PDA

View Full Version : Tuyển 1-2 nam trek VQG Pù Mát 6 ngày (24 đến 30/4)



cafe37
07-04-2011, 09:50
Hiện tớ đang chuẩn bị 1 chuyến đi vào vùng lõi VQG Pù Mát để thực hiện đề tài nghiên cứu, hành trình hầu như chỉ dã ngoại và đây cũng là dịp để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của VQG Pù Mát. Đi 1 mình thì buồn lắm ( sợ nữa :D).
Tuyển 1 đến 2 mem trekking VQG Pù Mát trong thời gian 5 đến 7 ngày, thời gian đi là từ 22 đến 28/4, hành trình có thể dịch chuyển 1 đến 2 ngày do thời tiết.

Hành trình như sau:
sáng 22 có mặt tại Thị Trấn Con Cuông, thuê xe chở đến Thác Kèm sau đó leo ngược lên Thác và tiến vào rừng qua các lối mòn do thợ săn để lại, đoàn đi hoàn toàn ngẫu hứng, hành trình trong rừng từ 5 đến 7 ngày tùy theo sức khỏe, lương thực và ý muốn của các thành viên.
Hiện đoàn đã có 2 người là tớ và nguyenhoangha ( https://www.phuot.vn/threads/16976-S%C3%A0i-G%C3%B2n-%C4%90%E1%BB%99c-h%C3%A0nh-xe-m%C3%A1y-t%E1%BB%AB-Ngh%E1%BB%87-An-th%C3%A1ng-2-2011./page5)
Hành trình sơ bộ là thế này, em post cho các bác hình dung.
https://cB4.upanh.com/20.936.27846933.A5i0/pumat.jpg

Hiện tớ mong muốn có thêm từ 1 đến 2 người nữa để đi cho vui vẻ, do yêu cầu chuyến đi nên tớ mong muốn các thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Là Nam ( các bạn nữ khó đi cung này lắm).
- Có sức khỏe tốt, có thể mang vác balo từ 6 đến 7kg đi bộ mỗi ngày ít nhất 10km đường rừng ( đường mòn hoặc không có đường).
- Có kinh nghiệm đi rừng hoặc đã tham gia phượt nhiều lần ( kinh nghiệm rất quan trọng trong chuyến đi này) ( Không nhận mem mới hoặc ít kinh nghiệm).
- Không ngại vắt, ngủ võng hoặc ở bẩn :D

Về các vật dụng, yêu cầu có:
- Túi ngủ hoặc võng ( Võng đa năng có thêm màn, mùa này muỗi, ruồi vàng bắt đầu có)
Hiện đoàn đã có GPS, máy ảnh. Bạn nào đăng ký kiếm thêm cái La Bàn nữa là tốt, tớ sẽ kiếm bản đồ khu vực này.
Chuyến đi sẽ mang theo nồi, bếp. Tự nấu ăn.... sẽ khổ lắm :D
Kinh phí dự kiến ( 250k - 350k) :)))))))))))))))) Chỉ tốn cho cái động cơ chạy bằng gạo thôi.
Bác nào có thể tham gia cùng đoàn vui lòng liên hệ em:
Mạnh 0914.879.876

Vui lòng liên hệ sớm để cập nhật tình hình và chuẩn bị cho chuyến đi. Nếu mưa thì hoàn toàn nằm yên 1 chỗ :D

cafe37
12-04-2011, 09:11
Haizz. Sao chẳng thấy ai đăng ký cả :(. Nhanh lên nào các TY

nguyenhoangha
12-04-2011, 16:33
Nghe nói có thêm một bạn nữa rồi mà Mạnh. Vẫn không thay đổi, sáng nay anh đã mua vé , 20 có mặt ở nhà và 21 lên chú để chuẩn bị .

Namir
14-04-2011, 01:20
Vùng này là ngoài Bắc hả bạn? Ngoài ấy nhiều địa điểm đi hay nhỉ

cafe37
14-04-2011, 06:18
Có 1 gái rồi nhưng vẫn tuyển thêm 1 trai cho đủ, đoàn 4 người là đẹp nhất.
Hiện tất cả mọi thủ tục em đã lo xong hết, lịch chốt là sáng ngày 22 leo ngược lên đỉnh Thác kèm sau đó chinh phục đỉnh Pù Mát cao 1841m.

