PDA

View Full Version : Tuyển 4 xế đi Hà Giang tìm em tên Tam Giác Mạch 13-16/11/14



vanphan85
28-10-2014, 13:47
Tình hình là nhóm mình có 4 nữ từ Sài Gòn, cần tuyển thêm 4 xế cứng để đi Hà Giang ngắm em Tam Giác Mạch, vì cả bọn chưa có kinh nghiệm chạy đường đèo núi phía Bắc, và mục đích là đi ngắm hoa và thư giãn cảm thụ khí trời núi rừng phía Bắc , nên không cần gấp gáp, "an toàn là chính"

Cung mình thiết kế như sau :

Ngày 0 (13/11) : 8h00 pm tập trung ở Bến xe Mỹ Đình, đi xe giường nằm lên Hà Giang.

Ngày 1 (14/11): QUẢN BẠ - YÊN MINH - PHỐ CÁO - PHÓ BẢNG - ĐÈO NA KHÊ - SỦNG LÀ (nhà của Pao) - SÀ PHÌN (Dinh thự Vua mèo)- LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN (150KM)
5h00 tới Hà Giang.
6h00 ăn sáng, chuẩn bị nhận xe và ràng hành lý lên đường.
7h00 - 9h00 : (Hà Giang - Quản Bạ 52km) Khởi hành, dọc theo quốc lộ 4C đích nhắm là Quản Bạ,trên đường ghé tham quan dốc Bắc Xum, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên
9h00 - 11h00 : (Quản Bạ - Yên Minh 51km (QL4 – TL181 – TL176)) Đi qua cửa trời thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) bạn đi qua phố Tráng Kìm (ghé ăn phở Kìm tại Hà Giang, quán nhà gỗ nằm ngay trung tâm phố) đi qua rừng thông Yên Minh(10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông)
11h30 ăn trưa ở Yên Minh (quán cơm Hải Yến ngay cổng chợ hoặc nhà hàng Tây Bắc gần khách sạn Thảo Nguyên)
13h00 - 16h00 : (Yên Minh - Đồng Văn 40km):Yên Minh – Phó Bảng (27km) (TL176- TL182- QL4C) xuất phát qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc, đến "thị trấn ngủ quên" Phó Bảng (1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc ranh giới Việt Trung, nơi đây có những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo lạ kỳ).Từ Yên Minh khoảng 10km là đến ngã ba, rẽ trái khoảng hơn 10km là đến Phó Bảng, một cửa khẩu tuy nhỏ nhưng rất đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Rời khỏi Phó Bảng, ta trở lại Quốc Lộ 4C, ta có thể tìm thấy đường vào thung lũng Sủng Là. Đây là nơi bắt đầu có những vườn hoa tam giác mạch nở rộ mà các bạn vẫn mong đợi. Tại đây các bạn có thể thăm quan làng dân tộc Mông trắng – Nơi quay bộ phim chuyện của Pao, chiêm ngưỡng thung lũng Sủng Là trong tiết trời vùng cao, ngắm và chụp ảnh Hoa Tam Giác Mạch.
- Rời Sủng Là điểm tiếp theo các bạn tới là tới Sà Phìn, ghé thăm dinh thự nhà họVương ( hay còn gọi là Vua Mèo). Đây là một trong những dinh thự cổ còn xót lại của những gia đình giàu có nhờ buôn thuốc phiện ở Hà Giang. Giá vé : 20k/ng
- Ra dinh thự họ Vương, nếu còn thời gian thì ta sẽ lên Lũng Cú (cách Đồng Văn 26km)bạn quay trở lại ngã 3 rẽ đi cột cờ Lũng Cú. Qua Phố Là, Ma Lé để đến cột cờ Lũng Cú – nơi đặt nét bút đầu tiên trên bản đồ hình chữ S. Ngay trên đường từ Ma Lé vào Lũng Cú bạn sẽ thấy một cánh đồng tam giác mạch lớn trên sườn đồi. Đây là nơi trồng nhiều tam giác mạch và đẹp nhất cho đến hiện tại. Lưu ý: Trên đường về có đoạn rẽ tắt sang Đồng Văn bạn không phải quay lại Ngã 3 dinh thự vua mèo mới về Đồng văn. ( Bạn sẽ tiết kiệm được hơn 10Km)
18h đến Đồng Văn (ngắm cao nguyên đá) , nhận phòng ở khách sạn Khải Hoàn
19h ăn tối, cà phê phố cổ tự do….

