PDA

View Full Version : Đại Nam Quốc tự



NATO
23-06-2008, 17:54
Thể theo yêu cầu em giới thiệu một ít ảnh cho cái công viên đang càng ngày càng nổi tiếng này.

Từ Sài gòn theo hường Hàng Xanh ra Quốc lộ 13 hướng Bình Dương, qua thị xã Thủ Dầu một nằm bên tay trái là công viên văn hoá lịch sử Đại Nam Quốc tự, có diện tích hàng trăm hecta, rộng kinh..... chỉ biết thấy bảo xong giai đoạn 2 đã là 450 ha.

Hiện nay thì mới chỉ có cái đền Đại nam và Bảo Tháp là đã hoàn thành tuơng đối, em vào không có hướng dẫn nên cũng không biết nhiều nhưng nghe nói là:
"điện thờ này lớn hơn điện Thái Hòa của Trung Quốc. Quảng trường 18 hecta trước điện có thể sẽ là quảng trường lớn nhất thế giới, rộng gấp đôi quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc. Đây là nơi sẽ diễn ra các sự kiện lễ hội, văn hoá lớn của tỉnh Bình Dương…

Đến khi hoàn thành giai đoạn 2 (dự kiến vào năm 2010), diện tích tổng thể của Khu văn hoá lịch sử Đại Nam sẽ là 450 hecta. Các hạng mục tiếp theo sẽ là Vịnh Hạ Long thu nhỏ với diện tích mặt biển 18 hecta; sông Cửu Long thu nhỏ; cùng với sự tái hiện các kỳ quan thế giới như tháp Eiffel, điện Kremlin, Vạn lý trường thành, đền Angkor… "

thôi xem ảnh vậy, thông tin các bác tự Google ra

Cổng vào chánh điện

https://lh3.ggpht.com/nalielien/SF92t42Y9SI/AAAAAAAAB5U/MQgGaS3Drjs/s800/IMG_8968.JPG

hành lang Điện

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF92xreHYQI/AAAAAAAAB5c/_0ThjEdMj28/s800/IMG_8976.JPG

NATO
23-06-2008, 18:00
Bên trong Điện

https://lh6.ggpht.com/nalielien/SF9211bXWmI/AAAAAAAAB5k/SKS1LmZKfW0/s800/IMG_8977.JPG


https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF926kdLeFI/AAAAAAAAB5w/zwTdV5T9yDM/s800/IMG_8980.JPG

Nghe nói vàng trong điện là được dát vàng thật


https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF92-c3w0OI/AAAAAAAAB54/dkbl7X40FwI/s800/IMG_8985.JPG

Trên cùng thờ phật, đến Vua Hùng Vương và sau là Hồ Chủ tịch

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF93IeTEdGI/AAAAAAAAB6Q/eg7wRmtcdHk/s800/IMG_8993.JPG

NATO
23-06-2008, 18:09
Tiếp: trong điện

https://lh6.ggpht.com/nalielien/SF93BJPWCZI/AAAAAAAAB6A/6ZbF9V_E-Xo/s800/IMG_8987.JPG

Tường hành lang bên ngoài điện

https://lh6.ggpht.com/nalielien/SF93MHc65JI/AAAAAAAAB6Y/GYFDEPX75m0/s800/IMG_8995.JPG

Từ trên đền nhìn xuống cổng vào

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF93D8Vui8I/AAAAAAAAB6I/V_XiHdj3Jy8/s800/IMG_8990.JPG

Xung quanh vẫn đang xây dựng

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF93Vca8ikI/AAAAAAAAB6w/0OLx2IuYL-g/s800/IMG_8999.JPG

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF93PGkFokI/AAAAAAAAB6g/K4Md-O0_xKM/s800/IMG_8997.JPG

sad_movie
24-06-2008, 10:12
tổng các con số trong Đại Nam đều bằng 9 nhá, ví dụ như quảng trường là 18 hecta thì bằng 1+8=9, 4+5=9, tượng Thánh Gióng cao 27m..

cuongtax
15-12-2009, 16:52
Mình góp vui mấy tấm hình nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23183

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23185

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23186

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23188

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23189

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=944&pictureid=23184

tranquang
16-12-2009, 09:00
Bên trong Điện

Nghe nói vàng trong điện là được dát vàng thật


https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF92-c3w0OI/AAAAAAAAB54/dkbl7X40FwI/s800/IMG_8985.JPG

Trên cùng thờ phật, đến Vua Hùng Vương và sau là Hồ Chủ tịch

https://lh5.ggpht.com/nalielien/SF93IeTEdGI/AAAAAAAAB6Q/eg7wRmtcdHk/s800/IMG_8993.JPG

Công nhận là độc đáo!!!!

