PDA

View Full Version : Hà Tiên, cực tây nam



Chitto
25-06-2008, 23:37
Cũng chỉ ở Hà Tiên có một nửa ngày thôi, nhưng được chừng nào cũng viết chừng ấy vậy.

Chitto
26-06-2008, 00:34
Rời thành phố biển Sihanoukville của Campuchia trên chuyến xe mỗi ngày đi Kampot, tớ tiếp sang một xe ôm để về Việt Nam theo đường cửa khẩu Xà Xía - Hà Tiên.

Nhìn trên bản đồ, thì Hà Tiên là phần đất liền cực tây nam của tổ quốc, đường bờ biển của Việt Nam bắt đầu từ Móng Cái kết thúc ở đây.

Thế nhưng Việt Nam còn có lãnh thổ ăn sang phía tây nhiều hơn nữa, là đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc gần đất Campuchia hơn đất VN nhiều, đứng từ Phú Quốc có thể nhìn thấy đất liền Campuchia nhưng không thể thấy đất VN. Vì thế đến bây giờ một số phe trong chính quyền CPC vẫn đòi Phú Quốc về.

Từ Kampot, cách cửa khẩu khoảng 40 - 50km, tớ đi xe ôm, với giá 11USD. Đó có lẽ là đắt, và người chạy xe ôm phải chi cho người lái xe bus đã "giới thiệu" tớ một phần trong số đó.

Xe ôm chạy từ Kampot, qua gần thị trấn Kép. Đường về VN đất đỏ bụi mù mịt.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=307

Chitto
26-06-2008, 01:06
Gần đến cửa khẩu rồi. Sau hơn 1 tuần lòng vòng trên đất Cam, lại về đến VN ở phía xa xôi nhất của đất nước.

Đứng từ bên này, vẫn trên đất CPC, nhưng ngọn đồi kia là đất VN rồi



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=308

Chitto
26-06-2008, 09:27
Đưa tớ đến cửa khẩu phía Cam rồi, gã lái xe dụ khị : "tao chở mày từ cửa khẩu bên này sang cửa khẩu bên kia, rồi chở mày vào bến xe Hà Tiên, tao chỉ lấy mày 10 đô nữa thôi, rẻ hơn từ Kampot đến đây".

Tí nữa tớ cười tướng lên. Cửa khẩu Xà Xía nằm ngay rìa thị xã Hà Tiên, từ cửa khẩu vào trung tâm chỉ 5 - 6km. So với 50km từ Kampot, thì rẻ hơn là tất nhiên rồi.

Khi làm xong thủ tục phía Cam thì lại thêm một bác xe ôm tò tò chạy ra rủ rê tớ bằng tiếng Anh: chở từ đây về bến xe và vòng 1 vòng là 150 nghìn nhé, về bến xe là 100 nghìn thôi... Tớ chán quá mới bảo: Người Việt đây, có vài cây mà thét kinh thế. Bác chán, nhưng mà vì lúc đó cũng không có ai nên vẫn chờ đợi tớ để chở vào, mặc cả bao nhiêu tính sau.

Cửa khẩu phía Cam thì chỉ là cái nhà cấp 4, còn phía VN xây tử tế rồi. Các chú cửa khẩu khám đồ cực kĩ. Đây là con đường mà nhiều hàng hóa tiểu ngạch, hàng lậu qua lại, và tất nhiên là hàng trắng. Các đồng chí lục hết đồ của tớ ra, có cái đèn pin cũng tháo ra xem bên trong, có cái tượng đá gói kĩ kĩ cho khỏi vỡ cũng mở tung tóe. Xem hộ chiếu thấy ở HN nên có vẻ cũng hỏi nhiều hơn, vui vẻ hơn. Chắc số người đi du lịch CPC về qua đường này còn ít, nhất là lúc ấy lại thấy tớ đi một mình.

Bác xe ôm thét giá trăm nghìn vẫn chờ. Thôi vậy, tớ lên xe bác í đưa về bến xe, cách đó khoảng 6km với giá 20 nghìn. Trời buổi trưa nắng, và cũng chỉ còn mỗi bác í ở đó.

vntuyen
26-06-2008, 12:36
Không chỉ mỗi Phú Quốc đâu Chitto ạ, nhiều hơn cơ.
Quốc vương đang ở HN đấy.
Có chụp hình hòn phụ tử không? Còn cả phụ lẫn tử hay chỉ 1.5?