Ngày 2 (15/11) : ĐỒNG VĂN - MÃ PÌ LÈNG - CỬA KHẨU SĂM PUN - ĐBP LŨNG LÀN – SƠN VĨ – TÀ NGAY – THỦY ĐIỆN NHO QUẾ - KHÂU VAI - MÈO VẠC (93 Km)

5h00 Dậy sớm ăn sáng món cháo Ấu Tẩu, hoặc xôi ngũ sắc ở gần trung tâm Đồng Văn, thăm quan chợ Đồng Văn.
6h30 Trả phòng, bắt đầu hành trình Đồng Văn – Mã Pí Lèng (QL4C). Nếu ngày hôm trước không đi kịp Cột Cờ Lũng Cú thì hnay đi rồi quay lại đi đường Hạnh Phúc qua đèo Mã Pí Lèng.
Ăn trưa ở Mèo Vạc

Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (QL4C)

Tối : tham quan chợ tình Khâu Vai.

Ngày 3 (16/11): MÈO VẠC - HÀ GIANG
Có 2 phương án :
- Phương án 1 : MÈO VẠC - BẮC MÊ - HÀ GIANG
Về qua đường NIÊM SƠN, H. MÈO VẠC (dọc đường ghé 1 bản ng Tày ở Niêm sơn) - về BẢO LÂM, BẢO LẠC, CAO BẰNG - HUYỆN BẮC MÊ. HG(đi thăm nhà tù pháp cũ)- VỀ TP HÀ GIANG (Còn sớm, còn khỏe thì leo NÚI CẤM ngắm toàn cảnh HG, trên đó có 1 ngôi chùa nữa, ko thăm chùa thì nên leo núi ban đêm ngắm TP sẽ đẹp hơn, rảnh nữa thì chạy qua THÔN THA, XÃ PHƯƠNG THIỆN thăm bản ng Tày, quen thì đặt họ nấu ăn luôn, có món lợn mán quay cả con, ngon, giá chấp nhận được.

- Phương án 2 : MÈO VẠC - MẬU DUỆ - ĐƯỜNG THƯỢNG - QUẢN BẠ - HÀ GIANG
Đi từ cung đường TL 217-TL 176 - TL181 - QL4C
20h ra bến bắt xe giường nằm về HN

Ngày 4 (17/11): HÀ NỘI
5am : về tới Hà Nội, chia tay thắm thiết.

CHI PHÍ :
- Phòng : 100k x 2 đêm= 200k
- vé giường nằm: 220k x 2 = 440k
- Thuê xe máy 200k/ngày: 100k x 4 ngày = 400k
- Xăng : 100k x 4 = 400k
-Ăn : sáng 30k x 4 = 120k
trưa 50k x 4 = 200k
tối 100k x 4 = 400k
- Vé tham quan : 100k
Tổng cộng : 2.260k (thiếu bù - dư trả hoặc party tại Hà Nội)

ĐÓNG CỌC : 500K / NGƯỜI

Đây là lịch trình của mình cần tham khảo ý kiến của các bạn, sau khi chốt đoàn sẽ trao đổi cụ thể hơn.
Sẽ chốt đoàn khi có đủ 4 xế.
Mình tên Vân, sn 85 , mọi người có thể liên hệ :[email protected] để cùng chia sẻ nhé ..... ^^

Danh sách các thành viên tham gia chuyến đi :
1 - Vân Phan - SG
2 - Summer Tr - SG
3 - Lan Nguyen - SG
4 - Tuan Tran - SG
5 - Phuc Duy Tibet - Tây Ninh
6 - Quang Chung Nguyen - Quảng Ninh
7 - .....
8 - .....

