Tất cả cũng chỉ tại 1 chữ "LƯỜI" ;) Nhân đợt đi dài nhất này mới quyết định ngồi gõ lạch cạch, mong chia sẻ chút kinh nghiệm với cả nhà.

Chủ trương của mình khi đi chơi là trải nghiệm, hưởng thụ bản thân là chính, ko chú trọng vào chụp ảnh cho lắm (ko như các phượt thủ thông thường nhỉ ^^) nên bài viết sẽ in ít ảnh, nhiều nhiều tips ;)

Hành trình chuyến đi: Belgium (Brussels, Bruges) - Luxembourgh - France (Paris) - Italy (Milan, Rome, Venice) - Vatican - Austria (Salzburg, Hallstat, Vienna), Czech Republic (Praha, Kutna Hora) - Germany (Munich, Fussen) - Netherlands (Amsterdam)

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10636206_10203705584472841_7538680887566274004_n.j pg?oh=263f2b0fdc142805b5ac0fed4cdbe6e3&oe=54EAE775&__gda__=1423198496_0ccbd5fe58ef4b91cdab635242367a5 7

Thời gian: 19/7/2014 - 23/8/2014 (36 ngày)

Tình cảnh: Mình là du học sinh, có học bổng học thạc sĩ ở Hà Lan và Đan Mạch --> có xíu tiền (tiền học bổng, hông phải tiền của mình) + thời gian để đi chơi loanh quanh. Trước khi mời mummi và 1 số bạn già của mummi sang chơi, mình đã đi thị phạm cũng tương đối (nửa chỗ lịch trình kể trên là đi lại và đa phần là đi 1 mình nên mò mẫm đc nhiều chỗ)

Số người: 5, trong đó có mình là trẻ, còn lại là nhớn + già -> cháu trẻ (là mình ạ) lo hết từ a đến z nhé :| hixhix

Tổng chi phí (máy bay, ăn, ở, chơi bời nhưng ko tính mua sắm) ~ 2000e

Phương tiện di chuyển: tàu, bus, thuyền, xe căng hải (ko bay chặng nào trong châu âu, chỉ bay từ VN sang)

Chỗ ở: hotel, hostel (dorm), apartment, camping, lodging và cả ga tàu ;)

Ok la, thông tin cơ bản đã xong, vào mục chính sẽ có visa (vđề đầu tiên và điên đầu), thông tin đi lại ăn ở chơi bời ở mỗi điểm mình đã đi qua.

I/ VISA

Mặc dù mình có thể viết giấy mời nhưng mình ko làm vì thủ tục hành chính của Đan Mạch rất lằng nhằng + tốn thời gian --> xin visa du lịch thường cho lành.

Câu hỏi tiếp theo, xin ở đsq nước nào? Sau cả ngày ngồi nghiễn ngẫm các topic trên phượt, đúc kết lại là miễn hồ sơ đẹp, nước nào cũng gần như nhau, mặc dù Pháp, Ý, Hà Lan đc mọi người đánh giá là dễ nhất. Pháp: đông quá, ko chơi. Ý: bắt trình cả vé đi lại giữa các nước --> ác thế, ko chơi. Hà Lan: lại đông, ko chơi ;) Và mình chọn Bỉ! vắng như chùa bà đanh, ko xếp số, ko đặt lịch hẹn, mang hồ sơ lên đi thẳng vô nộp, 5 ngày sau có kết quả!!! Well, ko trẻ, ko độc thân, cv ổn định --> cho đi lẹ keke. Xin: 30 ngày, single entry. Được: 45 ngày, multi entries.

Dĩ nhiên là trước cái bước mang hồ sơ lên nộp thì cái hồ sơ đó là cả 1 vấn đề. Yêu cầu của đsq Bỉ như sau (hồ sơ cần sắp xếp theo đúng thứ tự này):
1) Hộ chiếu (có giá trị ít nhất 3 tháng sau ngày hết hạn của thị thực cần xin)
2) Đơn xin thị thực (down trên web về và điền thôi) + 2 ảnh hộ chiếu (nền trắng)
3) Bằng chứng về khả năng tài chính:

Phiếu lĩnh lương 3 tháng gần nhất: làm phiếu lĩnh lương bằng TA cho sếp mum ký (dạ cty ko có mẫu), yêu cầu 3 tháng nhưng làm hẳn 6 tháng luôn
Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất: ra ngân hàng xì tiền làm dịch vụ rất nhanh
Thẻ tín dụng: làm đại 1 thẻ (ko dùng chút nào) rồi xin ngân hàng cái giấy chứng nhận (ngân hàng ko có mẫu --> tự design 1 cái mẫu cho ngân hàng ký + đóng dấu)
Giấy chứng nhận sở hữu nhà đất: hổng có, ai có thì nộp cái bản sao sổ đỏ
Sổ tiết kiệm: lại là bạn ngân hàng làm giấy chứng nhận cho, có dịch vụ, có mẫu, thượng đế đưa tiền ra là được ^^

4) Giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh ở Bỉ: ko có nên bỏ qua mục này
5) Bằng chứng về chỗ ở: cho họ dễ mường tượng, mình làm 1 cái lịch trình với ngày tháng, địa điểm và chỗ ở. Booking thì làm trên booking.com (ksạn 2, 3 sao trở lên thì free cancel siêu nhiều, cũng ko mất tiền khi đặt mà chỉ phải điền số thẻ visa/master vô thôi)
6) Bằng chứng có mối ràng buộc ở VN