TravelBug
16-12-2009, 09:11
Lịch sử thì phải cho đúng đắn, không thể tùy tiện cái gì cũng cho là lịch sử được! Làm gì có cái "Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến" này trong lịch sử? Quốc tự không ra Quốc tự, theme park không ra theme park!

MQuyt
16-12-2009, 09:47
Không muốn làm mọi người mất hứng, nhưng quả thật mình không có chút cảm tình nào với cái khu du lịch này. Mọi thứ quá to, quá khủng, nhưng không toát lên được cái gì cả. Đại Nam nhưng hình như toàn lai căng kiểu Tàu. Khắp nơi khắc những câu thơ vần điệu sáo rỗng.

Chitto
16-12-2009, 11:54
Khu này về bản chất là khu Du lịch, cho nên cần đánh đúng thị hiếu của người dân, đó là ham cái to, rộng, màu sắc sặc sỡ, ham các thứ mang tính kỷ lục, các chữ "nhất", các chữ "dát vàng", "vàng thật"...

Kể cả các tên gọi cũng phải thật kêu, có thế mới thu hút du khách. Nên nhớ là du khách đông, hướng đến mọi đối tượng bình dân, chứ không phải các bác học giả học thật.

Về mặt này thì khu du lịch này đã đạt mục đích. Giờ thì ai đến Bình Dương, hay SG mà có thời gian, thì đều phải cố qua khu này cho biết. Tớ mà vào đó cũng thế thôi.

Còn về nội dung văn hóa hay lịch sử gì, thì đó chỉ là thứ yếu, hoặc dùng làm công cụ phục vụ mục đích trên, do đó nếu không hoàn hảo như các nhà văn hóa yêu cầu thì cũng là điều bình thường. Chúng ta không có quy định trong việc dùng chữ "Quốc" một cách đầy đủ, nên nếu nơi này dựng Quốc Tự, Quốc Từ, Quốc Sơn, Quốc hải, Quốc bảo, Quốc linh, Quốc thánh, Quốc thần, Quốc tiên.... thì cũng không có cớ gì để đánh giá được.

Nói thêm là cái bộ ba tượng Phật - Hùng Vương - Hồ Chí Minh đã được thay đổi. Chỉ còn Phật - Hùng Vương thôi. Tượng Hồ Chí Minh đã đem đặt sang án bên phải, đối xứng với án bên trái thờ Trần Hưng Đạo.

tranquang
16-12-2009, 12:50
Nói thêm là cái bộ ba tượng Phật - Hùng Vương - Hồ Chí Minh đã được thay đổi. Chỉ còn Phật - Hùng Vương thôi. Tượng Hồ Chí Minh đã đem đặt sang án bên phải, đối xứng với án bên trái thờ Trần Hưng Đạo.

Úi giời! Thế thì càng độc đáo, tớ tin rằng đó chưa phải là lần chuyển cuối cùng...

Mà thờ Hùng vương nào nhỉ trong mười mấy đời vua Hùng?

TravelBug
16-12-2009, 16:42
Chúng ta không có quy định trong việc dùng chữ "Quốc" một cách đầy đủ, nên nếu nơi này dựng Quốc Tự, Quốc Từ, Quốc Sơn, Quốc hải, Quốc bảo, Quốc linh, Quốc thánh, Quốc thần, Quốc tiên.... thì cũng không có cớ gì để đánh giá được.

Người làm nên việc này có thể vì thiếu hiểu biết mà đặt danh xưng nơi đó là Quốc... gì gì đó, họ không biết trọng chử Quốc , lẽ nào mình biết lại không đánh giá được cái trò rởm, mất bản sắc sao? vài chục, vài trăm năm sau con cháu mình cho đó chính là "Quốc tự ", là "Đại Nam Văn Hiến" thật sao? Tôi chỉ nhớ chuyện cổ tích "Chiếc áo mới của nhà vua"; Ông vua vì yêu chính bản thân mình quá đáng và vì lòng tự tôn mà không nhận ra mình đang làm trò hề cho mọi người; mọi người vì sợ và vì ích kỷ cũng không ai nêu lên sự thật là nhà vua đang lỏa thể; cho đến khi 1 đứa bé, vì chưa biết sợ là gì nên đã kêu to lên "Nhà vua đang ở truồng" bấy giờ mọi người mới xôn xao và nói lên sự thật "trần trụi"

Riêng tôi, không bao giờ phí tiền và phí thời giờ đi xem cái ấy!

