PDA

View Full Version : Cần tư vấn gấp: Con gái đi phượt bằng xe máy 1 mình trên HG có được không?(24-26/10)



HuyenThanh_92
23-10-2014, 00:26
Em chào các anh/chị. :)
Tình hình là cuối tuần này chúng em lên kế hoạch đi Hà Giang. Ban đầu, chúng em đi nhóm có 4 người đi (2 nam, 2 nữ). Sau đến cuối cùng, 1 bạn nam tự rút khỏi nhóm. (NO) (NO)
Chúng em dự tính sẽ đi xe khách lên Hà Giang vào cuối tuần này (24-26/10) có thể du di sang cả ngày 27, sau đó mới thuê tiếp xe máy. Vì quá đột xuất, lại ko thể hủy kế hoạch nên em tính sẽ tự đi xe máy một mình, còn lại cho đôi bạn kia tự chở nhau (bạn nữ của em ko biết đi xe máy). (Em là con gái, sẽ tự đi xe một mình).

Em đã tham khảo vài topic trên mạng, nhưng vì chưa có k/n đi đường đèo bao giờ nên muốn nhờ anh/chị trong diễn đàn tư vấn giúp, liệu em là con gái có tự đi xe máy trên HG được không? Và nếu đi thì nên lưu ý điều gì? :)

P/S: Tiện đây em cũng muốn hỏi, có anh nào trong thời gian này rảnh muốn đi cùng chúng em không ạ. (đoàn 4 người), nhưng thiếu một xế. :) Nếu có, có thể để lại số điện thoại liên lạc(kèm facebook) thì càng tốt. Chúng em sẽ thông báo ngay này mai thôi ạ :P

Cảm ơn anh/chị đã tư vấn giúp em! ;) ;)

MotoMinsk
23-10-2014, 08:59
Bạn hãy chuẩn bị đồ bảo hộ an toàn cho bản thân như Bộ giáp bảo vệ tay chân đi xe máy, có cái này cực kỳ cần thiết( khảng 250k- 450k là loại dùng tàm tạm rồi; + mũ bảo hiểm loại tốt, + mua thêm vài hộp Sâm cốm,pha vào nước lọc dọc đường khát thì nhấp vài ngụm, hoặc mua sâm nước;( sâm có tác dụng chống mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ nên uống khi chạy xe ko uống vào buổi tối mất ngủ); mang các đồ y tế..Băng gạc....dầu gió, thuốc đi ngoài..hãy chon thuê loại xe mới và tốt nhất.. miếng dán đèn pha chống sương mù; tốc độ đi đường đèo ko nên chạy quá 40km/h, khi đi qua các đường giao nhau, hoặc đường cong cua khuất tầm nhìn phải bấm còi liên tục cảnh báo các xe đi ngược chiều, và những xe băng ngang qua; khi thấy các loài động vật : trâu bò, chó mèo, gà vịt + trẻ con đi trên đường, hoặc bên lề đường phải giảm tốc độ chậm nhất ....( mình suýt toi vì mấy cụ này đấy) tốt nhất là ko nên chạy buổi tối và nhập nhoạng tối ( rất nhiều các bạn bị tai nạn trên đường Phượt vì chạy cả ngày mệt mỏi và chay cố...), mang thêm bộ đồ vá xe; nếu ko may dọc đường thủng săm ko vá được có thể nhờ người đi đường....và 1 số đồ của của con gái cái này thì chắc bạn rành hơn...và điều quan trọng nữa là Ko được Uống rượu bia khi đi xe....:))còn nhiều nữa các bạn khác sẽ góp ý thêm.....chúc bạn lên đường Thượng lộ bình an và có 1 chuyến đi vui vẻ, an toàn!....(BB)

minhhoanftu
23-10-2014, 09:25
Em chào các anh/chị. :)
Tình hình là cuối tuần này chúng em lên kế hoạch đi Hà Giang. Ban đầu, chúng em đi nhóm có 4 người đi (2 nam, 2 nữ). Sau đến cuối cùng, 1 bạn nam tự rút khỏi nhóm. (NO) (NO)
Chúng em dự tính sẽ đi xe khách lên Hà Giang vào cuối tuần này (24-26/10) có thể du di sang cả ngày 27, sau đó mới thuê tiếp xe máy. Vì quá đột xuất, lại ko thể hủy kế hoạch nên em tính sẽ tự đi xe máy một mình, còn lại cho đôi bạn kia tự chở nhau (bạn nữ của em ko biết đi xe máy). (Em là con gái, sẽ tự đi xe một mình).