Giấy đăng ký kết hôn: cái nè phải được hợp pháp hóa lãnh sự (nhưng ko cần dịch) (ảo thế đấy)
Giấy khai sinh của con cái: nếu con dưới 18 thôi
Hợp đồng lao động (để chứng minh là có công việc có thu nhập): cái này dịch công chứng thôi

7) ...(dành cho người xin< 18t)
8) Đơn xin nghỉ phép đã được sếp ký duyệt + dấu cty: cty ko có mẫu --> lại tự design
9) Bảo hiểm du lịch: mua của AIG loại rẻ nhất, đủ số ngày định xin. Họ hoàn lại tiền nếu ko xin đc visa
10) ...
11) Đặt chỗ máy bay khứ hồi: booking thôi nhé, ko phải vé. Khi được gọi lên lấy visa (được duyệt) thì phải xuất trình vé xin mới được cầm hộ chiếu về.
12) Tiền: yep, đương nhiên, lệ phí là 1tr8

Toàn bộ giấy tờ kể trên phải nộp thêm 1 bản copy (sau này đsq giữ toàn bộ các bản copy, trả mình bản gốc)

Ngoại trừ cái thái độ tồi tệ của nhân viên đsq (như cắn người ta, tại sao làm ở cơ quan công quyền to thế mà trình độ tiếng việt chỉ đủ để nói được những câu có ko quá 3 từ ^^!) thì quá trình đi nộp + lấy hồ sơ ok. Còn cái vụ thái độ thì bị kêu hoài kêu mãi rồi, bức xúc lắm, đủ để viết cả 1 bài khác hix, nhưng thôi kiềm chế, ko lại lạc hết cả đề (dám lạc cả nghìn cây số rồi ko về đề được nữa luôn).

Ai cần những mẫu giấy tờ mà mình design thì pm nhé, mình vẫn chưa biết cách attach file vô bài

ngantran
07-11-2014, 05:14
Tiếp theo là về kinh nghiệm đi lại, chỗ ở và ăn chơi. Cái này thì mỗi nước, mỗi thành phố 1 khác nhưng nói chung chung thì

Dưới 26 tuổi được giảm giá, miễn phí khá nhiều (tàu, xe, vé tham quan) và ko cần bất cứ loại thẻ nào (ISIC, thẻ sv), cứ trình bằng chứng (passport) dưới 26 tuổi là ok. Thậm chí với cái mặt búng ra sữa của em, soát vé còn chả buồn đòi trình cái j hết.
Có thẻ sinh viên hoặc thẻ ISIC cũng đc giảm giá kha khá ở nhiều chỗ
Vé tàu, thậm chí cả vé bus, 1 số vé tham quan có giảm giá cho group, có cái giảm ít, có cái giảm rất rất nhiều --> phải tận dụng ko thì thiệt
Hầu như thành phố nào cũng có vé public transport loại carte (mua luôn nhiều vé 1 lần), 1 số có vé cho nhóm (Munich): rẻ hơn vé lẻ nhiều và nếu thích tha thẩn đường phố như em thì nên mua. Còn thích 1 bước lên xe, 2 bước xuống xe thì mua vé ngày
Trừ 1 số nước giá vé tàu nội địa ko đổi (Hà Lan, Bỉ), các nước khác càng mua sớm càng rẻ (Ý, Pháp) và trường hợp cá biệt như Thụy Sĩ (mua gần mới rẻ)
Ở thì kinh tế nhất là couchsurfing rồi nhưng nếu ko có điều kiện (em đi với gia đình) thì hostel, camping hay hotel (vào đợt khuyến mại) giá ok. Tầm 4, 5 người trở lên thì thuê căn hộ ở nhiều chỗ còn rẻ hơn cả thuê hostel.
Vé tham quan trừ 1 số nơi đông khủng khiếp nên mua trước (Versailles), còn lại đến hãy mua cho linh động (kể cả Louvre, Colosseum ...)


Vào phần cụ thể ....

II/ Bỉ

Thành phố: Brussels (thủ đô nhưng ko có gì mấy), Bruges (nên đi), Ghent (ok), Hallebos (nếu đến Bỉ vào mùa xuân thì nên đi cái rừng này, rất gần Brussels, căn đúng thời điểm hoa chuông xanh nở thì tuyệt vời)

https://lh4.googleusercontent.com/-zJ-9Qv9APpI/VF9uQD_UWYI/AAAAAAAAD4w/XTRMjuTfAuM/s512/IMG_4311.JPG

Tàu nội địa ở Bỉ ko đổi dù mua sớm hay muộn ;). Có rất nhiều khuyến mại!. Link: http://www.belgianrail.be/en/Default.aspx

