PDA

View Full Version : Những củ khoai lăn hay Hành trình độp từ Pháp về Việt Nam



Brown Sugar
22-10-2014, 23:19
Chào các bạn, mình và bạn trai người Ý đang lăn bằng xe đạp từ Pháp về tới Việt Nam. Bọn mình đã khởi hành từ Paris cách đây một tháng, vừa đi vừa chơi nên giờ mới sang được Ý (và lại đang chơi tiếp).

Tranh thủ đang có wifi thoải mái nên mình chia sẻ lên đây cùng các bạn chuyến đi của tụi mình

Hành trình dự kiến đại khái như sau

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/10703520_1483198475277820_3917470529577195709_n_zp se710ea8d.png

Hiện giờ tụi mình đã đi được 1300km, khoảng hơn 5% quãng đường dự kiến và đã qua Pháp / Thuỵ Sĩ/ Đức/ Áo và tới Ý. Dự định khoảng 2016 sẽ về tới Việt Nam

Chúng mình đi bằng hai xe đạp, thồ hết đồ đạc cần dùng cho 4 mùa sắp tới :-) kể cả lều trại túi ngủ, bếp núc....

Gửi tới các bạn một số hình ảnh trên đường đi

PHÁP

Rời nước Pháp về Việt Nam với mình cũng như rời nhà để đi về nhà :-) vì mình đã sống ở Paris 14 năm. Paris và nước Pháp năm nay mùa hè rất tệ, mưa gió suốt (nghe nói vậy vì mùa hè mình còn mải đi chơi chỗ khác nên không biết) nhưng từ lúc bọn mình khởi hành thì thời tiết vô cùng đẹp, nắng ấm chan hoà nên tha hồ áo cộc tay mà độp. Mình chủ quan mấy ngày đầu không bôi kem chống nắng y như rằng cháy da luôn, sợ quá

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_4965_zps5c269ca7.jpg

Đồng quê nước Pháp thanh bình, mỗi vùng đẹp một kiểu

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050045_zpsbd78dde2.jpg


nhưng bọn mình thích nhất là vùng Champagne vì địa hình đẹp, đò núi nên view rất đã, lại còn những ruộng nho bạt ngàn đang mùa thu hoạch nữa

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_4988_zps413c5d19.jpg

Ở Pháp ngoài những thành phố lớn hiện đại còn thì đa số là những cảnh làng quê thế này

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5008_zps7d8b9484.jpg

Lê táo mọc ven đường, quả rụng chả ai quan tâm, bọn mình thương quá, dừng lại ăn vài quả cho chúng nó đỡ phải chịu cảnh héo, thối trên đường :p

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050042_zps0b91c21d.jpg

Brown Sugar
22-10-2014, 23:29
THUỴ SĨ

Sau 600km, bọn mình tới Thuỵ Sĩ. Thuỵ Sĩ không thuộc khối Schengen nên về lí thuyết vẫn có biên giới nhưng chả thấy ma nào làm việc trong phòng hải quan cả. Thuỵ Sĩ vô cùng đắt nên bà con vùng biên vẫn hay chạy sang Pháp hoặc Đức để đi chợ, mua đồ :-)

Bọn mình nghỉ tại Basel tại nhà bạn rồi cả hội đi chơi với nhau. Trúng ngày hội Bí đỏ này

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050058_zps473b2e00.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050069_zps95c22535.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050077_zpsc2e5c4e7.jpg

Họ còn có tiết mục đua thuyền bằng quả bí nữa :-) Họ chọn những quả thật to, nạo ruột và chui vào đó rồi tìm cách chèo như chèo thuyền vậy

Brown Sugar
22-10-2014, 23:39
ĐỨC

Từ Basel lăn sang Đức gần xịch. Bọn mình ở vùng Black Forest (bạn nào xem phim Hansel and Gretel rồi thì sẽ biết ngay khu rừng này :-) )
Thành phố chính của vùng là Freiburg với nhà thờ Freiburg Minster nổi tiếng

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050114_zps54271901.jpg

Nhà thờ này có những tượng của hệ thống thoát nước rất độc đáo hê hê

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050103_zps383f8c28.jpg

Bọn mình cũng có dịp chạy qua Munich chơi (đi bus tới) vào ngày cuối của Oktoberfest nên cảnh đã vãn (may quá không thì chắc ko còn chỗ mà chen chân)