VQG Pù Mát nằm ở khu vực Tây Nghệ An bạn à.

Giangptth
14-04-2011, 10:25
Em đăng kí 1 suất nhé. Em tên Giang. ĐT: 0948686998

cafe37
14-04-2011, 11:50
Danh sách những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Những dụng cụ cá nhân: yêu cầu các thành viên phải có để tránh các rủi ro không cần thiết.

- Võng hoặc lều nhỏ. Yêu cầu nhẹ nhàng và không cồng kềnh.
- mỗi người 1 tấm tăng dài khoảng 2m để căng ngủ qua đêm ( với ngủ võng) *
- Balo yêu cầu đệm vai lớn và mềm, ta sẽ mang balo liên tục trong 5 đến 6 ngày nên cần chăm sóc cái vai cẩn thận.
- Dép Rọ đi rừng ( không mang giày vì nó ướt lâu khô và khá nặng ( kinh nghiệm khi đi 2 ngày mang giày đã thấm nhuần ^^ ) *
- Xà Cạp. Mua 2 hoặc 3 đôi. *
- Tất tay, chân.
- Mũ rộng vành ( tránh nắng và những dị vật trên đầu).
- Dao ( tất nhiên, nên mang 1 con dao vừa, không nhỏ nhưng ko lớn quá. Dao rất cần thiết, mỗi người 1 cái).

Về các dụng cụ dùng chung.

- Bông băng y tế.
- Thuốc cảm, thuốc khử trùng.
- Vitamin C và viên sủi tăng lực.
- Bếp, Gas ( Thích nấu củi thì mang mỗi bật lửa).
- Xoong nồi.
- lương thực, thực phẩm.

Hầu hết các dụng cụ cần thiết đều mua dc tại Con Cuông. Các bác nếu thiếu có thể đến đây và mua.

kế hoạch là các bác tại HN bắt xe đi Con Cuông vào 7h sáng ngày 21 tại Bến xe Mỹ Đình hoặc Nước Ngầm, 3h chiều tới Con Cuông. Buổi chiều họp đi mua các thứ cần thiết. Tối cafe và sáng ngày 22 đi.
Hành trình đi hoàn toàn ngẫu hứng.

cafe37
14-04-2011, 12:04
Các bác lưu ý là Leo Fan cũng không mệt bằng cung này. Chúng ta liên tục vượt qua những ngọn núi trên 1000m rồi lại xuôi xuống hẻm. Em nghe các thợ săn nói là những con dốc đứng leo 2h mới vượt qua :(

Bác nào khoái câu cá suối vào buổi chiều hay buổi tối thì phone em gấp để em kiếm câu.
Chậc chậc, 4h chiều dừng lại căng võng nấu cơm. Sau đó đi câu cá rồi nướng. Đêm thả câu đêm với phục thú uống nước. tối ngủ giữa thiên nhiên hoang dã. Sáng mai lại nấu cơm cả sáng lẫn trưa. chiều lại dừng dựng trại nấu ăn, nghỉ. Rồi lăn lê bò trườn tiếp cận nếu gặp khỉ hay thú. Hành trình chúng ta sẽ chinh phục ít nhất 10 ngọn núi cao trên 1000m.
Hơi bị hoang dã đấy.

Giangptth
14-04-2011, 13:25
Cafe 37 ơi, đoàn mình có poster hay người dẫn đường không? Chuyến đi này gian nan đây. Có lẽ mai anh mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ... yên tâm. (K)
Đi rừng mà mưa thì nhuc lắm. Lạy giời! (beer)

nguyenhoangha
14-04-2011, 15:44
Mình chưa di rừng kiểu này nhưnh mình nghĩ mưa có cái hay của nó chứ ạ!!