Chitto
26-06-2008, 21:32
Hì, tớ chỉ loanh quanh ở thị xã Hà Tiên thôi. Hòn Phụ Tử cách Hà Tiên khoảng 40km, nên không qua.

Quay lại chuyện ở bến xe, sau khi mua vé xe đò chạy đêm đi SG, chuyến 9h tối, một anh chàng xe ôm mời mọc. Đồng ý theo anh ta đi đến chỗ để ăn trưa, lấy một cái phòng để đồ và nghỉ, rồi đi lòng vòng.

Ngay trong thị xã là hòn Thạch Động. Quả núi đá này nhỏ, nhưng có một cái hang rỗng bên trong, người ta lập một ngôi chùa trong hang núi. Nói chung hang động xấu xấu thường thường thế này đối với tớ không tạo ấn tượng gì lắm.

Có một ngách thông ra ngoài, nhìn ra biển. Chỗ này mà ngồi thì rất mát vì hút gió. Tớ ngồi ở đó, ngủ gà ngủ gật, mặc kệ anh chàng xe ôm chờ bên dưới. Anh ta sẽ chở tớ đi đến tối luôn.

Người dân lễ Phật trong Thạch Động


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=388

Chitto
26-06-2008, 21:38
Thạch Động này được gán với chuyện cổ tích Thạch Sanh. Người ta bảo rằng cái hang mà Đại bàng đem dấu công chúa vào chính là đây, ngày xưa sâu lắm, sau rồi Thạch Sanh lấp đi nên mới thế này. Thế rồi người ta cố tưởng tượng ra hình công chúa với lại đại bàng, y như các hang động khác vẽ hươu vẽ vượn.

Câu chuyện cổ tích này có nhiều ý kiến cho là người Khmer (Miên) sáng tác trong thời kỳ người Việt lấn dần đất Thủy Chân Lạp. Thạch Sanh là ngụ ý người Khmer, vì người Miên thường có họ Thạch, người Việt không ai mang họ này. Lý Thông thì rõ là người Việt, họ Lý. Chuyện này thấy rõ Thạch Sanh hiền lành, thật thà, còn Lý Thông gian ác, xảo quyệt.

Tuy vậy, trong kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam, thì câu chuyện này được Việt hóa hoàn toàn, khi cho rằng Thạch Sanh là con của Ngọc Hoàng đầu thai vào nhà ông Thạch Nghĩa. Chuyện được kể dưới dạng bài thơ nôm lục bát khá dài. Hồi bé tớ đọc rồi, nhưng lâu không nhớ. Chỉ có hai câu mà chắc là ai cũng thuộc:
"Đàn kêu tích tịch tình tang
"Ai mang công chúa dưới hang trở về


Thì là cái hang này đây.

Chitto
26-06-2008, 21:39
Từ Thạch Động nhìn ra phía biển

Núi này của Việt Nam



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=310

Chitto
26-06-2008, 21:40
Phía kia là Mũi Nai



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=309

NATO
27-06-2008, 02:18
Năm 2004, bọn em đi từ Phnompenh đến Kampot rồi ở lại Kep 3 ngày, bãi biển Kép không đẹp bằng Sihanoukville nhưng được cái yên tĩnh và ít khách du lịch. Từ Kép bọn em thuê một cái xe máy chạy loanh quanh và bọn em cũng đã chạy đến cửa khẩu Xá Xía nhưng năm đó thì vẫn chưa là cửa khẩu QT nên không qua được biên giới, hôm đó em đứng năn nỉ mãi mà không được, trên thực tế lúc đó nó có cho mình qua thì cũng chỉ giám loanh quanh tí ở Hà tiên rồi lại phải quay về vì năm đó bọn em vẫn đang làm việc ở Lào, mà về Hà Tiên thì cóc về Lào được.

Em vẫn còn hình ở Kép và cả Hà tiên khu hòn phụ tử nữa nếu bác Chito cho phép em se post phụ họa

Chitto
27-06-2008, 14:06
@NATO : Thoải mái đi nàng ơi. Tớ chỉ loanh quanh được có mấy tiếng ở đó, viết topic cho chỗ này đỡ vắng mà.

Chitto
27-06-2008, 14:11
Cách Thạch Động vài cây số là núi Đá Dựng.

