PDA

View Full Version : Tây Nghệ An dịp Giỗ Tổ - Tuyển 1 ôm có xe - Xin tư vấn



bolide
04-04-2011, 16:41
Dear các bác.
Ấp ử từ lâu nay em lên tạm được cái lịch trình Tây Nghệ An như sau.
Cũng định tạt qua Lào vào cánh đồng Chum nhưng thấy tình hình đi vậy hơi vất nên thôi.
Mục đích là đi chơi thư thái giữ sức để về còn cống hiến cho công ty

Nhờ các bác tư vấn và cho ý kiến.

Ngày 0: Thứ 6 (08/04/2011)
18h xuất phát: Hà Nội - Hòa Lạc - đường HCM đến Cẩm Thủy (Hoặc ngọc Lặc nếu đến Cẩm Thủy trước 9h30)

Ngày 1: Thứ 7
Sáng: Cẩm Thuỷ (Ngọc Lặc) - Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp (150km)
Chiều: Quỳ hợp - Bản Vẽ - Mường Xén. (100km)

Ngày 2: CN
Sáng: Mường Xén- Nậm Cắn- Mường Lống- Mường Xén (có thể bỏ Nậm Cắn)
Chiều: Mường Xén Na Ngoi và ra ở Khe Kền QL7A, rừng săng lẻ sau đó về Con Cuông. Thăm thú một vòng nghỉ đêm ở Con Cuông.
Ngày 3: Thứ 2
Sáng Chơi bản Khe Bũng trong vùng lõi VQG Pù Mát (du thuyền sông Giăng, thăm bản Đan Lai, khe nước mọc). Có thời gian đi Bản nóng
Chiều quay ra ngủ Con Cuông (hoặc ngủ trong rừng nếu có thể)
Ngày 4 : Thứ 3 (12.04)
Sáng đi thác Khe Kèm, vào khe nóng, ra khe choăng… chiều về đi Nam Đàn – ăn tối ở Vinh 7hPM ra Ga.

@ôm: Tuyển thêm 1 ôm
PM: 098-401.44-44

nguyenhoangha
04-04-2011, 22:49
Mình thấy ngày O bạn chạy cả đêm không lẽ không ngủ, nguy hiểm cho ngày hôm sau lắm.

Ngày 1 Quỳ Hợp - MX là 180km đó bạn.Ngày này gần 300km thì cắm đầu mà chạy luôn vì đoạn đó đường rừng khó đi lắm, bạn có thể tham khảo đoạn Quỳ Hợp - Bản Vẽ - MX nhé.

https://www.phuot.vn/threads/13005-Nghệ-An-Tây-Bắc-và-Tây-Nam/page5

Ngày 2 MX -ML. https://www.phuot.vn/threads/13005-Nghệ-An-Tây-Bắc-và-Tây-Nam/page10

Buổi sáng chơi MLống xong quay ra xuống Con Cuông là chiều muộn rồi bạn ơi, không đi dạo trong rừng điược nữa đâu, mà đi dạo trong rừng cũng đâu đơn giản.Nói chung bạn chịu khó đọc hết btopic này thì cũng đã hiểu tí chút về Tây NA rồi, tiếc là mình lại không ở nhà để đi cùng bạn cho vui , nhưng bạn có thể liên hệ bạn Cafe37 nhà ở Con Cuông sẽ rất hữu ích cho bạn, ĐT bạn ấy 0914 879 876. Mạnh.

bolide
05-04-2011, 08:25
Mình thấy ngày O bạn chạy cả đêm không lẽ không ngủ, nguy hiểm cho ngày hôm sau lắm.

Ngày 1 Quỳ Hợp - MX là 180km đó bạn.Ngày này gần 300km thì cắm đầu mà chạy luôn vì đoạn đó đường rừng khó đi lắm, bạn có thể tham khảo đoạn Quỳ Hợp - Bản Vẽ - MX nhé.

https://www.phuot.vn/threads/13005-Nghệ-An-Tây-Bắc-và-Tây-Nam/page5

Ngày 2 MX -ML. https://www.phuot.vn/threads/13005-Nghệ-An-Tây-Bắc-và-Tây-Nam/page10

Buổi sáng chơi MLống xong quay ra xuống Con Cuông là chiều muộn rồi bạn ơi, không đi dạo trong rừng điược nữa đâu, mà đi dạo trong rừng cũng đâu đơn giản.Nói chung bạn chịu khó đọc hết btopic này thì cũng đã hiểu tí chút về Tây NA rồi, tiếc là mình lại không ở nhà để đi cùng bạn cho vui , nhưng bạn có thể liên hệ bạn Cafe37 nhà ở Con Cuông sẽ rất hữu ích cho bạn, ĐT bạn ấy 0914 879 876. Mạnh.