Danh sách sẽ chốt ở 8 thành viên hoặc đến ngày 10/11/14 nha các bạn.

anhvu275
28-10-2014, 15:28
Chào chị, ngày 5/11 này em cũng từ SG bay ra HN, rồi 6/11 sẽ bắt đầu đi Sơn La - ĐBP - Lai Châu....các tỉnh Tây và Đông Bắc. Không biết ngày 13/11 có gặp tại Hà Giang được không? Nhưng rất mong được giao lưu. Dân SG cả mà.

Kinabalu
28-10-2014, 18:00
Mình độc hành ra HN từ 13-17/11 chơi thấy đoàn bạn cũng vừa thời gian định join lun cho vui mà ngày 13 thì 17h mình mới đến sân bay NB đc, tiếc quá @@

vanphan85
28-10-2014, 19:45
Mình độc hành ra HN từ 13-17/11 chơi thấy đoàn bạn cũng vừa thời gian định join lun cho vui mà ngày 13 thì 17h mình mới đến sân bay NB đc, tiếc quá @@

Kịp nha bạn, 8h tối ngày 13/11 bạn đến thẳng Bén xe mỹ đình ah. Nếu mún join thì inbox mình.mà bạn đi từ đâu?

vanphan85
28-10-2014, 19:48
Chào chị, ngày 5/11 này em cũng từ SG bay ra HN, rồi 6/11 sẽ bắt đầu đi Sơn La - ĐBP - Lai Châu....các tỉnh Tây và Đông Bắc. Không biết ngày 13/11 có gặp tại Hà Giang được không? Nhưng rất mong được giao lưu. Dân SG cả mà.

Còn gì bằng dân SG gặp nhau ở Hà Giang giao lưu e ... cố gắng ngày đó em qua HG join chung cho vui em ơi

anhvu275
28-10-2014, 23:02
Còn gì bằng dân SG gặp nhau ở Hà Giang giao lưu e ... cố gắng ngày đó em qua HG join chung cho vui em ơi

Em lết bằng xe đạp nên không thể biết chính xác thời gian, chắc là tuỳ duyên rồi chị ơi.

Le dinh luan
29-10-2014, 14:09
Mình cũng đi cung, thời gian giống các bạn vậy. Lên Hà Giang gặp hì.

namnhihn
29-10-2014, 15:00
Kịp nha bạn, 8h tối ngày 13/11 bạn đến thẳng Bén xe mỹ đình ah. Nếu mún join thì inbox mình.mà bạn đi từ đâu?

Không cần chạy về Mỹ Đình là gì cho khổ, cứ ra ngã tư Cao tốc đi Phúc Yên mà đợi (cách NB khoảng 3-4 km), xe HG nó đều chạy qua đó hết.

vanphan85
30-10-2014, 08:49
Mình cũng đi cung, thời gian giống các bạn vậy. Lên Hà Giang gặp hì.

Nhóm bạn đi bao nhiu ng? Có thể ghép chung đi cho vui ko?

dammanhtu
30-10-2014, 15:59
MÌnh e là thời gian này Tam Giác Mạch đã tàn rồi. Đơt vừa rồi mình đi thì hoa đã chín khá đều. CHỉ có 1 số ở chân đèo Mã Pìng Lèn về hướng Mèo Vạt là chưa nở.

phucduy1974
30-10-2014, 17:57
A cũng độc hành từ ngày 10/11 đến 19/11 có thể làm xe cho cac bạn được ko ? lh 0917 376 475. ok

Le dinh luan
31-10-2014, 11:08
hic hic đi không được rồi bạn ơi.

vanphan85
01-11-2014, 15:11
A cũng độc hành từ ngày 10/11 đến 19/11 có thể làm xe cho cac bạn được ko ? lh 0917 376 475. ok
Anh có ở sg ko a? Anh inbox em facebook của anh để tiện bàn bạc với nhóm nha.

V13
01-11-2014, 22:50
Minh la nam cung dang o sg rat muon di nhung ko co kinh nghiem chay xe duong nui thi co the tham gia ko ?

vanphan85
02-11-2014, 20:55
Minh la nam cung dang o sg rat muon di nhung ko co kinh nghiem chay xe duong nui thi co the tham gia ko ?