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050236_zps0fcad865.jpg

Toà thị chính

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050250_zps3a373ca2.jpg

và khuôn viên của Olympic Games 1972 đầy bi kịch

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050267_zpsd65a5ae8.jpg

Được cái là khu này vẫn được sử dụng, hôm bọn mình tới, có ACN european convention (một loại đa cấp) thấy cũng có vẻ hoành tráng :-). Ngoài ra cũng có các buổi diễn ca nhạc hoặc các sự kiện thể thao được tổ chức ở đây

Brown Sugar
23-10-2014, 16:23
Bọn mình vô cùng may mắn vì từ lúc ra đi thời tiết lúc nào cũng đẹp, trời nắng ấm, gió nhẹ. Nhưng mỗi ngày lại thấy lạnh hơn một chút xíu, ngày ngắn lại một chút xíu :-) Hôm nay ở Bắc Ý chỗ bọn mình đang dừng chân tuyết đã rơi. Sáng dậy nhìn ra cửa thấy trắng xoá một mầu :-(. Nghĩ đến cảnh sẽ phải đạp cả những ngày mưa, lạnh.... rồi cắm lều, thấy cũng ngại ghê :-) :-).

Brown Sugar
25-10-2014, 02:50
Về đường xá thì cho đến giờ cũng vô cùng thuận lợi. Tuần đầu ở Pháp, bọn mình phải đạp chung đường với các loại ô tô, xe tải, có lần đang chạy trên đường Tỉnh lộ (departementale) thì tự nhiên gặp biển cấm xe đạp, làm bọn mình loay hoay một lúc mới tìm được đường mới để đi. Cũng may là vẫn ở Pháp nên vẫn còn 3G vào được internet tìm đường hế hế. Ở nhà mình có câu "Ra đường sợ nhất công nông" bên này đi xe đạp thì sợ nhất xe tải, vừa to chạy vừa nhanh, nhiều thằng còn cố tình ép mình sát đường, sợ vãi mật. Có những con xe to đoành chạy qua tạt cho mình một làn gió tưởng bay đến nơi (may mà xe chất đầy đồ chứ nếu chạy con xe course mỏng manh thì khéo cũng bay khỏi đường thật).

Từ khi rời Pháp, sang Thuỵ Sĩ, Đức, Áo thì hệ thống đường dành riêng cho xe đạp rất phát triển. Thế là bọn mình cứ thong dong đường xe đạp mà đi, chả sợ ông xe nào lấn đường mình nữa :-) :-). Hệ thống chỉ đường, biển báo làm cũng rất tốt, chả sợ lạc bao giờ.

Mỗi ngày, tuỳ đường, tuỳ "tâm trạng" mà bọn mình đi khoảng 75 - 100km. Đặc biệt có hôm ở Áo chỉ đi được hơn 50 km. Đấy là ngày vất vả nhất cho tới giờ (tuy nhiên so với những ngày sắp tới thì chỉ là muỗi !!!! :-) ) vì hơn 40km toàn đường dốc, bọn mình phải đạp ở mức nhỏ nhất mà vẫn còn thở hồng hộc. Có những đoạn lại còn đầy đá với bùn, ặc ặc. Kinh nhất là đoạn qua núi, phải đi cùng đường với các loại ô tô xe tải, lại còn phải qua rất nhiều tunnel.. Nhìn hai đứa gò lưng trên hai con xe đầy đồ, mồ hôi như tắm, vật vã bò trên từng mét đường, nhiều người bấm còi, vẫy tay... động viên. Mà tôi thì cũng chỉ gật đầu đáp nhận chứ chả còn sức mà đáp trả hí hí. Sau hơn 40km khổ sở thì sau đấy cũng được đền đáp bằng gần 10km xuống đèo, có lúc bọn mình đạt tốc độ hơn 60km/h há há, mà đấy là vẫn phải bóp phanh, ko dám thả phanh vì đi nhanh quá cũng khiếp :-) :-) Lúc leo dốc thì nóng phừng phừng, xuống dốc thì gió thổi phần phật đến phát lạnh, lại phải khăn mũ kín cổng cao tường :-) :-)