Giangptth
14-04-2011, 16:18
Hì! Em cũng chưa đi rừng kiểu như Cafe37 đề xuất nhưng em nghĩ nếu mưa thì mệt lắm ạ! Trời râm mát, bướm lượn xung quanh là tuyệt nhất. :D
Có lẽ từ hôm nay em sẽ cuốc bộ đi làm. Chuyến này hành xác chứ chả chơi.:gun

cafe37
14-04-2011, 17:41
Nếu có người dẫn đường thì phải thuê ạ. Mỗi ngày rẻ thôi. Chừng 50k/ ngày là có 1 thợ săn lão luyện quen đường đi. Các bác cho em ý kiến về vấn đề này nhé. Thuê Poster thì em nghĩ không cần đâu và cũng khá khó vì chúng ta đi theo dạng " đoàn nghiên cứu" ( giấy phép em là như thế ạ, các bác là những nhà nghiên cứu động thực vật ^^ ) nên đi đông khá phức tạp và cũng không cần thiết.
Về mưa rừng thì các bác xem hồi ký của bộ đội trường sơn khi gặp mưa thế nào thì ta thế ấy. Đói cũng phải ở 1 chỗ vì khi mưa đường rất trơn và đi lại cũng rất nguy hiểm. ( hêt gạo thì trời sập cũng phải đi :))

Nói thật với các bác thì chuyến này thực sự là hành xác đấy ạ. :)

cafe37
14-04-2011, 20:14
Đã thuê 1 người dẫn đường mới mức giá là 50k/ ngày.

Chốt danh sách. Hiện không nhận thêm người nữa, bạn nào lỡ hủy đăng ký thì gọi cho mình nhanh nhé để mình còn thay đổi.
4 mem.
Chip_xinh ( ttvn)
nguyenhoangha
giangptth
cafe37.
+ 1 người dẫn đường.
Tối ngày 21 họp bàn chi tiết chuyến đi và nêu các yêu cầu cho người dẫn đường nhé ^^
Kinh phí thuê người dẫn đường là 300k. Vậy ngoài chi phí ăn uống, mỗi người chịu thêm 80k tiền dẫn đường nữa ^^.

nguyenhoangha
14-04-2011, 21:51
Cứ đi và trải nghiệm các bạn ơi, mình lần đầu tiên ...đi bộ chứ nói gì leo núi, về thuê dẫn đường mình ok vì đi lần đầu vậy cho nó an tâm kể cả có gps.

cafe37
14-04-2011, 22:24
Vâng. Có người dẫn đường thì an tâm rồi. Các bác chuẩn bị sức lực để leo núi nhé. Ngày đầu tiên sẽ ngủ ở đỉnh cao 1200m đấy ^^ sau đó cứ bám theo các dông núi mà tiến thôi. Em đã bàn luận sơ bộ là chúng ta sẽ đi vào vùng có khả năng gặp khỉ, chồn và các thú nhỏ nhiều nhất, may mắn sẽ gặp được đàn voi ở khu vực này. Bên cạnh đó cũng tiếp xúc với 1 số nhóm thợ săn, hi vọng kiếm được vài thứ hay ở họ.
về người dẫn đường thì bác ấy đã thuộc lòng VQG Pù Mát và đang là 1 thanh niên rất vui vẻ ^^.
Về kinh phí nên mang theo kha khá vì dọc đường có nhiều thứ để mua lắm, đừng nghĩ ở rừng không mua được gì nhé :D

@ Bác hiệp: Nếu ai trong team lui thì em sẽ phone cho bác ngay. Xin lỗi bác vì hiện với đoàn 5 người là đã rất đông rồi ạ.

nguyenhoangha
14-04-2011, 22:54
Mình nghe mà ...nọng trong người rồi, không biết có leo nổi không nhưng ý chí xem ra mãnh liệt lắm, thôi ta leo bằng ý chí vậy. Sáng mai mình có một cung đi từ SG lên VQG Lò Gò Tây Ninh bằng xe đạp trong 4 ngày Mạnh ạ! Trong mấy ngày anh em cứ tám nếu vô rừng có sóng mình sẽ online bằng đt nhé! Chào mọi người!

Giangptth
14-04-2011, 23:27
Bác Hoangha đi may mắn nhé! Sao bác đi chơi ngày giữa tuần vậy? Em phục bác! (c)
Em cũng đồng ý thuê người dẫn đường. Cẩn tắc vô ưu mà! Hơn nữa, như vậy cũng tiện cho công việc của Cafe37, nhỉ? Có dân bản địa sẽ tốt hơn.
@ Cafe37:
1. A mới xin được 1 cái lều nhưng chưa biết dựng. Nên dùng võng hay lều hở Cafe37?
2. Ở BX Mỹ Đình có xe chạy thẳng Con Cuông phải không?
3. A có lịch hẹn với Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát vào chiều ngày 21. Từ bến xe Con Cuông tới VQG bao xa?
4. Ngoài bác Hoangha anh còn phục bạn Chipxinh vì bạn ý là con gái. Em cho anh (xin) số điện thoại nhé! (K)

Ngo Van Hiep
14-04-2011, 23:45
Chào Mạnh,

Có gì chú gọi anh, anh có lều, cần câu cá và cả bếp cồn. Bọn anh thỉnh thoảng đi câu cá qua đêm.