Ok nha bạn, miễn sao bạn chạy chậm và an toàn là đc. Có j cho mình fb để mình join vào event nha

hoang51xd2
02-11-2014, 21:40
mình vừa ib bạn vanphan fb mình rồi đó , có gì thì nếu được cho mình join luôn nha.sđt mình : 0948826933

chungquangninh
03-11-2014, 13:48
Cho anh tham gia với , anh đến từ Quảng Ninh , sđt 0912 534 036

vanphan85
03-11-2014, 16:05
Nhóm đang xem tình hình hoa tam giác mạch còn hay không cho đến gần ngày đi, nếu không còn thì sẽ chuyển qua đi Mộc Châu ngắm hoa cải, nên mọi người cân nhắc xem có tham gia chung không nha.

minhhoanftu
03-11-2014, 19:20
Nhóm đang xem tình hình hoa tam giác mạch còn hay không cho đến gần ngày đi, nếu không còn thì sẽ chuyển qua đi Mộc Châu ngắm hoa cải, nên mọi người cân nhắc xem có tham gia chung không nha.

Mình vừa đi về, trời mưa cực. Tam giác mạch thì còn mấy ruộng bé chõ Mã Pí Lèng, và có 1 ruộng khổng lồ đoạn Mèo Vạc sang Mậu Duệ, tuy nhiên gần tàn rồi. Nhưng Hà Giang đẹp đâu chỉ Tam Giác Mạch. Hà Giang đẹp ở đường núi đó, núi đèo hùng vĩ. Lên đấy ăn uống phải hỏi giá cả kẻo bị "chém" đấy.

Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ.

phucduy1974
03-11-2014, 20:03
anh ở Tây Ninh. trong nhóm có ai thích đi xe máy từ nam ra bắc ko đi trước vài ngày, vì anh chưa có vé mb đi SG - HN, nhưng anh có vé HN - SG ròi

vanphan85
03-11-2014, 22:16
TỔ CHỨC OFFLINE TẠI SÀI GÒN CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI

Thời gian : 7 giờ tối thứ 6, ngày 7/11/14
Địa điểm : Cafe Mùa của gió - 545/2 Đường 3 Tháng 2, P. 8, Quận 10, TP. HCM

Những việc cần trao đổi :
1- Thống nhất hành trình
2- Phân chia công việc (thuê xe, khách sạn, ...)
3- Chia sẻ kinh nghiệm và những thứ cần chuẩn bị
4- Đóng cọc : 500k (mua vé xe và cọc thuê xe máy)

vanphan85
04-11-2014, 11:23
anh ở Tây Ninh. trong nhóm có ai thích đi xe máy từ nam ra bắc ko đi trước vài ngày, vì anh chưa có vé mb đi SG - HN, nhưng anh có vé HN - SG ròi

anh cố gắng đi off chung với mọi ng đc ko anh? hiện tại thì 4 đứa em mua vé máy bay khứ hồi hết rồi a ơi.

chungquangninh
04-11-2014, 12:10
Chào vân , anh Chung Quảng Ninh đây : facebook của anh là Chung Quang Nguyen nhé

vanphan85
04-11-2014, 12:13
Chào vân , anh Chung Quảng Ninh đây : facebook của anh là Chung Quang Nguyen nhé

Anh gửi link đi nhé, em không search ra được tên anh ...

chungquangninh
04-11-2014, 12:32
Ok link nhé : www.facebook.com/quangchung.nguyen.90

chungquangninh
04-11-2014, 13:40
Cho anh link face cua em để tiện liên lạc nhé , skype của anh chungfb2010