Brown Sugar
28-10-2014, 04:51
Hiện nay bọn mình đang nghỉ ngơi ở vùng Dolomites- Bắc Ý. Vùng này là một tỉnh tự trị, trước Thế chiến 1 thuộc về Áo, vậy nên văn hoá, con người ở đây gần với phong cách Đức-Áo hơn là những "clichés" ta vẫn thường có về nước Ý. Ví dụ ở vùng Sudtirol, mọi người nói tiếng Đức nhiều hơn tiếng Ý :-) :-)
Vùng núi Dolomites đẹp vô cùng, được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Bạn nào thích xem phim hành động chắc có nhớ tới phim Cliffhanger của Sylvester Stallone - đoạn đầu của phim được quay ở đây :-) :-)

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050463_zpsf34577c3.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050413_zps5f1d5bea.jpg

Bọn mình ở đây hai tuần, thăm hỏi gia đình là chính còn chơi bời nghỉ ngơi chỉ là ...chủ yếu :-) :-) Vùng này nổi tiếng cho trượt tuyết mùa đông và leo núi mùa hè. Mỗi ngày một việc, hoặc leo núi

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1050453_zpscc0bda25.jpg


hoặc đi hái nấm trong rừng.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060602_zpsad033103.jpg

Các bạn tây không dùng lịch âm như chúng ta nhưng vẫn phải quan sát mặt trăng như thường. Ví dụ, nấm mọc leo trăng kì: trăng lên thì nấm lên, sau rằm, trăng xuống thì..nấm cũng xuống, chả mọc nữa hế hế. Vậy là muốn hái nấm thì cũng phải đợi "ngày đẹp" chứ không thì tìm còng lưng cũng chả ra nấm :-) Và người có kinh nghiệm thì còn biết nấm nào sẽ mọc gần cây nào... mà liệu đường tới tìm.Mình dĩ nhiên chả biết gì, chỉ đâu đánh đấy, toàn được gọi "chỗ này nhiều nấm này" rồi hớn hở tới đó nhặt :-) Bọn mình khá may, mỗi lần đi chỉ khoảng 1,2h mà được cả 4,5 kg nấm (chanterelles, mình xin lỗi ko biết tiếng Việt gọi là gì) về ăn mệt nghỉ hi hi

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060539_zps7b2f5d50.jpg

Thời tiết may quá vẫn quá đẹp, chỉ có một đêm có bão tuyết. Sáng dậy trắng xoá cả vùng.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060498_zpsde3caeb2.jpg

Sau đấy nắng lại tưng bừng nên tuyết tan gần hết, chỉ leo lên núi cao khoảng 2000m thì vẫn còn chút ít.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060569_zps7b1f7fc5.jpg

Brown Sugar
03-11-2014, 22:17
Những ngày cuối cùng nghỉ ngơi ở đây, bọn mình tranh thủ đi leo núi hàng ngày. Đi thì cũng thích đấy, vì cảnh quá đẹp quá hùng vĩ, thởi tiết lại siêu đẹp, nắng nhẹ mơn . Nhưng vùng núi này cũng rất hiểm trở, mỗi năm hai mùa du lịch, mùa nào cũng có vài người sẩy chân rơi xuống núi, trượt tuyết ngã.... chết, thỉnh thoảng thấy trực thăng bay vè vè trên núi là bà con lại chép miêng :-(

Mấy hôm trước trời vừa tuyết, ở dưới "làng" thì đã tan nhưng trên núi cao thì vẫn còn, trời tuy nắng nhưng không đủ ấm để tan hết. Có những đoạn, tuyết ngập đến nửa bắp chân, cứ phải nhìn vết người đi trước chứ chả dám tự bước giữa tuyết. Có những đoạn mình không giữ thăng bằng, ngã chống tay sang bên đường mà ngập đến khuỷu tay luôn. Nhưng tuyết chưa là gì, sợ nhất là những đoạn tuyết đang tan dở thì đóng băng lại, ái chà chà cứ là trơn như bôi mỡ, đi đoạn nào thế cũng kinh: đường men vực, trượt một cái là xuống vực luôn, đường dốc, lên cũng trượt mà xuống cũng trượt, cứ gọi mà mò văn mẫm.....