Chấm hết!

bluesky85
16-12-2009, 17:17
Em cũng chưa bao giờ (và cũng không có ý định) chui vào cái chỗ lai căng đấy... Cảm giác giống 1 cái công viên tả pí lù chuyên tổ chức hội chợ xổ số các thứ. Nhất là sau vụ hổ xổng chuồng...

dangkhoaquan
16-12-2009, 17:33
Cái topic này là của bạn NATO mở ra để chia sẽ với mọi người về Đại Nam Quốc tự chứ không phải là cuộc trưng cầu ý kiến về "tên gọi và vẻ đẹp" có người thích có người không thích là điều tất nhiên nhưng mong mọi người đừng làm loãng topic và mất cảm hứng của người viết!

Chitto
16-12-2009, 22:23
Bạn Dangkhoaquan nói thế thì cũng cứng nhắc quá. Bạn NATO mở topic từ tháng 6 năm 2008, đến giờ không quay lại, cũng chỉ có 2 - 3 bài đầu thôi. Do vậy đến giờ thì topic cũng phải coi là thuộc về công chúng, mọi người bình luận, chứ có biết ý của bạn NATO giờ ra sao đâu ?

Chitto
16-12-2009, 22:47
Người làm nên việc này có thể vì thiếu hiểu biết mà đặt danh xưng nơi đó là Quốc... gì gì đó, họ không biết trọng chử Quốc ,

Riêng tôi, không bao giờ phí tiền và phí thời giờ đi xem cái ấy!


Thực ra cái "Đại Nam Quốc tự" này cũng không phải là đầu tiên. Trước đây (năm 1964), tại Sài Gòn cũng đã dựng một ngôi chùa mang tên Việt Nam Quốc Tự rồi. Không ai phong cả, nhưng ngôi chùa đó vẫn còn đến ngày nay.

Lạm bàn một chút về chữ Quốc, và Quốc tự:

Xưa kia thì Quốc gắn liền với Vua, chứ không phải với khái niệm Quốc gia như ngày nay ta hiểu. Họ vua là Quốc tính; vợ vua, mẹ vua là Quốc mẫu; sinh nhật vua là Quốc khánh (hiện giờ các nước quân chủ vẫn giữ lệ này); đám ma vua là Quốc tang; bố vợ vua là Quốc trượng; anh em trai vợ vua là Quốc cữu... Thế nên khi triều đại mới lên thì cái đám "Quốc" cũ lại phải vứt bỏ hết, để một loạt "Quốc" mới thay thế.

Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ đặt ra "Quốc tự". Các ngôi chùa do hoàng gia lập cũng không có cấp bậc nào như thế. Đời Nguyễn thì chùa do vua sai xây được ban chữ "Sắc tứ" là oách rồi, kể cả chùa Thiên Mụ quan trọng thế cũng không dính dáng gì với chữ Quốc tự cả.

Giáo hội Phật giáo thì cũng chưa bao giờ đặt vấn đề "phân cấp" chùa để mà có Quốc tự, Tỉnh tự, huyện tự, xã tự, phường tự... bao giờ cả. (Không như Kitô giáo phân cấp nhà thờ rất chặt chẽ).

Do đó khái niệm "Quốc tự" và sự quan trọng của nó không được xác định. Có người cho rằng Quốc tự là Chùa cấp Quốc gia, chùa cấp cao nhất, nhưng có người chỉ cho rằng đó là một danh xưng, kiểu như "đại tùng lâm", "đại danh lam", "tổ đình" thôi, không có gì quan trọng cả.

Nó không giống như Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc thiều, Quốc lễ, Quốc tang, Quốc khố, ... đã được quy định trong luật.

Cho nên trong trường hợp này, chủ công trình đã lợi dụng sự chưa (có thể cũng là không bao giờ) có quy đinh về cấp Quốc tự để mà dùng trong việc quảng bá, quảng cáo. Mục đích không phải là quảng bá văn hóa, lịch sử chính thống, mà là hút khách, kiếm danh và lợi, thì cũng không cần lo đến việc người khác nghĩ chữ "Quốc tự" có nghĩa thế nào.

Nó cũng giống như quảng cáo: Bột giặt sạch nhất (nhất so với cái gì??) Tẩy trắng gấp 3 lần (3 lần cái gì), sản phẩm được ưa chuộng nhất, giá rẻ nhất....

Những cái "nhất" đó không có luật quy định, thì cứ việc dùng, cấm cũng không được.

tranquang
17-12-2009, 10:41
Ở Hà Nội có "Lý triều Quốc Sư" (Lý QUốc Sư) đó.


https://qnntravel.com/uploads/lyquocsu2.jpg

Tib
19-12-2009, 14:24
Đây chỉ là khu DU LỊCH thôi các bác à. Thế nên nó tả pín lù, xanh đỏ tím vàng, hàng to hàng khủng là chuyện bình thường.