Quả núi này nằm giữa đồng trống. Trông từ xa cũng rất là bình thường như tất cả các quả núi khác. Có điều quả núi đá vôi này bị ăn thủng lung tung, tạo thành 14 cái hang động lớn nhỏ khác nhau. Cái thì chỉ là động ăn sâu vào trong, cái thì thành hang vòng vèo ngóc ngách, có những hang rất dài và sâu.

Để qua các hang, ngươi ta đã làm con đường chạy đúng một vòng tròn quanh núi, lúc lên lúc xuống để vào các hang động. Có hang làm thành chùa thờ Phật, có hang là di tích thời xưa của các vị khai hoang giữ đất.

Tớ thấy cũng hay, vì rất hiếm có quả núi nhỏ nào mà nhiều hang động đến thế.


Núi Đá Dựng, trên đường vào. Trên núi có mấy cây hoa phượng nở đỏ rực.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=322

Chitto
27-06-2008, 14:13
Một động thờ Phật



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=312

Chitto
27-06-2008, 14:14
Từ trên núi nhìn về phía thị xã


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=314

Chitto
28-06-2008, 11:03
Đồng bằng dưới chân núi Đá Dựng



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=315

Chitto
28-06-2008, 11:04
Ngôi chùa Khmer (người dân gọi là chùa Miên) mái đỏ



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=316

Chitto
29-06-2008, 15:14
Đất khô



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=317

Chitto
29-06-2008, 23:20
Những người dân trên đồng

Mùa khô nên vỡ đất trước, để khi mưa xuống nước lên trồng cấy...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=320

Chitto
05-07-2008, 21:18
Khói trên đồng khô



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=319

Chitto
20-07-2008, 17:26
Buổi chiều, anh chàng xe ôm đưa tớ ra biển Mũi Nai. Khu này có khá nhiều hàng quán bán dọc bờ biển. Tuy vậy bãi biển cát không sạch lắm, nên không có cảm hứng xuống biển tắm, dù rằng tớ rất khoái tắm biển



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=978

Chitto
20-07-2008, 17:27
Hoàng hôn xuống



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=36&pictureid=980

Dudi
23-10-2008, 17:46
Ngay cửa ngõ vào Hà Tiên, tượng Khai trấn quốc công Mạc Cửu cao 10 m vừa khánh thành tại công viên Mũi Tàu. Đó là một hình ảnh mới của Hà Tiên, phần nào thay cho cây cầu phao đã gỡ và hòn phụ tử đã đổ. Quay mặt ra hướng Đông -Nam, tượng nhà khai trấn công thần in trên nền trời và đồi núi Hà Tiên, cạnh con đường lớn và cây cầu khang trang dẫn vào thị xã.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5616.jpg

Tròn 300 năm trước, vùng đất có tên Mang Khảm hoang sơ và thơ mộng này trở thành trấn Hà Tiên, được chúa Nguyễn giao cho Mạc Cửu làm tổng trấn, “quản lý về mặt nhà nước” một thương cảng quan trọng.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5545.jpg

Các sách xưa kể rằng các thương gia người Bồ, Hà Lan... theo đường biển từ Indonesia sang buôn bán tấp nập ở vùng biển tây, từ Cà Mau- Hà Tiên. Ghe thuyền giao thương buôn bán rất tấp nập. Hầu hết các sản phẩm trong vùng như cá, khô, sáp, mật ong, gạo...cả lông chim từ U Minh, trầm hương, hải sâm Phú Quốc và các đảo khác đến ngà voi từ Vạn Tường (Lào), Chân Lạp...đều tập trung về đây.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5448.jpg

Ở Trung Quốc, khi nhà Thanh lên phế nhà Minh, hàng loạt quan binh bỏ đi. Mạc Cửu cùng 400 binh sĩ từ Phúc Kiến tới vùng biển tây này.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5544.jpg

Nhiều sách ghi: vì cảnh ở đây đẹp, nên nhiều tiên sa xuống. Có sách ghi: Mạc Cửu mở nhiều sòng bạc làm ăn ở vùng này, một đêm lơ mơ thấy nhiều tiên nữ hiện lên từ sông, nên gọi là Hà Tiên...