Dưới 26 tuổi: mua vé go pass, ga đến và ga đi đều ko giới hạn (ga nào cũng ok, nhảy lên tàu và đi thôi), mua online, tại quầy hay tại máy đều đc. Có 2 loại, Go Pass 1 (6e/vé). Go Pass 10 (51e/10 vé), dùng cho nhiều người cùng lúc được.
Trên 26 tuổi? Đi nhiều? Mua rail pass. 76e/10 vé. Cách mua và điều kiện dùng cũng như vé Go Pass
Đi vào cuối tuần? Có vé weekend với giá = 50% vé thường. Điểm đi và đến phải được chọn trước
Vé đến các thphố của nước khác nhưng sát biên giới Bỉ: tùy thuộc thành phố, ví dụ vé từ bất kì ga nào của Bỉ sang Maastricht (của Hà Lan, thph này rất đẹp, nhất là giáng sinh) có 7.5e/chiều cho người < 26 tuổi! (đi từ Amsterdam xuống Maastricht là 40e/chiều). Các thành phố khác theo em nhớ là Aachen (Đức), Lillle (Pháp) và cả Luxembourgh
Khuyến mại theo mùa: có lúc có 5e/vé, đi thoải mái như Go Pass nhưng ko giới hạn tuổi (ai mua cũng được)


Tàu đi ra thế giới từ Bỉ thì mua sớm giá tốt :D

Đi lại trong Brussels: mua vé MOBIB (5 hoặc 10 lượt) ~ 7 - 11e, nhiều người dùng chung ok hoặc mua vé 24h/72h (ko có 48h^^), 4.5 - 9e, 1 người 1 vé

Đi lại ở Bruges: xe căng hải :D, tại nó bé có tí xíu à. Đến Bruges nên dành thời gian xem show biểu diễn đàn hạc (và 1 số loại nhạc cụ khác) của Luc Vanlaere. Miễn phí (chỉ kêu gọi đóng góp tùy tâm ở cuối show). Show chỉ có vào **** chiều, ko nhớ chính xác lắm nhưng tầm 3 show, 1, 3 và 5h chiều. Bác ý đánh tuyệt hay, nên đến, nhắm mắt, thư giãn và thưởng thức ;)

Hình bác ý và cây đàn (em ngồi xa lại lùn, nhày nhày hoài cũng chỉ chụp đc thế này hix)
https://lh3.googleusercontent.com/-nAp3Ug0gpm8/VF9xuqqpS8I/AAAAAAAAD5U/Xbtel3vTUr8/s640/IMG_3330.JPG

Đặc sản Bỉ: khoai tây chiên, mussels, waffle (c) và bia!!! (bia Bỉ ngon vô cùng). Ngay cạnh cậu bé đứng tè ở Brussels có 1 quán bar siêu cool (nhạc hay, design chất, bia ngon, giá cả ok, vị trí rất trung tâm --> hơn cả ổn). Tên quán là Poechenellekelder.

Hình menu của quán, có địa chỉ luôn
https://lh3.googleusercontent.com/-RrlPwdHbO1k/VF9uVriRNwI/AAAAAAAAD48/GwlDVBnT3gY/s512/IMG_3063.JPG

hothuthao93
07-11-2014, 10:14
Bạn ơi bạn viết tiếp đi, mình thèm đi châu Âu quá :((

ngantran
09-11-2014, 22:37
Điểm đến tiếp theo:

III/ Luxembourgh

Di chuyển: Từ Bỉ sang Lux có rất nhiều cách, ở đây mình nêu 2 cách mà mình từng đi khi 1 mình và khi có nhóm.
Cách 1: Đi 1 mình hoặc 2 mình

Mua vé Go Pass 1 từ Brussels (hoặc bất kỳ ga nào của Bỉ) đến Arlon (đây là ga biên giới giữa Bỉ và Lux). Vé Go Pass 1 là gì thì xem post trước.
Mua vé Arlon - Lux (mua online trên mạng), tầm 13e/2 chiều
Lưu ý là dù đi từ Brussels hay ga nào đi nữa thì cũng ko đổi tàu ở Arlon, tàu đến Lux luôn chạy qua Arlon, có dừng ở ga này nhưng ko đổi tàu. Do đó mặc dù mua 2 vé tách rời (vì nó rẻ hơn) nhưng bạn chỉ cần ngồi 1 chỗ thôi :) đừng có nhảy xuống ở Arlon nhá
Tổng hành trình sẽ mất tầm 13e/chiều, 25e/2 chiều (nếu quay về Bỉ). Thời gian di chuyển mất hơn 3 tiếng.


Cách 2: Đi theo nhóm từ 3 người trở lên, mua Escapade ticket. Mua online hay mua tại ga đều ok. Giá vé là ko đổi, dù mua sớm hay muộn. Càng đông thì càng rẻ. Ví dụ giá vé lần lượt cho 1, 2, 3 người là 43, 63, 83e (2 chiều).
Lưu ý: Vé này bắt buộc phải mua 2 chiều!

Đi lại tại Lux: mua vé ngày, 4e/ngày. Đi được tất cá các loại public transport và kể cả tàu nội địa trên toàn nước Lux! (ko phải mỗi thành phố Lux và ko phải mỗi bus nhé)

Điểm tham quan: thành phố Lux khá bé, đi bộ vài tiếng là hết. Tốt nhất là xuât phát từ Bỉ sớm để đi được thêm Vianden.

