PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sri Lanka: chỉ mất 12h chuẩn bị cho 1 trip bay từ VN.



Cara
03-11-2014, 22:55
Đọc bài viết chia sẻ về Sri Lanka của mọi người trong Phượt thì chỉ vỏn vẹn 2-3 topic thông tin ít mà cũng khá lâu, cho nên mình mở thớt mới cập nhật những gì mắt mới thấy tai mới nghe trên đường đi nhé.

Vốn là mình và BF tự nhiên có được 4 ngày nghỉ đột xuất ;) 1 đứa xuất phát từ Trung Đông, 1 đứa từ VN nên phải chọn 1 điểm đến nằm ở giữa và dễ dàng xin visa cho cả 2 bên, thêm điều kiện ưu tiên là vùng đất chưa đứa nào ghé qua. Nhồi lên nhồi xuống cả 2 giờ, cân nhắc từ visa cho đến giá vé khả thi thì cuối cùng chọn Sri Lanka làm đích đến (NT)
Visa xin trên mạng khá dễ dàng, các bạn chỉ cần điền form này:
https://www.eta.gov.lk/slvisa/
Điền form chuyển tiền mình làm tầm 5 phút. Sau khi charge 30$ họ cấp 1 cái reference number, nên in ra để dành show cho ticket counters và Sri Lanka Immigration (BB)
Ghi chú: Vì mình chọn hub là KL cho nên thủ tục xuất vé vào Malay khá lằng nhằng ( nữ, chưa gia đình...) họ thường hỏi vé máy bay ra khỏi KL, visa nơi đến để chắc ăn là bạn không ở lại KL. Hải quan KL cũng khó hơn xưa, 3-4 lần trước mình vào chả ai hỏi gì, giờ thì bạn hải quan hỏi mình rất cụ thể vào làm gì, ở đâu, tại sao đi... mình trả lời mình khác sân bay nên mới check out check in hải quan, chứ 2 tiếng nữa lại bay tiếp rồi, bạn ấy hỏi cụ thể hơn là bay qua Sri Lanka 1 mình à, đi chơi hay đi làm, mình nói quách luôn là fiance tui đang bay từ Trung Đông qua đó cho nó tiện đường, bạn ấy à lên thông luôn vì thấy cái pp của mình trong 2 năm xài hăm mấy trang nên chẳng bắt show 700$ như người khác bị.
Các bạn lưu ý là cứ nếu chọn transit ở KUL thì nên mua luôn phần vé bay ra khỏi Malay cho chắc ăn nhé. Chuyến về mình bay từ Colombo về cũng bị hỏi y chang là bay ra bằng ngả nào.
Tới immigration của Srilanka còn dễ chịu ác. Họ gõ cụp cụp số serial check xong là đóng dấu dán tem lên passport của bạn, mất ...30s tại quầy hải quan Sri Lanka, nhanh không thể tưởng.