Thanks,

Ngo Van Hiep

cafe37
15-04-2011, 00:27
@ Cafe37:
1. Bác ôm lều đi, dựng đơn giản mà.

2. Ở BX Mỹ Đình có xe chạy thẳng Con Cuông phải không?

Có ạ. Em sẽ phone số xe cho bác nhé.

3. A có lịch hẹn với Ban quản lý Vườn quốc gia Pù Mát vào chiều ngày 21. Từ bến xe Con Cuông tới VQG bao xa?

từ bến xe CC đi 2km nữa ^^ Mà bác đi có lịch gì vậy ạ. Nghi PV lắm.

4. Ngoài bác Hoangha anh còn phục bạn Chipxinh vì bạn ý là con gái. Ok, em sẽ nt cho.

thaibinhdutu
16-04-2011, 00:37
Đã từng đeo ba lô lang thang Pù Luông 5 ngày. Đang hóng chuyến này. Không đi được thì hóng cái lịch trình tham khảo sẽ đi sau đây một chút

laixeantoan
16-04-2011, 09:39
pumat nghệ an. Chúc đi vui vẻ

DANG_KY_HUY
16-04-2011, 10:29
Hihi. Em cũng muốn Trek chuyến này lắm nhưng ngặt nỗi bác lại trek vào thời gian này, lúc em đang làm đề tài tốt nghiệp, tiếc thật.
@cafe37: không biết bác mạnh làm đề tài nghiên cứu về lĩnh vực gì thế ah? em là lính sinh học, nếu cùng lĩnh vực sau này có chuyến nào tương tự cho em bám đuôi nhé.

trangtiny
16-04-2011, 16:34
Cho mình đi vớiiiiiiiiii. Mình ở vinh, chỉ mỗi tội là nữ thôi, chưa có kinh nghiệm gì hết nhưng đi rùi sẽ có thôi. Liên hệ với mình qua email: [email protected] nha. Mình ở Vinh.

nguyenvantete
16-04-2011, 20:35
@ Cafe3

. Nghi PV lắm.
.
Khả năng đồng chí này đổi sang nghề công an thì phát huy hết tài năng đấy.Chúc giangtn và cả đoàn có chuyến đj thành công

nguyenhoangha
17-04-2011, 11:02
Bây giờ mới ra khoỉ rừng, lịch vẫn không thay đổi các bạn nhé.

cafe37
17-04-2011, 15:25
@ Dang_ky_huy: Đang rủ rê bác này http://www.vncreatures.net/tracuu.php
Chắc là đồng nghiệp rồi.
@all: Cáo lỗi các bác, hiện em không nhận thêm người ạ. Đi xong chuyến này nếu thành công em sẽ tổ chức các chuyến khác cho các bác. ( Bước đầu chuyển nghề các bác thợ săn sang làm HDV du lịch).

Em chỉ đoán mò thôi ạ, thời gian này ngoài những người rảnh rỗi ( rất ít) thì chỉ còn những người tham gia chuyến đi vì cả công việc. Loại trừ thì còn mỗi PV là lên lịch hẹn dc thôi ạ ^^.

cafe37
17-04-2011, 15:30
Em làm về họ Papilionidae ạ. Em thì làm gần xong rồi, lâu lâu muốn trekk là chính nên tận dụng xin cái giấy phép để đi cho vui thôi.

Giangptth
18-04-2011, 18:18
Nếu 5 người 5 cái lều thì mình nghĩ hơi cồng kềnh. Cảfe37 có giải pháp nào không? Mình mới bị tai nạn nên cảm thấy hơi bất an. Vết thương chưa nên da non. Mình sẽ nhờ Chipxinh mang hộ đồ đạc cá nhân :))

P/s: Mừng bác Hoangha đã ra khỏi rừng an toàn. Hẹn mọi người tối thứ 5 nhé! (beer)

DANG_KY_HUY
18-04-2011, 19:06
Em làm về họ Papilionidae ạ. Em thì làm gần xong rồi, lâu lâu muốn trekk là chính nên tận dụng xin cái giấy phép để đi cho vui thôi.