Map các điểm tham quan trong thành phố
https://lh3.googleusercontent.com/-Dya1imWu08E/VF-ENroJWcI/AAAAAAAAD6Y/jWanlKOCDY4/s512/Luxembourg%2520city.JPG

Các điểm tham quan chính gồm có:

Passerelle or Luxembourg Viaduct (Old Bridge)
Chemin de la Corniche: Scenic/ Historic Walking Areas
Notre Dame Cathedral
Place de la Constitution and 30 Place Guillaume II
Petrusse Casemates (near Place de la Constitution)
Palace of the Grand Dukes (Palais Grand-Ducal)
Casemates du Bock


Vianden: Để đi đến đây thì bắt tàu đến Ettelbruck (như đã nói ở trên, dùng vé ngày!) rồi nhảy lên bus 570, dặn tài xế cho xuống ở Vianden

Lâu đài Vianden
https://lh3.googleusercontent.com/-O63FRU0yMUU/VF9y1vuFI0I/AAAAAAAAD5g/RoSddVJaQ_0/s512/IMG_2925.JPG
Vianden
https://lh5.googleusercontent.com/-dHoWzVPkRzY/VF9zb28KegI/AAAAAAAAD5s/LJZ_0rtzi40/s640/IMG_3133.JPG
View nhìn từ lâu đài xuống
https://lh4.googleusercontent.com/-I8Rpit0pwJE/VF9zjOKIApI/AAAAAAAAD58/HEwpABCBDyA/s640/IMG_3186.JPG

Vé tham quan là 6e, sinh viên thì 4.5e (thẻ sv nào cũng đc, ko cần phải là ISIC)

nhtphong
12-11-2014, 20:17
Cám ơn bài viết của bác, chi tiết lắm

hado0601
16-11-2014, 04:13
Ơ đang hóng ạ. Mãi chưa thấy úp đết mới. Cũng k thấy viết về Ghent ạ. Em đang lăn tăn giữa Gent và Bruxelles đây bác ơi. Chả là em đi đợt noel nên muốn ghé Bruxelles chơi cái chợ 1 tí. Ở Gent thì hẳn là rẻ hơn rồi.

ngantran
17-11-2014, 04:27
:) Tại tiếp theo là Pháp mà nghĩ đã thấy dài nên đâm ra lười viết hix. Gent thì mình bỏ qua (xong Bỉ rồi mà) vì nghĩ cũng ít người đi Gent :D Nếu muốn đi chợ Noel thì nên đi Gent, nhỏ hơn nhưng lại đẹp hơn, có không khí hơn vì khách du lịch ít hơn so với Brussels. Mà thực ra chả đi chợ Noel thì đi Gent vẫn thích hơn (ý kiến cá nhân thôi nhé), thành phố nho nhỏ thanh bình, có non có nước, không như Brussels, đông muốn chết, mà toàn nhà với cửa kín mít (khu trung tâm).

Còn nếu mà lịch trình linh hoạt nữa thì mình khuyên nên đi Cologne (Đức) - chợ giáng sinh ở đây siêu nổi tiếng! Rượu và đồ ăn ngon, giá cả ko đắt đỏ, Dom (nhà thờ lớn ở Cologne) được trang trí rất đẹp, đèn điện lung linh.

Demo mấy tấm ảnh của Gent cho bạn cân nhắc (mình đi đúng hôm mưa nên nó cũng hơi âm u)
https://lh4.googleusercontent.com/-tHIlzoIJLL0/VGkVDXvl91I/AAAAAAAAD7M/uQD-kI18px8/s512/IMG_3359.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-Zd4ZuTAFeLI/VGkVH36gS7I/AAAAAAAAD7U/M2l50FbC4So/s640/IMG_3373.JPG

Brussels có waffle thì Gent có cái nè là đặc sản ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-OA8x3ur327w/VGkWDXe7bHI/AAAAAAAAD7k/TuczVYAV3QM/s800/WP_20131222_007.jpg

ngantran
26-11-2014, 06:10
IV/ PHÁP
Để viết về Pháp thì thật là ko có điểm dừng. Chưa bắt đầu bắt tay vào viết, chỉ nghĩ sơ qua thôi đã thấy vô vàn cái để viêt. Hậu quả là mãi chả viết nổi :( Tuy nhiên vì mục tiêu chính của thớt lần này là chia sẻ kinh nghiệm đi lại chơi bời nên đành tiết chế cái lan man của cảm xúc lại (để dành cho thớt khác ^^!).

Pháp quả thật rất rộng lớn, sự khác nhau giữa các vùng miền lại khá rõ rệt, thậm chí các thành phố, thị trấn trong cùng 1 vùng nhiều khi cũng khác xa nhau rồi. Mấy đứa bạn mình nhận xét "Ở Pháp cái gì cũng tuyệt, từ văn hóa, ẩm thực đến danh lam thắng cảnh. Có mỗi người Pháp là không ổn :D". Cái nhận xét này cơ bản chỉ vì dân Pháp ghét nói Tiếng Anh mà mình và các bạn mình thì chỉ nói được tiếng Anh. Kể cũng khổ, mỗi lần sang Pháp là 1 lần bị câm điếc hỗn hợp (nói người ta hoặc ko hiểu hoặc hiểu nhưng đáp lại bằng tiếng Pháp hoặc chả buồn đáp lại luôn).