Sau đó là phần hú vía và mệt mỏi nhất: chọn vé gấp. Mình thích bay AirAsia (gọi tắt là AA) nên chủ yếu book hãng này các vé SGN-KUL và KUL-CMB (Colombo- sân bay quốc tế chính của Sri Lanka).
Chặng 1: SGN-KUL: Hiện giờ AA chỉ có 1 chuyến một ngày từ AA đi CMB lúc 14h00 cho nên chuyến từ SGN qua KUL phải đến trước đó, và chuyến sớm nhất của AA từ SGN sang KUL sẽ đáp lúc ... 13h25, chỉ có 35 phút để transit nên mình không dám take risk dù giá vé 132$ rẻ hơn VNA gần 20$.
Đành phải chạy qua Vietnam Airlines book vé chuyến 8h40 sáng để có 2.5h transit. Lúc 2h sáng thì bảng giá vé của VNA chỉ còn hạng Business giá lên đến gần 6.9 triệu ~ 330$, xót tiền quá mình chạy qua mấy agent site tham khảo(opodo, edreams, skyscanner...) thì họ có vé nối chuyến từ Sing hoặc BKK tổng chặng SGN-CMB chỉ khoảng 420$, mình định book luôn nhưng cứ bị error transactions đến gần 5h sáng vẫn chưa book được vé và thậm chí còn bị giữ tiền 8.3 triệu do giao dịch của agent không thành công mà tiền đã bị trừ, gọi cho bank 24/24 bạn trực tổng đài bảo để em gửi chị cái form, chị điền và ký xong thì scan gửi lại cho em (chắc để lấy chữ ký gốc claim) rồi 45 ngày sau được hoàn tiền lại.
Mệt mỏi tràn trề quay lại VNA thì mừng húm lên thấy bạn ấy đã nhả ra 2 hạng vé Eco, mình chọn vé rẻ nhất hơn 3.1 triệu, bay đến KLIA.
Nhưng hóa ra mình lo xa và tốn khoảng 20$ thừa thãi + mất thời gian, vì VNA bay tới KLIA trong khi AA thì depart/arrive đều ở KLIA2 nên thời gian transit, làm thủ tục immigration Malay mất công nuốt 2.5h của mình rất nhanh. Cũng do đợi shuttle bus gần 1h ( chả hiểu sao lâu thế) chứ nếu không thì bạn ngoắc taxi mắc xíu mà tiết kiệm hơn 1h nha.
Tips: Chuyến về mình book đại 2 chuyến kế nhau của AA cũng chỉ có 35mins transit thì hóa ra thành công vì không phải đổi sân bay, quầy transfer ngay sát gate arrival. Các bạn nhớ làm web check-in trước tối thiểu nửa ngày or 4h tiếng, in ra giấy càng tốt để khi transfer tới nơi nếu gấp quá mình không kịp tới counter lấy vé in thì cứ đi thẳng vào trong hỏi gate mấy đi tiếp đến đích mình cần ( trên vé web check in họ có giờ boarding, có số ghế luôn, chỉ có gate depart là chưa xác định cho nên cái đó hỏi nhân viên trực dễ dàng). Show tờ web check in ticket ra họ sẽ cho bạn lên máy bay luôn. Nhưng mà cách này hơi mạo hiểm là nếu bạn bị delay chừng 10-15 phút thôi thì tiêu đời. May mắn là mình không bị delay chuyến nào hết, với lại kinh nghiệm của mình thì hãng AA, nhất là AA X khá là đúng giờ. Mình vừa ra khỏi cửa máy bay là kéo vali chạy thục mạng 500m, tới counter lấy vé xong vừa kịp get line ở gate boarding. Ơn trời !!!

Lời khuyên chót: ai yếu tim thì đi VNA chuyến 8h40-11h30, lỡ có delay thì tốn thêm chút tiền taxi di chuyển KLIA sang KLIA2 nhưng đảm bảo cho chuyến sau.Và để có vé giá rẻ của VNA mua giờ chót thì đừng mua sớm quá (trước trên 8 tiếng) cứ canh khoảng 5-6 tiếng trước giờ bay hãy mua

Chặng 2: KUL-CMB: AA giá 379MYR~ 114$, giá vé hầu như không đổi trong +/- 2 ngày. Mình book lúc 6h sáng, 14h chiều bay đó :D
Chặng 3: CMB-KUL: AA giá 479MYR~ 145$, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến 11h55 trưa
Chặng 4: KUL-SGN: AA giá 81$, book luôn trước khi đi nên coi như mua sớm 3-4 ngày.

Có vài đường bay khác đến CMB từ Singapore hoặc Bangkok nhưng theo mình thì KUL là hub lớn nhất của AA, bay Airasia X máy bay loại to nên giá vé lúc nào cũng còn nhiều và rẻ nhất trong các hãng khi mua gấp trước lúc bay vài tiếng như mình.

Bài dài, mình ngắt đoạn sau cho post tiếp.

giahuymobile76
03-11-2014, 23:23
Thông tin của bạn có thể có ích cho nhiều người đấy, Up lên cho các bạn khách cùng biết để ủng hộ ...


--------
GiaHuyMobile: Chuyên cung cấp SmartPhone uy tín, giá tốt nhất Hà Nội.