Tôi cũng nói thêm, nhiều bác cứ hay nói chỗ này là dành cho giới bình dân này nọ, tôi xin thưa rằng, các bác cứ đến tận nơi, thấy toàn các đồng chí mặt mũi trí thức đánh xe hơi đưa cả gia đình đến tham quan, chứ không phải chỉ có bà con bình dân lam lũ nhé. Ngay lần tôi đến chơi thấy 2 đoàn giảng viên của 2 trường đại học đến tham quan nhé các bác.

Đơn giản, nó là chốn kinh doanh vui chơi, bà con đến để chụp hình, để ngó nghiêng, thư giãn gia đình thôi, đừng đao to búa lớn quá. Bác nào không đến thì thôi, cứ không thích mà vạch lá tìm sâu, chê bai là không hay.

kupopopo
20-12-2009, 00:06
Đây chỉ là khu DU LỊCH thôi các bác à. Thế nên nó tả pín lù, xanh đỏ tím vàng, hàng to hàng khủng là chuyện bình thường.

Tôi cũng nói thêm, nhiều bác cứ hay nói chỗ này là dành cho giới bình dân này nọ, tôi xin thưa rằng, các bác cứ đến tận nơi, thấy toàn các đồng chí mặt mũi trí thức đánh xe hơi đưa cả gia đình đến tham quan, chứ không phải chỉ có bà con bình dân lam lũ nhé. Ngay lần tôi đến chơi thấy 2 đoàn giảng viên của 2 trường đại học đến tham quan nhé các bác.

Đơn giản, nó là chốn kinh doanh vui chơi, bà con đến để chụp hình, để ngó nghiêng, thư giãn gia đình thôi, đừng đao to búa lớn quá. Bác nào không đến thì thôi, cứ không thích mà vạch lá tìm sâu, chê bai là không hay.

E hoàn toàn đồng ý với bác. Các bác cứ xem Đại Nam như Đầm Sen, Suối Tiên ấy mà, đi vui chơi giải trí cuối tuần thôi...(c)

bad
28-12-2009, 15:50
Lịch sử là thời gian, thời gian sẽ chứng minh công trình đó có giá trị lịch sử thế nào. Lịch sử đâu chỉ ghi những cái tốt, cái đẹp.

Mình cũng vào qua đây một lần, cũng đưa người nhà đi cho biết, vui và đẹp thì ở lại lâu, không thích thì cũng tới một lần cho biết.

Tuy nhiên với điều kiện Việt Nam đang thiếu các khu vui chơi như hiện nay thì việc vào một lần rồi cho dù không thích chắc cũng vẫn phải vào thêm ... vài lần nữa :)

overzone01
31-12-2009, 10:11
Chỗ nào vốn dĩ là khu vui chơi thôi:), còn đặt tên nghe cho kêu để thu hút khách du lịch đấy mà....;)
Có điều phải công nhận vào đó rồi có thấy " ta không phải mà tàu cũng không giống" cứ sao ấy=))

rei
31-12-2009, 10:34
hihi, em xin lỗi, không biết có nhiều chuyện sai chỗ không, nhưng quả thực đó giờ đi ngang chùa đó hoài không để ý, nhưng một ngày đẹp trời dừng đèn đỏ, ngó nghiêng, thấy "Việt Nam Quốc Tự" cái hoảng hồn, "quốc tự" của VN là đây sao? Sao đó giờ không nghe ai nói gì hết, cái này là "quốc tự" của VN lận á? Không hiểu & không tin được. Choáng, xong thôi :D

hoaxoantrang
01-01-2010, 12:20
hihi, em xin lỗi, không biết có nhiều chuyện sai chỗ không, nhưng quả thực đó giờ đi ngang chùa đó hoài không để ý, nhưng một ngày đẹp trời dừng đèn đỏ, ngó nghiêng, thấy "Việt Nam Quốc Tự" cái hoảng hồn, "quốc tự" của VN là đây sao? Sao đó giờ không nghe ai nói gì hết, cái này là "quốc tự" của VN lận á? Không hiểu & không tin được. Choáng, xong thôi :D

Cái " Việt Nam Quốc Tự" ấy có từ trước 1975 cơ bác ơi, nói về cái này cũng có nhiều chuyện để kể lắm, nhiêu khê, rối ren, tranh giành,....đủ cả . Nếu mà diễn ra theo đúng kế hoạch người ta mong muốn thì cái " tự " ấy khuôn viên cũng rộng đáng kể đấy( đường biên là Cao Thắng nối dài và Lê Hồng Phong, 3-2(Trần Quốc Toản)) .Bác có thể vào google để gõ : Việt Nam Quốc Tự, Viện Hóa đạo...để hiểu phần nào lý do có cái tên " quốc tự" ấy...;)