Ngày 0 mình tính có 130km thôi mà. Chạy khoảng 3-3.5 tiếng từ 18h thì 22h nghỉ là đẹp.
Ngày 1 thì thực sự mình cũng chưa hiểu nhiều lắm về cung đừong này. Chỉ thấy có nhà lập cung giống thế mình chế theo. Nhưng nghe nói đoạn đừong này mới làm hy vọng là dễ đi. Không thì phải ngủ nhà dân cũng mệt :(

Ngày 2: Mình chỉ xem bản đồ thấy Pù Mát ở giữa nên tửong có thể đến sớm hơn. Vậy theo bạn sửa lịch trình thế nào cho hợp lý ở ngày 1 và ngày 2?
Cám ơn bạn đa tư vấn và mong muốn được bạn tư vấn tiếp.

nguyenhoangha
05-04-2011, 08:56
Lịch trình theo mình như sau:

Ngày O cố chạy thêm 20km nữa tới Ngọc Lặc , có nhà nghỉ đầy ngay ngã 4 đường HCM xuống mấy trăm mét, mình mới nghỉ hôm ra tết đi Lào về mà. Nhưng chạy đêm hơi nguy hiểm nên bạn phải cẩn nthận và có kinh nghiệm chạy đêm khi bị loá đèn nghe.

Ngày 1 sẽ rút ngắn bớt và vẫn tới Mường Xén như đã định thôi.

Ngày 2 cứ chơi ở Mường Lống xong 1h chiều quay ra về Con Cuông nghỉ tại Con Cuông , thăm thú một vòng chứ cũng không đi đâu được xa nữa đâu.

Ngày 3 chơi bản Khe Bũng trong vùng lõi VQG Pù Mát(bạn đọc topic Tây NA sẽ thấy cần phải đi như thế nào).Chiều quay ra ngủ Con Cuông.

Ngày 4 : Sáng đi thác Khe Kèm, chiều về đi Vinh - Nam Đàn. 22H đêm mới lên tàu thì bạn có thể chơi Khe Kèm xong quay ra ngã 3 Lâm Trường rẽ vào Khe Nóng như cung mình đi xe đạp đó, ra Khe Choăng xong xuống Con Cuông đi Vinh theo đường HCM luôn.

Theo mình là bạn chỉ nên đi như thế là hợp lý chứ đi nhiều nữa vất vả. Thân!!!

VQG Pù Mát thì chỉ có những chỗ đó thôi. Vào Khe Búng sẽ thăm được sông Giăng và bản Đan Lai.Ở ngoài Con Cuông vào Khe Kèm . Khe Nóng, trên Mường Xén xuuống thì có rừng săng lẻ ngay QL7A luôn.

bolide
05-04-2011, 09:04
Lịch trình theo mình như sau:
...
Ngày 2 cứ chơi ở Mường Lống xong 1h chiều quay ra về Con Cuông nghỉ tại Con Cuông , thăm thú một vòng chứ cũng không đi đâu được xa nữa đâu.

Ngày 3 chơi bản Khe Bũng trong vùng lõi VQG Pù Mát(bạn đọc topic Tây NA sẽ thấy cần phải đi như thế nào).Chiều quay ra ngủ Con Cuông.
.

OK ngày 0, ngày 1 như bạn sửa thì hợp lý thật.

Con Cuông có gì đặc sắc để chơi nhiều không bạn? Bọn mình tiêu chí đi ít nhưng hưởng thụ nhiều 1 chút nên muốn chơi bời thăm thú trong rừng nhiều.