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060566_zpsecf7702f.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5215_zpsf28e76de.jpg

Những đoạn thế này là quá an toàn rồi mới dám lôi máy ảnh ra chụp chứ không phải chỉ dò dẫm đi từng bước, vừa đi vừa lo lắng (nhưng trông mặt vẫn căng thẳng nhỉ :-)).

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5169_zps7372efc7.jpg

Mình khiếp nhất là có những đoạn phải leo xuống, dốc thì thẳng đứng, bước một bước là trượt cả người xuống, ko có đường mà toàn đá loại nhỏ, không đủ để giữ bước chân lại, người trượt đến đâu đá trượt đến đây ặc ặc. Mà theo "thổ dân" thì kĩ thuật là phải thẳng người, cứng cổ chân (để giữ không bị trẹo chân) nhưng lại phải thả lỏng người để giữ thăng bằng, và trượt xuống (hoặc chạy nhanh xuống) ăc ặc. Dĩ nhiên mình chả dám, toàn dò dẫm, nhiều đoạn bò ra để xuống núi hế hế

Nhưng thôi bù lại được ngắm những cảnh siêu đẹp

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5183_zps6cc949ee.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5197_zpsc48eb136.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/DSC_5162_zps4225b41a.jpg

Ngày mai bọn mình sẽ lại lên đường "lăn". Sau hơn 2 tuần, kể cũng có đôi chút hồi hộp :-) Kế hoạch tối mai bọn mình sẽ tới Trento - thủ phủ của tỉnh. Rồi sau đó sẽ qua Verona, Bologna, Florence rồi chạy xuống phía Nam.

Hi vọng sẽ có internet đàng hoàng để update :-)

vobeocuameo
07-11-2014, 02:39
quá đỉnh :D Ngưỡng mộ quá đi mất <3
Cho mình hỏi, kinh phí cho hai năm đó bạn dự liệu như nào ? và bạn dự định làm gì sau khi về VN ?

dp14ie
06-12-2014, 16:10
Đẹp quá, chúc 2 bạn may mắn. Khi nào có Internet Free lại cập nhật tiếp nhé

Brown Sugar
27-12-2014, 02:09
Sau 6 tuần ở Ý, cuối cùng chúng tôi cũng quyêt định bắt tàu sang Hy Lạp, sớm hơn so với dự định. Trưa 25/11, chúng tôi bắt tàu từ Ancona, miền Trung nước Ý, bắt đầu cho gần 24h lênh đênh trên biển. Trời khá lạnh nên chúng tôi chết dí trong phòng. Chúng tôi chọn hạng "gần bét" tức chỉ có ghế ngồi, nhưng may quá mùa này ít người nên đứa nào cũng kiếm được một hàng 3 ghế trống, tha hồ nằm ngủ.

Trưa 26/11, cập bến Patras, thành phố này trộm vía khá là xấu, chả có gì đáng chú ý nên chúng tôi đợi trời đẹp là lên đường tới Athens ngay. Vậy chứ cũng phải ba ngày hai đêm mới tới nơi. Được cái ở Hy Lạp cắm trại "hoang dã" thoải mái, không bị ai nhòm ngó hay cằn nhằn.

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060899_zps853e176a.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1070143_zpscd2a2c2a.jpg

Sau hai đêm cắm trại ngoài trời, bọn minh cũng tới được Athens, thủ đô đất nước Hy Lạp với vị thần đỉnh Olympus. Mục đích đến đây là để thăm khu Acropolis với ngôi đền thờ thần Athena nổi tiếng

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1060990_zps607797e4.jpg

Rồi lại lăn lên đường, tháng 12 rồi nhưng thời tiết vẫn đẹp kinh khủng, bọn mình chọn đường đi dọc bở biển

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1070134_zps494793bc.jpg

Hy Lạp còn nổi tiếng là đất nước của olives, bọn mình đi đúng mùa thu hoạch, bà con hái olives khắp nơi, bọn mình cũng được tham gia vài ngày, rất vui