Cara
03-11-2014, 23:40
TRANSIT Ở KLIA:
- Có 1 shuttle train đưa bạn đi từ chỗ arrival hall sang quầy immigration. Sau đó theo bảng chỉ dẫn tìm bến bus.
- Chuẩn bị sẵn 1 MYR để đi bus, đưa tiền cho tài xế ngay cửa lên
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/363_zpsaa21c400.jpg

Khi đến sân bay Colombo ( thực ra nó tên gì dài ngoằn à, nhưng mã chính của sân bay này là CMB nên mình chỉ gọi bằng tên này cho ti tiện ) các thủ tục rất nhanh vì đã xin e-visa trước rồi.
Các bạn nào xin visa dễ thương thì được tặng 1 cái simcard miễn phí, loại super sim, được 1GB data 3G, nếu top up bằng visa 6 or 10$ thì có thể gọi miễn phí về nước với giá khá rẻ. Không top up vẫn dùng 3G được, và được 50LKR ( Srilanka Rupee ) để sms nữa, mình thử sms 1 cái về VN bị charge có hơn 6.5LKR.
Tỉ giá ở sân bay hôm mình đến là 1 USD = 128.5 LKR. Hôm mình đi nó nhảy lên 130 LKR
Giá cước di động ở LKR hình như rất rẻ, có rất nhiều hãng điện thoại cạnh tranh nhau. Vừa ra khỏi sân bay là thấy 4-5 quầy của đủ các hãng điện thoại chào mời luôn.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/374_zpsf7d5a742.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/394_zps2ae54b7c.jpg
(Chắc họ thiên vị nữ, sau đó BF mình cũng có e-visa nhưng họ hỏng có tặng hehehe). Sau khi active sim bằng điện thoại theo cú pháp hướng dẫn mình lướt net phà phà ở sân bay trong lúc chờ BF mình landing sau đó 6h, nhưng bị cái hỏng hiểu là tự nhiên bị cut off đột ngột, rồi từ đó về sau không sd được 3G nữa, thây kệ, có được 6h xài 3G để đốt thời gian đã là quá hạnh phúc rồi.
Sau khi mình rời khỏi quầy immigration thì gặp các bạn staff này, trang phục dễ thương, lai ấn khá nhiều ( sorry bộ gõ tiếng Việt mình có vấn đề nha, nó hay viết thường những chữ bỏ dấu, nhưng vì gõ trong này để chèn hình cho dễ nên mình không gõ ngoài notepad paste vào đây ).
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/368_zpsad531b65.jpg
đồng phục nam thì bình thường thôi ( chỉ dám chụp từ sau )
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/367_zps0cd6f88f.jpg

Một lát gặp tốp rất nhiều nữ sinh, chắc đi tham quan thực tế quá. Em nào cũng thắt 2 bím tóc, da ngăm đen, mắt tròn xoe:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/1_zps999a0e3e.jpg

Cara
03-11-2014, 23:50
Sân bay phòng chờ thì khá nhỏ, nhỏ cỡ ... Tân Sơn Nhất nhà mình nhưng nhiều gate và hall dài,nhiều chuyến đi đến hơn TSN:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/383_zps02519bbd.jpg
Bọn du khách qua đây chơi mấy trò trên biển nhiều, có đứa ở vài tuần cả tháng vì chi phí ăn uống bên này rẻ như ở ấn vậy.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/375_zps1a910b22.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/382_zpsadb97c26.jpg
Có 2 quầy đổi tiền và 2 máy ATM ngay tại chỗ đón khách
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/379_zpsf0f77680.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/378_zpsa2d3d18d.jpg
Mình không rút cash nên không biết phí rút một lần bao nhiêu.

Cara
03-11-2014, 23:57
Cửa arrival đón khách có mỗi 1 quầy foodcourt bé tẻo vắt vẻo trên nóc nhà vệ sinh, tuy ít thức ăn nhưng sạch sẽ. Menu uống đơn giản, giá tầm 50-250LKR/món
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/390_zpsa82eaeef.jpg
Thức ăn thì chỉ có ít bánh chiên, bánh ngọt, bánh mặn cũng ít loại. Hoàn toàn không có mì cơm gì hết nha:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/389_zps518e4c88.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/388_zpsdcc81177.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/387_zpsf691e19a.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/386_zps88580ff5.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/385_zps8e7df3b1.jpg

https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/384_zpsa4d7be58.jpg

Mình chọn đại 2-3 miếng bánh và 1 cốc cafe Lungo thì thấy nó chẳng qua là cái kiểu cafe hạt xay pha máy, loại máy nhỏ rẻ tiền không phải dùng hơi nước phun như các quán hiện đại Starbucks. Thêm 1 chai nước to 1L Aquafina nữa chỉ hết có 2.5$ thôi, ăn cũng lưng lưng bụng, giá này tại sân bay là mắc so với locals nhưng quá rẻ nếu so với mấy cái máy chém ở Nội Bài và TSN hihi.
Tính ra mức sống của Sri Lanka chắc khá rẻ, cỡ India. Các bạn có nhiều thời gian thì có thể thoải mái lăn lộn thử mà không sợ tốn kém lắm.