Em đã tham khảo vài topic trên mạng, nhưng vì chưa có k/n đi đường đèo bao giờ nên muốn nhờ anh/chị trong diễn đàn tư vấn giúp, liệu em là con gái có tự đi xe máy trên HG được không? Và nếu đi thì nên lưu ý điều gì? :)

P/S: Tiện đây em cũng muốn hỏi, có anh nào trong thời gian này rảnh muốn đi cùng chúng em không ạ. (đoàn 4 người), nhưng thiếu một xế. :) Nếu có, có thể để lại số điện thoại liên lạc(kèm facebook) thì càng tốt. Chúng em sẽ thông báo ngay này mai thôi ạ :P

Cảm ơn anh/chị đã tư vấn giúp em! ;) ;)


Bạn có thể đi xe máy lên HG nếu bạn là người có tay lái cứng, khỏe mạnh, đã từng đi đường dài, kỹ năng lái ok.

Nhưng xết về quan điểm chung, thì đường Hà Giang hơi khó đi và cũng mệt mỏi. Vì vậy riêng mình không ủng hộ con gái đi xe máy trên đoạn đường đèo này. Trước mình từng thấy 2 nữ 1 nam đi Mai Châu, người con trai phải luôn thay đổi xe vì 2 người con gái thay nhau buồn ngủ :(. Và kĩ năng xử lý của nhiều cô gá khi đi xe máy không được tốt lắm. Mặt khác, đi đường đèo thì phải dự phòng rủi ro nổ lốp hay bất kỳ tình huống nào khác, và người đi phượt phải có kỹ năng vá xe và sửa xe cơ bản.

Trong các topic thì vẫn các xế đang tìm ôm. Bạn liên hệ thử xem.

Đoàn mình đi 1~2/11 nên chắc không gặp nhau rồi, nếu đi cùng ngày thì nếu cần hỗ trợ thì liên hệ với đoàn tớ, sẽ hỗ trợ nhau thôi.

babyone
23-10-2014, 09:26
Chị thường xuyên tự xế trên tất cả các cung đường :) nên việc con gái/phụ nữ chạy xe là bình thường, chỉ cần cẩn thận, chạy vừa sức, cảm thấy mệt thì dừng nghỉ. Nếu đi Hà Giang thì chưa quen đường đèo quanh co và khung cảnh hùng vĩ thì sẽ khớp ngày đầu tiên, ngày thứ 2 quen rồi thì chạy sẽ bình thường.
Như anh MotoMinsk đã chia sẻ, em cần trang bị bộ giáp bảo vệ khuỷa, gối, nón bảo hiểm tốt.
Xe nếu mướn thì kiểm tra xe kỹ càng: Xăng, nhớt, nhông sên dĩa, thắng : bố thắng và dầu thắng, đèn, còi. Cách thử xe của chị khi thuê là phi thẳng lên chạy tốc độ bình thường, nhún, lắc xe cật lực, bóp phanh trước, sau, thử trực quan sinh động như vậy luôn :)), kiểm tra nhớt nếu thấy k yên tâm thì cứ thay luôn nhớt mới, k cần đôi co, tốn 85-100k nhưng nhớt máy rất quan trọng khi chạy dng đèo.

Kinh nghiệm khi bị lủng ruột xe mà vá vẫn lủng, thay vẫn lủng là lôi luôn ruột ra, đệm cỏ vào, đệm chặt, đều tay. Em có thể chạy chậm chậm với cái ruột cỏ này, nếu chạy dng bằng là khoảng 30km/h, đến điểm sửa xe thì thay ruột.
Về việc buồn ngủ trên dng trường do mệt mỏi thì mình mệt là ngủ.
Dừng chỗ an toàn, thời tiết lạnh thì ráng đốt đống lửa nhỏ, đun ít cà phê hay mì gói, hút điếu thuốc, thay phiên nhau canh chừng để chợp mắt khoảng 15-20p, tối đa là 30p rồi đi tiếp.
Không dừng xe chỗ khuất, cua, ngã ba ngã tư, nếu có thể thì dừng phía trước nhà dân hoặc vào luôn nhà dân nhờ nghỉ 1 chút cũng là việc mình hay làm.

Em chỉ tự chạy 1 xe thôi, em vẫn có 2 bạn đồng hành cơ mà.
Chúc vui.

quan280285
23-10-2014, 15:00
Không nên em à

SunSoul
23-10-2014, 17:35
Gấp quá. Mình định tuần sau mới đi. Nếu không thì mình nhập đoàn làm xế rồi :D

Vietnamese
23-10-2014, 17:38
Tốt nhất nằm ô tô xong sáng tới HG thuê xe chạy cho khỏe bạn ạ. Vì đường từ Hn lên tp.HG cũng hơi chán , lại dài.

HuyenThanh_92
23-10-2014, 17:53
Gấp quá. Mình định tuần sau mới đi. Nếu không thì mình nhập đoàn làm xế rồi :D

Bạn ơi, tuần sau bạn đi là lúc nào? Đầu tuần hay là cuối tuần? Nếu là đầu tuần thì mình có thể sắp xếp lại?