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1070162_zps9efc6b8e.jpg

Olives có những cây mọc như cổ thụ luôn, gốc to phải hai người ôm, quả olive mới hái xuống chát xít, chả ăn được :-) phải ngâm nước muối hai tuần đến một tháng :-)

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1070215_zps73eaa75f.jpg

Bọn mình cũng đến thăm Thermopyles, chiến trường 300 dũng sĩ Sparta ngày nào.Giờ chỉ còn đài tưởng niệm Leonidas, đối diện chân đồi Kolonos, nơi những Spartan cuối cùng ngã xuống

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/rolling%20potatoes/P1070240_zpseb43adb0.jpg

Brown Sugar
27-12-2014, 02:26
Cám ơn bạn, kinh phí là bọn mình tiết kiệm mấy năm trời :-) Mình cũng chưa có dự định gì cụ thể cả, từ giờ còn hơn cả năm nữa bọn mình mới về đến nơi mà :-)

TieuBachLang
27-12-2014, 15:14
nể thiệt đó, ngồi hóng tiếp hình của chị :)

Bi_Dao
28-12-2014, 01:35
Phải nói làm sao đây ta.....

Nếu hành trình này mà thực hiện được thì nó phải gọi là "đỉnh của đỉnh".

Cuộc hành trình qua Trung Đông bằng xe đạp sẽ rất thú vị và toát mồ hôi đây!

Chúc hai người thượng lộ bình an trên chuyến hành trình để đời này.

Hóng......

Brown Sugar
04-02-2015, 16:22
Chào các bạn
Sau 5 tuần ở Hy Lạp chúng tôi cũng đã lăn sang Thổ Nhĩ Kì và ở đây được một tháng (vài ngày)

Chúng tôi qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kì ngày 02/01/2015, khởi đầu một năm "lăn lóc"

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/FILE0004_zpsv14yqhvu.jpg

Xin chia sẻ nhanh với các bạn một vài hình ảnh :-)

Chúng tôi đi giữa mùa đông nên trời khá lạnh, chuyện cắm trại dưới trời âm là "phình phường"

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_0321_zps4nczshka.jpg

Istanbul bắt đầu về đêm, bà con vẫn mê mải câu cá trên cầu

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_0169_zpsheqyc3zl.jpg

The Blue Mosque, Thánh đường Hồi giáo nổi tiếng

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_0217_zps9bbgrqz4.jpg

Cappadokya, một điểm du lịch không thể bỏ qua

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_0459_zpsbrahby7p.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_0711_zps83untrqw.jpg

Giờ chúng tôi đang ở Biển Đen, phía Bắc, chuẩn bị tiếp tục sang Georgia

Brown Sugar
27-02-2015, 23:42
Chia sẻ với các bạn vài hình ảnh về chuyến đi Thổ Nhĩ Kì


https://www.youtube.com/watch?v=CWkysHhRN2w

Brown Sugar
27-02-2015, 23:44
Còn đây là vài kỉ niệm về đất nước Hy Lạp xinh đẹp


https://www.youtube.com/watch?v=rayMOkGkGA8

Brown Sugar
27-02-2015, 23:48
hiện giờ chúng tôi đang ở Georgia, đất nước của nàng Medee và Bộ lông cừu vàng, đất nước sản sinh ra rượu vang. Dân Goergia rất thân thiện, đi đến đâu cũng cười nói vồn vã, mời chúng tôi hết vang lại đến chacha (một loại vodka). Phong tục, cảnh sắc thay đổi hoàn toàn so với Thổ Nhĩ Kì.


https://www.youtube.com/watch?v=Oyp6fyk4CT0

nhtphong
02-03-2015, 16:57
Quá hay, quá tuyệt vời.
Hóng hành trình của anh chị và chờ ngày AC về đến với VN

Brown Sugar
04-03-2015, 00:44
Goergia thuộc liên bang Xô Viết cũ nên phần lớn những người đứng tuổi đều nói tiếng Nga thông thạo, giới trẻ thì tiếng Anh khá tốt.
Georgia là đất nước sản sinh ra rượu vang, nổi tiếng từ Thần thoại Hy Lạp với truyền thuyết về Bộ lông cừu vàng. Người dân Georgia thân thiện, dễ cười, chỉ cần sau 2 câu là có thể vỗ vai mời bạn một ly chacha (vodka). Kinh tế Georgia vẫn còn khá yếu, dân sống bằng nông nghiệp khá lạc hậu (nên vì thế rau quả vẫn còn "sạch", theo mùa chưa bị biến đổi gene :-) :-) ).