Nói là vậy nhưng mình vẫn mò sang Pháp đến nay là 5 lần, ghé Paris 3 lần, Loire Valley vào mùa thu với các lâu đài trong truyện cổ tích cùng những hàng cây nhuộm vàng (con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi ạ^^), 1 chút xíu của Tây Nam Pháp với những cánh đồng nho thẳng tắp, rượu vang hảo hạng và đồi cát vàng (Bordeaux, St Emilion, Arcachon) và Colmar của vùng Alsace. Trong chuyến đi nêu ở đầu bài thì chỉ ghé mỗi Paris thôi nên các chỗ khác có khi để viết vào thớt khác vậy ;)

PARIS
Dạo 1 vòng quanh diễn đạt chắc phải tìm được vài chục bài viết về Paris, mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau và Paris cũng đủ rộng lớn và đa dạng để mỗi người tìm cho mình 1 góc riêng, 1 cái nhìn khác. Thông tin về Paris cũng quá đầy đủ rồi nên mình sẽ viết ngắn gọn thôi

Di chuyển từ Brussels sang Paris
Thực sự có rất nhiều lựa chọn với giá cả phải chăng vì đây là tuyến đường rất đông người đi, vô cùng nhộn nhịp.

Bay: chắc chắn ko rồi ;) trừ phi yêu máy bay vô cùng hoặc nghiện hoặc trời biết :D
Đi tàu: 2 thủ đô cách nhau chưa đến 1 tiếng rưỡi đi tàu. Giá vé nếu mua sớm có thể ở mức 22e, mua sát ngày thì > 100e là chuyện thường. Cũng có rất nhiều tàu chạy chuyến này nhưng Thalys là thích nhất https://www.thalys.com/nl/en/. Đây vốn là tàu nhanh, liên kết của đường sắt 3 nước Bỉ, Hà Lan và Pháp. Có rất nhiều loại khuyến mại, cả nhà xem thêm website ở trên.

NOTE: Vé Thalys còn có ưu điểm là nếu bạn ở Antwerp hay Liege thì nó cover luôn cả cái tiền bạn đi từ đó lên Brussels. Tức là bạn mua vé Brussels - Paris (tàu Thalys chỉ chạy từ Brussels) thì vé đó dùng để đi từ Antwerp lên Brussels đc luôn (có giới hạn là tối đa 1 ngày trước cái ngày trên vé Brussels - Paris. Dĩ nhiên là phải có giới hạn ko thì bạn dùng đi chơi tẹt thì nó thiệt chết).
Đi bus: có thể chọn

Eurolines: Rất nhiều chuyến trong 1 ngày, tha hồ lựa chọn, giá vé thấp nhất có thể mua là 9e, càng sớm càng rẻ, vé hết khá nhanh do đây là hãng bus được nhiều người biết đến nhất, sinh viên hoặc <25t được hưởng discount, chất lượng dịch vụ ok.

Megabus: chỉ có 2 chuyến 1 ngày, 1 chuyến chạy ban ngày và 1 chuyến đêm tờ mờ sáng. Chất lượng ok. Giá vé thông thường là 15e. May mắn vô cùng thì sẽ vớ đc cái vé siêu hiếm là 2e :). Ít người biết đến hơn nên nhiều vé hơn, mua ko cần xa lắm vẫn có giá tốt. Bến bus tại Brussels nằm ngay ga trung tâm, ở Pháp thì hơi xa trung tâm nhưng ngay cạnh M1 và RER C nên thực ra rất tiện.

Idbus: Hãng này của Pháp --> tài xế, nhân viên đa phần nói tiếng Pháp, tiếng Anh rất hạn chế. Dân Pháp đi nhiều --> nhất là các bạn Pháp gốc Phi. Chất lượng xe thì có phần nhỉnh hơn 2 hãng kia 1 chút do là hãng mới. Có ưu đãi khi mua nhiều vé, mua 3 tặng 1 chẳng hạn. Có khoảng 2, 3 chuyến 1 ngày. Giá vé vào tầm 18e nếu mua sớm. Bến bus ở Brussels là ga Midi, nằm phía Nam thành phố, tại Paris thì là ga Bercy, có M6 và M14 chạy qua.


Đi lại trong Paris
Nên đi bộ càng nhiều càng tốt để cảm được Paris đến từng ngóc ngách ;)

Vé lẻ t+ đi các loại phương tiện công cộng trong zone 1, 2 là 1.7e
Carnet (mua 10 vé 1 lúc), rất thích hợp nếu đi theo nhóm hoặc đi bộ nhiều: 13.3e, zone 1+2
Mobilis (vé ngày), chỉ dùng đc cho 1 người, thích hợp cho những ai có quỹ thời gian hạn hẹp hoặc ko đi bộ được. Zone 1-4 là 11.2e (zone 1-4 vì Versailles ở zone 4 và hôm đi Versailles thì nên mua vé Mobilis)
Juene card (vé đặc biệt cho <26 tuổi), chỉ dùng được vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ. Zone 1-3 =3.75e. Zone 1-5 = 8.10e