HuyenThanh_92
23-10-2014, 17:54
Tốt nhất nằm ô tô xong sáng tới HG thuê xe chạy cho khỏe bạn ạ. Vì đường từ Hn lên tp.HG cũng hơi chán , lại dài.

Anh ơi, bọn em cũng định chạy xe khách từ HN lên HG rồi mới thuê xe máy. Vấn đề là ở chỗ, em muốn hỏi liệu em là con gái, đi đường đèo bằng xe máy một mình trên HG có được không ấy ạ :) :)

Vietnamese
23-10-2014, 18:47
Anh ơi, bọn em cũng định chạy xe khách từ HN lên HG rồi mới thuê xe máy. Vấn đề là ở chỗ, em muốn hỏi liệu em là con gái, đi đường đèo bằng xe máy một mình trên HG có được không ấy ạ :) :)

Mình là chị nha hihi :3. Đường đèo HG nếu cứ đi đường to như trên maps thì đi được , quan trọng xe ngon và tay hơi cứng 1 chút. Để ý những khúc cua , hay có xe ngược chiều lắm. Nói chung nếu đi dưới xuôi ổn thì đi được. Còn nếu kiểu loèo khoèo thì thôi , ko nên.

namnguyen
23-10-2014, 19:20
Bạn phải chuẩn bị thật tốt, kiểm tra xe kỹ, giữ sức khỏe.
Nếu tay lái bạn vững, bạn có thể đi.
Trong hồi ức này, có 4 cô gái miền Nam đi 2 xe phượt Hà Giang. Cứ đi cẩn thận, không ham tốc độ thì vẫn đi được.
https://www.phuot.vn/threads/127687-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch-M%C3%B9a-Hoa-Mang-T%C3%AAn-L%C3%A0-H%E1%BA%A1nh-Ph%C3%BAc!

SunSoul
23-10-2014, 21:17
Mình dự định đi cuối tuần bạn à.

spyhunter88
24-10-2014, 00:14
Chuẩn bị thì nhiều thứ linh tinh lủng củng lắm, nhưng về cơ bản thì vẫn là đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm (có kính), áo mưa, nước uống chống buồn ngủ .... nhưng quan trọng nhất là bạn phải nắm được các nguyên tắc an toàn khi đi đường dài, nhất là đường đèo. Hôm trước đoàn mình có cu cậu buồn ngủ nhưng không dừng, cua lấn làn ngược chiều thì xồ ra một con xe máy ngược chiều và tay lái lúc đó cách nhau có 20-30cm. Các nguyên tắc này hầu hết đều có trong luật/hướng dẫn tham gia giao thông rồi, nhưng bình thường đi đường đô thị ít gặp nên quên mà thôi.
Mình cũng chỉ điểm lại mấy cái chính:
Nhìn thấy cua mà đang xuống dốc thì giảm xuống < 30km/h để đảm bảo tới khúc cua là xử lý kịp thời, vào cua mà khuất tầm nhìn là còi luôn cho tới lúc thoáng, đồng thời vào cua đúng phần đường của mình, nhưng cũng đừng cẩn thận quá tới mức đi sát vào vệ đường.
Buồn ngủ là phải dừng ngay, uống nước ngắm nghía, ngủ nghỉ ..... để tỉnh ngủ rồi đi tiếp, không đi cố.
Đoạn nào mà nhà dân sát gần đường thì phải đi chậm và còi, vì có rất nhiều các thể loại bất thình lình như trẻ con, chó mèo, gà qué chạy từ nhà phi ra đường.
Còn đi đêm nữa thì lại thêm một lô các thứ khác. :D

chungkhoandaivie
24-10-2014, 08:12
Nếu dì to khỏe như chị babyone thì đi được, hehe

bichnt89
24-10-2014, 14:06
Tối nay mình cũng lên xe đi hà giang, cũng chỉ 2 nữ thôi. Muốn join cùng các bạn. Mình thuê xe máy từ thành phố đi. Có gì bạn ll số 01674 554 215 nhé, mình tên Bích

Mr.Twinkle
24-10-2014, 14:26
em cũng định đi hà giang đợt này nhưng mấy đứa bạn thân lại bận hết mà đc nghỉ mỗi tuần này. Nếu đc thì e đk làm xế đc ko ạ? em sinh năm 93 thôi ạ. sdt là 0982082082. nếu đc thì chị cứ gọi vào số e.

