PDA

View Full Version : Hành trình sống trọn từng giây!Ai đi Đà Lạt 1 ngày với mình không?????



nhungtran_lk2011
02-11-2014, 07:46
Phương tiện: xe Phương Trang
Thời gian: tối 3/10 - tối 4/10
Mục đích: mục sở thị quỷ già, lượn lờ quanh Đà Lạt ăn uống, cà phê các kiểu.
Lịch trình:
3/11 22h45 có mặt ở bến xe Phương Trang đi DL
4/11 5h có mặt ở Hồ Xuân Hương, đi bộ 1 vòng hồ tập thể dục buổi sáng
6h đi lấy xe máy thuê ở ngay chợ DL, đi ăn sáng( mì quãng, bánh căn các thể loại )và mua đồ ăn trưa mang theo( bánh mì xíu mại Liên Hoa)
7h xuất phát đi săn Quỷ Già ^^ cái này mình đã dc tư vấn 1 vài cung đường khác nhau, bạn mình cũng đang lượn lờ trên đó nên sẽ bàn luận thêm để chọn ra cung đẹp nhất, hợp lý nhất
17h về lại Đà Lạt bắt đầu cho cái chuỗi ăn uống các kiểu( bánh tráng nướng, nem nướng, kem bơ,....dự là đi Đà Lạt night ngắm thành phố nữa sau đó về trả xe, tắm rửa rùi đi lượn lờ uống sữa nóng+ bánh su và ăn khoai nướng ^^
nếu có thể tranh thủ về sớm hơn chút để lượn lờ chợ đà lạt mua trà, mứt các kiểu!
12h xe tới rước, dự là 6h sáng 5/11 có mặt ở SG
Chi Phí :
1. Xe Phương Trang 2 chiều 500k
2. Thuê xe + xăng : 150k
3. Ăn uống cà phê các kiểu : 300k
Vậy dự là tầm 1000k hem!
Rùi ai đi pm mình hen, mình đã đặt vé xong xuoi hết rùi, tính đi 1 mình cho thoải mái nhung nghĩ lại có bạn đi cùng bít đâu lại vui nên có duyên thì gặp hem ^^
FB mình là Nhung Tran
phone: 0938 748 408

Dochanh_sg
02-11-2014, 09:32
Đi ĐL chỉ một ngày và một mình thì tiếc quá.

nhungtran_lk2011
02-11-2014, 09:44
Nếu bạn ở trong trường hợp của mình bn sẽ k thấy tiếc chút nào đâu! ^^

Xedaumalai
02-11-2014, 10:45
Nếu bạn ở trong trường hợp của mình bạn sẽ k thấy tiếc chút nào đâu! ^^
Uh! . . . thì không tiếc!:))

tienquang
03-11-2014, 22:05
Bạn đi chưa? Nếu chưa thì đổi lại đi bằng xe máy......tuyến đường Sài Gòn - Bình Thuận - Đà Lạt - Sài Gòn....đi 2 ngày hoặc 3 ngày

lyquanghongphuoc
03-11-2014, 22:29
ban co suc khoe that phi thuong......