Cho mình hỏi sao ngày 3 mình ko ngủ luôn trong rừng?
Không biết Trong đó có dịch vụ ngủ nghỉ như Cúc Phương không nhỉ?

cafe37
05-04-2011, 22:02
Về hành trình thì cơ bản là tốt. Em có vài ý kiến sau.
Về ngày 2. Đi như thế hơi căng, xuất phát từ TT Mường xén thì sau 1,5h bạn mới đi đến nậm cắn và quay lại TT Mường Xén, sau đó đi Mường Lống mất ít nhất 3h nếu chạy nhanh và cả đi lẫn về khoảng 8 tiếng. Vậy đến 4h chiều mới ra đến TT Mường xén.
4h đi mất 3 tiếng mới đến con cuông vậy là trời tối luôn, chẳng biết đi đâu.
Buổi tối có lều ngủ tại Thác Kèm thì phê luôn.

Nếu tốt nhất là bỏ cung Quỳ Hợp và chuyển sang QL 7 đi Con Cuông luôn. Gửi xe máy đi xe Hà Nội - Con cuông ( khoảng 200k/ xe) sau đó từ CC vi vu đi sướng hơn bác ạ.

Dịch vụ ngủ trong rừng không có nhưng nếu ngày hôm ấy nắng thì em cũng vào rừng ngủ bác ạ.

Với tiêu chí tận hưởng thì em nghĩ bác đi như thế này đẹp hơn.

Ngày 1: Gửi xe HN - Con Cuông 3h chiều tới CC, ghé Thác Kèm ăn và ngủ luôn tại Thác. Nếu hôm ấy không mưa thì em sẽ có mặt tại Thác vào đêm để tìm kiếm vài mẫu côn trùng. Ngủ chung với bác.
Ngày 2. Chạy đi Mường Xén, khoảng 9h tới Thị Trấn Mường Xén sau đó chạy luôn Nậm cắn và vào Mường Lống ngủ luôn tại đây. Tìm nhà anh Hùng liên hệ chỗ ngủ. Qua đêm ở đây khá thú vị.
Ngày 3 chạy đi Mường Ải, Mường Típ, Na Ngoi và ra ở Khe Kền QL7A sau đó về Con Cuông.
Ngày 4 đi Phà Lài, Khe Nước Mọc, Nếu phởn đi cung Bản Nóng mà nguyenhoangha đã nói, lang thang trong các con đườngg rừng khá đẹp đấy bạn. Tối lại ngủ ở CC vì đi dc cung ấy cũng mệt lử và ra cũng gần tối.
ngày 5 đi về Nam Đàn, Vinh và bắt tàu đi HN. Đi thế này không mệt lắm, hầu hết thời gian là ngắm cảnh và thực sự là ngắm cảnh suốt hành trình.
Đi như thế là bác đã đi hết các chỗ nên đến ở Nghệ An.

bolide
06-04-2011, 08:31
Về hành trình thì cơ bản là tốt. Em có vài ý kiến sau.
Về ngày 2. Đi như thế hơi căng, xuất phát từ TT Mường xén thì sau 1,5h bạn mới đi đến nậm cắn và quay lại TT Mường Xén, sau đó đi Mường Lống mất ít nhất 3h nếu chạy nhanh và cả đi lẫn về khoảng 8 tiếng. Vậy đến 4h chiều mới ra đến TT Mường xén.
4h đi mất 3 tiếng mới đến con cuông vậy là trời tối luôn, chẳng biết đi đâu.
Buổi tối có lều ngủ tại Thác Kèm thì phê luôn.

Nếu tốt nhất là bỏ cung Quỳ Hợp và chuyển sang QL 7 đi Con Cuông luôn. Gửi xe máy đi xe Hà Nội - Con cuông ( khoảng 200k/ xe) sau đó từ CC vi vu đi sướng hơn bác ạ.

Dịch vụ ngủ trong rừng không có nhưng nếu ngày hôm ấy nắng thì em cũng vào rừng ngủ bác ạ.

Với tiêu chí tận hưởng thì em nghĩ bác đi như thế này đẹp hơn.