Cara
04-11-2014, 00:17
Các quầy taxi ở sân bay thì bán vé theo tuyến, họ sẽ tra thông tin độ dài trên máy rồi xuất vé cho bạn, bạn trả tiền cho tài xế theo cái phiếu bạn cầm. Mình đi từ sân bay CMB đến Mount Lavinia khoảng 45-50km gì đó hết 3100LKR ~ 26USD, so với taxi VN thì rẻ ơi là rẻ. Nếu bạn ở hotel loanh quanh Colombo city hoặc bãi biển nào gần sân bay thì chắc tốn chừng 5-10USD để đi.
Chả hiểu sao lão BF mình chọn cái hóc bò tó này, chắc vì thấy rating nó cao. Nói thiệt mình thấy giá ( cộng thuế, phí dịch vụ ) thành hơn 150$/đêm là thấy chém rồi. Chưa kể book double bed mà zí do twin bed, đòi mãi mới chuyển sang 1 cái phòng double bed thì ... thảm ẩm mốc hôi rình, bathtube cũ, thậm chí toilet không có vòi xịt hic hic.
đi dạo trên bãi biển thì thấy nó quành cháng, rating trên booking.com hơn 8.0 đó nhen. được cái to xác à.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/447_zps62fb4e01.jpg
View từ phòng mình:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/402_zpsa1a32844.jpg
Thấy vậy chứ bãi tắm toàn ... đá hông, muốn tắm phải ra hồ bơi trên sân thượng. đợi tí tới bãi biển đẹp nhất Sri Lanka mình kể tội đám bãi tắm sau.
Có nhiều cặp cô dâu chú rể ghé chụp hình cưới ở ks này, mà mình có thấy nó đẹp tẹo nào đâu:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/470_zpsf7c9be85.jpg
được cái ở đây buffet sáng nhiều món ... lạ ( tuy chả ngon lành gì, so ra cái hotel 60$ ở Siem reap còn ổn áp chán )
ăn chán, rủ nhau đi lơ phơ thì gặp cái restaurant này, 1 chai bia Lion to vật vã, 1 ly nước chanh, 2 chén soup hải sản, 1 ly nước ép và 1 set gồm 2 con tôm khá to, 1 con cua đã gỡ thịt sơ chế ngon lành nhét thịt vào mai, 1 mớ mực chiên giòn ... tất cả chỉ khoảng 1800LKR ~ 14-15$ ... hic, không ngờ bữa ăn đầu tiên này là bữa hải sản ... ngon nhất ở Srilanka huhu
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/419_zps5233ba79.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/429_zpsbe366223.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/426_zps09fed3d7.jpg
Cốc súp nấm Cappuccino này ngon hihi
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/427_zps96f5dac5.jpg

Cara
04-11-2014, 00:32
Tới tối thì bọn mình quyết định ghé cái nhà hàng này sau khi tham khảo ý kiến 1 bác tài xế, thấy được tripadvisor chọn thì cũng an tâm
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/455_zpsf733f8c1.jpg
Ai ngờ thức ăn dở tệ, con cua này mà bảo là 800gr *380 LKR, đã vậy bảo sốt Singapore mà ăn dở hơi biết bơi vì nhúng từng phần cua đã chặt vào bột rồi lăn bột chiên, sốt thì thêm trứng. Hoàn toàn chả giống món Chili crab bên Sing tí tẹo nào, thế mà bơm là món ngon nhất. Sau đó là 1 dĩa platter 5 món ăn chiên béo ngấy y như fast food, thêm 2 tô súp cũng dở hơi. Vì là 10h tối nên nhà hàng bưng 4 món ra trong ... 10 phút, trời đất ơi, dịch vụ tệ như hạch, tư vấn gì mà nửa hôm nửa đêm còn nhồi toàn món dầu mỡ ăn có nổi đâu. BF mình gẩy gẩy tí rồi lôi manager ra càm ràm mà thằng manager trốn biệt, để thằng bé order ra chịu trận. Rút cuộc bị tính cái bill ( có thêm 2 ly rượu nhỏ và 1 chai bia gừng của mình 180LKR thôi) hết tầm 65$. Hic, chẳng ăn được gì ra hồn lại thêm cục tức anh ách trong bụng.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/10508511_10152361658227805_435957479_n_zps7e2380c2 .jpg
Bù lại đêm đó là Halloween, được 1 cái party khá vui ngay bãi biển ( nhảy nhót trên cát luôn ) vé vào cho nam là 1500LKR, nữ free hihi:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/10743205_10152361643332805_1626894741_n_zps2c8806c d.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/10748636_10152361643457805_851951891_n_zps153fb997 .jpg

