PDA

View Full Version : Côn Đảo - và những cái "Nhất"



Choat
22-10-2014, 11:12
(Mãi 3 năm mới thực hiện chuyến ra Côn Đảo, lần đầu 3 tên đi, lần thứ 2, thứ 3 là đi công tác nhưng cũng tranh thủ ăn nhởi được chút chút ^_^. Thế là 1 năm nó ra đây tận 3 lần luôn. Nhưng nhiều kỉ niệm nhất vẫn là lần thứ 2 vào tháng 7 vừa rồi. Chia sẻ chút với mọi người :) )

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/r270/10430910_849556001740416_3599102470594408251_n.jpg ?oh=f816e7941636b3cd000c5670072423c5&oe=54ACC675

- CẢM GIÁC THÍCH NHẤT: được cùng với mấy chú Kiểm lâm đưa Vích về biển. Nhìn mấy em Vích nhỏ nhắn, xinh xắn, vừa thả xuống cát, nghe thấy tiếng sóng là cuống cuồng đi nhanh ra biển. Lúc nhìn nó bơi thì còn vui hơn, đầu cứ ngóc lên thở rồi lại ngụp xuống bơi.

Mấy cô cháu hú hét lên ầm ầm, rồi mải nhìn theo nó bơi mà bị ngã vào đá hàu luôn (lúc đó thì không để ý, mãi sau mới tự hỏi: Chết cha, lúc nãy hét ầm ĩ thế có ai nói mấy đứa ta bị dở không ? ;) ).

Mấy em này dễ thương lắm, đến những người rất ít khi thể hiện cảm xúc cũng: hôn, chào tạm biệt: Sống khỏe nha, đừng để người ta bắt mất nhé. Và kết luận: Con nào được hôn nhiều sẽ sống khỏe!!! ^_^.
https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10501638_861263607236322_5574603669743475616_n.jpg ?oh=79a9571a5b84b12acb528b8281d00ae7&oe=54BD2C72

- CẢM GIÁC LẠNG MẠN NHẤT:
+Ngắm bình minh

Không hiểu sao mà mấy con sâu ngủ ra đảo lại không ngủ được, 2 hôm 4.30 đã dậy, rồi vác xe chạy vòng quanh đảo kiếm chỗ ngắm bình minh.

Tìm mãi chẳng thấy, bữa thứ 2 thì đi ra ngay biển trước khách sạn lại thấy đẹp hơn mất công chạy lòng vòng.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10461963_851308298231853_3597920457305710812_n.jpg ?oh=c22217e0bcf185d141935da91f8b9e26&oe=54F175B9&__gda__=1421502465_a46270501532344507a6006c6b400e1 c

+ Ngắm sao giữa biển đêm, cả 4 đêm mà hình như chỉ có 1 đêm là sao đẹp nhất, dày đặc, sáng, y như trên mấy hình người ta hay chụp. Cả một bãi biển vắng chỉ có 3 tên. Và tưởng tượng....

- CẢM GIÁC SỢ NHẤT:

+ Gặp ma ^_^ ( cái hôm dậy 4.30 để ngó nghiêng bình minh ấy), chở thêm 1 con mèo và 1 con rồng phía sau nên chỉ lo tập trung lái, đèn pha thì ngắn, đường thì con cong nên chỉ chú ý mỗi phía trước.

Bỗng dưng thấy một cái bóng trắng lướt qua.

Lạnh cả người, sởn gai ốc.

Vòng tay con rồng ôm lại.

Rồi định hỏi: Có phải vừa rồi có bóng trắng mới lướt qua không?

Nhưng sau bình tĩnh hơn hỏi nó: Có phải vừa rồi có một người mặc áo trắng vừa đi qua không?

Nghe nó bảo có mà nhẹ cả người :)))

Vậy là cũng biết cảm giác gặp ma dù không phải ma

(Lúc sau quay xe lại thì hóa ra là một anh bộ đội mặc quần đùi xanh, áo trắng đang đi thể dục :D).

Lúc về nhà nói chuyện lại, con Rồng mới nói: nếu lúc đó bà mà hỏi tui:Có phải vừa rồi có bóng trắng mới lướt qua không? - là tui nói không rồi đấy.