Bụi Đường
24-10-2014, 14:36
Nếu chưa có kno chạy đèo núi, và đặc biệt là sợ độ cao thì ko nên. Mình lần đầu đi Hà Giang mà có lúc còn cảm thấy run tay (phải dừng lại một tý xong đi tiếp - Dù trước đó đã đi vài cung khác rồi)
Nhưng đi lần 2, lần 3 thì lại thấy nó bình thường như cần đường hộp sữa :D

Linhmoitote
24-10-2014, 15:24
Chị thường xuyên tự xế trên tất cả các cung đường :) nên việc con gái/phụ nữ chạy xe là bình thường, chỉ cần cẩn thận, chạy vừa sức, cảm thấy mệt thì dừng nghỉ. Nếu đi Hà Giang thì chưa quen đường đèo quanh co và khung cảnh hùng vĩ thì sẽ khớp ngày đầu tiên, ngày thứ 2 quen rồi thì chạy sẽ bình thường.
Như anh MotoMinsk đã chia sẻ, em cần trang bị bộ giáp bảo vệ khuỷa, gối, nón bảo hiểm tốt.
Xe nếu mướn thì kiểm tra xe kỹ càng: Xăng, nhớt, nhông sên dĩa, thắng : bố thắng và dầu thắng, đèn, còi. Cách thử xe của chị khi thuê là phi thẳng lên chạy tốc độ bình thường, nhún, lắc xe cật lực, bóp phanh trước, sau, thử trực quan sinh động như vậy luôn :)), kiểm tra nhớt nếu thấy k yên tâm thì cứ thay luôn nhớt mới, k cần đôi co, tốn 85-100k nhưng nhớt máy rất quan trọng khi chạy dng đèo.

Kinh nghiệm khi bị lủng ruột xe mà vá vẫn lủng, thay vẫn lủng là lôi luôn ruột ra, đệm cỏ vào, đệm chặt, đều tay. Em có thể chạy chậm chậm với cái ruột cỏ này, nếu chạy dng bằng là khoảng 30km/h, đến điểm sửa xe thì thay ruột.
Về việc buồn ngủ trên dng trường do mệt mỏi thì mình mệt là ngủ.
Dừng chỗ an toàn, thời tiết lạnh thì ráng đốt đống lửa nhỏ, đun ít cà phê hay mì gói, hút điếu thuốc, thay phiên nhau canh chừng để chợp mắt khoảng 15-20p, tối đa là 30p rồi đi tiếp.
Không dừng xe chỗ khuất, cua, ngã ba ngã tư, nếu có thể thì dừng phía trước nhà dân hoặc vào luôn nhà dân nhờ nghỉ 1 chút cũng là việc mình hay làm.

Em chỉ tự chạy 1 xe thôi, em vẫn có 2 bạn đồng hành cơ mà.
Chúc vui.

Tuy có ấn nút thank nhưng hơi buồn cười là khuyên bạn nữ làm điếu thuốc. Chắc BBO cũng hút? Nếu hút quen ko sao, tớ thâm niên hút thuốc đến tết này được 22 năm, nhưng ko quen là bị say, chóng mặt đấy.

namnhihn
24-10-2014, 15:38
Bà BBO này thuốc hút cả bao, bia uống cả két, no comment.

babyone
24-10-2014, 15:45
Tuy có ấn nút thank nhưng hơi buồn cười là khuyên bạn nữ làm điếu thuốc. Chắc BBO cũng hút? Nếu hút quen ko sao, tớ thâm niên hút thuốc đến tết này được 22 năm, nhưng ko quen là bị say, chóng mặt đấy.

Sak, hihi, mình cũng hút dc 20 năm, bắt đầu từ 94 ^^ .
Quên mất bạn này nữ. Chạy xe dng trường cũng hay buồn ngủ, rít 1,2 hơi thuốc thì tỉnh táo hơn, có doping mà. Toàn đi xin thuốc hút ké, gặp k đứa nào cho thì mới làm điếu mới vì chỉ cần rít vài hơi thôi.
@ chungkhoandaiviet: thế khi nào chú vào đây xách xe chạy với chị to béo BBO ^^? 2 tuần nữa chi đi Bidoup đấy, vào đi.

salem07
24-10-2014, 20:55
Tối nay mình cũng lên xe đi hà giang, cũng chỉ 2 nữ thôi. Muốn join cùng các bạn. Mình thuê xe máy từ thành phố đi. Có gì bạn ll số 01674 554 215 nhé, mình tên Bích

Uây, tưởng em đi đoàn nào, té ra có 2 nữ đi thôi ah, cũng đc đó chứ. Chúc đi chơi vui vẻ nhé! (chắc e ko nhận ra a đâu) :P

bichnt89
27-10-2014, 12:44
Uây, tưởng em đi đoàn nào, té ra có 2 nữ đi thôi ah, cũng đc đó chứ. Chúc đi chơi vui vẻ nhé! (chắc e ko nhận ra a đâu) :P

Vâng, chuyến đi của e thành công tốt đẹp rồi ạ. Trên đường lên HG join thêm 2 nữ là thành 4. Mọi ng bảo liều và cũng tự thấy mình liều:D.
Mà e cũng ko nhận ra a thật :D