Sinhvaogiongo
08-11-2014, 00:15
Mình góp ý chút nhé:
1. Bạn từ SG bay ra thì khỏi mất công vào thành phố, ra cao tốc cách tầm 3km mà đợi xe đón. Hoặc là đi taxi (gần quá nhìu người cũng k chịu chạy đâu), hoặc là đi xe bus - phải đợi đến giờ mình k thích lắm; hoặc đi xe điện (đoàn đông thì càng tiết kiệm) hoặc là đi bộ ra cổng sân bay Nội Bài - hên xui sẽ ngoắc được xe ôm :D (~20k thôi nhé)
2. Nếu xế chưa quen chạy đường núi thì nên đi chậm hoặc đi muộn hơn chút, vì mưa nhiều, sương mù nữa.
3. Ngay tại bảng Cổng trời Quản Bạ có cầu thang leo bộ lên. Còn có đường nhỏ có thể chạy xe máy lên cổng trời nhưng đừng dại mà thử nhé, nếu tay lái k cứng thì khả năng rớt xuống núi là 99% và chỉ sợ không lên được cũng k xuống được thôi, vì càng lên cao cây xìa ra + rêu mọc khá là trơn, càng nguy hiểm. Vả lại khi tới cổng trời thì hàng rào của viễn thông cũng bao xung quanh rồi, mất công trèo tường ra ngoài ^__^
Rừng thông Yên Minh nói thật là mình k thấy nó đẹp như mọi người vẫn ca ngợi >"<
Ngay sau bảng "Thung lũng cây thiêng Thài Phìn Tùng" trên đường đến Dinh Nhà Vương có hồ chứa nước, tại đó nếu bạn dừng lại quan sát và trí tưởng tượng bay xa sẽ thấy 1 mỏm đá hình trái tim nằm gần với đoạn vuông góc của ống nước dẫn nước chảy vào hồ.
Nếu lên cột cờ Lũng Cú thì đừng dừng xe ở trạm dừng mà cứ chạy thẳng vào nữa, bạn sẽ bớt được hơn 1/2 quãng đường leo cầu thang lên cột cờ :D Nhớ để ý bên tay trái trước đoạn bảng báo Mốc 422: 2.3km - Cột cờ Lũng Cú: 1km nhé, có 1 ngôi nhà hàng rào có gắn các chai thủy tinh màu xanh khá là hay, có chỗ còn cắm cả hoa vào chai nữa :D
Thêm nữa là toilet ở điểm dừng này không ổn tí nào đâu :( (K giấy, k nước rửa tay)
Nếu được bạn nên đi dạo phố cổ vào lúc trời còn sáng, đi thẳng đường từ Quán cafe Phố cổ vào trong - từ trên lầu quán cafe Phố Cổ nhìn sang tay phải có quán bún chả ăn cũng khá ngon, bạn có thể ăn sáng ở đó trước khi khởi hành tiếp
4. Nên căn cứ thời gian thực tế, vì nếu dừng lại nhiều thì ngày 15/11 bạn k có nhiều thời gian để lang thang đâu :) Và coi lại plan vì mình thấy có đến 2 ngày 15/11, và bạn định ở lại chợ Khâu Vai buổi đêm nữa :P
5. Từ Mèo Vạc đi theo lối qua các xã Tát Ngà - Niêm Sơn (24km) - Niêm Tòng (Hà Giang) và Lý Bôn (Cao Bằng) sẽ ra đến ngã ba quốc lộ 34 (đoạn này 55km). Từ ngã ba này rẽ phải 16km thì về đến Bảo Lâm, còn rẽ trái chừng 60km thì về đến Bảo Lạc. Đoạn đường này nếu đi giữa trưa nắng bây giờ chắc cũng ok rồi, thời mình đi thì tầm 10km nhựa đường chảy ra, đi khá trơn :(
6. Ở Hà Giang có quán cơm chiên thịt bò ngon mà rẻ lắm í, 50k 1 đĩa bự chảng + canh rau ăn kèm, mà mình quên mất tên đường rồi, đến đó hỏi thăm chắc là ngta sẽ chỉ thôi >"<
7. Nếu có duyên có thể gặp bạn ở HG tối 15/11 ^__^

vanphan85
10-11-2014, 11:21
Thanks đóng góp ý kiến của bạn Sinhvaogiongo nhé. Hẹn gặp bạn ở Hà Giang nhé!