Bác đâng làm việc ở đâu thế?

nguyenhoangha
18-04-2011, 22:42
Tình hình vẫn không thay đổi, bây giờ mới về SG , ngày 21 tớ sẽ gặp các bạn ở Con Cuông nhé, chúng ta là những người đầu tiên trek Pù Mát đấy.

giantia
18-04-2011, 22:51
Việc đi như các bạn thì nên sử dụng võng, màn như bộ đội trường sơn dùng là hợp lý
Dùng lều bạt trong rừng không thuận tiện, mùa này ẩm ướt nhiều bọ, rắn rết, muỗi vắt...vv
Chúc Giangpth cùng mọi người có chuyến đi vui vẻ!(beer)

cafe37
18-04-2011, 23:20
@ Giang: Tớ thì mang võng theo. Nếu cậu có võng thì mang võng sẽ tốt hơn,nó nhẹ, gọn gàng. nếu không có thì mang lều cá nhân cũng được, chia sẻ nhau mang mà. Bác Hà và tớ mang võng, bạn Chip chưa liên lạc được nên chưa rõ. Chuyến đi sẽ sử dụng một số lán trại của thợ săn và tự dựng trại ở, chẳng mang 5 cái lều đi đâu, nếu có mang thì mang 4 cái thôi nhỉ ^^
Về người hướng dẫn thì sự thay đổi ấy em đã thông tin cho các bác, hì hì.
@DANG_LY_HUY: Em sinh viên thôi ạ, bước đầu thực hiện để trở thành Forester. Cái họ này toàn bay ven làng bản, em thu gần đủ mẫu, nay chỉ kiếm 2 loài hiếm nhất, em hi vọng chuyến đi này sẽ thu được 2 mẫu thiếu.

cafe37
18-04-2011, 23:21
Trekk VQG Pù Mát thì đây là lần đầu tiên sẽ được giới thiệu kỹ lên Internet và giới Phượt tử. Hi vọng cung này sẽ là 1 cung mới, đẹp và hấp dẫn.

aFang_76
18-04-2011, 23:24
Đúng đợt em thi híc... thèm lắm nhưng không đi được mới chán :((

cafe37
18-04-2011, 23:46
@All: Em đi chuyến này là lần đầu nên em không tuyển nhiều. Đi chuyến này suôn sẻ và đẹp thì em sẽ post lên và giới thiệu cung này đến tất cả mọi người. Các bác đừng nóng nhé ^^

@: Chip_Xinh: Liên lạc với tớ nhanh nhé, số DT tớ quên lưu mất rồi :(

Các bác có đèn Pin thì mang theo nhé, đỡ phải mua. Ta có tiết mục câu cá đêm nên cần nhiều đèn với Pin đấy ^^

Giangptth
19-04-2011, 17:13
Anh vác máy nổ đi nhá :))

cafe37
19-04-2011, 17:19
Lịch trình như sau: ( Em post lại cho những người chưa nắm rõ).
Ngày 21 các bác hành trình về Thị Trấn Con Cuông. Các bác tại HN có thể đến BX Mỹ Đình hoặc Nước Ngầm để đón xe khách Con Cuông. Số xe em đã send. Hiện em đang ở ngay sát rừng Pù Mát ^^.
Trong ngày 21 sẽ họp tại Con Cuông, sắm sửa những nhu yếu phẩm cần thiết và mua thêm những vật dụng thiếu. trong ngày cũng sẽ gặp toàn đoàn cũng như bác Dẫn Đường để thảo luận những thứ tò mò.
Sáng ngày 22 đoàn đi xe máy vào Thác Kèm, gửi xe tại người quen ở Thác sau đó leo ngược Thác và tiến vào rừng. Sẽ mua cơm lam tại Thác ăn trưa vì ngày đầu tiên đi rất mệt do chưa quen nên ăn đồ sẵn sẽ tốt hơn.
sau đó sẽ đi theo ngẫu hứng không cố định, chỉ chốt địa điểm ngủ là gần suối để câu cá và tìm kiếm vài bức ảnh lạ trong đêm.

Hành trình sẽ từ 6 đến 7 ngày, dự kiến trong ngày 28 sẽ ra khỏi rừng.