Cara
04-11-2014, 00:58
Bãi biển Mount Lavinia chán chán là. đá khá nhiều.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/454_zpsa3725f46.jpg
Quạ ở bãi biển nhiều lắm, tụi nó khá dạn, lại gần 1-2m không chạy nha, nhưng cũng không cho chạm vào :D
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/452_zps9fd4992e.jpg
Thuê 1 chiếc xe đi đến bãi biển Hikkaduwa cách đó khoảng 80-100km (hướng đi Galle), chặng về chạy tới airport CMB luôn là khoảng 100$
Bãi biển khá dốc, ra chưa tới 10m là sâu ngập đầu em, sóng lại quá mạnh nên em sợ bị cuốn ra xa bơi vào không nổi.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/10748733_10152361993327805_879607478_n_zpsb951d78d .jpg
Từ mấy người bán tour ở sân bay đến tất cả nhân viên, tài xế đều recommend đây là bãi biển đẹp nhất Sri Lanka đó, nên tụi mình mới háo hức chạy tới mà bỏ qua những chùa chiềng thàn cổ do không có nhiều thời gian, đi xe lắc lư nhức đầu gần chết luôn:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/10743653_10152361993297805_186526709_n_zps3eb5ede4 .jpg
Xuống tắm thử thì trời ơi dưới chân sỏi đá lẫn cát nhôm nhổm, nói thiệt là mình chỉ sợ ... đứt chân thôi. Nghĩ tới mấy bãi biển Phú Quốc, Nha Trang, Hội An ... mà buồn cho cái sự marketing của quê nhà.
Ngồi ăn uống từ chiều tới tối ở cái nhà hàng cũng được bảo là "tốt nhất" bãi này
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/559_zps755101b5.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/561_zps3a843f0a.jpg
Set này 4500LKR. Hải sản ở đây vỏ nhiều, thịt không nhiều lắm nên thấy bự mà ăn hông có no.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/579_zps5b3f24e4.jpg

Hic, cái đống này 1200LKR, về VN ăn hàu thôi hu hu
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/582_zps92ca1e7d.jpg
Desert với mango fruit và ice cream, Yogurt and Honey, mỗi ly 250LKR gì đó
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/584_zps33db3612.jpg

maximilian
04-11-2014, 01:11
Bạn này đi toàn resort và ăn nhà hàng sang trọng không ah , nên ai không hiểu sẽ bảo Srilanka sao đắt đỏ thế !

Cara
04-11-2014, 01:15
Xe thuê thì mới nhưng lọc gió chán gì đâu, lấy gió ngoài nên mình toàn hít mùi xăng từ xe trước dù đóng cửa xe bít bùng.
đến sân bay mình chọn 1 cái hotel nhỏ, cách airport 6-8km, giá tầm 35$ ( ở Sri Lanka nhìn menu hay giá phòng bạn luôn phải cộng thêm vào chừng 22% thuế phí các loại nhen, mình ghét cái trò này, đã có service fee thu trong bill nên đôi lúc dịch vụ dở quá không tip luôn).
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/616_zpsed8b9f62.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/617_zpsb42a35ec.jpg
Phòng ốc thì rộng, chỉ có cái phiền là chăn không có tấm trải ( sheet) nên có vẻ bẩn bẩn, ngoài ra thì mọi thứ ngon lành cành đào.
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/588_zps3716be05.jpg
Decor sảnh reception toàn bằng gỗ dễ thương
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/593_zps90df779f.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/594_zpsf845d404.jpg
Bữa sáng kèm theo
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/626_zpsf525e5d5.jpg
Bye bye Colombo
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/650_zps463b6b8c.jpg
Thêm vài hình giới thiệu du lịch mình chụp lại từ 1 cái standy ở sảnh:
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/599_zps18901872.jpg
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/600_zps44c1f52e.jpg
Người dân thì hình như chỉ còn mặc trang phục truyền thống ở công sở hoặc sân bay là chính, ngoài đường nữ họ mặc váy xòe, nam thì quần dài áo thun rất rất giống VN chứ không còn quấn Longgy như Myanmar nữa :P
https://i145.photobucket.com/albums/r214/meoCara/Sri%20Lanka/501_zpsb8a35e77.jpg
Người Sri Lanka biết nhiều về VN qua ... chiến tranh với Mỹ, và họ bảo là "Vietnam is winner". Hầu như mọi người đều biết đến cái tên VN ( em nghĩ vì lý do trên chứ đôi khi đưa cái world map ra kêu họ chấm VN ở đâu chắc gì đã chấm gần đúng hehehe). Nói chung là thân thiện, lúc nào cũng cười tươi, nhưng dịch vụ thì chỗ được chỗ không nha.