Ngày 1: Gửi xe HN - Con Cuông 3h chiều tới CC, ghé Thác Kèm ăn và ngủ luôn tại Thác. Nếu hôm ấy không mưa thì em sẽ có mặt tại Thác vào đêm để tìm kiếm vài mẫu côn trùng. Ngủ chung với bác.
Ngày 2. Chạy đi Mường Xén, khoảng 9h tới Thị Trấn Mường Xén sau đó chạy luôn Nậm cắn và vào Mường Lống ngủ luôn tại đây. Tìm nhà anh Hùng liên hệ chỗ ngủ. Qua đêm ở đây khá thú vị.
Ngày 3 chạy đi Mường Ải, Mường Típ, Na Ngoi và ra ở Khe Kền QL7A sau đó về Con Cuông.
Ngày 4 đi Phà Lài, Khe Nước Mọc, Nếu phởn đi cung Bản Nóng mà nguyenhoangha đã nói, lang thang trong các con đườngg rừng khá đẹp đấy bạn. Tối lại ngủ ở CC vì đi dc cung ấy cũng mệt lử và ra cũng gần tối.
ngày 5 đi về Nam Đàn, Vinh và bắt tàu đi HN. Đi thế này không mệt lắm, hầu hết thời gian là ngắm cảnh và thực sự là ngắm cảnh suốt hành trình.
Đi như thế là bác đã đi hết các chỗ nên đến ở Nghệ An.

May quá gặp bác đây rồi.
Tí e sửa lại lịch trình rồi nhờ bác tư vấn tiếp nhá
Cám ơn rất nhiều

hdk.vuivivu
06-04-2011, 08:45
Bạn có thể bỏ qua Quỳ Hợp đi, ở đấy có hang Poong nhưng đã bị quân đội cấm hok cho vào, thay vào đó bạn chuyển qua Quế Phong (có thác Xao Va) hay Quỳ Châu (có hang Bua). Bạn xem thông tin thêm ở đây http://www.vietnam-tourism.com/nghean/v_pages/overview.asp?pPage=0&uid=21

metro
06-04-2011, 09:16
Em đăng ký nửa cục gạch nha. Phải xin phép đã.Hiện tại em ở Nghệ an rồi. Xe cộ cũng ok. Nhưng mà đi xe ga thì được không nhỉ?

bolide
06-04-2011, 09:20
Bạn có thể bỏ qua Quỳ Hợp đi, ở đấy có hang Poong nhưng đã bị quân đội cấm hok cho vào, thay vào đó bạn chuyển qua Quế Phong (có thác Xao Va) hay Quỳ Châu (có hang Bua). Bạn xem thông tin thêm ở đây http://www.vietnam-tourism.com/nghean/v_pages/overview.asp?pPage=0&uid=21

Nhờ bạn nói cụ thể hơn đc ko? Mình cũng chưa biết nhiều về các địa danh trong đó.
Mục đích của mình ngày 1 này là đến Mường Xén. Bạn chi tiết giúp mình chỗ này nhé.

@các bác: Nghe nói Nghệ An cuối tuần mưa (http://www.baomoi.com/Du-bao-thoi-tiet-tuan-tu-4--1042011-Mien-Bac-Dau-va-cuoi-tuan-troi-lanh/144/5999527.epi) nghe mà buồn não ruột.
Nhờ các bác cho vài chú ý xem nếu mưa thì tránh khu vực nào ra nhé.
Cám ơn cả nhà

bolide
06-04-2011, 09:21
Em đăng ký nửa cục gạch nha. Phải xin phép đã.Hiện tại em ở Nghệ an rồi. Xe cộ cũng ok. Nhưng mà đi xe ga thì được không nhỉ?

Xe ga chắc là ko đc. Vừa hại xe vừa ko an toàn đâu bạn ạ

hdk.vuivivu
06-04-2011, 09:33
theo như cafe37 nói đấy, nếu đc thì bỏ cung Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp đi, vì cung này ít địa điểm đẹp mà lại đi xa, tốn thời gian. Quỳ hợp thì có mỗi cái hang Poòng thì bị quân đội cấm vì có liên quan đế di tích bộ đội kháng chiến ngày trước, còn mấy cái chỗ như làng dệt thổ cẩm đấy thì thực ra hok có j` đâu, trên đường đi NĐ-QH cảnh cũng hok đẹp. Có 2 bác nguyenhoangha và cafe37 tư vấn đấy thì bác yên tâm nhất rồi đấy.

metro
06-04-2011, 09:33
Xe ga chắc là ko đc. Vừa hại xe vừa ko an toàn đâu bạn ạ
Vậy thì sẽ đi mượn xe số. không vấn đề gì. Đi mấy người ah?

bolide
06-04-2011, 09:58
theo như cafe37 nói đấy, nếu đc thì bỏ cung Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp đi, vì cung này ít địa điểm đẹp mà lại đi xa, tốn thời gian. Quỳ hợp thì có mỗi cái hang Poòng thì bị quân đội cấm vì có liên quan đế di tích bộ đội kháng chiến ngày trước, còn mấy cái chỗ như làng dệt thổ cẩm đấy thì thực ra hok có j` đâu, trên đường đi NĐ-QH cảnh cũng hok đẹp. Có 2 bác nguyenhoangha và cafe37 tư vấn đấy thì bác yên tâm nhất rồi đấy.