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_1257_zpssxeeyrsh.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_1248_zps3ubpvthd.jpg

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/IMG_1251_zpsrfdpzhoq.jpg

Dân số Georgia chỉ hơn 3,5 triệu, trong đó hơn 1 triệu sống ở Tbilissi, thủ đô. Có vẻ như mafia Georgia khá mạnh. Sắp nơi đầy rẫy những xe 4x4 mới toanh của BMW, Mercedes hoặc Toyota. Các bạn lái xe rất điên, làm dân xe đạp như bọn mình rất run sợ :-) trước đây thì là do các bạn uống rựou thả phanh trước khi lên xe nhưng bây giờ luật rất nghiêm, lái xe không được uống một giọt rượu nào nhưng các bạn vẫn phóng nhanh vượt ẩu kinh dị.

To be continued ....

Brown Sugar
25-05-2015, 13:20
Chào các bạn, sau gần 3 tháng miệt mài đạp xe :-) và điều kiện Internet chập cheng, giờ mới có chút thời gian vào đây cập nhật chút thông tin.
Chúng mình đã kịp đi qua Georgia, Armenia dưới trời tuyết lanh, đèo cao, tới Iran - đất nước với nền văn minh lâu đời và dân vô cùng hiếu khách, hùng hục đạp xe không nghỉ băng sa mạc qua Turkmenistan và giờ đang nghỉ ngơi lấy sức ở Bukhara - Uzbekistan, trước khi lên đường tiếp.
Không có thời gian để viết bài, chỉ xin chia sẻ với các bạn một vài clip của chúng tôi trên đường đi

Những ngày ở Georgia

Phần 1


https://www.youtube.com/watch?v=Oyp6fyk4CT0

Phần 2


https://www.youtube.com/watch?v=4GMMuTpKMnw

Brown Sugar
25-05-2015, 13:25
Georgia - Armenia


https://www.youtube.com/watch?v=tcexw45D3_A

Và video cuối cùng về Armenia


https://www.youtube.com/watch?v=qgquWCjJ9lI

June
25-05-2015, 14:02
Những con đèo, những đỉnh núi tuyết hùng vĩ và hồ Sevan ở Armenia ấn tượng quá. (beer)

Vô cùng ấn tượng với phần "quote" của Ramboll III thật là đáng yêu từ anh hải quan ở cửa khẩu. "God must love crazy people, he makes so many of them"!!!!"

Chúc hai bạn chân cứng đá mềm và tiếp tục cập nhật khi có internet nhé.

Brown Sugar
01-06-2015, 13:12
Cám ơn bạn đã đọc blog :-)

maytrang
10-06-2015, 14:07
Mình không biết nói gì hơn chỉ xin mượn tạm câu slogan của mấy anh Australia thế này " born for tralve, forec to work ''
Hy vọng có dịp gặp gỡ giao lưu với các bác tại Việt Nam

Brown Sugar
06-11-2016, 20:42
Chào các bạn. Vì một số lí do khách quan và chủ quan, topic này đã bị bỏ bê quá lâu. Xin lỗi các bạn

Mình xin báo tin vui là Khoai, sau bao vất vả, đã về đến Đất Mẹ! 5/11, cùng với hai người bạn gặp trên đường, chúng mình đã đặt chân lên Việt Nam, qua cửa khẩu Lào Cai.
Ngày mai chúng mình sẽ đạp đi Sa Pa và hai tuần nữa sẽ tới Điện Biên Phủ.


https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/DSC_1658_zps5vz27jzt.jpg

Vì ông xã mình chưa kịp xin visa nên chỉ ở Việt Nam được hai tuần, không kịp về Hà Nội nên Mẹ mình đã cặm cụi lên Lào Cai thăm chúng mình. Cảm động ghê gớm :-)

https://i97.photobucket.com/albums/l207/thanhbinh78/DSC_1667_zpscgafwzzx.jpg