Nữ mà Âu, Mỹ thì thoải mái hơn nữ từ Đông/Bắc Á sang, họ thích nét nhỏ nhắn và trắng trẻo của dân Đông Bắc Á mình, đi ra đường hầu như ai cũng nhìn chằm chằm ( kể cả nam lẫn nữ). Họ thích da trắng mà, các poster, billboard quảng cáo da ai cũng trắng phớ ( dù họ và người Ấn đen y chang nhau, thậm chí đen hơn một số vùng của Bắc Ấn nữa). Nam bản xứ khá dạn dĩ, và tốt nhất là không nên đi 1 mình buổi tối ngoài đường hoặc đi vào chỗ ăn uống 1 mình vì nữ (như em) sẽ nhìn quá khác biệt và dễ bị họ sấn tới bắt chuyện.

Cara
04-11-2014, 01:26
Bạn này đi toàn resort và ăn nhà hàng sang trọng không ah , nên ai không hiểu sẽ bảo Srilanka sao đắt đỏ thế !
Mình đã nói là mình muốn cung cấp thêm thông tin trên đường mình đi vì mình thấy ít thông tin về Sri Lanka quá mà thực ra đến đây đâu có khó, nếu ai đó cần 1 điểm đến mới thì tại sao không thử.
Mỗi người sẽ chọn 1 cách phượt khác nhau tùy thời điểm, mình không nhận xét mình chi ít hay chi nhiều vì BF mình không ăn street food được thôi mà, đâu hẳn mình khen hay chê 1 chiều.
Như đã nói từ đầu bài, thực ra Sri Lanka không đắt nếu chịu khó lăn lộn. Còn dịch vụ tốt chút thì giá tăng vô chừng, và ... hên xui nữa.

Gau Misa
04-11-2014, 10:33
Hehe...em đã thấy chị ở phuot rồi đây ! Em Quỳnh đây chị ah :))
Chị tui đi mấy nước độc ko à, cám ơn chị đã chia sẻ. Biết đâu có ngày mình tới đây hen :D

Cara
04-11-2014, 12:25
Hehe...em đã thấy chị ở phuot rồi đây ! Em Quỳnh đây chị ah :))
Chị tui đi mấy nước độc ko à, cám ơn chị đã chia sẻ. Biết đâu có ngày mình tới đây hen :D
hi hi, cảm ơn em, dịch vụ visa bên em làm tốt lắm. đợt nào đi cần visa chị sẽ nhờ em tiếp (beer)(beer)
mấy nước mà nhiều người chia sẻ thì chị không nói thêm, chỉ muốn chia sẻ những chỗ ít người đi thôi
đợt này đi gấp nên giá vé chọn được là thấp nhất rồi, hic hic ... vẫn thấy tiếc tiền ghê !! Nhưng mà vui, nên thấy đỡ tiếc hí hí :L

Gau Misa
04-11-2014, 22:09
hi hi, cảm ơn em, dịch vụ visa bên em làm tốt lắm. đợt nào đi cần visa chị sẽ nhờ em tiếp (beer)(beer)
mấy nước mà nhiều người chia sẻ thì chị không nói thêm, chỉ muốn chia sẻ những chỗ ít người đi thôi
đợt này đi gấp nên giá vé chọn được là thấp nhất rồi, hic hic ... vẫn thấy tiếc tiền ghê !! Nhưng mà vui, nên thấy đỡ tiếc hí hí :L