Mình góp ý chút nhé:
1. Bạn từ SG bay ra thì khỏi mất công vào thành phố, ra cao tốc cách tầm 3km mà đợi xe đón. Hoặc là đi taxi (gần quá nhìu người cũng k chịu chạy đâu), hoặc là đi xe bus - phải đợi đến giờ mình k thích lắm; hoặc đi xe điện (đoàn đông thì càng tiết kiệm) hoặc là đi bộ ra cổng sân bay Nội Bài - hên xui sẽ ngoắc được xe ôm :D (~20k thôi nhé)
2. Nếu xế chưa quen chạy đường núi thì nên đi chậm hoặc đi muộn hơn chút, vì mưa nhiều, sương mù nữa.
3. Ngay tại bảng Cổng trời Quản Bạ có cầu thang leo bộ lên. Còn có đường nhỏ có thể chạy xe máy lên cổng trời nhưng đừng dại mà thử nhé, nếu tay lái k cứng thì khả năng rớt xuống núi là 99% và chỉ sợ không lên được cũng k xuống được thôi, vì càng lên cao cây xìa ra + rêu mọc khá là trơn, càng nguy hiểm. Vả lại khi tới cổng trời thì hàng rào của viễn thông cũng bao xung quanh rồi, mất công trèo tường ra ngoài ^__^
Rừng thông Yên Minh nói thật là mình k thấy nó đẹp như mọi người vẫn ca ngợi >"<
Ngay sau bảng "Thung lũng cây thiêng Thài Phìn Tùng" trên đường đến Dinh Nhà Vương có hồ chứa nước, tại đó nếu bạn dừng lại quan sát và trí tưởng tượng bay xa sẽ thấy 1 mỏm đá hình trái tim nằm gần với đoạn vuông góc của ống nước dẫn nước chảy vào hồ.
Nếu lên cột cờ Lũng Cú thì đừng dừng xe ở trạm dừng mà cứ chạy thẳng vào nữa, bạn sẽ bớt được hơn 1/2 quãng đường leo cầu thang lên cột cờ :D Nhớ để ý bên tay trái trước đoạn bảng báo Mốc 422: 2.3km - Cột cờ Lũng Cú: 1km nhé, có 1 ngôi nhà hàng rào có gắn các chai thủy tinh màu xanh khá là hay, có chỗ còn cắm cả hoa vào chai nữa :D
Thêm nữa là toilet ở điểm dừng này không ổn tí nào đâu :( (K giấy, k nước rửa tay)
Nếu được bạn nên đi dạo phố cổ vào lúc trời còn sáng, đi thẳng đường từ Quán cafe Phố cổ vào trong - từ trên lầu quán cafe Phố Cổ nhìn sang tay phải có quán bún chả ăn cũng khá ngon, bạn có thể ăn sáng ở đó trước khi khởi hành tiếp
4. Nên căn cứ thời gian thực tế, vì nếu dừng lại nhiều thì ngày 15/11 bạn k có nhiều thời gian để lang thang đâu :) Và coi lại plan vì mình thấy có đến 2 ngày 15/11, và bạn định ở lại chợ Khâu Vai buổi đêm nữa :P
5. Từ Mèo Vạc đi theo lối qua các xã Tát Ngà - Niêm Sơn (24km) - Niêm Tòng (Hà Giang) và Lý Bôn (Cao Bằng) sẽ ra đến ngã ba quốc lộ 34 (đoạn này 55km). Từ ngã ba này rẽ phải 16km thì về đến Bảo Lâm, còn rẽ trái chừng 60km thì về đến Bảo Lạc. Đoạn đường này nếu đi giữa trưa nắng bây giờ chắc cũng ok rồi, thời mình đi thì tầm 10km nhựa đường chảy ra, đi khá trơn :(
6. Ở Hà Giang có quán cơm chiên thịt bò ngon mà rẻ lắm í, 50k 1 đĩa bự chảng + canh rau ăn kèm, mà mình quên mất tên đường rồi, đến đó hỏi thăm chắc là ngta sẽ chỉ thôi >"<
7. Nếu có duyên có thể gặp bạn ở HG tối 15/11 ^__^