Mắt tròn mắt dẹt
01-01-2010, 16:26
Em đã vào chỗ này rồi, nói chung đối tượng phục vụ chủ yếu là bình dân nên chủ thấu cũng chả cần làm cho có tính nghệ thuật hay tinh tế gì cho lắm. Em cũng không bình luận gì về việc này vì ngay cả các ngôi chùa, đình, đền, miếu mạo đẹp đẽ có giá trị mới được tu sửa cũng theo tinh thần Tàu hóa và vàng hóa y chang vậy, nhìn mà hoảng hồn.

Em chỉ băn khoăn là việc đặt tên cho các nơi/khu du lịch v.v...cứ kiểu như 'quốc tự' thế thì tùy tiện quá, không lẽ là không ai quản lý vấn đề này, thích đặt gì thì đặt. Thế thì 'quốc thể' cũng...ấy nhỉ.

kinh_van
01-01-2010, 21:54
Mình là người BD này ,công trình khởi công từ năm 2004 ,khánh thành nhiều giai đoạn mà đến giờ mình đi dc 2 lần.Về giải trí thư giản thì phải nói là tốt.bạn nào yêu thiên nhiên thú vật thì đảm bảo hài lòng vì có đủ tất cả các con vật mà có thể thấy trên animal planet như linh dương đầu bò.rắn chuông,bồ nôn ,sói báo ,sư tử...
Nhưng có 1 cái tồn tại ở đây là du khách đến không phải để tìm hiểu thích thú,họ đến vì tò mò và hầu như chỉ 1 lần ,ko có lần 2.1 phần nữa,giá cả chát .
Còn về thắng cảnh,công trình ở đây phải nói ở VN không có cái thứ 2

TravelBug
02-01-2010, 04:57
Cái " Việt Nam Quốc Tự" ấy có từ trước 1975 cơ bác ơi, nói về cái này cũng có nhiều chuyện để kể lắm, nhiêu khê, rối ren, tranh giành,....đủ cả . Nếu mà diễn ra theo đúng kế hoạch người ta mong muốn thì cái " tự " ấy khuôn viên cũng rộng đáng kể đấy( đường biên là Cao Thắng nối dài và Lê Hồng Phong, 3-2(Trần Quốc Toản)) .Bác có thể vào google để gõ : Việt Nam Quốc Tự, Viện Hóa đạo...để hiểu phần nào lý do có cái tên " quốc tự" ấy...;)

Thời ấy thì lão hủ tôi cũng có sống qua, chẳng cần bác Gúc (thời ấy bác Gúc chưa ra đời ạ!). Còn bạn có biết bao nhiêu máu và bạo động quanh cái "Quốc tự" ấy không?

hoaxoantrang
02-01-2010, 14:44
Thời ấy thì lão hủ tôi cũng có sống qua, chẳng cần bác Gúc (thời ấy bác Gúc chưa ra đời ạ!). Còn bạn có biết bao nhiêu máu và bạo động quanh cái "Quốc tự" ấy không?

Có, có đấy ạ! Nhà em ko có tham gia đặt tên ở đó, hay có dính dáng gì đâu bác nhé...=))(NO)