Kinh phí bao gồm tiền thuê HDV 80k/ ngày và tiền ăn trong 7 ngày. Thêm 1 ít để dự phòng dọc đường. Tổng kinh phí sẽ từ 500 đến 600k.
Các bác có thể liên lạc với em qua số DT hoặc YH: [email protected]

cafe37
19-04-2011, 17:26
Anh vác máy nổ đi nhá :))

Kệ bác, đồ cá nhân tự mang, lương thực chia đều. Bác mang cái ô tô đi để nổ máy chiếu sáng buổi tối cũng ok, miễn là bác tự mang nó đi được. há há há

cafe37
19-04-2011, 17:52
delete...............

nguyenhoangha
19-04-2011, 18:31
Anh đã ra tới Bình Định, không vấn đề gì cả. "Một răng cũng bừa" mà chú! he..he!

Giangptth
19-04-2011, 20:58
Anh đã ra tới Bình Định, không vấn đề gì cả. "Một răng cũng bừa" mà chú! he..he!

Đúng rồi, kiểu gì mình cũng chơi. Em vừa mua thuốc chống sưng và chống viêm để viết thương đỡ căng. Vụ này em quyết bám theo 2 người. (K)
Cafe37 tuyển thêm 1 (vài) bạn chân dài đi. Nếu chỉ có 4 ae trong rừng thì hơi buồn :D

nguyenhoangha
19-04-2011, 21:29
@ Giangptth : Đúng rồi, kiểu gì mình cũng chơi. Em vừa mua thuốc chống sưng và chống viêm để viết thương đỡ căng. Vụ này em quyết bám theo 2 người.
Cafe37 tuyển thêm 1 (vài) bạn chân dài đi. Nếu chỉ có 4 ae trong rừng thì hơi buồn .

Cứ bình thường hoá vấn đề và tự tin đi các bạn, không sao đâu, đây là lần đầu tiên mình đi rừng, quyết đi cho bằng được và tin rằng sẽ đi được.

Lúc nãy nghe Mạnh gọi điện bảo thiếu võng mùng , không biết ở Vinh có bán không chứ mình mua ở chợ Dân Sinh 230k không dây và tăng, tăng che chọn loại nhẹ chứ tăng bộ đội ai mang cho nổi, Mạnh gửi mua đi sáng mai mình về Vinh lấy luôn nhé!

cafe37
19-04-2011, 21:33
Em mượn dc cái Võng rồi bác ạ. ^^
P/s: Các bác nhớ mang theo 1 cái chăn chiên mỏng nhé, dạo này trời về đêm khá lạnh.
Đã cố nhưng chẳng có chân dài nào đi cùng cả các bác ạ, có vài chân dài muốn đi nhưng em sợ không chăm sóc, bảo dưỡng nổi nên từ chối hết rồi ạ.
Thể lực của em cũng kém lắm, mấy năm nay toàn đi xe máy, hôm M2 tết đi bộ có 6km mà thở hơn cả bò.
Về tăng che thì em dự định mua loại tấm nilon khổ 1.2m rồi cắt từng tấm 2m để làm tăng.

nguyenhoangha
19-04-2011, 22:01
Ni lon khổ 1,2m không đủ che võng đâu, xem lại đi chứ vụ này mà không ổn thì mưa lấy gì mà che !Nó phải căng hết võng và hình nón mà.

Nó đây Mạnh này(bên góc trái gần tấm bạt xanh), dài 3m rộng 2m .Đặc biệt phải nhẹ chứ bạt thường cỡ này là nặng lắm.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_5209.jpg

alooooooo123
20-04-2011, 00:01
biết là đoàn đã chốt (có gọi ban cafe37 sáng nay :D), nhưng mình lì lợm và dày mẹt xin ké 1 chân dự bị nhé :)
0983-52-78-76 = Tún ạ

cafe37
20-04-2011, 07:50
Vâng, em biết loại này rồi ạ. Em sẽ kiếm. Thực ra em không định căng kiểu như thế đâu, chỉ căng kiểu che sương thôi.

nguyenhoangha
20-04-2011, 07:56
Phải tính chuyện mưa chứ em, bốn năm đêm trong rừng mà, nếu để bị cảm là thua luôn đó.

cafe37
20-04-2011, 13:59
Vâng. Em sẽ chú ý cái này.