Hí hí...đi với người iu thì chỗ nào chả thích chị hen :D
Nhật đang xin visa dễ lắm chị ui, chị đi thì nói em...em gửi bí kíp xin visa Nhật cho chị ^.^

Cara
05-11-2014, 23:56
Hí hí...đi với người iu thì chỗ nào chả thích chị hen :D
Nhật đang xin visa dễ lắm chị ui, chị đi thì nói em...em gửi bí kíp xin visa Nhật cho chị ^.^

ok em, để hỏi bạn kia cho đi hông đã, hehehe, năm nay đi lắm chắc hết quota rùi :D

Totto-chan
10-11-2014, 19:06
Ai muốn đi Sri Lanka rẻ (nhưng không khổ) thì liên hệ mình, mình mới về hồi cuối tháng 10, trừ vé máy bay tổng chi phí ăn, ở, đi lại, thăm quan trong 6 ngày mình xài có 100$ nè, nhưng mình lại không có được sự tử tế như Cara dành nhiều thời gian chia sẻ, viết bài như vậy. Bạn Cara cứ viết tiếp đi, không giúp người này thì giúp người khác, chắc chắn thông tin của bạn sẽ bổ ích cho nhiều người mà.

nhtphong
12-11-2014, 20:11
Ai muốn đi Sri Lanka rẻ (nhưng không khổ) thì liên hệ mình, mình mới về hồi cuối tháng 10, trừ vé máy bay tổng chi phí ăn, ở, đi lại, thăm quan trong 6 ngày mình xài có 100$ nè, nhưng mình lại không có được sự tử tế như Cara dành nhiều thời gian chia sẻ, viết bài như vậy. Bạn Cara cứ viết tiếp đi, không giúp người này thì giúp người khác, chắc chắn thông tin của bạn sẽ bổ ích cho nhiều người mà.

Rẻ vậy trời, còn rẻ hơn đi Hà Nội ^^.
Bạn thớt tiếp nha, đang hóng

Tuni
13-11-2014, 09:53
Bạn Caro cho mình hỏi lạc đề xíu nghen. Bạn có 35' để transit từ Kul về Saigon mà vẫn kịp, mình đọc được mà mừng quá vì mình cũng đặt AA chuyến Hanoi-Kul-Bali, 2 chặng bay cách nhau 2h. Mình đang lo không đủ thời gian dù cùng arrival và depart ở KLIA2. Mình không bắt buộc phải nhập cảnh rồi lại xuất cảnh đi Bali đúng không bạn? Nếu vậy sẽ tiết kiêm được thời gian và mình yên tâm sẽ kịp giờ.

Cara
28-12-2014, 14:36
@Tuni: đúng là mình đã thử nghiệm transit trong 35' đó, phải cùng sân bay và không hành lý ký gửi mới kịp nha.
Như mình đã nói, xuống máy bay là cắm mặt vừa kéo hành lý xách tay vừa ch như bay theo bảng chỉ dẫn, vào quầy counter đưa web check in đã in ra giấy cho họ xuất vé rồi chạy tiếp vào gate mình là vừa hí gọi tên mình một trong những hành khách cuối cùng... phew phew ... đừng yâm tâm mà thong thả quá, chỉ nên có niềm tin là sẽ kịp giờ và nhớ chạy thật lẹ, đừng mang giày cao gót khổ thân :D

@Totto-chan: nếu có thời gian và lăn lộn phượt bụi thì 150$ xài trong 1 tháng là điều rất khả thi :D mình có đứa bạn nó đi ấn 6 tháng, mỗi tháng xài tầm chừng đó à. Khu vực Bắc á này thì mấy nước ấn, Sri, Bangladesh có vẻ đi phượt rất rẻ, nhưng rất cực và ăn uống thì phải nói là ... chỉ có rau và tinh bột thôi, sống như vậy con gái đi thì tổn hao sức khỏe và mặt mũi kinh hoàng lắm, mình là đứa không sợ cực nhưng quá cực đến mức đày đọa bản thân như thế thì mình không thử được. Nhưng không vì thế mà mình không thích những người phượt kiểu này, mình rất nể những người chịu lăn lộn, khám phá và luôn tâm niệm mỗi cách phượt đều có cái hay riêng, bạn có thể viết một ít cảm nhận đặc biệt qua chuyến đi kiểu này cho mình hóng hớt với, mong tin lắm.