Nguoi_Binh_Duong
11-11-2010, 15:24
- Khu du lịch này gần nhà mình. Nếu xét về yếu tố giải trí thì mình thích khu du lịch này, còn xét vế yếu tố văn hóa, lịch sử thì mình dị ứng với khu này từ khi nó mới xây. Lúc nó mới xây mình từng vào khu vực này và hứa với lòng là không bao giờ vào đây nữa. Tuy nhiên khi xây xong thì nó có biển nhân tạo, vườn thú, và khu giải trí nên mấy đứa cháu mình rất thích, vào dịp hè có tháng mình dẫn tụi nó vào đây đến mấy lần, tụi nó thích nhất trò đua xe tốc độ, tàu lượn cao tốc. Sau đây là một số thông tin bổ sung cho các bạn:
- Các cánh cửa đền khi xây dựng là bằng gỗ, sau được mạ vàng nên đền nhìn vàng chóe lên.
- Các bức tượng, tường ở đây được MẠ vàng chứ không phải dát vàng, bạn thử vào tiệm vàng mua một bức tranh mạ vàng như tranh về Tân Gia, Tân Hôn xem giá bao nhiêu thì sẽ suy ra được cái mạ vàng ở đây có giá trị gì?
- Khi thi công thì bàn thờ chính đặt 3 bức tượng theo thứ tự từ trên xuống là : Đức Phật, Hùng Vương, Bác Hồ. Còn 2 bên có 2 bàn thờ : bên phải là Bách Gia Trăm Họ, bên trái là Tứ Chi Phụ Mẫu (bên nội, ngoại của ông Huỳnh Phi Dũng) . Còn hiện nay (2010) thì thứ tự 3 bức tượng này là : Đức Phật, Hùng Vương, Thái thượng hoàng Trân Nhân Tông, còn tượng Bác Hồ được đặt sang 1 bên. Bàn thờ Tứ Chi Phụ Mẫu cũng không còn mà thay vào là bàn thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Tổ Đức.
- Khi thi công thì toàn bộ văn thơ ở đây là của Lý Thường Kiệt như bài Nam Quốc Sơn Hà .... Còn hiện nay, các câu thơ này bị bỏ và thay bằng thơ của Huỳnh Ngu Công (bút danh của Huỳnh Phi Dũng, chủ khu du lịch).
- Để đến Đại Nam các bạn có thể đi xe bus :

616 Bến Thành - Đại Nam, giá vé 15 ngàn, chạy liên tục.
615 Chợ Lớn - Đại Nam, giá vé 15 ngàn, ngày có 2 - 3 chuyến.
Các tuyến xuất phát từ Bến Xe Miền Tây, Biên Hòa (các xe này không được đẹp cho lắm)


- Còn đây là một số hình ảnh mình bổ sung thêm về khu du lịch này:
- Tượng Bác Hồ khi chưa di chuyển:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/dsc01063.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2009-dai-nam-07.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2009-dai-nam-08.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/dsc01070.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/dsc01075.jpg

- Ngoài Đền thờ còn có sở thú, khu vui chơi giải trí, biển nhân tạo ...
- Bình Dương nhiều khu công nghiệp, thiếu khu vui chơi giải trí, từ ngày có khu du lịch này, khách khứa, bạn bè từ xa đến chơi thì mình cũng có chỗ dẫn đi, kể cũng đỡ buồn. Còn về yếu tố văn hóa, lịch sử, thơ văn ở nơi đây thì mình nghĩ nên miễn bàn ...:)

Nguoi_Binh_Duong
11-11-2010, 15:51
- Đại Nam có khu sở thú, các con vật ở đây thuộc loại quí hiếm và rất mạnh khỏe như : Tê Giác, Sư Tử, Cọp, Hươu Cao Cổ ... Theo mình đây là vườn thú lớn nhất Việt Nam, các bạn không nên bỏ qua (một số tấm mình chụp bằng máy điện thoại di động nên không rõ lắm):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/dsc00014.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2010-dai-nam-02.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2008-12-13-dai-nam-2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2008-12-13-dai-nam-4.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2008-cq-di-dai-nam-04.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/2008-12-13-dai-nam-6.jpg

cuogk
12-11-2010, 10:22
Việt Nam mình rất thiếu các khu vui chơi, chính quyền chỉ coi nhu cầu vui chơi của người dân là thứ yếu không cần quan tâm nhiều.. nên rất cám ơn bác Dũng "lò vôi" đã bỏ tiền ra xây dựng khu này phục vụ bà con mặc dù nó hơi "tả phí lù", cũng là tình trạng chung của các công viên, khu vui chơi ở VN.. phải chi xây dựng khu này thành 1 CV chủ đề kiểu "disneyland" thì hay... (NO)

cuogk
12-11-2010, 10:27
Thực ra cái "Đại Nam Quốc tự" này cũng không phải là đầu tiên. Trước đây (năm 1964), tại Sài Gòn cũng đã dựng một ngôi chùa mang tên Việt Nam Quốc Tự rồi. Không ai phong cả, nhưng ngôi chùa đó vẫn còn đến ngày nay.

Lạm bàn một chút về chữ Quốc, và Quốc tự:

Xưa kia thì Quốc gắn liền với Vua, chứ không phải với khái niệm Quốc gia như ngày nay ta hiểu. Họ vua là Quốc tính; vợ vua, mẹ vua là Quốc mẫu; sinh nhật vua là Quốc khánh (hiện giờ các nước quân chủ vẫn giữ lệ này); đám ma vua là Quốc tang; bố vợ vua là Quốc trượng; anh em trai vợ vua là Quốc cữu... Thế nên khi triều đại mới lên thì cái đám "Quốc" cũ lại phải vứt bỏ hết, để một loạt "Quốc" mới thay thế.

Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ đặt ra "Quốc tự". Các ngôi chùa do hoàng gia lập cũng không có cấp bậc nào như thế. Đời Nguyễn thì chùa do vua sai xây được ban chữ "Sắc tứ" là oách rồi, kể cả chùa Thiên Mụ quan trọng thế cũng không dính dáng gì với chữ Quốc tự cả.

Giáo hội Phật giáo thì cũng chưa bao giờ đặt vấn đề "phân cấp" chùa để mà có Quốc tự, Tỉnh tự, huyện tự, xã tự, phường tự... bao giờ cả. (Không như Kitô giáo phân cấp nhà thờ rất chặt chẽ).

Do đó khái niệm "Quốc tự" và sự quan trọng của nó không được xác định. Có người cho rằng Quốc tự là Chùa cấp Quốc gia, chùa cấp cao nhất, nhưng có người chỉ cho rằng đó là một danh xưng, kiểu như "đại tùng lâm", "đại danh lam", "tổ đình" thôi, không có gì quan trọng cả.

Nó không giống như Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc thiều, Quốc lễ, Quốc tang, Quốc khố, ... đã được quy định trong luật.

Cho nên trong trường hợp này, chủ công trình đã lợi dụng sự chưa (có thể cũng là không bao giờ) có quy đinh về cấp Quốc tự để mà dùng trong việc quảng bá, quảng cáo. Mục đích không phải là quảng bá văn hóa, lịch sử chính thống, mà là hút khách, kiếm danh và lợi, thì cũng không cần lo đến việc người khác nghĩ chữ "Quốc tự" có nghĩa thế nào.

Nó cũng giống như quảng cáo: Bột giặt sạch nhất (nhất so với cái gì??) Tẩy trắng gấp 3 lần (3 lần cái gì), sản phẩm được ưa chuộng nhất, giá rẻ nhất....

Những cái "nhất" đó không có luật quy định, thì cứ việc dùng, cấm cũng không được.

Chỉ là tự đặt tên thôi mà, có ai cấm ai phong dâu mà sợ.. Kiểu như ĐH Quốc tế HB bên trong chẳng có cái mẹ ji.. VN thích phô trương

nguyenhoangha
12-11-2010, 17:05
Em thấy nơi đây quá rộng mà vui chơi thì na ná như Suối Tiên, cây cối không có mấy nên nắng nóng lắm, vào đây có cảm giác bội thực vì to quá. Có những vần thơ của mấy vị trọc phú rất ngô nghê, theo em thì Suối Tiên hơn vì cây xanh nhiều, vui chơi trong ngày vừa đủ . Chùa Đại Nam to nhưng chưa thu hút được khách tâm linh lắm.

kinh_van
15-11-2010, 16:34
Suối Tiên theo mình thấy thuần về giải trí nhiều hơn. Nếu bạn so sánh về cây xanh thì chưa đúng ,Đại Nam dù gì cũng sở hữu 1 quần thể sinh thái thú vật đa chủng loại (đây là điều mình ấn tượng nhất ) nên diện tích cây xanh và cảnh quan thiên nhiên thì không thể nào thua kém suối tiên được

hieump
10-12-2010, 15:08
Vừa có dịp đi công tác SG, ghé qua chơi khu du lịch Đại Nam chơi, những ý kiến khen chê của các bác thì đúng cả rồi, không bàn nữa.

Nói chung ấn tượng của riêng tôi đây là 1 khu du lịch-vui chơi-giải trí qui mô, sạch sẽ, tổ chức khá tốt, so với 1 số khu kiểu này đã đi ở Trung Quốc, Thái Lan thì cũng không thua kém, còn so với ngoài Bắc như Thiên đường Bảo Sơn thì hơn hẳn

Cột cờ phía cổng vào:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs815.snc4/69515_1356226045401_1823997378_641465_7437174_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs605.ash2/155700_1356228285457_1823997378_641476_3513394_n.j pg

Hệ thống tường thành xung quanh:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1337.snc4/162994_1356228085452_1823997378_641475_1815356_n.j pg

Quảng trường chính và trục chính dẫn vào Kim điện:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs620.snc4/58063_1356533293082_1823997378_642026_6897610_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs821.snc4/68186_1356533373084_1823997378_642027_6183558_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs714.snc4/63435_1356533653091_1823997378_642029_1958448_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1355.snc4/162770_1356533813095_1823997378_642030_6425282_n.j pg

hieump
10-12-2010, 15:19
Khu đền thờ chỉ thấy biển chỉ dẫn ghi là Kim điện, cũng không thấy ghi Đại Nam Quốc tự nữa:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs042.ash2/35448_1356230045501_1823997378_641486_5810774_n.jp g