Các điểm tham quan
Thực sự là chắc ko cần phải nêu nữa, quá nhiều thông tin chi tiết và đầy đủ rồi! Mình để 1 cái map tổng hợp các điểm tham quan và metro/RER map ở đây thôi
https://lh5.googleusercontent.com/-U0cJNtPqC00/VHUD7NEzrNI/AAAAAAAAD9c/I0B10gjxUU0/s640/Paris%2520top%2520attractions.jpg


https://lh5.googleusercontent.com/-h5kVTm-mvA0/VHUEHwecekI/AAAAAAAAD9k/KCMkPPAiWuY/s512/Paris%2520-%2520top%2520attraction%2520and%2520M%252C%2520RER %2520map.jpg

ngantran
26-11-2014, 06:11
Bonus 1 vài bức ảnh từ 1 triển lãm nghệ thuật tại Paris. Góc nhìn của mình, cho những ai chán xem ảnh về nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, bảo tàng Lourve ;)
https://lh5.googleusercontent.com/-FGx21oz0JzU/VHUGXiFlXqI/AAAAAAAAD94/70J3SJb2F14/s640/IMG_3412.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-MmqfPFBYshI/VHUG3UncJsI/AAAAAAAAD-Q/rQgsgHvg39o/s640/IMG_3418.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-8drAgqYMgGs/VHUHpiEQXkI/AAAAAAAAD-w/cHqPCsSVgPI/s640/IMG_3420.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-JeKFc1RxzzQ/VHUIhz4LzaI/AAAAAAAAD_I/OCn2BFCUvPk/s640/IMG_3421.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/-a2t8JT11HmY/VHUJZMCfY0I/AAAAAAAAD_Y/PM_9SVAac5Q/s640/IMG_3426.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-F5ntQrm6T0I/VHUJf6NPKWI/AAAAAAAAD_g/6JBRLMKr7dY/s640/IMG_3427.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-159IjvVLNaY/VHUJO3c7eBI/AAAAAAAAD_Q/e4JuEK8V4w8/s640/IMG_3425.JPG

dngocnhan
30-11-2014, 14:26
topic hay quá , chờ đọc tiếp chuyến du hành và những thông tin về đi lại ,nơi tham quan.
Cám ơn chủ topic

ngantran
06-12-2014, 17:36
Ko nằm trong Paris, nhưng hầu như ko ai đến Paris mà ko ghé ;)

VERSAILLES

Di chuyển từ Paris: RER C (line màu vàng). Ngày đi Versailles nên mua vé Mobilis zone 1-4 (24h, 11.2e) hoặc nếu vẫn còn vé từ carnet muốn dùng nốt thì dùng vé đó đến bến RER C bất kì rồi mua vé point to point (zone 1 to Versailles), 4.2e/chiều.

Vé tham quan: Rất rất nên mua trước (vào trang web http://en.chateauversailles.fr/homepage# mua online rất đơn giản, ko mất thêm phí).

Lưu ý là mua vé trước chỉ đỡ hơn thôi chứ vẫn phải xếp hàng, nhất là nếu đi vào mùa cao điểm và đến muộn. Lúc đó thì xếp hàng vài tiếng là chuyện thường. Nên căn sao có mặt lúc 9h sáng là đẹp nhất, đỡ phải xếp hàng, vào tham quan sớm, rồi chiều về sớm thăm thú tiếp Paris.

ngantran
06-12-2014, 17:37
V/ ITALY
Điểm đến tiếp theo là Italy. Cũng như Pháp, Ý có rất nhiều điểm đến nổi bật, các vùng trong nước Ý có nhiều điểm khác biệt, đất nước lại khá rộng (chưa kể các đảo) nên để đi được hết trong 1 lần là bất khả thi. Tuy nhiên thời gian ko cho phép thì đành chịu. Mình chọn Milan, Rome và Venice cho lần đầu ghé thăm Ý (nếu có lần sau sẽ là Florence, Pisa, Cinque Terre, Bari, Sicily... --> tham lam quá nhỉ ;)

V.1 MILAN

Di chuyển từ Paris đến Milan: có thể đi tàu nếu tìm đc vé rẻ. Mình chọn đi bus đêm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm 1 đêm ngủ khách sạn.

Thông tin bus: idbus, 16:45 khởi hành tại Paris (Bercy station), 7:15 sáng hôm sau đến Milan tại Autostazione Milano (ngay bến Metro Lampugnano line đỏ hay M1). Giá vé 47e (như mình đã nói ở các bài trước thì idbus mua nhiều đc giảm giá, mình mua cho 5 người thì mới có vé 47e này).

Di chuyển trong nội thành Milan:

Vé lượt = 1.5e (di chuyển tất cả các phương tiện công cộng trong 90 phút. Số lần đi bus là ko giới hạn, còn metro thì chỉ đc 1 lần, nếu đã ra là khỏi vào, dĩ nhiên đổi giữa các line metro trong sân ga thì ko tính).
Vé 24h = 4.5 e


Chỗ ở
Mình chỉ ở Milan 1 ngày 1 đêm nên chọn 1 ksan ngay gần ga trung tâm Milan (Milano Centrale) cho tiện di chuyển. Đây là khách sạn 3 sao, giá khá đắt (đắt nhất trong toàn hành trình) nhưng có 1 đêm nên cũng ok.


