PDA

View Full Version : Hà giang - tam giác mạch ngày gió về tối 26.10 - tối 28.10



Bacnguyen
22-10-2014, 13:26
HÀ GIANG NGẮM TAM GIÁC MẠCH TỐI 31.10 ĐI TỐI 2.11 VỀ

Tình hình là rất thích đi Hà Giang ngắm Tam Giác Mạch đã thuê được 7 xe máy và nhà nghỉ trên Hà Giang.

Mọi người ai có hứng thú và có thời gian thì tham gia đăng ký đặt gạch và chuyển khoản luôn nhé. Vì thời gian cũng rất gần rồi. Lịch trình như sau:

Chiều đi: Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Phó Bảng – Sủng Là – Đồng Văn
Chiều về: Mèo Vạc - Bảo Lâm - Bảo Lạc- Bắc Mê - Hà Giang

Ngày 0: 31/10/2014 – 19h tập trung tại bến xe Mỹ Đình lên xe khách chất lượng cao đi Hà Giang.

Ngày 1: ngày 1/11/2014 - Đến Hà Giang - Nhận xe máy thuê - Vệ sinh cá nhân và ăn sáng tại thành phố Hà Giang.
Khởi hành đi Đồng Văn – Chinh phục gần 40km đường đèo quanh co - Tham quan cổng Quản Bạ, chụp toàn cảnh Núi Đôi và Thị Trấn.
Khởi hành đi Yên Minh. Đoạn gần tới Yên Minh nhiều cảnh đẹp, nhất là đoạn rừng thông Yên Minh. Hai bên đường là cây thông che phủ, cảm giác giống như đi trong rừng thông Đà Lạt. Dừng lại, cắm trại và ăn trưa tại rừng thông.
Yên Minh => Đồng Văn => Vượt qua đoạn đèo trên bạn tới cổng trời Sà Phìn (Đoạn ngã 3 rẽ đi Cột cờ Lũng Cú và Dinh họ Vương). Chọn 1 trogn 2 opt:
1. Tham quan Dinh họ Vương chơi => cột cờ Lũng Cú (Đoạn từ cổng trời lên Lũng Cú đẹp khủng khiếp. Dãy núi đá nhấp nhô như những con sóng. Đẹp. Hùng vỹ đến mê hồn. Đoạn này hùng vỹ nhất nhì Hà Giang) => Tham quan Lũng Cú, lang thang quanh làng Lô Lô.
2. Sà Phìn lên cửa khẩu Phó Bảng để thăm thị trấn cổ trên cao nguyên đá, tham quan phố Là, …… rồi quay lại Lũng Cú (Nếu còn thời gian)
Về thị trấn Đồng Văn. Tới thị trấn thuê phòng nghỉ.
Buổi tối tham quan và dạo thị trấn, ăn đồ nướng đêm, uống rượu ngô. Ăn uống no say đi café hoặc về ngủ lấy sức mai đi tiếp.

Ngày 2: ngày 02/11/2014 Dậy sớm ăn sáng, thăm quan chợ Đồng Văn, dạo chơi phố cổ Đồng Văn. Trả phòng, chinh phục Mã Pì Lèng đỉnh đèo được giới xê dịch tôn vinh là 1 trong "tứ đại đỉnh đèo" của miền Bắc.
Thiên hạ đệ nhất đèo Mã Pí Lèng, đèo đẹp và hùng vĩ nhất miền núi phía bắc, bên dưới thung sâu, có dòng Nho Quế bé xíu như một sợi chỉ xanh cắt ngang giữa những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt. Nghỉ tại Mèo Vạc

Ngày 3: Ngày 03.11.2014. Dậy sớm

19h30 ngày 28/10/2014 Chiều tối có mặt ở Hà Giang nghỉ ngơi tắm rửa trả xe rồi tối lên xe về Hà Nội.

6h sáng T4 ngày 29/10/2014: Cả đoàn có mặt tại Bến Xe Mỹ Đình – Kết thúc hành trình

Lưu ý :
Quần áo: đi mùa đông thì nhớ mang đầy đủ khăn, găng và quần áo ấm. Nhưng lựa chọn những chiếc áo lông vũ vừa nhẹ vừa ấm, đỡ cồng kềnh. Kính mặt, khẩu trang. Mùa hè cũng nên mang theo một chiếc áo khoác mỏng, vùng cao khí hậu về đêm có thể hơi lạnh.
Giày: tốt nhất là giày leo núi bộ đội, thể thao. Hà Giang toàn đá.
Thuốc men: thuốc đau bụng, đau đầu, dị ứng, kem chống muỗi, gạc, đồ cứu thương gọn nhẹ nếu được.
Đi trên đường xa, chưa có nhiều cây xăng , nên gặp cây xăng nào phải đổ đầy xe. Và đổ đầy chai nước đựng xăng 1.5 lít.
Đồ vá xe (bơm, đồ mở lốp, miếng vá, keo dán…).
Thưởng thức ẩm thực
Gà Mèo là giống gà đen đặc biệt chỉ duy nhất có ở vùng cao núi đá này. Thịt gà mèo ăn béo, không nát, chắc và không dai. Món gà luộc, rang hoặc nấu canh gừng đều rất ngon và lạ miệng. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món đặc sản hiếm có này nhé.
Bên cạnh đó các món ăn dân tộc như mèn mén (ngô xay đồ chín), xôi màu, thắng cố, bánh ngô, cháo ấu tẩu, xôi ngũ sắc, rượu ngô, thịt trâu hun khói … cũng hấp dẫn

Chi Phí dự tính:
Xe oto đi từ Hà Nội – Hà Giang: 2 lượt
Thuê xe máy 2 ngày: Hà Giang – Đồng Văn – Hà Giang
Thuê nhà nghỉ, ăn uống.
Các chi phí phát sinh khác.
Tổng: 1.450.000đ/người
Note: Chi phí xăng xe, ăn uống linh tinh dọc đường của xế ôm, … tự túc

Cả nhà đăng ký theo thông tin:

Tên:
Năm Sinh
SDT
Face
Ôm/xế.

Ôm sẽ được xếp theo thứ tự từ trước đến sau. Chốt đoàn ở 5 xe.

Face: https://www.facebook.com/bac.nguyen.710

Binxu
22-10-2014, 17:53
Hoàng nhật tấn. Sn 86. Sdt 0967133557. Face như tên. Mà trước khi đi mình nghĩ nên offline để gặp nhau trước. Ok. Là con trai chắc là xế mất rồi. Không kinh nghiệm nhưng đủ sức khỏe . Ok