Trang trí trần nhà, tường, ... khá màu sắc, hơi khác so với kiến trúc xây mới ngoài Bắc:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs473.ash2/74678_1356229245481_1823997378_641482_6671818_n.jp g

Tượng phật Di lặc để giữa sân khá ngộ nghĩnh:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs734.snc4/65454_1356230205505_1823997378_641487_7845682_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs603.ash2/155592_1356230405510_1823997378_641488_2597547_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs393.ash2/67183_1356230565514_1823997378_641489_694612_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs734.snc4/65454_1356230205505_1823997378_641487_7845682_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs953.snc4/74674_1356231525538_1823997378_641495_7092986_n.jp g

hieump
10-12-2010, 15:30
Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài câu thơ thẩn của Huỳnh Ngô Công - Huỳnh Uy Dũng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs617.ash2/156899_1356229845496_1823997378_641485_3231270_n.j pg

Trong Kim điện đúng là thờ đủ cả, không những thờ đủ Phật giáo, Đạo giáo, tục thờ Mẫu, ... mà số lượng tượng thờ cũng khá phong phú, đủ từ Bắc vào Nam như tượng thờ Mẫu chẳng hạn. Bây giờ không cho quay phim chụp ảnh trong điện nữa, chắc do các bác chê nhiều quá :)

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs589.ash2/154140_1356247805945_1823997378_641518_2243042_n.j pg

Phía sau Kim điện làm giả 1 ngọn núi, chắc để tạo thế "tựa sơn":

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1171.snc4/154339_1356247605940_1823997378_641516_7069738_n.j pg

Cổng vào khu 18 tầng địa ngục:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs695.snc4/63496_1356227645441_1823997378_641472_1382738_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1357.snc4/162917_1356227445436_1823997378_641471_92170_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs815.snc4/69575_1356227325433_1823997378_641470_7467507_n.jp g

hieump
10-12-2010, 15:36
Cửa vào Ngũ lân đại cung - các kiếp tái sinh, nói chung không hứng thú với mấy trò này nên chỉ lượn qua chụp ảnh:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1174.snc4/154694_1356248445961_1823997378_641522_5686035_n.j pg

Ấn tượng và thích nhất là khu vườn thú, sạch, nhiều loại thú, đẹp:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1237.snc4/156973_1356523492837_1823997378_641976_6398392_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs213.ash2/47641_1356523652841_1823997378_641977_7687069_n.jp g

Mèo rừng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs606.ash2/155828_1356523972849_1823997378_641979_4800803_n.j pg

Chim cò:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1225.snc4/155698_1356524252856_1823997378_641980_6857463_n.j pg

Lười:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs825.snc4/68567_1356524452861_1823997378_641981_5615103_n.jp g

Trâu, hươu, nai, hươu cao cổ:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs616.ash2/156845_1356526492912_1823997378_641987_470625_n.jp g

hieump
10-12-2010, 15:40
Hổ trắng:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs355.ash2/63499_1356527092927_1823997378_641990_4128793_n.jp g

Đặc biệt thích hổ vằn ở đây, được nuôi khá nhiều:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1189.snc4/154103_1356527252931_1823997378_641992_7534936_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs616.ash2/156802_1356527452936_1823997378_641993_2617334_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1234.snc4/156642_1356527772944_1823997378_641995_2151653_n.j pg

Hổ bị nhốt trong 1 lớp hàng rào sắt và 1 lớp kính:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs588.ash2/151016_1356528132953_1823997378_642001_255827_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1183.snc4/150516_1356528612965_1823997378_642003_4598502_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1197.snc4/154918_1356528972974_1823997378_642005_6834255_n.j pg

hieump
10-12-2010, 15:45
Bị mê mẩn với bọn hổ này, chụp không biết bao nhiêu ảnh :D :

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1169.snc4/154192_1356529332983_1823997378_642007_2488170_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs118.snc4/36279_1356529572989_1823997378_642008_6642578_n.jp g

Gấu:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1234.snc4/156664_1356530013000_1823997378_642010_2347165_n.j pg

Gấu chó, nhìn ngu vật:

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1215.snc4/156706_1356530213005_1823997378_642011_7625743_n.j pg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs768.snc4/66878_1356530493012_1823997378_642012_5951664_n.jp g

Ngoài ra còn có khu trò chơi, khu chiếu phim, biển nhân tạo, khu cắm trại trong này.

phuphu
10-12-2010, 17:28
Đây chẳng phải quốc tự quốc tiết gì hết, chỉ là cái đền hỗn tạp thôi, thờ lung tung ở trong.