+ Bị khỉ dọa

Tranh thủ buổi chiều được nghỉ nên 2 chú cháu leo núi kiếm vài cái ảnh chụp toàn cảnh.

Xin lên núi Thánh Giá không được nên qua Sở Rẫy. Mưa, đường trơn, lại là đường đá, đường mòn tự nhiên nên càng khó đi. Mệt.

Lên tới nơi thì hơi thất vọng vì trời sắp mưa, nhiều mây, cảnh thì bị cây che mất.

Tự nhiên có gia đình khỉ đi tới, thế là vui vẻ chụp nó luôn. Ai ngờ, lúc mình không để ý thì con khỉ mẹ lấy cái ba lô chạy mất, hoảng quá nên xùy nó cái, con mẹ và con con chạy đi, con bố thì không những không chạy mà còn tiến tới, nhe răng ra dọa. Báo hại mình ngồi ngay cạnh cái ba lô mà không dám thò tay ra lấy lại sợ nó nhảy vào cắn cho miếng là đi toi.

May chú nhớ ra có gói đậu phộng nên đưa cho nó nó mới yên yên cho. Vậy là thôi khỏi chụp nữa, xách đồ về luôn ^_^.



- CẢM GIÁC ĐAU NHẤT: Cũng là ở núi Sở Rẫy

Trên đường đi xuống, mải bàn chuyện chỗ này chỗ kia, cảnh này cảnh nọ với chú nên có anh rễ cây níu chân cho một màn vồ ếch luôn.

Đi với chú ngại, đâu dám kêu đau. Chỉ biết là tối về có thêm 1 củ hành tây màu tím trên đầu gối!!!

- CẢM GIÁC GHÉT NHẤT: Bị "lừa" ăn thịt Vích :(

Nhìn qua cứ tưởng thịt bò, đang đói nên cứ chén ngon lành, đến ngày mai mới biết đó là thịt V, cảm giác khó chịu kinh khủng.

Biết là nhiệt tình tiếp khách "quý", nhưng 6 khách "quý" đều không ai thích ăn thịt những loại động vật quý hiếm, cần được bảo vệ cả.

Ngày mai, khôn hơn, nhất định không động đến món Kì đà.

Nhân tiện, mong mọi người đừng ăn, mua, bắt những loài này nhé. Làm ơn!

- CẢM GIÁC "LÂNG LÂNG" NHẤT:

Cứ tưởng tượng một chiếc là đang đong đưa trên sóng mạnh - đó là hình ảnh bọn tui thấy khi đã yên vị trên Hòn Tàu và nhìn về chiếc thuyền mình vừa thoát khỏi phía xa xa.

Vài người nhai cơm cho cá, vài người liêu xiêu, vài người "ngất ngây" với cơn giông biển này.

Thế là đi toi cái háo hức đi ngắm san hô luôn.

- CẢM GIÁC KHÓ CHỊU, GHÉT, CĂM THÙ NHẤT

Ai đã từng bị con Mù mắt biển cắn sẽ hiểu cảm giác này.

Ngứa không ngủ được.

Lâu khỏi.

Để lại dấu vết...

Thế là tiêu đời khỏi váy, short!!!


- TIẾC nhất là thời tiết mùa này hay mưa, cứ buổi nào đi làm thì nắng đẹp, buổi rảnh đi chơi thì lại mây, mưa.

Mấy chú cháu chạy từ đầu đến cuối đảo kiếm cảnh hoàng hôn mà không ra.

Mùa du lịch đẹp nhất là từ tháng 3 - 6, nắng, mặt trời...chuẩn nhất

......

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10458229_866056246757058_7997725984092116494_n.jpg ?oh=6831ed1d678d80674c7be1204c898092&oe=54B63D5C&__gda__=1420988388_b3f54ad22cf09155c66fdafeeabcf9b 9
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10393868_897904273572255_5082807748228274625_n.jpg ?oh=21eed72569395adf95a1fd8c09e55254&oe=54E52834&__gda__=1424304317_168ab93c3859d180c06fb7300776833 2



Nhưng nói chung là tuyệt vời, Côn Đảo luôn đẹp như thế