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5695.jpg

Dudi
24-10-2008, 09:42
Ít có nơi nào có tới 10 cảnh đẹp như thị xã Hà Tiên. Nó được truyền đời bằng bài thơ Hà Tiên Thập Cảnh do Mạc Thiên Tích (con trai và là người nối nghiệp Mạc Cửu) người sáng lập Tao đàn Chiêu Anh Các, sáng tác. 10 cảnh đẹp được coi như báu vật của Hà Tiên, nay đang bị mất dần.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5598.jpg

Kim Dự Lan Đào nay thành Núi Pháo đài, với khách sạn Pháo đài nửa tỉnh nửa quê. Giang Thành Dạ Cổ, Tiêu Tự Thần Chung... bị xuống cấp nghiêm trọng. Đông Hồ Ấn Nguyệt (đầm Đông Hồ) đang bị dự án lấn biển xâm lấn...

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5485.jpg

Có lẽ chỉ còn Bình San Diệp Thúy, nơi an nghỉ của dòng họ Mạc là còn giữ được. Đền thờ quay ra hướng đông, trước mặt là Bán Nguyệt liên trì, dân dã gọi là Ao Sen.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5549.jpg

Mạc Thiên Tích là người thiết kế khu đền thờ và lăng mộ này theo thế phong thuỷ đằng trước có ao, đằng sau dựa vào núi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5580.jpg

Khu mộ Mạc Cửu và quân gia nằm trên sườn núi, vẫn y nguyên, trừ hai bức tượng bằng đá bị mất, nay đắp bù bằng tượng xi măng.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5583.jpg

Trên sông Giang Thành, đoạn phía cuối chợ, có một quán cà phê kiểu thủy tạ. Đó là một con thuyền gỗ cặp sát bờ sông, nằm giữa kim và cổ. Xa xa là cây cầu mới thay cho cầu phao dập dềnh, bên phải là cảnh hiện đại của thị xã tròn 10 năm tuổi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5538.jpg

Dưới chân cầu, chợ xưa vẫn còn đó, nay không chỉ họp ngày xới rau cá như xưa, mà giống như nhiều thị tứ kiểu mới, nổi lên mốt chợ đêm, bán đủ thứ hàng thời hiện đại, từ quần áo, kính mũ cho đến điện tử, đồ lưu niệm...

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5520.jpg

Bên trái sông vẫn là nét xưa, núi Bát Giác, Đại Kim Dự với những ngôi chùa cổ soi mình xuống dòng sông. Người ta kể, ở khúc sông mêng mang và tĩnh lặng này, xưa gọi là Đông Hồ Ấn Nguyệt, các thi sĩ giai nhân nhóm Chiêu Anh Các thường tụ họp vịnh thơ với trăng in trong nước...

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5610.jpg

Dudi
24-10-2008, 12:51
Hà Tiên có nhiều ngọn núi nhỏ bao quanh. Gọi là núi, nhưng không cao lắm, chỉ chừng 200 m. Từ khách sạn Pháo đài đi tiếp chừng 3-4 km rồi xỉa vào một con đường đất đá lổm nhổm và khá cheo leo.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5449.jpg

Đường hẹp dần và dốc cao dần. Đoạn cuối chỉ là con đường mòn lọt một người đi. Xe máy phải vứt lại nửa chừng và leo bộ trên dốc dựng ngược.

Nhưng đó là một điểm nhìn toàn cảnh, tầm nhìn bao cả thị xã Hà Tiên, tới cả cửa khẩu Xà Xía và cả đất bạn Campuchia.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5438.jpg

Đẹp nhất là Mũi Nai, một eo biển cong thơ mộng và êm dịu. Từ trên nhìn xuống đã đẹp, xuống dưới bãi lại càng thú vị. Nghe nói đó là một trong năm khu du lịch biển đang được tập trung đầu tư nâng cấp. Các bờ biển ở phía đông không có được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của miền biển cực Tây Nam này.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5459.jpg

Con đường biển gần nhất ra Phú Quốc là từ Hà Tiên, chỉ cách chừng 25 km. Khi Phú Quốc trở thành hòn đảo du lịch thì tiềm năng của Hà Tiên có thể bùng dậy, trở thành cảng quan trọng nhất vùng biển tây, vịnh Thái Lan như từng đóng vai trò như vậy 300 năm trước.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Ha%20Tien/IMG_5608.jpg

Ngoài đường từ Rạch Giá lên, Hà Tiên còn có đường cặp theo kênh Vĩnh Tế để nối với ĐBSCL. Một con đường băng qua Đồng Tháp Mười cặp sát biên giới với Campuchia, đang được nâng cấp, nối Hồng Ngự với Vĩnh Hưng (Long An).

Hòn ngọc cực tây nam Hà Tiên xa xăm sẽ càng trở nên gần gũi...