Hotel Bernina
Via Napo Torriani 27
Stazione Centrale
Milan, 20124
Phone +39 02 66988022

Thông tin thêm về chỗ này xem tại link sau: http://www.booking.com/hotel/it/hotelbernina.en-gb.html?sid=1143044d64b48c06b2b9fcde2ab1589c;dcid= 2

Giá khi mình ở là 32e/người/đêm (đã bao gồm 4e city tax)\

Địa điểm tham quan

Nổi tiếng nhất ở Milan là nhà thờ Duomo. Đẹp tuyệt. Đây là nhà thờ lớn thứ 5 trên toàn thế giới (nhà thờ lớn nhất thì chắc ai cũng đoán được là ở đâu rồi ^^ dĩ nhiên là nó nằm ở trái tim của công giáo - Vatican). Không được nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà Paris (thì làm gì có đại văn hào nào viết truyện hay tiểu thuyết với bối cảnh là nhà thờ Milan đâu) nhưng về kiến trúc và độ hoành tráng, hùng vĩ thì chắc chắn hơn. Bạn sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp khi chiêm ngưỡng nhà thờ này.

Nhà thờ nằm tại quảng trường Piazza del Duomo, bên cạnh là khu phố đi bộ mua sắm Galleria Vittorio Emanuele. Milan vốn được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới và cái dạnh xưng này rõ ràng ko phải phong cho có. Khu mua sắm này toàn hàng hiệu, mốt mới nhất của các nhà thiết kế, nhãn hiệu hàng đầu thế giới, cửa hàng thì bày biện, trang trí vô cùng xa xỉ. Lại so sánh với Paris nhưng nếu đến khu này bạn sẽ thấy các cửa hàng cửa hiệu tại đại lộ Champs-Élysées ở Paris quá thường. Dĩ nhiên vấn đề là cũng chả mua sắm gì ở đây được, toàn window shopping với tiêu chí "ngắm cho sướng mắt và hỏi giá cho đau tai!!!".

Một điểm hay ho nữa là ở trong khu này bạn sẽ tìm thấy 1 bức tranh khảm hình con bò đực trên sàn khu phố mua sắm (cứ chỗ nào đông khách du lịch quay quay thì là chỗ đó đó). Có 1 lõm rất sâu trên sàn nhà tại vị trí nhạy cảm của chú bò (NO). Tương truyền đồn thổi là nếu bạn đặt gót chân phải vào đó, xoay 1 vòng và ước thì nó sẽ đem lại may mắn (điều ước thành hiện thực). Chỗ này rất đông vui với các khách du lịch xếp hàng và xoay vòng vòng. Chẳng biết đúng hay không (thì cũng như ném đồng xu ở đài phun nước Trevi ở Rome với ước nguyện quay lại Rome), nhưng mình cũng xoay :)

Đây là mình, đang hớn hở xoay xoay và ước. Và vì ko giới hạn là chỉ đc ước đc quay lại Milan, mình ước đi tùm lum các thành phố khác của Ý luôn =)) Hy vọng sẽ thành sự thật, cái này thì hồi sau mới rõ đc

https://lh3.googleusercontent.com/-4v5gBsTeYws/VII126DlDSI/AAAAAAAAEBM/fwcW_zPLUGU/s512/DSC_2417.JPG

Một khu mua sắm khác, giá mềm hơn là Fashion district (gần metro Station Montenapoleone). Nếu đến đúng mùa sale thì đảm bảo là sẽ khuân đc đồ. Mùa khác thì còn tùy khả năng tài chính của người đi rồi ^^

Một số điểm tham quan khác ở Milan:

Castello Sforzesco (Station Lanza Brera Piccolo Teatro)
Santa Maria delle Grazie (Station Concilliazone)
Sant'Ambrogio (Church)
Teatro Alla Scala (Theatre) and piazza della Scala


Ảnh ở Milan thì nhiều nhưng toàn dính mặt khổ chủ (mà mình hổng dám show) nên đành post mỗi cái map metro ở Milan vậy

https://lh6.googleusercontent.com/-aHWWw0_4Txg/VIIykMwvpBI/AAAAAAAAEA8/2OlRmvpvDeU/s576/milan%2520metro%2520line.jpg

V.2 ROME
(ôi ôi dài lắm lắm đây)

Di chuyển từ Milan sang Rome (và cũng đúng cho việc di chuyển giữa các thành phố ở Ý luôn): đi tàu, tàu là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất giữa các thành phố ở Ý

Tàu ở Ý (ko tính tàu Italo của các bạn Pháp sang làm kinh doanh ở Ý nhé) nói chung có thể xếp vô 2 loại tàu nhanh và tàu chậm (hay tàu vùng regional train).

Tàu nhanh: thì nhanh :D, trên lý thuyết vé rẻ nhất có thể mua là 9e nhưng siêu hiếm, vé 19e thì thường mua đc nhiều hơn. Hệ thống vé thì càng sớm càng rẻ, càng gần càng đắt, ra sân ga mới mua vé thì đi cả 1 gia tài!
Tàu chậm: chậm, thường tốn gấp đôi thời gian đi tàu nhanh (cơ mà với những khoảng cách ngắn thì chỉ có tàu chậm thôi nhé, vd Florence - Pisa chẳng hạn). Giá vé rẻ nhất cũng là 9e, được cái nhiều và dễ mua hơn hẳn tàu nhanh. Hệ thống vé thì ngoài vé siêu rẻ 9e, giá vé standard là ko đổi, ra sân ga mới mua cũng ko đến nỗi nào. Tàu chậm thường đỗ ở các ga ko phải ga trung tâm của thành phố (tuy nhiên thì từ ga ngoại ô đều có metro, bus rất tiện nên cũng ko thành vấn đề lắm, trừ khi chỗ ở lại thuê ngay cạnh ga trung tâm thì đi đến ga trung tâm tiện hơn)