Bọn mình muốn đi cho tròn cung (nghĩa là ko đi lại đường cũ)
Nếu đi xuống con Cuông rồi lên mường xén xong lại quay lại Con Cuông thì sợ đi về cùng đường mất thú vị.
Đoạn Quỳ Hợp - Mường Xén nghe nói chỉ 100km nên xác định là đi tới đích ở Mường xén thôi chứ ko chơi bời gì ở đoạn này nhiều.
Các ngày còn lại sẽ nghiên cứu theo phương án bác cafe37
Các bác xem như thế có hợp lý ko.

bolide
06-04-2011, 12:57
Em mới sửa lại lịch trình ở trang 1.
Nhờ các bác xem và cho tư vấn nhé.

nguyenhoangha
06-04-2011, 12:59
Quỳ Hợp - MX rất nhiều cảnh đẹp ven đường chứ sao lại bỏ qua bạn, như TĐ Bản Vẽ, QL7A ven sông rất đẹp, mình suy tính lại thấy với quỹ thời gian như vậy bạn vẫn cứ nên đi theo cung mình đã chỉ.Bởi như Cafe37 nói thì bỏ qua Tây Bắc NA mất rồi, muốn tham quan bản Thái thì trên đường TL 531 có bản Vi. Tất nhiuên còn nữa ở Quế Phong nhưng bạn đâu có thời gian.Nhà Sàn TL531 cũng rất đẹp, tha hồ chụp hình nghe.

cafe37
06-04-2011, 13:13
Đi thế cũng đi gần hết Nghệ An rồi.
Thời tiết ở đây đang chuyển biến tốt, trời sáng nay hửng nắng và có thể nắng trong vài ngày tiếp theo. Nếu có mưa cũng chỉ mưa nhỏ thôi. Bạn yên tâm đi hết cung này vì đường chỉ trơn nếu có mưa lớn và kéo dài thôi.

bolide
07-04-2011, 10:21
Các bác ơi tình hình thời tiết trong Nghệ An thế nào?
HN trời âm u quá :(

cafe37
07-04-2011, 11:03
Đây đang có mưa nhỏ, mưa thế này không ảnh hưởng đến hành trình đâu.

bolide
07-04-2011, 11:06
ok thanks :)

cafe37
09-04-2011, 10:10
Hế hế. Cảm nhận 1 chút hương vị Rừng Thiêng Nước Độc thế nào hả bác :D
Cái cảm giác đau đớn nó muốn bứt hết thịt ra, nó chỉ đau từ 3h đến 5h sáng sau đó dịu dần và hết hẳn. Bác gọi lúc 1h nên em nói thế cho các bác bình tĩnh và ngủ 1 chút. Rết nó cắn thì chất độc chỉ gây đau thế thôi chứ không ảnh hưởng gì khác.

bolide
13-04-2011, 07:43
Hế hế. Cảm nhận 1 chút hương vị Rừng Thiêng Nước Độc thế nào hả bác :D
Cái cảm giác đau đớn nó muốn bứt hết thịt ra, nó chỉ đau từ 3h đến 5h sáng sau đó dịu dần và hết hẳn. Bác gọi lúc 1h nên em nói thế cho các bác bình tĩnh và ngủ 1 chút. Rết nó cắn thì chất độc chỉ gây đau thế thôi chứ không ảnh hưởng gì khác.

Cám ơn đồng chí đã cho lời khuyên. Đêm đấy tí nữa thì rồng rắn kéo nhau đi cấp cứu.
Hôm lên Mường Lống cũng thật kinh hoàng, từ mường xén đi hơn mười tiếng lội bùn mới tới nơi :(
Thôi làm việc bù phát đã, hôm nào hoàn hồn trở lại sẽ kể chuyện lại sau.