Trong chuyến đi mình chọn đi tàu chậm, từ Milan đến Rome mất 6 tiếng, giá vé 9e (vé tàu nhanh khi đó đắt hơn nhiều quá). Tàu chậm ở Ý còn có cái hay là nó có các khoang nhỏ (compartment), kéo ghế ra thành giường nằm đc --> rất sung sướng nằm khểnh nghỉ ngơi (đằng nào thì đi nhiều cũng hết hơi mà đến sớm thì cũng chẳng vô đc hostel vì chưa đến giờ check-in)

Ở Milan ga trung tâm là Milano Centrale (tàu chậm cũng đi từ đây).
Ở Rome ga trung tâm là Rome Termini. Tàu chậm thì hay đỗ ở 1 ga khác xa trung tâm hơn là Rome Tiburtina (có metro line B vào trung tâm).

Mua vé tàu có thể mua qua 2 trang sau:

Trang chính thức của Ý, Trenitalia: http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=4ddd1a035296f310VgnVCM10000058 17f90aRCRD. Lưu ý là khi search vé trang này chỉ nhận tên thành phố viết bằng tiếng Ý, vd Milan = Milano, Rome = Roma, Venice = Venezia. Giao diện hơi bị củ chuối, muốn hiện tất cả các loại vé thì nhìn lên góc phải màn hình, có 1 thanh cuộn, mặc định là chỉ tàu nhanh, bạn chọn sang hiển thị tất cả các loại tàu. Khi bắt đầu thanh toán nó sẽ đòi đăng ký, điền địa chỉ ở Ý, lúc này nhìn xuống góc trái phía dưới màn hình sẽ có 1 ô tick bé xíu đại ý là "buy ticket without register", bạn tick vào đây rồi là đc.

Trang khác với giao diện thân thiện hơn là: http://www.italiarail.com/. Điền tên thành phố tiếng Anh hay Ý đều đc, hiện vé tất cả các loại tàu. Việc thanh toán diễn ra dễ dàng đơn giản, code vé PNR đc gửi vào mail. Trang này thu phí 3.5e 1 lần đặt (bất kể số vé mua trong 1 lần). Nếu bạn muốn lấy lại 3.5e này thì có thể email code vé PNR của bạn đến địa chỉ này: [email protected]. Mình mua 5 vé 1 lần nên cũng chả buồn lấy refund vì nhanh gọn thuận tiện thì 3.5e cũng đáng (chia 5 thì rẻ mà).


Vé ở Ý chỉ cần show cái code PNR là đc, ko cần in cả cái vé ra.

Đi lại trong Rome: cũng như Paris, nếu có thể (thời gian + sức khỏe + yêu thích) thì nên đi bộ, tha thẩn các ngóc ngách ở Rome với hy vọng chạm vào được chút không khí của thành phố cố kính và xinh đẹp này.


Vé 1 lượt = 1.5e (có giá trị trong 100 phút kể từ lúc bắt đầu hành trình)
Vé 24h = 6e
Vé 72h = 11e (đây là vé hay đc dân du lịch mua nhất)


Lưu ý vé ngoài mua ở các bến metro hoặc bến bus lớn thì vô bất cứ cửa hiệu Tabas/Tabacco (cửa hàng nhỏ bán thuốc lá, rượu, bia và các thứ lặt vặt kiểu như hàng tạp hóa ở nhà mình ý) thì đều mua đc, giá vé ko đổi

Chỗ ở
Tại Rome mình thuê 1 căn hộ, nằm ngay cạnh bờ sông Tiber, có thể đi bộ đến phần lớn các điểm du lịch tại Rome. Nằm ngay cạnh Campo de' Fiori - là chợ nông sản lâu đời nhất ở Rome nữa.


RR Apartments Campo dei Fiori
9 Via di Sant'Eligio
Navona
Rome, 00186
Federico: +393457160850
Diego: +393774688386

Thông tin thêm, hình ảnh: http://www.booking.com/hotel/it/rr-campo-di-fiori.en-gb.html?sid=1143044d64b48c06b2b9fcde2ab1589c;dcid= 2

Căn hộ rộng 70m2, 2 giường đôi, 1 giường đơn, cho phép ở 5 người nhưng thực tình là đủ chỗ cho 10 người :)) Bếp có đủ vật dụng để nấu nướng, máy sấy tóc, bàn là, điều hòa đủ cả. Ko có máy giặt. Free wifi. Căn hộ có giá 115e/đêm (bao gồm 2e city tax 1 người/1 đêm).

Chủ căn hộ siêu dễ thương, hướng dẫn cặn kẽ nhiệt tình cách đi đến căn hộ từ chỗ mình xuống tàu (gửi email hỏi han ngay sau khi booking). Đứng chờ tại cửa, đưa chìa khóa, đưa lên nhà, chỉ chỗ các vật dụng, phát cho 1 cái map, đánh dấu các địa điểm ăn chơi v.v.v. Mà đây chỉ là 1 trong số 1 chuỗi các căn hộ ở Rome mà bạn này quản lý thôi.

(to be continue - Kỳ sau: địa điểm tham quan và ăn uống)

Chin-suu
26-12-2014, 12:49
Thích cái ảnh chụp Triển lãm nghệ thuật Paris nhất :D